[ Góc hỏi han ]
Có ai biết chỗ hay ai bán hoặc order sữa này không chỉ cho mình với , nghiền quá muốn mua cả thùng nhưng circle k ko bán mà mua lẻ ở đấy giá hơi chát ) xem tiếp
[Góc xin review]
Hiện tại mưa quá và e còn mỗi 200k, có bác nào biết chỗ nào ship online đồ ăn như kiểu sườn hay thịt vịt quay ngon gần khu chùa Láng, Quan Hoa, Yên Hòa , Nguyễn Chí Thanh.... k chỉ cho cho e với ạ
Thanh niên lười và sắp chết đói đến nơi rồi các bác đừng bỏ rơi e xem tiếp
[góc bình luận]
Cảm nhận của các cậu khi ăn Pizza 4P's như thế nào?? Riêng tớ thì tớ thấy không hợp ý
- Pizza: tớ gọi pizza half half gồm 4 cheese và hải sản. Hải sản ở đây tươi, ăn phần hải sản tớ thấy hợp hơn vì nó gần với pizza hay ăn. Còn phần 4 cheese thì có kèm cả mật ong để rưới lên ăn kèm. Nói sao nhỉ? Phải đúng là có mật ong để ăn kèm thì mới đúng vị, nhưng cũng chỉ ăn được 1 miếng là bắt đầu thấy ngấy và ngang bụng rồi. T chỉ thấy pizza lạ thôi nhưng ăn k hợp vì t k thích pizza mà đế ướt, thích ăn pizza đế vừa phải mà khô để cầm tay ăn luôn ý chứ không phải dùng dao và nĩa
- mỳ nghêu: thấy nhiều người review cũng khá tốt về món này nên dù nó có màu xanh t vẫn quyết tâm gọi )). Sốt xanh xanh kia là gồm dầu ôliu với lá basil xay. Ahuhu cũng không hợp nốt vì ngửi mùi hơi ngai ngái mà ăn cũng hơi ngây ngấy ))
- Đĩa cuối cùng là đĩa salad rau củ: ăn để chờ 2 món kia thôi chứ cũng k có cảm tình nhiều...
Chung quy lại là thuộc team Pizza truyền thống và ăn mỳ ý sốt kem ) xem tiếp
Quán bán từ sớm lắm vì 5h mình đến mua đã thấy mấy bạn con trai ngồi uống rượu mặt đỏ như ớt rồi, cô chủ dễ tính và làm đồ cũng nhanh , ko nhớ rõ địa chỉ của quán nhưng đối diện với 13 lê văn hưu xem tiếp
[ góc khen ]
Mình ăn đồ nướng ở 51 hàng đậu nha.. quán vỉa hè nhưng khá đông khách .. quán có nầm, bò, lòng, dạ dày nướng.. mình đi 4 người thêm 1 đĩa rau và 2 âu nước quất .. ))) thiệt hại vs 4 đứa ăn vậy là đủ no để về ngủ rồi.. chị bán hàng xinh và vui tính lắm nha.. đồ ở đây ướp rất vừa miệng và bánh mì là bánh chuột đặc ăn cug rất thơm và ngon hơn quán khác .. xem tiếp
B ú n Đ ậ u M ắ m T ô m G i a n g B é o
Ngon, rẻ nổi tiếng Ao Sen rồi ) 1 suất như hình thêm nước đậu nữa là 25k.
Nước chấm vừa phải, mặn ngọt vừa, muốn ăn chua thì tự thêm quất vô. Đậu mềm,ngậy nhưng nguội, các thứ khác ăn bình thường
Nước đậu sánh,mịn ngon.
Quá rẻ cho một cuộc tìnhhh xem tiếp
[ Góc khen ]
Ở đây làm món gà xào bắp cải phô mai khá ổn gà đầy đặn phô mai tok cũng nhiều , chảo này 3 người ăn là vừa xinh
Nhân viên ở đây khiến mình khá hài lòng về cách phục vụ 10/10 lunn
Set mình ăn gồm chảo gà + bắp cải + phô mai + tobokki là 280k các b nên thay tok = cơm hoặc gọi cơm thêm tok nhaa trông chảo sẽ đầy hơn nhiều ( nhìn đấy tất nhiên sẽ thích hơn chứ nhỉ ) gọi thêm + 20k nha đồ ăn kèm cũng rất ngon M là con nghiện của các món phô mai nên bạn nào cx thế nên thử ) Phòng có điều hoà nhé điều rất cần khi đi ăn=))
địa chỉ King Dakgalbi 54 Nguyễn Chí Thanh gần vincom NCT - Có cả ở 22 Nguyễn Chí Thanh nữa
Lần thứ 2 ăn ở đây và sẽ còn quay lại xem tiếp
[Góc hơi chê]
Lần đầu e review trên group nên lời văn có lẽ hơi lủng củng mong mọi người thông cảm ...
Chả là hôm nay trời mưa, tiện ra ngoài với con bạn mua ít đồ, đói quá nên nghĩ thèm nem nướng. Chưa ăn quán ở ngõ 130 Xuân Thủy này bao giờ nhưng nghe mn review là ngon với rẻ nên e tự mò quán. Bên ngoài quán biển vàng và có chữ Đặc Sản Nem Nướng Nha Trang.. ( không biết có phải quán mn hay ăn không ) Đầu tiên là lúc bọn e đến, cũng khá đông, e có hỏi chỗ để xe thì không thấy nhân viên nào trả lời..
Xong lúc vào quán ấn tượng đầu tiên của em là quán hơi nhỏ, bên trong lại đông nên e thấy hơi mất vệ sinh một tí... Bàn e ngồi có người vừa đi nên bát đũa vẫn còn ngổn ngang nhưng thôi không sao, cái này quán đông không trách đc ạ.
