[ Góc Khen Dạo ]
Một ngày đẹp zời lướt nf thì thấy con bạn đăg ảnh=)). Thấy ngon, hình đẹp liền rủ lũ bạn đến ăn=)). Trong ảnh là Hotdog phô mai=)) 25k. Ăn khá là ngon, giá tiền ko quá đắt=)) chị chủ quán dth=)). Quán hơi nhỏ nên ít người biết=)). Ăn xong còn đc viết ra giấy xong dán lên tường=)).
Địa chỉ: 12 Hàng Than xem tiếp
Lần đầu tiên ăn salad của em ạ.
2 vợ chồng dạo này tăng cân quá nên là rủ nhau tìm mấy hàng salad heatly food để ăn. Lùng khắp nơi thì thấy có 1 hàng bán onl tên là Bếp cô Bun ở 18 đê la thành nhỏ. Thấy mấy đứa ở lớp mách.
Ừ thì qa. Lúc đầu chưa biết là bán onl. 2 vc đến địa chỉ trên thì thấy nó là cái spa. Chả thấy quán đâu. Đành đi về. Hôm sau quay lại thì tìm dc sdt thế là gọi. 15p sau thì có đồ.
2 suất này bên trái là Summer salad. Có ức gà, táo, xà lách, dưa chuột, có chua bi...
Bên phải là Tuna salad có cá. Rau. V. V
Ấn tưởng đầu tiên của e là..... Nhiều kinh khủng, nhìn hoa tưởng bé chứ e đổ ra cái đĩa trũng tao đùng, trộn gần 10p mới đảo dc đều.
Rau tươi giòn lắm các bác ạ
Mỗi tội cá là cá hộp, còn ức gà thì khá dày ngon. Sốt chanh dây cho gà và dầu giấm cho cá.
Cá nhân e thì thấy summer salad có ức gà ngon hơn. Cá thì hơi tanh nên e k thích lắm.
Chấm 8/10
Tối nay thèm quá định ăn mà nta k làm chủ nhật, qua đây các bác cho e xin thêm địa chỉ salad nào ngon ngon để thử với ạ
UPDATE GIÁ Ạ : suất ức gà là 55k. Suất có là 65k ạ. Ăn xong no đến nỗi hơi tức bụng xem tiếp


Bỏ qua vde vệ sinh thì đây là chỗ mua quả dầm chua ngọt khá ngon rẻ nhưng k đc bổ lắm )) xem tiếp
( góc khen dạo )
Tình hình là t bị nghiện bún ngan Thoa Béo ở mặt hồ Văn Chương ) tại vì trước ở đó nên ngày nào cũng đóng họ ở quán này ) trước đây t cực kì ghét ăn bún vịt bún ngan luôn tại vì chả hiểu sao cứ thấy hôi hôi tanh tanh ý. Nhưng từ ngày ăn ở quán này t thành ra nghiện luôn ) mà giá siêu rẻ 1 bát chỉ 25k thui mà đầy đủ như kia luôn ý. T k ăn hành k ăn măng nên thay bằng giá đỗ mà t thấy mn khen măng ở đây ngon lắm nhưng cũng chưa ăn bao giờ mọc siêu ngọt siêu mềm luôn mà cục tiết cũng to nữa chưa lần nào ăn hết nhân trước khi hết bún vì kiểu cô cho siêu nhiều nhân luôn ý. Mà cô dễ tính cực. Mỗi lần t đến là xin nước chấm xin nước măng xin này xin kia mà cô cũng chẳng khó chịu gì đâu lúc nào cũng niềm nở kể cả đông khách luôn ý nói chung là t sẽ còn phải ăn ở đây dài dài nữa vì trót yêu bát bún ngan cmnr )))))))
#búnngan #thoabeo xem tiếp
Các mem cho xin hướng dẫn cách đi Bình Hưng đi với ạ. Em định đi 2 ngày 1 đêm. Đi xe khách trong đêm, mà ko biết nên chọn chuyến mấy giờ thì phù hợp để tới thuyền ra đảo kịp ah. Em cám ơn mọi người.
xem tiếp
Vì vụ đau bụng hôm nay, điểm mình cho hàng này giảm từ 7 xuống 4 luôn. Mình review vậy chứ ko có ý muốn chê bai hay bảo các bạn review hàng này ngon là sai vì có thể hnay mình đen, hoặc có thể vị này ko hợp với mình. Review để mọi người biết. Biết là ăn sẽ để vào túi nilon. Và nilon thì ko sạch. Chấm hết bài. xem tiếp
Mong ad duyệt bàiii ạ
Cuối tuần muốn đổi món ngoài buffet lẩu nướng thì còn đồ ăn gì cho cái thời tiết ểnh ương này mà có chỗ ngồi sạch sẽ thoáng mát điều hoà k ae tầm giá bt k quá đắt ạ. Ae cho vài cáiii comment để tham khảo đc k ạ?
xem tiếp
[GÓC REVIEW]
BUFFET LẨU ONE PIECE 35 THÁI HÀ
~ Về không gian: mình ăn ở tầng 2 và thấy cũng không quá rộng, có điều hòa và quạt chân. Có lẽ do quán mới mở nên lượng khách cũng không đông.
~ Về nhân viên: đây chắc là điểm cộng to lớn vì các anh chị max nhiệt tình max chu đáo, chắc do quản lý tốt nên tất cả nhân viên đều tốt.
