Không biết có bác nào cuồng ốc như em ko ) riêng cái khu cầu giấy, Láng ko quán nào e ko thử và cuối cùng thì chỉ trung thành với ốc 109 Yên Hoà ) nhưng là trước đó thôi, giờ e chỉ yêu mỗi ốc Quyên An )
Nhà em ngay ngách 106 ngõ 1194 đường Láng, thấy quán này mới mở, nghĩ chắc cũng chả ngon lắm đâu nên bỏ qua luôn ) đến tận 1 hôm gần 11h rồi mà thèm ốc kinh khủng khiếp thế là đánh liều ra đầu ngõ ăn thử xem quán ốc mới ntn )
Thực sự bất ngờ, ốc sạch , nước chấm phải gọi là best luôn, em chưa ăn ở đâu nước chấm có vị lạ như thế này luôn
Em có ăn thêm cút lộn xào me ) cút lộn rất ngon, ăn cùng với bánh mì, thề lần đầu tiên em được ăn như thế, do ngon quá nên e chả kịp chụp ảnh nữa )
Ra tính tiền, ốc bé 20k/ bát, cút lộn xào me 20k/bát
Cũng hơi bất ngờ vì nghĩ mới làm sao mà làm được ngon vậy, e cũng có hỏi chị chủ quán, chị í từng làm chung với 1 chị nữa trên Phùng Hưng nhưng giờ người ta lấy chồng nên tách ra làm ăn riêng, bảo sao ngon thía
Nhìn người chị í chất phác hiền hiền và đáng quý lắm ^^
Mình chưa bh rv đồ ăn ở đâu cả, cũng không phải chị í nhờ hay sao, nhưng bản thân mình thấy ngon, và chị í rất nhiệt tình ) nhìn c í bé bé khắc khổ kiểu gì đó nên mình thấy rất thương, nhưng quan trọng là chị í làm ngon và sạch sẽ ^^
Văn vẻ lủng củng quá )
Quán này chỉ bán từ 9h chiều đến 12h tối nha mn
Quán này vừa đổi địa chỉ từ ngách 91 ngõ 1194 sang ngách 106 ngõ 1194 nha mn ) xem tiếp
[Góc hỏi han]: Bánh mì đen
Sợ béo nên mình ăn bánh mì thay cơm luôn:)) Trc hay mua ở Tour les jour mà kinh tế dạo này eo hẹp nên đổi sang mua của Mesa. Bánh Mesa rẻ hơn nhưng nướng cũng k đều tay lắm. Hôm mềm hôm lại cứng quá. Điển hình như ảnh nè bị cứng v
Mình đã ăn bánh trog Vinmart với Fivimart mà bánh mì đen ở đây pha nh bột mì thấy điêu quá:)) dislike=))
Có hàng Tati bakery với Nguyễn Sơn thì mình ăn 1 lần bánh nướng cũng quá đà vỏ cứng quá nên k mua lại nữa
Có b nào biết ở đâu bán bánh mì đen ngon, k bị cứng quá với giá cả hợp lý k ạ. Chỉ cho tớ vớiii T..T xem tiếp
Chính xác là đã ăn ở đây 3 lần bún và 2 lần lẩu rồi giờ mới nhớ vác lên đây review cho ae ))
Bún+Lẩu ốc bà Lương ngõ 191 Khương Thượng phải gọi là perfect ae ạ
-Điểm 10 cho chất lượng
-Miss 10+1 cho anh chủ quán quá thân thiện. Lần nào đi ăn anh cũng hỏi han(ăn gì thêm k anh cho hay là lẩu ntn có vừa miệng k em...)
nấm,há cảo.... Đủ cho ae vác bụng đói 2 hôm đi ăn vẫn đầy nhé !!!! xem tiếp

Nam Trung Modesty 27D Quốc Tử Giám.
GÓC TRẢI NGHIỆM VÀ KHEN ƠI LÀ KHEN
Không review có lỗi với trời đất!!!.
Chỉ cần đọc tên hội ra là đc giảm 15% nên phải rv ngay cho bà con đi thử .
Nhà e hnay đã đi ăn thử quán mn review rầm rộ và đúng là thỏa mãn cực độ luônnnn.
E ăn 150g bò sốt BBQ, any ăn hẳn 300gr bò sốt mù tạt (vì ăn 300g nên lát sau nhà e k thể ăn thử mì đc nữa, tiếc quá ). Bò của e là bò chín. Ăn mềm, sốt thơm lắm, fb mà có vụ chèn hương vị vào bài chắc quán này chạy tiếp khách khôg kịp vì nó thơm ngon thực sự!.
Any e ăn tái 70% và có vẻ rất hả hê ), e k ăn đc tái nên e review theo những gì a í truyền đạt lại là thịt mềm, sốt đặc quánh, rất thơm, k cay nồng quá, độ tái đúng kiểu a í thích luôn.
Khoai ăn kèm ngon lắm, khoai như này mới là khoai chứ! Ngoài giòn trong mềm nóng, rắc thêm tí muối, tí tiêu, best luônnnnnnnn.
Salad tươi ơi là tươi, cảm giác như vừa thu hoạch xong làm sạch, trộn lên r mang cho mình luôn í :">.
Tổng thiệt hại nhà e gồm: suất 150gr bò + suất 300gr bò + 1 salad + 2 coca + 1 trứng tái (đã -15%) = 225k ạ!.
Cực kì recommend cho ai thích ăn đồ tái tái (vì ny e đi quán khác gọi tái nhưng nta làm k đc chuẩn như ở đây nên chưa ưng quán nào như quán này).
Cảm ơn ad đã lập ra hội, k ngờ có ngày e đi lê la các hội mà cũng đc giảm giá nhờ đọc tên group ;">.
Edit bài để thêm dòng là quán này, mức giá này không làm hài lòng được các b ăn những suất tiền triệu. Nhưng cái ấy có gì khó hiểu hả các b quán nào total 225k mà chất lượng ngang 2 củ thì các b cho mình xin bài review để mình đi ăn với.
Bài rv có gì nói đó, giá cũng ghi rõ mà cmt cứ đi so với hàng đắt tiền rồi dìm hàng rẻ là thế quái nào . Ý là rẻ thì không được phép ngon mà đã ngon thì phải thật đắt? Nếu thế thì quán này và cả bài này không dành cho các bạn, mình toàn ăn quán tầm trung thôi nên không có nhận xét gì ở các quán tầm cao đâu, cớ gì các bạn ăn chưa ăn, thử chưa thử lại nhảy vào xoáy ngay vào cái giá mà khẳng định bò không thể ngon được?. xem tiếp
[ Khen corner ]
Bình thường mình rất ít ăn ở quán và thật ra cũng không thích ăn ngoài quán lắm vì bẩn và khá là tốn kém. Nhưng mà có cái quán bánh cuốn này mình phải rv ngay í.
Mình được đứa em giới thiệu. Kiểu nhìn quán cũng bt thôi nhưng mà cảm giác rất sạch sẽ và rẻ nữa. Nước chấm có cả chả thịt và chả lụa, hành thơm vãi thơm luôn không kiểu ăn như nhựa ở các quán khác ))
Mình với bạn ăn 1 đĩa bánh cuốn trứng, 3 đĩa bánh thịt với 1 coca 3 bát nước chấm đầy ắp thịt như hình hết có 85k.
