[ Góc chè sầu ]
Chả là hôm nọ đc bạn tag vô cái ảnh trên mạng có quán CHÈ KHOAI DẺO SẦU RIÊNG NGUYÊN MIẾNG ! Và cái ảnh thì gọi là maximum ngon, miếng sầu là nguyên múi to ý là tầm 2-3 cái hột ý!
Tối đi vs ny chả biết đi đâu đành đi kiểm chứng món này!
Chè khoai sầu nguyên miếng 65 cành. Được nửa một miếng sầu hột sầu... xin nhắc lại NỬA HỘT !!! Cắt đôi luôn miếng sầu và cả cái hình là 1 nhúm mình lật mặt lộ hột xg chụp cho đẹp thoii! Nói chung ko đáng tiền ... vì chè khoai cx nhạt nhẽo ko rõ mùi khoai ms ảo... thà lên hàng cót ăn bát chè sầu rồi ăn thêm chè khoai dẻo còn ngon hơn
Bát xa xa là chè khoai Pudding xoài, cx chả rõ mùi xoài cx chả rõ mùi khoai .... 29 hay 26 cành gì đó....
sẽ không quay lại !
Chick garden ở Nam đồng nhíe các ông xem tiếp

Ở đây có ai đi hà giang chưa ạ? Em tính mấy ngày tới đi hà giang, a/c nào ở hà giang có thể cho e biết ở lũng cú có hoa chưa ạ? Với cho em xin mấy địa điểm ăn, chơi ở đó với ạ ^^ em cảm ơn ^^ xem tiếp
Hôm nay đưa mẹ đi chơi mới đưa mẹ vào highland du thuyền,mẹ mình bị viêm họng nên gọi 1 trà sen vàng không đá và kết quả ( đáng lẽ ra ngta nên pha thêm nước khi khách hàng không uống đá như thế sẽ tạo cảm giác thân thiện hơn là để cốc ít thế kia ) xem tiếp
Dạo này chè dừa dầm HP đang có vẻ hot, có nhiều người ship mà xa quá ạ, tiền ship quá tiền chè )
Mình đang muốn thử chè này vì trông nó hấp dẫn quá. Mọi người cho mình xin vài chiếc địa chỉ ở HN đáng để thử món này với ạaa.
Cảm ơn nhìu nhìu ạ. xem tiếp
Các bạn cho mình xin ít kinh nghiệm đi Campuchia với ạ? Tháng 11 này mình định đi hai người nhưng không biết sang đó nên ở đâu, phương tiện đi lại như thế nào và có chỗ nào tham quan vui chơi không ạ? Mình xin cám ơn xem tiếp

Chào cả nhà, mình có dự định đi sapa vào tháng 11, có 4 người, 2n1đ. Đây là lần đầu tiên mình đi sapa và dự định sẽ đi cả Fan. Mình đang loay hoay ở việc tìm xe và thuê khách sạn, thời gian di chuyển hợp lý để có thể chơi được nhiều nhất trong quỹ thời gian eo hẹp, chỗ ăn uống. Các bạn hảo tâm xin cho mình ý kiến ạ. Cảm ơn cả nhà xem tiếp
[Góc kiểm chứng]

Đọc nhiều review khen quán này nên hnay bọn e dắt díu nhau đi ăn thử. Cs2 Nguyễn chí thanh
Điểm cộng
- không gian rộng, thoáng.
- menu phong phú (nhiều quá chưa thử được hết ạ)
- thịt ướp 2 vị chủ yếu là chua (ướp mẻ) và cay (ướp ngũ vị). Nhìn chung là ăn cũng ổn so với mức giá. Thịt nướng lên mềm, thơm.
- kim chi ngonnnn. Mình thích nhất kim chi ở đây. Có thể hơi ngọt so với nhiều bạn.
- cánh gà vs chân gà cũng tạm
- có món thịt bò cuộn phô mai. Ăn lạ miệng. Chứ k ngon :(((
Điểm trừ
- mọi chuyện đều ổn, đều tốt đẹp cho đến khi mình nướng con mực. Huhu. Cho vào miệng nhai mềm nhũn, lại còn đắng đắng. Cảm giác như thối rữa cmnl. Mình thì ọe luôn ra còn bạn đi cùng thì cố nuốt. Sau đó 2 đứa mất hết khẩu vị luôn. Chắc tại số đen :(((
Nhân viên thì ngoan ngoãn mà hơi đơ vs hơi chậm. Đặc biệt là lúc sau khách đến đông. Mặt cứ ngơ ngơ thấy cũng tội.
So sánh thì thấy ngon hơn bên vela2 chút xíu ạ )
Các bác nào chuẩn bị đi thì tham khảo nhé
Edit: ảnh chụp mang tính chất xác thực là đã đến đây ăn. Chụp vội nên nhìn hơi điêu ạ xem tiếp
Ở Bali còn rất nhiều địa điểm đẹp mà bọn mình không kịp đi do không sắp xếp lịch trình kĩ và không đủ thời gian. Nên mình sẽ liệt kê số 1 địa điểm mà mình k đi được để mn nghiên cứu và sắp xếp lịch trình nha.
• Lempuyang Temple - Nơi có cổng trời siêu đẹp
• Aling-Aling Waterfall
• Tibumana Waterfall
• Tirta Gangga Temple
• Suluban Beach
• ... xem tiếp
[ Góc giúp đỡ ]
Nhóm bạn mình sắp đến thăm Hà Nội vài ngày, thuê phòng ở phố cổ.
