Còn sự thất vọng bắt đầu từ khi em nhìn thấy món vịt quay bắc kinh vì em thấy món ăn Trung ngon hay không là do con vịt quyết định nhưng nó .. quá bé quá quá bé so với mức quy định cgi cũng bé cũng ít lại còn ít lá cuốn nữa mỗi lần cho thì có được 3 lá mà từng kia miếng da vịt thì ai ăn ai được phải xin tận 3 lần . Còn phần còn lại của con vịt thì chọn món rang muối, cũng được vài gắp 5 người ăn không bõ dính răng vị thì không có gì đặc sắc cũng không được như mình mong đợi . Chân gà hấp tàu xì thì hơi nhạt , mn nhìn màu chắc cũng thấy độ nhạt của nó rồi ạ
Còn món chè khoai tráng miệng thì em thấy quá tệ thực sự rất tệ , khoai thì sống trân châu cũng sống luôn , nước cốt dừa thì nhạt .. thất vọng thực sự đấy huhu
Điểm cộng nhân viên cũng nhiệt tình , nhưng hỏi gì cũng không biết chỉ cười thôi cũng dễ thương ạ xem tiếp
[góc khen]
[lẩu]
Chả là hôm trước sinh nhật chị mình, mình lên hội tham khảo vài chỗ ăn lẩu ngon-bổ-rẻ để đi ăn nhưng lại đúng hôm trời mưa thế nên chọn đại chỗ gần. Bạn nào ở Hà Đông thì qua đây rất tiện. Quán này ở số 89 Quang Trung-Hà Đông, ngay mặt đường luôn, cùng bên đường Bà Triệu-Hà Đông, tên quán là Quán Mẹ Nấu nhé
Ấn tượng đầu tiên mình vào quán là quán rất đẹp, trc đây chắc là cafe vì trên tường còn hình vẽ. Mình gọi 1 nồi lẩu thập cẩm cho 4 người, 2 ảnh đầu tiên, mẹt đầy ú ụ ý, 4 đứa mình ăn chỉ phải gọi thêm rau. Hôm đấy mình đi vì mưa nên cũng vắng, phục vụ rất nhanh, vừa đến gọi đồ xong ngồi khoảng 3p bạn nhân viên đã bê ra rồi, thái độ cả chủ cả nhân viên đều nhiệt tình, 10đ cho thái độ phục vụ. Nước lẩu ngon, nhưng hơi mặn, mình có góp ý với bạn nhân viên mà bạn ấy xin lỗi rốt rít từ lúc bđ ăn đến lúc mình về. Set thập cẩm của mình có cả hải sản, thịt và lòng. Hải sản rất tươi, ko có hiện tượng bị ướp đá ))) bọn mình ngồi ăn từ 8h đến 10h hết cái mẹt kia, với 2 gói mì. Lúc thanh toán mình hơi giật mình, tất cả 290k, free nước uống, kèm cả 1 tràng xin lỗi của bạn nhân viên vì lúc đầu mình bảo nước lẩu mặn
Hôm sau hôm đấy mình dẫn any đến ăn, 2 ảnh sau mình chụp. Sét 2 ng bọn mình ăn là 170k cả lẩu kèm đồ uống, bạn nhân viên thi thoảng chạy lên hỏi bọn mình dùng thêm gì ko nước lẩu hnay vẫn ngon và ngọt, và vừa miệng rồi ko bị mặn nữa
Bạn nào ở khu Hà Đông mình nghĩ nên qua ăn thử, mình thì chắc sẽ qua dài dài vì bạn nhân viên siêu dễ thương
Chấm điểm:
Thái độ: 100/10
Đồ ăn: 9/10 xem tiếp

Bún ngan đầu ngõ đối diện ngõ 185 Chùa láng
Trước giờ không thích thịt vịt và thịt ngan dạng luộc , nấu nên m chẳng bao giờ ăn bún vịt hay ngan cả . Nhưng quán này do chính bố khen ngon , đậm đà , đầy đặn thế là hqua ra ăn thử
Điểm cộng cực kì to lớn là quán có măng ớt tỏi thơm ngon ưu tiên hàng đầu khi ăn bún của mình ,
Giá : 25k/ bát ú ụ ))) cực kì sinh viên ( thêm bún free) ( thêm quẩy thêm tèng )
Quán nhỏ trên vỉa hè nhưng có mái tre nên k lo mùa này bị ướt
Chắc chắn sẽ quay lại ăn vì hqua ăn rồi hn mình lại ăn tiếp và giờ ngồi viết review
P/s: ảnh trước và sau khi ăn xem tiếp
Góc thịt xiên :
Thịt xiên thần thánh cho mấy bạn hôm trước hỏi nhé
Ở đấy không ghi rõ địa chỉ .
Ở cạnh cột diện và gần cái chế tạo thiết bị áp lực ạ
6k/1xien
Khá ngon và cũng rẻ so với mặt bằng chung
Khu tạ quang bửu ạ
xem tiếp
Chắc chắn lần sau mình sẽ quay lại để trải nghiệm nhiều hơn , vì hôm đó mình ăn hơi bị vội . Giá cả ok , ko gian quán ok , nhân viên dễ thương nữa chứ xem tiếp
[ góc khen ]
Mình là đứa vốn chỉ khoái đồ khô như bánh mì, xôi, phở mì bún miến thì thích đồ trộn nhưng thực sự kết hàng bún ngan này.
30k 1 bát đầy đủ ngan, mọc, măng. Bát đầy ụ. Nhưng kết nhất là nước dùng, ngọt, thơm vị xương. Lần nào ăn mình cũng húp hết cả nc
Địa chỉ: đầu ngõ 49 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình cho bạn nào quan tâm nhé
Edit: Quán bán từ 6h đến tầm trưa ạ xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Hôm nay em xin phép cả hội review về pizza home
Trước em có ăn pizza đế nhồi ở pizza home, nó chán nó dở nhưng hà quỷ sai ma khiến thế nào hnay em gọi thử 1 pizza hawai và 1 pizza hải sản ở pizza hôm ăn thử và nó vẫn thế, vẫn dở như lần trc
- nhìn chung: ít phô mai, ít dứa, và không hiểu sao đế có thể tách làm 2, cảm giác nhân viên không hề cắt bánh mà chỉ cạo viền làm màu xong để khách về nhà lấy dao tự cắt . OK FINE
- ăn: NGẤY VÀ NGÁN VÔ CÙNG, k có vị pizza đâu, chỉ cảm thấy vị phô mai và bột bánh, hết. Ăn xong 1 miếng vớ vội chai nước uống vì nghẹn vô cùng.
