Cho em xin ít địa điểm đồ ăn nhanh ngon , rẻ ở khu vực hà đông với ạ xem tiếp
[Góc khen hộ] Chả là vợ chồng em vừa đi Thái về các bác ạ. Nghe giang hồ đồn đồ Thái ngon lắm, em ăn ở Vn thấy mấy món như nộm xoài hay nộm bưởi cũng khá ngon thế nhưng sang rồi thì hơi thất vọng. Có lẽ do em đi tour nên chưa thưởng thức hết. Về Vn cái 2 vc bay ngay đi ăn phở vì thèm đồ Việt kinh khủng. Em ăn ở 36B Mai Hắc Đế phở Sướng, nước dùng chuẩn vị xương bò ninh kĩ nhưng tuyệt nhiên ko hôi tí nào đậm đà vừa miệng lắm. Em cực thích hành trần ở đây ( hơi dở hơi tí nhưng ngon thật) hành là loại hành lá củ vừa và trần cả củ chứ ko chẻ nhỏ ra như những hàng phở khác. Em thích ăn chín nhưng ở đây có món tái gân dừ cực ngon và ck em cực thích món này. Chủ quán là 2 bác trung tuổi thấy bảo là tách quán trên phố cổ ra và quán này là 1 trong 5 quán phở lâu đời nhất Hn luôn. Đây là cái bát mới bê ra và lúc em quất hết ko chừa lại tí nào. Giá cả thì em chụp cả cái menu cho các bác luôn. Quẩy ở đât cũng ngon nữa mà dấm tỏi thì thơm lắm em toàn cho đủ bộ chanh dấm vs tương ớt còn ck em lại thích ăn ko cho j hết theo ông ý nói là để thưởng thức vị phở thuần thuý. Em ăn ở đây quen rồi thành ra hỏng mồm chả ăn đc phở chỗ nào nữa khổ ghê. xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Có thể bạn chưa biết món mới này???
Tớ là một đứa nghiền bánh xèo nên hầu như có cơ hội là đã ăn thử gần hết các quán ở HN nhưng hnay xin đc phép dành hết khen ngợi cho quán bánh xèo ở Tôn Thất Tùng( quán mới mở chưa nh khách biết đến, chắc do cơ duyên nghiền bánh xèo nên htrc đứng ở ngã 4 đoạn Trường Chinh đã đc phát tờ rơi )
Trước giờ, t chỉ ăn bánh nhân tôm và thịt lợn , vào quán có bánh nhân trứng và bò nấm là t chưa từng thấy và đc ăn ở HN(lí do thấy món mới trong tờ rơi nên phải đi thử liền)
#1 Trong hình là loại bánh xèo mà t chắc từ h sẽ dành trọn tc cho nó các ông ạ bánh xèo Bò nấm bánh giòn, nhân có thịt bò rất ngọt, nấm dai và giòn bao nhiều luôn nhé,hết sức có tâm mở bánh ra cho các ông xem nhân bánh luôn nhaaa (t ko gọi bánh trứng vì ko thích trứng rán)
#2 Quán rất sạch sẽ vì t là ng có thói quen vào quán ăn thường xin đi rửa tay trc khi ăn vì mục đích mún xem khu bếp và WC có sạch sẽ không
#3 Trà đá ở đây có một vị gì đấy rất đặc biệt, nó có mùi thơm mà t thấy rất quen nhưng đến h vẫn chưa thể nhớ ra là mùi gì (quán đg free nc ngọt vì mới mở nhưng t chỉ thích trà đá nên k gọi)
#4 Điều đặc biệt nhất thì nên để sau cùng Một đứa nghiền bánh xèo như t chưa thấy ở quán bánh xèo nào mà nc chấm lại có kèm thêm tương đậu phộng bao mê luôn nhé,nc chấm sánh và rất thơm( lúc đầu t còn đg thắc mắc là cái bát gì trên mẹt rau vì chưa từng thấy thì bạn phục vụ bảo là tương đậu phộng trộn vs nc chấm và dùng)
Tóm lại t rất mê quán này và sẽ mê dài dài, trc h hay ăn ở quán Tôn Đức Thắng nhưng h đã tìm đc quán quá ưng luôn r, lại gần nhà nữa chứ (tên quán là Quán Ngon Việt ở 107 ngõ B2 Tôn Thất Tùng, đối diện ĐH Y, vào ngõ tầm 10m là thấy, quán chỉ có bánh xèo từ 4h chiều, sáng có bún đậu nữa lần sau sẽ đi ăn thử ) xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mình đag tìm 1 địa chỉ quán ăn, nhà hàng để tổ chưc sinh nhật, cơ mà giá cả phải chăng đồ ăn ổn hehe. Các bạn ai bít thì cho mình ít tt nhé, quán ngồi kiểu nh món nhậu ngồi lai dai đc í ahh! Tks u
xem tiếp
[Góc ghê tởm]
Lần đầu tiên em phải bỏ nguyên cả hộp bánh tráng trộn các bác ạ. Chả là hôm nay e thèm bánh tráng trộn mà cái quán hay ăn lại ko tiện đg. Đi qua đg Lương Thế Vinh, đoạn đầu đg gần đg NT có cái ngõ bn thì e ko nhớ (để check lại sau), thấy có cái biển bán bánh xèo, nem lụi, bánh tráng trộn, thế là e mua suất 20k ăn thử. Về đến nhà, mở hộp ra thấy sực nức mùi xà phòng, e ko tin tà, vẫn cứ ăn thử 1 miếng, và ôi thôi, e thề là đúng mùi dầu gội sunsilk các bác ạ. Kiểu như cái chậu VỪA DÙNG GỘI ĐẦU XONG đc tận dụng luôn để trộn bánh tráng ý. Ko bit sự thật nó có thế ko nhg nghĩ thế thôi là e đã phát tởm rồi, quán xá đâu đến nỗi mà còn thua xa mấy gánh vỉa hè. Xl là với cái hàng này thì đ bao giờ có lần sau lun. xem tiếp
<góc khen và chê>
Bún lòng cá cay Út Hà - 14 Quang Trung
- Về thái độ nhân viên: là mấy cậu thanh niên trẻ nhưng rất nhiệt tình, mời chào đúng mực, thể hiện được đào tạo thái độ phục vụ tốt.
