Review có tâm
Hôm qua chồng mình bới được quán bún chả ở 144 trương định nên sáng nay hai vợ chồng đi ăn, cơ mà quán đấy đóng cửa rồi, nhìn ngay gần có quán mì vằn thắn nhìn cũng sáng sủa sạch sẽ. Hình như quán này mở được 1 thời gian rồi nhưng thực ra mình vẫn đóng họ quán bên 157 trương định cơ (quán này đông lắm rồi nên mình không cần pr hay giới thiệu nhé).
KHEN:
1. Quán mì vằn thắn số 146 này có vẻ rất sạch, cái gì cũng sạch, đồ đạc còn mới nên nhìn cũng yên tâm.
2. Quầy mì ngay ngoài cửa nhưng cái gì cũng được đạy bằng nilon kín nên cũng sạch nốt.
3. Phòng ăn có điều hoà, 2 cái quạt trần chạy vù vù => auto mát rượi.
4. Trong bát mì của mình gồm có: 2 sủi chiên, 5 viên sủi nước, 1/4 quả trứng, 1 miếng gan, 5-6 miếng thịt, 1 con tôm, bóng, rau cải, hẹ và nấm hương=> nhiều hơn xíu so với bát thương ăn.
5. Mình gọi trà đá, nhưng lại đưa cho 2 cốc nước vối, không sao mình uống được, nhưng đến lúc tính tiền lại ko thấy tính không biết là do free hay quên nhưng vẫn cứ là khen )
6. Giá 30k/bát không đắt
CHÊ:
1. Nước dùng hơi nhạt, có mùi nấm hương vào nó chả ăn nhập gì cả. Mà nước dùng là hồn của bát mì r nên cái này phải chê.
2. Thịt ăn bở và không thơm. Mình là tín đồ thịt lợn nên khó tính vậy đó.
==>> Kết luận là để ăn thử cho biết hay những hôm nào mình dỗi quán mì bên kia đường thì mình sẽ vào ăn lại, chứ còn để khen xuất sắc thì không, và yêu thương cũng không được. Nhưng nếu bạn nào thích ăn no và mát mẻ sạch sẽ thoáng đãng thì cứ đến ạ. Anh chị chủ bên đấy cũng khá là hiếu khách ạ
Ảnh là vì mình chụp có tâm nên nó chỉ có vậy thôi nhé, mình ko hay viết review đồ ăn và cũng không dùng phần mềm chụp ảnh )) tỉ năm mới chụp được cái ảnh ạ, các bạn vào fb mình thì biết )))) xem tiếp
Túm cái đít lại.
Điểm cộng:
- Đồ ăn siêu ngon, ít ngấy, chất lượng nhân tuyệt vời, ăn xong sẽ chẳng baoh muốn ăn bánh chỗ khác.
- Rau sống rất sạch, tươi ngon, nước chấm k chê được.
- Order đồ nhanh, có bạn nhân viên hình như mới làm, nên hơi luống cuống tí.
- Tương ớt là ớt tươi tự xay, không phẩm màu hoá học ăn cực thích.
- Wifi free, mình quên xừ pass rồi
Điểm trừ:
- Diện tích không rộng lắm, nhưng sạch sẽ. Chỗ để xe hơi chật.
- Quán mở từ 13h đến 20h tất cả các ngày. Chị chủ bảo ra sớm hẳn hoặc muộn hẳn chứ k thì đông lắm.
Chấm điểm 9.5/10
Quá ổn cho một quán bánh gối dân dã, cuối tuần tạt té làm vài chiếc với chai bia là no phưỡn bụng khỏi về. Rất đáng để thử các bạn ạ.
Chỗ này đông dân, nhưng quán rất dễ tìm nhé. Mình có chụp ảnh lại. Quán ngay cạnh nhà thuốc nghĩa hưng 105C8. xem tiếp


Mọi người ơi cho em hỏi sg có quán caphe nào mà độc lạ ,theo kiểu vườn cây ao cá , chứ k phải theo kiểu hiện đại k ạ ? xem tiếp
------ Review chi tiết hơn mọi người có thể xem từng ảnh nhé, chứ không thì dài hàng cây số mất. Tựu chung lại, nếu có cơ hội, mình chắc chắn sẽ quay lại Đài Loan xem tiếp
Phần còn lại cho vào sọt rác luôn
Sẽ không bao giờ quay lại mua ở đây thêm bất cứ 1 lần nào nữa xem tiếp
[GÓC HỎI HAN QUÀ SÁNG]
Nằm vùng đã lâu, thấy rất nhiều bài review về lẩu nướng nhưng lại thấy ít bài về đồ ăn sáng ở HN nên mình mạo muội xin vài địa chỉ ăn sáng ngon gần khu Hoàn Kiếm (phố cổ)
Cảm ơn anh chị em xem tiếp
Đà Lạt 2017!
Mọi lần trước đi mình luôn có người đặt cho từ A đến Z. Có mỗi lần này mình tự triển từ A đến Z luôn. Chuyến đi của 2 cô gái cùng họ, cùng tên, cùng tuổi, cùng quê và cùng .... Ế .
Mình thấy chuyến đi hài lòng về chi phí lẫn dịch vụ. Đặc biệt không có sự chặt chém như ngoài Bắc.
Khoảng 4000k cho 4N5Đ ( có vé và không quà ).
