# cantho
Mình định đưa mấy bé đi chơi Cần Thơ 2/9 này, tầm 3 ngày 2 đêm. Bạn nào có chút thông tin về khách sạn và lịch trình cho mình xin chút ý kiến ah. Thanks cả nhà xem tiếp
[góc khen]
Ăn nhiều lần ở hàng này rồi mới review. Trc hàng này cũ ở số 2 Hàng Bạc, gần ngõ Phất Lộc chuyển sag LNQ ăn vẫn ngon )) Menu đơn giản có thịt gà và lợn; kèm có khoai tây,cơm, bánh mỳ ... ( Mình recommend CHỈ ĂN GÀ nhé, tẩm ướp ngon hơn, mềm hơn, ko bị ngấy quá như thịt lợn ), đã thế mấy cái phần da gà nướng giòn ăn ngon lắm=)))) tôi khuyến cáo các thí chủ đừg có gọi cơm, no lặc cmn lè luôn. Gọi bánh mì để riêng ra cho tiện ( vì bản thân chỉ thích ăn thịt, hôg thích ăn rau ) . Doner giá chug 40k hay 35, nước đậu 8 hay 10k hay sao ý. Chỉ nhớ total chỗ này là 90k ạh thật sự ăn cơm vs khoai thì ko thở nổi dc ( hnay ở nhà mình ăn cơm vs đã ăn lẩu rồi nên phần ăn ntn thấy hơi no ạ) xem tiếp
Bạn nào có review kĩ lưỡng nhất về du lịch Đà Nẵng cho e xin ít thông tin với ạ. Cám ơn mọi người đã đọc tin ! xem tiếp
[Góc chê nhiều hơn khen]
T-house Hoàng Cầu
Hôm nay mình có ăn buffee ở đây, loại 99k/1 người. Biết là ko thể đòi hỏi gì vs mức giá này nhưng thực sự vẫn thấy sợ .
Mình vào quán lúc 8h. Gọi nước Lẩu Thái. Chờ ko quá lâu thì mình có đồ. Họ bê ra cho mình 3 đĩa toàn thịt bò, mấy khay bò quấn nấm và cá viên, cả rau và váng đậu nữa.
Không biết tại mình khó tính hay sao, mà vừa cầm đĩa thịt bò mình thấy toàn là mỡ cố nhặt những miếng gọi là "ít" mỡ thì chỉ được 1 đĩa như hình (hình phía sau trên bàn). Còn đĩa mình đang cầm thì mình giả lại hàng luôn
Sau đó thì có yêu cầu oder cho đĩa bò ít mỡ thôi. Thì các bạn nhân viên có mang ra 1 đĩa khá hơn thật. Nhưng chỉ đc 1 lần thôi còn sau đâu lại vào đấy.
Rồi đến khoản oder. Gọi chờ lâu ơi là lâu mới có đồ thêm. Xin thêm cồn thì bạn nhân viên ok. Xong co đi lấy cồn nhưng chắc quên hay sao rồi đi mất hút=)))). Nói chung các bạn nhân viên nhiệt tình nhưng cứ ngơ ngác thế thực sự rất mất thời gian của khách
Nước lẩu (lẩu thái) ăn cũng bình thường thôi ạ. Ăn không xuất sắc nhưng ko đến nỗi tệ.
Vì chờ đồ lâu nên cuối cùng mình phải về vs cái bụng ko được no lắm . Có lẽ sẽ ko quay lại nữa ạ!!
- Thêm nữa là ko phải giá rẻ mà yêu cầu caomà thực sự vs mức giá này mình thấy có nhiều quán lẩu ok hơn nhiều xem tiếp
Mọi người ơi mai mình tính đi Cần Giờ, không biết ngoài đó có bão hay mưa gió gì không ạ?
Cảm ơn mọi người nhiều ạ
xem tiếp
Có cái tật em rất thích ăn chè, thấy bảo khu vực nghĩa tân có quán chè ngon lắm mà em không biết ở đâu. Ai biết cho em xin 500 địa chỉ chè ngon với ạ? Em xin trân thành cảm ơn :((( xem tiếp
Klq nhân tiện hỏi tao đang muốn tìm quán kiểu nhẹ nhàng,có sofa nhạc nhè nhẹ, rượu nhẹ hoặc cocktail kiểu lãng mạn ý , có ko nhỉ? xem tiếp
[Góc khen dạo] [Trà bánh]
Tổ Koffie, Thee & Honey - số 8 ngõ 81 Linh Lang
Quán nằm trong ngõ xa đường lớn nên cực yên tĩnh luôn ạ, với cả e cảm giác mọi người đến đây đều có ý thức giữ gìn sự yên tĩnh của quán í, cực ưng không gian này cực hợp với những người thích trốn sự ồn ã, náo nhiệt như e :'>
Về không gian, ở đây thiết kế quán như kiểu 1 ngôi nhà luôn và nhìn cực kì ấm cúng, có cái sân vườn trải sỏi và buổi tối lên đèn siêu lung linh, đáng yêu dã mann luôn ạ góc nào cũng chụp ảnh deep đc nè, các bạn tha hồ check in luôn ))
Về phục vụ thì miễn chê ạ, từ lúc dừng xe xuống đã có bạn ra dắt xe cho cẩn thận, có người mở cửa cho, và khách vào thì tất cả nv đều quay ra chào rất niềm nở, thân thiện luôn. Đi cafe trà bánh e hơi khó tính về thái độ phục vụ 1 xút nhưng Tổ thì thực sự quá tuyệt ở khoản này, training nv thực sự tốt ạ
Về trà bánh thì e ăn thử nhiều loại bánh ở đây r, thấy hợp mồm nên thích lắm huhu, thích nhất là tiramisu hihiii. Đồ uống e chưa thử nhiều vì ưng trà hoa hồng táo đỏ quá nên qua toàn gọi luôn, trà thơm, lần đầu thử e thấy mùi gì như kiểu mật ong nên tưởng nó sẽ ngọt nhưng k hề luônnn, uống cứ thấy thơm mãi ấy, cái bình trà hoa hồng táo đỏ cx đẹp nữa, chụp ảnh siêu iêuu, ngoài ra thì có thể thử mấy loại smoothie vì e thấy hoa quả rất tươi, xoài đậu phộng uống khá lạ miệng, xoài thơm hơi béo béo của lạc, ok phết ạ giá cả ở đây thì hợp lí, phù hợp với chất lượng
Thôi dài quá nói chung đây là 1 địa điểm học bài, làm việc lí tưởng ạ, hay đơn giản là nhâm nhi chút trà bánh với vài ng bạn cx tuyệt từ lần đầu đến đây e đã ghim lại đây sẽ là chỗ đến thường xuyên r mặc dù k gần tí nào, hnay mới rảnh rảnh lên đây review cho nhiều bạn biết đến hơn 1 quán trà bánh tuyệt vời xem tiếp
GÓC KHEN NHIỀU NHIỀU
Bâyh mà tìm đc quán bán bún 20-25k ở HN là quá khó fai k
Bún riêu có sụn, giò, đậu chỉ với 25k mà nươc dùng siêu ngon mn ạ.
