Giữa tháng 9 mình dự định tổ chức cho nhóm nhân viên đi du lịch tại Mũi Né, hơn 10 người, dự định là thuê 6 phòng. Mình cần có khách sạn or resort giá rẻ, bao gồm ăn sáng, có hồ bơi và bãi biển or gần bãi biển cũng được.
Vậy 500 ace cho xin review ks/resort nào ok, với cả địa điểm ăn uống ngon rẻ phù hợp cho nhóm hơn 10 người như vậy.
Mình cảm ơn nhiều!
xem tiếp
Chung quy hsan tươi và có thịt nên thầy u em thích em vẫn sẽ quay lại lần nữa xem tiếp
GÓC CỰC KHEN
Hôm nay làm đúng quả nửa vòng HN để ăn
- Ohayo 35b Điện Biên Phủ: phải nói là đi bao nhiêu lần thì ko có lần nào là thất vọng luôn. Đúg chuẩn quán thanh mát nhẹ dịu. Chè thảo mộc ăn vị ngọt thanh, thơm mùi thảo mộc, rất ngon luôn ấy. Sữa chua thạch nếp thì cũg giống như các chỗ khác. Giá 25-30k/bát
- FoodStory TimeCity: pad thái ở đây ngon lắm các b ạ, lần đầu ăn lúc nguội thấy ko vừa miệng cho lắm, sau đó mình có ăn lại lúc nóng và có vắt thêm chanh thì thấy ngon best, lần nào cũg như lần nào, vị chua chua ngọt ngọt kb tả ntn ))) bạn mình ăn xong bảo hsau dẫn chồng đi cho ăn thử )). Giá 55k/đĩa
- Fastfood911 trường c3 Kim Liên: cá nhân mình thấy quán này ngon và trông sạch sẽ hơn quán chú Long, mình đã thử 3 quán quanh trường thì thấy quán này ok nhất, và chs bị nghiện cái mì đen kia của quán mặc dù biết vị nó ko chuẩn ))). Giá 25-50k xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Thấy anh chị em cũng có nhắc đến quán này nhiều mà hôm nay mới có dịp thử và thực sự là đáng để thử. Em vốn không hay ăn lẩu ếch mà hôm nay ăn sắp cạn cả nước. ))
Ưu điểm nhất là ếch ngọt thịt mà săn chắc, ếch đã xào qua nó săn bì lại chứ ko lùng bùng như nhiều chỗ khác mình là kiểu vậy mình không đụng đũa luôn. Măng không bị chua m. Nước dùng vừa miệng. Giá hạt dẻ: mình gọi nồi 250k/2 người ăn no phè thừa hẳn một gói mì. ))
Nhược điểm là rau hơi thiếu phong phú - có mỗi rau muống. Ngô chiên không ngon lắm. Dưa chuột bổ sẵn hơi bị ỉu- mình không ăn.
Nhưng túm cái váy lại là đáng để ănnnnnn. Và đương nhiên là quay lại rồi. xem tiếp

Anh chị có thể chỉ em vài quán cafe sách yên tĩnh không gian mộc mạc ở HN được không ạ xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Sủi cảo đệ nhất Đông Bắc. 102 Huỳnh Thúc Kháng, đoạn gần đến Nguyễn Chí Thanh ý.
Trước đọc thấy có bạn review quán này ngon mà lại rẻ nên hnay mình cũng đến ăn thử. Mình gọi sủi cảo thịt hẹ, sủi cảo thịt rau cần, bò cay thơm và nộm tai lợn.
- Không gian: Mặc dù ngồi vỉa hè nhưng vì vỉa hè rất rộng nên để xe thoải mái, không gian cũng thoải mái ko bị khói bụi, có quạt và khá sạch sẽ nữa.
- Về phục vụ, có nhiều bạn nói phục vụ ở đây thái độ rất kém, nhưng cá nhân mình thấy cũng bình thường, không khác gì các quán khác, nhưng tất nhiên ko thể niềm nở bằng các quán sang chảnh r. Nói chung là nhân viên khá ổn.
- Về đồ ăn, nói thật mình thấy mỗi bò cay thơm là ổn. Sủi cảo m gọi 2 loại mà m ăn hết nửa đĩa cũng ko phân biệt đc cái nào là hẹ cái nào là rau cần (mdù m rất thích rau cần và rất rất ghét hẹ) vị y chang nhau, vỏ thì dày, và hấp chưa chín nữa, có những cái vỏ cứng như còn sống nguyên ý, nói chung là ko có j ngon cả, kém cả sủi cảo ở các hàng mì vằn thắn bình thường nhất. Nộm tai lợn dưa chuột, đồ y như tên, trong đĩa có mỗi dưa chuột (thái chỉ bị nát) và tai lợn (thái dầy cộp), cộng thêm vài cọng rau mùi. Khái niệm về nộm của mình bị đảo điên hết cả luôn các bạn ạ. Dưa chuột thái bị nát nên ra nhiều nước lắm, đĩa nộm nhạt như chan nước lọc.
Tuy nhiên, bò cay thơm lại ngon, chưa đến mức xuất sắc nhưng nói chung là khá ngon. Bò chiên ko bị dai ko bị cứng, vị tẩm ướp ngon và lạ, xào với nhiều hành nhưng hành ko có mùi hăng và cũng ko quá cay nhưng lại có cảm giác tê tê ở lưỡi, đúng như tên gọi. Mãi đến giờ m mới nhớ ra, vị nó hơi giống bim bim poca đời đầu ý. Có thể là do khẩu vị khác biệt, bạn m lại ko thích bò cay thơm mà thích nộm tai lợn.
Điểm cộng nữa là trà đá rất rẻ, 20k 1 bình to tổ bố luôn, gấp đôi chỗ khác ý. Mình là đứa uống siêu nhiều nc khi ăn, nhưng cuối cùng vẫn còn thừa nửa bình.
