Giá: khá hợp lý cho hai bát bún cá với 2 lạng cá chiên là 30x2=60k.
Nước sấu hàng nước: 20k/ cốc, không ngon vì ngọt quá, giá cũng hơi cao cho một ly nước sấu.
Mở từ 10h-14h. xem tiếp
[GÓC ĂN XÔI]
Mình rất thích ăn xôi luôn, hôm nào đi làm nếu rảnh sẽ để bụng để trưa ghé qua KTX Mỹ Đình để ăn xôi (vì nhà mình k gần đây còn VP gần đây). Anh chị chủ bán ở đây cũng phải đến 2 năm rồi từ lúc mình còn ở KTX Mỹ Đình cơ, anh chị chủ vui tính lắm.
Nhân vật chính thì vẫn là xôi, ở đây có các loại xôi như: xéo, gấc, đậu đen, dừa, trắng (mình thì lúc nào cũng auto xôi đậu đen ). Xôi ở đây dẻo, thơm, dáo nước không bị nhão như nhiều chỗ. Đồ ăn kèm ở đây thì toàn là những thứ quen thuộc như: ruốc thịt, vừng, thịt xay, thịt kho, trứng kho, chả nữa. Mà đặc biệt chả ở đây siêu siêu ngon luôn í, miếng chả mỡ đan xen nên ăn rất mềm chứ không hề bị khô tí nào, lần nào mình cũng ăn nguyên combo thịt xay và 2 miếng chả . Với mình một bát xôi ngon là kèm với những thứ quen thuộc thế này thôi.
Về giá cả thì từ 5-10k (xôi không với ruốc hoặc vừng) 15-20k (thịt xay, chả, trứng, thịt kho) như bát mình ăn là 20k thịt xay và 2 chả
Về địa chỉ: Anh chị ngồi ở cổng sau DN1 KTX Mỹ Đình đường Hàm Nghi nha mọi người. xem tiếp
( Góc hỏi han )
Các bạn từng ăn bò nầm nướng cho mình xin địa chỉ quán ngon ngon với xem tiếp
Góc siêu khen
-Bún bò huế 30k giữa thủ đô ( ý t là khu trung tâm quận hoàn kiếm nha ) chắc có mỗi chỗ này. 1 bát: tiết, móng giò, thịt bò và bò viên khá đầy đủ mà rẻ vl. Nước dùng đúng chuẩn vị thanh và thơm cực kì k bị mùi thịt bò hôi. Tiết ở đây siêu ngon mềm như tan trong miệng luôn, chs lại làm được như vậy trong khi luộc tiết ở nhà cứ cứng đơ ra T định giới thiệu chỗ này lâu r nhưng kb địa chỉ toàn gọi điện về cửa hàng ăn ở chợ đồng xuân khu ẩm thực gần cổng chính phố đồng xuân nha. Sdt ‭096 1188955‬ nếu k tìm đc địa chỉ mng liên hệ với chị í nha. Nhà t bán hàng ở chợ nên kbh ăn trực tiếp. Đây là 1 trong số ít hàng t hay ăn vì quanh đây ngta làm bẩn với toàn cho thuốc tàu cộng mì chính, lúc ăn rất ngon nhưng ăn xong ợ lên cả ngày uống bao nhiêu nước cx không hết mùi. Mng mà đi chợ đồng xuân chơi chỉ nên ăn mấy món trộn hoặc cơm thôi, mấy món nước đau bụng như chơi luôn kể cả chè nhá )
- Nhận xét thêm mấy quán bún bò khác vì t nghiện món này cứ nghe đâu ngon lại phi đến
+ Bún bò 18 đại cồ việt gần cầu vượt vs phố cao đạt 40k ngon nhất trong các nơi từng ăn đặc biệt có cả gân mềm nhưng tiết hơi cứng. Chỗ này hnao rủng rỉnh sẽ ăn đây vì ngon hơn đầy đặn hơn ))
+ Bún bò hàn thuyên 35k gần cây xăng nước nhạt, như phở bò k rõ vị bún cx ít cứ lèo tèo thế nào nhưng đặc biệt ở đây tiết cũng ngon
+ o xuân đắt lòi mà chs cho thịt lợn chán vcc phục vụ còn chậm
+ Bún cường ở võ thị sáu đi qua thấy đông nên vào thử cx rẻ nhưng xa nhà k tiện lắm mỗi tội móng cứng với k có tiết điểm này trừ nặng vì t thích ăn tiết lắm
+ Bbh ở đông tác đối diện vincom phạm ngọc thạch, chỗ này gần trường nên cx hay ăn . Nước dùng bị mặn mặc dù t ăn mặn lắm, đặc biệt có thêm thịt lưỡi ngon phết
+ bbh huy béo ở lò đúc bát thường 35k ăn cx đc nhưng cho lẫn thịt lợn vào nên t k thích lắm ở đây best chả cua luôn ngon nhưng 10k nên tổng cộng 45k 1 bát cx hơi đắt đắt
+ bbh hàng cá cô chủ ng huế nhưng làm k có tâm lắm 1 bát lèo tèo toàn thịt lợn ăn chán mà chs bán đắt thế 45k ăn xog mà cảm giác như chưa ăn gì )
+ bbh nét huế hay món huế ở đoạn ng công trứ phố huế cx lèo tèo cái bát miệng to đáy bé nên nhìn tưởng đầy mà có tẹo ) điểm k thích là ăn bthg nhưng k có giấy ăn để lau miệng k thể hiểu nổi bắt p mua giấy ướt ở đấy để lau
+ cuối cùng là ở đường láng một loạt chỗ đấy giá same same nhau nhưng càng ngày càng chán và ăn bị đau bụng nước dùng lợ cạch mặt luôn
Còn quán bbh nào ngon nữa mng giới thiệu cho t nhaaaa xem tiếp

Mọi người nhìn hộ e đây là con gì với ạ. Uống gần hết rồi mới phát hiện ra cái e “đáng yêu” này, lợm hết cả giọng
Cốc này e oder từ tối qua để mang đi xp, lúc hết phim cx muộn rùi nên nay mới đăng
Đã từng rất thích mr good tea nhưng chắc duyên phận của bọn e sẽ chia cắt từ đây ạ
Edit:
Thứ nhất mk ko có mở quán ts,mk cũng ko bán hàng để mà phải câu like rồi dìm mr good tea
Thứ 2 mk mang theo ts vào rạp uống,nên tối ko để ý đc trong cốc có gì. Đến lúc gần hết , nhue kiểu cảm tính ấy mới đưa lên nhìn
Thứ 3, nhiều bạn bảo mk dìm. Vậy cho hỏi khi gặp trường hợp này mk nên im lặng tiếp tay cho sai phạm hay lên tiếng để mn biết còn cẩn thận check cốc ts kĩ hơn để ko xảy ra sự việc đáng tiếc như mk
Thứ 4 mk xin phép ko rep những cmt đại loại nói mk dìm quán, câu like này nọ. Ai tin mk thì biết cách mà phòng tránh, còn ai ko tin thì cứ tiếp tục uống mr good tea,chả ảnh hưởng gì đến mk cả
Thứ 5 mk cũng ko biết là nó còn sống hay ko nhưng là do mk lấy uống hút gẩy lên để chụp cho rõ nhé
Mình xin hết xem tiếp
‎[Góc cảnh báo]
Mình làm ở văn phòng và rất hay gọi đồ qua Now hay Foody. Mình cảnh báo các bạn cửa hàng Cơm sạch ngũ vị Yết Kiêu (ảnh 1) Các bạn đừng vì cái khuyến mại trên app now của cửa hàng mà bị đánh lừa nhé.
