Cho mình hỏi với ạ. Mình sẽ về Việt Nam hè tới và muốn đi nhiều nơi với bạn bè nên chắc ở homestay là kinh tế nhất đúng k nhỉ? các bạn tư vấn cho mình nên tìm từ web hay nhóm nào với. và nên đặt trước khoảng mấy tháng hay bao lâu?
cám ơn cả nhà trước nhiều ạ xem tiếp
[Góc khen nức]
Nem nướng Chợ sinh viên Nông Nghiệp
Quán này tuần nào mình cũng phải đi đánh chén với e gái. Phải nói là nó siêu đông luôn mọi người ạ, đông từ lúc mở cửa đến lúc hết hàng, ngồi lúc cao điểm số của mình là 100 thì thấy bạn nhân viên hô e gửi số 72 ạ. Tại sao quán lại đông như vậy:
- Thịt nướng tẩm ướp ngon, nướng vừa tới
- Rau dưa đi cùng siêu đầy đủ siêu nhiều
- Nước chấm vừa miệng, không bị lờ lợ như các quán khác
- Rau dưa nước chấm xin thoải mái, nv vui vẻ
- Cái mẹt to bự ntn mà chỉ có 50k, xin nhắc lại là chỉ có 50k, 2 người ăn nó gần chết . Ngày xưa còn có 20/trên xuất 1 ng thui ý. H 25k/ suất
Quán mở cửa các ngày trong tuần từ sáng đến tầm 7,8h tối, siêu đông siêu ngon ý ạ xem tiếp
[Góc khen]
Có đợt e vật bánh đa cua, bánh đa hải sản kinh khủng lọ mọ khắp nơi ăn mà cứ thấy nhạt nhạt. Được chỉ quán ngay gần nhà đứa bạn lao vào ăn thử.
Thử thôi có cần hết nguyên bát thế này k
Nước dùng đậm đà, bề bề bé nhưng chắc thịt, tôm, chả cá, đặc biệt có viên chả bề bề ăn thơm ngọt lắm ạ, có rau muống và rau cải ăn trần cùng.
Bát như hình
Địa chỉ
Thời gian bán từ sáng tới 13h thui các bác nhé
Kính hội ! xem tiếp
Mình cũng hay đi quay đồ ăn đường phố nên mong được mn góp ý để các clip sau được hay hơn ạ xem tiếp
[Góc khen cực khen ạ ]
Có những quán chúng ta chỉ đến thẩm 1 lần cho biết nhưng cũng có những nơi bình dị thôi nhưng giá trị của nó là mãi mãi ạ ))
Đây là quán bún riêu mà e vẫn đóng họ thường xuyên mỗi khi cơ nhỡ vật vờ qua trưa ở trường. Thực sự là 20-25k 1 bát (tuỳ topping mà giá khác) mình thề là các bạn quá quá no luôn đấy. Điểm cộng nữa mình siêu siêu thích là mọc ở đây best luôn nhé )))). Mình có thói quen gọi bún riêu mọc đậu phụ, còn topping ở đây có bò, thịt, mọc, giò,...
Mọi thứ ko có gì để chê hết, rau sạch, ớt xào siêu cay, dấm ớt nhìn cũng trong trẻo sạch sẽ )) bác chủ có tuổi ko hay nói hay cười nhưng cũng rất ok ạ ))
Sắp ra trường nên muốn rv tí cho bác ấy đông khách, địa chỉ là đi vào ngõ 75 Giải Phóng r rẽ tay phải luôn nhé. Đối diện quán photo Hùng Linh, nhớ là đối diện nhé mn ơi vì sát cạnh Hùng Linh cũng có 1 quán bún nữa. xem tiếp
Mình cần nhượng vé tàu chuyến Nam Du- Rạch Giá ngày 31/12/2018 lúc 15h30 chỗ ngồi A15,B15 vé của Phú Quốc Express. Tiền vé 500k. Nhượng lại giá 400k (có thể fix thêm). Mọi chi tiết ib mình để sang tên nhé. Many thanks xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Nay rảnh rủ bạn cùng giường qua ăn trưa ở meat plus
Set ăn trưa mỳ lạnh
nhân viên phục vụ tận răng, khá nhiệt tình
hình ảnh minh hoạ và ảnh thực tế chuẩn xác
thịt nướng ngon ngọt thơm,dimsum ngon ko kém
Điểm trừ mỗi là món mỳ lạnh. Vị ăn cứ chua chua lạnh lạnh, ko có điểm nhấn, dù có thêm tương ớt vẫn thấy chua chua lạnh lạnh. Ai răng yếu chắc vật vã mới ăn được hết bát mỳ
Chắc do Mình k hạp khẩu vị. Hoặc chưa cảm nhận dc vị ngon nên thấy khá bt. Ăn cố mãi ko hết được bát
À thêm nữa là đũa gắp mỳ lên là trơn tuồn tuột chắc lần sau có ăn. T sẽ mang đôi đũa gỗ ở nhà theo
2 suất 198k. Nói chung chắc hôm nào nóng t mới qua ăn tiếp.
Cơ sở mình ăn là B1 nguyễn thị thập xem tiếp
Bác nào đi du lịch Nha Trang rồi có thể share giúp mình một vài địa chỉ ăn Hải sản tươi ngon đáng đồng tiền bát gạo được không ạ
Cảm ơn các bạn xem tiếp
Xiên nướng Dồi nướng- Đê Trần Khát Chân>
Theo quảng cáo của Foody hôm nay mình có đi trải nghiệm qua quán thịt nướng dồi nướng ở 37 Đê Trần Khát Chân. Cảm nhận của mình là Đồ ăn nóng sạch sẽ, thịt ướp tương đối (nhưng cá nhân mình thấy chưa đậm đà lắm với mình), dồi nhân múp míp bên trong là nhân như dồi luộc bình thường hay ăn ấy. Tương ớt không phải ớt chinsu đâu các bác ạ, kiểu ớt như tự làm khá cay nhìn trong trong, sạch sẽ. Không gian hơi nhỏ ít chỗ ngồi nên mọi người thường xếp hàng mua mang về (như ảnh đông cứ như nhà có chuyện gì )
Nói chung khá ưng vì sạch sẽ, có hai-ba người bán hàng ko kịp tau luôn vì đông khách.
Quán mở từ 15-18h nhé các bác. Rổ giá: 6k/dồi, 7k/thịt nướng nay ăn 5 thịt 3 dồi hết 58k. Nói chung lần này theo quảng cáo của foody chấm 8,5/10. xem tiếp
[Góc review Bún Bò Huế]
Một đứa có niềm đam vô tận với bún bò Huế cũng đi ăn được một vài quán nên em quyết ngoi lên review một chút ạ.
1. Bún Bò Huế 65 Đường Láng
Quán này là hợp khẩu vị của em nhất luôn ạ. Từ nước dùng đến sợi bún đều đúng chuẩn hợp mồm em )) nước dùng vừa ko quá đậm cũng ko quá nhạt. Nhân thịt, chả cua, tiết đều ăn vừa mồm, tiết ko bị bở hay cứng quá đâu ạ.
Nhưng cũng phải nói thêm là tuỳ hôm order số có may hay ko, chứ cũng 2-3 lần em order bên Now về ko ngon như ăn ngoài quán luôn ấy ))
2. O Hoa 102 Đông Tác
Nồi nước dùng ở đây nhìn đã mắt cực luôn ấy. Nhưng lúc thử em lại hơi thất vọng vì nó ko đc đậm như kì vọng. Em thử cả bát 35k và 50k thì thấy cũng ko khác nhau là mấy, nên khuyên mọi người nên ăn bát 35k thôi nhé. Chả cua ở đây em thấy nó hơi ngọt, còn miếng tiết thì hơi mỏng nên em ko ưng lắm. Nhưng đc cái tiết ko bị hôi mà ăn mềm lắm nhé, thịt cảm giác cũng tươi nữa.
Quán còn nhiều món Huế lắm ạ nhưng em chưa có dịp thử nên chưa review đc
3. Bún Bò Huế Huyền Anh Trương Định
Nghe mọi người review khen quán này nhiều quá nên em quyết định order trên Now về ăn. Cảm nhận đầu tiên là bát 35k mà được rất nhiều rau và nhân móng thì nhiều thịt ))
Nhưng em lại ko thích nước dùng ở đây, ko có gì đặc sắc ấy. Cảm nhận của em là ăn bát bún nước dùng với nhân ko liên quan đến nhau lắm nó cứ nhạt nhạt sao ấy
4. Bún Bò Món Huế (Vincom PNT)
Ăn cũng khá lâu rồi là lần đầu cũng là lần cuối cùng luôn. Nhớ duy nhất 1 điều là nước dùng quá là mặn luôn, mặn chát nên cũng ko nhớ các vị khác như nào. Có ấn tượng ko tốt nên cũng sẽ ko quay lại ạ.
