[ GÓC REVIEW ]
Ngày mưa gió bão bùng nhưng vẫn không ngăn nổi tâm hồn ăn uống của em. Lượn lờ vài vòng vào phố Hội Vũ thì thấy ngay chiếc nhà hàng nhỏ nhỏ xinh xinh này bước chân vào nhà hàng đã cho mình cảm giác rất dễ chịu từ không gian đến nhân viên. Menu khá đa dạng từ đồ ăn chính, đồ uống đến tráng miệng ( thiên về đồ âu ). Dưới hình em gọi Chicken pesto. Green benedict. Burger cua.
Đó là gồm những món chính. Tất cả đồ ăn đều rất NGON. Hic mưa gió bão bùng tìm được chiếc nhà hàng thoải mãn và thỏa mãn về tất cả thế này thì còn gì bằng. Có một điều em rất thích ở đây là rau ăn kèm dc xử lí khéo để còn độ hăng và ngái của các loại rau. Em nghĩ MUST TRY là Chicken pesto với lớp phomai )
Nghe giới thiệu dc biết là sốt dâu tây và kem dừa ăn kèm do nhà hàng tự làm. Kem béo ngậy ăn tan trong miệng cùng chút vị trà trong bánh Pancake. Sốt dâu thì quá tuyệt e k còn gì để nói luôn ạ
Kết thúc buổi trưa mưa gió thỏa mãn mọi thứ à do mải ăn nên em đã quên không chụp lại menu của nhà hàng
Tổng thiệt hại là 635k cho 4 người ăn. Ăn xong no lặc lè )
E có hỏi nhân viên đồ uống nhưng no quá k thể thử ) thấy bảo best seller là Vải dưa chuột. Em sẽ quay lại nhiều lần nữa. Kính hội
Địa chỉ: Salt n Pepper cafe eatery số 5 Hội Vũ xem tiếp
Mình đang rất tâm đắc vì tìm được một quán bún bò gần nhà mà ngàn like như này.
Mình từ trước đã rất ngại ăn mấy món có bò luộc như bún bò, phở bò. Nếu có ăn thì chỉ ăn những quán quen. Bởi vì, nhiều khi ăn xong mình thường gặp hiện tượng cứng cổ, mỏi cổ, rất khó chịu. Không biết bác nào bị giống vậy không, nhưng cảm giác mệt kinh khủng khiếp ý. Ăn xong bát phở mà bị vậy thì thôi từ sau mình cạch quán đấy ra.
NHƯNG!
Hôm nay vì mưa và bần cùng bất đắc dĩ nên mình phải vô đây ăn, lúc đầu là định đi ăn bún cá cơ. Đánh liều một phen vì lúc ý mưa quá, mà xung quanh không còn quán nào. Vừa ăn mà vừa cầu cho con không trúng độc bò luộc
Chi tiết nhận xét của mình như này:
Về cửa tiệm thì cũng sạch sẽ, bàn ghế ok.
Điểm cộng là phục vụ trà đá free nhé
35k cho một bát bún đầy ắp cực nhiều topping. Như mình thì không ăn tiết và chân giò nên mình kêu anh chủ không cho vào.
Điểm cộng thứ 2 là rau ăn kèm được trần nóng luôn! Bất ngờ, quá bất ngờ, lần đầu tiên ăn kiểu rau ăn kèm như vậy luôn, ngon mà thơm lắm các bác ạ *phấn khích* )) chứ đi ăn ở mấy quán khác thấy rau rửa qua qua rồi bày lên mình cũn ngại ăn, nếu muốn ăn là phải nhờ ng ta trần cho ý.
Chanh cũng tươi rói, nhiều quán cắt miếng chanh chán đời lắm, bẩn bẩn khô khô
Quẩy giònnnnn, mà không biết là free hay anh chủ quán quên tính kèm, lúc thanh toán mình không có để ý, về nhà nghĩ lại mới thấy là lạ )) ngại quá!
Như bát bún trong hình là mình trộn lên rồi mới nhớ ra phải chụp lại, chứ lúc đầu bày trí hơi bị bắt mắt luôn.
Tóm lại là cực kỳ chim ưng vì quá ưng nên mình mới hạ quyết tâm share bài này cho ace trong group tới thử coi cái ưng của mình có chuẩn không
Quán nằm ở Thanh Xuân Bắc nhé các bác. xem tiếp
Góc chê
Đây là lẩu của qán anh béo đầu phố lý thường kiệt , nc lẩu k có j đặc biệt, nhưng đồ nhúng thì ... ngao có vị thum thủm kiểu ươn ,váng đậu thì dai, bò mỹ thì 95% là mỡ , kiểu như để đông lạnh lâu ngày k biết là bn lâu nữa , ok mình sẽ bỏ qa tất cả nếu mình k bị nhân viên cho cả nồi lẩu vào người . Ok lần đầu tiên mà đi ăn lẩu suýt bị tắm nc lẩu, các bạn vụng vè đến mức nhấc nồi lẩu cũng bị nghiêng xong bắn đổ hết nc lẩu vào tay mình vào đùi bẩn hết cả quần ,rát hết cả tay may mà k bị bắn vào mặt, lộn cả mề ý ..... không bh quay lại. xem tiếp
Mọi người cho em hỏi là chỗ nào tổ chức tour nước ngoài nào uy tín và tốt ah? xem tiếp
bác mở hàng từ 4h đến tầm 6h thì hết hàng rồi nhé ^^ xem tiếp
Cuối cùng bước qua bao trang sách... tôi cũng đến được đây Sông Hằng, hơn hẳn các dòng sông khác tại Ấn Độ, chính là nơi lưu giữ trái tim của Ấn Độ, đã thu hút hàng triệu người tới bờ sông của mình kể từ thời bình minh của lịch sử. Câu chuyện về sông Hằng, từ nguồn ra biển, từ xưa tới nay, chính là câu chuyện của văn minh và văn hóa Ấn Độ, của sự hưng thịnh và suy vong của các đế chế, của những thành phố vĩ đại và kiêu hãnh, của những cuộc phiêu lưu của con người và sự tầm cầu về tâm thức vốn từ lâu đã thôi thúc các triết gia Ấn Độ, của sự phong phú và đầy đủ trong cuộc sống hay sự khước từ và xả ly xuất gia, của những thăng trầm, của sự hưng thịnh và hoại diệt, của sống và chết”.
