[ Góc Review ]
Hite Jinro Pocha - 2 Cửa Bắc
- Vị trí: quán khá dễ tìm ở ngay ngã 4 đèn xanh đèn đỏ nhưng trên tầng 2 nhé biển Jinro cũng khá to
- Đồ ăn:
+ Chân gà rút xương ( thấy ghi hot spicy ) mà vừa nhạt vừa không cay mất công gọi thêm bát cơm mà ăn vã còn thấy nhạt không có đồ chấm
+ Kimbab : cơm dẻo , đầy đặn thấy ghi Big kimbab ( không có small đâu ) nhưng cũg như suất kimbab bình thường thôi mà 79k thì hơi chát không những vậy đồ chấm bị ngọt ngọt kiểu sữa sữa ấy mình không thấy hợp lắm
+ Mỳ lạnh + Thịt nướng ( thấy ghi là + cả chả gì gì đó nhưng không mang ra ) 120k thấy đáng tiền nhất nè, mì dai dai man mát nước chua chua chống ngấy ăn kèm thịt nướng. Mà thịt nướng tẩm ướp đậm đà lắm nha
+ Gà rán sốt ( nửa con 190k được 1 đùi 1 cánh và tầm 4 miếng lườn ) nếu bỏ lạc bên trên thay vào tỏi phi sẽ ngon hơn, lớp vỏ vàng rụm đẫm sốt , thịt hơi bở ( nên gọi gà từ đầu tiên order nhé vì chờ 2-30p đấy )
~603k/ 2 người nếu không gọi combo )) tại combo 2 người chỉ có gà xào bắp cải phomai mình không thích ăn lắm xem tiếp
[Góc siêu chê]
Hôm nay 4 đứa tụi mình vào quán này đúng là k biết ns gì ngoài cười ra nc mắt.
Nhân viên phục vụ thì siêu chậm mình hỏi đồ thì cứ đùn đẩy nhau.
Đồ ăn như hình đó nhìn có như của ai ăn thừa k. 4 đứa ăn đc khéo 4 cái khay 3 chỉ bò như hình. Gọi thêm bò cuốn nấm thì hết. Gọi thêm 3 chỉ thì mỗi lần đc 1 khay. Mỗi đứa 1 miếng r lại ngồi đợi.
Nước lẩu thì vớt ra 1 đống hành tỏi giềng như thế kia.
Ns chung k còn lời nào diễn tả. 4 đứa hết 507k cả VAT.
Nhìn có vẻ cũng ra gì mà thật là đ ra gì luôn. Ăn xong phát bực luôn. 2 đứa bạn mình vì k chịu đc nên dù chưa ăn đc gì nhất quyết đứng lên. Quá đen cho 1 cuộc tình.
Xin chừa boss BBQ. xem tiếp
Cơm gà bà Nga ...
vừa nghe nói lại là khen, đi ăn như đấm vào miệng vậy, cơm khô gà bình thường
Tiện đang đau răng nên đúng kiểu vừa ăn vừa nốt chửng
Xin phép đừng đăng khen nhiều như thế .nói đúng sự thật để cho đúng từ có tâm .
Thân ái gửi bạn nào đấy haizzz xem tiếp
===> Mắm Quán là 1 trải nghiệm tốt với mình, recommend các bạn đến thử ạ! xem tiếp
Bánh kếp thái 15k
Bánh ăn khá vừa vị vì chỉ ăn ở quán anh này nên không biết so sánh thế nào. Anh chủ quán vui vẻ nhiệt tình tuy quán đông khách nhưng khá thỏai mái đứng chờ.
Đối diện 82 Trần Đại Nghĩa.
1 số hình ảnh về quán. xem tiếp
[Góc khen]






Đi ăn thấy ngon quá nên ngoi lên đây review cho mngg
Quán này mình gắn bó từ năm lớp 10 rồi sau bao nhiêu năm đã có nhiều sự update đáng kể và thêm nhiều món ngon ngon, k review thì tội lỗi quá mng cứ qua thử xem mình nói có đúng k nha
ĐỊA CHỈ: 111B7 Tân Mai
Tìm đường hơi khó, mng qua Tân Mai xong rẽ vào ngõ ngay cạnh Chago, đi thẳng rồi rẽ trái ở hàng phở Phượng , đi vào cũng khá sâu nha , nhìn sang tay phải là thấy ngay
Về đồ ăn, cô chủ là người Sài Gòn cho nên mình nghĩ sẽ chuẩn vị Sài gòn nhé, có chăng chỉ gia giảm cho hợp với ng Hà Nội
Món ăn hầu hết tầm 15k, mng có thể ngó qua menu bên dưới
Những món tiêu biểu mình thích:
- Bánh tráng trộn: món này khỏi phải bàn, có từ lâu rr mình ăn chỉ ưng chỗ này, bánh k bị khô, ngấm gia vi chứ sợi n k khô cứng như trên Hàng Trống đâu nha, gọi mới trộn cho nên k bị dính bết vào nhau
- Bánh tráng nướng: xưa tui mê lắm nhưng giờ đỡ rrrr ncl là n ngậy ngậy và hầu hết thấy vị trứng, mng ăn cũng tạm
- Bắp xào tép: ở Sài gòn bán nhiều lắm mà ở Hà Nội ít thấy nhỉ ngon lứm nha ăn ngọt ngọt mặn mặn thơm mùi bơ
- Bánh gạo chiên trứng: ăn giống bột chiên trứng trong Hcm ý ạ nhưng thay bằng bánh gạo, bánh gạo vỏ ngoài giòn bên trong dai mềm, xong chiên vs trứng vẫn còn chút lòng đào, rưới thêm xì dầu đc pha chế ngọt ngọt ăn ngon dã mannn )) must tryyy mềnh thấy 1 9 1 10 trong Sài gòn mình đc ăn thừ
- Súp gà: súp cũng ngonn nha mà có 15k 1 bát thuu
Còn món Bánh tráng lụi mình cũng chưa thử, chỗ này còn bán cả cơm cháy, bò đen rồi da heo các kiều nữa
Tóm lại thì mọi thứ ở đây đều ngon bổ rẻ, thử tạm 1 món cũng tháy okk, k cần mình pr thì ở đây cũng đông lắm rr k biết sau khi bài này lên còn có chỗ để ngồi k đây
Mình ăn nhanh quá k kịp chụp lại ảnh, mng xem tạm ảnh đĩa băp xào tep chụp vội của mình nhé xem tiếp
À tiện cũng nói luôn là bún hải sản càng cua ở Hoàng Cầu mn pr ầm ĩ mình thấy nc dùng k đậm vị bằng ở đây, quán lại còn khá tanh, nc dùng cũng tanh hơn. Nhưng hôm nào thèm càng cua thì mình vẫn quay trở lại ))) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các anh, chị, bạn đã ai ăn buffet nướng ở ACE STATION chỗ Chùa Láng chưa ạ. Nếu rồi cho em xin ít review với ạ.
