[Góc kiểm chứng]
Sau mấy lần nghe các bạn review khen nức nở quán chú khó tính huyền thoại ở ngõ 66 hồ tùng mậu,nay mình vác xác Đi ăn thử. Theo như mình nhận xét thì ntn:
_quán khá rộng sạch
_giá cả chỉ Dao động 2x-3x
_Phục vụ nhanh, nhiệt tình
_đồ ăn : bánh xèo mình thấy khá ngon, vừa miệng. Nước mía trân châu vị hơi giống chè được cái lạ miệng. Ngao xào cay thơm nức luôn, nước sốt vừa miệng.
_phần chê: nem chua k ngon sữa chua đánh đá vị kiwi thấy mùi kiwi lạ lạ Sao ấy,bánh mì mật ong ăn nhạt và mềm chứ k giòn và đượm nhiều sốt mật ong nướng như chỗ khác mình ăn.
Nhìn chung thì đánh giá tổng quan của mình tầm 6/10 xem tiếp
P/s: gửi bạn up bài khen quán Mây là làm ơn hãy có tâm. Mình thật ngu ngok khi tin bạn Pr quán mà bày hết được đồ ra để chụp thì cũng nghi nghi rồi ) xem tiếp
(Góc chê) Gemini Nam Đồng.
Là một người có sở thích lê la khắp các quán cà phê ở Hà Nội , nhưng chưa bao giờ thấy 1 quán nào phục vụ 1 cốc cà phê vừa ít vừa bẩn như thế này. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Hà Nội giấu em kĩ quá hoặc không tìm ra được em, LÒNG NƯỚNG ạ !!!
Chả là dạo này bị thèm LÒNG NƯỚNG mà dài cổ không tìm được quán nào chất lượng ổn 1 chút vì bụng dạ kém
Tiện đây a/e cho xin ít review về các quán có lòng, có lòng và có lòng với ạ. Buffet lẩu-nướng càng tốt vì em thuộc dạng dạ dày vô đáy.
xem tiếp
Inbox hoặc gọi 0835.286.268 để được tư vấn cụ thể.
xem tiếp
Thiết kế và branding của quán tuy nhỏ nhưng làm khá chỉn chu, nhưng mình chỉ khen được mỗi thế xem tiếp
- Đồ ăn: còn chưa được thấy đồ ăn chín nên miễn bình luận vậy ))
- Phục vụ: cho âm điểm chắc cũng không xứng đáng
- Giá: cũng xin là ĐƯỢC thanh toán lon coca với giá 16k và 10% VAT
Kết luận: Chắc là bị điên mới quay lại xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Thề là không bao giờ có lần thứ 2 bước chân vào cái quán này. Cũng chỉ là vô tình tìm được trên FB những quán ăn ngon gần phố đi bộ.Sai từ địa điểm đi vào.Ghi là HÀNG GAI mà có phải là địa điểm chính xác đâu, phải đi hết hàng gai, sang 1 phố khác (Hàng gì thì mình quên mất r) Tìm được địa điểm thì đó chỉ là 1 quán vỉa h. Ok i'm fine, ko sao cả, Là món ăn ngon thì chấp nhận 1 chút cũng không sao. Câu chuyện bắt đầu từ đây.
nem chua rán 5k/cái - chỉ bán 10 cái trở lên. và 1 đĩa dưa chuột 20k. Đợi chờ mỏi mò (như đợi mầm đá vậy) cuối cùng những thứ mình gọi cũng bắt đầu xuất hiện.
Hình ảnh Review đẹp đẽ là bao nhiều thì mình thất vọng bấy nhiêu:
- Đây là hình ảnh 10 chiếc nem chua rán mình vừa nhận được với giá trị là 50K. Thực chất, đây là nem rán cháy cạnh chứ ko phải nem chua rán nữa. mùi vị rất chi là thơm các bạn ạ, toàn mùi khét lẹt không thôi.
- Bên cạnh là 1 đĩa dưa chuột trị giá 20k của mình. Dưa chuột ủng, hỏng hết rồi còn mang ra bán. Không thể nuốt nổi chứ chưa nói là ăn.
Lúc đầu vào quán, còn bị bà chủ gạ gọi thêm vì đồ ăn ở đây ngon. BÀ CHỦ CÓ TÂM NHẤT QUẢ ĐẤT mình từng gặp.
Với số tiền mình bỏ ra, nếu là đồ ăn ngon thì mình không tiếc, thậm chí còn mua thêm và mua mang về. Nhưng nhìn những gì dưới ảnh mình không tin đây là những thứ mình đã gọi. Khác xa so với những gì mình mong đợi.
Nem chua rán ở đâu cũng có, cứ nghĩ ở đây là đặc sản nên tiện thể đi qua thì ghé vào ăn thử.ĐÚNG LÀ ĐẶC SẢN PHỐ ĐI BỘ. xem tiếp
Cả nhà ơi cho em hỏi. Cơ quan e đi Quy Nhơn 18-20/10,book phòng ở FLC Quy Nhơn mọi người cho em xin một số địa điểm thăm quan, sống ảo và ăn uống quanh quanh đấy với ạ. Em đi tận 14 người mà chưa ai đi Quy Nhơn bao giờ cả. Em cám ơn cả nhà! xem tiếp
[ Góc hỏi han]
Tình hình là em chuẩn bị đi Sầm Sơn tự túc. Anh/chị/em nào đã đi rồi có thể cho em xin kinh nghiệm, review về nhà nghỉ, chỗ ăn vặt, hải sản ngon không ạ? Cả chỗ chơi nữa ạ
Em xin chân thành cảm ơn ạ xem tiếp
(Góc hỏi han )
Gấp gấp
Mình đg thèm lòng rán với cháo lòng quá
K biết ở khu vực đống đa , hai bà trưng có quán cháo lòng nào ngon mà giá cả phải chăng ạ xem tiếp
(GÓC HÀI LÒNG)
Xin chào mọi người! Lâu lâu e mới tìm đc hàng phở thực sự ngon như này,hàng phở này là do chồng e khai sáng dắt đi ăn vì ông chủ ở đây cũng đi theo đạo cùng cộng đoàn nhà thờ vs nhau và cũng gần ngay sau nhà e nên ăn thử. Nói đến phở gà thì thực sự là e chưa ăn hàng phở nào nước thơm,đậm đà,gà ngon,nhiều và sạch sẽ như này!phải khẳng định luôn )) từ ngày e ăn ở đây xong ngày nào 2 vợ chồng e cũng ăn phở nhà này và cảm thấy phở nhà khác ko ngon và ko ăn nổi.