Lúc đi mình nhờ em gái đặt hộ. Lúc về mình đặt qua bạn rất đẹp trai và nhiệt tình hiii. Lần sau đi đâu chắc nhờ bạn ấy.
Quần áo thì không mang quá nhiều quần áo rét. Vì trong đó lạnh chứ không giá như ngoài Bắc.
Taxi thì quá rẻ luôn đi khoảng 4km mà có 41k à. Chứ đâu như ngoài mình giá mở cửa đã 50k rồi .
Muốn thoải mái thuê xe máy chạy. Đường dễ đi mà các điểm chơi hay thăm quan mình thấy cũng quanh quanh à. Đặc biệt mình không thấy đèn xanh, đỏ. Chỉ có vài tuyến đường 1 chiều thôi.
Quà về chủ yếu hoa quả sấy với hoa khô. Chứ dâu Tây không đem được về vì nhanh hư. Các đồ bằng len thì nhiều lắm : mũ, áo, khăn..
Ngày 1: Tùy theo chuyến bay, mình đến sân bay Liên Khương là 18h sau di chuyển về tp nữa thì mình chỉ ra chợ đêm thôi. Nên ở khu Hòa Bình, Đoàn Thị Điểm gần ngay trung tâm. Ai book vé sớm thì mọi người có thể ra quảng trường Lâm Viên chơi luôn.
Ngày 2 : Chùa Tàu - Dinh 1 - Ga Đà Lạt - trường CĐSP - tiệm bánh Cối Xay Gió - Vọng Nguyệt Lầu - Cung thiếu nhi.
Ngày 3 : Chùa Linh Phước - Vườn hoa Cẩm Tú Cầu - Thung lũng Vàng - Ma Rừng Lữ Quán ( Nếu ai muốn ở làng Cù Lần thì phi sang đó sau ở qua đêm nha. Vì vào đó phải đi xe jeep qua suối. Mình không đi vì đã vào Ma Rừng Lữ Quán rồi. Để dành lần sau đi)
Ngày 4 : Vườn dâu chú Hùng - Lang Biang - Đồi Mộng Mơ - Thung lũng Tình Yêu - XQ Xử Quán. ( vườn Dâu mn đi sáng sớm nha mới có Dâu ăn với lại mua luôn chứ chiều là còn quả nhỏ thôi. Còn 3 địa điểm kia gần nhau luôn.)
Tối làm thủ tục check in về theo giờ máy bay của mn nha. Ra sớm trước 2h hôm đó mình ra sớm hơn phải đợi gần tiếng mới đến giờ làm việc. Taxi Đà Lạt thì rẻ mà giá chung luôn không có hét giá đâu. Liên Khương - Đà Lạt 120k. Đà Lạt - Liên Khương 180k xem tiếp
[ Góc khen và Góc chê]

Hôm nay trở trời hay như nào ấy lão chồng tự dưng gọi đồ ăn về cho cả nhà xõa. Ck mình bảo mua combo 2 pizza đc trừ bn tiền ấy ko nhớ mà có chụp lại lát up cho các b xem.
Khen:
- bọc gói cẩn thận, sạch sẽ vệ sinh.
- pizza hải sản đc nguyên tôm ko bị thái vụn như nhiều quán khác, chia 8 miếng mỗi miếng 1 hoặc 2 con khá đầy đặn, mực ít, dứa và rau củ cũng ít và thái nhỏ quá ăn ko thấy vị.
- pizza bò ngô cũng khá đầy đặn, vị được.
Chê:
- Mỳ gì gì ấy nhỉ thấy có nấm và jam bông. Nhưng ăn ko vào, cảm giác nhạt nhẽo nhưng thực ra khá mặn ý. Mình cũng ko biết diễn tả thế nào nhưng ko thích nổi. Con mình bt rất mê mỳ ý nhưng nó ăn đúng 1 miếng xong thôi nhất quyết ko ăn nữa.
- Đế bánh theo sở thích của mình thì hơi dày 1 tý, cảm nhận rõ là đế nướng trước.
- Trộn mì phát hiện cái sợi đen đen nó lấp ló, mất cảm tình và mất vs.
- Giá ko đắt cũng ko rẻ. 279k đã kèm 30k ship
Rate: 2*
Có gọi lại ko ư? Suy nghĩ đã. 70% là ko.