+ Về thái độ phục vụ: 5/10 Quán này e thấy phục vụ hơi buồn cười ) bạn e bảo sao mọi người làm gì cũng chậm thế hả mày, hay do tao buồn ngủ nên thấy vậy ) chậm ở đây là kiểu không hồ hởi mà cứ lờ đờ ý ạ )
+ Về đồ ăn : trong ảnh là 2 suất nem nướng, bản thân bọn e thấy không hợp nhất là cái giòn giòn kia ý, nhạt nhẽo chả có vị gì. Còn nem e thấy cũng nhạt. Nước chấm hình như là đậu xanh xay gì gì đó, cảm giác chấm không hợp lắm. nói chung khẩu vị bọn e cảm thấy thích mỗi rau sống và xoài ) Đồ ăn bọn e cho 3/10 vì không hợp khẩu vị nên thấy không ngon )
+ Về giá cả : 56k 2 suất nem + 2 trà đá. Giá cả thì e thấy khá rẻ nên chắc cho tầm 9/10
Bài này e review theo cảm nhận nên mọi người ai có chỗ ăn ngon quanh Cầu Giấy thì giới thiệu cho em với ) mưa gió cứ mất công đi mò xong lại gặp chỗ ăn không ngon thì chán lắm ạ :(( xem tiếp
# Góc Chê- Thái DeLi
Hôm qua m có đi ăn Buffet lẩu ở Thái DeLi- Cơ sở Nam Đồng- Rất thất vọng
Quán có 5 hay 6 tầng gì đó và có cả thang máy. Rất đông khách
- Về không gian quán: Chật chội ,rất bí và chả có cảnh quất gì đâu. Bọn m ngồi tầng 3, ngồi bệt ( Chị em mặc váy không thích điều này). Chỗ ngồi rất ư là khó chịu, ngồi khoanh chân cũng không được mà duỗi chân cũng chả xong, 5 người ngồi 1 bàn khá chật chội và phải thay phiên nhau co duỗi chân cho đỡ mỏi( ). Lúc m đến phòng đã ngồi kín chỗ rồi, nhìn cái phòng kín mít toàn người là người. Các bàn ngồi tương đối sát, và phòng kín nên rất ồn ào, nói chuyện trong lúc ăn thì phải bật volum to lên. Hoàn toàn không có không gian riêng
- Thái Độ của nhân viên: Một phòng gần 20 khách ngồi mà phần lớn là ăn buffet phục vụ tại bàn mà chỉ có mỗi 1 nhân viên oder+ bê đồ => Đồ ăn lên chậm và trong lúc ăn phải nghỉ giữa chừng khá nhiều. Bọn m gọi nước lẩu Thái thì bạn nhân viên lại tự ý đổi nước lẩu và bê cái nước lẩu gì mà nhìn như cháo ý, lúc đấy chỉ có bàn m gọi nước lẩu thôi nên không có chuyện nhầm lẫn gì nhé. Và thế là lại phải bê đi đổi lại. Rõ khổ. Và chắc là phải phục vụ đông người nên thái độ cũng không được nhiệt tình lắm đặc biệt là không cười cái này thì kể cũng lạ nhân viên ở đây từ lễ tân, thu ngân cho đến phục vụ tất cả đều không cười và cũng không chào ( lúc m đến cho tới lúc đi đều vậy) tất cả đều trong trạng thái " Ngơ Ngác" kiểu gì ý. Lúc về bọn m có nhờ 1 bạn nam nhân viên nam đang rất nhàn dỗi chụp giúp tấm ảnh mà bạn ý còn không chụp giúp cơ. Ơ hơ. Hay nhỉ!
- Đồ ăn: Set 170k + Nước là gần 200k mà cực cực ít đồ. Ban đầu quán có bê ra 1 đĩa bánh chuối 5 người 5 miếng. 1 đĩa gà nướng lá nếp mỗi người được 2 miếng thì phải, 1 đĩa nộm xoài - 3 món này ngon và 1 đĩa hàu không còn nóng. Trong lúc đợi nước lẩu bọn có gọi thêm 1 đĩa gà nướng là nếp thì bạn nhân viên bảo 4 món vừa rồi gọi thêm sẽ tính tiền thêm, bọn m chỉ được gọi thoải mái các món ăn nhúng lẩu thôi. Ok am Fine! Đến lúc đồ lẩu lên thì m chán thật rồi. Đĩa rau chỉ có rau muống, cải thảo ( toàn cẵng, không có lá), 1 tí nấm, 3 miếng ngô ( đĩa đầu có thôi các đĩa sau không có) và 1/4 quả cà chua. Bọn m phải gọi 5 đĩa rau mới đủ. Đồ nhúng thì có thịt bò, thịt lợn, mực, cá, đậu phụ và ngao. Hết! Không có bất kỳ 1 món tráng miệng hay đồ ăn kèm gì nữa. Bọn m cứ vừa ăn vừa ngó thực đơn xem có sót món nào không mà sao ít đồ quá. Thì thấy sót thật là món gà tre. Gọi bạn nhân viên thì bạn ý bảo hết rồi. Hay thật, ng ta gọi set 170k nếu hết món nhân viên phải chủ động nói với khách từ đầu đằng này để khách hỏi thì mới bảo hết rồi mà nếu có nhiều món thì cũng thôi đằng này ngồi ăn buffet mà chả có cái gì gắp luôn. Điểm cộng duy nhất đó là nước lẩu ngon. Nhưng có ngon thì ăn 1 lần ở đây với m là quá dủ rồi
Đã ăn và không bao giờ quay trở lại ! xem tiếp
Trời mưa tự nhiên thèm 1 bát nóng hổi nên mò vào rì viuuu xem tiếp
Miến lươn trộn 30k/bát
Trc có cả lươn mềm nhưng e thích ăn lươn giòn nên cũng k gọi mấy, chả biết h còn lươn mềm k. Nhiều lươn, trộn vừa phải k quá mặn, nước dùng ok
Mỗi tội 7h mở mà tầm 9r 10h có khi đã hết rồi
8/10đ
Cả 2 cái e đều ăn thường xuyên vì quá ngon :(( xem tiếp
[Góc khen nhẹ nhàng]
•Tối hôm qua đi làm về đói quá thì qua đường Bà Triệu thấy quán cũng sạch sẽ nhân tiện cũng thèm "xôi" nên vào chuột bạch
•Lúc mình ăn thì hết xôi trắng chỉ còn xôi xéo. Đồ mix ăn kèm cũng khá đa dạng nên thích phù hợp khẩu vị tùy người (các thím xem hình). Mình gọi mix: gà nấm, pate, trứng kho!
