[góc ăn được]


Một thời đình đám trên hội mình nè gà rán cece box các bợm ạ. Ăn Kfc, lotte chán rồi tự dưng nghĩ ra quán này thế là vào lục menu. Mình gọi nửa rán thường, nửa rán sốt BBQ. TỔNG TIỀN 220k được tặng 1 chai coca nhỏ.
Khen: gà mềm, ko khô, bột tẩm ướp mặn vừa miệng ( đối với mình ), đóng hộp chắc chắn.
Chê: bột tẩm quá mỏng nên ko giòn lâu, chỗ giòn chỗ ko, nhiều miếng cầm lên rơi rụng trượt lả tả, nhanh bị ngấm sốt và ướt bợt ra. Sốt BBQ hơi thảm họa vì quá nhạt, có duy nhất vị ngọt, loãng, ko mùi thơm gì luôn.
Chấm điểm thì 6/10. Có gọi lại ko? Tất nhiên là có nếu gặp cô bạn mê gà của mình.
Một điểm nữa mà mình thấy ko thích lắm là 1 con gà nhưng riêng phần giữa thì các b ý ko để nguyên mà chỉ lọc ức ra rán. Mình thì thích rán cả xương giống như miếng gà của KFC vậy.
Kính hội ( ý kiến cá nhân xin ko ném đá ^^) xem tiếp
mình sắp đi đà lạt vào đầu tháng 11, có bạn nào biết có ks, villa hay biệt thự nào có giá tốt giới thiệu mình với. Mình đi 8 người lớn và 1 em bé
cảm ơn mọi người! xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Gà xào phô mai, với gà xào bắp cắp ở hà nội thì đâu ngon vậy mọi người Ai cho em xin ít địa chỉ với ạ xem tiếp
Các ông bà được trải nghiệm món nào rồi, chia sẻ ở đây nhá! xem tiếp
< DOLPAN SAM >
Nhân ngày đẹp trời thèm đi ăn nướng mà thấy quảng cáo của dolpan sam trông nhìn khá ngon và đẹp mặtt nên quyết định đi thử ạ. Thực sự thì đúng là “ k nên tin vào quảng cáo” ạ..
Hôm e và ny đi ăn thì có đặt trc qua pasgo nên đc giảm 10%, chọn suất 169k thì giảm còn 152k chưa bao gồm thuế và nước. Cảm nhận của e về đồ ăn là thịt thì nhạt ( k sao vì là thịt tươi k tẩm ướt), nhưng nc chấm rất đậm ý ạ :((( e ăn mặn mà còn thấy nc chấm quá mặnn ý.. ny e cũng thấy vậy nữa. Suất 169k thì chỉ bao gồm 3 loại thịt là ba chỉ bò, ba chỉ lợn và thịt gà, 1 ít rau củ nướng, rau cuốn kèm cùng panchan nhưng e và ny ăn đều thấy kim chua hơi chua.. còn đâu là phải gọi ngoài hết k bao gồm trg buffet ạ. Ăn đến lẩu thì có ba chỉ bò, váng đậu, rau và 1 bìa đậu. Nc lẩu thì ăn thấy cũng tạm ổn, k thấy mùi vị rõ lắm. Đồ tráng miệng có hoa quả cho khách
Điều duy nhất e thấy hay ở đây là nướng bằng đá, nếu bị cháy thì sẽ đc nhân viên cho ít nước vào và cạo r đổ đi ngay trên bàn đá nên khi ăn thịt sẽ k bị cháy ạ. Và nhân viênn cũng khá nhiệtt tình và chu đáo với khách
Nếu để quay lại thì chắc e cũng sẽ k quay lại vì k thấy có gì đặc biệt nhưng e đánh giá cao nhân viên ở đâyyy, rất nhiệtt tìnhh nếu có ý định đi ăn thì mng nên đặt bàn trcc ạ, vì e thấy ít người k đặt đến mà có bàn lắm
Cũng đọcc trcc rv thấy có người khen ngườii chê nên chắc tuỳ mồm thôiii nhé ạ xem tiếp
[GÓC REVIEW]
Em với chị em rủ nhau đi ăn thì em có kêu thèm bánh su kem. Hôm trước có tag vào post của Mihimihi thấy bánh su dài em thấy lạ nên thử. Có tổng cộng 6 vị: dâu, sầu riêng, chocolate, matcha, vani, xoài. Em với chị gọi ship 5 vị trừ sầu riêng. Thì thực sự có chút thất vọng về những điều như sau:
1. Bánh dâu: là một đứa rất thích ăn dâu như em thích vị chua chua ngọt ngọt của nó nhưng mà bánh vị dâu ở đây thực sự ăn cực kì mặn và nó có cái mùi gì đó rất lạ lúc ngửi em thực sự thấy nó có mùi chua. Em với chị cắn được 1 miếng thì bỏ đấy luôn 3/10
2. Bánh kem xoài: nhìn chung nó ổn có vị xoài, thanh dịu những anh chị ko thích ngọt có thể chọn vị này 8/10
3. Bánh chocolate: ăn vào lúc đầu thấy ngon ngọt dịu ko bị ngọt quá. Vì em ko thích socola nên cảm thấy nó khá bình thường ạ. 8.5/10
4. Bánh matcha: thực sự là rất ngon ạ đỉnh cực kì luôn, bánh dậy mùi matcha cực kì ăn vào ko bị ngọt quá thấy rất ngon ạ. Trong số các loại bánh mua thì em thích matcha với socola nhất. 9/10
5. Bánh vani: nó cũng là vị đáng thử đấy ạ ngon và ko bị quá ngọt. 8.5/10
Bánh có giá 40k/1c trừ xoài là 43k/1c ạ
Địa chỉ số 10 Hàng Bông
P.s: là lần đầu thử và viết review có gì sai sót mong anh chị góp ý ạ em cảm ơn
Mọi người có thể thử bánh số 3,4,5 rất đáng đồng tiền bát gạo ạ
Edit 1 chút là vỏ bánh giòn ngon lắm ạ xem tiếp
[ Góc siêu khen]
Bánh mì thịt xíu và bánh mỳ xúc xích
Ai đang trong Đà Nẵng hay sắp vào đây thì nhớ ghé ăn thử bánh mỳ của cô Phương nhá. Ngon cô vùng luônnn. Nửa đêm rồi nghĩ lại lại muốn phi xe đi ăn.
