Các bác đừng bảo em PR, đọc cmt sẽ hiểu, cứ vu em PR mặc dù em review có tâm ! oan lắm nhé xem tiếp
[Góc quán quen]
Quán ốc bà già làng Ngọc Hà
Mát zời mà làm bát ốc lẫn luộc vs chục cút luộc thì phê cả lông chân Quán này thì khá quen thuộc với nhiều eater rồi. Nhưng mình vẫn phải khoe lại. Huhu.
Ốc béo, được chọn kĩ, ngâm rửa sạch sẽ. Các bẹn cứ nhìn con ốc mít ở ảnh 2 là biết. Mình thích ốc phải “mỡ màng” như thế, nhể khéo lấy được hết ruột, có thêm trứng thì càng toẹt vời, sau đấy là chấm con ốc đẫm mắm cay, ăn bao phê.
Lần nào ăn mình cũng phải xin bát nước ốc pha thêm chút nước chấm. Cay cay, nóng nóng, thơm mùi sả lá chanh
Nước chấm ở đây vừa miệng mình nhất. Lê la nhiều quán rồi mà vẫn phải lết về đây. Gừng, tỏi, ớt, sả băm nhỏ. Đường, dấm, mắm đều vừa vặn.
Cút lộn vừa, ko bị già con quá. Nhiều quán vừa ăn vừa vặt lông phát sợ lên
Quán còn nem Phùng, nem chua, nem rán ăn thêm thắt cũng vui mồm. Có 10k nắm nem ăn chờ ốc chín cũng ổn
Mỗi tội là mẹ bán hàng cấu hình mặt hơi sưng . Nhưng đấy là cấu hình sẵn rồi nhoé, ai cũng thế thôi. Vào quán gọi dõng dạc món này món nọ thì bả làm răm rắp, cứ õng ẹo hỏi han là dễ ăn lườm
Quán mở từ 4h-9h30 tối thôi ạ. Mưa to quá cũng đóng cửa vì ko có chỗ ngồi trong nhà. Mát zời khêu khêu nhể nhể con ốc cay nóng, ngửi mùi bếp dầu cứ bị lê tê phê thế nào ý
Các bẹn cứ rẽ ngõ 55 Hoàng Hoa Thám đi thẳng xuống thấy hồ Hữu Tiệp là đến nhá
Chúc các bẹn nhể nhiều nhể nhanh xem tiếp
Góc siêu khen - Dae Jang Gum- 85 Trần Duy Hưng
Đây là quán Hàn quốc chuẩn vị Hàn nhất mình từng ăn và siêu ngon, chủ quán là người Hàn và khách hay ghé đến cũng toàn người Hàn. Quán nhỏ nhỏ kiểu quán ăn đường phố Hàn quốc thôi. Mình đến đây ăn lần đầu nhưng vì quá ngon nên sau đó 1 tuần mình đã quay lại lần 2^^.
Mình gọi cơm trộn (100k/bát), miến lạnh (140k/bát), tok(80k/đĩa). Điều đặc biệt là đồ ăn ở đây siêu đầy đặn, nhiều không tưởng luôn.Mình đi ăn trưa 2 người gọi 1 cơm trộn+ 1 tok mà ăn xong no tắc thở đến tối mình nghĩ 2 người thì chỉ cần gọi 1 món(có tinh bột) là no lắm rồi. Nhìn món trên ảnh tưởng ít nhưng thực ra bên ngoài "đồ sộ" lắm. Nên mình thấy giá tiền như này là quá hợp lý so với chất lượng.
À quán có panchan rất ngon và đa dạng. Nước và panchan miễn phí, ăn hết gọi thoải mái. Panchan còn thay đổi thường xuyên nữa.
Mình chỉ thắc mắc là quán chuẩn vị hàn mà chất lượng vậy sao ít khách ..việt vậy xem tiếp
[Lươn Nghệ An]
Đang ăn nhưng mà không kiềm được phải review cho mọi người.
Rất rất rất muốn mọi người đến thử quán lươn Nghệ An toạ tại Khu D-Vinaconex 2, Kim Văn Kim Lũ. Mở cửa từ 6h-13h và 5h-20h. Có cháo, súp + bánh mỳ/ bánh mướt, miến lươn. Quán có cả lươn tươi và lươn giòn. Nói chung mình viết ra cũng không biết diễn tả thế nào, mọi người hãy thử đến ăn đi nha. Bác chủ còn rất vui tính, quan tâm đến khách, khách thiếu đồ gì là bác ra lấy liềnnn.
Hôm nay đi ăn muộn nên chỉ còn miến, bát miến sôi ùng ục trên bàn là thành phẩmmmm.