5. Bún Bò Huế Hương Giang 46 Trần Điền
Vì quán gần nhà mà thấy bình luận trên Now cũng tốt nên đến ăn thử. Nhưng ko như mơ ạ ko biết là do em đi ăn buổi tối vắng khách nên đen hay sao. Chứ em thấy nc dùng quá nhạt luôn, tiết thì hôi em cắn đc 1 miếng ko dám ăn luôn. Thịt bò ở đây thì hơi kì nó có cả bì như kia luôn ạ. Rau thì tự trần sẵn luôn mà ko hỏi khách
Tiện thể mọi ng cho em xin ít địa chỉ Bún Bò Huế ngon nữa ạ xem tiếp
Cám ơn các bạn đã theo dõi video, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn!.
Hẹn gặp lại tại các video tiếp theo.
---



xem tiếp
Bonus : Hỏi mẹ bao h chùa lại cỗ thì mẹ bảo nửa năm lần xem tiếp
Mộ người hay uống nước ép, sinh tố ở đâu ngon bổ rẻ k ạ? xem tiếp
[ Góc hỏi han ] ace trong hội biết quán nào về sushi ngon quanh quận or k ạ ? Tkss mn ^^ xem tiếp
Đồ uống: tạm, không xuất sắc
Giá: 30 - 60
Địa điểm: ngay giữa phố Xã Đàn
Quay lại: Không bao giờ xem tiếp
Vì hôm trước em ăn ở hàng Quạt thấy 30k/ suất bún, trà chanh 10k/ cốc. .. mà chất lượng rất ok nhưng hơi bất tiện cái gửi xe. Nên hôm nay đang tiện đường vào quán này luôn. Em cũng chủ quan không hỏi giá trước. Nhưng ai nghĩ nó đắt như vậy
Các bác bảo bạn bè ae họ hàng cô dì chú bác ĐỪNG BAO GIỜ ĐI ĂN BÚN CHẢ SỐ 1 HÀNG MÀNH!
Muốn ăn gì thì vào đây đọc review trước này!!
P/s: lúc ăn em không chụp ảnh lại suất của mình nên em lấy ảnh trên mạng minh hoạ. xem tiếp
2. Về thái độ phục vụ: ÂM VÔ CỰC
Lúc em mới vào quán cũng không vắng không đông, khách lác đác. Có mấy em zai phục vụ thì đủng đỉnh từ order đến phục vụ. Thôi thì bỏ qua đoạn này, sau khi tiếp xúc với bà chủ thì em đã hiểu vì sao nhân viên lại như thế... Bà chủ thu tiền là người cho bọn em cú shock ko thể ăn nổi nữa phải đứng lên đi về ).
Ban đầu em ord 7 nem 2 bánh, ngồi khoảng 20-30p mới có đồ, ok em rất kiên nhẫn nếu đồ ngon. Nhưng không, đồ ra âm ấm gần như nguội rồi, bọn em dễ tính bỏ qua, còn gọi thêm 3 nem 1 bánh vì đang đói.
Và như 1 tia chớp, khoảng 2p sau em đã có thêm 1 đĩa 3 nem + 1 bánh nguội như chưa từng nguội.
Em có đặt đĩa bánh mới ấy sang bên cạnh, ăn từ từ đĩa cũ, khoảng 5p sau thôi em mới gọi bà chủ ý hỏi là bánh bị nguội thì có thể đổi trả đc ko . Câu trả lời em nhận được là: "Cháu ơi nhà cô không bao giờ trả lại bánh cháu nhé, cháu ăn bao nhiêu gọi bấy nhiêu chứ" với 1 volume át tất cả tiếng của khách trong quán làm mọi người phải dừng lại để hóng đoạn hội thoại ). Sau đấy em có nói nhỏ lại là:
- Cô ơi bánh mới ra đã nguội rồi ạ.
- Bánh nhà cô cho ra 5p đã nguội rồi, cháu ko ăn luôn còn đổ cho bánh.
Vâng thời tiết chắc lạnh đến mức nào mà bánh mới rán ra 5p đã nguội ngắt... Đến đoạn này thì em ko còn lời nào nữa, phát sợ với âm vực của bà chủ luôn. Bọn em gói đúng mấy cái nem lụi về và để nguyên cái bánh xèo nguội cho cô thưởng thức.
Viết ra bài này cũng mong chủ nhà hàng có đọc được thì cũng nên xem lại nhân viên cùng thái độ phục vụ, em ko tiếc gì 1 cái bánh nhưng nếu nó ko ngon hoặc khách có phản ánh thế nào cũng nên xem lại để khắc phục. Dù có đông khách đến đâu cũng ko cần thiết phải có thái độ lấn át khách như thế, và hơn hết em thấy đồ ăn ở đây cũng chưa phải ngon đến mức như mấy hàng bún chửi, cháo chửi đâu ạ .
Thân ái và tạm biệt, quay về Đội Cấn xem tiếp
ĂN CHƠI ĐÃ ĐỜI TRONG 3N2Đ TẠI SAPA CHỈ 1 TRIỆU 700K
Ở Sapa vào mùa xuân tôi thấy những cánh hoa ban nở trắng trời, lất phất thêm những hạt mưa bụi, vào mùa hè Sapa trở nên trong trẻo, đến mùa thu bầu trời như được nhuộm vàng bởi những thửa ruộng bậc thang. Nhưng có lẽ vào những ngày mùa đông này, Sapa huyền ảo không chịu được vì mây và sương phủ ngập lối, và cũng là cơ hội để bạn trực tiếp chiêm ngưỡng nhưng bông hoa tuyết.
Giờ này ở Sapa đang rất giá lạnh, cái giá lạnh của ngày mùa đông, cái giá lạnh của những bông tuyết phủ trắng trời. Và nếu đi Sapa dịp này, bạn sẽ bắt gặp những cái ôm chặt cùng nhau, những cái nắm tay xiết chặt để xua tan đi cái lạnh tê tái.
Và những khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương, mũm mĩm của những cô bé dân tộc, với cái nhìn tò mò khi bạn đi ngang qua.
Liệu 3 ngày 2 đêm ở thị trấn mờ sương này có làm cho bạn lưu luyến không nhỉ. Yên tâm, chi phí chỉ với 1 triệu 700k/người thôi.
1. Nhưng cách book phòng, xe như thế nào đây?
- Book phòng:
Nếu muốn chiêm ngưỡng những áng mây bồng bềnh gần nhất, rõ nhất, thì VietTrekking Homestay là điểm lý tưởng cho bạn. Homestay này nằm cuối đường Hoàng Liên Sơn, cũng là homestay duy nhất trong trung tâm. Nếu từ đây ra nhà thờ đá mất 600m.
Nhưng nhớ để chắc chắn có phòng, bạn phải đặt trước 2 tháng, và phải chuyển khoản trước 100% tiền phòng luôn.
Giá phòng tham khảo: Phòng đơn (2 người): 400K ngày thường, 450K cuối tuần, phòng 2 giường 4 người: 700K ngày thường, 800K cuối tuần, phòng Dorm 100K/ng ngày thường, 120K/ng cuối tuần.
Bạn có thể tham khảo thêm trên VietTrekking nha.
Chắc chắn khi đến homestay này, bạn sẽ phải thích thú ngay với cái view thần thánh, giữa núi, giữa bầu trời ngắm sương, đắm mình trong những ngày lạnh như thế này.
Vẻ đẹp chẳng thế nào mà lãng quên của homestay: Một dãy nhà toàn gỗ nâu ấm áp, xinh và cứ như trong truyện cổ tích vậy
- Vé xe lên Sapa:
Bạn có thể phượt hoàn toàn bằng xe máy. Cứ việc thẳng tiến Hà Nội - Yên Bái - Lào Cai - Sapa thôi. Đường quốc lộ nên khá là dễ đi, dài khoảng 390km.
Không thì hãy lựa chọn đi tàu hỏa hoặc xe khách tới Lào Cai rồi từ đó thuê xe máy lên Sapa. Từ Lào Cai đến Sapa chỉ khoảng 40km, đường đi uốn lượn, phía dưới có suối quanh co, xa xa bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng ruộng bậc thang xếp tầng.
người thôi. Một số xe như Hưng Thành (0989.294.294), Hải Vân (ĐT: 0203.872.606), Hà Sơn (ĐT: 04 66.62.62.62), VietBus (ĐT: 043-627.27.2).
Đi chuyến 10h tối, và mất khoảng hơn 5 tiếng, đến sáng sớm hôm sau bạn sẽ đến bến xe khách Sapa luôn.
