Anh chị em cho e hỏi là cuối T10 thì ở Mộc Châu đã lạnh hay chưa ạ? Với cho e xin vài nhà xe limousine đi từ Hà Nội uy tín ạ, em cảm ơn xem tiếp
[Review Đồ Uống Mới Của TH True Milk]
Tên đầy đủ: TH true MALT Thức uống lên men từ mầm lúa mạch. Đầu tiên mình còn nghĩ là TH true Milk sản xuất cả bia! ))
Sáng nay mình có lướt instagram thì có thấy quảng cáo về sản phẩm mới này. Đồ uống được phân phối tại các cửa hàng TH true Milk trên toàn quốc. Chợt nhớ ra trên đường đi làm có một cửa hàng nên có rẽ vào mua ở Hàn Thuyên.
Ấn tượng đầu tiên khi bước vào cửa hàng là nhân viên quá nhiệt tình và ân cần. Mình mới bước đến cửa chưa kịp bước vào chị nhân viên đã chạy ra tận nơi mở cửa vs thái độ cực niềm nở hỏi mình muốn mua gì và tư vấn rất nhiệt tình dù chỉ mua chai nước 10k! Điểm 10/10
Sau khi bước ra khỏi cửa hàng mình lập tức mở ngay chai nước và uống một ngụm! Nước có màu đen như kiểu nhân trần. Vị rất khó tả ) nó là nước có ga và hơi chua chua kiểu gì đó mà mình chưa nhận ra. Ok đóng nắp đi đến chỗ làm để thử lại vì mình nghĩ lần đầu chưa quen ) thử ngụm thứ 2 và thứ 3 thì thấy nó vẫn thế. Nước có gas chua chua, có mùi na ná mùi của bánh mỳ! Vị rất buồn cười )) . Nó cũng có mùi hơi chua như kiểu mùi của mật ong hoa rừng làm mình lúc đầu tưởng nó có mât ong nhưng đọc thành phần thì không )) Và không biết có phải do từ lúa mạch k mà mình uống liên tục mấy ngụm để cho rõ vị lại thấy hơi nâng nâng một chút rất nhẹ )) Nhìn chung từ bé mình chưa uống một thứ nước nào lạ lùng như nước này ) điểm 5/10 ) Mọi người trong hội ai tiện có thể thử và cảm nhận ạ! Giá chỉ 10k khá là bình dân cho việc thử một đồ uống kỳ lạ )))))))) xem tiếp
Pappami 115D1 Trung Tự - buffet lẩu nướng
Mình ăn suất full Menu là 239k nha
- Không gian : Đẹp, lịch sự, ko chê được. Bước vào thì mát nhưng ngồi vào bàn để ăn thì nóng toát mồ hôi hột điều hoà cũng tương đối nhiều, mà ko hiểu sao nóng đến như thế
- Nhân viên : Lễ phép nhưng phục vụ chậm quá. Đồ gọi mấy lần, nhắc đi nhắc lại mới mang lên đc. Mình gọi đĩa salad vài lần mà chả mang lên nên cũng thôi.
- Đồ uống : Mình gọi sinh tố dưa hấu, sinh tố chanh leo thì thấy rất nhạt, không ngon. Menu ghi coca tuoi nhưng gọi ra lại là coca lon. Trà sâm dứa uống ngọt, hơi lợ lợ
- Khai vị : Kim chi ướp chua quá nhưng các món salad và cơm cuộn thì sốt rất ngon, rất ưng những món này
- Nướng : Menu có rất nhiều món, gọi lên nhìn rất ngon mắt, nhưng ăn thì có chút thất vọng. Thịt nướng lên bị khô, mặn, vị ướp ko có gì đặc sắc. Nhưng có hàu nướng mỡ hành thì mình rất ưng
- Lẩu : Ở đây chỉ có lẩu Thái. Nhưng mình thích vị lẩu Thái ở đây. Chỉ hơi cay 1 tí tí tí thui, cũng ko quá chua, nước thanh thanh mà đúng là nước lẩu bếp nấu xịn, ưng vị lẩu Thái ở đây nhất trong các chỗ mình từng ăn đồ nhúng lẩu phong phú. Có cả đậu rán và váng đậu là khoái rồi
Hôm nay mình đi ăn cùng gia đình thì loay hoay mất 1 tiếng đầu về cái bếp nướng, dường như ko cháy nên cuối cùng phải đổi bàn. Mà tầng 2 chỗ góc đấy nóng thì hỡi ơi xuống bàn dưới tầng 1 thì mát hơn chút nhưng vẫn toát mồ hôi hột. Bếp tầng 1 thì ok
Nếu có lần sau quay lại chắc chỉ ăn lẩu chứ nướng thì thui xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Sầm Sơn - Thanh Hoá
Sắp tới em đi TH khoảng 10 người. Mn giới thiệu giúp em địa điểm ăn hải sản giá rẻ 1 chút với, hoặc mình mua đồ thuê chế biến đc không ạ?
Em nghe đến đây bị chặt chém nhiều, ai có kinh nghiệm review em với. Luôn tiện review cả giá khách sạn nữa ạ. Em đi dịp cuối tuần chắc giá phòng đắt hơn chút. Em cảm ơn xem tiếp
Thời gian : 5 ngày 4 đêm.
TỔNG THIỆT HẠI : 3,5 TRIỆU / người.
Link full HD không che : ... xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ] - Sẽ quay lại.
Phở gà Thìn Béo - 195 Xã Đàn. Mở từ 17h đến tầm 23h là hết đồ ngon chỉ còn phở lẫn nha các bác( cập nhật của 1 chị khách ruột)
Nhà em gần Xã Đàn, đi qua bao lần thấy quán này to mà đông khách vào dã man. Em vào ăn lúc tầm 23h kém mà khách chật kín tầng 1 nên e đc nhân viên dẫn lên tầng 2.
