[Góc chê]
Trà sữa
Trà sữa matcha.
Hôm nay mình đc bạn mua cho cốc trà sữa. Hí hửng bỏ ra xem thì nó như này đây. Đúng kiểu họ pha bột trà xanh với nước xong đổ vào luôn hay sao ý. Còn nguyên cấn bột. hút đc 2 miếng thấy sạn quá nên bỏ. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Ace có biết quán buffet lẩu nướng nào ngon chất lượng mà giá cả hợp lý, giới thiệu mình với
Quanh quận thì càng tốt ạ )
Cảm ơn mn nhiều ! xem tiếp
Chị ý bán nhiều món khác nữa trông khá ngon nhưng mình chưa thử
Fb: nguyễn thuý hằng
Trong ngõ 43C thái thịnh xem tiếp
[góc bị trái ý]
Hôm nay e có đi ăn miến trộn ở đoạn cầu giấy và e xin phép ko đăng tên quán lên, vì thật ra cũng ko phải vì chất lượng miến ko ngon. Mà là thật sự em không hiểu e đang dùng đồ theo í em hay là theo í chủ quán nữa.
Lúc e gọi e có bảo cô chủ quán cho cháu một miến trộn không lạc. Cô chủ quán bảo với em là, miến trộn không lạc thì còn gọi gì là miến trộn nữa, ko ngon, bla bloo. Em vẫn kiên nhẫn bảo cháu ko thích ăn lạc ạ. Cô í nói là cô chủ cho 1 tí thôi cho nó có vị trộn?!
Và một tí của cô chủ đây ạ, mặc dù hơi mất công xúc lạc ra nhưng vẫn còn sót và e thạt sự thấy khó chịu, chẳng hiểu mình đang đc ăn theo khẩu vị của ai nữa.
Mn đừng hỏi tsao e k đăng tên quán lên tại vì e thấy thế hơi ác. Có thể lúc này cô í làm thế nhưng ko phải là lúc nào cô ấy cx ko tốt. Với để một người bị chửi đích danh mặc dù có thể cô í ko có í xấu mình thấy hơi quá quắt . Chỉ là e thấy hơi bức xúc trong lòng nên xin phép đc giải toả thôi ạ. Mong lần sau cô sẽ rút kinh nghiệm vì miến cx khá là ngon xem tiếp

Xin thưa với mọi người là em bị nghiện cơm nắm tam giác này mà sao khổ sở là chỉ có mỗi cái ở Aeon Mall là chất lượng thôi.
Cá nhân em thấy nhân gà Terayaki và trứng tôm mayo là ngon. Lần nào đến cũng lấy 2 nắm mỗi loại.
Em đã ăn thử ở trong Fivimark có cơm nắm tam giác sò điệp kim chi cũng rất ngon mà bé chỉ bằng 1/2 so với cơm trên Aeon mà giá cũng như nhau ;(
Cơm của circle K thì lại quá ít rong biển :< hơn nữa lại bé và giá thành so ra lại cao hơn.
Mọi người có biết còn chỗ nào trong nội thành bán cơm nắm tầm giác nữa không ạ????
xem tiếp

Cho mình xin ít review về bmì chảo ở Bánh mì Ô Long và Cột điện quán thì chỗ nào hơn!!!! xem tiếp
Góc cám ơn bạn trước đã review món này , bánh mì nhỏ mà có võ, ăn no căng rúng , lần nào ăn cũng ngon vật vã với giá tiền bỏ ra, à duy có đúng 1 lần ko ưng 1 xíu xiu
Hà đông ít quán bỏ bụng ngon quá , toàn phải lội qua khu vực hàng xóm ăn ké , giờ mình đói nên phải lôi ảnh ra xem =]]
___ bánh mì vợ ong vàng - 178c hay 176c Tây sơn ý , ngay chân cầu vượt đoạn đối diện công đoàn - xem tiếp
Tuần sau xuống Hải Phòng chơi, các bác giới thiệu em vài món nên ăn và địa chỉ luôn với. Lần trc em cũng xuống HP đc ăn bánh bèo, giá bể và bánh đúc tàu r. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Em là fan của chè sen nhãn dừa, cơ mà thấy có chị bóc phốt số 4 Hàng Cân thấy cũng hơi ghê răng nên muốn hỏi mọi người xem có chỗ nào ăn chè này mà ngon không??? Cứ nghĩ tới lại thèm
Nhân tiện em muốn xin thêm một vài địa chỉ ăn các loại chè nữa ạ. Cảm ơn mọi người xem tiếp
[góc tiềm ẩn]