Rổ giá các món trên là 235k/2người
Chấm điểm: 6/10 thui.
Có quay lại không: chắc là CÓ, vì bò cay thơm rất ngon, giá cả rẻ, với cả nghe nói mì ở đây ngon mà m chưa thử nữa.
Ảnh chụp lúc đang ăn dở. xem tiếp
cả nhà cho em hỏi cuối tuần này e đi Quảng Bình mà Sông Chày, Hang tối với Suối Mooc có đi được ko ạ?
xem tiếp
Moola Coffee: 4 ngõ 32 Đặng Văn Ngữ hoặc đi vào ngõ 46C Phạm Ngọc Thạch. xem tiếp
Lẩu Xe Lu 101 Ngọc Khánh - Buffet 99k
Điểm cộng : Bày biện khá đẹp mắt. Vị lẩu khá ngon. Hết
Điểm trừ :
Quán wc hỏng rất vui cho những nhóm nào uống bia xong ra đường giải quyết
Đồ ăn kèm khá là đắt vs đĩa rau bé hoặc nấm bé 30k. Giá sàn 2 người gọi thêm ít nhất 30k/ 1 món gọi thêm nhiều thì lên đến 90k/1
Bò ít ít hơn nhiều so vs lẩu Phan tú chef hay Lẩu Sasinin ở cách đó ko xa.
Miếng bò thì mỡ 80% như trong ảnh. Ăn đến đĩa 3 là ngấy đến tận họng
Lúc mình vào thì ít khách nhưng phục vụ khá chậm.
Nếu so vs mức giá vs thức ăn như này thì mình sẽ ko vào đến lần thứ 2 xem tiếp
(Góc hỏi han)
Trư Chủ nhật tuần này( ngày mai) nhóm bạn e khoảng 10 người định đi thăm đứa bạn ở bên HVKTQS.
Vài năm nay e k đi sang bên đó ăn uống gì.
Cho e hỏi các bác là có quán nào ngon mà giá cả phải chăng ở khu này k ạ?
Em xem mấy chỗ thấy được có Nhất Nướng vs Lẩu công trường(60k/ suất) mà dạo này bị chê quá k bt ntn =]] xem tiếp
hóng giá rẻ
Pizza hut trong 2 ngày 28-29 đang khuyến mại pizza vị mới 29k cho size mini, bạn nào là tín đồ pizza nên ăn thử nhé
Tớ mua mang về 1c mà bánh dày, khá thơm, tương ớt cho nhiều mỗi tội bánh hơi bộp bộp thôi (chỗ này tớ ko biết tả).
Nói chung với 29k thì tớ nghĩ các bạn nên thử xem tiếp
[Góc Khen]
Hôm nay sinh nhật nên mình có đặt bàn bên One Piece Thái Hà lúc 11h. 3 người ăn buffet lẩu nướng.
- Về đồ ăn:
Nướng: đồ cũng khá tươi, có cả hàu và bạch tuộc. Trong các loại thịt thì có 3 chỉ hơi nhiều mỡ, còn lại ok. Tẩm ướp hơi cay so với mình, bạn nào thích ăn cay chắc hợp. Nước chấm có 3 loại, nhưng mình chỉ chấm muối tiêu chanh vì thích. Kèm với đồ nướng có cả đồ ăn vặt như khoai chiên, bánh bao, 2 loại salat. Cá nhân mình thấy loại trộn xà lách ngon hơn loại trộn bắp cải.
Lẩu: nước chua cay, bạn mình ăn khen nước ngon nhưng mình thấy hơi ngọt. Đồ nhúng lẩu không ngon bằng đồ nướng nhưng ăn vẫn khá được. Ngoài thịt thà rau cỏ thì có thêm các loại viên chiên nữa.
- Về phục vụ: nhân viên quán này ngoan, thân thiện. Bạn đứng nướng bàn mình hôm nay xinh và rất để ý khách. Đang nướng thịt mà thấy con em mình bảo muốn ăn kim chi nướng là cũng để ý đứng nướng xong gắp đúng vào bát cho nó luôn. Lúc ăn lẩu mình no quá nên bảo thôi không lên đồ nữa. Có bạn nhận order nghe nhân viên bàn báo lại thế nhưng vẫn ra bàn mình hỏi lần nữa để xác nhận xem có muốn ăn gì thêm nữa không. Sau khi ăn xong thì có anh quản lý ra xin ý kiến của khách để quán cải thiện thêm trong tương lai. Nói chung là chim ưng thái độ phục vụ.
Về giá cả: cơ bản thì với giá 189k/lẩu nướng mình thấy khá hợp lý nên chắc chắn sẽ quay lại ăn. Nhưng lần sau mình sẽ chỉ ăn lẩu hoặc nướng thôi, ăn cả 2 no lồi rốn.
P/s: mình lên page xem thì riêng lẩu hoặc nướng là 159k mn ạ xem tiếp
( góc buồn rầu)
Mình mua trà sữa ở bobapop lạc trung. Nhưng sau khi uống sau cốc trà sữa thì mình thất vọng ghê. 1 nửa là đá :((
Hic. xem tiếp
[ góc hỏi han- than thở]
Lướt bài trong hội 30p rồi mà sao vẫn chưa tìm được món gì ngon ở khu vực đống đa vậy nhỉ.
Ai giúp e được ko ạ
Có ai hiểu nỗi khổ đói thật sự đói nhưng vẫn chưa biết ăn gì không ạ xem tiếp
[ Góc khen]].
Hqua mấy đứa đi chơi đói quá mới lang thang tìm chỗ ăn. Quán nhỏ xinh xinh. Mà sạch sẽ lắm. View cũng ổn. 2 đứa ăn 2 bát miến ngan mà cô cho đầy ự bát. Miến ngon thịt ngan thì k bị mùi. Gia vị các thứ đủ vị. Lần đầu thấy ăn dọc đường mà ưng thế. Ny mình cứ khen. 25k 1 bát thôi. Có gì mn qua ủng hộ cô nhé.
