[Góc bình thường và chê]

Một ngày trời âm u hai đứa lên cơn thèm bánh tráng trộn. Sau khi nghiên cứu ở hội bọn mình quyết định gọi 2 suất btt 30k và 6 cuốn tôm thịt 40k ở yết kiêu. Phí ship 25k tổng là 95k.
Bình thường: bánh tráng dính, vị cũng bình thường không có gì đặc sắc lắm.
Chê: nem thì đầy đặn, to nhưng k thể ăn nổi, quá nhạt nhẽo, mình chẳng hiểu cái thịt tẩm thính nó liên quan gì đến tôm. Nem đã nhạt nước chấm còn nhạt hơn. Sau khi 2 đứa ăn đc 2 cái 2 đứa quyết định chỉ ăn tôm và m phát hiện ra nó k p 1 con tôm mà chỉ là gần 1/2 con tôm thôi (như hình). Mặc dù biết vs giá 6k thì như vậy là tốt r nhưng m vẫn hơi thất vọng. Mình ăn xog cux k sao nhưng b mình lại thấy nôn nao. Quá nhạt miệng nên nó p lm ngay 1 nồi chè để cứu vớt vị giác.
Ship: mình gọi ship lúc 11h20 b chủ quán bảo 30ph là có đồ mà 12h20 mình mới nhận được. Chưa kể nhà mình ở nguyễn trãi mà b ship đi đến trường chinh đã gọi mình xuống nhận đồ ?????
==> nếu có quay lại thì sẽ chỉ ăn btt thôi.
(Vì mải ăn thử nên bọn mình quên chụp đành lấy ảnh b khác để đăng.)
Mà chẳng hiểu sao nem của bọn mình chỉ có 1 miếng tôm thôi k đc 3 miếng như ảnh của b khác đâu. xem tiếp
Đối diện có quán Trà Sữa đông phết mà chưa có dịp thử Ai uống bên đấy rồi thì review cho tao có động lực điiiii xem tiếp
Tóm lại cho 8/10, sẽ đến vì trà và kem cheese ngon nhưng chỉ mua mang về thoi
xem tiếp
[Góc khen dạo]
Mình k phải fan bún bò, từng thử các kiểu bún bò o xuân, nét huế, mấy quán bún ở đg láng... cơ mà ăn ưng miệng được mỗi quán này ) nước dùng ổn mà thơm lắm ) bát đầy đủ là 30k có tiết, chả cua, thịt bò thêm cả miếng chân giò to oạch ) bát này mình gọi thêm gân bò là 35k. Ăn no tới chiều luôn ) quán mới sửa lại nên trông cx sạch sẽ hơn hồi trc nhiều r cô chủ người huế nên nói chuyện cx nhẹ nhàng ) điểm trừ duy nhất là vỉa hè bé :(( nhiều khi đông khách k có cả chỗ để xe :((
Địa chỉ: 169 Trương Định - bún bò Huyền Anh 2 xem tiếp
[Góc khen và một chút chê]

Cuối cùng thì cũng dùng được cái tag của hội mình
Biết hàng này lâu rồi mà giờ mới ăn được. Đây là bánh mì Pate full Option giá 25k. Và ở đây cũng chỉ có nhân pate, thịt nguội, Jămbông hoặc trứng rán thôi chứ cũng không đa dạng lắm. Bánh khá ngon, các loại nhân đều ngon, Patê thơm ko bị hôi mùi gan nhưng mà với mình thì bánh ở đây hơi bị khô vì ko có nước sốt hay rau trộn hay tương ớt, rau chỉ có dưa chuột, dầu ớt thì cay nên chủ cho được có một chút mà dính ra viền môi một chút thôi mà cay mãi Phục vụ có 2 vợ chồng và chị con gái thì phải. Bà mẹ ngồi làm bánh mà mặt cứ đăm đăm, khách gọi bánh đứng đấy gợi hoặc vào bàn ngồi thì cũng phải ra tự lấy. Nói chung ăn thử cho biết hàng bánh nổi tiếng được lên BBC nó ntn chứ nó ko đúng gu của mình lắm nên sẽ ít quay lại. Lần sau sẽ tìm cơ hội thử bánh mì Nguyên Sinh, thấy mn khen đồ nguội ở đây nhiều phết. xem tiếp
Và chắc chắn một đièu rằng đối Hutong royal city mình sẽ không bao giờ đến và bạn bè mình cũng vậy vì có một cái nhìn không đẹp từ chát lượng dịch vụ như vậy. THẤT VỌNG - BẠN NGHĨ NHƯ VẬY CÓ QUAY TRỞ LẠI KHÔNG ??? xem tiếp
KẾT LUẬN : Tổng thiệt hại cho 2 người 260 + 50 = 310k là quá ổn cho 1 bữa lẩu no lặc lè và trong không gian mát + đẹp, sẽ quay lại nếu có voucher ) còn nếu ăn với giá gốc 200k thì mình sẽ xem xét ) xem tiếp

Chiều qua mình với vợ mình có đi ăn bánh tráng trộn trên 90 hàng trống. Quán phục vụ nhanh, ngon. Bánh tráng trộn vị ăn hợp khẩu vị. Hơi thiếu xoài chua 1 chút. Nhà mình gọi 2 suất bánh tráng trộn + 2 trà đào. Dù không ưng trà đào lắm vì được pha bằng nestea vị đào -.-
Nói chung là vẫn cứ là ok xem tiếp
[Góc chê]
Hôm qua mình có gọi đồ của Pizza Ông Tây Lê Văn Lương qua deliveryNow (giao hàng bảo là Foody) và phải bỏ hơn 1 nửa. Mình gọi 1 đùi gà, 1 mì carbonara và 1 nước chanh.
+ Đùi gà mình lúc đó đói quá ăn nhanh không kịp chụp ảnh. Đùi gà khá khô. Da "giòn" đến mức chọc cả vào lợi.