Hình e up đầu tiên là phở Gà chân. Chân gà ta lọc và thịt gà ta,ăn rất lạ miệng giòn giòn và ngon còn ai muốn trg hợp an toàn thì ăn tái gà cho dễ ăn )) điểm cộng ở đây là ông chủ rất sạch sẽ,bát luôn trong tình trạng trần trong nồi nước sôi,và rất nhớ khách nào đến trc đến sau nên ko sợ ngta quên mình ko đưa đồ. Thịt bò và gà ăn rất đã miệng vì đậm đà luôn! Ở đây đồng giá phở ntn cũng là 50k/bát,phở gà hay tái gà,gà chân,v..v thế nên e thấy nhiều ng họ gọi phở đặc biệt lắm là có tim mề gan và tràng trứng và gà. E thì e hay gọi 1 là Gà Chân và 2 là Tái gà. Tổng lại e chấm 10d cho hàng phở này mng ra ăn thử xem có ngon như e review ko ))
P/s: Hàng phở tên Hải Hiệu ở số 2 Ngũ Xã,ngay đầu dốc thôi nhưng có 2 hàng phở sát nhau 1 hàng chuyên phở bò và 1 hàng chuyên phở gà mng nhé,hiện tại hàng phở đó đang xây nhà nên họ chuyển địa điểm sang quán cafe ngay đối diện bên đường đó ạ tiện cho các bác tìm. xem tiếp
#ask#dalat
Tuần sau em có vào Đà Lạt. Các bác cho em hỏi ngoài tuyệt tình cốc thì trung tâm văn hoá thanh thiếu niên là bị cấm hẳn luôn rồi ạ?? Với thời tiết bây h trong đấy thế nào ạ??
Thanks xem tiếp
<góc khen>
Hôm rồi mình đc bạn khai sáng cho quán bún ốc này ở 19 kim mã thượng. Ăn xong mà mê luôn ý. Bát bún đầy đặn và mình thích nhất nước dùng, đậm đà không mặn nhưng cũng k nhạt nhẽo, chua vừa miệng thanh mát. Nc dùng cho thêm ít ớt ăn cay cay và mắm tôm thơm thơm thì chỉ có húp hết nc đến giọt cuối cùng vẫn thèm. Ốc giòn không bị sạn hay có ốc con nhưng vs con ăn nhiều như mình sẽ thấy hơi ít ốc. Bò trần mềm, không dai, ăn chuẩn bò tái. Hành phi ở đây là hành lá, không phải hành củ bthg nhưng rất thơm, k bị cháy và cảm giác hành phi ăn kèm là mới chiên vì còn nguyên mỡ béo ngậy chứ kp hành khô để lưu cữu. Rau sống thì cá nhân mình thấy cho hơi ít, 2 ng đi ăn có 1 rổ kia thôi, quẩy ở đây cũng chỉ 5k/đĩa/4 chiếc, hơi ít và quẩy ở đây thì ỉu, k ngon lắm nên mình k thích, ăn bún thôi ) Quán mở từ sáng đến tối rất đông nhưng pvu nhiều ng nên khá nhanh nhẹn, có đồ uống trái cây, mình để ý menu có món rau má đậu xanh hay hay mà chưa đc thử ) đồ uống trái cây là của quán bên cạnh nên ăn trưa hay sáng sẽ có chứ tối thì chỉ trà đá thôi ) menu rõ ràng dễ gọi đồ, k gian là nhà riêng nên hơi chật chội. Từ khi biết quán này thì cả ngày mình ăn bún ốc cũng k thấy ngán huhu xem tiếp
[góc chê]
Haha chicken - Thái Thịnh - chuyên gà Hàn nhé
Tôi vô thẳng review luôn nhé anh em! Lòng vòng đi xa mệt nhắm
KHEN : có mấy bạn nhân viên trẻ tuổi khá dễ chịu, quán mát, sạch sẽ, bàn ghế bát đũa lịch sự, đẹp
CHÊ
1. Về nhân viên: ngoài mấy bạn nhiên viên trẻ cute thì có 1 chị tầm trung tuổi nói chuyện rất rất khó nghe! Như đuổi khách đi vậy
2. Về không gian: quán có 1 tầng và khá hẹp nên đông chút là ồn ào dã man. Bàn đôi hơi chật chội, ngồi k thoải mái, để đồ ăn cx chật. Hqa mình đi gặp đúng 1 lớp nào đang liên hoan ấy! Như cạnh 1 cái chợ -.-
3. Về đồ ăn: mình gọi 1 chảo ga sốt phủ phô mai size M + 1 tokboki thêm phô mai + 1 lon fanta = 330k. Khoan nói đắt rẻ, nói về vị của đồ ăn nhé
- Gà rút xương chiên sốt phủ phô mai: gà chiên bột cứng ngắc, ngọt đến mức đứa hảo ngọt như tớ phải ăn kèm kimchi chua cho đỡ! Lúc thanh toán thấy note là phần của t là thịt đùi, mà tớ ăn thấy rõ ràng là miếng ức! Mặc dù có đốt nến ở dưới mà gà nó vẫn nguội lạnh dã man
- Tokboki: trắng ởn, mùi ớt siêu nồng, cay, tớ cảm giác ăn miếng mà như có mùi thuốc bắc, siêu khó ăn. Anh ng yêu tớ ăn uống siêu dễ dãi mà còn k ăn nổi, bỏ lại 3/4 suất tok
- PHÔ MAI : mùi bị nồng, ăn với đồ ăn lạc quẻ dã man!