Sau chuyến đi mình đang edit ảnh và video, sẽ chia sẻ về chuyến đi với mọi người thật sớm ^^






xem tiếp
Sang tuần em và đồng bọn dự định đi du lịch Hà Nam, Trung Quốc. Hội mình có ai đã từng đi hoặc đang ở bên đó có thể cho em xin ít review địa điểm ăn chơi và cách đi lại giữa các địa điểm bên đó được ko ạ )) xem tiếp
[GÓC KHEN + CHÊ]
E nằm vùng khá lâu, từ hồi gr bắt đầu thành lập đến giờ mới đăng bài lần đầu. E review về set 359 của Tasaki bbq, quán có 2 cơ sở. 1 ở Trần thái Toing, 2 là ở Bùi thị xuân. E ăn ở bùi thị xuân ạ
Tối hôm t2 e từ nhà sang và quên mất k đặt bàn nên lại đi về, nhìn qua thấy quán khá đông. Thế nên lại chuyển sang trưa t3, khi đến thì có 1 chú bảo vệ dắt xe cho (ok, mở đầu tạm ổn) đến lúc bước vào thì lễ tân và nhân viên chào khách bằng tiếng Nhật. E đc dắt vào bàn, nhìn qua phong cảnh tạm ổn, e ngồi cạnh chỗ mà các bạn nvien dọn dẹp nên thấy ồn ào quá.
Set 359k bọn e gồm 1 salat bơ hay gì đó e k rõ, 1 đĩa thịt như hình, 1 bát kim chi, 1 bát dưa góp, 1 canh rong biển, 1 cơm trộn
- Salat thì e thấy bt, k ngon lắm, có cả rong biển, cà chua bi,... trộn lẫn. Bạn nvien đứng nướng cho bàn e góp ý rằng salat Cá Ngừ ngon hơn thì e chưa thử
- Về thit thì e thấy ổn, ngon, ướp vừa miệng ăn kèm sà lách + kimchi thì perfect )). E thấy đồ chấm cũng rất ngon, có 2 ngăn, ngăn có vừng thì cay k vừng thì k cay (vẫn 1 loại nc chấm) ncl về khoản này e cho 100 điểm
- Dưa góp e thì e thấy bt, k có gì đặc sắc
- Mỗi ng đc thêm 1 bát salat gì đó thì e ăn thấy k ngon, e để lại k ăn ))
- Kimchi ngon, vừa miệng
- À quên còn bánh xèo, e thấy bánh nguội như kiểu làm trc rồi, ăn chán ngắt. Có nc chấm đi kèm nhưng theo e thì vẫn k ngon vì nguội quá
- Canh rong biển thì nặng mùi nấm hơn rong biển. Ncl e ăn cũng tạm ổn, à có cả hành tây nữa
- Cơm trộn thì các bạn ý trộn sẵn ra trc khi bê ra bàn. Có kim chi, trứng và cơm thôi thì phải. E thấy k ngon lắm nên bàn e bỏ lại hơn 1 nửa
Ăn xong thì có hoa quả tráng miệng, e thấy thái mỏng quá, ăn k bõ lắm )))
QUÊN MẤT. Có 1 điều e thấy cực kì mất điển là đĩa sà lách với kim chi kia hết k đc cho thêm mà mất tiền mua. Thật sự với e thì đi ăn nướng ngon nhất 2 cái đó mà giờ phải ăn kiểu ít ít rất khó chịu
Bọn e đi 3 ng thì ăn no, đi 4 ng thì chắc vừa. À quên, bọn e còn gọi thêm 3 coca lon 25k 1 lon. Tính ra là 118k (+10% thuế) + 359k nữa
Nếu cho quay lại ăn làn nữa k thì chắc 50% nhưng e sẽ gọi set khác, quán có cả lẩu nữa nhưng e chưa ăn nên kb
Xin cảm ơn mn đã đọc xem tiếp



Cho em thấy cánh tay của anh em đã thẩm ở quán này đi ạ.
Em ăn nhiều lần lắm rồi mà chẳng lần nào chụp ảnh, htrc có bạn up hỏi địa chỉ ăn lòng ngon mà không nhớ nổi, tự nhiên hôm nay nhớ ra search gg thì lại ra luôn, nên tiện tay up share cho anh em bị nghiện lòng như em:))
Thực sự vote 9/10 cho quán luôn ạ, trừ 1 điểm vì đồ ăn hết nhanh quá Lòng ngon, nóng sốt, sạch sẽ (còn nguồn lòng có sạch hay k thì em k rv gì thêm vì em không biết:)))
Giá cả bình dân, chỉ khoảng 120-150k/2 người ăn lòng cả cháo nữa ạ. xem tiếp
Ra khỏi mộ Cô 6, tiến thẳng vào trong (hơi vắng) để thắp hương cho Cụ NGUYỄN AN NINH và Cố TBT LÊ HỒNG PHONG cùng anh linh các vị khác (khu này rất vắng nhang khói nên chúng ta cũng nên dành ít thời gian quan tâm họ).
Lưu ý: Đừng đi quá xa, chỉ những mộ gần gần khu vực chúng ta di chuyển nhé!

