Bạn nào muốn đi tour Quy Nhơn thì inbox mình, vì mình cũng làm bên du lịch, nhưng lại có máu khám phá đây đó để về kể các bạn nghe nè — với Nguyễn Thị Kim Ngân. xem tiếp
Địa chỉ: Nhà hàng Yeol Kwang. 72 Trương Công Giai, Cầu Giấy. ( ngày lễ và cuối tuần nên gọi điện đặt bàn trước nha ) xem tiếp

Mọi người tư vấn giúp mình 1 homstay ở trung tâm Đà Lạt giá tầm 500-600k phù hợp đi tuần trăng mật với ạ.
Với đi 3 ngày 2 đêm thì nên đi những đâu cho hợp lý ạ. xem tiếp



P/s : nơi đây đã hạ nhiệt chưa ạ xem tiếp
Góc hình ảnh chỉ mang tính chất MINH HỌA :((((((
Chào các thím, đây là chiếc bánh mì bò phô mai CỠ TO 30k em gọi ship về nhà, như các thím thấy đấy Đ** có miếng thịt bò và phô mai nào xuất hiện trong cái bánh mì của em, em thấy mỗi mấy cục cục như pate vón cục chỗ có chỗ không trong cái bánh mì Bò phô mai CỠ TO này
Em phân vân k biết là do e mua bánh mì có mã khuyến mãi nên bị cắt giảm đồ ăn hay hôm nay là Mùng 1 đầu tháng nên quán muốn gửi thông điệp nên ăn chay chứ đừng nên ăn thịt vào ngày m1
- Bánh mì Savor cơ sở 120 Giảng Võ xem tiếp
# Reviewcotam_ Share # Han Quoc
Hàn Quốc vào đông! Đây là chuyến đi công tác của em nên có những địa điểm em đến và rì viu chỉ là cảm quan dạo chơi cá nhân chứ không phải là 1 chuyến du lịch cụ thể. Không khuyến khích bà con nhà mình đi Hàn vào mùa đông ah. Em có thời gian làm việc với công ty đối tác là 1 tuần. Bay chuyến 1h45 rạng sáng ngày 10/ 01, hạ cánh ở sân bay Inchon lúc gần 7h sáng( giờ địa phương ) . Bình thường thì sẽ có xe đón nhưng hôm đấy e quyết định tự trải nghiệm nên mua vé xe bus express tự về chỗ ở ( cty em làm việc và chỗ ở là ở Siheungsi - 1 thành phố công nghiệp với rất nhiều công ty và các nhà máy sản xuất được đặt ở đây ). Từ sân bay Inchon về chỗ ở của e là 2 trạm dừng xe bus, lúc vào mua vé chỉ cần nói địa chỉ chỗ ở, nv bán vé sẽ tự tích trạm xuống và giá tiền cho mình sau đó thì hướng dẫn mình ra cột chờ xe bus đến đón thôi. Nhân viên bán vé rất nhiệt tình và thân thiện, tài xế xe bus cũng vậy chúng ta không phải lo lắng khi đi xe bus vì sợ vali hành lý cồng kềnh, các bác tài sẽ nhìn vé của chúng ta và tự biết điểm xuống sau đó giúp sắp xếp hoặc lấy hành lý khi đến trạm xuống. Riêng khoản này em rất ưng ý vì mọi người có thể tự tin đi du lịch 1 mình hoặc theo nhóm tự túc mà ko cần mua tour hay hướng dẫn viên. Các ngày thường thì e chỉ từ chỗ ở đến công ty đối tác làm việc. Hết giờ làm vào buổi tối thì đi ăn ở các nhà hàng. Em khá kén ăn và bị dị ứng với đồ hải sản nên món chủ đạo em chọn là thịt nướng, gà rán, canh cá, canh tương, cá nướng. Cua hoàng đế và tôm hùm ko dám đụng nhưng 2 món này ở Hàn gía khá là ok chứ không đắt. T7 và cn cả 2 ngày e ngồi trên ôtô và đi. Vì chỉ có 1 tuần nên ngày t7 và cn vừa tranh thủ đi gặp cty khách hàng khác vừa dạo chơi. Xe ôtô chạy hơn 3h liên tục mới tới 1 thành phố khác ở tận miền trung của Hàn Quốc, chỗ đó là Punggi - nơi nổi tiếng nhất về sâm của Hàn và chỉ đứng sau bắc Triều Tiên thôi ah. Bên cty e có hợp tác sản xuất máy nên trong lúc chờ cty đối tác sắp xếp lịch làm việc thì em tranh thủ đi chơi. Lại chạy xe hơn 50km nữa đến 1 thành phố khác, ở đây gọi là Andeongsi. Thành phố này có khu làng cổ rất đẹp. Khách du lịch đến đây chỉ có người Hàn, không có người nước ngoài. Các căn nhà cổ ở đây được xây từ rất rất lâu rồi giờ vẫn còn giữ được hình dáng cũ. Người dân sống ở đây được ở miễn phí, không phải đóng thuế hay trả tiền mua hoặc thuê nhà. Những căn nhà này được xây từ đất sét và lợp mái rơm rạ như giống như " Làng Vũ Đại " của Việt Nam vậy. Tất nhiên là hàng năm thì người dân vẫn được tu sửa nhưng những nét hoang sơ xưa cũ vẫn giữ được. Sau khi thăm làng cổ xong thì