Cảm nhận đi khi bước vào quán là mát, đi đường mà đậu đc vào quán có điều hoà là phê thế nào rồi đấy các bác. Anh đứng thu tiền bảo chị đi mấy người rồi có 1 anh khác dẫn mình lên tầng 2. Vừa đặt mông xuống đọc cái menu dán trên tường thì có anh vào order lun. Mình gọi 2 phở lẫn, 5' sao có đồ lên. Nước dùng ngọt, bát phở nhiều thịt, thịt gà ta ở đây cũng rất là oki luôn. Nhân viên niềm nở, mình đưa tiền anh ý còn cảm ơn rất lịch sự, ra ngoài có anh trông xe dắt hộ xe em ra. Quán sạch sẽ, khách ăn xong đứng lên là nhân viên vào dọn bàn, lau bàn cẩn thận, mình đi đâu ăn rất sợ bàn mỡ
Vừa về nhà tâm đắc khi tìm đc quán phở gà ưng ý quá nên phải review ngay các bác ạ. xem tiếp
Nói tóm lại là cho 9/10 trừ 1 điểm vì đợi hơi lâu. Sẽ quay lại dù cho quán hơi xa. xem tiếp
Thực sự thực sự mong ad duyệt bài ạ làm ơn ạ !!!! Huhu em tìm quán này lâu lắm rồi nhưng ko bt rõ địa chỉ và tên quán ! Chỉ nghe loáng thoáng là quán ăn đài loan thôi ak ! Ai bt cmt giúp em tên quán+ địa chỉ+ chi phí ăn+ review luôn càngg tốt ạ
Em cảm ơn ad và các bạn rất nhiều !!! xem tiếp
bố bảo cũng chả dám quay lại đây ăn nữa.
nhục và ngu 1 lần thôi, ko có lần thứ 2 đâu
(bạn nào mà tay chân thay đầu óc mà vào comment theo kiểu : "ôi dào ăn rẻ thì phải chấp nhận đi, ... rẻ còn đòi hỏi .. bla bla" thì tớ xin phép rắc gạo muối tiễn vong nhé) xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Huhu thật sự là k muốn chê như này đâu nhưng thật sự quán này làm ăn chán hết sức Hôm qua nhà mình ra Tú gà Thái Hà để mua đồ mang về nhà. Đơn hàng chỉ có 10 chân muối, 10 chân mắm, 5 chân bơ, 2 cánh với lại khoai lang thôi mà nhầm lên nhầm xuống :((( Sau 1 hồi đổi thì mình mệt quá chả kiểm hết đc hàng nữa mà xách luôn về :(( Về nhà thì ôi thôi thiếu mất 1 cánh :(( Trên đường đi đã nghi nghi r :(( Còn về chân thì thực sự ăn quá chán Chân bé, ko nóng vàng giòn tí nào mà vô cùng ỉu, cả khoai cũng thế. Af mà còn bị nhầm khoai lang thành khoai tây nữa chứ . Không phải mang về nhà mới bị ỉu đâu mà lúc mình mở hộp ra xem hàng tại quán thì đã thấy như vậy r :((( Mà kể cả là ở đấy ko ỉu thì nhà mình cũng ngay trên đường Thái Hà thôi ko thể về đến nhà nó bị ỉu nhanh như vậy đc :((( Hức hức thấy quán này đc review cũng nhiều nên đến thử mà chắc k bao giờ dám quay lại quá :((( Pop quán vẫn là chân ái
À tổng kết lại là chỗ kia hết hơn 300k nhé ah :((( xem tiếp
[góc review]
Siêu khen ạ
Lười nấu cơm nên em đi mua vịt về ăn. Hàng này e ăn từ rất lâu rồi mà lúc nào cũng đông ý ạ. Có ngan, gà vịt luộc và ngan vị quay. Chỗ này em mua 1/2 vịt luộc 1/2 vịt quay và 20k canh măng tiết hết tất cả 220k ạ. Ở đây nước chấm siêu ngon, ăn với cơm hoặc bún chỉ cần chan nước chấm cũng hết bát ))) đi mua bao lần rồi mà ko nhớ địa chỉ, hnay quyết tâm nhìn để về review ạ đối diện ngõ 562 Thuỵ Khuê nha mng. Vì cô chú bán ở vỉa hè nên e chỉ nhớ địa chỉ ở bên đối diện thôi. Bán từ 4h chiều đến hết khoảng 6, 7h tối ạ xem tiếp
Quên, địa chỉ là ở số 38 Vũ Phạm Hàm, đường rẽ phải từ Trung Kính to ra. Đối diện với toà nhà gì Sunshine mà bán Soya Garden ý. xem tiếp
Thấy các anh chị hay hỏi chỗ ăn ở Trung Hoà Nhân Chính, Hoàng Đạo Thuý, sau 1 thời gian ở và làm ở nơi đây thì nhận định muốn ngon hẳn phải lên trên phố. Những địa chỉ dưới đây chỉ là tham khảo các nơi ăn uống buổi sang cho các anh chị làm gần khu vực này. Không quá ngon xuất sắc nhưng gọi là ăn được ở đây.
Ăn sáng
1. Phở bò ở Phố Xanh cafe, giờ là Xóm cf, trước mình hay ăn phở ở đây, nước ngọt, k quá nhiều mì chính, bánh phở mềm dễ ăn. Toà N6E. Ngoài phở bò còn có phở gà, nước dùng 2 loại riêng, k phải là 1 nồi lẫn lộn đâu.
2. Bún riêu, cua, giò, bò: cô bán gánh góc N6D. Đối diện toàn N6E luôn. Gánh của cô đầy đủ đồ, nước dùng chua nhẹ, hơi nhiều mì chính nên phải nhắc k mì chính. Rau kèm nhiều, đa dạng. Gạch riêu vânz trộn đậu nên mình thường k ăn riêu.