Em cảm ơn ạ
xem tiếp
Nói chung là vài cảm nhận của mình thôi chứ không phải PR vì quán này lâu năm đông sẵn rồi, khách quen nhiều lắm rồi nên chia sẻ để tìm thêm cảm nhận thôi, chứ riêng kiểu thái độ khó chịu là mình một đi không trở lại chứ đừng nói là chửi.
---
Ah địa chỉ: ngõ 16 Thái Hà, bán trưa nhé, đi vào một đoạn rẽ phải là quán ngay chỗ rẽ.
---
P/s: nhớ có đợt mình còn lười bảo bác chủ tách xương gà đùi cho ăn mà không thấy bác khó chịu, nên đọc review chê mình cũng thấy lạ, chắc do đza... ah mà thôi ) xem tiếp

Tuần trước em vào Sài Gòn được người yêu dẫn đi ăn ốc, em tha thiết muốn tìm quán ốc nào ở Hà Nội như quán này ạ, chắc giá thành ở ngoài Hà Nội sẽ cao hơn trong SG nên cái đó không thành vấn đề, các anh chị em trong hội có thể share cho em vài địa chỉ quán ốc như thế này được không ạ ? xem tiếp

Thấy nhiều bạn review khen phở gánh Hàng Chiếu ngon nên mình cũng quyết tâm rủ bạn bè vác bụng đi ăn
Nay mình đến đó cũng 5h sáng mà thấy cũng không đông lắm mà thấy nhiều bạn chụp phải xếp hàng các thứ ,chắc tùy hôm
Thế là 3 đứa hí hửng vứt xe ra ngồi vào bàn ăn đợi tầm 10p là có phở rồi
Mình gọi một suất đầy đủ tầm 50-60k gì đấy vì đi 3 đứa 2 đầy đủ +1 tái +quẩy hết 150k
Nước dùng kiểu ngọt thịt đậm đà ,hương vị khách hẳn so với những quán mình thường ăn hay các bạn có thể nói là nét riêng phở hà nội
Ngon nhất là miếng sốt vang bát mình được tầm 3 miếng to mà cũng nhiều bò tái
Cắn miếng sốt vang mà đậm đà hương vị ,mềm mại ăn cuốn lắm
Kết hợp với nước dùng chấm quẩy thì tuyệt cú mèo
Cô cũng thân thiện cảm giác gần gũi lắm
Các bạn có thể ăn phở xong về ngắm bình minh trên hồ tây hay ngắm mọi người tập thể dục ven hồ cũng thú vị
Nói chung là thức dậy sớm để trải nghiệm không khí hà nội trong lành cũng đáng giá lắm xem tiếp

Hôm trước có bạn tìm ăn ốc Quyên An nhưng nhầm hàng fake, là 1 người yêu ốc luộc ốc xào và các thể loại ốc ) và là khách ruột của Quyên An thì mình xin đính chính lại địa chỉ mới của Quyên An là đầu ngách 106 ngõ 1194 đường Láng. Sang chỗ mới thì ơn giời! Không phải vỉa hè nữa, mà được ngồi trong nhà nắng mưa ko sợ, có chỗ để xe ngay cạnh, quán sạch sẽ trang hoàng, ốc vs nước chấm vẫn ngon vẫn hợp khẩu vị mình, ốc sạch, cút lộn xào me thì mình ăn ở đây dabaek ) nay có thêm chân gà sả ớt, giòn và thơm nhưng mình quên chụp )) và menu cũng nhiều món hơn, mình cũng góp ý với chị chủ là nhiều bạn phàn nàn chị làm lâu, và c ấy cũng lắng nghe bảo sẽ cố gắng nhanh hơn nhưng nhiều lúc nhưngg món như ngao xào me, ốc xào me cần thời gian mới ngấm vị mới đủ ngon nên bắt buộc phải chờ ))
Với mình Ốc Quyên An ăn ngon, giá cả vừa phải, quan trọng là chị chủ quán nhiệt tình, đon đả với khách, với 1 người làm dịch vụ như mình thì cảm thấy với giá tiền đấy với đồ ăn đấy và nhất là dịch vụ với KH thì Quyên An là sự lựa chọn tốt ^^
Các bạn nên nhớ ỐC QUYÊN AN ĐÃ CHUYỂN QUA NGÁCH 106 NGÕ 1194 LÁNG nhé ) chỗ cũ của quán giờ cũng có 1 hàng ốc, rất giống với Quyên An nhưng là fake ) nhớ đọc kĩ review không nhầm hàng lại lên lên chửi người ta )) xem tiếp
Mong aad duyệt bài.
Mai công ty em có đoàn chuyên gia sang thăm, mà các vị ấy chỉ ăn được chay. Em có được biết quán Tịnh thực quán số 10 Huỳnh thúc Kháng. Bác nào ăn ở đó rồi cho em xin ít review với ạ. Nếu có quán nào ok hơn các bác giới thiệu em với ạ.