Có ai ở Chùa Láng mà cứ mỗi lần đi kiếm cái gì ăn tạm qua bữa chỉ nghĩ đến Bún đậu mắm tôm ngõ 185 như mình ko
Đến hôm nay mình mới khai phá ra món Xôi Cá Rô Đồng trên đường Nguyễn Chí Thanh, ngon, bổ, giá vừa tầm
Giá: 25k/bát vừa (kèm canh)
Địa chỉ: Số 1 ngõ 107 NCT.
Nghe đến cá là ko thích rồi nhưng cá được xao lên cùng hành khô thì ko những hết mùi mà còn rất thơm ngon đó ạ
Ngoài cái ăn được và lạ thì quán hơi hẹp và cũ rồi ạ xem tiếp

Chn là hnay thèm ăn cay nên rủ bạn đi ăn xôi gà cay ở trg chinh
Lâu k ăn đậu vào mặt và thÁi độ của thằng order xôi nói chn thì lấc cấc
Xôi mang ra thì như hình . ? Nhìn cái kiểu xôi ntn khác gì con lợn luộc k ạ ko bằng 1 bát con cơm ở nhà
Đến phần ăn thì phải gọi là thất vọng k chịu nổi ?! Ngtrc ăn ở đây cũng vì xôi có vị nước sốt cay ngọt xôi dẻo gà mềm mà bh gà thì cứng , cay k ra cay , xôi thì như là để ở ngoài 15p rồi ăn cứng . Thề là kbh quay lại cái hàng xôi này nữa ! xem tiếp
Góc review
Hnay mới phát hiện ra quán trà mới mở trên Bà Triệu mng ạ. Ngon dã man luôn, mình gọi 1 trà xanh lúa mạch size L thêm trân châu trắng vs 1 trà sữa trà xanh size M. Xanh lúa mạnh thì thơm dã man có cả vị kiểu gạo rang, nói chung là ngon khó tả lắm )) còn cốc kia của bạn mình nên ko biết )))) đã thế lại còn đc giảm giá 35% hết mùa hè
2 cốc hết có 53k
Địa chỉ là 29 bà triệu nhé mng, nên thử ạ xem tiếp
Mn ơi, cho em xin địa điểm vui chơi và ăn uống ở Nha Trang với ạ. Em sắp vào Nha Trang 5 ngày mà chưa biết đi những nơi nào. Em cảm ơn ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Tình hình tối nay mình và đồng đội dự đi ăn đêm. Anh chị em cho hỏi là có chỗ nào ăn đêm 5-6 người sau 11h đêm nhỉ, khu vực hai bà trưng ý mà ở bạch mai, phố huế càng tốt.
Mình cảm ơn trước nhé ) xem tiếp
[Góc HỎI HAN]
Bác nào biết địa chỉ ngon chỉ mình với xem tiếp


Nghe m.n review nhiều nên e thử ăn trong 1 hôm lười nấu cơm
ở đây là suất nửa con gà rán( 1 cánh, 1 đùi, 2 miếng lườn) (120k) và 1 suất tokboki 40k . free ship
*khen:
- khi đồ ăn đến vẫn còn nóng
- ship đúng như giờ hẹn ( 1 tiếng )
- Ăn được
*chê:
- Gà rán quá lửa...đen sì như hình ạ. vỏ k giòn nữa
- Tokbokki 40k nhưng dc 7 8 miếng..ăn k mềm, nước sốt ngọt quá, chỉ có tok và 2 miếng chả cá bé tí.
- Nhân viên gọi điện đặt hàng thì k nhiệt tình..biết là cửa hàng bận nhưng e nghe dt xong nghe cũng hơi sốc. hi vọng gà ngon như review nên cũng cố mà như này... xem tiếp
[ Góc review Mr Pizza 17 Thái Phiên ]
1. Mới vào nhà e muốn lên tầng 2 ngồi vì trc khi đi e có tham khảo tầng 2 view đẹp với cả nhà e đi gia đình thì nhân viên nói điều hoà hỏng , còn nói nếu anh chị chịu được nóng thì lên đó ngồi, e hỏi có quạt k thì cũng bảo k có nhưng e nghĩ vì k có khách nên muốn dồn khách ở 1 tầng vì quán khá vắng.
2. Đến khi gọi món thì nhà e gọi Pizza viền khoai lang sz L và 1 mỳ bỏ lò 4 lon coca. Thử gọi thế trước ngon thì gọi tiếp. Viền trong là khoai lang. Tiế đến là cái đen xì kia. Các bạn có đoán đc cái đen xì kia là cái gì k.Thịt bò đấy ạ. Mỗi miếng đc một con tôm. Còn đâu là phô mai vs ớt chuông.sốt hơi chua. Mỳ thì cũng đc.
3 . Ra về tính tiền thì bàn thu ngân bảo máy in hỏng. Và tổng thiệt hại hết 512k gửi lại 1 lon coca.
4. Bực nhất là ra về nhà e mất 50k tiền gửi xe ô tô. Đắt hơn trên phố. Lúc khi đến thì có 1 a bảo vệ ra bảo đánh xe ra chỗ khác vì k đc để dưới lòng đường. Nhà e cũng để ô tô cho ngta đi ra chỗ để. Khi ra về ngta bảo cho e xin 50k tiền gửi xe. Quay lại hỏi nv thì nv bảo anh chị gửi xe mất phí dịch vụ. Có chỗ nào đi ăn mà mất 50k gửi xe như ở đây k. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các ae cho xin ý kiến món hot hot hiện nay lẩu FA (lẩu 1 ng) với ạ. Đã ai đi ăn lẩu 1 người ởi sio sushi chưa ợ. So vs ở phạm ngọc thạch thì chỗ nào hơn ạ. M thấy giá đều same same như nhau
xem tiếp
< Góc review >