3. Gánh bánh đa cua, miến cua trộn ở góc chợ tạm toà N6B. Nước dùng thơm, thuần vị cua, gạch cua hịn, bát nhỏ có rau theo mùa, gạch cua, giò tai rất dễ ăn, vừa miệng. Hành phi của cô rất thơm, cô tự phi. Giá chỉ 20 25k 1 bát.
4. Bún cá: vẫn toà N6. K nhớ cụ thể toà nào. nước dùng chua thanh, cá nên để riêng nước ăn sẽ k bị mềm quá, giòn hơn nhiều.
5. Bún mọc N3B: ăn nhẹ nhàng như nhà nấu, có bún và mì. Sườn, móng, mọc, thịt đầy đur. Móng ở đây rất sạch sẽ.
6. Bánh cuốn Gia An: Nguyễn Thị Thập. Thỉnh thoảng đổi gió thì ra ăn chứ Gia An ở đâu cũng na ná như nhau, k có ấn tượng nhiều.
7. Hàng xôi Cô Hoa N6A: thịt ba chỉ 2 nạc 1 mỡ rất ngon, dưa chuột dầm ăn kèm cũng vừa miệng đỡ ngán.
ăn trưa:
Ngoài những hàng như cơm gà Kampong, lẩu kichi, pizza Alfresco hay Cowboy Jack, nướng King BBQ, Iushi hay Tokyo Deli, mình hay ăn nhẹ nhàng ở 2 quán:
1. Bún chả sườn nướng ở Nguyễn Thị Thập. Giá khá đắt nhưng khi nào thèm bún chả thì ăn tạm. K nên ăn chả lá lốt ở đaay vì k ngon tí nào.
2. Bún đậu chị Nga N6E. Có mắm tôm chưng là vị khác biệt ở đây, làm đồ sạch sẽ nên mình ưng.
Ăn vặt.
Ở đây k có gì ăn vặt ngon. Huhu
1. Quán nộm và quán ốc Ý Linh ở gần nhau. Thèm lắm mới ra ăn vì k có gì đặc sắc. Ốc k phải ngày nào cũng tươi.
Quán nộm bột lọc ăn ok, mingf k thích thịt bò ở đây. Tẩm ướp hơi nhiều.
Toàn bộ là những nơi mình hay ăn ở khu Hoàng Đạo Thuý Lê Văn Lương buổi sáng, vì gần chỗ làm, nên ăn uống tiện. Chứ để ngon hẳn mình phải tranh thủ cuối tuần lên phố ăn.
Mời các bác làm việc ở gần khu này vào review cho em xin ít địa chỉ nữa ạ để ăn đổi món đi. xem tiếp

Hải sản Năm Đảnh + Kem Bơ cô Vân Đà Nẵng
1. Hải Sản Năm Đảnh
- Đường vào 39 Nguyễn Phan Vinh - Đà Nẵng, sẽ phải đi bộ vào trong hẻm, có anh grab nào biết đường thì sẽ chở mọi người được vào sâu bên trong. Dân ở đó biết quán này hết nên cứ đi rồi hỏi không sợ lạc nhé.
- Thời gian mở cửa: 9h-21h, có hôm nết đồ sớm tầm 20h thì quán không nhận thêm khách rồi. Mà mình khuyên chân thành nên ăn BUỔI TRƯA, đồ ăn tươi, ngon hơn hẳn luôn, chất lượng khác bọt hẳn so với tối.
- Chất lượng + giá cả: Đồng giá 60k/ đĩa (loại nào giá khác thì khi order nhân viên sẽ báo hoặc trong menu có ghi), nói chung là rẻ đến giật mình so với Bé Mặn, Bà Thôi các kiểu cơ mà về độ tươi ngon béo mầm thì không so được. Ở đây kiểu mặc định gọi các món sẽ là kiểu xào cay ý, cái sốt cay chấm bánh mì siêu ngon nhưng mà cay thật, ăn nhiều xác định là nổi mụn hoặc nhiệt miệng nhé. Nướng cũng ướp cay luôn, có các món hấp thì ok mà không phải loại hải sản nào cũng hấp cơ buồn cười cực, chỗ này kiểu chỉ thích xào cay ý nên khi hỏi cách chế biến khác không thích thì không làm ý.
=> Tóm lại, rẻ+ngon+cay+ăn buổi trưa+đi bộ một chút vào quán, nên thử ít nhất 1 lần đến Đà Nẵng. Điểm trừ: hải sản không béo mầm múp míp lắm, ăn tối đồ không tươi, cơ mà giá như thế là ok rồi.
2. Kem Bơ Cô Vân - Chợ Bắc Mỹ An
- Phải công nhận là xuất sắc, các chị là cứ thoăn thoắt múc kem, mình là cứ thun thút ăn, kem không quá ngọt, thơm mùi bơ xay, giá thì cứ gọi là siêu yêu 10k/ cốc. Ship được đến tận răng nhé mọi người, đặt foody hoặc deliverynow, mà trên ý thì có mỗi mấy món cơ bản thôi, đi ra tận nơi ăn thì còn cả các loại kem với chè khác nữa cũng thấm đượm tình dân tộc lắm.
- Kem mãng cầu cũng siêu ngon (mà phải ra tận nơi) chua dịu dịu, mình thích chua chua, xong ăn với kem với dừa khô nữa. Một combo hoàn hảo.
- Giá cả dao động từ 8k-12k thế nên anh em cứ hết nấc ở đây đi nhé. Phải ăn nha, ngon lắm, XIN THỀ!!! xem tiếp
Pizzý Pizza Bar - 168 Triệu Việt Vương
Mình ẩn dật trong hội khá lâu rồi, nhưng chỉ theo dõi chứ chưa đăng bài nào, đây là lần đầu tiên. Nên mình chỉ biết có sao nói vậy thôi ạ
Nay lần đầu đi thử nghiệm quán Pizza mới được quảng cáo.