Thiệt hại: 170k/2 bánh bonus gọi tổng đài báo 190k nhân viên giao báo 170k gọi lên tổng đài thì bảo tổng báo nhầm
Chốt: kbh gọi lại
P/s: em chỉ dám review pizza hawai vì trc em có ăn thử pizza hawai ở pizza express cũng tầm giá tiền mà k bị thế này, ăn rất ổn, hôm đấy em k chụp được ảnh nên là em k so sánh sâu về 2 quán còn pizza hải sản thì cũng ngấy và khô và đế cũng tách làm 2 cơ mà vì lần trc em gọi ở pizza express hawai vs bò nên k dám làm bài so sánh giữa 2 bên
Em cảm ơn đã đọc bài ạ xem tiếp
[ Góc Chê ]
Ảnh 1 : trước có bạn review khen trong hội r nên mình đi thử, công nhận đồ đầy đặn nhưng cá nhân mình thì thấy k ngon tí nào nếu k muốn nói là tệ . Dưa và bò đều kiểu cắt nhỏ li ti ra ấy, xong xào với cà chua nữa làm cảm giác cứ sệt sệt nhão nhão, mình thì thích kiểu dưa thì để nguyên hình ý còn bò thì để cả miếng ăn cho sướng mồm chứ ) . Cơm thì càng k có gì đặc biệt . Hôm đấy mình ăn tầm 7,8h tối gì đấy, đồ cứ có cảm giác cũ vs ôi ôi ấy, thật sự là ăn ghê hết cả mồm ý ạ .
ạ !
Ảnh 2 : Cơm rang ở đây thì quá nổi tiếng r ạ . Cơm rang Cô Tám . Chả hiểu sao lúc nào cũng đông cả ùn ùn người đến ăn . Mình ăn cơm rang xá xíu 36k hay 38k gì đấy mình k nhớ rõ lắm, cảm thấy k đáng đồng tiền ý ạ, ăn thì k có gì đặc biệt rang kiểu hổ lốn vch chs cho cả dưa chuột vào rang cùng . Never come back ! xem tiếp
[Góc review]


Anh em bạn dì đi hết dãy hàng quán thì là quán cuối cùng ạ, đừng vì bị mấy hàng ốc trên níu xe giữ lại mà hoang mang chuyển hướng ))
Em tìm đến ăn vì review của admin, còn thấy quán cũng nhiều khách, cứ bàn ra là có bàn vào ấy ạ.
Điểm cộng:
+) Chị chủ rất thân thiện, 2 bạn nhân viên cũng ok (chắc gần trường ĐH nên vậy)
+) Giá rẻ (25k/suất, ảnh là 2 suất 50k), ăn no vì gói tất cả nhân ăn phải được chục lần gói (đầy đủ rau sống rau thơm, phở, dưa chuột, củ cải muối hay sao ấy, là món ở giữa mẹt, muối cùng cà rốt ấy, xoài chua bào lát mỏng)
+) Nước chấm khá được, pha chế nấu nướng kiểu gì đó em k biết ) em quên k chụp ảnh rồi
Điểm trừ:
+) Em đến vì review nên có thể vì thế em mong chờ nem ăn đặc sắc hơn, ngon hơn hoặc vị lạ hơn, thì em thấy nem quá bình thường, gói vào ăn thì bị những thứ kia át hết vị, ăn riêng thì thấy như giò chả thịt bình thường ấy ạ. Còn em k rõ nem Nha Trang ntn nên xin phép k dám nói k ngon ))
+) Hành ỉu thay bằng hành khô giòn thì ngon hơn nhiều
Tóm lại là nếu thỉnh thoảng nhóm bạn tụ tập đi ăn hoặc ăn thử thì được, còn thích thì em k thích lắm. xem tiếp
[ Góc khen ]
Nhân ngày mưa gió và được bao đi ăn nên Heo muốn giới thiệu quán phở mà mẹ Heo mê mẩn. Nên đói là cứ rủ con ăn @@
Giá : 20k cho bát phở sốt vang đầy đặn như hình ^^
Menu em cũng chụp mà ko biết mn nhìn ra ko @@
Quán cx lớn nhưng không đến nỗi chật chội. Hnay e đi chắc mưa nên cx khá vắng và chờ tầm 2-3p
Em là người khá dễ tính nên ăn thấy khá vừa miệng. Thịt mềm, răng yếu nhg vẫn nhai đk là ok r . Bát đầy là do nhìu nước thôi. Nhg xin nhìu bánh phở vẫn no. Còn hôm nay e húp hết nước nên về nhà no căng )
Địa chỉ : e chỉ nhớ gần ngõ Gốc Đề thui. Mọi người đi xuống về phía Mai Động là thấy. Tìm quán phở tên Nhất là thấy liền. E chỉ ăn tối nên cũng ko rõ quán mở ngày ko nhg thường mấy quán mở trong nhà sẽ mở cả ngày
Mong ad duyệt bài giúp em ^^ Thanks... xem tiếp
[ Góc chê bai ]
Hôm trc thấy coa bạn nào review quán Bún ốc sườn Cô Sáu , vì nó cũng gần nhà mình nên nay 2 chị em đến ăn thử .
+Điểm cộng :
-quán sạch sẽ .
-quầy đồ ăn cũng sạch sẽ .
+ Điểm trừ :
- Mặc dù chỉ mới có 2 chị em mình gọi nhưng phait mất 10-12p mới ra dc 2 bát bún ốc to + sườn . ( vì nvien còn mải nghịch đt mãi mới làm đồ cho khách )
-Nước dùng mặn ( mình đến sớm 7h thì ko thể nói là nước dùng gần cuối nồi ) .
-1 bát bún ốc to + sườn gồm : 5 con ốc to và 5 miếng sườn ( miếng chặt khoảng 2.5-3cm)
Mình là tín đồ của ốc nên việc đầu tiên là phait gắp ngay 1 con ốc cho vào miệng , nhưng đúng là "đời ko như mơ"
Mình đã phải nhè ra ngay tức thì khi nhai phai 1 con "ốc chết , có mùi " ,
Cảm giác khi bạn nhai là nó nó thể bở ra ngay trong miệng và con ốc thì ko thể " tươi " 1 tí nào ..tổng cả 2 bát có 10 con ốc thì phải bỏ đi 4 con ...mình đã phait bỏ dở nguyên bát bún và ko dám ăn nữa ..
***Thêm nữa là :
Trong lúc chờ đồ ra thì mình nhìn thấy , nvien quán ( là bà trong ảnh ) dọn đồ của khách vừa ăn lẩu xong , đồ thừa như đĩa bún và 1 ít sườn sụn mang ngay ra quầy làm đồ và đổ luôn vào đó để phục vụ lượt khách " tiếp theo " .
Giật mình biết đâu mình cũng đang " dc ăn đồ thừa ) .
Đây là lần đầu mình đến và hứa sẽ ko bjo quay lại
**Bún ốc Sườn cô Sáu
Địa chỉ :106A7 ngõ 1A Tôn Thất Tùng . xem tiếp
[Góc khen] [Góc chê]
Tính ra tôi vẫn thích ăn KFC hơn Lotteria. Hôm nay thèm quá mò đi ăn, thấy vị mới tôi test cho các ông đây, cả review trân châu mới của Feeling tea nữa nhé.