M đi ăn bún riêu nh rồi mà nước dùng toàn kiểu bị quá nhạt nhẽo
Ăn ở đây nc dùng “siêu” ngon, phải dùng từ “siêu” vì nó quá là đậm đà ấy.
Nếu ăn chỉ sụn hoặc chỉ giò có 20k thôi ạ
Bát này e gọi nhiều sụn nên 25k mà hết bún r vẫn còn sụn
Ngay đầu Nguyễn Thiệp với Hàng khoai
Chỉ bán từ 7h tối đến tầm 22h xem tiếp
[Góc khen] Chỉ có thể Pizza Hoa Quỳnh
K ăn được kiểu thịt chín 70% nên mình hay bảo đầu bếp làm chín kỹ một chút. Có 2 loai xốt là xốt tiêu và xốt nấm, m thích cay nên chọn xốt tiêu.
Phục vụ ok, nhanh chứ kp chờ lâu như một số quán khách đến rồi mới đi trồng rau, nuôi bò . xem tiếp
tết nguyên đán tới gdinh minh định đi chơi có con nhỏ 10 tháng kbiet nên đi đâu dc nhỉ các bạn cho mình xin ít kinh nghiệm với đi phú quốc có ổn k xem tiếp


Tình hình là mai chị mình có nhiệm vụ dẫn 1 số khách nước ngoài lên khi phố Cổ chơi và sẽ ăn trưa ở gần đó luôn cho tiện. Mn cho mình xin địa chỉ quán bún chả, bún cá, bún gì ngon ngon khu đó với ạ. Mình cảm ơn nhiều . xem tiếp
Bát bún ngan măng tiết trong hình có giá 30K (chỉ thịt đùi 35K, nhiều thịt 40K). Thịt ngan mềm, mong nước. Bún sợi nhỏ, không chua. Nước dùng trong, vị thanh. Măng tiết có thể xin thêm. Quán gần cty nên tuần mình cũng phải qua đây ăn trưa 2-3 lần ) nếu đi đông tầm 10-20 người thì quán ngồi nhậu cũng ổn. Chủ và nv nhanh nhẹn, nhiệt tình. Có ship nhưng mình chưa gọi ship bao giờ nên không biết giá.
Lạnh ntn mà được cắn miếng tiết nóng bỏng thì trời ơi, nó phê =)~ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các anh chị cho em hỏi địa chỉ ăn buffet lẩu ngon ở khu Hà Đông được không ạ? Gần Nhuệ Giang càng tốt ạ xem tiếp
[GÓC KHEN NỨC NỞ]
-Dành cho tín đồ nghiền ốc, nem chua, khoai chiên, chân gà, trứng cút xào me
- Địa chỉ: chợ huyện Sóc Sơn, Hà Nội cách trung tâm 30km
- Giờ bán: 14h-23h
1. Ốc xào me
- Giá 25k/ đĩa
- Mình thấy đây là nơi duy nhất bán ốc chế biến theo cách này.
- Ốc xào chung với măng ngâm, đậu chiên, xốt me và vô số đồ khác
- Nước sốt nhiều, sốt nóng hổi,chua ngọt hơi cay, chấm mút thoải mái. Rất ngon, rất hợp với thời tiết lạnh giá này. Cái này ai nghiền ốc phải thử cho biết nhé.
2. Khoai tây chiên
- Giá 25k, nhiều lắm
- Khoai chiên cùng bột ngô thì phải, rất thơm, ngoài ròn trong bở. Chấm với sốt ốc xào or tương ớt khỏi bàn.
3. Nem chua rán
- Giá 40k/ đĩa/ 10chiec, được gọi lẻ từ 4 chiếc
- Tẩm bột chiên xù và bột ngô ngon, giòn nóng, nem to, thơm vị thịt.
- Lưu ý bảo họ cắt rồi mới chiên nhea vậy sẽ ngon hơn
4. Nộm xung
- Giá free vì kèm theo nhưng nhớ phải gọi nhé
- Nộm tươi ngon, chua ngọt cay hợp lí, thích hợp ăn kèm nem chua
5. Phục vụ
- Thái độ nhiệt tình
- Tầm 5p là có đồ nên mk thấy rất ưng
- Địa điểm khá thoáng và dễ tìm
- Tầm 200k cho nhóm 5ng là bét nhè luôn.
6. Cá nhân đánh giá là 10/10 và sẽ còn quay lại nhiều. Chỗ này gần khu du lịch nên bạn có thể tiện đi chơi nhiều nơi như: tượng đài Thánh Gióng, núi Hàm Lợn, khu du lịch My Hill, Việt Phủ Thành Chương, thành Cổ Loa, ..... nhớ lưu ý thời gian bán đồ để có thể sắp xếp thoải mái nhé. xem tiếp



Hôm trc quyết tâm đi ăn bún hải sản ở 40 Hoàng cầu theo bài dụ dỗ của ông Công Vũ nhưng đúng hôm hàng đóng cửa. Nên tôi và anh bạn thân thương liền vào tạm ngay quán Bánh canh Huế cách mấy nhà ăn.
Có 4 loại: Bánh canh chả cá, bánh canh cá lóc (30k), bánh canh thập cẩm (40k) và bánh canh hải sản (50k).
Trong hình là hải sản nhé.