~ Về đồ ăn: mình đi ăn buổi trưa, 10h đặt bàn cho 2 người đến ăn lúc 11h30 và có bàn luôn. Bọn mình gọi 2 buffet lẩu 159k/người. Hình như quán chỉ có 1 loại là lẩu thái chua cay.
+ Cá nhân mình thấy nước lẩu ở đây ngon, so với bên dingdoong ( hồi còn ngon ) thì cay hơn và ngon hơn.
+ Thịt ăn lẩu ở đây cũng giống như quán khác chỉ có ba chỉ bò cuốn nấm, thịt gà và 1 loại thịt nữa mình ko nhớ tên ko có trong lần 1 nhưng lần 2 thêm thịt thì lại có. Ba chỉ bò cuốn nấm mình ăn thấy bình thường, lượt 2 mình ăn còn bị dính phải mỡ hơi nhiều nên hơi ngấy, thịt gà thì cũng như bao quán khác là hơi bị bở. Cái loại thịt còn lại thì ngon.
+ Ngoài thịt ra thì còn có mực, ngao, bò viên, cá viên, đậu rán để ăn kèm. Mình ở biển nên tất nhiên ko mặn mà gì với ngao và mực ở đây. Bò viên, cá viên thì ns thật mình ko hứng thú nên cũng ko ăn.
+ Rau ở đây có rau cải, rau muống, nấm kim và 2 miếng cà rốt, 2 miếng ngô. Đĩa rau to và khá đầy đặn. Lượt 2 mình gọi thêm rau cũng được đĩa to chứ ko bị cho ít đi.
+ Đồ ăn kèm thì có panchan bị ngọt, còn lại nộm, bánh bao, khoai tây chiên ăn bình thường.
Tổng thiệt hại cho 2 người hết gần 4 trăm vì ngoài lẩu thì còn có thêm 1 nước lọc, 1 sprite. Mình chỉ thấy hơi thắc mắc là nước lọc trong menu ghi 15k mà bill lại tính 20k hay do mình nhớ nhầm.
+ Cả nước chấm cũng bình thường luôn ạ.
Ns chung với mức giá này thì mình thấy ăn ở đây được nếu quán vẫn giữ được phong độ như này Nhưng mà ko hiểu sao mình thấy ăn ko đã bằng ăn lẩu kim chi bên Lẩu Phan (tính ra tổng thiệt hại như nhau) hay do mình bị ngược quen rồi giờ được đối xử tử tế như thượng đế lại ko quen

xem tiếp
[ Ra Toco uống gì ngon?]
Bạn nào muốn xem câu trả lời luôn thì đọc ngay đoạn cuối nhá:))
Toco đang có ưu đãi mua 1 tặng 1 trà hoa quả (chọn loại nào cũng dc ạ. miễn là trong list trà hoa quả) Tính ra thì mỗi cốc có hơn 20 cành. Quá rẻ cho 1 cuộc tình trà sữa:)) Mình cũng ham hố lắm nên gọi thử loại này loại nọ để thử. Và thế là thôiii.. rút ra kinh nghiệm.. k nên tự dâng hiến bản thân làm chuột thí nghiệm=))
Thôi mà chót rồi thì e cũng review chút đỉnh như sau. Hôm trc e có uống ở toco đối diện hàm cá mập. Ở đây dc cái nv 9 và view đẹp. E uống hồng trà kem macchiato + topping tc sợi. cừi như này là đủ hiểu ròi nhé. Kem mặn k fai điểm mạnh của toco nên thôi bỏ qua đi:))) rồi có tí fail là ng ta cho nhầm tcđ. Phải chạy ra bảo nv đổi cho cốc khác. nv dc cái nhiệt tình vui vẻ đổi cốc r lại xl các kiểu. E ưng e tha thứ hếttt. cơ mà tc sợi thì to thôi rồi, hút sấp cả mặt:)) chắn chắn sẽ k gọi topping này lần nữa:))
Cốc thứ 2 là cốc trà sữa kim cương đen okinawa. Cốc nè ngon vùn đậm vị trà lắm, thạch cà phê cũng ngon, siu hợp với cốc này lun
Ngoài ra hôm nay e có tạt qua toco LTK. Ở đây bé v nên mang đi thôi chứ ngồi thì hơi tù E uống thử cốc trà sữa cà phê(. Thôi thôi cốc này cũng bỏ qua nốt:)) Cơ mà bạn nào thích uống cà phê sữa đá thì cứ cốc này mà táng nhé
Cuối cùng là cốc trong bức ảnh này: trà xanh kiwi chanh leo. Cốc nè uống cũng dc mà họ dùng siro ngọt quá (đã giảm 30% đg đá r ạ) với có hạt chanh leo. E thì chúa ghét uống có hạt chanh vcd thế là lại chạy ra bảo nv: a ơi a bỏ hạt cho e (a nv hơi đứng hình), e lại tiếp: a lọc qua cái rây ấy a. A nv lại đứng hình tập 2, hoá ra cửa hàng k có cái rây=)) thế là a ý lại fai bỏ ra bình lắc để bỏ hạt=)) câu chuyện còn chưa hết: a ơi thêm đá cho e nhé a ui:)) À cho e thêm topping lô hội nữa:)) (tại lúc đầu mình k gọi topping nên thấy hơi buồn mồm:))) sau khi thêm đá uống cũng ổn hơn k bị ngọt như lúc đầu nữa (A nv k biết có trong hội k, nếu có đọc dc thì cho e xl vì những y sách của e:)))
Thôi lần thứ n, e xin dc chốt:)) Chế nào qua toco thì e recommend chỉ nên gọi trà sữa kim cương đen okinawa và trà sữa panda (nên giảm 30% đg cho đỡ ngọt nhé. e nhắc trc là toco hơi nh đá, nên giảm đá nữa cũng ok). Còn đâu đừng hứng khởi thử cái j khác nhaaa xem tiếp
Từ cái hồi bị dẹp đường vỉa hè là quán bánh tráng nướng ruột của e cũng khó tìm :(( e cũng ăn thử mấy quán quanh chỗ cũ đấy để tìm lại vị xưa nhưng đều k phải. Nhưng bh e tìm đc r, e đăng bài này lên để những ai thích vị của "quán chị em" này giống e thì ra đối diện số 10b Tạ quang bửu, vào hẳn trong sân của kí túc xá nhé.
