Các bạn cho mình hỏi với ạ
Mình có đặt vé đi đà Lạt cuối tháng này
Tuy nhiên do dịch bệnh nên mình muốn đổi sang thời điểm giữa tháng 5
Mình đặt vé khứ hồi của jetstar
Loại vé eco
Mình đặt qua đại lý
Sau khi liên hệ với nhân viên đặt vé cho mình thì bạn ấy báo phí đổi ngày là 900k nếu đặt vào ngày ít người đổi
Còn vào ngày đông người đổi là gấp đôi
Mình thấy phí quá cao gần bằng tiền vé mình mua và mình cảm thấy vô lý.
Thắc mắc thì bạn ấy bảo là bên đại lý báo vậy ạ
Ở đây có ai am hiểu về cái này cho mình xin ít thông tin với ạ
Hoặc hướng dẫn giúp mình cách nào giảm phí được k ạ
Mình cảm ơn ạ
xem tiếp
xem tiếp
Cá nhân tui sau khi trải nghiệm thì rút ra kinh nghiệm là ai chăm sóc tốt hơn thì tui chịu (bằng người thật chứ ko phải chat với máy, hay tổng đài tự động), tui sẽ thấy hài lòng hơn vì vấn đề của mình được lắng nghe và giải quyết. xem tiếp
Wow ♡
Trong 1 năm, Nhóm tăng từ 15k thành viên lên 62k thành viên!
Không tin nổi vào mắt mình. xem tiếp
Mình thấy một số bạn hỏi về du lịch trong lúc này. Mình cũng rất thích du lịch, ở nhà vài bữa là lại muốn đi. Nhưng đang mùa dịch, chính phủ và ngừoi dân đang gồng mình chống dịch, dịch xuất phát từ các chuyến bay, từ các phương tiện di chuyển và tiếp xúc. Nên nếu các bạn thương gia đình, thương bản thân và ủng hộ chính phủ thì nên ở nhà. Ai ở yên nơi ấy là cách đoàn kết chống dịch tốt nhất. Qua cơn dịch này mọi thứ sẽ trở lại bình thường, chúng mình có cả đời và cả tuổi trẻ để tận hưởng. Chỉ cần góp chút sức nhỏ bé như vậy là đóng góp lớn cho tập thể rồi. Đây là lời thật lòng mong các bạn đừng ném đá, hãy vì đất nước, gia đình và tương lai của chúng ta.... xem tiếp
Mùa dịch mọi điểm du lịch đều bị tạm đóng cửa nên cùng nhau đi du lịch online nha mng. ***Review chi tiết CÔN ĐẢO 3n2d
* Di chuyển :
- mình bay từ hà nội vô sài gòn
- khi đến sài gòn mình thuê xe máy ( 80k/1 ngày), bảo ngta mang ra giao tại sân bay ( mình để lại cmt, cọc 1tr và trả tiền số ngày thuê ). Xog xuôi hết giấy tờ mình nhận xe đổ xăng và thẳng tiến về cảng Trần Đề - Sóc Trăng khoảng hơn ( 200km ), có cả xe giường nằm từ Sài Gòn xg bến xe Trần Đề đó mng
- tối mình ngủ lại 1 hotel tại trung tâm gần cảng Trần Đề, cách bến tàu superdong tầm 1km, đi lại và ăn uống rất tiện, ( à, có 3 cảng là : cảng cá, cảng superdong và cảng phú quốc express nhé, nên mng cẩn thận k nhầm lẫn)
- mình book vé tàu superdong trc mấy ngày qua trang wed hoặc có thể gọi điện cho phòng vé sóc trăng (0299) 3616 111 để book ( giá vé 310k/1 chiều )
- trên đảo có thể di chuyển bằng taxi, xe điện, thuê oto có ng lái, nhưng tiện nhất vẫn là xe máy
** Ngoài ra các b có thể đến Côn Đảo bằng cách khác như : đi tàu từ Vũng tàu, Rạch Giá đều có tàu qua Côn Đảo nhé, Nếu b nào có tài chính hơn chút hoặc say sóng thì có thể book vé máy bay từ Sài Gòn bay qua Côn Đảo nha
* Ngày 1
+ 8h qua cảng trần đề, gửi xe máy lại cảng ( 10k/ngày ) rồi lấy vé lên tàu ra đảo ( b nên qua sớm trc 1 tiếng để nhận vé và làm thủ tục )
+ 10h30 đến cảng Côn Đảo ( b có thể đăng kí để đi xe trung chuyển từ cảng về thị trấn ngay trên tàu với giá 40k/ng hoặc có thể thuê xe ngay tại cảng với giá xe số 100k/1 ngày và xe ga là 130k/1 ngày), mình thuê xe máy tại cảng luôn vì lúc về phi xe trả tại đây luôn
