[góc hỏi han]
Mn cho em hỏi quán nào bán chân/cánh gà rang muối ngon mà có nhận ship với ạ.
Em cảm ơn. xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mọi người cho e xin địa chỉ ăn BÚN ĐẬU 10K quanh ĐH Thương Mại với (em ở KTX Mỹ Đình 2)
Ăn bún đậu đầy đủ chán rồi, nay thích "đạm bạc" nên chỉ bún với đậu đúng tên gọi thôi
Mà mỗi bún đậu không thì khó phân biệt hơn là đầy đủ nên triệu hồi các thánh bún đậu chỉ giáo xem tiếp
[Góc khen chợ]
Quán này chắc khá nhiều bạn quanh khu HBT, Hoàng Mai biết r. quán tiết luộc, ốc luộc trong chợ 8/3, thấy quán lúc nào cũng đông nhất là những hôm mát trời như hnay hoặc mùa đông, thì chỉ 5h chiều là hết. mình nhớ có đợt cô ý bán khách đến còn phải chờ nhau ăn xong ms có chỗ ngồi.
ưu điểm: tiết mềm, xốp xốp chứ kp mềm kiểu thạch mà cứ khối khối đâu, mình lại k thích ăn tiết mềm giống thạch lắm. nước chấm ngon, siêu ngon ý mình mê quán này cũng vì nước chấm. bạn nào k ăn cay đc nhớ bảo cô cho ít cay nhé.
nhược điểm: vì là quán trong chợ nên chỗ ngồi bé, chỗ để xe cũng bé, chỗ đi vào còn k vệ sinh lắm. nhưng đc cái đồ cô ý làm ngay trc mặt nên mình thấy cũng ổn định.
ốc ở đây thì bt, ăn vs nc chấm thì ngon chứ k cũng như các hàng khác thôi. mát trời thế này mà làm đĩa bún chấm vs tiết nóng, ốc nóng thì tuyệt vời luôn, nhắc lại thèm.
Nhiều bạn hỏi địa chỉ quá nên mình bổ sung, quán trong chợ nên địa chỉ k cụ thể. bạn rẽ vào chợ hỏi quán tiết hoặc đi cổng phụ n ở ngay phía bên phải gần mấy hàng bún các thứ ấy. xem tiếp
anh chị em bạn bè recommend giúp em 1 (vài) địa điểm ăn nướng ngon rẻ quanh khu vực Thanh Xuân, Hà Đông với ạ hihi. À, trừ Zô Nguyễn với Nam Hải nhé ạ ) xem tiếp
[Góc hơi chê]
Thấy các bác khen Gongcha quá nên e quyết định hôm nay sẽ thử vì bth e chỉ là fan ruột của Dingtea. Hôm nay e gọi trà sữa olong trên châu trắng 70% đường, 50% đá mà tớ cảm tưởng như đag uống đường ấy, huhu sao nó ngọt quá vậy trời mà bth t là ng thích ăn và uống ngọt . Trân châu trắng thì okie giòn và ngon nhưng trà thì chán còn chưa kể hoá đơn của t trên 100k mà ship từ giảng võ ra kim mã lấy t 10k ship xem tiếp
[Góc review]
Phở Bát Đàn chắc nhiều người cũng biết rồi, ngon hay không cũng tuỳ người cảm nhận. Nhưng cá nhân mình đánh giá là ngon, chuẩn vị phở cổ truyền Hà Nội.
1 điểm đặc biệt là sẽ không thể tìm thấy miếng chanh nào ở quán vì phở bò cổ truyền k dùng chanh nhé, chỉ dùng dấm ớt tỏi với chút nước mắm cốt sẽ làm dậy mùi của phở bò.