Bánh mì ở đây trông giống giống bánh mì chảo ngoài Hà nội nhưng mình thấy ngon hơn nhiều. Một đĩa như vậy gồm có thịt xíu, chả , xúc xích , pate , trứng ốp , mayonnaise, nguyên liệu nào ăn cx rõ vị và đậm đà,hay là do mình thấy thích đồ ăn trong này nên thấy vậy. Sốt chấm bánh mì, mayonnaise và pate đều do cô chủ tự làm luôn. Xin thêm rau thoải mái.
Mỗi đĩa như hình chỉ có 17k thôi mà ăn ngập mặt. Ầu thực sự ngon vcc luôn ý, ước gì mình có thể mang về HN.
Địa chỉ 68 Châu Thị Vĩnh Tế nhá xem tiếp
Phục vụ chậm chạp, quá đông, và cảm giác thiếu chuyên nghiệp. Ăn không có gì đặc sắc, và 380k 1 đĩa như này ( thêm 1 đĩa đựng cơm) cho 4 người ăn ạ . Không đáng đồng tiền chút nào :< xem tiếp
Túm lại là mình thấy bún ốc ở đây ăn khá ổn. Ace có cơ hội qua thử xem nhé xem tiếp
(Góc hỏi han) bạn nào biết ở khu vực Hà Đông có quán phở đêm nào ngon và sạch sẽ ko ạ? Em nghiện phở gà Thìn Béo, Xã Đàn. Vừa ngon vừa rẻ 30k/ bát mà đi lại xa quá xem tiếp
Em chào anh chị ạ! Gần đến sinh nhật em nên em muốn tìm quán gà Hàn Quốc nào ở Hà Nội ăn ngon mà giá cả hợp lý ạ ^^ (gần Cầu Giấy càng tốt ạ)
Có quán nào anh chị hài lòng làm ơn review cho em với ạ~ Em cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
[GÓC KHEN] BB Homecook 36 Trung Hoà - Nhân Chính - HN. Đồ ăn Việt và set ăn Tây
Em vốn là người dị ứng bơ sữa nên đi ăn đồ ăn set Tây là rất hãi nhưng độ 6 tháng nay e đã tập ăn đc nhờ 1 nhà hàng nhìn chung là hợp túi tiền cho cả bạn sv hoặc những ai tổ chức ăn đông người.
Điểm mạng của chuỗi BB Homecook là mặt bằng luôn đẹp, rộng rãi. Hai là menu có cả Tây Ta cho mọi người dễ chọn với độ phong phú món rất cao
- Xét về đồ bít tết: nói thật là e không quen món này nên e chưa thấy set nào quá xuất sắc dù khả năng cân đối miếng thịt chín vừa - tái - đỏ ở đây là hệt Mastercherf )) ăn 1 set no luôn rất tiết kiệm cho các cặp đôi
- Về món nướng, nhà e hay ăn chảo bò sốt vang. Huhu món này ngon làm e có cái nhìn khác về phomai là do pho mai chảy số zách và bánh mì nhà hàng tự làm rất ngậy và đặc ruột (hình bên dưới) khoảng 200k thôi mà xứng đáng ^^
- Vì chỉ mê đồ Việt nên ở đây về lẩu e thấy xuất sắc nhất lẩu cá Lăng Việt Trì. Cá tươi, rau kèm phong phú, nc dùng đậm đà thơm mắm tôm )) (e là e mê nước vì có mắm tôm). Lẩu thứ 2 nhà e cũng hay ăn là hải sản, độ cay vừa mà hải sản cực tươi. Ngon nhất con vẹm và tôm ngọt và mềm lắm mỗi tội ít Lẩu ở đây cũng giao động từ 300 - 550k để tuỳ số lượng ng ăn
- Về đồ bún: e mới thử Bún trộn hải sản nhưng lại đê mê thêm phát nữa vì bề bề ngon, tôm giòn, sốt cay chua rất dịu
- Về đồ tráng miệng: Số zách ở đây là chè nước yến ngân nhĩ. E chả bao h ăn chè vặt ngoài đường tại ngta hay nấu ngọt mà về đây e mê luôn
Nhìn chung vs hệ thống nhà hàng này thì 300K/ng các bác ạ! Bố mẹ vẫn ăn nhậu mà con cái bé cũng có đồ Tây mà ăn nên e thấy quán này xứng đáng xem tiếp




Theo khẩu vị của t thỳ ngon, hợp vs những ng khẩu vị mạnh. Ai ăn thanh đạm thỳ k hợp đâu. K bàn đến ch phục vụ vì đây cũng chỉ là quán nhỏ bình thường thôi. Với lại t toàn ăn vào giờ k ai ăn kiểu 9h tối với 2h chiều ấy nên kb lúc quán đông khách thỳ thế nào. Bát nhiều ăn no căng. Quán còn có nước đậu nành 5k/cốc nhưng hơi nhạt. Bát này là t kêu c ý trần sẵn rau còn k thỳ là rau sống cho vô trộn cùng.
À bàn của quán hơi thấp nên thanh niên nào chân dài ngồi sẽ khó chịu lắm )
Thấy quán còn có cả bún đậu mẹt, bún cá j đó nhưng t mới chỉ ăn bún trộn miến trộn ở đây thôi nên k nhận xét về các món còn lại.
Ảnh hơi xấu tí. Thông cảm xem tiếp
Ai còn thắc mắc gì cứ comment phía dưới nhé. Vậy thôi, Tạm biệt. xem tiếp
[Góc chê]
Các bạn nếu muốn gọi cơm giao tận nhà thì tránh quán cơm niêu bà Hồng ở Hoàng Ngân ra nhé.
Chả là hôm nay mình có gọi 2 suất cơm sườn, cả ship là 25k 1 suất. Giá rất vừa phải với sinh viên và nhìn ảnh cũng ngon. Nhưng không. Ảnh đúng chỉ mang tính chất minh họa. Mình đặt 2 suất thì 1 suất cơm khá mềm. Còn 1 suất nguyên cục cháy to đùng cứng k nhai được ( mặc dù mình khá thích cháy).