+ 11h mình về đến home nhận phòng, ăn uống, nghỉ ngơi chút ( mình ở Nam dinh con dao nằm trên trục đg chính Võ Thị Sáu nên đi lại và sinh hoạt rất tiện 0919520929, ac chủ ng bắc thấy mình vào chào đón nhiệt tình ghê, mời nước hỏi các kiểu, xog chỉ cho mình chỗ nào đi hợp lí, chỗ nào ăn ngon, home còn mới, nên phòng sạch sẽ và tiện nghi, như kiểu cần gì cũng có ý )
+ 13h mình bắt đầu hành trình đầu tiên tại Côn Đảo là vườn quốc gia côn đảo trải nghiệm trekking xuyên rừng nơi có hệ thực vật và động vật phong phú và để đến các bãi đẹp ( các b mua vé tại vườn quốc gia, giá vé 60k )
- bãi thắm nơi hoang sơ nhất trong 3 bãi, gồm nhiều cây bám dễ dưới nước để sống bao quanh là đá và bờ cát có hàng cây trơ trọi thân với cành chạy dọc bờ biển
- bãi bàng nơi có nước trong vắt và dọc bờ là những viên đá cuội đủ kích cỡ, 1 số viên có màu sắc khá đẹp
- bãi ông đụng ngắm san hô khá đẹp các b nên đi buổi sáng, ( như mình đi buổi trưa or buổi chiều sẽ phải bơi ra khá xa mới có thể ngắm đc, mất sức lắm đó ( chú ý vật dụng vì lũ khỉ có thể lấy n và chạy đi ) thuê áo phao 15k, kính và ống thở 70k, tủ gửi đồ 10k
+ 16h mình di chuyển qua bãi đầm trầu ngắm hoàng hôn, ngắm máy bay, nếu đi sớm các b có thể trải nhiệm 1 số trò chơi trên biển khác ở đây và tắm biển, trên đg sẽ đi qua mũi chim chim và mũi tàu bể các b nên dừng xe chụp vài pô ảnh nhé
+ 19h mình ra chợ xem có gì ngon k để ăn, mình rất thích ra chợ ăn vì ở chợ luôn có những món đặc biệt ở những nơi mà mình đến
+ sau khi ăn uống xog xuôi khoảng 20h30 mình mua bó hoa cúc trắng nhỏ và 1 bó hương to gần chợ rất nhiều quán bán và ra nghĩa trang hàng dương ( nơi có mộ chị Võ Thị Sáu và các anh hùng dân tộc đã hi sinh để có ngày hôm nay ) để dâng hương và tham quan. Cảm nhận lúc đầu mình đi ra thấy hơi sợ vì mình đi có 1 mình, nhưng khi đến nơi thì hoàn toàn ngược lại, mng đi lễ lườm lượp như đi hội. theo mình thấy phần mộ c Sáu mng xếp hàng dâng lễ quá đông và tranh nhau lộn xộn, quanh đó cắm hương nhiều quá trời, trog khi có phần mộ lại chỉ có 1 2 ném hương )
+ sau khi thắp hương xog mình về lại home nhưng thấy vẫn còn sớm nên mình ghé qua hàng chè, nước ép gần chợ mua cốc sinh tố hồng xiêm uống r mới về nghỉ
* Ngày 2
+ 5h Dậy sớm di chuyển ra mũi cá mập ngắm bình minh
+ Gần mũi cá mập là bãi đá trắng, hải đăng đá trắng các b nên ghé qua chụp vài bức ảnh
+ khoảng 8h mình quay lại chợ ăn sáng r lên vườn quốc gia côn đảo mua vé đi Vịnh đầm tre ( nên đi sớm vì sớm thủy triều rút nên có thể chạy xe vào sát đến trạm kiểm lâm, các b nên ra trc 12h k thủy triều lên rất khó khăn để ra ), ( hầu như các tuyến tham quan b đều phải qua vườn quốc gia để mua vé nhé, giá vé 60k )
+ vân sơn tự ( nếu tay lái cứng b có thể đi xe máy tắt lên, còn k sẽ có đội ngũ xe ôm hỗ trợ b )
+ bãi lò vôi nằm khuất sau nghĩa trang hàng keo, các b có thể thắp nén hương nơi rất nhiều ac đã hi sinh và bị chôn ở đây trc khi qua bãi nhé
+ ngay cạnh bãi lò vôi là bãi an hải, nơi khá đông ng tắm biển và đc decor nhiều tiểu cảnh khá hay