Thank các bác nhiều! xem tiếp
Ngoài quán Mì Chinh ra thì còn có quán mì tim cật nào ngon ngọt mà ok quanh khu đống đa ba đình k các chế làm ơn hãy cho mình xin ít địa chỉ đi các bạn. Trc ở thuỵ khuê có quán ông bà già làm ngon lắm ngon hơn mì Chinh mà giờ sập tiệm rùi nên mình buồn ghê gớm
P/S: ảnh mang tính chất minh hoạ chống trôi bài xin đừng bơ em xem tiếp
< Góc kể lể >
Yakimono - 98 Lê Trọng Tấn.
Chẳng là em thấy mn có rv trên page quán là đến 1 sẽ đến 2... cơ mà hôm nay của em đến thì chắc cũng chẳng có ngày gặp lại.
1, là về thức ăn - có lẽ em với người yêu em không hợp khẩu vị hay sao ấy, chứ em ăn thì thấy thịt miếng bở, miếng *khô* - không được ngọt thịt ấy ạ.
2, em thì em thấy dù gì cũng là cái bàn, vậy nên các bạn vứt cả kéo cả gắp đang dùng xuống bàn thực sự em không tưởng tượng nổi ( về cơ bản em đang khó chịu chất lượng đồ ăn, vậy nên em cũng khó chịu cả cái này càng nhiều )
3, về thái độ phục vụ thì em cũng không phải đứa hà khắc gì, cơ mà cứ làm xong mới xin phép thì nói làm gì nữa. Cho đến khi có quản lý ( hay Cap ) thì em mới thấy các bạn nhiệt tình, chu đáo hẳn, không đứng 1 chỗ nữa, cơ mà quản lý đi thì đâu cũng vào đấy.
Nói chung em thấy hơi tiếc thời gian ( thật ra tiếc tiền ).
Trên đây là ý kiến cá nhân của em về quán. Chia sẻ với anh chị em bạn dì 1 chút.
Tiện đây anh chị em bạn dì có biết quán đồ nướng nào ngon ngon nữa thì share cho em với ạ . xem tiếp
Em ở Sài Gòn bị nghiện món hủ tiếu nam vang nên giờ ra Hà Nội muốn tìm địa chỉ quán ngon đúng vị miền nam. Các bác cho em xin địa chỉ quán Hủ tiếu ngon ở Hà Nội dc ko ạ? xem tiếp
GÓC KHEN
Bánh Vinmart chắc không còn xa lạ gì với hội nữa. Mình cũng đóng họ ở Vinmart khá lâu, thử qua nhiều loại bánh: Su kem, sốt nho, gối nho, sừng bò,....thì thấy đây là loại bánh đáng thử nhất.
Ăn vào cảm giác đáng đồng tiền bát gạo.Cốt bánh mềm ẩm, vị phô mai xịn sò, mỗi tội hơi xót ví 13k cho 1 em bé bé xinh xinh xem tiếp
Nhân tiện vẫn khu Bách - Kinh - Xây có hàng buffet lẩu nào ngon ngon ko anh em suggest luôn với. Cảm ơn anh em nhiều. xem tiếp
Ngày 2 : Kỳ Co - Eo Gió - Chùa Ông Núi - Khu dã ngoại Trung Lương ...
(Viết đến đây thôi mỏi tay quá ngủ đã, mình sẽ update ngày 2 khi có time rảnh và kèm up ảnh nhé ) xem tiếp
P/S: Dạo này mod không duyệt bài hay sao ấy, bài lên chậm quá!


xem tiếp
GÓC KHEN !!
Bún bao tử cá Hải Phòng
Đợt mình đi Hải Phòng chơi được bạn dẫn đi ăn món này mà cứ lưu luyến mãi , cho đến tận hôm qua lướt fb mình mới biết ở Hà Nội cũng có huhuuu mừng rớt nước mắt hộc tốc phi đi ăn thì đến nơi quán này đóng cửa mất rồi ( mình đi buổi tối ) , quyết tâm trưa nay quay lại lần nữa , và thật may mắn nó ko làm mình thất vọng , nó ngon y như hôm mình đi ăn ở Hải Phòng. Mình gọi suất đầy đủ có 2 miếng cá , 1 miếng là cá thu ( ăn cũng bình thường ) , 1 miếng là cá bò ( xuất sắcccc ) , với cả nhân vật chính là bao tử cá thì thôi mình khỏi tả vì ăn cái này ngon vật vã :(( , thêm 1 điểm cộng nữa là nước dùng khá đậm vị , à cộng thêm 1 điểm nữa là có cái nước trà thơm vị cốm nữa ! Mình ăn suất đầy đủ này là 45k/ suất , nhưng lần sau quay lại mình sẽ chỉ ăn suất thường thôi , suất thường ko có cá thu thì 30k hay 35k gì ấy , vì mình thấy cá thu cũng bình thường ko ngon lắm ! Chốt lại ai cũng khoái món bao tử cá này thì nên thử nhá
Địa chỉ ở 120 ngõ 140 Giảng Võ , rẽ vào ngõ nhìn bên tay phải ý , đi vào tầm 50m thôi , cứ nhìn bên tay phải là thấy , chứ ko tìm đc số nhà đâu ở đây đánh số linh tinh tìm lòi cả mắt :(( xem tiếp
[ Góc review]
Mì vịt quay - cơm vịt quay [ Vịt quay Jacky 77 Đặng Văn Ngữ]
Bạn thân đh của mình từ HP lên, gần nhà mình thì toàn bún bò với bún trộn mà n bị đau dạ dày nên k ăn được. 2 đứa lên foody r lên insta để tìm chỗ đi ăn, cuối cùng quyết định ra Đặng Văn Ngữ cho gần . Mình thấy mn review về quán này cũng nhiều, quán này lúc nào cũng thấy lọt top quán ăn ngon luôn ý.
Không gian quán cũng k rộng lắm nhưng có 2 nhà gần nhau luôn. Mình với b mình lúc nào đi đâu ăn uống cũng đều kiểu mỗi đứa gọi 1 món để đứa nọ thử của đứa kia nên mình gọi cơm vịt quay còn b mình gọi mì vịt quay. Order mấy phút là có đồ ăn ngay Thịt vịt quay mềm đẫm nước sốt nhưng cảm nhận của mình là b mình là đều thấy nước sốt đậm thực sự kiểu mặn ý ăn với cơm với rau cải mà vẫn thấy mặn .Bạn mình thì không thích sợi mì ở đây nên n ăn chưa đc nửa phần mì .
