TIẾNG GỌI NƠI HOANG DÃ
-Mình đi xem trong tâm trạng cũng háo hức lắm vì có tình yêu lớn với động vật đặc biệt là chó
Mới chỉ được biết qua là phim chuyển thể từ tiểu thuyết nhưng đi xem thì thực sự ý nghĩa và cảm động Vì là đứa mau nước mắt nên đoạn cuối k kìm đc luôn
KHông hề thất vọng chút nào từ nội dung, kĩ xảo đến "nhân vật" chính của phim
-Có cơ hội thì vẫn sẽ đi xem lại lần nữaaaa
xem tiếp
Đánh giá cá nhân : 6.5/10 xem tiếp
Đã có ai xem Cậu bé ma với Tiếng gọi nơi hoang dã chưa ạ? Cho e xin ít review với ạ xem tiếp
Đánh giá: 8.5/10 xem tiếp
Poster đầu tiên phim: Thanh Sói
Thế hệ đả nữ tiếp theo sau Ngô Thanh Vân
Nhìn có vẻ căng đấy xem tiếp
4: sở thú thoát ế
Mình đọc trước nhiều review là ra rạp xác định cưới từ đầu phim đến cuối phim. Nhưng chắc do hôm qua coi sát thủ vô cùng cực ấn tượng mạnh quá nên nay xem phim này thấy chưa đã lắm. Thấy cũng bình thường. Cũng có cười đoạn giữa nhưng ko sướng bằng phim sát thủ...
Đánh giá: 7/10 xem tiếp
Tóm lại: bộ phim có yếu tố giải trí, thông điệp nhân văn, nội dung làm chưa tới, nếu muốn đầu óc nhẹ nhàng thì đi coi )) xem tiếp
Nội dung mới lạ, đầy bất ngờ và không kém phần ghê rợn thì có trong "Đảo kinh hoàng". xem tiếp
Xem Chernobyl, người ta sẽ ám ảnh nhiều ở cảnh tượng khắc phục thảm họa. Cảnh những người thợ mỏ phải đào hầm dưới cái nóng 50 độ mà không được bật quạt thông gió vì lí do an toàn, và họ đã cởi bỏ toàn bộ quần áo để làm việc. Cảnh những người lính chỉ có 90s sinh tử cho một lần dọn than chì. Một trong những phân đoạn hay nhất theo mình có lẽ chính là đoạn 3 anh chàng được giao nhiệm vụ đi giết chết tất cả các loài động vật còn sống sót vì chúng đã nhiễm phóng xạ. 2 trong 3 người đã từng tham chiến ở Afganistan, chỉ có 1 anh chàng mặt búng ra sữa, lắp đạn còn lóng ngóng, ngồi bần thần trước xác 1 con chó vừa bị chính mình bắn chết (chính là anh chàng Barry Keoghan đóng trong Giết con nai thần mà có bài viết mình đã nói “ghét”). Một chiếc hố được đào, xác của những con vật bị ném xuống, và chiếc xe trộn bê tông hoàn tất nhiệm vụ của mình. 3 người lính ra về trong im lặng, băng qua những cánh đồng, không ai nói với ai một lời, 1 bài nhạc Nga cất lên. Cảnh đó làm mình thấy cực kì cực kì đỉnh trong việc diễn tả cảm xúc. Nó cứ như họ vừa đi qua một cuộc chiến, một nỗi đau tinh thần của những người đàn ông. Trong khi cái hành động họ làm, không phải giết người. Nhưng với họ nó tàn nhẫn còn hơn cả giết người. xem tiếp
xem tiếp
Nếu bạn nghĩ ý tưởng giả làm động vật sở thú là xàm thì đúng là đây là một ý tưởng kỳ quặc thật, nhưng vào phim bạn mới hiểu nó lắt léo thông minh như nào. Từ đó mới đem lại tiếng cười đc.
Rạp mình xem cười siêu nhiều luôn. Cảnh giả thú tất nhiên là phần đắt giá của phim, ngoài ra các câu thoại trong phim cũng cực hài hước và thông minh, siêu nhây nữa. Mình thích nhất đoạn Chewbacca nếu bạn có xem Star Wars thì mới thấy hài nha )
Phim có đề cập đến thương trường, chính trị nhưng đã làm nhẹ nhất có thể, nên coi vẫn thoải mái và vui vẻ. Phần cao trào cũng ko đẩy lên bi thương quá nhiều.