Xôi dẻo mềm (trẻ con k lo chúng nó k nhai kỹ ) , gá nấm ngon, pate hơi đậm chút, trứng k đc cắt nên hơi bất tiện nếu ai k thích ăn kiểu cắn nguyên quả (bảo nv họ cắt cho cũng đc)=> Chất lượng ok trong tầm giá, no đối với mình
•Diện tích quán hơi bé nên đi đông hơi chật chút, được cái nhìn tương đối vệ sinh, nhân viên mình yêu cầu j họ làm nấy cơ mà thái độ niềm nở tươi cười thì có lẽ thích hơn (Quán có ship, ăn đông các thím ship cho tiện). Quán bán cả bún chả và nem buổi trưa. Chỗ để xe cũng tương đối thôi (đường bà triệu gàn vincom)
=> Ngoài lề. Lúc đang ăn ngồi cạnh 1 ông khác cũng ăn xôi, thấy mình chụp choẹt ổng hỏi; thấy mình kêu chụp feedback thì nở nụ cười chúm chím ) Hóa ra là chủ quán xôi Ổng đãi mình ăn thêm bát xôi nữa; no quá nên gọi nửa bát để check chả với lạp sườn (chả quế nv cũng biết làm mất nóng lại cho mình, cái này tốt) xem tiếp
[góc kiểm chứng- khen]
E là fan ruột của feeling tea từ hồi còn học cấp 2 tí tớn cơ vì trà ở đây giá sinh viên mà lại ngon, ko bị ngấy như những hàng trà sữa khác hihi e hay uống cookie lẫn, hồng trà sữa lẫn và trà sữa hoàng gia, thêm topping vào cũng chỉ 20-30k một cốc to mà ngon, đậm vị trà. Hôm trước thấy có bài viết khen trà bá tước hoa quả và trân châu trắng, cũng tí tởn ra feeling giảng võ mua xem sao, tiếc là hết trà bá tước mất rồi huhu thế là em lại mua hồng trà sữa thêm trân châu trắng, vị trà ở đây vẫn đậm và thơm nthe, thôi chẳng nói nhiều vì chắc ai cũng biết r, trân châu trắng thì giòn giòn nhai thích cực, giống ở Dingtea mà giá lại rẻ hơn :((( Tiếc là hết mất bá tước, thôi lần sau quay lại mong là có ạ cảm ơn bài review có tâm của một bạn trong hội nhé ạ cốc như của em mua size nhỏ thêm trân châu trắng là 22k ạ, theo em thì là ngon - bổ - rẻ r xem tiếp
Góc ba chấm
Thật chứ chả biết nói gì ,cái này là của bạn mình order của cece box , Thấy review cũng OK rồi đánh giá 5 sao bla bla ... Nên mới giới thiệu cho con bạn ăn thử , thế mà như này đây ạ Theo như lời của bạn mình thì gà rất sống luôn ... Vị gà cũng ko ngon ,nhạt với gà ko Giòn . Tại thấy review cũng không đến nỗi nào mà , biết là cũng tuỳ trường hợp bị như bạn mình ,nhưng lần đầu gọi mà dính chưởng thế này thì cũng phải xem xét
#gà xem tiếp
[Góc review]
Ăn ở Anan fast food 1 lần rồi khá chim ưng nên hôm nay order thử combo mới- SWEET HONEY
Giá: 37k/ combo ( Ảnh 1 là mình gộp 2 combo vào 1 hộp)
37k 1 suất gồm 1 miếng gà to gần bằng bàn tay, khoai tây chiên và 1 chai nước thì mình nghĩ là rẻ.
Gà hôm nay mình ăn không được ngon lắm, gà chiên hơi bị kĩ nên khô được cái là da giòn, thịt dai. 4/10
Khoai tây chiên ổn, có kèm 3 hộp chấm nhỏ nhỏ. 6/10
Nước nho hôm nay hơi nhạt, hôm trước mình ăn ở tại quán thì nước nho ngon hơn nhiều.(ảnh3) 5/10
Lần trước ăn Burger gà (15k) khá ngon, bánh nóng hổi, ăn 1 cái là no. 7/10
Gọi ship thì tầm khoảng nửa tiếng thì có, cô chủ quán dễ thương ship tận nơi và không lấy tiền ship.
Nói chung là sẽ còn ăn lại vì đồ rẻ, ổn và cô chủ thân thiện.
Địa chỉ: 111 Hồ Đắc Di
xem tiếp
[ Góc tìm đồ ăn giá sinh viên ] Dự là nếu em đỗ đại học thì sẽ học ở Học viện Báo chí và tuyên truyền ở Hà Nội ạ, nên anh chị bè bạn có chỗ nào ăn ưng ưng thì chỉ cho em với ạ, phạm vi 3 km thôi vì em không có phương tiện đi lại tự do. Dân quê mới lên thăm thủ đô 2 lần mà lần nào cũng chỉ biết ăn cơm gà, sau này có cơ hội học ở đây muốn được ăn nhiều thứ hơn ạ ="))) Mọi người cho em địa chỉ chi tiết chút nha, em cảm ơn xem tiếp
Quán không đặc sắc đến mức bạn phải lặn lội đi tìm để thử đâu nhưng trước trên phố này cũng có mấy hàng bánh mì thương hiệu nào start up các kiểu như Đòn Gánh, Bánh mì 25 và thậm chí Minh Nhật ở Thanh niên cũng bật bãi, còn mỗi cái Anh Vũ này. xem tiếp
Góc chê thậm tệ
Chả là hôm qua thấy trên hội có bài chấm chỗ này 9,5đ cho chất lượng nên e mò tìm đến và kết quả thất vọng tràn trề
Về chất lượng phục vụ phải nói tệ rất tệ, đùa chứ ăn lẩu mùa này mà k có quạt khác gì giết nhau, thế nhưng lúc e đề nghị nhân viên cho e xin cái quạt chả ai chịu làm , người này đùn đẩy ng kia. Nhân viên oder sau khi e chốt món và quyết định uống trà đá thay vì bia bạn ý tỏ thái độ luôn ( kiểu m k uống bia bố m đếch thích phục vụ). Ngồi nóng quá e kêu muốn hủy oder gọi nhân viên mấy lần k thưa cuối cùng chốt bên bếp đã làm k hủy đc thế mà chờ dài cổ đồ ăn mới mang lên. Chưa kể lúc ăn nhân viên trêu đùa nhau ồn ào và cứ nhìn chằm chằm vào khách rất khó chịu.
