Cảm quan: e thấy ngon hơn bún bò ở Đại Cồ Việt và O Xuân ở Quang trung( 2 quán ruột của em ).
Không gian: quán hơi bé, nên lúc nào đông khách thì hơi bí tý, nhưng được cái chủ quán người huế nhẹ nhàng đáng yêu, thường xuyên có người dọn bàn và thu dọn rác nên khá sạch sẽ.
Nhất định nên thử ạaaa !!!
Giá thường :40k/ bát, bát đặc biệt 50k xem tiếp
Chả là hôm nay em có ghé qua quán nem nướng ở ngõ 69 chùa Láng- địa chỉ quen thuộc mỗi khi lên cơn nghiện. Đồ ăn ở đây em đánh giá cũng khá là oke, với gần nhà nữa nên cũng hay ra. Hôm nay lúc em ra chắc quán mới mở, mấy bạn nhân viên ngồi gọt dưa với xoài nhưng các bác thấy không, rổ dưa để ngay dưới đất chỗ ra vào, cả rổ xoài cũng thế. Nhân viên có bạn đeo găng tay bạn thì không. Lúc em đi ra em có hỏi nhân viên là “sao dưa lại để dưới đất thế này” thì bạn ý lấy cái ghế kê xuống bên dưới
Ngoài ra một vài lần em ăn ở đây để ý thấy dưới đĩa đựng rửa chưa sạch và còn bị mốc nhưng nhỡ ăn hết đĩa rồi mới thấy nên thôii may quá về nhà không bị đau bụng
Chắc đây là lần cuối ăn ở đây thôi, em dính quá nhiều lần mất vệ sinh ở đây rồii
xem tiếp
Ad và các bạn cho mình hỏi, cuối tuần này rạp nào sẽ đóng cửa nghĩ quốc tang nhỉ, để mình biết đặt vé online, cảm ơn ạ xem tiếp

(Chân thành gửi lời xin lỗi tới anh nhân viên và bạn đồng hành vì đã hậu đậu làm đổ 1/2 cốc kem và bánh ạ huhu) xem tiếp
Ấn tượng đầu tiên của mình lúc vừa bước xuống bx Lạc Long là: bác bán nước nói mình xơi xơi vì mình không uống gì mà ngồi trong quán, mình đi cùng bạn, bạn mình uống xem tiếp
Giới thiệu cả nhà món kem chân ái của lòng mình
Kem nhập từ Nga, hương vị 100% sữa tươi và ko có hương vị vani đâu ạ. Thật thề mình ghét kem vani dã man nên khi được ăn kem này mình đổ gục hoàn toàn
Mình mua ở Siêu thị đồ Nga: 39B Đông Tác
Giá: 35k/c
Kính hội xem tiếp
kính hội!
kem chè thái của Merino
hôm nay đi mua đồ ở tạp hoá gần nhà thấy có kem lạ lạ nên em mua luôn ăn thử
vị khá giống bát chè sầu các bác để vào ngăn đá cho đông lại.
bên trong có thạch vs trái cây dẻo nhưng chỉ 1 chút thôi và có mùi sầu. ăn khá vui các bác ạ
giá cả 15k/cái. xem tiếp
Cá nhân thấy 45k cốc này là hơi chát ))
Có quay lại ko: chắc là có nhưng mà sẽ lâu lâu đấy
Post lên chỉ để hỏi bác nào biết địa chỉ quán chè đỗ đen mà có đỗ xanh, có ít dầu chuối hay vani thơm là thơm, ăn thanh mát ngọt vừa phải ở hanoi ko ạ. Ngày xưa đi ăn chè chỉ thích ngửi mùi dầu chuối của chè đỗ đen thôi xem tiếp
[Góc chê] Không biết các chị em sao chứ mình cứ 3h, 4h chiều là đói. Muốn ăn vặt mà chỉ nghĩ ra ăn chè, công ty gần lò đúc nên tìm quanh thấy có quán chè ông già tóc bạc thấy nổi tiếng lâu rồi. Nay gọi ship về cho mấy chị em ăn.