Gà Okonomi là món mới của KFC, ăn cũng không tệ. Phần topping cá ngừ của nó vị và mùi giống mực nướng, sốt khá ngon giống nước chấm gì đó của Hàn Xẻng mà mình từng ăn ở Aji Thư nhưng có thêm vị gừng, còn phần gà thì giống gà giòn cay mà thôi. Nếu để mà thành món tủ thì không nhưng nếu ăn cho lạ mồm kiểu cánh gà giòn cay vị tôm yum thì okie.
Dù sao thì mình thích nhất ở KFC mà bánh trứng như các ông thấy be bé ở trong ảnh. Ăn siêu ngậy siêu ngon. Chẳng qua hôm nay còn đúng 1 cái cuối chứ không tôi ăn full set 4 cái cũng được. Nhưng sẽ là khá ngấy với hầu hết mọi người.
À mà quên còn cái trân châu cay mới ra của Feeling tea thì highly recomment là đừng có thử. Về hình thức thì nó màu vàng chứ không đỏ như quảng cáo, có thể do pha màu của nước, ăn thì dai hơn chân trâu bìng thường ở Feeling Tea. Vị nó thì giống vị kem đánh răng Close up hương lộc đề. Hôm nay tôi uống cái trân châu này cùng trà sữa vị lemint, tức là trà chanh bạc hà, và yeah, chính xác vị của chân trâu là vị mint kiểu hương liệu. Nó hoàn toàn không cay mà chỉ đơn giản là kích thích đầu lưỡi như lúc các ông đánh răng mà thôi. Nên nếu để đặt tên lại, tôi sẽ đặt nó là hạt kích thích chứ không thể là hạt cay được!
Đây chỉ là tí review của tôi cuối ngày muốn thử đồ lạ. Ông nào thử rồi có thể comment góp vui bên dưới. Còn k thì chúc các chế ngủ ngoan ♡♡♡ xem tiếp
[ Góc chê sml ] nam đồng.
Chưa bao giờ t có cảm giác phí tiền như này
Đồ ăn như kiểu đấm vào mồm ý....t thề chưa ăn ở chỗ nào mà cảm thấy chán như chỗ này.
Mì ý thì sốt kiểu gì ý...kb tả thế nào nhưng mà chán kinh khủng...gà thì nguội,kb để từ đời tám ngoánh nào.
Nem quắt queo, rán cháy.
Lẩu tok ( quên k chụp ảnh) - đây là lẩu nấu với mì tôm ( lúc đầu tưởng tokbokki k ) chỉ có vị cay, nước lẩu nhạt toẹt, rau cải thảo còn k có vị gì ( nấu đc rau cải k vị là cả 1 nghệ thuật luôn ).
Trà đào thì như kiểu k cho đường, cho mỗi nc trà với miếng đào vào thôi vậy.
Chè , ăn tạm được , hơi ngọt.
Túm cái váy là !!!!!!
Mưa Sau Nắng Boom Mặt Sẹo xem tiếp
Em muốn đi đà lạt vào tháng sau. Các mem cho e xin một số review giá vé máy bay với ạ.lần đầu e đi máy bay. E ở hà nội ạ



xem tiếp

Em muốn đi Đỉnh bàn cờ, Bãi rạng, bãi đa, hồ xanh. Có ai bán tour này ko ạ??? xem tiếp
[Góc kiểm chứng ]
Bánh mì chảo Tôn Thất Tùng đây
Đúng là k như lời đồn.
Đồ lâu - sốt k ngon, loãng loẹt mà nhạt nhèo ==- khoai tây giòn - view bt - được cái nv cũng thân thiện.
Suất như hình 35k
Nói chung sẽ k quay lại đâuu xem tiếp
Bắt đầu hành trình đến một nơi chưa bao giờ từng tới dù là một địa danh rất quen thuộc với mọi người, bạn chọn cách nào? Lần này mình chọn cách phó mặc cho một... xem tiếp

Sắp tới mình định đi Sapa- Mộc Châu- Hà Giang 5 ngày 4 đên bay từ Sài Gòn. Anh chị em nào đi rồi cho xin homestay hoặc khách sạn và lịch trunhf đi hợp lý với ạ
Cảm ơn xem tiếp
( GÓC KHEN CHÊ LẪN LỘN )
Royaltea 27 Bạch Mai
- Đồ uống 5
Đồ uống siêu ngon , mình thích nhất trà hoa quả đặc biệt .
Hay có chương trình khuyến mãi , siêu ưngg.
- Thái độ nhân viên 1
Chị làm order ca chiều ( tóc ngắn ) , mình cũng không rõ tên . Chị này thái độ phục vụ cực tệ , bọn mình vừa vào thì chào kiểu thái độ , ý như muốn đuổi khách , lúc order thì không nói rõ có chương trình khuyến mãi . Nói thì như hét vào mặt con bạn mình.
Mình k biết ca sáng và tối thì tnao nhưng ca chiều mình đến thì thấy nhân viên không dọn quán , khách đến trc uống xong thì k thấy dọn , đến lượt bọn mình vào ngồi , một lúc lâu cũng chẳng ai lên dọn bàn cả , phải tự thu dọn mà ngồi. Mà không phải một bàn của mình k dọn mà còn bàn khác nữa .
Cơ mà anh nhân viên hnay dắt xe cho bọn mình thì siêu hiền và thân thiện ))))
Chắc mình sẽ còn quay lại vì đồ uống ngon còn thái độ chị order thì k chấp nhận đc đâu ạ xem tiếp
Rút kinh nghiệm lên những quán như này phải ngâm cứu menu trước xem những món được khen và ăn theo chứ đừng mất tgian thử các món mới )))) Đánh giá 6,5/10 vì đồ ăn quá quá tệ nhưng không gian đẹp và nvien cũng OK nên lên để sống ảo chụp ảnh .. thì được Tổng bill hai đứa hết 13xx mà chả vừa ý gì tốn cả tiền
Tiện mọi người cho mình xin một số địa chỉ để lần tới date cho trọn vẹn nhé xem tiếp
Chào các bác, hy vọng là bài của em sẽ được duyệt, nếu em có sai sót mong admin bỏ qua
TÌM ĐỊA CHỈ MUA BÁNH KẸO LOẠI CỔ CỔ NHƯ THẾ NÀY Ở HÀ NỘI
Bạn ẻm ở nước ngoài muốn mua mấy combo mang đi tặng bạn, có điều ở Hn em tìm thì ko thấy mấy chỗ bán, mà chỉ thấy ở trong HCM, nghĩ mua được 100k tiền kẹp ship ra cũng tội, nên em mạn phép hỏi hội mình có ai từng mua ở Hn chưa ạ?