C:654 lạc long quân.. xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Các bạn ơi cho mình hỏi ở đoạn gần cầu Long Biên, quận Hoàn Kiếm, có quán ăn, quán ăn vặt nào ngon vào buổi tối, giá cả ok chỉ giúp mình được k ạ. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Bữa nay thèm bún đậu quá mà quán quen không mở bán nữa nhờ anh chị em tư vấn cho địa chỉ ăn bún đậu ngon và đảm bảo nhá bình thường mình hay ăn ở số 8 Hồ tùng mậu , tìm quán nào địa chỉ gần đó xem tiếp
[Góc hỏi han]
Ở trong hoặc gần khu vực Hà Đông có chỗ nào bán bánh mì phô mai không mọi người recommend cho e với :<
Em cảm ơn xem tiếp
Anh mình có dự định đi du lịch nha trang. Nhưng đi tự túc mua vé máy bay rồi. Mọi người cho mình ít kinh nghiệm về lịch trình với chỗ ăn uống ngủ nghỉ đc không ạ.chi phí cho 4 ngày 3 đêm nữa ạ. Chứ mình không biết nhiều về nha trang. Cảm ơn mọi người ạ. xem tiếp

Chào mọi người, mình muốn đi một chuyến du lịch vào giữa tháng 10 mà băn khoăn 4 địa điểm này. Mình đi được 4 ngày 3 đêm nên chọn giữa Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Yên hay Phú Quốc. Xin cảm ơn mọi người ạ! xem tiếp

ACE bạn dì ơi,tháng 10 e định đi du lịch,cả nhà cho em xin ý kiến đi đâu là hợp lý nhất ạ,ví dụ như :Quy Nhơn,Đà Lạt hay Nha Trang...
E xin cảm ơn ^^ xem tiếp
Hi mọi người, mọi người cho em hỏi làm thế nào để đi từ sân bay Bangkok ( Suvarnabhumi) đến Pattaya ạ ?
xem tiếp
(Review kiểu có tâm rất nhiều)
Đợt này Dimsum 2k5/ chiếc hót hòn họt nên e vượt nghìn trùng qua chục con phố thì cũng tới nơi , e xin được phép nói vài điều về quán :
*Địa chỉ : rõ ràng quán to đùng luôn tên là Bánh Ngon Ngon 368 Bạch Mai , tuy nhiên quán đang trong quá trình xây dở nên phải bán trong hầm hơi bé và chật .
*Nhân viên : Thân thiện , nhiệt tình không chê nhiều.
** Đồ ăn : E mua 30 bánh rán Gyoza và 10 bánh pelmeni Nga , giá ở ảnh . Có lẽ do mới và được truyền thông tốt nên rất rất đông , phải chờ khá lâu mới đặt bánh và lại tiếp tục chờ xếp hàng mới lấy được bánh . Bánh lúc lấy cũng ấm ấm tuy nhiên bánh Gyoza rán ăn không được ngon vì vỏ quá dầy, khô, cứng nhạt nhẽo nữa mặc dù có nước chấm nhưng cũng không đủ để e quay lại lần 2 , bánh pelmeni thì là loại hấp nên mềm nhưng vẫn là kiểu vỏ bánh dày quá thành ra bánh hơi chán nước chấm sa tế xì dầu cũng Ok .
Chấm 4/10 nhưng cộng nhân viên là thành 5/10 ) bác nào tò mò đi ăn thì tránh mua nhiều cái Gyoza rán là được ạ cửa hàng đang có KM mua 15 tặng 5 , mua 20 tặng 10 ạ xem tiếp

Bingsu ơ Island ở ngay BigC Thăng Long ăn chán vô cùng chán, ngọt lử và khô khốc, 1 lần và mãi mãi không bao giờ quay lại. Đá bào ăn tưởng nhai đá chứ không mịn màng gì.
Cho 1 luônggggg
Mọi người có thể ăn Bingsu ở M Cafe 45 Đỗ quang, rất ngon, anh chủ người Hàn còn đáng yêu nữa, quán trong khu toàn người Hàn ở nên hình như có vẻ k được biết nhiều lắm, lần nào đi qua cũng vắng )) nhưng ăn rất ngon, lại có background deep dêp selfie rất okie nữa ^^ giá thì ngang Island nhưng chất lượng x10 xem tiếp
[ GÓC CHÊ ] {CHÊ THẬM TỆ}
nem lụi nướng
- Nem Nướng: mình k biết có nên gọi cái này là nem nướng k nữa? Vì sự thật là nó chỉ là 1 lớp thịt rất mỏng quấn quanh 1 cây sả.
Mặc dù là lúc mình gọi mới có người nướng nhưng đến lúc ăn còn không cảm thấy cả vị thơm cháy của đồ nướng.
Tẩm ướp: nhạt vô cùng, cảm giác nhai mà chỉ thấy vỏ nem dai.
- Nước chấm: ít, nhạt, k cả cảm nhận rõ được vị gì.