Theo khẩu vị của mình, 10/10 từ vệ sinh đến đồ ăn đến thái độ phục vụ khách ạ. xem tiếp
Góc khen
Bánh đùi gà ( quẩy đùi gà )
593 thuỵ khuê
Giá cả khá rẻ 1k/cái
Mình tìm đc quán này cách đây vài năm rồi ạ..bột thơm k bị chua..dầu rán mới không đen vì chiên đi chiên lại nhiều lần như những nơi khác..cô chú bán hàng dễ tính niềm nở..ngoài ra còn có cả bánh bao chiên ạ
Cô chú bán từ tầm 3h chiều đến 8-9h tối là hết
----
Điểm trừ là quán bé không có chỗ ngồi ăn phải mua về
Bánh mình mua là cô vừa rán xong còn cho vào túi luôn cho mình nên về đến nhà mình mới thấy túi bị chảy xem tiếp
Cá nhân em sẽ không bao giờ quay lại BoBaPop Trần Phú nữa. Không biết các cửa hàng khác của BoBaPop thì thái độ nhân viên có như đang bố thí cho khách như vậy không nữa. xem tiếp
[Góc mỏi mồm]
Dồi sụn nướng ngõ 72 Dịch Vọng
Hno có 1 bạn review ở ngõ 31 và ngõ 72 Dịch Vọng mình đã thử cả 2 nơi
Ngõ 31 thì ngay đầu ngõ có để biển nên dễ tìm, dồi sụn khá thơm mùi rau sống với tiêu nhưng hơi ít sụn, nc chấm bth
Hàng ở ngõ 72 thì hơi khó tìm nhưng ngon hơn hẳn. Ngõ 72 là chợ đi thẳng vào ở bên tay phải bán cả vịt nướng lẫn dồi sụn lại còn k để biển nên phải nhìn kĩ mới thấy. Dồi sụn bọc trong giấy bạc nên cảm giác sạch sẽ hơn hẳn, nc chấm cay cay k quá xuất sắc nhưng ổn hơn ngõ 31. Đặc biệt là nhiều sụn, như trong ảnh có thể nhìn rõ miếng sụn hơn. Sụn thái nhiều lại to nên miếng dồi k chắc tay lắm. Ăn xong mỏi hêt cả mồm vì nhai sụn ))))
Cả 2 quán giá tiền đều như nhau là 15k/lạng
Edit: bán từ tầm 5h kém đến 6r 7h gì đó. Vì là chợ nên hết chợ ngta cx nghỉ à xem tiếp
Hôm lâu lâu thấy có bạn review Khoai tây nghiền của Omachi mua ở Cirle K, thì cũng tìm để mua ăn thử, bởi mình rất thích ăn khoai tây.
Mình ở Hà Đông, mấy lần ngó nghiêng Cirle K Ngô Thì Nhậm thì k có. Hôm qua tình cờ ngang Linh Đàm, vô Cirle K Linh Đàm thì có Tất nhiên là mua luôn rồi
Hộp được đóng gói khá okie, thậm chí khi pha xong bạn còn có thể đóng nắp nhựa đó mang đi cũng đc. Rất tiện. Quy cách đóng gói (quên k chụp lại) gồm 1 gói khoai tây ăn liền (như gói cháo ăn liền ý), 1 gói xốt bò nấm, 1 cây xúc xích, 1 chiếc thìa .
Các bước pha thì đơn giản lắm, làm theo hướng dẫn trên hộp thì 2p sau có cái ăn rồi
Về chất lượng, mình thấy khá ngon, ngay cả khi k cho gói sốt vào. K khác mình tự nấu là mấy. Với cái đứa đang hạn chế nhai vì vừa nhổ 4 răng khôn xong thì đây là lựa chọn khá okie nếu mang đi đâu đó. (bởi mình fai nấu khoai xong nghiền ra rất mất công, k ăn cơm đc mà lại k thích ăn cháo )) )
Giá bán ở Cirle K là 20k/ hộp (chưa vào siêu thị nên k biết có k và giá rổ ntn)
P/s: bạn nào biết chỗ nào bán loại này ở Hà Đông, Thanh Xuân chỉ mình nhé chứ mỗi lần mà đi ra tận Linh Đàm quá tội )) xem tiếp
[ Góc phí mồm ]
Bánh tôm Nguyên Hồng
Trải nghiệm tồi tệ nhất trong chuỗi ngày qua!!!
1. Đồ ăn: ngập dầu, cháy, ít và đắt
Nước chấm siêu ngọt
Thực sự là siêu chán
2. Giá: đắt
50k/ suất bánh tôm chắc đc 2 cái bánh
40k/ s bánh xèo
3. Phục vụ: tính tiền loằng ngoằng
M gọi 1 bánh tôm, 1 bánh xèo, 1 coca tính thế nào ra 105k
Rõ ràng trên menu ghi 40k/ s bánh tôm và 40k/ s bánh xèo
M bảo 90k chứ thì tự tăng giá bánh tôm lên 50k
Quán này hsau cho tiền cũng k vào!