xem tiếp
Mọi người ơi từ Quảng Châu nên đi Lệ Giang hay đi Vụ Nguyên tiện hơn nhỉ. Với lại ngoài máy bay đi bằng phương tiện gì tiện nhất. Mình tìm thì toàn hướng dẫn đi từ Việt Nam thôi. Cám ơn mọi người xem tiếp

Đợt tết âm này mình có đi Cửa Lò, các bác cho mình hỏi 2 khách sạn Sài Gòn Kim Liên và Mường Thanh cái nào ở thích hơn với. Mình cần phòng trên cao view biển . xem tiếp
[GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI]
Hôm nay mưa gió mình có tạt qua cửa hàng Xôi Việt ngay mặt đường Nguyễn Phong Sắc để ăn phở gà. Chưa bao giờ thấy phở chỗ nào tệ như ở đây. Nước phở nổi váng mỡ phát ớn, như kiểu nước tráng bát chứ không phải nước dùng ( EM NHẮC LẠI LÀ MỠ TƯƠI CHỨ KHÔNG PHẢI NƯỚC BÉO NHÉ!!!). Hành trong bát rửa còn không sạch, em đã bỏ hết ra một lượt rồi. Em có nói lại với anh chủ quán 2 lần. Lần 1 em gọi thì ông ý làm ngơ, không thèm để ý. Lần 2 em gọi to hơn và góp ý về phở thì ông ý chỉ chốt một câu “ KHÔNG NGON À?”
Em để nguyên và không ăn 1 miếng nào sau đó đứng dậy trả tiền.
30K cho một bát phở gà. Thật không thể tin được. Sau khi trả lại tiền thừa với thái độ khó chịu ra mặt của anh chủ quán cũng là lần cuối em tự nhủ sẽ đặt chân đến đây.
Em cũng có được bạn mua xôi cho ở đây một lần và thấy pate bẩn vãi ko nuốt nổi, giá thì chát )))))
Sẽ KHÔNG BAO GIỜ mò đến đây nữa xem tiếp
Em đi Đà Lạt 4 ngày 3 đêm. Anh chị nào đã đi thời gian như vậy cho em xin lịch trình e tham khảo. Em ở Resort Terracota hồ Tuyền Lâm. Pls ngay 27 nay em di. xem tiếp
Cho e hỏi e đang chuẩn bị đi sapa mọi người cho e xin ít review ạ, có ai đi chưa ạ xem tiếp
Lễ tết tây mình đi Đà Lạt. nhờ group chỉ cho 1 số chỗ ăn uống ngon, bổ, rẻ ạ xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Quán nem nướng Mekong 102 Tô hiệu.
Trước đây là quán nem nướng Nông Dân, hình như đã đổi chủ nên hôm nay bọn mình qua ăn thì quán lại tên là MeKong
Trong ảnh là 2 suất nem nướng Ninh hòa (để chung vào 1 mẹt), bọn mình chưa ăn tí gì nhé, mà giá là 130k chỗ đó.
Đồ ăn thì bình thường, được cái không gian quán sạch với nhân viên nhiệt tình.
Lúc đầu nhân viên có bên ra 1 đĩa rau củ muối chua (được 1 tí dưa chuột với su hào). Do chủ quan nên mình không hỏi, tưởng đó là đồ ăn kèm. Đến lúc thanh toán thì ở đó tính thêm đĩa đó 25k liền. Nói chung là cũng do bọn mình không hỏi rõ, nhưng với đồ ăn thì quá bình thường, quá ít và giá cả như vậy thì mình cũng không định quay lại lần thứ 2. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Chào admin và mọi người.
Chẳng là sắp tới mình có đoàn khách Nhật từ 4-7 người mà chưa tìm được nhà hàng nào cả, nhờ mọi người giúp mình với ạ.
Tiêu chí là nhà hàng lịch sự (không cần quá sang trọng), không quá ồn ào, nhà hàng đồ Việt, budget tầm 300k/ người ạ.
Mong admin duyệt bài cho em vì em bất lực lắm rồi ạ xem tiếp
KINH NGHIỆM DU LỊCH ĐÀ NẴNG-HỘI AN
️Ngày 1:Hà Nội-Đà Nẵng-bán đảo Sơn Trà.
-Nào,lại vào:dichungtaxi.com xem tiếp
Ai đó cho mình thông tin thời tiết ở Đà Lạt vớiiiii xem tiếp
[Góc cực khen] Pudding Caramel của Laetitia~
Nói không ngoa thì đây là pudding caramel ngon nhất mị từng ăn ạ. Nó có vị ngậy ngậy, mát mát lạ lắm, một đứa ko ăn được nhiều đồ bơ sữa như mị mà thích dã man~
Giá 45k/bé, đắt cơ mà to dã man, tốt nhất nên 2 người thì ăn là vừa xinh, chứ 1 người ăn hết cả hũ này là cũng chết ngất. Điểm trừ là hơi ít nước đường bên dưới đáy, mị thích kiểu nhiều nước đường hoặc cafe cơ.
Địa chỉ: Laetitia Nguyễn Hữu Huân, mị ko nhớ địa chỉ, nó cùng chỗ với Urban Coffee, tous les jours ở ngay sát, ở ngoài chẳng thấy biển gì, đứa em dắt vào mới biết ))
Bonus: Choux bên này cũng ngon dã man, cơ mà tới gần 50k/ cái, nên với mị thì ăn thử 1 lần cho biết thôi, sau đó ăn 5 cái choux bên poeme còn hơn ))))). À choux bên này có vị hồng trà sữa, lạ lạ mát mát ngon lắm, must try~ xem tiếp
Có ai đang ở Quy Nhơn cho em biết tình hình có mưa to không ạ? xem tiếp

Tầm hè năm sau em có ý định sang Úc du lich khoảng 1 tuần. Anh chị cho em xin gợi í những nơi làm visa Úc dịch vụ có uy tín với ạ.
