Tưởng thế nào gọi nhau ra tâm sự mỏng hứa rút kinh nghiệm, thế còn chúng tôi những người tiêu dùng thì sao, cả những người bay nick nữa ) xem tiếp
Góc Review hí hí hôm qua trên đường đi với gấu về gặp chú bán kem dừa Thái Lan dạo trên đường
Kem ngọt thơm, dừa mềm ăn mê lắm. Thấy các bạn review kem bên Trần Duy Hưng cũng muốn qua nhưng chưa qua được thì gặp ngay chú này
Giá thì 20k thui ạ mà quan trọng là nhìn em nó xinh quá
Edit: em xin lỗi ạ các bạn hỏi địa chỉ :(( chú này bán dạo thôi ạ, e gặp chú ở đường Giáp Nhất hình như là chú đi bán khu Thanh Xuân ấy ạ
E có sđt r ạ :(( chỗ xe dừa 0961130228 xem tiếp
Góc ổn
Hôm qua e ăn cơm tối từ 6h chiều nên nửa đêm mưa gió vẫn phải lục đục mò dậy đi tìm cái ấm bụng mới ngủ đc
Phở bò sốt vang 36 Trần Nhật Duật. Ở đây thì đủ các loại phở nhưng hôm qua e mới thẩm sốt vang thôi. Nhìn chung thì khá sạch sẽ và đầy đặn. Quán rộng rãi thoáng mát có cả ngồi trong nhà lẫn vỉa hè. Vị sốt vang đậm đà mà bò hay gân cũng đều chất lượng. Quẩy ở đây có điểm cộng là có 2 loại quẩy giòn và quẩy mềm để khách chọn
Giá cả phải chăng e đi 2 ng hết 95k gồm 2 phở sốt vang+ 2 nước ngô và quẩy
Giờ mở cửa thì từ 5h chiều đến 5h sáng xem tiếp

Team của em đang có dự định đi đảo Bình Hưng 3N2Đ vào tháng 4 này. Cả nhà có thể review cho em chỗ ở, phương tiện đi lại, lịch trình và những món ăn tại đây không ạ??? Em xin cảm ơn ạ. xem tiếp
tìm sự trợ giúp của 500ae ở hà nội
có ai từng ăn bánh cuốn xáo lòng ở hà nội chưa ạ , chỉ chỗ e với ạ
vị xáo lòng đậm đà ăn với bánh cuon còn ngon hơn bánh cuốn thịt
e nghiện món này quá đi
thấy mấy bác có hứng thú món nghệ An thì tiện đây e giới thiệu thêm 2 món mới ăn :tiết canh dê với cháo dê nhé
*tiết canh ăn rất mát vị thanh thanh đậm đà ăn cùng lạc với lá rau thơm rất ngon nha
* cháo dê vị bùi bùi đậm đà với xương dê thơm ngon ăn rất lạ với khác nhé , món cháo mà t thấy ăn ngon từ trước tới này mà ko phải chỗ nào cũng có nhé mấy bác nên tìm quán thịt dê nào khách đông đông thì quán đó ngon xem tiếp
Vâng! Và năm nay để kỷ niệm 9 năm tình bạn của 4 đứa và cũng là để chào đón tuổi 20 rực rỡ thì chúng mình đã quyết định “khai xuân” bằng chuyến đi SaPa. Chi phí sau khi tính toán và chia chác thì cực sock. Chỉ với 2tr9/ng (chưa tính tiền quà cáp và quần áo “ton sur ton” )
Vẫn là câu nói cũ trong bài review trước “ĐI ĐÂU KHÔNG QUAN TRỌNG - QUAN TRỌNG LÀ ĐI CÙNG NHAU”. Mong rằng mỗi năm Bắc – Nam chúng mình lại được gặp nhau đôi ba lần, và lần nào cũng là những chuyến du lịch ý nghĩa như thế này.
- Đầu tiên chắc chắn phải nói về phương tiện di chuyển và chỗ ở: Mình đặt theo combo của chị Hồng Nhung 840k/ng cả vé xe khứ hồi + khách sạn 3 ngày 2 đêm luôn.
+ Xe của hãng Shuttle Bus chạy từ HN - SaPa siêu êm, siêu sạch.
+ Còn ở thì chúng mình ở Lá Đỏ homestay (phòng rộng, sạch sẽ, yên tĩnh, view nhìn thẳng ra núi, thấy được cả đoàn tàu leo núi Mường Hoa siêu siêu đẹp, điểm trừ duy nhất là không có điều hoà, mấy hôm chúng mình đi trong phòng cũng hơi nóng nhưng chỉ có 1 cái quạt, đánh giá 9/10 điểm chất lượng). Mình có hỏi qua thì phòng chúng mình ở hôm ấy là 1tr/đêm. Ai không thích mua combo có thể tự book riêng. Nhưng theo mình thì mua combo vẫn cứ tiện hơn, không phải lo nghĩ tính toán gì.
- Ngày 1:
+ 10.00 PM ngày 14/2 có mặt tại điểm đón để bắt đầu khởi hành. (Lưu ý: Nhà xe có rất nhiều khung giờ khởi hành và nhiều điểm đón khác nhau quanh địa bàn HN các bạn có thể tuỳ chọn cho phù hợp với lịch trình của mình) Xe đi khoảng 5 tiếng, tức là tầm 3h sáng chúng mình đã có mặt tại TT.SAPA rồi nhưng ai thích vẫn có thể ngủ trên xe tiếp tới tầm 6h-6h30 mới phải xuống về khách sạn.
+ Sau khi xuống xe thì lên taxi về homestay, mn cũng không phải lo chuyện sáng sớm sợ k kêu đc taxi đâu vì nhà xe đã gọi sẵn mấy chiếc chỉ việc đi thôi, ai không thích có thể tự liên hệ đặt xe (tuỳ thích).
+ 12h mới tới giờ chúng mình check in mà 7h đã cómặt ở Lá rồi, theo dự tính trc đó, đúng ra chúng mình sẽ gửi đồ, vali ở Lá rồi đi ăn sáng, uống cafe và đi dạo dạo mấy điểm gần quanh TT. Nhưng đời không như là mơ, mặc dù được nhà xe cho ngủ tới 6 rưỡi nhưng cả 5 đứa đều là những đứa mê ăn mê ngủ, thức dậy vào 6 rưỡi sáng đứa nào cũng như chết trôi, chết dạt nên chúng mình đã đổi kế hoạch sang check in sớm để ngủ tiếp luôn. May mắn hôm ấy Lá vẫn còn trống 1 phòng dorm nên chúng mình được vào ngủ tạm (phụ thu 200k cho tới giờ chính thức chúng mình check in).
+ Ngủ tới tầm 8h30 thì chúng mình dậy đi ăn phở Bát Đá siêu ngon, thật ra cũng giống phở bình thường thôi nhưng không bỏ trong tô mà bỏ trong một cái bát to bằng đá, nên nước lèo vẫn sôi sùng sục, ngồi ăn giữa cái lạnh của SaPa, sương tạt qua người nên ăn bát phở tự nhiên ngon lạ. Giá phở Bát Đá đặc biệt: 88k/tô
+ Ăn sáng xong chúng mình ra con đường đối diện phở maison chụp hình luôn, chụp ở đường thôi mà cũng đẹp như ở trời Tây vậy.
Chụp hình chán chê thì về lại Viettrekking (cái này vừa cafe vừa homestay luôn nên ai muốn ở đây cũng rất đẹp nhé) sát cạnh homestay của mình ở để uống nước và không quên chụp hình đâu.