- Điểm cộng :
• Đầu tiên là quán khá sạch sẽ, thoáng mát. Thíc hợp cho người thích yên tĩnh
• Phục vụ nhiệt tình
• Nhạc rất hay
• Đồ uống lạ và trang trí rất đẹp. Hợp cho các bạn sống ảo
• Đồ uống theo mình thấy thì khá rẻ so vs những quán cafe sang chảnh teen teen khác. 2 thứ mình gọi hết 85k nhưng nó khá nhiều
- Điểm trừ :
• Đồ uống ko ngon, cái bát kia mình gọi là Sữa chua hoa quả mix và cái ống kia là cái gì Pa... kem scl, xoài. Xoài hơi chua, hoa quả k đc tươi. Ăn ko rõ vị vì vị các vị sữa chua vs hoa quả vs kem nó cứ lẫn lộn vs nhau
• Phục vụ chế biến hơi lâu
=====> Vậy thôi ạ. 5/10 điểm xem tiếp
Mình ăn bánh ở đây mấy hôm rồi nhưng hôm nay mới review lại.
Chủ quán là người miền nam và chị rất nhiệt tình nhé. Hỏi thăm khách đủ kiểu luôn.
* Không gian quán: quán tận trong ngách nhỏ nhưng cũng k khó tìm. Trong quán thì cảm giác hơi bị tù túng, bí bách 1 tí. Nhưng mà k sao cả, quán lúc đấy có mình đến ăn thôi nên ok.hehe
* Đồ ăn
Tổng thể mình gọi ra:
- 2 bánh tráng trộn (20k/suất)
- 2 bánh tráng cuộn (15k/suất)
- 2 bánh tráng nướng: 1 nướng thập cẩm (30k) , 1 nướng bò phô mai (30k)
(Gọi nhiều thế mà mình chỉ chụp lại có 2 cái ảnh thôi)
Nhận xét:
- Bánh tráng trộn: chưa bao giờ mà mình ăn ở quán nào mà được hẳn 1 bát tô to bánh tráng trộn thế. Lúc đầu vào quán mình gọi luôn 2 bánh tráng trộn còn được chị chủ quán ngăn lại khuyên nên ăn 1 trộn 1 cuộn trc vì sợ sẽ bị no vs ngấy quá. Nghe lời chị chủ nên cũng gọi 1 trộn trc đến khi thấy bát bánh tráng trộn mà bất ngờ thật ( tiếc là đã k chụp lại ảnh nào). Bánh tráng đầy bát, tơi, k bị dính vào nhau. Thịt bò khô do chủ quán làm luôn ăn cũng ngon. TUY NHIÊN, vị sốt bánh tráng không đậm đà lắm, ăn k đã. Cứ cảm giác ăn hơi ngang ngang. So với bánh tráng cô Toàn, hay Hàng Trống thì mình đánh giá là không ngon bằng. Nếu quay lại thì mình cũng sẽ k gọi bánh tráng trộn nữa.
- Bánh tráng cuộn: dành lời khen cho quán là bánh tráng cuộn nhìn hấp dẫn và ăn rất ngon. Nhân bánh hình như đầy đủ bò, xoài, trứng cút, rau. Ăn bánh cuộn rõ vị chua cay nên thích lắm. Nhất định sẽ gọi lại nếu quay lại quán. Vừa ngon mà lại rẻ hơn btt.
- Bánh tráng nướng: mình khuyên nên ăn nhân thập cẩm nếu bạn quyết định gọi bánh nướng. Bánh nhân bò vị không có gì đặc sắc mà hơi ngang ngang í. Nhân gồm có bò băm, ít phô mai, ngô và trứng. Còn nhân thập cẩm thì có lạp xưởng, xúc xích, bò khô và trứng. Vị Bánh nhân thập cẩm chắc chắn có vị cay cay nồng nồng của bò khô rồi, nhiều bò thế cơ mà, lại thêm vị lạp xưởng cũng khá ngon. Nếu quay lại quán thì có thể sẽ gọi nướng thập cẩm này.
Quán có nhận ship hàng với đơn hàng từ 3 suất trở lên và free ship dưới 4km nhé.
* Tổng kết: quán okie, phục vụ tốt, đồ ăn có 1 món ngon là quay lại được rồi. Lần đầu review mà viết dài quá
P/s: mọi người ai biết chỗ nào có bánh cuộn và nướng ngon giới thiệu cho mình với nhé... muốn thưởng thức thêm ở nhiều quán khác quá... hihi xem tiếp
(Góc chê bai )
Lần đầu tên em đăng nên có gì sai thì bỏ qua nhé ạ. Hôm trước em có đi phố đi bộ vào buổi tối, mệt quá nên lết xác vào quán chè 4 mùa ỏ hàng Cân . Lúc đó khá đông nên rất khó gọi đồ, trong lúc chờ em đi nhờ wc của quán .... nên mới thấy họ nấu chè khúc bạch ngay trong cái wc. Hết hồn, em có gọi:
_Phô mai que : ăn còn tàm tạm
_ Bánh 9 tầng mây : ăn xong về đến nhà thì đau bụng ko thể chịu đc
Kết luận : Mọi người ko nên ăn chè ở quán nàyy ạ*_*
/Sẽ không quay lại/ xem tiếp