em quay về cty đối tác để làm việc. Một đăch điểm lưu ý đó là ở Hàn hầu hết địa hình là đồi núi. Nếu mọi người đi du lịch thì nên chọn hình thức di chuyển là tàu điện ngầm hoặc bus express và nên cân nhắc các địa điểm đến trước chuyến đi. Vì em đi công tác nên đi xe cty, tài xế người Hàn khá vui tính và giỏi tiếng Việt nên mặc dù quãng đường di chuyển xa, xay xe nhưng khá thú vị và giảm cảm giác mệt mỏi. Ăn uống thì em được chọn theo sự gợi ý, chỉ chọn ăn những món hợp với khẩu vị nên cũng không chia sẻ được nhiều. Sau mấy ngày ở đây thì 2 món e vote là thịt nướng và cá nướng. Chiều cn em từ Punggi chạy thẳng về Seoul, khoảng cách tầm 250km và thời gian là khoảng 3h đồng hồ. Ở Seoul có tắc đường 1 chút và đúng 7h tối thì em có mặt ở Hongdae. Hongdae là khu phố đi bộ giống như ở hồ Hoàn Kiếm hoặc Bùi Viện của TP Hồ Chí Minh. Có biểu diễn nghệ thuật( hát hò nhảy múa các kiểu ), ăn uống, mua sắm ( quần áo, mỹ phẩm ). Mấy anh bạn Hàn Quốc có khuyên em là không nên mua quần áo ở Hongdae nhé, lý do vì sao thì e hỏi nhưng các anh đấy ko nói nên em cũng không rõ. Chờ thêm bạn đến xong chọn quán ăn. Nhóm em có 4ng, chọn 1 quán và vào ăn chân giò nướng( phải nói thêm là em chỉ hợp đồ nướng khi ở Hàn thôi nhỉ ). Gọi món chung cho cả 4ng thì chỉ cần gọi 1 chân giò, xếp trong 1 đĩa to lắm ah, giá là 42.000kwon tương đương khoảng 850.000vnd. 반장 là các món ăn phụ đi kèm được miễn phí, ăn hết lại gọi không bị tính tiền ( khoản này em thích nhất vì được ăn salat thoải mái chứ bình thường người Hàn không ăn các món rau luộc hay nấu như người VN. Những ngày ăn cơm ở nhà ăn của cty chỉ có canh kim chi hoặc canh rong biển, rau thì là rau chân vịt xào nhưng người Hàn nấu ăn hay cho dầu mè nên ngấy lắm ah). Ăn tối xong bọn em lang thang tìm quán cafe ngồi chém gió. Lúc đó khoảng tầm 9h tối và bên ngoài vẫn đang rất náo nhiệt. Tầm 10h thì chia tay bạn bè e lên xe về chỗ ở là Siheungsi cách Seoul khoảng 30p đi ôtô. Nếu đi xe bus hoặc tàu điện ngầm thì e ko rõ nhé vì em chỉ đi xe cty đưa đón. Vì 2 ngày t7 và cn đã đi quá xa và quá nhiều nên sáng nay cty sắp lịch cho e nghỉ, chiều mới phải đến cty nên giờ e có thời gian ngồi rì viu lại cho mọi người đấy ah. 8h sáng ngủ dậy mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài là cả 1 màn sương mù dày đặc thế là em vôin vàng vệ sinh cá nhân xong rồi mặc thêm áo ấm với khăn mũ găng tay các kiểu e phi xuống dưới đi dạo 1 lúc xem tiếp
Nói chung là đồ ăn khá ổn mà chỗ ngồi ở ngoài nữa nên cũng khá là thoáng mát
---------
Giá: 45k
102E6 Bách Khoa, Tạ Quang Bửu xem tiếp
Bữa qua tớ vừa dẫn bạn sang, ăn hết 18 cái nem có 90 cành, quá là rẻ luôn ý. hjhjhj. mà ngon. Nghĩ đến hội nên phải biên ngay vài dòng chia sẻ! xem tiếp
P/s:
Món đậu hủ thúi bán đầy ở ven đường TQ kiểu như xe bắp xào cá viên ở Việt Nam, còn in hình mao trạch đông để quảng cáo. Mà công nhận nó thúi thật poly ăn 1 miếng bỏ luôn cả tô. xem tiếp
Nghe cụ nào phán dân sành ăn không ai ăn phở Thìn Lò Đúc, thấy hoang mang quá các bác ạ, mình ăn phở Thìn được 15 năm, từ hồi bát phở chỉ có 13k đến h đã là 60k rồi, đây là bát phở duy nhất mình nhớ như in mùi vị của nó như thế nào, và đi bao hàng vẫn không thể lẫn được cái vị bò xào tái lăn khét khét, vị hành tỏi, vị nước dùng đậm đặc đầy mỡ mà không ngấy, bao năm vẫn vậy không thay đổi. Mặc kệ người đời khen chê, mình vẫn hạnh phúc vì mỗi khi ăn nó mình lại thấy hạnh phúc. xem tiếp