Nếu có phải chọn một phim để coi thì mình nghĩ phim này an toàn nhất đó ^^ xem tiếp
Ế ở đây là ế ẩm nha chứ không phải FA đâu, giờ mình mới hiểu được cái tựa đề phim vì tên tiếng Anh của nó là Secret zoo cơ. Công nhận ai đặt tên mà có tâm ghê, quá hợp cho mùa Valentine. Mà cuối phim cũng có hai cặp thành đôi, cũng tính là thoát ế. Phim hay và hài hước rất dễ thương. Một sở thú mà không có thú thì làm thế nào, thì người đóng giả thú chứ sao, từ đó nảy ra những tình huống dở khóc dở cười khi dàn nhân viên sở thú phải bắt chước các hoạt động của thú vật, diễn quá đâm nhiễm luôn. Chiếm spotlight là con "gấu bắc cực" uống coca thần sầu.
Thông điệp bảo vệ môi trường và động vật hoang dã cũng được thể hiện rất nhẹ nhàng và dễ hiểu. Phim hài hước từ đầu đến cuối cho một chủ nhật thư giãn.
Điểm: 8/10 xem tiếp
xem tiếp
Review The Flu ( 2013 ) - Đại Dịch Cúm ( Cảnh báo spoiler )
Điểm đánh giá cá nhân : 7/10
* Ưu điểm :
- Bối cảnh thực sự đầu tư chỉnh chu , tạo được cho người xem một cảm giác lo lắng thực sự với bối cảnh hỗn loạn phim đem lại . Mình khá ấn tượng với cảnh người dân Bundang khi bị thiêu sống và cảnh người dân đứng lên đấu tranh .
- Nói lên thực tại của cuộc sống và phản ứng của chính phủ trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc . Đây là một vẫn đề khá nhạy cảm và nhà sản xuất thực sự bạo khi chọn để lồng ghép một cách không phản cảm và phim đã làm được điều đó khá tốt . Phim còn nhắc tới nhiều thể loại người trong xã hội và lòng ích kỉ của mỗi con người , nỗi sợ hãi tột cùng khi chúng ta phải đối diện với dịch bệnh quái ác .
- Tạo hình nhân vật ( make up ) đỉnh cao . Những cảnh máu me , xác chết lê kết , make up của người bệnh khá kinh )
- Một điều khiến mình bất ngờ là phim rất giống với dịch phiêm phổi cấp Corona hiện nay ớt Vũ Hán , Trung Quốc , từ triệu chứng , sự bán chạy của khẩu trang y tế đến sự hỗn loạn của người dân
* Nhược điểm :
- Yếu tố nhân vật được thể hiện không hoàn chỉnh . Chúng ta chỉ biết cơ bản về các nhân vật , không cho cũng ta biết nguyên nhân sâu đã khiến nhân vật có những hành động như vậy . Ví dụ nhân vật người mẹ rất dễ để khai thác tâm lí nhưng thứ phim để lại chỉ là một câu nói là chồng của cô ấy đã qua Mĩ và nếu quay lại sẽ khiến cô ấy đau khổ . Tương tự với những nhân vật còn lại thực sự nhạt nhoà và không có điểm nhấn khiến cho người xem không thực sự đồng cảm với bất cứ nhân vật nào .
- Mình không cảm thấy cuốn hút từ bất kì phần âm thanh nào của phim .
- Không biết các bạn cảm thấy thế nào chứ mình thấy phần diễn xuất của các diễn viên không quá ấn tượng . Có lẽ mình thích nhất khi Mi-reu nói không được bắn mẹ của cháu ở gần cuối phim .
- Phim có khá nhiều tình tiết gây ức chế ) Mình đã cảm thấy khó chịu với cảnh người mẹ cố giữ Mi-reu ở nơi cách li của những người chưa mắc bệnh , phim đã nêu hơi thái quá về tình yêu và sự bảo vệ của người mẹ mà không đi sâu vào yếu tố tâm lí , chỉ toàn là những hành động nên dễ gây khó chịu vì những hành động ấy khá ích kỉ . Cả cảnh Jikoo để Mireu lại một mình những đống hỗn loại và việc nhắc đến chính phủ một cách hơi nặng nề , sự bất lực của thủ tướng Hàn Quốc liên tiếp khiến cho người xem chán nản theo .