1 bát tái nạm này 50k nhiều thịt cũng đáng giá ạ xem tiếp
[góc hỏi han]
các bác ơi cho e hỏi chỗ nào ship đồ ăn online ngon ko ạ ,thanks các bác trc ( 'ω') xem tiếp
<góc ăn sáng>
hnay quyết tâm lên phố giải ngố, định tạt qua ăn xôi nguyệt thợ nhuộm nghe danh bấy lâu nay chưa đc thử mà đóng cửa =.= trời lại còn mưa nữa chứ disspe :((((( đang bối rối tập 1 thì nhìn sang bên đường thấy hàng xôi bà Thu (mình nghe có vài bạn review bảo ngon lắm ngon vừa) nên lao như 1 vị thần sang gọi 2 hộp trứng chả, trứng giò mang về ấn tượng đầu tiên là nồi thịt trứng chả được nấu bằng bếp từ, to tướng đặt bên ngoài, ngập trong nước kho sôi sùng sục thích mắt dã man còn nồi xôi thì đc đặt phía bên trong con ngách nhỏ. mình cũng tự nghĩ chắc phải ngon lắm vì lúc mình đến là cũng đông đông người ăn. lúc thanh toán. 40k/ hộp :):):) chết lặng :):):) vâng hộp trong ảnh bên tay trái 40k đó ạ 1 miếng giò, 1 quả trứng lòng đào, k rau dưa k hành khô k gì hết. BỐN MƯƠI NGHÌN. em shock :((( bối rối tập 2 xog rút tiền ra trả mang về. nghĩ tnao lại đi mua tiếp hộp khác ở 1 chỗ gần nhà trong phố Kim Hoa. (ảnh bên tay phải) 20k ae ạ aigoo nchug là ăn xôi bà Thu công nhận là ngon, hạt nếp dẻo, thổi khéo, nước thịt thì cân bằng giữa các vị ngọt mặn của nước hàng với gia vị. nhưng chát quá :(((((( sinh viên ăn xôi mà giá tnay thì chết chắc sẽ ít quay lại thôi nếu ai bao mới dám đi
p/s: Có bạn nào review cho em vài hàng xôi ngon ở gần mạn Khâm Thiên đc k ạ (trừ hàng xôi bmi ở đầu khâm thiên gần ô chợ dừa và hàng ở 123 kt nhé ăn chán vãi bìu ạ) xem tiếp
<Góc gần chê>
Hôm qua mình ra 42c Lý Thường Kiệt thử Heekcaa. Nhà quê quá nên bh mới được thử định gọi trà hoa quả thì hết vậy nên mới gọi sang trà sữa.
Mình gọi trà xanh Heekcaa, ôlong và 1 vị gì nữa k nhớ tên. Cả 3 đều thêm cheese mặc dù đã có cheese nhưng thực sự k được ngậy như mấy bạn nói và khuấy lên uống cucng k có vị ngon. Tất cả đều dừng ở tạm.
Với 1 cốc trà gần 70k ntn thì mình thấy k ổn cho lắm và sẽ suy nghĩ nếu đi lần 2. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bạn cho mình hỏi có ai biết ở đâu có bánh mì hoa cúc handmade ngon ko. Có thể chỉ cho mình với đc ko. Mình cảm ơn nhiều xem tiếp

Có ai biết chỗ nào ăn buffet dạng cả nướng cả lẩu nhưng có cả đồ ăn thường để chọn ấy ạ. Dạng như king bbq ấy. Chỗ ngồi rộng nhé vì bọn e đi đông ạ. xem tiếp
Một ngày đẹp trời, mình với ny đi lên toss hưởng ứng salee. Sau khi nghiên cứu kĩ càng, xem qua vài trang review, hí ha hí hửng lên bà triệu. Đầu tiên vào thì thấy đông vãi, cửa hàng to đẹp, nhìn hoành tráng phết. Mình vs ông ny vào xếp hàng gọi đồ. Chị ei e 1 suất sườn phomai... lúc đấy có cả mát tơ chép bên cạnh... chị nv bảo e ơi e đi 2 người thì phải gọi 2 suất. 1 suất có 2 miếng sườn thôii Mình chột dạ. Lúc xem trên trang mạng còn bảo 2 người ăn no? H đến đánh phủ đầu luôn là 2 miếng sườn ko đủ. Ok. Gọi 2 suất + 2 trà quất. 79k 1 suất, trà quất ko nhớ lắm hình như 25 hay 30k j đấy. Tổng bill ez 200k. Ngồi đợi 1 lúc bạn nv bưng ra, 1 chảo sườn ntn, thôi nhìn cũng khá là hấp dẫn, tuy phải zoom vào mới thấy sườn... phomai ít... đến lúc ăn vào mới biết đúng là bị lừa Dưới mì, dưới sườn, ..... TOÀN LÀ HÀNH TÂYYY besstttttt.
Ngậm ngùi ăn xong chảo sườn, uống cốc "nước quất" kp trà quất ) xong bếch đít đi về. Ra đến cửa thấy nhà bên cạnh đề biển "trà quất 10k" ))... hơi cay tí.