K biết có phải do m đen hay k n m ăn tnao thì m viết như thế và cũng quá bực vs kiểu tính tiền nhập nhằng. Chả ai vui khi đồ ăn vừa dở, vừa đắt cộng thêm phong cách tính tiền hoang dã. Cũng có thể m có khẩu vị khác )) xem tiếp
Là đứa sành ăn bún đậu mk thề ăn ở đây ngon một cách dã man luôn í vừa ngon mà bu ( chủ quán ) còn nói chuyện dễ gần nữa đáng yêu lắm luôn . quán sạch sẽ mà lại mát nữa chứ k như mấy quán mk ăn trc k gọn gàng sạch sẽ mà lại k ngon . tại có mk bu bán mà trong ngõ nên ít ng biết .cùng xuất mà ăn khác hẳn nhau luôn. Chắc mk lm khách ruột ở đây quá
xem tiếp
Cho mình hỏi óc trần ngải cứu hiện tại có bán ở những khu vực nào ạ. Thèm quá mà k biết nơi nào bán . Cám ơn mọi người nhiều xem tiếp
P/S : Số điện thoại chủ quán : chị Vân : 0904223339 xem tiếp
Em từng ăn ở Nhất Ly rồi, chán! Nên hỏi xem có ai biết ở Hà Nội có quán nào kiểu này hông xem tiếp
( góc khen) Trứng cút nướng sân ký túc xá Bách khoa
12k /1 chảo nhỏ 6 miếng
>>>> Ngon quên đường về xem tiếp
Địa chỉ: Số 9 - 11 đường Vườn Cam - Mỹ Đình - Nam Từ Liêm. (Gần cây xăng chỗ sân vận động Mỹ Đình đi vào)
Quán bán từ 6h - 11h hàng ngày.
---------------



xem tiếp
De Vu Pastry & Restaurant - 15 Thái Phiên
Quán này đúng kiểu sang chảnh luôn ý mn ạ. Góc nào cũng thấy sang Trà với bánh không ấn tượng với em lắm.
Edit : Hình như giờ đóng cửa rồi mn ạ xem tiếp
Vì thích ăn bánh ngọt nên em mới hay đi coffe đến mức như thế này. Còn nhiều ảnh nữa mà em lười tìm lại quá nên up trước một chút thôi. Trải nghiệm nhiều nhất sau 4 năm ở HN là đi được gần 50 quán cf liền Thật ra em cũng đi ăn nhiều nhưng ảnh đồ ăn không được chau chuốt lắm nên không review bao giờ chỉ vào hội để hóng thôi
Mong là post này sẽ gợi ý được cho mn một vài địa chỉ đẹp để đi uống trà, ăn bánh, chụp ảnh xinh xinh với bạn bè/ ng thương
Tên quán với địa chỉ em để ở từng ảnh nhé ạ. xem tiếp
[góc phí mồm]
Hôm nay mấy gia đình tụ tập ăn uống cuối tuần, muốn đổi vị nên chọn lên đây ăn, gia đình có 4 đứa trẻ con, việc đầu tiên sau khi ngồi là nhân viên lùa lũ trẻ con ra đo chiều cao để tính tiền, có 1 bạn trẻ con nhà mình cao 1m31 ( quá 1cm so vs quy định của nhà hàng ) nên các bạn nv tính là suất buffet người lớn, mặc dù là các bạn nhỏ nhà mình đều ăn cơm no ở nhà rồi vì k thích ăn hải sản, chúng nó ra 1 bàn trống ngồi chơi vs nhau từ đầu đến cuối,nhân viên luôn túc trực để nướng đồ cho khách xong cuối cùng vẫn cẩn thận tính đủ 1 suất ng lớn của bé 131cm mặc dù chẳng ăn gì. Về chất lượng đồ ăn, ko hiểu hnay có vđề hay tại nhà hàng nhập hải sản ko tươi, bề bề hấp dùng bề bề bị ươn mở bếp giữ ấm ra có mùi khai nồng ko ăn đc ( mình góp ý 4 lần muốn đổi bề bề thì bếp cất luôn bề bề hấp khỏi ăn ). Bê bề tươi để nướng cũng ko tươi, nướng có mùi khai nhẹ ( không nồng như hấp ) ăn thì khai vl phải bỏ đi hết. Chỗ hải sản kia, ốc ok, sò ok, sò điệp cực sạn, tôm k tươi lắm nhưng tạm chấp nhận, mực vs bạch tuộc bị bở ko dòn dai nữa, cua vs ghẹ sống cực óp, ít thịt và những món cua ghẹ chế biến sẵn thì có mùi đồ ươn, các loại thịt nướng ăn ok, lẩu ăn cũng tạm, mình ăn lẩu tứ xuyên và lẩu thái có điều hơi ít đồ nhúng nhưng so vs các thứ khác thì chấp nhận đc. Đồ trang miệng có 3,4 loại hoa quả và 1 loại chè, chè ăn ko ngon, với giá như này sang chefdzung hay sang poseidon ăn là tới bến, cả nhà e ra về vs cái bụng ko ăn đc gì mấy và ôm 1 bụng thấy vọng đi về, đúng là ko tin đc quảng cáo các bác ạ xem tiếp
[GÓC CHÊ] THỊT XIÊN NƯỚNG HOÀNG ĐỨC 55 CHÙA LÁNG
Hôm rồi đọc bài review của 2 bạn về thịt xiên nướng ở đây, thấy cho tận 9,5/10 điểm nên cũng háo hức mò lên để thử. Nhưng thất vọng tràn trề.