Nói chung là đi ăn để biết thôi chứ còn quay lại hay không thì chưa chắc xem tiếp
[Góc review]
Dagiya chicken - LK6A 62 Nguyễn Văn Lộc , Hà Đông
- Vị Trí: Nghe đchi hơi loằng ngoằng nhưng dễ tìm lắm đi từ coop mart thì ở ngay bên tay phải ( tầm 3-400m). Quán deco cũg khá đẹp và ấm cúng
- Đồ Ăn:
+ Mình không nhớ tên nhưng kiểu há cả sủi cảo chiên gì đó, phần vỏ và nhân khá ngon ăn kèm ở đây thì với nước tương nhưng mình thấy ăn kèm với ớt thì ngon hơn ( tương ớt ở đây là tương ớt hàn hịn hịn luôn nha )
+ Cơm Trộn thịt bò ( 149k ) Giá hơi cao nhưng được cái bát khá to 2 người ăn ok, canh như kiểu ninh xương với rong biển hay gì đó vị hơi ngai ngái lạ lạ. Và phần sốt ớt thì cá nhân thấy đậm đà hơn những hàng khác đã từng ăn
+ Gà nướng cay ngọt 170k : thấy bảo là best seller ( mình gọi rút xương nên chỉ là phần đùi thôi) thịt dai không bị bở, sốt ngon đậm vị ăn với cơm thì hết tầm lun ( ngon hơn ở don giá cũng same same )
+ Canh kim chi kèm cơm trắng và panchan 139k ( ở đây chỉ có cơm mới có thêm panchan chứ bth không thấy phục vụ kể cả từ kim chi cũng hơi lạ với một quán hàn) Canh kim chi hơi ít nước đẫm nhân nhưng mình thấy hơi chua gắt quá ( kim chi ở đây như kim chi mua sẵn ấy ) được cái cơm dẻo không đánh giá cao kim chi nhưng cá khô ăn kèm cơm ngon lắm tốn cơm thực sự ))
+ Gọi thêm 1 bát cơm vơi vơi là 20k nha
Nhìn chung thì ngoài canh kim chi mọi thứ đều khá ngon lành, nguyên liệu gia vị cảm thấy xịn xò ấy cơ mà giá thì hơi cao
~500k/2 người xem tiếp
TRANGCHOREVIEW (hình như chỉ xem được bằng laptop hihi):
Phượng Hoàng cổ trấn: 99hh2A
Myanmar: r1QovX
Seoul: 6VakoX
Malaysia: iyhMTD
Udonthani (Đông Bắc Thái Lan): 8BwcS1
Bangkok - Huahin: YLRKwa
Phượt Lào - Thái: cn8fkq
Hà Khẩu (Trung Quốc): duyR8s
Bản Tả Phìn - Sapa: 7znVqP
Hà Giang - Vân Nam (Trung Quốc): STvpZf
Tam Đảo: 7BVn21
Phú Yên: GTM2vW
Review homestay QT Sunny Spacious House: zwsgng
Mộc Châu: SQHFxb
Đà Lạt: 8KTmSF
Tà Xùa: unqj4n
Đà Nẵng: oCdPvE
REVIEW ART IN PARADISE (Đà Nẵng): ufsxK6
Cù Lao Chàm: 4LHcBc
Sài Gòn: XZvHvq
Ninh Bình: zbTdbJ
Sapa: t8ZLH6
Cô Tô (Quảng Ninh): jxsC36 xem tiếp

Đọc được kha khá bài review về buk buk nên nhân ngày trời lạnh e đã đi kiểm chứng xem thực hư như nào
- Đầu tiên là việc bất tiện khi gửi xe, vì quán ở ngay mặt đg nên ko để đc nhiều xe, vì vậy dù đến sớm nhất quán thì e vẫn phải để xe cách đó 1 đoạn
- Về thịt thì e ko thấy có gì đặc sắc, đúg theo đa phần review của mọi ng, thịt ko ướp, có 1 số miếg màu ko đc tươi !! Thịt bò với thịt lợn ăn na ná nhau ý !!
- Không hiểu là do thấy đi 2 ng nên nv lên đồ nhỏ giọt hay như nào, nhưg mỗi lần lên là 1 đũa bé xíu có vài miếg thịt, đĩa thịt dải thì lõg bõg nc ý ( dưới hình )
- Điểm cộng là kim chi cực cực ngonn!!! Siêu ngonnn !! Giòn, cay, ko chua quá !! Ncl rất ngon món củ đậu ngâm (?) ngọt nhẹ, ăn vào sẽ bớt ngấy để chiến tiếp thịt
- trứng nướg chỉ để làm cảnh, ăn ko khacc trứg hấp mìh tự làm là mấy
- Nhân viên siêu tốt !! Nhất là chị đứg ngay cửa nhà bếp !! Thỉh thoảg lại đi lại nhìn từg bàn, hỏi han cần gì, tự giác thay vỉ cực kì !! Rất ưng!!
Sau 1 hồi miên man thì có lẽ sẽ quay lại vì món kim chi và cách phục vụ xem tiếp
[Góc ấm bụng]
Cũng thấy mọi người khen chỗ này ác quá nên đi ăn thử và phải khẳng định 1 điều là ngon thật
Chả biết diễn tả thế nào chỉ biết dùng từ “ngon” thôi, ghé quán ngày trời HN lành lạnh chị chủ quán đưa bát bánh trôi tàu nóng hổi, thơm thơm ăn thực sự là hết ý
Quán thì hơi nhỏ nhưng đâm ra lại thành ấm cúng, chị chủ quán thân thiện dễ thương lắm, vì quán nhỏ nên ít chỗ để xe nữa.