- Về chất lượng món ăn: ảnh là Bún cá bông + lòng+ chả. Giá 35k, trà 5k. Chả cá thơm, mềm vừa. Cá bông cũng tạm được, ko rõ vị cá lắm, có lẽ do được chiên kĩ. Lòng cá là bao tử cá basa thì ko ngon, cắn cảm giác nhũn chứ ko giòn như bình thường vẫn ăn, còn rõ vị đồ đông lạnh. Nước dùng ngọt, tương đối thơm. Rau thì cũ và nát quá, chắc để từ hôm qua.
- Không gian sạch sẽ, thoáng mát, trang trí đơn giản nhưng lịch sự.
Các cụ cứ thử để tự cảm nhận nhé. xem tiếp
[Góc khen dạo]
Lần đầu tiên em được ăn cơm cháy chà bông mà nhiều ruốc như vậy ngày xưa đi nghỉ mắt toàn kiểu mua mà toàn kiểu đi qua hàng ruốc ý; em thấy chệ này trên mạng cũng đặt mua ăn thử xem gói 500g nhà 2 chị em ăn nhoè mồm nhất lúc xem phim keke. Em thì thấy cơm cháy gì giòn rụm điểm cộng cho shop là có túi zip tại nếu ko ăn hết vẫn có thể cất Và ưng nhất với em thì chỉ có 1 lớp ruốc dày phê lắm còn tặng kèm tương ớt bt em toàn ăn không lần này ăn thử chấm tương ớt cũng được nhưng thôi ăn ko đủ rồi nhiều lúc em còn lười ăn cơm cháy em ngồi nhúp ruốc ăn thôi )))
Nói vừa thôi mn có thể mua thử ăn cảm nhận ))) Chắc chắn em phải mua thêm bịch nữa ăn
À quên tên shop là cơm cháy my my nhé
xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Vì mình là con nghiện bún đậu nên đọc review mà thấy gần nên cũng xách mông lên đi luôn cho nóng.
Quán bán từ 9h-14h, có thể sớm hơn nếu hết hàng nhé. 319 Bạch Mai nhé.
Mình gọi 1 mẹt to 55k như ảnh mà ăn no dã man, siêu nhiều nhân ý. Điểm cộng ở quán là đậu phụ rán ngon, ngoài giòn trong mềm với thơm nữa. Có sẵn quất, ớt, đường để tự pha mắm nhưng mình thấy mắm tôm ở Đại La vẫn ngon hơn ý. Quán có điều hoà nhưng nếu đi ăn tầm 12-12r thì khá đông, quán ít bàn nên phải ghép nhiều khách ngồi chung 1 bàn (mình không thoải mái chuyện này lắm). xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
500 ae cho mình xin vài địa chỉ ăn gà xào phô mai với ạ.
xem tiếp
~ Nhưng ấn tượng ban đầu của mình ko phải chất lượng trà sữa mà là SHIP . Ko biết do tình cờ tiện đường hoặc như thế nào đó mà trà sữa được vận chuyển bằng oto các chế à . Đặt 9 cốc nên 2 người ra lấy mà thấy 1 chị bước xuống từ oto cầm theo đống trà sữa mà cả 2 đứa cứ ngớ người đến lúc được hỏi lấy trà sữa à mới tỉnh )), chị đó cũng nhiệt tình vui vẻ, thân thiện nên đoán chắc là chủ quán (chứ nvien ship = oto chắc lỗ lòi ra mất @@ ). Trước khi ship cũng được gửi xem trước hóa đơn để check lại đồ nên mình thấy khá oke.
Còn về chất lượng trà sữa thì thú thực mình thuộc loại dễ tính và chỉ hay uống mỗi hồng trà sữa nên trừ hàng nào làm ngọt lợ quá mới ko uống được, chứ mình uống nhiều hàng r và thấy ko chênh lệch lắm. Được cái công ty mình ở tận HQV mà ship đến nơi không bị nhạt, uống vẫn ngon và nhiều trân châu, cơ mà p dùng thìa xúc trân châu vì nó dính vào nhau ko hút được .
À ai gọi mà ko thấy oto ship thì có thể do mình đc tiện đường thôi nhé, chứ ko lại bảo chém gió thì ngại lắm xem tiếp
"Góc khen hộ"
Ai đã từng ăn mỳ tim bầu dục sân vận động Trịnh Hoài Đức thì sẽ ko quên đc vị của nó.
T nghiện hàng này lâu rồi, hàng Mỳ nằm cuối ngõ hàng bột đối diện 1 góc với SVĐ cơ , chứ hàng Mỳ Chinh bên ngoài ăn ko ngon bằng.
Giá 35-40k 1 bát nói chung là hôm nào mà có triệu trứng bị ốm, cảm cúm mà làm bát mỳ tìm bầu dục gan bò thêm ớt tỏi thì tớ hết cả ốm luôn.
Mỳ Gia - 45 ngõ Hàng Bột xem tiếp
(Góc thử quán Nhật) Sasuke Japanese buffet -08 Lê Đại Hành.
Sau lần thất vọng hụt hẫng về quán Bánh xèo Nhật Bản 35k ngõ 158 Ngọc Hà. Vợ chồng em lại quyết tâm chuột bạch thêm 1 quán nữa cho bõ cơn thèm đồ Nhật.
1. Ấn tượng ban đầu về địa điểm quán khá trung tâm, bên trong bố trí sạch đẹp, rộng rãi, trang trí theo phong cách Nhật. Có quầy làm salad, sushi, va sashimi ngay tại chỗ do 1 anh và 1 chị đứng làm. Khách gọi đến đâu anh chị mới làm đến đó. Chứ ko có sẵn. Quản lý và nhân viên nhiệt tình, thân thiện. Lúc em đến quán khá vắng.
nguoi(chưa VAT) - gia đang khuyến mại. Bao gồm thực đơn sushi và một số món tempura, bánh xèo, cá nướng ..kèm lẩu em thấy giá đó chấp nhận được. Salad cá hồi ngon vị cũng lạ, sushi tươi, bánh xèo kiểu giòn nhg nước lẩu hơi nhạt chưa đặc sắc lắm, được cái thịt bò ngon. Set 299k/nguoi (chưa VAT) thì đồ ăn đa dạng hơn và kèm nướng ạ! Tráng miệng thì có ổi, dứa, dưa và chè hoa quả thôi ạ!