- Đồ ăn kèm: kim chi ăn khá được, củ cải muối lại ngọt quá
Đồ ăn khá tệ, anh ng yêu dễ dãi còn chê, bỏ dở k ăn, không gian chật chội, chắc chắn là ko bao giờ quay lại!
Ảnh bên dưới là ảnh của fb quán, đi ăn chán quá tuôi k chụp! xem tiếp
Đi đài loan vào tháng nào đẹp các bạn? Tớ chưa đi bao giờ định đi tour. Có bạn nào biết tour ở sg nào chất lượng không ạ ? Thanks xem tiếp
Hôm ý mình gọi như hình: 1 ba chỉ heo lớn(nhỏ 39/lớn 99k), 1 dải bò nướng mật ong, 1 dạ dày, 1 bạch tuộc,1 nộm sứa, 2 pepsi+1 trà đá.
=> tổng chưa đến 350k, mình cũng k nhớ là bnhieu nhưng tóm lại là rất rẻ. Vì mình có gọi thêm mấy món ăn kèm nữa nên giá hơi cao so vs 2 người.
Tuy nhiên theo như đánh giá của mình 5* cho cả thái độ phục vụ của nvien cho đến chất lượng đồ ăn.
Nhân viên phục vụ rất chu đáo, thường hay check lại đồ xem còn thiếu gì nữa không, đưa đồ ăn ra rất nhanh. Thường xuyên để ý để thay vỉ cho khách(mặc dù mình cũng chưa cần thay lắm ) ). Ăn ở đây các bạn k cần hò hét khản cổ để được thay vỉ, cất đĩa tiện đc bnhieu, chỉ cần dơ tay yêu cầu cgi là tức tốc có liền.
Như các bạn thấy thì đồ ăn bày ra rất đẹp mắt (trước tiên là đẹp mắt đã nhé, ngon miệng tính sau), đồ được nêm nếm rất vừa miệng-nói chung là ngon!
Sạch sẽ: nói về khâu sạch sẽ an toàn, khuất mắt thì mình k biết nhé )) chứ nói về việc nhìn và cảm nhận mình thấy ở Mắm rất sạch+ an toàn vệ sinh (ăn 7-8lần chưa đi ị đùn lần nào ) )
Chấm cho 5* tình thương mến thương. Còn rất nhiều những quán nướng mình biết khá ngon, ở khu Ba Đình nữa. Nếu quan tâm cho mình 1 chấm nhé mình sẽ đăng cho các bạn.
edit thêm:)) quán là nướng không khói+ngồi phòng điều hòa nhé ) quên mất khâu này ngồi ăn ngon lành k bị vã mồ hôi đâu ạ, trời hè thì Mắm chấp hết! xem tiếp
Góc không biết nên khen hay chê
Bà Dưỡng Đà Nẵng
Hôm qua ngày cuối cùng mình ở ĐN nên thử vào ăn bánh xèo xem tại sao nó lại nổi tiếng ) Đi qua con ngõ bao nhiêu hàng bánh xèo, nhưng hàng nhà bà Dưỡng là đông nhất dù ở cuối ngõ. Mấu hàng khác vắng teo. Vào đó ăn ko cần gọi đồ luôn nhân viên cứ mang ra cái gì ăn thì lấy ko thì thôi. Nhận xét 1 chút về bánh xèo. Siêu ngon, nhân đầy đặn , rau ăn kèm tươi và điểm nhấn là nước tương tự làm. Chưa ăn ở đâu có nước tương giống thế 50k/3 chiếc nói chung cũng đáng đồng tiền bát gạo. Nem lụi thì 100k/20 cái ngon nhưng hơi bé. 1 mình mình có thể ăn trên dưới 10 cái rồi ) Nói chung các bạn đi du lịch nên thử ăn, rất vừa mồm. Chấm 9/10
Góc hoang mang : Thấy tương ngon quá nên mua 10 chai mang về. Nhờ đóng thùng để gửi sân bay luôn. 500k/10 chai + 30 thùng xốp. Đóng đẹp lắm mình cũng ko đc nhìn khi ngta đóng. Ko có gì đáng nói khi về mở ra có 8 chai tương Không biết nên nghĩ như thế nào cho phải đây ạ xem tiếp
[Góc khen dạo]
Phở Bạch Mai - 451 Bạch Mai
Hum nay em xin phép gửi đến hội một địa chỉ ăn mới.
Quán sạch sẽ, gọn gàng, ông chủ hiếu khách và nấu ăn rất có tâm với tiêu chí nhà ăn sao khách ăn vậy (e đi ăn e bị bệnh để ý, đồ ăn ngon ji thì ngon nhưng nhìn sàn nhà và bàn ăn dính đầy mỡ, nhìn đũa mốc mốc ẩm ẩm là e cg thấy độ ngon giảm hẳn rồi). Nhìn chủ quán e nghĩ các bác sẽ tin điều e nói thui.
Nhân viên ngoan, lễ phép.
Mùa hè quán bật điều hoà nên không sợ vừa ăn vừa mướt mải lau mồ hôi.
Nước dùng rất thật, ko phải nước dùng mỳ chính đâu ạ. Em mà ăn có mỳ chính là bị quay đơ cả ngày luôn.