Địa chỉ ở 215 Trần Quốc Hoàn gần 1 Circle K. Đường này thoáng ít ng qua lại nên cảm giác ăn sạch sẽ. xem tiếp
Về nvien
Nhanh nhẹn và lịch sự đến mức lễ phép luôn ạ từ bạn trực đt cứ dạ dạ vâng vâng mặc dù t đổi h đặt bang mấy lần liền, các bạn nv phục vụ thì lúc nào cũng tươi cười, lúc vắng khách thì đứng cạnh nướng thịt cho 6 7 đứa bạn t chỉ việc ngồi đớp ) lúc đông thì mình cũng thỉnh thoảng p tự nướng nhưng hầu các bạn ấy vẫn ghé qua lật hộ và dặn mình cho thịt ra rìa k bị cháy, và dặn thêm đồ đều rất nhanh chứ k lờ lớ lơ đi như một chỗ buffet lẩu 99k nọ... ăn xong xuống tầng gặp nvien nào cũng chào bạn ạ cảm ơn bạn ạ ncl chả có j để chê. Vs cả có bạn nv nam để mái ngố cười tươi hơi hở lợi tí đz lắm ạ lần nào cũng đc bạn ý pvu mà vẫn chưa b tên
Đồ uống t ms gọi nc lọc là 15k còn lại k để ý lắm )
Các bạn hãy đi thử đi ạ ) Lậy chúa tôi ngon dã man ạ t chưa từng quay lại ăn chỗ nào quá 2 lần, mà từ ngày con bạn chỉ đến đây thì mỗi lần ăn nướng là auto nghĩ đến Gumiho ) hq đã là lần t5 6 j đó r và sẽ còn tiếp tục đến hết răng để nhai luôn ))
Đây là lần đầu tiêm t viết review nên có j thiếu sót mn cứ cmt t sẽ tl ạ :> vs cả k có pr j đâu ạ k yêu đừng ns lời cay đắng ạ
Ảnh 1 là một lần t đi ăn và ảnh 2 lấy trên page quán thêm vào cho post nó đẹp ))) xem tiếp
[Góc chê] Quán lẩu nướng Hàn Quốc Gang won -Thái Hà.
Cuối tuần rồi mình có xuống HN. Bà chị có săn dc tin khuyến mại 139k/set cả nướng và lẩu. Đi 4 ng trả tiền 3.
Điểm cộng: Anh chủ quán dễ thương, bọn mình đến lúc gần 11h. A ấy ra bảo chờ và tư vấn cũng khá thoải mái. Rồi thì cách bài trí của quán cũng khá đẹp mắt, có nhạc du dương và khi bê đồ ăn ra thì khá đầy đặn giống ảnh tớ chụp bên trên.
Điểm trừ: Dĩ nhiên đến ăn thì chất lượng thức ăn phải để lên đầu tiên. Cảm nhận của tớ chỉ kèm theo chữ TỆ
Đồ ăn dù đã được tẩm ướp nhưng ko thể át nổi mùi thức ăn ko tươi. Tớ ăn miếng thịt bò cuốn nấm còn phải nhè ra vì sộc lên mùi dạng như thức ăn lâu ngày. Gọi đồ thì lâu, anh chủ quán dễ thương bao nhiêu thì nhân viên thờ ơ bấy nhiêu. Gọi 2 nấm kim (trả ngoài ) mà 1 lúc bạn nv ra cầm cho 1 đĩa, 1 lúc lâu sau mang thêm đĩa nữa. ca trà đá từ nửa bữa mà gọi cả 4,5 lần mới mang ra. Nói chung đồ nướng nhìn nhiều nhưng chỉ ăn dc thịt ba chỉ lợn là tạm. Còn nước chấm ở quán là nước tương ko có nêm nếm thêm vị gì khác. Chấm rất ko hợp (theo khẩu vị của tớ) tớ phải gọi tương ớt để chấm. Sang lẩu ngoại trừ nước lẩu có thêm lá chanh và vị tạm ổn thì thịt vẫn y như thế.
Nói chung mng có thể gọi tiền nào của nấy, 139k cả nướng cả lẩu là nhiều rồi blaaa blaaa nhưng tớ xin nói ở đây là đồ ăn có thể ít, nhưng thái độ nv phải nhiệt tình và chất lượng thịt phải ngon. Đây là cảm nhận của tớ và chia sẻ với mng xem tiếp
( Góc Chê)
Thấy các bạn rv nên hnay m có đến ăn tại Lẩu & Cháo 56 Yên Lãng. Mình k gọi combo bufet giá rẻ mà gọi 1 lẩu, 1 gà phô mai, chân gà rút xương rang muối. Chân gà thì bt, theo như cảm nhận của t là k ngon. Lẩu thì cũng bt nốt, nhiều gà ) vị thì n cứ thiếu thiếu cái j ấy. Tiếp đến món gà phô mai đây mới là chán nhất. K hiểu đây là gà phô mai gì ạ? Vị ngang, mình cắn đc nửa miếng gà thì bỏ luôn. Mọi ng mỗi người ăn 1 miếng và cái đĩa này thì bỏ nguyên. Cái vị n ngang khó tả lắm ) mình lên tầng3 chỗ ngồi thì hơi mùi. Quán thì k đc sạch sẽ cho lắm nếu k muốn nói là bẩn hix :(( Cốc thì mình phải đổi vì toàn mỡ vs thức ăn hay sao ý
Điểm cộng: nhân viên khá ngoan phục vụ tốt.
Lúc đến bọn mình đều chưa ai ăn j, đói gọi đồ thì háo hức, nhưng ăn được mấy gắp đầu tiên thì thẫn thờ hụt hẫng
Mình sẽ k quay lại đây lần thứ !!! xem tiếp


Mọi người có ai đang ở Đà Lạt cho em hỏi thời tiết trên đó với ạ. Em đang định đi vào thứ 4 tới đây.
Nếu không chơi được ở ĐL thì các tỉnh xung quang đó có chỗ nào view đẹp không ạ.
Thanks all ^^ xem tiếp
...
Cả nhà cho em hỏi em từ Bắc vào Sài Gòn và miền Tây (chợ nổi gần SG) từ 7-13/10 thì em nên đi những đâu và cần lưu ý những gì ạ?
Em đi với bf là người nước ngoài mà đây là lần đầu em Nam tiến.
Em định ở Airbnb ở SG và homestay (có thể theo tour đi chợ nổi).
Và vào mùa tháng 10 miền Tây có nhiều hoa trái như mùa hè nữa không ạ?
