[GÓC KHEN]
Hi các bạn, thực sự là lâu lắm rồi t mới ăn đc bát chè thạch mát từ trong ra ngoài như này nên phải review ngay cho các bạn vì nó xứng đáng đc điểm 10, địa chỉ quán ở trong ảnh nhé. Ngày nào cũng đi qua nhưng mình chẳng bh để ý, hôm nay nóng quá tìm mãi ko đc hàng phớ nào về gần đến nhà tự nhiên lại thấy có hàng chè, con bé vội vàng sà vào gọi ngay bát thập cẩm gồm có caramen, thạch dừa, trân châu, cốt dừa các thứ và sốt chanh leo. Thạch dừa ở đây họ làm cực mềm, ngậy và thơm mùi cốt dừa ạ, cảm giác tan ngay trong miệng ý, mà nó không giống thạch trong quả dừa đâu. Caramen cũng ngon, ăn đến đâu tan đến đấy, oimeoi lại ngay gần nhà chứ. Chắc chắn sẽ quay lại đây 1000 lần nữa. Ah mà bác chủ quán đáng yêu lắm các cậu ạ. Nếu đi ít ng thì ngồi vỉa hè luôn cũng đc còn đi tốp đông thì vào hẳn trong nhà tha hồ vùng vẫy nhé.
Giá: 17k/bát (quá rẻ cho 1 cuộc tình) xem tiếp
Review bún đậu mắm tôm 241 nguyễn ngọc vũ
Suất đầy đủ 35k nhưng đầy ứ.ăn 1 mình đúng là ko hết : chân giò luộc , lòng non, dạ dày , chả cốm .mắm ngon độ mặn vừa phải ( ko như bún đậu nghĩa tân mặn đe mặn đét) .chấm điểm :ok cho những ai fans lòng mề .còn 1 địa chỉ nữa ở trong ngõ 79 cầu giấy xuất đầy đủ chỉ 25k : có chả cốm , thịt chiên , nem (nem max ngon ) , giò chả , giò luộc,giò tai, lòng dồi. Tuy ít hơn bên 241 ,1 chút nhưng mà ăn hết suất cũng no,vừa đủ mình là khách ruột bên 79 hề hề.
Bài viết mang tính câu nước miếng cho những ai muốn đi ăn xem tiếp
[ Góc khen - chê ] Bánh gà Tống Giang Kaka ( 3k/cái )
Đối diện trường cấp 2 Vĩnh Hưng mới có quán bánh gà này đang định lên Hồng Mai ăn mà thôi lười đi )
Khen : giá rẻ, nhân gà hơi mặn ( cơ mà em thích ăn mặn nên thấy ổn ), vỏ bánh giòn cơ mà chưa bằng ở Hồng Mai )
Chê: chỗ ngồi ít quá ( tại đối diện trường học nên bà hiệu trưởng trường cứ ko cho ăn quán ), tuy vị ko ngon như Hồng Mai nhưng đói thì ăn lót bụng được )
==> 7/10 cơ mà nếu muốn ăn ngon cứ lên Hồng Mai ăn thôi ạ
Thông tin quán: BÁNH GÀ TỐNG GIANG KAKA
Địa chỉ : 121 đông thiên (cổng trường cấp 2 vĩnh hưng) xem tiếp
Tổng quan thì đc 8.5/10
Tuy nhiên thì m sẽ k quay lại lần 2 ) xem tiếp
[góc khen...khen]
lúc sáng qua chỗ quán bún thịt ở 233 xuân thủy ăn,thật sự là ăn xg no rùng mình luôn nên nhân tiện ms vào nhóm dk hơn tuần e review bún chào hội ak
bề giá 35k ( e k ăn hành nên chụp nhìn trơ trọi à) còn ảnh t2 là lâu giờ e toàn ăn là bún riêu bề bề à nếu mún ăn thêm bề bề có thể gọi thêm nhé 10k/2,3con ý.k có gì để khen ngoài nước dùng thanh,riêu nhiều,bề bề ngọt chắc thịt,free nước vối nữa à
Lưu ý: quán chỉ mở từ sáng đến tầm 10 rưỡi trưa ngta bán cơm văn phòng.quán sạch sẽ,pvu chu đáo à còn vấn đề nữa là a chủ quán thuộc top10 masterchef 2015 e thấy đề trên biển qc
Đc: A19 cốm vòng, dịch vọng hậu,cầu giấy
e xin hết xem tiếp
Hôm nay đi ăn foodcentre cơ sở kim mã lần thứ n
Vẫn như những lần trước, mọi thứ đối với mình đều tạm được, mình thích ăn ngọt nên thích nước lẩu ỏ đây, cay cay ngọt ngọt. Sẽ chẳng có gì đáng nói đến lúc bọn mình ăn mực. Mực sau khi bỏ vào, gắp ra thì thấy cứ có cái gì bẩn bẩn dính vào. Mấy miếng ở thân thì mình còn chịu khó thò tay vào dựt ra, nhưng đến miếng ở cuối này thì thực sự thấy ghê, mực không được làm sạch, vẫn còn nguyên phần ruột ở trong, các bạn cứ tưởng tượng như là ruột cá ý, ghê và tanh kinh khủng. Thế là thôi bỏ luôn mực. Mong các bạn foodcentre làm ăn tử tế hơn, sơ chế mà còn cẩu thả như này ko khác gì cho khách ăn cả c** cả huhu.
Mình gọi set này 300k bao gồm 1 lẩu 1 tôm viên 1 ca nước và 1 khoai chiên nhé xem tiếp
[ góc chê+ hỏi han].
Quán này ở trương định.quán tên là bún thái hải sản,quán nhỏ nhỏ bên trái đi từ hướng ngã tư trương định -mk-đại la-bach mai, ở khoảng gần 200 trương định thì phải e không nhớ cho lắm
Một tô 30k.
Nước bình thường,không gì đặc sắc.. e thấy mua gói gia vị lẩu thái về nâu còn ngon hơn.
Cá chiên mềm,k giòn.
Mực thì k có gì đặc sắc
Được con tôm tít con con kia thì còn có chút ngọt .
Nói chung sẽ k quay lại
Tiện đây e xin vài quán bún ,mỳ vằn thắn ở Trương Định luôn ạ. Hôm trước e thấy review mà quên không lưu...