Chè khác mình ko rõ nhưng chè bưởi thì .... phải nói là chán kinh dị. Vừa ngọt vừa chả thấy bưởi đâu ăn như chè đỗ xanh với đường
Khóc 1 dòng sông, anh chị em nào biết quán ăn vặt ngon ngon chỉ em với. Và cạch luôn quán này ra cũng dc nhé. Trước còn ok chứ giờ chán lắm.
Thất vọng xem tiếp
Sứa Thanh Hà.Mắm tôm đặc sắc,rót ra thơm nồng.Sứa ngon,miếng chân giòn ko bàn nhưng miếng thân mọng mà ko bị kiểu mềm õng nước đâu,cũng giòn ngon lắm.Rau sống sạch,lá to và tươi ko có cọng nào nát.Trong ảnh là 2 người ăn 60k.Đi từ Hàng Chiếu vào thì bác ý ngay sau hàng canh bún.edit:Lần đầu review chưa có kinh nghiệm nên mình ko để ý địa chỉ cụ thể với giờ bán.Chỉ biết đi từ đầu ô quan chưởng với hàng chiếu vào là hàng vịt xong đến hàng canh bún rồi đến hàng bác ý bán sứa rồi đến 1 hàng cà phê.Mình toàn ăn tầm đầu giờ chiều,có bác nào ăn cùng hàng thì cập nhật giờ bán với ạ. xem tiếp
Toạ lạc tại con phố Nguyễn Gia Thiều, quán chỉ có một quần pha chế đơn sơ, một ít bàn ngồi trong nhà, hầu hết sẽ ngồi ngoài trời. Đến cái mình ngỡ ngàng vì quá đông
Đồ uống mình chọn latte đá và bạc sỉu. Bạc sỉu ở đây uống kiểu nhẹ nhàng như latte thêm sữa đặc, thơm ơi là thơm, mình khá là thích. Còn latte đá thì hơi nhạt, không được ngậy lắm. Mình nghĩ uống latte nóng sẽ oke hơn.
Ngồi gần quầy pha chế mùi cafe thơm thơm, còn mở nhạc chill phết. Mà mùa hè ngồi ở đây thì hơi e ngại chút vì nắng nóng, may còn có bóng mát của cây. Mà giá rẻ thế, cốc to đùng mà có 35k.
Sẽ quay đây, vào những ngày đẹp trời

Cà Thiều - 6 Nguyễn Gia Thiều, Hoàn Kiếm, Hà Nội
08:00-18:00
25k-35k
Để xe đối diện . xem tiếp
Sáng ra tưởng ăn phải sợ gân bò
Bánh Mì Minh Nhật xuống cấp vậy à xem tiếp
Menu Wagyu được in riêng, chữ ánh kim nhìn rất nà thượng đẳng ngoài 5 loại thịt thì có mấy loại salad với mì và tráng miệng. Panchan của Sumo thì ko đa dạng cho lắm, sốt chỉ có 1 loại và mình khá thích, dễ ăn, hint mùi gừng rõ.
5 loại Wagyu là:
Chuck flap - bẹ sườn vai
Short ribs - sườn non: 2 loại này mỗi turn ra 3 miếng bé nhất, và cũng nhiều mỡ hơn nên hơi ngấy hơn các loại còn lại. Bạn mình fix ngấy bằng kimchi, còn mình ko ăn đc cay nên fix ngấy bằng mì lạnh
Ribeye - nạc lưng
Striploin - thăn vai: 2 phần có tỉ lệ to hơn, rất juicy và thơm. Nhớ lưu ý bạn nướng là làm tái vừa hoặc tái ý, nhất định là phải còn đỏ vì ăn Wagyu mà chín thì phí lắm mình dặn rồi mà bạn ý sợ dịch nên làm chín bao nhiêu em bé nghĩ nó tiếc...
Harami: phần bụng nhìn hình thức khá hay nhưng bọn mình gọi 1 turn để thử thôi 4 loại kia ngon hơn nha
Thịt ko tẩm ướp, nướng tái thì khá là juicy, thơm, ngon. Ăn buffet nó đã
Mình chưa đủ khả năng kiểm định thịt A mấy, nhưng chắc chắn chưa phải loại top vì vân mỡ chưa đủ dày. Tuy nhiên với giá thành sumo đưa ra thì khá là value rồi đó.