Vị bánh tráng đậm đà, làm thao tác nhanh lắm, chứ k chậm chạp như mấy quán khác. Order người nào đến trc thì đc trước, bất kể có ngồi ăn hay mang đi vì họ phát cho mình tờ giấy có ghi số. Điểm này e cực thích ạ
Ảnh hôm qua e vừa ăn đây nhé, ăn gần hết mới nhớ chụp
xem tiếp
[Góc khen]
Hôm nay em xin phép khen một cách nhẹ nhàng như chính cốc coffee này vậy ạ!
Vào một tối t7 se lạnh với thời tiết hiện tại thì em đã suy nghĩ trong đầu rất nhiều quán có không gian lớn thoải mái cùng với đồ uống ngon để mà làm bài tập. E chọn TwitterBeans Coffe là điểm đến của mình
Đồ uống của TBC rất đa dạng tuy nhiên e vẫn thích coffee Ý nhất như Mocha Espresso hay Capuchino là nhưng loại em hay uống còn hôm nay đồ e gọi là CinQue Coffee và một lần nữa TBC đã không làm em thấy thất vọng
CinQue Coffe gồm có espresso sữa đặc sữa tươi ở dưới phần trên là kem Rich lùn thêm với WippingCream tạo nên vị caramen béo và ngậy cùng với đó là cái ấm nó ăn vào người mình khiến trong người cảm thấy dễ chịu hơn
Kem wipping ở trên có thể để nguyên hay trộn đều cũng được. Tuy nhiên khi uống nguội thì độ ngọt e cảm giác bị tăng lên làm mất đi kha khá cái ngon của nó nên Khuyên các bạn ai có thử thì hãy tính thời gian chuẩn xác khi nào cốc gần hết cũng là lúc cốc nguội đi ))
E xin hết! Cảm ơn các bác đã đọc và hẹn găp lại Thân xem tiếp
Mình là khách ruột quán này. Mình làm nhà hàng bên cạnh nên hay ăn ở đây. Bánh cuốn mềm. Nước chấm vừa miệng. Có chả quế và thịt nướng gà tần các kiểu. Thịt nướng với mình thì bình thường nên hay ăn chả quế hơn. Anh anh chị vợ chồng chủ quán thân thiện nữa.
Mở cửa từ sáng đến tối muộn
xem tiếp
[Góc k nói nên lời ]
Gà SURF'n'FRIES
Thấy Foody các kiểu + friends trên fb review nhìn đẹp lắm nên đi ăn thử với đứa bạn. Bên dưới ảnh đầu là toàn bộ đồ chúng mình gọi
• 1 khoai lắc size S 29k (Lèo tèo vài miếng ăn như kiểu khoai nhỏ 15-20k ở Lotte ý :((()
• 2 cánh gà (bé vcl) 50k
• Coca (cũng bé vcl) 15k mà vào Lotte, KFC size nhỏ 10k còn to hơn
• Dasani 15k
Tổng thiệt hại 109k mà k bõ rính răng 2 con
Đồ ăn bt, k muốn nói là k ngon, cái ngon nhất và mình hài lòng nhất (k nói đến giá) chắc là nước lọc
Mình ăn ở quán chứ k phải mang đi mà cũng k có nổi cái đĩa hay cái dĩa để ăn cho đàng hoàng...