Edit... E quên mất là nước dùng chua chua,mà k biết có phải dùng để nhúng bún luôn hay không nữa... xem tiếp
<Góc chia sẻ>
lần đầu tiên em tham gia hội có gì sai xót mong mng bỏ qa
em ăn xôi của cô này từ đợt cô mới mở qua th bạn e chia sẻ, e không hay order đồ ăn qua mạng vì ăn vừa nguội vừa thất vọng nhưng mà xem trên ảnh với th bạn khen lấy khen để nên bảo nó order 1 suất về ăn thử cảm thấy rất ưng cái bụng muốn chia sẻ cho ace trong hội luôn )
Em hay order xôi thập cẩm có dạ dày, xá xíu, lạp sườn và có sốt với đồ chua ăn kèm. Vị của đồ ăn đậm đà, xôi của cô í dẻo thơm vị cốt dừa nói chung là đáng để thử ) còn xôi gà nướng mật ong là chưa thử thôi ạ )
Điểm trừ là chỉ nhận ship chứ cô không có cửa hàng đâu ace ạ
p/s : Fb cô là Nguyễn Xuân nhé bán từ 10h trưa nhé xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho em xin ít review về quán buffet nướng hoặc lẩu nướng giá tầm 200k đổ lại mà chất lượng cũng ổn ổn (QUAN TRỌNG NHẤT LÀ NHÂN VIÊN NHANH NHẸN, LÊN ĐỒ NHANH) được không ạ? nhóm em sinh viên nên ngân sách tầm giá đó thôi. Mong mọi người giúp ạ. Địa chỉ ở quận Hoàng mai hay Hai bà trưng thì càng tốt ạ. Em cảm ơn
xem tiếp
P/s : e đắn đo mãi mới dám viết tự review vì e nghĩ không về phía gia đình mà mình là khách hàng ở đâu ngon thì mình review. Chị e bán từ 6h - 13h ( trong ngõ nhé chứ đầu ngõ có hàng phở vừa đắt vừa không ngon cái này e chắc chắn ) mời anh chị em qua thử nghiệm. Không yêu xin đừng nói lời cay đắng xem tiếp

Mình hay ăn bánh gối, bánh tôm ở 25 Lê Đại Hành, xưa nay vẫn rất ưng bánh ở đây rồi nhưng cũng lâu lâu chưa ra ăn lại, hôm nay ra ăn đỗ xe trước quán thì có người dắt hộ như mọi khi, vào bàn ngồi xong thấy nóng vì gần bếp định chuyển sang dãy bàn đối diện thì bảo là không được, đó là bàn nhà khác. Lúc đó bất ngờ luôn sau mới nghĩ ra chắc từ một quán có vấn đề gì đấy mà tách thành 2 quán mất rồi, giống nhau từ kiểu bánh, cách nặn bánh đến bát ớt xay, dấm tỏi nhìn cũng giôang nhưu nhau luôn . Thôi tặc lưỡi ăn đại vì lỡ vào rồi và hay ăn buổi tối nên cuzng chả nhớ mặt nhân viên ở đó nên ko chắc nên ăn ở hàng nào nữa ))
Quán mình ăn là quán nằm sát tường của Toco Toco, bàn màu xanh da trời của 1 cặp vợ chồng nhé. Còn hàng bên kia là của 3,4 cô với bàn mau xanh lá cây.
Dù lúc mình đến quán chưa có mống khách nào nhưng chả hiểu chủ quán làm gì mà giục mãi hỏi đồ mới thấy thả bánh vào rán cho mình Đã thế làm còn chậm kiểu lần mò mãi ko xong ấy Trong lúc ngồi chờ bánh thì mình có quan sát hàng bên cạnh: nhìn đồ đạc bên kia mới, bên này cũ nên đang chắc mẩm là mình vào đúng chủ cũ nhưng ngồi một lúc thấy dân quanh đó và rất nhiều người mua về đều mua của hàng 3 cô bên cạnh và khách mua bên hàng mình ngồi ăn thì ít hơn rõ rệt luôn, m thấy cả dân quanh đấy cũng vào hàng bên cạnh gần hết nên là trước khi ăn xác định tư tưởng là mình ăn nhầm rồi.
Trước khi ăn đoán thế, đến khi ăn bánh mình có thể xác định luôn là bánh khác ngày trước nhiều, nhất là phần vỏ. Bánh gối, bánh tôm vỏ bột đều bị ngấm dầu, rất ngấy dù cừa vớt ra xong. Vỏ bánh ăn cảm giác như còn vị bột mì ấy, giòn nhưng không xốp lắm mà kiểu nhai vụn vụn vỏ ấy, kém bánh hàng cũ nhiều. Nhất là bánh tôm nhiều bột thì ăn ngấy lắm luôn, phải nhuang ngập nước chấm, kèm thêm rau sống thì mới đỡ. Nước chấm bánh gối ăn cũng tạm ổn, thiếu chua nên định thêm dấm tỏi, mở ra thấy váng nổi lềnh phềnh luôn, kiểu váng như muối dưa góp chua quá hay là dùng đũa thìa không sạch nhúng vào => bị lên váng ấy nên phải xin quất chứ chả dám ăn nữa.
Ốc ở đây to, béo, sạch sẽ ăn khá ngon nhưng quả nước chấm thì fail vcđ luôn. Nếm thử một cái là biết dùng chung nước mắm ngọt của bánh gối, chỉ là ăn bánh gối thì thêm dưa góp còn ăn ốc thì cho xả, gừng, ớt, lá chanh thôi, con ốc đang ngon chấm vào làm giảm độ ngon đi bao nhiêu luôn ấy Và sau khi ăn ốc thì mình càng khẳng định là cô này không phải người pha nước chấm/làm bánh trước kia vì vị nước chấm ốc khác quá xa luôn và ngày trước ăn ốc thì cũng không được tươi ngon ntn dù nước chấm ngày trước ngon hơn ))
Bánh gối, bánh tôm 10k/cái, ốc 40k/bát. Ăn xong chị mình định rủ qua hàng bên cạnh test lại luôn cơ mà lại cũng thấy nể nể nên thôi, để lần khác ăn lại ))
Có ai hay ăn ở đây xác minh lại giúp mình cới nhé. xem tiếp
[Dành cho các bạn khu vực Lạc Long Quân- An Dương Vương]
thiệu
Thường thì hay nghe các bạn Gia Lâm hay Hà Đông kêu không có đồ ăn thì team Tây Hồ chả thèm kêu luôn í ạ vì ở đây người còn chả có ăn uống cái nỗi gì=)))) Dân cư thưa thớt cũng chả có cái trường ĐH nào thì ai thèm mở quán gần đây Dingtea mới mở ở Xuân La chứ cách đây 2-3 năm khu này chó ăn đá, gà ăn sỏi ))) nói hơi quá tý nhưng chỉ 1-2 năm trước tầm 8h tối đổ ra đi t đi học hay đi chơi về thì phóng thật nhanh vì đường vắng hoe nhà nào cũng đóng cửa im ỉm sợ vcđ. Nói tiếp về đồ ăn, khu này làm gì có đồ mà ngon hay ko, muốn ăn thì phải gọi ship, đến lúc nhìn tiền ship thì ôi thôi méo cmn mồm, tiền ship quá tiền ăn mà có cắn răng gọi thì đến nơi đồ cũng hết ngon
Nhưng dạo này khu Tây Hồ nó sang trang rồi các bạn ạ )) Sau đây là list t đề cử cho các bạn khu vực này hoặc các "cháu" cấp 3 Tây Hồ khỏi đói treo mồm )))
♳ Bún cá cô Béo
Cách cổng trường Tây Hồ chắc độ 100m. Nói chung chả cần giới thiệu thì quán cô giờ tan học lúc nào cũng đông. Công an thu xe học sinh liên tục ))). Về món ăn, nước dùng của cô ninh từ xương cá, ngọt thanh có vị chua vừa phải, ực, nghĩ lại thèm. Cá thì miếng to chứ không mỏng dính, được rán giòn vàng cánh gián , một bát được độ 4-5 miếng, và 2 lát chả cả. Ngoài bún cá thì cô còn có riêu cua với bò nhưng trót say mê bún cá nên tuần nào 2-3 bận ra quán t cũng chỉ mãi mãi 1 tình yêu với bún cá. À quên, ngoài món nước thì món trộn của cô cũng là món nên thử, mùa này ăn trộn đỡ mướt mải mồ hôi. Điều đặc biệt ở quán còn có bánh đa tươi và măng ngâm. Xin phép được nói về món măng vì đây là tình yêu của mình, trời ơi vừa ăn vừa tu nước ừng ực vì cay mà vẫn phải ăn tiếp vì quá hạp miệng.