Em cũng muốn xin kinh nghiêm mua vé giá rẻ sang Úc ạ
Cảm ơn mọi người xem tiếp
P/s: Nếu các bạn đam mê xê dịch và thích những bức hình đẹp thì ghé instagram của mình xem thêm nhé
yenretro xem tiếp
Em dự định đi chơi ở Phan thiết. Mấy a chị cho e xin review nên chơi ở đâu ạ. E đi xe máy. Và thuê ksan nào hợp lý giá bình dân ạ. E đi 2 người xem tiếp

Mọi người có thể cho mình xin địa chỉ khách sạn nào đẹp ở Phú Quốc, Sgon, Đà Lạt đc ko ạ. Mình đang thích ksan có thiết kế như trong ảnh này.
( Trong ảnh là Alba Spa Hotel ở Huế nha mng) xem tiếp
Giá 1tr8/ 1 đêm/ 2 phòng connecting room rất tiện. Tính ra 1 người là 450k.
num,baiyok sky,big C ,central world,tượng phật 4 mặt lần lượt khoảng 500-1km pla pla...
Ai lười đi bộ thì có xe tuk tuk của ks chở free ra trạm phaya thai và khu vực gần chợ pratunam,từ đây đi bộ ra plantinum hoặc big c ,central world cũng ko xa lắm.
----
3. Book Tour đi Koh Phi Phi : 1950bath ( 1430k - xe đưa đón tour, xe 7 chỗ đưa rước từ Sbay về ks và ngược lại)
- Nhóm mình ban đầu định là ra patong trả giá tour luon. Nhưng tới Sbay,làm thủ tục nhập cảnh thì cũng 3h mấy chiều rồi,nên thôi qđịnh mua tour tại Sbay luôn cho nhanh -> ctrinh trả giá đầu tiên trên đất thái bắt đầu.
Tổng chi phí mình tốn cho chuyến này tầm 7tr3 (ko tính chi phí mua sắm)
Bi giờ là vào ý chính nhé,mng đọc mệt chưa?? Ráng tí nữa nhé
--
Ngày 1: SGN- Phuket 14-16/3
Mình là pp trắng,chưa đi nước ngoài bao giờ nên khá là lo lắng cho vấn đề nhập cảnh vì nghe nói có vụ Hải quan kiểm xem có 20k bath hay 700$ ko (tầm 15tr). Nên mình đã chuẩn bị khá kĩ là mang theo 10k bath và 300$ phòng hờ,ko xài thì đem về lại thôi. Cbi vẫn tốt hơn.
Check in: tại quầy VJ, khá vắng,bạn NV rất dễ chịu,ko cân hli xtay ,mình có hỏi có cân ko?bạn Í bảo ko cần. Biết zậy mang thêm vài bộ ^^
- Khi qua HQuan ở Việt Nam, gặp 1 anh đã ko đẹp trai mà được cái bản mặt khó chịu, nhìn vào pp mình ảnh kêu sao pp lâu quá ko đi( chỉ mới 7 năm thôi mà ),mình nói tại hồi đó ko có tiền đi, ảnh kêu vậy làm trước chi,mình cũng nói lại tại vì lúc đó thik nên làm,thế là ảnh cũng im và đóng kịch kịch,qua. (Ko thấy hỏi ji về tiền hay booking ks ,vé ji hết)
- Nghe mng bảo là lên máy bay sẽ phát tờ khai nhập cảnh, nhóm mình hỏi xin thì bạn nv bảo là tới Phuket sẽ có người phát, trên mbay cũng có khách Việt khá nhiều nên cũng vui.
- Vừa đến Sbay Phuket ,vào cổng để nhập cảnh thì có trai đẹp cầm tờ khai phát cho từng người nhé. Em bé vẫn phải viết tờ khai cho bé nhe cả nhà.
- Thủ tục nhập cảnh khá nhanh,tầm 2p,vẫn ko thấy ai hỏi vụ tiền và booking ks và vé mbay.
- Sau khi nhập cảnh xong, mình xuống tầng trệt để mua sim và tour koh phi phi .
- Tại cổng số 3, kế bên là quầy bán sim True move H ,nhóm mình mua 2 sim ,1 cái gắng vào đt,1 cái gắn vào cục phát wifi. Xài khá ok.
- Kế bên quầy bán sim là quầy bán vé xe về patong. Mình định thuê xe riêng 4 chỗ thì họ ko nhận vì kêu là có trẻ em (4 người lớn + 1 bé 1t), mình nói cứ lấy cho mình,thì họ nói nếu cảnh sát bắt thì mình phải chịu tiền phạt,phí là 5k bath( 3665k). Đang phân vân thì có 1 anh nhân viên khác lại hỏi book tour phi phi chưa? Bên ổng có tour kèm xe đưa đón sân bay. Nên đi theo ổng đến quầy đối diện để trao đổi.
- Ban đầu chị bán tour đưa giá 3k2bath. Mình mới nói mắc quá,tuần trước bạn tui đi có 1300bath,nen ban tui keu tui qua đay book. Thế là chị ấy lôi 1 mớ tour khác chỉ chỉ chỏ chỏ là tour bạn mày đi là tour này nè,phải đóng thêm tiền vô vườn quốc gia j đó,pla pla . Chị Í vừa chơi tiếng thái vừa chơi tiếng anh,làm e khá bỡ ngỡ
- Xong mình trả 1500bath,chị Í ko chịu đòi 1900bath bao luôn xe chở từ Sbay về ks khu patong luôn. Mình lại trả lên 1700bath bao luon xe ve ks. Chị Í ko chịu,cuoi cung chốt 1800bath,co xe rieng ve ks.
- Và tụi mình book luôn xe từ ks về Sbay Phuket cho ngày về. (600bath/xe 7 chỗ)
- Tổng : 1950bath (đua đón 2 chiều ) mình cũng nghĩ chắc cũng bị hố 200bath,nhưng cũng trễ rồi nên thôi mua đại cho xong.