Bản thân mình ko phải tín đồ của Pizza, chiều con em gái nên đưa nó đi chén thôi.
Vậy nên rất ấn tượng với hình thức Pizza kiểu mới này.
Pizza được cắt ra và bán theo các miếng chữ nhật vừa ăn, nhiều sự lựa chọn về khẩu vị.
Đứng trước quầy chọn ngắm thoải mái, rồi nhân viên sẽ nướng nóng lại và trình bày như ảnh
Đế bánh mỏng, được nướng giòn, nhân khá đầy đặn và ăn vừa miệng. Mình thử 4 vị khác nhau, thấy đều ổn cả.
Giá cả thì rất ok, mỗi miếng có giá 20-30k tuỳ loại nhân. Như trong hình là 1/2 chỗ mình gọi thôi.
Hai phần ăn như trong hình mới hết 110k. Mà mình ăn hết 4 miếng nhỏ này là no rồi
Quán sạch sẽ mát mẻ, lúc mình đến thì vắng, có 1 anh (ko biết là Chủ hay Quản lý gì đó) ra giới thiệu các loại pizza và phục vụ rất nhiệt tình. Càng ưng hơn )
Nói chung cũng đáng để thử các bạn ạ.
Còn khẩu vị thì 9 người 10 ý luôn được, bản thân mình thấy nó chất lượng so với giá và dịch vụ. (Chỉ chê là ko có ketchup, có mỗi tabasco thôi)
Kính hội!

xem tiếp
[ Góc khen] - Bún mọc chợ cầu Đông
Cho các xị em nào thích ăn các thể loại mọc như em đây ạ.
Điểm cộng:
- Nước dùng ngon, ngọt thơm mùi xương và rất thanh
- Mọc thịt, mọc giò ăn cực ngon vừa miệng. Măng nấu chín tới k chát, dễ ăn
- Bà chủ quán cực vui tính, nhiệt tình
- Giá cả cực phải chăng : 20 -25k/ bát mà ăn cực no luôn ý ạ
Điểm trừ:
- Quán ở gần chợ và trên vỉa hè nên khá nắng và nóng nếu ăn vào buổi trưa. Mọi người nên đến lúc sáng hoặc chiều mát thì sẽ thoải mái hơn
Ngoài về vđề nắng ra thì đây đúng là quán bún ngon và rẻ nhất gần khu chợ đồng xuân em từng ăn. Đặc biệt bà chủ có món quẩy ăn kèm theo rất ngon, rất đáng để thử đấy ạ
xem tiếp
Tôi nghĩ nếu ai muốn uống thử mà đi 2 ngừoi thì đừng gọi luôn 2 cốc tại vì có thể tuỳ khẩu vị từng ngừoi mà cốc sữa tưoi ấy ngon hay không í Nên tôi khuyên là nếu không chắc có thích hay k thì cứ gọi 1 cốc uống thử đã tại giá cũng chát mà Với lại, tôi chưa uống sữa tưoi trân châu đường đen của hãng khác nhưng tôi nghĩ các ông nên uống Alley vì nó là nơi khởi nguồn đầu tiên í, chất lượng sẽ đảm bảo hơn nhiều xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người giới thiệu cho em quán nào ăn dimsum ngon ở Hà Nội được không ạ?? xem tiếp
Thật sự ... Quá quá quá thất vọng !!!
Mình xem trên Lozi thấy hào hứng vì ảnh cũng khá ngon, đầy đủ , ăn hải sản kiểu bốc tay cũng khá hay
Nhóm mình đi 6 người. Gọi khay hải sản 250k ... Lèo tèo chán kinh khủng.. Ok thôi, nhóm mình cũng bỏ qua và ăn vui vẻ . Gọi đến lẩu các bác ạ , gọi nồi 500k nhé . nồi gần như to nhất rồi đấy, mà được 2 đĩa,cái đĩa nó ko có 1 cái gì ngoài mấy miếng đậu, một chút thịt gà, một chút bò cuộn và 3 con tôm. Tớ chụp xa nên thấy đĩa như vậy thôi, nhưng ở ngoài thì ko đc to như trong ảnh đâu ạ. Ảnh ở dưới là đã được nhà hàng bổ sung thêm một chút cho đầy hơn sau khi mặt tớ sưng lên đòi xem lại ( vì tớ vẫn sợ nhà hàng nhầm !? )
500k 5 người ko phải là quá đắt . nhưng 500k đó nhóm tớ đi chỗ khác chắc chắn sẽ được ăn nhiều hơn . Chắc chắn !!!
Chưa kể đến thái độ phục vụ khi bọn tớ đề nghị chắn gió bếp lẩu để nồi lẩu còn sôi. Và được đưa ra 1 cái bìa catoon nhỏ xíu để chắn ... Chả hiểu vừa ăn vừa cầm cái bìa để chắn à ?
Tức ! xem tiếp
( Góc hỏi han )
Xin phép admin duyệt bài giúp em.
Mọi người có ai biết quán cafe nào không gian yên tĩnh, có phòng riêng và máy chiếu phù hợp cho việc tổ chức workshop khu vực Hà Nội không ạ.
Em cảm ơn mọi người xem tiếp
Cách giải quyết với tình huống mất điện toàn cửa hàng và khách ngồi ăn buffet giá 329k/ng dc 40p kể cả thgian đợi đồ và chờ thịt chín là discount 15% tính vat như bth free 4 cốc nước ( 2 lọc 1 chanh 1 coca ) hay lắm. Bouns thêm lúc tính tiền dùng tricks lừa khách tính tiền như thường k có discount nào như đã đưa ra và cãi chầy cãi cối rằng đã trừ.