Đề cử: Bún cá nước, bánh đa cá trộn, miến trộn cá.
♴Quán chè (Đối diện nhà B cấp 3 Tây Hồ)
Nói chung vốn từ nghèo nàn chả biết tả ntn ngoài chữ ngon. Ngoài chè, sữa chua đánh đá thì còn có các món ăn vặt khác như nem chua, khoai, nộm bò khô nhưng nên thử nhất vẫn là chè ạ.
Đề cử: Chè thập cẩm, chè bơ trân châu, sữa chua mít, sữa chua thạch
♵ Quán chè ( Đối diện chung cư Paxkexim)
Nói chung cũng ổn, nên ăn kem xôi.
♶ Home Bread ( Số 17 ngõ 603 Lạc Long Quân)
Hàng này mình mới khám phá ra, hàng chuyên bánh mì, có khá nhiều loại bánh, đặc biệt có bánh mì đen với bánh ngũ cốc hợp cho mấy bạn ăn theo chế độ hoặc tập luyện; còn mình là đứa hảo ngọt nên chết mê bánh mì hoa cúc với bánh chuối ))))) Mình nghía menu còn thấy có burger chắc hôm nào phải thử. À chỗ này còn có sốt vang ăn là lạ nói chung ngonnnnnn. Mức giá thì sốt vang 30k, bánh chuối cỡ cupcake thì 15k, cỡ to thì mình hem nhớ, hoa cúc thì đâu khoảng 35k gì đó. So với chỗ khác ở trên thì chỗ này xa nhà mình hơn nhưng mình tiện đường đi học hoặc gọi ship cũng không quá xa nên duyệt )))))
Đề cử: Sốt vang, bánh chúi, Bánh mì hoa cúc, bạn nào ăn kiêng thì cứ bánh mì ngũ cốc nhé
Nhân tiện bạn nào cũng ở khu này giới thiệu cho mình vài chỗ ăn ngon luôn nha
P/s: muôn đời ăn cắm ăn cúi nên lấy tạm cái ảnh trên page Home Bread xem tiếp
[ Góc chê bai ] Jeju BBQ- 627 Đê La Thành
Mình ăn món này là món Mantu xào phô mai của quán. Chảo mantu này độn nhiều toàn khoai và hành tây với giá 159k. Nước sốt xào nhạt nhẽo vô vị. Nhân mantu có mùi như nhân nem rán nhưng bị ngập nước. Lượng thực phẩm ít. Hôm đó mình gọi thêm bánh gạo với giá 30k đc 8 chiếc bánh gạo để trong ngăn đá cứng đơ cho vào chảo mãi ms tan ra. Nước sốt đã nhạt nhẽo cho thêm bánh gạo vào ăn k có vị gì. Các thứ gọi thêm thì rất đắt và ít. Phục vụ nói trống không và k lịch sự. Và đặc biệt là quả chấm muối chanh???? Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ ăn không ra gì đâu ạ. Chê hết lời và never come back:( ăn như đấm vào mồm xem tiếp

Gấp quá gấp quá các cao nhân giúp em với ạ
Thứ 4 tuần này em sẽ đi Nha Trang Đà Lạt nhưng phần lớn thời gian phải đi theo đoàn cv, nên em chỉ có 1 buổi chiều tối ở Nha Trang và 1 buổi chiều tối ở Đà Lạt để tự do đi chơi thôi ạ
Mong mọi người tư vấn giúp em nên đi đâu làm gì vào 2 buổi này để có thể trải nghiệm được phần nào. Ở Nha Trang em chỉ có thể đi trong thành phố và ở Đà Lạt em đang tìm địa điểm nào có rừng thông dày và ánh sáng đẹp có một ít động vật như hình càng tốt ạ ^^~
Không biết trong Đà Lạt có ctrinh dẫn tour nào đi riêng một buổi chiều ko ạ? Lơ ngơ như em rất cần 1 người biết các chỗ ở ĐL để đi được thuận tiện ạ ))
Em cám ơn mng ^^ Tuần mới vui vẻ ạ xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Hàng ốc Ken Hà Nội mới mở gần nhà tao và hôm qua quyết định gọi về ăn thử và đây là hộp sụn gà rang muối 80k các mày ạ!!!!!!! cảm giác như kiểu bị lừa. Đây là hộp t vừa mở ra chưa động đũa vào luôn nhé không lại tưởng tao ăn mẹ gần hết hộp mới chụp lại review bôi nhọ quán. Mà t cũng ko hiểu là sụn gà hay là cục mỡ gà rán mà ăn 2 miếng ngấy mẹ tận cổ chưa kể đây là sụn gà rang muối mà tao chả thấy tý muối nào chỉ thấy mỗi vị dầu ăn với mấy cục đường kiểu bị cháy quá lửa ăn vào đắng đắng xong n còn chảy ra cái nước nâu nâu kinh ko tả được nhai cảm giác như nhai mỡ gà om dầu ăn với nước hàng nói chung 80k đối với tao Ko phải là đắt nhưng bỏ ra 80k để ăn mấy miếng mỡ gà này thì tao thà gọi suất cơm gà ăn vừa no mà lại còn ngon nữa
Còn lại hôm qua t gọi cả ốc nữa tuy hơi ít nhưng nước dùng ổn, trứng cút sốt mẹ ăn cũng ok nhưng chắc chắn 1 điều là tao sẽ Ko bao giờ ăn lạiiiii xem tiếp
Quán bún của cô 25k mà lần nào cũng phải nghỉ mấy lần mới ăn hết
có trứng cút , thịt bò , cá , thịt gà , mọc , giò , chả cá , đậu , ốc , riêu cua ) mà có 25k
hãy vào gọi 1 bát thập cẩm để vừa ăn vừa thở
Địa chỉ ngõ 233/27/17 Xuân thuỷ xem tiếp
169Nguyễn Ngọc Vũ
Hôm qua t vs tụ bạn đi ăn ở đây sau khi thấy rất nhiều review khen quán. Tổng quan thì hài lòng. Tại đi 4 người mà ngồi ngoài view đẹp thì k thoải mải lắm. Chọn tới chọn lui lại vào trong mà k bị các bạn nhân viên phàn nàn. Món ăn cũng ổn. Nhưng t thấy lần gọi sau lại ít hơn lần đầu mang ra. Dù s thì thiếu t lại gọi .Hơi buồn vì hết váng đậu dù mới có hơn 7h tối. Coca thì bạn t hơi chê là mở lâu mất hết ga. T thì thấy k sao lắm Thấy có anh ở quầy lấy coca bảo mới có 5 bạn mới mà chắc bạn t số nhọ chọn 2 bạn mới đến nhờ lấy thêm hộ 1 bát NƯỚC MẮM THÊM HÀNH THÁI mà cả 3 bát mang ra thì 1 bát xì dầu hành khô phi, 1bát mắm ớt( bạn t k ăn cay đc) cuối là 1 bát mắm k gì cả. Nản quá nên nó k gọi nữa. Thỉnh thoảng các bạn nv có qua hỏi xem cần gì k, hài lòng k...cũng khá ngoan... xem tiếp
Mọi người giúp em với ạ.
Tối nay em vs bạn muốn ăn cơm tấm. Search trên foody ra nhiều quán quá. Mọi người chỉ giúp em quán nào ngon nhất Hà Nội với ạ.