Trc khi đi ăn mình vào sumo thấy ảnh cover ghi Wagyu Buffet là 1290k -> 990k nhưng cuối bữa nv xin lỗi bảo buffet nguyên giá, cả VAT và đồ uống thì 2 ng hết 2tr9. Mình cũng thấy ok vì các bạn ý mất công setup cho mỗi 2ng ăn nhưng Sumo mà rõ ràng hơn về khuyến mãi thì đỡ gây hụt hẫng hơn, huê huê
Nhìn chung thì
Nv rất nice và nhiệt tình nhưng nướng wagyu vậy là chưa chuyên nghiệp lắm
Buffet rất hấp dẫn, nếu ko cần ăn nhiều mà chỉ cần chất thì có thể ăn a la carte ở nhà hàng fine dining khác, same giá mà thịt xịn hơn. Nếu muốn ăn cho đã miệng thì ăn ở đây ok á, vì đi fine dining chỉ có mấy miếng ăn hương ăn hoa thèm lắm )
Cảm ơn các bạn đã đọc review dài ngút ngàn của mình và chúc các bạn ăn ngoong xem tiếp
Thỏa lòng mong ước. Khéo vài năm rồi mới ăn.
Mỗi tội gân hơi mềm.dai hơn 1 chút thì tuyệt.
riêu gân bò
Long biên
Từ 22h30- 03h sáng xem tiếp
150k chỗ lòng này là đắt hay rẻ hay bình thường hả mọi người
Lúc t đặt mua tưởng là cả set đầy đủ các loại nên mới đặt, lúc nhận hàng mở ra đúng là sốc thật sự mới lên đây hỏi mn xem tiếp
Mình gọi món tokbokki sốt phomai, mỳ bò băm phomai, sữa chua hoa quả ( không có một miếng hoa quả nào luôn á!!!! ) Hồi mới đến thấy đồ ăn ở đây cũng tạm được. Nay quay lại ăn thật sự thất vọng xem tiếp
Tổng vệ sinh: 10 nem + 3 phô mai + 1 khoai bơ đường + 1 xúc xích + 1 trà chanh + 1 nước lọc = 165k xem tiếp
TRÀ SỮA NƯỚNG FAKE HAY THẬT
Trà sữa nướng - Yihetang 126D Giảng Võ
Ngày hôm nay , mình có od qua Now 3 cốc trà sữa từ quán trên. Od 2 cốc 2/3 đá , 1 cốc đường đá giữ nguyên vậy mà cả 3 cốc đến đều ko có đá , trân châu thì mềm nhũn, cốc trà nguội như để 5 tiếng đồng hồ. Kể cả giảm đến 2/3 đá thì không thể không có 1 viên đá nào trong cốc được.
Anh em văn phòng chiều muốn xả stress mà thành mua bực vào người. Chưa từng bóc phốt quán nào nhưng anh em chán chẳng muốn uống , vị thì không khác gì trà sữa gói dạng bột.
Mọi người có ý định od thì nên né cái quán này ra nhé. Trải nghiệm cực kì tệ ! xem tiếp

các nhà Hàng buffe em đã từng ăn qua, em sơ lược theo cảm nhận của bản thân em. Xin các bác đừng Gạch đá.
1: Buffet Nướng Lẩu Buk Buk
- Mình đã ăn ở 3 Cơ sở của Nhà hàng này. 1 ở TTTM Aeon , 2 BigC Long biên, 3 Số 2 Láng Hạ. Giá ở đây là chỉ Nướng và Nướng + Lẩu. nhìn chung thì với mức giá như thế mình thấy Tạm ổn, ko thể muốn vừa rẻ đồ tươi và đa dạng đc ( chắc do mình Dễ tính). Điểm mình còn thấy chua ok là chi có thịt lợn là nhiều nên hơi ngán. Nươc lẩu có 2 vị: Lẩu thái và Lẩu Kim chi. Đánh giá từng đia điểm:
- Cá nhân mình thích ăn ở Aeon hơn, vì ko gian thoáng, nv phục vụ nhanh nhẹn, có món trứng nướng ( họ đánh trứng pha ra xong cho vào khe nướng thịt - ko phai quả trứng nướng nhé) ăn kèm kim chi để khi ăn nhiều thịt quá đỡ ngán nè. Đồ tráng miệng có Kem và có đợt có dưa hấu nữa. Kem ăn cũng ok nè! À còn điều này, trừ khi hết chỗ các bạn hãy ngồi ngoài nha, ngồi ngoài vừa gió, hệ thống bếp nướng lại ko đc như bên trong nhà Hàng đâu nè!