Được cả chị áo hoa tự xưng là chủ nhà hàng bảo chị cũng ngồi ăn ở đây thấy bàn em ăn dc kha khá rồi nha )))) ủa nta ăn buffet mà má chứ k ăn suất ok mà nói như thế ơ kìa mà trong khi nta mới ăn dc 40p nhé chứ dphai ngồi bôi ra mấy tiếng hốc hết thịt của chị? Giải quyết chán vd.
Nhà hàng lớn như thế mà tính với khách từng cái phần trăm discount 1. Tôi chỉ hối hận đéo chửi sml lên và thanh toán hết tất cả thôi ^^
Còn cái giọng " chị đã tặng các e hẳn 1 suất miễn phí với hẳn 15% rồi" ơ kìa hay ghê thứ nhất dc free 1 suất là chương trình bọn e auto được hưởng do khuyến mãi từ thứ2-thứ5 của nhà hàng; thứ 2 e xin chị cái gì mà chị bảo chị tặng )) bồi thường thit cho ra bồi thường chứ đừng có nói giảm nói tránh như bên chị k có lỗi gì hết nhé. Xong tôi nhận dc lời xin lỗi đầu tiên vì lỗi dùng sai từ chứ dphai có cả lời xin lỗi do nhà hàng có sơ suất. Mất điện cả dãy ok nhưng có lỗi vl vì nhà hàng lớn ntn việc sập áp vào mùa hè là cái không thể tránh khỏi mà k có phương án dự phòng ? Đừng tưởng khách hàng ngu không biết doanh thu nhà hàng ở ngưỡng nào?
Giải quyết như thế thì đến có vái nghìn cái cũng không có khách đâu nhé tồi nhất trong tất cả các cơ sở
Rate 10/10 nhé hihi xem tiếp
Trong ảnh là Phở trộn và Nộm gà
Phở trộn thì xuất sắc rồi, vì đông khách nên miếng gà ko được tỉ mỉ, nhưng nói chung là thương thức cái vị thi nói chung là ngon (theo cảm quan mình)
Nộm gà thì hơi chua, quá chua ấy, thịt hơi ít, ăn tí là hết, nếu mà ai khó tính thì thấy đắt và không ngon !
Ông chủ hơi cục súc nhưng thôi kệ, chỗ ngồi gân bãi rác ấy nhưng thôi cũng kệ luôn !
Bảo là có quay lại ko thì sẽ quay lại và ăn phở trộn thôi )))
À có cả chân gà rút và cánh gà rút nhé ! Thấy bảo ngon mà chưa ăn )))
Chỗ này hết 140.000₫ (đắt ở bát nộm)
Địa chỉ: PHỞ HẠNH 65 Lãn Ông xem tiếp
Đ/c: Dakgalbi số 309 Trần Đại Nghĩa - HBT - HN
Hnay em có cùng ny đi ăn thì có gọi các món như hình ( chụp không được đẹp lắm :’> ) là mỳ đen, cơm trộn và kimbab chiên với bill là 230.000 ( có tính cả thêm hai chai coca )
Góc khen: bảo vệ trông xe nhiệt tình, ok; nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm rơi đôi đũa thì một phát lấy đôi mới cho khách mà không cần gọi, đồ ăn ra cũng nhanh, kimbab chiên với mình thì ngon còn với anh ny mình thì bt, đồ ăn như hình quảng cáo chân thực, món ăn kèm là canh rong biển, kim chi, củ cải vàng, củ cải và chút salad tạm ok
Góc chê: nhân viên buôn chuyện hơi nhiều ( vì nhiệt tình nên ok chấp nhận được ạ ), đối với người nghiện kimchi như em thì em thấy kim chi ở đây ăn không ngon, củ cải vàng ăn tạm được, củ cải trắng em không thích ăn nên cũng không động đũa vì nhìn không bắt mắt lắm, rau bắp cải trộn hơi nhạt nhẽo, salad tạm đc, rau củ khá giòn, canh rong biển em không thích lắm, cơm trộn hết sức bình thường, mỳ đưn ăn liền của hàn em thấy ngon hơn nhiều so với mỳ đưn này với giá 70k một đĩa mỳ đen khá nhiều thế này thì em có thể tốn 44k mua hai gói mỳ đen ăn liền về làm ăn vẫn ngon hơn mà giá gần như same same nhau, bàn bé khó bày đc nhiều đồ, nhà hàng hơi ồn với chưa được mát lắm với cái thời tiết khó chịu như thế này. Ncl đồ ăn hết sức bt trừ kimbab chiên.
Nếu để mà quay lại ăn thì không ạ, làm nhà ngon hơn hihi.
< lần đầu review nên mong mọi người thông cảm cho cái ngôn từ của em ạ > xem tiếp
GÓC HẾT HỒN CHIM ÉN - 7Cua Láng Hạ
Thật lòng mình vốn là khách quen của quán, recommend liên tọi vì thái độ phục vụ của nhân viên khá nice, đồ ăn ổn nhưng hôm nay thì thật sự hãi hùng
Rau sạch, nấm với đồ ăn kèm không có gì bàn cãi nhưng đến cuối đĩa thịt bò thì hai đứa nhìn nhau tự nhủ "ôi thôi lôn ằn rồi" các cậu biết con này là con gì không? LÀ CON GIÁN CON ĐẤY :):):)
Fine cực fine gọi nhân viên ra thì không được một câu xin lỗi, không gì cả và không gì cả
Bye bye và không hẹn gặp lại )
Mong anh Công Vũ duyệt bài giúp em ạ, cảm ơn anh
Nhân tiện các cậu có địa chỉ buffet lẩu tầm trung cho mình xin với xem tiếp
[ Góc kiểm chứng ]
Hôm trc thấy có bạn review về phở bạch mai, thấy ở gần chỗ mình nên cũng mò ra ăn thử.