Giờ không biết đi ăn chỗ nào nên nhờ mọi người ở đây recommend vài địa chỉ ăn uống quanh phố cổ mà chất lượng ok, giá cả hợp được không ạ? Món nào cũng được ạ. À ngoại trừ món miền trung vì bọn mình từ Huế ra hehe.
Cám ơn mọi người nhiều! xem tiếp
Anh chị em trong group làm ơn cho e xin mấy địa chỉ bán Hủ Tiếu Nam Vang ở Hà Nội với ạ. E thèm quá mà ko biết ở đâu bán.
Trước ở gần nhà mình có chị bán ngon lắm, ngon mất xác luôn ý mà bh chị đi trốn nợ mất rồi :((
Thèm ăn gan bùi bùi xong nước dùng thơm ngậy, sợi tíu quyện tỏi phi cháy ngon ơi là ngon.
Quận càng tốt ạ.
E cảm ơn xem tiếp
P/s: Con đường trong clip ở Đà Lạt đấy! đẹp dã man con ngan luôn. xem tiếp
Địa điểm mới về Quy Nhơn cho mọi người tham khảo nha xem tiếp
Tiện thể review "bánh tôm bà Lộc" số 1 ngõ 26 Nguyên Hồng. Sạch sẽ, nước chấm ngon, nem lụi khá thơm mùi xả, tôm to, ăn cảm giác rất tươi, rau tươi rói, sạch sẽ. Mỗi tội bánh tôm hơi nhiều bột, bánh xèo ko đặc sắc lắm. Quán này tớ vẫn đóng họ dài dài suốt cả năm qua vì đồ ăn và quán sạch sẽ, chủ quán nhẹ nhàng lịch sự, quán cũng mát mẻ, dễ chịu.
Kính hội xem tiếp
P/s2: Trời ơi phải thanh minh về cái ảnh. Sầu riêng ở quán là sầu xay nhuyễn nha các cậu, lượng vừa ăn cho cả bát. Cái hình là chị ở cơ quan t đã cho 1 miếng từ quả bà giải cứu sầu riêng vào nên t cứ thế đăng mà ko để ý. Vô cùng xin lỗi vì để các cậu hiểu lầm. T ko hề quen gì chủ quán hay gì cả để pr trá hình cả. Trên nhóm t cũng từng có bài review rồi, vì ăn ngon nên chia sẻ thôi ạ xem tiếp
Chào mọi người ngày 13/10-16/10 tới mình đến Đà Lạt du lịch, mọi người cho e xin cái địa chỉ khách sạn, home stay nào gần trung tâm Đà Lạt với ạ. E cảm ơn mọi người nhiều. xem tiếp
[Góc chê]
Tối qua tự dưng mình thèm ăn lẩu nướng Chiaki- 75 Đại cồ việt. Gọi điện theo số đặt bàn ko đc nhưng đói quá nên cứ ra. Đến nơi mới biết chiaki nghỉ rồi, giờ thành quán lẩu mình nhớ ko nhầm thì là T- house
Mưa lúc đó quá to, lại sấm chớp nên thôi 2 đứa vào luôn. Từ đây chuỗi chán bắt đầu
Lẩu có 2 loại là 99 và 119k, mình chọn loại 119k. Có bò ba chỉ, cuốn nấm, sườn sụn và đùi gà.
- Đầu tiên là gà, ăn tạm ổn, ko bở
- Sườn sụn hơi cứng, có mùi hôi
- Ba chỉ bò, thực sự ko biết có phải mình đen hay ko, ăn 4 khay thì 3 khay hôi dã man, thêm cả khay nước sốt chấm màu xanh ăn cực kỳ lạc quẻ với nồi lẩu, ko liên quan luôn
- Lúc đó rất đói, nên đành gọi đĩa xì dầu ớt để ăn với thịt xem có ổn hơn không, thì kết quả là ổn hơn chút.
Vì thịt quá chán nên mình đã bỏ lại 4 khay thịt trả lại nhà hàng, ko cho vào lẩu nữa, gọi mì ăn luôn cho đỡ đói
Gà và sườn lúc đó cho vào nồi rồi nên mình ko chụp ảnh, hic, kết thúc một tối mưa gió chán đờ người xem tiếp

Mn cho em xin review về một số homestay chất lượng có view ở #HàGiang với ạ.
Em đang cân nhắc Bụi- Dao Codge và Lô Lô Homestay
Thanks All xem tiếp
[Góc chê bai] - Yixin số 6 ngõ 71 Láng Hạ
Hôm nay mình và mẹ mình có ăn trưa tại lẩu Yixin, có đặt bàn và cảm thấy là đồ ăn bình thường, k có gì đặc biệt lắm, rau rửa bẩn và thái độ nhân viên quán cực kì tệ.
Ngay từ đầu bước vào quán, cảm nhận đầu tiên là quán có quá ít nhân viên. Cả tầng 1 chỉ có 1 cô đứng tuổi phụ trách. Mình vào phải tự tìm chỗ ngồi, k ai quan tâm xem khách đã đặt bàn hay chưa. Mình với mẹ ngồi gần 10p đồng hồ không có ai ra order. Đến khi mình phải ra tận quầy hỏi thì cô ấy mới "đây thì cô đang ra order cho cháu đây" với bộ mặt hết sức cau có
Ngồi 1 lúc mình mới nhận ra là bàn mình không hề có nước chấm, cũng k có muôi lẩu, có chai nước nhưng k có cốc (ảnh chụp). Gọi cô ấy k nghe nên mình phải tự đi lấy tất cả những thứ ấy.