- Thuê xe máy:
Muốn vi vu, khám phá Sapa bạn cứ thuê ở VietTrekking nhé, xe số là 100k/người, xăng thì tự đổ. Mình nhớ không nhầm thì cần 50k, bạn đi hết 3 ngày đổ đèo, xuống bản vẫn còn nguyên nửa bình (nó là do kỹ thuật đi nha). Bạn nên trải nghiệm đi xe máy vì quãng đường đi, ngắm được nhiều cảnh đẹp lắm, dừng lại mà chụp ảnh thì hàng tá cảnh. Nhưng mà phải chắc chắn tay lái của bạn cứng, vì đường đèo quanh co nhiều lắm.
Nếu chưa có lịch trình để khám phá Sapa, bạn có thể tham khảo lịch trình dưới này nha.
2. Lịch Trình:
Ngày 1:
Xuống đến Sapa, chắc chắn bạn phải lót bụng đã, hãy thử ăn sáng ở gà cựa Bắc Hà nằm ở số 53 Lê Văn tám, giá là 40k/bát.
Nước dùng ở quán này rất ngon, thanh và trong, không lợ cợ, ngọt đằm mà hơi đậm đà.
Sau đó về homestay gửi đồ, rồi đi dạo loanh quanh trong khu trung tâm để chụp ảnh ở Quảng trường, nhà thờ đá,...Nếu muốn nhâm nhi tách cafe thì ghé số 7 Mường Hoa nhé. Không gian quán vô cùng xinh xắn, toàn gỗ thôi, tha hồ mà sống ảo.
Đến trưa thì ăn cơm gọi món ở nhà hàng Cô Lịch đầu đường Fansipan. Ở đây có trứng chiên, thịt ba chỉ rang, ngọn su su xào, canh chua thịt bằm,…
Bạn phải thử lợn mán và rau cải mèo - 2 món ăn đặc sắc Sapa đấy nhé. Ăn xong thì về homestay nghỉ ngơi.
Chiều khoảng 4h thì khởi hành đi đèo Ô Quy Hồ để đón hoàng hôn. Đỉnh đèo này cách trung tâm thị trấn khoảng 15km. Chú ý là đường đi quanh co, nguy hiểm và có lúc đi qua các tầng mây nữa nên bạn phải đi chậm lại để cho an toàn.
Hoàng hôn ở Ô Quy Hồ đẹp đến mê hồn. Mặt trời lặn trong vòng 2 phút, nếu kịp thì nhớ cầm máy lên để lưu khoảnh khắc ấy.
Xong rồi nhớ ghé quán nhỏ cô Nhung làm chút thịt lợn gác bếp chấm tương ớt mắc khén cay xè, thêm vào ống cơm lam nếp cẩm dẻo quẹo thơm bùi tim tím, khoai lang mật, trứng nướng bên cạnh bếp than hồng thì hết sẩy con bà bảy.
Tối đến thì ghé hành hàng A Quỳnh ở số 15 Thạch Sơn để thưởng thức thắng cố. Ở đây cũng có lẩu cá hồi, lợn bản nướng than hoa, cá suối chiên, rượu táo mèo.
Nhưng mà nhớ đặt bàn trước nha.
Ngày 2:
Sang ngày 2 thì vi vu mấy bản trên này chứ nhỉ. Đầu tiên phải là bản Cát Cát. Vì nó nằm gần trung tâm thị trấn nhất, chỉ cần đi xuôi theo đường Fansipan tầm 2km là tới. Vé vào bản là 70k/người. Đến đây, bạn có thể thuê đồ dân tộc để chụp ảnh, đi dọc xuống bản còn có các con suối, bánh xe guồng nước, thác nước nữa, đẹp lắm đó.
Trưa ngày 2: ăn trưa và cafe ở Gem Valley, một quán nổi tiếng có view đẹp nằm ngay đường xuống bản Cát Cát luôn. Quán này nằm nép sát sườn núi, một mặt bám vào đường đèo quanh co, một mặt ôm trọn lớp lớp tầng tầng núi rừng.
Thích nhất là cảm giác nhâm nhi tách đồ uống ấm nóng và chiêm ngưỡng view núi rừng trùng điệp, xanh ngát phía xa.
Quán này khá là nổi tiếng rồi, bạn chỉ cần hỏi, ai cũng sẽ biết. Mặc dù đồ uống có chút không rẻ nhưng đổi lại view và sự dễ thương cũng đáng mà.
Thông tin quán:
người - Địa chỉ: Gem Valley - Bản Cát Cát, Sapa
Chiều ngày 2:
Ghé bản Tả Phìn, bản này cách trung tâm khoảng 15km, theo hướng đường Điện Biên Phủ. Vé vào bản là 40k/người, nhưng mình khuyên là bạn không cần mua vé đâu, phí lắm vì không có người soát vé, cứ vào bình thường thôi.
Đi đâu khi đến bản Tả Phìn? À! thì đi di tích tu viện đá cổ bỏ hoang để nhìn rêu phong cổ kính, để chụp ảnh "sống ảo" rồi.
Đường đến với Tả Phìn có lẽ là xa và khó đi nhất so với Tả Van và Cát Cát, vì phải vòng vèo, đổ đèo, có nhiều khúc cua mạo hiểm. Thỉnh thoảng đi qua những con suối chảy róc rách, trong veo, bạn sẽ phải dừng chân lại để chụp hình.
Khi đi vào bên trong bản, những nếp nhà lưa thưa, những cặp mắt trẻ con nhìn bạn chằm chằm, với đôi chân đất giữa cái tiết trời se lạnh. Nhưng vẫn tươi cười. Điểm đầu tiên dừng chân là di tích Tu viện Pháp cổ với đường vào quanh co, rêu phong, cổ kính và một chút hoang tan bao phủ.
Có một quán cafe mà bạn nên ghé thăm đó là The Hill Station nổi bật lên với gỗ và đá ong nâu trần. Và không gian trầm lặng, yên tĩnh, nhẹ nhàng và dễ chịu.
Tối ngày 2:
Bây giờ thì bạn cứ thỏa sức với nhứng món xiên nướng ở Mây nướng - số 3 đường Hoàng Liên Sơn nha.
Chỉ khoảng 110k/người. Ăn xong thì đi chợ đêm trên phố Cầu Mây và dừng chân ở H'mong Sapa Sister Pub trên phố Mường Hoa. Một Pub khá nổi và đông, có bàn Bia, Uno, cá ngựa nhé.
Đồ nướng ở đây rẻ và ngon lắm luôn. Mùi thơm sực nức ngào ngạt xung quanh. Khoai lang mật to mập, nóng bỏng tay, 10 điểm vì ngọt bùi, vàng ươm, siêu ngon.
Menu ở đây bao gồm: thịt cuốn cải mèo (must try nhé, đặc sản cải mèo chỉ có ở Sapa), nầm lợn nướng, thịt dải, thịt ba chỉ sụn nguyên tảng, lạp sưởng mặn quán tự làm, cánh gà và chân gà nướng cay xè mà cực ngon luôn. Đừng quên thêm món cơm lam và khoai lang mật.
Thông tin:
- Giá: 15K-30K/xiên, ăn no tầm hơn 100K/người - Địa chỉ: Mây nướng - 2 Fansipang, Sapa
Ngày 3:
Hãy cho mình được phép ngủ nướng, rồi đi Tả Van cũng được. Khi dậy, bạn nên trả phòng, có thể gửi đồ ở đây rồi thuê xe máy đến bản Cát Cát để ăn cơm gọi món. Ở đây ghé vào quán H'mông Cát Cát nằm đối diện với The Heaven Sapa Camp Site cũng được. Với suất 50k, sẽ bao gồm: đặc sản rau cải mèo xào gan tỏi, rau cải mèo xào thịt lợn mán, thịt lợn mán rang, trứng rán, canh trứng. Nếu muốn mua cải mèo về làm quà thì chỉ có 25k thôi.
Ăn xong, còn sớm thì ghé Cafe Viet Emotion số 27 cầu Mây để ngắm đường phố chút. Quán này nằm ngay trung tâm phố Cầu Mây, không gian nhiều màu sắc, khá là sôi động và sầm uất.
Khoảng 3 giờ thì quay về homestay trả xe và ra bến xe để kịp về Hà Nội chuyến 4 giờ chiều nha.
Nếu muốn khám phá hết Sapa thì có lẽ 3 ngày là thời gian khá ít. Nhưng mình chắc chắn, lịch trình 3 ngày trên này cũng đủ giúp bạn hiểu được phần nào vẻ đẹp của Sapa phải không.
Mình biết còn rất nhiều địa điểm ở Sapa mà tụi mình bỏ lỡ, nhưng mà không sao, đó chính là lý do để sau này mình quay lại.