Về đến nhà m review cho các anh chị e và đính chính lại lên cmt của mấy trang ẩm thực, trong đó có cả toss. Ny mình cmt: đừng ăn, 1 suất có 2 miếng sườn thôi, ở dưới độn toàn hành tây... thì bị chị mát tơ chép block cmt, ko những thế còn xoá luôn cả nick ny mình khỏi toss... cấm cmt luôn ... Từ đấy rút kinh nghiệm, không dám ho he gì nữa. Bài văn tế của mình đến đây là hết ạ. Những bạn nào fan chị Minh nhật đừng ném đá mình nhé. Mình ko bán kem trộn đâuu xem tiếp
Góc khen chê - khen nức nở
Chả là tối qua chị em em hẹn nhau đi ăn . Bà chị bảo bên nhà hàng này đang giảm giá set 3 món như hình kèm lẩu gà nhúng dấm ( e quên k chụp lẩu ) có 369 thôi qua ăn thử đi . Tất cả set đều chế biến từ gà chọi nhé mn ăn ngon và lạ miệng lắm ạ ( gà chọi nhưng ngon lắm k bị khô cứng gì đâu ) .
Cảm nhận của e khi bước vào quán là quán nhỏ thôi nằm đầu ngõ rẽ vào nhưng sạch sẽ, không gian kiểu cực kì dễ chịu nhé. Anh chủ và nhân viên cũng nhiệt tình . Đồ ăn thì ngon thôi rồi . Mặc dù là giảm giá nhưng làm rất ngon và đầy đặn . Đợt này giảm giá set nhà e gọi thêm âu trà đá và đĩa ngô chiên tổng hết 445k 4ng no phè phởn mà ngon lạ .
Thấy bảo bt set này 700k nhưng đáng đồng tiền bát gạo . Ai muốn tìm không gian yên tĩnh, đẹp đơn giản nhẹ nhàng, đồ ăn ngon lạ miệng thì qua thử nhé, e đảm bảo k hối hận đâu ạ.
Địa chỉ quán ngay đầu ngõ 29 Nguyễn Chí Thanh rẽ vào . Nhà hàng Dân Chủ ạ ( e có chụp bên ngoài nhà hàn cho mn dễ nhìn ạ )
Hình như vẫn còn km set nên mn qua ăn tham khảo giá trc nhé hihi xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Gongcha sắp mở gần chỗ em, có ai biết vị nào uống ngon ko ạ em thích uống ít ngọt hơn.
Mn cho vài vị đu ">
P s: ảnh trôm bên page gongcha xem tiếp
[GÓC HỎI TÍ] Cả nhà cho mình xin vài địa chỉ tụ tập nhóm quanh Đống Đa với ạ! Tiêu chí bình dân, chất lượng ổn vì ăn chút thôi còn cafe tăng 2 nữa ạ! xem tiếp
Tổng thiệt hại hết 78k mình thấy khá no và rẻ nữa nên quất thêm 2c bò nướng phomai nữa 58k về chiến tiếp
Chấm điểm: 6/10 ( còn nếu k tính mỳ ý thì 8/10 )
Nhất định sẽ quay lại dài dài luônnnnnnn xem tiếp
Thấy mấy bạn ở đây review ác liệt quá. Mình vào lâu rồi nên cũng muốn đóng góp cho group được phát triển.
Đây là quán mà mình k biết nó theo phong cách nào nữa. Vừa bình dân lại vừa sang chảnh thích hợp với đi gia đình cuối tuần hoặc đi bạn bè đông.
Điểm cộng của quán là đồ ăn cực nhanh, k phải đợi lâu nhưng k phải là đồ làm sẵn đâu, nóng hổi và cực ngon. Đồ ăn ở đây đầy đặn chứ k phải để cho đẹp, ăn cực no luôn. Dưới đây có mấy món chính là trâu xào măng, trâu ngó sen với lạc, trâu sốt vang, chả lá lốt trâu. Menu ở đây đa số là trâu mà 5 người ăn cả uống bia với bò húc mà hết có 600-700k. Quán Trâu ngon ở KĐT An Hưng, Hà Đông nhé )
Vote cho quán này 9/10 vì điểm trừ là kê các bàn gần nhau quá trong nhà kính ồn đau đầu k chịu được ) xem tiếp
[Góc khen + chê dạo] 309 Trần Đại Nghĩa Mr Dakgalbi
Bài viết dựa trên hoàn toàn ý kiến cá nhân của tớ, nên có thể k đúng với mọi trường hợp, nhưng sẽ không phải là PR quảng cáo nên k nhận gạch đá từ mọi hình thức
Chả là 1 tối thèm gà pho mai quá, đi tìm mãi review thì thấy Dalgakbi ngay gần nhà vs cũng giá cả hợp lí nên t ghé.