Theo cá nhân tôi đi ăn bánh canh thì thấy ở đây khác với những chỗ khác vì nước dùng là kiểu nước ninh có mùi hải sản của tôm và cá, nước loãng chứ ko phải kiểu đặc sệt sệt như bánh canh ghẹ. Nhưng cũng vừa miệng. Nhưng cá nhân tôi thì tôi vẫn thích dạng sệt sệt như súp hơn.
Cá lóc chiên qua, ko quá giòn nhưng ko hề có xương nhé, nên ăn thoải mái, phần chả cá đặc biệt dã man vì ko phải chả cá chiên đâu mà là dạng như mọc của mình thả vào nước dùng cho chín ý, nhưng rất thơm vs có vị hơi ngọt ngọt. Tôm thì cô chủ có rang qua hay sao ý, ko phải hấp đâu. Nhưng tôm tươi và chắc thịt lắm.
Còn phần bánh canh thì đúng là bánh bột lọc dạng sợ ý, hơi dai dai. Ko giống mấy chỗ bánh canh là dạng bột gạo đâu. Nếu ai thích ăn kiểu bột lọc thì ăn được, còn tôi thì thấy hơi dai và kiểu trơn tuột khó gắp.
Bonus thêm là quẩy to vcc, như kiểu quẩy hay thấy trong phim trung quốc mà ăn với cháo buổi sáng ý. ) giá là 4k/chú. Ăn 1 bát vs 1 cái quẩy thì no căng đấy.
Tổng kết là có thể thay đổi khi mà mọi ng ko biết ăn gì hôm nay. ) xem tiếp
[ Góc khen dạo ] + đồ Hàn + Bapbapquan + nhà 5a ngõ 167 tây sơn
Không biết có ai từng ăn ở đây và từng review chưa nhưng nghĩ tới đồ Hàn là mình lại chỉ muốn phi vào đây ăn vì nó đúng tiêu chí ngon bổ rẻ.. Mới chỉ ăn có 3 lần nhưng mà cũng khá là ưng , phục vụ k quá chậm đồ ăn đậm đà và vừa miệng . Tuy nhiên có 1 điểm dở là quán khá chật , nên rất nhiều bàn đặt sẵn vào buổi tối , mỗi lần ăn ở đây mình toàn phải gọi đặt bàn trc k thì có đến xong về luôn dưới là món trứng hấp và cơm trộn mà lần nào mình cũng gọi thì trong list menu :"> à mình còn thử cả mì hải sản nhưng hơi cay nên ko thích thôi còn lại mọi thứ rất ổn , nếu bạn nào thích đồ Hàn ngon mà muốn rẻ thì quán này là lựa chọn ko tồi nhé
xem tiếp
Đây là ảnh chuyến đi tới Phượng Hoàng Cổ Trấn và Trương Gia Giới đợt vừa rồi mình đi ... Nếu bạn còn băn khoăn nơi đây đáng đi hay không? Thì câu trả lời chắc chắn là ĐÁNG! Vì sau chuyến đi này, mình sẽ tiếp tục đi thêm các địa điểm khác ở TQ nữa. Cảnh thiên nhiên ở đây quá sức đẹp
Ảnh không thể miêu tả hết được ý. Nếu có cơ hội mọi người nên đến 1 lần trong đời nha xem tiếp
[ Góc khen ] SỐ 1 ngõ chợ Thanh Hà
Lần đầu tiên em được thử món đặc sắc này trong khoảng hơn 20 năm sống trên đất Hanoi này ạ. Nói chung thì cũng không có gì đặc sắc lắm ăn như kiểu trứng rán thịt của mẹ em nấu ở nhà nhưng mà tổng thể ăn kèm dưa góp rau thơm với nước chấm chua ngọt bùi bùi lại rất cuốn không ngừng được mồm ạ e là đứa rất kị dầu mỡ mà cô rán cho 2 đĩa 4 cái to đùng đớp hết veo sau khoảng 5-10p.
Rươi của cô bảo nhập từ các vùng ngoại tỉnh rồi để đông đá trong tủ lạnh lúc nào bán hàng thì lấy 1-2kg ra làm, nước chấm thì là từ hàng bún chả của em gái cô bán buổi trưa bên hàng Cót ( cạnh hàng sầu Liên ý ạ 30k/ suất có chả xương sống ăn cx ngon ).
Hàng thì hàng vỉa hè thôi e đi bộ lang thang lượn trúng ngay vào. Chả rươi không có gì đặc biệt quá nhưng cái ngon ở đây là nước chấm dưa góp và rau thơm múc thoải mái mà còn rất sạch sẽ. Sau mấy vụ đi ăn mất tiền còn sợ ăn chửi trên phố cổ thì mình cảm tình chỗ này lắm Cô bán hàng đon đả mà chân chất lắm nói chuyện kể khổ hoài là cô làm dâu đất Thanh Hà mấy chục năm rồi mà khổ mãi chồng đau ốm không có sức lao động cô thì bị tiểu đường với cả vài bệnh gì mình cũng chả nhớ rõ nữa nói chung là nhìn cô gầy còm mắt trũng xuống cầm điếu thuốc nhìn thấy thương.
Mọi người thời tiết này muốn nhâm nhi thức quà Hà Nội thì có thể qua số 1 ngõ chợ Thanh Hà có hàng chả rươi bán cả khoai cả ngô nướng ý ạ ( cô tên gì em cũng quên rồi )
Kính hội xem tiếp
[ Góc khen ]
Trong hình lần lượt là Xinshiqi 139 Nguyễn Chí Thanh và One Piece 35 Thái Hà ạ
•Xinshiqi: nghe rw nhiều tuyết xoài nên e cũng gọi tuyết xoài Xinshiqi thêm trân châu hoa quả để uống thử tổng 65k.e ko ăn đc chua nên thấy hơi chua và xoài nhiều sơ dưới đáy quá nhưng mà ưng cái cốc làm đẹp góa nên thôi bỏ qua )
•One Piece : đến ko đặt bàn nhưng nhân viên vẫn niềm nở.đặc biệt là a quản lí.chăm sóc khách hàng cực tốt bọn e mải ns chuyện quá ko đảo thịt a ấy chạy ra bảo để a ấy đảo thịt cho ko cháy mất.cực ưng
Lúc bọn e ăn gần hết đồ nhân viên cũng chủ động ra hỏi có cần gọi đồ thêm ko.r cũng chủ động thay than cho nữa
Đồ ăn thì tẩm ướp ko có gì quá đặc biệt.kimchi chua.salat bắp cải hơi đắng cơ mà thái độ nhân viên rât tốt nên thôi vẫn bỏ qua và sẽ tiếp tục quay lại ạ !!!