+ 11h30 quay lại Lá để check in nhận phòng chính thức của chúng mình. Dọn đồ xong xuôi, ăn uống ngủ nghỉ tới chiều thì bắt taxi đi bản Cát Cát, taxi đi bản có giá niêm yết rồi nha mn, 100k/lượt. Vé vào bản là 70k/người. Thuê đồ dân tộc 50k/bộ. Uống li nước mía nhỏ xíu 15k/ly (Lưu ý: Mn nên lưu lại số 1 a taxi tủ để đi lại cho tiện, không nên thuê xe máy vì đường ở SaPa dốc nhiều, nguy hiểm lắm lại khó dò đường trên map, cứ đi taxi hơi tốn tí nhưng an tâm hơn). Đi bản cũng nhiều chỗ đẹp lắm nên nhớ mang theo cả sạc dự phòng phòng khi điện thoại k đủ pin để chụp ảnh.
Lưu ý: Không nên mua vòng bạc hay mấy đồ linh tinh người ta bán đâu, đặc biệt là không nên mua của các em nhỏ nhé, vì làm vậy các em sẽ bỏ học để đi bán luôn đấy! (Cái này ai đến bản cũng được dặn nên mình chỉ truyền đạt lại thôi) Đến đây thấy nhiều em còn nhỏ xíu đã địu em ở sau lưng đi bán, thấy thương quá không kìm lòng được nhưng vì không được mua đồ của mấy em, nên chúng mình đã mua rất nhiều kẹo, thấy em nhỏ nào cũng cho 1 vài cái, các em vừa vui mà mình cũng không bị bứt rứt. Vì vậy mình nghĩ mn cũng nên mua bánh kẹo để cho thay vì mua đồ hộ các em.
+ 7h30 PM, ăn xiên nướng ở quán gì đó ngay gần Nhà Thờ Đá vì quán này không ngon lắm nên mình không để ý tên và cũng không tìm lại để viết vào đây đâu. Ăn xong thì dạo 1 vòng nhà thờ ăn trứng nướng, cơm lam, xem chợ tình (chỉ thấy đông đông chứ cũng chẳng biết có gì đặc trưng). Loanh quanh là tới 10h về phòng mình đặt vé đi Fan của anh Lương Trần, Sđt: 0985 356 002 cũng không rẻ hơn đc bao nhiêu so với mua tại khách sạn nhưng quan trọng là không cần phải xếp hàng mua vé mà họ ship tới khách sạn hoặc là tới SunPlaza nhận vé luôn.
- Ngày 2: 8h30 chúng mình có mặt tại Sun Plaza, khổ tâm hôm ấy đi đúng ngày đẹp trời đông dã man con ngan, thành ra không có tấm so deep nào ở Sun cả, mải móng vào xếp hàng mất cả 3 tiếng đồng hồ mới lên được Fan ấy. Cũng vì đông quá nên hôm đấy họ chỉ cho đi tàu siêu tốc lên thôi còn đi xuống chỉ hỗ trợ cho người già và trẻ em, còn lúc về phải đi bộ cả mấy trăm bậc ấy.
Lang thang chụp hình ngắm cảnh, trên Fan nhiều điểm đẹp cực, lời khuyên cho mn khi tới SaPa nhất định đừng bỏ qua Fan nhé. À nếu có thể, mn nên mang theo đồ ăn và nước uống vì trên đấy đồ ăn vừa dở vừa đắt (nước lọc:25k, xúc xích bt: 25k, bánh bao 45k,...) đắt mà ăn tạm được thì k nói nhưng đằng này ăn tệ thật sự!
Tiện đây mình cũng xin phép kể chút chuyện hài hước của chúng mình lúc đi Fan, lúc đầu đi đoạn tàu Mường Hoa lên săn được ngay 4 anh đtrai nhưng chỉ dám đứng nhìn rồi bình luận với nhau thôi chứ k có ý định gì khác đâu. Sau đấy cũng chẳng để ý nữa vì đi du lịch gặp trai đẹp là chuyện bình thường ấy mà. Với cả ai lên Fan vào ngày đông khách tham quan rồi chắc cũng biết, như kiểu 1 biển người ấy, vừa cất cái điện thoại vào túi cái quay ra đã bị người khác lấn hàng, nói lịch sự lại thì bị chửi như đúng rồi, tâm sức đâu mà cứ đi tia giai đẹp nữa. Ấy thế mà lúc chụp hình chỗ dưới cột cờ Fan ấy về nhà mở hình ra vô tình thấy đúng 4 anh đấy, đang chụp cùng chúng mình mà vừa vặn vuông vắn cả 1 bức hình như đi cùng 1 đám, phóng lên thì mới thấy là mỗi đám nhìn một nơi chỉ là vô tình lại vừa vặn 1 bức hình (hình mình có up ở dưới nhé. Tấm nào 8 người đẹp đẹp thì chính là tấm đó) Thôi cũng coi như là 1 sự có duyên nhẹ giữa thế giới 7 tỉ người.
+ Về tới Lá cũng tầm 3h chiều, gọi ship ngay mấy phần phở Cốn Sủi về ăn nó mới đã cái miệng (quán ông Há – có cả mì vằn thắn, há cảo,... nữa. Mn gg search để biết thêm chi tiết nhé) Điểm cộng: ngon, rẻ, hình như còn được free ship. Điểm trừ: Chắc vì ship tới tận nơi nên ăn cọng phở hơi bị bở rôi, khuyến cáo mn nên đến tận nơi thưởng thức đừng lười như chúng mình.
+ Ăn xong lăn ra ngủ tới tối nạp lại năng lượng sau 1 ngày đi dài ở Fan.
+ 7h PM lại là câu chuyện rồng rắn nhau đi ăn, đến SaPa là phải ăn cá tầm, cá hồi, nên chúng mình quyết định tới quán cô Lịch ngay đầu đường Fansipan ăn lẩu, 5 người ăn nồi lẩu nhỏ 850k, thêm xiên nướng với cả bia ăn no say hết khoảng 1tr3. Lẩu theo như cảm nhận của mình thì bình thường, cá ngon nhưng k có nước chấm gì đặc biệt để ăn cùng nên cảm giác cứ nhạt nhẽo. (Về sau bọn mình đã phải xin thêm nước mắm để chấm). Chắc tại vì bọn mình đều là người miền Nam, ai ở miền Nam chắc cũng biết món ăn miền Nam rất rõ vị, đậm đà, còn ví dụ như lẩu cá hay canh chua cá thì sẽ có nước chấm đi kèm hoặc dầm ớt với nước mắm để chấm cá. Còn xiên nướng cô Lịch mình thấy ngon, (ít nhất là hơn quán hôm qua ăn), quán cũng sạch sẽ, thoáng mát, mỗi tội là khách đông, gọi phục vụ hơi cực.
+ Ăn xong cũng 10h rồi nên chúng mình về phòng hát hò, nhảy múa, đánh bài tới khuya mới đi ngủ. Kết thúc ngày 2.
- Ngày 3: Sáng ngủ dậy muộn, theo kế hoạch thì sáng nay chúng mình sẽ đi Ô Quý Hồ, nhưng vì trời hơi hơi mưa nên chúng mình quyết định đi ăn sáng rồi ở phòng chơi luôn. Một lát sau trời tạnh mưa nhưng đường ướt bẩn nên thôi lại đổi kế hoạch bye Ô Quy Hồ chúng mình đi uống cà phê ở Viet Emotion, theo nhận xét của mình thì đồ uống của quán bình thường, trang trí cũng bình thường, phong cách có vẻ hơi giống Hội An, nhưng vì đọc báo thấy mn bình chọn là 10 quán đẹp nhất sapa nên đi thử thôi. Thay vào đó mn có thể tới The Haven hoặc Gem thử nhé!
