[Góc hỏi han] Mọi người cho em xin ít địa chỉ ăn vặt ngon mà hợp túi tiền ở quanh khu vực Hà Đông với ạ. Em cảm ơn xem tiếp
[Góc hỏi han] Mn cho e xin địa chỉ ăn chân gà rang muối hoặc chân gà nướng ngon, giá cả phải chăng với ạ e xin cảm ơn xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho e xin địa chỉ cơm sườn và gà không lối thoát quanh khu vực Thanh Xuân với ạ. xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Chào mọi người. Lần này em muốn tìm hàng nào bán đủ loại caramen, rau câu, sữa chua mít, nếp cẩm,... như Ngọc Thạch Quán í ạ. Chất lượng có thể khách tí, căn bản là phải mở muộn - ít nhất là tầm 7-8h tối. Chứ NTQ tầm 6h tối là hết đồ rồi Em cảm ơn ạ :X Lấy ảnh NTQ cho đỡ trôi ạ xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Anh em bạn gì cho mình xin địa chỉ chỗ ăn ngon ở Quận Thanh Xuân với ạ? xem tiếp
[góc khen dạo]
Bún cá thái bình - ngõ 21D
Lần đầu tiên e đc ăn kb có chuẩn thái bình k nhưng mà e thấy rất ngon và lạ .. kia là kiểu dạng giống trộn ấy ạ
Giá 35k 1 bát kia .. nếu gọi thêm cá + 15k . Cá chiên k bột ăn giòn ngon lắm ạ
Còn có măng ngâm chua chua cay cay ăn kèm nữa .
Trà đá & sâm dứa free nên tự phục vụ ..
cốc nc kia là tắc cay ạ . E thấy tên lạ nên e gọi uống thử, đó là trà quất lắc với ớt & hạt tiêu . Mới đầu uống k quen lắm cơ mà vị nó cũng lạ lạ ngon ngon e thì thấy k cay lắm cơ mà bạn nào k ăn cay đc k nên uống thử . xem tiếp
Góc hỏi han
Mai kỉ niệm ngày cưới nên mình nhờ mọi ng tư vấn quán nào bán đồ hàn quốc quanh mạn hai bà trưng ngon mà giá cả phải chăng ý ạ. Mình Ăn thử ở haneul chỗ thể giao nhưng giá ở đấy hơi chát cả có mỗi 2 vc nên k thử đc nhiều món. Tiện thể cho mình xin luôn những món nên thử ở quán đó luôn nhé. Tks xem tiếp
Góc chê bai
Thề chưa bao giờ uống trà sữa Socola nào dở như ở đây Chevi phạm ngọc thạch ạ
Nhạt toẹt dù chả bảo giảm đường hay ntn chân trâu thì ít lại còn không dai Mà đã chế nào thử qả trà sữa kẹo bông ở đây chưa , chưa thì em can nhé ) chuẩn hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ luôn xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các anh chị em cho em xin mấy cái địa chỉ/sđt mấy hàng ăn trưa có ship ngon ngon ở Hà Nội với ạ. Nếu ở gần bên mạn Cầu Giấy, Xuân Thuỷ càng tốt ạ. Em có việc cả tuần phải ở lại trưa bên í nên cần lắm vài địa chỉ quán ăn ngon ngon có ship ạ.
Em cám ơn mọi người ạ! xem tiếp
1. KOI CAFE: Trà sữa cực kỳ thơm ngon, vị trà nồng và có trân châu dai sần sật. cốc machiato có lớp milkfoam thì không khoái mấy tại cứ phải rạch cốc ra để uống hơi bất tiện
Trà sữa giá từ 45 - 50k cốc nhưng đáng đồng tiền luôn. Lần đầu thưởng thức tại Sing đã thích mê r. Hiện tại hà nội chưa có nhưng sài gòn thì cực kì tấp nập. Mình rất thích cách phục vụ ở đây vào 10 lần đều 10 lần được nhân viên tiếp đón nhiệt tình dù đông nhung nhúc. MÓn tủ trà sữa trân châu hoàng kim
2. GONGCHA: Cực kì thích Gong cha khi uống tại sài gòn milkfoam và trân châu trắng ngon xuất sắc nhưng mà quả thực là ko mê nổi Gongcha tại LTK hà nội. Nhân viên thì cáu kỉnh, phục vụ thì lề mề, bảo vệ thì ghê gớm => cạch không bao h uống tại hà nội. bỏ tiền ra mua tận 50k 1 cốc chứ có ít đâu mà làm như khách hàng đi ăn xin vậy =>>> cạch ngay anh chị em, thích uống nhưng cũng không thể vì thế mà đối xử với khách không ra gì. Bao giờ có cơ sở mới sẽ xem xét quay lại. Mon tủ: Trà đen gongcha + combo trân châu trắng + đen
3. Trà sữa TIÊN HƯỞNG: Uống quán này vì hôm đấy khai trương còn tầm 30k một cốc hay sao ý. Vị trà bình thường mà uống bị ngọt. Ưu điểm là giá rẻ nhưng mà thật sự vẫn không thích vì chả có gì đặt biệt
4. GOKY: Giá tầm dingtea không thấy có gì khác biệt. Tuyệt đối khuyên các bạn không nên gọi chân trâu ngọt ( trân châu loại hình khối ăn kinh kinh ) còn trân châu trắng thì giống Dingtea mà được nhiều hơn nên là điểm cộng với ai thích ăn trân châu trắng như mình. Cốc tủ: Trà sữa Goky double trân châu trắng. nên uống 70% trở xuống thôi vì hơi ngọt
5. ROYAL TEA: Trà sữa mới nổi giá cũng tầm 40 - 50k, nổi tiếng với lớp milkfoam có vị cheese đặc trưng high recommend đến đây thử món trà xanh + cheese foam còn lại các trà hoa quả đều không ngon mấy vị nhưng kiểu phẩm pha đường ý.