3. Tóm lại theo cá nhân và khẩu vị của em. Quán này ko làm em thất vọng với mức giá bình dân như vậy! Và em sẽ sớm quay trở lại vào một ngày gần nhất. Em quên ko chụp kỹ từng món cho hội xem ạ xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Là dân HP nên khi nghe có b review về quán BÚN CÁ CAY này mình đã đi ăn xem thử có tìm đc hương vị quê nhà ko .
1. Bát bún nguyên vị thì không thấy cay. Nước dùng bình thường. Topping thì okie với một suất 30k như thế này khá là đầy đủ. Tuy nhiên mình thấy cọng mùng mỏng lại còn lèo tèo hay là do công thức phải như thế ? Da cá giòn ăn khá được, ko bị tanh nhũn! Cá rô phi rán giòn được tầm 2-3 miếng, ăn được. Điểm khiến mình thấy hài lòng nhất chính là lòng nhồi thịt bò ăn rất ngon, lạ miệng, không biết là có được gọi bát bún mà có lòng không thôi đc ko nhỉ )
2. Quán rộng rãi, thoáng nhưng tầng 1 không có điều hòa ngồi ăn sẽ thấy rất nóng, quạt thì quay tứ tung chẳng thấy chĩa vào khách.
P/s: quán có ớt tương và ớt chưng thì m thấy ớt tương bình thường ko cay lắm. Ớt chưng thì lại khá cay. M cho 2 thìa ớt tương ăn mà chẳng cảm giác j đến khi cho 1 thìa ớt chưng thì cay toát mồ hôi luôn
Mà quán này là quán đầu tiên m thấy có bánh đa trắng ở hn nên sẽ quay lại thử
Ảnh chụp khi m đã đảo ltung lên nên các bác đừng chê
Xin lỗi các chế e quên ko up địa chỉ. 128 Nguyễn Chí Thanh ạ xem tiếp
[ Góc không hài lòng ]
Có ai ăn quán lòng 68 ngọc lâm chưa ạ
Nay em xem phim ở mipec long biên xong vào ăn gọi 1 đĩa lòng như hình , 1 bát tiết luộc ,2bát cháo
Tât cả là 160k....ok.giá cả k.nói đến dù khá đắt
Điều e cần nói đến là chất lượng
Phần dồi không ngon. Không có rau thi phai chỉ thấy tiết vs ít mỡ
Cháo thì nhiều lòng phết nhưng ma cháo ăn khs nó cứ bột bột ay
Tiết luộc thì hình thức k ổn lm nhung ăn khá ổn
Dk phần dạ dày vs tràng heo ăn ngon....
Chung quy là cha hiêu do bụng t hay sao mà cu thấy bung khó chiu va hơi đau teo
Ok chắc do bụng t ....
Chấm chắc dk 6/10 thôi

xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người chỉ giúp mình quán chim quay nào ở khu phố cổ ngon bổ rẻ với ạ, quán mở cả ngày thì càng tốt.
Cảm ơn mọi người!
* Ảnh chỉ mang tính chất minh họa *
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN - GẤP]
Anh/chị/em trong hội cho em xin 500 rì viu ăn buffe nướng lẩu tại Delideli và Gri gri trong Royal city với ạ.
Em đang tính mua voucher trên hotdeal cho cả nhà tối nay ăn 1 trong 2 nơi mà tìm không thấy review nhiều.
p/s: làm con ảnh cho đỡ trôi bài ạ xem tiếp
Mình có 2 ngày 1 đêm để đi từ Huế, ghé La Vang, động Phong Nha và Động Thiên Đường và ở Hà Nội đêm thứ hai. Các bạn thấy nên đi tour 2 ngày 1 đêm từ Huế hay 1 ngày từ Huế đến động Thiên Đường rồi hôm sau đi động Phong Nha được hơn ạ? Mình thấy tour trong ngày của Phong Nha hay kèm thêm chỗ khác nên không biết nên chọn tour nào. Ai biết chỉ giùm. Cám ơn. xem tiếp
( Góc khen chê)
Hôm qua mình với con bạn mình có đến taster choice chùa láng để thẩm định trà sữa vì nghe danh nó đã lâu, bn mình biết từ hồi n còn chỉ là quán online
Điều đầu tiên phải kể đến là không gian của taster tràn ngập 1 màu xanh bắt mắt bước vào đã thấy mát rồi , điểm cộng
Thứ 2 là decor và cách bài trí khá là đẹp tạo cảm giác nhẹ nhàng và nói chung là sống ảo tốt
Thứ 3 là trà sữa ở đây thơm mùi trà mình goi tra ôlong kem mặn mùi oolong rõ ràng và đậm vị luôn ấy với mức giá như vậy thì quá Ok cho 1 cốc trà sữa r (40k size L)
Nhưng mình cũng có vài điểm k hài lòng về quán
Thứ nhất :oder đồ quá lâu đến quán lúc k đông khách ma đợi 20p mới có cốc trà thì thử hỏi là lúc đông khách thì sẽ ntn
Thứ hai: menu đã ít đồ thì chớ lại còn có 1 số cái chưa có mình đến định uống trà vải cơ ma k có rất nhiều đồ k có bị bôi đen.
