Các bác cho e hỏi là mai e có kế hoạch đi du thuyền hạ long 2n1d mà tự dưng có báo là ngày mai bên đó có bão nên cấm thuyền. Tuy nhiên thì e check thì ko thấy thông tin gì. Ai có thể confirm được ko ạ? xem tiếp
Mong ad duyệt bài ạ. Công ty mình đi ăn liên hoan buổi trưa, các bạn gợi ý giúp 1 vài địa chỉ ăn ngon ở khu nguyễn hoàng- trần bình:))) xem tiếp
Góc mê mẩn
Lạng Sơn nổi tiếng với Vịt quay chắc hẳn du khách đã lên đây ít nhất cũng 1 lần ăn vịt quay vịt quay ăn trong bữa cơm đã ngon rồi nhưng vịt quay ăn với phở hoặc bún lại còn best luôn quê em có đặc sản phở vịt quay đi đâu cũng nhớ đến chỉ thèm được về ăn, nước phở ninh bằng xương hịn 100% vị ngọt của nước phở ăn khác hẳn với nước phở chỉ dùng gia vị. Thịt vịt mềm và chắc, ko bở như vịt công nghiệp, bì giòn bóng luôn nước phở ngấm vào trong các thớ thịt ăn cứ phải gọi là đong đưa. Nhất là phở lúc nào cũng đầy ắp cứ phải gọi là chất lượng chứ ko lèo tèo mấy cọng phở. Nhưng không phải là quán phở nào ở Lạng Sơn cũng có món này đâu ạ . Hai quán em ăn thấy ngon nhất là phở Vịt quay Hải Xồm ở thành phố Lạng Sơn luôn còn ai có dịp lên Đền Mẫu Đồng Đăng thì đi quá lên 1 đoạn hỏi người dân phở nhà Hùng Chính đối diện khách sạn Hoàng Sơn nhé. Đảm bảo ăn xong lần sau muốn ăn tiếp xem tiếp
Nói chung là người nếu muốn hỏi gì thì cứ trực tiếp inbox mình nhé, hứa sẽ rep nhiệt tình luôn ạ. Vì nhiều mục thật sự rất dài nên không thể viết cụ thể ra được hehe. Review xin phép được tạm dừng ở đây, mọi bổ sung và sửa chữa sẽ sớm được khắc phục trong vài ngày tới,... xem tiếp
[góc chia sẻ]
0:42' . Không ngủ được nên viết vài dòng share tới các thanh niên địa chỉ quá quen với dân ngoại thương, ngoại giao.
Thịt xiên Hoàng Đức - 55 chùa Láng.
Ngày xưa anh Đức chỉ bán ở đầu ngõ 69 thôi, mà khách nườm nượp ấy. Mình làm thêm chỗ anh được 1 năm trước khi mình tốt nghiệp. Ra trường đi làm, công việc bận nên dạo này mới có thời gian qua ăn lại món thịt nướng theo mình thì không đâu sánh bằng. Giá giờ cũng hơn trước xíu thôi, nhưng đổi lại xiên thịt to hơn, nhiều món để chọn và đặc biệt là được ngồi trong nhà quạt mát, điều hoà mát rượi và có chỗ đi vệ sinh Cái tự tin nhất mà mình có thể khẳng định khi nói đến thịt anh Đức là "cực sạch". Từ thịt cho đến rau củ. Các bạn không phải lo về an toàn thực phẩm nhé, mình cũng là người tiêu dùng, sẽ không bao giờ ăn nếu biết nó bẩn, mình từng làm ở đây và mình dám khẳng định "thịt sạch". Ngoài ra thì thái độ phục vụ thì khỏi chê luôn. Nhất thái độ, nhì thịt mà. Anh Đức phạt thái độ ghê lắm nên đến với quán anh, sẽ không phải nhìn thấy mặt khó chịu của nhân viên đâu, mặc dù lượng khách rất đông. Chỉ có điều đợi hơi lâu Nhưng xứng đáng để đợi, ăn tại chỗ thịt sẽ không bị khô như khi ship hoặc mang đi.
xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Nhà hàng Jinro Soju, số 2 Cửa Bắc
- Thấy trên hội khen nhiều quá nên mình cũng xách mông đi ăn thử. Mình đi 4 đứa, toàn dạng ăn nhiều nên bọn mình quyết định gọi Combo D cho 5-6 người, gồm gà xào phô mai, kimbap, tokbokki, gà rán/sốt và trứng, được tặng rượu nữa.
- Lúc đầu nhìn menu mình nghĩ trứng là trứng cuộn hoặc gì đó, but noo, nó chỉ đơn giản là trứng rán ) Ăn thử miếng đầu mình còn không tin, nhưng nó thực sự chỉ là trứng rán thôi (hơi thất vọng). Gà xào phô mai thì hơi khô và ít phô mai, không ngon bằng nhiều chỗ mình từng ăn. Còn gà rán thì thực sự giống gà kfc ) Gà sốt na ná 90% sốt HS của lotte ấy )
- Có lẽ ngon nhất trong combo là món tokbokki, nước sốt và chả cá trong tok thật sự ngon, chả cá ngon nhất mình từng ăn. Kimbap cũng ổn, đồ ăn kèm khá ngon ngoại trừ kim chi quá chua.
- Rượu được tặng bọn mình chọn vị bưởi, 13 độ, nhưng bỏ đến nửa chai vì khá khó uống (theo cảm nhận của bọn mình ) nên gọi nước lọc, và giá khá mềm so với mặt bằng nhà hàng,chỉ 10k 1 chai
- 4 người dùng combo D khá vừa vặn, bọn mình gần như không để lại đồ ăn. Không gian sạch và thoáng, nhân viên niềm nở, trung bình 1 người khoảng 150k. Nhưng đồ ăn thì không thực sự đặc sắc lắm, có thể mình sẽ không quay lại. xem tiếp
ĐI ĐÂU, LÀM GÌ NẾU CÓ 1 NGÀY CUỐI TUẦN MAX RẢNH VÀ 250K TRONG TAY?