- Rau: khô héo
- Giá: 30k/ suất
Mình k phải là 1 người quá khắt khe về vấn đề ăn uống, thậm trí còn rất dễ luôn mà đến khi ăn ở đây mình cảm thấy vô cùng khó chịu và cảm giác như vừa ném tiền đi đâu đó vậy. xem tiếp
Xao chìn các thần lợn )
Mình cũng chỉ là một thần lợn ăn mãi k đc xuất chuồng ở Tân Mai. Sau một vài năm ở đây,mình xin phép gửi tới các bạn một số địa chỉ mà theo mình(nhấn mạnh là theo mình) khá hợp lí ở khu vực này nhé:
cua.... quán này có khá lâu rồi,chủ quán là người Huế chính gốc. Ngày xưa mình có cơ hội đc thử 1 lần món này ở Huế nên về HN ăn thử quán này là quán thứ 4,5 gì đó thấy quá ok nên k đi đâu nữa mà đóng hội ở đây luôn rồi ) đặc biệt dành cho bạn nào thích ăn gân bò hầm,có luôn gân nhé. Rau sống thì nhiều vô biên nhưng bị thiếu mất muống chẻ và rau hoa chuối. 30k/bát
2: bánh xèo,bánh bột lọc ở đối diện chùa Tương Mai chếch về Nguyễn An Ninh có một lối nhỏ đi vào khoảng 10m (xin lỗi mình k nhớ địa chỉ). Quán này chị chủ là người Quảng Nam chính gốc,lập gđ ngoài này. Bánh đúng vị luôn nhé,vỏ bánh giòn và mỏng,nhân bánh có hôm thì giá đỗ thịt bò có hôm thì tôm giá đỗ. 12k/bánh xèo. Ngoài ra có bánh bột lọc 5k/cái. Cả 2 mình ăn đều thấy rất ngon. Điểm trừ duy nhất là hơi chật chội tuy nhiên đồ ăn ngon nên chắc đối với thần lợn thì k vấn đề đâu )
3: quán lẩu 121 Tân Mai 185k/nồi. Nước lẩu rất ngon. Có khá nhiều loại lẩu để lựa chọn,mình đã thứ 3 loại. Mình đi 2 người nhưng k gọi đc gì thêm ngoài lẩu vì quá no ) vì thế 185k có thể ăn 3 người. Quán này ngay sát mặt đường và chỗ ngồi thoáng mát vì vỉa hè rộng. Bàn không phải bàn nhựa nên nhìn rất sạch sẽ.
4: quán ốc bà béo ở đối diện thế giới di động tam trinh (có một dãy ốc nhưng quán này tên là Bà Béo nhé). Ở đây có rấttttt nhiều thứ ăn từ cháo cho đến nem tai cuốn. Mình chưa thử đc hết menu ở đây vì mình chỉ thích ăn nem cuốn vs ngao,ốc thôi. Giá thành thì ngang tầm so với mặt bằng chung. Nhưng nem cuốn ngon. Các bạn thử rồi review lại các món khác cho mình vs )
5: quán này phù hợp với cơm văn phòng và gia đình vì đối với mình-đã đi làm vp thì đó là the best. Quán cơm hến ở Đại La ( mình xin phép lại quên địa chỉ rồi huhuu chỉ nhớ ăn và quên tất thảy). Gọi là cơm hến nhưng nó là cơm nấu bình thường nà,có thể gọi theo suất hoặc theo món kiểu cả gia đình đi. Rất ngonnnn,k có món nào k ngon đâu. Không chê một cái gì tuy nhiên giá thành k dành cho sinh viên lắm nhé. Ảnh mình chụp là 3 người ăn hết 140k
6: quán bún ốc bà Ngọc Béo ở Đại La (đối diện cổng chợ Đồng Tâm,cổng sát với ngã tư Đại La và Trần Đại Nghĩa nhất) chỉ mở buổi sáng. 20k/bát. Đầy đủ rau sống các loại. Nước dùng chua đủ vị nói chung là mình chả diễn đạt đc ý hic.
À còn hôm trước bên hội giảm giá có nói về địa điểm nướng lẩu holla ngay dưới chung cư Nam Đô. Mình ăn thử từ hồi khai trương,hồi đó chưa có buffee mà kiểu ăn theo set nên kết luận bởi 2 từ: đắt và chán. Mấy món salad đẹp mắt cực kì nhưng không ngon tí nào ví dụ như món salad Nga gì đó hic. Còn bây giờ mình chưa quay lại lần nào nên k biết như nào nữa. Tuy nhiên nếu đội bếp của nhà hàng chưa thay đổi thì chắc hương vị cũng vậy thôi,nhỉ?
Tạm thời bây giờ chưa nhớ thêm nổi,ai có địa điểm nào thì share cho thần lợn nài vỗ béo với nhaaa thanhkiuu
Mình k khéo chụp ản và cũng rất ít chụp nên mn thông cảm nha
Ảnh cũng tùm lum kb sắp xếp như nào nữa @@ xem tiếp
Nói chung chung là vậy chứ viết rõ ra thì dài lắm, đã quay lại Quán 20 và Dingdoong, Lẩu Gia và Phá Lấu thì có thể, 19 thì chắc k đâu vì mình thích nc lẩu ngon cơ ;__; còn ai thiếu hơi thịt mà nc lẩu lại dễ tính thì nên đến đây vì nh thịt lắm ) xem tiếp
REVIEW 10+ HÀNG BÁNH XÈO Ở HN (Part 1)

Là một con nghiện bánh xèo cực nặng, t có thể ăn bánh xèo mỗi ngày mà ko chán ) Thế... xem tiếp
Sẽ quay lại ăn dimsum, hình như còn 2-3 loại chưa thử. Hôm nào rủ anh em quay lại chưa ăn 1m chắc chết ))
Chúc cả nhà vui vẻ xem tiếp
[ góc Review ]
Lại là em đây ạ
Hôm nay em xin góp cho hội mình địa chỉ ăn vặt ruột của em ạ
Số 1 quán thánh - Béo food & juice , đúng như tên gọi của quán chuyên đồ ăn vặt và đồ uống cho giới trẻ
Ở đây nổi tiếng với món bánh mỳ nướng muối ớt ( các vị : gà sa-tế phô mai , xúc xích phô mai , gà sate , xúc xích , phô mai ) đều tầm khoảng 12-22k/suất.
Em thích nhất quán này với nem chua rán ạ ( 1 đĩa 48k ) đầy ú ù ụ , miếng nem to và quán có nước chấm chấm nem chua riêng .