Năm nay mình đã check in được kha khá chỗ rồi nè, đối với 1 đứa cuồng đi như mình thì như thế này cũng dc gọi là kha khá : viet-nam
Các bạn vào xem thử mình đã check in được bao nhiêu địa điểm rồi nhá rủ lũ bạn vào check in chung coi đứa nào đi đc nhiều hơn rồi nè
Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ
Cre : Đặng Vân Trang xem tiếp
GÓC LẨU MÚT RAU
Chuyện là tối qua em và bạn có đặt bàn và đến đây ăn , địa chỉ là 39 Kim Đồng quán Đường Tăng ạ ))) Em đến lúc 7h hơn du di đi là khoảng 7h15 gì đó là lên đến bàn ngồi ở tầng 4 ạ .Bọn em đến trước nhưng lại là bàn được oder cuối cùng,em gọi suất buffet 139k và sau khi đợi 20p thì đồ ăn cũng đã lên với 1/4 số ăn trong suất buffet đó )) Ừ thôi o thành vđề chắc nhà bếp chưa chuẩn bị xong hết được luôn.Em bắt đầu cho vào nướng trước chấm thì ôi dồi nuóc chấm là súp thường + ít hạt tiêu ạ , 2 con đã nhìn nhau chán nản rồi.Sau khi ăn hết đồ trên bàn em giục bạn nhân viên mang lên thêm đủ đồ giúp em và gọi thêm kim chi , âu trà đá . Khoảng 15p bạn lên với 1 khay thức ăn nhưng lại là của bàn bên cạnh gọi cùng lúc với bọn em ))) Cứ tiếp tục tiếp tục như vậy bạn ấy lên khoảng 3-4l gì đó thì có thêm cho em 3 đĩa nữa )))) Mà các bác biết rồi đấy ăn buffet thì mỗi đĩa có lèo tèo mấy miếng thịt .2 con ngồi mút mút vài cọng rau muống trong nồi ))))) Thấy bạn ấy mang đồ cho bàn bên cạnh em lại nhắc thì 2 đứa em ngồi đợi mòn mỏi vẫn chưa thấy đồ của mình đâu . Đợi thêm nửa tiếng thì bạn ấy lên với 1 rổ rau cho bàn khác cùng 1 đĩa thịt như hình 2 em up ạ , em hỏi thì bạn ý hỏi em “chị gọi thêm đồ nướng ạ “ em đéo nói gì . Bạn e hỏi âu trà đá đâu thì bảo hết rồi. Hết cũng không thèm báo với khách luôn ạ . Ngồi bấm điện thoại thêm 15 20p gì đó nữa thì thực sự bọn em hết kiên nhẫn đứng mẹ dậy đi về luôn )))) ngồi 1 tiếng rưỡi đồng hồ bọn em được phục vụ hẳn 7 đĩa thịt với suất buffet lẩu nướng 139k Bt đi ăn buffet bọn em chỉ ăn 1 tiếng là no căng o ăn nổi nữa và ra về đây là 1 tiếng rưỡi ) 1 tiếng rưỡi để ăn sự chờ đợi trong cảm giác khó chịu ạ ... may vớt vát lại chút là mấy bạn nhân viên ăn nói khá dễ nghe chứ không thì )))))))))
Thực sự thề em chưa bao giờ vào phải 1 quán nào như thế này luôn ạ ) say goodbye o bao giờ dám quay lại luôn . Không phải nhiều nhưng em thấy bữa tối nay của bọn em quá phí tiền !!! xem tiếp
Mọi người có ai ở Sài Gòn khu vực Lê Quý Đôn quận 3 gần phòng trà We biết một số khách sạn hay nhà nghỉ nào giá cả bình dân chỉ giúp dùm e với. Em cám ơn nhiều xem tiếp
Phú Quốc – Những ngày đẹp nhất trong năm
Chia sẻ với mn một chút về chuyến đi Phú Quốc của gia đình mình. Với lịch như sau:
- Ngày 1: nhà mình book phòng trước ở VinOasis vì nghe nói khách sạn này rất thích. Vì đặt chuyến bay sớm nên được khách sạn hỗ trợ checkin sớm không mất phí nha mọi người - Chiều tắm biển và chơi công viên nước ở khách sạn – tối đi chơi nhẹ nhàng tại phố mua sắm
- Ngày 2: Đi chơi Vinpearl Land & Safari, tối đi xe bus miễn phí của ks ra chợ đêm PQ
- Ngày 3: Móng Tay - Dăm Ngang - Mây Rút trong và Mây Rút ngoài – rồi quay xe về thị trấn đi chợ đêm
- Ngày 4: Tắm biển ở ks, trưa check out chuẩn bị về HN
===
+ Ở: Nhà mình ở VinOasis cả 4 ngày. Nhà mình đánh giá đây là 1 địa điểm rất đáng để trải nghiệm, đến đây cảm giác như ở Sentosa ý, khỏi cần nghĩ sẽ đi đâu vì có quá nhiều dịch vụ giải trí lại sang xịn nha. Phục vụ của Vin thì khỏi nói rồi ngoài ra ở đây lại có nhiều sự lựa chọn về ăn uống, mua sắm, nếu đặt đúng đợt có ưu đãi thì giá phòng rất rẻ mà lại được miễn phí rất nhiều thứ. Tiếc mỗi cái là đến nơi mới biết đợt này, có countdown mời văn mai hương, hoàng yến chibi các kiểu cả bắn pháo hoa nữa, chưa kể bao nhiêu hoạt động giải trí diễn ra vào cuối tháng 12, biết thế lùi vài ngày đi có phải sôi động không
Ngay trong khách sạn là đã có công viên nước rồi kid club, nên bọn trẻ con rất thích, chơi cả buổi chiều không biết chán. Tối nhà mình ăn buffet ở khách sạn luôn, phải nói luôn là đồ ăn ở Vinoasis ngon nha, mình đã từng đi nhiều khách sạn rồi đồ ăn trong ks luôn tệ nhưng mà ở đây thì ngon thật sự như buffet Sen luôn.
Ăn xong cả nhà đi chơi ở phố mua sắm với cả khu Almaz, chụp ảnh rất đẹp nha mọi người. Nghe nói tháng 12 ở đây còn khai trương casino nữa, lúc mình đi thì chưa có nhưng mà đi ở phố đi bộ là nhìn thấy luôn, to và trông xịn thật sự, mình là phụ nữ còn muốn thử huống chi cánh đàn ông.
+ Ăn: Ngoài VinOasis thì nhà mình cũng đi ăn hải sản ở ngoài nhân tiện lúc đi chơi các nơi. Không biết phải do nhà mình dễ tính hay do may mắn mà vào quán nào cũng thấy đồ ăn rất ngon và tươi. Chợ đêm thì khá ấn tượng với mấy loại kẹo chỉ, kem cuộn Thái 30k, kem dừa 50k, đừng bỏ qua nước ép lựu nguyên chất 30k rất ngon ở giữa chợ, nước thốt nốt, hoa quả tươi ngon...
+ Phương tiện đi lại: Khá là thích khi mà bên khách sạn miễn phí xe đưa đón từ sân bay với cả đi dương đông nhưng các bạn nhớ gọi điện hẹn lễ tân trước nhé. Ngoài ra nếu đi xe đi các điểm khác thì mình nhờ ks gọi xe mai linh nên cũng rất thoải mái
+ Địa điểm:
- Vinpearl Land: Đủ loại trò từ mạo hiểm đến siêu siêu mạo hiểm. Có bản đồ khu vui chơi, khu vực từ 1 – 17 tha hồ mà chọn )) thề đứa em mình lười chơi lắm mà thấy cũng bị mê mệt.
Vinpearl Safari: siêu thích, lần đầu tiên cả nhà được chạm tay vào hươu cao cổ v lạc đà. Bọn trẻ con thích hết biết cứ đòi cho hươu ăn liên tục
- Hòn Móng Tay: không còn đẹp như trên quảng cáo, h các chòi xây ra lấn biển nên che hết vẻ hoang sơ rồi
- Hòn Mây Rút ngoài: chụp ảnh đẹp và rất hợp nướng BBQ theo đoàn
- Hòn Mây Rút trong: bãi biển đẹp và tắm thích nhất
- Hòn Dăm Ngang: chỉ lặn ngắm san hô chứ không hợp để bơi.
- Chợ Đêm PQ: Tối đi thì cứ đông như trảy hội, đồ ăn cả vặt lẫn hải sản các thứ rất nhiều nhé. mọi người tha hồ thưởng thức.