Nếu cuộc sống chỉ là chuỗi ngày loay hoay trong những căn phòng ro ro điều hòa và mạng xã... xem tiếp
Có ai như tớ vẫn chưa tới Đà Lạt không :((
Vẫn nợ cả thanh xuân một chuyến tới đây
xem tiếp
Góc chia sẻ
Vừa ăn bát phở ở Phở 10 Lý Quốc Sư trên đường Tô Hiệu - Cầu Giấy các bạn ạ. Thôi thì viết lên đây để các bạn hạn chế và tránh ra thôi ạ! Buồn quá đi mà ăn xong rồi thì biết làm sao xem tiếp
Chào cả nhà, mọi người có ai từng đi PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN THÁNG 12 ĐỂ NGẮM TUYẾT chưa ạ. Mình định đi tháng 12 để ngắm tuyết mà sợ tuyết không có mà toàn sương mù quá. Mọi người từng đi tháng 12 thời điểm nào là có tuyết, có bị sương mù nhiều không cho mình review nhé. Cảm ơn cả nhà. xem tiếp
Góc khen dạo
Bún riêu, sườn, giò, bò. Địa chỉ 156 Quán Thánh, Ba Đình.
Mình không thích ăn bún lắm đâu mà lại hợp với bún quán này, lúc nào cũng thích ăn nên đăng lên đây để mọi người tham khảo và có thêm địa chỉ ăn uống nếu thấy hợp.
Giá bát bún đầy đủ là 40k, các loại khác hình như có giá 30k, 35k ấy.
Bạn này chỉ bán bún vào buổi trưa (sau khi quán phở gà buổi sáng nghỉ hàng) các ngày từ thứ 2 đến thứ 7. Nghe nói chủ nhật, ngày rằm và mùng 1 bạn ấy không bán để đi nấu cơm từ thiện trên chùa. xem tiếp
Góc khen và hơi bức xúc
[Lẩu & Nướng Ba Duy 42 Chùa Láng]
Hôm qua sau công cuộc tìm kiếm dọc chùa láng thì chọn vào chỗ này.
- Thứ nhất đồ ăn khá ok, mình đễ ăn nên thấy vậy là ổn. Mình gọi lẩu kim chi bò + sụn 250k/ 1 nồi, trong nồi lẩu có sẵn kim chi, ngô và đậu rồi. Có nhiều vị lẩu và nướng nữa nh vào lần đầu nên chưa thử
- thứ hai, khi mang đồ ra mình hỏi lẩu này gọi thêm rau thì tính thêm hay như nào?
bạn nhân viên bảo "ngô đậu thì được gọi thêm còn rau tính 20k 1 đĩa"
Ok câu này mình hiểu là ngô và đậu thì gọi thêm free. Rau gọi thêm tính 20k 1 đĩa
Khi thanh toán thì rau 30k 1 đĩa, đậu 20k, ngô 10k. Mình thắc mắc là nãy bạn bảo..bla bla .. thì bạn nhân viên bảo là nãy em nói nhầm, mặt không có vẻ gì là mới nhớ ra là nãy nói nhầm mà sẵn biết đến lúc hỏi thì nói vậy.\
Vì số tiền k quá nhiều nh như này mình thấy bị lừa. Hoặc có thể mình nghe nhầm hoặc hiểu nhầm ý bạn.
Anw, ăn cũng tạm nên các bạn có thể đến thử nh hãy hỏi kỹ trước khi gọi thêm đồ. Còn mình thì chắc không xem xét việc quay lại đâu xem tiếp

Moi người cho mình hỏi ăn ở tam đảo thì có quán nào ngon với giá ổn ổn chú không ak, nếu mang đồ ăn đi thì có chỗ nào ngồi ăn kiểu picnic đc ko.
Cảm ơn mn nhiều xem tiếp
<GÓC KHEN DẠO>

Để mà nói một cách thành tâm thì nếu bỏ ra 160k cho 4 5 miếng gà và 2 cốc nước KFC, từ giờ mình sẽ chọn đi ăn đầy mồm tá lả các thể loại gà của Chicken Fan Lê Đức Thọ.
Lúc đầu được hai chị bạn rủ đi ăn Fenghuang cơ, nhưng vì đi muộn, đông quá thành ra đổi hướng sang Chicken Fan ngay bên cạnh. Cảm nhận đầu tiên là khá nhiều món gà: lẩu gà, soup gà, cháo gà, xôi gà, gà rán nướng hấp, gà sốt phô mai... các kiểu vì là buffet mà. Nhưng khuyên thật các bạn đi ăn đừng có tham tích tích tất cả, chọn một vài món tủ để dặn nhân viên "mang thật nhiều cho em", còn lại thì mỗi món cho thử 1 tí rồi tính tiếp. Chứ không là không ních nổi đâu.
Như trên hình mới là 1/3 số lượng món bê ra lượt đầu của bàn 3 người bọn mình thôi ấy, và vì no quá nên ko thể ăn đc lẩu gà cuối cùng để kiểm chứng xem như thế nào.
- Ưng ý nhất thì thì khuyến khích các bạn nên thử chân gà xóc mắm nóng giòn, gà muối (hay hun khói gì đó) lạnh lạnh dễ ăn và đặc biệt là mấy món salad gà dứa và bún thang gà trên quầy line ấy. (Tôi thề là nếu CF có bán buffet bún thang gà vào buổi sáng và cái nhà hàng nó gần công ty hơn chút thì ngày nào tôi cũng đóng họ ở đấy luôn)
- 3 đứa đi ăn đều đánh chén nhiệt tình và cảm nhận là rẻ quá. Nhân viên ngoan, lên đồ đều. Bàn mình gọi tổng cộng 5 đĩa chân gà xóc mắm với 3 lượt gà muối mà vẫn rất nhiệt tình mang thêm, thậm chí còn bê dư.
- Món chưa ổn nhất theo mình thì là cánh gà sốt chanh. Cái này là gà rán giòn chấm sốt riêng chứ ko phải kiểu tẩm sốt luôn đâu. Mà cái sốt chanh leo ở đây thì chua dã man, đây cũng là món duy nhất bị mình bỏ lại.
Tổng quan: 8/10 điểm cho các tín đồ cuồng gà, thay đổi cái món sốt bớt chua đi tí thì ổn lắm.
Còn cái hình sau là 2 cốc cafe và trà hoa quả của Joybakery ngay cạnh ấy. Trong lúc đợi xe về thấy hay hay nên mua mang về đôi cốc. Trà hoa quả ở đây thơm, trông lại đỏ đẹp đẹp. nếu có dịp ghé qua thì nên thử. xem tiếp
[Góc khen dạo]
Mình ăn cùng bạn mấy lần ở đây rồi, thấy khá hợp miệng, nói chung là ưng toàn bộ nên cũng muốn giới thiệu với mọi người.
Bánh mỳ nem khoai quán Thủy béo ở Lý Thường Kiệt, đối diện trường THPT Việt Đức.