Em cảm ơn mn nhiều! xem tiếp
Ảnh: Quán Ice Kitchen (hic quán này trong HCM cơ ạ ) xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mình có một vài người bạn nước ngoài đến Hà Nội chơi 1 tuần. Mình muốn dẫn các bạn ý đi ăn một số món ăn vặt đặc trưng ở Việt Nam như kiểu Bánh xèo hoặc Bánh tráng trộn.... Các bạn/ac có thể giới thiệu mình một vài món ăn vặt khác và những địa chỉ ăn ngon không ạ ?
Mình/e cảm ơn nhiều ạ ! xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
Hôm qua nhân lúc vừa đọc đc rw của các bạn khen quán chân gà Bé bự Khoai Tây ở Đặng Văn Ngữ. Mình và đứa bạn thân lên xe đi thử luôn ))
Cảm nhận đầu tiên khi bước vào quán là quán khá bé nhưng sạch sẽ, anh chị chủ quán nhẹ nhàng.
Về món ăn bọn mình gọi theo bạn ấy rw ba món chân gà muối hải sản, chân gà rim mắm và chân gà chua ngọt.Khi mang ra c ấy mang cho mình theo thứ tự trên nên bọn mình ăn theo thứ tự đó. Thật sự thấy rất may vì đã ăn theo thứ tự đó vì
Chân gà rang muối hải sản: thơm, nhìn đẹp mắt nhưng ăn nhạt, phải chấm rất nhiêu nc chấm mới thấy có vị ))
Chân gà rim mắm: ăn sang món này thấy có vị hẳn, món này ăn đc, vì vừa ăn chân kia nhạt nên ăn sang đây thấy vị đậm đà hơn hẳn
Chân gà chua ngọt: đây là món ngon nhất trg 3 món mình gọi (bảo sao có 2 bạn đến sau chỉ gọi món này ))) ) ăn vị của nó đậm đà, vừa miệng và hấp dẫn hơn hẳn 2 món kia )))
Chốt lại cảm nhận sau khi ăn, cảm thấy may mắn vì ăn đungs thứ tự, ăn ngc lại chắc khóc hết nc mắt mất . Và thấy rằng nó ko ngon thần thánh như bạn trc rw và ăn xong ko hề có ý định mua mang về như bạn ấy nói . Nhưng nếu có dịp vẫn sẽ quay lại để ủng hộ quán và sẽ ăn món chân gà chua ngọt )). Nếu bạn nào muốn quán vẫn là một địa chỉ đáng để thử và thưởng thức.
Ah quên quán có nước vối free nhưng hơi nhạt. Kệ free nên ko sao ))) xem tiếp
Em không có thói quen gọi đồ ăn ship bao giờ nên không biết 2 quán có ship không, mong mọi người thông cảm.
xem tiếp
( Góc khen hết lòng )
Đây là cốc kem tuyết xoài ở xinshiqi, mình uống bưởi bá vương và trà tứ quý xuân ở đây rồi thì thấy cốc kem tuyết này ngon nhất. Bưởi hơi he đắng, còn cốc tứ quý xuân nhiều cuộng dứa quá. Cái đặc biệt là ở đây 100% hoa quả tươi ý, k phải hương liệu tổng hợp đâu nên thấy thích lắm.
Cốc kem tuyết này 4 lớp liền, k ngấy tí nào luôn.
55k là hợp lý cho 1 cuộc tình.
Xinshiqi 139 Nguyễn Chí Thanh nha. xem tiếp
[GÓC KHEN] One Piece 35 Thái Hà
Mình với người yêu ăn ở đây 2 lần rồi. Lần trước là lẩu và lần này là nướng. Cả hai đều ổn nhưng lần này mình review nướng nhé.
160k/người dù là nướng hay lẩu. Cả lẩu cả nướng thì 190k/ng
Điểm cộng đầu tiên là nhân viên. Cực kì thân thiện và lễ phép. Biết chú ý tới khách, tự hỏi xem khách ăn gì thêm ko, tự thay vỉ nướng, rồi còn đến nướng hộ đồ cho nữa. Chỉ việc ngồi ăn thôi )))
Điểm cộng thứ hai là đồ ăn. Đồ ăn cũng không đa dạng nhiều, có hàu, bạch tuộc, thịt gà, ba chỉ, ba chỉ bò mỹ cuộn nấm. Nhưng mình ưng cách tẩm ướp thịt ở đây. Vừa miệng. Cuộn vs rau và kim chi thì sẽ ko bị ngán. Nướng lên thơm phết.
Điểm cộng thứ 3 là không gian quán. Khá là thoải mái rộng rãi. Trên tường vẽ One Piece nên mình kết )) Dù ăn nướng ăn lẩu nhưng điều hoà vẫn vù vù mát mẻ.
Điểm trừ duy nhất là đồ uống ở đây không đa dạng, chỉ có nước ngọt tươi và nước khoáng, bia. Giá đồ uống từ 15-20k.
Lẩu thì mình đi ăn từ hôm trước rồi. Ở đây chỉ có lẩu thái thôi. Nhưng nước dùng khá ngon, về cuối ngấm gia vị của các đồ bỏ vào nên hơi ngọt chút xíu. Có xả ớt nên mùi thơm đúng kiểu lẩu thái. Mình chụp cả menu đây. Nhưng hôm đấy mải ăn ko chụp lại lẩu.
Mình là đứa khá dễ ăn và hnay cả 2 đều đang đói nên ăn thấy cực kì ưng )
Khuyến khích mọi người đi ăn thử :> xem tiếp
[GÓC KHEN 1k LẦN]
Đây là quán mà mị đã ăn cả 2 năm mà vẫn nghiệm đây ạ
Địa chỉ : ngõ đối diện đại học Sư Phạm ạ
Quán nằm sau trong ngõ, menu đa dạng từ bún mọc, bún cá, bún riêu, bún ngan gà bla bla đến Miến ngan , gà các thứ
Điều đặc biệt là đồng giá 25k thôi ạ, nhiều không ở đâu nhiều thịt bằng , mà nước dùng đậm đà và siêu siêu ngon í
Phục vụ nhanh đến nỗi chưa an toạ tại bàn mà đồ đã mang tới nơi ý ạ ) 10 điểm
Quán mới sửa sang thoáng sạch và mát hơn hồi xưa nhiều , xưa em đi ăn đứng xếp hàng mãi mới có chỗ í ạ )
Khuyên các mẹ nên ăn thử để xem chỗ nào ngon mà rẻ hơn ở đây k nhia ) xem tiếp
[góc tạm chấp nhận] Xả hận Kim Ngưu ạ!
Cuối tuần cũng 199k. Same những chỗ khác.
-Cũng khá là đông nhưng order nhanh, thịt các loại ướp cũng ổn, k ngửi thấy mùi hôi! Đó là ưu điểm duy nhất ạ !
-Điểm chê to đùng là vì 2 trong 1 nên lẩu thì sôi to nhưng nướng rất ì ạch, cái chỗ thịt này 3 ng nướng mà 1 tiếng sau mới ăn hết vì đợi quá lâu, nhiều cái bỏ vào lẩu
-Điểm chê t2 là order bằng giấy tích, vậy mà vẫn nhiều cái k ra. Mình gọi hàu nướng mỡ hành 2 lần, cách nhau cả tiếng, dù hết hay như nào k nói cũng k mang. Lúc mình hỏi bảo thông cảm hết. Nhưng vẫn thấy bê ầm ầm qua khu khác Lúc sau nv mang 3 con ra bảo e dành mãi cho c, và hơi sống +nguội ngắt, đoán chắc bê thừa từ bàn nào sang. Vì trc lúc đó bàn bên cạnh đi về để nguyên 1 đĩa cũng mang sang cho mình kêu bò ngon lắm.