Nói chung Phú Quốc thật sự đẹp và đáng để đi mọi người ah, đặc biệt là mùa này đang đẹp nữa chứ, mọi người tranh thủ nha xem tiếp
[góc kiểm chứng] XÔI NGUYỆT - 30A THỢ NHUỘM
Chẳng là hôm nay mình có lên phố giải ngố, nhưng gặp họa hỏng xe, nên trong lúc chờ cứu hộ đến sửa thì có đi lang thàng tìm hàng ăn mua đồ bỏ tam vào bụng. Đến đầu Thợ Nhuộm thì thấy có hàng xôi đông đông, nên nhắm mắt đưa chân vào mua thử. Hóa ra lại là hàng xôi có tiếng, từng được review trong nhóm.
Vì mua mang đi nên mình sẵn có ý định mua xôi, nhưng vẫn xem qua menu, và "quào, giá ko phải dạng vừa đâu" ) xôi 1 topping (loại phổ thông: trứng, thịt, pate, giò...) 20-25k, từ 2 loại trở lên, hoặc topping đặc biệt (thịt gà), và 1 số loại miến, mì hay rau cũng khá cao cho suất 1 người ~60k (hình như còn hơn nữa, ko nhớ rõ).
Mình order xôi trứng và xôi thịt. 1 suất được xới 2 muôi xôi, cũng khá nhiều. Hạt xôi ko phải quá dẻo, nếu để nguội chắc chắn khô. Về trứng, nếu trứng của suât trứng thịt sẽ là nguyên quả, còn suất trứng thôi thì là trứng rán. Về thịt, thì là thịt ba chỉ, cắt miếng dày khoảng 1 đốt ngón tay, dài khoảng chục cm, kho mềm nhưng hơi nhạt. Tuy nhiên thì với lượng xôi như thế mà ăn với 1 loại topping thôi thì hơi ít thức ăn, sẽ thừa xôi, còn nếu gọi 2 loại thì ăn thoải mái hơn và no hơn. À có cả dưa chuột ăn kèm, nhưng hơi cay, mình thấy kiểu này không hợp với xôi.
Chốt lại, xôi Nguyệt không quá đặc biệt so với những hàng vỉa hè khác, càng ko có gi xuất chúng để xứng với giá tiền.
ảnh cap lại review của 1 bạn từ gần 1 năm trước ) đến giờ menu có hơi khác và giá cũng hơi khác xem tiếp
/Góc đầu độc/
Chân gà nướng Ngọc Huyền - Số 1 Cao Đạt(cạnh 19 Lê Đại Hành)
Mấy hôm trời bắt đầu lạnh, thấy mng review món này ở mấy chỗ kém tốt thì hnay em đã set ngay 1 kèo để có cái kể cho mng )
So với chất lượng thì e thấy giá cũng ko cao, 2 chân/xiên 18k, cánh 25k/cái, đùi 50-70/cái tùy to nhỏ, bmi 10k/cái. Chỗ này e ăn hết 130k tất cả.
Chân khá nhiều thịt, vị đậm đà, phục vụ rất nhiệt tình, cô chủ dễ tính lắm. Lúc nào đông sẽ đc báo trước. Khuyên chân thành mng nên thử. Có thời kỳ e bị nghiện luôn 3 năm rồi chưa 1 lần thất vọng
xem tiếp
[Góc kiểm chứng]

Lần đầu lên viết review vì thực sự là quá thất vọng. À thêm là mình ăn trưa chứ không phải ăn tối nhé.
1. Về chất lượng:
Chẳng có gì đặc biệt. Mình gọi lẩu 2 ngăn chua cay và gà nấm. Nước lẩu trong vắt(trong ảnh là mình đã qua chỉnh màu). Lẩu chua cay vị không rõ ràng, còn nhạt nhẽo hơn cả nước lọc cho thêm gói lẩu thái ở nhà. Sau vì nhạt nhẽo quá nên mình phải xin thêm sate. Bên gà nấm thì thật sự là chán. Một phần chắc là do mình quen ăn đậm nên không hợp. Mình và cô bạn đi cùng đều là người rất dễ ăn mà cũng không ăn được miếng thứ 2 ở bên gà nấm. Kết quả là bỏ ngăn gà nấm bốc khói nghi ngút cạn gần hết nước.
Thịt không có vị ngọt, ăn rất bã. Nhưng bù lại thì có món ăn kèm gà lắc phô mai ổn(trên ảnh không có), được gọi thoải mái. Gimbap tí hon và bánh bao chiên. Bánh bao chiên đặc trưng là ngấy mỡ rồi ở đâu cũng thế nên mình không bàn luận thêm. Coca tự phục vụ. Bọn mình vì chán lẩu nên chỉ ăn hết chỗ trên ảnh rồi gọi thêm 2 gimbap và 2 gà lắc ăn trừ cho no.
Đánh giá: 4/10
2. Phục vụ:
Mình và bạn mình là khách đầu tiên của quán hôm nay. Lúc đến quán vẫn còn khá là lộn xộn. Nhân viên thì đông quay ra nhìn bọn mình như người ngoài hành tinh. Có người nhiệt tình, có người mặt như sát thủ. Bọn mình được xếp ngồi ngay gần bếp. Buổi tối được ra ngoài chắc đẹp hơn chứ ngồi trong nhà mình thấy rất bí. Gần bếp đồng nghĩa với việc nhân viên chạy qua chạy lại khá ồn ào nhưng thấy được bếp làm sạch sẽ. Lúc đầu đến nhân viên nói nhau như không có khách ở đấy. Có anh nhân viên hát mãi 1 câu từ lúc vắng khách cho đến lúc đông khách và hát to... Lúc ăn thì ăn hết khay sẽ có nhân viên dọn luôn khay cho đỡ chật bàn. Điểm này mình rất thích. Cô chủ quán người đẹp và rất nhiệt tình. Điểm cộng to lớn cho quán. Mình thấy cô đi từng bàn hỏi rất cẩn thận, đôn đốc nhân viên làm việc.
Đánh giá: 7/10
Thêm thông tin nữa cho mọi người(ngoài lề không phải quán) là lúc đến sẽ gửi xe ở trường gì đấy mình không nhớ sát bên cạnh toà nhà, bảo vệ cực kì căng )) thái độ kinh khủng khiếp. Đi vào đến thang máy thì đợi dã man luôn nhưng yên tâm đã có hàng ghế ngồi chờ hôm nay mình đợi gần 10 phút là đã có thang để lên rồi đấy. Chắc đây cũng phần nào làm ảnh hưởng đến tâm trạng trong bữa ăn của mình.
Có quay lại không thì mình trả lời dứt khoát là không ))
Ai muốn trải nghiệm thì nhớ đặt bàn trước và check in tại quán để được giảm 10% nha!!! xem tiếp
Mamma Mia - Italian Restaurant & Bar, số 2 Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm. xem tiếp
[Góc chê] Sushi Việt- Tô Hiệu
Thật sự quá sức bực mình nên đang ăn cũng phải dừng lại để review lên đây. Hôm nay mình có đặt đồ bên Sushi Việt. Mọi lần thì đều ăn rất ngon, nhất là bánh xèo best của best nên mình cũng rất tin tưởng và đặt hàng nhiều lần. Không ngờ hôm nay đặt Foody về thì kết quả như thế này. Bánh xèo cháy đen và khô khốc. Không biết có phải bên quán nổi tiếng rồi nên bắt đầu cẩu thả không? Quá thất vọng! xem tiếp
[ GÓC CHÊ ]
Không định nhận xét nhưng thấy hơi phí tiền 1 chút Đây lần thứ 2 ăn cơm Đào Duy Từ, nhìn dĩa cơm chán k tả được.
Mình đi 3 ng gọi 3 suất cơm và 2 coca, Nv chỉ mang 2 cốc đá ( k tinh tế cho lắm )
- Nhìn dĩa cơm đùi gà lèo tèo , đùi bé, nướng chưa được vàng ( ăn càng ngày càng dở )
- Dưa xào quá kỹ bị mềm nhũn và nguội, dưa muối thì chưa tới màu dưa cũng k đẹp
Nếu so sánh suất 55k đùi gà DDT với cơm tấm ALi ở Kim Ngưu với giá 40k thì 1 trời 1 vực.
Ảnh 1 cơm gà đào duy từ.
Ảnh 2 cơm tấm Ali Kim Ngưu
Ảnh đều qua foodie nhưng để so thì Mn tự đánh giá xem tiếp
Góc chê
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình đi ăn bánh mỳ chảo quán cột điện ngay gần trường tô hiệu.
Điểm cộng :
- Quán sạch sẽ, nhân viên lễ phép, tận tình chu đáo với khách. Cái này thì k thể chê đk.
- Giá cả hợp lý, không gian đẹp có điều hòa.
- Cả chảo có mỗi pate ăn đk
Điểm trừ :
- Cốc mình uống trà đá còn nguyên cặn sữa đậu lành ở thành cốc.
- Chảo đầy đủ thức ăn nguội tanh nguội ngắt chỉ có nước sốt là nóng.
