Em là một đứa nghiện lòng 336 thụy khuê đây ak
Không biết mn ăn thế nào nhưng e rất rất ưng ở đây
Phục vụ 2 bác lớn tuổi mà nhanh lắm ạ
Đĩa lòng ở đây đầy đủ lắm ak....
Giá cũng vừa phải ..... xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Quán ốc ngon nhất Triều Khúc các bạn ạ, mình vs e mình lúc nào cũng gọi combo 1 ốc luộc(20k) vs 1 khoai lang kén(30k) ngon rẻ. Ốc tươi đầy đặn trà đá thì chị chủ quán toàn free cho mềnh. Hôm qua vừa đi ăn xong ốc đầu tháng to vcc, béo mà ít con ngon lắm. Quán ốc Anh Đào nhé, hồi trc quán ở gần hồ triều khúc nhưng h bị dẹp vỉa hè nên vào ngõ gần chợ rồi (mình k nhớ ngõ bao nhiêu đâu) xem tiếp
Review Fu Rong Hua
Nghe tiếng thì ngon xịn sang mịn nhưng đi ăn thì mình hơi thất vọng
Về giá : tính ra là tầm trung, k quá đắt k hề rẻ nhưng so với dịch vụ thì khá là xứng đáng
Về dịch vụ : 5/5 lịch sự, ngoan và nhẹ nhàng, chắc tại chú quản lí ng sài gòn nên pcach kiểu sài gòn lắm ) k bị bơ như kiểu pvu khách của Hn (đây là ý kiến cá nhân của mình nên xin miễn tranh luận)
Về đồ ăn : món duy nhất m chấp nhận đc là bánh bao kim sa trứng muối ) vịt tên là da zòn mà da k hề zòn, ỉu, thịt thì bở, siêu bở và k hề thơm vị vịt...chân gà hấp tàu xì kiểu nhũn nhũn như nào ý mình cắn và rụng đc luôn r... mỳ xá xíu thì mỳ như kiểu chưa luộc chín đã thế k đc đẹp mắt cho lắm trông như mỳ tôm của mình bị bở trương lên ý...
Đc cái dim sum cũng tạm, khá là vừa vị nhưng k có gì quá đặc sắc
Mình k chụp hết ảnh đồ ăn nên có cái ảnh này để review cho các bạn )
À mình rất thích không gian ạ, ấm cúng, đẹp và khá yên tĩnh, lúc nào cũng cảm giác mình có không gian riêng
Vì hqua hơi no nên mình k gọi đc nhiều món, nhưng bảo quay lại thì sẽ suy nghĩ chút ít...có ai có chỗ nào ăn dim sum ngon mà giá vừa phải thì gt cho m nhé m cảm ơn nhiều xem tiếp
Bơi tới Vĩnh Hy với 700K♥
Phương tiện phượt xe máy - mòn đít trên yên xe (xuất phát 6h ngày T6 -> 7h chiều chủ nhật về tới nhà)
Thời gian: 3... xem tiếp
[Góc chê bai]
Hancock Hàng Da
Thấy hàng này đc khen nhiều nên htrc mình với mấy đứa bạn mới đi thử. Chất lượng đồ ăn thì k nhắc tới nhưng thái độ phục vụ thì k chấp nhận đc! Lúc đưa đũa cho các bạn mình có làm rơi 1c nên hỏi xin thêm mà nv có vẻ khó chịu k muốn cho và bảo đã đưa đủ đũa bát rồi. Lúc sau chị nv khác mang thịt ra thì đặt cạch cái xuống đầu bàn rồi đi mất.4 đứa mình đều thấy khó chịu vì thái độ nv như vậy.K biết có phải bọn mình đến vào giờ ăn trưa của nv hay k mà lại bị đối xử như thế Lúc mới vào còn định lần sau đến thử các món gà mà sau lần này chắc chắn mình sẽ k quay lại. xem tiếp

[góc review/khen dạo]
Hai suất 40k đầy đủ cộng bốn bánh mì giòn tan nóng hôi hổi và hai cộng sữa đậu (pha hơi ngọt quá) tổng cộng 100 tròn.
Mình trọ ở khu này nên lười lười là lăn ra đây ăn. Pate vừa miệng, thịt bò thơm, sốt nhiều và ngon, không có mùi vị ketchup như lúc mình ăn bánh mì ở Cột Điện Quán. Hôm đi ăn ở Cột Điện Quán là tầm trưa, bánh mì nguội ngắt, thái độ nhân viên còn kiểu "bánh chỉ được thế thôi, không ăn thì về". Hờ, có lẽ do quen ăn ở 80 Kim Giang, lúc nào cũng có bánh mì giòn nóng hổi.
Quán này mình đã ăn thêm mì ý và bánh mì cà ri gà nhưng thấy không đặc sắc nếu k muốn nói là chán.