-Nước cam,7up free nên hơi nhạt nhẽo, sau phải mua nc trắng uống.
-Cơm trộn k biết ăn chỗ khác ngon mà chỗ này chán lại còn k có vị gì mấy
-Kem trà xanh max chán tốt nhất gọi ít thôi.
Ý kiến cá nhân mong m.n k ném đá ạ xem tiếp
[Góc khen]
Sẵn có wifi căng đét của quán nên em review luôn . BÚN RIÊU - MIẾN TRỘN ở 33 Đông Các, Đống Đa, Hà Nội.
Theo mình thì điểm cộng của quán là có món miến trộn với nước sốt rất lạ.
Tổng thiệt hại 70k/2 bát
Quán chỉ bán buổi trưa thôi .
À ở đây quán còn có cả bánh xèo, bún thịt nướng nữa nhưng no quá rồi chưa kịp ăn thử =]] xem tiếp
Rất rất lâu rồi mới được ăn thứ Pate ngon, chuẩn vị Pháp như thế này. Pate ăn rất thơm, tan trong miệng, ko có cảm giác tanh của gan, ăn nhiều cũng không có cảm giác ngấy ngán. Mình rất sợ mì chính nhưng bên này không sử dụng mì chính, Đặc biệt họ có 5, 6 loại pate khác nhau, đủ các vị từ truyền thống đến các hương vị rất Pháp, có cả pate chay cho người không ăn thịt. Gọi giao hàng cũng rất nhanh, ghép được đơn là freeship. Nói chung là rất hài lòng về chất lượng và dịch vụ
Link cho ai cần
/delicater.vn/

xem tiếp
[Góc khen] - Gà cuckoo
Mình theo dõi nhóm lâu rồi, thấy nhiều bạn review nhiều quán gà lắm nhưng chưa thấy bạn nào review 1 quán mình hay ăn mà mình thấy khá ngon và hay ho.
Hôm qua mình có đi ăn gà 5 người ở Gà cuckoo 126 Nguyễn Phong Sắc (quán còn 1 cơ sở ở ngõ 26 Đỗ Quang) - quán mình hay ăn và gắn bó cũng khá lâu rồi.
+ Điểm hơi trừ: Quán có biển không đèn nên khó nhìn, cơ sở ở Đỗ Quang thì là trong ngõ nên hơi khuất. Trong quán thì hơi bí, hệ thống hút mùi không tốt nên mới bước vào thì có hơi mùi 1 tẹo nhưng ngồi một lúc là hết.
+ Điểm khen: Tuy khi bước vào hơi có mùi do không gian bí nhưng nhìn chung đồ ăn mình đánh giá khá sạch sẽ. Gà ngon, không bở, gà sốt tiêu (có hẳn mấy loại) ăn khá ổn, quán có kèm thêm kim chi, củ cải muối, 1 đĩa gồm dưa chuột muối, khoai mật ong (có ảnh) đi kèm, lẩu kim chi đúng điệu Hàn Quốc luôn ạ, kimpab ngon, cơm trộn dẻo và ngon lắm ạ. Mình là đứa đi ăn rất nhiều quán Hàn Quốc rồi nhưng mình thấy rất thích cơm trộn ở đây. Những món khác mình chưa có dịp thử vì đến đây thèm gà với cơm cứ gọi là ăn đủ no rồi. Và cái nữa rất quan trọng: GIÁ VÔ CÙNG PHẢI CHĂNG... 1 con gà 8 miếng tặng 1 miếng tổng 9 miếng giá 260k (gà rán truyền thống), có bán nửa con truyền thống 4 miếng là 130k, nửa con sốt là 140k cũng 4 miếng to vật. Có cả đùi lẻ, cánh lẻ các kiểu nếu bạn nào sợ nhiều thịt trắng, cơm trộn ngon lắm 110k/bát mà để riêng cơm, sốt, nguyên liệu để tự trộn và điều chỉnh độ cay luôn nhé... Về nhân viên, mình thấy bạn nhân viên ở Nguyễn Phong Sắc khá nhiệt tình, hôm qua mình ăn về muộn lắm, cả quán còn mỗi nhóm mình mà bạn ý vẫn vui vẻ phục vụ, có dắt xe riêng, chỗ ngồi thoải mái.
Tổng thiệt hại mình đi ăn 5 người là 710k mà no nặc nè. (Cả nước uống no luôn nhé)
Quá rẻ cho 1 cuộc tình. Share lên cho bạn nào quan tâm thì nên thử nhé, mình nghĩ sẽ không hối hận đâu ạ. xem tiếp
*Góc khennn*
và bò. Nước dùng mỳ rất vừa miệng, vị chua cay rất thanh, không bị gắt, nước dùng màu cam cam với mỳ vàng rau xanh thêm tim cật nhìn rất hấp dẫn. Mỗi bát mỳ sẽ kèm theo một bát muối gia vị mỳ tôm nho nhỏ để chấm ăn kèm. Mình cho một chút dấm, ớt quả và tương ớt để pha muối chấm,ăn rất vừa miệng. 40k với một bát mỳ như vậy vừa ổn, không quá đắt. Điểm trừ nho nhỏ là đợi hơi lâu một tẹo và nước dùng hơi mỡ một tẹo( do mình k thích ăn nước béo). Rất đáng để thử vào buổi sáng se se lạnh của mùa này
Bonus: địa chỉ ở 48 Hàng tre xem tiếp
Có đứa nào đi ăn bún mà k ăn hành lá như t ko? 2 vk ck nhà t ở mạn tây hồ nên cứ có quán bún riêu vs bún cá nào là đi ăn thử hết, cuối cùng cũng tìm dc 2 quán khá ổn ở mạn Xuân La:
Ảnh 1 là bún cá ở ngoài mặt đường Xuân La , số bn thì t k nhớ lắm chỉ nhớ là đi 1 đoạn nữa là đến ngõ 38 Xuân La , quán nằm giữa tiệm tạp hoá và 1 quán phở bò khác.
- có nhân viên dắt xe cho khách
- quán k có điều hoà nhưng bù lại khá nhiều quạt nên k thấy nóng.
- có bún và bánh đa nhưng t thích ăn bún hơn, có rau cải nhưng t ko ăn
- cá cực to cực ngon , t chưa từng ăn 1 quán nào cá ngon hơn ở đây cả, thịt cá tươi ngọt , ko bị tẩm nhiều bột , giòn vừa phải
- nước ko quá xuất sắc nhưng trong mức ok
=> Tổng thiệt hại 1 bát là 25k , ai ko ăn dc nhiều thì có thể gọi bát 20k. Quá rẻ vì bt t thấy ở đâu bán bún cá cũng 30k/ bát
Ảnh 2 là bún riêu cua ngõ 38 Xuân La , đường đi vào đh nội vụ
- có thể để xe ở đối diện quán nhưng k có ng trông
- quán cực đông nên khi vừa đến phải ra bàn của họ viết giấy order để họ làm lần lượt theo order ng đến trc ng đến sau k bị nhầm
- ở đây có bún riêu cua , bò , giò , chả cá, như trong ảnh là đầy đủ
- nước dùng khá ngon, đậm vị riêu cua, sợi bún nhỏ nên t thích
- có nước mía 8k/ cốc , trà đá...