Chất lượng:
Cơm: nguội, lạnh. quán ship từ Yết Kiêu về Lương Yên.
Rau: có mùi tanh tanh.
Thịt cơm gà cá mặn: gà xé đánh giá tạm được vì mỗi người 1 khẩu vị. Cá mặn: quá tệ.
Nhưng cái chính là hình ảnh mà menu quán cung cấp so với cái đồ mà mình nhận được. ( Ảnh 2 và Ảnh 3)
Sau khi mình phản hồi qua now thì bạn chăm sóc khách hàng cũng nhận lỗi và xin lỗi. mình cũng vui vẻ và thông cảm vì đây k phải lỗi của bạn ấy. Nhưng thật sự cửa hàng nên làm ăn có tâm 1 chút.
Nên bạn nào có ý định gọi đồ hay đi ăn cơm sạch ngũ vị Yết Kiêu (ngõ 56 Yết Kiêu) thì xem qua bài đánh giá này của mình rồi quyết định nhé.
Đánh giá: 1/10. Cảm giác như kiểu bị lừa.
P/s: mọi người đừng nhầm với quán cơm ngũ vị 3 cơ sở ạ. Đây là cơm sạch ngũ vị số 56 yết kiêu. Mình cũng chưa đi ăn cơm ngũ vị ỏ 3 cơ sở. Nhưng thấy nhiều người vào nói nên mình edit để cả nhà đỡ nhầm lẫn. xem tiếp
Ai biết chỗ nào bán bún đậu mắm tôm ngon không ạ chỉ em với
Quanh khu vực minh khai, đại la,bạch mai ..... Càng tốt ạ
Plzzzz xem tiếp
Đây là hộp xôi 35k mình mua ở Xôi Vân chợ Mơ ) thực sự là ko thể nuốt nổi 2 miếng , xôi thì rắn thịt thì khô bthg mình hay ăn xôi lộc mà hqua mình mua buổi trưa nên ko có quán nào , nhân tiện các bạn cho mình hỏi địa chỉ xôi ngon hay bán tầm trưa quanh khu Hai Bà Trưng với ạ xem tiếp
Mọi người có biết chỗ nào Hà Nội bán loại kimchi này không ạ? Em tìm mỏi mắt mà không có. Chờ người quen đi Hàn mang về thì chờ đến bạc cả tóc. Thèm quá, huhu, giòn mà ngon quá. xem tiếp
[ GÓC ƯNG BỤNG ] Phở gà Nguyệt số 5 Phủ Doãn
Mình ăn ở đây nhiều r nhưng bg mới review lại đc trước mình hay ăn ở Cầu Giấy nhưng từ đợt đi lên phố xong vô tình tìm đc quán phở này từ đấy chỉ ăn mỗi quán này
Phở ở đây ngon dã man luôn. Bánh phở vừa đủ k bị mềm quá. Ngon nhất là nước dùng ấy. Vừa ngon vừa béo đúng vị của gà luôn. Thịt gà ở đây cũng ngon nữa. Thái vừa đủ độ thịt mềm, thơm. Mình thích ăn hành nên hay gọi bát nhiều hành xong cho ít ớt tươi với tương ớt nữa thì đúng là ngon quên đời luôn
Mình hay ăn phở gà lưng có giá là 40k.
À ở đây chân gà cũng ngon nữa. Chân to cực ăn đã mồm lunn. xem tiếp
Mình có Sếp người Singapore muốn lên Phố Cổ chơi và thưởng thức ẩm thực địa phương (Local Food). Mình muốn nhờ các bạn recommend giúp mình một vài địa chỉ ăn uống nổi tiếng và đặc trưng của Hà Nội vào buổi tối. Cảm ơn các bạn nhiều xem tiếp
Góc bức xúc
ROYAL TEA 26 Hồ Đền Lừ
Hôm nay mình cùng bạn đến uống trà sữa ở đây , nhân viên thì đông nhưng tiếp đón k hề oke tí nào cộng thêm không gian thì chật chội và rất bí , bọn mình có order 2 cốc như nhau là Ô Long sakura kem cheese 1 cốc là trân châu trắng và 1 cốc trân châu đen nhưng đem ra thì cả 2 cốc đều trân châu đen , mình tạm cho qua . Cảm nhận đầu tiên khi uống là trân châu thì cứng và vị ô long thì dở kinh khủng , nhạt tuếch. Vì là sinh viên mà , nên cố gắng uống tiếp => bỏ qua part 2 NHƯNG uống đến 1/3 cốc thì phát hiện ra 1 mảnh gym ( bebexinhxinh như ảnh ) trong miệng , mình nghĩ đây là sơ ý nên lúc ra về có đi qua nhắc nhờ mấy bạn nhân viên , có một bạn pha chế định giải thích thì bạn thu ngân lại quay sang gắt bạn ý “KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH !!!“ rồi nói với mình “xin lỗi “ va quay đi , cười nhẹ với vẻ mặt khinh bỉ ,k quan tâm khách hàng như nào, Lúc này thì tâm trạng kiểu oke am phai, mình k mong sẽ đc hoàn tiền hay đền bù gì cả , chỉ muốn nhắc nhở nhân viên cẩn trọng hơn mà thái độ đáp trả như vậy làm mình rất bực mình . Bọn mình hiền quá chăng . Một lần và mãi mãi . Mình thấy rất ức chế và đăng bài lên đây để xả nhẹ 1 chút và mong mn cẩn thận khi uống và đặc biệt tránh địa điểm này ra nhé!!!