cho em xin vài địa chỉ ăn đêm khu cầu giấy với ạ. e cảm ơn rất rất nhiều xem tiếp
Tôi cũng ạ Đức Long luôn ạ. Hôm nay được bữa vui vẻ đi mua liền 4 suất cơm về cho cả nhà ăn, lúc đi mua nta cũng có bảo "chị ơi, cơm chưa chín, chị đợi tầm 15p-20p được ko ạ" nghĩ bụng cũng ok, cũng muốn ăn suất cơm đc ngon lành nên mình đồng ý đợi, tầm 10p sau đã thấy nta mang cơm ra rồi, hí hửng mang về nhà cho mọi ng ăn. Mở cơm ra và ăn thử thì WTF, cơm đ' gì mà súc ra bên bết nhìn như thạch, ăn thì nhão nhoen nhoét, sống nhăn sống nhở còn nhìn thấy rõ hạt gạo sống luôn )))) Tôi ạ luôn, thế mà họ cũng hồn nhiên như cô tiên luôn ạ )))) . Ngại mn vl, nói tốt về quán này rồi nhận đc sự tín nhiệm của mn để đi mua cơm hộ mà nhận đc quả đắng quá ��� Lần sau em xin chừa luôn ạ. xem tiếp
Cả nhà cho em hỏi nhờ chút ạ, e muốn tổ chức sinh nhật tầm 10 ng lớn và 5 e bé nhỏ tầm 2 - 3t thì nên tổ chức ở đâu ạ? Mấy chỗ nhà em hay ăn như lẩu kichi kichi hay nướng King BBQ hoặc gogi em thấy chẳng có ko gian mấy, nhờ mọi ng tư vấn giúp em chỗ nào ăn uống ổn mà có chỗ cho em bé chơi thì tốt ạ! xem tiếp
Chị em ơi, ĐN - HA có khu nào chụp ảnh mới mẻ xinh đẹp không nhỉ xem tiếp

Bình thưởng mình rất dễ tính, rất dễ ăn và phục vụ nhưng hôm nay thật sự là không chịu được thái độ phục vụ của chị áo xanh tại phở 10 lý quốc sư. Mình dẫn đoàn khách Singapore vào quán và có check menu trước trên mạng, vì không rõ menu cụ thể nên mình có hỏi lại trước khi đưa khách vào là quán có phở nào khác ngoài phở bò không vì có khách không ăn được thịt bò? Thì chị áo xanh thái độ rất kiểu "ăn thì ăn không ăn thì biến " trả lời mình ngoài bò ra không có gì hết. Ok vì khách muốn ăn nên mình vẫn nhẫn nại nói với khách, khách chia 2 tốp 1 ăn được bò vào quán. 1 không ăn được thì sang quán khác. Khách vào ngồi chẳng thấy nhân viên ra order trong khi quán k đông khách mà nhân viên đông ok ksao. Đỉnh điểm là khách ngồi ăn ở quán, mình sang quán khác ngồi để khách tự nhiên. Đến lúc quay lại đón thì vừa bước vào cửa không biết chị áo xanh có thành kiến gì quát to "nước sôi kia kìa" rồi nghe các bạn cười với nhau. Có lẽ kể không hết được ý tứ của chị ấy, nhưng đơn giản là mình nhận ra được thái độ của chị ấy với khách và mình. Và có lẽ rõ nhất là ý tứ như muốn đuổi khách của chị. Khách có ăn có trả tiền đàng hoàng, không biết chị không vừa lòng với khách hoặc mình ở điểm nào mà thái độ như vậy. Thế nên xin phép fb 1* vì thái độ quá tồi từ khi chưa bước chân vào quán cho tới khi bước chân ra khỏi quán xem tiếp