Bánh 20k thôi mà ngon và đầy đặn lắm. Có nộm su hào cà rốt chua nhẹ, kèm khoai tây chiên giòn và nem chua rán kẹp bên trong, rưới sốt trắng và tương ớt lên trên.
Nem thì 50k/chục, trong mềm ngoài dai giòn, đậm vị, hình như quán lấy nem Trần Công Châu hay sao ấy. Tương chấm pha vị đậm đậm, ngọt ngọt, lại cay cay.
Trà đào 12k/cốc, trà thì cũng không có gì để review là trà túi lọc bình thường, cốc như cốc hay đựng trà sữa, trà pha vừa không bị loãng nước, đậm vị.
Mình ăn ở đây vài lần vào buổi tối thấy chị chủ và mấy bạn nhân viên ngồi gọt khoai bỏ vào nước ngâm rồi rửa sạch, sau đó thái sẵn, khách đến mới đem chiên nóng lên, nem thì khách gọi chị mới bắt đầu rán, đeo bao tay đầy đủ, sạch sẽ.
Chị chủ và mấy bạn nhân viên cũng nhanh nhẹn, thân thiện, luôn tươi cười với khách.
Có điều xe thì tự dắt lấy, và vỉa hè chiều đông nên hơi chật, tối ngồi thì rộng hơn.
À, quán mở tầm 7h-23h.
Nhân đây có bạn nào biết quán nào bán thịt xiên, nem chua rán/nướng, khoai lang kén khu vực lò đúc, hai bà trưng thì giới thiệu cho mình với nhé. Cảm ơnnn~
xem tiếp
Thu về rồi, làm ngay phi vụ ăn chơi đi các bác ạ, sao ko thử lập team dã ngoại thay đổi không khí tí nhỉ?
Trốn cái ngột ngạt khói bụi chen chúc đông đúc của thành phố, đến một nơi bình yên chỉ có cây cỏ sông nước rồi dựng lều dựng bếp nướng con gà, uống lon bia, ngồi trong lều nhấm nháp nhìn ngắm đất trời mà chẳng cần lo nghĩ điều gì nữa....Phê đúng ko ạ
Sau đây em xin chia sẻ 1 số thứ cần chuẩn bị khi đi dã ngoại nhé:
1. Than (mua ở chợ 15k/kg)
2. Gà/ vịt (mua ở chợ chọn con mái lông mượt rồi bảo ngta nhổ lông làm sạch cho, mang về ướp gia vị theo ý thích, bọc giấy bạc 4 lớp)
3. Hoa quả
4. Nước/Bia/Rượu
5. Giấy lau
6. Khăn ướt
7. Đồ ăn khác: xúc xích, mực khô, bò khô, bánh mỳ, có thể mua thịt lợn, bò cuốn nấm, cánh gà, trứng cút, đậu bắp... về ướp rồi xiên sẵn nếu thích đồ ăn đa dạng (đi đông người).
8. Ngô, khoai.
9. Xiên tre (mua ở hàng tạp hóa hoặc chợ đều có, rất rẻ)
10. Đồ chấm: muối, ớt, quất, tương,...
11. Dao, kéo (dao gọt hoa quả, kéo cắt gà vịt)
12.Bạt, lều (thuê ở HN rồi mang theo, nếu ko qua đêm ko cần thiết mang lều). 1 số chỗ như cv Yên Sở và Ecopark bắt dùng bếp nướng đứng thì các bác sẽ phải thuê thêm bếp nướng đứng nhé.
13. Cồn khô, giấy báo nhàu, bật lửa, bìa quạt lửa )
14. Vỉ nướng/bếp cồn. (nhà nào chưa có bếp cồn nên sắm lấy 1 cái có 50k thôi mà dùng dc tỉ tỉ lần).
15. Bát đĩa đũa cốc loại dùng 1 lần.
16. Túi bóng đựng rác.
17. Đèn, chăn gối, bàn chải, kem đánh răng... nếu qua đêm.
18. Mang thêm loa mic cho sôi động )
.....
Bí quyết nhóm lửa nướng nhanh: lót 1 lớp giấy báo vò nhàu đặt dưới cùng, đặt cồn khô trên, sau đó cho than ở trên cùng rồi châm lửa và quạt thật lực, lưu ý đặt ít than thôi, nhiều quá sẽ ko cháy được. Sau khi than cháy đều thì đặt gà đã bọc sẵn giấy bạc vào cứ 5p lật 1 lần để gà chín đều và ko bị cháy. Tầm 3-40p gà chín bóc giấy bạc ra ăn ngay lúc đang nóng hổi cực ngon luôn. Còn các xiên thể loại khác kẹp vỉ nướng trên than bình thường. Hoặc có thể bày bếp cồn ra ngồi xung quanh vừa ăn vừa nướng sẽ nóng và ngon hơn....
Còn về địa điểm dã ngoại thì có một số chỗ gần HN như sau:
1. Công viên Yên Sở
2. Chân cầu Vĩnh Tuy
3. Khu đô thị Ecopark
4. Hồ Hàm Lợn - Sóc Sơn
5. Hồ Suối Hai - Ba Vì
6. Vườn quốc gia Ba Vì
....
Tạm thời hết. Các bác còn thắc mắc cứ hỏi em nhé!
xem tiếp
[review gà pho mai]
Test thử món gà xào với đồ Hàn xẻng
Jinro sochu số 2 Cửa Bắc
Giá từ 150k-350k
Chủ Quán người Hàn biết tiếng Việt rất thân thiện nhân viên phục vụ tốt, nhanh - gọn.
Order 10 phút sau là có đầy đủ hết
Combo của mình 250k phải 3 người ăn mới hết.
1 chảo gà + 1 tokboki + 1 đĩa kimbap
Tặng kèm chai sochu 13 độ (tự chọn 4 vị) mà 2ng uống 1 chai này cũng ngất ngây
Phomai gọi thêm 50k
View ngồi bình thường, cộng điểm cho cái màn máy chiếu phát toàn MV nhạc Hàn cho các e gái teen teen xem )
Nói chung là ngon và rẻ. Hài lòng với chất lượng phục vụ xem tiếp
Bữa giờ có khá nhiều bạn ib hỏi mình về chuyến đi Ninh Bình và Mộc Châu vừa rồi do không có tg trả lời từng người nên tiện thể mình xin viết ra đây mọi người có... xem tiếp
am_ask_Nha Trang
Anh chị cho em hỏi nếu đi Nha Trang thì đi nơi nào đẹp nhất ạ xem tiếp
#đàlạt
Khi mà nhà nhà người người rủ nhau đi Đà Lạt thì tháng 10 này em mới đc đi lần đầu. Tìm hiểu thì thấy đường lên tuyệt tình cốc khó đi lắm, các chế cho em hỏi nếu đi 2 người mà lái xe không vững thì có những cách nào lên đấy ạ??