Mỗi lần vào sai gòn toàn phải mò xuống tận bình quới để ăn lẩu cua nhưng lần này thì khác e dc thổ dân giới thiệu cho quán lẩu cua lâu năm nằm ẩn mình khá kín đáo dưới chân KFC đường Nguyễn Thị Nghĩa nên ko phải ai cũng biết quán này ,mặc dù là hàng vỉa hè chẳng có gì nổi bật nhưng lẩu ở đây thật sự ngon 1 cách xuất sắc , nước chua dịu ngọt thanh mà đặc biết chủ quán làm rất sạch sé . Ko bh pr cho quan nào nhưng hnay pr cho chú vi chất lươnng quá tuyệt vời mọi người ạ ,quán chỉ có 1 mình chú í lam nên ai ăn bắt đầu chú mới làm chứ k sẵn đâu .nhìn dc cách chú i vệ sinh từng con cua luôn . Ma 1ngay bán vài bàn thôi a .ai ko muốn chờ đợi lâu thi nên gọi đặt chú trc khi ra 15p ạ . Quán chú ngày thường con có cả các loại ốc ăn cũng suất sắc ko kém nữa nhé nhưng do em đi cận mùng 1 nên quán kiêng ko bán mà chỉ có lẩu cua thoii xem tiếp
Cuối tháng 4 này em tính đi Cần Thơ và An Giang anh chị nào có biết Homestay nào giá mềm mềm không ạ cho em lời khuyên với xem tiếp

Bạn nào đi Nha Trang mà nghỉ ở đảo Vinpearl rồi cho mình ít kinh nghiệm về lịch trình đi chơi, ăn uống với ạ! Ở ngoài đảo nên đi lại hơi bất tiện so với ở trong thành phố. Mình cảm ơn! xem tiếp
[GÓC TÌM KIẾM]
Liệu 500ae có biết chỗ nào bán Tiểu Long Bao/ Xiaolongbao/ Soup Dumpling tại HN k ạ? E thèm món này lâu lắm rồi mà k biết ai bán để có dịp thưởng thức xem tiếp
em cần làm passport cho trẻ em nhà em. phụ huynh nào có kinh nghiệm làm hộ chiếu riêng cho trẻ dưới 10 tuổi cho e xin với. em cám ơn! xem tiếp
Chào cả nhà ạ . Em có người bạn người New Zealand về Vn , muốn đi Hội An Da Nag va Hue. Có ai quen voi anh Uber nào giá ca hop ly và biet tieng anh để đưa họ đi ba địa điểm đấy ko ah .
Em cam ơn nhieu ạ xem tiếp
Không biết các ông như nào nhưng thực sự là ánh trăng lừa dối :((( xem tiếp
mọi người cho em xin ít kinh nghiệm đi Huế với ạ. Trong một ngày nên đi những lăng nào? E cảm ơnnnn xem tiếp
Cho em hỏi chỗ nào ăn sashimi sushi đẹp - sang chảnh ở HN v ạ. e cám ơn! xem tiếp

Vâng, em chính là người dành cả thanh xuân để ăn bltm. Nói chung thì em thích bltm cốt mềm ẩm, đẫm sốt (sốt phải ngon và k ngấy), trứng dẻo, tổng thể bánh k bị tanh. Thường thì e hay để bánh vào tủ lạnh trc khi ăn vì e thấy thế ngon hơn hẳn
Sau đây là danh sách bltm e đã thử. Nói chung là tuỳ cảm nhận mỗi người, nhưng em rất highly recommend 5 hàng đầu.
Chi tiết thì các bác ấn vào từng ảnh nhé
1. Thuỳ Dương Phạm
2. Mầu Thảo (mau.corner)
3. Phương Min (Hoàng Mai Phương)
4. Chii Cake
5. Gateaux De Mia (tiembanhmia)
k)
7. Laty’s Cake
8. Kitchen La Fleur
9. Hà Phươngg
10. Pô’s Cake
11. Kiều Anh
12. Hạnh Phạm
13. Vitamin Cake
14. By sisters kitchen
15. Micha Cake
16. Somali Cat
17. Huyennhem
18. Thỏ Bông Bakery
19. Ngọc Pink
20. Hannie Foodie
21. Bông lan trứng muối của Hồng Anh
22. Fairy Cake
Mấy chỗ sau đã đổi mẫu bánh, em cũng không chắc chất lượng bánh có thay đổi không
23. SweetC Hut
24. Cake Haeyo
25. Bubu Store
26. Jan24store
Ngoài ra chỗ sau có vẻ đã nghỉ bán:
27. Syrop.Hanoi xem tiếp
[Góc khen] Bánh đa trộn ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn (quán đối diện Vinmart)
Chỉ 20k các bác có ngay 1 bánh bánh đa có chóp với 1 canh nhỏ, siêu no luôn ạ )) bác bán hàng còn hiền với nhiệt tình nữa
Em có gọi thêm 1 bát rau trần và bác không lấy tiền ạ
Edit: mở từ 7h kém sáng đến 1h chiều ạ xem tiếp
Cho em xin địa chỉ ăn Lòng Bò Nướng kiểu Hàn Quốc ngon ở Hà Nội với ạ. Nhìn ngon quá mà chưa đc ăn bh xem tiếp
Mình định đi Coto cùng gia đình trong đợt nghỉ 30/4 - 1/5,mọi người có thể gợi ý giúp mình khách sạn hay homestay nào ok,giá cũng ok dc ko ah.Cảm ơn nhiều!!!
xem tiếp
Em ở Sg định đi Tây Bắc 1 mình khoảng 8-12 ngày. Em không biết anh chị nào đã đi hoặc có plan nào an toàn và hiệu quả thể chia sẻ cho em tham khảo với được không ạ? em xin cảm ơn. xem tiếp
[Review cơm niêu Kombo Singapore]
Vì quá bức xúc về thái độ và cách phục vụ của nhân viên cơm niêu Singapore nên lên đây review cho mọi người.