Trong khi đó các bạn có thể nhìn ảnh cuối là mình ăn ở Valhalla Grill 17 Hàng Buồm, 2 người hơn 130k mà no căng rún, burger, khoai, salad đều đầy ự, to bự k lừa đảo khách tí nào A chủ ở đây là người Đức thì phải mình k nhớ rõ, quán bé, giá hợp lí với chất lượng và số lượng đồ ăn, chuyên phục vụ Tây balo
p/s: cái ảnh cuối tầm 150k đổ xuống mình k nhớ lắm vì menu quán hơi lằng nhằng, k nhớ là gọi combo hay gọi lẻ nữa ) hôm đấy mình còn bị ny mắng và nvien cười vì tội óc cún k hiểu menu )
Nhưng mà cái số 110k kia chắc k bằng nổi 35k ở Valhalla )
Ngồi tại quán review luôn xong bây h 2 con lại phải lôi nhau đi ăn bún riêu cho ấm bụng :((( xem tiếp
[GÓC HỎI HAN ]

Sắp tới mình với ng yêu có bữa kỉ niệm ngày yêu và mình muốn làm gộp kỉ niệm đấy với sinh nhật ng yêu mình luôn )
Mình đang phân vân giữa lẩu Nightteen rooftop với lẩu nướng One Piece
Ai đã đi cả 2 nơi rồi có thể review nhiệt tình giúp mình đc ko cảm ơn mn xem tiếp
[Lẩu xuýt xoa xùy xụp - Yên Lãng]
149k). Giờ vào phần chính ạ
- Nước lẩu khá ngon, ăn ổn tuy nhiên chưa có gì đặc sắc để nhớ lắm
- Rau hơi ít loại
- Thịt ăn ngon, chỉ hơi tiếc món sườn sụn thái hơi dày tí, ăn đc nửa đĩa t2 t bỏ cuộc
- Nhân viên quán nhiệt tình, pv chu đáo. Có lẽ hôm qua tối t7 nên cảm thấy lực lượng hơi mỏng tuy nhiên đồ lên khá nhanh và thái độ ok
- Giá cả : 288k 2 đứa ( được gọi thoải mái khoảng 2/3 set menu)
Chấm điểm 8/10. Sẽ quay lại lần sau nếu còn combo ) - Hương Liên xem tiếp
Ảnh này là ảnh mạng vì đồ ăn không ra cùng lúc nên em không chụp lại nữa ^^ xem tiếp
[góc khen]
Tần ngần mãi không biết nên đăng không. Dạo này đăng bài khen lơ mơ lại bị hô pr.
Bánh cuốn hải phòng, còn có giống hải phòng hay không thi tôi chịu. Đã ăn bánh ở hải phòng đâu mà biết.
1 suất 20k, thêm trứng như kia thêm 10k. Cái lạ ở bánh là nước dùng. Nó giống như hỗn hợp giữa nước chấm với nước hầm xương. Ăn đậm đà, ngòn ngọt. Trong nước chấm có thêm 1 viên chả. Ăn hay hay.
Về bánh cuốn thì rất kết nhân ở đây luôn, vỏ bánh dai nhưng mềm mại. Hành tự phi.
Quán sạch sẽ, miễn phí nươc vối.
Điểm chê to oành là nó đang mọc trên cái đường mới ở đội cấn. Nó là ngõ 279 cũ nối với ngõ 158 ngọ hà. Nên giờ chưa có địa chỉ. Nên tui chỉ biết bảo là địa chỉ: cứ đi vào đường mới ngõ 279 đội cấn. Cứ đâm thẳng men theo đường mới tit tít vào. Nhìn bên phải là thấy biển to oành bánh cuốn hải phòng. À vừa nhìn lại là đối diện 70b ngõ 279 đội cấn nhá. Mọi người nhớ chịu khó đi men theo đường mới ngõ 279 nhé, qua hết mấy cái công trường đang xây.nó là gần cuối cái đường mới đó nhá.
Bon nút thêm cái ảnh xôi xéo siêu ngon cách hàng bánh cuốn khoảng 10 số nhà. Vì cũng không biết địa chỉ thế nào nên chưa dám giới thiệu.. Suất xôi trong hộp 15k, trong bát 20k.
Tất cả chỉ bán sáng nhé.
xem tiếp
Lẩu 66 phó đức chính
Hôm qua em đi ăn 2 người, hết có 270k mà no lặc lè, quán rộng, phục vụ nhanh, chỉ có diều view ko đẹp để check-in thôi.
Ảnh em chụp lúc ý ăn đc nửa rồi nên hơi lem nhem chứ đồ nhiều lắm.
Đĩa mồi thì có giò sống, đậu rán, sườn sụn, giò, thịt bò. Em ko thích bò tái ở đây lắm vì cảm tưởng ko đc tươi nên thay bằng gàu, nhiều mà ngon.
Đôi dòng chia sẻ. Cảm ơn mọi ng ạ. xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Em là sinh viên năm đầu mới lên HN học.e sốg ở khu Nghĩa Tân
Nghe các ac ở đấy bảo Nghĩa Tân có rất nhiều món ăn ngon nhưg hỏi địa chỉ thì các c k biết rõ
M.n trog gr có ai biết rõ về khu này thì chỉ e với ạ xem tiếp
Các anh/chị/em/ bạn bè gần xa biết quán cà phê nào mà mở 24/24 mà cho chơi bài thì chỉ em với. Em vào mấy quán ở Tống Duy Tân toàn cấm chơi bài, muốn chơi phải đóng phí rất cao như Aroi là 200k/h . Có Puku không biết có cho chơi không? xem tiếp
Update thêm là 2 bác có bán tối từ 8h mọi người nhé. Tối thì là 20k một bát. Bán ở đầu chợ Tân Mai ( từ trường cấp 3 Trương Định đi thẳng tít xuống ngã 4 là thấy ạ ) xem tiếp
<góc khó quên>
Vì tối chưa ăn nên order ở page "Hà Nội đệ nhất ăn đêm" mấy món sau.
- 2 gà sốt cay Hàn. 1 mỳ đen. 1 khoai chiên.