UPDATE: GIỜ 100% LÀ KO QUAY LẠI NHÉ. TỐI QUA SAU KHI ĂN XONG MÌNH BỊ ĐAU BỤNG ĐI NGOÀI 4 LẦN, TRƯA NAY MÌNH ĂN NỐT 1 MIẾNG THẾ LÀ LẠI ĐAU BỤNG ĐI NGOÀI 2 LẦN NỮA. BYE LUÔN NHA SỢ QUÁ LUÔN. xem tiếp
[Góc bức xúc thái độ]
Ngày hôm thứ 7 mình có đi dạo hồ Tây nóng quá và tạt vào đây mua kem
Mà đhs lúc đó khách vắng mà chỉ có mình và một cụ già cùng 2 cháu mình đến trước nhưng mình nhìn cụ với hai đứa cháu đang đòi nên mình nhường ,cụ tuổi cao mắt mờ nói không rõ mà có một bạn phục vụ tuổi chắc cũng chạp mình 18-19-20 gì đó gắt lên “gọi gì,nói nhanh,già lẩm cẩm” mặt nhăn nhó làm 2 đứa cháu sợ đứa cháu có đổi từ kem que sang kem ốc mà cũng bị chửi ,mình ở đằng sau có nhìn và nói là người già bạn thông cảm,mà không hiểu từ đâu một bà chị già quát mình”ăn gì em,nói nhanh,đưa tiền” ôi đm khoing vì bạn mình đợi mình đã k mua mình bảo “2 ốc” chưa kịp đưa tiền mụ ấy đã gắt hét lên “tiền đâu,đưa đây” lúc đấy ức lắm mà nhịn cho rồi về ,quay sang 3 ông cháu bị bạn ấy quát cho tủi lắm
Từ giờ cạch luôn quán này )) xem tiếp
Cho e hỏi khu vực Cầu Giấy có hàng lẩu ếch nào ngon k ạ
Trừ Nguyễn Khang ra, vì e có ăn vài lần ở những quán khác nhau dọc đường đấy, chán kinh khủng xem tiếp
[Góc tìm hiểu]
Ace group mình có ai biết địa chỉ bán ĐẬU PHỤ THỐI ở Hà Nội không ). Mình tìm địa chỉ bán thì chỉ thấy bán ở Sài Gòn gần khu người Hoa. Mà bảo món này ăn còn ngậy béo hơn đậu phụ thường.
Ảnh minh họa xem tiếp
••Buffet lẩu và dimsum
- Góc chê chán thậm tệ
Cũng theo lời khen , lời chê của dân tình đến thử buffet lẩu và dimsum của Fenghuang 178 triệu việt vương thì đúng là hoàn toàn quá thất vọng và bực bội với kiểu phục vụ cực kỳ tệ ở đây .
Mình ăn 2 suất bufet bắt đầu từ khoảng 8h kém , đến thì phục vụ đủ hết các loại dimsum ra 1 lượt và cả đồ lẩu , sau đó mình gọi thêm đồ ra ,vừa nói khỏi mồm gọi món gì thì chưa đầy 2p sau bạn phục vụ lại hỏi lại là gọi những món gì vâng vâng dạ dạ mãi k thấy đâu ,gọi 5 lần 7 lượt qua 2 bạn phục vụ cũng chả mang lên được món nào , rồi đến lượt gọi món qua bạn quản lý thì cũng như vậy luôn . Hầu như các bạn ý toàn cố tình quên hay sao vậy , mình ăn từ 8h kém đến 9 rưỡi mà k hề gọi thêm đc bất kỳ món nào trong khoảng thời gian hơn 1 tiếng ngoại trừ đồ ăn đặt ngay lúc đầu .
- đánh giá đồ ăn : Dimsum tạm được nhưng k nóng hổi và chỉ ăn đc 1 lượt mỗi loại 2-3 miếng, có khoảng 4-5 loại dimsum .7 điểm
- lẩu tứ xuyên ăn như nước mỳ tôm hảo hảo
- lẩu sữa cũng k khác gì nước lã pha gia vị .
- thịt bò ăn thì bị ôi và bị hôi xen lần với chút thịt bò tươi .
- không gian 7 đ
- phục vụ quá chán k đáng để đánh giá .
Với số tiền 199k và 259k / suất buffet mà như thế này thì bạn nào muốn thử thì nên cân nhắc đừng bị tò mò quá mà thất vọng . xem tiếp
Góc khen
Mình chỉ vô tình ghé quán bánh mỳ này mua về ăn vì nhớ mùi vị pate cổ truyền ngày xưa và cảm thấy ngon nên chia sẻ cùng mọi người
Một bánh mỳ cổ truyền gồm pate, bơ, xúc xích kiểu cũ (mình hay gọi thế) thịt mỡ, chả, ruốc, rau mùi và dưa chuột dầm có giá 15k. Vừa ngon, vừa đúng vị, giá cả phải chăng, anh chị chủ quán rất nhiệt tình và chiều khách.
Cảm ơn mng đã đọc bài của mình !!! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các anh đi qua chị đi lại cho e xin vài địa chỉ quán ăn Hàn ngon quanh khu vực Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với a~~. Không cần nhà hàng sang trọng hay view đẹp gì ngồi vỉa hè cũng được ạ. Quan trọng là món ăn ngon, vị chuẩn mà giá hợp lí tí ạ. Tại có mấy lần e đi ăn mấy nhà hàng giá đắt view tốt mà vị không ngon nên hơi thất vọng ý ))). Thanh kiu sâu mặtt xem tiếp
Edit cái: 35k/bát nhá, còn bát đặc biệt 40-45k và t chưa có cơ hội thử Ảnh chụp bằng foodie ạ ))
Edit 2: Quán giờ đóng cửa rồi ạ :< xem tiếp
Góc chê...
Không biết chúng m ở đây có ai ăn bánh xèo + nem lụi ở cửa đông chưa. Hình như có 1 lần t xem dc review khen ở đây nên t ms mon men ăn thử. Món k được ngon như mong đợi. Nem thì bở bở nhão nhão, nước chấm nhạt nhoà và quan trọng nhất là ảnh t chụp rất là đẹp nhưng thực ra các cọng rau snack còn dính cả đất ấy. Ai ngồi ăn mập mờ tối k thấy thì tập xác định. Được 1 chút kéo lại đó là e bánh xèo. Ăn còn được mà hơi ngấm quá mỡ nên ngấy. T nghĩ là chắc là k có quay lại được.