Trưa nay, nhóm mình có 9 người có đi ăn tại cơ sở Lạc Trung, order 9 suất cơm, 2 bát canh chua và đậu. Khi mang cơm ra, mình có hỏi ngay về phần canh và kim chi đi kèm cơm (vì là đi kèm nên ăn miễn phí, mình ăn tại các cơ sở khác đều vậy). Sau đó bạn nhân viên mang ra 2 phần kim chi + 2 canh chua order. Vẫn thấy thiếu nên mình hỏi lại về 9 phần canh đi kèm thì nhận được câu trả lời là "Gọi canh chua thì sẽ ko có canh đi kèm" ( ?? ?? ) cùng với đó là cách nói chuyện khó chịu. Tiếp đó mình bảo các bạn mang thêm kim chi ra thì các bạn lại bảo là tính thêm tiền. Đi ăn 9 suất mà được 2 suất có kim chi thì ai ăn ai nhịn Sau thêm 2 lần nhắc các bạn về vấn đề đó thì cuối cùng cũng có canh và thêm 1 phần kim chi )
Đến khi xuống thanh toán, mình bảo có mã của jamja thì "LẦN SAU ĐI ĂN DÙNG MÃ GIẢM GIÁ THÌ BẢO TRƯỚC". Nghe xong mà cứ tưởng mình mới là nhân viên chứ :< loanh quanh 1 lúc trả tiền đi về đến nơi xem bill thì lại thêm 2 phần kim chi ở đâu ra )
Tóm lại là cả nhóm đều cảm thấy ko hài lòng về nhân viên (thái độ, ăn nói trống không, khách mất quyền lợi), ko biết có phải tất cả đều là nhân viên mới - ko được training hay ko nữa. 3/10 điểm. xem tiếp
Em định cuối tuần sau đi thay đổi không khí chút thì nên đi Mộc Châu hay Ba Vì ạ? xem tiếp
Mình định đi Lào cai vào đầu tháng 3 tới, sang Hà Khẩu chơi 1 ngày và 1 ngày mua hàng ở chợ cóc lếu, mong mọi người tư vấn giúp e, e đi từ Thanh Hóa! xem tiếp
[góc hỏi han]
Em đang muốn tìm mua yến chưng sẵn mà không biết mua ở đâu. Mn cho e xin địa chỉ cửa hàng nào bán yến chưng sẵn uy tín chất lượng ở Hà Nội với ạ. Em cảm ơn ạ. xem tiếp
đầu năm bị mìn vụ hoa đào nên bi h mình kiểm chứng ai dè đẹp quá nên chụp chẹp luôn . mem nào còn đang ở đà nẵng thì nhanh chân nhé.nghe các bác nói rêu phủ tầm 1 tháng nữa là hết rùi.khu bãi rạng nam ô này có bán nước nôi và đồi nhắm bình dân và loa kẹo kéo cũng sẵn các mem lập nhóm đi thôi nào.nhớ xem giờ nước ròng mà đi để có những bức ảnh đẹp nhất nhé xem tiếp
45 nguỹen thượng hiền tiện đưa ny về nhà ở trần nhân tông mà pảnh phát hiện ra ! Cơm rang sườn Pảnh gọi cho ny ăn ngon 90%=50k , cơm chiên thấy trứng cả tảng luôn mọi người ạ pảnh ăn 2 gói mì tim cật 30k + 5 k quẩy ngon và hạt rẻ trong những hàng Pảnh từng ăn đêm mọi người ạ để ý số nhà nhé
xem tiếp




Sau cơn sốt trà sữa nướng thì đến cơn sốt trà sữa Rotidaddy nắp bật, nắp vặn
Theo cảm nhận của riêng mình thì trà sữa uống khá ngon, vị ngọt vừa.
Trà sữa nắp vặn có thạch qui linh chiếm đến nửa bình.
Trà sữa nắp bật như lon cocaa , trân châu mềm.
Tùy vào khẩu vị, các bạn có thể uống thêm đá hoặc k.
Đc cái bình to phải cỡ 700ml 2 người uống vẫn đủ .
Bình nhựa đẹp tiện check in sang chảnh và cũng có thể tái sử dụng )))
Nchug là rất đág để thử xem tiếp
[ Kem dừa thái lan 25k ]
Một đợt kem dừa này hothit ở HN nhưng là 1 quả dừa to ơi là to 50 60k 1 quả thôi. Nay lại tìm đc hàng bán nửa quả, 1 quả cô ý chặt đôi ra rồi nạo cùi dừa xog cho thêm kem, thêm socola rồi lạc. Bth ăn kem dừa NCT chả bh ăn hết 1 quả toàn để thừa ý hơi phí nên chỉ mong ngta bán nửa quả để ăn. Nó ko quá xuất sắc để hy vọng nhiều nhưng vị thanh thanh ko ngọt sắc vị đường như các loại kem dừa khác đâu. Cơ mà tuy nhiên nửa quả này lại hơi ít xúc 2 xúc là hết quả dừa rồi tính ra 25k cũg ko rẻ lắm, thử tí cho biết vậy thui. ( Cô bán hàng đẩy xe đẩy màu xanh nước biển )
Kem dừa Thái Lan - Cuối ngõ 110 Trần Duy Hưng
25k xem tiếp
Các bạn cho mình xin vài địa chỉ quán bán lòng ngon vào buổi tối với ạ. Đừng bơ mình , có lòng rán và quanh Cầu Giấy thì càng tốt ạ. Mình cảm ơn nhiều!!!
Nguồn ảnh: Nhặt được trên fb xem tiếp
[Review - chê thậm tệ!!!]