6. TRÀ SỮA ĐÀI LOAN: 500 anh em đến đây uống ngay trà sữa hạnh nhân ạ. Super ngon luôn vị cực kì mới lạ nói chung là đáng thử. Nhưng quán này lại nổi tiếng bán cháo sườn 80k/ niêu thơm ngon cực kì sườn thì mềm tan luôn. Món tủ: Trà sữa hạnh nhân + cháo sườn, bò, ngô. số 1 phan đình phùng
7. CHAGO: ngay gần nhà em ạ nên cũng ra thử xem, Nói chung ai thích ăn trân châu thì ra đây hợp lý giá tầm 40 - 45k mà trân châu thì hút mãi chả hết. Có trân châu sợi QQ và trân châu đen đều ngon nhé. vị trà sữa hơi loãng, cốc có mỗi một cỡ to uống bị no lâu nên hơi hoảng.
8. CHATTIME: uống quán này vì hay đi dạo ở hồ gươm ạ. có một quán nhỏ nhỏ ngay khu hàng trống. Trà sữa thì không có gì đặc biệt nên uống mấy loại nước hoa quả với đá say thì hơn. Giờ cùng ít uống vì không có vị gì đặc biệt mấy
9. PHÚC LONG: Nói chung là không thích trà sữa ở đây tẹo nào vị kinh cực luôn, cũng không có trân châu gì nhé. Đến PL thì chỉ uống trà đào thôi vì vị trà đào ở đây cực kì thơm ngon và có lát đào cực to luôn ý.
10. Xingcha: uống một lầ vì được off 20% nên đi uống. Vị hơi ngọt, không có gì đặc biệt nên tạm biệt.
11. PARIS GATEAUX: Hai bà trưng - Nơi tủ hay ngồi làm việc vì khá yên tĩnh, và có view đẹp. Trà ở đây thì thơm ngon hết ý nhé món tủ là trà xanh xoài nhật bản với lớp phủ kem cực kỳ thơm. Cốc to giá khoảng 50k. Ăn bánh ở đây thì hết ý nhé có mấy loại bánh mochi ngon lắm giá từ 35-50k
12. DING TEA: Quán em uống nhiều nhất nhưng mà dạo gần đây đã thay đổi do thật sự thấy DIng tea quá mắc. em thích ăn trân châu trắng lúc nào cũng phải gọi double trân châu nhưng mà uống thấy có một tẹo à. trong khi giá trân chau trắng đã đắt gấp đôi. Xét về lượng trân châu trắng thì đổi qua uống GOKy được nhiều hơn mà vị trà same Ding tea.
13. Tocotoco: Trà sữa cực kì ngọt, uống không mê nổi, uống một lần không bao giờ quay lại luôn.
14. FEELING TEA: Trà sữa đầu tiên mình uống luôn, mua tại tiệm ngay bờ hồ. Thích nhất là trà sữa ômai nhưng mà sau này thấy feeling tea dính nhiều phốt về a toàn thực phẩm quá nên em cũng nghỉ luôn.
15. Blackball: Hãng này mới uống 1 lần không có gì đặc biệt, giờ cũng chả nhớ nổi vị ra sao nữa.
16. Bobapop: Trà sữa không có gì dặc sắc cả, uống tàm tạm thôi nên cũng chả biết khen chỗ nào. xem tiếp
[ Góc Hỏi Han ] Mình rất thích ăn cơm gà, các bạn thấy những quán cơm gà nào ở hà nội ngon nhất mình xin địa chỉ làm 1 vòng trải nghiệm hết xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cho em hỏi là Heeca by royaltea đang khuyến mại 50%. Bác nào đi rồi cho e review phát. Hnay ngày cuối rồi mà e đắn đo có nên đi ko quá xem tiếp
Hi all, thấy hội chủ yếu là review đồ ăn ở Hà Nội nên nếu hỏi quán nào ở Đà Nẵng, Hội An ngon không biết có bạn nào biết không ak? Tuần sau mình sẽ có một chuyến solo-travel ĐN_Hội An_Huế. Không có tí kinh nghiệm nào. Mn giúp mình gợi ý vài chỗ ngon nhé. Mình cũng dễ lắm, k cần quán sang trọng j hết. Miễn sao ngon, đặc trưng, ăn vặt :d. Cám ơn mn nhiều xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
Kores Corner ở Tạ Quang Bửu.