- Xong hết thủ tục thì mình cầm phiếu ra tìm số xe. Gặp đúng ông tài xế xe 4 chỗ vòi tiền,kêu phải đóng thêm 400bath để đổi xe vì có e bé,mình ko chịu,thế là lại quay vào quầy bán tour để hỏi lại,vừa tới nơi chưa kịp nói gì thì anh giới thiệu lúc nãy chạy lại điều chỉnh lại cho mình thành xe 7 chỗ ko mất phí nào ^^
- Thế là lên xe về patong, đường giống miền tay mình, nhìu khúc cua quẹo nên khá mệt. Vào đến patong là gần 1,5 tiếng.
- Đúng 5h chiều mình tới nhận phòng,phòng khá OK,đúng tiêu chí sạch sẽ,gần các nơi mình cần đến và chủ nhà nhiệt tình là OK rồi ^^
Nhà nghỉ này thì cách biển tầm 500m, cách trung tam mua sắm jungceylon , big C, bangla road bao vui tầm 800m - 1km . Đi bộ ko mệt lắm vì khu này đông vui lắm.
Chủ nhà rất thân thiện và nhiệt tình, do nhóm mình có em bé nên việc tìm cháo cho bé cũng khó,cô chủ nhà thấy vậy liền nấu cho bé tô cháo,11h khuya đem qua phòng cho nhóm mình,thấy thương ji đâu.
Do tụi mình thik ăn uống đường phố nên chỉ đi ăn dạng mấy xe thức ăn giống nhìu bạn hay về review thôi^^
Buổi tối thì tụi mình ra bangla road với jungceylon chơi và ăn uống ở đó lun.
Mình nhớ hình như là mặt sau của jungceylon,đối diện là chợ bazan,có nhiều gian hàng ăn uống,gian hàng thức ăn đầu tiên,mình hỏi giá thì kêu 80bath,khi ăn xong,tính tiền thì chỉ có 1 món 80bath ,còn nhiu la 150bath.
Mình nói là lúc nãy nói có 80bath mà sao giờ ra giá vậy,ông chào bán mới nói chủ ko cho giá đó,bó tay lun,vì chỗ lạ nên thôi tụi mình cho qua cho rồi,cãi cọ cũng ko hay.
Nhưng được cái đồ ăn quán này ngon. Nên bạn nào có ăn chỗ này thì chỉ từng món hỏi giá cho chắc.
Nhóm mình chơi gần 1h sáng thì về nghỉ ngơi để mai sáng đi tour sớm.
=====
Ngày 2: Tour Koh Phi Phi
- Xe tour rước rất đúng giờ,từ ks tớ bến cảng tập trung vs khách khác cũng gần 1 tiếng,khá xa.
- HDV trao đổi ctr tour. Và có bảo chụp hình nhóm. Nhưng ko hề nói phí 200bath. Làm nguyên đoàn ai cũng chụp. Khi kết thúc tour thì tự rữa hình từng nhóm đưa,ko ép khách lấy,nhưng hình mình mà ko lấy thì cũng ko đc,nên đành lấy.
- Tour thì đi tàu speedboat bao nhanh, hôm mình đi thì trời đẹp,nên cũng ko mệt lắm. Có điều đâu đâu trung quốc cũng có mặt,ồn ào lắm cả nhà ơi.
- T/g tour từ 9h sáng tới 5h chiều, có ăn trưa ở phi phi don,có bao luôn mắt kính và ống lặn.
- Các bạn đừng lo việc ko có chỗ thay đồ,vì ở Maya bay có toliet á. Hoặc ở Khai Island có toilet 20bath/1 lần.
- 5h chiều thì tour trả khách về ks. Tụi mình nghỉ ngơi,xong tối lại ra bangla road chơi tiếp ,vui ko thể tả. Có 1 quán ca sĩ hát hay lắm,mình thik quán đó nhất.
Tụi mình cũng chơi tới gần 12h khuya thôi là phải về để mai lại bay sớm về Bangkok.
============
Ngày 3: Bangkok
- Tụi mình bay chuyến 10h sáng về Sbay suvarnabhumi. Nên từ 7h sáng là tụi mình phải khởi hành,t/g sáng sớm nên chỉ mất khoảng 1 tiếng là đến Sbay phuket.
- Tụi mình làm thủ tục khá nhanh,cũng ko thấy cân hli xtay .
- Chặng này bay rất đúng giờ.
- Vừa bước xuống Sbay Bangkok thì cứ ngỡ Sbay trung quoc ,toàn nghe tiếng trung quoc.
- Tui mình xuong tang B mua vé tàu điện về khu pratunam -phaya thai(trạm cuối).
- Lên lại tầng 1,gần cửa số 8 là foodcourt,tui minh vào đó ăn trưa,gặp nhiu người Việt Nam ,và trung quốc thì khỏi nói là quá trời trong này.
- Khi xuống phaya thai thì công đoạn tìm đường về ks khá mất thời gian,tụi mình bật định vị 1 hồi mới tìm được ks.
Từ ks tụi mình đi bộ ra chợ pratunam khá gần,nhưng vẫn có tuk tuk ks chở free.
Mình đi 2 chợ pratunam va plantinum thì plantinum đồ đẹp hơn,giá cũng ko cao mấy so với pratunam. Mình cũng có trả giá nhưng cũng thấy ko bớt nhiều.
Tối mình đi big C,cứ ngỡ như ở Việt Nam ,đi đâu cũng nghe được tiếng Việt,khá là vui,ko nghe thấy tiếng trung quốc nhìu là mừng gòy.