Em cám ơn cả nhà xem tiếp
Ps. Ko thích chấm phẩy vì mỗi lần bấm lại phải đổi sang bảng dấu mệt xem tiếp
Thú thật là trước giờ mình chưa ăn thử bít tết ở đâu. Không hiểu sao lại vậy, nhiều lần bảo ăn thử nhưng đều k đi, đến khi có ng review bít tết Bò né ở Đại Cồ Việt ms ăn lần đầu tiên trong đời. Tuy nhiên bít tết ở ý với giá hs sv 50k 1 suất thì lại k phải kiểu bít tết mình từng mong đợi (như trong ảnh nước ngoài ) mặc dù khá ngon nhưng mình vẫn quyết tâm tìm 1 quán khác có miếng bít tết chuẩn dày to ngon mắt. Đúng dịp người yêu dẫn đi ăn, quán này mới mở thì phải. Nhận xét chung như sau:
- Địa điểm: dễ tìm, đi từ Thái Thịnh hay Thái Hà vào đều oki vì quán ở giữa đường Trung Liệt. Chỗ để xe hơi bé
- Không gian quán nhỏ, ấm áp, đang decor kiểu giáng sinh hihi
- Menu mình nhớ có cả bò, cừu, lợn và gà.. cả mỳ ý với mấy đồ ăn kèm như khoai tây ... nhưng mình chỉ qtam bít tết bò thoai
Mình gọi bít tết sốt rượu vang thịt tái còn anh ny gọi sốt BBQ thịt chín. Thịt mềm đầy đặn ... của mình vị rượu vang chua dìu dịu ăn khá lạ miệng. Mình k thử xem thịt chín khác tái của mình nhiều k nhưng về sốt thì bbq của anh ny mình thì hơi ngọt. Khoai tây ăn kèm cũng ổn, bánh mỳ thì nóng giòn. Ngoài ra mình gọi thêm cả khoai tây phomai bỏ lò, 1 bát bằng bát ăn cơm ý cũng ngon toẹt cú mèo Đồ uống thì bthuong k có gì đặc biệt ...có mấy loại nước hoa quả vs đóng lon.
- Giá cả: 119k/suất bít tết và 39k bát khoai tây phomai ... nước mình k nhớ bnhieu Cả bữa của mình hôm ý gồm 2 bít tết 2 nước 1 khoai tây bỏ lò vào hơn 300k (sr vì mình k nhớ chính xác ) Nói chung với giá này và chất lượng thì mình đánh giá tốt. Thú thực vì chưa thử ăn bít tết hịn hò xịn xò ở đâu cả nên nxet của mình mang tính trải nghiệm lần đầu ))
- Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn dễ thương. Đồ lên cũng nhanh. Quán lúc mình ăn cũng muộn nên k đông khách lắm. Chỗ mình ngồi là tầng 3
Để chê thì hiện tại chưa có gì chê cả Mọi người có thể qua thử. Vì mình chưa thấy ai trong hội review về quán này.
Mình nhất định quay lại ăn thêm mấy món khác ... đang nhăm nhe thử bít tết sốt nấm với cả mỳ ý. Mọi ng đi ăn mà thấy món gì ngon thì review thêm cho mình nhá ))
Chúc cả nhà ngon miệng và hy vọng k ai có trải nghiệm hụt hẫng vì bài review này!
xem tiếp

[ Góc ấm mùa đông- ngon lắm]
Hello, nay là ngày lạnh trời nên tớ phải chạy ù đi ăn cháo, thêm vào đấy là ko quên review cho tất cả mọi người. Cháo sườn Bách Khoa, giá siêu rẻ- 8k cho 1 bát đầy, gia vị siêu vừa vặn, chủ quán rất nhiệt tình. 1 bát cháo như hình thêm 1 chút hạt tiêu cay cay là đủ sức làm ấm cả mùa đông Hà Nội rồi. 3 năm rồi, tớ vẫn ăn ở đây và hương vị luôn luôn như thế, ko hề thay đổi và vẫn ngon tuyệt vời.
Địa chỉ: vỉa hè cạnh bể bơi Bách Khoa, đối diện bánh tráng trộn cô Toàn Tạ Quang Bửu nhé. xem tiếp
Bánh đa trộn - đầu phố Hàng Cháo giao với Nguyễn Thái Học
Lâu lắm mới ăn bữa tư tế mà review )) Quán này hơi bị khuất tầm nhìn nhé, ở trên vỉa hè ngay trước cửa một shop bán đồ tập thể thao ở Hàng Cháo. Chưa bao giờ tôy thếy bánh đa trộn nó lại ngol thế này các ông ạ. Hồi trước tôy ghét ăn bánh đa đỏ mà chs quán này lại ngol vc thế. Nước trộn đậm đà, nhiều hành khô, đậu và giò cx k chê vào đâu được. Bát như ảnh là có đậu giò 25k gì đó k nhớ lắm, còn ăn đầy đủ có thịt bò, thịt mọc là 35k... ncl đáng đồng tiền bát gạo nhas... Ngoài ra còn có bún, miến các thứ cũng ngol k kém nhes, nước dùng vừa vặn ăn mùa lạnh cực hợp luônn...
xem tiếp
P.s: Mình với ny ra về vì chán nên đi ăn 2 bát bún mọc ở 15 hàng điếu, siêu ngon, cứu vớt tối ngày t7 xem tiếp
| góc hỏi han |
Hội mình ai biết đồ hàn ở đâu ngon ạ? Quanh mạn trên phố thì tốt ạ. Em cảm ơn xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN]
Cả nhà cho em xin 500 review địa chỉ buffet nướng hoặc lẩu ngon view đẹp với ạ. Do đã đặt bàn bên yukssam nhưng bên đấy báo chỉ có bàn 11 ng mà bọn e đi 15 người cơ ạ. Gấp quá nên em xin phép đăng lên đây nhờ ace giúp ạ xem tiếp
Quán phở bò, gà cạnh phòng khám 125 thái thịnh các chế ạ ) ko hiểu đây là thịt bò gì )) thịt lợn thì để luôn biển phở thịt lợn đi lừa đảo vãi chg. Quán thì rõ to ! xem tiếp
Mình là người thích ăn gà nướng hơn gà rán. Thường xuyên an gà bbq, bình thường mình hay ăn ở giảng võ. Đồ ăn k phải quá ngon nhưng có những điều kiện phù hợp. Do bên giảng võ hn k gọi đc mình gọi bbq mỹ đình. Và k còn từ gì để nói về chất lượng. Mình gọi 2 cơm đùi và 1 set 4 miếng gà rán mật ong. Đang đói mở đồ ăn ra mà mình k còn muốn ăn. 85k 4 miếng gà mỗi miếng bằng 2 đầu ngón tay cắn 2 miếng là hết. Báo mình gà rán mật ông có cánh với lườn và mình nhắc rằng mình thích ăn cánh cho mình 1,2 miếng cánh nhớ. Kết quả k có cánh toàn mấy miếng thịt lườn. Cơm rang thì có đúng 10 hạt đậu hà lan vừa sượng vừa mặn gà nướng thì mặn khé cổ . K bao giờ mình ăn và gọi đồ ở đây nữa xem tiếp
[ góc khen ]
Bún đậu mẹt cổng sau Đại học Thuỷ Lợi (cách cổng 3 quán.. đối diện sân bóng)
Bún đậu ở quán này thì the best luôn ý )))
Bún không bị chua.. có nem rán,thịt nướng,dồi lợn,giò cuốn,chả cốm....