Tiện đây xin các m địa chỉ món nem lụi và bánh xèo ngon ở hà nội nhé. Tks xem tiếp
À cũng ăn nhiều rồi cơ mà hôm nay mới chụp được ảnh đẹp để đăng lên cho anh chị em. địa chỉ thì mình không nhớ là bao nhiêu nhưng tên Quán là Sườn Mười - ở Hoàng Văn Thái nhé!. Vì trưa nay ăn không đã miệng nên mình đã gọi ship về để tối nay mưa gió bão bùng ăn là vừa ) xem tiếp
[GÓC QUÁN RUỘT] - BÚN THANG
Với 1 con nghiện bún như tui, tất cả các loại bún từ bún bò, bún gà, bún cá v.v thì ko thể bỏ qua đc món bún thang rùi Đã kinh qua rất nhiều quán bún thang, đắt có, rẻ có, ngon có mà kinh khủng cũng có luôn nên hôm nay xin đúc kết lại 1 địa chỉ mà từ khi thử qua t đã say goodbye cả bún thang Cầu Gỗ Quán nằm ở ngã tư Hoàng Tích Trí - Lương Định Của, số 6 - B12 Kim Liên. Sở dĩ cho vào hàng quán quen vì đủ 4 tiêu chí: ngon - bổ - rẻ - phục vụ chu đáo
Đầu tiên nói về nước dùng: bác chủ quán làm nc dùng từ xương ống và nc luộc gà, mỗi ngày luộc khoảng 8-10 con cho 1 nồi thêm xương ống và xương gà nên nước dùng đậm đà, ngọt thanh chứ ko phải ngọt như kiểu cho 1 vốc mỳ chính như 1 số chỗ. Đánh giá nc dùng cho 8/10 điểm vì hơi nhạt so vs khẩu vị của mình, ăn thì tui thường nêm thêm gia vị hoặc nc mắm.
Về phần nhân bên trong bát. Này cho 9,5/10 luôn. Đầy đủ các vị cho 1 bát bún thang: củ cải sợi, trứng chiên sợi, giò, thịt gà, trứng cút luộc, nấm hương, hành chẻ. 1 bát bún đầy đặn và no nê đến tận trưa luôn. Với tui thế là điểm gần tuyệt đối so với cái giá hạt dẻ 25k/bát r. Trừ 0,5đ vì nếu ko dặn bác chủ quán sẽ lấy toàn thịt trắng và vì tui là 1 con ko thích thịt trắng lắm nên...
Những thứ hay ho muốn khen khác:
Thứ nhất là tương ớt, các bồ đi ăn có sợ mấy quán chai tương ớt cáu bẩn, đóng két, đặt trong mấy cái chai lavie và ko biết nó từ đâu tới ko? Tui là tui sợ vô cùng luôn, vì sợ tương ớt bẩn, mất vệ sinh. Nên rất ưng quán vì tương ớt có nhãn hiệu đàng hoàng, đóng chai có tem mác hẳn hoi, nhưng vẫn là loại dành cho bún, phở. Bác chủ cứ hết là thay chai mới luôn nên cảm tạ lọ tương ớt lúc nào cx sạch sẽ.
Thứ 2 là quẩy. Rất hay ho vì quán có tận 2 loại quẩy, quẩy giòn và quẩy mềm cho hợp khẩu vị khách. Tui hay gọi quẩy giòn vì chấm vs nc dùng ăn là best luôn.
Thứ 3 là ko gian. Quán khá nhỏ, nhưng sạch sẽ. Ko có mùi khó ngửi nên cái này cũng đáng để khen
Cuối cùng là phục vụ, tuy toàn các cô các chú có tuổi r nma nhiều khi tui thấy hơn nhiều so vs các quán có nhân viên trẻ. Vào 1 cái chú chủ quán sẽ xếp xe giúp, gọi xong chỉ việc ngồi đợi tầm 2-3' chờ bún ra (hôm nào đông quá thì lâu hơn 1 xíu nhưng ko quá 5'), gọi thêm trà vs quẩy nữa là chén. Còn chưa bao h p đứng lên lấy chanh, ớt gì vì các bác thấy thiếu sẽ đi qua bàn khác lấy cho khách mà ko cần hỏi.
Ncl vs giá 30k cho 1 bữa sáng vs 1 bát bún ngon lành, 2 cái quẩy và 1 cốc trà đá man mát là quá chất lượng vs tui.
Ngoài bún thang quán còn có cả cháo gà, phở gà đều 25k/bát. Riêng gà đùi 30k còn gà cánh là 35k (gà cánh là đc nguyên cả đầu cánh, bầu cánh và tỏi cánh lun)
Reccomend của 1 đứa đã đi ăn tất cả các khung giờ ở quán này là mng nên đi ăn vào khoảng 8-9h sáng vì lúc đấy nc dùng có chất lượng ngon nhất vì xương phai ra đủ độ ngọt. Còn tầm 10r đổ đi thì thiếu nc dùng nên các bác thường pha thêm nc sôi nên ko còn tròn vị nữa.
