Chẳng là hnay hẹn hò con bạn đi dạo rồi ăn tối các bác ạ. Thế là bạn e bảo thôi vào Tống Duy Tân ăn Cơm áp đảo gà hay cái của nợ gì ko nhờ.
Thế là rẽ vào quán Cơm Gà Loan Mai
Địa chỉ số 2a Tống Duy Tân
đầu tiên vào quán:
Nhân viên: chị ăn j?
Mình: có những gì hả em?
Nhân viên: chị ra kia nhìn cái biển hộ e!
Mình: *con mắt cận khổ lắm*
Sau đó e đã order cho mình được 2 suất +
Sau 15p nhân viên bê ra cho e chỗ này và bảo đây là 2 suất. Gồm:
- 1 đĩa cơm
- 1 đĩa dưa
- 1 bát thịt gà toàn xương đúng 6 miếng
Vì bát canh bê ra sau khoảng 10p nhưng lúc ấy đag ăn nên ko chụp. (Bát canh nhỏ vơi cùng size với bát đựng thịt gà)
Nhân xét:
thịt gà mềm bở kiểu công nghiệp, ăn mặn và ko có gì đặc sắc cả.
cơm thì khô quá
được kéo lại đĩa dưa muối ngon
bát canh chua quá
thêm 1 cốc ép dứa + 1 cốc trà quất

: 2 suất cơm như hình + 1 bát canh nhỏ xinh = 200k.
+ : 60k
Tổng thiệt hại: 260k cho bữa tối
Và cá nhân là e thấy không đáng đồng tiền! xem tiếp
<Góc chê>
Mình bị nghiện cái thạch socola của feeling tea nên bất chấp việc dính bao nhiêu phốt mình vẫn trung thành với Hồng trà ko sữa thêm thạch rau câu, trà đậm vị k ngọt (dù ko bảo giảm đường) kèm với thạch ngọt ngọt rất dễ uống
Chs hnay phi thân vào cơ sở Giảng Võ nhận được cốc hồng trà đường hay sao ý :(( uống ngụm đầu tiên sốc đường :(( hồng trà ko sữa mà ngọt thì nó cứ bị lợ lợ mình bỏ chả uống hết đc chắc tại đen thôi đỏ quên đi
Điều đặc biệt mình muốn khuyên các bạn là đừng gọi trà sữa dâu tây ) uống ko khác gì bạn mua hộp sữa dâu vinamilk ) mà giá nó là 29k cho size M cảm giác thực sự phí mồm Feelingtea có mỗi hồng trà ko sữa, xanh sữa, cốt dừa là ngon thôi( nếu ko bị đen như mình hnay) xem tiếp
" GÓC KIỂM CHỨNG "
Thấy m.n review 2 quán vịt nướng ở Thụy Khuê nên mình quyết định làm chuột bạch
Quán 1 : Đối diện ngõ 562 Thụy Khuê phải nói rất đông người mua có cả Ngan,vịt nhưng mình ăn cảm thấy không ngon , thịt bình thường mà còn nướng ở đâu mang qua nữa
===> Ko thích
Quán 2 : 427 Thụy Khuê
+ ) Vịt nướng than hoa ngay tại bếp có lá móc mật ở giữa , tẩm ướp đậm thơm ngon
+ ) Nóng hổi , nước chấm ngon
+ ) Có ship
Cuối cùng thêm điểm + cho 2 anh chủ đẹp trai
Mình hơi khó tính nên mãi mới tìm được quán vịt ngon cảm thấy ưng ý xem tiếp
Gia đình mình 3 người, có 1 bé 2 tuổi thì nên đi chơi ở đâu vào ngày tết tây (3 ngày) mình ở tphcm, mn cho xin chút lời khuyên, cám ơn cả nhà ạ
Kinh phí : khoảng 7tr
Gần hcm càng tốt
Có chỗ cho bé chơi, chủ yếu nghỉ dưỡng là chính xem tiếp