+ Mì: Mình rất thích ăn đồ ngậy. Nhưng ngậy của kem hay bơ hay phô mai nó khác ngậy của dầu mỡ. Các bạn nhìn ảnh có thể thấy lớp mỡ, bên ngoài nó còn kinh hơn nhiều. Mình ăn được 3 4 miếng phải bỏ dở vì miếng thứ 4 thì nhè ra được "sợi" màu trắng như kia và nữa là cảm giác như nhúng mì vào dầu.
+ Nước chanh: tính là ăn mì sẽ ngậy nên gọi nước chanh để ăn cho ngon thì nước chanh đá tan hết, lúc đưa đồ đến nó còn hơi âm ấm. Uống bị đắng giống như vị dầu ở vỏ chanh.
Tổng thiệt hại sau khi trừ phí khuyến mãi hết 95k. Tính ra ăn hết được cái đùi gà 30k còn lại bỏ hết.
Xin cạch!
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Xuân Đông
Các bạn cho mình hỏi quanh khu vực Thanh Xuân và Hà Đông có địa chỉ nào bán Bánh Tráng Trộn ngon ngon các bạn chỉ giúp mình địa chỉ và thời gian bán với ạ.Mình xin cảm ơn. xem tiếp
Mh đang có ý định du lịch ĐN tháng7 nhưng thấy kể nắng nóng quá trời, mh muốn xin ý kiến mấy bác nên du lịch thăm thú ở đâu trong th7 mà thời tiết ok ạ:'( ( xuất phát từ HN) xem tiếp
Đi ăn cũng nhiều lần và đều thấy hài lòng nên chưa muốn thử chỗ khác . Thôi thì ném tạm cái ảnh vs clip cho mọi người thị phạm ạ !!!
xem tiếp
Tổng kết: Danh hiệu bún cá ngon nhất Hà Nội có chuẩn không thì mình không biết, nhưng bạn nào thích cá/bún cá có thể thử, mình nghĩ là nên thử. Giờ giấc mở hàng hơi éo le với mình nên nếu có dịp đi qua Nguyễn Thái Học thì may ra mới có cơ hội thử lại. Nhưng chắc mình chỉ gọi cá không thôi xem tiếp
Nghe nói Bobapop có đồ uống mới nên hnay e đi thử đây ạ.
Bài này e sẽ nó về Matlatte ( tức là matcha latte í ạ)
Trước làm ở quán cafe matcha latte là đồ uống kiểu nhiều sữa tươi,thơm, ngậy, béo
Nhưng hnay uống vị này thấy tệ vô cùng
Không biết do e uống k quen hay thế nào. Nhưng e chỉ thấy TỆ
Uống vẫn còn thấy bột matcha hay cặn trà cứ lợn cợn í ạ. Xong bột matcha đểu hay xịn e kb, nhưng mà tanh lắm. Giống hệt vị matcha bên Tocotoco.
Định bỏ cả cốc nhưng để 1 lúc thì nó lắng cặn xuống e hút ở trên thì cũng bớt tanh và dễ uống hơn(chứ k ngon).
May đc cái là trân châu trắng ở đây ngon
Cốc này hình như 48k size L hoặc 50k e cũng k rõ.
Túm cái quần lại là e sẽ không bao giờ gọi đồ matcha ở Bobabop nữa(và cả Toco) nữa. xem tiếp


K biết có ai ăn combo này của popeyes chưa nhưng thôi cứ vung bút vậy
1. Combo gà giòn wasabi:
Sẽ là thiên đường cho những con người thích ăn mù tạt ))) gà ổn, vị mù tạt không quá nồng đặc biệt cái sốt mù tạt k biết họ pha sao nhưng phải thú thật một đứa không thích mù tạt như tớ cx phải gật gù
2. Cơm gà không xương:
Có vẻ như không phải một lợi thế của popeyes cơm hơi nhão, nước sốt ổn miếng gà ngon nhưng mà bé quá nhìn chung hơi giống cơm gà của kfc ) điểm trừ của phần cơm này là hộp rau ờ ... trộn?! ( chính cái hộp nhựa nhỏ có nắp đó câc bạn ) thông báo với mn là k nên động đến hộp này vì cách trộn của họ không được đẹp mắt cho lắm đâu, vị cx khá ngọt bản thân mình cho rằng k có hộp này thì tốt hơn rau xà lách ở dưới cx nên bỏ đi vì gây mất mĩ quan món ăn quá
Tổng 2 phát trên m đi ăn là hết 98k nước refill nên mình nghĩ là khá ổn đọ, ăn no và cx có chất lượng xem tiếp
Ở đây có bún miến mỳ bánh đa hủ tiếu cả trộn và nước, mình cũng ăn mấy lần rồi, trong ảnh là miến trộn bề bêc chả cá nhé các ace. Nhận xét chung là ăn khá ổn, nước dùng thơm, ngọt thanh chứ k phải ngọt lợ nhiều mỳ chính, nhưng thi thoảng cũng có hôm nước dùng hơi đậm. Chồng mình ăn mỳ vịt tiềm cũng khen ngon còn mình k bg ăn ngan vịt nên k thử, cả mình toàn gọi nhân món này sợi món kia thôi, trong menu là bánh đa bề bề chả cá thì mình lấy sợi miến hoặc hủ tiếu, toàn đổi linh tinh thế ) mình thấy k nên gọi bánh đa vì sợi bánh đa k ngon ( chắc tại quen ăn bánh đa tươi ) cả hôm ăn bị trần hơi rối nên sợi cứng và dính vào nhau ăn bực lắm. Hnay lần đầu ăn miến trộn thấy ngon phết, miến sợi to dai dai, lại có vừng đi cùng lạc cả hành phi nên ăn bùi bùi mà thơm ý, trộn cũng vừa miệng nữa. Mỗi tội nhân hơi ít, hnay bát mình ăn đc có 3 con bề bề bằng ngón tay và 2 miếng chả cá team ăn thịt như mình cảm thấy rất buồn, thịt bề bề cũng hơi bở nữa. Tự nhủ vs lòng k bg gọi món này nữa, mấy lần ăn chưa khi nào thấy hụt hẫng ntn, chưa kể có 1 a chả hiểu quản lý hay cái gì ý đứng mặt hằm hằm trông sợ vãi làm ăn mất cả ngon. Đc cái k gian k quá chật, ánh sáng đèn vàng phù hợp sống ảo. Nhân viên ở đây ngoan mà nhiệt tình 1 cách cực kì luôn, mình đi 2 mẹ con còn ra xin phép mình cho bế e bé 1 tí cơ. Chấm 9/10 luôn ( trừ 1đ vì có 1 2 bạn nhân viên trông k đc thân thiện và niềm nở cho lắm )
À đi ăn phải để xe dưới hầm park hill hoặc TTTM đấy ạ vì bảo vệ đi tuần k cho để đâu, hoặc k thì nó có mấy cửa hàng ở chỗ khác nữa đấy ạ.