Nhân tiện cho em hỏi kinh nghiệm đi Đà Lạt tháng 10 với ạ?? xem tiếp
Số lượng ưu đãi có hạn, nhanh tay inbox để được tư vấn & đặt phòng ngay !!!
xem tiếp
Em đj qua bên Philip thì làm hộ chiếu có vất vả ko ạ. Lần đầu em đi. Đi thì giá cả bên đấy có chặt chém k ạ xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Tocotoco số 8 Nguyễn Xiển nha mọi ng
Tối nay c mình vs mình có ghé địa chỉ này uống. Chuyện sẽ chẳng có j khi mình nghe có chuyện suýt cãi nhau vs khách của nv. Bạn khách bảo bên cửa hàng chắc nhầm trân châu trắng, nv cãi luôn toco nào chả thế, vốn dĩ nó nthe vs thái độ vô cùng khó chịu, mặt bạn ý nhìn thôi cx như muốn đấu tay đôi vs khách luôn ý... sợ thế. Mà bạn khách lúc phản ánh nghe bt mà k hiểu s nv đốp lại như kiểu coi thg khách @@. Vs mình thì thái độ nv rất qtrong, lồi lõm tnay là vứt r. Về đồ uống thì ở đây vẫn hơi ngọt. Bonus thêm ruồi bay trên đầu nha, mình bị mấy con ruồi bay xung quanh lận, k biết nglieu có dính ruồi hay k nữa... túm lại là k bh quay lại. Mình up ảnh này lên chống trôi bài thôi, ad duyệt giup nha xem tiếp
(Góc Hơi Khen)
Tiệm Chú Long - Hàng Lược (đoạn cắt với hàng Mã e không nhớ rõ địa chỉ lắm) quán nho nhỏ ngồi vỉa hè thôi) bán từ 10h sáng đến 10h tối
Ở đây có bán thịt như vịt quay (330k/con) heo quay với xá xíu (280k/kg) mình chưa thử heo quay nhưng thấy xá xíu thì hơi mỡ, vịt vs xá xíu đều rất đậm vị , lạp xưởng tươi 20k/ thỏi lạ miệng ngon lắm nhé
Có 2 món chính là xôi và bún trộn. Xôi khá dẻo nhưng nhiều dầu mỡ, bún trộn thì hơi chua với mình thiết nghĩ hàng nên làm vừa chua rồi cho khách thêm chanh dấm ở ngoài tự nêm
Ngồi ngoài đường ở đây là cuộc chiến âm thanh từ loa các shop từ rock đến edm inh tai nhức óc nên recommend nên take away vì quán cũng trình bày theo kiểu take away sẵn rồi
2 người hết tầm 120k ( Cá nhân mình ăn bún trộn thấy không no lắm) xem tiếp
[Góc hỏi han]
Chào ad, chào mọi ng ạ!!!
tình hình thì e với bọn lâu lắm rồi mới gặp nhau, đang bàn nhau ra sang bên kinh tế quốc dân ăn đồ hàn, nhưng thực sự thì e cũng ko biết quán nào ạ, mọi cho e xin review với ạ, hoặc bên kinh tế quốc dân có món gì hay hay thì mn giúp e với ạ, e cảm ơn!!! xem tiếp
(Góc khen )
Bài viết này dành cho những người muốn thử nhé
Hôm nay mình ăn ở kichi kichi tăng bạt hổ , trước khi đi ăn tại cơ sở này mình đã thấy có b review trên trang chủ của cơ sở này kêu là không ngon phục vụ kém chờ lâu các kiểu nhưng mình vẫn muốn đi xem tn nếu ngon sẽ dành một bài viết hay cho quán k thì sẽ cạch luôn !!!
-Trước tiên khi vào quán điều làm mình thích đầu tiên đó là không gian yên tĩnh sạch sẽ và lịch sự
- thứ 2 là thái độ nhiệt tình của nhân viên xuyên suốt bữa ăn liên tục hỏi mình là b có thấy thiếu gì thì bảo nhé rồi ở băng truyền hơi thưa b có muốn gọi thêm k rồi ăn xong sẽ hỏi đồ tráng miệng muốn ăn gì
-thứ 3 là nước dùng ổn ngon vừa miệng bếp nhanh sôi mình chọn nước lẩu thái và nấm vì mình ngồi bàn riêng
Đối riêng với mình chỉ cần đồ ngon mà thái độ nhân viên oke thì đồ ăn có cao chút nhưng xứng đáng với giá tiền là rất rất oke
Điểm trừ : no lâu tức hết cả bụng
Giá 239k /1ng chưa thuế 10%
Chúc các b ngon miệng và mình muốn nói là khẩu vị mỗi ng mỗi khác nghề dịch vụ k thể vừa lòng tất cả mọi ng nên vì vậy ai muốn đi ăn gì thì cứ nên thử biết đâu lại giống mình còn nếu k ngon thì mình bỏ qua ăn quán khác xem tiếp
[GÓC CHÊ] Tối nay mấy ae tiện đường rẽ vào quán MAXKO COFEE, số 75 Trần Đại Nghĩa (Khu trường ĐH Bách khoa). Mình gọi 1 cà phê Americano từ menu của quán, được em pha chế kiêm phục vụ báo là “Máy pha nhà em mới hỏng nên không có Americano anh ạ”.
- “Vậy em có cà phê nào không? “
- “Nhà em có Capuchino ạ”
- “Ok, cho anh một Capuchino”
Ờ... mà sao máy pha hỏng mà lại có Capuchino nhỉ? Mình nghĩ “Ừ thì với Capuchino để tạo bọt sữa cũng có thể đánh bằng bình french press, còn cà phê mà tệ nhất thì phải pha bằng ấm tạo áp chứ”.