Nhân viên ở đây ngoan, nhanh nhẹn, thái độ xởi lởi. xem tiếp
[góc khen dạo]
Buffet nướng zô nguyễn - 454 Nguyễn Trãi thì phải
Ko phải thật sự quá xuất sắc nhưng với giá tiền 99k mà ăn thả ga mọi thứ như thế này thì quá hợp lý luôn.Ăn no ú luôn các cậu à ăn vỉa hè trông k đảm bảo mà k dc ăn hết, tb mỗi đĩa đã từ 40-80k tùy loại. Ở đây đầy đủ các thứ: thịt, sườn, dạ dày, tôm, mực, cá,.. Súp, chè các loại. Nước chấm tương đối ổn, nhân viên phục vụ tương đối nhiệt tình. Bọn t đi ăn 5ng hết 640k, chia ra mỗi người hơn 100k gọi là thêm 20-30k tiền nước vs giấy ướt, quá hợp lý luôn oy mà đi ăn ngày lễ cũng k phụ thu thêm tiền như các buffe khác
P/s: t nhấn mạnh là vs giá 99k thì nó là tương đối ổn và hợp lý nhé chứ kp là khen ngon xuất sắc. Đi ăn sao thì t nói vậy chứ ko pia các thứ gì cả nhé. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các ace cho em xin cái địa chỉ ăn lẩu riêu cua bắp bò ngon ngon giá phải chăng khu CẦU GIẤY với ạ
xem tiếp
Mình có dự định đi đồng hới-quảng bình.bạn nào đi rồi cho mình xin ít kinh nghiệm nhé xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cả nhà ơi cho mình hỏi quang khu vực bờ hồ có những quán ăn chính (phở, cơm, cháo, bún,...) ngon không ạ
Tks cả nhà ^^ xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]

Mình và đám bạn được cái là thích uống trà, các kiểu trà luôn từ trà Anh tới trà mạn. Thường thì bọn mình sẽ tự pha trà tự uống vì cái gì tự làm nó cũng ngon hơn mà, nhưng có đợt dạo FB thấy post của bên Rewind Teahouse. Quán này thì chuyên về trà chiều Anh quốc. Trời ơi mới đọc bài và xem ảnh thì thích mê, bài viết chi tiết đọc có vẻ rất hiểu trà, ảnh đồ ăn lẫn view đều đẹp nữa. Cơ mà tới tận nơi thì phải nói là hụt hẫng ghê gớm luôn :((( Người ta nói "Khách đến nhà không trà thì bánh", quán này cả trà lẫn bánh đều khiến mình ngán ngẩm...
Ấn tượng đầu tiên của mình về quán là khó tìm, nằm trong ngách, ở trên tầng 3, vào phải để ý kỹ lắm mới tìm được quán.
Điều thứ 2 mình nhận thấy là quán không có được lung linh như trong ảnh đâu ạ ))) Ảnh thì có vẻ rất cổ tích, cực kỳ công chúa bánh bèo luôn, nhưng đến tận nơi mới thấy bàn ghế khá cũ và có vẻ không được chăm chút cho lắm. Nghĩa là quán muốn tạo không gian quý tộc, nhưng vì làm xong để đó chứ không bảo dưỡng nên nó cứ bị...xấu.
Cơ mà điều khiến mình thất vọng nhất là trà cơ :(( Đúng rồi đó quán chuyên về trà mà trà thì chán thật . Bọn mình gọi set Premium là loại đắt nhất, gồm 1 ấm trà và tháp bánh. Lúc nhận được trà thì có chút shock vì quán đưa ra trà túi lọc... Thực ra không phải trà túi lọc không ngon, mình thèm trà mà lười pha thì vẫn uống )) Cơ mà gọi set đắt nhất rồi nhận được trà túi lọc thì...
Nếu trà có thể uống tạm thì phải nói thật là bánh ở đây không ngon. Scones thì cứng và dai, chắc là nướng lâu rồi, cũng không được làm nóng lại nữa. Sandwich cũng không được tươi. Nama thì bị bột. Và đặc biệt cái bánh hoa hồng đặc mùi hương hoa hồng nhân tạo :(( Mình ăn được đúng 1 miếng là thấy nồng cả khoang mũi, không thể ăn được. Chắc bánh duy nhất mình thấy ổn là macaron.
Quán chắc có điểm cộng cứu vớt là view đẹp hướng ra Hồ HK, và phong cách quý tộc giúp sống ảo dễ dàng. Chứ để thưởng thức trà thì mình chắc sẽ không tới đâu :((( xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người biết chỗ nào ăn lẩu ếch ngon ko ạ
Kèm giá giúp mình thì càng tốt ạ xem tiếp
(Góc khen ngợi)
Tối nay nhà em có đi ăn ở BB homecook Giảng Võ ( biển màu xanh lá) và thấy đồ ăn khá ngon, giá không quá đắt và nhân viên nhiệt tình chu đáo.
1. Khoai tây chiên: 1 rổ thế này là 40k ạ miếng khoai rất to và giòn, đúng kiểu vỏ giòn rụm còn bên trong thì mềm mịn, thêm 2 loại sốt ăn cực sướng mồm.