+11h30 chúng mình quay lại Lá Đỏ để làm công tác check out, sau đó gửi đồ tại Lá rồi qua Viettrekking ăn cơm trưa kiểu cơm gia đình 100k/người, đồ ăn không có gì đặc biệt nhưng vì chén bát xinh, ngồi ăn khung cảnh cũng xinh, nhạc lại hay, và các anh nhân viên hay chủ gì đó ở Viettrekking thì siêu siêu nhiệt tình, bọn mình 5 đứa cắm hết tất cả các ổ điện vẫn chưa đủ sạc đt với ipad nên a cho mượn luôn cả sạc dự phòng của anh. Rồi mấy hôm chúng mình ở bên Lá nhưng vẫn ới qua Viettrekking mua nước uống, anh ngại chị chủ bên mình nên không đưa tận lên phòng nhưng vẫn đợi ở cửa để đưa. Chính vì thế nên Viettrekking auto 5 sao trong mắt mình.
Ăn xong vẫn ngồi ráng tới 3h rồi nhờ các anh ở Viettrekking gọi taxi hộ ra nhà xe lên xe về lại Hà Nội. Tầm 9h tối là có mặt ở HN rồi
Kết thúc cuộc hành trình 3 ngày 2 đêm của chúng mình ở SaPa. Mình cũng không biết phải nói gì về chuyến đi này chỉ cảm thấy đây chính là tất cả những gì tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất trong một đoạn thanh xuân của 4 chúng mình.
Thanh xuân của bạn có thể gắn liền với tình yêu. Nhưng thanh xuân của tôi lại có cả tình bạn.
Trên đây là tất cả những gì mà bản thân mình thấy nên chia sẻ cho mn. Chi phí cụ thể mình xin tổng hợp lại như sau:
Ngày 14/2:
+ Combo xe + phòng: 4tr200
+ Check in sớm: 200k
+ Ăn sáng ở HN: 220k
+ Uống CF ở Cộng: 282k
+ Bánh kẹo lên SAPA: 412k
+ Grap đi từ nhà ra nhà xe: 80k
Ngày 15/2-17/2 ở SaPa:
Taxi : 380k
Ăn sáng Bát Đá: 440k
Cafe: 205k + 65 + 225 + 324k
Vé đi bản Cát Cát: 350k
Mua bánh kẹo: 80k
Nước mía ở bản: 75k
Ăn xiên nướng ngày 1: 470k
Ăn vặt: 80k
Vé đi Fan: 3675+350
Mua đồ ăn vặt ở Fan: 300k
Phở Cốn Sủi: 175k
Ăn lẩu + nướng cô lịch 1250k
Ăn trưa Viettrekking: 550k
Tổng thiệt hại chuyến đi mỗi người hết 2tr9 chưa tính tiền mua sắm sửa quà cáp riêng. xem tiếp
Mong admin duyệt bài và để các bạn thường đặt Now như mình cân nhắc khi trả tiền trước hoặc cân nhắc trước khi đặt Now để tránh mất tiền oan!! xem tiếp
1 chút chia sẻ về hành trình Đức Mẹ Tà Pao.
Sau khi trải nghiệm 1 ngày, sáng đi, chiều về, đọc kinh và Khấn tại Đài Đức Mẹ Tà Pao, mình có chút kinh nghiệm và để dành lần sau đi tiếp.
- Phương tiện đi: lựa chọn tàu hoả, chuyến tàu SE khởi hành lúc 6h, đi thẳng đến ga Suối Kiết, mất tầm 2h30 phút. Giá vé ghế ngồi khoảng 90 K. Đến nơi bạn bắt xe đi tiếp đến Đức Mẹ. (Các xe chạy Phan Thiết - Bắc Ruộng). Vé tầm 25k, nhà xe sẽ thả mình xuống ngã ba, đi bộ vào Khu vực Hành hương khoảng 800m. Hihi k xa lắm.
- Đến nơi, mình mua 1 bó Hoa Huệ dâng kính, leo thẳng lên tượng đài Đức Mẹ. Tượng đài không cao lắm, đi thang bộ lên khoảng 15p thôi. Khu vực tượng đài có giấy ghi các lời Khấn. Vì là trung tâm hành hương, nếu may mắn ngày mình đi sẽ có các hội đoàn và Cha dâng lễ, còn không thì mình đọc kinh và cầu nguyện.
- Chiều về lại Sài Gòn: khoảng 12h, mình xuống núi và đi thẳng ra cái bến đỗ hồi sáng và bắt xe đi ngược về ga Suối Kiết (khoảng 45p xe đò nhé), chuyến tàu SE sẽ ghé ga lúc 13h30p. Lên tàu về tới Saig Gòn lúc 16h30.
- Lưu ý nhỏ: nên mặc trang phục kín đáo, vì nơi tôn nghiêm, nên mang theo cây dù vì trời khá nắng mà mình lại đi tầm 10h đến 12h30. Nên trang bị Nước uống, đồ ăn như bánh mì kẹp chả, hoặc xôi đặng có cái ăn khi trên Tàu về. Hoặc có thể ăn trên tàu cũng ok.
Lần sau mình sẽ kết hợp đi hành hương xong, xẹt qua Phan Thiết chơi luôn, hôm sau về. xem tiếp

* ấn tượng đầu tiên: không gian khá xịn xò, đậm chất nhật bản, mỗi tội cái khay đựng màu đen để bê đồ hơi mỡ, hi vọng sau này các bạn rửa sạch hơn chút
* về nhân viên: ơ sao bốc mì bằng tay không ... thôi chắc là bạn ý rửa tay cũng sạch rồi
* về đồ ăn và hương vị : mì khá ngon, bọn mình đi 6 người nên gọi hình như là 5 loại mì (2 tên yêu nhau gọi chung một loại) còn mình gọi udontonkotsu. cảm nhận nước mì ok, không bị ngán mặc dù bọn bạn mình bảo mì mình ngán nhất, tempura bọn mình mua khá nhiều loại nhưng ấn tượng ở trứng lòng đào khá hấp dẫn, bánh tôm đặc biệt ăn khá giống thanh cá của KFC (mình ăn thấy ngon), chả cá chiên ok, viên cà ri thì cay lòi ... NHƯNG... nước vải mật ong (không hiểu do vốn nó thế hay bị sao) nhưng nó có vị lên men, y hệt nước mơ, bọn bạn mình cướp hết 2 quả vải thấy nó không ngon nên bọn kia tha không uống nữa (bạn bè tốt thật)
* giá: đắt..... riêng mì trung bình 79-99k
cảm nhận là ăn ok hơn mì của sieng ri và nhiều đồ ăn kèm hơn
địa chỉ: vincom liễu giai tầng 3, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Lội xem tiếp
[GÓC TOÀN ĐẠM LÀ ĐẠM]
THỰC VI THIÊN- Số 2 Lô 1B Vũ Phạm Hàm
Một buổi tối sôi động khi tìm được quán đồ ăn Trung Quốc mở được 3 năm. Chọn đồ ăn trên menu bằng ipad thật là hịn )
Luôn luôn tự tin là mình ăn khoẻ, ăn rât khoẻ, chả có gì làm khó được mình, nhưng KHÔNG. Mình nhầm vl nhầm sau khi bước vào quán này...