Thứ ba: điều hoà tầng 2 khá nóng cha có tí j lun ngồi mà quạt tay phàng phạch
Và cuối cùng là thái độ nhân viên khách ra vào cứ như cái chợ cha có câu nao chào hỏi khách j ca k bằng circle K
Mong là taster 's choice sẽ hoàn thiện hơn xem tiếp

Quán ốc Lệ Rơi ) 172 đại từ
45 đến 60k
Ốc mít ốc vặn, luộc xào có cả, trứng cút lộn xào me ngon tuyệt vời quán này mở từ chiều 4h hay sao ý,lúc nào cũng thấy đông, các anh phục vụ nhiệt tình. Chỉ k ưng cô bán chè cạnh đó, khó tính ,chắc đông khách nên đuổi bớt view nhìn ra hồ mát mẻ nhé ) nói chung là ưng xem tiếp
Khoe bức ảnh du lịch gần nhất trong album ảnh của bạn đi
xem tiếp
mn recommend cho em vài quán ngon rẻ quanh khu vực Bà Triệu không ạ em cảm ơn mn trước xem tiếp
Đã lên rất nhiều plan để đi du lich thì cuối cùng sau 24 năm mới dám quyết định dành cả thanh xuân đi... xem tiếp
Anh chị cho em hỏi từ hội an em muốn đi đảo lý sơn thì đi xe nào và đón ở đâu ạ, em cám ơn xem tiếp
[Góc review]
Buffet lẩu hồng kong yixin 99k an dương
Lẩu có3 loại nhưng gọi 2 loại thui : goji - nước thanh ngọt và satay - nước chua cay , cá nhân thấy nước satay chua cay vừa ngon hơn ăn cái kia thấy nước ngọt hơi lợ sợ lắm )) cho nên là nếu ăn 2 loại này vs nhau thì ko nên gọi chung , thịt thái hơi mỏng nhưng đc miếng khá to lúc nhúng k đc mềm hẳn ý, sủi cảo ăn đc mỗi tội vỏ bánh nó vỡ nhanh rời rạc vs thịt qué ăn cũng đc , há cảo thì thấy k có j đặc sắc , còn ngao ặc max sạn con nào cũng thế ,bò viên ăn có miếng cảm giác mùi hơi ôi, mà đén lúc 9h mới ăn đc 1 tiếng gọi cái méo gì m ăn hợp cũng hết , nhân viên thì khách gọi đồ mặt cứ dương cái mặt lên xong kiểu hết đồ thì kiểu thái độ kiểu như m gọi nhiều lắm ý,nấm thì gọi theo combo hết thì lại kiểu gọi riêng, cải thảo ,ngô, váng đậu cũng hết )) bó tay )) mà mới có 10h kém , nhân viên chắc cũng toàn ít tuổi nên cảm giác cách nói chuyện hơi trẩu tre , khách đang ăn mà ngồi bàn bên cạnh chửi các thứ cứt đái văng toè le ... nghe kinh vl đang ăn tí nôn nchung la đc ngày đầu la 99k tối thôi chứ ngày khác 99k/ ngày , 129k/tối nha
_Điểm trừ : không gian k đc rộng cho lắm mà có mỗi 1 tầng , nếu vắng khách thì còn thấy mát chứ kín phòng thì chắc nóng đừng hỏi luôn , vì lúc đầu m vào thấy nóng quá nên ra ngoài đứng chờ bạn chờ luôn xem có bàn nào nghỉ thì đổi , nếu ai đi nên ngồi phía bên trái từ hướng đi vào điều hoà vs quạt nhiều mới mát đc
_ Điểm cộng : nước lẩu chua cay ăn vừa nên cũng đỡ tức phần nào )) nhưng nếu cho ăn lần nữa chăc sẽ k quay lại nữa mặc dù cách nhà có 500m xem tiếp
( Góc chê nhiều khen ít ) )
Papa's Chicken.
M ăn ở cs trong The Manor ấy, order 3 món là gà sốt mật ong, gà cay phô mai và pizza bò
*Khen
-Chỗ ngồi rộng rãi, có 2 tầng, tầng 1 ngồi bàn tầng 2 ngồi bệt hay sao í
-Gà cay phô mai khá ngon tuy nhiên hơi cay so với đứa ăn cay "hơi kém" như m
*CHÊ
- Ối zồi oiii pizza ở đây là một thảm hoạ... ít nhân xong nhân nấm hương thì chưa dc sơ chế qua mà đem vào nướng luôn với bánh, thế nên mấy miếng nấm khô không khốc xong có cảm giác chưa chín kĩ thịt bò thì ít mà chỉ đơn giản là thịt bò xào bth chứ ko ngon như cái ở pepperonis (ảnh ko chụp pizza vì pizza ra sau). Kn rút ra là chỉ ăn pizza ở những nhà hàng chuyên về pizza
- Ăn cái gà mật ong ngon thì ngon thật nhưng quá ngấy mình cố ăn đc 2 miếng là xong, phải gói mang về 2/3 đĩa mà nhà m đi 3 ng
-Phục vụ chậm, trong lúc đợi phải ngồi ăn panchan với uống pepsi cho đỡ đói )
Lần đầu ăn ở đây nên lúc mới đến háo hức vl nhưng ăn xong thấy đồ ăn bình thường, hơi thất vọng 1 tí xem tiếp
[Góc còn lâu mới quay lại]
139 Nguyễn Chí Thanh ạ khóc 1 dòng sông luôn
Hôm trc có bạn review ở đây tuyệt vời lắm, mình cũng đi thử xem sao.
25/6, ngày cuối Mua 1 tặng 1 - Mình lấy 1 cốc Hồng trà tam bảo + 1 hồng trà Caramel thêm trân châu (44k). Vì mình ko thích đồ uống ngọt, nên về độ ngọt thì Xinshiqui okie, nhưng về vị thì quả thật là chán ko có gì ấn tượng, kiểu nó cứ trơ trơ, vô vị ấy (Hồng trà Caramel thơm hơn 1 tí) đc tặng Voucher 20% nên nghĩ sẽ quay lại lần nữa, phần vì tiếc cái Voucher, phần là để thử vị khác xem sao.
Hnay quay lại, mình với các bạn, chọn 4 cốc (theo như mọi người review ở các post trc: Hồng trà nắp sữa phô mai, Socola pudding, Trà hoa quả tứ xuân, 1 cốc nữa ko nhớ tên) - Hết khoảng 160k (sau khi đã dùng Voucher) nhưng quả thật là thất vọng ghê gớm lắm.
Hồng trà nắp sữa thì nhạt nhẽo; Trà hoa quả tứ xuân thì lẫn cả cam, cả dứa... mix với nhau uống cứ vô lý tnao ấy kiểu vị khó diễn tả 2 cốc còn lại thì cũng ko gây ấn tượng gì, vị sữa đậm hơn vị trà, nên ko thấy độ thơm của trà đâu cả
Mình ko biết các bạn review khen Xinshiqui là "có tâm" thật hay chỉ là PR thôi
Về dịch vụ, ko gian quán mình ko chê trách gì; nhưng về chất lượng thì cần cải thiện nhiều lắm
Nói chung cảm giác ngược lại hoàn toàn với post của 1 bạn khen hết lời hôm trc
Chắc phải lâu nữa mình mới quay lại đây hy vọng ngày quay lại sẽ khác xem tiếp
[ góc hỏi han ]
M.n cho e xin mấy địa chỉ bán ô mai hà nội ngon mà đúng chất với ạ. E đang cần mua để gửi sang bển mà chưa biết nên mua ở đâu ạ.. cảm ơn m.n
xem tiếp
[Góc Gợi Ý]
Chắc hằn trong group mình có nhiều bác hay thức khuya ăn đêm và từng đau đầu trong việc lựa chọn chỗ ship đồ ăn đêm vì không biết chỗ đó đồ ăn như nào, phục vụ ra sao, ship nhanh hay chậm đúng không ạ?