Mình gọi 10 xiên thịt và 2 cốc trà quất.
Trà mang lên trước, uống ngụm đầu tiên giật mình luôn. Hình như dùng trà sen gói xong thêm nước quất vào thành trà quất chứ không phải dùng trà mạn thông thường để pha. Hai vị đập nhau chan chát, đã thấy điểm trừ rồi.
Tiếp theo là món chính lên bàn.
Thoạt đầu nhìn rất hấp dẫn ( như ảnh bạn thấy đó ). Nhưng mình rất thắc mắc với những đứa không ăn được cay như mình mà bếp rưới sốt cay như cửa hàng trồng được thế kia thì sẽ thế nào?
Thịt khô dù có cả nạc cả mỡ. Thịt tầm ướp chỉ được bên ngoài chứ không hề đậm đà và ngấm gia vị vào thịt.
Điểm trừ lớn nhất là thịt nguội! Ăn ở các quán vỉa hè thịt được quạt lúc order nên nóng hổi thơm ngon. Nhưng có lẽ vì cửa hàng này đông quá nên làm nhiều, cứ để đó nên bị nguội ngắt, ăn mất vị luôn.
Dưa góp ăn kèm thì đúng là để lâu, có lẽ làm từ trước nên không còn giữ được màu xanh của dưa chuột tươi nữa.
Thịt xiên nướng là món chủ đạo nên mình chỉ ăn và review vậy.
Tổng cộng hết 96k.
Túm váy lại là không quay lại nữa. Bỏ 10k 1 xiên ăn ở Thịt xiên nướng Bà Ngà 39A Quang Trung còn đỡ tiếc hơn. xem tiếp
[ góc ] Xôi bà thảo 41 đường thành
Hôm trước thấy trên nhóm có người rv về xôi bà thảo nên hnay đi thẩm thử xem
Ở đây chắc món mọi người order nhiều nhất là cơm cua bò nhưng vì đam mê với xôi hơn nên hnay chỉ thẩm xôi thôi nha .
Tôi là tôi bị nghiện xôi các ông ạ , nếu không phải vì sợ béo thì chắc 1 ngày ăn 3 bữa xôi cũng được ><
Như trong ảnh là tôi gọi xôi trắng , pate , trứng quả . Tôi thề với cuộc đời 22 năm ăn xôi tôi chưa bao giờ ăn ở đâu mà pate nó lạnh lùng như nyc tôi vậy các ông ạ , lạnh cắn ê cả răng như kiểu vừa bê từ tủ lạnh ra vậy ( trừ điểm )
Đến quả trứng cũng mát mát luôn lòng đỏ thì hơi tanh >< tsao cái gì ở đây ngoại trừ xôi đều không nóng vậy ??? Tôi phải gọi thêm 1 bát nước thịt để ngâm pate vào cho nóng lên mà nc thịt cũng nguội
Đi ăn xôi mà đồ ăn kèm nguội là các ông cũng hiểu được độ ngon miệng được chấm mấy điểm rồi ha
Cứ tưởng kiếm được hàng xôi gần hơn xôi yến để đi ăn cho đỡ xa mà không ăn thua rồi xới xới vài miếng rồi đành ôm cái bụng đói đi về vì nguội nuốt k nổi ==
Điểm cộng duy nhất cho quán là nhân viên ngoan ngoãn nhẹ nhàng
Nếu có quay lại thì chắc tôi sẽ chỉ quay lại để thẩm thêm cơm cua ở đây thôi chứ xôi thì KHÔNG BAO GIỜ xem tiếp
Xin chào mọi người!