Ảnh là em search google nhé -.- nên xin đừng bảo em promote hay gì gì
Em cảm ơn trước ạ! xem tiếp
T3 tuần sau là 21/8 e có chuyến đi sài gòn- phan thiết- đà lạt ai có thể cho e biết thời tiết tn đc k ạ xem tiếp
[Góc khen] Bún cá/ bún riêu Tứ Thân - 79 Hoàng Cầu
Mình ăn ở quán này là lần thứ 3. Hnay mới viết review khen. Quán này là quán bình dân, địa điểm ăn của dân văn phòng quanh khu vực Hoàng Cầu.
- Đồ ăn: chủ đạo là món cá: bún cá, bánh đa cá. Ngoài ra có bún riêu, lẩu riêu cua, nem cá, khoai lang kén. Cá nhân mình thích bún cá nhất, cá miếng rán giòn, cá rô phi nhỏ phile và thêm miếng chả cá. Bún riêu thì có riêu, thịt bò, nhiều giò. Rau non và sạch. Nước dùng ngon, đậm đà. Đặc biệt quẩy lúc nào cũng giòn ngon Khoai lang trong mềm ngoài giòn, không ngấy mỡ. Nem cá bình thường. Hình như trước đây có món xôi cá giờ k biết còn k.
- Không gian quán: như các quán bình dân thông thường, chấp nhận được. Nhà 3 hay 4 tầng gì đó.
- Chủ quán: hình như người trong một gia đình cùng làm việc. Thái độ không có gì phải phàn nàn.
- Gía cả: bún, bánh đa 40k/ bát, khoai lang kén 30k/ đĩa, lẩu chưa ăn nên k biết
- Địa điểm: không nhớ chính xác nhưng ngay gần lối rẽ từ Hoàng Cầu vào phố Võ Văn Dũng, cách Techcombank vài chục mét. xem tiếp
Các bác cho e hỏi đi Phan Thiết nên ở resort Mũi Né hay ở trung tâm PT thì sẽ dễ dàng đi lại vui chơi hơn ạ! xem tiếp
*Góc review

6/10
Sau 1 thời gian dài không vào Dingdoong bbq & hotpot thì mình quyết định chọn đây làm nơi tổ chức sinh nhật vì ở đây nước lẩu Thái rất ngon. Và hôm nay mình quyết định chọn buffet 189 gồm cả nướng và lẩu.
- Có điểm khen cho Dingdong về phục vụ
+Nhiệt tình, nhanh nhẹn và khá thân thiện
- Vì là lẩu nướng không khói nên thấy không bị ám mùi lắm.
- Quán khá sạch sẽ về mọi mặt từ không gian, bàn ghế và đồ ăn.
- Nước lẩu thái ở đây vẫn giữ được độ ngon như lúc mới mở.
- Đồ khai vị có salat bò nướng và bắp cải khá ngon và tráng miệng có hoa quả tươi (Dưa hấu)
- Về nước khá ngon khi có trà thái âu. Rất thơm.
Và các điểm khen ở trên chẳng thể bù đắp được khiếm khuyết về THỊT nhất là khi mình đi ăn buffet.
- Thịt để nướng thái quá dày, và mỡ. Mình đi ăn 5 người mà ai cũng nhăn mặt vì phải nhai miếng thịt dai sấp ml Ảnh 4
- Bò mỹ không biết hôm nay có phải do đen không mà ăn quá dai và ngán. Thịt rất nhiều mỡ và mỡ có màu vàng.
- Khi về mình có hỏi ông chú Google và trích dẫn bài báo kêu mỡ bò vàng đậm và thịt sẫm màu và dai có thể là bò già. Cảm giác ăn bò mỹ là nhai 2 phút mới xong 1 miếng.
- 5 người ăn mà ai cũng ngán ngẩm may được cái nước lẩu ngon nên mỗi người làm bát mì tôm cho no bụng.
- Khả năng quay lại sẽ là 50/50 vì vẫn rất thích nước lẩu thái ở đây và không ăn nướng nữa
Mọi điều mình góp ý về thịt đều có hình minh hoạ và dẫn chứng cụ thể.
Có 1 số trích dẫn từ realworld. Vn xem tiếp
mong ad duyệt bài cho em với ah, em cảm ơn ad
Mn ơi em đang muốn tìm 1 địa điểm để tổ chức buổi tất niên cho khoảng 40ng, mà do thời gian tổ chức nên hơi khó tìm. Em làm tầm từ 21h30 đến 24h vì mn còn đi làm, anh chị em ai biết ở quán ăn hoặc karaoke nào phòng rộng đủ và phục vụ tầm giờ đó thì cmt cho em biết với. Em cảm ơn mn nhiều lắm ạ! xem tiếp
Tuy khá hài lòng vì ăn ngon phục vụ tuyệt vời nhưng lần sau quay lại thì phải suy nghĩ vì ăn xong về đến nhà thì mình bị đau bụng, còn bạn mình thì ko sao. Chắc là do bụng mình trc giờ khá nhạy cảm với đồ ăn có vấn đề :(( xem tiếp
Show ảnh du lịch Đà lạt của mọi người vào đây đi nào mọi người ơi!!!
Ảnh này m chụp bằng cam thường xong edit chỉnh màu bằng vscocam
Còn các bạn hay dùng app gì để chụp hoặc chỉnh màu vậy?!!!

#dalat xem tiếp
(GÓC KHEN)
Địa chỉ: Chỗ này này...
Số 9 Nguyễn Đình Thi - Tây Hồ
Trên ảnh mình đi 2 người nên gọi combo 160k:
5 cái chân gà rút xương, 4 con chim quay cắt thành 8 miếng, 2 bánh mì mật ong, 1 đĩa khoai, 1 đĩa củ đậu.
Nhìn chung thì đồ ăn vặt khác ok. Bánh mì mật ong ở đây giòn và ngon lắm ạ . Mỗi tội chim hơi bé nên ít thịt tí thôi. Còn lại mọi thứ không quá xuất sắc nhưng đều ok.
Điểm: 8.5/10 xem tiếp

40 Mai Động

Thực ra e tàu ngầm trong nhóm khá lâu rồi nhưng chưa bao giờ e review món gì cả. Chỉ vì hôm qua hơi bức xúc vì vụ c nhàn chửi khách già cả mà vẫn có người phải lao vào chờ đợi để được ăn nên e mới review quán này hoy ạ. Hihi
Quán này mở từ 4h chiều đến 2h sáng ạ. Quán sạch sẽ chủ quán niềm nở đông nhân viên rất thân thiện ( không bao h tỏ thái độ khó chịu hay mắng khách) Quán có đầy đủ các món như là bún gà cháo gà hay miến gà...... nhiều
Nhưng e hay ăn bún ngan ạ. ( CÓ TIẾT LUỘC NHÉ, chân gà , tiết canh, óc trần... ) món nào cũng đầy ú ụ ngon lắm.