Em cũng từng giống các bác cả thôi ạ Vậy nên sau một thời gian "chuột bạch" một cơ số hàng ship đồ ăn đêm thì em đã lọc được ra duy nhất 3 CHỖ này em khá là "chim ưng" dựa theo những tiêu chuẩn sau : "Thái độ, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chất lượng đồ ăn ổn! Ổn ở đây tức là không phải ngon nhất nhì cả nước, mà là ở giá thành hợp lý, đồ ăn đầy đặn không thêm bớt hay cố tình làm điêu và khi ship hàng đến thì đồ vẫn còn nóng hôi hổi chứ không tới mức nguội tanh nguội ngắt hay có dấu hiệu bị ôi thiu vì để lâu ngày. Cuối cùng là SHIP! Cái này quan trọng không kém, vì thực sự không có cái hành nào bằng cái hành bị đói vào nửa đêm, thấy đồ ăn xong order chỉ muốn đến ngay và nhanh trong một nốt nhạc, và cả 3 chỗ dưới đây đều đáp ứng đủ tiêu chí đó mặc dù từ chỗ ship đến nhà em cũng không phải gần."
Ảnh 1 là bông lan trứng muối em order ở ship đồ ăn đêm Trang Béo. Chỗ này tuy trình bày không được lung linh lồng lộn cho lắm nhưng đồ ăn ở đây khá là ok, giá cả phải chăng và đặc biệt giọng bạn nữ nhân viên nhận order vô cùng ngọt và lễ phép luôn, nghe xong cứ phải gọi là bị mê ý ạ
Ảnh 2 là mỳ ý sốt kem với khoai lang lắc cả trà đào em order ở Lak Lak - Tạp Hoá Đêm. Chỗ này trình bày đồ ăn đẹp hơn một tý, đồ ăn cũng ok, đc cái em ấn tượng ở đây là ship rất nhanh, hôm đấy em order là gần 3h sáng, vậy mà từ lúc chốt đơn cái 15' sau em đã nhận đc đồ luôn trong khi chỗ này nếu em k nhầm nó ở gần mạn cầu Vĩnh Tuy, cách nhà em ở An Dương tận 7km. Cho nên lúc ship đến mở ra đồ vẫn còn nóng hôi hổi luôn. Và được cái bạn cả bạn nhân viên nhận order lẫn bạn ship đều nhiệt tình, lễ phép rất có cảm tình
Ảnh 3 là một vài món Hàn Quốc em gọi ở Cheshi. Ai hay chơi insta chắc biết chỗ này vì chỗ này em thấy khá nổi tiếng. Bản thân em cũng là được đứa bạn giới thiệu cho. Đồ ăn ở đây chuyên về món Hàn Quốc và giá hơi mắc nhưng được cái trình bày bắt mắt, ăn cũng ok, thái độ phục vụ ổn, còn ship thì em không rõ lắm vì chỗ này ngay gần đoạn nhà em nhưng cũng phải đợi gần 15' ship mới giao hàng đến nơi. Điểm duy nhất em không hài lòng lắm ở chỗ này đó là làm việc hơi thất thường. Nếu em nhớ không lầm thì em đã hỏi đồ ở đây không dưới 15 lần. Nhưng phải tận 5 lần gì đó em gọi đến order thì bạn nhân viên ở chỗ này đều báo nghỉ không bán hàng
Cả 3 chỗ này đều có up menu ở trong page, các bác cứ việc vô tham khảo nhé Còn phí ship giao động từ 20-30K các bác nhé! Chúc các bác có những bữa ăn đêm thật ngon miệng ạ Bác nào biết những chỗ ship đồ ăn đêm ngon, giá cả hợp lý, thái độ phục vụ tốt và ship nhanh, lẹ thì có thể gợi ý ở dưới cho em và mọi người cùng tham khảo thêm nhé! Em xin cám ơn nhiều ạ xem tiếp
Chuyện là em tính đi Hòn Sơn nhưng vẫn đang phân vân,ai đi rồi cho e xin review với ạ, em đi 2 người ở 2N1Đ ạ. Em cảm ơn nhé. xem tiếp
Mọi người cho em xin tên và sdt xe khách chạy tuyến Hải Dương-Đà Nẵng sạch sẽ với ạ xem tiếp
Dù sao thì cũng là đi ăn thử cho biết, nhưng thôi lại quay vêg những hàng ngan chặt thân thương vậy . xem tiếp
Anh/chị cho em hỏi gia đình đi tour hoặc tự túc gần Sài Gòn trong ngày mà đỡ nắng thì nên đi đâu ạ? Em nghe nói mới xây khu vui chơi nào đẹp lắm mà không nhớ tên xem tiếp
Giờ không uống trà sữa mà chuyển sang uống cái này cơ xem tiếp
**Thật lòng là rất thích chỗ này, thích hơn ở tqb vì giá rẻ mà chỗ ngồi cũng lịch sự. Đến đây chỉ ăn chảo thôi các món còn lại chịu không biết. Chả hiểu mấy ngườ bảo pr nghĩ cái gì mà phải pr ở đây. Này tôi muốn pr tôi lên hẳn không sợ chó tôi pr. Tôi thuê huy cung thuê bla blo làm video quảng cáo chứ mỗi cái này làm gì. Cái tốt tôi khen cái xấu tôi cũng chê kia kìa đọc k kỹ à lêu lêu. Đù mé phẫn lộ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
500 ae có thể cho mình xin review về quán nướng nào ổn mà giá ok được không ợ?. Mình định đi ăn sn nhóm 4 người mà là sv nên đắt quá thì không khan được còn rẻ quá thì sợ chết. Ai đi qua cho mình xin review với )
xem tiếp
[GÓC HƠI KHEN]
Lần trước có đi ăn một lần ở ibanhmi Phan Chu Trinh, ăn cả 5 bánh thì đều fail, bánh thì cứng mà thịt thì chả ngon. Khoai cháy. Lúc đó đã nản lắm rồi. Nhưng khi về được voucher nên cố lết lên đây ăn lại ))))
Lần này thì có ngon hơn, không gọi combo Tokyo như trước. Lần này mình gọi combo Osaka và Chicago thì thấy ăn cũng okk, bánh mì cũng mềm hơn. Mỗi tội khoai vẫn không khá hơn trước )))). Một combo gồm bánh, khoai và nước nhé. Nước có thể tự chọn.