Dưới ảnh là : 1 đĩa nem chua ( 48k ) + 4 phô mai que ( 28k ) + trà thái ( 20k ) = 96k -> 1 mình em thuộc dạng ăn cũng khoẻ mà k ăn hết nổi luôn
Ngoài ra quán cũng bán các đồ ăn vặt khác như chân gà , khoai tây , tokbokki ( cái này e chưa thử )
Cũng có những cái hạn chế như :
- không gian quán khá bé nên thường ngồi ngoài đường hơn là trong nhà
- chỉ có 2 nhân viên ( mỗi ca ) nên làm đồ khá chậm . Bù lại thái độ nhân viên rất nhiệt tình

xem tiếp
[GÓC KHEN]

Là 1 con nghiện các thể loại bánh nên cứ bánh gì hot là em hốt về ăn hết
Em order của chị Giang Thái ở Nghĩa Tân ( em để link fb cuối bài) , em ăn quen của chị này từ đợt ăn thử bánh thấy ưng nên mê chị ấy luôn
Lúc em nhận , bánh vẫn còn nóng, thơm nức luôn.Mà nhớ đóng hộp lúc còn nóng nên thấy chảy mồ hôi thế mà vỏ bánh vẫn giòn rụm . Bánh tart trứng ở đây làm rất ngon, nướng rất khéo, lớp vỏ rất mịn, dày vừa và giòn, cắn vào là như tan trên đầu lưỡi, kết hợp với nhân bên trong rất mềm mịn, thơm ngọt có béo mà ăn không hề ngán, ăn vào thấy vị sữa và trứng hòa quyện vào nhau rất tinh tế. Đã ăn chỉ thấy no chứ k chán được .1 mình em chén hết 4 chiếc luôn.
Em chỉ có 1 điều là em thích nướng hơi cháy thêm 1 chút thì ngon gấp trăm lần ấy chứ
Nói chung đáng thử lắm ạ
Có 2 hộp lớn nhỏ : 45k/1 hộp 4c và 65k/1 hộp 6c
fref=ts xem tiếp




(Góc tạm đc)
Hôm qua vì tiếc cái mã 100k của delivery now nên mới có bữa này. Chi tiết giá cả như hình tớ up, nếu ko đc giảm giá thì cg đắt đấy ợ. Vì bình thường chân gà sả ớt thấy các shop hay bán tầm 8-10k/ chân.
Chân gà quái thú tẩm ướp khá ok, hơi cay và hơi mặn.
Chân gà sả ớt thì đc điểm cộng là phần da giòn, nhưng điểm trừ là chưa ngấm mấy nên nhạt, với nước trộn cg ko đc ngon bằng chỗ khác mình từng ăn.
Khoai tây lắc thì ko ý kiến vì mình để bị nguội ăn có vài miếng.
Chốt lại chỗ này ăn chân gà quái thú thôi, ăn sả ớt ko ổn lắm. xem tiếp
Tổng thiệt hại hết mỗi ng 160k, no căng mà ăn đủ món vì gọi theo combo
Địa chỉ : Lẩu hoa quả - 38 Hàng Bún
P/s: đi toàn với hội tô ma hốc nên chả chụp choẹt được gì=)) xem tiếp
( Góc cực chê )
Thứ 4 vừa rồi mình đi qua cửa hàng king bread và thấy có biển tặng 1 thứ 4 hàng tuần . Vì là lần đầu mua nên mình cứ nghĩ là tặng bánh . Vào hỏi mới được biết là mua 1 bánh tặng 1 nước . Mình có chọn 1 bánh mì king bread và được nhân viên giới thiệu là bánh mì thập cẩm . Nước thì mình chọn soda chanh
+ điểm cộng : nhân viên nhiệt tình lễ phép , quán sạch sẽ
+ điểm trừ : mình mang về nhà chưa tới 5 phút mà bánh dai ngoách. Nhân nguội ngắt và độn toàn rau . Bánh thập cẩm có 2 lát chả 2 lát giò mỏng dính và 1 tí xá xíu . Và giá k hề rẻ 39k . Mình thấy đồ ăn như đông lạnh lấy từ tủ ra!!! Nước được tặng pha sẵn nên đá tan hết nhạt nhẽo k ra gì . Thấy nhân viên in đơn mà k gửi lại mình . Chắc quên !
Tóm lại là khá tốn tiền cho bữa ăn sáng . Mình nghĩ mọi ng nên ăn bánh mì bami king , bami bread hay vợ ong vàng thì hơn . Rẻ mà còn ngon hơn nữa chứ .
Mình mua ở cơ sở 151 Trung Kính ạ
P/s: vỏ bánh là nhân viên gạch ạ chứ k phải mình mua bánh giò mà gạch đi ghi king bread cho sang đâu xem tiếp

Mong mọi người giúp đỡ.
Tháng 8 này em đi chụp ảnh cưới tại Đà Nẵng.
Mọi người có thể chỉ cho em một vài resort đẹp cho phép mình vào chụp ảnh cưới được không ạ? ( hầu hết đều thu phí )
Như ảnh em đăng là Risemount resort cảnh khá đẹp nhưng lại không giáp biển. Em thích Hayatt nhưng hiện tại họ không cho người ngoài vào chụp nữa.
Nhân tiện cho em hỏi quanh ksan Golden bay đường Lê Văn Duyệt có địa điểm vui chơi ăn uống nào gần ạ. xem tiếp
<GÓC KIỂM CHỨNG + CHÊ THẬM TỆ>
T-HOUSE 37 HÀNG VẢI
Thấy trên lozi đăng bài hấp dẫn quá nên em quyết định đi ăn và cuối cùng là thế này đây .