Nhắn tin cho page phản ánh chất lượng cơm thì k nhận đc lời xin lỗi nào cả. Chủ cửa hàng chỉ nói do có 4 nồi nên sẽ để ý chất lượng cơm hơn.
Nếu muốn đặt thì khuyên các bạn nên đặt từ sáng sớm vì nhà mk cách có 1km (từ hoàng ngân đến nguyễn thị định) mà đợi tận 1 tiếng. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] Nhà mình có ai đi biển hải hòa cho e xin chút review về chỗ nghỉ và chỗ ăn đc k ạ ???? Nhóm e đi khoảng từ 8-10 ng ạ . E xin cảm ơn !!!! xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
.
E chào cả nhà ạ,
Cả nhà ai biết địa chỉ nào Đồ Nướng ngon, vừa tầm ở khu vực Đống Đa ( quanh Tây Sơn càng tốt ) thì cho e xin với ạ
Bọn e đi 2 người, cả 2 đều thích ăn thịt ạ
Nhân tiện anh chị cho e xin thêm vài địa chỉ ăn uống gì đó sau khi ăn nướng với
E cảm ơn cả nhà nhiều ạ xem tiếp
[GÓC PHÁT HIỆN]
Mấy hôm nắng nóng 2 chị em mình ngồi ở Dingtea Trần Huy Liệu mới phát hiện ra được quán cơm tấm Phương Anh. Thấy quán cũng mới,đông người ra vào,có bếp nướng thịt ở ngoài mùi khói thơm bốc nghi ngút nên quyết định vào ăn thử xem sao. Menu đa dạng giá khoảng từ 39-55k. Mình gọi cơm tấm Sườn nướng và cơm tấm ba chỉ nướng giá 39k / suất. Cơm ở đây về hương vị và độ thơm cực giống hương vị cơm tấm Sài Gòn mà mình từng ăn. Đĩa cơm ở đây còn cho thêm nhiều đồ ăn kèm,đặc biệt là khoai tây chiên ( món này mình thích). Cái hồn của cơm tấm thì đúng là thịt nướng rồi, ngon phết,thịt mềm nhưng không bị nát,ướp rất thơm ,ăn với cơm rất vào. Suất cơm ở đây siêu đầy đặn, 2ce mình ăn mãi không hết
Điểm cộng là quán sạch, có điều hoà, lại toàn dân văn phòng nên không bị ồn ào.
Phục vụ ok nhưng chê nhẹ là chờ cơm hơi lâu vì đông với còn đợi thịt nướng chín
Kết là quán khá ổn, sau thèm cơm tấm thì cứ qua quán này ăn, giá cũng ok lại gần nhà
Địa chỉ của quán : 119 A6 Trần Huy Liệu, cách Dingtea mấy nhà thui
Ace có địa điểm nào ăn cơm tấm ngon thì share với mình nhé! xem tiếp
[góc hỏi han] BÚN THANG PHỐ CỔ
Mọi người cho t hỏi ăn bún thang ngon ở đâu cho đúng vị Hà Nội nhất ạ? Mình có ăn ở Cầu Gỗ nhưng k đúng vị và giá cao, chỗ ngồi lại mất vs! Nhờ mọi ng review chỗ ngon ạ ^^
Cảm ơn cả nhà ạ! xem tiếp

Chào mọi người,
Đầu tháng 12 nhóm mình định ra Đà Nẵng chơi, mọi người có từng ở homestay nào oke và giá phải chăng (~1tr2/đêm, kg ở dorm) thì giới thiệu mình với nhé.
Mình có thấy 2 cái khá ổn là Rose Homestay và Little Flower, kg biết còn cái nào khác kg xem tiếp
[Góc không quay lại vì cách làm việc của quán]
94 Vũ Trọng Phụng - BÚN HẢI SẢN 2S
Wow cùng một quán 2 người gọi mà ra đồ như thế này đây
Mới tìm được quán này mấy hôm nay đi ăn thử. Quán dễ tìm đâm thẳng đường Vũ Trọng Phụng là đến (cạnh Bami với DingTea). Vào quán đã không ưng thái độ hờ hững của nhân viên order ok bỏ qua mình xem menu trước rồi nên gọi đồ luôn. Lúc vào quán vắng teo mới có 2 chị em mình dưới tầng 1 với 2 người trên tầng 2. Bọn mình gọi 2 bún thập cẩm ngồi 5-7' đồ mang từ tầng 2 xuống. Đồ uống sáng ra chưa có trà đà chỉ có: trà thái, đậu nành, pepsi nên mình không gọi. Biết là ảnh mạng chỉ mang tính chất minh họa <ảnh đầu tiên chụp của quán> nhưng vẫn thất vọng cá nhân thích bún và hải sản nên thấy quán nào là lân la ăn thử. Bát bún 2 chị em gọi gồm: bún, 1 con tôm bóc vỏ, 2 bề bề bóc vỏ, 1 miếng mực thái vòng tròn, 2 phẩy 5 miếng chả (2 miếng kích cỡ chuẩn 1 miếng đầu), 3 miếng đậu, vài cọng rau, thêm ít mùi <ảnh thứ 2 là bát 2 chị em gọi>, rau kèm theo héo úa cùng với quất (có lẽ để từ hôm trước), ớt trưng không giống như mình nghĩ không phải kiểu ớt trưng mà các quán bún mình hay ăn mà nó giống tương ớt nấu hơn ) thất vọng tập 2. Bọn mình ngồi ăn 1 lúc thì bố mẹ đến, lần này một người khác ra order có menu đàng hoàng (hình như anh chủ quán). Cũng gọi 2 bún thập cẩm NHƯNG ra thì 2 bát như ảnh thứ 2 mình kiểu "ok fine" bọn mình đến order ra 1 kiểu, bố mẹ mình đến order ra kiểu khác. Thất vọng tập 3 Nước dùng hệt vị lẩu thái được nấu từ chai nước lẩu không khác mấy, không đặc sắc. Thử thì cũng được nhưng để ăn thường xuyên mình thấy nó không đáng dù chỉ 35.000đ nhưng cách quán làm việc khiến mình không hài lòng nên mới sáng ra đã khẩu nghiệp. Đây là ý kiến cá nhân mong mọi người không ném đá. Cảm ơn!