- về dịch vụ. Dịch vụ khá ok. Nhân viên trả lời đt ok. Shipper đúng giờ dù trời mưa. Đồ ăn được gói giấy bạc. Khoai chiên được lót giấy cho đỡ thấm dầu mỡ. Nói chung về vấn đề này mình thấy khá có tâm.
- về món ăn.
Gà sốt cay Hàn: 50k. Mình tự hỏi có phải cửa hàng chọn GÀ CHỌI để làm thịt không mà thịt dai k nhai nổi. Làm lại không chuẩn vị Hàn tí nào. Đây phải gọi là thịt gà thái miếng xào với cần tây cà rốt.
Mỳ đen. 60k. Có sốt để riêng để trộn vào mỳ. Cũng không ngon nốt. Không hề có vị hàn tí nào luôn Nói chung sau khi nhai mấy miếng gà chọi kia, dù rất chán nhưng mình đã cố gắng ăn tiếp để review nhưng vẫn k ăn nổi. Cái sốt đen nó cứ kiểu đắng đắng khét khét thế nào ý
Khoai chiên. Bị ỉu ăn cũng k ngon cái này k thể trách cửa hàng được chắc do ship nên khoai k còn giòn nữa.
Tóm lại, 250k bữa ăn (đã bao gồm cả ship) mà thất vọng toàn tập. Cứ ngỡ được ăn gà sốt cay hàn và mỳ đen hàn quốc cuối cùng ăn gà chọi thái miếng xào cần tây buồn quá.
Có lẽ lần sau gọi đồ nên gọi mấy món truyền thống, gọi đồ Hàn làm k tới ăn lại thất vọng
Cần mọi người review cho địa chỉ ship đồ đêm ngon như quảng cáo ạ xem tiếp
Ảnh mình chụp real-time ngay trong lúc ăn, ko chỉnh sửa set-up gì cho đẹp đâu mệt lắm=)) xem tiếp
Lẩu nướng deli 28 - Nguyễn văn lộc
Đồ nướng ướp khá được. Khay thịt khá đầy đặn, nhưng ăn nhanh ngấy.
Lẩu: nước lẩu ngon đậm vị chua cay của lẩu thái.
Tổng quan thì cũng không đến nỗi nào, ăn uống vừa túi tiền và hợp khẩu vị.
Điểm trừ duy nhất đó là: phục vụ rất chậm, gọi đồ đến 15 phút mới mang ra được ít đồ. xem tiếp
[Góc khen] Gogi Nguyễn Hoàng.
Combo xèo xèo thỏa thích.
Buồn quá các bác ạ, mất hơn 2tr cho dân thông tắc bể phốt vì đi ăn thịt về xong không hiểu sao tắc cmn toilet rồi bị bọn nó ăn.
Em đến tầm trưa, 12h trưa và 2 chị em gọi combo xèo xèo thỏa thích.
Dạo này đang có món mời khi dùng combo này. Nhưng em nói thật, cái đĩa thịt mời 1 lần đấy em cảm tưởng như kiểu cho ăn thịt đấy để không thể ăn thịt nào khác. Rất không có vị mà lại còn dày, ăn phát ngấy lên mất.
Còn lại những thịt trong menu hôm nay 2 chị em đã thử kha khá. Thấy có một số thịt khá ngon, ăn rất đậm vị và nhớ lâu. Có thịt ba chỉ bò sốt ngọt gì đó, rất mỏng, nướng nhanh và cho vào mồm sẽ rất rõ vị. Thịt thăn vai bò gì đó, nói chung có từ vai, nhìn một tảng nghĩ sẽ dai và không có vị nhưng không, nó rất ngon và đặc biệt không bị ngấy. Nói chung em khuyên nên gọi những miếng thịt mỏng ở đây, và gọi cái thăn vai bò sốt cay gì đó là ăn rất ok, không ngấy.
Nước chấm đỏ hôm nay ăn vẫn rất ngon như mọi ngày. Nhưng nước chấm vàng vàng lỏng lỏng hôm nay hình như bị pha gì đó, hơi mặn hơn một tí, những vấn đảm bảo độ ngon.
Nước lẩu bulgogi ngon, thịt cũng được, lúc ăn thịt do ngấy thịt rồi. Mì và miến ở đây đều ngon, nói trong ăn lẩu để kết thúc bữa ăn ở đây rất ổn, không chê trách gì.
Salad đương nhiên rồi, salad hoa quả và tổng hợp là 2 thứ đáng gọi nhất ở đây. Kể ra mà salad gogi ngang được bên Sumo thì sướng hơn nữa.
Nhân viên phục vụ thì không phải bàn, ngoan, nhanh nhẹn và nhiệt tình bất chấp chị em ăn đến 3h chiều.
Ở đây gọi yakult không cho ống hút là có ý đồ cả, mọi người lần sau không cần gọi ống hút để rồi bị như em đâu nhé.
Đây là quán thịt nướng ngon nhất ở khu Mỹ Đình này.
Đánh giá khá cao khi tổ chức bữa ăn ở đây đấy ạ. Đây là bài đánh giá thứ 2 của em ở quán này, ngon quá nên ăn nhiều ấy mà.