Sẽ không bao giờ quay lại lần thứ 2 vì đồ ăn siêu tệ.
Đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm đồ ăn Hàn Quốc mà cực kì thất vọng.
Mình có gọi 1 cơm trộn và Bánh Kores ( gồm thịt, trứng, kim chi, hành tây, hành lá hay hẹ tớ không rõ ). Cơm trộn thì ôi dồi ôi ăn nhạt nhẽo hết sức tưởng tượng, thịt vs rau xào không có vị j hết. Kể cả trộn cơm cùng vs ớt rồi mà ăn không thể nuốt nổi.
Món thứ 2 là bánh Kores, may quá nó có vị. Nhưng mình ăn mình chỉ cảm nhận được vị của hành tây, hành tây và hành tây. Không ngon một chút nào.
Thật sự tớ thấy phí tiền quá. Cạch quán này luôn. xem tiếp
[góc hỏi han]
các bác cho em hỏi ở HN có chỗ nào bán bún ốc đúng kiểu ngày xưa không ạ, loại bún mà chỉ có ốc thôi không pha các thể loại chuối đậu rồi giò chả các kiểu mà nước dùng có vị chua dịu thanh của dấm bỗng ý ạ. em đi tìm mấy quán mà bát bún toàn cho 1 đống thứ vào ăn chả đúng vị gì cả... xem tiếp
[ góc hỏi han]
Mọi người cho em hỏi có quán cafe sách nào yên tĩnh và có nhiều sách 1 chút k ạ. Vì mấy quán em hay đi thì dạo này hay có khách vào nc ồn ào quá.. xem tiếp
[HỎI HAN]
Chỗ nào bán tào phớ ngon và rẻ ạ? Tiện thể cho em luôn giờ bán ạ. Many Thanks! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các anh chị cho em hỏi là em gọi đặt bàn Gogi tối mai mà tất cả đều báo full bàn. Liệu có full thật ko hay nó chỉ báo thế để chừa vài bàn trống ra ạ? Tại lúc e gọi hỏi bàn, mấy bạn nhân viên lại hỏi em đi mấy người? @.@ lúc bảo 2-3ng thì báo hết bàn. xem tiếp
Một bát bún này em ăn lúc đang đói nên rơi vào trang thái "sắp no" nhưng ăn thêm sẽ hơi ngán (vì nước dùng rất mặn và chua) xem tiếp
[ Góc chê dạo] Want tea - hoàng quốc việt
Hưởng ứng phong trào review trà sữa của mọi người, tiện có quán trà sữa ở gần chỗ mình là Want tea - hoàng quốc việt, mình đi qua thấy lâu rồi, nhưng chưa thử bao giờ, nên tối qua tiện thì mình vào mua thử.
Mình mua muộn lúc hơn 10h, nên cũng k còn nhiều loại trà, nên tạm mua 3 cốc: trà sữa dâu tây và khoai môn đậu đỏ topping sợi Q dừa, và matcha topping puding thạch dừa.
Đánh giá bên ngoài: nhân viên nhanh nhẹn, pha nhanh, cốc như ảnh dưới, có thẻ tích điểm.
Cảm nhận: Cốc khoai môn đậu đỏ thì uống dc. nhưng còn 2 cốc còn lại thì thật sự chán vô cùng, matcha của tớ thì uống cảm thấy bột bột, mùi trà xanh xộc lên họng, cái topping là puding thạch dừa thì k có vị gì đặc sắc,thậm chí nhạt nhẽo, mà là mình tg là puding như những quán khác và có mùi dừa cơ. Còn cốc trà sữa vị dâu tây, thì e gái mình uống 2 hớp đành bỏ cảm giác như bạn uống sữa chua hương dâu vậy topping sợi Q dừa còn tạm dc, chắc giống trân châu sợi của tocotoco.