Thịt ngan dày thơm và mềm, đầy ú luôn. Mà giá thì chỉ có 30k thôi ạ.
Từ ngày em ăn ở đây thì ko baoh e quay lại với Nhàn nữa vừa gần nhà, vừa rẻ, vừa ngon, vừa không phải đợi lâu.
Nếu bác nào muốn ăn vào buổi trưa mà cũng bún ngan ngon nữa thì ib e. E có một quán nữa bán buổi trưa nhưng là 35k 1 bát ạ hihi...
Đây là hình ảnh em đi ăn tự chụp nhé. Vì ko biết chụp nên trông hơi xấu, các bác đến ăn tự kiểm chứng nhennnnn xem tiếp
Đĩa màu vàng là aglio olio với bacon của mình made to order . Giá 80k. Hôm nay ăn với gà thì 65k. Anh chủ còn nói nếu thích món gì mà ko có trong menu cứ bảo anh nấu cho. )) xem tiếp
Phiền add và các bạn cho mình hỏi khu cầu giấy _ dịch vọng hậu có lẩu nướng nào ngon, chi phí khoảng 200_300k 1 người. Nhưng có chỗ cho trẻ con ăn xong chơi không ạ. Vì mấy gia đình có mang con theo. Bạn nhỏ nhất 5 thâng và lớn nhất 8 tuổi. Nếu ngồi bệt đc thì tốt nhất ạ. xem tiếp
[góc chê ]
Gimbap -10 hàg muối.
Văn em k giỏi. Bài viết có lủng củng. Ace có đọc thấy k ok mong bỏ qua.
Hqua em có od gimbap ở số 10 hàng muối. Vì đc bạn gt và khen lắm nên em od 3 xuất
- gimbap thường
-gimbap trứng cá hồi.
-tokboki bạch tuộc + phomai
Ảnh em xem trên page và thực tế em nhận hàng quá khác nhau. Em có ib hỏi và phản ánh lại với quản lí + em chủ. Thì e nhận đc lời xl từ bếp với lí do " hết xx nên nhân viên quấn tạm - lần sau anh sẽ bù " ! Wtf ? Còn lần sau ư ?
Còn em chủ thì bảo back lại tiền đồ ăn và xin stk và mất hút.
Cái em cần kp là tiền ! Mà là sự trung thực của ng bán hàng. Nếu hết xx có thể báo lại vs khách em có thể bỏ od đấy.
Và thêm 1 điều nữa. Em nhìn trên ảnh là gimbap trứng cá hồi đầy up trứng cá hồi màu đỏ. Nhưg khi nhận thì lại là màu đen .. làm 1 cách sơ xài.
Em băn khoăn rất lâu trc khi viết bài vì em đợi sư giải quyết của quán. Và em cũng ngại là ng nhà quán vào nói em cạnh tranh này kia hoặc chơi xấu . Nhưg đợi hoài trong sự im lặng thế này thì em quyêys định đăng lên đây ạ.
Em k nhận xét j thêm. xem tiếp
[Góc không ưng cho lắm]
Hôm nay mình với bạn đi học về tạt qua quán miến lươn Phúc ở 152 Lạc trung. Hai bát trong hình 1 miến lượn trộn 45k 1 miến nước to 50k ))
khen
Không gian quán khá rộng rãi sạch sẽ. Nhân viên khá được và phục vụ nhanh (hoặc tại lúc mình tới còn ít khách )
Lươn có thể chọn lươn mềm hoặc khô hoặc mix cả hai. Cái này khá ổn vì nhiều quán mình ăn chỉ có lươn khô mà k có lươn mềm. Mà nghe đâu chuẩn Nghệ An là lươn mềm mới đúng )
Bát khá đầy đặn, nhiều lươn, ăn vừa đủ )
chê
Nước dùng rất tệ mình ăn nó ngang ngang. Nv bê bát miến ra mình đã kỳ vọng rất nhiều nhưng húp 1 thìa nước đầu tiên thì thất vọng hoàn toàn. Không có rau ăn kèm và trong bát cũng chỉ có 1 ít giá. Cái này thì chắc tùy mỗi người nhưng mình cẫn thích có ít rau cải hoặc rau cần hơn. Bên cạnh đó lươn khá nhạt nhẽo, chẳng có mùi vị gì để thể hiện đây là bát miến lươn chứ không phải cá hay cái gì khác. Lươn mềm thì hơi tanh ấn, bạn mình ăn miến trộn thì khen ngon, chắc vì không có quả nước dùng kia
Nhân viên khá vô duyên mình và bạn bỏ điện thoại ra chụp thì có 1 bạn nói rất tự nhiên: à để đăng fb. Giọng khinh khỉnh và kiểu chỉ bọn mình tới bày trò, hay không đủ đăng cấp tới ăn quán nhà bạn ấy???
Và ngạc nhiên nhất lúc tính tiền )) lúc bọn mình ăn thì không gọi quẩy, nhưng các bạn auto bê quẩy ra. Lúc đó bọn mình có nghĩ là đồ ăn kèm thay rau, vì dù sao giá cũng khá mắc so với những hàng khác nên chắc km cả quẩy (bthg mình ăn ở trương định 35k 1 bát đầy đủ bao ngon) )) thế nhưng không, lúc mình tính tiền thì có thêm cả tiền quẩy Thêm thì thôi đi nhưng cái giỏ quẩy be bé ấy tận 20k vị chi là 4k 1 cái trong khi mình đi ăn các quán bún phở khác thường 5k 2 chiếc nói chung là 1,2 k mình cũng không giàu lên được nhưng cái gì cũng phải rõ ràng. Khách gọi hãy mang ra không thì thôi, đây lại bê ra luôn kèm đồ ăn như kiểu lừa nhau vậy . Anw, mình chưa đi ăn nơi nào mà lại bựa như vậy nên có bức xúc hơi quá mong hội bỏ quá cho
Kết lại là, với mức giá 50k hay 45k cho 1 bát miến, chưa tính tiền quẩy thì còn nhiều lựa chọn khác tốt hơn cho mình . Xin phép hông quay lại ạ xem tiếp
CHỐT HẠ : VỚI CÁI GIÁ THÀNH 12k THÌ TỐT NHẤT NÊN MUA COCA THƯỜNG HOẶC ĐỔI GIÓ SANG SỜ TINH CÒN NGON HƠN
. TỰ HỨA VỚI BẢN THÂN LÀ NẾU COCA CÒN SÁNG TẠO NHỮNG THỨ VỎ NGOÀI THU HÚT MÀ RUỘT THÌ ĐÁNG NGUYỀN RỦA NHƯ NÀY MÌNH SẼ CHUYỂN HƯỚNG LÀ FAN TRUNG THÀNH CỦA PEPPSI CHO ĐỠ SOCK xem tiếp
[ Review ] FengHuang 178 Triệu Việt Vương.