Tiếp sau đó, khi cho hết lượt đồ ăn đầu tiên vào nồi. Theo thói quen thì mình sẽ gọi tiếp đồ luôn để k mất tgian đợi, và mình tin là nhiều bạn ở đây cũng hay làm như vậy. Mình order thêm 1 đĩa ba chỉ bò. Vẫn là cô nhân viên ấy, đứng cạnh bàn và chỉ tay vào nồi lẩu và bảo mình "nồi đầy như này, cháu ăn hết đi đã rồi cô lấy" ?? ?? Mình rất bực nhưng đang ngồi cùng mẹ nên mình k nói gì.
Lần thứ 3 order, mình gọi thêm đĩa thịt bò và 1 đĩa nấm. Cô ấy thấy mình gọi thêm đồ, lại 1 lần nữa đứng chỉ tay vào nồi lẩu và nói "cô thấy cách ăn của cháu không ổn đâu, cháu còn bao nhiêu thứ trong nồi đây này, cô thấy cháu vớt hết ra ăn đi rồi gọi tiếp" ?? ?? Dạ thưa mọi người, trong nồi hết rau, hết nấm, hết thịt bò rồi, còn mỗi đậu, váng đậu, bò viên thôi. Đến lúc mang đồ ra, cô ấy đặt đĩa xuống bàn rất mạnh để tỏ thái độ bực tức của bản thân và nói "1 ngày cô có 2 khách như cháu chắc cô chết" rồi bỏ đi ?? ??
Mình lúc này đã rất cáu rồi, mẹ mình cũng bực rồi nhưng vẫn im lặng. Có lẽ chính vì mẹ mình k nói gì nên cô ấy mới càng thể hiện thái độ với mình hơn. Mình chợt nhớ ra trên fanpage update ảnh là có ngao mà trên bàn mình k có, nên mình hỏi "cô ơi cháu thấy trên page là hình như menu có cả ngao nữa, nhà mình còn ngao k ạ?" Cô ấy chạy ra quầy lấy cái menu giơ vào mặt mình và bảo "menu hoàn toàn k có ngao cháu ạ". Mình tiếp "tại cháu thấy ảnh trên page có thôi ạ" và cô ấy "thế cái đấy phải từ mấy tháng trước rồi cháu ạ". Mình thấy lạ nên mở máy ra và bảo bài đăng từ 15/5 là vẫn có thì nhận được câu trả lời "thế không có đâu, mùa hè không có ngao".
Đến lúc này mình đã rất bực mình rồi, mình nói với cô ấy "nếu vậy, cô có thể bảo với cháu là nhà hàng k còn ngao chứ k phải cô thái độ với cháu như thế. Ngay từ đầu cô tỏ thái độ cháu đã k nói gì rồi, cháu là khách, dù khách có làm gì thì cô cũng k có quyền nói với khách như vậy. Và cháu nghĩ là từ đầu đến giờ cháu chưa có làm gì quá đáng với cô cả để cô phải nói với cháu những lời đó".
Và đặc biệt là sau khi mình nói xong thì cô ấy càng tỏ thái độ hơn bằng cách "dạ thế bây giờ cháu cần lấy thêm gì nữa không để cô lấy cho cháu ạ" ?? ?? Các bạn biết kiểu cố tình k? Nó chính là như vậy đấy.
Sau khi mình nói thẳng trực tiếp như vậy thì cô đó k còn vào bàn mình nữa, chỉ trở lại 1 lần cuối cùng trước khi mình thanh toán hỏi mình "chị ơi chị có ăn gì nữa không ạ?" Mình k thể hiểu được mình làm gì sai với bà ấy à??
May là cả quán còn được anh quản lý (anh áo trắng) nhẹ nhàng. Lúc mẹ mình rơi đũa còn chưa kịp nhặt thì a ấy đã thay ngay đôi mới chỉ trong 1 giây. Kĩ năng quan sát tốt. Và lúc về mình với mẹ đã phản ánh ngay, thái độ của anh rất lắng nghe và chủ động nhận trách nhiệm. Okay tàm tạm, bớt bốc hoả.
Nhưng, đảm bảo sẽ k bh có lần thứ 2 mình quay lại. Hôm nay mình rất kiềm chế với cô ấy vì mình mời mẹ đi ăn, k muốn để mẹ phải mất hứng và mình cũng k muốn phản ứng gì quá mạnh trước mặt mẹ mình. Group có rất nhiều người quen của mình, chắc cũng biết thái độ với mình câu thứ 3 mà mình k ngoạc mồm ra chửi là đã cực kì kiềm chế rồi. Không thể đổ cho quán đông khách được, từ lúc mình vào quán đến lúc mình về thì cô ấy chỉ trông có 23 khách, và các bàn cũng k gọi đồ gì nhiều. xem tiếp
Lần đầu tiên review trên hội
Ko đc hưởng lợi gì đâu ạ . E review có tâm thôi ))
Giữa lòng Hn mở ra 1 hàng chè Thái , xôi sầu , xôi xoài chuẩn vị Thái thế này .