+ Đỉnh thánh giá ( xin phép vườn quốc gia nhé, vì đây là khu quân sự ), ngắm toàn bộ đảo
+ 16h di chuyển ra bãi nhát ( bãi đẹp nhất côn đảo ngắm hoàng hôn ), chụp ảnh, tắm biển
+ tối đến lại ra chợ đêm xem có gì ngon ăn tiếp
* Ngày 3
+ khoảng 5h mình dậy sớm ra cầu tàu 914 ngắm bình minh, và tắm biển mát lắm, còn đông ng tập thể dục nữa
+ Cạnh cầu tàu 914 là con đg đẹp nhất trung tâm côn đảo - tôn đức thắng
+ đến 7h ra chợ ăn sáng sau đó bắt đầu tham quan các di tích lịch sử nổi tiếng của hòn đảo này
+ để tham quan nhà tù côn đảo và các trại giam, di tích nổi tiếng quanh đấy ( các b phải qua bảo tàng côn đảo để mua vé tham quan các khu di tích này nhé )
+ cầu ma thiên lãnh
+ 10h30 về lại home check out và di chuyển ra cảng bến đầm để về lại đất liền
* Vì thời gian có hạn nên mình k kịp tham quan hòn tre lớn hay hòn 7 cạnh ( đều phải mua vé tại vườn quốc gia côn đảo ), cũng khá đẹp nên mng có thể sắp xếp lịch trình phù hợp nhé. ***Trên đây là 1 số exp của mình mng có thể tham khảo và lên kế hoạch cho phú hợp với chuyến đi của mình. Chúc mng có 1 kỉ nghỉ tuyệt vời, thú vị và bổ ích tại hòn đảo xinh đẹp và anh hùng này

xem tiếp
Ai xem phim này chưa ạ cho e xin review với ạ xem tiếp
Ai xem chưa ạ , cho e tí rv với ạ ? xem tiếp
Các bạn có dự định ghé về Ninh Thuận hãy ghé đến cảng cá Mỹ Tân vào những ngày đẹp trời lặn gió để hoà mình vào không khi tất bật của bà con nơi đây. Tràn ngập các loại sản hải tươi sống với giá cực rẽ. Khung giờ nên ghé từ 5h-6h30z trễ hơn là ngta vận chuyển đi nơi khác rồi.


xem tiếp
Nhưng theo mình thấy thì đối với phim kinh dị mùa này thì có lẽ Bẫy Linh Hồn coi là ổn nhất. Dù mô-típ phim quen thuộc nhưng mạch chuyện được kể khéo léo, từng tình tiết một được hé lộ từ từ nên không dẫn đến bị quá chán khi coi. xem tiếp
Link bài viết: 76138.html tml 378044.html -3385699.html Link video mình quay ở Phan Rang- Vĩnh Hy tu.be xem tiếp
Nguồn : Đoàn Xuân Sơn xem tiếp
Có ai đang gặp vấn đề thì vào đây thảo luận nhé, biết đâu lại được ưu tiên giải quyết. xem tiếp
E xin review về phim DREAMKATCHER. Phim thuôck thể loại kinh dị mà không ra kinh dị diễn k đến đoạn cak trào thì k có đoạn kết thì khó hiểu nói chung là k nên xem theo cảm nhận của e thì phim chỉ đạt 3/10 điểm xem tiếp
[REVIEW R.E.C]
-Found Foodtage, thể loại phim mà đối với mình là hoàn hảo nhất cho dạng phim kinh dị, giật gân. Bởi vì lúc đó cương vị của khán giả như được vào ngôi thứ nhất, ta đang như hóa thành nhân vật chứng kiến. Ta sợ, ta căng thẳng đến nhiểu giọt mồ hôi bởi vì tất cả những gì ta đã đang và chuẩn bị thấy đều rất chân thực (đối với phim tốt). Và hôm nay mình sẽ cùng giới thiệu và đánh giá một trong top10 tác phẩm thuộc thể loại này, lấy chủ đề Zombie và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gây căng thẳng đến tột cùng cho các bạn. R.E.C, một bộ phim đến từ Tây Ban Nha, với câu chuyện loanh hoanh những con người bình thường nhất đang bị kéo vào một rắc rối mang tầm cở quốc gia. Để nói về nội dung chính thì quá nhàm chán, vì các bạn một là đã xem hoặc sẽ xem nên mình không muốn spoil quá nhiều.