Mong ad duyệt bài hộ em ạ xem tiếp
( Góc vừa miệng )
Nằm vùng đã lâu mà chưa dám viết gì. Hnay 2 vợ chồng em nổi hứng lượn phố, qua Nguyễn Khắc Cần vắng vẻ mà bụng đói cồn cào, thấy hàng bún ngan hơi đìu hiu tặc lưỡi vào cũng chỉ định làm bát lót dạ. Ai ngờ tự dưng lại tìm được 1 hàng vừa ý mình ra phết.
Em không thích ăn măng khô như hầu hết hàng bún ngan bây giờ hay có nên khoái món măng ở đây. Măng tươi được xào trước để trong nồi riêng ai ăn mới múc. Thịt ngan dày, chắc, ăn kèm thêm cả mọc . Như bát em gọi cả trứng cả thịt cả tiết ( miếng tiết đậm đà chắc ko bị vỡ ) tính ra 40k kèm trà đá thì chắc cũng chả đắt đỏ so với mặt bằng phố cổ.
Điểm trừ là nước dùng hơi nhạt, em là người ăn mặn phải thêm thìa nước mắm cho nó đậm đà. Thêm nữa là hình như quán mới mở và nằm trên con phố vắng vẻ buổi tối.
Địa chỉ : hình như số 4 Nguyễn Khắc Cần gần đầu Hai Bà Trưng. xem tiếp
- Giờ bán: Sáng - 7h tối/ Nghỉ Chủ Nhật.
- Đánh giá: 8d xem tiếp
[ Góc ăn muộnn ]
XÔI CÔ DUNG ngã 5 khâm thiên
Trong ảnh là Xôi trứng thịt kho pate xá xíuuuu 25k , lúc thanh toán cũng hơi giật mình ))))
- Trứng kho ngấm ăn ngậyy đậm đà , xá xíuu ngon , thịt kho pate thì bình thường , Hành khô tự phi , dưa góp cũng okiii kém chua tí ạ hehe
- Và cuối cùng là giá quá iu thương cho 1 hàng xôi mở đến đêm muộn như thế nàyyyy xem tiếp
[ Góc kiểm chứng - góc Thất Vọng ] Sủi Cảo đệ nhất đông bắc 102 G22 Huỳnh Thúc Kháng.
Hnay rảnh rỗi đi ăn thử mà cảm thấy đồ ăn ở đây k ngon như mong đợi, như mng review
Mình đi 4ng. Vào gọi 4 món : Bò xào giòn cay, Gà cay tứ xuyên, sủi cảo tôm trứng và đậu tứ xuyên.
Món bò thì ăn như cái vị bim bim của trẻ con hxua ấy. Đậu thì nhạt và cay. Sủi cảo hấp hơi quá hay sao mà dễ bung lắm. Món ngon nhất mình thấy chắc là Gà tứ Xuyên, ăn lạ lạ miệng
Điểm cộng : nhân viên ngoan, đồ ăn ra nhanh, chỗ ngồi thoáng mát
Điểm trừ : đồ ăn nhạt nhẽo, k ngon như mình nghĩ
Thế nên mình rất sợ mấy chỗ mà các bạn cứ thần thánh hoá ntnay
À tổng thiệt hại của bọn mình : 345k đã bao gồm 8 cốc trà đá vì đậu cay dã man và 2 bát cơm ))) xem tiếp
Khách hàng là thượng đế , nhưng xin các thượng đế hãy khoan hồng thương cho người khác lao động vất vả nữa ạ )) đi uống trà sữa chứ k phải đi lễ hội xé giấy rồi vứt ra bàn ra đất để nhân viên 10h-11h đêm rồi vẫn phải lao lực đi dọn cho các thượng đế ạ, đã thế xé hết , xé cạn , xé cật lực cả hộp giấy không tha tờ nào xem tiếp
[Góc hỏi han]


Chào cả nhà,
Cuối tuần này nhà em định đi ăn buffet và phân vân giữa 2 lựa chọn này: buffet sen lý thái tổ và buffet hải sản poseidon. Nhà em thì có 2 ng lớn tuổi, mong mọi ng giúp em vote và lựa chọn với ạ
Em cảm ơn! xem tiếp
Mình rất vui khi nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn để hoàn thiện tại các bài review tiếp theo.
Cám ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại tại các video tiếp theo.
----


xem tiếp
P/s: đàn ông tay chân lóng ngóng nên bánh ko đẹp như food review, nhưng đây là những đánh giá chân thực của mình ko qua bất cứ filter hình ảnh nào. Sorry hội vì ảnh xấu.
Trên ảnh: tròn mia, vuông là samlovecake. xem tiếp
[Góc Chê] Bò nhúng dấm D9- Xuân La
- Không gian: đẹp, rộng, mát mẻ sạch sẽ
- Giá: nồi như ảnh 400k )) bê ra chán chả buồn gọi thêm. Và thêm nồi chả cá 129k đc chục miếng.
- Vị: nước lẩu nhạt như nước lã pha với ajingon. Lèo tèo vài miếng dứa. Túm lại là nhạt toẹt, k chua k ngọt. Phải xin nhân viên bát dấm đổ vào để cho nó có vị bò nhúng dấm.
- Phục vụ: Quán vắng, tầng 1 có 2 bàn mà gần 20p nồi lẩu mới đặt lên bếp. Thấy chậm
- Chấm điểm: 2/10. Tránh xa khi thấy xem tiếp
[Góc gây nghiện] - Hà Đông ăn gì? Series
Hôm trước em thấy có bác đăng món quẩy vs sữa chua ở Thanh Lãm HĐ. Hôm nay em cũng muốn khoe bán ruột của em ạ. Quán này được chị em dẫn đi xong từ đó thành nghiện luôn. 3k/cốc sữa chua vs 10k/đĩa quẩy ăn xong như được trở về tuổi thơ ấy ạ . Nhưng điểm trừ là thỉnh thoảng có cốc bị dăm đá làm giảm mất nửa độ ngon của cốc sữa chua rồi
106 Bế Văn Đàn - Hà Đông
10h sáng đến 9r-10h tối xem tiếp

Review cho bạn nào là con nghiện Gimbap như mình 2 địa chỉ Gimbap ăn ngon miệng mà giá cả phải chăng nè. Từ 25k là đc phục vụ tận răng rồi. Đặt qua Foody vớ được code sale 50% thì đúng là ăn giầy ăn cả tất luôn .