Cho e hỏi thời tiết Nha Trang và Đà Lạt hiện nay thế nào rồi ạ?
Có mưa không ạ? xem tiếp
[Góc chê] Dư vị xá 444 trần phú hà đông.
Đây là 1 quán đồ ăn tàu ạ. Mặc dù hôm trước đã thử bánh bao và sủi cảo của quán mà không thấy ấn tượng lắm nhưng hôm nay em vẫn quyết tâm đến thử mấy món mì tàu xem ăn dư lào ạ.
Bát của em là mì sườn non, còn bát của bạn e là mì thịt bò kho. Hẳn hoi là bát mì 50k có 3-4 lá rau cải chíp, 4 miếng sườn non và mì, của bạn e thì có 5 miếng thịt kho. Dẹp qua chuyện đó nếu nó ngon thì k nói, đằng này nước đi đằng nước, mì đi đằng mì, vị nó khá là khó ăn và nhạt nhẽo ạ,,,và dù bạn e đang thực hiện chế độ "eat clean" mà cũng vẫn bỏ đi 1/3 bát chứ bthg bún sao sen 20k ngon mất người tô bự chà bá chị chủ nhiệt tình thì cạn cả nước(em sẽ review riêng 1 bài luân ạ).
Hnay thì thấy quán có cả đồ nướng tàu nên cũng gọi thử món đậu phụ nướng với đậu khế nướng. Giá mỗi em là 10k, và nhận đc đồ như hình ạ, em cũng không biết nói là đắt hay rẻ nữa. Nói chung là ăn được chứ em cũng k thấy ngon hay quá dở,,,,bonus menu ghi là đậu khế mà nhận lại nhận đc đậu bắp ạ.
Về nhân viên thì ưa nhìn nhưng mà pvu k khéo lắm với cả hơi chậm ạ.
Em thấy đồ tàu khá là hay, thêm anh nhân viên ng tung của nữa nên rất muốn ăn lại nhiều lần nêm mong nếu chủ có đọc đc bài này thì nên điều chỉnh món 1 chút. xem tiếp
GÓC LỪA ĐẢO
Bánh pho mai Ẩm thực hàn quốc 15k đây ạ.
Nghe tên có vẻ sang chảnh nhưng ăn dở, và pho mai thì có một tí tẹo cực cực kỳ ít luôn! xem tiếp
Góc phí mồm
7 cua express 287 tô hiệu cầu giấy
3 chị em mk ăn buffer lẩu 109k/ng
Tiền nào của đấy nhưng thật sự chỉ ăn được mỗi nấm với rau
Thịt bò mỡ và hôi, bỏ vào miệng cố nuốt vì còn để ngkhac ăn
Tiếp đến là chả cá thì ôi thôi nó tanh mà mùi khó chịu thực sự, nhè ra luôn
Đến đĩa muối chấm cũng k ăn nổi.
Mấy cái thịt kia thì khỏi thử luôn
Thật sư là chưa bao giờ ăn ở đâu mà thất vọng như thế này xem tiếp
[Review nhà nghỉ Tam Đảo]:
Mọi người cho em xin địa chỉ nhà nghỉ uy tín ở Tam Đảo với ạ. Em đang định đi trong tháng 12 mà đi đông lắm ạ.
Em thấy mọi người review nhà nghỉ Tư Phương khá tốt, ai đi rồi cho em xin feedback với ạ
Em cảm ơn xem tiếp
PR cho bản thân ti ti: M nhận book phòng mọi miền tổ quốc nha, bạn nào có như cầu thì ib m nhé )) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Ac nào biết địa chỉ quán ăn bún ngan ngon ở khu vực Hoàng Quốc Việt tầm <3km đổ về chỉ e với ạ xem tiếp
Địa điểm làm việc tại: Tầng 5, tòa 21T1 - Hapulico - 83 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội.
Hình thức nộp hồ sơ: Công ty TNHH VNTRIP OTA
Website: www.vntrip.vn
Fanpage: /vntrip/
trip.vn
Phone: 0835.286.268 (gặp Thảo). xem tiếp
" Góc khen "
Nhìn thì nó khá giống gỏi mà tui hay ăn nhưng ở đây có 1 điểm đặc biệt mà các quán khác k hề có. Đó là nước mắm dùng chung với gỏi, chua chua vị của me, cay cay vị của ớt. Với tui phải cho thiệc là cay vô rồi trộn đều để cảm nhận hết hương vị. Ban đầu sẽ là mùi cay của ớt trộn đều cùng vị béo béo của thịt, giòn giòn của đu đủ. Đây là món hạ gục tui trong 1 nốt nhạc, nó ngon và lạ khác xa so với những mói mà tui đã ăn trước đó.