À quên set nướng e gọi là 239k.tổng hóa đơn thêm 2 nước là 518k ạ ! xem tiếp
Mình là thành viên mới
Mình ở khu Lĩnh Nam.
Thứ 4 Sinh Nhật Mình. Đang kiếm chỗ ăn cho gia đình.
Quanh khu gần gần ai biết chỗ ăn BF nào ngon không ạ.
Hôm trước vào Time ăn chán gần chết.
Chi phí dao động <250K 1 người thôi nhé.
Mình cảm ơn ! xem tiếp
Ngày mai mình chạy tới tp Quy Nhơn
Ai biết homestay hay nhà nghỉ nào giá ổn thì chỉ với. Một vài địa điểm ăn uống và điểm chơi
Thanks
xem tiếp
<GÓC CHÊ THẬM TỆ> Phở gà MAI ANH 35 Lê Văn Hưu.
Mình định đi ăn phở về ăn mà chưa tìm đc quán nào đi dạo dạo thì thấy quán đông khách nghĩ chắc ngon cũng ghé vào mua 2 bát mang về.
Giá là 50k cho 1 bát phở + 5k hộp.
Không biết phải miêu tả thế nào về bát phở vừa đắt vừa dở này, phở được mấy cọng gắp 3 gắp thì hết thịt gà cũng được vài miếng còn hơi dai. Nước phở thì đục như trong ảnh, ko biết có phải do cho vào hộp nên được ít hơn ăn trong tô ở quán ko nhưng mình thật sự thấy giá quá chặt chém cho một tô phở bình dân. Quán nhỏ chứ ko có gì gọi là sang trọng để lấy tiền đắt. Mọi người có ý định đi thưởng thức phở thì nên tránh quán này ra, thái độ của chủ quán cũng khó chịu lắm.
Đây là bát phở nguyên vẹn về nhà mình mới đổ ra chưa ăn cọng nào.
Mình quên ko chụp lại ảnh nên cắt từ clip boomerang nên k đc rõ ràng lắm. xem tiếp
2. Bánh mì phô mai vinmart: hí hửng nhìn bánh cũng ngon và hình đẹp, mơ tưởng mở ra là phô mai chảy. Thì ra chỉ có thoang thoảng hương phô mai, may mà chất bánh tạm đc. 30k cho 1 chiếc bánh mì ko, quá ko xứng. xem tiếp
P/s: hôm qua đến với mục đích ăn thử là chính nên k có chụp choẹt gì cả. Mượn tạm hình trên mạng của quán để gắn vào bài thôi. Ảnh này mình thấy khá giống với đồ bên ngoài hôm qua mình nhận được. xem tiếp
[Góc khen]
Bún bò Nam Bộ
49C Trần Quốc Toản
Một bát như hình 35k.Nếu thêm thịt xíu thì 40k.
Nhiều bún, nhiều thịt bò và hành phi(ko biết diễn đạt từ này theo ngôn ngữ miền Bắc ntn nên gọi theo tiếng địa phương của mình).
Thịt bò xào vừa mềm nhưng vẫn thấm thía.Nước trộn vừa vặn đậm đà.
Chỉ ko ưng ý tí là vì mình thích ăn món trộn nhiều rau nhưng ở đây cho hơi ít rau
Ngoài ra còn có hủ tiếu nước/trộn xá xíu, phở bò/gà.
Lưu ý: Các bạn ko bận gì thì có thể tránh ăn 12h trưa.Giờ này mình ra đây lần nào cũng phải đứng đợi khách khác ăn xong rồi mới có chỗ ngồi.Chỗ để xe thì ít nên nhiều lúc quán đông thì hoang mang ko biết để xe chỗ nào, thế là cun cút đi về luôn xem tiếp
[ GÓC CHÊ THẬM TỆ ] tối hôm qua gia đình mình gồm hơn 20 người có đi ăn lẻ nhà hàng đặc sản Tây Bắc 28 Vũ Phạm Hàm , quán view cũng đẹp , tuy ko quá đông nhưng có khách phù hợp với buổi gặp mặt của mấy gia đình như nhà mình. Đầu tiên là về thời gian , nhà mình chờ đông đủ phải mất 1 tiếng ; vì một số gia đình nhà xa và con nhỏ bị tắc đường . Thế mà khi lên đồ vẫn phải mất 15p ngồi ăn lạc chờ mãi ko thấy lên đồ . Rồi lại 15p nữa mới được món khoai lang kén và bò xào măng . Bàn ăn gồm những bàn vuông nhỏ ghép lại với nhau cập kênh nhìn rất ko chắc chắn . Sau khi ăn gần hết 2 món kia họ mang cho mình mỗi bàn nửa con gà nguyên con , được một lúc ko thấy gì ( gà rất nguội ) cứ để nửa con gà ở đấy thôi ạ . Anh quản lý lên bảo đem quay gà lại một chút cho nóng đi nv lại lấy lại gà lẻ các bàn đem đi quay và chặt . Được một lúc mang lên vẫn nguội y như thế . Mình hỏi thì bảo quay lại rồi nhưng chặt ra nên lại nguội ạ ( lý do rất hài hước ) . Phục vụ mình có một e sinh viên ( mình đoán the thôi vì trông trẻ ) năm lần 7 lượt m gọi e xin thêm bánh đa cuốn cá món cá nướng cuộn rau bún chấm nước mắm đó ạ e ko lấy cho mình . Một lúc sau có bạn nam khác đi vào . Em nhờ bạn nam luôn tâm lý m lúc đó đã ko hài lòng cho lắm . Y như rằng e sv vụng về này đi vấp vào dây nồi lẩu . Nồi lẩu bị kéo đến mép bàn suýt đổ vào người mình . Bát trên bàn cốc nước bát nước chấm đổ hết vào người mình và em gái . Thôi cũng may vì nếu đổ nồi lẩu vào người còn vô phúc hơn . Em ấy sợ quá chạy đi đâu mất luôn để bạn nam kia vào thay . Nguyên nhân cũng do nhà hàng làm ăn ko chuyên nghiệp . Để dây lòng thòng chắn ngang từ bàn ra ổ điện rất nguy hiểm . Nếu muốn cắm dây phải thiết kế o điện dưới gầm bàn ko thì dùng bếp cồn hoặc bếp gas chứ ko ai cắm đường dây như vậy . Chưa kể hết là khi m gọi lẩu họ để một búi nấm kim châm cắt sát chân để nguyên cả búi như vậy m đoán là ko được vệ sinh cho lắm nên yêu cầu đi rửa lại . Quản lý nhà hàng thì mặt đỏ phừng phừng vì say rượu 5-10 phút lại vào phòng mình nói linh tinh m. Còn nhiều lắm là nước chấm cá ko phù hợp ... nhưng nó liên quan đến khẩu vị nên m ko nói nhiều . Chỉ nói về cung cách phục vụ và thiết kế nhà hàng quá thiếu chuyên nghiệp gây khó chịu cho mọi ng và bữa ăn mất hẳn đi sự vui vẻ ban đâu xem tiếp
[Góc khen]
Bánh tráng trộn Hoa Mai quán này rất chi là tâm đắc.