- Buổi tối gần 12h mình đi khaosan,do tưởng hoạt động xuyên màn đêm nên tụi mình bat tuk tuk 200bath đi tới đó,tới nơi thì các quán đã xuống nhạc,cảnh sát đang đi vòng vòng bắt các quán đó đóng cửa. Nhưng Tây vẫn tràn xuống đường vui chơi. Do di trễ nên mình chưa thấy đc cái vui của khao san. Nhưng mình thấy ở Bangla road có lẻ OK hơn, mấy anh chị Tây ít lầy hơn khao san ^^
============
Ngày 4: Chợ cuối tuần chatuchak
- 11h30 tụi mình trả phòng.Mình mua vé tàu từ phaya thai đến bến Mochit. Khi tới Mochit,xuống dưới chân cầu thang của Mochit,đi 1 đoạn ngắn là có nơi giữ đồ,20bath/1 tiếng. Do tụi mình tới trễ nên có người thuê hết chỗ rồi. Đành phải xách hli theo.
- Đi dọc theo đám đông là tới,nhóm mình cử 1 bạn nam ở ngoài canh hli.
- Chợ rất lớn cả nhà ơi, đồ khá rẻ,mình cũng trả giá ,chỗ bán chỗ ko ,quần áo đa dạng lắm lun^^ . Thế là mua đồ xong,tìm đường ra hơn 30p vẫn chưa ra được,nên qđịnh đi hẳn ra ngoài chợ luôn,chứ càng đi trong lòng chợ thì càng lạc.
- Cũng may là mình có để ý lúc vô là cổng 18 vì nghĩ khả năng bị lạc cao. Nhóm mình chuẩn bị kĩ ,cũng tải app chợ này về,ai dè đứa ở ngoài canh đồ là đứa giữ app đó. Hix
- Sau khi tìm được cổng bạn mình đợi ,tụi mình bắt taxi ra bay donmuang 200bath. Vì chợ khá gần Sbay này. Tụi mình tốn thêm 70bath để đi high way cho nhanh. Đến Sbay là 3h20 chiều,bao nhanh luôn. Vì nghe nói dân trung quốc nó chen hàng ghê lắm,nên tụi mình ra Sbay sớm,ai dè quá sớm,và gặp toàn người Việt.
- Làm thủ tục xong,và cũng ko thấy cân hli xtay luon. Còn dư t/g khá nhiều nên tụi mình qua khu nội địa ăn,ở đó cũng có magic food với 711 lun cả nhà.
- Ăn xong thì tụi mình quay lại khu quốc tế và làm thủ tục xuất cảnh, cũng khá nhanh.
- Về lại Việt Nam thì làm thủ tục nhập cảnh. Thế là xong chuyến đi đầy trải nghiệm ở 1 nơi xa lạ đầy thú vị ^^
P/s:
Đổi tiền: tiệm vàng Nhị Mai - bà quẹo, tỉ giá 733
Mình note chi tiết ở phần hình ảnh nhé. xem tiếp
Mn tư vấn cho em với ạ. Em cảm ơn mn nhiều nhiều ạ xem tiếp
Khi tuổi trẻ, đời còn chưa vướng bận chuyện chi thì đừng do dự lên đường và tìm kiếm một hành trình của riêng mình. Hãy sắm một chú ngựa chiến thật an toàn, một chiếc balo to ứ ự và thêm cả chiếc bản đồ để vi vu trên những cung đường mà bạn thích. Tự mình đi, tự mình trải nghiệm để những náo nhiệt thị thành, những bon chen thường nhật đều tan theo gió thoảng mây ngàn, để thấy mỗi cành hoa cọng cỏ, mỗi mảnh đất đi qua, mỗi con người bạn gặp đều có những điều thú vị lắm thay. xem tiếp
Mùa thu cuối thu đầu đông là khoảng thời gian phù hợp nhất để du lịch Taipei
Không cần phải lo lắng vấn... xem tiếp
[ Góc ngon rẻ ]
Những ngày mưa gió buồn buồn nên cminh thèm ăn nướng để cho ấm lòng còn ít ngày ở HN thích gì là phải đi luôn chia sẻ với các bác 1 địa chỉ nướng lụi ngon rẻ, còn bổ e chưa dám kđ hihi.
Ok vào bàn nhậu, bọn e có 2ng thôi nên gọi 3 món chính: ba chỉ lợn, chân gà rút xương và bắp bò, kèm theo 1 nấm kim châm, bánh mì mật ong 2 trà và 1 RƯỢU TÁO MÈO ). Khi nhìn menu e cũng thấy giá đã rẻ hơn chỗ khác chút đỉnh nhưng lúc ngta bê đồ ra mới ôi thật bất ngờ các đĩa rất đầy đặn, ko độn nhiều mà chỉ có xả thui huhu rất hạt rẻ hợp lý. Cá nhân e thích nhất là chân gà rút xương, bánh mì mật ong và nấm kim châm ) chân gà ướp vàng và vừa vị, miếng dày nướng ko bị khô ăn best luôn, bmi miếng to cho rất nhèo mật ong và bơ( e thích ngọt) 1 đĩa 2c mà rất nhiều, nấm thì ôi ngta phủ 1 lớp sốt cốt dừa lên đĩa nấm nướng lên thơm thơm ướp chấm cùng sốt rất là ngon. Ba chỉ lợn và bắp bò đều rất ok nhưng ko quá ấn tượng như mấy cái kia hihi. Nước chấm ở đây đặc biệt tự pha ko quá suất sắc gì nhưng ăn cùng đồ nướng thì lại quá hợp. Pvu nhanh nhiệt tình thay vỉ cho bọn e liên tục( e đến 9h tối nên cx ko đông vs trời mưa còn bt e kb)
Thiên thời địa lợi đang đói và trời mưa kết hợp set đồ quả thật ô mê ly, tổng thiệt hại 270k 2 đứa vừa no vừa phê pha cá nhân e thích ăn nvay hơn tự chọn đồng giá 100k gì đó vì đồ tươi hơn ngon hơn, bàn nhậu hết nvay e thấy khá hạt rẻ so với chất lượng.
Địa chỉ: chung cư N3 Nguyễn Công Trứ ( các bác rẽ ngõ chợ Nguyễn Công Trứ cứ đâm thẳng vào là thấy nha) ngồi vỉa hè ạ trước quán ở 14 Ngô Thì Nhậm bh chuyển qua đây rùi.