Giá: 15k 1 bát 3 viên (mình thấy ăn 1 bát vậy là no rồi, khuyến khích ai muốn thử món khác nữa của quán thì để lần sau ăn cho ngon)
Bán từ ~2h-11h tối
Địa chỉ: 54 Bạch Mai xem tiếp
Đã bạn nào từng ăn pizza ở đay chưa ạ
Mình mua trực tiếp mà chỉ 15p đã có pizza cắn miếng thấy đắng kinh khủng nhìn vỏ dưới thì giật mình gọi điẹn lại bạn quản lí bảo do bên bạn ý nướng trực tiếp j đó nên sẽ hơi xén và bánh đều như vậy khách nào cũng ăn như vậy. Nhân thì dời dạc lại còn mặn. Các bạn cho mình ít ý kiến với ạ có phải do mình cảm nhận sai ko ạ
Quá tệ xem tiếp
Phát hiện ra 1 hàng bánh siêu ưng ở Bờ Hồ mà sướng râm ran. Bánh ngon lắm lắm, thích nhất ăn bánh bông lan cheese ở đây, bánh mềm, ẩm, thơm mùi sữa và cheese, đặc biệt là không bị ngọt. Mà giá rẻ hạt dẻ 80k/bánh tròn, ăn no bục khuy
Mình còn ăn thêm bánh gì mà tròn tròn màu đen nữa (trong ảnh góc trên cùng bên phải), vỏ ngoài như bánh mỳ, dai dai, bên trong nhân kem cheese sữa ngậy béo thơm mê li. Hôm nay mang đến văn phòng cho mỗi người thử 1 miếng mà ai cũng khen rồi thèm thuồng hehe.
Bác chủ cửa hàng người Hàn thì nhiệt tình khỏi nói, mời ăn thử rồi ra tận nơi hỏi han. Nhân viên vừa ngoan vừa lễ phép, nhìn đã thấy muốn chi tiền mua bánh . Mình mua bánh xong mà cứ muốn feedback vì thấy đc cái tâm của bác chủ hàng
Nhiều b hỏi nên tớ update thêm:
- Bánh giá cực hợp lý, nếu k nói là rẻ. Cửa hàng mới giảm giá 20-30k/ổ bánh, khoanh bánh phomai đường kính 16cm hôm mình mua cũng có mỗi 80 tiền.
- Bánh làm trong ngày, mua về để được 3 hôm. Hôm nay mình lôi tủ lạnh ra ăn thì bánh vẫn thơm, mềm ẩm như mới, nhưng với điều kiện là đậy kín bánh.
- Mình k rõ cửa hàng có shipper riêng k, nhưng có trên NOW rồi đó.
- Ở đây còn có kem super tươi super dài mà các bạn hay check in phố đi bộ nữa.
À quên, tên cửa hàng là Bánh mỳ Sư phụ - 6 Lê Thái Tổ (đối diện kem Thuỷ Tạ) nhé xem tiếp
< góc đau bụng>
Lần đầu tiền mình viết review nên có gì câu văn lủng củng mong các bạn bỏ qua.
Mình là đứa rất thích ăn cuốn và cũng hay tìm mọi chỗ để ăn. Biết đến cuốn trần xuân soạn trên foody, nhìn ảnh ngon mắt thật nên là mình tìm đến ăn.
Ấn tượng ban đầu của mình là n k được giống như trong ảnh . Mình ăn thử thì thấy vị cũng đc chả có gì là ngon lắm mà cũng k chán. Ăn được thôi, nhưng chuyện sẽ k có gì nếu như mình về nhà mà k bị đau bụng
Mình tự nhận mình bụng dạ tốt cơ mà ăn cái này xong mình sợ quá. Thật sự ỚN luôn, về đầy bụng ứ lên r đau quằn quại, nôn bao nhiêu luôn hx.
Nói chung khuyên thật mọi người nếu thíc ăn cuốn thì tìm ăn chỗ tin tưởng, vì nta cuốn bằng tay hết mà, chỗ này mình đến bác toàn cuốn tay không, tay vệ sinh không thì mình không biết nhưng ai ăn chỉ cái gì bác đều nhấn nhấn r cái này à cái kia à.
Đây là ý kiến của mình nhé, cảm ơn m.n đã đọc. xem tiếp
.Nếu có thể cho em xin địa điểm ăn uống ngủ nghỉ luôn ạ. Em cảm ơn hihi
xem tiếp
Còn đâu nhìn chung là đồ ăn ở đây, giá có nhỉnh hơn chút cơ mà đồ ăn đầy đặn và chất lượng, lại được cả mặt tiền đẹp, rộng rãi thoáng mát, sống ảo cũng okie thế này là hợp lý rồi xem tiếp
Du lịch Nha Trang mùa này có tắm biển được không mọi người ơi? xem tiếp
Sẽ quay lại thử món cơm sườn hầm trà, giá mì 45-65k, đồ uống mình gọi cacao sữa 20k, nâu đá 25k. Đồ ăn k quá xuất sắc nhưng rất ổn với giá như vậy, khá lạ miệng và đáng thử, không gian quán còn yên tĩnh và vắng, rất tiện nói chuyện nữa. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN ]
Mọi người cho mình hỏi BÁNH MÌ SƯ PHỤ ở Lê Thái Tổ có ngon không? Và vị nào là ngon nhất.
Bánh giảm còn 30k nên đang ham hố
Mong ad duyệt bài xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Thịt nướng cuốn mía 10k
Ơn giời điểm sáng đồ ăn vặt khu Khâm Thiên đây r )) Thịt xay nhuyễn tẩm ướp bọc trong thanh mía cho lên bếp than hồng nướng thơm phức. Cắn miếng thịt mềm nóng hổi cảm giác tan trong miệng luôn, vị đậm đà ngòn ngọt ăn kèm dưa góp rất ấn tượng. Có sốt mayo tương ớt tương cà ai thêm gì thì bảo, nhìn kích thích nên chụp vội r xơi ngay. Tớ làm 3c nhìn tưởng bé mà nhiều phết nhá. À mà thanh mía hình như cũng ăn đc )) Quán bán cả thịt xiên thường, xúc xích, đồ uống kèm. Ko gian nhỏ, ac chủ quán nhiệt tình.