Thế mà chỉ loáng một cái mình đã được phục vụ một ly “Capuchino”, “Ôi thật đáng nể... chưa ở đâu thấy làm đồ uống nhanh như ở đây”, phục vụ 4 suất uống mà cực nhanh chóng. Nhìn ly cà phê với một “bãi bọt” to nổi lềnh phềnh tràn phè ra khỏi miệng ly, bọt sữa thì như được làm bởi viên tạo bọt vậy. Mình đưa lên ngửi thấy cà phê có mùi hơi khét như loại cà phê pha sẵn, nhấp thử cảm thấy nó như đã được pha bằng một loại sữa bột đã hết hạn ấy. Mình không biết gọi đây là loại cà phê gì nữa. Thật kinh khủng. Thảo nào quán này vắng hoe. (Trong hình là ly cà phê đã uống thử nhưng không thể uống thêm” xem tiếp
Bonus: Hãng Vfresh này còn có cái nước ép hoa quả tổng hợp vị cũng *ba chấm*... Với cam, đào, táo, nho... cũng chán nốt! xem tiếp
< GÓC HỎI HAN>
Mong AD duyệt bài giúp em.
Chả là ngày mai em liên hoan nên cần 1 số địa chỉ ăn uống hợp túi tiền.
Mn cho em hỏi, quanh khu vực cầu giấy có quán nướng lẩu nào ok chút mà giá cả mềm giới thiệu e với ạ.
E ăn khoảng 7-8 người.
Cảm ơn mn ạ xem tiếp
Góc Phí Mồm, Phí thời gian
Thấy mn review quan ốc ngõ 1194 đường Láng nên e cũng xách mồm đi ăn. Phi điên dại từ thanh xuân lên tận tít cuối đường Láng vs hy vọng tràn trề. Nhưng... Đáng Chê Hay do số mình đen.
NƯỚC CHẤM ỐC là linh hồn của món ăn, nhưng ở quán này nc chấm ốc CHÁN kinh khủng, còn TỆ hơn là tự pha ở nhà. Nước chấm nồng mùi mắm, nó khó tả 1 cách khó tả
Cút lộn xào me còn đc bonus thêm con ốc be bé. Cút lộn xào me cũng khó tả, ngọt lợ, lại có cốt dừa nên hơi khó ăn. Hoặc mình ăn k quen
Mình có gọi thêm ốc xào me nhưng vì ăn chán quá nên bảo thôi cô ấy k làm nữa.
- Quán làm cũng MAX chậm, kiểu có mỗi 1 cô đứng bếp nên đồ ra cũng nhỏ giọt lắm, nếu k nhắc có khi còn bị QUÊN.
Túm quần thì ne vờ cơm bách
T ở Hà Đông hnao rảnh zì viu cho các bạn mấy quán ốc ngon quên sầu xem tiếp
[ Góc review ]
Có quá PHỞ ĐẠO GÀ ĐỒI ở cầu giấy ăn khá nghiện . Gà và nước phở ngon !
Giá : 30k gà thường và 35 hà đùi .
Chắc ai ở khu vực cầu giấy cũng biết vì thấy quán lúc nào cũng đông nghịt .
Ai đã thưởng thức thì nhận xét xem nghiện k nhé
Địa chỉ : 3/2a trând quý kiên - cầu giấy ( đối diện kfc cầu giấy )
Thời gian thì hình như từ 6h sáng đến 10h nhưng nhiều lần ra 9h30 là hết rùi
( bát hình là mình gọi thêm nhé , bát này 45k) xem tiếp
Góc chán +chê
Nay e tụ tập ở Royal tea Trần Duy Hưng
Gọi 2 cốc SCL kem Chesse , 1 trad xanh kem chesse
2 cốc SCl mìn cảm giác như milo pha , cực kì ngọt. Uống quá ngấy
trà xanh kem chesse thì quá nhạt. Bonus thêm thái độ nhân viên rất lồi lõm với khách
Chả là 2 khách order trc tụi e đặt mã JAMJA ( ctrinh đồng giá 29k của cửa hàng , nhưng JAMJA k note thêm rằng áp dụng cho thức uống dứoi 49 k) 2 chị khách ấy có hỏi thì nhân viên tloi rất lồi lõm , sau đó lẩm bẩm : mệt ngừoi ! Và bỏ ra ngoài
2 chị khách vẫn nhẹ nhàng : chị k biết thì chị hỏi , các em cư xử v thì bán hàng k thành công đâu
quá thất vọng luôn í ạ ! xem tiếp
Mình vừa đọc bài của 1 bạn tìm chè khúc bạch ngon nên ngoi lên review luôn ))
Chè nhà Suvy 33 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khúc bạch béo ngậy tan trong miệng, nhãn tươi giòn ngọt, nước là nước nấu nhãn luôn thơm ngọt vừa phải ngon dã man nhắc lại thèm
Sữa chua phomai hoa quả có cả dâu tằm và hạt đác nữa dễ ăn lắm, hoa quả cũng tươi ngon, thạch với trân châu đều ok vì sữa chua có cả phomai nên ăn thơm và ngậy ngậy
Mn chưa thử thì hãy thử nhé, mình thì chưa ăn chè khúc bạch bên Sumo BBQ nhưng ăn ở đây mình thấy ngon lắm nhaaaa xem tiếp
Sữa chua, đùi gà chiên - 106 Bế Văn Đàn, Hà Đông (13h - 21h)
Combo sữa chua tự làm + đùi gà chiên "thần thánh" khu Hà Đông đây ạ. Lâu lắm r tui mới đc ăn lại sữa chua tự làm. Ủ trong hộp xốp, ngon lắm lun, sữa chua sánh, vị chua nhẹ thơm ăn kèm vs đùi gà chiên ngọt ngọt giòn giòn quá hợp mà giá thì siu rẻ 3k/cốc , 1k/đùi xem tiếp
Bún ngan trộn - Bún Hằng - kiot 3 đối diện chợ Nghĩa Tân, Cầu Giấy (30k)
Mấy hnay cứ thấy thèm bún ngan kiểu gì ý, hóng đc hàng bán nào ngon lại cắp đít đi ăn thử ngay lunn ) quán nằm ngay trong khu ẩm thực Nghĩa Tân lun, xung quanh biết bao nhiu là hàng ăn vặt nhé ) bún ngan ở đây giá 30k/bát khá là đầy đặn, thịt ngan khá nhiều thái miếng chứ k bị vụn vụn như các hàng khác. Bún trộn chủ yếu với xì dầu nên hương vị cũng tạm ổn, trộn vừa đủ k phải ra xin thêm đâu nhé ) mỗi tội ở đây măng cay ăn chán quá trời chán ) chua mà mặn ăn không ổn chút nào xem tiếp
REVIEW NÓNG HỔI
Nhóm mình vừa hoàn thành chuyến đi tự túc 3 ngày 2 đêm tại Singapore, có rất nhiều trải nghiệm thú vị và kinh nghiệm bản thân muốn chia sẻ lại cho các bạn, đặc biệt là các bạn chuẩn bị đi lần đầu như mình:
1. Di chuyển: Nhóm mình chủ yếu di chuyển bằng MRT và Grab, đặc biệt là đi bộ rất nhiều, 1 ngày có thể đi bộ từ 9 – 10km nên các bạn nên chuẩn bị tinh thần, sức khỏe và 1 đôi giày thể thao tốt. Nếu là người trẻ và đi 1 mình thì có thể kết hợp MRT với đi bộ để tự trải nghiệm cách di chuyển hiện đại và tốt cho sức khỏe của người Sing. Nếu đi nhóm có người lớn tuổi hoặc nhóm 4 người có thể kết hợp thêm Grab, nhanh, thơm và không quá mắc. Để di chuyển bằng MRT, bus, Sentosa Express mình khuyên các bạn nên mua thẻ NETS thay vì EZ-Link, mình gọi thẻ NETS là thẻ thần thánh vì việc nạp tiền rất dễ tại các trạm MRT và khả năng thanh toán cho mọi nhu cầu: di chuyển MRT, bus, mua hàng ở cửa hàng 7eleven, mua bánh mỳ nước ngọt ở cây bán nước tự động ở Sentosa, và mình thấy các cửa hàng ở Sing hầu hết đều chấp nhận loại thẻ này, chỉ cần chạm là thanh toán ngay.