Em viết rv trong tình trạng hơi phê pha vì vừa đi ăn về nhưng nta thường bảo lúc say ngta mới chân thật nhất hay sao ) sợ mai dậy bay hết hương vị xem tiếp
<Góc khen>
Ăn của cô chủ suốt nhiều buổi sáng thành thói quen rồi mà nay mới viết được bài review cho cô.
Cũng là giới thiệu cho các bạn gần đây đi làm buổi sáng có một quán ăn sạch sẽ, ngon miệng mà super rẻ.
Đây là bát mì tôm cá của quán ở số 15 Định Công (Bún-Miến Cá Rô đặc sản Thái Bình).
Mọi thứ từ khâu chuẩn bị với mỗi bát là một nồi nước nhỏ riêng được nấu trên bếp ga mini chứ không có chuyện nhúng chung vào một nồi nước to lâu dần nước sẽ bị hôi.
Nước súp cá thì khá là ngon với mình là vừa vị không có gì phàn nàn. Cá và chả cá đầy ắp cho một suất 20k với rau cải hoặc cần. (Ấn tượng của mình ở quán luôn là món măng ngâm ớt cho vào mới thấy ngon )
Đặc biệt nếu bạn muốn ăn thêm giò chỉ cần thêm khoảng 5k là được ăn thêm món giò lụa rất ngon do nhà cô chú tự làm chứ không phải mua sẽ không biết được lượng thịt pha là bao nhiêu.
Ăn xong lại còn có nước vối miễn phí tráng miệng nữa.
Nói chung tất cả là có vây, vì cũng là quán mình thường xuyên ăn sáng nên không có gì để khen thêm.
xem tiếp
[Góc chát hết cả mồm ]



Thèm bún đậu quá mà mãi hôm qua mới có dịp đi ăn Mình ăn ở Bún đậu Mơ ( Hoàng Cầu mới ), mới vào nhìn không gian quán cũng sạch sẽ thoáng mát ) Menu đa dạng mỗi tội giá hơi cao )) Mình gọi 2 loại, 1 đầy đủ giá 50k và 1 bún đậu thịt 45k. Lúc nv quán mang ra mình bảo với ny là “mẹt đầy đủ của a này, đợi mẹt của e ra chụp ảnh xong mới đc ăn” )) Thì a nv quán mới bảo “đây là 2 mẹt ạ” )))) cảm thấy hơi bị shock vì trước mình ăn bên Ao Sen có 25-30k mà mẹt đã gần bằng mẹt này luôn )) Mẹt chụp lên nhìn có vẻ đầy đặn hơn ở ngoài. Mắm tôm là linh hồn của bún đậu nhưng theo mình thấy thì nó cũng chả có gì đặc biệt lắm, mắm tôm k đc chưng lên mà chỉ đổ dầu vào ) À đc cái ăn bún đậu xong có mentos cho thơm mồm thông mũi mát họng ) Tổng thiệt hại 2 mẹt 1 trà đá 1 nc cam 115k, chưa thấy đã mồm thoả mãn cơn thèm lắm ạ
Nhân tiện nhờ mng recommend e xin quán bún đậu mắm tôm nào ngon bổ rẻ với ạ xem tiếp
Sủi cảo tôm thịt lá hẹ 30k
Sủi cảo tôm thịt cải thảo 30k
Đậu phụ tứ xuyên 50k
Bò xào cay thơm 85k
Mỳ xào 45k
Trà đá 2 cốc 5k
Tổng thiệt hại 245k, với mình thì giá đó là vừa phải. Chắc chắn sẽ còn quay lại nhiều xem tiếp
|Góc tìm kiếm|
Hnay ngồi học chán quá mở album cũ ra xem thì thấy món này nên muốn ăn mà ở HN ko biết ở đâu bán. Bác nào biết chỉ em với. Em cảm ơn nhìu.
Bánh này em ăn ở Thanh Hóa, hình như là ngta xay thịt tôm xong làm gì thành viên, rồi nướng xiên 1 như xiên thịt chứ ko chiên xào, ko giống Bánh Tôm Hồ Tây đâu ah.
Ngọt ngọt thịt tôm, mà thanh thanh kiểu ko dầu mỡ, ngon vô cùng luôn ạ ) xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Món này là khoai tây nghiền hok phải mì đâu nha .
Lúc mới đổ nước sôi vô em thấy nó như cháo vậy á,cảm thấy hơi kì kì. Sau đó đổ gói sốt bò nấm vào,ăn một cái phải nói là đỉnh cao luôn ;___; ngon dã man . Có cả xúc xích mini nữa. Ai thích khoai tây như em ăn chắc là mê á. Này mà chế biến thêm dĩa cá hồi với rau củ là hết xảy ;___;
Điểm trừ là ăn nhiều sẽ bị ngán nha. Mà sáng nào ngủ dậy em cũng thèm món này hết. Đi siêu thị hông có bán,ra tạp hoá mới có
Nói chung theo ý kiến của em là em yêu món này cmnr
Update : cái này em mua ở tạp hoá sài gòn 15k ) nhà em toàn mua thùng về ăn xem tiếp
[góc hỏi han]
Các bạn ơi cho mình hỏi nem chua phomai ở Hanoi nơi nào bán ngon, giá hợp lý ko ạ? Thank uuu xem tiếp
[Chạy ngay đi]
Ốc Út Hải ngõ 54 nguyễn khuyến - hà đông
Không biết các bạn khen nức nở quán này em mới lò dò tìm đến
Gọi ốc len xào me 70k, cút lộn xào me 20k, hàu nướng phomai 15k/c. Ăn sai vô cùng là sai, thảm nhất là hàu, mà tự nhiên hạn hán lời k biết nói sao.