Một quán ăn không mới cũng không cũ. Đã không biết bao nhiều lần mình viết những điều tốt đẹp về Spaghetti box. Lần này cũng không ngoại lệ.
Spaghetti box có một đặc điểm là giá rất bình dân. Khoảng 35k đã có một đĩa mỳ ăn no căng bụng rồi. Pizza cũng chỉ từ 40 hay 42k gì đó. Với giá tiền như vậy bỏ ra thì mình cũng ko đặt kỳ vọng là pizza phải thật ngon, đế thật mỏng hay thật dày, nhân pizza phải xuất sắc.
Bản thân mình thì thấy sốt của mỳ ở đấy khá ngon. Mình đặc biệt thích ăn sốt kem. Mỗi khi thèm mỳ sốt kem đều nghĩ đến Spaghetti box. So với những hàng như kiểu pizza hut hay những thương hiệu tương tự thì mình thấy mỳ ở đây rất được so với cái giá mình phải bỏ ra. Mỳ ko bị sống quá hay chín quá. Quan trọng là nhiều sốt.
Mình thích quán này nhưng hôm nay quyết viết review vì mình phải dành nhiều điểm cộng cho nhân viên quán. Hôm nay mình đi ăn lúc 12h30 trưa, thời điểm đó rất đông khách. Bạn order bảo mình phải chờ 30' thì đồ mới lên đc vì khách đông. Okay, mình chấp nhận điều đó vì mình cũng thấy tình tạng của quán. Nhưng chỉ 10 - 15' sau đồ ăn đã đc phục vụ. 1h mình đã kết thúc bữa ăn của mình rồi. Đừng nghĩ mình nói điêu, chỉ là mình ăn rất nhanh thôi .
Trưa nay thì nắng thôi rồi. Chẳng ai muốn ăn xong lại phải nấu món sò nướng, xúc xích nướng với trứng nướng cả. Thế là chú bảo vệ ở đấy rất tốt. Dấp ướt rẻ lau rồi lau yên xe cho mình cho đỡ nóng. Sau đó còn lau khô nữa. Đây là điều khiến mình cực kỳ thích thú. Một khi đã thích thì không tiếc lời khen ).
Còn trải nghiệm của mọi ng thì sao? xem tiếp
*Note : vì là mình đi theo tour nên mình sẽ chỉ nói về cảm nhận của mình về... xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho em xin địa chỉ bán bánh TIRAMISU ngon với ạ. Ở gần trần duy hưng, nguyễn chí thanh thì càng tốt ạ.
Em cảm ơn mn rất nhiều ạ!
xem tiếp
Mình dự định đi Bình Hưng ai cho mình xin chút ý kiến đi ạk xem tiếp
[ Góc nghiện trà sữa ]
Như e đã đề, bài này e review về trà sữa nên ai không quan tâm chủ đề này có thể lướt tiếp ạ )) Em cảm ơn ))
Em là một con cuồng trà sữa chính hiệu luôn ạ ) Và một tuần ko uống 2 lần là e đắng ngắt mồm mất
Bt em hay uống Ding Tea cơ. Nhưng hôm vừa rồi quán cafe ruột của em là Pattern tự nhiên có thêm trà sữa. Nên vs bản tính đi tìm cái mới, em lại tạt qua quán để thử trà sữa vị mới. Bình thường e thích qua đây vì view đẹp, đồ uống vừa giá và phục vụ nhiệt tình. Đến đây cbh e phải dắt xe cả, nhân viên luôn nhiệt tình và đặc biệt là e có thể ngồi cả ngày nếu thích, ko bao giờ bị phàn nàn hay bị tỏ thái độ. Thôi quay lại chủ đề chính hôm nay e gọi thử vị nghe bảo ngon nhất và chỉ có ở Pattern là Trà sữa Choco Capucheese. Ấn tượng đầu là kem cheese đầy đến miệng cốc và nhiều. Kem cheese có bột cà phê Capuchino rắc lên nên ăn ko bị ngấy ( bt e ăn kem cheese hay bị ngấy ). Sau khi ăn hết 1 nửa kem cheese ( thói quen ạ ) ) em ms uống thử trà sữa. Trà sữa chocola hơi có hương đắng nhẹ, uống ko bị ngọt quá như ở Ding Tea, thơm thơm kiểu cacao ý ạ. Hơi có tý thiên milo theo khẩu vị của e nhưng nc e rất thích vị này. Trộn đều lên thì uống sẽ có cả vị ngậy ngậy. Giá cả thì mềm mại vô cùng 45k cho 1 cốc trà sữa có kem cheese. Ai hay đi uống thì cx biết là bt để mua 1 cốc trà sữa kem cheese ở nơi khác giá thường tầm 50k đổ lên cơ ạ. Em thấy vs giá ntn thì vô cùng mềm mại cho 1 ngày nắng nóng ntn luôn ạ ) Và quán có nhận ship các bạn nhé ) Hôm nay đi uống còn đc tặng voucher free nước uống nữa đang có nhiều khuyến mãi lắm ạ )
Chắn chắn sẽ mua lâu dài vị này )
Bonus mn cái menu để xem giá trc khi uống )) xem tiếp
{Góc hỏi han + review}