Ngoài thập cẩm ra còn một số món khác nếu xem menu sẽ thấy. À quán đang có khung giờ vàng đi 5 giả tiền 4 từ 18h30-21h45 như trong ảnh mọi người có thể thử nếu muốn.
Sau combo×3 thất vọng mình lại xách mông đi tìm quán mới để giới thiệu mọi người cùng đến đây Chúc cả nhà một ngày an lành xem tiếp
Ngày 21 có ai từ Sa kỳ đi Hội an không ạ? Help me help me xem tiếp
Bún Ốc Sánh Béo 443 Bạch Mai.
Sáng đến tầm 16h nhé mn xem tiếp
REVIEW CHUYẾN ĐI QUY NHƠN CỰC NGẦU.
PHƯƠNG TIỆN
Mình với gia đình về Quy Nhơn với chuyến bay Vietjet lúc 7h15 sáng mình đi khoảng 1h45 phút mới đến Quy Nhơn.
Book xe trước 1 tuần khi đi chơi để tiện đón về Khách Sạn và hôm sau đi Tour luôn.
Sân bay về nhớ ghé thăm Chùa Thiên Hưng đẹp vô hồn cực lạc lối về. Tháp Đôi - Ghềnh Ráng Tiên Sa - Mộ Hàm Mặc Tử trong TP Quy Nhơn nên để ngày hôm sau đi biển Kỳ Co - Hòn Khô rồi ghé Qua cho tiện.
NGHỈ NGƠI
Nhà mình đặt ở Khách sạn Hải Âu giá ngày thường từ 800k/đêm đến 1200k/đêm. Vào mùa Du Lịch giá khoảng 1500k/đêm đến 2000k/đêm.
Mình chia sẻ các bạn nên đặt phòng ở các khu vực trung tâm TP tiện cho việc đi lại và ăn chơi buổi tối.
Mình được biết có rất nhiều HomeStay giá rẻ tầm 300k/đêm đến 500k/đêm thôi.
ĐIỂM ĂN UỐNG
Ăn sáng bún rạm, bún sứa 20k quán Út Hạnh đường Nguyễn Tất Thành.
Ốc đủ loại đồng giá 15k đến 20k đường Tăng Bạch Hổ quán Thúy Kiều chiều tối.
Bánh hỏi cháo lòng quán Hoa Sen đường Nguyễn Tất Thành buổi sáng. Buổi chiều bánh hỏi thịt heo, bún đậu mắm tôm ở Diên Hồng.
Bánh canh Chị Út 10k, bánh cuốn 8k đường Ngọc Hân Công Chúa buổi chiều.
Nem nướng, chả cuốn 15k/đĩa ngã tư Trần Bình Trọng và Phan Bội Châu buổi chiều.
Bánh xèo tôm nhảy Anh Vũ, Gia Vỹ, Ông Hùng 21k/cái đường Diên Hồng buổi chiều.
Bánh bèo, bánh hỏi, bánh gói đủ bánh mà không nhớ tên bánhquán Bà Xê đường Nguyễn Tất Thành buổi chiều.
Fan các loại bánh giống ở Huế mình đi ăn ở An Nhật Gia Viên đối diện KDL Tháp Đôi.
Fan của cơm có thể ăn ở cơm niêu Hội An hoặc cơm niêu Mộc Viên đường Nguyễn Tất Thành & Cầu Hà Thanh 1, cơm nhà 1989 đường Mai Xuân Thưởng. Cơm gà giá văn phòng ăn ở Bảy Quán đường Mai Xuân Thưởng. Còn nếu ăn đặc sản gà thì ăn Gà chỉ Sáu Cao 1 khu Bông Hồng gần KDL Ghềnh Ráng.
Fan của các món nhậu đủ món có thể qua Nguyễn Thị Định, hải sản ngon cua ghẹ tôm Nhà hàng Liên Thành đường Xuân Diệu cả ngày.
Combo trọn gói rất nhiều giá 150k/2 người nhiều chỗ lắm nha. Còn nhiều mà chưa khám phá hết nha cả nhà.
LỊCH TRÌNH
NGÀY 1: ĐI ĐỒI CÁT PHƯƠNG MAI - ĐẢO KỲ CONGẮM SAN HÔEO GIÓTỊNH XÁ NGỌC HÒAKDN TRUNG LƯƠNGDL CỬA BIỂN.
Các điểm này ở Quy NhơnBình Định nhất định phải đến, phải đi hết vì cảnh quá đẹp, nước trong xanh veo véo, không khí khá yên tĩnh, đường phố ít xe và sạch sẽ nữa.
7h: Xuất phát đi qua Cầu Thị Nại vượt biển cách TP khoảng gần 10km, qua Cầu Thị Nại tới Đồi Cát Phương Mai mình chụp hình sống ảo trên đồi cát giống đồi cát ở Mũi Né nhưng thấp hơn.
8h30: Đặt tour đi Đảo Kỳ Co nơi đây còn gọi là Maldives Việt Nam. Bạn chọn cách đến đảo Kỳ Co, vé đi canô 2 chiều lặn ngắm san hô và ăn trưa 8 - 9 món hải sản 350k/người đến 370k/người, hoặc giá không ăn trưa 150k + vé vệ sinh môi trường đảo Kỳ Co 60k (giá này theo thời điểm). Đi canô khoảng 15 phút sẽ ra đến đảo Kỳ Co.
Hoặc đi đường bộ giá vé 100k/người vào cổng và hỗ trợ 300k đến 500k tùy theo số lượng cho nhà xe để đi lên dốc. Nhưng đi đường bộ View không đẹp và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nhưng không thiệt hại về người.Nước ở đây sạch cực, trong veo không tí rác nào, trên đó có vàng đen Titan đấy mình cũng mới biết đây thôi.
12h: Các bạn nên sắp xếp ăn trưa ở nhà hàng và nghỉ ngơi ở làng chài Nhơn Lý rồi chiều đi Eo GióTịnh Xá Ngọc HòaKDL Trung Lương luôn cho tiện đường xe chạy. Vé vào cổng Eo Gió 25k/người.