Chấm -1/10 cho nhân viên
Về đồ ăn: không biết khẩu vị của mọi người ntn còn e thấy bình thường k có gì đặc biệt, nhìn đĩa ếch xào măng đầy ụ nhưng toàn măng 2/3 là măng , ếch chỉ đc 1/3. Sườn sụn thì cứng ơi là cứng nhai xong báo hại đứa có 3 răng giả như e tối về bị đau. Ngô chiên e k hiểu sao nó có màu đỏ hồng như màu son ở trong đĩa ngô, cứng ngắc và chả thơm mùi bơ gì cả, ăn như ngô rang ý. Trà đá nhạt nhẽo vô cùng phải gọi nó là nước lọc thì đúng hơn
Với tổng hóa đơn 340k cho chỗ này e cảm Thấy rất hối hận biết thế ngay từ đầu thêm tiền đi ăn ở King BBQ còn sướng mồm hơn. Lần đầu tiên và cũng lần cuối cùng đến đây
Lẩu ếch 26A Xuân La xem tiếp
Roasty - Vịt Quay Bắc Kinh - Tầng 1, Toà Nhà HH1, Ngõ 102 Trường Chinh
Vịt quay Jacky 77 Đặng Văn Ngữ xem tiếp
( góc cũng đc)
Ko biết do mình khó tính hay cầu toàn trong ăn uống ko nữa mà thấy cũng bt so với review của các bạn về món này
ngắn gọn thôi
Quán nhỏ xinh ngay mặt đường.số 14 quang trung nha
Thái độ phục vụ: good.
Rất ân tượng với rổ rau sạch sẽ, trà lá nếp thơm và dễ uống.
Bát bún đầy đặn.m và bạn m gọi hai suất đặc biệt Có rất nhiều thứ.cá ngon.dạ dày cá dòn tẩm ướp gì đó thơm thơm .chả cá cũng ngon.
Mỗi điểm trừ là nước dùng chưa dậm đà lắm nên Mình đánh giá 8/10
Địa chỉ 14 quang trung nhé mọi người. xem tiếp
[Góc thảo luận thân thiện = ̄ω ̄= ]
Tự nhiên muốn làm 1 cuộc thảo luận về "ẩm xực" Vinmart quá!
Ở Vinmart,món nào mọi người thấy ngon?Món nào thấy chán? Ko phân biệt chủng loại : đóng hộp,mới chế biến,tươi sống,...,hay mấy "em"đang nằm trên đá lạnh cũng dc hết!
g!" "Bắt đầu!!"
.
.
.
.
Mình trước nhé. Nước ép dưa hấu ngon dã man í!≧▽≦ Cả mề gà cũng ko tệ.Nhưng khó thấy quá! Mới thấy 1 lần duy nhất
xem tiếp
Mong các ace giúp đỡ để sáng mai cháu nó có 1 bữa no nê ) xem tiếp
Hôm nay mua 1 tặng 1 bên Aeon Long Biên; nhà em 6 người đánh bay 4 cái pizza - 2 mỳ ý - 3 pepsi kèm khoai chiên - salad như hình, tổng thiệt hại có 719k. Cực ưng luôn
xem tiếp
[Góc bình thường]
Được hôm trời mưa gió vào Circle K Nam Đồng mua đồ ăn vặt ăn cho vui mà ko vui như tưởng tượng Dưới đây là cảm nhận của t nha!-
- Nước lựu Hàn Quốc: uống không thấy vị lựu, chỉ thấy hơi ngọt ngọt. T không nhận ra vị gì
- Nước nha đam: có nha đam bay bay. Bạn mình bảo chuẩn vị nha đam mà mình thấy nhạt
- Khô gà cay: lần đầu tiên mình ăn nên không so sánh được vs những nơi khác nhưng t thấy vị giống ruốc Ăn cũng được. Hơi ngon ^^! Ngon nhất trong đây
- Nho khô (gói màu vàng): ngọt lịm. Không có vị nho hay bất cứ quả gì
- Khoai Tây que: sau thử qua những thứ trên thì ăn miếng khoai tây ròn, gia vị đậm rong biển thấy ngon thế chứ. Vậy mà ăn liên tục đến miếng thứ 3 tớ thấy mặn x( càng ăn càng mặn. Nhưng chắc là đó tớ ăn nhạt (Bình thường t cũng ăn nhạt rồi)
- Bim bim con tôm: không có gì để nói. Ăn không có vị gì luôn T cảm giấc như ăn bim bim mà bị tóc mỡ )
Có bạn nào hay vào Cỉcle K gợi ý mấy món ăn vặt cho T với. Chứ như lần này t lựa bừa ăn chán ghê
Tổng sản phẩm trên ảnh là 112k ha.
P/s: À à! Kem than tre ngon lắm nhé Ốc quế cũng ngon, kem cũng ngon nhưng mà hay hết lắm xem tiếp
P.s : bài viết dựa theo ý kiến cá nhân,tuỳ khẩu vị mỗi ng k phán xét dưới mọi hình thức xem tiếp
[GÓC KHEN] [NO LẶC LÈ]


Lần đầu tớ review, khẩu vị của tớ dễ tính lắm ạ.
Chả là đang giảm cân nhưng mưa gió thế này thèm chân gà không thể tả Trước thấy review gà không lối thoát của "Chicken box - why not chicken" khá tốt, nên tớ gọi thử gà của quán này luôn. Và tớ đã có 1 bữa ngon lành
- SHIP: ib đặt đồ rep nhanh, lịch sự, báo giá rõ ràng. Nhắn 7h tối ship thì đúng 7h ship, đồ ăn đến tay nóng hổi, thơm phức.
- GIÁ CẢ: 65k 1 suất xôi gà, 85k 1 hộp chân gà chiên mắm/8 chân, ship 20k ---> vừa phải cho 1 cuộc tình
- ĐỒ ĂN: với 170k tớ thấy quá ổn luôn ạ. Đồ đầy đặn, hộp đựng sạch sẽ, ngăn nắp.
+ Xôi đùi gà: Gà ăn ngon, không quá bở, không hôi, da gà giòn tan, sốt vừa miệng. Xôi dẻo, có thêm cả ruốc, rau ăn đỡ ngấy. Cơ mà nhiều quá nên với đứa ăn ít như tớ thì 2 bữa mới hết được ạ
+ chân gà chiên mắm: ngon tuyệt cú mèo luôn >____< vừa miệng, thơm thơm, dai giòn. Chấm ngập tương ớt rồi gặm gặm xem phim đã lắm ý.