- Ảnh đầu (set Gimbap thập cẩm 60k gồm: Gimbap trứng, Gimbap chiên và Gimbap trứng cá hồi) ăn ở quán Gimbap chỗ Làng Việt Kiều Châu Âu dưới Hà Đông, gần nhà mình ở. Thấy chị chủ quán kêu là cơ sở 2 của quán Gimbap 52 Ngọc Khánh (quán mình hay ăn trưa khi đi làm).
- Ảnh thứ hai là ăn ở quán Gimbap Ngọc Khánh.
Cả 2 quán mình chỉ đánh giá cao Gimbap thôi chứ thịt ba chỉ nướng thì cũng xoàng xoàng. Tokbokki cũng vậy. Mì đen trộn cũng thế. Tại mình k thích ăn mì hàn sợi to vì thấy nó cứ bở bở tnao ấy
Có canh rong biển vị ngon, ngọt thanh, nhiều rong biển nhg hơi ít thịt và hải sản.
Canh kim chi vì mình k ăn được cay nên điểm trừ mỗi hơi cay quá đà chứ khá oke (bạn nào dùng đc nc mắm ớt thì sẽ thấy k xi-nhê, vẫn ngon chán).
À cơm trộn ở cả 2 quán đều ăn được phết nhé. Nóng nẩy, đậm đà, dẻo thơm. Ăn cùng trứng hấp nữa đưa cơm phết.
Đồ ăn đi kèm như củ cải muối, dưa chuột muối, kim chi được gọi thêm thoải mái mà k tính phí hehe
--
Edit:
Do nhiu comment quá e k reply từng comment đc nên e trả lời ở đây nhé:
- Ở Ngọc Khánh em ăn là số 52 Ngọc Khánh. E nhắc lại là e thấy Gimbap theo khẩu vị của em như thế là ngon còn thịt nướng, mì đen trộn, tok thì bthg nhé. Canh rong biển ngon vì vị ngọt thanh, nhiu rong biển, ít thịt và hải sản. Canh kim chi có chén cơm nhỏ đi kèm ăn hơi cay vs đứa như em còn mn ăn cay thì ngon đó.
- Ở làng Việt Kiều châu Âu Hà Đông là số 9, khu liền kề 6C (hic, e vừa phải tìm lại địa chỉ cho mn vì em nhớ vị trí quán chứ có nhớ số đâu). À, nhưng mà quán này chị quản lý bảo là cơ sở 2 của quán trên 52 Ngọc Khánh e thấy là sai nhé. Nhìn trên web intro thì nó là cơ sở 2 của 83 Đào Tấn thì đúng hơn ạ. S xem tiếp
[GÓC KHEN)


Nói thật chứ răng lợi đầy đủ chả bệnh tật gì nhưng cứ bị thích ăn cháo từ bé. Cá nhân cảm nhận trên phương diện của 1 đứa nghiền các loại cháo như mình thì cháo ở đây đến thời điểm hiện tại với mình là tuyệt vời nhật, bát cháo sánh mịn, hạt gạo cháo nhừ ăn tê phải biết, ăn đến tận cuối bát cháo vẫn sánh chứ k như kiểu cháo 37, đc cái tiếng thơm mà chả ra gì. Chị chủ trẻ nghe bảo là nhà bán cháo gia truyền có tiếng ở Cầu Giấy nhưng muốn tự lập và có thương hiệu riêng nên k lấy tên nhà ( nghe đồn vậy ). Nói nhung mình sẽ luôn lưu ý và qua lại quán vì bát cháo quá ưng không chê đc lun.
Cháo gà 30k
Cháo tim - cật 35k
Thập cẩm 40k
Mỳ xào tin cật 40k
Có cả trứng muối lun ý
Thấy quán có cả Lẩu Cháo Chim 200 - 300k/ nồi nhưng chưa có dịp ăn thử nên sẽ review về riêng món này sau xem tiếp
SAPA ĂN – Ở- I* PHẦN 2
-Đồ ăn giá rẻ và ăn vặt-
Hay là CÁCH ĂN LẨU CÁ TẦM NO THẢ CỬA CHỈ VỚI <= 50K
***
Dạ, nhà em xin chào các bác, các anh, các chị, các quý vị thực khách. Em chào cả những người hỏi em địa chỉ hôm-sờ-tây giá rẻ mà em đếch nhớ ( nhưng google thì sẽ ra cả đống), đồng thời chào luôn cả những bác đã inbox chửi em seeder cho ông chú bán hồng. Hôm nay em lại cặm cụi ngồi viết nốt bài 2 như đã hứa đây ạ.
.
Một số bác kêu là 1tr đi Sapa tiêu ko đủ, Tiêu thì có nhiều kiểu các bác ơi, đợt rồi em đi ngủ ở ks có sao (Charm), ra cửa có xe đón (đi xe li-mu). Toàn được mời ăn nhà hàng trung tâm thì 10tr cũng chả đủ. Nhưng trước đó 2 tháng em đã từng cùng 1 đứa bạn chạy xe máy từ Lai Châu sang Sapa, sau đó hai đứa em có cùng ăn nằm với nhau 1 đêm. Súng bên súng đầu gác bên đầu, và lần đó bọn em cũng tiêu chưa hết 1tr cho 2 ngày, 1 đêm : 1 nhà nghỉ, 1 chai dầu, ko BCS.1 ăn tối, 1 ăn đêm, 1 ăn sáng rồi té. Giá cả đồ ăn giá rẻ và ăn vặt em sẽ up ở dưới cho các bác tự đánh giá ạ.
.