14h: Từ Eo Gió chạy thêm 7 km đến Khu dã ngoại Trung Lương người ta gọi đây là đảo Jeju của Việt Nam. Vé vào cổng 30k/người. Đi bộ xuống dốc để tắm biển ở bãi Cánh Tiên, có Xích Đu giữa biển nữa đó. Mọi người cũng có thể lựa chọn cắm trại qua đêm chỗ này.
16h: Đi đến KDL Cửa Biển vé vào cổng 20k/người. Nơi này cho các bé nhà mình sống ảo nhìn cũng đẹp.
17h: Lên ôtô trở về KS tắm rửa và đi ăn tối.
Các bạn nhớ đến Surf Bar 1 & 2 đường Xuân Diệu ngồi nhé, giá chỉ từ 20 - 50k mà View đẹp miễn bàn, ngồi ghế trên cát ngắm biển luôn. Có cafe Sblue nữa nhưng giá hơi cao.
Ngày 2: ĐI ĐẢO HÒN KHÔNGẮM SAN HÔCON ĐƯỜNG CÁT GIỮA BIỂNCHÙA PHƯƠNG MAIGHỀNH RÁNG TIÊN SAMỘ HÀM MẶC TỬTHÁP ĐÔI.
8h: Cũng theo con đường ra như đi Nhơn Lý, rẽ phải đi đến Nhơn Hải để đi đảo Hòn Khô. Giá canô đi ra đảo Hòn Khô khoảng 250k/người đến 270k/ người hoặc đi 2 đảo Hòn Khô & Kỳ Co giá 370k đến 390k/người cũng được tùy vào số lượng người đi của chuyến.
12h: Quay về nhà hàng tắm nước ngọt, ăn trưa và nghỉ ngơi.
14h: Trở về Thành Phố tham quan ở những điểm trong thành phố như KDL Ghềnh Ráng Tiên SaMộ Hàn Mặc TửTháp ĐôiĐi mua sắm làm quà cho bạn bè.
Toàn nào bánh ít, bánh hồng, chả ram tôm đất, tré, nem chua, chả cá, cá ngừ, mực một nắng, tôm đất sấy khô, cá cơm phơi sương, bánh đa nước cốt dừa, tổ yến, cá khô các loại ôi trời nhiều lắm ạ. Mua ở Phụng Nga hoặc Mận Khoa ở đường 61 & 58 Vũ Bảo.
17h: Lên ôtô về KS tắm rửa rồi lại tiếp tục khám phá các món ăn vặt, món nướng và nhậu. Ngày hôm sau ra sân bay.
CHI PHÍ
người, chưa tính chi phí đi máy bay ra và về, mua sắm đặc sản và phòng khách sạn.
Quy Nhơn còn giữ nguyên được vẻ hoang sơ chưa bị khai thác nhiều về du lịch hóa, nên các bạn xách balo và đi ngay thôi. Mọi người nhớ mang theo kem chống nắng và đồ bơi. Nghe nói mùa du lịch ở Quy Nhơn từ tháng 1 đến tháng 5 thời tiết dịu hơn tháng 6 đến tháng 10 thời tiết hơi nóng. Còn tháng 11 đến tháng 12 mưa và lạnh.
Như thường lệ, mong bài Review của mình có thể được tham khảo để chuyến đi của các bạn thú vị hơn. Sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc trong khả năng của mình.
Các bạn đi Quy Nhơn - Phú Yên liên hệ xe và tour các bạn này sẽ nhận giá rẻ và ưu đãi. Book trước 1 tuần thì rẻ thêm tý nữa. Tài xế thân thiện và nhiệt tình. Hướng dẫn viên tận tình và chụp hình cho mình suốt cả hành trình nhé mọi người.
Có cả đón sân bay Nội Bài - Quy Nhơn - Phú Yên nữa đấy.
Vì mình đã đồng hành cùng các bạn ấy rồi nên mình giới thiệu ạ. Đi du lịch như thế này mới chất không bị lừa tiền về dịch vụ trong chuyến đi của mình. An tâm để đưa gia đình đi chơi vui vẻ thoải mái hơn.
Book Xe 4chỗ --> 29chỗ: 0941.795.900 Bảo Anh
Giá từ 450k đến 3.000k tùy theo thời điểm, điểm đi tham quan, loại xe của nhà mình và phục vụ ăn đêm hay không.
Book tour đảo Kỳ Co - đảo Hòn Khô - đảo Cù Lao Xanh: 0969.404.143 Sika
Các bạn muốn đi đâu ăn uống rẻ cứ liên hệ các bạn ý. Vì các bạn này là người địa phương và làm dịch vụ cạnh tranh nên giá rẻ và hợp lý. Người làm dịch vụ có tâm và tốt bụng, nhất là nhà nào có em bé và người già, không tin các bạn cứ trải nghiệm. Mình đã đi và chia sẻ cho các bạn tham khảo nhiều hơn cho chuyến đi. Mình cũng chẳng mặc cả về giá nên book xe đi luôn phục vụ tốt mình tính thêm tiền típ cho bác tài uống nước thôi ạ.
Còn có Tour đi Phú Yên Gành Đá Đĩa đẹp lắmHoa Vàng Trên Cỏ Xanh của Đạo diễn Victor Vũ đấyBảo Tàng Quang TrungKhu Sinh Thái Hầm Hô nữa nhưng mình không có thời gian để đi. Vì phải làm kiếm tiền
Mình cũng sẽ quay lại lần nữa để khám phá hết các điểm du lịch này. Các bạn đi nhớ Boss ảnh mình xem với nhé.