Địa chỉ là ibanhmi ở 8b Phan Chu Trinh, các bạn có thể đến ăn thử! xem tiếp
{Góc Hài Lòng}
Cơm rang dưa bò, 25k, Ngõ 477 Nguyễn Trãi (quán Hải Sản Vịnh Bắc Bộ)
Cơm rang hải sản 30k
Còn có miến xào, đồ nhậu các thứ.
Mọi hôm mình hay ăn quán bên cạnh, nhưng nay quán ý đóng cửa nên sang quán này ăn.
Nhân việt nhiệt tình niềm nở lúc nào cũng cười với khách. 1+
Trứng gà rang cơm hịn, ăn cơm bây giờ vẫn thấy toàn trứng là trứng luôn )) 2+
Xong rồi mình mua mang về dưa xào bò còn lót giấy bạc nên mình mua đc nửa tiếng rồi ăn vẫn nóng vch
Ăn cũng kiểu nhiều với vừa miệng đủ no căng rốn chứ ko lèo tèo như mấy quán khác.
NHẤT ĐỊNH SẼ QUAY LẠI! xem tiếp
[Góc khen]
Hôm qua bạn mình rủ đi ăn đồ ăn Nhật, thực ra mình cũng không phải là tín đồ của đồ ăn Nhật nhưng phải công nhận là ưng đồ ở đây dã man, nếu có cơ hội chắc chắn còn quay lại. Bạn nào muốn ăn sushi có thể ghé quán này để thưởng thức, thực đơn khá là phong phú chứ không chỉ riêng sushi, có khá nhiều lựa chọn cho nhiều khẩu vị như lẩu các thể loại (hải sản, bò, thập cẩm,...) có suất cho 1,2 hoặc nhiều người; hôm qua đi 3 người bọn mình gọi 1 lẩu dành cho 2 người mà ăn thoải mái (ăn quên luôn chụp ảnh). Có cơm (mình có nghía qua thực đơn phần cơm thì khá là nhiều như cơm bò, cơm gà...mình chưa ăn thử nhưng bạn mình đã ăn và khen là đầy đặn, ngon)
Rất nhiều điểm cộng của cửa hàng này
- Thực đơn phong phú, giá cả tương đối phù hợp.
- Không gian kiểu cổ cổ, có điều hoà, quạt mát. Sạch sẽ, khá đông khách nhưng lại không quá bị ồn ào như ở nhiều quán khác.
- Nhân viên nhẹ nhàng, lễ phép.
Khuyến cáo: thực ra mình chưa hỏi về thời gian mở cửa, nhưng mình nghĩ quán này đóng của khá sớm vì lúc bọn mình đứng dậy thì cũng đã 10h và gần như đã vãn khách. Nên đi ăn sớm nếu có í định ăn cả sushi và lẩu như bọn mình vì tầm 8 rưỡi bọn mình mới od đồ
Giá tham khảo:
- Lẩu 2 ng, bọn mình gọi lẩu hải sản: 250k (rất đầy đặn chứ không kiểu lưa thưa)
- sushi mix: 180k
- Bạn mình thích ăn cá hồi nên gọi thêm cái đĩa cOn cá hình trắng trắng í có cá hồi, thanh cua, bạch tuộc và 1 cá nữa mình k biết tên, khá tươi và ngọt.
- Cơm cuộn tuỳ nhé ~65k - 80k
- Không thử cơm nhưng giá dao động không quá 100k thì phải. Không nhớ lắm nếu đến xem menu thì full hình và giá luôn nhé, rất tiện.
Địa chỉ bọn mình ăn: Sio Sushi 21 Đoàn Trần Nghiệp. Hình như nhà hàng này có mấy cơ sở nhưng đây là cảm nhận riêng của mình khi ăn tại cơ sở này nhé. Các cơ sở khác chưa có cơ hội qua xem tiếp
[Góc chê bai] Lượn phố đi bộ xong lên hội tìm xem có quán ăn nào gần đó để vào ăn thì thấy có bài review về bánh mì chảo 38 Đinh Liệt. Trời ơi tệ quá mức! Mình gọi 2 chảo gà BBQ, 1 chảo thường.
1. Sốt quá mặn và cảm giác gia vị chủ yếu là nước tương xì dầu ý, toàn mùi vị nước tương xì dầu thôi
2. Khoai bở
3. Gà cũng bị mặn
4. Xúc xích ăn chadn kinh khủng, mặn, bở
5. Pate vụn rời ra
6. Dưa chuột chả có vị mấy
Ngồi ăn 1 lúc mà thấy quán cũng đông khác phết nhưng thấy chủ yếu là mua báng mì kẹp, chả biết bánh mì kẹp thì có ngon hơn không mà đông khách thế nhưng nói chung vẫn là
=> Không bao giờ quay lại!!!!
xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Chuyện là hôm nay mình có lai bạn đến xin việc tại nhà hàng Cá lăng Thuỳ Linh tại 52 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Đến nơi thì có bạn nam bảo vệ bạn ấy chạy ra kêu dắt xe hộ nhưng mình có bảo thôi để mình tự phi xe lên, lên đến chỗ đỗ xe của nhà hàng thì mình không biết để chỗ nào, mình có quay sang nhìn bạn bảo vệ ý là để xe chỗ này được không thì không thấy nói gì. Mình chuẩn bị xuống xe thì có bác bảo vệ nói rằng không để xe ở đấy, để chỗ khác. Ok mình cũng lùi xe chuẩn bị để ra chỗ khác thì bạn bảo vệ vừa nãy có ra chỗ mình để dắt xe hộ thì bác bảo vệ có nói một câu mà khiến mình suy nghĩ mãi :" Không cần phải dắt. Không ăn không cần phải dắt." ?!?