2. Sườn nướng bbq: món này thì em không ưng lắm vì hơi bị nhiều vị tiêu, cảm giác vị tiêu át cả vị sốt.
3. Bít tết sốt vang đỏ: bít tết ở đây đồng giá 155k/đĩa , nhà em gọi 2 loại, 1 là vang đỏ 2 là sốt cay. Em thích sốt vang đỏ hơn, rất thơm và vừa miệng, còn sốt cay thì hơi nhạt nhoà. Người không hay uống rượu vang thì có thể thấy vị rượu hơi nồng, nhưng ai quen rồi thì thấy rất ngon ạ. Em gọi medium, chín vừa, ở giữa vẫn còn đỏ, ăn rất ngọt và thơm, tuy miếng bò không to và dày lắm nhưng em thấy với giá này thì ổn.
4. Xôi gà: món này em không nhớ giá ) nhưng xôi thì mê li luôn. Hạt mẩy, vàng óng, mềm nhưng không nhão, ăn xôi không cũng thấy ngon rồi.
Túm lại là sẽ còn quay lại nhiều vì khoai chiên và bít tết. À mọi người đừng thử chè khúc bạch nhé em cảm giác miếng khúc bạch ăn cứ lờ lợ. xem tiếp
[Góc khen dạo]
Kingbingsu 59 Nguyễn Khuyến
Mình chấm patbingsu ở đây 9 điểm. Vì mình là sinh viên nên 1 bát to với giá 100k như này mình rất thích , quán này nhân viên phục vụ nhiệt tình dù có hôm chỉ có mình mình lên tầng các bạn ấy cũng đồng ý dù mình ngồi ngoài ( bt thôi nhưng mình vẫn thích ) . Bingsu ngon ngon nhất là bingsu xoài. Cả nhà thử xem nha và ở đây hay KM lắm hihi xem tiếp
[Góc chê bai+hỏi han]
Mình vừa đi ăn ở khoa ngan chỗ 77 hai bà trưng về. Ban đầu thấy quảng cáo trên mấy hội ăn uống ở fb thì định qua ăn thịt vịt quay,cơ mà đến nơi thì hết hàng nên đc nhân viên gợi ý sang vịt nướng. Mình gọi 1 đĩa bún rối+1 bát măng tiết+1 suất vịt nướng 2 người. Ấn tượng lúc đồ ăn mang ra: shock kinh khủng vì cái đĩa thịt thật sự bé tí,nướng cháy,ăn hơi đắng ở rìa,thịt thì ngọt ngọt,k có tí cảm nhận nào đây là thịt vịt nướng cả,và nó còn nguội ngắt k biết có phải là bởi bỏ hết xương nên khi nướng nó bị tóp lại còn có tí thế k mình đã ngạc nhiên đến mức phải hỏi lại nhân viên và đc họ xác nhận là đúng suất 2 người mới dám ăn bàn bên cạnh mình lúc sau cũng bị y xỳ thế,cũng lại phải hỏi lại xem đúng suất 2 người k mà ít thế nên mình đoán mình k ảo tưởng,mà giá thì khá cao (180k đĩa đấy) được cái bát măng tiết ăn khá ổn dù giá cũng khá chát (50k). Tổng thanh toán cả nước và bún rối là 280k,thật sự cảm thấy đồ ăn cả về chất lượng lẫn số lượng đều k tương xứng với giá cả == thất vọng kinh khủng.
Với cả cho mình hỏi đã ai ăn vịt quay ở đây chưa? Có ngon k với nhiều k ạ? Vì nghe nói quán nổi nhất có món đấy nên mình cũng tò mò muốn thử =…= chứ nó mà lại như món vịt nướng này thì thôi mình kiếu.
(Hình bên dưới là mình đã cố zoom in rồi,bạn có thể so sánh kích thước với cái khăn ướt bên cạnh để mường tượng kích thước bên ngoài) xem tiếp
[ Góc chê bai ]
Ngồi buồn quá lại rì viu cho mọi ng tiếp đây ạ.Hôm qua e có oder 1 hộp bông lan trứng muối + 1 crepe sầu ở " Bếp của mẹ". Bltm thì e xin phép cho qua vì n khá là ổn nhưng chưa đến mức gây thương nhớ
Còn riêng hộp crepe sầu thì eo ơi chán k thể tả.1 hộp có 5 cái thì e ăn được đúng 1 cái đầu tiên gọi là khá ngon miệng ra thì 4 cái còn lại sầu đều bị chua như kiểu để lâu r.mà có phải e order muộn quá hay sớm quá j cho cam mà bảo là hết hàng mới.