Điểm chắc mình chấm 7. 5/ 10
Theo cảm nhận cá nhân thì nước phở hơi bị đậm và thiếu ngọt, mình cảm giác giống như mắm vậy , sợi phở ngon, thịt bò ít, như trong hình là từng đấy miếng là tất cả. Trà đá ngon. Miếng chanh cắt bé quá vắt phải mất 4 5 miếng mới vừa. Quán sạch sẽ thoáng mát không gian ổn. Địa chỉ 451 bạch mai dễ tìm dễ thấy. À mà bạn trc review là nc dùng ngọt và ko có vị mì chính thì mình thấy hơi sai, mình còn nhìn thấy a nhân viên đi mua gói mì chính to đùng về đấy nhé tuy nhiên chuyện này bình thường thôi.
Tóm lại mình thấy với giá 24k 1 bát thì là quá ổn rồi, ko thể đòi hỏi thêm, quán này kiểu ăn chơi chơi hoặc hôm nào có ít tiền thì mình ăn, chứ có nhiều tiền thì ra Lò đúc ăn phở Thìn cho sướng. Lần đầu review ạ. Có gì sai sót mọi người bỏ qua nhé ! xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Có ai biết địa chỉ ăn sushi nào ngon không ạ? CHO EM XIN TÊN QUÁN VỚI GIÁ THÀNH VỚI Ạ. Em cảm ơn rất nhiều xem tiếp
GÓC CHUA LOÉT
Bình thường em hay ăn kimchi của BigC do bên BigC tự làm tự bán ý ạ. Ngon kinh khủng ăn không em cũng ăn đc nửa cân
Nay ghé BigC mà hết kimchi rồi nên mua thử của Bibigo về ăn
Hình thức đóng hộp sạch đẹp nhưng mà ôi mẹ ơi nó chua loét ý ạ
Ăn đc mấy miếng rồi bỏ thôi
Cả hộp kimchi giá trị nhất chắc cái hộp
Tiện cho em hỏi các bác biết chỗ nào bán kimchi ngon giới thiệu em với
Em mua đóng 22/5 date 22/7 tức là vẫn còn gần 6 tuần các bác ơi xem tiếp
Tổng thiệt hại 3 người hết hơn 1tr, có nhiều lựa chọn khác khả dĩ hơn nên sẽ không quay lại vì mình cần ăn hơn sống ảo xem tiếp
86k nhưng liều ăn không biết có bị anh tào đuổi k, quán vắng lúc vào có mỗi mình mua bánh đem đi, không biết có phải vô tình hay cố ý nhưng làm ăn cho khách bánh thế này quá chán, sợ lắm r lâu lắm mới quay lại đây mà bán hàng nnay đây, mọi ng ai biết chỗ nào có bánh nnay ngon thì chia sẻ cho em với ạ xem tiếp
(GÓC CHÊ)-(TASTER'S CHOICE 272 Lĩnh Nam)
Làm nghề dịch vụ, không phải vin vào lý do mới mở cơ sở mà nhân viên được phép mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ tệ. Bởi, càng mới mở các bạn càng cần phải đầu tư và khiến khách cảm thấy hài lòng nhất.
Trưa nay, trời nắng như đổ lửa, mình từ chối tất cả các hàng trà sữa từ Tương Mai đến Lĩnh Nam để mua trà sữa Taster's Choice (TC) ở cơ sở 272 Lĩnh Nam vì từ trước đến nay là KH trung thành của TC.
12h kém 10 bước chân vào cửa hàng. Lúc này chỉ có 1 khách và 1 bạn Delivery ngồi chờ lấy đồ. Order 1 trà xanh kem chesse và 1 trà xoài kem chesse, bạn nv vẫn order và in bill bình thường. Ngồi chờ 15' thấy 4 bạn nv làm mãi không xong 2 cốc ts của khách trước. Lúc này mới nháo nhác hỏi nhau đánh chesse cả miếng hay đánh nửa miếng, xong mới đi mua thêm sữa, mua thêm đá.. Đã bắt đầu bực mình vì order có 2 cốc ts thôi mà chờ quá lâu trong khi gần như không có khách. Hỏi lại thì em nhân viên mới nói " giờ bọn em mới đánh kem chị ạ". Nếu các bạn biết không có kem thì đáng lẽ nên tư vấn cho khách ngay từ đầu để khách order loại khác. Trời thì nắng, chồng thì đứng ngoài chờ vì vỉa hè chật, không có chỗ để xe máy.
Lại ngồi chờ thêm 15' phút nữa, lại hỏi lại thì được nv tư vấn " bây giờ bọn em mới đánh kem, chị đổi sang kem khác được không?". Bực mình nói lại là đáng lẽ không có kem thì em phải nói ngay từ đầu để chị order kem khác thì em ý cãi là bạn order không biết không có kem, trong khi đó chính em ý là người đứng máy order. Quả thật là tức bốc hỏa lên tận đỉnh đầu.
Chờ hơn 30' và ra về tay không với sự bực mình. Là khách hàng trung thành của TC, nhưng giờ có khi phải nghĩ lại...
xem tiếp
[Góc hỏi han]
Hôm trước mình có đi Đà Nẵng chơi dc ăn món kem bơ ngon quá về Hà Nội giờ vẫn còn thòm thèm )) 500 ae có thể cho mình xin địa chỉ bán kem bơ ngon ở HN ko ạ????
Xin đạ tạ. xem tiếp
Thứ 3: ĐỊA ĐIỂM.