2. Ăn uống: Không sợ đói vì khi các bạn bước ra khỏi MRT lên mặt đất là trung tâm thương mại nhộn nhịp bày bán đủ thứ đồ ăn thức uống, nhiều tiền thì các bạn vào food court của TTTM với 1 suất ăn khoảng 5 – 10$, còn ra ngoài trời thì rẻ hơn, giống như các chợ ở mình thì giá từ 3 – 5$, chọn quán ăn trung hoa cho dễ ăn, đặc biệt mang theo khăn giấy, khăn giấy ướt và quăng vào thùng rác sau khi sử dụng xong, nếu có thể hãy mang theo nước vì nước bên này khá mắc, kể cả trà đá hay nước mía cũng gần 2$/ly. Theo mình cảm nhận thì cháo ếch cũng không ngon lắm, xem menu đặt nón cẩn thận nếu không sẽ bị kêu hố ngay. Sầu riêng ngon, bán theo trái, không mắc, khoảng 14$/trái vừa vừa. Các món như vịt quay, xá xíu, cơm gà Hải Nam cũng ngon.
3. Ăn chơi: Vì mình chỉ đi có 3 ngày nên cũng chưa thể khám phá hết, nên mình sẽ kể kinh nghiệm những nơi mình đã đi qua.
• Garden by the Bay: Các bạn nên đi vào buổi chiều khoảng 15h, tham quan nhẹ Marina Bay Sand, chỗ xoáy nước rồi vào trong Shoppes sau đó di chuyển qua Garden by the Bay bằng cầu vượt, nếu muốn tham quan bảo tàng thì các bạn tự cân đối thời gian, đảm bảo khi vào 2 Dome thì trời vẫn còn sáng, khi trời tối ra ngoài Super Trees sáng đèn lên thì sẽ đẹp hơn.
• Sentosa: Khu này có lẽ các bạn phải dành nguyên 1 ngày để khám phá hết. Di chuyển tiện lợi bằng MRT đến Habour Front Station, lên tầng trên cùng của mall này để leo lên Sentosa Express (4$/lượt) để qua được đảo Sentosa, ăn uống thì có thể ăn ở mall hoặc qua phía bên kia đường ăn khu foodcourt bình dân của bến xe cho rẻ. Khi lên tàu Sentosa Express thì các bạn xuống ngay trạm đầu tiên (Waterfront Station) để chụp hình với quả cầu Universal và chơi các trò trong khu này. Sau đây là công dụng của vé Sentosa Fun Pass: chơi được 5 trò trong tổng số 20 trò trên đảo với giá vé rẻ hơn nhiều khi mua lẻ từng trò và không phải xếp hàng lâu khi đợi mua vé, có các trò chơi dưới nước và trò chơi mạo hiểm, tham quan thủy cung, chụp hình tượng sáp, leo lên tháp quan sát, xem phim 4D, đặc biệt là show nhạc nước Wings of Time vào cuối ngày (19h40 or 20h40) – cái này đặc biệt khuyến khích cả người lớn và trẻ em nên đi xem. xem tiếp
Tháng 1 âm mà đi du lịch thì địa điểm nào lý tưởng nhỉ mn. Cho e xin chút ý kiến vs ạ xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Bánh Cuốn Bà Vọng, Phố Nả, Chu Minh, Ba Vì
Dù ở trong nội thành nhưng do công việc nên mình thường xuyên qua lại Ba Vì, chắc chả ai mò lên tận đây thử đâu nhỉ cơ mà biết đâu lúc nào đấy ae đi phượt, du lịch, hoặc tiện đường thì đây cũng là 1 địa điểm nên trải nghiệm đối vs những ae cuồng bánh cuốn như mình ))
-ae lưu ý dọc Ba vì cũng tầm 2-3 chục quán bánh cuốn gia truyền bà vọng mà mình cũng chưa có dịp thử hết nên ae đến đúng quán trên mới là quán mình đã trải nghiệm (quán mở buổi sáng đến tầm trưa trưa thôi), đặc điểm nhận dạng là quán khá đông, trước cửa là 1 dàn "cung tần mỹ nữ" ngồi quạt chả
-về bánh: bánh dẻo vừa đủ độ, nóng hổi được tráng thành lớp xếp chồng lên nhau gọn như đĩa kia rồi lấy kéo cắt để gắp. Sau đó bánh được tưới mỡ vs hành khô như ảnh (mới đầu mình nhìn tưởng lạc ), nữa là bánh quán này là bánh chay (thích hợp cho ae nào ăn chay có thể nhường lại bát chả cho bạn nhậu )
-về chả, nước chấm: nước chấm ổn, chả nướng kiểu que, mỡ nạc hài hòa, ko khô, ướp vừa đủ, được 1 bát đầy ăn rất ngon (chả quán này mình cho điểm cao nhất, là cái ngon nhất trong cả suất bánh này)
*Kết quả là ae vác đi 1 cái bụng no ứ ự + tổn thất 30k/suất !