P/s : Tất cả đều dựa trên ý kiến cá nhân của mình về phim . Mình thấy đây cũng là một bộ phim đáng xem trong mùa dịch này )
xem tiếp
Mọi người ai xem "Happy old year" rồi thì cho mình xin một chút cảm nhận với ạ xem tiếp
P/s: "A secret makes a woman woman" là chị Vermouth nói chứ không phải Conan nói, nhét chữ vào mồm thằng bé tội nghiệp ghê ==". xem tiếp
Cre: Hình lượm lặt bác gút gồ xem tiếp
SỞ THÚ THOÁT Ế
Minh vừa xem phim này xong. Theo mình:
Nội dung ok
Diễn viên ok
Và đặc biệt là hài dã man (cười muốn sái quai hàm )
Thích hợp cho mọi lứa tuổi
Chốt: rất đáng xem
Mình xin hết ! xem tiếp
Đánh giá : 1/10 xem tiếp
Thêm một sự lựa chọn cho các cặp đôi ( kể cả bạn nào đang FA thì vẫn đi xem đc nha) trong dịp Va Linh Tinh này.
SÁT THỦ VÔ CÙNG CỰC
Ngay từ cái tên phim cho đến cái trailer là thấy phim hài bựa với sặc mùi hành động rồi. Nội dung thì k có gì mới, gần như trong trailer đã hiểu gần hết nội dung phim rồi. Nhân vật chính sau thời gian chán làm đặc vụ thì anh muốn trở về sống cuộc sống đời thường và trở thành họa sĩ nổi tiếng nhưng đời không như mơ khi mà truyện của anh mỗi lần đăng lên thì lại có vô vàn cmt chửi rủa, chê bôi và ngày qua ngày mang tiếng là ăn bám vợ. Vợ anh thì suốt ngày càm ràm. Và rồi đồng đội, tổ chức và cả kẻ thù năm nào cũng tìm ra đc anh. Anh phải đứng giữa một bên là tổ chức đang nghĩ về anh như tên gián điệp phản bội và một bên là kẻ thù muốn làm hại vợ con anh. Về diễn xuất thì anh vẫn như ngày nào, cần cảm động, cần khóc lóc thì anh vẫn còn kinh nghiệm từ khi đóng Nấc thang lên thiên đường, cần hành động mạnh mẽ trong các cảnh đánh nhau thì với body 10 năm chưa hao mòn và các skill được huấn luyện ( và là Đặc vụ huyền thoại xuất sắc mọi thời đại ) thì từ bắn súng, phi dao đến solo tay không anh cũng cân được hết. Diễn viên phụ cũng sáng sủa và diễn tròn vai. Nhìn chung phim cũng có các cảnh hành động bắn súng, đánh nhau nhưng yếu tố kịch tính, nghẹt thở thì k có, có nhiều cảnh diễn viên bay lên quá phiêu ( giống phim cổ trang của Tung Của), kết phim cũng ít ý nghĩa khi mà xuyên suốt phim đều đề cao tình nghĩa anh em trong tổ chức nhưng vì anh mà nhiều đặc vụ hy sinh mà cuối phim lại k có cảnh tưởng niệm hay anh buồn đau, xúc động gì nhiều.
P/s: Chấm điểm 8/10. Phim mang tính chất giải trí, coi cười đau bụng ( cả rạp cười chứ k phải mình tui nha) , hành động mãn nhãn, là lựa chọn k tồi cho nhưng ngày đói phim. xem tiếp
Cho mình hỏi fim những tháng năm hạnh phúc ta từng có (fim thái) hay ko ạ. Tầm này đi xem fim ở rạp thì nên xem fim nào ạ. Cho m xin ít review với. Many tks cả nhà xem tiếp
Tóm lại, ko recommend các bạn đi xem vì kỉ niệm tình iu hay dắt crush xem gì đó, do nội dung ko phù hợp thôi. Còn lại thì các bạn cũng nên thử xem một lần cho biết cũng đc. xem tiếp
Review Hello, Love, Goodbye
Lâu lâu mới có 1 phim mà cả nội dung nó hiện hết lên tiêu đề r nhưng xem vẫn cứ là hay
- Hồi 1 "Xin chào" : giới thiệu cực kỳ xúc tích những gì ng nhập cư phải chịu đựng, cũng như thức tỉnh 1 số ng vẫn nghĩ là nhập cư là sung sướng.