Em nghĩ là đi chơi, vui và trải nghiệm với người thân là chính, chỉ cần có kế hoạch ăn tiêu và chuẩn bị trước thì tầm nào cũng có thể ạ. Nhiều bác người Sapa mà tự ti thế, em thấy Sapa ăn uống ngủ nghỉ giá cả khá ổn so với các điểm du lịch khác đấy ạ. Tầm tháng 10 này đến tết nghe bảo Sapa chật ních, riêng tuyến xe của ông anh em chạy đã 10k lượt/ tháng rồi. Đây là lần đầu em viết review đồ ăn, mồm em nó cũng nhạt lắm ạ, có gì ko phải mong các bác bỏ quá cho em. Khu nhà em có quy hoạch chính quyền chỉ cho xây 3 tầng thôi, gạch thừa em ko biết xếp đi đâu ạ xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Chỉ là em thèm nem chua nướng nhưng lên Ấu Triệu xa quá. Các cao nhân nghiền món này cho e xin địa chỉ quán ngon quanh khu vực Cầu Giấy với ạ xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Hôm nọ đọc được một bài review quán mì vằn thắn trong ngõ đối diện 81 Tô Hiệu xong hôm nay phải ra thử luôn. Hôm qua cũng đã định thử nhưng lại đến buổi chiều nên hụt, quán chỉ bán đến 3h chiều nha.
Menu có mì vằn thắn, há cảo tôm, hủ tíu khô hoặc nước với vài món nữa. Hôm nay mới thử được mì thôi.
Điểm cộng là Mì ngon cơ mà tự bản thân cảm thấy hơi ít, ai ăn khoẻ nên bảo bác cho thêm bánh (đương nhiên là free) và được phục vụ trà đá free nữa. Hai bác chủ vs 2 chị nhân viên khá lịch sự, hôm trc đến muộn quán đóng cửa thì bác cứ cảm ơn xin lỗi liên tục.
Điểm trừ là quán bé (mặc dù không bị nóng) trong nhà chỉ có 4 bàn, trung bình ngồi được khoảng 15 16 người, 2 bàn nhỏ 2 người ngoài trời nữa. Phục vụ chậm, sai thứ tự, hay quên món, bù lại bác chủ xin lỗi liên tục "thông cảm cho bác tại bác hay quên"
Rút lại kết luận là ai có thời gian chờ thì hãy đến, không nên đến và giờ tan tầm 11h 12h. Nên nhắc lại order 1 2 lần k bác ý quên. xem tiếp
Có bạn nào từng đi đến cây thông cô đơn ở Đà Lạt và cắm trại qua đêm ở đó cho mình xin ít thông tin nhe.thank mọi người xem tiếp
Tiện thể tớ vẫn chưa có plan từ mùng 2, không biết có team nào còn thiếu nữ cho tớ join với, đi đến mùng 6 thôi ạ ^^ xem tiếp
[Kem bơ -chợ Thanh Hà]
Hồi đi Đà Lạt nghiện mãi món này nên nay hứng lên order thử 2 choác!
•về đoạn nhìn: không đẹp, bơ xay lẫn với kem và cốt dừa nên màu nhờ nhờ khó tả )
•về đoạn ăn: bthuong vẫn ăn kem bơ theo kiểu bơ say sinh tố, không cho đá, thêm kem dừa ở trên và dừa tươi/dừa khô rồi trộn trộn ăn ăn-bèo bọt cũng đá đc 2 cốc ) ở đây đc biến tấu kiểu kem và bơ cùng cốt dừa được xay nhuyễn hết r mới cho ngăn đá,làm kem theo kiểu thủ công nên ăn bị đông đá cứng cứng, mà bơ hơi ít nên không ngậy ) đạt 6/10d. Lần sau sẽ tự làm ở nhà )
•giá cả: 27k 1 cốc không phải đắt nhưng mà ăn xong thì phải suy nghĩ lại ) xem tiếp
5&type=3
Như mình đã hứa là mình sẽ viết phần II cho chuyến đi du lịch Hàn Quốc của mình. Phần... xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Bún bò Huế 65 Đường Láng
1. Không gian quán 7/10: có tới 3 nhà kề nhau đều của quán này nên chứa đc khá nhiều khách, thoáng mát nhưng nhìn k đc sạch sẽ cho lắm. Đồ đạc như bàn ghế luôn thấy dính mỡ, nhìn cứ bẩn bẩn thế nào ý, lấy giấy ăn lau thì dính luôn giấy vào bàn, cá nhân mình k thích vđ. Thậm chí đến quả quất cũng dính mỡ thì chịu rồi <`~´>
2. Phục vụ 5/10: chỉ mỗi mấy bạn đứng vẫy khách là nhiệt tình, mình dắt xe vào là quay luôn thái độ, chả quan tâm nữa. Bún thì lên khá nhanh nhưng gọi cốc trà đá mà mãi k thấy, nhắc đi nhắc lại 3 lần mới có trà. Hôm qua mình đi ăn là tầm chiều, vãn khách rồi. Tuy còn rất nhiều bàn trống ở cả 3 gian nhưng nhân viên lại chỉ cho mình ngồi ở bàn tập kết đồ của họ. Trên bàn có 2 lọ đựng đũa, 3 bát quất và hai chồng bát rỗng, lát sau, có 1 bạn nhân viên đặt cái bịch 1 thùng đựng hành ngâm ngay trước mặt mình cảm giác k tôn trọng khách một tí nào.
Còn nữa, lúc mình rẽ xe vào gian 3, bàn ngay đầu gian chưa đc dọn dù nv rảnh khá nhiều. Đến lúc mình ăn xong, quay ra lấy xe vẫn thấy y nguyên
3. Đồ ăn 8/10: nước dùng mặn, mình ăn đến lần này là lần t2 rồi, chắc chắn là nó mặn (lần đầu do cho ớt cay quá, gần như k ăn gì, chỉ nếm chút nước nên mới có lần 2 nha mn ). Được cái bún khá nhiều cái và topping, mình ăn bát xanh 40k là no căng. Cục chân giò kia có lẽ luộc quá lâu hay sao mà ăn ngấy dã man, lại còn k hợp vị với nước dùng. 8/10 là vì nhìn chung nó vẫn ngon nhưng k hợp khẩu vị mình lắm nha.
Có quay lại k? Không. Ăn 1 lần, ngấy 1 đời, đã thế bàn lại còn đặc biệt bẩn, tạm biệt quán. xem tiếp
Kính hội.
Nay vô tình em thấy món này, đang đói trông quả ảnh ngon dã man. Các ace nào đã ăn rồi cho e xin rv với ạ. Nhân tiện cho e hỏi mua ở đâu được món này.