- ck mình đánh giá bên cs BigC long biên ướp sốt vừa miệng hơn. Ngược lại điểm trừ là nhân viên ít nên gọi gì cũng lâu, hnao đông thì thôi rồi gọi lượt thịt nướng tiếp theo là đợi dài cổ.
- Cơ sở Láng hạ, mình ko ưng lắm. Do vị trí nên chỗ này hơi nhỏ, phục vụ chậm chắc do đông mà ít nhân viên. Ko có món trưng nướng. Đồ cũng thấy ko ngon bằng 2 cs kia.
- Túm lại: với giá rổ đó minh thay ok. ăn uống no say, còn muốn ngon, thịt tươi, Menu đa dạng thì bạn nên chọn Nhà hàng khác.
#Số 2: Lẩu nướng Gui gui
- Giá Buffet: tầm 299k thì phai ( chồng mình
thanh toán nên ko nhớ)
- Giá cả cũng bình dân, đồ ướp khá vừa miệng, salad khá ngon. Nhân viên ngoan, dễ thương
- Phòng ốc cũng thoáng, với mức giá ý mình thấy tạm ổn. Sẽ quay lại!
#Số 3: Buffet hai san Chef Dzung
- Giá buffet hải sản: từ 373k/ng
- Đồ ăn bình thường, theo mình thì đi ăn cho biết, có thể quay lại nhưng ko phai sự lựa chọn quá ok. Hải sản hơi nhỏ và ko phong phú cho lắm. Đồ ra cung ko đủ cầu, hay bị hết phai chờ lâu hihi
- Thái độ phục vụ: ok
#Số 4: Buffet hải sản Poseidon
- Giá: 358k đến 487k/ người
- Có mấy cở sở mà mình hay ăn ở 27 Lê văn lương.
- Mọi lần ăn ở tầng 5. Đồ hải sản tươi ngon. Ghẹ, bề bề dãy đành đạch. Hôm ý lại con đc tặng 1 con tôm hùm nướng Phomai ăn quá đã. Sup tôm, cháo ăn khá ngon bé nhà mình rất thích. Nói chung là Voi cho cơ sở này và sẽ quay lại thường xuyên mỗi khi thèm hải sản.
- Chuyện sẽ ko có gì đáng nói khi. Hôm ck mình đặt bàn thì nv sắp cho ngoi tang 4. Ko gian bí hơn, trật hơn. Ko hiểu do hôm ý đầu bếp khác hay các tầng bếp khac nhau. Mà cả cháo và sup đều mặn, ăn ko thơm ngon. Hải sản thì bé hơn. Đồ ăn nói chung ko thấy bằng như mình hay ăn tầng5. Và điều làm mình ko thấy hài lòng ở đây là phục cụ tầng này khác hẳn tầng trên. Hôm đó mới 8h50 phút, bạn nam phục vụ đã ra xin thanh toán trước trong khi mình vẫn đang ăn mà giờ còn sớm. Việc đó ko có gì quá đáng, nhưng kiểu cảm giác bị Đuổi ý, nên ăn mất hứng lắm. Và cung ko có nón Tôm hùm phomai, chắc do hết khuyến mại tặng. Hơi buồn! Nên nếu lần sau ăn mình sẽ đặt đich danh là ăn tầng 5
#Số 5: Buffet sen.
- Chắc ai hay đi ăn buffet kiểu mình sẽ biết đến Sen, nên ko phai gthieu nhiều
- Mình khá thích Sen tây hồ, viu đep, cam giác đồ ăn cũng ngon hơn
- Ở quán Sứ cũng khá ok. Cơ mà đóng cửa rồi
- Cơ Sở ở Lý thái tổ: mình ko ưng lắm, ko gian hơi trật, mà đồ cứ thấy ít ít ý. Hơi bùn huhu
#Số 6: Season BBQ - 155 bà triệu
- Giá: 299k đến 359k/nguoi
- Đồ ăn ở đây khá ok, sốt ngon. Thực đơn phong phú
- Ăn no mà cũng ko bị ngấy quá
- Thuong xuyen quay lai địa chi này.