Em thấy xôi xoài y hệt vị Thái eo ơi ngon dã man con ngan luôn , còn xôi sầu em chưa
Thử vì hôm nay chưa có :(((
Chè Thái Bualoi cá nhân e thấy ko hợp với em lắm vì hơi mặn mặn ko biết mọi người thế nào
Cái quan trọng là 2 vchong a chị người Thái bán , thật thà và rất sạch sẽ
Mọi người qua ăn thử ủng hộ anh chị ấy 79 Hai Bà Trưng ạ
Lần đầu viết trên hội hơi lủng củng mng bỏ qa ạ ))
Trung bình 25 30k / bát
Xôi xoài 50k , sầu riêng 60k hay sao í ạ xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Tình hình là em/ cháu đang có kế hoạch đi Cát Bà tự túc. Ngoài tinh thần tìm kiếm vitamin sea ra 1 con ham ăn như em/ cháu tha thiết mong muốn tìm được những địa chỉ hải sản ngon bổ rẻ ở đấy. Các anh chị cô bác ai đã có kinh nghiệm rồi hoặc là người dân địa phương luôn thì cho em/ cháu gợi í với. Xin được cảm ơn bằng muôn vàn lời y thương ))))))
P/s: Các anh chị cô bác có kinh nghiệm gì khác nữa cho em/ cháu xin luôn càng tốt ạ. Hãy thương lấy đứa ham ăn như em/ cháu, ăn nhiều vô kể thì chớ mà còn bị cắt cổ nữa là ở đấy gán nợ chứ chả chơi
Kính hội!!! xem tiếp
lên đây tìm quán ăn nhiều rồi nay xin mạn phép góp 1 quán nếu có trùng thì hoy nha .
Địa chỉ : Ngõ 78 Duy Tân (ven sông) đi vào tầm 200m. nhìn sang trái là garage Oto thì quán nằm ngay đối diện.
các món : bún cá, sườn sụn, hải sản(ảnh),mọc...
đánh giá : ấn tượng đầu tiên về quán là nước dùng rất ngon, đậm đà, quán lại có măng ngâm ngon, giá cả hợp lý phải chăng(đang 25k) chỉ tiếc cái phục vụ hơi chậm và ra món hay bị nhầm thứ tự. xem tiếp
Mọi người cho e 500 địa chỉ nhà hàng chuyên vịt ngon ngon ở HN với ạ không gian đẹp một chút phù hợp với tiệc tùng , hội họp ạ em cảm ơn xem tiếp
Vị trí quán số 75 phố Kim Hoa , nằm ở đối diện với trạm y tế phường Phương Liên, cũng không quá khó tìm đâu ạ.Quán bán từ 11h- tầm 2h là hết rồi nen mình nghĩ các bạn nên đi sớm chút thì sẽ đầy đủ đồ vì họ làm hạn chế lắm nhưng mình lại an tâm vì đồ mới và bảo đảm xem tiếp
[Góc hỏi han]
Em sắp có chuyến đi Nha Trang cùng với bạn, nhưg search foody các món ăn thi thấy k tin tưởng lắm ạ. Mọi người biết ở đây có món dì ngon chỉ giúp em với ạ. E cảm ơn ạ! xem tiếp
<Góc phát hiện>
Không biết quán này đã có ai ăn chưa nhưng hôm nay mình tình cờ vào ăn và thấy rất ngon nên suggest cho cả nhà.
Quán vỉa hè nhưng sạch sẽ ngon lắm ạ. Nhìn nồi tiết là đủ thích rồi nước dùng ngọt thanh, ngan vịt ngon, măng tiết ngon nói chung đánh giá 9/10. Trừ 1 điểm thanh lịch do chỗ ngồi hơi ít.
À có cả ngan chấm, tiết canh cũng ngon ạ.
Địa chỉ số 2 Thanh Hà, Ô Quan Chưởng
Kính hội ! xem tiếp
Các bác ơi, cho tôi xin review tháng 10 đi ạ
Định đi giữa tháng này mà không biết giờ trên ấy có gì đẹp chưa ạ? Tầm giữa tháng 10 có hoa cải, dã quỳ chưa các bác? Dâu tây chín chưa ạ
P/S: tiện thể cho xin rv Đồi House luôn ạ xem tiếp
Đầu tiên bước vào quán mình đã không thấy ấn tượng vì view không đẹp lắm, không gian nhỏ và rất là bí.
- Tiếp theo là đến phục vụ: Mặc dù quán k đông nhưng phục vụ khá là chậm, lúng túng. Kiểu chờ đồ ăn hết cả tuổi thanh xuân ấy
- Đồ ăn: Chán thực sự. Bọn mình ăn buffet "Rất ngon" 169k/người , buổi tối sẽ là 179k/người.
Thịt thì 2/3 là mỡ, rau rửa chưa sạch, salad thì ngọt kiểu nợ nợ ấy, trình độ cắt hoa quả và cuộn sushi rất tốt mới có thể làm "mini" được như thế (quên mất k chụp ảnh ạ), sushi to hơn ngón tay 1 chút, tráng miệng(dưa hấu) siêu mỏng mà được có vài miếng đựng trong cái bát con... Thực sự là rất chán so với những quán mình đã từng ăn. À may được đồ uống "pepsi" kéo lại ạ )
Ăn thì ít mà ngồi nhìn nhau thở dài thì nhiều (bàn mình và bàn cạnh mình có ngồi than thở với nhau)
Chưa bao giờ đi ăn nướng mà thực sự thất vọng và bụng đói đi về cả. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng đến
Trên đây là cảm nhận riêng của mình và các bạn mình ạ! !
xem tiếp
Các chế cho mình xin đchi hoặc fb mấy chị bán chè khúc bạch ngon tại Hà Nội với ạ xem tiếp
[BAMI BREAD]
Cái này chắc mọi người cũng quen mặt quen mũi rồi và nói ra thì hơi quê vì giờ em mới ăn, cơ mà ngon nên em cứ đăng để ai còn chưa ăn giống em thì có thể thử : )))))))) này là cơ sở ở Nguyễn Trãi ạ.