Thời tiết se se lạnh mà làm đĩa này thì ấm lòng lắm nên nếu coá dịp các bạn ghé 221/1 Lê Văn Sỹ phường 13, Quận 3 để thưởng thức nhen. Quán rất dễ tìm nằm đầu hẻm 221 mấy bạn nhân viên ở đây phục vụ nhiệt tình thân thiện anh chủ cũng siêu dễ thương nữa. xem tiếp
<Góc hỏi han>
Anh chị em nào có địa chỉ ăn bún thang ngon ở HN share cho mình với ạ xem tiếp
Em chào mọi người!
Em định tết tây này đi Thái lan, không biết trong group có anh chị nào biết tour cty tổ chức giới thiệu em với ạ.
Sẵn tiện có nhóm nào đi cho em nhập đi chung vì em đi có mềnh em! xem tiếp
Bản thân mình thấy bát phở này 40k khá mắc ấy chứ.
Gọi 2 bát vs 1 đĩa quẩy hết 90k té về luôn
Chs cứ thấy chô nào đông vào ăn là về lại tự nhủ sẽ ko bao giờ quay lại nữa
Chốt : ko quay lại!
xem tiếp
Tết tây này em định đi Đảo Hải tặc - Kiên Giang tầm 3 ngày, mọi người có thể review chỗ nào ăn chơi hay ho được khôn ạ. xem tiếp
[Góc siêu chê - Hiền Hoa Hải Phòng]
Phải gọi là góc chặt chém các bạn ạ. Nhóm e về Hải Phòng hôm nay, ăn hải sản nhưng bị chém qá đẹp.
Trần đời có ai đi ăn mực tính theo con k ạ?!
2 đĩa mỗi đĩa 10 con, giá tính 30k/con, chj to hơn nửa qả chanh 1 tí....
Tôm 550k/kg nh con tôm mang lên qá to, to chưa bằng qả chanh e chụp cạnh con mực...
Còn các món khác, ăn siêu chán các bác ạ...
E lần đầu về HP mà ăn ntn sợ chạy mất dép...
Review cho mn ở HP hoặc sẽ đến HP biết mà tránh..!!! xem tiếp
Các bác cho em hỏi trong hình là con ốc chết khô hay hạt chia ạ????
Mà shop này nói là hạt chia như đúng rồi ạ
p/s: Em đã bị chặn rồi..các bác báo bạn bè mọi ng tránh cái shop này ra nha xem tiếp
P/S: mình quên mất có bạn nhắc mới nhớ. Mình đã gọi theo số tổng đài nhưng nhân viên yêu cầu mình gửi hình ảnh lên facebook của now. Mình đã gửi ảnh và xác nhận với now. Trong ảnh là nội dung cuộc nói chuyện xem tiếp
Xôi chè bà Thìn thì chắc các mày ăn nhiều r nên hnay t rì viu món t siêu nghiện ở cái đất Hn này nhé "Bánh chín tầng mây" , mặc dù mây ở đây không đủ 9 tầng cơ mà đc cái nó làm bằng phẩm màu tự nhiên. Chúng mày sẽ nghĩ tao nhìn thì biết thế éo nào đc cơ mà tao cũng đã mò mẫm đủ kiểu để làm món này nên đương nhiên tao biết ) bánh gồm 4 lớp : gấc, dừa, lá dứa và lá cẩm; giữa các lớp bánh có xíu dừa tươi nữa. Với một đứa nghiện các loại bánh mà không được ngọt lừ đừ thì tao chấm 9,5/10 điểm. Trời thu mát mẻ làm đôi cái ra hàng cafe vỉa hè ngồi nhâm nhi với cốm xanh thì best cuối tuần luôn nhé...
hình như khoảng 8k 1 cái. Các mày còn chỗ nào có bánh 9 tầng mây ngon thì rì viu t mới nhaaa .
địa chỉ: xôi chè bà Thìn - bát đàn xem tiếp
Đã từ rất lâu rồi không biết bát phở ngon là gì...
Phở ngon thì phải đi từ sớm và đi rất xa vì em ở tận Cầu Giấy. Nhưng từ khi mò được cái quán này là em rất ưng cái bụng vì ngay gần lại còn ngon, ko quá xuất sắc nhưng là ngon hơn so với tất cả mấy quán phở em vẫn từng được ăn ở Cầu Giấy.
• Nước: Ngọt, thanh, không bị nhạt nhẽo mà đậm đà.
•Thịt bò: nạm bắp ở đây ngon cực, tái cũng không bị dai mà thịt còn mềm và rất chắc chắn chứ không mềm mỏng dính lèo tèo
•Bánh phở vừa phải, không ít không nhiều, vừa đủ để no, các anh ăn khoẻ chắc sẽ thấy hơi ít.