#Số 7: Sumo BBQ
- Giá: tầm hơn 300k ( lâu ko ăn ko nhớ rõ giá hihi)
- Mình từng ăn ở cơ sở Savico long biên và Royal.
- Đồ ăn 2 cơ sở ko lệch nhau nhiều. Sốt ướp khá ngon. Thịt khá tươi, ko quá mỡ ko quá nạc. Ăn vừa miệng!
#Số 8: Kig BBQ
- Mình từng ăn ở Times City. Đồ ướp khá ok, nhưng ko có gì nổi bật nên mình ko ấn tượng lắm. Nên là mình thì mình thấy ở mức khá thui.
- Hôm ăn o cơ sở Vimcom nguyễn chí thanh. Gặp ngay quả nhân viên thái độ phục vụ cực kém ( thời gian lâu rồi). Chi là ấn tượng ko tốt thôi, bạn ý mặt sưng lên đứng cạnh nướng. 2 vợ ck mình đang nói chuyện để cái gắp nướng đến Choang cái như ném vào mặt khách ý. Kiểu chắc bực tức gì giận cá chém thớt. Mình đã yêu cầu bạn ý ko cần nướng mìnb tự phục vụ đc. Và kể từ đó, mình ko thích quay lại đó nữa. Nói chung, ăn cũng ổn, nhiều cơ sở cho mọi người có thể lựa chọn vị trí gần nhất.
#Số 9: Lẩu phan
Giá: 99k đến 126k
- Nhìn chung giá Bình dân. Mình đã ăn ở các cơ sở rồi thấy như nhau.
- Đồ ăn kèm khá ok. Phục vụ khá nhanh
- Giá rẻ + đồ ăn ok. Đã quay lại ăn nhiều lần.
- Mình thực tế nên thấy giá vậy đồ ăn ko thể đòi hoi cao hơn đc.
- Còn nhiều nơi ăn rồi mà tạm thời nhớ đc đâu thì viết đó. Đây là cảm nhận riêng của cá nhân mình. xem tiếp
Nhược điểm (Vì sao quán ko đông):
- Thịt gà đúng như quảng cáo rất mềm. Nhưng nó chỉ dừng lại đúng là mềm, ngoài ra vị khá nhạt nhẽo, làm mình cảm giác đang ăn gà luộc được bọc vỏ vậy.
- Và phần thất vọng nhất có lẽ là vỏ gà (phần mình luôn thích ăn nhất) ; vỏ rất giòn nhưng ăn nhanh ngán vô cùng, vị của nó không khác gì vị bột chiên không ý.
Nói chung giá cả cũng ngang bên Loteria , popeyes nhưng có lẽ mình vẫn sẽ trung thành với 2 thương hiệu kia hơn.
Hi vọng Texas sẽ cải thiện phần vỏ gà để thu hút thêm khách ạ.
Lần đầu e viết review, câu cú hơi lủng củng ạ! xem tiếp
xem tiếp

Mang theo CMND đến bất kỳ TPBank nào, đề nghị mở thẻ VISA Cashback. 1 tuần sau có thẻ. xem tiếp
Đã chính thức có lịch chiếu trên toàn quốc. Ace bạn nào cần vé siêu rẻ cuối tuần thì inb mh nhé. Áp dụng toàn bộ rạp chiếu CGV toàn quốc xem tiếp
xem tiếp
Mình up cả 2 set Trà Chiều mùa Lễ Hội Giáng sinh và Trà Chiều hàng ngày xem tiếp
Nếu m.ng rảnh rỗi có thể lượn chợ Cát Bi và Chợ Cố Đạo. Cả thế giới đồ ăn vặt luôn.