*Kịch bản
-Bộ phim được đồng đạo diễn bởi Jaume Balaguero và Paco Plaza
-Yếu tố quan trọng là sự khéo léo đặt tình huống của nhà làm phim khi kể cả những foodtage rỗng cũng được đưa vào giúp ta khi thực sự đang ở đó cùng các nhân vật. Toàn bộ các câu chuyện đều được rãi nhẹ nhàng, không gò bó và không hề ảnh hưởng đến cốt truyện.
-Các nhân vật phim thể loại này thường sẽ phải cố đưa ra cá tính bằng hành động cụ thể, và may mắn là dàn nhân vật trung tâm đều hoàn thành ổn, khi họ đều được trao những câu chuyện, đa dạng màu sắc. Dù vậy điểm yếu của phim kinh phí thấp mà lại nhiều nhân vật là đây, nhiều lúc chúng ta sẽ thấy thiếu ấn tượng vì nhiều người chưa được ‘con người’ lắm. Dù vậy 60% nhân vật đều được xây dựng có dụng ý, có động cơ, giúp ta dể đồng cảm được với họ hơn.
-Dù mang yếu tố Zombie, nhưng các bạn thấy rõ họ gầm gừ khá lớn giống một con thú hơn, dù vậy cuối phim các bạn biết được lịch sử hình thành và nguồn gốc thực sự.
-Điểm cần nói nhất là cách gieo tình huống, bạn sẽ cảm thấy cực kì dể gần, thoải mái như đang xem một chiếc vlog thông thường ở 2/3 hồi 1. Nhưng đến các hồi sau, khi thực sự câu chuyện bắt đầu bạn sẽ phải căng thẳng đến tậng giây cuối cùng của bộ phim.
-là cốt truyện còn thiếu sót và có kết thúc lỏng lẻo, nhưng sau đó, phần lớn các bộ phim kinh dị thường phải chịu những đặc điểm này, và đôi khi có chủ đích, nhưng với REC, nó không làm cho bộ phim trở nên kém thú vị hơn
*Kỹ Thuật Dựng
-REC là một bộ phim sử dụng kỹ thuật máy ảnh POV (Point of View) trong toàn bộ thời lượng của nó. Đó là một kỹ thuật trong đó người đứng sau máy quay là một nhân vật không thể thiếu trong cốt truyện, lời kể và câu chuyện của bộ phim. Với bộ phim được xem là đầu tiên của thể loại mang tên The Blair Witch Project, khi 2 tác phẩm được đưa lên bàn cân, thì hàng loạt ý kiến trái chiều đã diễn ra, dù gì mình ủng hộ R.E.C hơn vì nó mang đến cho mình nhiều cảm xúc hơn.
-Tôi tin rằng chất lượng thực sự của bộ phim nằm ở khả năng sử dụng khéo léo mọi điểm mạnh về góc máy của thể loại và nguồn ngân sách tối thiểu đến mức tối đa của nó.
*Diễn xuất : theo mình là ổn vừa đủ cho toàn bộ dàn diễn viên nói chung, nữ chính rất nổi trội nhưng đây không phải là bộ phim khiến mình bất ngờ về phần này.
*Notice :đây là thể loại kén người xem, vì các cảnh quay sẽ liên tục rung lắc, chất lượng hình ảnh cũng ở mức kém. Đặc biệt với những bạn sợ không gian hẹp lại càng khó xem vì sự ngột thở những phút cuối sẽ khiến bạn thực sự căng thẳng. Bạn có bóng tối, bạn sợ bị nhốt, bạn lo lắng về nguy hiểm đqâng rình rập, toàn bộ những thứ trên sẽ được đẩy với công suất sao vào tâm lí của bạn.
Điểm: 7/10 về cảm giác trãi nghiệm không gian kinh dị. xem tiếp
Một buổi sáng ra khơi cùng ngư dân. Dậy sớm và trải nghiệm sự thanh bình.