Hôm nay mình đi ăn bún chửi ở 41 ngô sĩ liên mình cảm thấy bác chủ dễ thương ý chứ, mình đi tầm 12 h quán đông mà bác vẫn niềm nở, bác thấy mình là sinh viên còn ko tính tiền trà đá. Về chất lượng bún thịt thì mình thấy nhiều thịt , phải nói rất nhiều. Mình cảm thấy ở đây nói chung ăn khá dk, nhưng cảm thấy không có vẻ đặc sắc hay quá đặc biệt do mình cảm nhận là vậy. Mới tăng giá là 50k một bán nhưng bán to gấp rưỡi bán bún mình hay ăn quán bình thường.nói chung mọi người lên thử cho biết xem tiếp
Cho e hỏi có chỗ nào bán đồ ăn mexico kiểu như guacamole hoặc bánh churros mà ăn ổn ổn k ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Có bạn nào đã từng đi ăn buffe lẩu/nướng 99k chưa ạ? Mai mình định đi ăn thử nhưng thấy chê nhiều khen ít nên muốn tìm một địa chỉ ngon thực sự ở HN. Bạn nào có lòng tốt giới thiệu mình với Mình cảm ơn xem tiếp
Buffet TBQ số 3 Nguyễn Hoàng
Mình có đặt bàn trên Pasgo 195k chưa VAT. Hải sản cũng đa dạng, tuy nhiên ghẹ cực bé ( với giá thì k có gì phải thắc mắc ) nhưng ko khác gì đang ăn bột, tôm cũng bở. Nước lẩu thì mặn, súp loãng toẹt, chè nấu bằng bột sắn hay sao mà đóng vầng lại. Nói chung tất cả đều tệ, chỉ có HÀU là ok nhất.Lần đầu và cũng là lần cuối mình đến đây ! À còn 1 món tươi ngon nữa là DƯA HẤU xem tiếp
Review để mọi ng tránh xa quán này ra, không lại tốn tiền mà mang bực vào người! xem tiếp
[GÓC HỎI ĐÁP]
Các ace trong hội cho mình vài địa chỉ bán/ship nem nắm giao thuỷ/ nem phùng khu Cầu Giấy, Đống Đa ngon với
Tiện cho mình hỏi nem nắm vs nem phùng khác nhau chỗ nào nhỉ? xem tiếp
[Review] cacao cốt dừa Funny Monkey 251 Xã Đàn
Mình là fan của dừa nên hóng đc quán này tranh thủ tiện đg đi học qua luôn
- Cốt dừa phủ ca cao 28k mình hối hận đầy mình gọi bát này, cốt dừa chắc chỉ hợp cho 1-2 thìa nêm nếm vào chè sữa chua thôi. Mình bỏ hơn nửa bát Có lẽ món này đang hot nên thấy bàn nào cũng gọi va đều bỏ lại 1 nửa. Bàn mình gọi thêm 1 bát cốt dừa hạnh nhân cũng ngấy k kém
- mẹt sz S 59k : khoai tây vụn lắc chưa tới nơi tơi chốn, tok lắc cũng bt, nem rán ăn ok ( quên k chụp)
Các bạn có lỡ lạc vào quán này hay thử sữa chua, thạch, caramem ... khác nhé, khuyên chân thành đừng gọi cốt dừa. Các món ăn vặt thì nhìn chung ok xem tiếp
Nhân 1 ngày đẹp trời và xem được 1 clip của Schannel, tớ làm cái clip be bé này, để kể câu chuyện mỗi lần chọn đồ ăn khi đến với mấy cửa hàng tiện lợi.
Thật buồn cười nhưng tớ lại niềm đam mê bất diệt với mấy cửa hàng tiện lợi và đồ ăn tại đó, lần này đi với hảo huynh đệ nên tớ quyết định copy Schannel làm 1 video này cho mn cùng xem, đừng cười tớ và điểm danh những món cực yêu thích của tớ và mọi người khi đến đây nhé hihi!
Cùng xem với tớ và chia sẻ xem các cậu thường ăn gì khi đến cửa hàng tiện lợi nào!
P/s: Tớ là người quay video nha xem tiếp
[LỪA ĐẢO KHÁCH HÀNG ĐỔI THƯỞNG GRAB TẠI GONGCHA GIẢNG VÕ]
Mình đăng cái này lên đây không phải là nhận xét về chất lượng đồ mà là chất lượng dịch vụ khách hàng của Gongcha.