Một phần nữa là mọi người có đi ăn món chính thì vào mấy quán có menu ấy. Một phần cũng đỡ sợ chặt chém. Mình Hp đây nhiều khi vào quán ở hp lần đầu cũng cứ hỏi menu cho chắc. Tránh trường hợp các bạn nơi xa về bị chặt chém sẽ có cái nhìn ko tốt. xem tiếp
Phim hay tháng 10 cùng rất nhiều ưu đãi về giá vé tại hệ thống rạp chiếu CGV. Mn quan tâm inb nhé


xem tiếp
[GÓC HOANG MANG]
Chuyện là hôm qua mình với đứa bạn có ra Phúc Long ngồi tâm sự tuổi hồng 1 chút . Đang nhâm nhi chiếc bánh Walnut Bisscotti giòn giòn thanh ngọt nhẹ thì mình ngựa ngựa cầm túi bánh lên xem và thấy ngày sản xuất in trên vỏ là 25/2 trong khi hôm qua mới là ngày 24/2 ???? Ủa thế là Phúc Long lấy bánh ở tương lai về bán à các bác ? Đã bạn nào được ăn bánh sản xuất ở tương lai giống mình chưa ạ ?
Tuy hơi hoang mang về ngày sản xuất nhưng mình thấy bánh khá ngon và vẫn xơi hết ạ ))))
UPDATE: bạn quản lý của Phúc Long IPH đã ib cho mình giải thích và xin xoá bài, tuy nhiên lời giải thích của bạn ấy có vẻ k được lòng dân tình cho lắm nên tạm thời mình chưa xoá bài ạ xem tiếp
Daily Dose Coffee - 18 Lê Trực
30-50k xem tiếp
tại 685 minh khai HBT xem tiếp
Thôi chào các bác hôm nào toidoiqua em lại review tiếp xem tiếp
2 Cửa Bắc xem tiếp
(À mình quên nữa, ở đây có nhiều bạn chơi Rap Freestyle nữa, cũng khá là thú vị bạn nào có đam mê về Rap thì cũng có thể tới đây để thoả chí đam mê nè). xem tiếp
Mọi người có ai biết địa chỉ nào ở Hà Nội bán bánh đa cua Hải Phòng ngon không ạ !! xem tiếp
[Miến lươn Bùi Ngọc Dương]
Có b nào hay ăn miến lươn ở Bùi Ngọc Dương đoạn gần Thanh Nhàn k ạ, mình ăn mấy lần thấy khá ngon và vừa miệng (bt hay ngồi hẳn phòng bên trong hoặc ngoài cùng khuất nơi rửa bát) cho đến sáng nay ngồi cạnh chỗ rửa bát + trà đá thì ôi thôi sợ xanh mặt
Thìa hình như chỉ tráng qua nước rồi lau cả đống lên 1 cái khăn vắt ở trên vì mình thấy cô nvien k ngồi xuống rửa mà đứng chỗ rửa bát tầm 1-2s là đã cầm nắm thìa lên lau rồi
Trà đá khách uống thừa thì thò tay vào móc vứt đá ra rồi đổ lại vào ấm trà, cũng chính cái cốc khách vừa uống đó lại úp vào khay để cốc mà ko rửa lại. Bạn nữ nvien mang ra cho mình 1 cốc còn nguyên cả vết son gọi lại đổi thì chịp một cái rõ to, nhăn mặt r đổ toẹt cái cốc ra chỗ rửa bát ngay trc mặt mình
Miến lươn ăn cũng ok đầy đặn mà sau sáng nay sợ xanh mặt chắc ko dám quay lại đâu ạ
Tiện m.ng cho mình hỏi một vài đ.chỉ ăn miến lươn ngon ở quận Hoàng Mai và Hai Bà Trưng ạ
Ảnh mình lấy gg ạ vì sáng nay ăn ko chụp xem tiếp
Đã ai xem kế hoạch đổi chồng chưa? Mình vừa xem hqua và hnay review nóng cho các bác nPIFhnESgpI xem tiếp
Bát nộm gồm rau củ bào sợi giòn sần sật, nước chan vừa vặn, ăn kèm rau thơm, thịt bò khô (mà như lợn giả bò khô), lá lách và lạc. Thêm tí ớt tê tê, nói chung là hoà quyện lắm. Cắt thêm vài cái bánh bột lọc (2k/cái) ăn kèm cũng ngon nghẻ.