Đồ ăn: mình gọi 4 món trên menu (TRÊN ẢNH NÓ BÉ TÍ TÌ TI NHƯ BÀN TAY THÔI)
- mình gọi khau nhục tung của ăn với bánh bao chay kẹp
- Khấu đuôi xào
- Thịt chua ngọt (10/10 điểm)
- Cơm cháy sốt hải sản (món này bất ngờ vcl)
- Khi chưa gọi thì tự tin là "ui giời món này ăn tí là hết. NHƯNG KHÔNG LÚC NÓ RA, Chỉ muốn cắp đít đi về ) MÓN ĐOÉ NÀO CŨNG TO VCL TO, toàn cái mâm với cái máng . Huhu . Được free 2 cốc trà loãng . Uống mãi nước cũng không hết ngấy. Huhu. Món khau nhục thì chao ôi, béo vcđ béo. ) nhưng rất ngon nếu chịu đc ngấy !!! Uống thêm cả 1 chai nước lọc cũng ko hết ngấy. Lúc sau uống cả cốc nước ép vẫn ngấy đến hôm nay.
- Đồ ăn : đạt 7/10 (Không ngon bằng Huỳnh Thúc Kháng)
- Nhân viên: 9/10 (nhanh nhẹn)
- Đồ ăn chuẩn Trung Quốc, khách chủ yếu là người Trung Quốc
- Còn rất nhiều món ngon khác. Lần sau rút kinh nghiệm nếu ăn thì gọi 2 món là vừa người ăn nhiều. Mâm này của mình 4 người ăn khôg hết. Vì mình gói mang về 1 nửa. Huhu
- Chi phí: 700k/ 2 người xem tiếp

Nem nướng nha trang hà anh-Cuối ngõ tự do
Lần đầu mình review và đây là nhận xét cá nhân của mình sau hơn 1 năm ròng ăn ở đây. Tuần nào mình cũng phải ra đây ăn ít nhất là 1 lần và luôn gọi suất đôi. Thực sự là lúc đầu quán mới mở ăn ngon rã man(25k). Còn đây là ảnh hôm nay mình đi ăn sau bao nhiêu lần ăn và không thể khen thêm được nữa (30k). Vâng giá đã tăng không đáng là bao. Nhưng đây là đĩa nem suất đôi ạ. Mình phải tự đi lấy nem, lấy nước chấm, lấy bàn, lấy ghế, lau ghế, lấy đũa, lấy giấy ăn...vv giống như chúng ta tự phục vụ vậy. Từ bao giờ đã trở thành tự mình phục vụ vậy ạ. Điều đó vẫn còn dễ chịu cho đến khi mình nhận được đĩa nem. Thực sự là không còn cảm tình. Sẽ nghĩ lại việc tiếp tục ăn ở đây về cả thái độ phục vụ và chất lượng
- Còn ảnh có con ốc sên là lần mình gọi suất 3. Và được khuyến mại thêm em nó. Mình đã chụp lại để làm kỉ niệm nhưng đến nay tình cạn nghĩa không còn và vì tốn quá nhiều xiền ăn ở đây )
- mình vẫn sẽ ủng hộ nếu các bạn làm ngon hơn chất lượng hơn
- à giờ các bạn đi ăn không nên gọi suất 3 nhé. Vì nhìn nó chả khác gì suất 2 vì chỉ thêm vài miếng nem nướng. Còn đi đôi không nên gọi suất 2 vì nó chả khác gì suất 1 và thêm vài miếng nem nướng.
- chúc các bác ngon miệng xem tiếp
Bác nào uống r cho e xin cái review thử độ ngon như nào. Chứ nay e uống nhắm mắt nhắm mũi như uống thuốc bắc í ạ xem tiếp
Dành cho các tín đồ nộm
Hè nóng rồi chỉ thích ăn mấy đồ này cho mát thôi . Em đã mò lên Hồ Gươm để ăn được bát nộm này
- Trong nộm có khá nhiều đồ như : bò giã khô, bò mềm miếng , gan sấy , gân bò , lạc ,...
- Vị thì cũng không có gì quá đặc sắc. Được cái nhiều đồ nên ăn lạ miệng không bị ngán
- Địa chỉ : 23 Hồ Hoàn Kiếm và 51 Đinh Tiên Hoàng
- Giá : 35k/bát
- Ngoài ra quán có môt số đồ khác như : nộm chim (50k) , bánh bột lọc , nem chua , nem rán ,... cũng khá ít đồ . Nội trội nhất vẫn là nộm thôi nhé xem tiếp
Chúng ta ko nên đòi hỏi quá ngon quá xuất sắc ở một buffet có mức gía khá dễ chịu ngay cả cho các bạn sinh viên như thế này các bạn ạ. Nhưng chúng ta nên review công tâm khách quan để cho những bạn khác có thêm kinh nghiệm, cân nhắc thời gian tiền bạc, thế mới đúng tinh thần share với nhau trong group. xem tiếp
T up cả cái sơ đồ đánh số tòa của KĐT ra đây cho cm dễ tìm nhé, thấy t có tâm vcl chưa kkk. xem tiếp

Sắp tới mình có book vé chặng HP-Pleiku, dự tính chơi ở pleiku 1 ngày rồi tối bắt xe đi quy nhơn, dự tính chơi quy nhơn- tuy hoà 4n4d, ai có kinh nghiệm hoặc lịch trình cụ thể thì chia sẻ giúp mình nhé! Mình muốn đi tự túc ạ!
Mình đang băn khoăn về hướng di chuyển, dừng chân, phương tiện di chuyển thế nào cho tiện đường ạ! Xin cảm ơn! xem tiếp
Góc kiểm chứng- thất vọng
Sau khi nghe hội review đến 2 lần buổi tối đều hết nay đã ăn được
Ảnh 1,2: tok 10k ăn bình thường hơi ngọt
Kimbap chiên 15k ,mình chưa bh ăn cái kimbap chiên nào tệ hại đến thế )
Ảnh 3: cơm mực cuộn 15k ăn được nhất trong số các món này
Ảnh 4: quán ko có sẵn kimchi,gọi thêm 3k.nhưng lúc tính tiền thì ko thấy tính ( chắc vì thấy mình ko ăn đến )
Ảnh 4: 2 suất chả cá 20k như hình ăn ,ko có vị gì ăn thì hơi nhũn
Nhân viên thì ok
Tóm lại là rẻ nhưng chất lượng thì quá tệ.Không bh quay lại
Địa chỉ : san tokbokki ngõ 4B đặng văn ngữ xem tiếp
Em dự định đi tour Quảng Bình tháng 4 nhà mình tư vấn e với ăn gì chơi gì ngắm cảnh gì và ở đâu xem tiếp
Giá là 35k/ suất đầy đủ. Các loại khác có thể rẻ hơn Lần này ghi rõ địa chủ dưới cap ảnh rồi nhaaa ) cảm ơn admin duyệt bài, cảm ơn các bạn đã đọc! chúc các bạn có những bữa ăn đủ ngon nhé xem tiếp
Danh sách các quán mà em biết:
Pasteur số 1 Ấu Triệu (có phục vụ đồ ăn Tây)
Furbrew Garden đằng sau chợ hoa (có phục vụ đồ ăn Tây)
Peachy Craft 87 Hàng Đào (có khoai tây chiên)
CraftBeer Pub 26 Hàng Buồm (có hamburger)
Ibiero đối diện ga Hà Nội (có đồ ăn việt)
Phủi Grill Bar số 7 Hồng Hà (có nướng & lẩu)
CCraft 45a Lương Ngọc Quyến (có đồ ăn tây)
Nhờ các bác update tiếp ạ! xem tiếp
[Góc review] Mình đi 02 người tại yakimono 170 Trần Bình - suất bufet 189k chưa VAT 10% và không đồ uống
+ Bắt đầu vào lúc 12h15 và chờ 20 phút có được đồ nướng, tiếp theo chờ 5 phút có bếp than, thêm 2 phút có vỉ nướng
+ Đồ ăn chủ yếu là thịt nạc mỡ ai không định ăn thịt lẫn mỡ thì xác định ngồi nhìn.