Đang hóng hóng đi nữa các bạn ạ xem tiếp
Anh chị cho em hỏi với em muốn đi Thượng Hải du lịch, sau đó lại muốn từ TH bay sang đảo Bali luôn, mà em thấy đảo Bali miễn visa thì khi quá cảnh có phải làm thủ tục gì không ạ? Em cám ơn
Sau đó em từ Bali về VN ạ? xem tiếp
Chào mng, mình đang có kế hoạch đi du lịch nha trang vào tết nguyên đán. Mọi người có thể cho mình biết thời điểm tốt nhất để book phòng và vé máy bay ko. Với lại mng có thể cho gợi ý cho mình vài khách sạn nằm trên cung đường trần phú mà thuộc trần phú dưới chỗ mà có nhiều khách sạn và hàng quán đối diện biển và có dịch vụ tốt ko, giá phòng thì 2 củ đổ lại là ok. Mình đi 3 người. Với lại những lưu ý khi đặt phòng. Cảm ơn mng. xem tiếp
[ Góc Chê Oishii Đường Láng ]
Nghe bạn mình giới thiệu về quán lẩu Oishii Đường Láng ngon nên hôm nay mình và nhóm bạn đến ăn xem sao . Nhưng không phải dìm quán chứ mình thấy quán làm ăn quá là chán , từ nhân viên cho đến đồ ăn .
1.Đồ ăn : 7/10
Đồ ăn ở đây mình thấy khá bình thường so với quán mình đã từng ăn . Tớ đi nhóm 3 người gọi buffet lẩu 99k và hai chai nước pepsi nhựa . Điểm cộng duy nhất là đồ ăn bê ra khá là nhiều . Nước lẩu thì vị khá là bình thường không có gì đặc sắc , mình nhúng vào khay thịt bò thứ 3 thì nước bắt đầu chuyển sang vị mặn - đây là theo cảm giác của mình và 2 đứa bạ đi cùng
2.Thái độ nhân viên : âm điểm
Từ nhân viên trông xe cho đến nhân viên phục vụ mình không hài lòng một chút nào . Trước hết là nhân viên trông xe , lúc bọn mình đến mặc dù nhân viên có ở đấy nhưng không đoái hoài gì mà đùa giỡn với mấy bạn nhân viên quán bên cạnh , sau đó bọn tớ ( 3 đứa con gái) ko dắc xe lên được thì anh ấy mới quay ra giúp , anh ấy vặn ga hết cỡ xe tớ và kéo ga mạnh đến nỗi suýt đâm vào cây cột điện gần đó làm mình hết hồn . Lúc đi về mình có bảo : “ anh ơi em lấy cái xe ạ” . Không biết là vô tình hay cố tình mà anh ấy cứ nửa nằm nửa ngồi dựa trên mấy cái xe ngồi chơi điện thoại mặc cho 3 đứa con gái phải lôi từng cái xe ra để lấy xe của mình .
Nhân viên phục vụ trong nhà thì cũng chán không kém , mặt mày cau cau có có. Mình cũng từng làm nhân viên nên mình có thông cảm cho các bạn ấy , nhưng dù cho khách có đông , mình có mệt mỏi nhưng mình vẫn phải cười khi phục vụ khách . Nhưng thái độ của các bạn mình không ưa chút nào , mặt mày hậm hực từ lúc mình bước vào cho đến lúc đi ra . Lúc thu đồ hay đặt đồ xuống bàn cũng không nói một câu nào , mặt lạnh tanh . Kêu thêm đồ thì chờ 30p sau đó kêu lại lần nữa thì cười bảo là quên mặc dù khác cũng không đông cho lắm .
3. Không gian : 5/10
Mình vào quán và được xếp ngồi tầng 2 nhưng ngồi quán bật tèo tèo mấy cái quạt cộng thêm hơi từ nồi lẩu bốc lên làm mồ hôi mẹ con túa ra , lát sau có thêm khách bật máy lạnh cũng không khá hơn . Các bàn bố trí gần nhau quá theo một cách phi logic , bàn xếp chạy dọc không có lối thoát , đang ăn mà bàn ở giữa bước ra là bàn ngoài phải đi hẳn ra chỗ đường để người ở trong đi ra rất buồn cười .
Nhìn chung chất lượng kém so với các cùng giá cả , chỉ đến một lần cho biết và không bao giờ quay lại . Em xin hết .
P.s : lúc ăn em không chụp lại nhưng cũng có nhiều bò phết . Em chỉ chụp lại cái hoá đơn làm cái bằng chứng em đã đến đó không lại nói là bịa đặt xem tiếp
Hiiiii chào ace của hội review ạ . Ace sành ăn và đặc biệt là cuồng ăn lẩu có thể review cho em xin vài địa chỉ buffet lẩu được ko ạ
E cảm ơn mn ạ xem tiếp
Góc hỏi han
Có bạn nào biết chỗ nào bán phở Đán ngon ở Hà Nội không ạ xem tiếp
[Góc review]
Sushi Việt số 18 Tô Hiệu
Ngày xưa là ở số 6 TH nhưng bg chuyển về số 18 r nhé các bạn.
Mình thấy nhiều bạn ăn ở đây khen ngon nên mk đi ăn thử, thấy cũng bình thường. sushi ở đây thì thấy thanh cua ngon!!!
Htrc mk đi ăn gọi salad heo hun khói thì rau rất đắng. K ăn được và đã bỏ gần cả đĩa. gọi cơm bò cuộn trứng thì cũng k ngon, rất cay. Mk ăn ở đây 2 lần, lần 1 mk ăn thấy sushi khá được nên mk vẫn quay lại tiếp lần 2. Nhưng mình thấy ở đây khâu vệ sinh an toàn thực phẩm không ổn, lần 1 ăn bị đau bụng từ quán. Mk muốn thử lần 2 xem nó thế nào, kết quả là vẫn đau bụng sml k phải là mỗi mk mà bạn mk đi cùng cũng bị ạ
Mk muốn hỏi mn là ăn xong có bị đau bungk như mk ko???
Mà nhân viên quán mk k thể ưa nổi. Mặt cau có, k nhiệt tình.
Mk sẽ k quay lại quán nữa mặc dù giá khá là rẻ. xem tiếp
Review quán bún ngan vỉa hè ,số 5 ngõ tràng tiền đối diện nhà hát lớn .Quán này bán ở đầu ngõ tràng tiền đã được 8 năm rồi nên rất ngon ạ hương vị không chê vào đâu được
Giờ bán :Từ 7h-14h (ngày thứ2-thứ6)
Giá :40k nhiều thịt xem tiếp
Review về món mì vắn thắn ở ngõ chợ khâm thiên ạ.
Bảo hôm nay đi ăn nhìn địa chỉ để review mà e quên mất rồi ạ.