Mà giá hạt rẻ, có 10k đổ lên thôi, bát của mình ăn đầy đặn mà có 25k. Quán còn có cả nem rán, bánh tôm và bánh gối nữa. Buổi chiều đông khách lắm.

76 Phố 8/3, Hai Bà Trưng, Hà Nội (mới chuyển qua đối diện địa chỉ này)
15:00-18:00
10k-25k xem tiếp
Thông tin phim:
Director : Karey Kirkpatrick
Point : 8/10 xem tiếp
Đọc review về HP của các bạn trên này nhiều mãi hôm rồi mới quyết tâm nhảy tàu đi,mọi khi là toàn đi công tác hoặc đi lễ tạt qua ăn vội mỗi nem cua bể,mua bánh mỳ que pate về và cafe cốt dừa )
-Đi tàu dễ dàng đơn giản thật,cứ nghĩ ra ga nhộn nhạo mà giờ trật tự lắm.Đi sáng chuyến 9h30,hôm sau về chuyến 15h.
-Ở thì mình ở homestay ở Ventana House ngõ 33 phố Kỳ Đồng,đi bộ 10' ra nhà hát lớn,đi bộ ra ga luôn,xung quanh cũng nhiều hàng ăn.Ăn nhiều liên tục vội vàng các món nên no,đi bộ thấy vừa khỏe vừa tiêu còn ăn món khác )
-Ăn uống thì vì đi có 1 đêm nên cái gì cũng cố ăn cho đủ các món đặc trưng của HP (mình ko chụp ảnh lại hết các món),nên đêm về no trằn trọc mãi ko ngủ dc,nhưng nói chung là thích vì dù sao cũng là đến nơi khác để ăn uống trải nghiệm.
Giờ biết nhảy tàu nhanh gọn thế này chắc cứ rảnh là lại về ăn trong ngày rồi lại lên luôn cũng được xem tiếp
Lẩu PHAN- Hải Phòng nhé
Gọi đồ nhân viên cứ Dạ, Vâng... xong nửa tiếng cũng ko thấy đâu, cái cần gọi thì kêu Hết
Cuối cùng đành ăn rau thì cho đống rau héo này..
Kêu menu 159 cho nó đa dạng, mà món nào cũng Hết.. cuối cùng vẫn chỉ là ba chỉ heo và rau héo
Mà các bạn có thấy như mình ko?
Ăn Ba Chỉ Bò nhưng mình mới để ý, chỉ được lúc đầu khay thịt tử tế, về sau hình như toàn thịt Lợn, cứng zai ngoách và có mùi hôi hôi, đóng băng thành đá trong khay đem ra, gắp mãi mới ra.. xem tiếp
Ngoài quán này còn quán Xôi gà ở 381 đội Cấn nữa. Hihihi xem tiếp
Ma Xơ nhớ cả nhà.
Cho Ma Xơ hôn lên bờ môi trước khi đi ngủ cái nào. xem tiếp
Review nhanh Hải Phòng:
- Đi taxi truyền thống rẻ hơn Be & Grab.
- Tiện nhất là các bạn đi tàu, rất đúng giờ mà rẻ, ga ngay trung tâm. Xuống tàu / xe, thuê xe máy đi luôn, rẻ và tiện hơn, m thuê ở 88 Lê Lợi, phải cọc 1tr, xe cũ nhưng thôi đi tạm cũng dc.
- Chỉ các bác thích chụp ảnh hẵng vào 1986, còn ko có nhu cầu sống ảo thì ngồi quán vỉa hè bên cạnh ok
- Đừng ăn ốc Thuỷ Dương, ( mình thất vọng vl, ko biết tả thế nào nhưng nói chung là phí tiền )
- Ăn bánh mì Cay Khánh Nạp 181 Hàng Kênh 2,5k / bánh pate, 4k / bánh pate ruốc.
- Uống trà hoa cúc ở 15 Lán Bè, quán bé, ko view sống ảo, nhưng pha đậm vị dễ uống, 15k / cốc.