- Trứng ốp k biết đk ốp từ bh, khoai tây nghiền hơi nát kiểu nhiều nước.
- Xúc xíc tự làm hơi nhiều bột.
- Nước sốt đk chế từ tương cà đóng chai và vô vàn mỳ chính.
- Bánh mỳ k giòn xốp.
=> cái kế là sau khi ăn xong 30p e đau bụng 3h đồng hồ và gặp anh cường 2 lần.
Hôm mình ăn dt hết pin nên k thể chụp lại đk, nhưng đính chính là đi 1 lần k muốn quay lại lần 2 ....... xem tiếp
[Góc review]
Hôm qua đi ăn mà nhiều việc quá nên nay mới lên review lại được cho mọi người ạ.
Chẳng là thấy mọi người review quanh thái hà nhiều quán ăn ngon quá nên cũng muốn đi, nhưng mà ko biết nên ăn quán nào cái đứa bạn nó chỉ cho một quán trong chuỗi golden gate là Daruma, bảo ăn ngon nên hí hửng đi thử xem như nào. Đặt bàn trêm Jamja nên mình chọn quán gần mình là Hoàng Đạo Thùy.
- Trước hết về địa điểm. Hai đứa phải vòng quanh khu HĐT 4 lần mới thấy được cái quán vì quán nằm sâu bên trong khu dân cư mà bảng quán lại nhỏ (đối với đứa cận như mình) nhìn muốn lòi con mắt luôn . Chấm cho 3/10
- Không gian quán thuộc tầm trung, không lớn cũng ko nhỏ, mỗi bàn lẩu được phân cách nhau như kiểu phòng buồng thời nhà tranh ấy ạ, ngôi được tầm 3 4 người còn đông hơn thì không biết quán có xếp được không chứ nếu vẫn ngồi vậy thì khá chật hẹp.
- Điểm cộng cho không gian là có lắp thêm gương vào các cột quán làm cho không gian rộng hơn, khá thông minh. Điểm không gian 7/10
- Về dịch vụ. Các bạn nhân viên nhanh nhẹn, phục vụ ổn, khi đi vào đồng thanh chào bằng tiếng nhật. Tuy nhiên, khi đi về thì ko có chào mà có lẽ vì mình ăn lúc 19h nên hơi đông người các bạn delay xíu nhưng vẫn đâu ra đấy. Thêm nữa chắc vì đông khác phục vụ mệt nên các bạn ấy không được "tươi" cho lắm )) có một chị dù rất xinh nhưng mặt hơi lạnh làm mình....sợ . Chung quy 8/10
- Giờ là phần chính, đồ ăn >< : Bọn mình hai đứa và ăn lẩu buffet, có thêm vé ăn thỏa thích 20k các loại hải sản tổng +40k và +18k tiền gọi trà thỏa thích
+) Về nước lẩu: Nước lẩu chúng tớ gọi là lẩu Kimchi gì gì đấy cay nhưng khi ăn thì.....ko thấy cay nước lẩu hơi ngậy, tầm trung. Đánh giá 6/10
+) Đồ ăn:
Đồ ăn kèm như kim chi khá ngon, ăn rất thấm ạ
Nước chấm là nước chấm me, nhưng theo mình thì pha ăn không được ngon cho lắm, chỉ như kiểu nước pha thêm vào vậy, cảm không nổi
Hải sản gồm: Cá (mình ko nhớ hồi hay ngừ nữa ) tôm, bạch tuộc, mực, bề bề, viên cá => thấy khá tươi không bị ươn, bề bề còn được lột vỏ sẵn rất thích ạ
Thịt bò và xúc xích, thịt không đông lạnh, xúc xích ăn khá lạ và ngon
Những cái khác như nấm, rau, bánh xèo, đậu hũ bọn mình không ăn nhiều thậm chí còn nguyên vì cả hai đứa chỉ có ăn thịt và hải sản là chủ yếu )))
Chốt lại quán ăn ở mức khá, duyệt ở khoản đồ tươi, không đông lạnh, dịch vụ được, sẽ còn quay lại nếu còn giảm giá
Mong ad duyệt bài giúp ạ, xiexie!
------------- xem tiếp
Đây là địa điểm yêu thích của mình cho bữa sáng
Nước dùng ngọt thanh, bề bề chắc ko bị tanh, kết hợp cùng riêu ngon dã man
Ở đây mình thấy có cả bò giò nữa nhưng m ko thích nên ko cho vào bát
Bát trong ảnh của m là 50k do mình gọi nhiều bề bề
Còn bát bt hình như 30-35k j đó m k để ý....
Chỗ để xa rộng rãi
( địa chỉ thì đi từ ngoài duy tân rẽ quán nằm ngay đằng sau bánh tráng hoàng bèo, có ship, lần sau đến m sẽ nhìn rõ địa chỉ )
9/10 điểm cho quán này xem tiếp
[khá được và sẽ quay trở lại]
Yeolk wang, khu Mộ Lao Hà Đông. đọc tên líu cả lưỡi, Địa chỉ khó tìm ( đọc địa chỉ trong hình nhé)
Tớ định tìm lại bài review kia để cmt thay vì viết lại một bài mới. Cơ mà tìm không ra đành viết mới, chỉ muốn bổ sung thêm những gì bạn trong ảnh viết
Địa chỉ bạn ấy đưa ra thì khó tìm lắm
Tốt nhất là từ Circle K bạn đi thêm 50m đường nguyễn Văn lộc, rẽ trái vào cái đường ven hồ
ở đó có hai quán ăn hàn quốc thì vào quán thứ hai. Đây chính là địa chỉ cần tìm
[khen]
Đồ ăn khá ngon, tớ lười ăn chân giò lắm cơ mà ăn thấy khá là ngon. Toàn bộ các món trên bàn bao gồm: chân giò cay nóng, trứng hấp, canh kim chi, và cơm rang
Món chân giò "cay nóng" khá ngon. Quán đó sẽ tách ra hai kiểu chế biến khác nhau, phần chân giò "nóng" thịt mềm, ướp đều và vừa miệng. Chân giò "cay" sẽ có thêm sốt BBQ hàn xẻng, Cơ mà không đánh giá cao phần này lắm do vị sốt ướp quá phổ thông nên không có gì đặc sắc, chỉ ngon kha khá. Hình như phần chân giò này 580k. Kèm canh và trứng hấp
Canh kim chi, tặng kèm combo, khá vừa miệng....giống nước dùng mỳ cay hàn quốc ấy, khuyên nên ăn nóng trước khi nó nguội. Nguội rồi khó ăn
Trứng hấp, hơi nhạt... Nhưng có một hương vị gì đó hấp dẫn lắm. Nhớ cạo hết phần cháy ở thành bát nhé
Cơm rang, gọi ngoài set, ăn cũng được nhưng không nổi bật
Tổng thiệt hại 640/3, 210k một đứa căng phè phỡn có bớt lại một chút. Nếu đi đủ 4 thì set này ăn vừa 4 đứa luôn.
[chê và góp ý nhẹ]
Khó tìm địa chỉ vãi chưởng
Để xe tránh cái điều hòa ra không lúc ăn xong lại hỏi:" Ơ kìa mưa" như một thằng ngáo
Bàn 4 người, ngồi kêu cót két.
Đũa ăn loại dẹt (trong hình ạ). do không hợp văn hóa hàn xẻng, tay tớ cầm đũa đó không nổi. Nên đành dùng đũa ăn dùng một lần. Hy vọng nhà hàng nên mua thêm đũa nhựa tròn bổ sung cho thằng khách khó tính như tớ
Nhạc ở đây toàn nhạc Hàn Xẻng, ai không thích nghe thì đành chịu chết. Khi quán có mỗi bọn tớ thôi, có yêu cầu mấy bạn phục vụ có thể chuyển nhạc khác không thì mấy bạn đó từ chối. Đành chịu
Đa phần các quán ăn sẽ dùng đèn sợi đốt nhìn quán ăn sẽ sáng sủa, đồ ăn nhìn gợi tình hấp dẫn hơn. Nhưng quán lại dùng đèn neon. Từ ngoài nhìn vào đã thấy tối tăm hơi ái ngại không muốn vào. Dưới ánh đèn này đồ ăn nhìn kém hấp dẫn hơn. Tớ có dùng ip6s chụp một tấm thì đồ ăn nhìn nhợt nhạt trông chán cực.
[kết luận]
Có quay lại không, với đồ ăn ngon lạ miệng, giá chấp nhận được. tớ sẽ dắt thêm bạn bè đến đây lần nữa. Nhưng lần 3 thì chắc thôi, vì có lẽ đồ ăn này dễ ngáy ngán. thêm một lần nữa là đủ rồi )))
Kết thúc bài review. xem tiếp
[Alley Cofee-82 Thợ Nhuộm]
Ăn chơi từ tuần trước giờ mới buồn rì viu
•Skyberry : bánh mới, mềm, đẹp, quan trọng là không ngọt . Nhưng mình thích ăn lạnh hơn nữa.9/10d.