xem tiếp
Dù lúc xem mình cũng sợ nhưng mà vẫn nhận ra một vài tình tiết liên quan đến sự sống của Marianne chưa thuyết phục. Nhìn chung đó là một số chia sẻ của mình về phim này á, mọi người ai có phim nào hay ho thì suggest mình với nhen . xem tiếp
Mình muốn tìm phim thể loại sát thủ, phá án như này. Mọi người cho mình xin ít tên phim hay với nha. Cảm ơn. xem tiếp
Chấm điểm: 7/10đ
Theo mình bộ phim đi theo mo típ stereotype quen thuộc của Hàn Quốc, mặc dù không mới nhưng chưa bao giờ làm người xem thấy chán. Bởi cách làm phim khéo léo xen lẫn giá trị hài hước và tình cảm gia đình, cùng với cách châm biếm giới chính trị Hàn Quốc. Người xem có thể cùng cười cùng khóc và dễ tiếp thu mặt trái của xã hội, đó là cái hay mà mình thấy kiểu phim này làm được.
Diễn xuất của các tuyến nhân vật chính thì okie, không có chỗ chê. Phim làm gọn gàng, khai thác hài hước và tình cảm già đình vừa đủ đúng lúc. Tuy nhiên, có một số chỗ mình thấy phim làm bị nhanh quá. Như phần đầu quá khứ của nhân vật chính diễn ra chóng váng cùng với tình tiết xuất hiện của đứa con cũng làm mình bất ngờ. Kiểu là okie, chấm nhận vậy đi chứ phim cũng không nói gì thêm.
Mọi người muốn đi xem để xả stress và có một buổi vui vẻ thì chọn bộ phim này là đúng bài rồi. xem tiếp
Khi nghe nói bộ phim này được mang đi liên hoan phim, khi xem phim mình đã đặt khá nhiều kỳ vọng vào bộ phim, nhưng khi tắt màn hình mình khá hụt hẫng. Nhiều phân cảnh mình thấy đạo diễn xử lý chưa tơi, nhu cảnh ánh mắt của mẹ khi thấy Văn chăm sóc Lan khi bị đánh , hay màn come out vô tình của Văn với mẹ .....phân cảnh lặp đi lặm lại rất thừa thãi Văn đặt đồng hồ mỗi sáng thức trước để k ai biết 2 người ngủ chung
Cảnh quay đẹp , diễn xuất của các diễn viên khỏi phải bàn , nếu chấm điểm 8/10 xem tiếp
Chào tạm biệt Buôn Mê xem tiếp
Ảnh: cre on pic. xem tiếp
Dưới đây là các câu hỏi về vấn đề HOÀN TIỀN, HỦY/THAY ĐỔI CHUYẾN BAY mà Traveloka nhận được... xem tiếp
Trivisa 2016
Đối với ai đam mê phim hk thì đạo diễn nhà sản xuất phim đỗ kỳ phong là 1 huyền thoại. Bất kỳ phim nào có bày tay ông tham gia thì không phải là tuyệt phẩm thì cũng là 1 bộ phim đáng xem.
Sau những huyền thoại như 2 phần hắc xã hội năm 2005 2006 thì ông đã quay lại với tam tặc vương năm 2016
Trở lại với bối cảnh hong kong năm 1997 sau khi đã được vương quốc anh trả cho trung hoa đại lục. 3 tên cướp khét tiếng hong kong là quý chính hùng trác tử cường và diệp quốc hoan từng làm mưa làm gió h đây cũng gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với chính quyền mới.
Lâm gia đống vai quý chính hùng là tên cướp tàng hình ra tay tàn độc không để lại dấu vết gì. Chỉ vì day dứt trước 1 tên đàn em lâu năm. 1 sơ sót nhỏ cũng đã khiến anh bị bắt.
Trần tiểu xuân vai trác tử cường. Chuyên gia bắt cóc. Ỷ vào trí tuệ siêu phàm. Hành sự ngông cuồng cuối cùng cũng trả giá.
Nhậm hiền tế vai diệp quốc hoan. liều lĩnh giết trước cướp sau. Sau khi nhịn nhục buôn lậu. Luồn cúi trước quan chức sau này 1 phút manh động cũng bị bắn chết.
Trần tiểu xuân muốn hợp 3 người lại để tiến hành 1 vụ kinh thiên động địa nhưng không thành dù cả 3 trong lúc đến tiểu lầu ăn nhậu đã chạm mặt nhau mà cả 3 đều không hay biết. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng.