Đặc biệt đồng giá 24k/ bát, free trà đá.
Mở tại nhà nên mới có giá này đấy ạ.
xem tiếp
Bạn nào ở khu Chùa Láng hoặc đường Láng thì nên thử 3 quán này vì nó bao ngon luôn, 2 vc mình tuần nào cũng đóng họ ít nhất 2/3 quán )
Update thêm là các quán này mở buổi sáng đến tầm trưa là hết hết là hết luôn ko pha thêm nước để bán. xem tiếp
<góc cảm nhận> - gần nhà
Đối với mình ^^ - 1 người tập gym thì bữa sáng nó quan trọng và chiếm phần lớn năng lượng cả ngày của mình . Về vấn đề cảm nhận đồ ăn mình có chút nhạy cảm ^^ . Ăn quan này đã được độ chục lần ( vì chỉ có thi thoảng thứ 7 chủ nhật nghỉ học ăn thui ) h ms review ^^ . Quán bún cá ( chuyên bún cá , bánh đã cá nữa nhé ) thì chắc nó khác biệt hoàn toàn so vs nhưng lần ăn ở 1 số quán bún cá khác .( Mình có để ý ở 1 số quan họ cho cái nước gì màu đỏ vào hoặc cái chua loét- mình rất sợ khoản ý .) .
Còn mình ăn ở đây :
+ cái nước ( chua- của cà chùa , ngọt - cái gì đó mình không biết, mặn ,thơm- rau mùi và 1 số loại season herb khách nữa ). Thêm nữa nước dùng rất vừa và chưa quán nào như quán này mình húp được hết sạch nước tuy bát rất đầy no căng bụng luôn - thử đi sẽ thấy nó như sao ahihi
+ cá ( thơm , vàng ruộm , mềm , ko xương , ko khô , ko quắt )
+ bánh đa ( chín vừa phải , ko nát , không vón cục )
+ quầy vàng , giòn ( ko biết các bạn thế nào chứ mình kén quẩy lắm sợ ăn vì báo đài bảo bẩn , nhưng ăn ở đây quẩy mình ăn cảm nhận khác lắm , lúc có hỏi thì cô bảo cô đặt riêng ở 1 chỗ bán quẩy - mua khá đắt nên ở của hàng muốn ăn quẩy nên ra sớm vì ít )
+ 1 số phụ gia như nước chấm , và à" măng" mình có chụp ở dưới nhé , thường thì ở 1 số quán người ta thường đi lấy về hoặc măng ăn dư đề ngay mai bán , còn nhà cô ý ăn đâu thái đấy ) ngon lắm vàng ko thâm
+ quán sạch sẽ lắm , khách ăn xong đứng dậy là cô thường ra lau bàn ngay - ko có váng mợ mặt bàn đâu nhé ( ko biết quán đông như nào , mình toàn ăn sớm 7h )
+ có mỗi cô ý vs chú ý làm thui quán xuyến hết công việc nhưng vẫn tận tình và niềm nở lắm
Điểm thiểu: nho nhỏ ^^
- ko có wifi
Cảm nhận 8/10 - có sự khác biệt
Quán ở số 46 ngõ 80 hoa lâm - long biên nhé :")
Hì lần đầu viết ^^ - đó là cảm nhận của mình
Thanks ^^ xem tiếp
(GÓC HỎI HAN)
Anh chị em bạn bè chi em xin 500 địa chỉ homestay ở Ba Vì được k ạ?
Em cảm ơn!!! xem tiếp
Em đang có việc chuẩn bị đi Cà Mau, không biết có gì chơi ở khu vực đó không ạ!
Mọi người ai đi rồi cho em xin ít review với!
Thanks ad!
xem tiếp
Mọi người cho hỏi có ai ở Huế ko, nếu đi từ Huế sang Quảng Bình đi xe khách thì có nhà xe nào? Và Ngoài đi Phong Nha, động Thiên Đường ra còn chỗ nào thú vị ở Quảng Bình ko mọi người
Cảm ơn mọi người xem tiếp
Em cần tìm khách sạn nhà nghỉ tại Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh ạ ! xem tiếp
Giữa tháng 10, e định đi ra Cửa lò Nghệ An chơi, thăm quan du lịch. Cả nhà cho e hỏi thời tiết ở đó thì có đc ko? Có bị gặp mưa bão ko?
Thanks all xem tiếp
Hồi nhỏ tôi nhớ là mình say mê đọc câu chuyện ly kỳ về Pompeii một thành phố hoa lệ thời La Mã bỗng trong chốc lát bị đốt cháy thành tro bụi khi ngọn núi lửa quanh đó bùng phát vào khoảng năm 79 sau Chúa Giáng Sinh. Không ngờ rằng gần 2000 năm sau đó mình lại trên chuyến tàu đến thành phố này, thành phố duy nhất trên thế giới đứng lại với thời gian và không còn sự sống. Chuyến xe lửa đi từ Napoli đông nghẹt người- ai cũng hăm hở chờ mong đến trạm dừng. Mới buổi sáng mà trời đã nắng chói chang khi tôi bước qua cánh cổng, đi vào ngôi mộ sống được gìn giữ gần như nguyên bản của Pompeii với từng con đường, những cột đền chạm trổ kỹ càng và những hình tượng các thần linh không còn nguyên vẹn. Bước dần qua trung tâm thành phố, qua ngôi đền thờ Apollo, thu lại hình ảnh những ngôi nhà giàu có với những tranh vẽ điêu khắc công phu..đến những khu dân cư sinh hoạt với các chậu bằng sành xứ.. tôi ngây người khi bắt gặp một xác người ngồi co rúm lại- như đang cố tránh những cơn lửa thiêu đốt mình. Sức nóng và diêm sinh đã biến các hình hài như vào khuôn ép- cho thấy cả những nét kinh hoàng, khủng khiếp hằn trên nét mặt. Thật xúc động khi nhìn hình ảnh một chú chó nằm co quắp và vô số những dạng người khác nhau rải rác trong thành phố của người chết này.