.
Xin chào mọi người! Năm vùng trong nhóm cũng lâu, những đây là lần đầu tiên mình viết 1 bài review về 1 quán ăn, và ngay bài đầu tiên lại là 1 bài chê, mà không phải chê bình thường, là chê thậm tệ! Thực sự không quá khi mà thời gian trong quán là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong ngày và kéo cảm xúc xuống rất nhiều và chả còn có hứng đi đâu làm gì nữa cả .
Chả là thế này....
Tối nay mình có cuộc hẹn với bạn và mình nêu ý kiến đi ăn bánh mì chảo ở Đặng Văn Ngữ. Cũng là fan từ rất lâu hồi còn ở Nghĩa Tân rồi, và cũng đã từng ăn ở ĐVN rồi, nên mình mới rủ qua đây. Nhưng thực sự không ngờ là bh quán xuống cấp đến như vậy
Mình vào quán tầm 6h, cũng không phải gọi là đông, nhân viên cũng rất nhiều, vậy mà khi mình vs bạn vào, nhìn thấy bên ngoài quán khá bẩn nên mình bảo vào trong nhà ngồi. Vào trong nhà thì mấy bàn đồ ăn của khách cũ chưa dọn, để tạm sang 1 bên để có chỗ ngồi đã r bọn mình đợi order.
5p, không thấy ai ra order, mình quay ra thì thấy có em nhân viên đứng trong quầy nhìn mình. Giơ tay ra hiệu rồi bảo "em ơi cho anh order với", và em đó vẫn..... tiếp tục nhìn mình???? Ơ kìa thế giờ sao như nào??? Định nhìn nhau cho no à? Đợi 1 lúc k thấy động tĩnh gì, thì thấy có mấy bạn nhân viên khác đi qua, mình gọi lớn hơn "CẬU ƠI CHO MÌNH ORDER VỚIIII!!!!!!" ........ đủ to tới mức đứa bạn đi cùng bảo :"sao c nói to thế?" Và bạn đứng gần chỗ mấy bạn nhân viên đang ăn ngước lên nhìn mình Nhưng mà câu chuyện không dừng lại ở đấy, mấy bạn nhân viên vẫn nch và đi qua đi lại coi như chưa nghe thấy mình nói gì. Bực quá mình ra tận quầy bảo "cậu ơi, cho mình order với???!!!" Và nhận được câu trả lời là "đợi tí anh ơi". Ơ kìa, đợi tí cái gì như nào??? Sau để đến lúc khách ra tận nơi xong nói như kiểu cầu xin đc order thì mới thèm nói câu "đợi tí anh ơi" thế???? Như nào phải nói 1 câu chứ, mình đợi thêm chút cũng đc chứ có ăn thịt các bạn đâu????
Nhận được câu trả lời r mình về chỗ, từ chỗ mình có thể quan sát được toàn bộ quán, nhân viên chắc phải đến gần chục người, ngồi thì ăn, người thì chơi, người thì cười đùa nói chuyện, người đi qua đi lại.... ơ thế các bạn bận gì? -ai tới dọn cái bàn bên cạnh đi hay tới order cho mình hết
Xong cuối cùng chán thực sự chán, 2 đứa cắp đít ra về, và trải nghiệm thực sự thú vị của quán đã kéo sạch tinh thần xuống mất r, mong chờ bao nhiêu 1 buổi tối đi chơi vui vẻ xong cuối cùng ai về nhà nấy )))
Thề từ sau xin phép được cạch quán và tất cả các chi nhánh khác của quán ạ!
.
*ảnh lấy trên mạng, hn cáu quá k chụp lại gì cả * xem tiếp
Mng nên thử món này khi đi Thái nhé ạ. Trứng rán hàu. Nhưng mà lại có cả giá ăn giống bánh xèo ở HN. Đổ thêm chút sốt ngọt ngọt cay cay lên trên nhá
Rất nhiều quán ở Thái bán món này. Mình thì ăn ở Central World tầng 6. Đĩa kia 2 người ăn 60k nhé. Món chiên nhiều mỡ nên uống cùng coca cho bớt ngấy xem tiếp



Quán cafe dành cho các tín đồ mê Đà Nẵng đây rùi )) Thực sự là mình đã đi khá nhiều quán cafe cả ở ĐN lẫn Hội An nhưng đây là quán cafe gây ấn tượng đặc biệt nhất Quán nằm bên cầu Trần Thị Lý,địa chỉ là Lô A1-04 khu biệt thự Đảo Xanh,các bạn có thể đánh Nơm Bistro trên map hoặc trên Foody nhé
Ấn tượng đầu tiên khi bước vào quán là mát ơi là mát( vì quán nằm bên sông Hàn ) không gian cực thoáng và rộng,nhân viên nhiệt tình niềm nở đón từ cửa,mình có mang theo xe đẩy em bé anh quản lí thấy liền chạy ra đẩy xe vào hộ mình. Lúc ra về xe đẩy bị kẹt anh quản lí cũng chạy ra sửa hộ luôn
Các bạn nhân viên order max nhẹ nhàng,( kiểu ng Đnang nó nhẹ nhàng tình cảm nt chăngg )) Quán còn phục vụ đồ ăn mặn với menu nhiều và rất nhiều món,thiết nghĩ hôm ấy không có thời gian chứ lần sau quay lại sẽ ăn tối ở đấy Cafe đồ uống giao động từ 30k trở lên,quá rẻ cho 1 quán cafe view xịn xò như này
Điều đặc biệt là quán có 1000 góc sống ảo cháy máy luôn,góc nào cũng đẹp và hịn hết,tuy nhiên mình thấy tầng 3 đẹp nhất vì nó bao trọn view ( ảnh đầu tiên) tầng 2 view sông cũng rất đẹp và mát ,... tóm lại là tầng nào cũng đẹp và xịn xò hết
À phía trước tầng 1 của quán còn có cả hàng bàn ghế xích đu ngồi sát sông luôn nữa,chiều tối ra đây tâm sự với ny bạn bè thì chắc mê tít luôn
Tóm lại 10/10d,hẹn lần sau quay lại ăn tối với người thương
Tip: các bạn nên ghé sau 5h chiều là vừa đẹp nhé,vừa ngắm hoàng hôn vừa chuẩn bị ăn tối là okayyy
P/s: Dành cả thanh xuân để đi Đnang nhưng đây là lần đầu tiên viết review vì ưng em ấy quá Cám ơn Ad và các bạn đã đọc bài hihi xem tiếp
Một cái phim mà...nó tàn nó tệ. Dở bung vách sập rạp.