Kết lại đây có thể là bộ phim chấm dứt thời kỳ hoàng kim của điện ảnh hong kong. 1 thời vàng son đã khép lại sau bộ phim này. xem tiếp
Cho mình xin review phim này với ạ xem tiếp
Nếu bạn yêu biển và thích hải sản. Hãy đến với Ninh Thuận, còn rất nhiều nơi hoang sơ vô cùng hấp dẫn đang đợi bạn ghé đến khám phá.
Trải nghiệm đi biển và bắt hải sản.
Kết bạn với mình để biết thêm nhiều nơi hay ho ở Ninh Thuận nhé

xem tiếp
Khi kết thúc bộ phim minh nghĩ rằng thực ra Thật Nguyệt yêu ai ? cô yêu An Sinh hay TGM ? Ai mới là nhân vật đáng thương đáng trách nhất bộ phim , nhưng lúc TN cười rạn rỡ nhất là lúc cô ở với AS , đứa con mà cô ấy dùng cả tính mạng đổi lấy cô cũng muốn nó ở với AS , khi cô đi khắp nơi người cô nhớ nhất là AS , và tại sao cô lại muốn sống cuộc sống mà An Sinh đã tưng sống xem tiếp
Mọi người vó ai đi xem fjm ở dứoi đây chưa cho e xin ít review với ak xem tiếp
nên xem thử 1 phần củng được nhé các bác xem tiếp
Lúc đầu quyết định xem bẫy linh hồn tại nghĩ rằng phim có bà đồng gì đấy thì sẽ hay, but no mn ạ, chưa bao giờ xem một bộ Phim mà đám bạn t nằm ngủ hết, kết phim rồi cả rạp vẫn ngồi chờ với chung một câu hỏi” ủa rồi hết chưa mấy má? Ủa là hết rồi á hả? “ trời ơi tóm tắt phim cho mọi người là mẹ thằng Josh bị giết bởi một con quỷ trong bẫy linh hồn, sau đó con quỷ đó nhập vào Josh giết hết cả nhà sau đó.. hết phim ???
Chấm hỏi thiệt sự luôn ,không biết là do cắt để qua kiểm định hay sao mà end phim vô duyên vãi chưởng, ngoài pha jumpscare rẻ tiền ra thì phim vòng vo vãi, vấn đề được đưa ra và chưa giải quyết điều gì hết, tự nhiên đang đánh nhau đùng cái tới chôn cái bẫy xong end? Trong phim bảo kh thể phá huỷ nó trừ khi giết thằng bé,mà cuối phim kh giết gì mà đùng 1c lấy lá lấp cái bẫy và hết cmn bộ phim
Có lẽ là nó sẽ có phần hai với cái OE này nhưng mà chưa đủ để thoả mãn người xem, cũng như cách giải quyết vấn đề quá nhạt nhoà,khuyên mn không nên bỏ tiền ra với bộ phim này, cố đợi nó ra trên mạng rồi coi chứ không tốn tiền như tụi mình lại chả tức điên máu não hể cả lên
Đánh giá 3/10 điểm xem tiếp
II. Phim đầu tiên xem khi lên Hà Nội mà như cc thất vọng tràn trề :(((((( xem tiếp
xem tiếp
Em đặt vé Hà Nội-Quy Nhơn của Bamboo vào cuối tháng 3 này, gọi lên hãng thì hãng ko hoàn cho vì kêu chưa có chính sách, mà Hà Nội đang tâm dịch như thế này thì đi kiểu gì hả giời xem tiếp
xem tiếp
Nói ra đây không phải để bêu xấu ai, chỉ là ngành dịch vụ cần kíp nhất vẫn là lấy chăm sóc KH làm gốc. Giá có thể cạnh tranh nhưng bạn đã mất tôi từ đây! xem tiếp
Rảnh dỗi quá k biết làm gì nên mình ngồi viết review và share chuyến đi Nam du : 3n2d vừa r của mình
* Di chuyển :
- mình bay từ hà nội r thuê xe máy và chạy từ cần thơ qua rạch giá khoảng gần ( 100km ), thuê nhà nghỉ ở gần càng cho tiện di chuyển
- đặt vé superdong qua trang wed hoặc có thể gọi 0916811755 để đặt ( giá vé 210k/ 1 lượt còn đc thêm 1 chai nước suối và 1 cái khăn ướt )