Giá thì là 140k/5cai nhiều sầu, sầu thì nhiều thật nhưng chua thì e cũng chạy mất dép
P/s: mọi ng biết chỗ nào bán crepe sầu ngon thì chỉ giúp e với ạ. Đa tạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
ac nào ở quận long biên biết chỗ nào có bún cá hải phòng ngon k ak.e thèm bún cá cay hp quá mà k tim dk ở đâu cóhjc.e cảm ơn ạ.e ở gia lâm xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bác cho em xin vài địa chỉ ăn ốc ở quận Cầu Giấy, Ba Đình ,Tây Hồ với ạ. Dạo này em thèm ốc quá mà chưa có hàng nào ưng ý cả huhuhu. Em cảm ơn trước ạ xem tiếp
(Góc khen ngợi)
Hôm nay mình có đi ăn bufet dimsum ở nhà hàng ngọc mai đỏ . Điều đầu tiên muốn nói là quán ở đây có view đẹp dã man, ngồi buổi tối ngay sát cửa sổ thì thích vô cùng, nhìn thấy toàn cảnh hà nội luôn. Ko gian quán bày trí giống một nhà hàng trung hoa đích thực rồi, có điều quán hơi vắng( chắc mới mở)
Dimsum ngon, nhiều món, như hình, có cả lẩu, cả mấy món ăn vặt vặt cũng hay nữa như salad , các loại canh tần , hầm, tráng miệng,...
điểm trừ duy nhất là đĩa xien nướng vì hơi khô và nhạt vị
Phục vụ thân thiện và nhiệt tình vô cùng.
Giá tầm 700k cho hai người
Địa chỉ ở 44 lê ngọc hân toà nhà ruby plaza xem tiếp
( góc khen dạo)
Hôm nay và hôm qua mình đã có dịp trải nghiệm 2 quán nướng.
1. Dingdoong bbq Thái hà - buffet lẩu và nướng + nước = 184k/ người
Nhân viên tuy không nhiệt tình cho lắm nhưng thái độ chấp nhận được, không đến nỗi bất lịch sự . 8/10
Đồ ăn bao gồm khai vị, nướng và lẩu. Bánh bao khai vị ngon . 10/10. Đồ nướng tẩm ướp bình thường ko có gì đặc sắc. So với các quán nuonwngs mình từng ăn thì thua một chút. 7/10. Lẩu thì nước ngon. 9/10
Ps. Ở đây có tý hiểu lầm do bạn nhân viên gây ra làm mình tưởng đây là combo ko phải buffet. Làm hôm qua mình bị đói . 2 đúa bạn đi cùng thì no vì mình nướng bọn nó có nướng quái đâu.
Đánh giá chung: 8/10. Đáng để thưởng thức. Có thể sẽ quay lại hoặc ko.
2. Quán yukssam bbq - 66 ô chợ dừa: buffet lẩu nướng + nước = 260k / người
Nhân viên nhiệt tình, lịch sự. Mỗi bàn có 1 đến 2 người nướng đồ ăn cho mình. Gọi dạ bảo vâng. Duyệt ở khoản này trước hết. 11/10
Đồ nướng. Ngon, tẩm ướp đậm đà. Rau, kim chi quấn mang nhiều luôn 1 lần đỡ phải gọi đi gọi lại như bên dingdoong. Riêng thịt nướng mình cho 10/10. Các món khác như mỳ lạnh, mỳ cay thấy ko hợp khẩu vị lâm nên loại ko cho điểm
Ps: không gian quán đẹp, lịch sự. Tuy rằng giá hơi cao tý do mình đi buổi tối phụ phia thêm 50k 1 người. Nhưng mình sẽ quay lại trong dịp gần nhất. Đc cái ko phải nướng cho bọn kia nên ăn cũng khoái hơn. Làn sau đi vào trưa cho nó rẻ. Câc bạn đặt qua pasgo thì rẻ hơn tý xem tiếp
< Góc chê bai>
Chả là hôm qua mình với bạn mình thèm đồ Hàn mà thấy trên fb hiện ngay ra quán Korea House 89 Doãn Kế Thiện nên phi ra thử ngay
Đến nơi cứ ngờ ngợ vì kiểu quán quá vắng mặc dù là h ăn trưa, nhưng vẫn bấm bụng bảo thôi vào ăn thử . Quán nhỏ, không gian k đẹp, kiểu cũ cũ. Menu quán thì cũ mèm luôn đồ ăn cũng giống các quán khác nhưng giá mình thấy cao hơn
Bọn mình có gọi 1 kimpap chiên, 1 miến xào bò, 1 cơm bò chảo nóng. Kimpab chiên thì cx được. Mà đến thử món miến xào thì kinh hoàng ăn chán dã man, mình kb diễn tả như nào cả nhưng kiểu y hệt xào thịt bò xong trộn xì dầu với miến rồi xếp lên nhau . Cơm trộn thì cơm sượng sượng, khô lắm. Huhu thất vọng tràn trề ý. Giá thì đắt hơn các quán khác luôn mà lại k ngon. Miến chắc được 4-5 miếng bò , đĩa thì bé tí tẹo mà tận 79k huhu đắng lòng sinh viên ))))
Tổng 3 món thêm nước gạo hết 200k mà ăn k no, k ngon
Kb group mình mn ntn chứ mình sẽ kbh quay lại quán này xem tiếp
[ góc hỏi han ] lần 3 vì 2 lần trc hỏi r k đc duyệt
m muốn xin review về Gri buffet trần thái tông . Đã ai ăn chưa ạ . Cho m xin ít ý kiến với ạ xem tiếp
[Góc khen dạo]
Mới chuyển trọ, gần nhà có quán bún ngan mà hôm nay mới thử
Nói chung khá bất ngờ. Mình gọi 1 bát miến ngan có mọc. thịt ngan và mọc khá nhiều, nước thì là nước luộc ngan, nên ngọt, thêm bà chủ nêm nướng khá vừa miệng. Còn có cả măng khô luộc cùng
Tới lúc trả tiền thì chỉ 20k/bát. Quá rẻ
Quán chỉ bán buổi tối, tầm 6h mới bán, tới tầm 10 hoặc 11h đêm tùy hôm hết sớm hết muộn
Địa chỉ: ngõ 63 Lương Yên (ngõ vào trường tiểu học Lương Yên nhé) ngay đầu ngõ luôn. Vào ngõ là ở ngay tay phải.