Hôm trước thấy fenghuang cb khai trương cơ sở mới đc giảm 40% nên mò đến ăn, không gian tuy không đc đẹp như bên lê đức thọ nhưng được cái gần nhà em )
Em đi 2 người, tổng hóa đơn là hơn 1tr nhưng vì đc chiết khấu 40% nên còn có 600k tính ra mỗi người 300k mà ăn no lặc lè
-Về dimsum thì ở đây ít mon hơn các chỗ khác, chất lượng thì ở mức khá ngon thôi chứ chưa hẳn xuất sắc. Vỏ bánh mỏng và ko bị dày, nhân dimsum tươi . Đặc biệt em thấy bánh bao xá xíu ở đây rất ngon, bột bánh bao thơm ăn cùng nhân thịt xá xíu nó quyện vào nhau ngon thôi rồi )
Chân gà hấp tàu xì thì em thấy ăn chỗ nào cũng có vị same same nên em thấy bình thường, không đặc sắc.
-Về lẩu thì rất là phong phú về đồ gọi, em thấy Fenghuang tập trung mảng lẩu hơn hay sao ý ạ.
Nước lẩu có 4 loại , hôm em đi gọi là vị tứ xuyên với vị nấm. Vị Tx ở đây em thấy giống vị nước mì ở quán Sủi cảo đệ nhất đông bắc đọan huỳnh thúc kháng ấy ) ngọt của nước xương và cay cay tê ăn ngon lắm Vị nấm thì ko có gì đáng nói , ở mức độ trung bình ăn đến cuối cũng ko bị mặn. Gầu bò thì siêu nhiều cho 1 đĩa 89k, gân bò với diềm bò thì giá cao hơn 1 chút. Thực sự là bởi vì gọi nhiều thịt nên thành ra đến cuối bữa bị ngấy thịt ))
Điểm trừ duy nhất là hôm ý trong khay nước chấm còn lẫn vài sợi tóc mà nhân viên nhiệt tình với lễ phép quá nên mình tặc lưỡi tự vớt ra rồi ăn tiếp )))
Sau khi thannh toán thì còn đc tặng thêm 1 voucher 100k có thể dùng song song với event giảm 40% của nhà hàng )) Tính ra là 300k cho 1 ng thì em thấy nó quá rẻ luôn sale đến 15/1 thôi nên mng nên tranh thủ .
p/s: Mải ăn nên chất lượng hình ảnh em chụp ko đc sắt nét đâu ạ )) xem tiếp
* chốt: Với giá 99k, m thấy ổn cho 2ng ăn no (no căng ý) (ảnh trên là đã ăn mất 1 ít rồi).
Nhưng: nên gọi nước siêu khát luôn
Không biết được bỏ không chứ m muốn gọi bớt phô mai que, khoai tây, bánh gạo thay = khoai lang kén. xem tiếp
{góc review}
Lần đầu em lên sóng!
Chuyện trưa qua bây giờ mới kể! Mưa gió rét mướt thèm ăn Ngan với vài chén! Mình là ở khu trần hưng đạo bao năm mà không phát hiện ra chỗ này! Mò mẫm vào ngõ đoàn như hài số nhà 11( cạnh số 86 trần quốc toản) có quán ngan phố lâm gia, vào cửa đã cuốn hút bởi cả một giàn ngan xếp hàng bầy trên bàn chặt, mình có 4 người gọi bát măng tiết, đĩa chặt với mấy bát bún, phải công nhận là hạt dẻ thật!nước dùng ở đây ngon thật! Nói chung mình ăn nhiều nơi thấy quán này ngon, ngồi một lúc mà quay đi quay lại đã hết chỗ! xem tiếp
[GÓC KHEN]
Bánh xèo, nem lụi Sáu Phước

#74 Cầu Đất
Mình từng ăn rất nhiều quán bánh xèo nhưng không thấy ở đâu ngon và đúng vị như ở đây. Bánh xèo đậm chất Nam Bộ luôn vì bác chủ là người Nam mà. Quán đông khách mà phục vụ lại nhanh nữa. Về chất lượng khỏi phải bàn. Bánh vỏ mỏng, giòn rụm, Nhân đầy đủ như tôm, thịt, giá nữa. Nước chấm ngon tuyệt cú mèo luôn... . Mình thì khác người không ăn rau mà chỉ cuốn không rồi chấm. Mới cảm nhận rõ vi bánh đk. Còn ai mà ăn nhiều rau thì hơi tốn. Vì rau giờ đắt nên gọi thêm thì các bạn phải trả thêm phí. Nhưng ko Sao theo mình như vậy là đủ rồi. Ngon ngon nhắm. Ở đây phục vụ nhanh, quán sạch sẽ.
Theo mình được biết thì chủ nhật quán không bán để dọn dẹp và vệ sinh tổng thể.
Quán mở từ sáng đến 8 h tối thôi.
74 Cầu Đất - Bánh xèo Sáu Phước.
Sẽ lại có dịp quay lại ăn. Nghĩ thôi đã thèm rồi.
Chúc các bạn ngon miệng.
Thả bánh xèo không ở đâu ngon bằng ở đây. xem tiếp
[Góc kiểm chứng] - Lavache Steaks Láng Hạ
Địa chỉ : Ngõ 59 Láng Hạ - đi thẳng gần cuối ngõ quán nằm bên trái.
Hôm trước em có thấy quán khuyến mại giảm giá hóa đơn theo đuôi số điện thoại, đuôi số em 96 nên được giảm 96k trong hóa đơn.
Em đến gọi 1 Steak sốt Tỏi cay, 1 Steak sốt phô mai, 1 mì sốt bò, 1 salad hỗn hợp sốt chanh leo.
Steak em gọi Medium rare. Thịt mềm, ngọt, ko hề khô. Nước sốt tỏi xuất sắc. Nước sốt phô mai hơi đậm vị whipping cream. Bánh mì ngon, đầy đặn.
Salad và mì ý cũng ngon, 3 đứa ăn hết sạch, gọi thêm nước thì tổng chi phí là 475k (đã được giảm 96k).
View quán đẹp, xung quanh toàn cửa kính nên rất tươi, hôm ấy Hà Nội là ngày đầu tạnh mưa nên vẫn còn âm u nhưng ngồi trong quán vẫn rất đẹp ạ. Mỗi tội không gian hơi nhỏ, các bàn khá gần và sát nhau.
Nhân viên bình thường, ko quá thân thiện nhưng cũng ko hề có vấn đề gì. Steak chờ hơi lâu, nhưng ăn rất tươi nên mình nghĩ do mình gọi họ mới bắt đầu làm.