Giá thì dao động khoảng 50-60k quá chát cho 1 cuộc tình. Kể ra mà khoảng 40k thì hợp lý và xứng đáng vs chất lượng hơn. Mình chỉ khi nào chán đời k biết ăn gì k muốn nghĩ ăn gì mới tạt vào ăn thôi. xem tiếp
[GÓC NHẬN XÉT]

Một buổi tối rảnh rỗi kiếm được chỗ này, thấy review khá tốt nên mình đi ăn thử thì có một vài nhận xét
- Decor quán đơn giản, chỗ ngồi khá ấm cúng, nom mùa hè mát mùa đông ấm, bật nhạc HongKong suốt ngày nên cảm giác khá dễ chịu, nhưng phù hợp với không gian ăn trưa hơn là ăn tối
- Phục vụ khá nhanh nhẹn, chu đáo. Các bạn nữ xinh :">
- Menu chưa đa dạng lắm về món ăn nhưng chất lượng khá tốt, ít ra là mấy món mình đã ăn.
- Trong ảnh là bánh bao thì bánh bao khoai môn (màu tím) ăn rất ngon, nhân bên trong là khoai môn mà không bị ngấy. Bánh màu trắng là bánh bao xá xíu thì nhân xá xíu hơi khô, nhưng vừa miệng. Màu vàng là bánh bao kim sa, ăn cũng đc.
- Có hai loại mì là mì xá xíu và mì bò hầm ngũ vị, tại mình ăn bánh bao trc khi ăn mì nên cảm giác hơi ngấy vì rau trong mì đều chao dầu trước. Sợi mì tươi dai dai ăn khá thích, thịt bò thì hơi mặn (với mình)
Còn cơm với lẩu thì mình chưa có cơ hội đc thử, nếu có dịp sẽ nếm. Nếu ai ăn ở đây rồi thì có thể review phía dưới.
Tóm lại là ổn, lần đầu đi ăn cũng có nhiều thiện cảm. Sẽ quay lại :"> xem tiếp
[Góc ăn tạm]
- 60 Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân
Hôm nay mình có đi ăn cơm niêu ở KomBo, mình gọi một cơm gà nướng sốt teriyaki và một cơm thịt sốt BBQ đều 1 mặt cháy , 1 đĩa salad Nga , và 2 nước, nhìn niêu cơm thì đầy đặn, thịt cũng khá nhiều nhưng mình cảm giác cơm và thịt cả 2 niêu đều hơi khô , gia vị ướp nhạt . Mình thì thích ăn nhiều sốt nên có gọi thêm một bát sốt rưới thêm vào cơm nhưng cũng k thấy khá hơn. salad đĩa đầy nhưng sốt nhạt , lần đầu tiên mình đi ăn mà bỏ hơn nửa đĩa salad như vậy . Được cái giá phải chăng, so với các quán cơm niêu khác thì giá có mềm hơn, đĩa salad có 25k thôi ý, m gọi 1 sữa đậu và 1 nc ép ổi dâu , mỗi cốc 15k , mình thấy cũng hợp lý. Quán sạch sẽ thoáng mát, có nhiều điều hoà nhưng ko thấy mát mấy phục vụ nhanh lẹ nhiệt tình . Phù hợp vs mấy bác công sở khu vực lân cận đó , lại còn gần cả làng sinh viên Hacinco , đối diện quán có cái rạp phim Beta , ăn cơm xong sang xem Xác ướp là hợp lý rồi xem tiếp
P/s: Đã quay lại nhiều lần Mình ăn lươn om chuối đậu và lươn cuốn lá lốt. Lươn lá lốt ngon, thơm, chất lượng lắm các bác nên thử ! Lươn om chuối đậu 1 nồi khá to nhiều lươn, ăn kèm bún, 2 người ăn 1 nồi đấy là no rồi ý, cái món này thì khá cay, món nóng nữa nên càng cay ạ. Cũng nên thử nhé các bác Giá đúng chất lượng, tính ra cũng ko đắt so với nhiều quán lươn khác.