Nằm ở khu tập thể A8 Tôn Thất Tùng . trong khu này có 2 cơ sở. Cơ sở cũ thì nằm bên trong khu dãy nhà, nhưng luôn ngon hơn cơ sở mới mở bên chỗ bán đồ lưu niệm.
-Bánh tráng mình đến mới trộn nên k bị bết dính vón cục. Vị ngon thôi rồi . 1 suất như hình chỉ có 15k thôi ấy. Khá nhiều. Bánh tráng cuộn và bánh tráng nướng ở đây cũng ngon và cũng tầm giá 15k
-Mới đây có thêm món mới và mình cũng nghiện ngập luôn: Nui xào gà xé.
Suất bt là 25k bt mình ăn có vẻ ít nui nên hôm đó mình gọi 30k về nhà mở ra thì đầy ắp tnay đây Vị thơm thơm kiểu ngũ vị hương ấy. Tuy nhiên nui chưa đc mềm lắm.
Chấm điểm 99/100 xem tiếp
Bác nào có thông tin xe Dcar đi Hà Nội - Đồ sơn không cho em xin với ah xem tiếp
định
Bạn nào có kinh nghiệm du lịch Bình Định chia sẽ mình với ạ. Mình đi 3 ngày 2 đêm. xem tiếp
Cuối cùng, cảm quan của mình là mì gà tần này ko đặc sắc nhưng chất lượng tạm ổn. Do khẩu vị của mình cũng bình thường nên thấy chấp nhận được. Nếu ai cực kì cực kì thích ăn gà tần thì chắc ko nên thử vì sẽ thấy nó hơi thiếu cái gì đó ) kiểu chưa tới ý ) đặc biệt ko nên thử mobs bún bò sốt vang nhaaaaa xem tiếp
[góc chê bai]
Hôm nọ có vào đọc review về mấy quán lẩu hongkong và trong số đó có quán Taifook ở Đinh Ngang. Và hnay mình đã quyết tâm đi ăn thử. Mình đi 3 người và ăn combo 188k.
Thề luôn là 188k/người đi 3 người mà mang đồ ăn ra thì lèo tèo.
Mình trọn nước lẩu nấm và lẩu Mala. Nước Nấm thì còn tạm được chứ cái nước lẩu Mala thì không chấp nhận được. Mình cũng thuộc dạng dễ ăn mà hnay thì đúng là ăn 1 lần và méo bh có lần sau luôn
Ăn nó cứ lờ lợ mì chính ăn được 2 miếng thì mồm đơ luôn mất hết cả vị giác. Bạn mình cũng không ăn nổi nên gọi thêm được đúng 1 lần đồ thì không ăn nổi nữa vì quá chán và quá ngấy xem tiếp
[Góc Khen]
BÁNH CANH GHẸ - 69 Ô CHỢ DỪA.
Chắc chỗ này thì chắc ai cũng biết rồi nhưng mà em vẫn muốn rì viu vì là thích cái thái độ phục vụ dã man ấy
Về đồ ăn thì không bàn mặc dù bây giờ em ăn thấy không được bằng ngày xưa nhưng vẫn là tương đối ngon 8/10d
Có bánh canh ghẹ gỡ 45k-55k-65k, ghẹ nguyên con giá 70-90k/bat thôi ạ( bát em chụp trong ảnh là 55k)
Còn có đồ ăn ngoài như hàu, ngó, ngao hấp, ngao xào, tôm ghẹ ạ. Đắt nhất cũng chỉ khoảng 100k thôi ạ.
Đồ uống: trà đào 30k, trà quất 18k, trà đá 5k
Về phục vụ: trời mưa đến nơi tháo mũ ra nhân viên dắt xe tự cầm mũ xong bảo : "chị để em treo cho ạ" , áo mưa mình treo ở xe còn mang vào trong )
Xong có ô che vào tận cửa ạ. Đến lúc ăn xong ra lấy xe cũng ô đưa ra tận xe, dắt xe ra còn lấy mũ cho xong còn gạt chỗ để chân cho.
Em thấy như kiểu đi ăn chỗ mấy sao ý )
10/10 điểm luôn ạ. xem tiếp
[Góc khen dạo]
Bữa tối của tuôi đây cả nhà,phở tái gàu kèm rổ quẩy )))))
Hàng phở này mới mở chưa lâu và chỉ chuyên bán phở bò vào tầm tối,địa chỉ đầu ngõ 39 Hàm Tử Quan,Hoàn Kiếm.