Chắc ai đi Grab cũng biết là Grab rất hay cung cấp mã thưởng cho khách hàng, mình đổi mã này mất 500 điểm để được free 1 Ly Matcha kem sữa gì đó. Lần đầu tiên ra Gongcha Lý Thường Kiệt đổi => Bạn thu ngân nói là k áp dụng thì mới giật mình xem lại thì có cả lô cửa hàng của Gongcha áp dụng nhưng chữ cực bé và mập mờ ấy nhưng ok hôm đó mình sai. Biết là được free 1 cốc chả dễ dàng gì. Mã của mình hết hạn ngày 5-8 và ngày 4-8 cất công đi đến tận Gongcha Giảng Võ để đổi ạ. Thì bạn nhân viên kêu là phải liên hệ với bên Grab rồi gửi lại mình mã gì gì đó sau 1-2 ngày, để lại sđt và mã Grab của mình. Trong khi đó, GRAB KHÔNG HỀ NÓI BẤT KÌ ĐIỀU KHOẢN NÀO LÀ PHẢI ĐỂ NHÀ HÀNG GỬI LẠI MÃ KHÁC CẢ MÀ ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ MANG MÃ ĐẾN ĐƯA THU NGÂN.
Và đến ngày hôm nay, (9/8) tất nhiên mã Grab kia đã hết hạn nhưng vẫn chưa thấy Gongcha có bất kì hình thức liên lạc lại nào với mình. Thiết nghĩ đổi thưởng thì chắc là không thoải mái gì rồi, nhưng đi 2 lần đến Gongcha mà 2 lần về tay không thì khó chịu phết đấy các bạn ạ. Có khi các bạn ấy chỉ thiển cận thế này thôi, nghĩ uống 2 cốc matcha khuyến mại của các bạn thì phủi đít đi, NHƯNG KHÔNG các bạn ạ, nếu không có mã mình vẫn sẽ uống Gongcha vì chất lượng nhưng nếu thái độ của các bạn cố ý làm khó khách như thế này mình và bạn bè mình chắc sẽ không bước chân vào Gongcha nữa đâu. Vì MÃ CỦA CỬA HÀNG SAU KHI LIÊN HỆ GRAB của các bạn sau rất lâu ngày vẫn chưa thấy đâu, nên mình sẽ đăng cái này lên đây để mọi người xem cách các bạn phục vụ khách hàng.
*** Đây là mã Grab của mình và các bạn thấy Grab chỉ yêu cầu cung cấp mã cho thu ngân thôi. xem tiếp
7 năm trc, e đc thằng bạn thân dẫn ra Giảng làm cốc cacao trứng. Đó là lần đầu tiên e làm chuyện đấy, chén = sạch, k thừa giọt nào, vẫn thòm thèm. Và cái lần đầu đấy, e đả 2 cốc mà k thấy ngấy. Kể từ đó, mỗi lần thèm là lại ra Giảng ngồi, làm đôi cốc rồi về. Thế rồi, bỗng 1 ngày lang thang phố cổ, e phát hiện ra 1 hàng, mà bản thân cảm nhận còn ngon hơn cả Giảng, đậm đà, béo ngậy. Ace bạn dì nào cùng sở thích, thử ra 40 ngõ huyện và nhâm nhi thử xem, nhỡ đâu cũng lại bị nghiện chỗ này giống e. Mà quán view cũng ok luôn ý xem tiếp
[ GÓC BỐI RỐI ]
Em chào cả nhà ! Ối dồi ôi hết hồn cái Lol còn nguyên
Sau đây em xin phép chia sẻ cho anh em trong hội 1 chút review ở
Ưu điểm :
+ đồ ăn khá tươi
+ tôm , cua , ghẹ chắc , ngọt thịt
+ đồ ăn đa dạng , phong phú cụ thể là nhiều quá ăn không hết ạ
+ nước dùng lẩu khá ngon
+ bò mỹ rất ngon
+ nhân viên trong quán xinh trai , đẹp gái , phục vụ nhiệt tình , chu đáo ( rất hài lòng )
+ view khá sang ( tiện cho gia đình nào tổ chức tiệc hoặc sinh nhật nói chung là ổn
NHƯNG bên cạnh đó thì vẫn còn 1 số vấn đề cần cải thiện như :
- theo với khứu giác của mình thì cua chưa thật sự chín vì khi ăn vẫn còn cảm thấy mùi tanh của cua sống
- các loại nước sốt chấm chưa thật sự đậm đà để lại dư vị đặc trưng
- món cá chiên còn dập mật và hơi đắng
- món mực chiên vẫn chưa thực sự chín kỹ
Cuối cùng là mình nghĩ đồ ăn hải sản như thế các nhà hàng nên tìm biện pháp để giúp hải sản nóng lâu hơn chứ cứ phang điều hoà 16 độ mà bê ghẹ ra thì 1 phút sau là lạnh tanh mất thôi . Vâng .... bạn trai mình về có triệu chứng tiêu chảy , buồn nôn , choáng váng k biết do lão ăn linh tinh nhiều món hay như 1 số điều cần khắc phục ở trên nhưng để bỏ ra 722k cho 2 suất buffet thì mình chỉ cho 7/10 điểm thôi ! xem tiếp
[Hỏi han]
Các ace ơi cho em hỏi là có quán chè bưởi nào ngon ngon khu vực Cầu Giấy không ạ???????????? xem tiếp
Quán có bánh mà có vẻ hết sớm, lúc em đến tầm 7h kém mà nv báo chỉ còn 1 bánh tiramisu + 1 red velvet nên bọn em lấy nốt. Bánh 35k mỗi loại, trông giống kiểu bánh handmade, viền ngoài của red velvet còn hơi bị khô và lớp cream cheese bị lệch, vị cafe trong tiramisu khá đậm. Túm quần là ổn, hơi dưới trung bình 1 chút, để chuyên trà bánh thì chưa tới. xem tiếp
[Góc review]
Đi qua hàng này nhiều lắm lắm rồi, hôm nay rảnh rỗi mới vào ăn thử.