Túm lại là, chạy ngay đi các c ơi :((( xem tiếp
Hôm nay mình ra ăn thì bà cũng mới làm thêm dồi sụn. Mình chưa ăn ở hàng kia nên ko biết là có to bằng hay ko nhưng mình thấy ăn khá ổn luôn ý. Bên trong có khá nhiều sụn, có rau các thứ. Nhưng bị 1 điểm là miếng đầu tiên mình ăn hơi bị đắng Bâyh bà có thêm con gái phụ nữa nên nướng nhanh lắm. Có dịp mng ghé ăn thử ủng hộ bà nha ^^
Bà bán trước cửa hàng bún ngan, ngồi cạnh cái dốc và cạnh hàng miến lươn, đối diện nhé. xem tiếp
Mới đến ngày thứ hai nên check in đc vài điểm , đẹp quá nên chia sẻ mọi ng trước . Tuần sau sẽ review đầy đủ hơn .. Nhưng đẹp quá mọi ng ạh .. Camera k diễn tả hết đc vẻ đẹp trời phú cho đất nc này ... Giờ chỉ hy vọng cực quang xuất hiện nữa là mạn nguyện xem tiếp
[ Góc review Khoai Tây Nghiền Omachi ]
Những ai chưa ăn món này thì em khuyên mọi người Đừng Mua!! Trông nhỏ2 xinh2 bắt mắt ntn nhưng thật ra ăn k ra gì luôn ấy ạ! Thứ nhất nói về hình thức và mùi thì cũng tạm nhưng giá hơi đắt so với nguyên liệu bên trong! Thứ hai, ăn 1 miếng mà ngán đến tận cổ luôn ấy e thề vs mọi ng luôn mà kiểu khoai tây ăn như giấy nghiền trộn nước sôi rồi nó nở ra ý! Tóm lại kbh dám ăn nữa luôn ạ xem tiếp
thuê phòng đẹp một tí
view núi thì càng tốt ( gần trung tâm thị trấn nhé ạ)
giá vừa phải thôi ạ
ai đi rồi giúp mình nhé
đừng quảng cáo phòng nhé mọi người hic!!!!! xem tiếp
Nếu bạn đang độc thân đừng vội vàng lao vào các cuộc hẹn hò tìm kiếm, thay vào đó hãy đi du lịch. Du lịch là cách hoàn hảo để làm phong phú cuộc sống của bạn. Xây dựng tính cách và sự tự tin, khiến bạn trở thành người sẵn sàng cho bất kì mối quan hệ nào . Trải nghiệm du lịch thú vị hơn rất nhiều so vs chuyện hẹn hò. xem tiếp
[Góc khen dạo] Bún bò huế số 40 ngõ 15 Bằng Liệt.
Trước thấy có bài rv về 1 quán bún bò huế ở bằng liệt mà quên mất địa chỉ. Nay 2 đứa đánh liều đi tìm thì tìm thấy quán này. Quán tên Ẩm thực Huế.
Ưu điểm:
- Quán khá sạch sẽ, phòng có điều hòa.
- Nước thơm ngọt, miếng chả ngon.
- Có trà đá free
- Bát 30k mà có cả chả cua thì em thấy khá rẻ so với những quán em ăn.
- Có lọ mắm ớt ướp ăn ko bị cay, thơm (như hình)
Nhược điểm:
- Tiết khá cứng, ko ngon lắm.
- Quán khá khuất, hơi khó tìm chút.
Cá nhân em thấy quán này ngon hơn so với những quán trước em ăn. Giá thành cũng rẻ. Chỉ có 1 loại 30k/bát. Sẽ ủng hộ quán dài. xem tiếp

[Đà Nẵng-Hội An]
Nhóm em dự định sẽ du hí Đà Nẵng khoảng 6 ngày 5 đêm vào tháng 3 năm sau nên em muốn xin thêm gợi ý về chỗ ở giá rẻ gần trung tâm được không ạ? xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Xôi cá rô đồng Ng Chí Thanh
Nhà gần đi qua suốt mà bh mình mới có dịp thử. Sáng sớm chớm thu se lạnh làm bát này vào phết ) Nóng hôi hổi vs nhìn đẹp mắt phải chụp ngay. Xôi dẻo thơm, ăn ko bị khô. Cá rô tẩm ướp đậm đà vừa miệng, xao lên cùng với hành khô rất thơm. Mình thì nghiện hành khô nên chỗ nào cho nhiều là thích r Thêm ít xì dầu, ít tương ớt và đặc biệt hạt tiêu cho đủ vị quyện vào ấn tượng luôn. Bát canh rau kèm cũng nóng hổi ngọt nước ok ) Tổng thiệt hại 25k ăn thấy hơi ít nhưng mà ngon đáng thử.
Phục vụ nhanh, không gian quán ko rộng lắm tầm <20 ng ngồi đc Có chỗ để xe, có đồ uống thêm.
Địa chỉ: Số 1 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh (chỗ chân cầu vượt)
Thời gian: như mng bảo là từ sáng đến tối. xem tiếp
các bạn ơi hơi ngoài lề nhưng mà cho mình hỏi có ai biết pha nước mắm kẹo kẹo ăn chung với bánh quai vạc/bột lọc Phan Thiết k? Cho mình xin công thức. Đa tạ đa tạ! xem tiếp
E đang định tự túc đi đà nẵng vào 27 tháng này. Đi 4 ngày 3 đêm. Ac cho e xin review với. Thời tiết ở đó cuối tháng ntn ạ.
xem tiếp
Không cần tốn kém đi nước bạn.. nó ngay ở việt nam thôi.. vừa được rèn luyện sức khoẻ .vừa thấu hiểu thiên nhiên đất nước của chúng ta nhiều hơn. xem tiếp
Mình muốn xin mọi người kinh nghiệm đi làng cổ Đường Lâm để dẫn người nước ngoài đến thăm quan. Mình cám ơn xem tiếp