•View: ăn phở view còn đẹp nữa cơ )) siêu thoáng và siêu mát. Chứ chen chúc nóng nực em cũng thấy ăn chả còn ngon nữa
Giá cả thì cũng quá hợp lí, trà đá và quẩy tính tiền ngoài anh em nhé
Điểm trừ: Quán chỉ bán tới 10g sáng thôi anh em ạ
Nchung là ĐÁNG để các ae thử đó ạ
Chúc các mem có một ngày cuối tuần vui vẻ!! xem tiếp
Dạo này hội mình có vẻ rất quan tâm món BÚN BÒ HUẾ riêng mình thì có thể ăn bún bò huế tháng đủ 30 ngày đều được, đã lân lê khá nhiều quán bún bò huế khắp Hà Nội trên mỗi lần đi ship hàng hay có việc đi đâu cứ thấy ở đâu có bún bò huế là nhảy vào ăn đã. Mình đã ăn ở ngõ đình đại, Bạch mai, đại cồ việt, Trần Khát Chân, Lạc Long Quân, Lạc Trung.
Trong hình là bát bún bò huế 38k ở 174 Lạc Trung có cả móng giò nhưng mình ko thích ăn móng giò nên kêu ko cho, free cốc nước đậu ván thơm ngon. Mình ăn ở đây từ ngày ra HN và lúc ý là 25k, và 3 năm nay chất lượng vẫn ko thay đổi, nước dùng đậm đà, ngon mỗi lần ăn mình hay húp hết nước (hết phần nước gạo của heo)
Thịt bò mềm, thơm, ở đây có ớt xanh, hành củ muối và gia vị chuẩn Huế luôn, ngoài bún bò huế thì ở đây còn có gần như tất cả các món ăn huế như: hến xúc bánh đa, bánh bột lọc huế, nem lụi, bánh canh, bánh nậm....
Không gian quán rất thoáng, bàn ghế lịch sự sạch sẽ, toàn mấy em trai phục vụ rất nhiệt tình, có quạt điều hòa
Mỗi lần mệt hay chán ăn là mình lại ra làm bát bún này, ăn xong no căng rún là hết mệt luôn.
Rất đáng thử đấy ạ
Kính hội....
P/s: ai ko thích nước béo thì dặn nhé, trong hình là mình bảo cho thêm tý béo vì mấy bữa ăn kiêng giảm cân hơi mệt cần bù năng lượng
Đây là 2 quán mình ưng ý nhất xem tiếp
Quán cuối phố (đoạn gần ra tới hồ Văn Chương) đối diện Hiệu thuốc. Cảm nhận quán nhỏ nhưng sạch sẽ, nước dùng chua thanh dịu, auto nhiều rau cải và rau sống. Giá cả 25K mình thấy quá ok! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Ai làm ơn chỉ cho em một hàng bán bún đũa có tâm ở Hà nội đc ko ạ =(((((( xem tiếp
Mọi người ơi có thể review cho em homestay được không ạ. e dự định mùng 4 tết đi ạ. em đi đà lạt xem tiếp
Nhà mình có ai đi Hạ Long cho mình cái view 2n1d với ạ.
Đi lại ở vịnh, khu vực ăn uống. Tiêu chí là ngon bổ rẻ. xem tiếp

Nhóm chúng mình đang có dự định đầu tháng 3 này sẽ đi du lịch Hà Giang. Bọn mình dự định bắt xe đêm từ HN lên HG sau đó thuê xe máy để đi. Bạn nào đã từng đi có thể cho mình bài review về lịch trình 4 ngày 3 đêm ở HG ko ạ? về quá trình đi vì mình chưa biết lịch trình ra sao để đặt homestay cho hợp lí. Cảm ơn các bạn xem tiếp
Chỗ ngồi tối, chật chội, rác dưới chân rất bẩn, nước dùng ngọt lợ mì chính (ox nhận xét) Vớt vát lại Bún Riêu bên cạnh thực sự rất đáng ăn. Mình định bỏ qua, nhưng búc xúc quá đêm ko ngủ đc viết lên đây để bạn nào có lần đầu đến như mình còn tránh. xem tiếp
Mình tham gia game được tặng 1 voucher giảm 300k các dịch vụ của VN TRIP nhưng chưa cần dùng tới. Bạn nào cần mình nhượng lại ạ. xem tiếp
[ Góc khen + chê 1 xíu xiu ]



Ahihi lại là mình đâyyy nhưng mình k review bún đậu như mọi lần nữa đâu ) Hôm nay mình comeback với Bánh Xèo Nem Lụi - món ăn khá đc săn đón
Đầu tiên là khen nè