Bà nội nó xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho mình hỏi chỗ nào ăn Hàu hoặc mua về chế biến thì ở đâu tươi, ngon mà giá hợp lý ạ. Mình ở Hà Nội, ưu tiên ở kv Đống Đa , Hoàng Mai. Cảm ơn mọi người ! xem tiếp
Bún riêu 15K?
NX:
Ngon, bổ, rẻ, nhiều, cô chủ quán nói chuyện rất nhẹ nhàng. Quán hơi chật, trong nhà, ngồi tầm 15 người chắc kín hết chỗ.
Điểm: 8/10
Ăn lòng đường giờ rẻ cũng phải 25k đổ lên, lại còn bụi bặm, đông đúc, chen lấn, mưa gió ...
Trong hình là bát bún riêu 20K, do mình ăn nhiều bún nên gọi thêm chút ít, riêu ăn bùi, khá ngọt, nhưng có vẻ hơi nhiều bột ngọt.
Quán ngay đầu cầu Hoàng Hoa Thám-Văn Cao (cạnh hiệu thuốc 216 Hoàng Hoa Thám), ko tên ko số nhà nên chả biết tả sao ) xem tiếp
Giá dao động từ 18k-50k
Địa chỉ: C5 Giảng Võ Ba Đình ( ngay đầu ngõ 1 Trần Huy Liệu , rẽ từ Giảng Võ vào là thấy ngõ luôn nhé ) xem tiếp
Hi , mình đọc khá nhiều bài review và thấy có lẽ khi có 1 ngày ở PQ thì chẳng đi đâu được nhiều . Và đợt này mình đi cũng theo kiểu nghỉ ngơi nên các bạn có thể tư vấn cho mình 1 chút nhé . Theo lịch thì mình bay ra đó vào chiều chủ nhật , nhận phòng check in các kiểu thì ăn ở đâu ?
Vào sáng hôm sau thì nên đi đảo nào ? Mình đọc thấy Bãi Sao và các bãi phía nam đảo đẹp nhưng vì có 1 ngày nên khó lựa chọn .
Chiều về rory bar ngắm hoàng hôn và muốn kiếm hải sản ăn thì ăn ở đâu ?
Mong các bạn tư vấn và giúp mình nhé . xem tiếp
Pảnh thấy mấy hàng quanh đây ăn ngang nhau , nhưng chấm về thái độ và nhanh nhẹn chiều khách thì cô béo này ok nhất , phục vụ toàn người già hiền lành thôi , cô bán số lượng ít nên không lấy đồ nhiều , chỗ ngồi thoáng nhất trong mấy hàng cạnh đấy , sạch sẽ ăn ngon , giá rẻ , pảnh gọi 2 gói mì sốt vang + gà + 1 chân = 45k thui , phù hợp cho mấy bố mấy mẹ làm bar loungle , dân chơi , grap , dân bê gạch giống Pảnh ...!
-Hà Nội đêm mưa ngày Pảnh buồn ! ... xem tiếp
Sắp tới mình có đi du lịch Đài và đang muốn đặt xe theo tour của Kkday. Mng cho mình hỏi private group share bạn đi chung xe của kkday với. Cảm ơn mng. xem tiếp
Chiều nay mình và bạn có đi ăn ở quán: tokyo tan tan ramen (53 ô chợ dừa, đống đa) .
Mình có gọi salad rong biển+ 3 bát mỳ Toku tan tan men giá 110k/bát. Bên trong mỳ có trứng, thịt xá xíu, tan tan (thịt băm theo công thức đặc biệt của quán),hành.
Sau khi ăn mình có 1 số nhận xét như sau:
Ưu:
Quán dễ tìm ngay mặt đường nhưng nếu đi nhanh thì sẽ ko để ý.
Sợi mỳ dễ ăn nước dùng béo ngậy.
Salad rong biển tươi.
Mang đồ lên tương đối nhanh.
Nhược điểm:
1. Bạn nhân viên order có gợi ý mình nên chọn mọi thứ ở mức độ vừa (mỳ độ mềm vừa, nước dùng bình thường, độ cay bình thường..). Nếu lần sau quay lại thì căn chỉnh giảm độ cho vừa khẩu vị mình thì hơn. Bọn mình ok. Nhưng theo cá nhân 1 đứa ăn khá mặn thì nước dùng này hơi đậm. Thịt xá xíu bở, không được tươi. Trứng rất tanh.