- Ăn sáng bún cá Thắng Tồ 72 Lê Lai, theo mình là ổn, nhiều toping ngon. 20k / bát bé, 30k / bát to
- Thạch đen caramen ở 15-17 Phan Bội Châu khá ngon ( quán này trà cúc vị gắt, khó uống)
- Bánh bèo cổng chợ Lương Văn Can, chỗ trong hình mình ăn 50k, bên cạnh có hàng da bò, gỏi cuốn luôn.
- Các bạn có thể thử gà rán Ngưu Ma Vương ( thịt mềm, ẩm ) và bánh milo Bisu Bread.
- Mua bánh Katka ở cổng số 4 Cảng về làm quà, các bạn để xe ở ngoài, bảo chú bảo vệ cho cháu vào mua bánh, 100k / bánh to, bánh mình chưa kịp cắt ra ăn thử vì hôm nay mệt quá xem tiếp
Ở đây có bán chè Thái vs bánh 9 tầng mây nữa nhưng mình thấy bình thường nên ko review nhé ) xem tiếp

Góc chê: Trải nghiệm rất tệ ở Hoàng bèo Láng Hạ
Hôm nay mình và bạn có đến Hoàng bèo Láng Hạ. Gọi 3 suất thịt quay, lúc bạn nhân viên bê ra thì suất thịt 70k như hình. Miếng thịt chỉ bé bằng 1/2 bình thường mình ăn. Mình hỏi e nhân viên là sao lại khác suất ăn bình thường thế, em ấy bảo là định lượng bọn em vẫn như thế. Chưa kể suất của mình bị xanh xanh ở phần mỡ gần da. Như bị mốc hay gì đó, mình có hỏi để đổi thì em nhân viên giật cái đĩa mang đi rất thái độ. Một suất có 6 miếng trông tệ như hình, chưa kể có miếng còn vừa nhỏ vừa mỏng như kia TT. Có rất nhiều cơ sở Hoàng Bèo, mình nghĩ mọi người nên tránh cơ sở này ra, chọn cơ sở nào bán suất ăn giống hình ở menu hơn ạ xem tiếp
P/s: Bác nào thích thì nạo sợi ra cũng được )) cơ mà e lừoi nên k làm. Mà các bác nên mua xoài càng non càng xanh thì ăn càng ngon nha. xem tiếp
Tình hình sắp tới tròn 3 năm yêu nhau. E muốn tìm quán ăn nào có trang trí kiểu như thế này ạ. Mong mn tư vấn giúp e.
Các bác chúc e cầu hôn thành công luôn nha . Vừa viết vừa run quá ạ.
P/s: e xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em đã tư vấn và chúc e.
Do số lượng cmt nhiều quá. E ko rep lại được hết.
Mong mn thông cảm giúp e ạ. xem tiếp
CroissLand - 66 Tôn Đức Thắng
08:00-21:00
30k-50k
——————
Quán decor đơn giản,xinh xắn. Không gian gồm một mặt sàn nhỏ, và một ban công thoáng đãng. Quán hơi ít góc chụp, đến đây để học bài hay làm việc thì hợp lý
Đồ uống gồm những đồ cơ bản
Mình gọi 1 bạc xỉu, 1 trà đào. Về cơ bản thì khá là vừa vặn, uống dễ chịu.
À, về sau hơi đói mình có gọi thêm croissant, nói chung là bánh của Ngon Bakery thì ổn rồi, thấy bánh đang được giảm giá
xem tiếp
Điểm nhấn là tone hồng, xanh bánh bèo xinh xắn. Đến cái ghế cũng hình trái tim Quán có 2 tầng, decor hoa lá lên ảnh ưng phết. Chắc nhiều người ở LB cũng chưa biết đến hoặc chỉ đến mua bánh về nên quán khá vắng, vì thế chụp ảnh thoải mái xem tiếp
shushi
View đẹp giá bình thường
Review cơm lươn ạ :
- lươn ngon, sốt ngon
- cơm cứng, khô
- salad rau cải ăn cùng: chả ngon 1 tý nào luôn.
- canh ăn kèm: tàm tạm ạ
Giá 190k/ xuất cơm lươn
Điểm :5/10 ( quay lại vì view đẹp và lươn ngon thôi chứ thực xét tổng thể toàn bộ món e thấy k hợp khẩu vị của em ) xem tiếp