Một chút tâm huyết của tui, vì chưa tìm thấy phải chê ở điểm gì nên đừng ai nói tui PR nhé, tội tui lắm. Nếu các bồ nào thích ăn bún bò Huế, bún cá, bún ngan, bún ốc thì chờ tui, tui sẽ làm 1 series về các thể loại bún đảm bảo 4 tiêu chí trên cho các bồ lunn xem tiếp
cạnh SayTea đối diện Vincom Phạm Ngọc Thạch
--
_Xôi dẻo, đồ ăn kèm khá nhiều.Vợ chồng em gọi 2 xuất sườn trứng kho và gà chua ngọt thêm xúc xích ăn no luôn. Thịt sườn mình ăn kho mềm, như em ăn thì vừa miệng. Ăn hết xôi mà thịt vẫn còn đầy bát
_Bát xôi nhìn thì bé bé nhưng sâu lòng nên dòm chung là khá đủ cho cái bụng đói các bác ạ
_Bà chủ niềm nở, mấy bác dắt xe nhanh nhẹn. Đang tuần được tặng nước tặng ạ. Em thấy bảo cho free ship từ 3 suất, sáng định gọi ăn nhưng quán mở hàng muộn quá nên chưa ăn thử tầm ban ngày được
Thêm nữa là rất sạch sẽ, ăn ngay tại nhà của chủ quán nên em ưng về khâu sạch đẹp. Tuy là nhà hơi bị bé các bác ạ
_Giá:30k/bát như nhau, đồ gọi kèm tính riêng. xem tiếp
Cả nhà cho em hỏi quanh khu cầu giấy có quán bún haỉ sản nào không ạ?? xem tiếp
Khi có khách gọi ăn, nem nướng đang xèo xèo trên bếp được xắt đôi, bày ra đĩa ăn nóng cùng bánh tráng chả giò chiên giòn. Vị thanh của rau, vị ngọt của cà rốt, thơm mát của dưa chuột xắt mỏng và chua của xoài, sánh cùng vị giòn tan của bánh tráng rán vàng và hương thơm dậy của thịt nướng tạo nên một món ăn vừa hấp dẫn lại không dễ ngán.
Ngoài ra quê mình còn có món nem chua Ninh Hòa nổi tiếng hơn cả nem nướng và bún cá, bánh ướt … nhiều món ngon khác nữa. Ai cần review ib.
Các quán mình ăn ở HN :
Nem nướng ở Xuân Thủy, Nem Nướng Hà Anh ( ngõ tự do) :7/10đ.
+ Điêm cộng : Giá rẻ 25k, rau củ quả ăn kèm đa dạng
+ Điểm trừ : Nem kiểu pha bột, nước tương mặn.
Nem nướng xuân dần, Nông dân quán : 8/10
+ Điểm cộng : Nem có khi ngon hơn cả ở quê mình.
+ Điểm trừ : Giá khá chát so vs sinh viên 58-70k/suất.
P/s : Bài viết có dùng hình ảnh của quán Ru Chef – Nem nướng Ninh Hòa (ko phải ở HN)
Tìm đồng hương Ninh Hòa tại HN.) xem tiếp
[ góc hỏi han]

Các anh chị cho e hỏi quanh khu Vũ Trọng Phụng có hàng bún ốc nào ngon không ạ
Em lên cơn vật bún ốc quá mà hình như ko có ạ xem tiếp
Có ai là fan của dừa không ạ? Hôm trước có đọc được một bài của chị nào đó về nước dừa Cocoxim này, tình cờ xuống vinmart thì thấy có nên em đã mua 1 chai về uống thử.. Cảm nhận đầu tiên là mùi nước dừa rất thơm, ngọt thanh (em là đứa rất ghét đồ ngọt mà uống cảm thấy rất ưng), mùi vị rất tươi chứ không hề công nghiệp như mấy loại nước uống trái cây tươi khác, và siêu rẻ ạ (13k/1 chai).
Bạn nào thích uống nước dừa tươi thì nên thử ạ.. uống vừa đẹp da vừa giải nhiệt, chắc sẽ cặp kè dài dài xem tiếp
Tổng kết : Đồ như trên + 4 trà đá. Bill hết 345k -> giá trong tầm bình dân, đồ ăn có thể gọi là ngon.
Ngoài ra quán còn có các combo. Quên không chụp menu cho mọi người.
Nhân viên quán luôn gọi khách là "anh zai, chị gái" , về phần này mình cho điểm cộng vì cảm thấy thân thiện và buồn cười ))
Có quay lại hay không : CÓ !!! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cho em hỏi ai đã có kinh nghiệm đi Đà Nẵng - Hội An cho em xin review với ạ!
Đặt vé máy bay hãng nào?
Thuê khách sạn nào?
Nhất là những chỗ có ĐỒ ĂN ngon với ạ xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Mng có biết quán chè Trung Hoa nào ở ngoài Hà Nội không ạ
Em từng ăn ở ChinaTown bên Thái vs trong Sài gòn rồi bh thèm quá mà Hà Nội không thấy có xem tiếp
Tóm lại: không gian: 8/10. Đồ uống: 9.9/10. Giá cả: 9/10. Phục vụ 10/10 xem tiếp
[ góc review ]
Không biết ở đây có ai là fan của cola nhật không . Uống vào dễ bị nghiền lắm , lần đầu tiên uống mình bị chinh phục bởi vị ngọt thanh chứ không ngọt lợ như cola ở vn còn ga thì khỏi nói mạnh dã man , không cẩn thận là sộc lên mũi đấy )) . Khổ nỗi mỗi tội giá hơi chát , thằng nhỏ như bên dưới là 28k còn 1 loại chai nhôm to hơn nhưng 55k lận , thi thoảng thèm mới dám uống chứ xót tiền lắm uống 1-2 ngụm là hết sạch rồi xem tiếp
Ai cho e xin địa chỉ quán Phá lấu ngon ngon ở HN với ạ
Khu vực thanh xuân thì càng tốt ạ xem tiếp
[MỘT TẠ THẤT VỌNG CHO YUKSSAM].