Nói chung so với giá tiền 20k thì bát bún kia là quá ngon xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Nhà mình có chỗ nào ăn bingsu ngon không ạ ? Kết bingsu mà thử ở Pow Pow Đội Cấn mà mất sạch niềm tin ạ xem tiếp
[Góc khen dạo] Phở trộn ngõ chợ Kim Liên
Ngõ này thì mình cũng kb tả như thế nào, nó song song với đường Lương Định Của, bạn nào hay ăn ở Ngọc Thạch quán thì chắc biết chỗ này rồi, từ Lương Định Của rẽ vào là ok. Quán có đề Bún Cá to đùng, đối diện chỗ tổ dân phố mình chưa ăn thử bún cá, hôm nào ăn sẽ review.
Phở đầy đặn, có bát nước dùng free, phở trộn bò thơm hơn trộn gà. Gia vị vừa đủ, bạn nào ăn mặn hay cay thì có ớt tươi, ớt trưng, ớt tương, hạt tiêu nước mắm, dấm tỏi, quất đủ cả )) Một bát này cho bụng bự là no, bạn nào ăn ít thì nhắc bác ý cho ít lạc thôi không no quá Mình không biết miêu tả vị như thế nào, chỉ biết là ngon và dễ ăn :">
Bác chủ quán cũng dễ tính, phục vụ nhanh.
Giá: 25k, chỉ bán buổi trưa đến tầm 1h hoặc hơn 1 tẹo
xem tiếp

[GÓC REVIEW]
Nhân buổi tối hẹn hò cùng hội chị em, mình muốn chia sẻ 1 chút về quán ruột
Ảnh đầu là set ZKids của bên Zpizza, có 89k thôi mà người lớn ăn cũng no nữa. Mình là loại phàm phu tục tử ăn thùng uống vại mà vẫn thoải mái với set này )) 1 đĩa có 1 cánh gà, mỳ Ý, khoai chiên và 1 coca. Với giá đó thì mình thấy chất lượng đồ ăn rất ổn. Khoai chiên giòn, nêm muối vừa phải, ăn không cần tương ớt tương cà cũng ngon lắm. Mỳ thì siêu ngon ;;o;; Cái mình thấy "thường thường" ở set này chắc là cánh gà, vì sốt của nó cứ bị chua quá... Mà mình thì k thích )))
Quán ở trong IPH, view nhìn ra ngoài đường Xuân Thuỷ, trước thì chắc là view đẹp mà đợt này làm đường nên... Trong quán rất sạch sẽ, không ồn ào, bật nhạc cũng hay nữa. Nhân viên thì lịch sự mà có mấy anh trai dễ thương lắm Mình gọi thêm coca thì không rep kiểu lịch sự đâu mà cứ "À ok em luôn, chờ anh 1 tẹo thôi nha" ))) Quá đáng yêu!!!
Ăn xong thì mình qua bên Feeling tea High ngồi, 2 quán ở ngay cạnh nhau luôn Chỗ này thì view cũng hướng ra Xuân Thuỷ, ghế ngồi thoải mái, trà uống cũng ngon. Chắc chắn ngon hơn Feeling tea bình thường duh ))) Giá 1 cốc trà không rẻ, cỡ 35k trở lên, mà cốc thì cũng ít... Mình vào đây chủ yếu là để kiếm chỗ ngồi buôn chuyện thôi, chứ thèm trà sữa thì k nên vào đây uống.
Review hết )) xem tiếp
Thực sự rất thích bánh tráng cuốn thịt heo Hoàng Bèo nhưng chính thức đoạn tuyệt từ đây.
Trưa nay tầm 12h30 nhóm m có 6ng đến qán ở 4xx nguyễn ngọc vũ ăn. Vừa xuống xe thì có 1 em chạy ra bảo còn bàn, anh chị lên tầng 2. Lên thì gặp 1 em khác bảo em ơi xếp cho bọn chị bàn 6ng, em í bảo hết bàn, xong bọn mình thấy có 1 bàn vừa đứng lên thì bọn mình ngồi vào. Gọi đồ mà mãi rất lâu sau mới đưa ra, thậm chí 2 bàn vào sau bọn mình còn ngồi ăn mãi r mà bọn mình vẫn chưa có rau và nc chấm, chỉ có 2 đĩa thịt lên bàn. Kêu trà đá từ đầu buổi thì mãi gần ra về mới mang ra, và thái độ thì cực kỳ cực kỳ cực kỳ khó chịu.