Nhưng nếu mở rộng so sánh giá hơn 300/ người thì em vẫn ưu tiên Sumo đầu tiên, tại gần nhà không có.
xem tiếp
Review cho 2 mẹ con chị để mọi người ủng hộ 2 mẹ con chị địa chỉ ngay ở sau điểm dừng xe bus gần ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh. Cạnh Vincom
Trên đường về quê đói quá tạt xe vào lề đường ăn đĩa trứng ngải cứu. 2 quả trứng rán ngải cứu như này là 12k. Giá phải chăng, ăn ngon, chị bán hàng vui tính. Trứng lộn ngải cứu cũng rẻ, hình như là 7k/quả xem tiếp
góc hỏi han
tình hình là dạo này e đang thèm ngồi trà đạo quá nhưng ko biết nhiều chỗ cho lắm, mọi khi hay ngồi ở thưởng trà
nhưng h muốn đổi gió chút. có gì 500 ae giúp đỡ có chỗ nào hay chỉ e. E thấy bảo ở hà nội có chỗ kiểu trà đạo cổ của tq 1 bên gẩy đàn tranh 1 bên trầm hương nhưng ko biết chỗ nào ai biết chỉ e với xem tiếp
Góc kiểm chứng =]]
Trước thấy trang món ăn ngon gì đấy quảng cáo xôi sườn cay nên hôm nay ăn thử . Vì mình gọi mang về nên không biết chất lượng phục vụ thế nào, nhưng nhìn chung có vẻ nhanh, đợi không lâu . Về chất lượng : xôi dẻo,thơm, không khô quá, sườn thì mềm , độ cay vừa phải, giá là 25k/1 suất . Điểm trừ là rau thơm cho quá ít và cái đũa mang về thì quá ngắn, chỉ bằng 1 nữa cái bình thường. Điểm : 8/10 . Ai quan tâm thì ghé qua 628 trường chinh, ngay cạnh ngã tư sở xem tiếp
(Góc hỏi han)
(Nhờ tư vấn)
Chào cả nhà ạ. Sắp tới em muốn đi thăm một cô giáo cũ, người mà em rất biết ơn và yêu quý ạ. E muốn biếu cô ít quà và thấy vào thời điểm này thì không gì hợp lý hơn là bánh trung thu ạ. Vậy nên em muốn hỏi mọi người địa chỉ mua bánh mà hương vị bánh ngon và hộp, gói ghém đẹp để có thể cô bày ban hoặc cúng gia tiên cũng được ạ. Mong các cao nhân cho em xin ý kiến. Em chân thành cảm ơn mọi người nhiều ạ. Và cũng cảm ơn ad đã duyệt bài cho em!!!! xem tiếp
GÓC CẢ KHEN VÀ CHÊ
Mr.Pizza 17 Thái Phiên, Hà Nội
Pizza Lovely piece với bò bbq và tôm. Viền khoai lang ngon xuất sắc, bò bbq thì hơi mặn còn tôm với phô mai viên thì chẳng liên quan gì, không hợp cho lắm. Sốt chanh dây rất thơm nhưng có vẻ mùi hơi giả tạo ))
Salad riêng của quán nhưng chẳng có gì đặc trưng, chỉ là salad sốt mè bình thường.
Gà rán sốt cay ngon, các loại khác ăn tàm tạm. Có sốt mù tạt vàng để chấm rất hợp.
Tổng quan thì mọi món đều có mùi basil ăn hơi khó chịu tý, nhưng bù lại pizza ngon. Riêng nước uống thì rất dở, nên dùng nước đóng chai sẵn.
xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
- Nằm vùng trong hội cũng lâu rồi, nay mạn phép nhờ Hội tư vấn giúp:
Chẳng là mình muốn tổ chức sinh nhật, khách khoảng từ 10 - 15 người !!
Tăng 1 là Lẩu
Nhưng vẫn chưa biết ăn ở đâu ngon, giá cả hợp lý (khoảng 1tr5 đổ lại) , không gian thoáng càng tốt!
Vậy đăng lên đây xin được nhờ m.n trong hội giúp đỡ!!
Hay có í kiến về Lẩu nướng, Nướng giá ok càng tốt.
Xin cảm ơn!!! xem tiếp
Quanh quanh khu Đống Đa thì càng tốt ạ không thì đâu em cũng tìm. Em cảm ơn ạ xem tiếp

Quanh đường Nguyễn Khang có quán ăn nào ngon mà giá cả phải chăng không ạ? Em học ở trường cả ngày nên muốn tìm chỗ nào đó ăn trưa, em cảm ơn ạ. :33 xem tiếp
review_khen
Lần đầu tiên em review về mấy món ăn vặt
Chiều nay em vô tình lượn lờ qua khu tân mai và được thử 2 quán ăn vặt ngon, bổ , rẻ
nộm bò quán chị Thanh Thanh ở ngay gần trường cấp 3 Trương Định, Tân Mai ( đi vào ngõ đối diện trường cấp 2 Tân Mai khoảng 400m là đến). Quán không những có nộm bò ngon mà phở cuốn, cháo trai cũng Ok nhé. Nộm bò giá từ 15-20-25k thực ra thành phần cũng giống mấy quán khác nhưng ngon hơn ở phần nước chấm trộn vào.