+ Đồ khai vị tự đi lấy như trên menu chính, mình lấy salad 2 thứ khác nhau và khoai tây + gà chiên(đồ khai vị trang ảnh 1 của menu)
+ Ăn không thể hết được lần đầu đưa lên và không phải gọi thêm lần nữa vì nó quá nhiều mỡ đối với mình ( như ảnh dưới mình đã chụp) HẾT PHẦN NƯỚNG
+ Tiếp tục gọi lẩu lúc 13h20 và chờ đến 13h34 có lẩu.
+ Nồi lẩu như dưới ảnh mình đã chụp (so với ảnh thì )
Cảm nhận:
+ Đầu tiên là ăn uống cũng phải kiên nhẫn, phải thật kiên nhẫn, phải thật thật kiên nhẫn
+ Đồ ăn chính và khai vị + tráng miệng mình cảm nhận là ăn được, số lượng món thì quá ít ‘lựa chọn’ và không có gì đặc biệt.
+ Bàn nào ăn suất 238k bufet (suất này hơn là có hải sản) thì lên luôn không phải đợi chờ, đó là mình so sánh 3 bàn bên cạnh bàn mình họ cũng đi 2 đến 4 người, chứ mình không so sánh được tất cả có phải chờ như mình không
+ Hình ảnh chỉ mang tính chất tượng trưng cho sản phẩm.
+ Cuối cùng thì thái độ nhân viên hờ hững, nhưng không sao vì mỗi người một tính mình không quan trọng cái đó
/*——————————-*/
Có bạn nào đi ăn rồi hãy review xem cảm nhận thế nào xem tiếp
<GÓC CÁ TRÊ> Nhất Quán ngõ 1 Hoàng Đạo Thuý, Thanh Xuân Hà Nội
Lần đầu mình đi ăn quán này, vì lúc này cũng là 12 rưỡi trưa rồi và nhìn thấy có quả dimsum đài loan nên tí tởn vào ăn thử. Đầu tiên là về view, view cũng đẹp, tông chủ đạo là vàng nâu cam, nhân viên bình thường, có hơi chậm nhưng mình dễ tính nên bỏ qua. Nhưng đến phần ăn thì không thể bỏ qua được ) mình gọi 1 há cảo tôm, 1 há cảo giang nam, 1 bánh bao xá xíu để khai vị. Đụ má nói thật há cảo đông lạnh mua trong siêu thị ăn còn ngon hơn, thật )) há cảo bị dính bét vào giấy lót, nóng ngoài lạnh trong, vỏ nát tươm. Bánh bao xá xíu thì không biết là bánh bao hay là bánh ngọt nữa, nhân bên trong ngọt như mứt dâu, và vẫn là ngoài nóng trong lạnh ) mình là người rất dễ tính trong việc ăn uống nhưng lần này mình buộc phải cá chê cái quán này vì ăn nó như đấm vào mồm ấy.
Tiếp đến là mì bò kho và cháo sườn ngô. Mì bò kho ăn cũng tạm được, nhưng mình thấy giống bún bò huế )) mà miếng bò kho thì mình nhìn giống miếng cá hồi. Cháo sườn ngô thì ăn như cháo gấu đỏ và cho sườn với ngô vào í. Mình không có ảnh cháo và mì tại vì phục vụ lâu và bê từng món ra lần lượt. Tổng thiệt hại cho 1 bữa ăn đấm vào mồm là 506k. Đây là ý kiến cá nhân của mình hoi, nhưng các bạn cũng nên cân nhắc khi có ý định ăn ở đây nhé xem tiếp
ACE ăn sáng có thể đưa quán này vào list quán để thay đổi món cho đỡ ngán, nhưng lưu ý những điểm trên nha !
--------


xem tiếp
Mới phát hiện quán này bán đồ ăn chuẩn hàng siêu ngon luôn. Menu dù không nhiều món nhưng món nào ăn cũng cực ngon và đáng thử luôn. Hôm qua t ăn Cơm mực xào cay, Tok xào gà cay, Gà sốt MrKwon và Mì lạnh.
Siêu siêu thích mì lạnh luôn,ngon,tuy bên trên có nhiều tương ớt như vậy nhưng không hề cay chút nào hết ngược lại do nuóc dùng ngọt nhẹ thanh thanh nên cân bằng vị vừa xinh.Lại còn có đá bào mịn trong nước canh nữa nên ăn cực mát lạnh luôn và vị cảm giác còn ngon hơn mì lạnh mà t đã từng ăn ở Simisi và DonChicken nữa. High recommend các bạn nhất định phải thử mì lạnh nếu đến đây,ăn vào mấy hôm trời nóng là best luôn đó.
Gà sốt MrKwon ngon, đậm đà ăn khá giống gà sốt tương ngọt của Don nhưng hơi cay nhẹ hơn 1 xíu. Ai là fan của Don qua đây ăn gà t nghĩ chắc cũng sẽ ưng như t. Mực xào cay và Tok xào gà cay cũng khá okee, do t không ăn cay được nên dù vị rất ổn nhưng cay quá chỉ ăn được có mấy miếng, nhưng mấy đứa bạn t ăn được cay đều khen nó rất đậm đà nên ai được cay nên thử vì có thể sẽ thích.
Quán nhỏ nhỏ xinh, không gian decor y hệt quán căng tin ăn trưa kiểu Hàn. Vợ chồng anh chị chủ cũng rất cute nữa, bình thường khi mua 1 cơm sẽ tặng kèm thêm 1 canh rong biển nhưng thấy có 4 đứa đi lận nên tặng luôn cả 4 canh.Tuy là canh tặng kèm thôi nhưng ăn cũng ngon cực,không hề có chút nào vị tanh của rong biển mà thơm nhẹ mùi bò băm và tỏi nữa. Mà anh chủ quán là người Hàn nhé, nên mn có thể cực yên tâm vì độ chuẩn chỉnh vị của quán
Giá cả quán cũng rất chi okee giao động tầm 55k-80k/ món. Đồ ăn thêm tính 10k/suất. Hôm qua 4 đứa ăn như trên, có gọi thêm lúc sau 1 phần mì lạnh nữa (vì mì lạnh siêu siêu ngon) + 1 cơm trắng ngoài mà vị chi hết có 100k/ đứa thuii
Nếu ai cũng có đam mê Korean food hoặc đơn giản chỉ muốn thay đổi khẩu vị tìm mấy món hay hay thì có thể ghé qua thử quán này xem sao nhé xem tiếp
Cơ mà Ms.Thanh Hằng, theo ad, là ko có biết đóng fim đâu nha. Thấy đẹp đẹp vậy chứ Đóng tháy gê lắm. xem tiếp
Tiện thể lên phố thì có gì ăn hay ho! Mọi người cho em xin ít địa chỉ với ạ! xem tiếp
Quỷ dữ tồn tại khắp mọi nơi, nhưng chúng ta có quyền từ chối trao sức mạnh cho chúng, để cuộc sống của chúng luôn phải luồn lách trong bóng tối, và để cuộc sống của con người luôn vinh quang bên ngoài ánh sáng. xem tiếp
Chào mn! Lần đầu tiên mình đăng bài trong hội. Mong Mn đừng ném gạch đá.
Mình muốn giới thiệu với mn buôn mê thuột quê mình.
Thấy ít ai ở đăk lăk mà ra hà nội học như mình nên nhiều khi muốn kiếm khẩu vị của buôn mê thuột là khó khăn.
Lễ này mình được về (tháng 4 này đang dịp bay đang khuyến mãi chiều đi chiều về mình có 1tr500k à) tiện kiếm được vài món để mn biết thêm ẩm thực bmt.