Đến Pompeii để thấy cuộc đời sao quá mỏng manh, trong chốc lát, chỉ trong chốc lát thôi tất cả đều tan biến. Lầu vàng, điện ngọc cũng trở thành tro bụi. Không biết rằng mọi người đang sinh hoạt gì trong những phút cuối cùng của đời mình? Có ai chuẩn bị, có ai ngờ? Hỏi chắc là cũng để trả lời.
Thật hạnh phúc và trân trọng biết bao cuộc sống mỗi ngày để chuẩn bị cho những điều mà Thiên Chúa báo trước sẽ xảy ra khi sự cuối cùng sẽ đến. xem tiếp
Với mức giá đang khuyến mãi thì trong tầm giá này Suchef ăn cũng khá là ổn, còn sau hết khuyến mãi thì chắc sẽ tìm thêm các địa điểm khác. xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi ở vinpearl resort phú quốc có dịch vụ đưa đón bằng xe bus free ra thị trấn Dương đông ko ak??? xem tiếp
(Góc khen dạo)
Thấy dạo này ts chân châu đường đen đang hót hòn họt rần rần khắp mặt trận mà chưa đx thử xem tn. Nay thấy Xinshiqui mới thêm món này mà đc mua 1 tặng 1 nữa nên mò sang thử. K so sánh đc với bên ally hay các hãng khác vì chưa uống bh. Đây là lần đầu tiên m uống tsccdđ ở Xinshiqui thấy cc đường đen vị như đường mía cháy í vừa thơm vừa giòn, khuấy lên quyện với sữa uống ngon lắm ạ. Rất đáng thử.
Khẩu vị mỗi ng khác nhau nên có thể m thấy rất ngon nhưng nh khác thì k xem tiếp
[GÓC PHẪN NỘ] Dingtea 1C Hồ Đắc Di.
Thực sự là nửa đêm rồi, nhưng quá bức xúc nên mới phải lên đây để gọi hồn quán.
Hơn 10h tối nay mình có qua Dingtea Hồ Đắc Di và order 1 đơn gồm 2 trà nhài sữa, 1 trà đào sữa, 1 trà sữa mật ong và 1 nước vải lô hội. Cộng thêm cả topping thì hóa đơn là 199k.
Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu mình không order 70% đường và 30% đá cho 3/5 cốc, 2 cốc còn lại giữ nguyên đường đá nhưng các bạn ấy lại pha thành 30% ĐƯỜNG và 70% ĐÁ cho TẤT CẢ các cốc. OK và các cốc khi mang về đều nhạt toẹt.
Mọi chuyện cũng sẽ chỉ dừng lại ở đấy nếu khi về nhà mình không phát hiện ra là cốc nước vải lô hội của mình biến mất, và thay vào đó là 1 cốc trà nhài sữa .
Và không chỉ dừng lại ở đó , các bạn càng làm mình bất ngờ khi trân châu trắng trong trà sữa mật ong cũng biến mất luôn.
Mình thừa nhận là bản thân mình sơ ý khi không check lại cẩn thận. Nhưng đã đêm rồi và tất cả những gì mình muốn là phóng thật nhanh về nhà để uống cốc trà của mình. Nhưng mà sự muốn ấy đã bị hủy hoại bởi 5 cốc trà nhạt thếch và nhầm lẫn lung tung.
Điểm gỡ gạc lại duy nhất của quán là lúc mình gọi điện để phản ánh thì các bạn ấy đã đền cho mình 1 cốc nước vải lô hội( và mình lại lóc cóc đến lấy lúc nửa đêm) cho mẹ mình.
Nhưng thực sự là mình rất thất vọng và sẽ không quay lại vì mình sẽ không thể có kiên nhẫn để chấp nhận bất kì 1 sự nhầm lẫn ntn nữa.
( Thậm chí mình đã bảo vs chị mình là dingtea Hồ Đắc Di pha ổn lắm sau khi chị mình muốn sang Phạm Ngọc Thạch mua )
Edit thêm là lúc mình gọi điện để phản ánh thì các bạn ấy xin lỗi vì lí do cửa hàng đông nên pha nhầm. Và mình xin đính chính là lúc đấy ko hề đông, tính cả mình là có 2 người order xem tiếp
[Góc thất vọng tràn trề]
Ẩn dật trong hội lâu mà nay mới đua đòi rì viu cơ mà hơi tiêu cực xíu mong các bác nương tay. Cảm ơn ad Công Vũ duyệt bài giúp e ạ!!!
Chả là hôm nọ e vs ny có đi lòng vòng quanh khu Hà đông cả tối và cuối cùng quyết định vào đây vì chưa thử ở đây bao giờ. (Mặc dù e làm ở toà này gần 3 tháng )))))
Thứ nhất: nhận viên phục vụ tệ kinh khủnggggg. E vào lúc ấy tầm gần 9h tối và có 2-3 khách. Nhân viên thấy khách k chào vẫn ngồi nc vs nhau e đã k vui r.e order và ngồi chờ thì có 2-3 top vào cũng khá đông. E ngồi chờ tầm 15' vẫn k thấy gọi lấy đồ. Bất ngờ hơn là cái top vào ngay sau e có đồ trước. Wowwwwww ))))))))) mặt đúng kiểu oắt ờ ắc )))))))
Thứ hai: về đồ uống. E gọi 1 matcha kem cheese và 1 trà chanh leo kim quất mật ong. Và lại Wowwwwww lần 2 E thề e k cảm nhận vị gì ngoài vị đắng. Phải uống kiểu nuốt thật nhanh k thì k chịu đk. Thật sự hoảnggggg
Trước e từng uống ở cơ sở Bạch Mai cả 2 loại này r và thấy ưng nên e đã chọn phương pháp an toàn là gọi cùng loại cơ mà e đã sai ))))))))
Được mỗi cái trân châu ngon )))))))))
Chốt: 124k cho 2 cái cốc này thì e xin phép cáo từ và chào thân ái luôn ạ!!!