Địa chỉ: số 1 ngõ chợ Khâm Thiên
Giờ giấc: 15h-19h (theo lời review) xem tiếp
Bánh bao trứng muối ngon không chê chổ nào được luôn đây ạ !
Mình ăn bánh bao rất nhiều chổ nhưng chưa chổ nào ngon bằng này luôn !!!
Chỉ 11k cho 1 bánh
Nóng hổi vừa thổi vừa ăn
Đc / dốc tam đa kế hàng hãi sản nhé mọi người !!!! xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Bánh Tằm Khoai mì - quán Bánh Nguyễn Kim.
Địa chỉ shop ngõ 3 Cầu Bươu - Thanh Trì, Mình gọi ship hàng mất 25k vì tận Cầu giấy chạy ra đấy chắc chui văn điển luôn.
Thiệt hại: Bánh tằm khoai mì 60k, bánh Bà Lai 60k.
Lý do nhận dịp cửa hàng ế ẩm, nghe con em khen có quán bán bánh ngon lạ lắm. Order thử mỗi thứ 2 hộp thì ấn tưởng lắm.
Bánh tằm dai, bùi thơm của khoai mì và dừa nạo; Đặc Biệt vị béo ngậy của nước cốt dừa tươi xay nên ăn khác hẳn những nước cốt dừa lon ở mấy quán chè.
Bánh có 3 màu nhìn rất bắt mắt, màu này họ là bằng củ quả không phải phẩm màu đâu, bánh làm bằng sắn nên ăn vào quên đói luôn nhé.
Bánh Bà Lai thì thơm quá luôn, bánh mềm, vị cacao và lá dứa. Bánh ăn bùi bùi của đậu xanh. Bánh này hơi ngọt, mình chỉ thích thơm và mềm của nó thôi chứ ngọt mình cũng không mê lắm.
Quán này nhiều món bánh lắm, mình chưa có bụng để gọi thử hết. Có dịp mình order từ từ
Mình chỉ biết địa chỉ quán chứ chưa đến. mình đặt online nên gửi link cho mấy bạn quan tâm nhé. Sorry vì mình không thể trả lời từng bạn được.
2/ xem tiếp
[Góc hóng hớt]
Thấy review ầm ầm bánh chuối chiên Thành Công qua ăn thử,thấy cũng bình thường,ăn hơi ngấy,ăn xong có vị chát ở lưỡi,chắc đông khách quá chuối ko kịp chín kĩ
Cá nhân m thích ăn ở Châu Long hơn,chuối ngọt thơm,vỏ dòn,ăn lúc 2 cái cũng đc,7k 1 cái xem tiếp
Mình đang cần tìm lại tuổi xuân qua các quán ăn
Mong là các bạn tìm được giúp mình! xem tiếp
Kết luận: Mình khuyên ai mà thích bánh trứng như mình thì vào KFC ăn. Còn riêng bản thân mình thì không lui lại quán này lần nào nữa dù view ngồi trong khá là đẹp. xem tiếp
Đi ăn với cái bụng không thể đói hơn và chụp 1 bức ảnh đầy tâm huyết !!!
Mình và 1 người bạn nữa có đi ăn bmi chảo ở 38 đinh liệt. Đax nói rõ là 1 suất chảo trứg lòg đào và 1 suất trứng chín. Thế méo nào lúc mang ra, suất lòg đào thì như là sống nguyên, còn suất chín thì lòng đào ????
Ok ksao cả 2 đứa vẫn ăn với hy vọng sẽ ngon như lời đồn và thực sự là ko ăn nổi ah :(((
Mình đang đói dã man mà ăn codn thấy chán ko ăn nổi, sữa đậu thì nhạt như nước lọc cho đá, thái độ nhân viên thì như đâm lê, đi ăn chứ đi xin đ đâu mà mặt như kiểu cbi ăn thịt mẹ khách
Chánnnnn. Lầu đầu ăn bmi chảo mà thất vọng vô cùng. Lần đầu cx là lần cuối kbh ra 38 đinh liệt - bmi phố cổ ăn nữaaaa.
Ra circle K mua pánh páo xá xíu và 1 cốc nestea ngon gấp tị lầnnnnn xem tiếp
Các chế hay ăn BÁNH XÈO cho mình hỏi với.
Quán Bánh xèo ở 85 Vũ Tông Phan bên cạnh quán Bánh xèo Cô Hai giờ chuyển đi đâu mất rồi.
Hôm xưa có thèm bánh xèo mà đến k thấy quán đó nữa liều qua quán bên cạnh ăn. Cảm giác thất vọng tràn trề...
+ Cái cuốn thì dòn
+ bánh thì ăn cũng tạm được
+ nem lụi thì ăn không thấy có mùi thơm luôn
Cộng thêm cái nào cũng dầu mỡ ....
ns chung là: ăn chỉ tạm được thôi, cx không hợp khẩu vị..
Các thánh có tâm ai biết địa chỉ quán trên chuyển đi đâu thì mách mình với. xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
QUẨY KHỔNG LỒ
Em đã ăn rất nhiều quán quẩy mà chưa từng gặp quán quẩy nào làm to như này luôn. To hơn cả cái bàn tay em luôn ạ. Quán này nằm vỉa hè không có biển tên chỉ bán duy nhất món quẩy nhưng địa chỉ rất rõ ràng và rất dễ tìm ạ.
Vào tiết trời se lạnh mà được ăn quả quẩy to như này thật ưng cái bụng, vỏ ngoài hơi giòn bên trong mềm thơm đặc ruột không bị ngấy dầu và rất nóng, điểm cộng nước chấm chua chua ngọt ngọt ăn vừa miệng. Cá nhân em thấy mang về cho thêm tí tương ớt nữa vào thì ăn được nhiều quẩy hơn nữa. Bình thường em mà ăn phải mất ít nhất 40k ăn mới đã thế mà ở đây e chỉ ăn có 2 cái quẩy khổng lồ hết có 10k là no căng bụng luôn ạ. Điểm trừ ở đây là không có chỗ ngồi và phải mua mang về , chị em nên đi tầm đầu giờ chiều hoặc tối thì ko phải chờ quá lâu. Toàn bộ quy trình làm đều trước quầy nên có thể thấy luôn , quẩy được rán liên tục mới và rất nóng hổi ạ.