Chuyện là t sắp bị cấm túc dài hạn. T quyết định đi ăn thật no cho khỏi buồn đời. Và t quyết định đến Yukssam.
T chưa review quán nào nhưng hôm nay nhất định review vì thất vọng.
Khai vị: phần lớn nhạt nhẽo ngoại trừ Salad đơn giản ăn tạm được, trứng hấp ngon.
Nướng:
Heo: tẩm ướp được, nạc vai heo k tươi lắm, sụn heo ok.
Bò: nhạt nhẽo, cứng, ít tươi.
Hải sản: t care nhất cái này. Tôm (baby) nhạt, mực, bạch tuộc cũg thế à còn rất nhỏ. Đã cố chụp sao cho phản ánh sự thật khách quan mà vẫn bị to hơn ở ngoài rất nhiều.
Lẩu max chán.
Tráng miệng: nghèo nàn k cải thiện gì thêm.
Nhìn chung ít đồ (đã biết) nhưng ok vì t đã từng ăn ở đây và thấy khá ổn nên vẫn vào.
À, còn vụ nhân viên. Nhân viên đông rất đông nhưng phục vụ chán. Phần lớn chỉ lượn lờ, gọi đồ hình như k care lắm và lề mề, gọi đồ không mang lên hoặc mang nhầm (dù lúc mình ngồi không đông khách). Được bạn quản lý là nhiệt tình.
Cuối cùng, tổng sỉ vả 299k/suất +10%Vat. Rất phí tiền và ngu người. xem tiếp
Quán này em ăn 6-7 năm nay rùi, từ hồi còn đi học. Hồi xưa lần đầy tiên ăn bò nầm nướng là ở đặng trần côn. Hồi đó k thấy thích món này lắm vì thịt mỏng cho vào chảo xèo xèo với dầu chả khác gì bò xào. Mãi đến khi đc khai sáng quán này thì mới thấy ngon và thành món hay ăn. Đĩa như hình (đã cho 1 lượt vào chảo) là 200k, thêm dưa chuột dầm, bánh mì, bình trà đá. Tổng cộng 2 vc ăn hết 280k, no căng. Thịt bò tươi, thịt loại ngon, thái miếng dày, ăn rất mềm, rất đã. Nầm giòn, k bị mùi. Ở đây tẩm ướp đậm đà, thơm đậm vị hạt tiêu. Ai k thích ăn mặn và ngọt thì sẽ thấy ở đây hơi đậm hơi ngọt đó. Thần thánh là bát nước sốt ướp thịt bò, rưới lên trên thịt, xong cho thêm chút bơ, đến khi sôi ục ục lên thì chấm bánh mì, kẹp 1 miếng thịt và chút hành lá thì đúng là best ). Nước chấm chỉ là muối tiêu chanh nên k có gì đặc biệt cả. Nhưng thịt ướp rất đậm đà rồi nên chẳng cần chấm. Quán chỉ có 2 u vừa chuẩn bị vừa bán thôi, thêm 1 bác zai, có khi là anh con zai dắt xe. Các u rất niềm nở dễ chịu. Gọi cái gì là câu cửa miệng "có ngay có ngay" . Quán nhỏ mỗi lần em đến ăn chỉ có 3-4 bàn là kín rồi. Còn mùa đông chắc đc thêm 1-2 bàn với gác xép 1-2 bàn nữa. Quán nhỏ khách vừa phải nhưng phong độ ổn định bao nhiêu năm nên e vẫn đóng họ đều những ngày mát dzời, cực kỳ ổn cho 1 bữa ăn ngon, đủ chất và sạch sẽ xem tiếp
triệu việt vương. Hôm nay nhận lương, lại hứng lẩu, do không hay đi ăn lẩu nên lên hội search xong chọn ngay một quán gần. Sau khi order hẳn 1 set 180k cho 1 người ạ, thì anh ý bê cho em 1 đĩa này với một rổ rau.
Chê: đồ set 180k này mà cảm nhận của em là y như 90k (đã hỏi lại là lên hết đồ chưa anh). 2 tôm bé, 1 con mực không râu....thịt 3 chỉ bò được 7 lát, sau khi nhúng thì vụn như ảnh dưới ạ. Sườn sụn miếng có mùi miếng không. Nước không có ý kiến.
Ban đầu vào quán không khách, mỗi bàn có quạt riêng, em bật cho mát. Sau đó đông khách hơn, cuối buổi phát hiện ra quạt của em bị dừng và quay vào bàn khách khác vì lúc đó nóng k chịu đc.
Khen:nhiều rau. Rất nhiều rau ở đĩa đồ.
Chốt: có thể do ít ăn nên thấy đồ cực ít, hay là như thế nào mong các bác khai sáng cho em.
Lần đầu cũng là lần cuối ăn.