Độ gần trưa nay em đi tập về và đói ngấu nên lúc đi đường tạt qua ăn bánh mì luôn cho nhanh gọn. Và nói thật là em có trông đợi gì đâu vì em nghĩ là bánh mì thì quán nào mà chẳng giống nhau : ))))))) nên em gọi bừa bánh mì pate trứng với trà thái xanh. Và chẳng biết là do em siêu đói hay không cơ mà cả bánh cả nước đều ngon thật sự ạ : ))))
Bánh mì em ưng cả vỏ lẫn ruột. Vỏ bánh nóng, giòn và chắc, cắn miếng nào ra miếng ấy. Pate trứng bên trong làm rất vừa miệng, khá là mềm và thơm, và có cảm giác là được làm rất cẩn thận chứ không phải kiểu chỉ quấy quấy rồi nhét cố vào đâu. Em chẳng biết tả như nào nữa nhưng nói chung là vỏ với pate cứ bị hợp nhau ý : )))))))))
Trà thái xanh thì em không kịp chụp vì em đói quá chỉ chụp tạm ảnh này rồi cắm đầu ăn thôi : )))))))) nhưng mà em thấy ngon, ngậy hơn và thơm hơn ở các quán bánh rồi đồ ăn đêm em hay ăn. Trong trà thái có cả thạch, và thạch cũng ngon nữa : )))))))) giời Hà Nội sáng nay nóng như thế mà được cấp cứu kịp thời nhờ em trà thái hết sẩy này : ))) nói chung là em ăn uống dễ tính nên em thấy ưng bụng lắm : )))))))))
Bánh mì trứng pate là rẻ nhất trong menu bánh, có 15k thôi. Trà thái thì em không nhớ, nếu không nhầm thì giá cũng bằng ấy. Tầm 30k để no bụng vào một buổi trưa nắng nóng vỡ đầu thì em rất là hạnh phúc ạ : ))))))))))
Dông dài thế rồi ai chưa thử thì hôm nào thử xem nhéee xem tiếp
Góc thất vọng buffet sầu riêng cô hoa
Chào cả nhà
Hôm nay 27/05 mình có xuống hà nội ăn buffet sầu riêng. Sau khi đến nơi thì mình thấy thất vọng hẳn và kbg đi lần nữa ( dù là 1 con nghiện sầu ). Ảnh thì lung linh thế thôi nhưng ai đi rồi mới hiểu, chắc các bạn cũng có tâm lý như mình. Mình viết lên để nếu có lần nữa thì các bạn cũng nên cân nhắc.
Mình thấy đăng lên thuê mặt bằng tổ chức với sức chứa 300-500 khách và có bên tổ chức sự kiện cực kỳ chuyên nghiệp. Đến rồi mới thấy tổ chức ở vintage 1976-45 lý thường kiệt mà sức chứa chắc k được 180 khách.
Cơm sầu thì bổ được ít, khách đến tranh nhau k có cơm sầu ăn. Sầu có miếng sượng còn bẻ đôi được. Khi đặt vé thì cứ muốn chốt luôn để đủ số lượng sầu cho khách
Có 1 người bổ sầu thì làm sao đủ cho bao nhiêu con người như vậy.
Bánh crepe sầu thì nhân bên trong chua loét - báo với nhân viên thì trả lời ngắn gọn: trời nắng nên bị chua ( ơ thế chẳng nhẽ ngta k biết bảo quản à ).
Mặc dù biết nếu là buffet sầu riêng thì 365k/1ng k phải là đắt nhưng chắc chắn m sẽ kbg thử lại lần nữa ( lần đầu review mà văn m dở lắm nên cả nhà thông cảm cho m nhé)
Hình ảnh m đăng dưới là khách phải tự bổ sầu ăn, sầu bổ sẵn chỉ có ở tủ kính kia thôi. xem tiếp
Cả nhà ơi cho em hỏi là em muốn đặt bánh sinh nhật cho bạn nhưng mà hiện tại thì đang đi học quân sự ở Thạch Thất, Hoà Lạc, cả nhà cho em xin contact của hàng nào đặt bánh đẹp gần khu vực đó được ko ạ? Làm kiểu bánh như hình càng tốt ạ. Em cảm ơn cả nhà! xem tiếp
[Góc thất vọng]
Khách quen của Spaghettibox cũng 4-5 năm nay rồi nhưng hôm nay lâu lâu mới đi ăn thì thực sự thất vọng, cảm giác như đang ăn ở quán khác vậy ý.
Ban đầu là menu thay đổi, ừ thì tên đồ ăn vẫn thế nhưng sắp xếp khác và tăng giá > không thành vấn đề nếu đồ ăn vẫn ok
Mì thì nhạt nhẽo. Salat bắp cải tím thì quá ngọt, chạy qua hàng sốt, đặc biệt đang ăn thì thấy cái j lạ lạ trong món salat ưa thích của mình, gạt ra là mẩu túi bóng các bạn ạ . Trà sữa và nước chanh leo cũng nhạt toẹt, mình nhìn thấy 2 cốc nước của mình rồi mà 1 hồi rất lâu anh NV ms định hình đc là của bàn nào Đặc biệt là pizza Haiwan thì any nhận xét là không bằng cái bánh mì tam giác, đúng như bánh mì không, không phomai, lăn tăn đc ít bò băm thì mặn, khác hẳn vs những lần trước mình vẫn hay ăn.