Mình đang đói nên gọi suất đầy đủ 25k mà ăn no vật vã không hết. bạn nào ăn ít thì nên gọi suất 20k thôi
Điểm mà mình thích nhất là bát mắm tôm.. thề ngon vch ấy ạ chua chua ngọt ngọt đủ vị )))
Anh chị bán hàng thì nhiệt tình tận tâm dắt xe cho nữa cơ
Điểm trừ là duy nhất là không kèm kẹo như các quán khác ))) nhưng nói chung là lâu lắm mới tìm được quán bún đậu đầy đủ mà lại ngon như này
Sẽ quay lại thường xuyên ))) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các anh chị cho em hỏi, Hà Nội ăn đêm chỗ nào ngon ngon ạ? Em tìm trên fb không ship đồ ăn đêm thì cxung là của lozi (Mà em bị lozi lừa mấy lần rồi không dám tin tưởng)
Bạn ny nay nổi hứng lên đi ăn mà không kiếm được chỗ, tí nó dỗi em mất xem tiếp
[góc review dạo]
Hay loanh quanh ở khu Nguyễn Trãi, Kim Giang, Linh đàm mà tìm quán ăn vặt mà cũng khó.
Buổi tối, ngày gió lạnh ấy đang đi trên đường và sợt thử gg Kim Giang có gì ăn thì thấy trên lozi có review quán Bánh mì chảo Mario.
Thế là tiện thể ghé qua, vào ngõ 80 là thấy bảng tên quán luôn.
- view thì kiểu nhà gia đình
Cũng tầm hơn chục cái bàn. Lúc đầu đi vào tưởng quán ko có ai cơ, hoá ra để xe ngay trong nhà. Đầu tiên ăn khá ấn tượng với nước sốt, nó kiểu vừa miệng dễ ăn ko lợ lợ như bánh mì chảo Cột điện quán, mình k thích cái nước sốt lợ lợ như cho mì chính ấy.
bánh mì ở đây nóng, giòn tan. ( mình có để ý nhà này hình như tự làm bánh mì luôn hay sao ấy, có cái lò nướng bánh to như ngoài quán bmi )))
Hẳn một chảo to như chảo rán nướng ấy, mình có gọi thêm 2 cái bánh mì. Ăn no phẽ phỡn luôn.
Mỗi tội điểm trừ là mang nước ra hơi lâu, mìn phải nhắc 2,3 lượt mới có nước uống, ăn gần nửa rồi ấy!
Quán thì mình thấy lượng khách cũng khá đông, ngoài ra cũng có nhiều loại đồ ăn nữa.
Thực sự nó ko quá xuất sắc nhưng cảm thấy không gian sạch sẽ, bánh mì chảo cũng ngon, giá tiền hợp lí:3
Bởi vì k thích nước sốt ở BMI chảo cột điện nên mình thích ăn ở Thái Thịnh vì pate ngon, k sốt. Giờ thì có quán bmi chảo gần mà cũng ngon nữa.
2 đứa vét sạch cái chảo luôn
Chắc chắn mình sẽ còn quay lại
tiện thể có ai biết quân gì ngon quanh khu này mách mình vớiiii chincamon xem tiếp
chao ba con co bac. em dinh di du lich singapore va thailand nhung ma khong biet gia tien cua cac phuong tien giao thong o ben day. giup minh voi. thank moi nguoi. xem tiếp
Góc review bún bò huế - BBH O Uông trên đường lạc long quân ạ (địa chỉ 546 lạc long quân).
Hnay mạnh dạn thử bát 50k và bánh bột lọc (mọi hôm đi sáng nên ko thử) ăn xong khóc không ra tiếng vì nó quá no thôi ăn thử cho biết lần sau sẽ về với mốc 40k thôi là đã quá no r.
Bánh bột lọc mình ăn thấy hơi đậm nhưng khá là ngon ( ko dám nx nhiều vì chưa ăn bánh bột lọc nhiều).
Bún: Đầy đặn, nước dùng đậm đà mình còn thích thịt bò ở đây nữa, ko quá dai
Quẩy thì always giòn.
hơi ấm ức vì ko có hành tím.
Nhân viên thì siêu đáng yêu, nhanh nhẹn, nhiệt tình. Quán dù đông đến mấy cũng chỉ phải đợi 5-7p chưa bao giờ phải đợi mốc mõm cả. Khung giờ vàng ae nên đi ăn buổi sáng là khoảng 9h còn tối đi 7h hơn 1 tí là quán bớt đông rồi.
Điểm: 9/10 xem tiếp
[Góc Khen] - bánh Xèo, bún đậu,....( đh Y)
Quán ở gần đối diện đại học Y, trong ngõ b2 hơi khó tìm nên chắc vậy mà vắng khách
Bánh xèo bò với bò nấm chỗ này thật sự ngon ý. Và đặc biệt bạn bán hàng thân thiện ân cần, mọi thứ sạch sẽ ở mức cực dễ chịu ấy.
Bún đậu cũng nhiều, giá 20-25 tuỳ phần, mình ăn trước nên quên chụp ))
Do làm gần đấy nên ngày nào mình cũng qua ăn, do thấy ngon là 1. Sau nữa vì thích thái độ và kiểu sạch sẽ.
Có nem lụi hay n gì mình ko biết tên nữa, và mấy món khác như khoai lang khoai tây nem chua, nhưng không phải sở thích nên mình ko thử
Tên là quán ngon Việt, tìm ngõ b2, tôn thất tùng hơi khó nhưng vào ngõ đi thêm 20m nữa là thấy biển màu xanh nhé xem tiếp
[Cấp cứu]
Sắp hết năm công ty em muốn tổ chức liên hoan công ty, em muốn tìm quán ăn, lẩu hay nướng đều đc ạ, Nhờ các bác tư vấn giúp e, công ty em tầm 20 người ạ. Em ở khu vực Hoàng Mai ý ạ.
P/s: Có quán nào có phòng Riêng là đẹp nhất ạ!
Em cảm ơn.
Ad duyệt bài giúp em với ạ, công ty em hay ăn ở 24 Kim Đồng, mà lần này bọn e muốn tìm quán khác để đổi gió chút, em cám ơn!!!!! xem tiếp
[GÓC KHEN] - Khen - khen - khen
Em thấy nhiều bài review - 123 Mai Hắc Đế rồi nhưng e vẫn xin phép được khen 1 lần nữa.