Bên cạnh 1 số món mình đăng ( do thời gian mình về ít nên ko đăng hết được) còn có nhiều món khác cực cực cực kỳ nổi tiếng như bún đỏ( dọc đường phan đình giót . 17k/bát Nổi tiếng nhất bmt), gỏi bò ( nguyễn trãi hoặc lý thường kiệt. 10k/ dĩa), bánh bột lọc đạt lý (15k/10 bánh),...đồ ăn max nhiều. Max ngon và rẻ (sinh viên nên mình kiếm hàng cũng sinh viên nốt)
Gia đình mình là người bắc vào đăk lăk sinh sống nên mình nghĩ khẩu vị mình khác giống vs các bạn ở đây
Ps: đăk lăk có rất nhiều địa điểm ăn chơi nha...3 ngày là tha hồ tung hoành: thác dray nu, thác dray sáp, gia long, làng cà fê, bảo tàng cf, đường sách cf, khu sinh thái buôn cho pư...
Các bạn thích có thể tìm trang bmt có gì để lên tip trước khi đi nha.
, xem tiếp
Điểm - : Một con phố nhỏ mà chi chít tiệm bán nộm nên rất dễ nhầm.
Nhân viên các quán lôi kéo khách hàng nhiệt tình quá nhiều khi hơi sợ.
Cá nhân mình thấy 35k thì hơi đắt một xíu nhưng đồ ăn tại khu trung tâm du lịch của thành phố thì giá cũng phải chăng. Và quan trọng là Ngon.
Quán đóng cửa khá muộn có hôm 10h tối m vẫn lê la ở đây
Hanoi còn rất nhiều quán nộm bò khô mong mng review cho mình đi thưởng thức với ạ

xem tiếp
Mình vừa làm một chuyến food tour ở Đà Lạt về xong bạn nào chuẩn bị đi Đà Lạt thì tham khảo 1 xíu nha
Bạn nào ở Hà Nội có thể vào wall mình tham khảo lịch trình đi Đà Lạt nhé
xem tiếp
Food in Hai Phong ( Part 1)
Đọc mấy bài rv về đồ ăn HP làm mình máu me đi quá nên dc nghỉ cái mình quyết đi luôn. Mình là đứa khảnh ăn nên ăn dc khá ít món, và minhd quyêt định ko ra chợ Cát Bi mà ăn ở chợ ga thôi cũng đủ lắm rồi ấy! Mình đến lúc 2h kém nên loanh quanh tìm khách sạn rồi đi ăn vì trưa đi xe chưa ăn :
Chợ Cố Đạo ( gần với khách sạn mình ở nhất)
- Nem cua bể : 92 Trần Nhật Duật (135k cho 2 nem 1 sữa ngô) mình còn hỏi đi hỏi lại cháu ăn 2 cái thôi mà )). Ngu người
- Mít dầm sữa chua: mít tươi giòn lắm, schua ko loãnh toẹt đâu mà dc xay đặc mịn ăn rất thơm ngậy (30k). Ngay gần hàng bánh đa cua và đối diện hàng bánh gối.
- Chè xương sa hạy lựu (10k) quán rất đông, chè vừa miệng ngọt thanh ko gắt.
- Mình đi dạo quanh chợ thấy nhiều món ăn như bánh gối, bánh bèo, nộm sứa, bì bò, gỏi cuốn chấm bỗng chua nhưng mình ko ăn dc và cũng no quá nên chỉ mua 1 cốc dừa dầm mang về (15k) : hàng chợ nhưng ăn thơm, dừa dẻo mà chân trâu ngon lắm!
Ăn tối :
Mình định đi ăn ốc Thuỷ Dương mà thấy xa với cũng có 1 mình nên ngại đi xa, mình search dc quán ốc ở 269 Lê Lợi thì đi rã cả chân ko thấy cái số này đâu. HP đánh số nhà bcuoi vch )). Thế là mình đổi hướng ăn cái khác, tự nhiên thấy quán lẩu 1 người , cạnh lẩu Ly, mình vào bừa, cô chủ nhiệt tình lắm tư vấn là cháu đừng gọi nhiều ko ăn hết dc, lâu là no rồi, goii đĩa ăn kèm bé bé thôi. Nên mình gọi : - ngao xào me (40k) : ngao đậm đà vị me, cay cay, ko bị chết, béo, con nào cũng sạch sẽ.
- khoai lắc phô mai: ăn như các quán khác ở Hnoi thôi ) 35k thì phải
- 1 lẩu Thái 1 người: có thịt bò, bạch tuộc, đậu, ngao viên thả lẩu. Nước lẩu thơm ko mặn đậm vị. Mình ko ăn cải thảo nên bảo cô bỏ ra thì cô lại cho cải xoong, mình k ăn dc nốt nên ăn mỗi rau muống, à co cả nấm kim châm, váng đậu, bánh đa.
- 3 beer tiger bạc nữa tổng là 215. Cô lấy mình 210
Sau khi ăn uống no lắm rồi mình tính tìm quán cf nào muộn muộn ngồi mà ko biết quanh khu đó có ko nên mình về quán Chago đối diện khách sạn ngồi:
Mình gọi trà xoài giao duyên thêm trân châu, thạch dừa vị uống ổn, nvien nhiệt tìn chụp cho dc mấy kiểu ảnh ))) (à giá 55k)
Kết thúc ngày 1 ở HP chỉ ăn và đi dạo, ngày 3 mình sẽ up sau vì ngày 2 chẳng ăn dc mấy sáng ra mưa mãi 9h mới hửng nắng và có quả ăn trưa trc khi lên tàu giá quá chát , mình up sau
Cảm ơn ad đã duyệt! xem tiếp
Mình định đi pattaya, nhà mình có ai đi rồi hay định đi, cho mình xin riview với ạ.Mình cảm ơn xem tiếp
Pepsi Caramen muối Circle K
Không nhớ giá
Uống có vị giống bắp rang bơ caramen Cgv vậy một cảm giác rất kì kì
Cảm giác mỗi lần thử cái mới mình như người tiền sử vậy
Để mà thử lần nữa thì cũng được, kb uống cái nè ăn hải sản có bị đau bụng hong xem tiếp
Thề vĩnh biệt, k bao h quay lại!!!!!!!
P/s: cái nồi cạn nước, lại toàn mỡ trông quá kinh nên mình đậy nắp rồi mới chụp ảnh
À, điểm cộng duy nhất: mình thích nước chấm ở đó vc xem tiếp
Các bạn chưa ăn thì nên thử nhaa, đi cuối thág để thử dc hết các món xem tiếp
[Ăn tối bằng bánh ngọt]
Em vào khu bánh này lần thứ 2. Lần trước đã nhắm miếng bánh pizza siêu to kia rồi, lại thấy có bác review bánh tart nữa nên em quyết định ăn tối luôn bằng bánh.
- Bánh pizza thịt nguội: Giá sale 29k/miếng siêu to ạ, cỡ bánh size L xong cắt làm 4. To oạch mà rẻ dã man
Tuy nhiên vị thì không được ngon cho lắm. Bánh mình ăn hơi ỉu (cho vào lò vi sóng có giòn và mềm bên trong như ngoài không các b nhỉ). Thịt nguội, cheese điểm vào cho có. Ăn cảm giác toàn bánh là bánh thôi ạ.
Có kèm tương ớt túi nữa nhưng e ăn không đủ, nên lấy thêm ở đó. Ớt ở khu ăn, e thấy cay mà hăng nồng lắm ạ hay tại e quen ăn loại cholimex rồi
Chấm 6/10 ạ
- Bánh tart trứng: Đây là quyết định đúng đắn của e luôn ạ.