Phục vụ ord lâu thì ở đây cũng có tiếng rồi, tuy nhiên ngồi 40p đồng hồ mới ra được đĩa mì và đĩa salat, ngồi ăn hết lại ngồi chờ để được cái bánh pizza (mọi khi chờ tầm 20p là đồ ra hết). Bàn bên cạnh cũng kiểu tương tự, ăn hết mì, hết pizza rồi chờ một hồi còn mỗi đĩa khoai tây mà k thấy đâu nên anh chị ý cáu về luôn.
Hi vọng là tại mỗi hôm nay đông khách nên vậy thôi. xem tiếp
[Góc hỏi đáp]
Cho mình hỏi ở Hà Nội có những hàng óc chần nào ngon nhỉ? :< Lăn lộn khắp các ngõ ngách mà chưa tìm được hàng nào ăn cả xem tiếp
(À ở đây không có quất nên ai quen ăn bún riêu với quất như mình thì sẽ thấy hơi thiếu thiếu chút, nhưng cơ bản thì vẫn ngon đọ) xem tiếp
[Góc hỏi han]
Nhờ giúp đỡ, mong ad duyệt bài.
Có bạn nào biết quanh khu bệnh viện Việt Đức có gì ăn ngon không ạ (cơm, chè , cháo, nước uống ạ). Thực sự là mấy quan cơm cháo quanh viện chătk chém kinh khủng, ăn không ra gì mà nhìn cách chế biến mình sợ quá. Bạn nào biết quán ngon gần khu này thì cho mình xin thông tin với ạ. Mình cảm ơn các bạn nhiều xem tiếp
Điểm trừ: sốt milo pha ngọt, e ăn thì thấy tan với đá là vừa còn ko biết khẩu vị của mọi người sao.
À còn vì món này thấy hot quá nên mọi người phải xếp hàng lâu )) nhưng nóng bức có bát này cũng phê ))))
E chấm 9/10 vì đợi lâu ))
Bonus: Quán ngồi vỉa hè đường Tràng Thi có bạn nhân viên trông xe nhiệt tình phết ))
Quán chỉ bán buổi tối từ 7h ạ
Địa chỉ 17B Tràng Thi xem tiếp
-Góc Bún Hải Sản-
Bún Hải Sản Hoa Quả Tun Tun- 25 Bùi Ngọc Dương.
Sau lần ăn hụt trước thì sáng nay tớ quyết đội nắng để đi ăn lại bằng được. Cảm nhận đầu tiên về quán khá bé, được chừng 4 bàn gì đó, nhưng thoáng và có quạt, điều hoà (ơn giời). Ở đấy chỉ có anh chủ với 1 bác phụ việc, cả 2 đều niềm nở và rất nhiệt tình. Tớ ngồi đối diện bếp và bếp Rất Sạch! Kiểu sạch bong sáng bóng gọn gàng ý ) nhìn thích vch ) Bún hs có 4 size S-M-L-Xl giá 25-30-35-50, tớ ord 1M 1L, bún ra sau 5ph. Vừa ra ngửi mùi rất thơm, kiểu thanh thanh ấy, các loại nhân thì như hình. Thử 1 thìa nước chưa thêm thắt gì thì thấy vị chua chua dịu của hoa quả mà rõ nhất là dứa, vị ngọt của hải sản, lần đầu ăn bún hs có rau dăm ạ, ngạc nhiên là nó lại hợp ) ăn xong mới thấy nước giống vị canh ngao chua ở Nghệ An-Cửa Lò hay nấu ) Nhân bún thì như hình, mực dày thịt, tôm giòn ngọt, chả cá hình như pha cả mực thì phải, bề bề. À cái chai nhỏ nhỏ kia thay cho quất với chanh đó, rất tiện mình ko phải vắt đâu Có một điểm trừ là bề bề bé quá oidoioi ) kiểu tất nhiên tớ ko đòi hỏi to đùng ngã ngửa nhưng cảm giác con bề này còn chưa cai sữa mẹ ý ) và bề bị nát, 2 bát đều có con nát tươm. Tổng vệ sinh 2 bát + 1 trà lá nếp hết 68k, lúc tính tiền bị nhầm thành 86k nhưng may mà ngày xưa học tính nhẩm tốt nên báo kịp )) Tớ chấm 8.5/10đ và chắc chắn lần sau sẽ quay lại. Trong cái thời tiết nóng toát mồ hôi đít này thì bún hoa quả khá là hợp cảnh ) xem tiếp
[Góc khen]
Dành cho những bạn nghiện ngao ốc nha
Ở đây bán hàng chắc cũng được 20 năm rồi . Tình cờ mình cũng biết qua 1 vài ng bạn . Ở đây đặc sản là ngao hấp nhé mọi người . Ngao vừa to vừa mọng , nước hấp ngao thì khác tất cả mọi chỗ khác nhé mng , nước vừa đậm đà , vừa có chút cay cay ngọt ngọt . Nchung là ăn 1 lần là sẽ nghiện giống mình )) . Hàng này ở 75 nguyễn hữu huân mở tưf 3h chiều đến 10h tối mng nhé . 27 bà triệu thì mở từ 2h đến 7h tối nhé. Nên đi ăn thử nghiện đừng đổ tại mình nhé )
Giá cả hợp lý : mình đi ăn 2 ng gọi mỗi thứ 1 tí hết có tầm 150k . Ngao ở đây 40k 1 bát xem tiếp
[Góc cảnh báo] Vì em ko biết làm thế nào để liên hệ với cửa hàng và cũng ko review dc trên foody nên em up lên đây để nhắc nhở mng ạ!