Dạo này em bị thèm ăn bề bề + ghẹ. Ai có địa chỉ ngon ngon cho em xin ạ. Càng gần linh đàm càng tốt và ship nữa thì càng tuyệt ạ. Em cảm ơn

Chẳng là em đang đi công tác bên bát tràng. Trưa đến tìm quán ăn mỏi mắt cũng không có may được một chị ở đấy giới thiệu vào ecopark ăn. Cơm ở quán cà phê Link. Mọi người cứ hỏi bảo vệ sẽ được chỉ ạ. Đầu tiên là không gian quán khá sạch sẽ và thoáng mát. Ghế ngồi thoải mái. Nhân viên nhanh nhẹn , dễ chịu. Tuy nhiên điểm trừ là quán thường có khách nước ngoài và học sinh đi ngoại khóa vào ăn (học sinh ăn theo lớp ở tầng 2) nên đôi khi hơi ồn ào. Ăn xong có thể ngồi ngủ với ghế sopha êm và điều hoà mát lạnh ạ ^^ Về đồ ăn thì 1 suất cơm văn phòng ở đây có giá 40k. Cà phê và nước uống giá từ 30-55k. Đồ ăn thì nhiều , giỏi ăn như mình cũng cố mới hết 1 suất. Thức ăn vừa miệng , đồ ăn sạch sẽ đảm bảo. Cơm ba chỉ kho trứng ở đây khá ngon. Cá nhân mình thì nhân viên văn phòng quanh đây có thể ăn ở quán, tuy giá hơi chat chút nhưng với mặt bằng chung khu này là rẻ rồi ạ. Ngoài ra ở đây còn có đồ ăn sáng như phở, bún, bánh mỳ. Trưa và tối có cả lẩu, mỳ ý, cơm chiên...
xem tiếp
Thấy quảng cáo nhiều nên trưa nay mình gọi gà k lối thoát của chicken box về ăn thử, có mấy review sau : thịt gà thơm, phải nói là cực thơm, ăn mềm, ngọt thịt, xôi chiên hơi bị nhiều dầu mỡ chút , điểm này hay vì mình đang cần tăng cân ) có quả nước chấm xanh cay dã man nhưng ngon lắm ý )) chắc cay để ép mình mua thêm nước Điểm trừ là ship hơi lâu nên lúc nhận hàng mỡ chảy nhiều, chắc cũng do nóng quá Tổng thiệt hại mình mua hết 299K, nhà 3 người, bố mẹ mình không ăn hết, mình thì ăn sạch. Nói chung đáng đồng tiền bát gạo. xem tiếp
Tóm lại là m nhất định sẽ quay lại ủng hộ và thử những món khác nữa.
Đây là hợp khẩu vị và nêm nếm vừa ý m nên m thích, mng cứ tham khảo rảnh rỗi thì thử xem hợp k vì biết đâu ng này thấy hợp ng khác k hợp thì sao. M đc cái " mõm nhôm " nên ăn uống dễ lắm vừ miệng là đc chứ k đc ăn nhiều chỗ nên k biết ntn là chuẩn vị hay k chuẩn vị đâu, hợp là đc xem tiếp
Do muốn chụp cái tag khen chê mà chưa ăn ko biết thế nào nên đành ăn r mới chụp ảnh . xem tiếp
[góc hỏi han]
Mọi người cho em hỏi chỗ nào có bánh làm từ vị trà xanh ngon ạ. bánh gì cũng được miễn là đậm vị trà xanh.
Em cảm ơn
xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Lẩu một người số 28 ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch
E vừa đi test trưa nay xong, đồ ăn tươi và ngon, e định gọi lẩu riêu cua sườn sụn nhưng chị chủ bảo lẩu riêu cua tối mới có, hơi buồn . Lẩu thái tomyum ko cay lắm nên phải cho thêm sa tế, còn lẩu bạch tuộc cá nhân e thấy rất ok. Đồ uống free có trà táo bạc hà với pepsi, trà táo thơm thơm uống giải ngấy thịt bò rất tốt )). Mọi ng có thể xin menu đồ ăn kèm nhé, chị chủ bảo đa số khách ăn hết nồi này là no rồi nhưng bọn e (2 đứa cgai) phải xin menu đồ kèm gọi thêm 3 đĩa thịt bò )) mà đĩa thịt bò gọi thêm đầy đặn lắm, 30k/đĩa thịt bò hoặc thịt bò cuộn nấm (e quên mất ko chụp đĩa thêm). Chị chủ quán thân thiện và rất quan tâm khách, nvien phục vụ cũng oke. 2 đứa ăn no như ăn buffet luôn ấy ạ, bọn e đang thèm thịt nên ăn hết mấy đĩa thịt bò thì đúng là giải toả cơn thèm thịt ). Điểm trừ duy nhất của e là phòng vệ sinh của quán hơi bẩn và nhỏ xíu . Ncl sẽ còn quay lại
xem tiếp
Các bác cho e hỏi là ở hội mình đã ai ăn ốc của cô này ở số 5 Tống Duy Tân chưa ạ .
Cho e cái review xem tiếp