- trên đảo chủ yếu di chuyển bằng xe máy thuê luôn tại home
* Ngày 1 :
- 7h30 lên tàu ra đảo ( các b nên ra cảng sớm trc 1 tiếng mang theo cmt or hộ chiếu để nhận vé và làm thủ tục lên tàu, b nên lấy vé cả chiều về luôn nhé )
- Tàu chạy từ rạch giá - nam du khoảng 2 tiếng rưỡi
- 10h lên tới đảo, mình gọi chủ homestay qua đón về nhận phòng. Mình ở nhà nghỉ quan thắng ( cách cảng 700m, 0363436695 ), ( chị chủ nhà nhiệt tình, chu đáo và vui tính lắm ), ăn uống, nghỉ ngơi 1 lúc
- 14h thuê xe máy tại home ( 100k/1 ngày bao xăng ) và bắt đầu hành trình khám phá, lượn quanh đảo để chụp hình các con đg đẹp trên đảo, mũi nam hòn, bãi sỏi, thảo thường camp, dốc ân tình, hải đăng nam du, bãi ngự, bãi đất đỏ, bãi đá cháy, cây cô đơn, bãi nhum
- 17h chạy lên đèo con đg đến bãi cây mến ( sạch, trong, nhiều view, đẹp nhất nam du ) ngắm hoàng hôn, tắm biển
- 19h30 ra chợ ăn uống, đi dạo
- 9h về nhà nghỉ ngơi sớm
* Ngày 2 :
- 5h dậy di chuyển đến đỉnh dốc trên đg đến bãi cây mến ngắm bình minh ( k hiểu ở đâu ra sáng nhiều chó thế cứ chạy bâu đầy xung quanh sợ muốn xỉu , đg tối om và vắng tanh nên mng di chuyển cẩn thận nhé )
- 6h30 ăn sáng ở chợ r di chuyển qua cầu cảng đợi lên tàu
- Mình nhờ c chủ home book tour hộ. 7h30 lên cano bắt đầu tham quan các hòn đảo nhỏ quanh đảo nam du
- điểm đầu tiên là Hòn dầu nơi quá nhiều dừa á, nhiều tiểu cảnh tha hồ pose dáng sống ảo, ( phí đò 20k )
- 9h40 đò đón ra tàu để di chuyển qua hòn mấu cát trắng, nước trong vắt, view biển quá đẹp, cầu gỗ xích đu đc decor đẹp và bắt mắt, chụp ảnh xog tắm biển r lên nằm võng thưởng thức trái dừa nữa thì tuyệt ( phí đò 10k ), nếu b book tour thì sẽ ăn trưa trên đảo theo tour với cá xương xanh nấu canh chua, lõi tôm xào với dưa leo và cà dốt với món cá gì kho nữa mình k nhớ. Tắm mệt xog ăn vào lắm. Nhất là món canh chua
- 14h40 di chuyển qua Hòn 2 bờ đập lặn ngắm san hô, ( san hô khá đẹp và màu sắc ), lên bờ lau khô ng sau đó húp bát cháo nhum nóng ấm lòng
- 17h30 quay lại bến tàu, về lại homestay tắm rửa nghỉ ngơi
- 19h ra chợ đi dạo, ăn uống, mua đồ lưu niệm...
* Ngày 3 :
- 8h mình check out r nhờ chủ home lai ra chợ ăn sáng r lượn lờ quanh chợ
+ 9h15 di chuyển ra cảng lên tàu về lại đất liền kết thúc hành trình.
xem tiếp
Lang thang làm phó nháy
Có một Đà Nẵng bình yên đến lạ
xem tiếp
vid19 xem tiếp
Trong nhóm có ai đi xe lửa k ạ. Cho minh hỏi là nếu minh đi từ tphcm ra phú yên thì đi như thế nào ạ. ( địa điểm đặt vé ga tàu ở tphcm và ga ở phú yên là ga ở đâu ạ. Cho minh xin giá tham khảo luôn ạ ( minh có 3 người + 2 xe máy và hành lý cỡ 10kg ạ ). Tks ad duyệt xem tiếp
xem tiếp
How to đi du lịch không sợ lấy nhầm hành lý của đứa khác và để đứa khác né cái vali của mình ra. xem tiếp
Phim này ra rạp rồi nên mình review nội dung luôn nha.
Andre Davis một thanh tra cảnh sát New York có cha là cảnh sát hy sinh trong một vụ đụng độ với tội phạm ma tuý.