•Matcha love cake : cốt bánh matcha mềm, không bị ngọt nhưng không rõ mùi matcha lắm. Kem chesse cũng cảm giác bị nhạt. Tổng thể khoảng 7/10d. #39k
•Ice Caramel Macchiato : vị hơi loãng cảm quan là thế Chấm khoảng 5/10d. thì phải
•Matcha Latte : cảm giác Matcha ở đây không thơm ) uống thấy đậm vị đường )) 5/10d luôn
TÓM LẠI :
•Quán cuối ngõ, nhỏ nhưng yên tĩnh.
•Không có người trông xe, tự để gọn ở bãi và khoá hết vào )
•Bánh okee. Đồ uống thì TB.
Lần sau sẽ test nốt bánh và chuyển qua uống trà )) xem tiếp
[GÓC TÂM SỰ ]
Bánh mỳ bác Hằng (Tạ Quang Bửu )
Với một khu ngập tràn quán ăn vặt như khu bách khoa này thì không phải ai cũng biết quán của bác nhưng với nhiều thế hệ học sinh cấp 3 Thăng Long và cấp 2 Ngô Gia Tự thì quán của bác lại là một nơi quá là quen thuộc. Bánh mỳ của bác thì cũng giống nhiều chỗ khác cũng có đủ mọi thứ trứng, pate, xúc xích, bò khô,... nhưng đặc sản ở đây chính là vỏ ngoài của bánh mỳ được chiên bơ giòn tan, ai mà không ăn được bơ thì chia buồn. Bánh khá đầy đặn được bác giàn đều cả bánh, k có chuyện chỗ có chỗ không nhé. Giá ở đây cũng vừa tầm nếu bạn gọi bánh mỳ chỉ một thứ vd như trứng hay xúc xích thì 10k, thêm một thứ thì thêm 5k. Trong menu của bác thì hầu như là trứng +..., nhưng nếu bạn muốn ăn cái khác thì cứ bảo bác là ok. Ngoài ra bác còn bán cả mỳ, nước nữa. Điểm cộng ở đây là bác vô cùng vô cùng tâm lý, ngồi ăn thì tâm sự vs bác đủ thứ chuyện. Điểm trừ là vs những ai mới đến không quen hoặc sạch sẽ là bác làm bằng tay không, nhưng vs những đồng chí mà đã quen rồi thì chẳng có vấn đề j hết. Lâu rồi mình cx k qua bác mới chuyển chỗ ( trc đấy là ở cổng sau thcs ngô gia tự) nhưng hnay quyết tâm đến theo chỉ dẫn và (๑-﹏-๑)
P/s: mình cx không nhớ rõ địa chỉ nhưng nếu bạn nào biết ngọc thạch quán thì quán của bác là ngõ trên xem tiếp
Nhìn chung vs 20k 1 suất thì các bạn nên đến ăn thử
Xôi ruốc trứng giò thì trông có vẻ ngon. Nhưng do t ko hợp đồ nếp nên t chưa ăn thử buổi trưa ))
Update lại là e chỉ khuyên nen thử thôi chứ ko phải xuất sắc như bạn review trước khen nhé.
T chỉ thây dưa góp ăn ngon thôi chứ bún t cũng ăn đk nửa bát r ko ăn nữa. xem tiếp
< Góc khen >
Bún riêu cua bò giò - ngõ 144 quan nhân đi qua cổng làng thấy quán đầu tiên bên tay phải là quán này nhé.
Cả nhà mình nghiện ăn ở đây. Nước dùng siêu ngon. Bò mềm, ăn vỉa hè thôi nhưng sạch sẽ lắm. Chị chủ thì vui tính. Mình cũng chưa thấy chỗ nào nước ngon hơn. Mình hay ăn bún riêu cua bò là hết 25k )
Nếu hôm nào các bạn đi qua hoặc ở gần có thể ra ăn nhé, không biết điên tả thế nào nhưng ngon thật sự ))) so với mấy quán bún phở ở quan nhân thì mình thấy quán này vừa ngon vừa rẻ
Quán mở từ 7h sáng đến tầm 11r thôi nha. K ăn sớm là toàn hết bún xem tiếp
[GÓC HƠI BUỒN]
Mỳ vằn thắn- Sủi cảo 102 B8 Tô Hiệu, đoạn từ đường Nguyễn.V.Huyên rẽ vào ngay đầu Tô Hiệu
Nhà gần khu Nghĩa Tân, sang đây ăn nhiều lần đều ưng bụng, cứ ngỡ đồ ăn đây không ngon thì cũng ổn nhưng lần này buồn thật
Hôm ấy nắng, cả nhóm từ Bảo tàng DTH rủ nhau đi ăn, quyết phải vào quán có điều hòa, thì thấy biển mỳ vằn thắn sủi cảo, chỉ biết đến thôi cũng chưa ăn bao giờ, rủ nhau vào luôn!
Không gian quán bé, kê 6-7 bàn 4 người ngồi.
Đồ ăn ra nhanh, chỉ có 1 nhân viên bưng đồ, cô chủ thì đứng ở gian ngoài chế biến. Lúc bạn nv bê đồ ra nhìn bát sủi mà hơi hụt hẫng vì cứ... trống trải ấy! Nước dùng mặn, được tầm chục viên sủi bé như viên bánh trôi, vỏ mềm bở không dai và cũng không có vị gì nổi bật. 1 bát này là 35k, hay tiền nào của nấy nhỉ?
4 đứa ngồi ăn cũng nói với nhau lần đầu cũng lần cuối vào đây, không biết bạn nhân viên nghe thấy hay sao ấy mà lúc về thanh toán bị lườm
Không biết do món này là như thế hay do quán ạ? Cả nhà có biết quán nào ngon thì chỉ mình với, khu CG tốt nhất ạ!
xem tiếp
Edit: mình đồng ý với các bạn là nếu quán dập nilon thì sẽ hạn chế đc tình huống này. Ví dụ như mình gọi Heekcaa thì toàn dập nilon rồi mới đóng nắp nhựa. Cơ mà sau khi report, bên Now đã bồi thường cho đơn của mình cốc mất tích và 3 cốc vỡ be bét (3 cốc ko đổ nhiều thì mọi ngì cty mình vẫn dùng) thì bạn shipper sau ship đến vẫn nguyên vẹn ý nên mình nghĩ việc đơn đầu của mình bị như kia cũng là do shipper đi ẩu xem tiếp
Thật sự mình k pr gì cả vì quán này hầu như toàn khách ruột thôi! Hãy tin mình đi! Chúc anh em ngon miệng
P/s: kn zai chủ quán hình như chưa có ny đâu nên ai muốn ăn thịt bò lá lách cả đời hãy triển đi xem tiếp
[Review - Giới thiệu] Địa chỉ lòng sụn nướng, thịt nướng lu
Cả năm zời đi chợ mà k để ý góc này, chắc do lúc mị đi chợ 6r tối chị ý đông khách nên về.
Món: Lòng sụn, vai heo, ba chỉ, vịt nướng trên cái lu bỏ than hoa.