Hôm nay em vừa đi ăn về là phải viết luôn đây. Tối qua vừa đọc được bài của 1 bạn review về quán, thấy hôm nay là rằm nên trưa nay em rủ mẹ em đi ăn thử luôn. Bạn ấy khen không có quá lời gì đâu ạ, uhuhu, nó ngon lắm ấy ạ, em thề là 100k/người mà nhiều đồ ăn lắm ấy ạ, món nào cũng ngon luôn, em ko kén ăn nên chả chê được món gì. Quán rất sạch sẽ, nhẹ nhàng (hoặc là do em đi ăn sớm quá nên vắng), tầng 1 là cơm suất, gọi đồ như menu, ai ăn buffet thì ở tầng 2. Bàn ghế ở tầng 2 thì là ngồi bệt, không gian hơi bé, nhưng có cả điều hoà và quạt rất mát ạ. Đồ ăn thì em chẳng biết chê cái gì cả, em thích các loại nộm và dồi chay, mẹ em thì thích bún riêu chay, súp với cả cái cơm nấu lá nếp hay sao ấy ạ, nó màu xanh cốm, ăn thích lắm ạ. Mà loại sốt trắng ở đây ngon lắm ạ, em ko hiểu là đồ chay thì làm thế quái nào ra loại sốt có vị ngậy ngậy giống mayonaise đến thế (nhắc lại thèm). Quán không khó tìm lắm đâu ạ, tại ở trong ngõ nhỏ nên hơi khuất, ngõ cũng bé nên ko đi ô tô vào được đâu ạ. Nói tóm lại là, sau này có cơ hội chắc chắn em vẫn tới tiếp ạ ))
PS: quán chỉ có buffet vào mùng 1 và rằm thôi ạ xem tiếp
Em ko review đồ ăn. Em review độ "có tâm" của Vinmart khi cho nhân viên giao hàng tận nơi. Vâng, hẳn là tận chân tòa nhà đủ hàng và không có túi đựng, ko mang tận tầng 3. Giờ làm thế nào để ko mất đồ mà vẫn 1 mình mang lên đc. Có chị em cho xin cao kiến! xem tiếp
Mình muốn đi Kiên Giang- Nam Du nhóm tầm 10 người ngày 13-14-15/7. Bạn nào từng đi có thể review giúp mình lịch trình và chỗ ở được không ạ. Cám ơn nhiều ạ xem tiếp
[góc riview]


menu ở đây khá phong phú, giá cả sinh viên, vừa túi tiền
hôm qua mình vs chị đi chơi ở khu tô hiệu. mình khá thích đồ hàn. thấy trên foody có quảng cáo gà phô mai nên ghé vào đây ăn thử. mình có gọi thêm kimbap thường, canh chả cá (odeng), mỳ đen
- ưu điểm
+ không gian quán mình thấy khá thoáng, k biết có phải do lúc mình ăn ngồi 1 mình 1 khu nên thoáng hay k ))) nhưng mà mình thấy rất thoải mái
+ trang trí món ăn đẹp nhìn rất bắt mắt, mình ăn đc cay nên thấy độ cay ở đây khá vừa miệng (cái này mỗi người một cảm nhận thôi ạ ^^)
+ cơm cuốn chắc tay, sốt ăn kèm khá ngon
- nhược điểm
+ đầu tiên là mỳ đen: sốt mỳ thì đặc, ăn cứ bột bột, mỳ đen thì dính lại với nhau thành cục rất khó trộn
+ canh chả cá: món này cũng bình thường, mình ăn ở k-food họ chế nước dùng ăn kèm rất thơm, còn ở đây nước có thêm xì dầu nên hơi mặn
+ gà phô mai: gà mềm, k bị khô, cà rốt thái miếng to dài khó ăn ))) sốt hơi mặn nên 2 chị em đổ nước lọc vào cho vừa, khoai tây hợp khẩu vị với mình, chín tới chứ k nát
- mình k gọi nước vì trước đấy 2 chị em có đi uống cà phê rồi ))))
- tổng thiệt hại hết 196k ăn no căng bụng ạ ))) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Tình hình là mai em có ý định đi "càn quét" mấy hàng ăn vặt ở phố cổ và phố đi bộ.
Các anh chị em bạn dì cho em xin vài chiếc review về mấy quán quanh khu vực này với ạ. Cả đồ ăn mặn lẫn ngọt ạ.
Em cảm ơn!!!! xem tiếp
3. Bún riêu cua ốc 41 Quang Trung
Giá dao động từ 30-55k 1 bát, nước dùng trong, vừa miệng, hôm em ăn bún riêu giò bò mà còn ăn hết cả bún trước thịt bò ấy ))
4. Sushi Việt Tô Hiệu và sushi Street Nguyễn Chí Thanh
Sushi cuốn chắc tay, miếng vừa miệng, giá cả khá ổn đặc biệt recommend Sushi Việt ở Tô Hiệu luôn, 2 người ăn hết tầm >250k là no, điểm trừ của bên sushi Việt là quán khá nhỏ, đợi hơi lâu. Còn bên NCT cũng phải đợi lâu, mù tạt k cay lắm )
Ngoài ra bạn nào cần review chỗ ăn đồ nướng, chả cá, bún đậu, ốc luộc, chè,... thì cứ cmt nhá )))) mình biết chỗ nào ngon thì mình chỉ, k ngon thì mình phê bình luôn cho ) xem tiếp
[góc hỏi han]