Đói quá nên lao vào ăn luôn dù biết là k ngon nhưng vẫn phải ăn vì đó là đồng tiền bố mẹ mình làm ra. Lẩu trong ảnh là biết em chê đến cái gì rồi đấy. Em cũng ăn nhiều chỗ kiểu tomyum 1 người ntn rồi nhưng chưa thấy quán nào ntn luôn ạ dù biết là bé tí r nhưng nhìn đống rau phát sợ luôn ạ . Nồi em ăn là lẩu thập cẩm , có vài miếng thịt gà mà thịt gà thì nhiều da gà lắm ạ , bò cuốn nấm ( nấm kim châm cứng với khó ăn lắm ạ ) , 2 con tôm , mấy con ngao và 2-3 miếng sườn sụn . Nước lẩu cũng k có gì đặc sắc . Ít đồ mà độn nhiều rau lắm ạ , toàn cải thảo thui ạ.
Khuyên mọi người nên thử ở Núi trúc ( e k nhớ tên ) với QUÁN NGON 28 CHỖ PHẠM NGỌC THẠCH , CHỊ CHỦ QUÁN NHIỆT TÌNH ĂN XONG NO CĂNG RÚN LUÔN Ạ xem tiếp
Dunkin' Donuts mình ko thích viết dài nhưng đáng để đi ăn đó . Bánh ngon Mê linh cung đình, chỗ ngồi thì đương nhiên thoáng mát và sạch đẹp vì nó là thương hiệu lớn Giá là 20k 1 chiếc như tròn hình . Và đây là điều quan trọng nhấtttttt: THỨ 5 MUA 2 BÁNH ĐƯỢC TẶNG 2 BÁNH Vậy là 4 bánh có 40k 10k/bánh tội j ko đi . - xem tiếp
<góc gợi ý>
Quán ốc đối diện Royal City
Mình không phải fan ốc lắm nhưng có quán này đã làm mình nghiện dần món ốc luộc. Mình chỉ biết ăn ốc to ốc của quán to rất đều nhau, sạch. Nước chấm trang trí đẹp, có lát quất cắt kèm, ăn vừa miệng và mình cảm thấy lạ. Chua chua ngọt ngọt và chỉ có sả, gừng, ớ,t lá chanh và quất. Không có tỏi. 1 bát ốc này là 40 nghìn được gần 20 con. Quán có cháo trai 10 nghìn 1 bát. Trai xào nên ăn ngấm gia vị, rõ vị trai. Cút lộn xào me mà mình thấy nó không giống cho lắm. Nó là hỗn hợp của nước mắm chấm ốc, me, sả và rau răm. Lạ nhưng chấm bánh mì ăn ngon cực ) hứa đảm bảo. Mình đi 2 người gọi 5 nem chua rán, 10 cút lộn xào me, 1 bát ốc to. 1 bát cháo trai, 2 nhân trần tổng thiệt hại 100 nghìn. Vì không thể chịu nổi cơn đói nên không chụp ảnh đủ đồ được
Điểm trừ: quán chỉ có 1 mình bác trai làm nên hơi lâu 1 chút thôi. Không gian hẹp vì nằm ở góc chợ trong khu tập thể
Địa chỉ: quán tên là Ngọc Anh, nằm trong khu tập thể Cơ Khí, 129A Nguyễn Trãi, đối diện Royal City, bán từ 6h tối trở đi xem tiếp
Trước e hay ăn ở quán này nhưng giờ bận, ít qua được. Nhân viên nhiệt tình, chị chủ quán dễ tính, đáng yêu nữa xem tiếp
Ace cho hỏi chỗ ăn cho 2-6 người ở khu vực Hà Đông - Hà Nội thì đâu là ok nhỉ e muốn dẫn gia đình đi ăn tối với uống thì trà sữa hoặc ăn vặt gì đấy ạ thêm địa điểm ăn tráng miệng vs ăn sáng thì càng tốt luôn ạ
xem tiếp
[GÓC CHÊ]
- 2A ngõ 7 Thái Hà
Trưa nay mình với đứa bạn đói meo, đang tính ăn bún đậu vì lâu r chưa ăn. Quán bún đậu ăn quen mà thoả mãn nhất là ở Hàng Khay thì ai cũng biết, nhưng đang đi có việc ở Chùa Láng mà chạy lên đó thì xa quá. Hai đứa đành search bún đậu đống đa và chọn cái quán đc chấm điểm 8.1 cao nhất trong tất cả: quán bún đậu Anh Em ở ngõ 7 Thái Hà
Mình thì không có thói quen chê bai quá nhiều, vì để nhận xét thì phải so sánh theo mặt bằng chung của các quán bún đậu bây giờ, chứ ko thể đem so với mấy quán nổi nổi như Hàng Khay r đòi hỏi cho bằng.
2 đứa mình gọi suất Anh Em 2 giá 95k, gồm bún đậu, dồi, lữoi + dạ dày, lòng rán, chả cốm + thịt luộc. Mình đổi lưỡi sang dồi, nhưng khi mang ra thì hoá ra là cả dạ dày và lưỡi của mình bị đổi thành dồi. Mình dễ tính nên thôi ko sao.
Mắm tôm ở đây đc review là ngon đúng vị, nhưng cá nhân mình thì cảm giác ko thơm mà hơi thum thủm, nếm thì cảm giác cho ít mắm nên pha ra tổng thể bát mắm tôm nhạt, ko thơm lắm, ăn về miệng cứ lạo xạo xác tôm.
Nhưng điều làm mình ấn tượng khó phai nhất khi đang đói và cắn miếng bún đầu tiên là miếng bún chua kiểu thiu thiu của bún hôm qua. Có thể khách hàng dễ tính, nhưng ko vì thế mà bạn cho lẫn bún cũ và mới vào mà ngta ko biết, nhất là những đứa tinh mũi như mình
Sang đến cái thứ 2 là lòng. Mình có chút băn khoăn khi nhìn chỗ lòng, như kiểu được tráng mỡ, lòng lướt ván ấy ) nên ăn thử, đắng ngắt nên mình nhè ra luôn. 1 là rán 2 là luộc, nhìn nó tím tím nhưng bóng bóng mỡ, cảm thấy rất khó hiểu...