Đi từ khâm thiên rẽ vào ngõ chợ đi thẳng vào có 1 quán mì vằn thắn bên phía tay trái đường đi vào đó ạ. Mình ăn ở đây đến năm nay là năm thứ 8 rồi mà mùi vị vẫn ngon như vậy. Vẫn ôk như lúc ngày đầu mình ăn.
Giờ bán: -Sáng: 7h-11h
-Chiều: 17h-22h
Giá: 30k 1 bát.
Bát của mình là k há cảo còn bt là có há cảo đó ạ. xem tiếp
Có ai có địa chỉ homestay hay nhà nghỉ nào ở Hội an không share em với ạ, help me help me xem tiếp
Chào anh chị trong group, chả là em đang có dự đinh cuối tháng 11 đi hà giang mà chưa có kinh nghiệm nên lên đây hỏi han mọi người.Mong được sự giúp đỡ của các anh chị. Em chân thành cảm ơn xem tiếp
Hi cả nhà,
Đợt tới này đi Nha Trang mình có book apartment 2 phòng tại Mường Thanh Oceanus building: số 3 Phạm Văn Đồng, Nha Trang. Nghe nói cái chung cư Mường Thanh này phía trước có biển nhưng biển khu vực này không ai tắm. Các bạn cho mình thông tin biển chỗ này có tắm được không ạ? hay chỉ tắm được khu vực phía công viên chỗ có tượng đài ấy ạ?
Cảm ơn cả nhà.
xem tiếp
TƯNG BỪNG KHUYẾN MẠI
ƯU ĐÃI CỰC LỚN, GIẢM GIÁ CỰC SHOCK LÊN TỚI 30% CHO MENU ALACARTE
Tặng pepsi khi đặt bàn trước thành công
Bạn còn ngại... xem tiếp
[góc chạy mất dép]
Con ong và chiếc thạch đấy các m ạ xem tiếp
Bó tay, bó luôn mồm lần sau có ạ cũng ko thể yêu thương nổi, cho dù chất lượng dimsum ko phải quá tệ. xem tiếp
[ GÓC CHÊ ]
Ảnh mình up là 2 cốc nước ở Adapter coffee Yên Lãng. Quán này đa phần là những bạn muốn tìm ko gian làm việc, học tập
Chiều nay mình có ghé qua quán và order 2 cốc dilmah sữa bạc hà thì đc bạn nhân viên bưng lên 2 cốc ntn oidoioi nhìn cái cốc bẩn đến ác cảm luôn cả đồ uống bên trong á Nếu cảm thấy khó có thể rửa sạch thì mình nghĩ quán nên thay loại cốc sứ ít hoa văn hơn chứ ko thể để khách uống trong 1c cốc đen kịt ntn đc. Rui mình gọi bạn nv lại để góp ý thì bạn ấy chỉ giải thích cốc này cũ vậy thôi, cũng ko xl hay ko có phương án giải quyết như đổi sang cốc mới cho mình( đổi ở đây là chỉ cần chuyển đồ uống chứ kp là pha mới nha )
Tiếp tục khi đang ngồi thì quán bị ngắt điện tầm 15’ thì có lại nhưng điều hoà thì vẫn tắt vì phải có điều khiển. Nhưng ngồi đến nửa tiếng vẫn ko có 1 ai lên bật điều hoà, phải đến khi có khách nóng quá xuống nhắc thì bạn ấy mới lên.
Kp là khó khăn vs quán mà mình thấy cách phục vụ ở đây thất vọng quá đi mất Ở cs mới trên hàng bông thì đẹp và chuyên nghiệp hơn rất nhiều :((( xem tiếp
GÓC CỰC KHEN VÀ CỰC SỐC )))
Quán nhậu hải sản biển Hương Lan 42/12 Nghĩa Dũng, Ba Đình (gần sân bóng Tân Ấp)
- Chất lượng đồ ăn: mình và bạn mình 2 đứa gọi 1 nộm sứa, 1 mực xào cay nhỏ, 1 miến xào cua. (Những món best selling )))
+Nộm sứa giá 50k mà cực nhiều sứa, ướp cực ngon luôn ý.
+ Mực xào cay 90k đúng như tên, cay, ngọt, cá nhân mình thích vắt thêm chanh vào ăn chua chua thơm thơm hơn.
+ Miến xào cua 50k cực nhiều ý huhu, món này nó có cái nước sốt đỏ đỏ kia để trộn, ăn ngon run ng ý ạ :(((
- Giá cả: cá nhân tớ thấy gần 200k từng kia đồ ăn cho 2 ng no phè phỡn đi về ý
- Ở đây còn rất nhiều món nữa, chấm điểm 10/10. Sẽ quay lại thường xuyên luôn xem tiếp
Em trong Sài Gòn ra chơi. Anh/chị cho em hỏi Hà Nội mình có món Gà/ Tiệm Gà nào ngon nhất không ạ?
Em cám ơn ạ! xem tiếp
Mình định đi đà lạt tháng 12 từ ngày 8 đến ngày 10.
Bạn nào có combo khách sạn cho 2 người ( nều bao gồm vé máy bay và xe từ sân bay càng tốt nhé) . Mình cảm ơn ! xem tiếp
Giá cả tầm 30-35k, nhưng thực sự rất rất nhiều, nhiều cả thịt lẫn phở ấy ạ, mấy bạn nữ mà ko ăn nhiều được thì nên bảo bác ấy làm bát ít bánh phở ko như mình để lại nửa bát rất phí ạ
Hình như bác chỉ mở buổi sáng đến trưa thôi ạ. xem tiếp
Nhóm 6-8 người kinh phí 1,5-2tr/người đi đâu quanh quanh HN được ạ . Bọn em muốn thuê nhà riêng cho thoải mái ạ . Nhóm nà đi rồi cho em xin kinh nghiệm với xem tiếp
[ Góc không hài lòng ]
Phở tựu số 8 hàng da
Chả là sáng nay 2 vc mình có đi ăn phở ở đây
Gọi 1 bát gầu sốt vang. 1 bát tái chín sốt vang. 1 trứng trần. 1 quẩy
Chuyện sẽ ko cơ gì vì mình vẫn thỉnh thoảng ra đây ăn và cg biết lắm lúc bà chủ ở đây khó tính nhưng hnay sáng sớm ra đi ăn đã k hài lòng với cái cách bà chủ ở đây
2 vc mình ngồi ở bên gần cửa ra vào. Ăn xong ch mình đứng dậy ra cốp xe lấy ví để trả tiền. Mình vẫn ngồi húp nốt nước thì cái chii ngồi ở ngay cạnh đấy ( chị ý ngồi ở cửa ) bảo của anh chị hết 95k
Mình đưa 500k thì quay ra hỏi mình có tiền lẻ hơn ko. Mình bảo em ko có. Xong lại hỏi c có 5k k. Mình k có vẫn bảo em ko. K có tiền lẻ ạ. ( lúc đấy là 8h sáng )
Xong chị ý quay vào bảo bà chủ trả lại thì mình đoán do mình trả tiền 500 thì chắc khó chịu k muốn trả lại.