Cảm nhận đầu tiên: cửa hàng siêu vắng, ít khách dã man.
Đồ uống, bánh mình gọi như hóa đơn ạ. Ngắn ngọn lại thì là bánh chocolate, bánh xoài, sinh tố Chuối Berry và trà cam.
- Bánh chocolate ăn cũng được. Cốt bánh không được mềm cho lắm.
- Bánh xoài ăn chán vd. Mình kì vọng hơi cao vì đây có vẻ là hàng bánh Hàn Quốc đắt tiền. Cơ mà cái bánh xoài không thể khô hơn ) Cốt bánh cứng, khô. Kem ở giữa thì bt, mình cảm nhận như kiểu kem topping. Bánh "real mango", có xoài thật! Nhưng vẫn độn 1 chút xoài đóng hộp vào ạ )
- Đồ uống không chán, nhưng cũng k phải là đặc sắc lắm.
Mình đi đúng đợt giảm giá. Thì tổng thiệt hại chỗ này là 252k. Còn nếu k đc giảm thì sẽ là 360k )
Nếu cho mình chọn giữa hàng bánh này với 1 loạt hàng khác ngon nghẻ ở HN như TLJ, Paris Bagutte, Cest ci bon,.... thì mình sẽ không quay lại đây đâu
Tóm lại: ĐẮT MÀ ĂN QUÁ BÌNH THƯỜNG. xem tiếp
[Góc khó hiểu]
Mình là khách quen của Royeal Tô Hiệu từ hồi mới mở cho đến nay. Khoảng gần 1 năm trở lại đây Royaltea TH đổi logo từ vương miện đỏ sang xanh thì mình nghĩ là chất lượng đồ vẫn thế. Vì bản thân mình đã trực tiếp nhiều lần đến quán mua đồ về nhà uống thì cho đến ngày hnay thì thất vọng về quán quá. Mình order hai cốc xoài đá xay kem cheese thì uống toàn mùi siro thậm chí là còn có cả miếng xoài bé bé trong siro. Trong cốc thậm chí còn có cả hạt dưa hấu hạt quất như ảnh. Kem cheese toàn mùi whipping và ko có tý gì về mùi cheese cả. Mình đặt qua app deli thì lần 1 mình có đặt nhầm thì ko cho huỷ đơn. wtf? Cảm giác như 1 sự lừa dối vì đối với bản thân mình thì luôn gt bên Royaltea uống rất chất lượng kể cả giảm giá trên deli. Nhưng lần này thì mình quá thất vọng trước sự thay đổi này của Royaltea Tô Hiệu. Bây giờ thì chắc phải đổi chỗ uống vì cảm thấy quá bị lừa dối.