Giá rổ cũng khá mềm,tái chín 25k,sốt vang 30k
Từ ngày hàng này mở mình say bye phở gà Nga béo luôn.1 tháng ra đây đóng họ phải đến 20 ngày )))))
Nước phở ở đây ngọt,thịt mềm ngon,quẩy to,dai dai,ăn đã lắm )))
Bàn ghế bát đũa cũng khá sạch sẽ,điểm trừ nhẹ là k có rổ để rác nên khách phi thẳng rác xuống chân luôn
Điều đặc biệt mà mình ưng nhất là ăn xong mình k bị đau cổ,say mì chính ngầy ngật :X Các cô hàng thịt trên chợ nhà mình cũng đã xác nhận ngày nào nhà này cũng lên mua hơn chục cân xương tươi về ninh làm hàng nên ăn cũng yên tâm hẳn
Chủ cũng rất niềm nở,ít khi mình ngồi lại ăn mà hầu như mua về cho trẻ con ở nhà ăn,a toàn cho thêm bánh phở vs nước dùng,bảo a tính thêm đi a toàn cười xòa bảo thôi cho các cháu ^^ Văn hơi lủng củng mọi người đọc tạm


xem tiếp
GÓC KHEN -QUÁN THƯƠNG BÉO
Một chút hương vị xứ Nghệ đậm đà trong lòng thủ đô...
Đậm đà không chỉ trong hương vị mà còn trong chén nước chấm theo từng món luôn ý.
Mình gọi 1 đĩa bánh bèo (gồm 10 cái), 1 đĩa bánh ram mướt, 1 bát cháo canh và 6 bánh lọc gói.
Ấn tượng nhất là bánh lọc gói mập mạp với nhân tôm thịt, vỏ mềm mềm chấm với mắm tép(maybe ) rất là ngon mà giá siêu mềm, chỉ 3k/cái thôi.
- Bánh bèo khá giống bánh lọc nhưng vỏ mỏng, mềm hơn và nhân chỉ có thịt, mộc nhĩ k có tôm và nước chấm nhạt hơn.
- Còn món cháo canh nổi bật với nước dùng hơi sánh, vị ngọt từ tôm và thịt. Sợi bánh canh gần giống như sợi mì udon thôi. Cá nhân mình thích nước dùng thôi chứ bánh canh thì bình thường nhưng so với giá thì tổng thể khá ổn.
- Bánh ram mướt ăn khá giống bánh cuốn nhưng dày hơn, chả ram ăn kèm khá cuốn và lạ miệng nhưng nước chấm ít mắm mà hơi cay, cái này chắc do pha chế theo khẩu vị ăn cay của người bản địa rồi.
Cực kì recommend cho các bạn nên thử bánh lọc gói và bánh bèo, ngon mà rẻ. Bánh lọc gói 3k/cái, bánh bèo 10k/đĩa/10 cái, cháo canh 20k/bát, bánh ram mướt 20k/suất - thứ 7, chủ nhật mới có.
Không thể tin được ở mấy năm gần NEU mà trước đó mình không khám phá ra quán này.
Quán Thương béo - ngõ 183 Trần Đại Nghĩa. xem tiếp
Part 1(Góc không khen và không chê)
Tổng là 95k matcha (nhỏ) và 85k hamburger ở starbucks. Bánh và matcha đều ổn, không phải ngon xuất sắc. Em chỉ muốn hỏi theo ace Starbuck có đặc sắc gì vậy ạ?
Ps: (E đi ship hàng và nhận thấy trời mưa nên vào quán này tiện ăn uống luôn, k phải khoe của đâu ạ , toàn tiền tự kiếm thôi ạ) xem tiếp
(Góc khen)
Lần 1 mình đến đây chỉ vì chỗ ăn cũ bắt đi gửi xe )) lười gửi quá nên lái xừ ra chỗ khác thì tìm đc quán này.
Mới vào thấy biển miễn phí 10 suất hằng ngày cho người nghèo. Lúc ý ko thấy tin tưởng lắm
Lần 2 sáng dậy lúc 12h lại thèm bún nên mò ra đây ăn. Vô tình gặp 2 bác bán hàng rong ăn xong đứng lên bà chủ ko lấy tiền thật. Còn rất nhiệt tình nói với theo “lần sau 2 bác cứ lại ăn nhé đừng ngạiiii”. Bg mới tin
Quán hơi lụp xụp đúng kiểu vỉa hè nhưng rất sạch sẽ, bún ngon, rẻ (25k). Và cái làm mình hài lòng nhất là cách phục vụ. Từ bà chủ đến nhân viên đều rất nhẹ nhàng nhiệt tình, cảm giác khách vs chủ như người nhà.
Các bạn gần đây có thể qua ủng hộ để quán có thể có nhiều suất ăn hơn cho người nghèo
Đỗ xe thoải mái nhé đường rộng thênh thang
Địa chỉ: số 1 Nguyễn Văn Huyên kéo dài, quán biển màu đỏ chót nhé xem tiếp
Mn đoán xem bát cháo lòng này bao nhiêu tiền?
CHỈ 15k THÔI ĐẤY MN Ạ!
Lúc tính tiền nghe chú chủ quán nói mà mình tưởng nghe nhầm
Dân Tài chính- Mỏ mà ko biết quán này hơi phí. Bát cháo siêu to, nhiều lòng, dồi, gan (ở dưới đáy, ảnh mình chụp lúc mới bưng ra nên ko thấy). Ăn xong no ứ ự luôn, nhai lòng mỏi mồm. Vị cháo thì mình thấy cũng bình thường nhưng lòng dồi gan thơm lắm, ko hề có mùi hôi, đặc biệt là dồi, thơm ngon. Quan trọng là chỉ có 15k mà được bát to như này thì mình thấy bất ngờ thật.