Nhận xét của em về quán: phục vụ siêu nhanh, giá rẻ, ngon, nhưng chờ hơi lâu xíu mới đến lượt, phải mua mang về vì không có chỗ ngồi. Nếu muốn có thể ăn ngay tại chỗ cô sẽ đưa ghế nhựa để dùng tạm.
Đây là địa chỉ phù hợp với tất cả các anh chị với tiêu chí ngon - no - rẻ, thích hợp chống đói cho những ngày ‘’cháy túi’’ ạ
Địa chỉ: 48 Hàng Điếu
Giờ mở cửa: 4h -> 20h
Giá: 5k / 1 chiếc xem tiếp
[Góc hỏi han]
Hnay mình đi ăn mỳ gà tần ở 49 Hàng Bồ, thấy nhiều người review với đến cũng thấy đông nhưng sao mình ăn k thấy hợp mấy, đã thế nay hơi đen có mỗi việc ngồi đâu thôi mà cũng bị chị nhân viên trong quán quát xơi xơi
:((
Bát mì gà 40k gồm 1 đùi 1 cánh, chặt nhỏ ra nên ăn k đã lắm, lá ngải với giá thì lèo tèo vài cái :((
Mọi người cho mình hỏi vài địa chỉ ăn gà tần ok hơn với ạ, lạnh lạnh làm bát mỳ gà tần thì xuất sắc luôn xem tiếp
Chả cá Anh Vũ - 120K1 Giảng Võ: Mình thấy đchi này cũng đc nhiều người khen nên cũng hi vọng lắm, nhưng mà ... đúng thật, ko nên cảm nhận đồ ăn qua mồm 1 người khác ~.~ Ý là nên nghe ngóng rùi tự trải nghiệm món ăn thì rồi mới biết đc là nó có hợp khẩu vị mình hay ko ạ.
Có lẽ do mình thích món ăn đc gia giảm đậm đà nên khi ăn ở đây chỉ thấy nhạt nhẽo ~.~ Thêm nữa là vấn đề hút mùi của quán ko ổn, mùi mắm tôm nồng nặc bay xung quanh ( chồng mình ko ăn mắm tôm nên đây càng là 1 điểm trừ to tát ) Mà không thì người bị ám mùi cũng kinh dị bỏ xừ đi đc ý Tóm lại, đây là một trải nghiệm mình thấy ko xứng đág vs số tiền mình bỏ ra. 6d ( chán ko buồn chụp ảnh luôn )
-------- -------
Ps: Mỗi người một khẩu vị khác nhau nên hợp mình, ko hợp vs bạn hoặc ngược lại, đều là chuyện tất yếu. Bài review của mình cũng chỉ là một ý kiến để mn tham khảo thêm thôi ạ xem tiếp
[góc khen, chê lẫn lộn]
Lăn lê, bò lết trong hội đã lâu mà iêm chưa có cơ hội rewvieu về đồ ăn lần nào vì chưa có dịp đó đây Hà Nội, mặc dù cũng là con dân thủ đô.
Mấy món khác không biết khẩu vị các bác thế nào chứ em rewvieu cho những con nghiện bún, phở, chè như em.
1 [góc chê]
Cái này dành cho hội anh, chị, em, cô, dì, chú, bác đang đi, chuẩn bị đi, sẽ đi, có dự định đến với SaPa- Lào Cai.
Nếu có thèm bún phở không lên vào chợ ăn, có ăn hãy ăn các quán ở ngoài cổng chợ. Cá nhân em rất rewvieu về quán bún chả nước ở thẳng cổng chợ đi ra, cổng chợ đêm SaPa mà chỗ xuống xe khách ý, chéo về tay trái nếu nhìn từ cổng, bún ngon, giá OK, chả đậm đà.
Còn dưới hình là bát phở "phí mồm" 30k em đã ăn trong chợ, nói thật 30k cũng không hẳn là đắt, nhưng với bát phở này thì nó đắt một cách lạ lùng.
Lời khuyên chân thành là các bác đừng vào chợ ăn bún, phở hay cơm giá bình dân (nó có bình dân quái đâu)
Cô bán phở rewvieu phở ngon - bổ - rẻ, ừ ăn xong thấy bổ thật "bổ cho những bác bị táo bón lâu ngày". (vì em ăn xong thấy anh Tào đang welcome)
Nước phở trắng bợt bợt, hành giá thì chắc nhập dưới xuôi mang lên khá bầm dập và úa tàn (hoặc có lẽ chúng nó đánh nhau), vài miếng thịt gà ăn bột như khoai, phở có mùi chua, ăn khá nát.
Edit cuộc hội thoại của em với cô bán phở.
E: cô ơi bao tiền bát phở như này?
C: 30k
E: đắt thế cô
C: SaPa đất du lịch, 30k là rẻ nhất chợ này rồi.
E: gà này, gà gì cô.
C: gà chạy đồi.
E: (ăn xong) sao gà bở thế cô, cháu tưởng chạy đồi phải dai chứ
C:Ừ gà chạy đồi, chắc gà nhà cô nó lười lên nó không chạy, lên không dai. E:
Đã thế còn edit thêm không gian không sạch sẽ, có những loại côn trùng dễ thương như ( ruồi, muỗi, kiến, gián và một số con vật họ hàng nhà Jerry), thêm cái quả trời mưa sẽ ngửi thấy mùi nước hoa nồng nàn của các anh, chị, dân tộc.
Xuất cơm 35k gồm ( vài sợi rau cải, giá đã đến tuổi lão hóa, thịt băm, chả lá lốt size mini, đậu lướt ván size xúc xắc, đỗ luộc lỡ thì, gà lười chạy đồi thái lát, lợn cắp lách da trắng tái chín, su su xào kiểu tỏi hấp diêm su su, lạc rang tắm mỡ, thịt xào full hành, trứng rắn 1 quả trứng 3k hành, rau muống luộc gốc) mà trong đó các bác sẽ được ăn 4 món trên tổng số.