Cả 6ng ngồi ăn trong trạng thái rất bực bội bởi mình đi ăn chứ k phải đi xin. Nhân viên phục vụ cực kỳ thái độ. Đã vậy thịt cũng k ngon như trc, thịt quay thì bì quá cứng, thịt luộc thì ok, nem lụi k chắc, ăn rất bở. Nói chung tưngf rất kết bánh tráng cuốn Hoàng Bèo Phạm Ngọc Thạch nhưng bh thì kbh có lần sau nữa. xem tiếp
<GÓC KHEN DẠO>
Bánh mỳ hương lan - 513 kim mã
Tìm mãi một hàng bánh mỳ đầy đủ pate, giò chả, dưa góp, ruốc.... mà không được. May nhớ ra hàng bánh mỳ Như Lan ở 513 Kim Mã.
Hàng bánh này bạn nào ngày trc hay mua bánh ở căng tin Giảng võ cấp 2 ăn sẽ thấy y hệt nhau. Bánh mỳ Như Lan béo múp, 1 cái bánh cầm trên tay mà ú ụ cả giò chả, pa tê quết lớp rồi dưa góp chua dịu, thêm cả ít ruốc.
Giá: 20k cho một bữa này.
Mình thấy ở đấy bán cả doner keybap nhưng chưa thử. Hàng này bán cả giò chả, mọi ng xếp hàng mua rất đông.
xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
M.n ơi cho em hỏi ăn pizza quanh đoạn hồ Gươm thì ăn chỗ nào ngon??? Em đi cùng gia đình nữa
xem tiếp
GÓC HỎI HAN
các bác cho em hỏi ăn gà xào phô mai ở đâu ngon đc ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Ai biết quán bánh mỳ chảo hoặc bánh mỳ sốt vang nào ở gần đh thương mai hoặc quanh khu đh quốc gia k ạ? Chất lượng đồ ăn ổn chút ạ. Và nếu có thể thì cho mình giá luôn nhé. Thank you for reading xem tiếp
Ace có biết chỗ nào ăn Cút lộn xào me ngon ở Hà Nội không ạ? loanh quanh quận Hai bà trưng với gần Phạm Ngọc Thạch thì càng tốt.
Nhân tiện thì em nói không với Dũng Béo ngõ tự do nhé ạ
Cám ơn mọi người xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Hồi lớp 12 mình có xem trên tv khen gợi một quán bún thang rất ngon ở Hà Nội đấy là quán bún thang Bà Đức xong cũng háo hức chờ đến khi lên HN nhất định sẽ phải thử cho bằng được. Xong cứ nuôi hi vọng đặt trọn niềm tin vào. Đến khi đi học trên HN thì năm nhất k đi được đến gần đây mới đi được thì có rủ một người bạn đi chung nhưng khi hai bát bún thang được bê ra thì quá thất vọng , cảm thấy đúng là thực tế khác xa so với quảng cáo . Nhưng lúc đó cũng cố gắng tạm chấp nhận nghĩ có thể ăn sẽ ngon nhưng đến khi ăn lại càng thất vọng, không có mùi vị gì hết ăn nhạt như nước lã . Hình thức hình k đẹp nhìn sợi trứng cắt mỏng đến không thể mỏng hơn được nữa:~ cảm giác lúc đó của mình thật là tiếc. Ăn một bán bún mà không cảm nhận được mùi vị gì hết . Nước dùng cũng không có mùi vị gì cả.Cảm thấy tất cả mọi thứ vô vị . Dù lúc đến đó có gặp một chị vừa bước xuống chị ấy bảo là không ngon nhưng mình vẫn cố leo lên quán để ăn . Vậy mà người dân ở đó ai cũng khen bún thang bà đức.
Bún thang Bà Đức, 48 Cầu Gỗ, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm xem tiếp
( góc hỏi han) mọi người ơi cho em hỏi em có ý định đi ăn buffet dimsum nhưng không biết có chỗ nào giá vừa phải và ngon không ạ, ai biết cho em xin ít review ạ em cảm ơn xem tiếp
[Góc Khen ]
Gà tần An Dương đây
Tranh thủ tiện qua ăn thử, mì gà tần 25k, gà tần 20k
Đây là thêm trứng lộn
Anh chủ khá hiền, rất chu đáo
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Các anh chị cho em hỏi địa chỉ của các quán ăn ngon xung quanh đại học Hà Nội và ngõ Ao Sen được không ạ? Em cảm ơn ạ!