Kính hội, em sắp được lần đầu vào Sài Gòn với mục đích chính là vui chơi ăn uống (nhất định là ăn uống) mong các anh chị em bạn bè trong hội giới thiệu cho em địa chỉ ăn ngon, những món Sài Gòn mà ngoài này ko có ạ.
Chỗ nào gần Quận 7 và Quận 3 thì càng tốt ạ, xa thì ko sao càng được khám phá ạ.
Cảm ơn hội mình. xem tiếp
*Khen và chê*
Nem lụi số 153A Đội Cấn và nem lụi trong ngõ 167 Đội Cấn
- Mình thử cả 2 quán và thực sự chỉ thích ăn ở 153A... Nem thơm, bánh xèo to và giòn, nước chấm rất ngon. Mặc dù quán hơi bé nhưng mình thấy phục vụ rất nhanh và nhiệt tình.
2ng lần nào cũng 10 nem, 2 bánh, 2 nước mà chưa baoh hết 100k
Có vài cô chạy bàn khá lớn tuổi rồi, nhiều khi gọi thêm rau cô ra úp cho 1 phát vào đĩa. Nhưng mn đừng cho là thái độ nọ kia, mình nghĩ do lớn tuổi và k có kinh nghiệm nên ms nthe thôi ạ.
- Còn ảnh thứ 3 là ăn ở ngõ 167, nem khô lắm, bánh xèo toàn giá, vỏ k giòn, lại nhạt toẹt. Nước chấm thì lợ lợ, ăn k thích chút nào.
Còn k có bánh cuốn, đồ bày vẽ trông rất mất ngon... xem tiếp
Với lối thiết kế sang trọng, độc đáo, kết hợp hài hòa giữa phong cách truyền... xem tiếp

500ae cho e xin địa chỉ ăn cháo lòng ngon quanh ngã tư sở đi ạaaa xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
các bác cho em hỏi là ở khu vực quận Đống Đa (quanh Thái Hà - Láng Hạ - Nguyễn Chí Thanh...) hoặc gần đấy có quán nào ăn uống ngon lành, sạch sẽ, thoáng mát, mở cửa muộn muộn chút không ạ (cỡ 10h-11h vẫn phục vụ)
Ăn nhậu vui vẻ: ốc các loại, nem rán, cánh gà nướng...
Em cám ơn các bác nhiều xem tiếp
[Góc thậm tệ]
Lần đầu làm bài review bởi vì chưa bao giờ ăn chán đến nỗi bỏ nửa bát mì. Bài này mình chỉ review mì vằn thắn còn đồ ăn khác chưa ăn nên không biết.
Thấy bài bạn bên dưới review nên qua ăn thử, phi từ bên TQB qua ăn mà... ôi thôi, một là bạn này PR cho quán, 2 là vị giác của bạn khác xa người thường, hoặc cuối cùng là do bạn chưa biết mùi vị 1 bát mì vt thật sự.
Mì: Nát bét như cám, cái cảm giác ăn mì mà như ăn cơm quá nước, nhão nhão.
Rau: rau thì ở đâu cũng như nhau
Nước: nhạt nhẽo, vô vị, ko ngọt, k mặn, k béo, k có vị gì luôn, nói như nước lọc cũng không ngoa
Thịt: 2 miếng, 1 toàn mỡ, 1 toàn nạc, ăn cảm giác như thịt cũ, có mùi.
Trứng: nửa quả trứng ăn không thơm và xốp, cảm giác như trứng cũ vì ăn cứ mủn mủn ra.
Sủi cảo: thứ duy nhất ăn được trong bát mì
Ớt trưng: Quá ngọt, không cay
Ăn bị cắn vào sạn liên tục không biết từ cái nào ra, đau hết răng. Số tiền 30 35k không xứng đáng với chất lượng đồ ăn
P/s: mình và bạn mình ăn miếng đầu tiên xong nhìn nhau ngậm ngùi, cố ăn hết bát mì xong đi về luôn không kịp chụp ảnh bát mì, không hề giống trong hình.

Edit: Mọi bài viết trong Group chỉ mang tính chất tham khảo, để khách quan nhất các bạn nên tự ăn và cảm nhận. Không nên phán xét chỉ qua một bài khen hay chê. Có thể mình ăn thấy chán nhưng biết đâu bạn ăn thấy ngon.
Thanks for Reading! xem tiếp