Em thêm cả ảnh quán kiếm đc trên mạng cho các bác dễ tìm. Chúc các bác ngon miệng!!
xem tiếp
[Góc hỏi han]
Em rất thích ăn mỳ pasta ragu ở the Kafe. Mỳ ở đây là mỳ pasta tươi homemade ăn ngon lắm ạ, thêm thịt bò hầm nhừ với nước sốt chua chua đi vào lòng người vô cùng (nhưng cũng có hôm ngon hôm dở ạ). Nhưng bh quán đó đóng cửa r nên em muốn hỏi ace xem ở HN có quán nào có mỳ này không ạ? Em có xem qua menu mấy quán Ý mà hầu như không có. Anh chị nào biết chỉ cho em với. Em cảm ơn nhiều ạ! xem tiếp
[ góc cạn lời ]





Hôm nay hí hửng cùng bạn người thương khám phá chỗ này vì mấy lần đi chơi qua đây thấy khá hấp dẫn. Đến nơi mình vào luôn vấn đề chính hỏi ngay chị chủ rằng giá cả tính như nào thì được nói rằng dao dộng từ 10-30k 1 xiên thôi. Âu cũng nghĩ giá này khá là hợp lý vs 1 cửa hàng ngay trên phố nên cả 2 đứa loay hoay chọn đồ và kéo ngay vào bàn ăn. Vâng câu chuyện từ đây được bắt đầu. Chúng mình gọi 5 xiên và 1 ghẹ nhồi thịt. Thịt được nướng qua bếp than mới mang vào "xào" trên chảo. Mà k hiểu thịt này bị sao mà mùi như "mùi hách trong nôi" vậy, tất cả luôn ý . Như các bạn thấy thì tất cả đồ chúng mình gọi đều ở trên chảo, vỏ 1 em thịt nhồi vỏ ghẹ và 2 miếng thịt trong bát của mình. Nghe vậy các bạn đủ hiểu đồ ăn ít như nào r đúng hem Ăn được vài miếng bọn mình ngưng ngay vì k thể nuốt nổi nữa. Miếng "bạch tuộc" kia như là lên chức cụ mặc áo đỏ vậy, vừa dai vừa hôi. 4 miếng tôm đông lạnh ăn bở bùng bục. Và cái giá chúng mình phải giả cho bữa ăn "rùng mình" này là 355k ( 25k tiền 1 cốc trà đá và 1 cốc coca ). Đứa thanh toán còn trêu "chị cứ lấy tiền bình tĩnh, nhiều lần bọn e còn chờ khách đi rút tiền về thanh toán cơ" vs 1 nụ cười k thể tươi hơn làm mình nhẩm nghĩ k biết quán này đã thịt bao nhiêu đứa như chúng mình r. Tự nhủ sẽ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI và thiết tha mong các bạn trong group cũng vậy. Bh thì mình đang trong nhà vs hàn huyên vs kiến đây xem tiếp
[Góc khen]

Hôm nay mình sẽ rì viu cho Mn 1 quán khá đắt và một quán khá rẻ nhưng cả hai đều ngon nhé.
1. Quán cơm New day 72 Mã Mây
Hôm nay đi cùng hội tình nguyện viên nước ngoài nên được dẫn vào quán này để cho các bạn ý thử những món bình dân và ăn theo mâm như cơm gia đình của VN chứ bình thường thì chả bh mình vào đây đâu Ở đây bán giống các quán cơm bình dân khác với các món như: rau luộc/xào, thịt kho, trứng rán, lạc rang,... nấu xong bầy một loạt ra cho khách chọn nên đồ ăn bị nguội. Nhưng dù nguội thì đồ ăn ở đây vẫn ngon. Review qua một số món mình ăn như:
- Đậu phụ sốt cà chua: đậu rán sơ ăn mềm mượt, rất bùi, nước sốt ngon.
- Nem rán chay/thường: Nem lẻ đây khá bé, còn to không bằng hai ngón tay và dài tầm ngón giữa thôi. Vỏ nem giòn, nhân ngon, nước chấm ngon. Mấy bạn nước ngoài đi cùng mình toàn múc nước chấm rưới cơm ăn
- Rau muống xào, củ quả luộc thì cũng bình thường thôi.
Ông phụ trách tình nguyện viên dẫn đi (ông béo da đen trong ảnh) ko ăn thịt lợn và bò nên để ông ý gọi chỉ có mấy món trên với số lượng lớn chứ chưa thử các món khác nhưng nhìn chung các món ăn lẻ đây trông đều ngon và sạch )))
Tầng một khá rộng rãi, bàn cũng to. Tầng hai thì có mấy bàn ngồi đất, tầng 3 bàn ghế bình thường nhưng khá chật chội.
Cơm bình dân nhưng giá không bình dân đâu nhé, khá là đắt (Mn có thể GG để tìm menu) nhưng nếu rủng rỉnh hay dẫn các bạn nước ngoài thử kiểu các món gia đình thì vào đây ăn là một lựa chọn khá tốt.
2. Quán ốc, ngao ở 268 Lạc Trung (Cạnh Mobifone Lạc Trung)
Quán này từ 10h - 15h bán bún đậu thì mình chưa thử bao giờ
Từ 15h - 23h bán ốc, ngao, nem, khoai...
Đồ ơn đây rẻ hơn khá nhiều so với giá chung bây giờ. Như trong hình là đĩa ốc xào giá 30k mà là đĩa hình bầu dục dựng miến xào như nhà Hưng ốc ấy, đầy đặn, lượng như mình thấy là nhiều hơn cái bát bt. Ốc tươi, nước sốt ngon, xào với dừa tươi, dứa, me còn nguyên miếng chứ không phải pha mấy cái chai sốt đóng hộp đểu đểu, ăn hết ốc còn múc nốt sốt ăn hôm nay chị ấy cho hơi quá đường nên hơi ngọt nhưng vẫn ngon.
Ngao hấp giá 25k/bát tươi, ngon, cũng có xả, gừng, dừa tươi, dứa nên vị nước ngọt thanh, thơm chứ không phải kiểu ngọt lợ lợ như cho đường hay mì chính => húp sạch cả nước ))
Quán ngồi trong nhà, tầm 7 bàn gì đấy nhưng bàn khá hấp, ngồi hơi khó chịu chút. Ốc xào thì khách order mới xào, còn ốc luộc thì mỗi lần chỉ luộc tầm 3 bát vào cái nồi bé bé nên ốc luộc mới liên tục chứ ko phải luộc sẵn rồi khách gọi thì luộc nóng lại
Nếu so với các hàng khác thì ko phải quá đông nhưng khách ra vào liên tục mà chỉ có 2 vợ chồng bán và cậu con trai tầm 10 tuổi gì đất ra phụ nên hơi chậm.