tráng trộn chuẩn Sài Gòn vì cô chủ đây gốc Sài Gòn ( quán ở 111B7 Tân Mai, đi từ Nguyễn Chính đi vào đến ngõ thứ 3 rẽ tay trái)
1 suất bánh tráng trộn chỉ có 15k thôi nhé, 1 suất có hẳn 2 trứng, đầy ú ụ. Tớ thấy cô này làm ngon hơn Hàng Trống nên các bạn thử 1 lần xem nhé. À ở đây cũng có bánh tráng bơ, súp gà các kiểu cũng Ok nhé xem tiếp
( Review góc khen ): Anh em nào ở khu Ngã Tư Sở - Thanh Xuân thì ghé qua ăn thử món bún chả này nha Địa chỉ rất dễ tìm ngay đầu Ngõ luôn ạ ... Số 3 , Ngõ 73 Đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân ... Chị chủ quán người thấp bé cắt tóc ngắn kiểu đầu như cô Mỹ Linh hay ngồi ngay bên ngoài cửa nướng chả luôn ạ các bạn đặt chân đến đầu ngõ 73 Đường Nguyễn Trãi là nhận ra ngay ạ Giá 1 xuất bún chả chỉ 25k , giá cả hợp lý , ăn vừa miệng , chả nướng không bị cháy ,nước chấm ngon , rau sống tươi mà sạch sẽ ạ Đặc biệt điểm cộng ở đây là Trà Đá ngon mà uống free luôn ạ Quán mở từ 6h sáng đến 1h chiều ạ xem tiếp
Phục vụ pizza 4P "có tâm"
Kêu dĩa mì lúc 22:10, đợi đến 22:20 1 bạn hỏi 1 bạn khác là nói bếp bàn tuôi thêm 1 mì hoa chưa, bạn kia: ủa có hả. Vờn, và tuôi im để xem bao giờ có món. 10:35 kêu gói đem về, 10:40 mới có hà nội-er chừa chuỗi này, pizza domino, pizza hut ra nhé trong nam mà vậy đấy, có tiếng phục vụ tốt đấy. Với tầm giá này ăn pizza company thì sẽ khác hẳn, không vat nữa chứ.
Bạn quản lý ca tối qua (8/9/2017) có đọc được đừng chống chế gì nữa nhé, vì lúc đó cả khu tuôi ngồi có 5 bàn có khách mà chỉ có 2 bàn là bàn mĩ trắng kế bên và bàn tuôi là còn gọi món thôi. xem tiếp
Tuy nhiên, bọn mình gọi thêm sườn sụn-50k/đĩa (hình) thì hơi khó hiểu.
1 là sao lại luộc trước?
2 là 50k mà chỉ đc vài miếng? Bọn mình tưởg nv nhầm, hỏi lại thì nhân viên khẳg định đây là đĩa sườn sụ 50k trong menu=)))))
Quay lại thì chắc vẫn ok nhưg kbh gọi sườn sụn xem tiếp
nh thề là ko bao h ăn ở đây nữa..Ăn đồ nướng ở King Bbq vẫn là đỉnh nhất.Ảnh mình chụp bi thiếu món lẩu. xem tiếp
Em đang cho con nằm viện ở Nhi trung ương. Có ai biết gần đấy có chỗ nào ship đồ ăn ngon bổ rẻ ko mách em với ạ! Em cảm ơn xem tiếp
[Góc hỏi han]
Anh chị cho em xin quán lẩu ngon khu vực cầu giấy xuân thủy quanh khu vực đại học quốc gia được không ạ? Em cảm ơn xem tiếp

Mình định đi đà lạt cuối tháng 8. Mọi người review cho mình mình mấy homestay giá rẻ mà phòng đơn tầm 200k-250k dc ko ạ. Mình cảm ơn ạ xem tiếp
Quán 20 - 20 Hai Bà Trưng ngay gần Tràng Tiền Plaza xem tiếp
Góc khen ngợi
Mình đã chính thức bị nghiện sau khi ăn quán Lẩu 1 người này
Xuất lẩu 1 người chỉ 60k, đủ rau thịt nấm bún hoặc mì, Nước lẩu chua ngọt rất ngon, chủ quán nhiệt tình. Quán khá đông khách , có cả chỗ ngồi trong nhà và vỉa hè thoáng mát. Có nhiều loại lẩu: Sườn sụn, ếch, hải sản, bò mĩ..