Ký tên
Khách đã từng quen xem tiếp
Địa chỉ: mình chỉ nhớ là cuối Hàng Ngang Hàng Đào, nhìn bên tay phải ngay cổng chợ Đồng Xuân nhé. xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Hôm nay đổi gió đi ăn mỳ vằn thắn
Được hôm ở nhà bạn nó rủ đi ăn mỳ vắn thắn mới mở ở 57 Xuân Diệu
Khuyết điểm: Cửa hàng hơi khuất, quán nhỏ được khoảng 20 chỗ ngồi
Ưu điểm: Nước thanh, ngon, ngọt. Tuỳ khẩu vị nhu cầu của khách mà c chủ sẽ cho ít mỳ chính hoặc k cho mỳ chính( như mình k ăn mỳ chính mà vẫn thấy ngọt k bị lợ như một vài chỗ đã ăn), nhưng nước vẫn giữ đc vị ngọt riêng thơm của tôm và rau cải. Có 30k mà đầy đặn như thế này k như ở trên Phố
C chủ dễ tính, thân thiện thường thì c ý mở từ 6r-7h ngoặt nỗi c chủ hay đóng cửa tuỳ hứng nếu hết hàng sớm
Highly recommended cho bạn nào ăn ít mỳ chính hoặc k ăn mỳ chính
Địa chỉ: Mỳ vằn thắn - 57 Xuân Diệu xem tiếp
Có bạn nào ở nha trang, đà lạt k ạ. Cho e hỏi tình hình thời tiết ở đó vs ạ. E định đi 24-28/11 chỉ sợ trời mưa thôi ạ xem tiếp
Mình ăn tại Mipec tower Tây Sơn, hình như còn mấy cơ sở nữa ở Giảng Võ và Trung Hòa thì phải, mọi ng tìm hiểu trên page xem nhé. xem tiếp
Mình còn cực thích ăn gà rán Hàn nếu quán có thêm những món về gà nữa thì tốt quá. Mình có thể ăn gà cả tuần khôg ngán . Sẽ quay lại. xem tiếp
Tầm này liệu có đặt đc phòng ở Vinpearl phú quốc không các bác nhỉ? Mình định đi tết
P/s: mình sửa lại chút, gia đình thêm thành viên đi, nên chưa chắc đã ở trong vinpearl, nên cần xin thêm ít rv hoặc contact về các nhà nghỉ 2, 3* ở Phú quốc. và bạn nào thổ địa phú quốc cho mình hỏi thêm là tết nguyên đán thì liệu có các dịch vụ ăn uống và vui chơi hoạt động không nhé. Thanks xem tiếp
Quy Nhơn quê tôi chẳng có gì chơi nhưng đồ ăn ngon thì không ai bằng nhé các bác!... xem tiếp
Mì này e mua ở Fivimart Lý Thái Tổ, giá hình như 12-13k gì đó ko nhớ rõ ...
Em chỉ rì viu theo cảm nhận của em vì thấy nó hợp khẩu vị thế thôi ạ, cảm ơn m.n đã đọc !
Edit : bột phô mai trong gói mì có vụn lá oregano nên mùi mì trộn lên rất thơm
Và em vừa ra Circle K mua kitkat thì thấy Circle K cũng có mì này xem tiếp
Chào mọi người, cuối tháng sau mình sẽ có chuyến đi 7 ngày Hà Nội - Sapa - Ninh Bình. Mọi người có thể suggest giúp mình vài homestay giá affordable với những chỗ thú vị ở những chỗ này được không?. Mình cảm ơn xem tiếp
Mình ở Sài Gòn, có bạn nào đi du lịch Quy Nhơn - Bình Đình bằng tàu lửa chưa, cho mình xin review với ạ. Hướng đi chơi thế nào nè, ăn gì, ngủ ở đâu ok nè. Cám ơn cả nhà mình nhiều nhé xem tiếp
Ảnh tớ chụp cam thường không chỉnh sửa với ánh sáng trong nhà và gói xôi đã vẹt mất một góc ^^ xem tiếp
Update
Bia sì gòn lun 32k/chai
nước suối 20k/chai
6 voucher 1.350k
VAT 149.800 đ xem tiếp
[GÓC REVIEW]
BÁNH CUỐN CAO BẰNG ĐẦU NGÕ 3 AO SEN HÀ ĐÔNG
Lần đầu tiên mình ăn bánh cuốn Cao Bằng mn ạ, bình thường mình ăn bánh cuốn chấm, đến đây ăn bánh cuốn nước có hơi bỡ ngỡ. Chất lượng bản thân mình thấy khá ổn, cũng chưa thấy xuất sắc lắm nhưng rất thích cách phục vụ của chị chủ quán, sạch sẽ, nhanh nhẹn, giải thích món ăn rõ ràng
Một suất đầy đủ bao gồm đĩa bánh có 4 cái bánh cuốn nóng <edit lại là chỉ có 3 cái thôi nha> và 1 bát nước dùng (tạm gọi vậy nha). Bát nước dùng có 1 bánh chả giò và 1 quả trứng chần, có thể gọi trứng chín kĩ hoặc trứng lòng đào. Nước dùng vừa miệng, giò hơi cứng, trứng không tanh. Mình ăn nhạt. Có mắm, măng ngâm và tương ớt dùng thêm, măng bình thường có thể nói là không ngon
Quán khá nóng
25k/suất, quán có cả mì vịt quay.