Bánh siêu ngon, ngầy ngầy, bùi bùi, thơm tho. Bánh kiểu ngàn lớp, ngoài giòn, trong sốt đặc mềm thơm mùi trứng, cheese. Ăn miếng mà đầy hết miệng, hơi thở thơm tho mùi kem trứng, ăn xong mà miệng vẫn vương vị béo ngậy của bánh. Giá 19k/hộp 2 bánh
Chấm 10/10 ạ
Địa chỉ: Lotte mart Cầu Giấy xem tiếp
Edit 2 : nhiều bạn bảo ăn tính giờ là chuyện bt ở buffet nước ngoài . Nhưng xin lỗi các bạn , đây là Việt Nam , quán mở ở Việt Nam nên lôi nước ngoài vô so sánh mình thấy nó xa vời vcl ). Ăn buffet theo kiểu Việt Nam quen rồi nên là hình thức này áp lực với mình đó ) . Mình cũng lấy vừa đủ ăn thôi nhưng do sự cố như trên nên chán luôn.Nói chung ai có thói quen ăn buffet "câu giờ " như mình nên cân nhắc ) nhưng cũng đáng để thử vì giá chỉ 153k/ng thì cũng khá ok rồi. xem tiếp
[Góc lang thang ngày lễ] Ngày lễ năm nay chẳng được đi đâu. Lang thang cả ngày chán chê, tự nhiên 2 vc lại thèm món nộm quá nên ghé qua nộm bố già. Vì lâu ngày k ăn nên lại thèm. Đến quán thì ôi sao đông thế, chẳng có chỗ mà ngồi. Nhưng nỡ đến rồi và con vợ em thì lại đang thèm nên em em chiều vợ đành tạt sang nộm Tuyết Béo ăn.Vào order luôn 1 bát nộm cho vợ em, còn 2 bố con em làm chục cái bột lọc với 2 cái nem cuốn.Trời ạ, vợ em còn khen nộm ở đây quá đầy đặn mà nước thì vừa trong vừa miệng k đục ngầu như bên Bố Già( sr bố già vì vc mình cũng là tín đồ lâu năm của bố). Còn đặc biệt hơn nữa món bánh bột lọc, 2bố con em ăn hết chục cái lại phải gọi thêm 1 chục cái nữa vì nó quá ngon. Chắc là từ giờ trở đi vc em có thèm cũng phải sang Tuyết Béo rồi. Thôi thì cũng là những tên mỏ khoét hay ăn vặt cứ chỗ nào ngon và trông sạch sẽ thì mình chén thôi..
P/s: mình đưa thêm địa chỉ k nhiều anh em thiện lành chưa biết : Số 3 Nguyễn Thiếp- Đồng Xuân. Từ 12h đến chiều tối xem tiếp
Để trả lời cho câu hỏi gà hàn quốc ở đâu ngon thì kính mời chúng mày lượn quanh khu đỗ quang, nguyễn thị thập, nguyễn thị định sẽ thấy 1 lũ 1 lĩ các quán hàn xẻng bán gà hàn quốc và 98% các quán ở đây đều là chủ người Hàn lấy vợ Việt . Hãy tấp vào 1 quán bất kì nào đó mà chúng mày cảm thấy “ đây chính là định mệnh” ) còn nếu đi mãi mà vẫn không cảm nhận đc định mệnh thì chắc là chúng mày bị duyên âm cmnr, tao hay cắt duyên âm ở quán gà Papasolsol trên phố Đỗ Quang không nhớ số nhà 23 hay 29 nhưng mạn ấy. Chúc chúng bạn cắt duyên âm thành công. Chứ t là không thành công lắm vì tháng éo nào cũng phải đi cắt , mãi không hết duyên dm cái thứ thầy gì thất đức vl hiiiii xem tiếp
Chúc các mày đi ăn thành công. Lò vé.
————-
PS:
1. T đã sửa bài cho các m biết quán này bán gì nhé. Chân thành xin lỗi vì thiếu sót này. Bây giờ thì biết rồi nhá
2. Cho những câu hỏi là “Khổ thế ăn làm gì?” Với “Có thừa thời gian nên đứng xếp hàng à?” thì t cũng xin thưa là không biết chúng mày thế nào chứ tao thì chỉ cần được ăn ngon thì phải xếp hàng hay đặt lịch trước nó cũng không vấn đề gì, với t ăn uống nó là thú vui và đam mê nhớ. Nữa là ở Hà Nội (những chỗ khác t nghĩ cũng có) thì chuyện ăn uống xếp hàng cả tiếng cũng là chuyện không hiếm gặp. Nhưng đam mê mà )) Phải sống trọn với đam mê chứ ))) xem tiếp
( Review này dành mấy bạn chưa đọc mấy bài trước thôi chứ kem này mn review rồi, nói rõ không hôm trước có bạn cmt chửi “đăng đ gì lắm thế?”) xem tiếp
Một trải nghiệm tối t7 ko mấy vui ) nên để hỏi xem có ai cũng thấy quán này có vấn để về đầu bếp ko ạ xem tiếp
T ở SG ra Hn chơi, đặt niềm tin ăn uống vào một số bài rv trên hội T rv lại 1 số quán nha.
1. T đọc bài rv ốc, chân gà rang muối ở 66 Yên Phụ. Lúc t tới thấy vắng tanh, quán 72 bên cạnh thì full người. T cũng bán tin bán nghi mà thôi vô đại. 30k/chén ốc nhỏ. Nước chấm nhạt nhẽo, ăn chán. Chân gà rang muối thì 60k 5 chân ăn nhạt toẹt, hok có vị. Cảm thấy uổng công lặn lội lắm vì chẳng có gì đặc sắc.
2. Trứng cút nướng 157B chùa láng gì đó t tìm ko ra ) Tới trước cái bãi xe luôn r mà hok thấy hiuhiu
3. Nem rán chị Hạnh 81 Linh Lang cũng ko tìm ra đc ấy. Lượn lại 2 lần ko thấy
4. Bánh xèo 155 Đội Cấn, ngon á, nem lụi 5k/c. Bánh xèo bnhieu thì t hok nhớ nữa tại hok trả tiền. Ăn vừa miệng lắm, t ăn nhiều quá trời trời.
5. Bánh gối 150 Lương Định Của gì đó ngon lắm t ăn mấy lần lận. Xa chỗ t ở mà t qua hoài á. Cô chủ nhiệt tình dth* Nước chấm vừa miệng.
Bên cạnh đó thì có một số tiệm t ăn theo bạn chỉ thấy ngon lắm.
1. Bò nướng 427 Bạch Mai. Phải đúng cái quán màu xanh nha, quán đỏ hok ngon bằng. Thịt thì ngta lấy theo 100k/ng. 2ng ăn đầy ắp thịt á. Ngon thiệt.
2. Gà (mắm, muối, sả ớt) Hậu Béo 42 Yên Phụ.
Có cánh, sụn, chân, đùi, mề,... chiên mắm, rang muối, sả ớt tuỳ mình chọn. Chân 50k 5c. Cánh 20k/c. Sụn 50k/phần. Ngon dễ sợ luôn á
3. Bánh tráng nướng 111 Đội Cấn. Có mấy món ăn vặt của SG, ngon lành cành đào. Giá trên menu t up á.
Lsau ra Hn sẽ ăn nhìu hơn ))) Các bạn rv có tâm để t ăn đc nhìu hơn nữa nhenn xem tiếp
[ ]
Quẩy nóng- 149 Nguyễn Lương Bằng -Đống Đa -Hà Nội ( 20k/ đĩa như hình)
Nhìn đơn giản mà ngon k tưởng đấy nhé.