- ĐIỂM TRỪ: làm tớ ăn quá đà tăng cân rồi huhuuu
Lan man thế thôi, cảm ơn đã đọc ạ. Chúc các bạn luôn có những bữa ăn thật ngon miệng xem tiếp
Mọi người cho em hỏi nhân kem trà xanh của fivimart bình thường có vị chua không ạ kem trong bánh hnay em vừa mua chua lòm ăn như hỏng í ạ ngửi còn thấy mùi lạ lạ xem tiếp
[ Góc khen ]
Hôm trước xem được review trên nhóm mình về shop này nên quyết định đặt thử. Đây là bánh tinh than tre. Mình yêu cầu thêm nhiều sốt dầu trứng và một ít ruốc. Ruốc với mình hơi mặn. Cốt bánh mềm, bông, thơm. Sốt cũng thơm, vừa miệng. Ăn cả 3 thứ với nhau khá hài hoà. Thái độ bán hàng cũng rất thân thiện. Mình đặt size 15cm, 55k và đã ăn hết sau 15' )) Nếu shop ko ở quá xa so với chỗ mình thì mình nghĩ sẽ ăn thật thường xuyên. xem tiếp
18k cho 2 bát phớ lẩm cẩm to như 2 bát phở
2 con vừa ăn cơm gà ở no lòi kèn lại tò mò sang đây ăn thử.
Giá phớ thập cẩm là 18k nhưng quán khai trương nên đang giảm 50% anh em ạ.
Số 5/84 chùa láng. Anh em qua thử xem. xem tiếp

Các bác ơi chuyện là mẹ em thích bánh chả quá mà em thì không biết ở HN có chỗ nào bán bánh chả ngon ý các bác ai biết cmt chỉ chỗ giúp em để em qua mua về cho mẹ với,em cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
(Góc Khen)
Pizza 18k 1 cái, ngon mà giá quá yêu thươnggg
Hôm nọ đọc được bài viết của bạn nào về pizza vinmart, mình cũng sí sớn mua thử. Êu ngon dã man ạ
Đây là pizza mình mua ở Vinmart Trần Đăng Ninh, cái to đùng, bản vuông. Ở đây 5h chiều mới ra lò Pizza nên cái nào cũng nóng hổi và rất nhanh hết. Ko như ở 1 số vinmart khác là làm từ sáng nên hơi nguội )
Vị này là hỗn hợp gồm xúc xích+phô mai+cà chua. Xúc xích ăn ngập mồm, sốt cà chua ngọt thơm ngậy, mình thích nhất cái sốt của nó ý, đế vỏ dày, qtrong là nóng nên ăn ngon lắm .
Giá e nó là 18.5k vì đag khuyến mại
bthuong là 22k thì phải. Quá rẻeeeeee mà chất lượng cho 1 món ăn này ạ. Với đứa k có xiền như mình cgiac hp vch khi tìm đx chỗ mua pz rẻ y )))))
Khuyên các b nên lấy cái pizza ở rìa cạnh ) vì nta cắt hết các phần thì ở đó thừa ra nhiều nhất. Và đi lúc 5h chiều ms có bánh , sáng trưa họ k làm

xem tiếp
[ GÓC KHEN LẮM LẮM Ý ]

Chả là chiều nay thời tiết đẹp nên em lại ra đường tìm kiếm xem có chỗ ăn nào mình chưa đến ăn bao giờ, cơ bản là cũng buồn mồm thèm ăn )))) Em sực nhớ ra là lần tìm chỗ ăn ở khu vực Nguyên Hồng em thấy nhiều người khen món bánh bao gà thần thánh này. Và thế là em quyết tâm đi ăn, mặc dù tìm chỗ có phần vất vả vì nhà đánh số linh tinh vcl
Theo khẩu vị CỦA EM thì bánh bao này NGON VCH ý Em chưa bao giờ ăn bánh bao mà nhân lại là thịt gà. Cầm bánh bao trên tay đầu tiên là bánh nóng hổi, vỏ bánh mềm và có mùi thơm đặc trưng của vỏ bánh bao. Tiếp theo là bẻ đôi bánh ra thì mùi nhân thơm vcl xộc lên mũi em, em cứ hít lấy hít để ý Nhân gà xé nhỏ vừa miệng, xào cùng với hành tây và lá chanh hay hành ý ( em đoán là lá chanh vì thấy có mùi thơm của lá chanh ) ăn rất ngon, không bị ngấy. Cảm thấy ăn 1 cái không bõ mồm lắm
CHẮC CHẮN là em sẽ mua bánh bao gà ăn. Douma nghiện ccmnr
Giá: 15k/chiếc
Quán nằm ở đầu dốc phố Nguyên Hồng - Đê La Thành. xem tiếp
Góc review
Bánh bơ ruốc phomai ở Fagioli
Hôm trước có thấy mọi người review về bánh ở đây nên em quyết định ăn thử.
Vỏ bánh mềm ngon, nhưng ruốc và sốt ở trên hơi mặn, phomai ở giữa lại hơi ngọt không ra vị phomai lắm nên cảm giác 2 ng ăn vẫn hơi ngấy.
Kích thước bánh vừa khoảng 3 người ăn là hợp lý
Dù sao đây cũng là bánh rất đáng thử với giá 65k là quá hợp lý luôn xem tiếp
GÓC ƯNG CÁI BỤNG
Kính hội - lần đầu e viết review mong ad duyệt bài ạ. Có gì sai sót mn bỏ qua cho iem
E là con hay lê la hàng bún phở. E mới mân mê đc 2 hàng bánh đa này đc khoảng 1 năm nay.