Đi qua cũng nhiều nhưng mà hôm nay mới vào thử mới thấy tiếc rùi hụi. Đồ ăn ngon, rẻ, sạch sẽ, làm trước mặt mình luôn nên khá yên tâm, đỡ phải mò ra khu Phạm Ngọc Thạch hay BK ăn ốc xem tiếp
( hỏi han )
Các chế cho hỏi chỗ nào ăn bánh xèo nhật bản ngon mà giá sinh viên với
He he

xem tiếp
Góc tâm sự
Hôm nay em đi ăn bánh tráng ở Yết Kiêu (ảnh trái) theo lời đồn mà em thấy thất vọng quá chẳng như mong đợi! Bánh cuộn thì ăn như kiểu phở cuốn í 3 cuộn 20k, bánh tráng trộn thì cũng bình thường
Không được như em ăn ở 130 Lò Đúc ( ảnh Phải) trông đã hấp dẫn rồi cũng có 20k 1 hộp xem tiếp
vì bình thường ngồi lại quán gọi 1 đĩa nộm thì đc 1 xíu còn gọi mang về thì cứ như đc 50 đĩa vậy )))) vì gia đình k có bát nào đựng vừa nên phải lấy nồi ra đựng ạ Nộm bò khô Long vi dung nhé các mẹ, em ăn ở đây rất lâu rồi và rất hợp khẩu vị nên các mẹ đừng comment chê nhé em vẫn sẽ trung thành với Long Vi Dung cho đến muôn đời sau thôi ạ )))
Giá 35k/chậu (nếu mua mang về) )))
Long vi dung số 51 Đinh Tiên Hoàng nha
xem tiếp
Túm lại là thôi xin chào và không hẹn gặp lại, rẻ mấy thì rẻ chứ cũng không đáng để ngồi ôm WC như này đâu ạ :((( xem tiếp
( góc khen ) 120 trần đình xu quận 1 sài gòn
Em không biết được review đồ ăn ở sài gòn không . Bánh bạch tuột phô mai này ở đây rẻ vs chất lượng lắm. Thơm phô mai,nhân nhiều,không bị quá bột,không ngán,tương xịt kèm rất ngon, làm cũng nhanh nữa
: 20.000/ 4 cục
Địa chỉ : 120 trần đình xu quận 1.
: 4h chiều - 9h ( bán hết dẹp sớm ) xem tiếp
[ Góc khen ]
Hôm trước đêm hôm đói quá không chịu được nên e với bạn mò ra đường tìm đồ ăn, lúc ý là hơn 1h sáng rồi. Loanh quanh khu Bách Khoa vs Bạch Mai thì tìm được quán bún này ạ ở ngày đầu Lê Thanh Nghị vs Bạch Mai. Em có gọi 1 bát bún sườn mọc mang bát bún ra đã thấy thơm rồi, nước dùng đậm đà cả ngọt...sườn thì mềm ngọt thịt nói chung là ăn cứ phải vét hết bún cả nước . Giá thì 40k mọi người ah. xem tiếp
Đi ăn giờ đẹp là tầm 3g chiều, chứ 5,6g nhiều khi hết r ko có mà ăn đâu Phục vụ thì siêu nhanh nên quý bạn ko phải chờ lâu đâu nhé, thank you xem tiếp
( góc khen)
2 vk ck tớ hôm trước có ăn bún cá ở 164 Ô Chợ Dừa nhé. Ngon, sạch sẽ nv nhiệt tình. Kèm cả măng cay, nhé. Ở đây có cả bánh đa cá, giò, chả nữa nhé. xem tiếp
Trước mình hay mua của Nhem Trà Quán trên IG mà dạo này ship chán quá, lần nào gọi cũng bảo ship ngay, ok rồi mà toàn 2 tiếng sau mới ship
Vừa rồi mình gọi cơm cháy ruốc phô mai mà đợt này bị mặn kinh khủng xong lại cơm cháy ỉu ìu ìu luôn ý ạ :(( ko thấy vị phô mai đâu luôn :(( xem tiếp
[Góc khen dạo]
(Quán đồ chay Sukha ở Nguyên Hồng)
- Đồ ăn vừa miệng hợp với khẩu vị của tớ. Không nhạt không mặn quá, vừa phải. Suất của tớ là cơm Sukha đặc biệt 35k, có những món như trong ảnh, hơi ít một tẹo ) không hiểu suất 30k thì sao
- Bát đũa, quán sạch sẽ mát mẻ (tớ ưu tiên tiêu chí sạch sẽ hơn những tiêu chí khác. Quán ngon mà không vệ sinh lắm thì cũng xin thân ái và tạm biệt )
- Nhân viên quán lễ phép một dạ hai vâng mời chị ăn ngon miệng mời chị uống nước
P/s: Hôm nào sẽ thử đến nốc búp phuê xem như nào
P/s2: Quán vẽ hoa sen tinh khiết ở tường xong có cây anh đào mỏng manh to tổ bố ở giữa quán. Không hiểu concept lắm xem tiếp
Góc thắc mắc
Mình mua 2 hộp bánh tráng cuốn ở 1 hàng nổi tiếng. Do ko ăn đc quá cay nên mình rút bớt bò khô ra. Và đây là 1 nửa chỗ bò khô của 2 hộp. Chỗ này gần 1 lạng. Thịt bò khô nếu làm thật thịt bò ko cần loại ngon thì ít nhất cũng 40k/lạng. Trong khi đó 2 hộp bánh tránh cuốn giá 40k mà có từng này "bò khô"?
Nhắc lại là đây chỉ là 1 nửa số bò khô thực tế. Quá nhiều bò khô nên cay mình ko ăn được, cộng thêm vì sợ nên rút ra ko ăn.