Vc mình trả 500 thì trả lại vc mình 395k. Mình có hỏi laij chị ý là của em hết bn thế c. Thì bà chủ oang oang cái mồm ra bảo hết 105. Phở ở đây có giá. 1 bát 50. 1 bát 40 kia. Mình mới bảo chị kia bảo của cháu hết 95k thì cháu mới hỏi lại. Cái thái độ của bà chủ rất khinh người. Xong kêu vs mình đây là người trả tiền tính tiền ( bà ý chỉ vào bà ý ) mình mới bảo chị kia chị ý cầm tiền. Rồi bảo hết 95k thì cháu hỏi lại thôi. Còn hơn thua gì mấy chục. Còn con mụ cầm tiền của mình chắc nv thấy vậy k dám hé 1 câu nào. Uk. Ví dụ tính nhầm thì bảo lúc nãy e tính nhầm thì sao đâu. Bà chủ k biết gì oang oang cái mồm lên nói khách nthe. Mình đi ăn chứ có đi xin đâu.
Sáng ra đi ăn sáng đã ôm bực vào ng vì chỉ hỏi lại bn tiền. xem tiếp
Mình sắp đi du lịch Nha Trang 4N3Đ, mình muốn đăng bài xin ít review, kinh nghiệm và info về khách sạn, nhà hàng ăn uống, địa điểm vui chơi và phương tiện đi lại r tại Nha Trang. Với lại mọi người cho mình hỏi có những app nào hữu ích chuyên về du lịch ko nhỉ, nghe nói app TripHunter cũng ok và giúp ích được nhiều thứ ko biết mọi ng ai xài app này chưa ? Mong moị người giúp mình ạ
xem tiếp
[Góc chia sẻ]
Chỉ là vô tình em đi mua thịt chó ở quán quen mà hết mất, chuyển xang mua đại món khác vì có khách bất ngờ thì vô tình mua được món này khá ưng nên chia sẻ cho mọi người cùng biết, lần đầu e review vì trước giờ vào nhóm chỉ hay nhìn mn review rồi tìm ăn thôi.
Địa chỉ : Cửa hàng cá nướng Tây Bắc. Số 213, Định Công Thượng, Hà Nội
Thời gian : 4h chiều bắt đầu bán
Chất lượng : Một con cá nướng kèm đồ cuốn, bún, rau thơm, nước chấm.
Em thấy phần da cá rất dai mà thịt lại mềm vừa tới, gia vị vừa phải để chấm cùng mắm chấm. Cuốn cùng rau thơm thì thực sự ngon, ngon ở nước chấm nhiều hơn thì phải. Nhưng nước chấm thì hơi cay, em lại không ăn được cay. Em thích ăn rong biển nên quấn với rong biển chứ k quấn cùng với đồ cuốn nta bán kèm. Nói chung là so với khẩu vị của em thì em thấy ngon và vừa miệng.
Mức giá : Em mua cá rô phi 100k/ 1con kèm đồ cuốn rau thơm và nước chấm

xem tiếp
Khoảng 1 năm rồi em chưa đi ăn Quán Bà Gái - đặc sản Đà Nẵng ở ngõ số 1 Hàng Đậu. Hôm qua e thèm bánh căn quá, có ra đấy để ăn nhưng quán không còn ở đó nữa. Em muốn hỏi các bác trên này là có ai biết quán Bà Gái chuyển đi đâu được không ạ?
Nếu quán đó đã đóng hẳn thì bác nào biết có quán bánh căn, bánh bôt lọc nào ngon ngon ở Hà Nội không thì chỉ em với.
Em cảm ơn các bác nhiều xem tiếp
( Góc Chê ) Cơm Ngũ Vị 90 Thanh Nhàn
Chuyện là ntn : nhà mình đi vào ăn , toàn bộ nv cứ ngồi nhìn ko chào hay hỏi khách 1 câu . Lúc đưa menu thì là 1 bạn khá lịch sự , nhưng đến lúc mang đồ ra thì là 1 bạn nv có thái độ rất tồi , mang đồ ra ko nói 1 câu gì , đặt đồ xuống bàn cạch cái xong quay đít đi , mặt thì thái độ ko có chút niềm nở nào . Còn về đồ ăn , chưa bao h mình ăn cơm mà nhã như này , các bạn hiểu cơm có cảm giác như khi bạn nấu cháo í , mà cái phần cuối nồi nó dặc đặc thế nào thì cơm đúng như thế , nó nhã hẳn ko ra nhã , mà cứ deo dẻo tđn í , mình gọi cơm đảo nhé )) ăn có như mẹ mớm cho con ko , màu cơm đảo cũng ko vàng như trong ảnh đâu . Bạn nào tinh mắt cũng sẽ thấy đc hạt cơm ko được khô , nhìn đã biết mềm , ko hiểu sao với cơm chất lượng như thế có thể mang ra cho khách được )) còn lại thì đồ ăn thì khá ngon , đậm đà , không gian rộng sạch sẽ . Nhưng ko có lần sau quay lại với cái thái độ nv như vậy xem tiếp
Cả nhà ơi cho e xin địa chỉ quán lẩu ếch ngon ở Hà Nội với ạ chưa thẩm được chỗ nào ngon thực sự ạ xem tiếp