Quán có cả quàng thượng bé tẹo nhà hàng xóm chạy sang nữa, quấn người và háu ăn, nhưng hơi bẩn mọi người đừng vọt bé trong lúc ăn nha )) xem tiếp
Mình là đứa cũng khó tính về ăn uống nhất là các món nước, mình quan trọng là nc pải ngọt tự nhiên và trong tự nhiên.
Trong nhiều quán ăn phở bún miến ở khu vưc Cầu giấy, thic mình có pát hiện 1 quán nc dùng rồi đồ ăn rất ok. Mình gắn bó cung đc vài tháng vơi quán này nên hôm nay mang lên hội khoe để cả nhà cùng thưởng thức.
Mình không khéo tả nhưng pải đảm bảo là nước dùng rất ngon, ngọt tự nhiên, thịt gà ở quán thì ngon pải biết. Da rất giòn thịt ngọt, dai.
Quán này nằm trên đg nguyễn văn huyên nối dài ra đg cầu giấy. Mình ko nhớ địa chỉ vì quán mới chuyển sang địa chỉ mới.
Chỉ biết là đi từ công viên nghĩa đô sang là bên tay phải đường. Có biển màu xanh: Phở gà, cơm rang. Giá cả vừa pải nhiều thịt. Đặc biệt quán có món chân gà cực to và hết rất nhanh. Mình mới được ăn có 1 lần món đó.
Mình kính hội để thêm 1 địa chỉ ăn ngon tại khu vực cầu giấy. Mai mình qua nhìn lại địa chỉ để mọi ng có cơ hội thưởng thức nhé. xem tiếp
Góc xin địa chỉ "nổ bỏng" theo yêu cầu tại Hà Nội
Chả là ngày xưa năm nào dịp trung thu mẹ mình cũng cho tiền để đi nổ cái thứ này , xong cái tự nhiên năm mình lớp 5 cái máy "nổ bỏng " duy nhất trong làng bị hỏng ,không nổ được nữa , thỉnh thoảng vẫn ngóng tin tức của nó mà không thấy nó được sửa thành công gì cả , có lẽ nó đã bị bán sắt vụn ..... Thấm thoắt giờ mình đã 20 tuổi ... Hôm nọ được đứa bé nó cho một miếng tự nhiên bao nhiêu kí ức ùa về ,cảm giác vẫn như ngày nào khi cắn từng phát lại kêu bồm bộp bồm bộp ... Chỉ khác ở hương vị , vì ngày xưa công thức nhà mình ngô nhiều hơn gạo còn , nó nở to và xốp ,còn cái miếng bỏng kia hình như toàn gạo nên ăn lại giòn hơn ! Nói chung là vẫn ngon và mang nhiều kí ức cho mình
Nay mình viết cái tus này không phải review món ăn ,mình chỉ xin địa điểm nổ cái này để hôm nào trung thu nổ một ít ăn cho đỡ nhớ nhà thôi ,mà không phải là mua sẵn đâu nha ,mình xin chỗ nào làm theo công thức riêng do khách mang đến ấy ạ , nếu không đúng nội quy của nhóm em hứa sẽ xóa bài ngay sau khi tìm được địa chỉ ạ
Mong được ad đẹp trai duyệt bài để em có một trung thu ấm áp ạ
Thank mọi người ! khi nào nổ xong nhất định sẽ có review cho 500anh em xem tiếp
19/11 em chuẩn bị đi hn- cần thơ. Mà chưa có kinh nghiệm đi chợ nổi ntn và tìm nhà nghỉ giá tốt o gần trung tâm . Ai có kinh nghiệm gì mách em với! Em cảm ơn. xem tiếp
Em đi cùng người lớn nên chụp ảnh vội k đc đẹp, mong anh chị bỏ qua nhaaaa xem tiếp

Khổ, làm dâu xứ nghệ thành ra em cũng bị nghiện luôn món này mọi người ạ. Chứ trước nay k bao giờ ăn lươn nấu, trừ khi là kho khô lên em mới ăn vì tanh )
Bình thường là chỉ về quê mới được ăn bát súp lươn chuẩn vị như này, hôm nay được thằng bạn rủ rê nên là lập hội đi ăn. Tranh thủ review luôn cho ai ghiền món này giống em.