Miến chua cay tứ xuyên xem tiếp
Mình sắp đi Phong Nha, nhờ các bạn tư vấn giúp mình di chuyển từ sân bay Đồng Hới đi Phong Nha; từ trung tâm Đồng Hới đi Phong Nha bằng phương tiện gì rẻ và tiện nhất ạ. Cảm ơn các bạn. xem tiếp
[GÓC NỬA KHEN NỬA CHÊ] DIMSUM MEIWEI BIG C
Mới test Meiwei big C nên review cho các fan đồ Tàu như mình. Thật sự là ăn ở Meiwei làm cho mình 1 cảm giác siêu nước lợ về đánh giá, cái gì cũng vừa khen vừa muốn chê
1. Súp ăn nấu vị vừa miệng, giá ngon lành cành đào 35-50k/ bát, tuy nhiên ko hiểu ý đồ là gì khi khai vị cho cái bát súp to như cái lu, ai ăn cũng bỏ thừa, ăn hết thì thôi khỏi ăn cái khác và súp CỰC ÍT NHÂN . Súp hải vị là ngon nhất mọi người nhé
2. há cảo ăn ngon, vỏ mềm, lồng hấp trực tiếp lúc ăn nên rất tươi. Chân gà phượng xì khá lạ miệng vì bớt mùi tàu xì mà lại có vị chua nhẹ tuy nhiên hơi mặn
3. Vẹm xanh hấp cay => đừng gọi các loại hải sản mọi người nhé, siêu MẶN mặn nhớ đời luôn
4. Món gây thương nhớ nhất có lẽ là vịt quay, khoảng 180k/ nửa con, nói chung là ngon, tuy nhiên cái sốt ko hợp miệng mình lắm, ngai ngái, ăn vịt không còn ngon hơn )
5. Đậu phụ tứ xuyên: ổn áp, không có gì chê.
Nói chung 4 người vào ăn chơi chơi cũng hết 1 củ, chỉ ngấy chứ không thể no. Không lấy hóa đơn cũng auto 10% VAT.
P/s: bác nào biết dimsum ở đâu ngon mà rẻ suggest em cái ạ xem tiếp
Cho mình xin 1 số địa điểm checkin sống ảo ở ĐL.
Mình thấy review ảnh đẹp ở xa tt. Vậy đi những đâu để đi hết và thuận tiện đường cho mình trong 3 ngày ạ?
Cảm ơn cả nhà
xem tiếp


Sắp tới cuối tháng 1 năm sau mình đi Đà Lạt. Mọi người tư vấn cho mình những nơi ăn uống ngon rẻ cũng như vui chơi sống ảo chi phí không quá mắc được không ạ ? Mình đi 4 ngày 3 đêm. Cảm ơn mọi người ạ xem tiếp
Dubai tháng mấy là đẹp nhất vậy ạ?
E đang có ý định đi du lịch nhưng kb nên đi tháng mấy ah ^^ xem tiếp
Cám ơn ad đã duyệt bài!!!
_____
Gần đến mùa du lịch rồi nhỉ, Nam Du chắc sẽ được nhiều bạn ghé thăm lắm đây!!!
Mình về cũng lâu rồi, nay đầu óc tự nhiên lại tràn ngập về Nam Du nên mới có hứng thú viết bài này. Mình đi vào những ngày bình thường, chi phí thấp mà lại được tận hưởng những gì tuyệt vời nhất của Nam Du. Đợt đó mình đi 3 ngày 2 đêm thiệt hại chắc tầm 1tr5/người. Phương tiện đi mình nghĩ các bạn nên đi xe khách, đường đi khá xa, đường miền Tây buổi tối khá vắng, không có đèn đường và nhà dân. Các bạn muốn phiêu lưu và muốn hưởng thụ cái cảm giác mới lạ và rùng mình đó thì OK xe máy đổ đầy bình và đi thôi. Khi gần tới Rạch Giá bạn sẽ đi ngang qua Vị Thanh, một thành phổ nhỏ, đường xá khá cũ kỹ, chấp vá vá không hết, đường khâu chằng chịt không thẩm mỹ xíu nào. Bù lại ở Vị Thanh có khá nhiều ngôi chùa Campuchia cổ còn xót lại sau chiến tranh và những ngôi chùa mới được người dân xây. Cũ kỹ, dân giả, cuộc sống trôi chầm chậm không hấp tấp hối hả. Đến Rạch Giá mình chỉ kịp chạy thụt mạng đi tìm mua vé tàu ra đảo và chạy lòng vòng đi kiếm tàu. Về vé tàu nếu các bạn thích thì nên mua vé khứ hồi luôn cho tiện nha, tàu thì mình gợi ý đi SuperDong chạy bao phê, cảm giác bao mạnh, bao đã. Lên tàu thì làm gì? Ngủ tiếp hoặc ngắm nghía bọt biển quăng tung tóe chứ làm gì. Đến đảo mất khoảng 45-55p, đến đảo sẽ có các cô chú là dân địa phương cò phòng, xe chào đón các bạn. Về phòng ở gợi ý của mình vẫn là ở nhà nghỉ của các cô chú ở đây, vì sao?
- Thứ nhất, phòng ở đây sạch sẽ bao ổn, có điện có máy lạnh.
- Thứ hai, nhà vệ sinh bao sạch (đi chơi mình rất để ý cái nhà vệ sinh)
- Thứ ba, giá phòng rẻ, chủ nhà lại nhiệt tình bạn cần gì cứ nói với cô chú.
- Thứ tư, lên đảo bạn phải thuê xe đi đây đi đó thì liên hệ luôn chú chủ nhà, đi tour ra đảo chơi, lặn san hô liên hệ chú luôn. Quá tiện!!!