Nói chung là ngon, và chỉ với 60k/1 xuất thì chẳng có gì khó khăn để bạn thử 1 lần cả
Địa chỉ: đến 241 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình xem tiếp
{ góc khen }
Đã có bạn rw về quán ốc 2 bố con cạnh cây xăng tam trinh r, nhưg hnay e đi ăn và cũg suýt nhầm lẫn nên rw lại, vì rw trc chỉ nói qán có th bé, hnay e vào cả 2 quán đều có th bé, và th bé qán tay phải nhah nhẹn chào đón khách hơn vì thế qán đôg và mng đến cứ tưởng đó là qán 2 bố con, e thấy mấy bạn vào cũg nhìn 2 bên và vào nhầm hàg . E cẩn thận ra hỏi đây có phải hàng 2 bố con bán k thì mới vào ))) Phải nói so với giá tiền như thế là qá ok, ốc , cút lộn xào khá ổn, nem to bê ra tưởng ngta làm nhần ), ít món nhưg ok lắm., nhìn đĩa ốc đầy đặn. Nem chua 35k, ốc to 30, ốc nhỏ 20, cút lộn 15, cút lộn xào 20, vân vân mây mây )) e ăn tổng chỗ này + chục cút lộn xào có 110k và quán 2 bố con NẰM BÊN TAY TRÁI nhé. Qán có vài ng làm thui nên mng chịu khó đợi xíu, cũg k lâu đâu, e gọi thì khoảng 5-10" lên đc 1 nửa oder r chắc chắn sẽ qay lại nhiều nhiềuu
EDIT : Địa chỉ ở đây là ngõ 87 cạnh cây xăng ở tam trinh, đi từ ngõ vào là hàng đầu tiên bên tay trái nhé. Cá nhân mình thấy ăn vậy là ổn so với giá tiền và cũg tuỳ khẩu vị mỗi ng nữa, nên các b cứ test đi nhé, hợp thì gắn bó k thì lại tiếp tục hành trình đi ăn và rw lại ạ )) xem tiếp
( góc review)
Lần thứ 3 ăn tại quán, mỗi lần ăn lại thấy mức độ hài lòng tăng thêm và lần này phải cho ngay vào danh sách ưu tiên đầu tiên khi muốn ăn xá xíu phải nói xá xíu ở đây ngon nhất HN , thịt mềm mà k bị bở, ngọt mà ko cảm giác bị lợ hay ngấy, cái đặc biệt là gia vị ngấm vào tận trong lõi của miếng thịt chứ ko phải chỉ hợt hợt bên ngoài, lần nào đến ăn cũng phải gọi thêm xá xíu. Thịt vịt thơm mềm, ăn dai dai chứ ko bở. Đĩa của mình được hẳn cái đùi nhưng mình lại thèm cái đĩa thịt vịt đoạn lưng của đứa e mình mà nó k chịu đổi cho , với ai thích ăn thịt vịt nạc thì càng ko nên bỏ qua quán này.
Ah! Lần đầu mình ăn ở đây nước sốt nhạt và hơi ngọt nhưng lần này thì điểm trừ đấy đã được khắc phục, nc sốt đậm đà hơn bớt ngọt so vs trước nên đưa cơm hơn nhiều. Lần tới sẽ đến ăn thử miến xào, thấy mấy banh bàn bên khen ngon
Địa chỉ: 77 Đặng Văn Ngữ- Vịt quay Bắc Kinh
Chỗ để xe hơi nhỏ
Kính hội ạ! Ai thích ăn xá xíu và vịt quay thì nên thử ạ. xem tiếp
Các mẹ đã ngủ chưa Nhà Ngọc không có cơm nên đi ăn đêm nè
Hủ tíu đêm ngon lắm lắm siêu rẻ ạ 30k/bát thui. Quán vỉa hè bé xíu thôi mà cô chủ quán dễ thương cực Ngồi gần hỏi chuyện thì cô là người Hà Nội gốc. Cô bán từ năm 1988 lận luôn Bát to ú ụ ù u...trong bát nước dùng có cả viên há cảo nữa
Àhhh 18 Hàng Bồ nha ngay cạnh gốc to chà bá
Em có một kho đồ đã ăn và giờ tập toẹ review Các mẹ like page ủng hộ em nhé
81878/ xem tiếp
REVIEW CHI TIẾT PHÁ ĐẢO ĐÀ LẠT CHỈ HƠN 3 TRIỆU
Tiết kiệm thêm cho chuyến đi bằng cách áp code 【VNTRAVEL】 để giảm 20% (tối đa 500k) khi đặt khách sạn Đà Lạt... xem tiếp

Chắc học sinh quanh khu giảng võ ai cũng (từng) biết quán này Spaghetti Box số 10 ngõ 12 Núi Trúc
Điểm cộng:
- Đồ lên nhanh. Chắc do lần này mình đi quán vắng nên gọi đc 5p cái có đồ luôn chứ trước toàn đợi mốc mõm 30p
- Menu cũng khá đa dạng, giá thì cực rẻ rồi, mì chỉ tầm 26-40k mà đĩa to lắm ))) trong ảnh là mình gọi mì bolognese 32k, nóng hổi, ăn vừa miệng, sốt ngon
Điểm trừ:
- Ko có wifi, hơi bí, ánh sáng yếu, muốn check in lung linh phải chỉnh ảnh nát tay -.-
- Mì hơi bị nhũn, sợi ngắn 1 mẩu nhiều lúc phải dùng thìa xúc
Nói chung nếu ko quá khó tính với hầu bao ko rủng rỉnh thì cứ spaghetti ở đây mà phang )))) Tổng thiệt hại cho 2 mì, 2 pepsi, 1 salad dưa chuột là 114k, no nê cho cả 2 xem tiếp
[ Góc Review khen ]


Hôm nay Hà Nội mưa gió nên 4 đứa xách mông đi ăn
Gọi 14 đĩa mà thịt có hơn 600k - quá rẻ cho 1 cuộc tình
Thịt thơm - đặc biệt là Ba Chỉ Bò Mỹ Nướng Nhà Mắm
Nhân Viên phục vụ k được nhanh nhẹn lắm vì full cả 3 tầng nên hơi chậm ( tầm 7-9g là full nên khuyến khích đặt bànn trc )
Không gian quán thoáng mát , ngồi điều hoà , sạch sẽ
Ps : mỗi người 1 vị nên mọi người đừng kêu em PR xem tiếp
Chốt hạ là đbg quay lại nữa. 120k cho 1 chiếc bánh size 16cm và ăn chả ra gì xem tiếp