Lúc này thất vọng có chút lên cao rồi. Ăn sang chả cốm với đậu. Ko bàn tới chuyện mình đang sưng lợi nhưng quả đậu rán già bá đạo ) nhai xong cảm thấy cứng mà đau mồm dã man. Chả cốm chung số phận với lòng, rán ko tới, bên trong lạnh ngắt, nhai cốm nát nát mềm oặt, chả có tí nào là vỏ đc rán vàng, giòn dai cả...
Dồi bình thường, to nhiều tiết, ko thơm lắm và lạnh ngắt nên mình cũng ko dám ăn. Chả bù ăn ở kia nó nóng hổi, giòn, tranh nhau ăn chả có nghi hoặc sạch hay bẩn.
Nếu mình nói gì sai thì chắc do hnay mình nhọ Túm lại chắc mình ko quay lại quán này nữa, ko quá thất vọng nhưng ko muốn phí tiền và cái bụng bởi vì giá ko rẻ nhưng lại ko đc thoả mãn. Các bạn có địa chỉ nào ngon quanh khu đống đa cho minh xin ít gợi ý nhé.
P/s: ảnh bạn mình chụp ko rõ lắm, đói nên cố ăn hết, để lại dồi, lòng với chỗ bún bị chua và mấy miếng đậu nguội cứng quá ko ăn đc nữa. xem tiếp
Góc ở vỉa hè view đường phố ngắm zai qua lại best luôn!
Nó ngay mặt đường TQB luôn, ở gần ngay trước mắt mà cứ ngỡ xa tận chân trời nếu chưa ăn lần nào bởi vì quanh khu đó cũng hàng tỷ hàng bm thịt xiên khác. Mình cũng chả biết tả như nào để các bạn tìm đến chỗ đó nữa nên các bạn chịu khó xem ảnh mình chỉ dẫn nhé @@! xem tiếp

Các bạn, anh, chị nào đã đi Tam Đảo rồi có thể review cho em về phương tiện đi lại ( Đi từ Như Quỳnh - Hưng Yên hoặc Hà Nội), chỗ ở, chỗ ăn uống, chỗ chơi,....
Em cảm ơn ạ xem tiếp
[Góc hỏi han] Bánh tráng nướng Đà Lạt
Xin phép mọi người cho em hỏi 1 chút. Trong group mình có ai biết địa chỉ chỗ bán bánh tráng nướng kiểu Đà Lạt như trong hình (ảnh mạng) không vậy? Bạn em từ Đà Lạt ra Hà Nội học mà bạn ấy bảo thèm món này lắm Em chưa ăn bao giờ nên chịu không biết đánh giá giống hay không giống sao nữa‎.‎ xem tiếp
<góc khen>
Bánh đa trộn-miến trộn
12 ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn -Cầu Giấy
<k biết đã bạn nào rv món này chưa nhỉ >
Vì anh ck mình làm gần đó , ăn và bị ghiền bánh đa trộn ở đây nên lâu k ăn là cảm thấy nhớ,thấy thèm
A mua về cho mình ăn thử,và rồi mình lây bệnh ghiền bánh đa của a luôn
Vì không khoái miến lắm nên lần nào đến mình cũg chỉ ăn bánh đa trộn thôi
trông bát ăn vô cùng đẹp, nhiều màu sắc và có ti tỉ thứ ở bên trong: Bánh đa, rau cải ,, đậu rán, thịt bò khô, giá đỗ, giò, lạc giã. . + thêm 1 bát canh gạch cua nóng nữa chứ
Mà no căng chỉ có 20k/bát à
Mỗi tội là chỗ ngồi hơi ít và bánh đa nhanh hết vì quá đông ng ăn (11h-13h) là hết sạch r
Tuy nhiên bác bán hàng rất đáng yêu và bên cạnh có Vinmart + 1 hàng trà đá,nc mía nên tiện mua nước uống cũng được.
Ăn thường xuyên là điều không bàn cãi đc vs mình r
Ahihi. Quán là hàng gánh của 2 ac nha
Vì mình chụp hình k đc khéo nên bát bánh đa bị dìm quá xem tiếp
Đánh giá: 9/10 . Các chú, các dì nào nghiện ngập kem Cheese như mình thì đặc biệt nên thử 1 phát, best cmn luôn ấy xem tiếp
( Góc khen )
Cơm sườn 47 Đào Duy Từ- 325 Giảng Võ thì phải
Tối qua tìm mãi kg thấy quán cơm nào nên rẽ bữa vào đây ăn cho nhanh. Không ngờ max hài lòng luôn nên review cho các bác!!
- Quán có chỗ để xe, có nhân viên trông và dắt xe.
- Không gian quán thoải mái, sạch sẽ, có mấy tầng ý, mình ăn ở tầng 2
- Phục vụ nhanh nhẹn nhiệt tình.
- Nhanh đc ăn lắm. Mình gọi cơm đảo sườn và cơm đảo gà mỗi suất 50k. Đĩa thịt xá xíu gọi thêm 15k thì phải . Gọi đc 10p đã có đồ rồi.
- Cơm và canh đều ngon. Hơi bị nguội tí. Thịt thì đậm và mềm nước chấm đậm đà. Kim chi ngọt và cay,ít chua, vừa miệng. Dưa muối cũng ngon, không bị hăng và chua quá.
- Ăn xong no quá phải ngồi thở 1 lúc )))
- Giá cả mình thấy ok. 50k trở lên cho 1 suất ntn. Có cả cơm niêu nữa
Lần sau sẽ còn quay lại!!
Rate 9/10 xem tiếp
[ Góc tạm ổn ] :Phở cuốn Hưng Bền.
Không biết có phải do lần đầu mình ăn phở cuốn trên Hà Nội nên không quen không mà mình không thích cách cuốn phở lắm . Nước chấm không ngon nhưng bù lại phở cuốn rất ổn, thịt bên trong không bị mặn hay nhạt quá. Khoai thì mình không thích lắm vì khoai đã được chiên lại khoảng 2 lần trước khi mình ăn ( ông bạn đi cùng mình ăn thử xong bảo vậy ), cơ mà tương ớt chấm khoai ngon. Vì hôm qua có mình mình ăn nên không thử được nhiều vì no quá, nhưng mà có dịp sẽ quay lại lần 2 để thử món khác.