Hồ sơ anh bị bôi đen vì các vụ bắn chết tội phạm dù anh không bao giờ bắn trước, vì thế anh phải đối mặt với những phiên điều trần liên miên của phòng nội vụ để khẳng định anh có lạm dụng quyền lực khi thi hành công vụ hay không. Một ranh giới mong manh và mập mờ.
Một đêm nọ, 2 kẻ cướp ma tuý với sự chỉ điểm của một tên tội phạm nhiều nợ nần, cướp đúng ngay chỗ không nên cướp đã khởi đầu cho một loạt bi kịch đẫm máu và nhiều sự thật trần trụi đau lòng.
2 kẻ cướp tuy bộc phát về động cơ nhưng kỹ năng là bậc thầy vì là quân nhân chuyên nghiệp với những khả năng chiến đấu được huấn luyện bài bản. Vào hoàn cảnh buộc phải bắn để thoát thân họ bắn chuẩn xác và bắn là chết. Và họ bắn ai ? Bắn cảnh sát, tạo nên một vụ cướp đẫm máu chưa từng có. Điều đó đưa đến sự đụng độ không thể tránh khỏi với nhân vật chính của chúng ta, thanh tra Andre Davis, một cuộc đụng độ bi thảm mà kết quả dễ đoán.
Làm cảnh sát không hề dễ dàng đặc biệt là ở Mĩ, dù hiện thân cho chính nghĩa nhưng củng có những góc tối.
Cái gọi là quyền được giết đôi khi lại bị lạm dụng trong ranh giới của một vụ đấu súng mập mờ với những bằng chứng chỉ người còn sống mới biết.
Một khi tay đã nhúng chàm thì không có đường quay lại, càng che đậy càng sai hơn vì vậy đừng lạc lối. xem tiếp
Bác nào có phim phá án nào hay cho em xin với(trừ phim việt nam) xem tiếp

xem tiếp
Hôm nay định đi xem! xem tiếp
Mọi người ơi có ai bay HP-NT tầm 20/3 đổ ra bị huỷ chuyến k ah
Em thấy bạn e bay NT vs quy nhơn bị huỷ hết chuyến.
Em bay bamboo và đặt qua booking thì nếu hãng huỷ thì hoàn tiền ntnao ah
E gọi tổng đaif cháy máy mà k đc xem tiếp
Bạn nào rành Resort ở Đồ Sơn cho mình hỏi, ở Đồ Sơn có Resort nào có bungalow sea view như này không nhỉ.
Mình đã từng ở Hòn Dấu Resort & Đồ Sơn Resort nhưng không có sea view như vậy xem tiếp
xem tiếp
1. Chạy xe ngang cầu gỗ Ông Cọp
2. Viếng Chùa Thanh Lương
3. Thưởng thức món mắt cá ngừ đại dương
4. Chạy xe máy quanh Vịnh Vũng Rô
5. Cắm trại ở Bãi Môn
6. Ăn sáng với bánh hỏi lòng heo
7. Thưởng thức cơm gà Tuyết Nhung
8. Ghé thăm Nhà thờ Mằng Lăng
9. Buổi tối nhâm nhi bắp nướng mắm nêm
10. Check-in View sống ảo Nhà hàng hải sản Quang Anh
11. Thưởng thức sò huyết ở Đầm Ô Loan
12. Check-in vườn cây trái đỏ ở Cao nguyên Vân Hòa
13. Ghé thăm Ghềnh Đá Đĩa
14. Khám phá Vịnh Xuân Đài
15. Thăm Tháp Nhạn
16. Check-in Bãi Xép
17. Thưởng thức đặc sản muối kiến
18. Leo Hải đăng Đại Lãnh
19. Chạy xe máy qua Đèo Cả
20. Check-in kè chắn sóng Xóm Rớ
21. Khám phá Hòn Yến
22. Ghé thăm Cù lao Mái Nhà
23. Lang thang ở Bãi Ôm - Bãi Rạng
24. Khám phá Nhất Tự Sơn
25. Check-in Gành Đèn
26. Chụp hình với Cây sung 100 tuổi
27. Đến Phú Yên với người thương
28. Khám phá Tuy Hòa về đêm
29. Chạy xe máy qua cung đường ven biển Phú Yên xem tiếp
Mọi người cho em xin review 2 phim mai các rạp công chiếu với ạ. Nắng 3 - em thấy đổi nữ chính nên cũng không thích lắm. Bloodshot - phim khoa học viễn tưởng sợ xem khó hiểu nhỉ. xem tiếp