Bánh gà có lông gà trong nhân, vì chỉ có 1 cọng nên em đã bỏ ra và ăn tiếp. Mng có ăn cũng nên xé từng miếng ăn cho cẩn thận chứ đừng cắn nhé ạ!
Ngoài ra em cungz review thêm: bánh gà ăn rất ngon, rất nhiều thịt gà. Bánh màn thầu ăn được, bánh thập cẩm như các tiệm khác, nước dứa uống lợ lợ ko ngon, nước chanh leo và trà thái uống dc. Nói chung đáng tiền, sẽ vẫn mua lần 2 ạ xem tiếp
(Góc hà đông)
Mình không phải tín đồ của phở (thích bún hơn) nhưng cuối tuần nào cũng phải mò ra điểm danh ở quán Phở Vịt chị Oanh ở cạnh hồ Đầm Khê, sau BV hà đông.
Quán này trước ở gần Huyndai, sau khi chuyển, mình phải hỏi cô bán trà đá và tìm mãi mới ra địa chỉ mới.
Nước phở nhà chị này nước đúng kiểu "ngon từ thịt, ngọt từ xương" chứ không lờ lợ mì chính hoá chất. Vịt quay lạng sơn, ướp lá móc mật, da vàng thơm ròn rụm. Ngoài vịt còn có thêm xá xíu, lạp sườn... 1 bát đầy ắp nhưng chỉ có 25k, hôm nào sang hơn gọi bát phở vịt đùi đầy đặn như thế này cũng chỉ tốn 30k.
Ăn ở đây không chỉ ngon mà còn vui nữa ạ. Chị chủ quán "5 con" vừa xinh vừa nói chuyện hài hước.Đừng có lôi chuyện bậy ra mà trêu chị, kẻo chị trêu lại cho thì chỉ có thua:))
Con mình cũng thành thói quen, cứ cuối tuần là đòi đi ăn phở "bác Oanh" . Riêng bát phở của trẻ con thì bác Oanh không bj lấy tiền, cực kỳ xông xênh, thoải mái.
Túm lại là quán ngon, ăn uống thoải mái tinh thần. Phải cái timg địa chỉ lần đầu hơi lắt léo một chút. Cứ đi tới đường Nguyễn Viết Xuân rồi có lối rẽ vào hồ thì sẽ thấy quán phở Vịt
P/s: bonus thêm là ở đây có măng lạng sơn ăn kèm ngon tuyệt nhé
Hic, vì nhiều bạn hỏi quá nên mình xin pót card của cửa hàng nhé, vì mình cũng k có năng khiếu tả đường. Hàng mở buổi sáng, ngày thường m ít ăn nên không biết nhưng cuối tuần chỉ tới 9g30-10g là hết xem tiếp
Bạn bè mình đã từng đi Angkor Wat rồi hay bảo, nếu chưa tới Angkor Wat thì đi Nhật, đi Hàn, đi nước này nước kia làm gì... xem tiếp
[Góc chê lẩu Phan Thái Hà]
+ Đồ ăn: nước lẩu nhiều mỡ, quả thực vô cùng nhiều mỡ. Ảnh bên dưới t khoanh tròn chính là bát mỡ mà bọn t vớt ra từ nồi lẩu. Thịt bò thì lúc đầu mang ra cũng nhiều mỡ. Bọn t gọi nước lẩu Thái, và theo cảm nhận thì nước lẩu nhạt ko có vị gì đặc sắc cả
+ Thái độ nhân viên: không hiểu do trời nóng nên các bạn ý làm mặt lạnh cho không khí giảm nhiệt à đâu mà từ đầu tới cuối bọn t gọi nhờ các bạn ý mang đồ các bạn ý đều mặt lạnh, nếu ko nói là hằm hằm
+ Tiếp theo là điểm chê thậm tệ nhất. Bọn t gọi đặt bàn trước, đến nơi thì được dẫn lên tầng 2, vào một cái bàn nhỏ ở tít góc trong cùng. Bọn t đã nhờ bạn nhân viên hỏi xem có thể đổi chỗ ko vì ngồi đấy rất bí, lại còn ồn vì 2 bàn bên cạnh là nhóm các bạn khác, mà lúc đấy còn sớm, các bàn bên ngoài và trên tầng đều còn trống. Bạn nhân viên nói lại là ko được nên bọn t cũng đành chấp nhận. Chỉ có thể nói là NÓNG. Vô cùng NÓNG. Một góc nhỏ như thế, hơn 2 chục con người, nhưng chỉ có đúng 1 cái quạt. Bọn t trả tiền để ăn chứ có phải trả tiền vào phòng xông hơi đâu. Ngồi ăn mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng đến khổ. Cái này nhà hàng nên chú ý bố trí không gian hợp lí để mn được thoải mái. Bọn t ngồi đúng 1 tiếng, nóng quá nên đành đứng lên đi về, dù trong bụng vẫn chưa ăn được gì nhiều cả.
+ Bọn t gọi buffe 6 người 99k/1ng, 2 đĩa ngô chiên và khoai lang kén, thêm 29k/1ng được pepsi thoải mái. Tổng cộng là mỗi người hết 137k.