E uống ở Royal Tea cơ sở toa Hồ Gươm Plaza Hà Đông ạ! xem tiếp
<Góc khenn>
Big nướng 245 Trần Đại Ngĩa
Chả là hôm mưa to gió lớn mình vs nhóm bạn thèm ăn nướng mà quán qen lại hết bàn nên đánh liều đội mưa gió ra đây chén thử.
Lúc vừa tới thì thấy tầng 1 của qán trông buồn bã ảm đạm k thấy có khách ăn nhưng nhân viên r nhiệt tình che ô ra đón khách vào thấy bọn mình đi chân đất còn vào lấy dép để khách đi lên tầng.
Tầng 2 của quán ngược lại trông ấm áp thoải mái tuy là quán nướng lại ngồi bệt nhưng bát đũa bàn ghế chỗ ngồi sạch k vết dầu mỡ.
Đồ ăn lên nhanh, nhân viên cũg vui vẻ nhiệt tình nữa các chế ạ. Cmig gọi suất buffe nướng 115k/1ng thì k có bò và bạch tuộc nhưng tớ thấy trong suất này cũng khá nhiều thứ ăn rồi có cả ếch, cá trứng, gà các thứ nữa. Đồ ướp cũg khá ok, nhưg e là e vẫn ưng qả sốt chấm chua ngọt ăn vào chissss ))
Đồ uống cocaa các kiểu cũng 15k k đắt. Có cái chê là bánh mì bơ khô như ngói huhu, ba chỉ cuốn nấm kim thì mỡ qá, salad rau là bắp cải sống thái ăn vs rau xà lách và cà chua nhưng cho ít sốt mayone qá.
Tóm lại vs chất lượng của quán buffe nướng nnay e thấy khá đáng thử 9/10₫ ahihi xem tiếp
< Góc thất vọng >
An Viên cơ sở Chùa láng
Thực sự lúc bạn nhân viên bưng 2 cốc bún ra mình bất ngờ vch. Mình gọi 1 cốc bún bò 1 cốc đặc biệt mà lúc bưng ra thì lèo tèo vài miếng thịt xong, mấy cọng rau,.... Thực sự khác xa hoàn toàn so với ảnh mà nhiều bạn up lên ) n còn vơi chưa chạm đến thành cốc cơ.
Chân gà rut xuong dam coc thì ăn hơi nhạt chấm thêm thì vừa, dược cái nhiều cóc
Nước ngô uống ok phết
Không gian quán cũng hơi bé, trong nhà cubgx k điều hoà nên hơi nóng.
Kb các cơ sở khác tnao chứ nếu giống tnay thì chắc mình k quay lại lần nữa đâu xem tiếp
Chắc là sẽ không quay lại ăn nữa. Nên là các anh chị em có ai biết quán cơm rang dưa bò ngon thì nổ địa chỉ cho em xin với, hoặc món gì ngon có dưa chua thì cho em xin địa chỉ luôn . Em cảm ơn trước ạ xem tiếp
[Góc thất vọng]
Mưa gió mát giời nên nổi hứng thèm ốc luộc. Bình thường mình vẫn hay ăn ở quán bà Lập, hồ B52 trong làng Ngọc Hà. Mà hnay mưa to nên bà nghỉ sớm . Nhớ ra 109 Thuỵ Khuê cũng có quán ốc của 3 cô đứng tuổi, ngày xưa cũng hay ăn nên chạy ra. Gọi 1 ốc lẫn 1 ngao.
Ốc con thì gầy, có mùi như kiểu để lâu ý. Ốc to thì nhiều bùn, nhớt. Háu ăn như mình cũng không chén nổi (hình 2 ý ạ).
Ngao cũng sạn. Nước toàn cát ở đáy bát. Chán ko buồn húp nước luôn.
Được cái rẻ thôi ạ. 1 bát lẫn 30k. Ngao 30k.