=> Bún riêu cua đậu có 15k/ bát , t ăn đầy đủ thêm giò , bò , chả cá là 25k/ bát. Vì quán đông nên khuyến khích chúng m nên đi ăn trc 8h30 nếu ko thì ko còn đâu xem tiếp
( Góc chê )
Quán này nếu như em nhớ k nhầm thì n ở ngõ 36 Lê Thanh Nghị có thể có 1 số ng bt rồi ạ )) em thấy đc lozi hay foody đưa lên ấy nhưng mà cái này em đã ăn trc khi đc pr trên mạng )) em k biết gọi n ntn nhưng gọi chính xác theo em ăn thì là sữa chua trộn với hoa quả tươi hôm ấy em đi với bạn mà n lại nói hoa quả dầm
Trong khoảng tầm 10k/ bát như hình ạ ( em k nhớ chính xác ) . Cả 2 bát đều có lê táo đu đủ xoài dưa hấu mít chuối dứa . Em thấy bảo ngon lắm mà rẻ nên đến ăn thử ... thật sự lúc cho lên miệng và ăn )) thì em chỉ ăn đc hết 1 2 miếng táo và lê mấy sợi mít và sữa chua )) còn những loại quả khác thật sự rất nhũn mng ạ ăn nó nhão nhão mà mấy miếng còn bị ủng bị thối :(( em thấy n chán và k hề ngon 1 chút nào kb có phải mỗi mình em thấy k ngon k cơ mà nghe nói quán cx đông ng đến ăn lắm và chắc chắn là thôi em sẽ k quay lại lần 2 đâu vì n k hợp với em haha xem tiếp
[Góc hỏi han-chim lợn]
Emđang thích ăn salad quá mà không biết quán nào ngon quanh quanh khu vuẹc cầu giấy , từ liêm , tây hồ .
Bác nào biết share địa chỉ + review giúp e với. Em xin chân thành cảm ơn.
Em thích salad gà,green salad, ...
Mỗi salad nga là không thích lắm ))
xem tiếp
Đồ ăn : mình gọi 2 bún cá ( ở đấy bán cả bún móng giò , mọc,..) . Lúc bê đồ lên giật mình vì bát quá to xong nhiều ú ụ, topping full luôn : chả cá, rau giá, cá giòn miếng còn to nữa. Nghĩ bụng bát này chắc rẻ cũng 50k ... mà đến lúc thanh toán cô chủ quán bảo 60k = 2 bát quán ngon cho 1 cuộc tình
Đc: 841 Bạch đằng ( bán từ tối đến đêm hay sao ấy) xem tiếp
[Góc khen]
Hôm nay mình review cho mọi người chỗ ăn mà mình ăn vài hôm trước. SING BBQ ở tầng 2, nhà C, toà D2, Giảng Võ. Mình sẽ chấm điểm theo các tiêu chí:
- Địa điểm: do thuộc toà D2 nên khá bất tiện, khách phải gửi xe dưới hầm rồi tìm đến nhà C, đi thang máy lên. May có mấy anh bảo vệ nhiệt tình chỉ đường nên đỡ vất hơn xíu.
Chấm điểm: 6/10
- Phục vụ: nhân viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo, nhưng do quá đông nhân viên, và có vẻ nhân viên chưa có kinh nghiệm lắm nên hơi loạn và không khéo léo cho lắm, còn hay tụ tập nói chuyện và ko chú ý care khách, bọn mình phải gọi to nhiều lần mới được.
Chấm điểm: 7/10
- Đồ ăn: Đồ ăn ở đây khá ngon. Mình gọi buffet 289k 1 người nướng+ lẩu, trong đó có đồ ăn đi kèm như kimchi, khoai lang chiên, củ cải, hàu, đồ tráng miệng. Ban đầu là nướng, nướng bố trí khay lỗ to nên mỡ cũng cứ thế mà trôi, không gây cảm giác ngán, đồ nướng có bò, lợn, đà điểu đủ loại ướp. Lâu lắm rồi mình mới ăn được nhiều đồ nướng như thế, trước hay ăn ở King BBQ mà ngấy tận cổ trong khi buffet là tầm 360k 1 người Tiếp đến lẩu, lẩu thì bình thường hơn, vì nhà hàng chuyên nướng hơn. Lẩu có lẩu bò và lẩu hải sản, mình chọn lẩu bò. Ăn cũng được thêm kha khá thịt bò, nước lẩu hơi cay nhưng hợp khẩu vị mình ( bạn trai mình thì ko ăn đc ). Kết thúc bữa ăn nhẹ nhàng 1 viên kem, 1 bát chè mít, 1 đĩa hoa quả. Mình đánh giá thấp đồ tráng miệng ở đây, kem đưa ra chỉ có 1 viên và chảy nước, hoa quả chỉ có 1 quả ổi và còn bị chát, chè mít thì như đổ nước đường và thêm mít với thạch.
Chấm điểm: 9/10 ( không bao gồm món tráng miệng)
2 người ăn hết 614k cả 2 chai lavie. Bữa ăn so với mức giá này thì mình thấy hợp lí, và sẽ còn quay lại.! xem tiếp
Góc chê duy nhất thì có lẽ cần nói với anh chủ quán. Mà ib anh ấy k đọc đc, anh có đọc đc rv của em thì rep a nhé. Chứ k đang từ khách quen em sẽ k bao h đến nữa đâu ạ xem tiếp

Hi các bạn,
Đầu tháng 08 tới mình có dự định đi Sapa bạn nào có kinh nghiệm đi SP cho mình ít kinh nghiệm về nơi ăn chốn ở ( Mình tổ chức đi công ty ạ) tầm 20 người ạ
- Về phương tiền: Bên mình định đi xe riêng. bạn nào có người quen chuyên lái xe lên đó cho mình thông tin với ạ.
- Chỗ ở: Bên mình muốn ở gần trung tâm, có ăn sáng càng tốt, giá TB thôi ạ ( phòng đôi, 4 ạ)
- Thời gian: bên mình đi 3 ngày..Các bạn cho mình xin ít điểm chơi trên chút ạ
Camxamita
p.s: Ảnh mang tính chất trống trôi bài ạ )) xem tiếp
[Góc review]
Quán ốc trong ngõ đối diện Bệnh viện Đống Đa.
Quán ốc này mình đi ăn dc mấy tuần rồi nhưng nay rảnh rỗi mới ngồi viết review. Địa chỉ mình k nhớ, chỉ nhớ nó đối diện vs Bệnh viện Đống Đa (mn chỉ cần đi đến bệnh viện Đống Đa nhìn sang bên kia đường là thấy). Quán này mở từ chiều tối (hình như vậy). Giá cả khá phải chăng. Hôm đó mình gọi 2 ốc lẫn, 1 ngao hấp, 2 trà đá, 2 chè thập cẩm, 10 nem rán, 5 bánh bao chiên + sữa đặc, 1 hoa quả hết tổng 200k. Nước chấm ốc ngon. Ngao và ốc đều tươi, thơm mùi sả gừng. Nhiều người ăn ốc xong thường gọi thêm bát nước ốc để uống cho ấm bụng. Nem rán cũng được. Mình thích sấu dầm ở đây, vị rất vừa. Sung muối thì k dc giòn lắm nhưng vị thì cũng vừa vặn. Bánh bao chiên cũng bình thường. Thái độ phục vụ của quán cũng rất ok. Mùa đông ở đây còn có món chè sắn khá ngon nữa. Quán khá đông khách. Nhiều người đi 1 mk qua cũng ghé quán. Nhiều hội tụ tập bạn bè hơn chục ng cũng đến quán. Nói chung đây là 1 địa chỉ ăn ốc mà các bạn nên thử. Mình sẽ còn ghé lại đây nhiều lần. xem tiếp
Góc hỏi han
Ad duyệt giúp em với ạ. Đội ơn ad
Chuyện là cuối tuần này nhà mình có đi ăn ngoài hàng, tầm 15ng. Lớn bé, già trẻ đủ cả.