Chấm phở 7,5/10, khoai 4/10. 95k cho 1 cuộc tình ).

Địa chỉ : 26 Nguyễn Khắc Hiếu, gần đoạn hồ Trúc Bạch.
P/s : tiện thể cho em xin vài địa chỉ ăn đêm ngon ngon ạ. Em cảm ơn ^^ xem tiếp
( góc hỏi han) ship lẩu
Mọi người giúp mình với, chẳng là sắp tới đầy tháng giai yêu, muốn làm vài nồi lẩu mời anh em bạn bè tới chung vui, nhưng khổ nỗi nhà neo người, có mỗi hai mẹ con, không bày ra làm được. Nên có ai biết chỗ ship lẩu ngon mà sạch sẽ thì chỉ mình với ạ!!!
Cảm ơn cả nhà nhiều !
Mong ad duyệt bài cho mình ) xem tiếp

Review kinh nghiệm đi Combodia
Part 1:
05/2018 vừa rồi.
Bọn mình đi gồm 6 đứa, tổng chi phí cả xe lẫn ăn uống, khách sạn là 5tr/người. Vì ít ngày nên bọn mình chỉ đi 2 điểm là koh rong samloem và siem riep.
Bọn mình book vé khách sạn qua traveloka lúc ở siem riep và qua booking lúc ở đảo kohrong samloem.
Phương tiện di chuyển: chủ yếu ngồi xe, tuk tuk
+lúc đi tới cửa khẩu xà xía đi bằng kumho-250k/ng vì ngày lễ ngày thường 180k/ng, và cũng nhờ kumho đặt luôn vé xe của vietcamthai tới sihanouk là 12$/ng
+Tàu ra đảo: bọn mình book qua phuotvivu, giá vé lúc đó là cỡ 500k/ng khứ hồi.
+sau đó từ siha tới siem riep bọn mình vẫn đặt của phuotvivu loại luxury bus đi tối cho tiết kiệm thời gian.
+Đoạn đường từ siem riep về tphcm bọn mình đi xe của sapaco. Giá vé:610k/ng
Lịch trình đi như sau: tối ngày 27/04 bọn mình bắt xe kumho đi tới cửa khẩu xà xía. Bọn mình đi chuyến 7h hơn, lúc tới nơi là 4h30 sáng, sau đó vệ sinh ở trạm xe rồi xe trung chuyển của kumho chở bọn mình tới cửa khẩu xà xía. Lúc tới cửa khẩu là 6h sáng, bọn mình có đặt vé tàu nhanh của phuotvivu và xe tới sihanouk của vietcamthai nên tới chỗ mấy bạn mang mũ cam để đổi vé. Tới nơi bọn mình vào cửa khẩu xà xía mở cửa lúc 6h30, vì ngày lễ nên rất đông người. Xếp hàng dài thì thôi rồi. Vì tới sớm nên bọn mình xong thủ tục cũng nhanh, mà cũng chả có gì. Chỉ cần kẹp vào passport mỗi cái 20k là mấy anh ca làm nhanh nhá. Xong qua cửa khẩu bên campuchia, lúc vào bọn mình thấy có 1 chị đang hý hoái viết nên bọn mình tới nghía, rồi vớ luôn cây bút trên bàn. Trước lúc đi mình có xem review tới cửa khẩu cam là phải đưa thêm 50k nhưng nhờ bà chị đó nên bọn mình tự viết vào tờ giấy khai thông tin nên không phải mất 50k.
Xong lúc qua cửa khẩu là đúng 7h bọn mình đợi chút rồi lên xe đi tới sihanouk. Tới nơi là 10h, vì lúc đặt tàu nhanh qua đảo bị hù trễ tàu này nọ nên mình đặt lúc 2h chiều. Ai dè 10h đã tới sihanouk, thế là cả bọn dầm dề tới 2h mới được lên tàu tới đảo. Trên đoạn đường bến tàu siha có rất nhiều quán ăn. Mọi người vào quán nào cũng được vì giá mặt bằng chung giống nhau, càng gần biển giá càng mắc. Bọn mình thấy đồ ăn bình thường giá cũng không rẻ mà còn đợi tàu nên lúc đó rất mệt. Tranh thủ trên đất liền nên bịn mình mua nước uống, coca để lên đảo đỡ bị chém vì nghe review nước trên đảo mắc lắm.
Vì lúc đầu bọn mình xác định không ở saracen bay mà ở m’pay pay nên phải đi bến khác, hãng xe sẽ co tuk tuk free chở ra bến phà đó, các bạn chú ý để khỏi lỡ chuyến nhé! Lúc tới phòng vé thì hãy nói bên phòng vé mình muốn xuống đâu. Lúc lên tàu họ sẽ thông báo điểm nào tới đầu tiên.
Sau 30 phút vật vã trên tàu, bọn mình cũng tới m’pay pay. Cảm giác đầu tiên là lý sơn thứ 2, nước trong veo ba màu, trời xanh, không khí trong lành,... nói chung rất chi là đẹp. Đi xuống tàu là khoẻ liền. Xong bọn mình đi vào trong check in khách sạn. Bọn mình book trên booking chỗ m’pay pay bulgalow. Anh chủ siêu siêu dễ thương, mà giá cũng rẻ nữa các bạn ạ. 6 đứa mình mất hết 70$/ngày. Muốn biết chỗ nào ăn ngon hỏi anh ấy, anh ấy chỉ dẫn tận tình lắm mà phòng ốc dễ thương lắm í, siêu xinh luôn.
Mai mình sẽ viết tiếp part 2 xem tiếp