Okay. Tính mình đi ăn ở đâu hay đi đâu làm gì cũng toàn tự dắt xe. Nếu có khó không lên được hoặc không biết để kiểu gì vì quá nhiều xe thì mình sẽ nhờ tới bảo vệ. Ngày hôm nay cũng thế, mình đưa bạn đi xin việc, biết là bọn mình đến đi tí rồi đi nên cũng không phiền đến bạn bảo vệ vì nắng nôi nóng bức đứng lên ngồi xuống mà không thu được đồng nào cũng mệt lắm chứ. Nên mình vẫn tự phi xe lên rồi đỗ xe nhưng bác bảo vệ lại nói câu đấy khiến mình không khỏi khó chịu.
Mình cũng làm dịch vụ nhà hàng và mình cũng là khách hàng nên mình hiểu việc người phục vụ và khách hàng nghĩ thế nào, cảm thấy thế nào. Ấn tượng đầu tiên luôn là ấn tượng quan trọng nhất. Nếu như bạn mình không làm ở đấy thì vẫn là khách và kể cả đang ngoài giờ làm thì vẫn là khách. Không phải cứ đến xin việc thì toàn là thể loại vớ vẩn mà không được đối xử tử tế. Kể cả mình phục vụ cho quán, các bạn đến xin việc mình vẫn đối xử như mọi khách khác. Chẳng lấy đâu ra cái lí do vì em đến xin việc nên em không được đối xử tử tế !?
Vào trang cá nhân thì page trên 10k likes, đánh giá gần 5* vậy mà được nhân viên bảo vệ đối xử như dân xã hội vậy. Chưa nói đến hương vị món ăn của quán ra sao nhưng ấn tượng thế này mình cũng chẳng dám đến ăn nữa. Chắc nhà hàng cũng đông nên cũng không cần khách vãn lai như mình
Có chút bức xúc muốn chia sẻ với các bạn đã đang và sẽ làm dịch vụ nhà hàng vậy thôi. Còn review nào về món ngon trong quán thì cứ review nhé vì mình không nói về món ăn mà mình nói về chất lượng phục vụ
Manie thanks. xem tiếp
Review này mong các bác có qua thì đừng nên đi dồn ứ lại 1 ngày mà nên đi tách tách 1 chút để chất lượng quán không bị hời hợt xuống dốc ạ. Lần đầu e review có gì hơi vấp mong các bác bỏ qua ^^ Chúc các bác ngon miệng ạ ! xem tiếp
[Góc khen dạo] Chè Bát Lan Hương - 109 E3 Lê Thanh Nghị
Sau một thời kì cố gắng ăn chè ở Ngọc Thạch và các quán xung quanh thì mình bỏ cuộc, vì ngon thì ngon thật, nhưng ngồi chen chúc và gọi món gì cũng hết.
Có hôm đòi ny đưa đi ăn chè Ngọc Thạch nhưng hết hàng, đi lượn lung tung thì vào quán này. Hôm ấy gọi món gì đó có thạch trà xanh, ăn rất ấn tượng.
Từ ấy thì toàn vào hàng này ăn. Mình đặc biệt thích tất cả các món có trà xanh của quán.
Hôm nay bọn mình gọi chè phô mai trà xanh, chè đậu xanh và chè đắng caramel.
Phô mai trà xanh thì mình rất thích rồi. Thạch mềm mịn, thanh mát, rõ vị trà xanh, không bị quá ngọt.
Ny mình ăn chè đậu xanh cũng thích và định gọi thêm bát nữa, nhưng họ bảo đậu xanh vừa nấu thêm nên rất nóng. Quay ra gọi chè đắng caramel. Caramel mềm mịn, rõ vị trứng và sữa. Thạch đắng thì ny bảo hơi có mùi ngai ngái, nhưng mình thấy rất thanh, ăn vào nhẹ nhàng.
Lúc mình vào thì có chị chủ và 1 bạn nhân viên, rất niềm nở lịch sự. Quán sạch đẹp rộng rãi, ngay mặt đường Lê Thanh Nghị, chỗ để xe thoải mái.
Giá cũng khá rẻ nữa, ăn no phè mà cũng chỉ trên dưới 5 chục.
Các bạn xung quanh khu vực Bách Kinh Xây thì ăn ở quán này rất tiện kekeke. xem tiếp
- Quán nhiều người, lại chỉ có 2 khách (tôi và đứa bạn), nhưng phục vụ siêu lâu, chờ đến 15p mới thấy đồ ăn ra.
- Nóng. 1 quạt trần, 1 quạt trên tường chạy vù vù mà không một tí gió nào đến được chỗ tôi ngồi, mặc dù tôi ngồi ngay hướng quạt.
- Phở trộn ra trước. Vị cũng khá được, do khẩu vị cá nhân nên tôi thấy hơi ngọt. Tuy nhiên bát phở trộn này không ngon bằng mấy bát trộn tôi ăn ở đầu đường Láng (nhưng đầu đường Láng phốt quá bẩn nên tôi cũng cho nghỉ). Rau tươi, thịt bò thái nhỏ, nhạt.
- Phở tái gầu (Hình đính kèm sau khi ăn hết phở). Thịt bò ít, cũng thái nhỏ và nhạt, tôi ăn không thấy được vị của thịt bò. Bát phở rất thơm, nhưng là thơm cái mùi gia vị của mấy gói phở ăn liền mà hồi còn sống trong ktx tôi suốt ngày úp để ăn đêm. Nhìn ảnh thì sẽ thấy toàn váng mỡ. Nước dùng ngọt đúng vị bột canh phở ăn liền, và không có 1 tí gì là vị nước xương. Tôi chán lắm. Vừa ăn vừa buồn cười, xong mới nhớ ra phải chụp ảnh lại để đăng lên Hội.
- Giá 80k 2 bát. Ko rõ là 40-40 hay 30 trộn, 50 nước. Nhưng dù là bao nhiêu thì tôi cũng vẫn thấy đắt. Bỏ ra 80k để ăn món phở ăn liền và phở trộn magi ngọt quả thực không đáng. xem tiếp

Là t hôm trước hỏi các quán Hoa quả dầm đây.