Mọi người có cao kiến gì xin tư vấn cho mình quán nào gia đình ăn ok, giá phải chăng với ( không ăn buffet nhé vì người già không thik).
Thêm nữa là mình có được 1 gợi ý đi ăn lẩu hơi. Lần trước mình đã ăn ở Steam box Giảng Võ. Đồ ngon, chất lượng nhưng giá hơi chát. Bạn bè, anh chị nào có chỗ nào khác ok chỉ mình với.
Cảm ơn mọi người nhiều ạ. xem tiếp

Tháng 10 này e định đi du lịch nhưng đang vân giữa Thái Lan và Phượng Hoàng Cổ Trấn . Vào tháng đó thì ở đâu mát hơn và nhộn nhịp hơn ạ xem tiếp
[GÓC KHÔNG THỂ CHÊ THẬM TỆ HƠN]
Lẩu nấm hay lẩu chay? Ngồi từ 6h tới 9h KHÔNG MỘT LẦN NÀO thịt bò chạy qua mặt, bảo nhân viên xin đĩa thịt thì nhân viên vâng 1 cái xong chạy ra chỉ chỏ cười vs nhau như kiểu t ăn tham đi ăn xin?
Khuyên 1 câu thật lòng ĐỪNG ĂN. T ăn ở đây từ năm kia , ăn nhiều rồi mà thưcj sự bây giờ chất lượng của nó thua mấy cái lẩu 99k vs 119k bên ngoài. Không để đâu hết chối, nhân viên thì bố láo, đồ ăn nghèo nàn, nấm được vài cọng, hồi xưa còn có cá hồi ăn sống vs cả sushi rất ngon giờ chắc bị cắt cmnr )) tráng miệng hồi xưa còn có tào phớ giờ là cái miếng dưa hấu nhạt toẹt. Ăn sẽ thất vọng, đảm bảo 100%!
SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI! xem tiếp
Edit: Một số bạn vào bênh nhân viên, các bạn được phục vụ tốt không có nghĩa là tất cả mọi người khác đều được phục vụ tốt như vậy. Mình không hài lòng, mình có được chê không? Mặt khác, cái mình muốn nói là chủ quán quá tham, bắt nhân viên phục vụ quá nhiều khách nên không thể chu đáo cho tất cả được. Nếu không phục vụ tốt thì giảm số bàn đi, đừng để ai đi ăn mất tiền mà phải bực mình. Còn bạn nào nói tiền ít thì chỉ chấp nhận thế thôi, mình xin phép được cười vào mặt bạn, nếu bạn nghĩ thế thì cả đời bạn cũng chỉ sống thấp được như vậy thôi. xem tiếp
Bún đậu 50 bích câu ngon dã man các chế ơi. Đậu ngậy, thịt hoa,qan trọng là mắm tôm ok í.. nói chung cái j e ăn cũng thấy ngon các chế ạ. Tối thèm ăn vẫn phải mò ra , ko còn bún lá phải ăn cả bún rối đây ạ.. bác nào có cùng sở thíh bún đậu mắm tôm như e hnao rảnh qa ăn thử đi ạ
P/s: quán Hằng béo .50 bích câu, gần cát linh nhé. có ship đấy các chế ạ 096 5525387. xem tiếp
( Góc khen và chê )
Đây là hôm em đi ăn bánh mì chảo Mr Xoay trên phố Hàm Long mng ạ ))
- Khen : hôm ý em gọi 2 suất bmi chảo đầy đủ như hình 28k/suất em nghĩ là rẻ vì nhìn cx bắt mắt ) ăn ngon sốt đặc và k bị quá nhiều vừa đủ ăn . Pate mềm k bị ngấy . Trứng vừa chín . Xúc xích ổn có cả rau ăn và dưa chuột ăn kèm k bị ngấy . Bánh mì ngta có nướng lại nên k bị ỉu . Nhân viên nhẹ nhàng phục vụ khách chu đáo . Đồ ăn lên nhanh kp đợi quá lâu . Chỗ để xe ở ngoài cx rộng rãi . Thêm cho các ace là bánh trứng gà non ăn ở đây tuyệt vời có nhiều vị ( em k có ảnh ở đây ạ )
- Chê :Trà thái uống đc ngọt vừa phải nhưng trân châu thì cứng quá :(( chỗ ngồi thì ít nếu mà có đông khách 1 tí thôi là phải ngồi chung 1 bàn mà ăn chung 1 bàn với ng k quen thì riêng cá nhân em thấy k thích :(( vs nữa là có hôm em ăn thử thêm 1 suất cho thêm phomai vào thật sự chán kinh khủng :(( phomai chắc đc 1 đốt ngón tay xong n loãng loãng nhão nhão ăn chán cực kì
Chốt lại là quán này rẻ cx kp rẻ mà đắt thì cx kp đắt quá hợp túi tiền ạ mà em thấy tùy từng món ms ngon xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI] Bánh mỳ Lạng Sơn - 10A12, ngõ 215 Trần Quốc Hoàn!!!
Mình là đứa hay theo dõi và đến những chỗ được review tốt trên hội. Mình biết đến chỗ bánh mỳ Lạng Sơn này thông qua bài review của bạn @Đinh Hồng Ngọc. Có 3 điểm chê bai:
1. QUÁN SIÊU BẨN.
Mình với bạn đến đây ăn lúc hơn 2h chiều hôm nay. Khi mình vào thì có 1 bạn vừa ra, và 2 bạn đang đợi gọi. Cả quán rất bẩn, giấy lau vứt khắp sàn nhà, khách ăn xong không dọn, bàn không lau. Sốc 1
Chỗ chị chủ quán nướng bánh cũng siêu bẩn luôn. Chị ấy dùng tay không cầm xúc xích sống rán, rồi dùng tay đấy gọt dưa chuột, bốc tay bỏ vào khay cho bọn mình. :((((
Mình gọi suất đầy đủ trừ lạp xưởng Qua hết công đoạn đến lúc cắt xúc xích, chị ấy làm rơi xúc xích xuống sàn nhà và thản nhiên lấy lên cắt tiếp. Các bạn ko thể tưởng tượng cái sàn ấy bẩn thế nào đâu. Nó đen sì, toàn vết bẩn. M thấy ớn luôn. Cả 2 đứa cùng nhìn thấy mà sợ luôn. SIÊU BẨN.
2. Về chất lượng: bánh mỳ mặn, thịt nướng thì nó vị thế nào ấy. 2 đứa ko ăn hết 1 xiên. Thịt nướng khó ăn!!!
3. Phục vụ: bọn mình gọi 2 bánh mỳ, 2 thịt xiên và 2 xúc xích + 1 coca. Bọn mình vào rất sớm, trước 1 đôi trai gái vào sau. Nhưng ko hiểu sao, đôi kia lại được phục vụ trước và bắt bọn mình đợi. Mình cũng hỏi tại sao lại chưa đưa đồ cho bọn mình, nhưng em nhân viên ko nói gì. Và vô tình đôi kia bị ăn xúc xích bẩn!!!!