Đánh giá: 7/10
2. Bọn mình đến lúc 18h ngồi ở tầng 1 nhưng ngồi ăn được 1 lúc cũng ko thấy nhân viên bật quạt hay điều hòa cho mà không gian nhỏ lại đóng hết cửa sổ và cửa chính lại. Rất bí
3. Điều đặc biệt mình không hài lòng ở đây là thái độ phục vụ của nhân viên.
Lúc đầu bọn mình tính mỗi đứa sẽ chọn 1 loại rồi ăn thử nhưng theo lời của bạn order mỳ toku tan tan men là best seller bọn mình ok chuyển sang gọi 3 đứa mỗi người 1 bát toku tan tan men size lớn.
Nhưng khi đem đồ ra lại là 2 bát size nhỏ + 1 bát lớn. Bọn mình có yêu cầu đổi 2 bát nhỏ sang bát lớn, bạn trai bưng đồ từ trên bếp xuống rất vui vẻ niềm nở đổi giúp mình nhưng bạn gái không chịu đổi sang size to và khăng khăng khẳng định mình chọn size bé từ đầu. Và bảo bọn mình gọi thêm mì và topping riêng rồi san sang cho đều 2 bát Sau 1 hồi đôi co bạn gái order đổi cho mình sang 3 bát to nhưng thái độ rất khó chịu và ra ngoài quầy lễ tân chỉ trích bàn tán rất to với nhau về bọn mình. Giả sử bạn giải thích vs mình rằng: nếu đổi sang bát to bếp phải chuyển nấu lại mỳ nêm nếm lại mùi vị sẽ ko ngon như đầu hoặc do 1 số lý do gì đó ko đổi được thì nhóm mình sẽ rất thông cảm và thoải mái ăn không 1 câu phàn nàn. Mà thường thì đa phần các quán sẽ chốt lại order sau khi khách gọi món, ở đây sau khi order xong thì ko.
Sự phục vụ thiếu chuyên nghiệp của quán làm mình khá thất vọng.
Giá so với mặt bằng chung ở mức tạm ổn nhưng để có ấn tượng quay lại lần 2 thì thực sự chưa có xem tiếp
[ Góc thất vọng ]
Tối nay không đói lắm quyết định không ăn cơm hí hửng đi mua cốc chè sầu về ăn mà mang về đổ ra bát hết muốn ăn luôn :(((
Mình là fan chè sầu và từ trước đến nay chỉ ăn trên 36 Hàng Cót. Chưa bh phải chê 1 câu vì chè vừa nhiều, topping cũng nhiều lại thơm ngon không khác gì ở Đà Nẵng mà hôm nay mua về thất vọng dã man luôn.
Đổ bát chè ra thấy hạt hạt như ở thìa đã thấy hơi lạ mà ăn được 1-2 miếng lúc thì vớt được lá rau nhỏ li ti đã chín lúc thì vớt được vài em kiến nhỏ li ti nữa. Đến lúc ăn viên thạch thấy không thơm với không mềm mà hơi cứng nên mình nhổ ra luôn. Lúc nhìn kĩ thì thấy bẩn dã man xong lại có thêm màu xanh xanh cũng không hiểu kiểu gì.
Đã thế bình thường mua thấy đóng gói trong túi rồi cho thêm cốc nhựa nhưng hôm nay lại thấy để trong cốc nhựa rồi đóng nắp chứ không đóng túi.
Chắc từ bây giờ không dám quay lại nữa :(((
Tiện đây các ace cho em xin vào địa chỉ chè sầu ngon ở HN ạ. Em cảm ơn ạ !
Cảm ơn admin đã duyệt bài cho mình. xem tiếp
Có ai muốn dẫn mình đi xem mỗi ngày 1 phim thì mình ko ngại nha. xem tiếp
4.5 lại là số điểm không đúng dành cho Mồi cá mập so vs những cảm xúc và tình người mà tác phẩm mang lại. xem tiếp
***Hello mọi người, mình vừa có một chuyến đi đến vùng đất cực Bắc của Tổ Quốc - Hà Giang, nên muốn viết một chút review gì đấy và nói lời cảm ơn đến a Hoàng- thật sự, mình chưa gặp ai nhiệt tình và yêu quê hương Hà Giang như thế...
1. Đi Hà Giang nên chuẩn bị những gì? Tiền tất nhiên là không thể thiếu ) Tiếp đến là 1 chiếc áo gió, găng tay lái xe, băng bó ống quần chống bụi, bọc balo chống nước. Một chiếc mũ bảo hiểm có kính để chắn gió, cực kì hữu ích. Và cuối cùng là bộ áo quần mưa + ủng đi mưa. Tư vấn lịch trình, đặt xe khách, homestay hay thuê xe, mọi người có thể liên hệ đến anh Hoàng An Let's Go để tham khảo.
2. Khác với mọi lần, lần này mình không đi xe máy từ đầu mà chọn xe khách để lên đến thành phố và thuê xe từ tp Hà Giang đi Đồng Văn, Mèo Vạc. Đó là cách bọn mình chọn vì chặng đường từ HN đi HG dài hơn 300km, đi tốn thời gian và mà cảnh không có gì đẹp. Các bạn nên thuê xe khách giường nằm, ngủ một giấc đã đến tp HG, vừa khỏe, vừa tiện. Bọn mình nhờ a Hoàng đặt giúp xe Bằng Phấn, vừa được giảm giá vé mà vừa được đưa đến tận chỗ nghỉ ngời. 21h xe xuất phát từ Bến xe Mỹ Đình đi tp Hà Giang, tầm 4h30 đến tp Hà Giang. Xe khách đưa bọn mình đến tận chỗ thuê xe máy để nghỉ ngơi- Logan Ha Giang Easy Rider, địa chỉ ngõ 26 đường Lê Văn Tám. Vì khá sớm nên bọn mình được bố trí lên phòng ngủ nghỉ. Tuy chỗ nghỉ tạm thời nhưng phòng ngủ khá đẹp, nhà tắm rộng, sạch (chỉ trừ tinh dầu thơm trong phòng khá khó chịu, mình thích hương nó thoang thoảng như mùi xả hơn).