P/s: bonus là khi ra lấy xe bên đường thì được trang trí thêm ít màu trắng ntn, bác trông xe cũng giải thích là họ quết vôi lên cây rồi văng ra xe mình ......hừmm.. xem tiếp
GÓC PHÍ MỒM
Buffet family timecity
lúc vào ăn thì bê ra đúng vài lát thịt bò, mấy con tôm, mực, 3 con bạch tuộc bé bé. Hản sản đông lạnh ăn bở bở bã bã. Mình cực thích ăn tôm mà ko ăn nổi. May có thịt bò vớt vát. Nhưng ăn thịt bò 2,3 lần lên là ngán và mình cảm thấy với lẩu thịt bò này 2 đứa 470k chát quá. Mình hỏi lại nhân viên bảo menu lẩu chỉ có mấy đồ nhúng vậy thôi. Quầy buffet trông đẹp mắt nhưng lúc vào chả có gì để ăn. Toàn nộm vs phở cuốn, khoai tây, ngao xào linh tinh. Nộm mặn, ngao ko tươi. Sushi thì cơm cuộn xúc xích dưa chuột, hàu nhìn sợ ko dám ăn luôn. Chắc mình ăn được mỗi tào phớ thấy ngon.
Xin chốt là không bao giờ quay lại. xem tiếp
Bánh gạo Hàn Quốc thương hiệu SANNADLE
Đa dạng các loại bánh gạo:
Bánh dạng thỏi (M)
Bánh thanh dài (S)
Bánh cắt lát (CUK)
Bánh dạng ống... xem tiếp
Thấy nhiều khách đến ăn do đọc review (mình cũng thế) nên review lại cho ai cần. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Mn cho e xin ít địa chỉ quán cá chép om dưa ngon với ạ hoặc lẩu cá kèo. E cảm ơn ạ xem tiếp
GÓC CHÊ THẬM TỆ
Bạn có tưởng tượng đây là 1 cái bánh mì GIÁ 30K của hãng bánh mì Lãn Ông không ??? Hôm nay mình đặt 5 cái bánh mì jambong thịt nguội phô mai trị giá 30k/chiếc, nhưng thực sự mình không thấy 1 chút phô mai nào ở đây! Chất lượng thì bánh mì rất dở, lèo tèo vài ba miếng jambong. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình mua bánh mì của bánh mì Lãn Ông! Mong mọi người không gặp phải trải nghiệm tệ hại như mình! xem tiếp
Thèm Mỳ Quảng quá :(((
Cả nhà cho em xin địa chỉ Mỳ Quảng ngon ở HN với ạ
Bát mỳ này em ăn ở Đà Nẵng nha huhu ngon lắm xem tiếp
Sau đấy thì thôi ok salad đắt thì cũng j sao ý, nhưng mà gà thì k chấp nhận được, nó bở tan nát, như kiểu gà luộc để tủ đá lâu ngày, rồi bỏ ra giã đông ấy... Mà gà nướng mật ong chẳng thấy tí vị mật ong nào ))). Giống gà luộc . Nói chung cảm giác phí tiền và ăn thì cứ hơi ghê...
Hơn nữa thì cơm thì sượng, gà nguyên đùi ăn cũng bở, nhạt mặc dù có thêm tí nc sốt mật ong nhưng cũng k ra gì ... Trong canh thì còn có tóc
Đấy là review của mình. Cảm nhận của mình. Các b thích ăn thì cứ tiếp tục đặt, mình thì không bao giờ hihi. Mình hơi lowtech k tìm dc chỗ rate quán trên Now nên mình lên đây post xả stress )). Mất toi bữa trưa... xem tiếp
Kính hội
( Mọi người cho mình xin thêm địa chỉ ăn bún riêu ốc ngon nữa nhaa. Cảm ơn mng nhiều ) xem tiếp
Mọi người trong đây có ai từng du lịch đến Bình Liêu, Quảng Ninh chưa ạ? Mình đi vào tầm giữa tháng 10 này thì đã có hoa lau chưa mọi người nhỉ?
Với cả ai có kinh nghiệm du lịch đến đây rồi thì share mình với, mình xuất phát từ Hà Nội ạ.
Cảm ơn mọi người

xem tiếp
mọi người từng ăn bạch tuộc xào cay ở Jeju BBQ đê La Thành cho e xin review với ạ. tối nay định đi ăn, suất này 2 người ăn no ko ạ? với quán có mát và nhân vân phục vụ oke ko xem tiếp
xin lỗi mọi người trước ạ, mn cho e nhờ chút mn có thể vote hộ e đc k ạ?( xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Mình đến vào quán này ở Royal City tầm 7h tối thứ 7 vừa rồi. Thật sự là kinh khủng.
Mình biết đến quán qua Hotdeal và Pasgo. Nhìn ảnh và menu long lanh, nhưng thực tế thì ko phải vậy.
Ấn tượng đầu tiên là bát đĩa cốc đều bằng NHỰA và đũa tre CÔNG NGHIỆP. Mình xin kể rõ hôm đấy có những gì nhé.
Có 3 khu lấy thức ăn.
Khu 1: Bánh bao chiên, phồng tôm, khoai tây (ỉu kinh khủng), phở cuốn rau THIU, salad có mùi, cá viên chiên, 1 loại kimbap cuốn, gà quay, nộm sứa, chè đỗ đen tráng miệng, dưa hấu, củ đậu, ổi, thạch đỏ đỏ. (Không kem, bánh ngọt, caramen, bánh mỳ, dăm bông, ...) Tất cả chỉ có vậy.