Hình 1 - là hàng Canh cá rô Tứ Thân - số 79 Hoàng Cầu mới. Nc dùng ngon, ngọt thanh, cá mềm, ngọt, có cả rau rút rất ngon. Buổi sáng đi full bàn luôn. Điểm trừ: nhiều quá e ăn cố bánh đa còn cá gói về cho mều giá 40k. Oánh giá 9/10 điểm
Hình 2 - bánh đa Cá rô đồng 102 Mạc Thái Tổ e đã kịp chụp lại địa chỉ. Ở đây e đặc biệt thích nước dùng, rất thơm và ngọt theo kiểu ngọt xương chứ ko bị ảo. Lần nào ăn cũng phải húp hết cả nc ko để lại phí Thịt cá rất ngọt. E hay nhờ cô chủ quán trần rau thơm, cái bát rau ý là bát cô trần và luôn cho thêm nước dùng. Kết quả là 2 đứa đi ăn húp hết cả nước dùng ở bát rau trần )) giá 35k. Oánh giá 9.5/10 điểm
Điểm giống và khác nhau giữa 2 quán.
- Giống nhau:
. Đều có bánh đa đỏ và trắng để khách lựa chọn. E thì thích ăn bánh đa đỏ hơn.
. Chỗ ngồi sạch sẽ, mát mẻ
. Ăn no nặc nè @@ (canh cá Tứ Thân nhiều hơn xíu)
. Phục vụ khá nhanh
. Giá ổn
- Khác nhau:
. Canh cá Tứ Thân cá để nguyên miếng và có nhiều loại cho khách lựa chọn. (Có thể ăn thập cẩm) Trà đá 2-3k gì đó.
. Bánh đa cá rô đồng ở Mạc Thái Tổ thì cá gỡ nhỏ. Rau chêm vào là rau cải. Trà đá nước vối free, tự phục vụ.
Nói chung mỗi bên 1 nét khác nhau nhưng e vẫn nghiêng về Bánh đa cá rô đồng ở Mạc Thái Tổ hơn xíu. Ko hiểu sao mê cái vị đậm đà bên ý mặc dù ít cái hơn xíu so với Tứ Thân nhưng ăn vẫn no căng Trời mưa này mà có bát canh cá rô thì... Ahuhu xem tiếp
Về giá: tổng bill 90k+ 10k ship. Gà cay 40k, thường 20k, chiên 30k.
Nói chung là ok. Sẽ gọi lại. xem tiếp
Lên vincom xem phim, đói nên ông anh mua cho các bánh mỳ ăn tạm. Ôi dồi ôi ỉu dã man. Mà đang bị táo bón khó đi nhăn nhó cả sáng. Mới ăn đc nửa cái bánh mỳ đã đau bụng chạy ngay vào nhà vệ sinh. May mà táo bón chứ bình thường chắc bị tiêu chảy rồi. Bánh ăn quá chán luôn. Ỉu và ngấy, còn mùi vị thì không đã. Không bằng bánh mỳ 12k mình mua ở cổng trường Quỳnh Mai Không biết bao tiền một cái nhưng ăn phí cả mồm ra
Không biết là may mắn vì táo bón hay may mắn vì ăn bánh mỳ luôn thế mới nhận ra táo bón và bánh mỳ như tình yêu vậy. Hai thứ sai sai nhưng gặp đúng nhau đến đúng lúc thì thành hoàn hảo xem tiếp
[Góc khen]
Câu chuyện đi ăn bún cá, vào 1 ngày tình cờ mình có ghé vào 1 quán nhỏ ở đường lê trọng tấn, bây giờ đổi thành đường nguyễn lân
Ấn tượng ban đầu là cô chủ quán nhiệt tình và có giọng nói hay.
Điểm cộng: +hình thức đẹp, sạch sẽ
+nước dùng ngọt thật không phải từ bột ngọt( mình bị say bột ngọt, ăn quá nhiều sẽ bị choáng, chân tay bủn rủn khoảng 20p)
+ cá khá nhiều, ngoài ra còn có đậu, chả cá,
+ nhiều rau, rau ăn kèm sạch
Điểm trừ: quán khá nhỏ. Chỉ có 3 bàn
Bún chả ăn cũng rất vừa miệnh. Nhìn chung là đáng thử
Tổng thiệt hại 2 bát này là 50k
Chấm điểm 9.5/10
Đ/c:188 nguyễn lân xem tiếp
Đồ ăn thì ngon nhưng chất lượng dịch thì khá tệ...
Hnay mình vừa dùng bữa tại nhà hàng vào buổi trưa với bạn. Mình đến lúc 10h51 và các nhân viên nhà hàng đang trên tầng ăn trưa nên chỉ có 1 anh có vẻ là quản lý? Mình chờ bạn rồi mới order, có hỏi xin cốc nước mà bạn nhân viên bảo nhà hàng k có nước, chị có order lavie để em lấy. Hic, nhà hàng mà k bằng quán cà phê thiệt. Xong lúc sau bạn mình đến, trời mưa to tầm tã mãi mới thấy bảo vệ ra che ô cho đi từ taxi vào. Tiếp đến thì nhân viên như chưa bao giờ thấy mưa hay sao mà túm lại hết trc cửa đứng xem mưa nói chuyện ầm ĩ, mãi mới gọi được 1 bạn vào order. Đồ ăn ra thì các bạn bắt đầu mở cả cửa kính để nhìn cho rõ??? Ồn ào dã man át cả tiếng mình và bạn nc, mà lúc đó nhà hàng cũng có khách chứ đâu phải vắng hoe?
Đồ ăn thì mình thấy rất ngon. Salat bơ xoài gà vừa miệng. Mì ý sốt kem và thịt hun khói ăn cũng rất đậm đà. Duy chỉ có chảo bò phô mai hơi ngấy mỡ.
Giá cả thì mình thấy hợp lý với các món ăn. xem tiếp
(Góc khen và hơi chê)
Hôm nay mưa gió bọn mình rủ nhau đi ăn lẩu nướng ở Korean BBQ 275 Đội Cấn
Buffet 189k, đặt bàn qua Pasgo giảm còn 139k/ng. Đi 6 ng dc tặng 1 lẩu 3 chỉ bò trị giá 159k nữa
Điểm trừ là thực đơn chủ yếu là từ lợn v bò, ko có hải sản, cơm trộn nhạt nhẽo ko ngon.
Điểm cộng là quán rộng, sạch, tuy là ko phải kiểu nhà hàng sang chảnh, tẩm ướp vị ngon, kim chi cũng ngon, rau sống sạch sẽ, lẩu tặng cũng ngon từ nc đến bò. Nv nhanh nhẹn, nhiệt tình.