Tổng quan đánh giá :
- Đồ ăn 9,5 /10 ( trừ điểm sốt phô mai ít phô mai, ngậy whipping quá, sốt chanh leo của salad chua vừa nhưng ít thơm)
Có quay lại không? Có chứ ạ. Em ăn còn thấy ngon hơn ở 6 Degrees Nghi Tàm xem tiếp
“Hôm trc lavache km đi ăn thử, tớ thì khó tính ăn lắm nhg công nhận ngon nhất trong những qán từng ăn, thịt dẻo, thơm, sốt đc, h thành qán ruột luôn dù giá đắt hơn chút, giá thành 1 suất 200gr khoảng 160-180k, highly recommend mọi người thưởng thức”
P.S: view quán đẹp, nhẹ nhàng yên tĩnh nhé xem tiếp
[GÓC REVIEW]
FengHuang Dim sum và lẩu. Địa chỉ: 178 Triệu Việt Vương - HN
Hàng mới khai trương cơ sở mới này có discount 40% trên tổng bill từ 1/1 nền hnay có book bàn ăn thử vì nhiều người kêu đây giống Hutong
- Dimsum: có gọi há cảo, xíu mại, há cảo sò điệp, chân gà tàu xì: bình quân 45k một đĩa. Ngon thơm đúng vị yêu thích
- Lẩu: có 4 loại nước lẩu thì chọn hai loại như nhân viên đánh giá cao là lẩu tứ xuyên và lẩu sữa( bản chất là nước gà vs cái j đó k biết nhưng khi ăn thì cảm giác như lẩu cháo kiểu 9 phần nước 1 phần cháo vậy). Cảm quan chung là không thích nước lẩu ơ đây cho lắm vì mọi ng đi cùng đều cảm thấy k hợp vị nước dùng ở đây.
- Thịt, tuỷ tươi, rau sạch ngon ngọt
- đậu phụ hồng kong theo lời nhan viên lÀ rất ngon nhưng tự thấy ăn chả ra sao
- Tôm viên hơi bở
- nước châm quá cay
- nhân viên nhiệt tình thân thiện
- tổng bill đã trừ 671k, giá quá đẹp để trải nghiệm thử xem tiếp
[Góc Chê] Quán ở 437 Đê La Thành
- Đầu tiên khi bước vào quán đã bảo thấy không thoải mái vì mặt nhân viên nào nhân viên đấy đều lạnh tanh như thời tiết
- Tiếp theo là đến đồ ăn : Mình gọi 2 bát bún mề , tràng và 1 đùi gà hầm thì 2 bát bún 1 đống kiến , khéo kiến còn nhiều hơn cả mề , tràng , đùi gà thì không có lại mang ra 1 con gà ác .
- Ăn như đấm vào mồm
Tổng thiệt hại 180k ) Lần đầu và cũng là lần cuối cùng bước vào quán này !
Ace chú ý nhé xem tiếp
Bún ngan Nhàn - ngõ Trung Yên, Đinh Liệt
Nghe danh đã lâu nhưng hôm nay mới rảnh rỗi ghé qua. Thề luôn là SIÊU ĐÔNG y như anh em review đồn đại em chờ 45 phút mới đến lượt đớp em gọi 2 chan 1 tiết, nước dùng cực ngol, thịt ngan non mềm mại, tiết mềm mọng nước, nước chấm vừa miệng chấm rồi chỉ muốn chấm nữa. tổng thiệt hại 100k (mỗi bát 40k, bát tiết 20k) . khách đến ngồi ở trong nhà chỗ chị Nhàn hoặc đông quá thì phải dồn sang nhà cafe bên cạnh. Chắc chắn sẽ quay lại để ăn bún ngan chấm nhưng phải căn giờ để không phải xếp hàng gần 1 tiếng nữa ...
edit 1: nhắc lại là e k biết phốt nhé, e thấy review khen ngon trên instagram nên đi thử thôi xem tiếp
Nộm bò khô thì ổn, nhưng mình khôg thích để lên đĩa như này vì khó trộn lắm ấy. Trong đó có cái gì hình như là lạp xưởng, đối vs mình là ngon nhất. Mà gọi là bò khô nhưng thực sự mình k thích ăn thịt miếng miếng trên đó. K giống bò, mà thịt nói chung chả liên quan gì đến tên món. Và có mấy cục thịt như thịt trâu gác bếp tóm lại là ăn được nhưng mình k ưng ý lắm, chắc nhiều người thích hơn.
Và mình khẳng định mình sẽ KHÔNG BAO GIỜ MUỐN QUAY LẠI CHỖ NÀY VÌ THẰNG PHỤC VỤ ( xin phép gọi nó là thằng )
Đầu tiên, lúc mình đến, quán khá đông và không còn bàn trống. Mình hỏi còn bàn không anh thì nó không nói gì. Lẳng lặng lại lấy cái bàn nhưng là cái ghế đó, lấy rồi đặt đó rồi bỏ đi vấn không nói gì. Mẹ mình thấy là cái ghế nên ngồi. Vừa ngồi xuống cái nó nói to: “ Đó không phải cái ghế đâu cô ơi không biết à? “ ( mình thực sự muốn chửi lại luôn). Lúc sau nó quay ra cầm đúng là cái ghế rồi đặt đó, giọng rất khó chịu:” Cứ từ từ rồi xếp chỗ chứ việc gì phải vội”. Mình đã kìm nén lại rồi, ngồi xuống gọi món thì nó đi đâu mẹ luôn. Lẽ ra khách ngồi xuống phải hỏi luôn chứ. Cái này do khách đông nên mình bỏ qua vậy. Gọi món thì thái độ im lặng, đọc gì viết nấy r lẳng lặng đi trong khi mình chưa biết nó lấy đúng món chưa. 5 phút sau thì mang đủ món và mẹ mình gọi cho cô 1 con chim cút quay ăn thử. Nó hỏi lại có 1 con thôi á? mẹ con mình ăn xong thì chim quay vẫn chưa ra dù bàn đến sau đã có để ăn rồi nhưng là anh phục vụ khác. Mình nghĩ do ít quá không nhận hay làm sao thì gọi bảo a ơi cho e 2 con đi. Nó thái độ:” Nãy gọi 1 con mà sao k gọi luôn thể đi”. Xong mình phải gọi anh phục vụ bàn bên cạnh mang ra hộ mình. Chim cút mang ra thì mình k nuốt nổi vì tức nên k review. Gọi nó tính tiền thì k lại, trong khi phục vụ khác rất nhanh nhẹn. Mẹ mình bực quá nên lại tận nơi để trả tiền. Chỗ này hết 120k, lần sau có tính cho mình 1 nghìn 200 đồng thì mình cũng thôi. Dẹp luôn quán này. Ngon thì ngon nhưng thái độ cục sức thế thì cũng vứt!!! xem tiếp
Góc review
Gajok bbq -441 lạc long quân