- Dịch vụ: Không gian sạch sẽ, Nhân viên lịch sự, Chị chủ quán khéo và còn trực tiếp ra mời - chào khách (Bàn e và bạn e được mời chào các bác ạ)
- Chất lượng ẩm thực: Nước dùng đỉnh luôn, Rau ăn kèm tươi và sạch (hình thức)
- Giá: 45K (4 loại ạ)
Em rất hài lòng! Nhất là dịch vụ của quán. Bình thường e đi ăn Hủ tíu tầm 100K cơ, mà chất lượng thì thường thôi. xem tiếp
[Góc khen+chê]
T thuộc dạng k thích uống cafe nên chỉ trung thành với freezee và trà ở highland. Dạo gần đây bị mê freezee ca cao có thạch,trân châu nhai rất đã. Vì cốc khá nhiều topping nên mong muốn hãng làm ống hút to 1 chút,ống hút hiện tại hơi khó hút, mua mang về có thể lấy thìa nhà múc ăn nhưng đi đường thì khá bất tiện và kém sang,bỏ phí topping khá nhiều ). Thêm nữa t k thích đồ ngấy nên lần nào cũng ord nhân viên bỏ giúp phần cream mà k lần nào nhân viên nhớ giùm. 1 2 lần k sao mà lần nào chỗ nào cũng k nhớ dù nhắc đi nhắc lại mấy hồi ... lần nào cũng kp đông khách lắm. Thiết nghĩ do nv k để tâm khi khách ord lắm chăng?
Bạn bè hay nói bánh mỳ ở Highland k ngon nhưng cá nhân thấy bánh mỳ Gà xé khá ok,duy hôm nay ăn vừa dứt mồm thì đau bụng
Ncl chất lượng thì vẫn ổn, có ưu đãi Galaxy nên vẫn đều đặn t7 hàng tuần làm 1 cốc free ^^ xem tiếp
[Góc tư vấn] Chả là phòng mình sắp đi ăn liên hoan cuối năm, ace có tầm 16 người, muốn đi ăn chỗ nào có phòng riêng hoặc ko quá ồn ào, có thể trò chuyện thoải mái. Đi ăn lẩu nướng hoặc beer club. Địa điểm ở các quận Tây Hồ, Ba Đình và Hoàn Kiếm. Chi phí trung bình 300k/người. Bỏ qua Gogi hay King BBQ nhé vì ăn quá nhiều rồi.
Mình có gợi ý Zamba Trần Phú, O'learys và Octopus King, ko biết các quán này có đc ko? Bạn nào đi ăn rồi cho mình xin cảm nhận với. Lên foody giờ cũng khó tin đc. xem tiếp
[Góc ăn sáng]
Bún giò heo Nam Bộ ở Văn Quán ăn xong choáng luôn!Quả giò heo to gần bằng bát oto,cắn ngập răng.Nước dùng ngon đậm đà,rau sống sạch!
Giá 35k/bát bự tổ chảng.À còn bonus thêm viên mọc nữa ạ.E vừa ăn xong no quá nên lú.
Địa chỉ 58 đường 19/5 Văn quán!Kính hội! xem tiếp
*Góc khen và ít chê* Ngọc Thạch Quán 25 ngõ 181 Xuân Thủy Cầu Giấy
Hôm qua mình và bạn mình có đi ăn ở Ngọc Thạch Quán chỗ Xuân Thuỷ. 2 đứa gọi 2 caramen sữa dừa và caramen chanh leo. Cùng với 2 chiếc crepe chocolate và trà xanh.
Tổng quan là caramen ăn ổn, nhưng k có 1 chút đắng đắng đặc trưng của caramen nên k thơm ngào ngạt như nơi khác nhưng mình hảo ngọt nên lại quá hợp. mình thích nhất là mấy cái viên xanh xanh tức là trân châu trong đó ngọt, ngon. Trộn với 1 ít đá là vừa hết rồi. Thạch sữa dừa béo béo ngậy ngậy, vì mình thích ăn ngọt và sữa dừa nên mình thấy rất ngon. Ưng rất ưng. Còn bạn mình thích vị chanh leo, mình cũng thử và thấy rất chuẩn mùi vị chanh leo, cũng có chút chua chua, nói chung là duyệt.
Còn crepe thì hình như do mình vừa ăn bữa trưa no với ăn caramen rồi nên thấy nó hơi ngấy sao ý. Với như kiểu làm mấy hôm bỏ tủ lạnh rồi, nói chung k hợp với mình. Nó cũng k phải ngon cũng k phải giở, nhưng phần nhân ngấy thật, và thấy nó k mới lắm.
Nhưng ở đây ăn được và chắc chắn mình sẽ quay lại
Giá cả khá ổn, 48k cho cả chỗ này thích hợp ăn tráng miệng tuyệt vời. k gọi crepe cũng được vì đã đủ no quá rồi. Crepe 6k nhaaa
À hơi bực vì quán k có WC hic
xem tiếp
Có ai đã và đang ở Đà Lạt mấy ngày trong tháng 8 này không ạ? Mai em đi rồi mà thấy đà lạt đang vào mùa mưa mà nản quá huhu. Cho em xin tý review về thời tiết với ạ. Em cảm ơn
xem tiếp
Ai đi phượng hoàng cổ trấn chưa ạ. Cho em ý kiến với xem tiếp
Chùa thu hút chúng tôi tìm đến để thưởng ngoạn cảnh quan cũng như đi tìm lại những khoảnh khắc an yên trong tâm hồn giữa khung cảnh núi rừng hoang sơ thanh vắng.
Ẩn mình giữa rừng thông, ngôi chùa vừa có kiến trúc đẹp, vừa gợi lên cảm giác thanh tao, thoát tục mà bất kỳ ai có dịp đến đây cũng có thể cảm nhận. Ra đi chính là để trở về. Đến với Địa Tạng Phi Lai Tự chính là để mỗi người tìm về với cội nguồn, với cảm giác bình yên, khoáng đạt ẩn chứa trong sâu thẳm tâm hồn mà nhiều khi bị ẩn lấp đi giữa cuộc sống bộn bề lo toan, giành giật ở chốn thị thành.
Chúng tôi có được cơ duyên được gặp sư thầy trong chùa, được thầy mời cơm chay và thưởng trà , nghe thầy giảng về ý nghĩa của cái tên Địa Tạng Phi Lai Tự . Được nghe những câu chuyện đầy bí ẩn về ngôi chùa mà chỉ 1 năm nữa là tròn 1000 năm tuổi .
Bước chân vào mảnh đất của Phật ấy, mọi tạp niệm đều tan biến. Mọi ham muốn tầm thường của cuộc sống nhiều bon chen không tồn tại. Mọi nghĩ suy quẩn quanh thường nhật trong cái thế giới mạnh được yếu thua bị đẩy lùi.
Trong thoáng giây, chúng tôi bỗng thấy mình như lạc vào cõi xa xăm, vào miền đất mơ hồ nào đó thánh thiện và thiêng liêng. Giữa bốn bề bao quanh là núi rừng xanh mát, Địa Tạng Phi Lai tự gợi lên cảm giác thanh tịnh, tĩnh lặng và thoải mái đến vô cùng.
Những bức ảnh chúng tôi may mắn được chụp ở đây, nhiều bức là do chính tay sư thầy giúp chụp. Về tới đây, chúng tôi không còn cảm giác xa lạ, mà như được trở về nhà, được cảm nhận sự đón tiếp nồng hậu mà cũng thật chứa chan tình cảm của các sư thầy nơi đây . Ngày 30.7 âm lịch tới đây là ngày Chùa khánh thành chính thức. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể tới thăm quan bất cứ lúc nào các bạn nhé
Về cách thức di chuyển :
- Chúng mình đi bằng xe máy theo hướng Quốc Lộ 1A tới Trung tâm thành phố Phủ Lý - Hà Nam và tiếp tục đi theo google map để tới chùa . Gần tới nơi thì bạn nên hỏi người dân ở đây đường vào chùa Đùng ( tên gọi khác của chùa) thì người dân sẽ chỉ đường tắt đi nhanh hơn đó .