- Quán tên Chị Bé Đà Nẵng ( huhu mình k nhớ rõ lắm ) nên từ chủ đến nhân viên hình như toàn người ĐN á vì giọng hơi khó nghe. Nhưng mà chắc thế nên mình nghĩ món sẽ chuẩn vị hơn hihi Cá nhân mình thích những thứ đc làm ra từ nguồn gốc của nó hơn
- Nem lụi thơm, vị ngon, giá rẻ 5k/c. Bánh xèo giòn rụm, nhân nhiều giá với tôm nhưng bánh hơi bé, giá 10k/c
- Nước châm có 2 loại là nc chấm chua ngọt có su hào giòn giòn, loại kia là nc sốt thịt băm Dùng để chấm nem nhưng mà mình k thích cái sốt đấy lắm tại nó nhạt xong chẳng ăn nhập gì mấy :(( Rau ăn kèm đa dạng tươi ngon mơn mởn, dưa chuột và khế chua để cuốn ăn kèm cho đỡ ngấy. Những thứ này cứ hết thì lại xin thoải mái ạ
Tiếp theo là chê nho nhỏ ạ: chắc do quán đông nên quân hơi bừa 1 chút, phục vụ giọng cũng hơi hắt. Lúc mình vào anh ý hỏi “gọi gì” may mà vạch trc menu trong đầu rồi nên gọi món nhanh như 1 cơn gió )) Giọng gắt thế chứ phục vụ nhiệt tình nhanh nhẹn lắm ạ, vì thế nên mình hiểu thông cảm được hihi So vs 1 quán mình đã từng ăn ở Đội Cấn ( mình xin đc dấu tên k các bạn lại bảo dìm để pr ) thì quán này ngon miệng và ngon mắt hơn hẳn. Đây là lần t2 mình ăn ở đây nhưng sau này thèm ăn bánh xèo chắc chắn mình vẫn quay lại đây ))
Tổng vệ sinh: 2 bánh 8 nem, 2 trà đá hết 65k thuiii. Khá ok cho 1 bữa tối mùa thu À ảnh mình chụp là lúc trc khi bánh xèo ra nên k có hình bánh xèo ạ
Mời hội xem tiếp
Chốt hạ: Mình chấm cho quán thang điểm 8/10, bạn nào là người QB ở HN hoặc người ngoài HN đã vào QB du lịch và thích các món ăn trong đó thì đây là quán ăn đáp ứng được cái "sự thèm" của các bạn, còn bạn nào chưa ăn bao giờ thì món bánh canh rất có thể là hơi khó ăn.
Một lần nữa cảm ơn các anh chị em trong group đã giới thiệu cho mình quán này, bây giờ mình đã có thể tự tin giới thiệu khách của mình đến đây ăn rồi...
P/s: Mình chưa thử bánh bột lọc ở đấy nhưng nghe bảo bánh bột lọc được nhập từ quê ra nên chắc chắn là ok, hẹn lần sau sẽ review, bạn nào đã ăn bánh lọc ở đây thì cho chút nhận xét nhé.
Update:
- Mình có up menu đủ thông tin mà nhiều bạn vẫn ib với cmt hỏi quá nên post lên đây: Quán Quảng Bình Ơi - C30, ngõ 69 Dương Khuê, Mai Dịch. SĐT: 0971 73 66 73 - 0985 08 79 51.
- Nhiều bạn thắc mắc sao sợi bánh canh bé thế, hay không phải bánh canh, nhân đây mình cũng giải thích luôn cho mọi người hiểu hơn về bánh canh Quảng Bình:
+ Sợi bánh canh Quảng Bình có 2 loại: 1 là thái máy và 2 là thái tay, ở quán này là sợi thái máy.
+ Sợi thái máy lại có 2-3 loại: loại to dẹt, loại vừa và loại nhỏ, quán đang dùng sợi nhỏ
+ Sợi bánh canh làm từ khá nhiều nguyên liệu: có bột lọc (sắn), bột mì, bột gạo và quán đang dùng bột gạo. xem tiếp
Bát đầy đủ 40k trà đá free nhé chúng mày
Có cả sữa đậu 5k
Bán từ sáng đến 9h tối nhé. Sáng từ mấy h t cũng k rõ vì toàn đi ăn muộn hnay quên k hỏi lại
Nói chung văn của tao k thể diễn tả hết độ ngon của nó đâu chúng mày nên đi ăn thử thì hơn Còn t đi diet tiếp đây béo như lợn rồi xem tiếp
- Cho em xin ít thông tin giá nhà nghỉ khách sạn
- Chỗ ăn chỗ chơi
- Em muốn đi từ sân bay liên khương thì nên bắt xe nào cho rẻ hơn taxi
Thanks mọi người ! xem tiếp