Địa điểm: view hồ tây, quán ngay mặt đừơng Lạc Long Quân, rộng thóang
Nứơng: quán bán theo set, chứ ko phải buffet, 1 set gồm nhiều món từ 100k-300k, ko thích ăn theo set thì gọi từng món cũng đựơc. Nhưng theo set sẽ rẻ hơn. Nứơng khá ngon, chấm có 3 lọai mình thích chấm xanh nhất. 8/10
Lẩu: có lẩu thái 160k với lẩu hải sản 400k. Mình ăn lẩu thái có sườn sụn và ba chỉ bò, nứơc ngon, ko quá cay. 2 người ăn là vừa. 8,5/10
Nhân viên: ra đồ nhanh, thân thịên
Đồ uống: quán có các lọai soju uống nhẹ nhàng, hợp với đồ nứơng. Ngoài ra bên cạnh là quán cafe cùng chủ nên múôn uống gì cũng có. xem tiếp
[Góc che bai ]
Yakimono 98 Lê Trọng Tấn
Hôm qua mình với nhà chồng tương lai đi ăn buffet nướng lẩu nhật bản yakimono ở Lê Trọng Tấn. Vì nhà còn đi shopping nên 7h mới qua quán ( cũn k phải quá muộn nhé). Nhà mình được xếp ngồi tầng 3, đã có 2 bàn ngồi hai bên có khách. Nhà mình đi 5 người ăn suất 218k và có những nxet như này:
- Đồ ăn: tẩm ướp vừa miệng, ngon, nhưng thiếu đồ rất rất rất nhiều : trứng hấp, sườn bò, cổ bò, xôi chiên, canh rong biển, cháo cá hồi ........ Đồ ăn gọi mấy lần mới đưa ra được 1-2 đĩa. Cứ phải vừa ăn vừa chờ, đi 5 người nvien bê cho đĩa thịt bò cuốn kim châm lúc 4 lúc 3 miếng thử hỏi ai ăn ai đừng. Điểm 6/10 vì đồ lên lâu mặc dù có thang máy mang đồ
- Nhân viên: cái này mình k bao h chấp nhận được. Có thể hqua lễ đông khách nên các bạn k thể kiểm soát hết được lượng bàn nhưng làm gì có chuyện khách nhắc nhiều lần vâng vâng dạ dạ rồi k bê đồ lên cho khách. Gọi dẻ sườn từ sớm khoảng 30p sau các bạn mới báo hết là ntn? Gọi thịt nvien bê lên được 3 lượt và lâu cực kì. Còn tránh né, mình hay đi ăn quán nướng khac các bạn còn đứng gần ngay đó thay vỉ, than thậm chí nướng hộ. Đằng này toàn lủi đi đâu, gọi mãi mới lèo tèo 1-2 đĩa. Quan trọng là bàn mình gọi rất nhiều lần mà các bạn chỉ bưng bê cho hai bàn bên cạnh. Còn dám nói vs khách là do nhà mình đến muộn. Đến cuối hai bàn bên cạnh ăn xog đi về còn bàn nhà mình ăn còn chưa đc đủ 1 lượt đồ trog menu thì phải đổi lẩu vì chờ các bạn quá lâu. Ban đầu, bme ck mình còn bảo nhìn bạn nhân viên order vất vả định cho bạn ấy tiền tip 100k ( bme ck mình đi nước ngoài và vào mnam khi dc pvu tốt đều làm thế tuỳ ít nhiều) nhưng sau đó bme mình bỏ ý ngay vì thái độ của bạn ấy như vậy so với số tiền bỏ ra ăn thực sự rất tồi. Đến phần ăn lẩu cũng y như vậy, nhà mình chán quá thanh toán luôn, hoá đơn gần 2tr, lúc gọi thanh toán thì các bạn ấy nhanh tức thì k như lúc order đồ. Sau đó nhà mình phải đi ăn phở vì k no đấy. Nói thật là dù đồ ăn ngon đến đâu mà nhân viên phục vụ như thế thì k bao h quay lại. Điểm 0/10
- Không gian: chỗ ngồi hơi bí, hay ngồi ghép. Điểm 4/10
Nói chung là bỏ ra số tiền như vậy thì thà mình thêm tiền đi ăn sen hoặc k-pub còn hơn chỗ yakimono Lê Trọng Tấn này. Vì nhà mình cũng mở cửa hàng ăn, dù đông khách nhưng vẫn đảm bảo được khách hài lòng như vậy mới giữ được khách. Còn nếu như những nvien ở đây có lẽ nhà mình cho nghỉ việc lâu rồi.
xem tiếp
Dạo quanh thị trường một chút . Chưa ăn cua Khôi bao h thì đã vội nghỉ , đành ra thử chút Cua Ngọc 79 Trần Hưng Đạo xem saooo .
Review : Lẩu cua nc vị chua cay , ăn lạ , dễ ăn , ngon .
Các món xào me xào bơ cay xào dừa ngon , menu phong phú . xem tiếp
Hiện tại thì chưa có kế hoạch quay lại, )
Ah mà mình thấy group có 1 số bạn review chả có t gì cả, chân gà ở vạn phúc hà đông khen lấy khen để, nào là chưa từng ăn ở đâu ngon thế, nào là tuyệt hảo, mình gọi ăn mà thực sự quá thất vọng, ko bằng cả chân gà mình làm luôn chứ đừng nói bán hàng. Nên mọi ng nên kiểm tra kĩ review r hẵng ăn. Mồm thì ng này ng kia khác, nhưng chân gà khô đét, sốt thì be bét ko thể gọi là ngon đc xem tiếp
[GÓC KHEN]
Nhà hàng lẩu nướng SHOGUN số 10 Dịch Vọng Hậu
Tối qua nhà em định đi ăn lẩu HuTong mà gọi chỗ nào cũng hết bàn, đi vòng vòng 1 lúc lại tình cờ gặp quán này nên cả nhà rủ nhau vào ăn thử
Mới đầu bước vào thấy phong cách quán ok gọn gàng sạch sẽ, chỗ ngồi thì kiểu tách biệt theo phong cách Nhật
Xem menu thấy đồ ăn khá phong phú gía cả thấy cũng ok không đắt lắm, nhà em gọi set combo lẩu nướng 290k/ người ( nhà hàng đang khuyến mại mua 3 tặng 1 ), hôm qua ngày lễ nên ko đc km,
Đồ ăn ra thì thấy khá tươi ngon, thịt bò, hải sản cá hồi đều rất tươi. Ăn miếng thịt và hải sản thấy rất dai và ngọt, lẩu thì thấy cũng ok . Mấy món nhà em gọi thêm ăn bên ngoài set ăn cũng rất ngon
Tráng miệng ở đây thì có món mochi nước của nhật em rất thích . Nói chung hôm qua ngày lễ tết nhà hàng cũng vẫn rất nhanh nhẹn, mọi thứ ko phải chờ lâu. Nói chung em ưng 9/10
Điểm trừ duy nhất là không gian quán hơi bé nên ăn xong ám mùi đồ nướng hơi nhiều :(((

xem tiếp