Sẽ không quay lại ạ xem tiếp
(Góc Hỏi han)
Các ace thông thái cho em xin 500 địa chỉ ăn đêm, nhất là chân gà muối, đùi gà, cánh gà nướng ngon quanh khu ĐỐNG ĐA với ạ!!! Em xin cảm ơn
Tiện cho em hỏi mấy quán chân gà ở phố Lý Văn Phúc ăn có ổn không a? xem tiếp
Chốt hạ là chỉ nên thử 1 lần cho cuộc bỏ ra mấy chục cho cốc sữa tươi thêm trân châu thoiiii xem tiếp
update: sáng nay cả 2 người bọn mình đều đang trong tình trạng đau bụng liệt giường rồi nhớ ahuhu. xem tiếp
Mình là thằng thích ăn bánh mỳ nên trưa nay, khi rong ruổi lượn lờ qua 29A Nguyễn Thái Học (đoạn ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học), đang chưa biết tọng cái gì xoa dịu dạ dày thì cái biển bánh mỳ xá xíu đập vào mặt. Hay rồi! Ngoài bánh mỳ ra mình khoái cả xá xíu nữa! Thế là tấp vào lề mua cái bánh ăn thử. Sau đây là nhận xét:
- Thịt xá xíu tẩm ướt thơm, mềm, thái dày dặn, khá nhiều, khác hẳn loại xá xíu như kiểu thịt luộc bôi phẩm màu ở mấy hàng bánh mỳ bt hay bán. Bánh mỳ mềm mềm chứ không đc nướng giòn như thường gặp. Mà mình lại thích ăn kiểu mềm mềm như này, đỡ bị đâm vỏ bánh vào lợi Bánh mỳ kẹp thịt kèm rau, sốt, ớt rất quyện vị. Giá thì hạt dẻ 20k. Sẽ quay lại mỗi khi tiện đường mà đang đói. xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Chè khúc bạch của bbqsumo
Em đóng họ ở đây chắc cũng đc 3-4 năm nay rồi . Ngày trước còn phải canh ngày có khúc bạch để đi ăn . Còn giờ thì thoải mái
Thử khúc bạch khắp HN rồi mà em vẫn chưa tìm được quán thực sự ưng ý sao cho giống với bbq
Nhân viên nhiệt tình , chu đáo , đồ ăn ra nhanh , hoặc nếu ra chậm cũng có lý do và nói râtd cẩn thận
Khúc bạch mềm , mịn , ngọt dịu , tan trong miệng , ngậy nhưng không hề làm ngấy . Nước ngọt thanh rất thanh không gắt xíu nào . Nhãn là long nhãn chứ không phải nhãn tươi , hạch nhân ròn - bùi - thơm. Về phía đồ ăn mặn thì em không nói nhưng riêng khúc bạch thì em cho 10 điểm . Nếu có điển cao hơn thì e cho điểm tuyệt đối luôn
Nhưng mà thực sự nhiều khi thèm lắm cơ mà bỏ ra hơn 300k đi ăn buffet vì khúc bạch thì công nhận là chát thực sự cho nên đến giờ em vẫn miệt mài tìm quán khúc bạch sao cho vừa ý , tìm hoài 3-4 năm nay rồi chưa ra . Hihi
Lần nào đi ăn cũng phải gọi 10 bát là ít
Đừng ai review chè nhà Suvy nhé , em đã ăn thử và không quay lại lần 2 , viên khúc bạch ở suvy quá ngậy nên rất rất ngấy , và nói chung em chẳng ưng , nhiều bạn chưa ăn thư ở bbq cứ bảo ở suvy ngon hơn thấy kì kì lắm xem tiếp
Cả nhà ơi, ở Hà Nội chỗ nào có mac n cheese ngon nhỉ thèm món này quá mà không có tgian làm
*****
Tổng hợp các địa chỉ update liên tục qua cmt của các bạn
(chưa kiểm chứng)
1. El Gaucho - Tràng Tiền
2. The Fat Pig - Quảng An
3. IG: tiemgaran
4. Chops
5. Cowboy’s Jack
.... updating xem tiếp
[ góc kiểm chứng ]
[ góc vừa khen vừa chê ]



Hôm trước đọc bài khen của 1 bạn trên này thấy cũng khá hứng thú, thêm trời mát mẻ và cũng lên cơn thèm lẩu nên hôm qua rủ thêm bạn đi thử quán này luôn.
KHEN:
Nhân viên ngoan, lễ phép, quản lý nhiệt tình, dù ko đặt bàn vẫn đc bạn ý xếp chỗ cho.
Nước lẩu đc 2 ngăn.
Giá đồ uống dễ chịu.
Checkin tại quầy đc giảm 10%
Thịt ít mỡ
CHÊ:
Đồ ăn lên chậm nhất là lúc bắt đầu. Chờ mãi mới có. Sau gọi thêm thì ko bị vậy nữa.
Chốt đồ sớm. 9h30 10h kém là chốt đồ. Ko nên đi sau 8h nhé. Vì đến ngồi cũng mất khoảng 15 20 phút mới lên đủ đồ để có thể nhúng đc.
Nước lẩu nhạt nhẽo ko vị. Có thơm nhưng vị lại ko nổi. Hợp bạn nào ăn nhạt.
Đi 4 ng cho đúng 1 miếng ngô bé tí mỏng tang, 3 miếng đậu sau đó là hết.
Tặng sườn sụn và bò ống tre thì thiếu bò. Gọi 2 lần vẫn ko mang lên. Menu bff có gáy lợn nhưng cũng ko có, hỏi thì e nv trả lời mới setup nên ko có? Nghĩa là sao vậy mình ko hiểu?
Cái vấn đề lớn nhất là thịt bò. Thái siêu mỏng và chuyên thái ngang thớ. Dai nhanh nhách, ko hiểu đầu bếp có hiểu thịt phải thái đúng thớ thì ăn mới mềm ko? Bọn mình ăn khoảng 18 đĩa thịt thì 15 đĩa bị như vậy!?
Nộm chân gà không ngon, vị ko hài hòa, nhạt và bị chua nhiều, cả bàn mình đều chê.
GIÁ:
99K BF bò
19k bf nấm ( kim châm và đùi gà)
Nộm khoảng 45k
Pepsi 15k
Tổng thiệt hại
Hơn 500k, mỗi đứa tính ra khoảng 140k. Khá rẻ.