- Nếu đi nhóm đông hơn các b có thể thuê xe hoặc tự lái xe theo đường Cao tốc và tất nhiên nhớ bật google map. Nhưng vì đường vào chùa đang đc nâng cấp nên đi xe máy sẽ tiện hơn rất nhiều nhé


xem tiếp
Ai đó có thể cho em 1 bài review chi tiết ăn gì uống gì ở đâu và đi đâu chơi ở Nha Trang k ạ. Bọn em đi có 6 ng. Em tìm trên nhóm mà thấy toàn bài hỏi k có review chi tiết ạ
xem tiếp
REVIEW về thái độ phục vụ của Chevi- đường Thanh niên.
Quá quá chán ạ!
Hôm nay khoảng 8h30 tối mình có qua chevi đường thanh niên uống trà sữa. Ban đầu khi thấy mình phi xe lên vỉa hè, nhân viên bảo là "anh chị để xe trc cổng đền Quan Thánh giúp em". Mình có hỏi là:" tự để r lại đi bộ ra hả bạn". Nhân viên đáp lại:" vâng". Ok không sao, mặc dù Coco và cả Feeling tea bên cạnh mình hay uống vẫn phi xe ra cho khách rồi trả lại chìa sau. Trong quán lúc ý có 2 bạn nam và 1 bạn nữ phục vụ.
Ok xong, trog lúc đợi bạn ra gửi xe mình có order. Mình nhìn thấy khuyến mại mua 1 tặng 1. Đợi đến khi mình order 1 cốc xong rồi. Nhân viên cũng vẫn đứng im. Mình phải hỏi lại, "bạn ơi khuyến mãi buy 1 get one là như thế nào nhỉ?!". Thì nhân viên lại lề rề tiếp:" chị mua 2 thì tính tiền cốc nhiều tiền hơn". Ok vẫn ksao, nhưng các bạn phục vụ chán quá. Khách cứ phải hỏi tận nơi thì mới nói. Xong mình order xong vẫn đứng đó. Lại phải hỏi:" bạn bê lên cho tớ hay ntn nhỉ???!". Bắt đầu khá chán r đó.
Khi uống xong đi về, 2 chúng mình có đi thẳng ra bãi gửi xe. Ra bãi tận đền quán thánh rồi anh trông xe mới nói là:" bạn quay lại Chevi lấy vé xe nhé." Mình bảo ơ có ai đưa vé cho em đâu thì anh trông xe bảo ra hỏi là có bạn ạ.
Ok lại lật đật quay lại quán. Mình phải nói:" cho mình xin vé xe" thì bạn nhân viên nữ mới đưa cho. Mình có nói lại:" ơ tsao không đưa vé ngay từ đầu mà để ngta phải quay lại lấy vé thế bạn". Mặt bạn nhân viên có vẻ khá khó chịu:" vì e k thấy anh chị về." Mình có nói luôn:" thái độ phục vụ các bạn quá CHÁN" là khi đó mình CHÁN lắm rồi.
Các bạn tuy không bất lịch sự, không thô lỗ nhg thái độ phục vụ rất hời hợt. Ok 2 cốc trà sữa có 52k thui, k có gì nhiều nhặn nhưng đã là khách thì các bạn phải chỉ dẫn phải tha thiết tý. Mình đã từng có thời gian phục vụ tại Dingtea nên mình biết thái độ đứng quán là ntn. Cái này chắc chắn Dingtea hơn rất nhiều. Thứ 2 là quán lúc mình vào k có ai. Quán quá bé. các bạn nên bao quát xem ai ra ai vào 1 chút. Việc ý k có j khó cả.
Trà sữa quá bình thường. K ngon k chán. Nhưng thái độ thì bai không baoh t quay lại.
*hai cốc trong ảnh là mình mua trước đây r. Lấy ảnh cũ ra up cho nó sinh động. Và mình uống chevi rất nhiều chứ k phải 1 lần. Chưa baoh khó chịu ntn. xem tiếp
< góc khen > <góc kiểm chứng >
Trên hội review tầm tháng 9 và Hnay mình đi ăn thì quán có tăng giá. Nhưng cũng k quá đắt. 1 suất bánh tôm 3c 40k. 1 suất bánh xèo 3c 40k. 1 suất nem lụi 35k. 1 suất tôm cuốn thịt thần thánh 35k. Quán hình như là mở từ chiều đến 10h tối nếu còn bánh
- Bánh tôm là ngon nhất ở đây. Tôm to, bánh giòn mà ăn k hề bị ngấy. Sẽ quay lại quán để ăn món này
- bánh xèo vỏ k được giòn. Nhưng được cái nhân có tôm to hơn các chỗ khác
- nem lụi mình cũng thấy như bao chỗ khác nhưng k có nước chấm riêng
- tôm cuốn thịt thần thánh thì là tôm và thịt băm mình cũng thấy chỉ là ăn được nhưng lạ hơn ở những chỗ khác. Cuấn với bún khá ngon
- Nước chấm cũng như nước chấm bình thường khá vừa vặn và chấm khá hợp và làm đồ ăn k bị ngấy
- điểm cộng của quán đó là phục vụ rất nhẹ nhàng và nhiệt tình. Rau sống rất là sạch sẽ. Nhìn mọi thứ rất sạch sẽ là đã muốn quay lại r. Nước chấm và nộm xin thoải mái, mà mỗi lần xin được cho nhiều lắm
Tổng thể mình chấm 9/10 vì đồ ăn ngon và phục vụ và quán đều ổn xem tiếp
{góc chê- thất vọng} hôm qua mình có tìm bài review ăn gà phô mai trên nhóm thấy có mấy bạn nói ở JEJU ĐÊ LA THÀNH ăn được thành ra tiện đường vào ăn luôn : cảm nhận đầu tiên là quán ngay đầu ngõ cũng dễ kiếm, vào trong thì ko gian cũng ko rộng lắm , bé nv oder khá hiền và nhẹ nhàng .
Chờ đợi chảo gà phomai ra thì thấy 140k/suat nhìn tưởng nhiều mà ít ko tưởng , gà thì vụn được lèo tèo 7-8 miếng còn lại toàn hành và carot , bánh gạo đc 3 mẩu bé tí ti nước lõng bõng mình có gọi thêm mantu cho vào thì ôi chán kinh người mùi vỏ bánh hơi chua chua huhu bọn mình ăn hết chảo trong vòng 10p chắc do đói nữa chưa kể phomai cũng ko nhiều .