Quán nằm hơi khuất, trong ngõ nên nhiều người không biết đến nhưng cũng không quá khó tìm. Ngay ngõ 199 Trần quốc hoàn, sn 112 , biển quán to nên nhoáy cái là tìm ra thôi. E có việc đi vào đây nên mới biết chứ k cug k biết đến quán. Điểm trừ hơi xa so với mạn hồ, trung tâm, nhưng mà ngon thế này thì xa nữa e cug gọi ship, và chắc chắn sẽ đóng họ lâu dài. xem tiếp
[]
Ai biết Hà Nội chỗ nào bán phở sốt vang ngon không ạ ?? Em cảm ơnnn xem tiếp
[ góc hỏi han ]

Em có cô em họ từ SG ra chơi, gần 20 năm mới quay lại HN mà em chưa biết dẫn đi đâu. Xin mọi ng gợi ý giúp em địa điểm chơi và ăn các món đặc sản đặc trưng của HN. Từ ăn no đến ăn vặt, ưu tiên ăn vặt vì đều là thanh niên cả và địa điểm cũng đừng xa quá như xuống khu hà đông hay cầu giấy vì em mù đường
Ảnh chống trôi ạ xem tiếp
Anh chị em cho em xin review về các quán ăn ngon cả món ta lẫn món tàu khu vực trung tâm thành phố Móng Cái với ạ.
Em xin cảm ơn! xem tiếp
Ask
Cho em hỏi có homestay nào ở Hà Nội nhỏ nhỏ xinh xinh không ạ? xem tiếp
Cái nữa, thường thì các bạn sẽ lượn lờ săn mây từ sáng cho đến tận lúc về nên các bạn có thể mang theo đồ ăn nguội như bánh mỳ, xúc xích… một tấm thảm nhỏ rồi làm luôn bữa picnic trên đường.
5. Tổng chi phí mình đã tiêu cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm: vào khoảng 600k mỗi người, không hề đắt để có một trải nghiệm thú vị đúng không nào?
6. Những địa điểm săn mây đẹp : Vừa rồi do mình đi vào thời tiết khá xấu , có nhiều người bị ngã xe trên đường sang sống lưng khủng long nên đã phải quay về ! Tuy nhiên mình nghĩ đẹp hay không là ở cảm nhận của mỗi người ! Nên không nhất thiết phải đi theo lịch trình của ai cả , mình chỉ gợi ý một vài địa điểm đẹp ở đây để săn mây , các bạn tham khảo nhé !
Trung tâm xã Tà Xùa
Ngã 3 Tà xùa đi Xím Vàng khoảng 1.5km
Ngã 3 Tà Xùa đi Háng Đồng khoảng 3km
Ngã 3 Tà Xùa đi Xím Vàng khoảng 3km
7. Một vài lưu ý khi đi Tà Xùa
Để săn được mây các bạn nên gọi điện hỏi chủ homestay trên đó xem thời tiết hôm trước thế nào , nếu họ nói trời đẹp thì chuẩn bị xách balo lên và đi . Ngoài ra , có thể xem dự báo thời tiết nếu hôm trước trên đó mưa và hôm sau nhiệt độ cao thì khả năng thấy mây là cực lớn.
Chạy xe thật cẩn thận, nếu chưa có kinh nghiệm chú ý không đi buổi tối, không chạy quá nhanh, không đi đoàn quá đông.
Mang theo áo ấm vì đêm mùa này trên đó khá lạnh rồi đó kk
Máy ảnh, pin, sạc đầy đủ để sống ảo nhé
Sẽ chẳng bao giờ quên được cái cảm giác đang đi trong mây mù và gần như tuyệt vọng, bỗng thấy có tia nắng và điều tuyệt vời xảy ra, cả một biển mây đang dưới chân mình. Và các bạn cũng có thể gặp được cảnh tượng có một không hai đó như mình vậy, chỉ cần kiên trì một chút thôi! Hy vọng bài viết sẽ giúp phần nào các bạn lần đầu hoặc đang có dự định đi Tà Xùa sẽ không bị bỡ ngỡ! Mình chỉ đi và viết cảm nhận theo những gì mình có , không phải chuyên gia nên sẽ có nhiều thiếu sót , mong các bạn sẽ bỏ qua!
Hẹn gặp lại các bạn ở những chuyến đi sau nhé! xem tiếp
Nhiều lần hóng trên hội thấy mọi người review ngon quá hôm nay quyết định đi thử .
- Địa điểm : 21 xã đàn, quán dễ tìm ngay gần lotte chỗ rẽ vào phạm ngọc thạch .
- Nhân viên : thứ 1 , thật sự mình chả hiểu mình bị vô hình hay sao mà lúc mình đến thì không có chỗ để xe . Đang loay hoay thì 1 bạn nv nam đi ra nhưng không phải chào hay giúp mình để xe mà ra đứng nhìn mây nhìn gió nhìn gì đó r đi vào . thấy không vui từ đấy luôn . Sau đấy bạn nữ đi ra nhưng là bảo nhà bên cạnh cho bạn shipper để nhờ xe .
Thứ 2 , order lâu , còn ko b đồ mình gọi phải cho những gì nữa chứ . Và cuối cùng đến khi đi về cũng không 1 lời gì luôn . Thấy nản thật sự
- Đồ uống : mình gọi matcha socola size s , full toping giảm 50 đá , đường . Matcha ngon nhưng uống càng về sau thì mình thấy ngọt quá và ngấy . Topping có 1 ít trân châu trắng , 2 miếng thạch nếp , 3 viên gạo nếp và 1 viên kem mọi thứ đều không có gì đặc biệt .
- View : khá bình thường . Có tầng 1 và tầng 2 .