- Hồi 2 "Yêu" : 1 phân đoạn vô cùng dễ thương, lovely, cute, đáng yêu, cực cưng của cặp đôi chính Ethan & Joy
- Hồi 3 "Tạm biệt" : đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, chạm đúng vào nỗi lòng 1 số ng đang trong tình cảnh tương tự. Kết mở để cho ng xem có thể suy ngẫm nhiều hơn về phim nhưng k hề gây cảm giác hụt hẫng.
Ai trong Rv phim có tâm đã xem r cho xin cmt bên dưới nha THANKS ALL
P/s : chống chỉ định các thanh niên & các chị em FA )))))) "đùa chứ coi vẫn đc nhưng có thể có cảm giác hơi cô đơn nhẹ "
------
NGUỒN : Kl8BJ7UoF7I xem tiếp
em muốn hỏi là:
em bây giờ chưa đủ 18+ mà rất muốn đi xem (Ký sinh trùng với annabelle) nghe nói ở rạp xem phim18+ là phải cầm cmt theo ạ??
đã ai chưa đủ tuổi mà vẫn xem được ko ạ?? xem tiếp
Có ai giờ này vẫn chưa xem phim này như mình không? May trên này có. Ai cho em xin ít review với. xem tiếp
Có ai hóng phim này như em ko ạ? Ko bít bao h mới có ở rạp nhỉ? xem tiếp
Hôm nay đang lướt fb thì thấy có một đoạn trích về phim “ hồi ức của một geisha” thấy diễn viên dễ thương quá , ai xem rồi cho em xin review về phim này đi ạ xem tiếp
Review Phượng Hoàng Bóng Tối
X- Men có thể nội dung không deep nhưng chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng về tạo hình, âm thanh và kỹ xảo kể từ năm 2000 khi MCU là cái gì thì các fan còn chưa biết
1 bộ phim quá hay và tình cảm cho những ai trót yêu các dị nhân hay 1 bộ phim mãn nhãn cho các fan trung lập
Không ai đòi hỏi các triết lý nhân sinh quan trong 1 bộ phim siêu anh hùng nhưng Dark Phoneix đã đưa ra những quan điểm sống khác nhau từ Giáo Sư X, Raven, Magneto hay Jean.
Phim đáng tiền để đi xem và ấm lòng khi kết thúc.
Nhấc mông lên mua vé đi nào các bạn. xem tiếp
Trong gruop còn ai tuổi phụ huynh mà tâm tính học sinh vẫn còn coi hoạt hình k ?
F2 nay nhạt hơn F1 rồi thì phải xem tiếp
Tên: Nhiệm vụ cuối cùng của thiên thần
(Angel's last mission: love)
Lịch chiếu: tối thứ 4, 5
Đối với minh, phim này hay dã man, càng xem càng cuốn. Nam chính thì đẹp khỏi bàn, nữ chính thì đẹp kiểu nhìn lâu mới ngấm. Ban đầu nhìn có vẻ không đẹp đôi lắm nhưng phản ứng hóa học lại cực đỉnh. Nội dung phim cũng cuốn lắm. Đây là phim mình đã từng lướt qua vì tưởng không hay cuối cùng vì quá chán mà đã bấm vào xem mà ai ngờ hay không tưởng.
--> Nói chung mọi người nên xem phim này nhé hay lắm lắm luôn... xem tiếp
Klquan chút xíu nhưng mà mọi người cho em hỏi với! Bây giờ FPT Play ở trên điện thoại có dvu ưu đãi nào nhiều ạ? Xem phim miễn phí 1 tuần với 15.000 chẳng hạn Em search google 2 ngày nay rồi thử đăng kí 1 gói mà bị lỗi tại lâu quá rồi ấy!! Có ai biết chỉ em với ạ, tại giờ nơi em ở kco wifi mà film muốn xem thì nhiều lắm hic xem tiếp
Cho e hỏi phim Đường Hầm Tội Ác hay không mọi người ? E đang tính đi xem mà tại k có nhiều thời gian coi k hay lại tiếc ngùi ngụi
Cảm ơn ad ạ xem tiếp
Cho mình xin tên những phim bộ hoặc phim lẻ của Thái lan mà mọi người thấy hay đi ạ
Cảm ơn xem tiếp
Ông chú Ma Dong-seok đáng yêu lắm, vậy mà đóng vai ác hợp ghê, ai chưa xem phim Trùm, Cớm và Ác Qủy thì xem liền đi nhé, phim hay nhưng ít suất quá, chắc sắp hết chiếu rồi ~~ xem tiếp
Phim có tên là The Babadook
Babadook là phim kể về 2 mẹ con tên là Amelia và Samuel
Người chồng của Amelia hay bố của Samuel đã chết trước khi Samuel đc sinh ra, mất mát thôi vẫn là chưa đủ, người mẹ còn phải đối mặt với khó khăn khi phải nuôi dậy đứa con thiếu thốn tình cảm của người cha. Đã vậy Samuel lại là đứa trẻ bất thường, mắc chứng mất ngủ và hay tưởng tượng ra 1 con quái vật hình người có áo choàng màu đen sau khi đọc cuốn truyện có tên là Mr. Babadook.