Giá: 3 cốc hết 140k, làm mình thấy thật phí tiền
Lần sau mình lại quay về vs dingtea hoặc felling tea vậy. xem tiếp
* ảnh do mình tự đi tự chụp tự ghi chú, ko đi cop... xem tiếp
[góc kỷ niệm]
hàng bún trong chợ 8-3 khu Thanh Nhàn ăn từ bé đến bh từ hồi mới mở có 12k sau 10 năm tăng lên hẳn 15k m bát bún càng ngày càng đầy hiuhiu yêu quá, nhớ bà ngoại quá xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
i nhé. Túm lại là như nay mình ăn hết tổng 60k/2ng,trà đá free ạ. Ai biết quán nào về bún như vậy mà ngon hơn chia sẻ nhé xem tiếp
(GÓC HỎI HAN)
Mọi người cho em hỏi buổi trưa ăn buffet lẩu ở đâu có điều hòa mà giá lại hợp lí ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cả nhà cho e xin vài địa chỉ ăn uống quanh khu phố đi bộ ngon ngon được ko ạ? E định lang thang cả ngày lượn lờ khu này ạ. Mons ăn vặt để ăn được nhiều nhiều món ạ. E cảm ơn cả nhà ạ. xem tiếp
<góc hỏi han>
Tối nay mình vs ny tính đi ăn bữa cải thiện. Mình đi xp ở Lotte Kangnam nên tính ra Trần Thái Tông ăn luôn. Bt đi qua cũng thấy nhiều đồ lắm nhưng h đi ăn thì k nghĩ ra nên ăn j. Mình muốn ăn Gogi hoặc Kichi. K biết nv và đồ ăn ở đây ntn. Mng cho xin ít review hoặc recomment có chỗ nào k ạ. Mình cảm ơn xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Đây là quán bún ốc ruột của mình rồi Ăn thử nhiều chỗ không ưng lắm nhưng có lần xem trên lozi hay foody gì đấy xong cũng lọ mọ xuống tận Hà Đông ăn cho biết. Quán ở 24 Lê Lợi, Hà đông, ngay gần mặt đường to luôn nhé. Ở đây chuyên bún ốc, ngoài ra có thêm bún riêu nữa thì phải. Có ốc to, ốc nhỏ, thập cẩm. Như mình hay ăn là ốc thập cẩm còn trong ảnh là ốc to thập cẩm vì mình không thích ăn ốc nhỏ lắm. Có ốc to hoặc nhỏ hoặc lẫn tùy mình gọi nhé, chả viên, chả thanh, giò, đậu, chả lá lốt. Phải thực sự khen về bún ốc ở đây, nước dùng ngon, ngọt tự nhiên, không phải bị ngọt lố quá như cho nhiều mì chính đâu. Ốc thì sạch sẽ, không bị nhớt, hôi hay sạn gì đâu. Gọi bát thập cẩm thì được nhiều lắm. Đồ ăn cùng đa dạng và cũng toẹt vời. Rau sống ăn thoải mái mag cũng sạch sẽ và tươi lắm. Mọi thứ đều xuất sắc, không biết chê đồ ăn ở điểm nào đâu ý. Mà được nhiều lắm, ăn xong no căng bụng luôn. Chị chủ cũng thân thiện, không ăn đươkc gì thì bảo c ý ko cho vào là được. Mà phục vụ cũng nhanh nhẹn, khẩn trương lắm. Hàng quán cũng sạch sẽ, gọn gàng.
- Tuy nhiên, diện tích hơi eo hẹp, tầm đông khách thì đúng là hơi chen chúc thật. Ngồi trong nhà thì bí và hơi tối, mà bh đang đuổi vỉa hè nên thỉnh thoảng mới được ra ngoài ngồi thôi. Chỗ để xe cũng không có nhưng bù lại đến nơi là có người đon đả dắt xe đi ra chỗ để cho ngay nhé.
- Nói chung là với mình một vài bất tiện kể trên cũng không đáng kể lắm vì mình đi ăn lúc nào cũng đặt tiêu chí chất lượng đồ ăn và phục vụ lên đầu tiên mà ở đây thế là đc cả 2 thứ quan trọng nhất mình cần rồi
- Giá cả: 25k - 45k tùy loại nhé.
- Xông xênh thì mình sẽ chấm 9/10 điểm. Bạn nào thích ăn bún ốc thì nên qua đây thử một lần. Mình nghĩ là sẽ không thất vọng đâu. Mình mới chuyển nhà sang tít tận cầu Giấy nên bh muốn sang ăn cũng vất vả phết mà tự nhiên viết rv xong thấy thèm vch xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Có ai biết chỗ nào bán bánh bao kim sa ở khu vực Cầu Giấy k ạ trừ Bubu Store nhé, mình ăn ở đấy 1 lần và thấy vô cùng tệ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Em tìm đồ ăn sáng quanh khu vực quận hoàn kiếm ạ. Pleaseeeee xem tiếp
[ GÓC XIN DẠO ]
Anh em bạn bè cho m xin địa chỉ ăn bún đậu ngon từ khu ngã tư sở lên trên hồ với ạ. xem tiếp
< góc khen dạo> xôi khúc 66 Phạm Ngọc thạch chủ đích của e là đi ăn bánh mì chảo cột điện mà sớm quá quán không bóng người nên e lang tháng trên đường mò quán ăn . Đi dạo một vòng loanh quanh thấy quán bánh giò , xôi khúc nhỏ nhỏ e liền lượn vào ăn thử.