Nhận phòng, tắm rửa sạch sẽ xuống nhà, ra ven cảng đồ ăn có rất nhiều. Bạn nên lót đầy cái bao tử sau khi ngồi xe mòn mỏi, rồi ngủ một giấc khoảng 2 tiếng thì mới đảm bảo sức chơi. Bạn có thể ăn cơm, hoặc ra ven cảng ăn, ở đây có kha khá món. Ăn sáng ăn hủ tiếu khô ở đây là ngon nhất, theo khẩu vị của mình là vậy. Tối các bạn muốn ăn hải sản, mình gợi ý các bạn nên chọn hải sản nấu lẩu, một cái lẩu với các món hải sản các bạn chọn tầm 500k thôi ăn 3-4 người là no. Ăn xong mỗi bạn mua nước hay lai rai vài lon bia ra cảng rồi tán gẫu thì tùy các bạn. Nhưng mà cái cảm giác ra cảng ngồi cùng bạn bè, vừa uống vừa kể nhau nghe về những câu chuyện của mình và được nghe những câu chuyện nó tuyệt vời lắm các bạn à. Phần ăn uống thì mình có nhiêu đó thôi, còn về phần chơi thì như sau:
- Ngày đầu lên đảo, nếu bạn đi tối tầm 22h thì 6-7h bạn đến Rạch Giá, ra đến đảo tầm 8h30, ăn sáng ngủ nghỉ tới 12h, ăn trưa xong nghỉ ngơi hoặc tắm biển xí cho mát người. Chiều chiều bạn thuê xe chạy một vòng thăm đảo. Trên đường thăm đảo bạn sẽ đi ngang đền thờ Ngư Ông Nam Hải và hài cốt của ông ở đây. Đây là bộ hài cốt lớn nhất được giữ lại và thờ tại đây. Bộ lớn thứ hai hiện được lưu giữu ở Vũng Tàu. Đi qua đền bạn sẽ đến dốc Ân Tình, nơi mà theo mình ngắm hoàng hôn là hết xẩy con bà bảy. Tối đến la cà ăn uống quanh cảng.
- Ngày thứ hai, sáng các bạn cố gắng dậy sớm ra bãi Mến ngắm bình minh và tắm biển, bãi Mến tắm vào sáng sớm là tuyệt nhất và đẹp nhất. Bãi Mến vào buổi sáng chẳng khác gì những bãi biển lung linh mà các traveler đăng tải trên Instagram cả. Tắm biển xong các bạn về phòng thay đồ ngắn, lên tàu đi tour ra đảo thăm Bãi Ngang và lặn san hô. Bãi Ngang nước biển trong văn vắt, nằm võng ngắm biển, hít khí trời, nghe nhạc là perfect.
- Ngày thứ ba, bạn hãy lại dậy thật sớm ra bãi Nhum ngắm bình minh, ở đây có một cây cầu nhỏ ra biển, ngồi ngắm bình minh rất tuyệt. Ở bãi Nhum lớp đá biển khá bằng phẳng và không quá sâu ở chỗ cầu nếu muốn các bạn có thể xuống tắm, nhưng ở đây sóng dập hơi mạnh. Tắm xong về ăn uống, thay đồ, ngủ nghỉ xí. Check out trả phòng và lên tàu ra về thôi!!!!
Trong những ngày ở đây, đối với mình rất tuyệt vời, không tuyệt vì tiêu tiền nhiều để ăn nhiều, mua nhiều, thật sự trong người mình khi đó chẳng có bao nhiêu lúc về đến nhà là túi chắc còn tầm 13k hay 20k thôi. Tuyệt là vì mình đã được đến đây, được nhìn, được thấy được cảm nhận rất nhiều thứ. Người dân ở đảo rất mến khách, ở đây đảm bảo an ninh không trộm xe, giựt đồ, dựng xe để luôn chìa khóa cũng không cần lo lắng. Tuy nhiên ở đây vẫn còn nhiều rác, đây là điểm trừ khá lớn với Nam Du. Một số vùng vẫn chưa nối được đường dây điện nên vẫn có vài nơi không có điện, các bạn đi ở nhà nghỉ gần cảng là đảm bảo.
Thật sự mình rất rất muốn đi nhiều nữa, đi mình sẽ được nhìn thấy nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn. Mong muốn về chuyến đi tiếp theo đang sụt sôi rất nhiều trong mình. Ở bài viết này mình chỉ có mong muốn được kể lại câu chuyện của mình, không mang tính chất review hay mong muốn được like và share.
Rất cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện của mình! xem tiếp
Các c ơi cho t hỏi là có xe khách nào đi từ Đà Lạt về thẳng sân bay Cam Ranh không nhỉ
xem tiếp
Edit: cái mình mua uống là dạng HỘP PHA SẴN 180ml chứ k phải dạng gói bột nên mình mới bảo là đắt so với chất lượng. Nhiều bạn đọc không kĩ mà cứ "gía khá đắt" thì mình cũng chịu )
[GÓC THẤT VỌNG] Trà sữa Nestle
Hôm nay vô Ministop thì thấy trà sữa Nestle dạng hộp pha sẵn nên mình mua uống thử
(+) -Mùi trà rõ
-Không quá ngọt
(-) -Mùi trà đậm nhưng lại k có vị đắng
-Uống thấy khá lỏng bỏng chứ k đậm đặc
-Không béo
-Gía khá đắt: 15k, với giá này thì mình có nhiều sự lựa chọn ngon lành hơn.
Trước khi uống mình coi rv thấy khen khá nhiều đâm ra "Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều". Có thể dạng gói bột sẽ ngon hơn nhưng còn cái này thì không hề :((
Ps: mình k chụp lại, lên gg search thì k thấy nên lấy tạm ảnh này xem tiếp
[GÓC KHEN]
Hà Đông mới có quán bán món Bún Vịt quay này chỗ ngã tư Văn Phú - Lê Trọng Tấn khá là ngon ạ, lúc mình ăn thì bị hết Phở, nhưng vịt quay ăn rất ngon, đúng kiểu Lạng Sơn, thịt mềm ngậy mà gia vị ngấm đậm đà và rất thơm.
Bún vịt quay kèm nước chấm vịt, măng chua ngâm hạt móc mật và ớt chưng với xả rất hợp.
Quán xá thì sạch sẽ khá ok. xem tiếp

Có bạn nào biết ở Cần Thơ có công ty du lịch nào uy tính chất lượng ko ạh?? Qua tết m và nhỏ bạn định đi ĐN Hội An. Trước giờ quê mùa chưa đi máy bay nên muốn đi tour trước để quen nước quen cái xem tiếp
Nhân 1 ngày đẹp trời thoảng gió heo may
Trên con đường Hồ Tây bát ngát gió, tiện đi làm về chưa biết cho gì vào bụng. Chợt nhớ ra trước fb em có lưu quán đồ Thái.
Ăn thời tiết này quá là hợp lí cho dù là phải ăn 1 mình
Tả qua đôi điều về cái mõm nhôm thích ăn đồ Thái của mình. em thích cái vị chua chua cay cay nhiều tầng gia vị ấy mặc dù em cũng chả biết đồ Thái thật thì nó dư lào.