V giá tiền này, thì lựa chọn ăn ở đây quá là xứng đáng. Bọn mình ngồi ăn no ko đứng dậy nổi luôn. Tổng thiệt hại cả nc uống có 940k. xem tiếp
Góc bánh mì
Kepap Bảo tráng Bakery (20k)
Bánh bình thường, rau và sốt cũng không có gì đặc biệt đâu, nhưng thịt nướng thì quả là xuất sắc đó các bác Em ăn kepap ở nhiều nơi lắm rồi nhưng nghiền hàng này. Cái bánh đầy đặn miếng nào ra miếng đó (trong hình là phần cuối cái bánh) một người sức ăn bình thường thì một cái ntn là no.. Thịt tẩm ướp rất vừa miệng, thơm đậm mùi thịt chứ không bị át bởi gia vị, nạc mỡ vừa vặn, thịt hơi dai và ẩm chứ không bở bùng bục Quán không ngồi được nhiều người, được cái dù đông khách nhưng ra đồ rất nhanh. Điểm trừ duy nhất ở đây là không có tương ớt để ngoài để khách tự gia giảm nên nếu ăn cay thì dặn luôn vs nv lúc gọi bánh. Hàng này ngay đầu dốc Hào Nam, em là khách quen ở đây cũng mới 5 năm thôi ợ
Bánh mì Vợ Ong Vàng
Đọc rì viu trên này nên em quyết định thử bánh này chỗ cửa hàng ở Tây Sơn, mua bánh gà ngô và bánh sốt bơ.
Thích ăn ngô nên cứ nghe cái gì có ngô là thấy kích thích rồi dưng bánh này tên vậy chứ chỉ có gà xé, rau và sốt bơ thôi (thực ra sau khi ăn xong em nghĩ nếu có ngô vào lại thành thừa). gà nhạt nhạt khô khô ăn vs sốt rất hợp. Vị kiểu thanh cảnh, bác nào thích xì tai nhiều đạm chắc sẽ thấy hơi nhạt miệng. Nhìn chung là ngon, chắc sẽ ăn vị này thôi cứ không ăn pa tê hay thập cẩm ( đã ăn hết nên không có ảnh)
Bánh sốt bơ phải nói là tuyệt đơn giản nhưng rất ngon. Gì chứ cái sốt bơ ở đây nó đặc biệt ghê gứm, mặn ngọt vừa phải, thơm mà không quá ngậy hoặc nhạt. Túm lại là bị kết đậm cái món này và cái hàng bánh này xem tiếp
[ GÓC ĐAU BỤNG]
Xin chào mọi người ạ, đây là bài viết review đầu tay của em nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Hôm nay em xin được review món bún thái hải sản ở ngõ ngay gần trường đại học hà nội ý ạ. Em nhớ ngõ đấy có cả đống hàng đồ ăn vs có 1 quán đồ hàn.
Chả là hôm nay em có việc ghé qua Hanu, xong nhớ nhớ có bạn review hàng bún thái gần đây, nên lò dò đi thì thấy có quán này. Xong cũng rẻ rẻ có 25k thôi nên vào ăn thử. Ấn tượng đầu tiên là quán khá sạch và nv làm cũng nhanh nữa ạ, bát bún trông cũng đẹp đẹp. Nhưng huhuhu , hương vị thì không ngon như vẻ ngoài của nó. Nước dùng ngọt 1 cách kinh khủng @.@, chỉ có vị ngọt đường thôi ý. Dù em đã cố cứu vớt bát bún bằng 1 quả quất, 3 thìa ớt chưng và 3 thìa giấm. Nhưng nó vẫn ngọt và k có vị chua hay cay luôn. Dị 1 cách khó nói. Vs miếng bề bề ăn bã kinh khủng, cá rán thì đống xương, không giòn vs hơi tanh thêm miếng cà chua bị thâm thâm đen đen ))
Nhưng điểm sáng duy nhất đó chính là tôm và mực tươi, ah thêm miếng đậu rán ăn cũng ngon nữa ạ )) Vs quán có wifi nữa ah )
Có lẽ do có 25k nên chất lượng bát bún nó như thế, nhưng huhu ăn xong em bị đau bụng về ngồi wc nãy giờ.
Biết thee lúc đấy em ăn thử bánh cuốn cao bằng ở quán đối diện xem tiếp
Dưới đây là 1 số Video clip và ảnh mình muốn chia sẻ các bạn xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mình ở tỉnh khác lên HN
Trời mưa quá định gọi ship đồ ăn trưa
Mình xin review các fb bán đồ ăn ngon ạ
Cám ơn mọi người nhiều xem tiếp

Miến ngan siêu ngon nên phải review cho cô bán hàng ) 1 bát mà ú ụ cả ngan, măng, tiết, miến.thêm nước chấm tỏi ớt chua ngọt quá hợp vị.đặc biệt là măng ăn kèm cay chảy nước mắt.ăn xong mà nc mắt nc mũi chảy ròng ròng ( tại mình ăn cay cũng hơi kém)Sẽ còn quay lại n lần
giá cả : 35k/bát
quán nằm trong ngõ 512 xã đàn, hình như bán cả đêm mình đi sớm nên hơi vắng nhưng yên tâm là đáng đồng tiền bát gạo. xem tiếp
Ăn 1 lần lưu luyến cả đời ạ
Dành cho những người nghiện món Mỳ Vằn Thắn như iem ạ
Em ăn ở quán này cũng suýt soát được gần 10 năm rồi ạ Chất lượng vẫn như ngày đầu tiên luôn ạ
Phục vụ : cô chủ quán béo xinh, rất khéo , vui tính và tận tình với khách , phục vụ cũng nhanh.