Thứ nhất về hình thức : quán nhỏ, hơi bí, khuyến khích mua về nhà ăn
Thứ hai về hương vị: bánh bỏ ra nóng lắm ( chống chỉ định cho các bạn ham ăn cẩn thận tược lưỡi), gia vị đậm đà nhan đầy ụ thịt mộc nhĩ, e mua thêm một chiếc giò lá ăn kem giò lá giòn , ngon
Thứ ba : thái độ của a chị chủ bình thường hơi ít nói chút
Dưới ảnh là 1 bánh giò + 1 giò lá + trà thái giá 30k ( e mua thêm một xôi khúc giá 13k nữa k kèm giò . Xôi khúc ăn ổn hơi ít đỗ nhưng được cái rất nóng nên ăn mềm lắm:))) dưới đây là review của e các bác đến thử và cảm nhận đi ạ không lại bảo e pr xem tiếp
(Góc Cực Khen )
Quán tên là Cà Te Quán, số 52 Trần Xuân Soạn, tuy mặt đường nhưng quán hơi nhỏ nên các bạn nhìn kĩ không là không thấy quán đâu nhé. Quán có hai tầng nhưng nhìn chung thì hơi nhỏ 
Hôm đó 3 đứa đi ăn gọi một xuất bò nhúng me 180k, khoai tây chiên,ngô chiên, bánh mì bơ tỏi,nước uống nọ kia,…. Tính ra mỗi đứa hết 95k cũng thấy khá rẻ mà ăn cũng no bụng nữa. Đi ăn vào hôm nào thời tiết mát một chút thì sẽ tuyệt hơn.
Về Chất lượng :
+) Bò nhúng me mình thấy một đĩa khá đầy đặn với thịt bò và sốt. Về phần sốt mình thấy ăn khá vừa, không bị chua quá ( thấy nhiều người chê là không đc chua, nhưng mình nghĩ quán chắc làm vậy để cho tất cả mọi người đều có thể ăn đc). Sốt sánh mịn ăn cùng bò khá là ngon, đặc biệt trong sốt còn có cả vị thơm của bơ lạc nữa. Khi hết sốt bạn có thể gọi thêm sốt ngoài (hình như 10k một bát). Ngoài ra bạn sẽ được ăn kèm các loại rau dân tộc từ Tây nguyên, ăn khá lạ và ngon.
+) Bánh mì bơ tỏi: cái miếng bé bé sinh sinh kia đầu tiên nhìn tưởng là đậu phụ , nhưng đó là bánh mì bơ tỏi đấy nhé. Bánh mì thơm giòn không bị hăng mùi tỏi quá, nhúng vào me ăn siêu ngon luôn. Không ngờ nó lại hợp đến thế cơ.
+) về khoai tây, ngô chiên và các loại ăn kèm thì thấy giống như bao quán khác nên mình không có nhận xét gì.
Địa chỉ : 52 Trần Xuân Soạn, 180k/1 xuất. Mở cửa từ 6g tối nhé các bạn. xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Có con bạn thân nó review hay lắm, dụ dỗ đi ăn cho bằng được..vì cũng gần nhà nên đi ăn thử coi sao >>>Tại sao gần mà bấy lâu nay không biết???
Địa chỉ: Quán Bún đầu ngõ 66 Triều Khúc nhé! (Bên tay phải sát cạnh quán bia luôn ý)
Tại đây có Bún thập cẩm, bún bò, bún cua, bún ốc, bún đậu, bún chả và đa phần mọi người đều ăn bún Thập cẩm nên mình cũng gọi nó. Chờ đợi hơi lâu 1 xíu xíu thôi nhưng đổi lại khi nhìn thấy bát bún trước mắt về thẩm mĩ là khá ưng rồi. Thập cẩm mà nên trong đây có chả bò, đậu phụ rán, gạch cua, ốc, thịt >>Ôi siêu nhiều bún và cái luôn, vị nước dùng khá là ngon, vừa ăn. Nói chung là ƯNG cái bụng .
Và cái giá cho một bát bún siêu bự kia là 20k, chỉ 20k thôi các ae ạ..ra thanh toán xong vẫn há hốc mồm sao ú ụ vầy cơ mà, rẻ vch!!!
Đấy, các ae cứ đến ăn thử đi, đảm bảo không ngon không về )))
>>> À còn nữa, clq nhưng có quán bún đậu mắm tôm trong ngõ 168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân nữa - ngon mà cũng rẻ vch luôn tôi sẽ review sau vì quên chưa chụp ảnh vs k nhớ số nhà
Thế nhé, hẹn các ae.
xem tiếp
[Góc khen dạo]
Tối nay mình đi ăn lẩu ở xuýt xoa xì xụp quán thật sự rất ưng quán này.
-Trước hết là giá: quán đang km nên 99k/ng: buffet bò ,129k/ng: buffet bò+hải sản, rau váng đậu mì thì đc gọi thêm thoải mái( cái này mình đọc cmt biết) nhưng mình k thích ăn váng đậu cho lắm nên k gọi thêm.
-Lẩu gồm 2 ngăn: 1 cay và 1 kiểu có xả +táo+hoa gì đó mình cũng kb gọi vị này là gì. Mình ăn mặn nên cho thêm chút muối và nếu b nào ăn đc cay thì nên cho thêm sa tế vào thơm lắm nhé. Nước lẩu cạn thì gọi nvien thêm nước thoải mái nhé. Với bf lẩu 99k thì trc tiên đc nv mang khay cá viên, tôm viên + tok + khay rau nấm thịt bò như hình nhé. Hết gọi thêm thoải mái ạ.. Nhưng có 1 điều là quán khá nóng. Có điều hoà nhưng có vẻ như k đủ cho thời tiết nóng nực cộng thêm chục cái nồi lẩu nthe. Quán thì có quạt hơi nước mát lắm( mình ngồi ngay cạnh quạt). Bạn nào k chịu đc nóng thì nên cân nhắc nhé.