Hằng đêm, Samuel luôn quấy rối mẹ và làm ra những thứ vũ khí tự chế để đối mặt với con quái vật trong trí tưởng tượng, tưởng chừng như vô hại cho đến khi cậu bé mang những thứ đó đến trường quấy rối.
Trong những ngày tháng mất ngủ của bà mẹ Amelia, cùng vs sự hiện diện của con quái vật, ranh giới giữa những cơn ác mộng và sự thật trong những góc tối của nóc nhà thì đối vs Amelia ko còn là rõ ràng nữa.
Tạo hình quái vật cực kỳ đơn giản, phim xuất sắc ko phải bởi những pha jump scares, máu me thường thấy trong những bộ phim kinh dị khác, mà ngược lại phim hầu như ko có 1 tý cảnh máu me hay là những màn hụ dọa bất thình lình, phim xuất sắc vì sự kết hợp hoàn hảo bởi ánh sánh, hiệu ứng âm thanh, và nhạc nền.
Con quái vật ko rõ ràng, toàn xuất hiện trong bóng tối, khiến cho những tiếng động nhỏ nhất càng làm nó đáng sợ hơn so với các con ma hay quái vật xuất hiện nhiều ở những bộ phim khác.
Mr Babadook còn có ý nghĩa sâu xa hơn, khi nó chính là sự hiện thân hữu hình của nỗi buồn của 2 mẹ con. xem tiếp
Có ai coi chưa?
Tời ơi , VN đang làm cái qq gì vậy ? xem tiếp
Ai coi Trùm, cớm và ác quỷ rồi cho em hỏi xíu. Khúc cuối tại sao cảnh sát tìm được gã trùm để kêu ổng ra làm nhân chứng vậy? Do lỗi điện tòa nhà nên nó bị ngắt khúc đó. Em cảm ơn ạ xem tiếp
Mình mới xem bộ phim này, xem phim k hiểu mà đọc review trên gg mình cũng k hiểu lắm. Bạn nào hiểu review mình với dc k ạ? Tiếc 2 tiếng xem phim mà k hiểu gì
Ad đăng bài hộ em ạ xem tiếp
Ai xem Godzilla/ Gojira rồi, có thấy kịch bản nó na ná Justice League, còn mục đích thì giống Avengers Infinity War ko ?
* superman chết, phần còn lại không thể đánh quái, đành hồi sinh superman lại. Superman sống lại, quá mạnh so với quái nên chẳng có cao trào nào cả* xem tiếp
Cho em hỏi phim gozila và phim nụ hôn ma quái thì xem phim nào được hơn ạ? xem tiếp
Chia sẻ một vài cảm nhận sau khi xem
Nội dung phim chia đều từ tình cảm tới các phân cảnh hành động, kĩ xảo nên hoàn ko gây nhàm chán hay bị chi phối cảm xúc. Tuy ko mới nhưng với mình như vậy là quá đủ cho dòng phim này.
Âm nhạc, kĩ xảo thì ko chê vào đâu đc, phê ko tưởng. Diễn xuất tròn vai từ các tuyến nhân vật.
Các quái vật đẹp và ngầu dã man.
Đáng xem nha mọi người xem tiếp
Có ai xem phim xong mà thấy không thỏa mãn vì cái kết của bé này không
xem tiếp
**** Chấm điểm:
7,5/10 nếu khó tính
8,5/10 đối với mình
10/10 đối với các bậc phụ huynh, các em nhỏ và người yêu động vật
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.