Ở đây còn có bún các loại, cháo các loại khác nữa. Lần đầu mình ăn ở đây là bún chả chan, bát siêu nhiều ăn cũng ko hết mà cũng có 20k. Rẻ lắm luôn ấy. Quán lúc nào cũng thấy có khách và đông. Đáng để thử. Chắc từ giờ mình sẽ trở thành khách quen ở đây
Add: quán LOLOTIKA, đường Cầu Vồng, đối diện Tom’s Kitchen House. xem tiếp
[góc khen]
bún mọc bán đêm nè đối diện số 78 ngõ Văn Hương 1 bán bún mọc đầy ự với thịt móng giò và mọc . Quẩy to bự là điểm t thích nhất nè Tổng thiệt hại 60k /2 ng xem tiếp
[Góc chê]
Trào lưu trà sữa đang dần bão hoà với loạt thương hiệu trà mọc lên như nấm sau mưa. Mình đã thử hầu hết các thương hiệu trà khác nhau và hôm nay lên cơn hâm - thẩm trà của Lee tee. Do quán decor đẹp và bắt mắt quá thể nên m đã mua 1 lúc 3 cốc
Nhận xét:
Trà nhạt toẹt, ko rõ vị trà mua 3 cốc 3 vị khác nhau mà uống cứ thấy chung 1 vị như nước lọc (uôg trà đá chắc thi vị hơn nhiều)
Giá rổ: m mua cốc này thêm topping pudding và trân châu giá là 57k - quá đắt so với chất lượng trà xem tiếp
[ Góc chê nhiều hơn khen]
Phở Hiền chuyên tái tại 138 Nguyễn Chí Thanh
Sáng em có đưa bà đi khám ở bệnh viện GTVT đến tầm trưa thì về gặp ngay cơn mưa nên đến hàng phở để ăn trưa
Em sẽ khen trước rồi chê sau ) ở đây chuyên tái và chỉ có tái giá 30k/1 bát
Nước phở ngon không quá mặn và không bị ngọt mì chính. Thịt tái mềm và ngọt không bị dai. Một bát khá nhiều ăn đủ no( với em )
Chỉ có cái là gọi thêm hành bị tính 5k ạ )) 4 quẩy cũng 5k nữa
Đáng ra sẽ là một bài khen cho chất lượng tuy nhiên phải thực sự chê về thái độ phục vụ
Đó là lúc em đang ăn và các khách hàng khác cũng vậy thì chủ quán và người nhà có cãi nhau ạ )) sau khi cãi nhau là đến chửi nhau luôn Chửi nhau luôn đấy ) mặc kệ khách ăn còn ta cứ chửi nhau thôi!
Em hỏi là các bác đi ăn gặp chửi nhau ăn có vào không ạ )) không vào một tí gì luôn ))
Thế nên em không muốn chê cũng phải chê thôi )) xem tiếp
< Góc động viên >
Ngày thứ 7 đầu tiên của năm mới đến công ty bị ăn ngay quả hành của sếp. Còn không kịp ăn sang luôn. Đến trưa dỗi luôn k thèm ăn cơm văn phòng nữa. Chơi hẳn xuất “bánh mỳ sốt vang”, sáng ko đc ăn thì trưa phải đầu tư ăn gì nó chảnh chó tý. Đến phần đáng đề cập..
Quán này gần công ty mình nên gọi ship về thì đc free, có thể vì thế mà sốt vẫn nóng ran bốc cả khói. Mình gọi 2 bánh mỳ vì thường những quán “bmsv” khác họ hay cho vài mẩu nho nhỏ nên ăn chả bõ bèn gì. Ở đây cho nguyên 2 cái bánh mỳ original đặc trưng Việt Nam, sốt thì sánh ( không đặc không loãng) ăn rất vừa phải mà vẫn vương vấn vị sốt trong mồm  sốt thì hơi nhiều khoai tây mà ít cà rốt còn lại thì thịt đầu nồi nên ăn khá chuẩn vị.
Lần đầu gọi ở quán bé nhưng làm việc với thái độ tốt là mình đã thích r. Chỉ mong là quán duy trì phong độ thì mở thành restaurant chứ k cần phải bán cả café như bây giờ. Cảm ơn đã cứu rỗi 1 ngày “ hờn sếp” của tôi.
Địa chỉ: Số 2 Hòa Mã ( cắt với Đúc Lò) xem tiếp
[góc chê nhiều hơn khen]
Nhà mình đc cả đôi thích ăn đồ nhật. Bình thường hay ăn lets sushi nhưng hnay thử ăn thử ở Trạm sushi. Thấy review ngon lành đã mắt mà đến nơi ôi thôi là 1 quán cafe nhỏ có 3 cái bàn huhu. Ling tính k lành nên gọi thử vài cái gukan và 1 set california. Chờ lâu tầm 15p mới có đồ. Cơm khô cứng k giống sushi chút nào. Ngậm ngùi ăn rồi đứng lên vội không buồn cả chụp hình. Sau đó liền đến Chef bbq nghĩa tân và đây là hình ảnh bữa ăn
khen:
- nhân viên nice kinh khủng. Mình bế e bé nên xuống xe loay hoay cởi mũ bh. Có bạn nhân viên đứng ở cửa đón luôn, giúp mình cởi mũ còn vuốt lại tóc cho mình. Nhanh nhẹn, lễ phép với khách. Câu cửa miệng : "xin phép anh chị cho em... ". Không biết có phải do k đông khách mấy nên đồ ra nhanh, gọi cái 2 3p sau có luôn.
- đây là buffet nhật nên menu có cả sushi và sashimi. Tuy không nhiều món sushi nhưng chất lượng được. Sashimi cá hồi tươi ngon
chê:
- giá buffet 239k nhưng không nhiều món. Quanh quẩn chỉ có ba chỉ heo, nạc vai sốt, cánh gà mề gà, râu mực và cá trứng. Vấn đề chính là ướp thịt nhàn nhạt, k đặc biệt, k nổi vị, thịt gà bở k thể ăn được luôn. 4 loại sốt chấm: Sốt me, sốt bbq, sốt ớt canh và sốt mayonnne cũng bthuong, hơi loãng quá.
Nói chung là ăn bình thường, hơi đắt so với giá. 2 người gọi thêm nước và sashimi hết 590k. Sẽ không quay lại xem tiếp
Dành cho bạn nào thick ăn quẩy đùi gà. Quẩy nhà b í ngon.
Tốt nhất nên ăn nguội sẽ thâý độ thơm của bánh. Để nguội ăn k dai như nhiều nơi đâu
5k/3c -10k/6c
Đường đi 1: đi thẳng vào ngõ 72 tôn thất tùng đi men theo đường làng khi nào đi qa 1c cổng như cổng làng màu vàng là nhìn thấy nhà bác í ngay
Đường đi 2: 33 ngõ 354 trường chinh
P.s : hnay đc ngày nhổ răng mua 80k cho người nhà. B í hết cả bánh bán luôn
T k pr j luôn vì mẹ t hay đi khám ở đó nên bà mò mẫm đc ra hàng này và chỉ cho.