Team 6 người gọi 5 súp + 1 cháo lươn + 1 cháo nhỏ + lươn xào chuối + 1 bò húc + 1 ca trà đá + bánh mì và bánh đa ăn ngập họng hết ~400k, mức giá khá mềm cho 1 bữa tối )
Quán thoáng mát, sạch sẽ, điều hoà và quạt cứ gọi là phấp cmn phới luôn. Đồ ăn theo em(ng Bắc) thì chấm 8,5/10 trên quan điểm của người ăn ít món này, súp ngon, đậm vị, nồng nồng của tiêu nữa, cho thêm ít hoa chuối vào ăn rồi chấm bánh mì là hết sảy. Có điều bánh mì k tẩm bột rán như ở NA nhưng nhìn chung vẫn ngon. Còn k thể so sánh với súp lươn ở Vinh được nhé các bác, thấy team em đi 5 ng kia Nghệ An cũng khen ngon và ăn muốn nổ bụng vì no.
Chứ có lần em thèm súp quá nên ghé qua quán nhỏ nhỏ ở ngõ chỗ Thái Thịnh ăn thì thấy sup lươn nấu kiểu gì k khác gì súp gà, ăn nhạt nhẽo vcc. Súp ở đây có nước béo chấm bánh mì ngon cực luôn )
Lưu ý là k ăn đc cay thì dặn k cay nhé bác bác, k là cau đái ra quần luôn đấy vì ở đây auto là cay luôn )
Địa chỉ : Số 50 Trần Điền, quán ghi là Lươn Nghe thì phải, em k để ý rõ @@ xem tiếp
Hi mọi người,
Cuối tháng này mình định ra Hà Nội, mọi người có ai biết chỗ nào giá ổn mà tiện đi lại thì chỉ mình với nha!
P/s : các bạn nào muốn giới thiệu chỗ ở hay gì thì cho mình xin hình phòng + giá luôn cho tiện nha. Nếu okay mình chủ động inb. Fb mình cv cũng nhiều nên thường inb lạ sẽ bị trôi vào phần request ạ. Cảm ơn m.n!
xem tiếp
Mà tự làm thì lích kích lại không ngon lắm. Nên mọi người có thể cho e địa chỉ bán pate ngon được không ạ. Cuối tuần muốn làm chút bánh mì chảo ăn tại nhà ạ ))
Em cám ơn )) xem tiếp
- AC em trong nhóm có thể cho Em xin số nhà xe đi sapa với ạ....
Em xin cám ơn ạ.... xem tiếp
{GÓC KHEN NỨC NỞ}
Bánh mì GAN RÁN
1-2 lần đi ngang qua thấy mùi thơm quá, nhìn cái biển Bánh mì gan rán lạ lạ, hôm nay mới tạt té vào mua thử.
2 bạn bán hàng xinh xinh đứng rán, xào gan mà thơm nức nở cả góc phố.
Gan mềm, thơm, thực sự thơm, thấm gia vị.
Ở đây có mấy loại gan rán, xào, pate với món gì đó t ko nhớ. 1 suất bánh mì gan là 25k. 2 suất như hình là 50k. Ăn 1 suất là no ngang cạp 1 cái bánh mỳ Huỳnh Hoa đó.
Bạn nào ăn kẹp thì nhớ nhắc chủ quán vì quán sẽ auto đựng gan vào hộp vì ăn kiểu bánh mì chấm(sốt của gan xào chua ngọt chấm bánh mì phê ngất luôn). Quán có bàn ngồi ăn tại chỗ nhg chủ yếu t thấy mọi người mua mang về. Quán cũng bán gan chiên, xào riêng đó ae ạ!