*Lưu ý: ko nên mua về vì bánh sẽ nguội, ăn ko ngon
xem tiếp
< Góc kiểm chứng Ốc 1194 đường Láng > địa chỉ: quán ngay sát cạnh ngách 91, ngõ 1194 Láng! Đến đầu ngách 91, quay đầu sang phải là thấy. Mở cửa từ 3pm.
Phải nói là sự lan toả của mạng xh thật vi diệu . Chiều mình có đến ăn lúc 4h, mới 4h mà đã có tầm 7,8 bàn rồi. Theo mình nhận xét thì bàn ghế ít, tuềnh toàng mộc mạc vì hàng quán trong ngõ , hàng ngày lượng khách cũng chỉ vừa vừa thôi. Chảo xào ốc thì chỉ có một, phục vụ lượng ốc vừa phải, nên vừa có một số bạn cmt là đợi lâu, bla bla thì mình cũng xin đính chính cho quán . Khi tự dưng số lượng người đến ăn quá đông, ốc xào thì phải mất nhiều thời gian nên ko tránh khỏi . Ăn xong mình bảo chị chủ quán là chị cẩn thận tầm tối khéo khi các bạn kéo đến là thất thủ luôn đấy ) chị í cười ngất.
Về phần nội dung ), thì hôm nay bọn mình ngồi tầm tiếng, đu để ăn thử: nem chua rán, ốc luộc-xào, cút lộn xào me.
1, nem chua cũng ngon, vị thì cũngg giống như các quán nem khác thôi. Cái này miễn bàn. Vì ko có gì khác biệt.
2. Cút lộn xào me + ốc xào: ngọt quá. Béo ngậy vị dừa nên hơi ngấy chút. Kể giảm chút vị ngọt thì đỡ ngán hơn vì bọn m cũng ko ăn được hết món ốc xào, mặc đù đợi rất lâu để được ăn, hihi.
3. Ốc luộc: normal nước chấm: ngon.
Tóm váy lại là đồ ăn bình thường, ko quá xuất sắc.
4 trà đá + 1 xào + 1 luộc + 10 nem rán + cút xào me = 180k.
Bạn nào muốn thử thì cứ qua. )

Kính hội. xem tiếp
P/s: Em đang thèm vị khúc bạch của sumo lắm luôn, ai có hàng quán nào ngon chia sẻ mình với cám ơn các bạn nha xem tiếp
Góc khen nức nở!!!
Mình vừa ăn buffe nướng ở F-ISLAND 268 Trần Điền xong. Tất nhiên là rất ưng ý. Mình chỉ mới ăn buffe nướng thôi còn lẩu thì lần sau đến rồi cập nhật sau.
Thứ nhất, giá cả rất phải chăng: nướng 120k, lẩu+nướng 150k và còn có chỉ lẩu riêng nữa nhưng mình không nhớ giá. À mà nước là tính riêng còn lại là trong menu buffe luôn nhá.
Thứ hai, thịt nướng trên đĩa rất đầy đặn, phải nói là to ụ luôn, nhìn phát sướng, đỡ phải gọi nv nhiều lần. Nước chấm me chua chua cũng ngon nữa, đỡ ngán. Thịt thì tẩm ướp mình ko thấy có vị gì nhưng đối với mình có nước chấm là đủ rồi. Mà thịt cắt miếng dày nên khi nướng lên ăn vừa miệng, không bị khô cũng ko dễ cháy, có thời gian để vừa nướng vừa ăn thong thả.
Đặc biệt nhất là có 1 món khai vị mà mình rất bất ngờ chính là....... salat hoa quả!!:))) Rất khác lạ, không ngờ khai vị lại là món này! Ngon bất ngờ luôn! Còn cả bánh mì bơ cũng ngon nữa. Hình như quán ko dùng bơ thực vật bình thường mà dùng bơ để làm bỏng ngô thì phải, giòn và ngon cực!
Và điểm cộng cực to lớn chính là không gian quán rất thoáng mát (vào mùa này, còn mùa hè thì ko có điều hòa đâu:)) cực kì phù hợp checkin sống ảo với bạn bè luôn.
Ps: có món mình thấy khá tệ chính là gà bọc bột chiên này, ăn ko hiểu nó vị gì luôn:(


xem tiếp
À ĐỊA ĐIỂM BỌN EM BẮT ĐẦU LÀ TỪ HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI Ạ xem tiếp
Mọi người ơi cho mình hỏi ở gần chùa Láng có chỗ nào bán kem ốc quế mà dài vl dài k ạ. Kiểu ntn ạ xem tiếp
Chào các ông )
Hôm qua tôi có nhìn thấy 1 bài review về quán ốc số 4 ngách 91 ngõ 1194 Láng, tò mò nên nay quyết định đi thử xem sao )
Đầu tiên lúc mới đến thì cũng thấy quán hơi đông, đứng đợi 1 lúc mới có bàn. 3 đứa gọi 1 đĩa ốc xào, 1 đĩa khoai lang kén và 1 đĩa nem chua rán. Ngồi trong vòng 30 phút thì ăn đc 1 đĩa khoai lang kén và tiếp tục đợi. May là còn có đĩa khoai để ăn chứ bàn bên cạnh mình đến trước bao lâu còn có mỗi đĩa sung và 2 bát nước chấm
Bàn bên cạnh liên tục ra hỏi đồ nhưng k mấy khả quan trong khi đó có nhiều bàn đến sau thì đồ ăn lại ngập mặt sau 1 khoảng thgian thì 2 bàn quyết định đi về.
Về đồ ăn thì chỉ ăn đc mỗi khoai nên mh cungc thấy n giống như bao nhiêu chỗ khác thôi. Quán chỉ có 2 cô làm cũng thông cảm nhưng thế là quá lâu cho 1 cuộc tình rồi )
Chắc là sẽ không quay lại vì sợ chết đói huhu
Các ông mà có đến đây thì nên ăn tạm cái gì đó lót dạ rồi ngồi đợi thôi. Chúc các ông may mắn ) xem tiếp
[Góc nhận xét Tokyo Deli]
Thứ 7 m có đi cùng bạn đi ăn ở đây!
Tầm 16h30 quán cũng khá vắng!chỉ có 2 bàn ( trong đó có m)
Đồ ăn ra cũng bình thường, không nhanh mặc dù ít người!
Nhân viên phục vụ bình thường.
Giá cả so với đồ ăn thì quá đắt, chất lượng bình thường!k có gì đặc biệt!