Tổng thiệt hại 2 cốc 174k Cảm thấy chát vchg , cá nhân mình thấy xót tiền cho 2 cốc này và sẽ không quay lại lần 2 . xem tiếp
Viết vậy thôi, còn nhiều quán nữa nhưng thời gian có hạn, mình sẽ review lần sau. Rất mong chờ sự gợi ý của các bạn! Many Thanks! xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mọi người có thể cho em xin vài địa chỉ cafe học tập và làm việc được không ạ :> Có bàn dài để có thể học nhóm được và không bị ồn quá ạ :> Giá thì tầm dưới 70k là ok
Nếu quanh khu vực Giảng Võ thì càng tốt ạ Em cảm ơn ạ
xem tiếp
[ góc hỏi han]
Cho em hỏi các bác có biết chỗ nào bán kem chanh bạc hà của Thuỷ tạ ở mạn cầu giấy, mỹ đình k ạ. Em nghiện kem đó mà mỗi lần vác xác lên tít hồ gươm xa quá, mua về để ăn dần thì k đc vì nhà xa quá kem chảy hết ăn k ngon xem tiếp
[Góc view đẹp]
Tính hay lang thang mò mẫm. Lên tầng 3 Odin Coffee ngay Nguyễn Đình Thi, làm quả kem và cốc nước dừa đủ để thư giãn ngắm một chiều Hồ Tây. Nói chung mình hài lòng. xem tiếp
Chào cả nhà ạ!
Sắp tới cụ thể là 25/10 em sẽ đi HONEY MOON ở Đà Lạt với time là 4n3d Mọi người giúp em có một kì nghỉ trọn vẹn với ạ! Em muốn tìm:
Homestay dành cho cặp đôi
Địa điểm đẹp để đi chơi
Địa điểm ăn uống
Vườn dâu tây...
Mong review có tâm của mọi người!
Em cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mình chuẩn bị đi Bãi Cháy . Ai đi rồi cho mình xin ít review mấy địa chỉ đồ ăn ngon rẻ với ạ . cảm ơn mọi người xem tiếp
“ Góc khen” đã ăn hủ tíu nhiều nơi rồi mà ăn ở đây thấy hợp khẩu vị dã man con ngan . Lại còn hạt dẻ nữa chứ. 25k/ bát có tôm trứng thịt đầy đủ lun nạ. Địa chỉ số 28 ngõ 218 chợ tạm tân mai hoàng mai. Ngõ to rất dễ tìm. Ai thích ăn hủ tíu thì qua ăn thử nhé. Có cả nước cả trộn. Yên tâm ăn k thấy phí mồm đâu nhé xem tiếp
Hà nội - chỗ nào tổ chức sinh nhật cho bé có không gian đẹp và vui không nhỉ cả nhà ?
- Nhà mình đi 2 vợ chồng và con gái thui nhé , bé 2 tủi ạ
- Ai biết mách em với xem tiếp
[GÓC HI VỌNG]
Chiều nay ăn kem xôi chè thái tại Giảng Võ, quán cũng nổi tiếng lâu rồi, tuy nhiên có loại dừa khô mằn mặn chủ quán tự làm mà không bán, mình post đây tiện review và hỏi xem có ai biết nơi nào bán loại dừa khô mặn mà bùi này không bày mình với
Cảm tạ nạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
- Bạn nào hè này đi Cát Bà chưa ạ?
- Cho em xin 1 vài địa chỉ ăn ngon, giá phải chăng ở Cát Nà với ạ
- Cho em xin luôn quán ăn sáng với ăn cơm, đồ ăn bình thương luôn ý ạ, không ăn hải sản không sợ ngán
- Kamsamita xem tiếp
Hi cả nhà. Nhóm e 3 người định đi Phú Yên – Quy Nhơn 4D4N. Cả nhà tư vấn giúp em lịch trình như thế này có hợp lí không nha:
Lịch trình 1: Day 1: 9h checkin tại sb Tuy Hòa. Đi vũng rô, hòn nưa, mũi điện
Day 2: Bãi xép – ghềnh đá đĩa – đầm ô loan.
Day 3: khám phá khu vịnh xuân đài, em nghe bảo có vịnh hòa là bãi biển đẹp nhất VN.
Day 4: Kỳ co- eo gió – tháp Bánh ít – Suft Bar.
Lịch trình 2:
Day 1: Tuy Hòa – Mũi Điện – Vũng Rô – Hòn Nưa – Tháp Nhạn
Day 2: Tuy Hòa – Bãi Xép – Gành Đá Đĩa – KDL biển vịnh hòa
Day 3: Kỳ Co – eo gió
Day 4: Tháp Đôi – KDL ghềnh ráng tiên sa.
Vì nhóm em có 3 đứa thôi, đều là con gái nên em thấy di chuyển bằng xe máy ko tiện, vì từ ghềnh đá đĩa tuy hòa cũng gần 40km. Em có thể thuê phương tiện nào di chuyển tiện cho 3 ng ko ạ? a/ c cho e xin contact thuê xe, đặt tour với ạ. Em cảm ơn. xem tiếp
Tớ vào Đà Nẵng chơi mấy ngày và tình cờ phát hiện ra 1 quán bánh mỳ khá là ưng cái bụng. Là quán vỉa hè thôi, nhưng trông khá là sạch sẽ; quán chị này chuyên bán heo quay và buổi sáng bán thêm cả bánh mỳ. Chính vì thế nên quán chị ấy chỉ bán 1 loại bánh mỳ duy nhất là bánh mỳ heo quay. Về mùi vị thì đặc biệt nhất là ở phần thịt heo; ăn mềm, ngậy, vị đậm đà, có một chút ngọt. Thịt heo quay ở Đà Nẵng khác hẳn với thịt heo quay ở Hà Nội nên tớ ăn cảm thấy lạ miệng và rất ưng. Ngoài ra nhân bánh còn có dưa chuột, hành hoa, rau răm và nước sốt dưới cùng thịt heo chị chủ tự làm. Thực sự mùi vị ăn khá là Ok. Mình ăn 2 lần rồi và vẫn chưa có ý định dừng lại. Bạn nào đi du lịch mà gần khu này thì thử ăn xem có như mình review không hihi. Quán nằm trên đường Châu Thị Vĩnh Tế, cạnh số 69 cafe Osaka xem tiếp