P/s: Hôm trước em có đến Ao Sen, cứ nghĩ nhỏ nhỏ, ai ngờ là cái ngõ to bự luôn, thế là thất bại quay về vì chẳng biết quán nào ngon, quán nào dở cả xem tiếp
( góc tâm sự nhọ nhem ) :(( ... Các cậu ạ quán nướng Jlegu chắc chả ai lạ lẫm j nữa . Vừa ngon vừa rẻ . Kimchi free ăn thoải mái nhân viên thân thiện ... Tháng nào m cũng tới khoảng 2 3 lần ... Ấy thế mà hôm qua mình tới ăn vào lúc 8h30 đặt bàn rồi nhưng thấy trong nhà còn nhiều bàn trống nên k nói j vậy là họ xếp ra ngoài sân ngồi thì cũng ngồi luôn. Ôi vậy mà ngoài sân mãi mới thấy 1 bạn nhân viên đang dọn đồ cách 1 bàn,ny mình mới gọi với sang : bạn ơi cho mình gọi đồ với (x3 lần gọi) bạn ý ko care. Ok m nghĩ bạn ý đnag tập trung chuyện khác k nghe thấy . Sau ny m phải chạy ra quầy gọi trực tiếp luôn. Ok nhưng mà đây chuyện đã tớiii... 1 bạn nữ dọn bàn kê ghếp kéo xệch xệch "ùm ùm" kiểu như dỗi ai ýyyyy . Dọn bát bàn bên cạnh cũng độp độp. Lau bàn thì vớ đc j ném đấy( kiểu m thấy bạn ý vớ đc cục cồn ném vào bàn.. Nó rơi ra lại cầm ném tiếp) diễn tả như nào nhờ .. Giống giận cá chém thớt ý .. Uhuhuu khách ngồi ngay đấy mà thái độ thế nào ý . Rồi thì mặt rất thái độ kiểu giận dỗi ..Ơhh?? . M đã cảm thấy khác mọi hôm rồi vì xuất hiện cô bạn này . Đến lúc họ mang vỉ nướng ra ..Ôhhh cái vỉ nó ko như mọi hôm nó bị trượt khớp trông có vẻ dễ trôi lắm. Vậy là bọn mình nhờ bạn nhân viên nữ kia chỉnh hộ xem đc ko. Ok bạn ý ra xoay xoay ko đc bạn ý giơ lên độp 1 phát xuống day day rồi quay đi luôn với 1 câu nói : chỉ đc thế thôi b ạ ... Rất lạnh lùng và nhanh nhẹn cộng thêm cái mặt đáng quýyy ... Aaaagrrr ... Chốt lại là tâm sự như thế đos có ai hôm qua đi ăn ở Jlegu cũng thấy vậy ko lên tiếng đi ... Hãy nói là m ko cô đơn huhuuu .. Quán ngon của m ko thể bỏ .. Chắc nhịn ăn 2 3 tháng mong quay lại ko gặp nv như vậy nưxa
P/s : có bạn nào cũng nghiện lẩu Hồng Koong bên Aeon mall giống m koooo ??? .. cũng rẻ mà nước lẩu max ngonnnn.. chưa thấy ở đâu vừa miện m đến vậy chua chua cay cay mà nhúng đồ các kiểu nước cuối vẫn thấy thơm ngon đến giọt cuối cùng. m và cả ny m và bạn m đều cảm thấy vậy ý chứ nên m nghĩ ko phải do m tưởng tượng .M cũng ăn qua vài quán lẩu như kichi kichi ,hotpot, foodcenter... nước của họ cũng ngon nhưng chỉ nhúng vài qua lượt thịt là thấy ngán khó ăn vì bị mặn hơn, mất vị thanh, chua cay..blah blah, . ấy vậy mà hôm chủ nhật và cả thứ 2 vừa rồi m qua Aeon mà họ đóng quầy ko bán hàng @@. có ai gần nhà đó cho m xin ít thông tin quán đã mở chưa đc ko ạ. nhà m ko hề gần đấy nhưng nghiện lẩu bên đó ý huhuuu... xem tiếp
[ góc... ]
Hnay buồn quá bị điều sang phòng mới chán như con gián nên là lại ngồi viết review than thở sự đời
Mình cuồng phomai, nên là mấy món dính dáng đến phomai ví dụ như gà này chẳng hạn, mình rất mê. Mình biết nhiều bạn cuồng phomai như mình lắm )
Hôm qua vừa đi ăn xong, Dakgalbi 2A nguyễn khag nè. Nửa suất gà rút xương phomai 155k, 30k thêm tokk, 50k kimbab, 20/lon coca, đồ ăn kèm free. Tổng thiệt hại 2 ng ăn 275k. 2 đứa ăn cố, vì ăn nửa hành trình đã ngấy r. Hơi ít phomai, gà mềm k bở, tokk ngon, mỗi tội hơi mặn, kimbab ăn ổn, đồ ăn kèm ok. Nói chung là sau khi ăn ở cơ sở này mình thấy bình thường, mình thích cơ sở Trần Đại Nghĩa hơn, cơ sở đấy siêu siêu ngon ý. Bạn nào khu đấy có thể xách đít đi ăn, ngon lắm.