Vì món gà ko để lại ấn tượng j với cái dạ dày nên bọn mình gọi thêm 1 nồi lẩu Thái , món này đỡ hơn nước dùng tạm ổn còn đĩa nhân lẩu cũng nhiều rau cảm thấy thiếu thịt mình oder thêm 1 đĩa thịt bò úc 59k/1dia thì khi bê ra giật mình đc đâu đó 6-7 miếng thịt bé bằng nửa đốt ngón tay
Tổng quan : Mình đi 4 người mà hết 604k đồ ăn bình thường hỏi j cũng hết và hơi đắt chắc ko quay lại nữa đâu ạ xem tiếp
*Góc Review - Lẩu Xả Hận
8/10
Điểm chấm theo tiêu chí
+ Sạch sẽ về mọi mặt đồ ăn đến chỗ ngồi.
+ Đồ ăn tươi ( nhất là hải sản).
+ Phục vụ của nhân viên
+ Giá tiền ( Tầm trung)

Lẩu nướng ở đây hiện giờ đang khá hot nên rất rất khó đặt bàn. Sau 1 thời gian không đặt được bàn tối, chúng mình đã quyết định đặt bàn ăn buổi trưa. Lúc đầu sợ trưa thiếu nhiều đồ nên hỏi trước các bạn xem trưa đồ như nào nhận được thông báo ăn trưa đồ sẽ ngon và tươi hơn. Ok chốt đi luôn
- Thời gian của buffet trưa: 11h -14.30
- Nhân viên phục vụ khá nhiệt tình, gọi đồ có luôn.
- Lẩu nướng không có khói (nhưng vẫn khá ám mùi )
- Khai vị Salat bắp cải và bánh xèo khá ngon.
- Các món chính đều có nhiều loại sốt chọn riêng.
+ Đủ tất cả các món về bò và lợn.
(Nầm, gầu, thăn, nạc, ba chỉ, lòng..)
+ Hải sản có mực trứng, móng tay, ngao, bạch tuộc các loại. Khá tươi và ngon.
+ Nước chấm chua ngọt và 1 loại tương gì đó
+ Rau cuốn thịt sạch và tươi
-Tráng miệng có hoa quả tươi, kem, thạch. Các b nên gọi hoa quả tươi vì mình cảm thấy khá ổn. Táo khi gọi mới gọt nên rất giòn
Nước lẩu có 3 loại nấm, chua cay và 1 loại gì đó. Chọn chua cay thấy hơi nhạt nhưng khi nhúng đồ 1 lúc thì sẽ vừa và phải chấm sốt.
- Ở đây được cái đồ uống khá rẻ, các lọai coca, pepsi, mirinda đều 15k- so sánh với các quán giá 99-115-159 tới 3xx-4xx đều 20-25-30k
- Bếp nướng khá ổn không bị cháy (nếu nướng lâu có thể đổi khay nướng)
- Nước lẩu có thể xin thêm.
****
Về giá. Thứ 2-6: 169k/ng - T7/Cn: 199k/ng.
Thấy khá xứng với giá tiền khi nhận được phục vụ và chất lượng đồ ăn khá xứng đáng.
Lẩu nướng xả hận-Kim Ngưu
*** Nếu ai ăn rồi thì chia sẻ cảm nhận nhé
**** Đây là trải nghiệm của mình khi ăn buổi trưa. Không đông lắm nên được bày trí khá đẹp mắt và phục vụ ổn.
Bạn nào muốn chụp ảnh đẹp hay viết review hay thì bảo mình dạy cho nhé. Chụp ảnh xấu thì kêu chụp xấu review đã k muốn ăn. Đẹp kêu pr xem tiếp
(Góc khen) Bánh trôi tàu. Vừa ăn xong review luôn cho nóng
Quán bán onl thôi thì phải. Bánh trôi tàu Cô Lợi nhé cả nhà.
Nước thơm, ngọt vừa, thơm nức mũi luôn đậm mùi gừng. Viên trôi to, to vl ý. Nhân đỗ xanh và nhân mè đen, mình thích mè đen hơn. Nhẫn đỗ xanh mình ăn thấy vị lạ lạ. Mè đen, lạc, cốt dừa để riêng, ai ăn gì tự bỏ vào nhé.
Cá nhân mình thấy ăn ở đây ngon hơn 75 Trần Xuân Soạn.
Quán có cả chè đỗ đen nóng, mình ko ăn nhưng có gọi cho chị đồng nghiệp thấy c ấy khen ngon, chè đặc, nhiều đỗ. Có cả lục tào xá nhưng ko ai gọi nên ko review gì hết.
*Có 1 điểm chê là ship. Chắc quán thuê ship ngoài, thấy ship này ngáo vl, không biết đường, tiền chè hết 120k, ship 10k nhưng báo khách tiền chè 130k ship 20k, không rõ là nhớ nhầm hay thế nào. Nếu bạn chủ đọc được thì lưu ý nhé, cũng xin lỗi bạn luôn hôm nay hành bạn hơi nhiều mình là đứa đặt ship ở Nguyễn Chánh đây xem tiếp
{Góc khen}
M cực kì kén ăn nhưng ăn bún đậu nhà c này ngon lại cực chất.giá cả lại phải chăng từ 20 đến 30k tùy xuất
Có cả lòng dồi(c ý tự làm ngon lắm),đậu mơ,nem rán(tự làm),chả cốm.đặc biệt mắm tôm thơm dã man luôn lại ngon hợp khẩu vị ý
Dưới đây là 1 xuất m ăn lỡ bữa giá 25k của nhà c ý đây
Ng bán hàng vui tính cười nói xuốt.quán tuy nhỏ nhưng sạch sẽ .bún và mọi thứ luôn mới.fan chung thành của quán
Địa chỉ quán là 43 ngõ văn hương tôn đức thắng đống đa hn
ăn đi ko là b sẽ tiếc đó xem tiếp
<góc chê>
Bánh đa trộn 117A đội cấn
Vì chờ lâu quá nên em cũng ko chụp ảnh, ảnh dưới là chỗ em hay ăn ở dốc tam đa nhưng bây giờ ko biết chuyển vào trong ngõ hay đóng rồi nữa
Hàng bánh đa trộn ở Đội Cấn theo khẩu vị của em thì ăn cũng được, ko đến nỗi ngon nhưng cũng ko tệ, nhưng cái em ko hài lòng là ở mức giá 35k cho 1 bát bánh đa trộn đầy bằng 2/3 bát trong ảnh + topping cực kì lìu tìu , chỉ có 1 miếng chả cá, một chút rau với vài miếng chả với giò cắt thành miếng vuông vuông nhìn ngộ lắm ạhic. Em ko ghét bỏ gì đồ ăn hàng này, chỉ là thấy ko đáng với số tiền bỏ ra, em ăn 20k bánh đa trộn thêm 5k bò khô ở nguyễn khánh toàn thoả mãn hơn nhìu hihi. Mn muốn thử thì cứ thử ạ chỉ là em nói trc ko lúc tính tiền lại shock giống em hic. xem tiếp
[Góc khen]
Quán nướng Best Grill ngõ 2 Trần Vỹ bên cạnh nhà hát quân đội
Hnay mình có đọc qua một bài review về quán trên trang r, thấy cũng ổn nên đúng vào hôm đang thèm nướng mình cũng quyết đi luôn! Kết quả là ngon ngoài mong đợi ạ!