CÓ QUAY LẠI KHÔNG? CHẮC CHẮN KO VÌ NƯỚC LẨU KO NGON, ĐI ĂN VỀ 2NG BỊ ĐAU BỤNG. MÌNH THÌ TRỤ QUA 1 ĐÊM SÁNG DẬY CŨNG BỊ LUÔN. xem tiếp
Cho e hỏi là đi Mũi Né Phan thiết thì ở hotel, resort, villa nào gần những khu vui chơi nhất ạ, mn cho e xin 1 số địa chỉ chỗ ở sạch sẽ gần Bãi Rạng, Bàu Trắng, Bàu Sen, Đồi Cát bay, Làng Chài Mũi Né với ạ, e cám ơn! xem tiếp
Htrc đọc bài rv trên này thèm quá nên lại phải tha con đi ăn. Mình thích ăn bún vịt quay nhà chị này cực luôn. Vịt quay ngon, ngọt, nước dùng đậm đà. Nói chung các vị đều vừa vặn. Đc quả bà chủ dễ tính nữa nên càng ưng. Giá 25k/bát. Địa chỉ thì cứ đường nguyễn viết xuân lúc nào thấy có biển ghi quán bia Dũng ộp thì rẽ vào. Đường quanh cái hồ câu í là đến. Quán mở sáng thôi nhé. K ăn sớm là dễ hết lắm xem tiếp
P.s: đây là bức ảnh mà e chụp trong tâm thế hồ hởi, tiếc là 2 đứa bị phủ đầu ngay từ miếng gắp đầu tiên xem tiếp
[GÓC KHEN]
Hồi có bầu, em bé của mình bị thiếu cân nên gần đến ngày đẻ mình chỉ tập trung vào việc đi ăn bít tết cho đủ chất.
Hôm ý đang định phi lên BB Home Cook để choén, nhưng tự nhiên đi giữa đường lại mệt. Lại nhìn thấy quán SoHo Steak ngay mặt đường phố Huế. Nên 2 vk ck bảo vào ăn luôn cho gần và thử xem sao.
Ai dè đồ khá ngon và thái độ của nhân viên cũng khá tốt.
Ck mình ăn mì ý , ban đầu kêu mì hơi nhạt, nhưng đến lúc cho thêm tương ớt vào kêu ngon lắm. Mình đánh giá là quán khá chú trọng vào việc gia giảm gia vị của đồ ăn.
Bít tết của mình thì khá ok, so với giá tiền mình bỏ ra cho 1 suất ở đây thì thấy xứng đáng.
Súp kem thì ngon, và định lượng cũng phù hợp cho món khai vị. Không quá to như bát súp của Al' Fresco, ăn phát no luôn.
Salad thì tươi ngon, đầy đặn mặc dù là món được tặng.
Tuy nhiên, mình ko thích 2 điều ở đây, đó là:
1. Đồ uống ko thấy ngon. Ck mình gọi cái cốc soda chanh leo thì phải, mà tí sặc vì nuốt luôn cục đường. Bảo bạn nv, thì bạn ý bảo món này công thức pha là nt. Ck mình bảo thôi, cứ cho bớt đường ra đi, chứ ko thì ko thể uống được.
2. Suất bít tết thì nhắc đến mấy lần mới thấy bánh mì ăn kèm ra theo. Mà lúc bánh mì ra, mình thấy có thêm lát bơ. Mình nghĩ là theo suất. Ai dè đến lúc thanh toán, thấy có ghi giá lát bơ 10k. Mặc dù chẳng đáng, nhưng giá mà các bạn ý hỏi 1 câu thì mình cungz thấy thoải mái hơn.
Nhưng nói chung là mấy lỗi nhỏ nhỏ có thể bỏ qua. Về chất lượng đồ ăn và giá cả thì chắc chắn mình sẽ quay lại đây ăn cho gần nhà. xem tiếp
Hội mình ơi, mấy hôm nữa em phải tiếp đón 1 đoàn trẻ con mà không biết dẫn đi đâu ăn gì.
1. Pizza, mỳ ý
2. Gà rán kiểu KFC, lotte
3. Lẩu nướng
Mọi người cho em xin review chỗ nào ăn ngon chất lượng với ạ.
Em chỉ quan tâm chất lượng, ngon và vệ sinh, còn giá thì không quan trọng vì đoàn khách này rất rất VIP ạ, cả nhà cho em xin ý kiến với ạ, nếu có chỗ ăn chơi quanh Hn thì càng tốt ạ, em cảm ơn ạ xem tiếp
Kết luận là thề ko bh ăn đây nữa, mất sạch niềm tin. Mình nói luôn là đừng ai lôi lí do khách đông quá hay bận quá với mình. Nếu đông quá ko phục vụ dc cho tôi thì ok, hãy từ chối phục vụ từ lúc tôi order hàng. Bạn đã đồng ý cung cấp dịch vụ, tôi đã trả tiền thì làm ơn cho tôi được hưởng đúng những gì mình đáng nhận dc. Thông cảm ko giúp tôi lấy lại tiền, thời gian và cái tâm trạng khó chịu cái tối thứ 6 này. xem tiếp
Vừa đi ăn ở Caramello về. Biết đến là do fb gợi ý quảng cáo, rất kỳ lạ là chưa bao h xuất hiện nhưng mình chỉ mới nói chuyện bằng mồm với bạn bên cạnh là bảo thèm ăn caramen thôi mà nó xuất hiện ngay có ai như mình không.
Thấy quảng cáo là caramel làm từ sữa ngoại gì đó có vẻ ngon nên qua ăn và thấy không hợp, caramel có vị cà phê rõ quá mà mình thì không thích ăn cà phê.
Chè xoài cũng được nhưng tùy hôm, hôm trc ăn cũng đc mà hôm sau cho ít cốt dừa hơn với ăn cũng chán hơn.
Chè sầu mình nghĩ sẽ có sầu riêng bên trên nhưng lại không có, không hiểu vì sao
Đến hôm nay qua ăn gọi 1 phần kem quả dừa thì nhận đc cái quả dừa ntn, ban đầu có thêm kem ở chóp đỉnh quả cơ nhưng nhìn rất mất cảm tình luôn, ăn vào thì toàn mùi sữa bột sợ ơi là sợ, sau lần này là không dám quay lại nữa.
Bonus thêm bạn nhân viên để móng tay dài ngoằng còn cáu bẩn cầm cái ống hút đưa cho mình cảm thấy thật kinh khủng xem tiếp