-Về nhân viên: nhân viên ở đây ổn lắm nhé, mỗi tầng 1 nhân viên nhưng gọi đồ nhanh lắm, đến lúc có a nhân viên đến làm nhiệt tình lắm nhé. K gọi đồ mà a nhìn hết thịt bò thì sẽ hỏi có cần thêm k mình mang lên. Xuống thanh toán thì đc c nvien hỏi về chất lượng quán với thái độ nhân viên thế nào đáng yêu lắm nhé. Nói chung sẽ quay lại quán dài dài. xem tiếp
Cho em hỏi có ai ăn bún trộn thịt nướng sốt me ở Trần Hưng Đạo chưa ạ? Review giúp em với. xem tiếp
Tối qua, lên cơn thèm xôi trong cái thời tiết nắng nóng thế này, thế là phi ra ăn thử XÔI VÂN ở HÀNG BÔNG xem nó thế nào mà thấy trên foody review tốt thế )
Hàng xôi này có cửa hàng hẳn hoi luôn chứ k phải bán vỉa hè đâu, điều hoà mát rượi nhìn đã thấy ok rồi, chỗ này bán theo kiểu tự mix vị xôi mình thích ý, sẽ đc chọn 1 trg 3 loại xôi: xôi trắng, xôi xéo, xôi ngô,.. 15k/ 1 loại xôi hơi đắt rồi tiếp đến sẽ lựa các món theo kèm như pate, trứng, thịt mỗi loại thêm 10k nữa ) tổng ra có thể sẽ hơn 40k để thưởng thức 1 hộp xôi ở đây giá k hề đáng yêu một chút nào )
Về chất lượng theo mình cũng k phải quá là xuất sắc, xôi hơi cứng, món ăn kèm cũng k quá nổi bật, rất bình thường như những hàng xôi bình dân khác được cái nhìn trông sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh.
Rất thích cô bán xôi ở đây, nhẹ nhàng và tận tình tư vấn cho mình những loại xôi nào ngon, nên thử!
Điều ấn tượng hơn nữa chính là cái hộp mang về ý ) nhìn hay mắt dã man ) đúng là rất sáng tạo
Có thể đây k phải là hàng xôi mình đánh giá cao nhất, ngon nhất nhưg cx k thể tệ nhất được. mọi người thử qua 1 lần ăn để cảm nhận nhé xem tiếp
(Góc khen chê lẫn lộn)
Mình cũng kp thích đồ HK lắm, tiện bị rủ thì vào thôi. Quán có không gian bth, bàn thì đẹp cơ mà trông k sang, chắc do mới
Mình ăn 2 cơm, 1 bò 1 xá xíu, và gọi thêm ltinh đồ, thấy bth, cơm mình tự nấu còn ngon hơn, mà cũng do mình nấu ăn quá ngon thôi chứ cũng kp đồ ở đây chán )
Bánh bao nguội, gọi bánh bao kim sa thì ko có, bánh bao xá xíu max ngon mỗi tội nguội , xíu mại thì bình thường )
Đồ uống ngoài sữa đậu và sữa ngoi thì toàn đồ lon chai
Nch theo mình các bạn nên thử 1 lần cho biết, ăn kiểu như 1 bữa cơm bth thôi k đặc sắc
Giá: ôi chả nhớ đâu chỉ thấy cũng k đắt lắm )
Đchi: Uncle Lee Hong kong food 63 Thái Hà xem tiếp
[Góc khen dạo] lâu lắm mình mới kiếm được quán cf ưng ý đến như này. Quán nằm trong ngõ 1A Tôn Thất Tùng, gần cuối ngõ. Quán nhìn kiểu rất ổn, cổ điển mà nhẹ nhàng. Có nhiều góc để các bạn sống ảo. Mình chỉ chụp mẫu 1 góc thôi. Đồ uống ở đây giá khá ổn, chỉ tầm từ 25-50k, mà đặc biệt cf ở đây rất đậm, uống khá ngon. Không gian quán khá yên tĩnh, chỗ ngồi khá rộng rãi, đủ cho từ 6-10ng/1 bàn.
Mình khá thích k gian vắng vẻ như này, nên cá nhân mình thấy thích thôi. Các bạn cũng nên thử nếu có gu giống mình xem tiếp
Gửi lời chê bai đến quán cô Yên cạnh trường c2 hay c3 gì đấy Kim Liên.
Mặc dù là con cuồng tteokbbokki nhưng không thể khen nổi. Bánh gạo kiểu miếng sống miếng chín và miếng quá nhừ. Sốt thì như nước thịt kho ( theo lời bạn tớ) chả có gì ngoài vị cay. Xong lại còn rắc hạt tiêu mới kinh.