Với giá này ăn ở iSushi thì ăn thoải mái và cũng ngon hơn nữa! xem tiếp
*** NOTE VỀ PHẦN ĐI LẠI:
- Xe buýt đường dài:
+ Nên mua vé trước 1 ngày, đến ga trước giờ xe chạy ít nhất 45 phút.
+ Khi mua vé phải xuất trình hộ chiếu, trước khi qua cửa vào bãi để xe phải để hành lý trên băng chuyền để kiểm tra an ninh.
+ Xe 45 chỗ, xuất phát đúng giờ, ngồi đúng số ghế
- Xe buýt tuyến ngắn (đi giữa các điểm thăm quan ở TGG):
+ Không phải mua vé trước, ngồi lên xe rồi mới có người đi thu tiền, họ thu đúng số tiền nhân viên khách sạn báo mình, chỉ có điều mình không nhớ chính xác là bao nhiêu.
+ Mua vé không phải xuất trình hộ chiếu, không kiểm tra an ninh.
+ Xe 16 chỗ, đủ người mới xuất phát. xem tiếp
[ Góc Review ] Vịt Quay Bắc Kinh - Vịt Quay Jacky 77 Đặng Văn Ngữ
Biết đến quán này lâu rồi mà hôm qua mới có dịp đến trải nghiệm, thấy a Công Vũ khen nên mình đến thử và review lại cho các bạn.
Điểm cộng :
- Quán dễ tìm. Chỗ để xe phía đối diện là đôi vợ chồng già rất đáng yêu trông. 3k/xe ( vì quán k có chỗ để)
- Đồ ăn ra khá nhanh ( tầm 10-15 phút ) dù mình đến vào giờ trưa và đông khách.
- Mình gọi 1 cơm 2 mì xá xíu, 1 cơm vịt. 1 xuất khá no cho cái giá 45k ( vịt ) hoặc 48k( xá xíu). Sốt ngon và đậm, cực kì hợp với cả 2 loại thịt. Trang trí đơn giản nhưng lại bắt mắt.
- Mình ưng thịt xá xíu hơn dù thịt vịt khá ngon ( mình thử cả cơm cả mì cả xá xíu cả vịt nên mình viết theo cảm nhận của mình nhé ) thịt mềm, chín đều, sốt đặc sánh quyện bóng bẩy hấp dẫn cực kì. Rau có sốt cùng mì ngon và đỡ ngấy. Mình k thích ăn mì bằng cơm nên k biết phân tích mì như nào, nhưng mình rất thích rau này luôn.
- Thịt nhiều, ăn hết cơm hay mì đều còn dư vài miếng. Tuỵt vừi
Điểm trừ :
- Quán hơi chật, vì thế mà phải ngồi ghép, mình k thích tí nào
- Nhân viên thì có chị chủ sao ý, khá nhiệt tình. Còn lại thì k niềm nở cũng k vui vẻ cho lắm. Nhưng thui ksao.
- Thịt rau khá nguội vì chắc là chuẩn bị trước nên mới ra nhanh thế. Nhưng hi vọng quán sẽ có cách nào đó làm nóng thịt cho khách vì ăn cơm nóng với thức ăn nguội mình không thấy đã . Rau của cơm thì nhạt hơn vì không được trộn cùng sốt giống mì. Mình kbiet có được xin thêm sốt k vì mình mới ăn lần đầu.
- Lúc mình đến là giữa trưa mà vẫn chưa có trà mía để thử. Hicccc
Mình là người khá kĩ tính trong ăn uống nên soi hơi kĩ. các bạn thông cảm cho mình. Hihi xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Em ở khu ĐH Kiến Trúc, HV An Ninh, Bưu Chính thì có gì ngon ạ?
Trừ Ao Sen ra em biết rồi hí hí! xem tiếp
Review cho mọi người đi sapa nhé
chị tân
(mà trên trang vé xe rẻ đặt xe như thế tận 500k khiws hồi) quan trọng là biét chỗ mua. Ahihj
mình ở ks bình dân thôi 250k đêm view núi đẹp dã man
ăn ở nhà hàng sumo sapa bbq. Ngon lắm ý. Chỉ có 149k . Ăn lo bụng thì thôi. như hình ở dưới nhé xem tiếp
LẦN 2 :
Vào 8h30 tối ( chủ nhật 25 -3-2018) mình và 1 ng bạn khác quay lại quán uống nước. Khi gửi xe vẫn thấy chú bảo vệ ấy. Trc cửa hàng và bên đường thấy nhiều xe để rồi. Mình ko rõ để xe đâu mà chú bảo vệ vẫn ngồi nhìn bọn mình. Sau đó mình có hỏi " bác ơi chỗ này có để xe dc ko ? " ( vì mình thấy chỗ này vẫn còn 1 chỗ ). Hỏi mấy lần
Chú bảo vệ giọng gắt gỏng : " để chỗ khác "
Bạn mình định phi xe lên trên 1 đoạn thì chú í quát " ĐÃ BẢO LÀ Ko DC ĐỂ Ở ĐẤY R MÀ "
Mình quay ra hỏi chú " thế bh chú bảo cháu để chỗ nào ? Cháu hỏi chú thì chú ko trả lời "
Thì chú í mới QUÁT lại là :" đã bảo ko để chỗ đấy rồi mà , CON GÁI CON ĐỨA MÀ NGANG "
Sau đó chú í gắt gỏng thêm vài câu nhưng mình ko muốn cãi nhau thêm nữa . Mình đi xuốnh chỗ bên dưới hỏi thêm chú bv khác " chỗ này có để xe dc ko ạ " thì chú bảo Được nhưng cũng ko chỉ chỗ và dắt xe lên hộ bọn mình.
Lúc đấy thì chú bv ở trên chạy xuống, chỉ tay bắt bọn mình xuống dưới nữa để xe. Dưới cùng có 1 bạn nhân viên nam đang dắt xe, nhìn thấy thì bảo mình để xe lên trên(chỗ chú bv2). Líc đấy bạn mình cáu quá phản ánh với bạn nhân viên nam, thì nhận được lời xin lỗi kèm thêm câu :" ĐÂY LÀ BẢO VỆ QUÁN E THUÊ VỀ NHƯNG KHÔNG PHẢI NHÂN VIÊN QUÁN E" ))))
Bọn mình cảm thấy quá buồn cười về cách cư xử của quán, nên chẳng muốn làm ầm lên lgi và đã đi về . xem tiếp