Mặc dù giá này là ko phải đắt nhưng thật sự là sẽ rút kinh nghiệm không bao giờ quay lại nữa. xem tiếp

Trong nhóm có bạn nào là sinh viên trường ĐH Hà Nội ko nhỉ ? Mình tha thiết muốn tìm lại quán mỳ cay Trung Quốc mà mình đã có dịp ăn ở ĐH Hà Nội cách đây từ 2009. Hồi đó mình hay lang thang vào đây chơi xong ăn mỳ ở quán này. M ko biết chủ quán là ng VN hay TQ, chỉ thấy lần nào m đến ăn cũng là 1 anh sv người TQ làm cho mình )
Mình nhớ là quán này nằm ngay phía bên tay trái đi từ cổng chính thẳng vào, cách cổng khoảng 200m. Cũng phải 6 7 năm m ko quay lại đây nên ko biết quán đã chuyển đi đâu hay đóng cửa rồi nữa. Dạo này bị lên cơn vật đồ cay TQ nên tự dưng nhớ ra quán này muốn quay lại.
Bạn nào bít thông tin quán thì cmt cho t biết với nhé.
Xie xie da jia ^^ xem tiếp
Ảnh 1 là so sánh trái của nhà thờ và phải của Nct ạ. Mình đều gọi x2 và bên Nct như kiểu x1.5 )
Ảnh 2 là 1 lần khác mua ở Nhà thờ trâu châu nửa cốc nhai trẹo mồm vẫn k hết. xem tiếp

Sang tuần mình đi nha trang các bạn nào đã đi cho mình ít review về các chỗ ăn ngon + tham quan và homestay ok ạ.
Chi phí mình dự tính cho 4 ngày 3 đêm ở đó (trừ vé máy bay/ vé xe) vào khoảng 2- 3 triệu/ người. Mình đi 2ng và 1 trẻ em ạ
Thanks cả nhà xem tiếp
Tối nay lần đầu tiên em được đi ăn món Lòng Rán ở Nguyễn Siêu các Bác ạ. Ăn về có vài nhận xét như này:
- Quán đông nhưng vẫn phục vụ nhanh
- Giá hơi mắc nhỉ, 1 giả cầy + 1 đĩa rán + 1 đĩa xào bé + 2 bia mà 290k. Tính tiền hơi ngơ ngác.
- Em có một thắc mắc về nguồn gốc xuất xứ của nội tạng khu vực này, nhắm mắt nhắm mũi ăn thì cũng đc, nhưng liệu có thể quay lại ăn nhiều lần đc k các Bác nhỉ ??? Hãi đồ TQ ngâm tẩm để lâu lắm. xem tiếp
EM XIN THỀ EM KHÔNG QUẢNG CÁO PR TRÁ HÌNH NHÉ!!! AI KHÔNG TIN THÌ QUA FB E XEM EM CÓ CẢ ALBUM REVIEW ĐỒ ĂN LUÔN Ạ, XIN THỀ EM KHÔNG NHẬN 1 NGHÌN QUẢNG CÁO NÀO ) xem tiếp
Góc bắt trend
Đợt này thấy rộ lên cái món này khắp nẻo từ fb đến insta nên nay e phải phi trâu đi ăn thử. Cảm quan quán địa điểm dễ tìm, ngồi vỉa hè thoáng mát chưa phải xách ghế chạy ca phát nào Bạn nvien ngoan lắm ăn xong còn chạy sang dắt hộ xe nữa ạ
Đến món này, ai hảo ngọt thì mê chứ e cũng ăn đc ngọt mà cái này ăn xong hơi khé cổ giàng ơi., đá bào rưới sốt milo đặc, e chọn đầy đủ thì topping có marshmallows , ngũ cốc, viên tròn kia chắc ngũ cốc milo với cái que kia ăn giòn cũng vui miệng phết, nhưng chỉ ăn chơi bời cho biết thôi chứ mùa này ăn xong e đả thêm 3 cốc trà đá mới đỡ. Lúc còn đá ăn thì đc chứ đá tan ăn ngọt lắm ạ.
25k/bát full đồ
bán tối từ 19h ạ
Địa chỉ: 17b Tràng Thi các bác ôiii xem tiếp
[góc kiểm chứng .... ]
Hôm nay dở giời đi lên Ốc Chị Lệ - Cửa Bắc đúng là tiền nào của đấy !
Kiểm chứng quả nem thần thánh được dân làng ca tụng, eo ôi ngon vãi luôn ấy, nước chấm với cái nem đó hợp nhau vãi luôn ))) 10+/10 điểm luôn (45k/10c) chỉ thích mỗi cái này
Ngao với ốc thì cũng như bao hàng khác, ngao có nước chấm riêng, ăn rất lạ miệng
Ngao 8/10 điểm 70k/ bát
Ốc thì 6/10 điểm nhé ))) 80k/ bát
2 tra đá đắng chát
Tổng 200.00₫
Nếu có lần sau thì nguyện xin gọi mỗi nem, ngon cải vận luônnnn uhuuhuuhu :(((((( xem tiếp
[Góc Khen - Phở Long Bờ Sông]
30 bảo linh - phúc tân - HK
Em no quá không đi nổi các bác ạ
Em là một đứa rất thích ăn phở
Tối nay rủ bạn nó k đi thì em vẫn phi xe đi ăn
Em gọi bát phở bò gà đùi thêm mọc với 2 chân mà có hết 50k thui ạ
Quán mở từ 6h dên 11h30 các bác ạ
Quán còn nhiều món lăm như ngan gà tràng trứng + sốt vang nhưng em đi một mình nên cũng chả gọi thêm
Em khuyên các bác nên ăn từ 8h chở đi vì lưc đó mới có chỗ để xe thoải mái
chốt lại là vào phúc tân thiên đường ăn uống lại gần PHỐ CỔ vừa ăn ngon lại vừa tiện đi chơi xem tiếp