Địa chỉ: 168 Lò Đúc
Chia sẻ xúc tích của đứa trượt môn Văn xem tiếp
Từ hôm riview đông khách làm ăn vớ vẩn , đã điêu lại đắt hơn , gọi 5 cái chân gà ăn hết 2 cái , nhờ trả lại vẫn tính tiền 5 cái không cho trả lại , cạch hàng này luôn ,
Đừng xem chỉnh sửa xem tiếp
[ Góc tranh luận ]
Bánh mì hải phòng trangnhimtron
Em chưa được ăn bánh mì cay ở tận HP nhưng ăn nhiều bánh mì cay ở đc bán ở HN nhiều rồi ạ, cá nhân e thấy ăn bmi chị nhím thì hơi thất vọng thứ nhất là BÁNH BÉ HƠN TRÊN ẢNH hic thật sự cầm túi bánh thì hơi buồn thứ 2 là nhân cũng ít nữa đc có 1 tẹo pate @@ đầu bánh cuối bánh đôi khi còn ko có chắc 1 phần ăn bánh ngay ko có chỗ làm nóng nên lại càng cảm nhận chán hơn
Điểm cộng cứu chiếc bánh là nước chấm ớt ngọt ngọt cay cay ăn với bmi rất hợp
Với em thì ăn ở hồ đắc di ngon hơn )
Chè dừa dầm của c ý thì e thấy ngọt vừa nhưng ko rõ vị cốt dừa
Bánh 10c/40k ship nữa 57k mà ăn xong ko có gì dư âm lắm huhu
Bán online instagram @trangnhimtron
E hay ăn ở 91 Hồ Đắc Di
Bác nào có địa chỉ ngon và chuẩn chỉ e với. xem tiếp
<Góc hỏi han>

Chẳng là muốn đi ngồi coffee mà muốn có cả bánh ngọt nữa nhưng toàn quán xa quá. Mọi người cho em xin địa chỉ mấy quán ruột mn hay ngồi quanh khu Láng, Tây Sơn với ạ.
Quán nào có thực đơn bánh ngọt đa dạng chút ạ, yên tĩnh một chút thì càng tốt
Em cảm ơn! xem tiếp
Có bạn nào đang ở Đài Bắc/Cao Hùng không ạ? Cho mình hỏi thời tiết ở đó như thế nào để mình chuẩn bị đồ bay vào chủ nhật tuần này với xem tiếp
Mọi người ăn thì chọn cửa hàng uy tín mà ăn chứ cả nước ngọt vào mỗi người tầm 300k mà ăn kiểu này thì cạch tới già luôn!!! xem tiếp
Món nước lọc mới của Danasi. Thật tình thì cái này tùy người cảm nhận nhưng mình thấy nó rất ổn. Không ngon không hẳn dở, ở giữa. Vị khi mới uống vào như sữa cam của nutri boots đóng chai vậy, nhưng nó lại là nước lọc :^).
Về phần bao bì, nhìn đơn giản, dung tích 390ml, ít hơn nước lọc bth là 500ml.
Giá bán ở Bsmart mình mua là 9k. Giá này ổn, uống được. Không kinh như chai nước lọc vị trà sữa.
Có 2 loại dâu với cam thì phải nhưng mình nghĩ nên uống cam hơn vì dâu nó kiểu như nào ấy, tùy cảm nhận mỗi người. Tóm lại nên thử :^). xem tiếp

Mọi người cho mình hỏi thăm tình hình đồi cỏ hồng Đà Lạt với ạ.
Mấy hôm trước loáng thoáng có thông tin đồi cỏ hồng ngừng đón khách cho đến lễ hội mới mở lại thì có đúng không ạ. Mình định đi mà hoang mang quá.
Cảm ơn ad, chúc mọi người có buổi tối vui vẻ.. xem tiếp
[ góc trải nghiệm ]
Cơm gà sốt chua ngọt - quán San san 34 chùa láng
Trưa đi học về e với con bạn lượn đi tìm đồ ăn . Đi qua thấy khá đông ( chủ yếu là dân vp ) nên 2 con rẽ vào thử. Gọi 2 cơm gà sốt chua ngọt + 1 sữa đậu + 1 nước chanh. Đồ uống ra nhanh nhưng sữa đậu e uống bị chua chua , còn nước chanh của bạn e là nước quất ạ . Ngồi được 1 lúc thì cơm ra. Cảm nhận đầu tiên của e là cơm nát + mỡ ( chắc nấu bằng mỡ gà ), nhìn còn k đẹp mắt nữa . Rau ăn kèm thì hơi nhũn. Điểm chính là gà và nước sốt thì gà ăn cũng bình thường , nước sốt thì ngọt kiểu lợ lợ . E là đứa rất dễ tính trong việc ăn uống nên vẫn ăn được hết. Chỉ là ăn trong sự thất vọng chút. :((((
Ps: lần đầu viết bài nên có gì ac góp ý ạ ^^. E cảm ơn. xem tiếp
[ GÓC CHÊ ]
Em k biết phải do số mình đen bị dính cái ntn k mà mở ra cái tụt cả hứng luôn ạ xem tiếp