Mọi người biết rõ đây ko phải bò, có khi cũng chẳng phải lợn mà vẫn cứ ăn thản nhiên? xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Ace trong hội có biết hn có quán xôi xíu nào ngon ko , đi lùng sục khắp nơi toàn xôi thịt kho thôi ) . Món này ai ở nđ đều biết rõ rồi nên ko cần phải giới thiệu nhiều nữa ) xem tiếp
M đi 3 người gọi 2 suất đầy đủ 40k, 1 suất bít tết 55k và phải gọi thêm 2 cái bánh mì nữa )
Nói chung m vẫn sẽ quay lại vì khen nhiều hơn chê và có lẽ sẽ kbh gọi món bít tết ở đây nữa xem tiếp
[Góc khen nức nở]
Gà chiên mắm Pop quán 162 phố huế (tầng2)
Mình vs con bạn là con nghiện chân gà, 2 con cx thử khơ khớ các hàng chân gà ở hn r. Hqa nó dẫn vào đây ăn. Bị hụt 1 lần vì quán quá đông, bán từ 4h chiều hay sao í, 7h đến là hết r
Sốt đậm đà, da ròn rụm lun. Ăn mãi k ngán chỉ mỗi tội no. Có chiên mắm bơ tỏi, xả ớt, rang muối 10k/ chân, cánh 20k
Phong cách phục vụ gia đình thân thiện, mỗi tội gần tối hơi đông, chiều nên đến sớm
Chắc chắn sẽ quay lại. Nhắc đến lại thèm xem tiếp
Nói ra lại thèm khs mình rất mê quán này mê hơn Mai Hắc Đế lẫn Hàng Chiếu nhiều, dù 2 quán kia ăn quen miệng từ xưa rồi xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Hôm trước được gạ gẫm và rủ rê sang tận Long Biên ănn ốc Quả không bõ công phi thân qua cầu ạ, ốc to hay nhỏ đều ngon và béo luộc chín tới nóng hổi chấm cùng với sốt me khá lạ của quán. Chẹp, tuy k dùng nước chấm truyền thống nhưng ăn ốc chấm sốt này khá lạ miệng. Ở quán còn có trứng cút, nem, bánh tráng trộn, bt nướng... Nhưng có món ốc là đặc biệt và chỉ có ốc luộc. Nước chám thần thánh mình thấy chấm j cũng ngonnn
Quán hơi nhỏ, có chỗ để xe máy, phục vụ khá nhanh nhưng đông quá thì nhớ nhắc chỉ quán vì bà chị ấy có vẻ hay quên ) thái độ thân thiện
Chấm điểm 8.5/10- sẽ quay lại vào một ngày không xa )
À đ/c quán mình k nhớ lắm, các b cứ tìm trên gg map đường Hoàng Như Tiếp nhé, quán ngay đầu đường thôi xem tiếp
[Góc khen dạo]
Mình là 1 con ma trà sữa. Thế nên bh mình mới lăn nhanh hơn đi. Thích đi tìm tòi quán mới để thử. Nhưg mà nỗi péo quá nên bây giờ ăn uống lại phải giữ mồm giữ miệng. Bữa rồi đi làm móng ở khu Tạ Quang Bửu tự dưng lại thấy mọc đâu ra 1 quán trà sữa mới toe ý. Đag khát lại lên cơn vật trà sữa thế là ôm bụng phi thẳng vào quán. Vào thì thấy trông cũng ổn có vẻ chuyên nghiệp chào hỏi đâu ra đấy. Đồ đạc nhìn cũng chuyên nghiệp có hẳn máy giống Royal tea. Menu thì nhìn cũng có vẻ rẻ quá. Nghĩ bụng chắc của rẻ là của ôi ơ nhưg mà lại có món trà hoa quả cho đỡ péo. Thôi đành xài tạm vậy.
" Em ơi cho chị order cốc trà chanh leo kiwi 50% đường thạch dừa nhé " . Quay ra thấy chị chủ cũng péo giống mình tươi cười pha hẳn đồ cho khách. Nghe chừng chắc cũng được takecare hơn nhân viên. Thấy chị k dùng nhiều hương liệu mà dùng hoa quả tươi cũng thấy yên tâm . Uống thử thì công nhận là sao nhìn pha đơn giản mà uống ngon thế nhỉ. Có cái vị vừa lạ vừa quen mà k biết là cái gì. Thế là mình lại order thêm cốc trà đào cam sả về . Mẹ mình là khoái mùi sả lắm vì thik ăn ốc mà. Cứ kêu tao chả uống trà sữa đâu mua làm gì phí tiền thế mà cũng choén hết cốc size L. .
Bảo sao suốt ngày mày ăn với uống cũng ngon đấy. Anyway là bh e có loại trà kéo mẹ em nghiện cùng rồi. Đỡ bị ăn chửi khi đi uống trà sữa.
Em note lại đây cho các bạn qua đây kiểm nghiệm nhé


xem tiếp
Miến trộn Bánh đa trộn 37 Tạ quang bửu
Miến sợi dai dai, k mềm qá cũg k cứg qá, giò ngon, nhiều thịt bò, rau cải với giá chín tới, dưa chuột muối chua ngọt nước dùg ăn kèm kiểu nước bún riêu chua chua ngon ngon, thêm 2 miếg đậu mini. 40k/bát này ạ!! Quán ăn quen thuộc của mình. Bàn ghế bát đũa sạch sẽ, chỗ ngồi có cả trog nhà và vỉa hè. Đồ ăn nhanh k phải chờ đợi lâu, bác chủ thân thiện lúc nào cũg toe toét cười xem tiếp
Mọi người ơi, có ai biết ở Quảng Bình ăn những món đặc sản này ở đâu ngon ko ạ? Mình tìm mãi ko thấy
Đẻn biển, canh nấm tràm, gỏi cá ghém, chép biển xào, cua đồi, lẩu cá khoai, sò huyết sông Ròn (quán Ngự Mận - ko bít địa chỉ ở đâu lun huhu), cháo hàu đá....