P/s: bộ phim có suất chiếu đầu vào ngày 1-2/6 nhưng ngày chiếu chính thức của nó là vào ngày mùng 7/6 nên sau ngày 2/6 sẽ không có suất chiếu nào nhé. Nên xem phụ đề nhé đừng xem lồng tiếng vì mất hay. xem tiếp
[REVIEW - TRÙM, CỚM VÀ ÁC QUỶ]
CUỘC CHIẾN TRANH GIÀNH BÓNG TỐI
- Thể loại hành động, đấu trí đến nghẹt thở này các bạn. chú Ma Dong-seok đánh đấm đã lắm, hứa là không trượt phát nào.
- Cốt truyện tưởng đơn giản nhưng không hề đơn giản, mang đến cảm giác vừa căng thẳng rùng rợn vì sự máu lạnh của tên giết người, tất cả các tình tiết trong phim được sắp xếp hết sức chỉn chu và gọn gàng.
- Phần thoại là một điểm cộng nữa, ngắn gọn, vừa đủ nhưng rất tinh tế thể hiện được sức cân não và tính cách của từng nhân vật, từng tình huống.
- Để có được vinh quang, cảnh sát đã vấy bẩn và không ngại giết người? Trùm xã hội đen cũng có những lúc trái tim vô cùng ấm áp? Cảm giác thích thú khi giết người của ác quỷ? -- - Tóm lại xem xong phim tim mình thòng luôn rồi, cho 8/10 nhé xem tiếp
Trên là cảm nhận riêng của mình thôi. Có thể người khác xem vẫn thấy hay và hoành tráng. Tùy gu, với mình thì xem giải trí cho biết để khỏi tò mò thì cũng được, mà xem về rồi rút ra kết luận không xem cũng được xem tiếp
Film mang tính chất bạo lực, nội dụng khá hay. Chỉ có điều film k đc hầm hố như tên film cho lắm đặc biệt là Devil
8/10 cho film. xem tiếp
Mình cũng vừa xem Gozilla về;
Định không nói gì, nhưng thấy có nhiều người khen nên đưa ý kiến trái chiều để nhận gạch đá:
1. Kỹ xảo: Phim chủ yếu dùng các cảnh tối, các titan cũng đều tối màu, chủ yếu dựa vào hiệu ứng flares để làm nổi các titan, còn khi trần trụi ra sáng thì xấu trai như nhau
2. Cốt truyện: Cảm giác như một mớ hỗn độn, không đầu, không cuối, trừ phản diện chính ra, toàn bộ các nhân vật có động lực không rõ ràng, các nhân vật phụ không có màn giới thiệu đầy đủ và không hề có đất diễn hợp lý
3. Diễn xuất: Không hợp lý, nhất là đứa con, diễn xuất già hơn cả người lớn, mặt chả biết sợ là gì, cũng ko biết đau khổ buồn bã gì, cứ câng câng lì lì
4. Các yếu tố về logic và tính vật lý: quá tệ hại luôn, đặc biệt là những vụ nổ có thể làm chết cả 1 titan, xóa sạch 1 dãy nhà, mà người đứng trơ trơ ra đấy chẳng vấn đề gì, mở tròn mắt nhìn
5. Cảm xúc: Không có 1 cảnh phim nào đẩy được cảm xúc lên luôn, kể cả những đoạn hy sinh vì nghĩa cũng hời hợt, không gia đình, không ai thương tiếc...
Tóm lại, mình đánh giá phim 6.5/10
Gạch đá xin nhận xem tiếp
Mình k bình luận gì nhiều. Mình coi superlex nên mình cảm nhận âm thanh và hình ảnh thuộc dạng siêu phẩm, còn nội dùng là do mỗi người nên k nhận xét
Trung lập film đáng coi, k uổng tiền nhé. Ai ưa thích quái thú thì càng k thể bỏ qua )) xem tiếp
Mọi người ai xem phim này rồi ạ. Cho em ít nhận xét với ạ xem tiếp
Phim này coi tim muốn thòng ra ngoài, nghẹt thở vl, chống chỉ định những ai yếu tim
À thêm cái nữa thoại phim rất hay ho, hình ảnh thì xịn xò
Đi coi đi, k uổng tiền đâu xem tiếp