Địa điểm : Ngõ 105 Bạch Mai ạ ( mn đi thẳng vào ngõ chợ í ạ, đi hết đường chợ thẳng thì rẽ phải đi thẳng là thấy Quán Mỳ Vằn Thắn của cô ở bên phải ạ, còn k cứ hỏi quán : " cô Đào béo bán Mỳ vằn thắn nhé "
Chất lượng : nước dùng đậm đà, dịu ngon ( mình có hỏi thì cô bảo cô ninh xương lợn, mực với tôm tươi để lấy nước ạ ->hiu hiu bảo sao ngọt ngon và ăn xong nhớ đến vậy :((( ) sủi rán giòn rụm, có đủ : sủi luộc , gan, trứng , rau , hẹ , thịt xíu ,... Nói chung ăn 1 tô này là No ứ ừ ự luôn í
Giá : 30k cho 1 tô to oạch như trên ảnh của mình up nhé
Mình chia sẻ để mn cùng biết đến 1 địa điểm ăn Sáng ngon bổ mà giá cũng k đắt, mình tuần nào cũng phải ăn mấy lần, nhưng giờ vì lí do đi học xa nên chỉ cuối tuần được về nhà mới có cơ hôm j ghé ăn tại quán ạ, mình ăn suốt 10 năm nay 1 quán mì thì mn biết cô làm ăn uy tín như thế nào rồi đấy Hãy đến và rủ thêm ng thân , bạn bè của mn nhé Sẽ k phải hối hận đâu ạ
P/s : điểm trừ của quán là nếu đi ăn sáng vào cuối tuần, đến sau 9 rưỡi là sợ hết lun r á :((( xem tiếp
Xin phép ad.
Các anh chị nào hay ăn vặt cho em xin ít địa điểm ăn vặt ngon ở HN với ạ.
Kiểu như chợ đêm hay các khu bán đồ ăn vặt như vậy với ạ.
Ac nào k biết đi qa cho e xin một chấm ạ.
Em cảm ơn !!! xem tiếp
[Góc mer mộng]
Các dreamơ thích đi đâu thế . Ad thì sẽ chọn Maldives

xem tiếp

Mọi bguoiwf cho mình hỏi đi Hàn Quốc vào tháng mấy thì có lá vàng đep vậy???? Cám ơn ạ xem tiếp
[Góc khen]
Lần đầu viết review có lủng củng thì cả nhà thông cảm nhé
Pizza, mỳ ý của fb Thu Nguyen
Mình thường xuyên đói đêm, và để tìm đc 1 địa chỉ bán đồ ăn đêm ngon hơi bị khó. Biết fb chị ý cũng do tình cờ đc bạn chỉ cho thôi )
Pizza ở đây có khá nhiều vị, bản thân t thích nhất là jambon dứa và hải sản, chồng thì thích bò ngô. Theo ảnh bên dưới đây thì cái có 1 miếng rời ra là gà bbq, bên trên jambon dứa, xong đến bò ngô, cuối cùng là hải sản. Ở giữa là mì jambon sốt kem, t đặc biệt nghiện mì sốt kem của chị ý, lần nào cũng phải order thêm sốt. Pizza đế mỏng và giòn, đúng kiểu mình thích )
Giá cho mỗi chiếc pizza size bé là 90k, size to là 140k, mỳ sốt kem jambon là 90k
Pizza còn nhiều vị nữa nhưng t k nhớ hết được. Có vị pizza sườn ăn cũng khá ngon. Pizza cá ngừ thì bản thân t thấy hơi ngấy xíu.
Mì ý có mì sốt kem hải sản, sốt kem jam bon và mì bò băm. Nhưng mỳ bò băm t ăn có vẻ k hợp khẩu vị lắm )
Ship hơi lâu vì gọi đặt c ý mới làm, mang đồ đến nơi pizza và mì vẫn còn nóng nguyên, do vận chuyển c ý có cái túi chuyên dụng giữ nhiệt. Nhà c ý ở tận Bạch Mai, nhà t ở Nguyễn trãi, khá xa, phí ship 30k t thấy là bình thường, k cao.
Chị ý chỉ bán online, có ship 24/24 luôn nhá ^^
À, trong hình là pizza size to nhé.

xem tiếp
[GÓC HƠI KHEN]
Hôm trước mình mới ăn nướng sau chuỗi ngày dài toàn lẩu. Quán này mình được bạn giới thiệu. Cả set như trong hình mình ăn là 139k, them đĩa ngô chiên 30k, tổng chi phí là 170k, hai người ăn no luôn. Hình chụp bị thiếu mất đĩa bánh mỳ vs một góc đĩa đồ nướng, chỗ đó còn thịt bò, lòng vs nầm. Theo mình thì đồ ăn hôm đó khá là ok, gia vị tẩm đúng khẩu vị của mình, rất thích. Nước chấm là nước chấm me, bình thường đi ăn nướng mình ko ăn nước chấm nên không biết nhận xét nhưng bạn đi cùng mình thì khen nước chấm ngon, đậm vị.Đặc biệt mình thích tôm vs mực trong set nướng, ăn khá là tươi, ko giống nhiều quán khác. Về menu, menu của quán chưa đk cập nhật đủ các món, ví dụ như đồ nướng là chưa có trên menu này, lúc bọn mình phân vân ko biết ăn gì thì chị chủ bảo có nướng nên chọn luôn, ngoài ra quán còn có lẩu vs mấy món lặt vặt nữa, có lẽ lần sau đến mình sẽ thử Quán thì hơi nhỏ nhưng khá là sạch sẽ, giấy dán tường hình gạch đang xây nhìn hay hay . Phục vụ khá là nhanh, thái độ cũng tốt. Tuy nhiên vẫn có vài điểm trừ nhỏ. 1 là hôm đó mình ăn thì nầm hơi dai, mình bị mọc răng khôn, khá đau nên ăn hơi bị khó khăn. 2 là trong set nướng của mình ko có nấm kim châm, món mà mình rất thích TT.3 là rau cuốn thì lại ko có xà lách, dù mình ko ăn đến nhưng mà thiếu thì vẫn là thiếu. Chị chủ khá là thân thiện, mình cũng đã review lại điểm trừ với chị ấy, mong lần sau đến sẽ hoàn thiện hơn. Quán mới mở, nên hơi vắng khách. Quán tên Lẩu Huyền béo, ở 234 Thượng Đình, biển màu xanh lá cây, nằm cạnh một quán ốc, hơi bị lọt thỏm so với các quán lẩu nướng ở đấy, . Tóm lại thì mình khá là ưng đồ ăn của quán, giá cả sinh viên, đạt đủ tiêu chuẩn rẻ và ngon, chị chủ cũng hơi quen với bạn mình nên mình nghĩ vệ sinh vs chất lượng cũng ok. Các bạn nên qua thử đồ ở đây, rất hợp ăn 2 người hoặc nhóm nhiều người  nói chung là mình sẽ còn quay lại nhiều nhiều. xem tiếp