Vị: Tẩm ướp gia vị vừa miệng, thơm, mềm, ngọt 10/10 - kèm nước chấm giống chấm vịt
Giá: mình chỉ mua lòng sụn ( max ngon) 110k/kg, vao heo 200k/kg. Chỗ mình mua kia 50k lòng sụn và 25k vai heo. No kễnh luôn
Địa điểm: Chị này đi từ Vân Đình sang chợ cóc sau trường Thương mại bán. Đi xa mà bán hàng nhiệt lắm
> Sẽ ủng hộ dài dài xem tiếp
Edit: có bạn nói trân châu ở Sharetea auto là 10k (đa số các quán khác là 5k) thế thì tính ra cũng bằng double trân châu ở các quán khác. Cái t muốn nói ở đây là của Kaitea bị ít hơi nhiều hơn so với các chỗ khác ))) xem tiếp
Lượng đã không ra gì, Chất còn tệ hơnnnn. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối mình ăn ở đây

xem tiếp
Papa's Chicken 165 Thống Nhất- Thủ Đức
Gà phô mai cay 190k (ngon nhất trong nhg chỗ mình từng ăn, gà mềm, cay vừa, ăn nóng cùng phomai rất ngon, lúc nào e đến đây cũng ăn món này)
Lần này thử thêm món Lẩu thập cẩm 210k thật sự rất thất vọng luôn khi nhìn menu và nhìn đồ ăn ở ngoài, lõm bõm nước , nhạt nhẽo và toàn bột ớt, kim chi mặn dã man, cả nước cả lẩu đo bằng thìa ko ngập, e đoán chắc được tầm 3cm )) nồi lẩu thỏa mãn độ rộng nhg ko thỏa mãn về chiều sâu. E vội về nên ko chụp bill, nhất định sẽ ko ăn lại món này. Họ bày món ra còn tưởng nhầm phải xem lại menu ạ :(( xem tiếp
[GÓC BÓC PHỐT]
Lần trước mình có uống ở DingTea Nguyễn Văn Cừ cốc nhài sữa thêm lô hội thì đang uống thấy có gì đâm vào mồm, hoá ra đấy là cái gỉ sắt. Ok mang xuống nhân viên xin lỗi đền cốc khác nên vốn hiền mình cũng kệ. Đến hôm nay quên mất lại rẽ vào, đáng ra mọi khi ngồi bên Ngọc Lâm nhưng hôm nay bên đấy hơi đông nên phải sang đây. Nhân tiện đang có voucher tặng 1 cốc trà Kim Tuyền size M nên mình dùng luôn, gọi 2 cốc tặng 1 cốc. Mình mới uống 1 ngụm của cốc mình thì chị mình hốt hoảng bảo con ruồi à, tưởng bà ý đùa nhìn lại thì hú hồn cái *** còn nguyên Nhân viên có xin lỗi và bảo làm lại cốc đấy cho mình, nhưng lần thứ 2 rồi, nên chán. Đăng lên cho mng biết còn tránh chứ kinh quá, đền cốc khác cũng khó mà nuốt nổi. Ảnh đầu là topping ruồi hôm nay, còn ảnh thứ hai là topping gỉ sắt đợt trc ^^
P/s: nh ng kêu bài này lâu r thì mng nhìn tem cốc có ngày giờ hic, ai nói điêu chết cha ng đấy xem tiếp
[Góc tránh xa]
Được ngày đi ăn chỉ vác bực vào người, Bánh mì chảo Tuấn Mai Tạ Quang Bửu đây ạ.
Mình với chồng gọi 2 suất 35k, 1 chảo bò, 1 chảo thịt lợn chao, 1 trà đá, 1 sữa đậu, tổng cộng hết 83k và cuối cùng là chả có gì vào bụng.
- Về nhân viên: cốc trà đá siêu bẩn, mốc nổi từ miệng cốc đến đáy cốc, mình mới nhờ nhân viên đổi cho cốc khác vì quá bẩn, bạn nhân viên lùng đùng ra lấy cốc, lườm mình 1 cái rất yêu và vứt luôn vào phòng rửa bát, không 1 câu nói, 2p sau, 1 cốc trà đá mới được mang ra và bẩn nguyên như cốc cũ ))) cốc sữa đậu nành bẩn the same nhưng vì màu trắng nên uống đc nửa cốc mới phát hiện ra, sau đêm nay bụng dạ thế nào thì tí mới rõ.
- Về bánh mì: sốt mặn, dưa chuột mặn, suất thịt bò của mình thịt bò cháy đen khô như cục than, đến hành tây cũng cháy xém, buồn vô cùng
Ảnh trên fb ạ chứ em sợ quá không dám chụp ảnh xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Đã kiểm chứng: Quán bún riêu ốc đậu trong ngõ Phất Lộc. Một bát như thế này giá chỉ 15k . Đến lúc thanh toán vẫn kiểu mắt chữ A mồm chữ O vì không nghĩ trên Hà Nội bán bát bún ốc mà CHỈ 15K.
Quán bác bán buổi sáng, toàn người dân sống ở đó ăn khá đông. Thời tiết thu như này mà ngồi ăn ở đây với không khí đậm chất Hà Nội thì còn gì tuyệt vời hơn xem tiếp
Đây là combo dành cho 2 người, ngoài ra còn combo cho fa, combo family nữa. Nghiện pizza nó còn khổ hơn nghiện thuốc phiện. Không thoả mãn đêm lại trằn trọc ngủ ko yên. Hồi xưa ăn peperonis rõ nhiều, nhưng đợt gần đây làm ăn chán đời quá, chuyển hướng ngay lập tức. Từ đợt ăn domino Thấy ưng mồm phết. Nên review cho mấy b, b nào chưa thử thì nên thử ngay đi. Must tryyyyy xem tiếp
Tình hình thế này các bác ạ.
Hôm nay mình đi ăn ở đây. Ăn gần hết bát thì phát hiện ra con này. Gọi nhân viên ra thì nhân viên bảo " chị ơi đây là sâu rau ngót, rau nhiều quá bọn em rửa cũng khó nhìn thấy được" xong đi luôn k 1 lời xin lỗi. Các bác nhìn hộ em xem có phải con sâu rau ngót không?
Ra gặp anh quản lý, anh ấy buông 1 câu với thu ngân là " bát có sâu ấy bỏ đi k tính tiền nữa". Và cũng k có 1 lời xin lỗi nào. Mình ăn ở đây không phải lần đầu. Nhưng quá thất vọng về cách xử lý ở đây.
50 ngã tư Nguyễn Thị Định - Hoàng Ngân. xem tiếp
Mình ko Pr j hết đâu nhé, chỉ là nghe đồn bánh này nổi tiếng ở ĐN mà chưa đc ăn nên nằng nặc đòi bố mua ra ăn thử )), bố còn bảo con này dở hơi ăn cám lợn, bánh gato ở đâu chả có mà bắt bố vào tận đây mua xem tiếp
( Góc chê )
Masterchef 404 Xã Đàn
Hôm nay nhà em đi ăn ở đây vì gần nhà nhưng mà từ đồ ăn đến thái độ nhân viên phục vụ quá là chán
Gọi nước phải 30 40p mới lên mà dặn không đá rồi mà còn cho rất nhiều đá. Đồ uống cũng chán không có gì đặc sắc. Nước ép hoa quả mà cảm giác cho toàn đường vì rất ngọt rồi thậm chí còn có mấy cái bụi đen đen rồi cả kiến.
Đồ ăn thì nguyên liệu không hề tươi. Em gọi thịt gà sốt cay phomai thì gà kiểu để đông lạnh quá lâu ăn rất bở, sốt ăn cứ lợ lợ cũng chả cay chả ra phomai. Đậu hũ chiên khói lửa thì đậu mềm ăn khá oke nhưng tôm thì bở mực ăn tạm được. Món tôm
sốt cam thì em không ăn nên không biết. Cá hồi khói lửa thì cá cũng quá lửa nên bị bở, hơi khô. Salad đồng quê ăn hơi chua 1 tí. Cuối cùng là món lẩu thái em thấy ăn có vẻ được nhất nhưng ở đây không có loại miến giống thai express em hay ăn nên miến bị nhũn quá.
Nhân viên ở đây có vẻ training chưa được kĩ. Toàn làm đổ vỡ em ngồi có 2 tiếng mà phải 4 5 lần hết vỡ bát xong rơi đồ. Lúc bạn nhân viên dọn bát đũa để chuyển lẩu còn làm rơi cả đũa thìa vào người em. Nói chung thái độ nhân viên hơi chán
Xét về đồ ăn và thái độ phục vụ thì chắc sẽ không quay lại lần nữa vì chán quá xem tiếp
[Góc Chê]
Mặc dù đi ăn cũng kha khá nơi rồi có chỗ ngon, chỗ dở nhưng chưa bao giờ em phải ngoi lên hội để chê một quán nào đấy luôn.
Quán này tên Bếp Thái Sawadee 35 Hoà Mã ạ
Nhóm em 6 người đặt bàn trước do có khuyến mãi và view cũng khá đẹp.
Đến quán điểm đầu tiên là rất ưng vì view khá là đẹp và không gian rộng rãi.
Nhưng mọi thứ tốt đẹp trước đó coi như sụp đổ hết sau khi mang đồ ăn ra.
Như mọi người thấy ảnh ở dưới đấy ạ. Miếng thịt thái siêu mỏng, phải nói là siêu mỏng luôn ấy ạ. Mà nhóm em 6 người mỗi lần gọi chỉ mang ra 3-4 khay, mà mỗi khay được đúng 2-3 miếng thịt như hình, đủ cho mỗi đứa gắp 1 miếng luôn )) Đã thế khi gọi thêm đồ ra nhân viên rất là khó chịu. Đặt khay thịt xuống bàn như ném vào mặt khách làm đứa nào cũng sợ. Mang đồ ra thì chậm, mỗi lần gọi đồ ăn mà cứ khép nép sợ vì thái độ của nhân viên luôn
Nước lẩu tomyum thì chán, ko có tí vị chua nào mà chỉ thấy ngọt
Nói chung là vote 1* cho thái độ và sẽ ko bao giờ quay lại luôn. Một lần nhớ đời xem tiếp