Nhờ mọi người chỉ giúp ạ! Mình xin đội ơn ^^! xem tiếp
Địa chỉ quán này là: số 8 ngách 37 ngõ 82 chùa Láng, ngay đầu chùa Láng thôi, lối vào cái hồ ý.
(e k nhớ nổi quán này tên gì vì e được đưa đi ăn :(( ) xem tiếp
[ Góc Khen ]
Đây là bát tao đi ăn lúc 11h đêm ( 30k thoy ) Ngan max nhiều , rau sống tươi róii ( cô chủ mang ra lúc tao bắt đầu ăn rồi nên ko có chụpp ) , có măng ớt chua chua cay cay ăn kèm Cái này must try đấy chúng mày ))
- Add : Cạnh quán Nikugatou 98 Tuệ Tĩnh Cô chủ max nhiệt tình xem tiếp
Vừa có biển đẹp vừa có núi xinh thì tội gì hè này không book một vé đi Quy Nhơn luôn.
... xem tiếp
[góc khen ngợi hết lời]
Dạo này thấy các bạn review bún đậu nhiều nên mình cũng giới thiệu quán tủ của mình . từ ngày mình ăn quán này là mình hiếm khi ăn bún đậu ở nơi khác .
Một xuất luôn đầy đặn như hình giá 30k , có dồi , chả cốm , nem , thịt chân giò với 1 loại chả nữa mà mình k biết tên . đảm bảo các bạn ăn no căng luôn , mình cầm tinh lợn thật sự mà nh khi còn ăn k hết . Quán free trà đá nhé . Không gian thoáng đãng mát mẻ , anh chủ nói là tầng 2 có điều hoà nhưng mình cũng chưa lên bh . Phục vụ cũng khá nhiệt tình . Chưa bh có điểm gì làm mình k hài lòng cả . Kẹo cao su ăn thoải mái , có lần mình thấy một tốp ăn xong đi ra anh chủ mời ăn kẹo nữa không , các anh chị bốc 1 vốc nữa , anh chủ bảo cứ tự nhiênnnnn ^^ à lại còn xin thêm bún miễn phí thì phải
Quán bán cả ngày nhé
1 lưu ý là đi ăn nh ng bạn gọi tách mẹt nhé , đừng gọi chung mẹt vì có lần mình gọi chung mẹt cảm giác ít đồ hơn bthg
À quên quán có nhận ship nhé , nhận ship quanh khu vực quận cầu giấy ạ . Bn xuất mới ship thì mình không rõ .
Review đến đây là hết , cảm ơn các bạn đã đọc ^^ lần đầu review nên có thiếu sót gì các bạn cmt mình bổ xung nhé
xem tiếp
(Góc ăn được)
Rì viu O Ngọc quán ở C1 Hoàng Ngọc Phách (đi sâu vào trong).
Quán rất sạch sẽ, chủ là 2 vợ chồng người Huế.
Bún bò nước dùng ngon, mọc với tôm viên ăn được, tiết ngon, móng thì hơi cứng ạ. Rau sống mà có thêm cải mầm thì tốt. Quán còn có 1 số món ăn đặc trưng của Huế nữa. Buổi trưa thì có combo 50k bao gồm 1 bún bò, 1 cốc chè và 1 trà đá.
Chấm điểm 8/10. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Nhờ các "thánh" dẫn đường chỉ lối cho mình với. Mình muốn tìm quán ăn TRƯA cho 10 người ở mạn Lò Đúc - Lê Ngọc Hân - Trần Xuân Soạn ngon bổ rẻ )) mình làm ở Phạm Đình Hổ
Lẩu, vịt, gà hay gì cũng đk ))
Mong mọi người giúp đỡ
xem tiếp
Em chào mọi người ạ! Tình hình là bên công ty em đang định tổ chức ăn nhậu định kỳ hàng tháng. Team em 15 người và chủ yếu là con trai. Bình thường thì toàn ăn buffet nướng lẩu nên lần này em muốn đổi kiểu ăn uống mới mẻ tí ạ .Các anh/chị tư vấn giúp em chỗ nào ăn uống nhậu nhẹt được với giá cả hợp lý ạ. Có chỗ nào ăn uống kiêm hát hò thì càng tốt ạ . Em cảm ơn các bác trước ạ!! xem tiếp
Hôm qua thì mình với bạn có đi ăn sườn sốt lava ở Food house 85 Thái Hà. Hai đứa rủ nhau đi ăn là vì nhìn thấy cái ưu đãi hấp dẫn trên foody có hình cả suất sườn to + dòng chữ "Chỉ 99k/người mà ko có thêm bất kỳ thông tin nào khác. Thì tất nhiên ai không để ý (như mình) sẽ mặc định hiểu là suất sườn đó có giá 99k. Lúc đến, nhân viên quán mới nói với mình là suất đó có giá 399k dành cho 3-4 người ăn, chỉ khi có khoảng 4 người ăn thì mới có giá tầm 99k. Mình thắc mắc tại quảng cáo thì quảng cáo nhưng vẫn phải có thông tin đầy đủ chứ, ví dụ như nhiều chỗ khác họ có thể ghi một dòng siêu nhỏ ở cuối cái hình đó là "(*) Khi áp dụng cho 3-4 người" nhưng ở đây ko có gì cả. Mà thậm chí phải ăn đủ 4 người mới có giá 99k nhé , 3 người vẫn là 133k thôi. Nhưng vì trót đến nên bọn mình vẫn muốn ăn thử, món ăn ko đến nỗi lắm, sườn ăn tạm được nhưng không có gì đặc sắc, khoai tây ok, ngô phô mai thì cái sốt ổn, thơm mùi phô mai nhưng ngô nguội ngắt, bọn mình ko ăn tý ngô nào. Một vấn đề làm mình thấy ở