3. Đến tầm 7h00, chính thức là “sáng thức dậy ở một nơi xa”. Bây giờ mới định hình rõ ngôi nhà Logan này, nó có một cái ban công nhiều cây cảnh, phong cách bố trí cực thích hợp cho việc sống ảo. Bên dưới nhà có treo một tấm bản đồ du lịch lớn, nhi xem tiếp

Có ai từng đi du lịch Trung Quốc tự túc chưa cho mình xin tư vấn chi phí và lịch trình khoảng 7 ngày ạ
Mình tính đi vào khoảng đầu tháng 3, nếu anh chị bạn nào có cùng hướng thì cho em xin đi ké với cũng được ạ (mình ở Tphcm) xem tiếp
Rivewe Ninh Bình 3n3d : 4tr/1 người
* Tụi mình xuất phát từ Đà Nẵng . Mình đi hãng Bamboo nha. Riêng chuyến của Bamboo thì mỗi khách sẽ được kèm1 chai nước và 1 ổ bánh mì ạ . Chiều về mình đi Vietnam Airliner .Tới Nội Bài tụi mình đi grap xuống Ninh Bình. Vì đứa nào cũng say xe nên không dám đi xe khách: giá 1200k đến tận nơi
* Địa điểm đi chơi
Ngày thứ 1
+ Mình tới Ninh bình lúc 1h chiều. Nghỉ ngơi một lát thì tụi mình đi Thung Nham: vé vào 100k/người,vé thăm vườn chim 30k/1 người
Ngày thứ 2
+ Điểm đầu tiên mình đến là Cố đô Hoa lư. Nếu bạn nào thật sự muốn tìm hiểu Lịch sử thì vào sâu bên trong còn bạn nào chỉ muốn chụp choẹt gì đó thôi thì ở ngoài là ok rồi .
+TRÀNG AN: vé thuyền 200K/ng. Nhưng mà ở đây đông ghê lắm . Chen chúc lấn lướt mệt lắm mấy bạn ạ
+Chùa Bái Đính: Khu này rất rộng nên muốn vào trong phải đi xe điện nha vé xe điện 30k/ng/luot, vé lên tháp:50k/ ng
+ Động Am tiên ( Tuyệt Tình Cốc): vé 20k/1 người
Ngày thứ 3
+ Hôm đó trời hơi đen nên tụi mình quyết định đi Hang Múa trước . Để nhỡ trời mưa thì không đi đươc. Vé vào 100k/1 người. Đi chỗ này mấy bạn nhớ mang giày dép để leo 500 bậc thang nhé. Hơi mệt một chút thôi . Và lưu ý nhỏ nhỏ cho mấy bạn thích sống ảo là nên mặc trang phục màu sáng sẽ lên hình đẹp hơn nha. Đỏ hoặc trắng í. Với lại ở trong có chỗ giữ xe nên phía ngoài mà có những người thổi còi bắt đổ xe thì cũng đừng vào nhé, đi bộ xa đó
+ TAM CỐC - BÍCH ĐỘNG: vé vào cửa: 120k/ng, 150k/thuyen4 ng. Mấy bạn nhớ mang theo gì đó để ăn cho đỡ buồn nhé vì tam cốc dài lắm nha. Nhưng mà nhớ là không vứt rác xuống nước nhé. Những cô chú chèo đò sẽ xin thêm tiền , mà mình nghĩ chèo cả một đoạn xa như vậy cho họ thêm ít cũng đáng các bạn ạ
+ Chùa Bích Động
À lưu ý nhỏ là buổi tối ở Ninh Bình buồn lắm .không có chỗ nào để đi, có phố đi bộ nhưng cũng không có gì. Các bạn có thể xuống khu phố 8 để ăn uống cũng ok nha.
* Ăn uống
+ Đặc sản Ninh bình thì có Thịt dê, cơm cháy, Gà đồi. Cơm cháy thì có thể mua về làm quà
* Chỗ ở
Mình ở Tam cốc moonlight bungalow : ở đây phòng rất mới và sạch sẽ nha. Lại sát cạnh bến đò Tam Cốc nên rất tiện để đi Tam cốc bích động, thung nham,hang múa. Giá phòng 580k/1 phòng đôi bao gồm ăn sáng , lúc về thanh toán thì chị chủ lại không lấy tiền nước nữa
+ Xe máy 100k/1 ngày, xe đạp 40k/1 ngày
**** Chốt lại mình thấy thế này. Ninh bình đẹp theo kiểu hoang sơ hùng vĩ , non nước hữu tình, nhưng đồ ăn thì lại không ngon lắm, vé thì lại đắt so vơi những điểm du lich khác mình đi. Nhưng vẫn là nơi đáng để trải nhiệm các bạn trẻ ạ.Và chủ yếu là cần đi với những đứa bạn chụo hình có tâm xem tiếp