Thời gian
Buổi sáng nghe b í nói có từ 6h sáng ( chủ nhật mở muộn hơn chút )
buổi chiều có là từ 3h30 nhé. xem tiếp
Xin ad cho em hỏi ngoài lề chút , có ai biết ở khu Hà Đông có quán nào ăn ngon mà có thể ship được không ạ ? Vướng con nhỏ không thể đi mua đồ gì để ăn được !
Mong ad duyệt bài dùm xem tiếp
[GỐC KHEN] Healthwich - 46 Lương Ngọc Quyến .
Cuối tuần rảnh rỗi lại ở nhà 1 mình nên mình order đồ ăn trên foody. Căn bản lần trước giao nhầm đồ được tặng 1 code giảm 30k nên dùng luôn. Quán healthy food này mình biết qua 1 chị review đồ ăn trên instagram ) kb như thế nào nhưng nhìn ảnh có vẻ hấp dẫn nên order về thử. Mình order 1 bánh mì tươi, bánh mì đen 32 cm và 1 yến mạch dâu tây phô mai. Nhận xét chi tiết về đồ ăn:
+ Bánh mì đen: (30k) Dù hẹn ship là 1 tiếng nhưng lúc mình nhận bánh vẫn còn ấm. Rất ưng ý điểm này. Bánh được gói cẩn thận, mùi bánh khá là thơm. Thơm kiểu ngũ cốc í. Nói chung là mình chỉ thử một ít bánh thôi. Để mai ăn )) So với bánh ngũ cốc hay bánh mì đen mình từng ăn ở chỗ khác thì mình khá ưng ý.
+ Yến mạch dâu tây phô mai: (69k) Mình thích táo nên gọi thêm, thêm 10k. Kiểu mình cũng ăn vặt trước đó r nên chỉ ăn đc nửa cốc là no rồi. 1 cốc khá là đầy, nhiều dâu.Do là đồ healthy nên chỉ ngọt nhẹ, có vị chua. Ngoài ra còn có hạt chia. Nói chung về tổng thể thì mình khá là ưng cái bụng với món này, nó là ngũ cốc nên ăn no nhanh. Nghix lại thì hơi sai khi cho táo vào, sữa chua với phô mai và dâu làm mất vị táo.
tổng kết lại thì mình khá ưng ý về đồ ăn ở đây. Xét về giá kp là rẻ nhưng đáng tiền. Tổng thiệt hại cả ship và trừ code là 110k )) đầu tháng tự thưởng cho bản thân tý vậy. Nếu có dịp sẽ thử salad và bánh mì ở đây, menu đa dạng phết. xem tiếp
(Góc thất vọng)
Thấy mọi người khen khá nh về trà Master Tea nên hôm nay thấy trên app Foody có mã giảm giá gọi về uống thử ,gọi 3 cốc vị khá hot là trà xoài kem chese,trà matcha,trà sữa khoai môn .
Điều đầu tiên thấy :
điểm cộng 2 cốc trà xoài kem chese và trà matcha kem chese khá nhiều
Điểm trừ là vị khá nhạt nhẽo,ko rõ vị (có thể do mình giảm 30% đường),và cốc trà sữa khoai môn thì thất vọng vì cốc trà khá vơi,vị nhạt ko rõ vị khoai môn
Nói chung là rút kinh nghiệm ko nên gọi đồ lúc khuyến mại xem tiếp
[Góc ăn lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng]

Thấy các bạn review tốt lắm nên t vs bạn hí hửng vào ăn nhưng đời ko như là mơ
-Về phục vụ: Vào quán lúc 2h vắng vẻ ngồi yên vị bao lâu ròi mà mãi k có ai ra hỏi ăn gì, đến khi bọn mình gọi mới ra
-Về đồ ăn: Mình là 1 đứa vô cùng dễ ăn, ít khi chê cái gì bao giờ mà ko ngấm nổi đồ ăn ở đây.
Mỳ Ý chán thực sự chán. Sợi mỳ còn sống sượng, sốt vs mỳ lạc quẻ ko hợp rơ nhau chút nào. Sốt nó cứ nhầy nhẫy đầy ự còn mỳ thì có tý ( nhìn hình có vẻ nhiều nhưng thực sự ít ạ) và chả hiểu sao cái mùi sốt mayo mình ngửi nó như mùi xà phòng. Nói chung là chán cực chán bạn mình ăn thử cũng bảo chán. Tiếc tiền nên cố ăn hết sợi mì còn sốt thì chịu thua. 1 đĩa 30k ăn xong tiếc dã man các bác ạ gần nhà mình 1 đĩa 25k ăn còn ngon gấp vạn lần.
Mỳ đen thì đỡ hơn tý nhưng cũng chán. Sốt thì đầy ngập cả ra mì bơi trong sốt luôn. Hình như đặc trưng ở đây là đồ ăn bơi trong sốt Vị thì cứ nhàn nhạt chán chán ko có gì đặc sắc nói chung là chán lắm. 1 bát 35k nhưng ăn vài đũa hết bay. 2 đứa ăn xong đi lượn phố 15p sau đã thấy đói rồi nói chung là lần sau xin kiếu ko đến đây ăn nữa xem tiếp

Chào mọi người ạ, dự là cuối tuần này mình có đi phượt các tỉnh lân cận TP HCM và sẽ nghỉ qua đêm tại Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương. Các bạn trong group có thể giới thiệu cho mình khách sạn nào sạch sẽ, giá bình dân, có thể dễ dàng di chuyển đến khu trung tâm thị trấn và một số chỗ ăn uống ngon ngon ở đây được không ạ? Mình xin cảm ơn ad và các bạn xem tiếp
( Mong admin duyệt bài ạ )
Chuyện là e cũng ẩn nấp trong hội mình lâu rồi nhưng mà chưa có đóng góp được nhiều toàn hóng được chỗ ăn ngon thôi . E biết e ăn hại
Hôm nay bí quá nên e mạo muội muốn nhờ mọi người tư vấn giúp . E muốn tìm chỗ ăn buffet tầm 200k/người . Nhóm e có 5 đứa ăn tạp ạ
Mọi người giúp e với
xem tiếp