Tiện đây nhờ vả xem có ai có gợi ý gì cho bữa tối 2ng k, thể loại gì cũng quất. Cám ơn cả nhà
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cuối tháng thèm ăn nướng,các bạn review cho mình quán nướng nào ngon nhé. Kiểu buffet nướng ấy ạ. Giá khoảng 200-400k là okay. Địa điểm nào cũng được. Mình thích nướng kiểu Hàn Quốc ấy ạ,nhưng ăn ở King,KPub chưa thấy đặc sắc lắm. Đang cân nhắc Seoul.garden và Yukksam nữa ạ. xem tiếp
Các bác ơi em đang tìm Combo Thái Lan tháng 7 này , bác nào có combo ngon bổ rẻ inbox e vớii xem tiếp
[Góc review vì không khen cũng không chê ]
Bánh mì pate của Bánh mì Phúc số 9 Yết Kiêu.
Bánh được cho khá nhiều pate, 1 ít jambong, 1 ít chả, rau mùi, không có dưa chuột, không dưa góp, đồ ở dưới bị rau mùi che hết mất rồi nhưng mà khá là đầy đặn. Mình ăn bánh sau gần 2 tiếng mua về nên khá nguội nhưng mà lúc chị mình mang về cho thì cũng nguội chứ không nóng. Nói chung là bánh ở đây bình thường không có gì đặc biệt, jambong, chả ăn không ngon, kiểu không có mùi vị gì ấy, cắn miếng bánh chỉ cảm nhận được vị pate và thấy dai dai của jambong chứ không có vị nổi bật. Chị mình thích ăn pate ở đây nên tiện thể mua pate thì mua bánh mì cho mình ăn thử 1 lần thôi chứ sẽ không mua lần 2 ở đây nữa. Bánh mì bít tết 80k ăn cũng chán (chị mình ăn về bảo thế), trên mạng cũng có nhiều review kém về bánh mì bít tết nhà này rồi. Cả nhà này được mỗi pate ngon nhất, về hâm nóng ăn bánh mì với rau của mình còn ngon hơn, 80k/kg nhưng không đựng trong hộp mà mua mang về bị đựng trong túi nilon
xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Trưa nay mình mua 2 cốc trà sữa socola không đá, 70% đường vì sợ vị này hay bị ngọt, topping thạch plan trứng ở Bùmba. Bùmba mới chuyển từ Xuân Thuỷ về Hồ Tùng Mậu. Kiểu đang sale 30% mà vắng khách là mình đã quan ngại rồi nhưng kiểu nghĩ trời nắng giữa trưa chắc ko ai muốn xếp hàng nên thôi mua uống thử. Thế mà trời ơi nó ngọt lắm và cốc của em mình ko giảm đường thì nó ngọt kinh dị. Mà cái ngọt kiểu gắt ấy. Nhưng vấn đề chính là mình gọi topping plan trứng thì về uống lại là trân châu, em mình có topping hạt cà phê và plan trứng thì lại là mấy hạt thạch như ở trong mấy loại chè xuka cơ. Đã thế còn ko có nhãn gì trên cốc nên ko biết cốc nào của đứa nào. Haizzzz 1 lần và ko bao giờ quay lại! xem tiếp
mình tình cờ ăn chè ở 49 A ngô quyền: chè sầu và chè sâm dứa pho mai . ăn rất ngon luôn, chè sầu thì sầu nhiều ăn quên sầu luôn ) mình còn mua cả bánh ruốc gà ở đây ăn mê luôn ngon quá nên mình ăn hết lười chụp ) các bạn nên thử 1 lần NGON ! xem tiếp
Còn nhiều món ngon trong bãi sông hồng lắm hôm nào anh em quẩy hết điii \mm/
xem tiếp
[Góc hỏi han] Hội mình t hỏi chè sầu kiểu đà nẵng thì ở đâu ngon ạ? Khu vực nào cũng được chỉ ưu tiên mỗi ngon thôi. Cảm ơn trước. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người ơi cho em hỏi có quán chè Khúc Bạch nào ngon ạ
quán ở đâu trên địa bàn Hà Nội cũng được ạ )
em cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Có bạn nào biết chỗ ăn chè sầu riêng ngon quanh khu Minh Khai - Mai động không ạ
Đang thèm quá xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Chẳng nhớ là quán ở bn Trương Định, ngay cạnh lẩu gật gù, quán hơi bé nhưng miến trộn ở đây ngon vs nhiều vô đối, theo khẩu vị của mình thì thấy ngon hơn Ngan 42 chỗ Trần Nhân Tông. Ở đây free trà đá hoặc nc lọc đá, miến, bún, phở trộn only 25k xem tiếp
(Góc hỏi han)
Mọi người cho mình hỏi những địa chỉ ăn cơm gà ngon với ạ xem tiếp
Góc khen ngợiii
Hôm nay mình ăn bún ốc và bún riêu cua ở ngay bên cạnh ngách 98/72 tôn thất tùng, cực kì ngon và đầy đănj so với giá 15k nhé. Ốc, đậu, chuối nước dungg hơi chua chua ngon ngon, nhiều bún, và mình thâyd ăn cực ổn
Ngoài vấn đề trong ngõ khó để xe thì m thấy ăn khá ổn
Quán bán đến 12h nhé xem tiếp