Tầm am hiểu về Đồ ăn Thái của em mới chỉ dừng nghiên cứu ở Thái express, và một số quán đồ ăn Thái linh tinh khác ( đã đóng cửa )
- rì viu chính thức-
Quán bài trí rất bình dân, nằm gọn bên đường Tô Ngọc Vân.
Lúc em vào khoảng 7h tối, thấy nhân viên đông hơn khách ) nhưng ăn 1 lúc thì khách cũng đến kha khá, đa phần là Tây.
Nay em định ăn bún hải sản như Quảng cáo nhưng vào quán thấy 1 chị nước ngoài cũng ăn cari nên em cũng gọi đại
Cari này có 10 cấp độ cay, em gọi cấp 1 vì không ăn được cay.
Bát cari nhỏ xinh kia ẩn dưới hẳn 5 con tôm ) ăn 1 mình thì ăn mãi không hết.
Nước cari sánh ăn nhiều vị.
Món này ăn kèm cơm ạ. Cơm gạo Thái luôn hay sao mà dẻo với thơm lắm ( thật ra em cũng chửa được ăn gạo thái, chỉ thấy ngon hơn gạo em vẫn choén )
Giá rổ 75k cho 1 phần kèm cơm.
Con gái như em ăn là vừa, nhưng còn thừa nhiều nước, lần sau em oder về nhà chấm bánh mì ăn cũng xịn xò.
Văn chương lủng củng mong các bác bỏ qua ) và chỉ giáo cho em/cháu xin thêm vài địa chỉ nữa để được mài mồm nhiều hơn xem tiếp
Cho e xin ít ý kiến về bánh trà sữa hót hiện giờ ạ xem tiếp
[Góc thất vọng] Bánh trà sữa trân châu SamLoveCake
Dạo này thấy bánh này đang hot hit nên 2 chị em hí hửng gọi thử ở SamLoveCake... ôi thật sự thì khi nhận bánh đã thấy có j sai sai...
Khi mở ra thì thấy sai thật... lớp cheese chảy phủ kín mặt bánh ở đâuuuuu????? Trân châu đường đen chảy láng mặt bánh đâuuuu????? Và cả vị đường đen ở đâuuuuuu nữa?????
Bánh nói chung là cũng dễ ăn nhưng ko có mùi thơm trà sữa, cảm thấy như ăn 1 bánh gato cheese bình thường với hạt dai dai nhạt toẹt... Trân châu ko những nhạt mà còn bị vón lại...
Nhìn chung là nếu chưa đọc review của mn về bánh thì thấy ăn cũng tạm được... nhưng chắc do chị em t mong ngóng quá nhiều nên lúc nhận được bánh mới thất vọng như này.
Giá: 80k/bánh
Edit: có thể do mình ko quay lại bên tc bị vón, nhưng cái chính là tc nó nhạt ko có 1 cái vị j ý... chứ nó ngọt ngọt vị đường đen 1 tý thì t cũng thấy đỡ hoang mang r... xem tiếp

Tuần sau mình có chuyến đi Đà Nẵng - Hội An 5 ngày 4 đêm. Nhờ Mọi ng cho mình xin review một số khách sạn 3 sao gần trung tâm với. xem tiếp
[ Góc nhớ nhung ] sống 20 năm trên đất Hà Thành mới tìm được chỗ ăn BÚN ỐC RIÊU tuyệt như thế
Mình ăn chỗ này không biết bao nhiêu lần rồi nhưng bây giờ mới dám review. Cũng vì muốn thử xem lục tung cả cái Hà Nội này có chỗ nào ngon hơn ở đây không )) Qua hẳn những chỗ nổi tiếng như Hai Bà Trưng nhưng cá nhân thấy bún riêu ốc ở HBT quá ít và nước nhạt, đắt đỏ nữa. Mình hay ăn ở đây một mình hoặc ăn với người yêu cũ, tuyệt nhiên chưa có người thứ ba )))
Nhìn bát bún ốc giò bò này chắc cũng không cần nói thêm về độ đầy đủ topping và độ đẹp mắt rồi nhé )) Mình gọi bún ốc giò bò và có mắm tôm, nhiều bún.
Ở đây nếu đến vào lúc chưa đông, chị chủ quán sẽ hỏi rất đầy đủ là em ăn bún gì nào, có giò bò gì không, ăn rau trần hay rau sống, có mắm tôm không em, có nhiều bún không em? Ừ oke em ngồi đi nhé. Và sau đó được bưng ra bát bún như thế này đây Nước dùng chị ấy nấu rất là đậm vị và quyện vị, còn ở chỗ khác ăn mình cảm thấy bún với topping cứ bị tách vị ấy.
Nếu đến vào lúc quán chị ấy đông người ăn thì phải tự order đầy đủ như thế kia nhá. Nếu muốn ăn thêm thịt bò hay giò thì cứ gọi, hoặc quẩy nữa.
Hôm nay nhân một ngày đẹp trời, cũng thích hợp để nhớ người yêu cũ aka có việc bên Times City nên mình tạt qua đây ăn, vừa ngọ vừa rẻ lại được thoả nỗi nhớ )))
Giá thành: bát mình ăn đầy đủ là 28k, còn nếu ăn ốc giò hoặc ốc bò sẽ là 20k, còn nếu chỉ ăn bún ốc không hoặc riêu không thì còn rẻ hơn nữa nhé.
Địa chỉ: vì quán không có địa chỉ cụ thể nên mình sẽ chỉ dẫn như thế này ạ: Đi vào ngõ 293 Tam Trinh, quán ở đối diện cửa hàng Vinmart nhé. Quán ở bên tay phải đó.
Thời gian: hôm nay ngồi ăn nghe chị chủ quán tình cờ nói chuyện với người trong làng, mình biết được quán bắt đầu từ chị gái của chị, còn chị ngồi bán ở đây từ năm 2007 cho đến nay vẫn thế.
Chị chỉ bán từ 6h-13h thôi ạ. Quá rẻ mà ngon cho bát bún truyền thống như vậy, mà lại đậm đà hương vị. Cảm ơn vì đã đọc đến đây. xem tiếp
Tiện đây các a.c cho e xin địa chỉ ăn mỳ vằn thắn ngon với ạ!!! xem tiếp
Kính hội
Lần trc m đi Hạ Long đc ăn món Sữa chua trân châu này ngon quá
Ở Hn có nơi nào có ko ạ? Trân châu dẻo mà sữa chua cũng lạ, hơi chua nhiều xem tiếp