Hôm nay k hên lắm. Hoa quả dầm móng tay ))))))))) xem tiếp
[Góc hỏi han]
Dạ cả nhà cho e xin địa chỉ của các hàng có cả lẩu + nướng ngon, chất lượng vs ạ Đặc biệt là mấy hàng có buffet lẩu nướng thì càng tốt ạ Giá cả sang chảnh xíu cx okii ạ Bthg gd e hay ăn Gogi, hàng ruột luôn ạ Nhưng ăn mãi r nên e muốn tìm hàng khác xem ntn mà phân vân quáaa
P/s: Ảnh dưới e đăng chống chế để đỡ trôi bài thuii ạ xem tiếp
(Góc review)

Chắc mấy bạn học HANU không lại gì với quán này nữa
Khen:
_ Bún ăn vừa miệng, nước trộn không bị ngọt quá (đối với mình). Thịt nướng cũng vừa chín tới nên không bị khô.
_ Nước mình gọi hồng trà ô mai uống chua chua ngọt ngọt cũng ổn
_ Nhân viên nhiệt tình
Chê:
_Quán hơi bé nên vào trưa đến muộn một chút thì đành ra ngoài ngôi mà thời tiết này ngồi ngoài trời thì...
_ Hơi khó tìm cho bạn nào k phải sinh viên HANU.
P.s: Đây là quán ruột mình ăn gần 2 năm rồi nên hơi mùi pr tí mong k bị vào black list. Cơ mà nó ngon mà rẻ thật xem tiếp
[Góc khen]
Bún riêu cua thì khá là quen thuộc với mọi người vì dễ ăn rồi, nhưng hàng bún mình thấy ngon và giá cả hợp lí nhất đây ạ, bún riêu ngon, một bát đầy đủ chả cá, thịt bò, giò, đậu chỉ 30k mà đầy ú ụ luôn, nước bún thơm mùi cua và rau sống tươi ngon sạch sẽ. Ở đây còn có bánh đa trộn và miến trộn, ai ăn rồi thì thấy khác hẳn những hàng khác, bởi còn cho thêm gạch cua phi thơm và gia giảm nữa chứ không chỉ xì dầu trộn như những nơi khác. Nói chung là ngon miễn bàn, không thử hơi phí đời, cô bán hàng ở cổng trường thể thao thiếu niên mùng 10-10, tập thể c8 giảng võ, ba đình. Bán từ 6h sáng tới 12h trưa xem tiếp
[góc chê]
Hàng này mới mở ngay gần nhà mình ở 99 bạch mai thì phải, tên là Kai tea. Bản thân mình là 1 con nghiện nặng trà sữa luôn ý, mà uống cũng dễ tính nữa, nhưng hôm nay uống phải quả này công nhận kinh khủng mới rì viu. Tối qua 9h định uống thì các e bảo chị thông cảm nhà e hết hàng. Nghĩ là chắc là phải ngon thì mới đông khách hết sớm thế. Trưa nay bảo chồng đi mua thì lại còn như này nữa, giữa buổi trưa mà cái tối thiểu cơ bản nhất của 1 quán trà sữa là kem cheese mà cũng bảo hết. Như mình là mình đi về rồi, nhưng chồng mình dễ tính nghe các e ý bảo trà lúa mạch sữa tươi ngon a uống thử đi nên là mua 2 cốc như thế. Cầm về nhìn cái cốc đã thấy nản rồi, màu nó như nước mía loãng, uống thử 1 ngụm thì nó chán, diễn tả ntn nhỉ, nó k khác j bột ngũ cốc của bà đẻ mình đã từng phải vừa uống vừa nín thở, nó chán tệ luôn ý. Nên là đành bỏ. Đến 1 quán pha ngọt khé cổ như Fancha mình cũng chỉ cần cho thêm đá là có thể uống hết cốc là thấy dễ tính ntn rồi, nhưng cốc này thì KHÔNG UỐNG NỔI. Chốt lại 1 câu có rẻ cũng sẽ k quay lại nữa ạ. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các chế cho e hỏi gần thị xã Sơn Tây có quán cháo nào mà ship đến không ạ. Cháo vịt càng tốt ạ . Mình đang bị nhiệt miệng nên ăn cháo cho đỡ xót ạ
Em cảm ơn các chế ạ
xem tiếp
GÓC KHEN CHÊ - CHO NHỮNG NGÀY CUỐI THÁNG

1. Ưu điểm
Giá thành rẻ, NSX và HSD rõ ràng.
Trời ơi k rõ số mình may hay sao mà quả trứng muối nhìn bẹp bẹp, xấu xấu mà ăn ngon vãi cả chưởng. Trước đọc post rv BLTM BigC có bạn nói ăn trứng bị tanh mà hôm nay mình ăn trứng cực kỳ ngon. Trứng không hề tanh cũng không quá mặn, nhân thơm mùi trứng, nhai bùi bùi mà ngọt ngọt. Cả quả trứng muối đã cứu vớt chiếc bánh thành công.
2. Nhược điểm
Cốt bánh hơi nhão, không được xốp. Cảm giác cho nhiều vani or vani không ngon.
Ruốc mặn vcđ. Mặn éo thể chịu được nên các bác thông cảm khi em nói bậy. Ăn xôi cũng éo cần ruốc mặn như vậy. K biết nhân viên lúc làm ruốc có hưng phấn gì không cho quá đà không mà em gạt bớt ruốc mới ăn được.
Quá ít sốt. Nhìn ảnh chắc các bác cũng nhận ra luôn. Sốt không rõ vị trứng cứ nhạt nhẽo. Cũng 1 phần ít sốt nên em chỉ cảm nhận được như vậy thôi. Giá như nhân viên cho ít ruốc hơn và cho sốt nhiều hơn thì tốt.
=> TỔNG KẾT: với 9k thì không mong bánh hoàn hảo được nhưng có khen chê rõ ràng vẫn hơn. Vì em mua về nhà mới ăn nên không có cơ hội góp ý. Hôm sau em sẽ thử lại xem trứng muối còn ngon xuất sắc như hôm nay không và ruốc có còn bị mặn nữa không!!!
Cảm ơn các bác đã đọc bài.
xem tiếp