Bọn mình gọi 2 xúc xích vs 2 xiên thịt mà lúc đầu chỉ có 1 xúc xích, 1 xiên thịt mãi sau mới mang cái xúc xích kia ra. Còn 1 xiên thịt nữa thì quên ko đưa. Mà kể ra cũng may ko mang ra. Ko thì lại phí tiền xiên thịt ấy.
Tổng thiệt hại của bọn mình là 45k rẻ thật. Nhưng dù có rẻ thế nào đi nữa, mà bẩn vậy thì mình cũng không bao giờ quay lại nữa.
À mà nếu các bạn muốn ăn ngon ở quán đấy thì đừng nhìn gì cả, khuất mắt mới ngon được. ))
Đây là lần đầu mình review. Kính hội.
P/s: lúc ăn máy mình hết pin nên ko chụp được ảnh. Mình mượn tạm của bạn @đinh hồng ngọc ạ. Nó cũng gần giống thế nhưng không sạch với không ảo diệu như thế đâu. )) xem tiếp
[góc khen ngàn lần] SUPER BÚN cực ngon , cực rẻ. 25k một bát đầy ú thịt luôn.
Địa chỉ tại: số nhà 17 ngõ 233/27 xuân thuỷ
Em là một thánh tín đồ cuồng ăn bún . Em đã ăn ở rất nhiều quán rồi, tuy nhiên đây là lần đầu tiên mà em dc ăn một bát bún thập cẩm vừa ngon vừa rẻ lại vừa nhiều thịt như thế, Chỉ 25k -1 bát đầy ú ụ. Bát này không phải là bún nữa )) mà là thịt bún mới đúng ý . Bún gì đâu mà chả thấy bún, toàn thấy thịt thôi ăn thịt cho ngập cả mồm luôn roài, có cả thịt lợn thái lát, mọc, và chả thìa băm sả( không biết em gọi là chả thìa có đúng ko nữa ) . Nước dùng thì vừa thơm vừa béo, lại rất vừa miệng. Đặc biệt em thích nhất là mấy miếng chả thìa ở trong bún , ngọt ngọt thơm thơm mùi sả, ăn cùng với bún thì siêu ngon luôn. Em ăn mãi phải nghỉ giải lao mấy hiệp mới ăn dc gần hết bát bún ) đúng là không uổng công sức ngồi đợi khá lâu vì quán đông khách quá mà.
Thêm nữa, ngoài chất lượng món ăn ra, thì điều mà ta vẫn thường quan tâm nữa đó chính là vệ sinh quán ăn, em thấy tuy quán ở trong ngõ với diện tích khá chật, và lượng khách ra vào rất là đông. Thế nhưng quán rất sạch sẽ nhé, thoáng mát, hợp vệ sinh., điểm cộng rất lớn luôn ý..
Nhìn chung với giá tiền 25k 1 tô bún như thế thì em thấy quá chất lượng luôn các mẹ ạ. xem tiếp

Nhóm e có 8 người chuẩn bị đi Nha Trang. Mọi người cho e hỏi đi từ sân bay về khách sạn nên ra sân bay gọi taxi hay nên đặt trước ạ?
Mọi người cho chúng e xin tên và địa chỉ những quán ăn ngon, bổ , rẻ với ạ
em cảm ơn ạ! xem tiếp
[góc chê] Suchef , không bao giờ có lần2
Hôm qua mình và 7 người đi ăn suchef mà buồn vđ, thấy đọc review cũng nhìu người khen mà thất vọng quá, quán thì tối tăm có cái đèn vàng vàng, bếp nướng mãi mới chín được, phục vụ thì chậm, mỗi lần mang ra được 3 miếng thịt trong khi 8 người chòe mòn mỏi để đc ăn mà mỗi lần bê đc 2 đĩa, mỗi đĩa đc vài miếng, thịt tẩm ướp bt, 1 bạn phục vụ 3 bàn liền mà bàn mình đã 8 người rồi, đi ăn buffe mà khổ sở đói mốc mồm ra, xong đến khoản rau ăn kèm thì có con ốc sên tiếc là đưa cho nv rồi chưa kịp chụp ảnh, tóm lại là 8 người ăn buffe hết 1521k +200k tiền nước tổng 1721k, mỗi ng 220k cho 1 bữa ăn ko đáng, sẽ kbh quay lại , thất vọng tràn trề, ko dìm quán đâu mà là sự thật đấy, haizz xem tiếp
( góc khen )
Từ lúc đi học đến giờ thì đây chính là quán bún đậu có tần suất bọn em quay lại nhiều nhất )
Điểm cộng :
- Đồ ăn khá nhiều, mặc dù quán khá đông nhưng đồ ra khá nhanh
- NV nhiệt tình, bận sml nhưng vẫn cười tươi với khách, đúng kiểu " gọi dạ bảo vâng" )) Ưng lắm ạ
- Giá cả phù hợp với hs-sv
Có hôm vào sớm đợi chị chủ lấy đồ xong đến lúc ăn c ý cho thêm bao nhiêu , lúc tính tiền lại còn đc giảm giá nữa. Max nhiệt tình
Điểm trừ :
- Không gian quán hơi bé, tối và nóng
Hn đi ăn thấy có dãy bàn ở ngoài ngõ nên bọn e ngồi đấy luôn cho thoáng, hôm nay cũng mát nên k nóng lắm
Địa chỉ: Bún đậu chị Chinh- cổng sau ĐH Ngoại Ngữ
Quán này có vụ check-in đc giảm 10% chắc triển khai từ lúc mở quán mà bh vẫn được tính )))
Giá: bún đậu 15-35k , trà đá 3k, trà đào 5k
Trên ảnh là 2 suất full option giá 35k/mẹt ạ ) 3 đứa ăn no căng rún cả trà đá hết chưa đến 30k 1 đứa, quá ok cho 1 bữa trưa ) xem tiếp
< Góc siêu khen > Bún đậu, bún chả nhà cuối cùng ngõ 3 Ao Sen. Quán mà ngồi cả ở vỉa hè ý
Quán này là quán bún rẻ và nhiều nhất mình từng ăn. Quán đông khách nhưng ac chủ k hề cáu gắt hay khó tính. Quán được free trà đá và có thể gọi thêm bún < nhưng mình nghĩ ăn hết chỗ bún kia đã no lắm rồi >
+ Về bún đậu : 1 mẹt kia cho 2 người 50k mà đủ thịt, dồi, gan, nem, chả cốm, đậu. Vẫn là suất 25k mà được đầy đủ nên được mỗi thứ k quá nhiều nhưng ăn thừa sức no. Có thể đổi thịt luộc thành thịt nướng ăn ngon
+ Về bún chả : kia là 2 suất 20k và 2 nem 10k. Tổng 50k. Mình hay ăn bún chả trong ngõ Hạ Đình vì rẻ và ngon. Nhưng quán này còn rẻ hơn. Suất 20k nhưng nhiều chắc bằng suất 30k những chỗ khác. Nhiều bún, thịt, dưa góp. Thịt nướng vừa và ngon. Nước chấm ăn được. Vừa ngon vừa rẻ ️
Chấm điểm : 10/10. Dù xa chỗ trọ nhưng chắc Bayh muốn ăn vẫn sẽ phi xuống đây xem tiếp