đây làm việc ko rõ ràng nữa là lúc dọn món lên cho mình, để ý thấy các bạn nhân viên để thêm một hộp dưa chuột cắt sẵn kèm mộg gói bột canh mỳ tôm, mình chưa ăn ở Food house bao giờ, con bạn mình thì có ăn lẩu ở đây một lần, nên ko hiểu hộp dưa chuột này có phải là đồ kèm theo set sườn này không hay là đồ ăn thì tính thêm tiền nên mình mới gọi một bạn nhân viên lại hỏi, nguyên văn: " bạn ơi cho tớ hỏi hộp dưa chuột này có bao gồm trong set này không hay là đồ tính thêm?" - bạn nhân viên trả lời: "Dạ bao gồm trong set đấy ạ". Nghe được câu đấy thì yên tâm ăn thôi, mình với bạn, 2 đứa mà ăn suất của 4 ng, no lặc lè nhưng vì tiếc tiền hộp dưa chuột (tưởng vẫn kèm theo suất 399k đấy) mới cố bóc ra ăn, nhưng cũng ăn 5,6 miếng, no là bỏ. Đến lúc thanh toán bạn nhân viên vẫn tính tiền hộp dưa chuột riêng ơ kìa.... nhưng cũng có 15k thôi, tính mình ko thích đôi co nên cũng rút ví trả luôn (bạn nào thắc mắc nhìn trong bill mình được giảm giá thì là nó giảm 20% khi đăng ký thành viên mới hay sao ý nhé) . Tóm lại, mọi thứ ở food house đều tạm ổn, thêm 15k không phải là vấn đề to tát, nhưng mình không hài lòng với cách làm việc không rõ ràng này. Nên nếu hỏi có quay trở lại đây nữa không thì mình nghĩ là không. xem tiếp
[Góc khen]
Mưa gió thảnh thơi vào review mấy quán tâm đắc với hội cho xôm.
1. Đầu tiên là lẩu nướng 358 Thái Hà. Hôm qua mình đặt bàn 6 người buffe lẩu nướng. Điểm cộng: Lẩu hay nướng đều khá ngon, nướng có món thịt bò vai ướp dã man ngon, miếng thịt mềm ăn đậm vị. Lẩu thì nước dùng đậm đà, đồ ăn không phong phú lắm nhưng khá ngon, gọi thoải mái. Nhân viên cực ổn, gọi j cũng rất lễ phép không bh có thái độ.
Điểm trừ là trong thực đơn có nhiều món nhưng gọi cứ bảo hết, ví dụ như cánh gà nướng, tráng miệng 3,4 loại thì chỉ có mỗi 1 loại dưa hấu để ăn.
Tóm lại ăn ngon, no, giá rẻ so với tiền. Cho 9/10. Sẽ quay lại
2. Tiếp theo là món tủ, bông lan trứng muối. Đi ăn khắp nơi nhưng rồi cũng phải quay về với bạn bé cùng trường. Em ấy làm ăn cực cẩn thận, bánh ngon, sốt 2 loại vừa miệng. Giá thì khá rẻ 50k/1 hộp chữ nhật. Bánh siêu ngon luôn í. Em ấy không nổi tiếng lắm nhưng chính như thế mình càng thích, thèm alo khi nào cũng lễ phép, mua 1 chiếc cũng freeship cho mình mặc dù nhà e í xa vcđ luôn. fb là trâm huyền
Chấm điểm 10/10. QUá ngon và hài lòng. #tramhuyen
3. Chè Thái Sầu, tín đồ sầu như mình không thể bỏ qua được món này rồi. Mình đã thử ở chợ thành công, chè mẹ nhím và chè thái ở đoạn quang trung hà đông.
Nhận xét từng bạn một:
#chợ thành công: Ăn ngon, đầy đặn 30/1 bát. Thái độ nhân viên tốt. Cho 9/10
: mới đến đoạn cổng thôi chưa kịp ăn Chẳng là hôm đây mình đi ăn với bạn, vừa phi xe lên thì có 1 xe ra nên bạn mình lách xe vào chỗ trống, vừa dựng xe xong nhân viên quát k đc để xe đấy đưa xe ra chỗ khác. Wtf? Thê nói lúc đầu đi, trời nóng điên hết cả nc nên bạn mình dắt xe về luôn. Chưa đc ăn nên không biết chè ngon k, nhưng thái độ cho 1/10. KHÔNG QUAY LẠI
: mình không nhớ rõ địa chỉ. Nó đối diện ngõ vào đường Lê Lợi, Quang trung í. Bạn nào tín đồ chè này mà khu vực này đừng ngần ngại mà phi ra đấy. Chè siêu siêu ngon luôn, bát to ú ụ đầy đặn ăn lòi cổ.
Điểm trừ là quán hơi bé, nóng, nên mình hay mua về nhà ăn. Giá rẻ 28k/1bat
Chấm điểm:8/10
4. Bánh mì Linh Su ngã ba đường Hoàng Văn Thái giao Nguyễn Ngọc Nại. Ở đây nó cho cái sốt j đấy, ngon vãi lúa mà giá từ 10-20k thôi. bánh còn được bọc trong giấy bạc cho nóng. Ngày nào mình cũng ăn bánh trứng ruốc 10k ngon, rẻ.
Chấm điểm 9/10
5. Gourmet:
Là địa điểm hợp lí cho mỗi lần tụ tập bạn bè của mình, gần trường, giá sinh viên, điều hòa.
Lẩu thịt bò ngập thịt 250k thôi, ở đây có món sụn gà rang muối nên thử, ăn ngon giòn thơm. Nhân viên nhanh nhẹn toàn trai xinh gái xinh ))
Chấm điểm 8.5/10 (do hơi ít món). Quay lại dài dài
Tạm thời thế thôi hsau ăn tiếp lại đăng tiếp hehe xem tiếp