Khác hẳn với quẩy khô khốc ăn cùng bún, phở. Quẩy thơm ,dòn nhưng vẫn có độ dai dai mềm mềm chắc do công thức ủ bột . Quẩy đc làm ( nặn bột) chiên ngay tại chỗ( quẩy nóng mà lị), cảm giác sạch sẽ, an toàn. Nước chấm cũng thần thánh k kém hoà quyện với quẩy. Chội ôi, cái vị đi xa là nhớ. Hễ khi nào bén bảng đến địa phận Đống Đa là y rằng quất ngay một đĩa quẩy. À, quán còn có há cảo chiên mà m bị mê quẩy nên chưa gọi ăn bao giờ, ai đó ăn r review lại cho mng nha.
Điểm yếu: chỗ ngồi hơi chật, giờ cao điểm đông, mọi ng mua đem về nhiều hơn là ăn tại chỗ.
Quán mở tầm trưa chiều đến 7 hoặc 8h tối( chắc hết đồ thì đóng cửa) xem tiếp
[góc cú lừa hoàn hảo]
Ốc ngon 34 chùa láng
E thấy fb chạy qc rầm rầm các thứ thèm thuồng quá quyết định thử vì các cmt khen ngon
Không gian quán: k có gì ngoài 4 bức tường trắng cùng mấy bộ bàn gế vỉa hè nhưng giá lại k hề vỉa hè xíu nào
Mỗi đĩa ốc làm màu được mấy con đã thế còn kiểu nhiều con hút chả thấy ruột đâu ốc móng tay thì k khác gì kiểu xếp vỏ cho đẹp còn ruột đóng đông quắt queo nhiều con ăn kiểu có mùi hôi ươn . Hàu thì con to béo cơ mà nướng mỡ hành kiểu gì thấy chẳng khớp vị tí nào . Chang chang trên quảng cáo thì to ngon nóng hổi. E thề bát chang chang 100k mà có nổi 5 con k? Toàn sả lót dưới đã thế ăn có con ươn mùi kinh sợ luôn...
Nói chung vỡ mộng hoàn toàn so với quảng cáo và tưởng tượng của e ăn về bụng râm ran đau đúng là cái mồm làm tội cái thân
Điểm đặc biệt nữa là cả quán chả thấy ai ngoài bàn e cả. Bước vào thấy hơi hoang mang và khi ra cũng vậy. Tiện đây em cũng xin địa chỉ hải sản tươi ngon bổ giá bình dân với ạ. E ham ăn hải sản nên cứ thấy quán nào kêu ngon lại thèm thuồng nhưng sợ bị quán ntn quá xem tiếp
Góc hơi buồn
Hôm nay mình có đi ăn thử mr.tokbokki xem qua trên foody đúng là không bao giờ nên tin foddy và lozi
Vị trí dễ tìm nằm trong khu A8 quán hơi nhỏ
Menu cũng chung chung như các quán đồ ăn hàn quốc dành cho học sinh,sinh viên giá từ 5k->40k
Mình gọi 1 tok full 35k + 1 mỳ gà xào cay 37k + trà đào 25k
thật buồn khi bạn nv mang ra thấy nó không được nhiều như mình tưởng tượng thôi cứ nghĩ nó sẽ ngon nên sẽ bù đắp được phần nào huhu nhưng mình lại thấy nó bình thường ăn như mấy quán quanh ở đặng văn ngữ :((
Tok thì bình thường mỳ thì chắc được 1/4 gói mỳ + ít gà hơi bở + mặn mình không biết là có thêm gia vị hay không nữa
Cốc trà đào thì có 2 miếng đào và nước pha cũng bình thường,nước pha không có nhiều vị đào lắm cho đến khi phải ăn miếng đào mới thấy vị đào )
Thêm cái xiên gắp mà đau cả tay
Mình thấy ăn không bằng thái hạnh huy mai ở ngõ đvn mặc dù ở ngõ đó ăn cũng bình thường mà giá cũng như thế mà ăn nhiều hơn rất nhiều
Tổng bill hết 97k mình mới nhìn bảng thanh toán thấy mỳ gà 37k mà ở menu đề 35k? 2k cũng không to nhưng mà không hề thấy chị chủ hay bạn nhân viên giải thích cho mình tại sao, nên thôi mình cũng kệ
Chắc mình sẽ không quay lại đây nữa. xem tiếp
Dành cho những bạn nào muốn đi ăn dookki ở vincom Skylake phạm hùng ))
Đừng đi giờ cao điểm ..... xem tiếp
Nchug đây sẽ là 1 địa điểm mình thường xuyên lui tới dịp đầu thág và rằm. Must try nha các tình iu xem tiếp
<Góc trải nghiệm>
Chiều nay lang thang ko biết ăn gì thì mình xem có món gì mới thì thấy món: Cá bọc thịt chiên ở ngõ Trung Yên
Thì mình có nxet cá nhân sau
Hình thức: trông cx ngon mắt
Hương vị: rán từ trc nên lúc ăn k nóng, tanh tanh, nói chung k có j đặc sắc
Chấm 5/10
Ăn thử 1 lần cho biết thôi k có ý định quay lại
Kính hội xem tiếp
Nhân tiện tối qua đi ngang qua quán Đà Lạt nghe ông chủ quán chửi vợ, làm em nhớ lại hôm bữa uống nước định mệnh tại đó.
Chuyện là tối hôm bữa tầm lúc 8h em với bạn có qua mua đồ uống ở quán Đà Lạt quán bên Thái Hà có tên tiếng anh là gì em không nhớ. Chỉ thấy quán có chú chủ quán với cô tóc ngắn.
Lúc mua đồ có mấy người đến trước nên em với bạn xem menu rồi nói chuyện với nhau, bạn em hỏi uống gì thì em bảo "chắc trà sữa". Chỉ thế thôi mà ông chủ quán tay để đồ vào túi nói ngay 1 tràng "nhà mình không có trà sữa, nhà mình chỉ bán sữa tươi nguyên chất của Đà Lạt milk, loại đắt nhất Việt Nam hiện nay". OK em sai vì bọn em mới được giới thiệu quán này.
Đến lúc oder thì bọn em gọi 1 sữa tươi trân châu đường đen và 1 sữa chua nếp cẩm.
Và trong lúc mua đồ thì đã phải nghe "đường đen Hàn Quốc, chỉ có đường Hàn Quốc mới nấu được", "hàng sạch 100%", "chuẩn nhà làm", "caramen số 1 Hà Nội", "quán nằm trong top của Hà Nội",....
Và đến lúc nhận đồ em mang trong mình cảm giác phí tiền huhuuu
Về thái độ: chú chủ quán chửi cô tóc ngắn trước mặt bọn em và rất to tiếng
Về sữa tươi: ngọt gắt, toàn mùi mật mía, chắc từ nhỏ đến giờ em chưa biết đường Hàn là gì nên em không thẩm nổi.
Sữa chua nếp cẩm: cho em xin 2k nếp cẩm với huhuuuu tìm nếp cẩm như mò kim đáy bể.
Sau khi 2 đứa đã thử xong thì em có trao đổi "trân châu hình như đang sống" cho chủ quán thì mẹ sư em nhận được câu trả lời "KHÔNG PHẢI ĐÂU, TRÂN CHÂU NHÀ MÌNH NẤU RẤT KỸ" )) Ơ thế mồm em có vấn đề à các bác? Ông chú còn giới thiệu bảo hôm sau đến thử món Kem mặn làm từ muối đỏ Thổ Nhĩ Kỳ, thôi em xin giơ tay rút lui thôi. Em sợ lắm rồi.
Để mà chấm điểm thì thái độ 2/10
Đồ uống thì 4/10 vì dùng sữa tươi thật.
Bác nào uống ở đây rồi cho em xin nhận xét vớiiiii
Em dùng nich clone vì em nhiều người quen ở đây và có người quen với chủ quán. Em xin cam kết toàn bộ câu chuyện em kể là sự thật. xem tiếp