Đồ ăn: đồ ăn khá tươi, tẩm ướp khá ngon và có rất nhiều salat ăn kèm. Mình ăn buffe 119k/ng mà rất nhiều đồ ăn đấy ạ. Quán sẽ k bày luôn một lúc tất cả đồ ăn lên đâu mà mang lần lượt lên nên sống ảo hơi bị gian nan )) kimbap ở đây ngon và nhiều nhân hơn các quán khác
À mình có đặt chỗ trước nên được giảm 10% tổng hoá đơn đấy! Mn lưu ý nha
Không gian: bố trí đẹp, đơn giản
Nhân viên: nhiệt tình,lễ phép, cơ mà chờ đồ ăn lúc đầu hơi lâu 1 ít, càng về sau thì càng mang nhiều ạ
Với giá 119k mình thấy thế này khá ổn! Sẽ quay lại vào một ngày thèm nướng tiếp theo ) xem tiếp
[GOC KHEN ]
Không biết có tín đồ nào cơm rang không ...nhưng em thề em vs ny e nghiện cơm rang o đây
Lúc nào cũng bò cải mà thịt bò mềm , cơm rang mềm lắm
Tại vốn e ghét nhất cơm rang mà kiểu khô khô ấy ....
Chỉ ước quán nó gần gần tý , mỗi lân ăn mò sang tận ngọc lâm khổ vch luôn ấy......
Đchỉ 206 ngọc lâm , đối diện feelingtea ngọc lâm
Tiện mn cmt đchỉ ăn ngon khu ngọc lâm hộ e vơi .....

xem tiếp
KHEN ^^.
Manwah - HaNoi Center Point - 85 Lê Văn Lương.
Ngon miệng. Ngon mắt.
Lần đầu tiên mình đi ăn buffet giá 400k/người . Nói chung là tiền nào của nấy cả ^^.
Đồ nhúng tươi ngon, cá mình thấy hơi tanh.
Có cái xúc xích phomai thì đhs gọi 2 đĩa, mình ăn 3.4 miếng mà không thấy phomai đâu, trong khi bạn mình ăn miếng nào cũng phomai ngập mồm )).
Há cảo cũng khá là ngon nhé.
Đồ ăn bày biện cũng đẹp nữa.
Đồ uống free có hoa hòe hoa sói gì đó mình không nhớ tên, sâm dứa, hoa quả nhiệt đới. Ngon cực kỳ luôn ).
Quầy kem thì chắc phải có hơn 20 loại kem cho m.n chọn mất. Mình thích socola thôi mà đã có 5 loại lquan đến socola luôn ). Có cả caramen nữa...
Bài trí nhà hàng đẹp với rộng. View đẹp, nhân viên care khách tốt.
Giá 400k là dự tính. Nhưng mình nghe nói là có thee giảm xuống còn 320k hay sao ấy, vì chưa khai trương cơ
Sorry vì văn mình hơi lủng củng, ảnh thì cũng kb chụp đẹp ))). xem tiếp
[Góc khen]
Hôm nay em xin review Xúc xích Phomai ở Bro HotDog ạh quán có 4 loại Bro Phomai mực, Bro Bang mang y, Bro xúc xích vs Bro phomai xúc xích. Ai là fan bự của phomai thì nên chọn dòng này, khúc đầu siêu nhiều phomai luôn ý vỏ mỏng giòn tan, phomai nóng hổi ăn phê luôn. 20-30k/em là tạm lót bụng rồi, chỉ ăn vặt thôi chứ ai muốn ăn thay cơm thì miễn nhé
Quán ở 85 đặng văn ngữ, đống đa nhé mn xem tiếp
Bún bò Huế 186 Trung Kính cho anh chị em nào làm gần Trung Kính ạ
- rau sạch và tươi
- nước dùng đậm đà, thịt ngon
Bonus mọc ăn sướng mồm và dậy mùi thịt bò
- chỗ ngồi sạch sẽ
Trừ duy nhất là nhà v.sinh hơi mùi :(((( xem tiếp
ĐỊA ĐIỂM:
- Bà Nà Hill: đây chính xác là thiên đường sống ảo 1m2 cả ngàn tấm luôn.
- Cầu khóa tình yêu, cầu sông Hàn, cầu Rồng: cầu sông Hàn quay lúc 23_24h t7, cn và 0_1h t2_t6. Cầu rồng phun lửa lúc 9h t7, cn.
- Công viên biển Đông
- Chùa Linh Ứng: đứng trên chùa Linh Ứng nhìn về phía thành phố giống như mọc giữa biển vậy.
- Ghềnh Bàng: đi qua chùa Linh Ứng 1 đoạn sẽ có biển ghi gửi xe xuống Ghềnh Bàng. Sau khi gửi xe b phải đi xuống 1 đoạn cảm giác như leo núi ấy tầm 1km (nhớ đi giày thể thao) nhưng xuống đến nơi thề là thích lắm luôn. Nước trong, mát lạnh, cảnh thì đẹp siêu lòng người nhưng đá ở đây hơi trơn nên b nhớ cẩn thận.
Tiện đường các b có thể đi đỉnh bàn cờ nhg bọn m đi 2 con gái tay lái hơi yếu nên đi được 1/3 đường thì k dám đi nữa vì đường khá dốc
- Bãi biển Mỹ Khê: nên đi sáng sớm ra ngắm binh minh.
- Hội An: để chụp ảnh thì b nên dậy thật sớm khoảng 5h30 ra phố cổ, lúc đấy phố vắng người chỉ có vài gánh hàng rong, trái ngược hoàn toàn với cái nhộn nhịp buổi tối luôn.
- Biển Cửa Đại: đây là lý do chính khiến m muốn quay lại Hội An, ở đây rất rất ít người, nước trong dã man. Thề là m có thể ngồi đây hóng gió ngâm chân trong nước biển cả ngày.
Về đồ ăn thì m có rv 1 bài riêng trên hội rv đồ ăn đây ạ 04571
Edit thêm là toàn bộ ảnh đều chụp cam thường chưa qua pts ạ xem tiếp
Manwah - 27 Lê Văn Lương
View đẹp , nhân viên nhiệt tình , giá rất ok.
Quầy kem nhìn choáng luôn vì nhiều kem quá.
Nước uống hoa quả pepsi trà sâm các thứ miễn phí.
Giá giảm nhân viên công ty còn 220k/ người.
Định ăn thử nước lẩu đài loan xem ngon hơn hongkong không nhưng hết nên chọn thái và nấm.
Ăn cũng được mà có vẻ cay hơn những loại nước lẩu thái mình ăn trước đây ( hutong, kichi )
Đồ nhúng tươi ngon.
Khuyến cáo ăn óc heo khi kết thúc bữa chứ ăn đầu bữa thì ngấy chết mẹ )))
Menu đa dạng.
Nói chung là ngon mắt , ngon miệng , ngon cả view xem tiếp


Cuối tháng e đi hạ long . Ac cho e xin ít review nơi ở có bể bơi trên cao , giá ok dc ko ạ xem tiếp