Khu 2: CHáo, súp, mỳ xào, cơm rang, trứng cút, ốc, ngao, thịt bò hầm, rau cải xào.
Khu 3: Khu nướng, lẩu. Đồ nướng (1 đầu bếp mặc quần áo thường và 1 cái bếp nướng than con con như ở nhà), mấy con mực bé bé, cánh gà, hàu con con, nầm dê. Mọi người chen chúc xếp hàng đợi 1 ông này nướng. nhiều người ko đợi nổi bỏ đi.
Tiếp theo là khu lẩu với ít thịt, rau, ngao. Có 1 bà (cũng ko mặc quần áo đầu bếp) với 2 cái bếp ga du lịch. Ai thích thì gắp rau, ngao bỏ vào bát nhựa, đưa cho bà ấy đổ vào nồi nước lẩu đen đen (vì nhúng qua bao nhiêu thứ rồi). Và cũng lại xếp hàng, đợi.
Kết là chỗ bày mấy bắp ngô và bún thang. Cũng là bà đầu bếp kia chạy qua chạy lại làm.
Mình thấy mọi người vào đây và ra về rất nhanh, đồ ăn thừa mứa trên bàn. THức ăn rơi vãi đầy dưới đất. Không có gì để ăn và đồ ăn quá kinh khủng.
Giá thường là 300k (tối thứ 7), mình đặt qua Pasgo là 210k. Không biết những ng bỏ ra 300k vào quán này thì cảm thấy thế nào.
Nói chung, không bao giờ quay lại. Và cũng hi vọng không ai bị ăn quả lừa to giống như mình xem tiếp
Em chuẩn bị đi Ấn Độ và vẫn muốn sử dụng sim đang dùng để liên lạc.
Mọi người cho em kinh nghiệm về sim số để không bị mất tiền oan khi sang nước ngoài với ạ.

xem tiếp
Góc đéo hiểuuuu !!!
Chè Khúc Bạch - 49 Hàng Đậu )
Không ăn ở đây từ đầu nhưng thèm quá nên tạt thử, biết hên xui rồi nhưng mà đen lắm :((
Hạnh nhân rang cháy khét mù
Khúc bạch ăn là thạch ??? Nó cũng không hiểu là cái gì nữa luôn, thề :((
Ăn chán dã mannnnn !
Viên nâu là cà phê, ăn đắng không trôi được
Rồi không có nhãn hay vải, thay vào là trân châu ăn chán kinh. Được nước kia vớt vát lại chứ không cũng vứt bỏ luônnnn
20k / bát !
Tiện ai cho em 500 địa chỉ ăn khúc bạch ngon đi ạ xem tiếp
[cutisun 120 hht]
Hôm trc có bạn rv khen quán cutisun này lên lozi cũng nhiều fb ngon hôm nay thèm bittet quá mà tham khảo quán fb ngon giá ok nên triển luôn!
KHEN: quán sạch sẽ, phục vụ nhanh, món ăn nhìn mỹ quan đẹp, bánh mì quán tự làm ok, giá ok
CHÊ: mình gọi tử suất bò áp cháo Bbq vì thấy đc nh rv
Ngon. Nhưng theo quan điểm mình thì rất thất vọng. Thịt bò áp chảo là thịt bò việt k phải úc như m nghĩ. Ok ksao vì giá đó là bò thịt là tất nhiên rồi do cá nhân mình k để ý vì có 3 múc áp chảo ( tái, vừa, chín)! M chọn vừa như bt bittet m hay ăn chín độ 70% nhưng khi bittet mang ra thu khá thất vọng. Nước sốt chua lèm thêm thịt bò chưa chín tới ăn như ăn thịt sống. Trải nghiệm thật tồi tệ!
Không biết có phải do mình ăn k hợp . Nhưng quán rất đông khách.
Tiện đây bạn nào biết khu nào ăn bittet ngon chỉ m với . Big thanks xem tiếp
Ảnh hơi bị dìm xin lỗi các bạn, mình ăn 1 miếng rồi mới nhớ ra chưa chụp ảnh, nhưng bát phở cũng ko khác mấy đâu ) xem tiếp
Mọi ng review giúp em với ạ
Lần đầu 2 đứa con gái vào SG và miền Tây.
Em có 3 ngày ở miền Tây mà muốn đi Cần Thơ- An Giang và Đồng Tháp thì lịch trình như nào mà đi được nhiều điểm nhất ạ.
Em đi từ SG xuống ạ.
Mọi ng review cho em lịch trình chi tiết càng tốt ạ.
Thấy bảo người miền Tây dễ thương lắm phải ko ạ )


xem tiếp
KẾT LUẬN:
Quán cũng được mọi người ạ, ai ăn ít thì hợp. Ăn xong tặng vocher 2 lạng thịt bò cho hóa đơn trên 500k lần sau, nhưng sau bữa 939k ( 700k lẩu + salad xoài, thức uống), mình nghĩ sẽ không quay lại nữa.
Theo kinh nghiệm của một cặp vợ chồng trên foody chia sẻ, thì sau khi ăn xong, có thể ghé xuống big C làm hai cái đùi gà cho no bụng. xem tiếp