Ăn kèm có chả cá, viên tôm, trứng cút lộn, thịt gà nhưng chẳng có gì ngon. Chả cá thì bở bở nát nát, trứng cút ngoài cứng trong lỏng không hiểu là thể loại gì, thịt gà thì mặn mặn kiểu như thịt kho. :((
Thỉnh thoảng cũng vào đây ăn nhưng hnay ngồi quán này do mấy quán Chú Long đối diện đông quá. Mình có gọi mấy đồ khác đã thấy hơn sai sai rồi xong đến món này đúng kiểu fail toàn bộ luôn. Đến bh vẫn thấy hãi hãi . Lần sau coi như cạch mặt luôn.
Tiện thế ai biết ở đâu có tteok ngon ngon cho 500 rv với.
xem tiếp
Góc đáng sợ
Nhà hàng Zoo nguyễn Hàm Nghi
Đồ ăn tẩm ướp cực kì mặn, vừa khói vừa nóng. 99k tính cả VAT nên cũng chẳng rẻ chút nào. Nhân Viên thì thái độ không được thân thiện lắm.
Nhưng dù quán có không phải sang chảnh gì nhưng cháy nổ nguy hiểm vậy thì... Một bàn 6 bạn thanh niên đang ngồi ăn thì lửa đùng đùng bốc lên như trong clip.
Quán không mang bình cứu hoả ra dập hoặc không có bình, mà lại dội nước vào. Các bạn đi ăn ở đây nhớ phải cẩn thận ngồi giữ khoảng cách,chứ thế này sợ quá ạ. xem tiếp
Ước gì công ty tôi chuyển về gần đấy, thì tôi sẽ đi ăn mỗi ngàyyyy xem tiếp

Cả nhà cho em hỏi, quanh chỗ thanh xuân or đống đa, có chỗ nào ốc ngon không ạ? xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các ace cho mình hỏi ăn chân gà, cánh gà nướng ở đâu thì ngon ạ??? Tiện cho mình xin giá luôn nhé xem tiếp
[ góc hơi chê ] phở trộn hạnh 65 Lãn Ông..
thời tiết buổi tối dạo này đúng kiểu mùa hè oi ả ăn bún phở món nước thì cảm giác ngấy,nóng nên 2 đứa chúng mình rủ nhau đi ăn phở trộn cho dễ ăn..lại là quán phở trộn quen thuộc thi thoảng nghĩ đến phở trộn là chúng mình tới đây...
+ điểm cộng là..đu đủ nạo sợi muối chua ăn cùng phở trộn khá là hợp...thêm ít tương ớt là nó chua ngọt,cay vừa phải cũng dễ ăn & hợp với mùa hè các cậu ạ..về phần hương vị cũng đc tầm 7,5 điểm
- điểm trừ là nếu gọi phở trộn bình thg sẽ chỉ có thịt trắng là chính,ít bánh phở nên bị cảm giác lèo tèo & rau mùi rau húng để trộn kèm phở ng ta ko bao h cắt mà nó cứ dài loằng ngoằng trong bát..mình thường gọi phở trộn đùi..( ăn mấy lần thì nước dùng đi kèm hay bị mặn )..nhân viên thì ít nên gọi ji chờ cũng khá lâu & đến đây thì toàn phải tự sắp xếp chỗ ngồi vì khách đông mà vỉa hè lại có mỗi mấy cái bàn..ngồi trong nhà thì bí & khó thở..
~ giá cả : phở trộn thịt trắng 35-40k,phở trộn đùi 50k..cái đĩa đùi gà rút xương chặt kia đc khoảng 2 đùi & giá là 100k/đĩa đó..gọi trà đá thì nhà đối diện mang sang..(4k trà đá các cậu ạ ) tóm lại cũng là 1 gợi ý cho những tối mùa hè nóng đổi bữa & bạn ko quá khó tính trong việc ăn phở trộn..
xem tiếp
~~~~~~~góc khen chê~~~~
hôm nay mình có cùng gấu chóa đi ăn thử một món gần chỗ văn miếu , tên bánh là bánh mỳ cuộn .( 27 D văn miếu )
thật sự không gian quán rất đẹp , cách ứng xử nhân viên rất tốt , nhất chị chủ quán rất nhiệt tình , có cả đồ chơi bằng gỗ nữa , 2 tầng 1 , tầng 2 kiểu ngồi đệm nhé , có khu nhìn ra ngoài mặt đường luôn .... đồ uống rất ngon , nhưng ít ...