2 [góc khen]
Đáng lý em muốn giữ làm của riêng, nhưng thôi, các cụ bảo sống là phải biết chia sẻ.
1"bún mọc 20k"
Đ/c: 93 Vỡ Chí Công, nó ở trong ngõ của tiệm thuốc, trước ngõ có hàng trà đá.
Quán nhỏ sạch sẽ, bác chủ thân thiện, sẽ hỏi muốn ít hay nhiều bún, vì bếp ở ngay ngoài lên thấy bác ý nấu rất sạch, từ nồi cho đến bát, dùng găng tay để nấy đồ (nhiều quán toàn thấy bốc tay, mà không biết tay có sạch không).
-Nước dùng trong, có vị ngọt từ xương ống, không phải cái ngọt lờ lợ của mì chính.
-Mọc được trộn với mộc nhĩ, ăn đậm đà, ngọt thịt, không ngấy, viên mọc vừa đủ.
- dọc mùng giòn, chín tới, không bị ngứa như một số quán bún mọc em hay ăn.
Bún mọc hoặc mọc thịt giá 20k bao no, bao ngon đến giọt cuối cùng.
Bún móng giò (móng giò mềm không bị nhừ quá, ăn thơm không ngấy, miếng vừa ăn), bún bò (bò mềm, không hôi, nhiều lạc) giá 25k.
Hoặc các bác có thể kết hợp các loại với nhau giá chỉ từ 20k -30k. Quá rẻ, quá ngon, quán chỉ bán buổi sáng tầm 9h đã hết vì khách hàng chủ yếu là bệnh nhân.
2 "chè đỗ đen size L 8k"
Đ/c: dưới gầm cầu nhật tân, cạnh điểm bus, quán trà đá.
Em cứ nghĩ nó phải đắt lắm, hóa ra chỉ 8k cho một cốc size L.
Nhiều đỗ đen (đỗ mềm, ngọt), nước chè cũng ngon.
Bác nào không thích quá ngọt thì hãy dặn thêm đá vì em thấy hơi ngọt.
, , xem tiếp
Để em edit địa chỉ cụ thể. Từ thời nào giờ có biết đến 7•7•49 hàng ốc trên con ngõ thân thương này. Em ăn hàng đầu ngách 91, liếc mắt qua phải là thấy theo đúng rì-viu. xem tiếp
Chào mn ạ!
E có thể xin mn thông tin một số homestay tại Mai Châu Hoà Bình ko ạ?
Nhóm e có khoảng 10 người muốn thuê homestay phòng lớn, mang đồ tự chuẩn bị ở nhà đi nấu nướng thì có homestay nào ổn về vị trí, view và đẹp không ạ? xem tiếp
[Góc khen bánh gà và dừa dầm]
Địa chỉ 103 phùng khoang
+ Về bánh gà,gia vị tẩm ướp vừa miệng,thơm ngon,cái cũng bự 5k/ cái
+ Về dừa dầm (có thạch dừa lát mỏng,dừa nạo,trân châu,sữa,nước cốt dừa),với giá 15k/cốc thì khá rẻ và ăn cũng ngon.
- Ngoài ra còn có khoai tây lắc, Khoai lang lắc,tokbokki lắc..
- Quán có mỗi 1 anh với 1 bếp chiên nên nếu đông thì đợi đồ hơi lâu, view cũng k đẹp,menu k đa dạng lắm
--> Nếu có quay lại thì e sẽ chỉ ăn bánh gà và dừa dầm thôi xem tiếp
[Góc khen nhiều chê ít]
( Ảnh 1) Nhắc đến bánh bầu là cả đống bạn đã review chê sml cái bánh bầu phô mai r, nhưng hnay tình cờ t đi qua khu cầu giấy phát hiện ra em bánh bầu nhân thịt Mình chưa ăn bánh bầu phomai nên n nhận xét dc nhưng riêng bánh bầu nhân thịt cá nhân mình thấy khá ngon và lạ miệng. Bánh vừa rán xong nóng hổi, bột bánh khá thơm và mềm. Nhân đầy đặn có thịt băm, mộc nhĩ, ngô... với giá 5k mình thấy là lựa chọn ăn vặt khá hợp lí. Cô bán hàng bảo cô đã bán dc 10 năm r và mới chuyển qua bán ở cổng ĐH Sư phạm ms dc 1 tháng thôi ạ. Bạn nào đi qua có thể ghé quán cô để thử
(Ảnh 2) quán H2O ngõ sát ĐH sư phạm ạ. Mình có gọi 1 suất nem cuốn nha trang, 1 sữa chua và 1 tào phớ như hình. Đầu tiên về món nem cuốn, các đồ gói kèm khá đa dạng nhưng nước chấm k dc ngon cho lắm, mình k thấy có vị gì đặc biệt. Sữa chua chắc do quán tự làm, hơi ngọt. Tào phớ thì ncl vị cũng ổn, k bị ngọt sắc như mấy hàng mình từng ăn. Về đồ ăn có thể ns là cũng ổn. Nhưng hơi chê ở chỗ nhân viên k dc nhiệt tình cho lắm. Mình vào quán ngồi 1 lúc k nhân viên nào hỏi cho đến khi mình paie vào tận trong quầy gọi món Tổng bill 52k. Có thể sẽ quay lại nếu phục vụ tốt hơn
( Ảnh 3) Sữa chua- đùi gà.
Mấy iem nó hơi lạc đàn vì món này mình ăn ở bế văn đàn - hà đông Như ảnh là 4 sữa chua vs 1 đĩa đùi gà chỉ 22k ạ. 2 ng ăn bao no )) sữa chua chuẩn vị ngày xưa dc ăn cổng trường luôn ạ. Đùi gà mềm, thơm và ngọt dễ chịu ý. Nhân viên phục vụ nhiệt tình. Sẽ quay lại thử nhiều món khác ở quán xem tiếp