, nhưng thật sự khi ăn mình chưa thấy ngon lắm , đối với mình vỏ bánh hơi nhạt nhẽo , dại , và theo gấu chóa thì có nhiều cà rốt nên át vị đi , thịt bánh tẩm ướp ngon ...
giá cả cũng hơi mắc xíu... xem tiếp
[ Góc khen ngợi ]
Hôm nay mình tìm được quán buffet lẩu 99k ăn cũng khá được ở 56 Yên Lãng. 99k mà có viên chiên, tokbokki, lẩu 2 ngăn như hình. 1 khay rau to và ăn thoải mái váng đậu, thịt ba chỉ bò và mì. Mình thích nhất cách phục vụ dù đông nhưng nhân viên vẫn rất bt và hỏi bọn mình cần gì them không, lúc xuốg thì đc chị chủ quán hỏi về việc cảm nhận đồ ăn ở đây ntn. Thật sự nhé 99k mà như này là quá ổn rồi mình sẽ không yêu cầu gì thêm, cũng khá dễ tính ăn u nên thấy nước lâu ngon. Điểm trừ duy nhất là NÓNG!!! Ôi nóng lắm !!!! Xin hết ạ.
P/s: mỗi người 1 khẩu vị nha ^^ xem tiếp
[Góc bình thường]
Lâu lắm rồi mới đến Soya Garden mua đồ:))) Ở đây cái gì cũng làm từ đậu nành, từ cà phê cho đến đồ đá xay cái gì cũng được làm từ đậu nành phết
Mình hay ngồi ở cơ sở Tòa nhà Sunshine Yên Hòa, view max ểnh, max đẹp ý, vào là chỉ muốn cắm rễ ko muốn ra thôi Nhìn phong cách rất Hàn Xẻng mà cũng nhiều ộp pa vào ngồi, tha hồ cho các e gái teen girl vào thả thính
Còn cơ sở bên Ô Chợ Dừa mình thấy cũng xinh xinh, man mát. Thái độ phục vụ tận tình khá ok...
Mình hay gọi Beancurd, mình ăn cả 3 loại bên đấy rùi, bị truyền thống hơi nhạt chút, vị matcha cũng ngon nhưng chưa rõ vị trà xanh và vị lá dứa thì bình thường )))) Đối với cá nhân mình là người thích ăn ngọt thì mình thấy beancrud hơi nhạt nhưng ăn kèm với topping trân châu kim sa thì ok. 1 bát beancrud như kia giao động từ 30-35k thì phải, theo mình là hơi đắt. Nhưng mình đc biết nguyên liệu cực sạch và đảm bảo nên ăn chơi khá ok. Còn mấy loại trà sữa đậu nành kia cũng khá bình thường ))))))
Nói chung vẫn ủng hộ Soya Garden vì view đẹp, thái độ phục vụ tốt ahihi xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Khen Gongcha ngon thì cũng giống như khen phò mã tốt áo nhưng mà khen thì vẫn phải khen,vì mình thích Gongcha nhất. Hôm qua đi Gongcha ,hôm nay đi uống lại ở Taiwan Good Tea mới càng thấy rõ sự khác biệt.
Trong ảnh là Alissan Kem sữa 30% đường ,trân châu đen,trắng và thạch thảo mộc. Về vị thì mình thấy trà rất thơm và thanh,đúng style của mình vì mình uống trà chủ yếu để ý đến mùi vị,mình cũng không uống được ngọt. Trân châu mình thấy không phải quá đặc sắc,nhưng ngon. Đặc biệt là mình cảm giác trân châu trắng ở đây ngon hơn Dingtea. Thạch thảo mộc mềm và có mùi thơm dễ chịu,mình thích ăn thạch này hơn là pudding bình thường. Còn kem sữa thì mùi vị rất ngon,khá tinh khiết,không bị cảm giác quá ngậy và quá rõ vị mặn như BoBaPop.Kem sữa lắc lên với trà thì Omg,hoàn hảo vcl
Nhìn chung thì Gongcha đúng style của mình nhất,thơm và tinh khiết. Cảm giác mùi vị thật, tự nhiên nhất trong các hãng mình từng uống.
Hôm nay uống Taiwan Good Tea thì bị thất vọng chút vì vị sữa át hết cả vị trà,gọi đường 30% mà quá ngọt,pudding thì bị cặn một chút.
Giá chênh nhau có 15k thôi mà cảm giác khác hẳn ấy. Dù mình vẫn thích Taiwan Good Tea và Chago nhưng nói chung lựa chọn hàng đầu của mình vẫn là Gongcha.
Mình sẽ thử thêm Royalaet và Royaltea,Tamu để Review tiếp cho các bạn. Nhưng mà mình vốn là đứa thích vị ngọt dịu,thanh thanh nên không hợp Toco Toco hay Chatime lắm. xem tiếp
[ Góc xin dạo ]
Kể từ hồi biết tới bobapop và gong cha đến nay chưa bao giờ order thành công 1 cốc trà ưng ý , lúc thì nhạt toẹt như trà đá , lúc thì ngọt lợ cả cổ họng . Mà uống của lũ bạn thì méo hiểu sao ngon vcđ . Hỏi chúng nó thì toàn bảo là order theo cảm tính . Vậy mong các bro và sis trong group chia sẻ bí kíp để mềnh có thể order đc 1 cốc trà ưng ý nhất xem tiếp
À ngoài lề tí )) Kiểu thích vchg đi ăn bánh kem chè chén các thứ mà có ghế sofa nên xịn vchg xong điều hòa mát mát phê ))
Sẽ còn quay lại để tránh nóng ))) xem tiếp