Điểm cộng đầu tiên của quán là chỗ ngồi khá thoáng mát, rộng rãi hoặc t đi cx hơi muộn (tầm 8h). Tiếp theo là nhân viên khá ổn, nhanh , ngoan cx k thái độ nhiều lắm.
Hôm đó t gọi nửa suất gà sốt pho mai, 1 mì đen 1 cơm trộn. Cảm nhận ban đầu của t là nhìn trông ít nhưng ăn no vỡ bụng : )))
Gà sốt pho mai cx okie trừ việc cho lạc vào, ăn vị nó lạ lạ sao ấy : ))) và nên ăn lúc nóng các c ạ, chứ nguội phomai nó ngấy lắm. Suất nửa gà này còn được tặng kèm canh rong biển, nhưng không có gì xuất sắc lắm : )))
Đến mì trộn, khuyên chân thành là khi nào ăn thì gọi, chứ để nguội thì ăn có vị như mì tôm để lâu ấy, nó trương lên và t thấy hơi nhạt. Vì thế nên t lấy sốt gà trộn vào ăn hợp vô cùng
Phần cơm trộn thì đầy đặn, trứng lòng đào, cơm cx thơm mùi dầu vừng và rong biển, nhưng cũng cứ nhạt nhạt. Nhưng cx may là t ăn nhạt nên thôi oke chấp nhận được.
Panchan (k biết đúng k ta) ở đây ướp khá vừa miệng, trừ cái đĩa trông như salad nga ấy, nó nhạt và hơi ngấy nên t k thích lắm
Và nếu đi 2 ng thì gọi gà+cơm hay gà+mì thôi, gọi 3 món no lòi rún ấy nươsc lọc mỗi bàn có 1 bình, uống no thì thôi nên chắc k cần gọi nước đâu các c ạ
Cuối cùng thì lại là điều t ưng nhất là bác chủ quán ngồi bán thanh toán, bác trai mà sao hiền lành dễ thương đến vậy. Cách bác ý nói chuyện với t kiểu chạm đến tim luôn, siêu ưng. Chắc sau mà quay lại thì cx chỉ vì bác ý
Tổng kết lại là t đi 2 người và hết đâu đó loanh quanh 300, thật ra đi ăn lâu lâu r h ms review quên sạch sẽ giá, bạn nào có tâm có thể comment đc k ạ? Hihi
Chấm overall thì đáng để 7/10. Nếu có cải thiện gia vị nêm nếm thì sẽ okei hơn xem tiếp
Chấm điểm : 2/10
(2d là cho cái bàn,dụng cụ ăn sạch sẽ đấy ạ) xem tiếp
(GÓC HỎI HAN)
Có bác nào ăn ở fu rong hua chưa ạ. Cho e xin cái review và tiện thể cho địa chỉ ngon ngon với ạ xem tiếp
[Bún đậu]
E là một đứa rất mê bún đậu nên ai cho em ăn bún đậu e cũng mê luôn )).
Hôm nay e xin mạn phép review về bún đậu zin zin - số 1 ngõ 105 Nguyễn Công Hoan, ngay đoạn gần cầu vượt Nguyễn Chí Thanh thôi ạ, e ko giỏi tả đường lắm
Trước e hay ăn bún đậu Ngọc Linh hay gì đó chỗ Trần Tử Bình, gần chợ Nghĩa Tân. Ăn ở đó cũng ngon lắm nhưng mà hơi xa chỗ em học nên ko đi đc. Sau đấy em được mở mang cho biết quán này ngay gần trường mà lại rất ngon.
- Đậu rán nóng, từ lúc bắt đầu ăn cho đến khi kết thúc bữa ăn vẫn còn nóng hổi ( hoặc có thể do e ăn nhanh quá )
- Chả cốm thì cũng ở như các quán khác, dẻo và vừa vặn. Quán này cho nhiều chả cốm hơn các quán khác nên e rất ưng )
- Lòng non, dồi rán: lòng non ăn không bị đắng, dồi rán trc đây hơi mặn nhưng dạo này cũng điều chỉnh lại gia vị rồi hay sao ấy nên hôm nay e ăn cũng thấy vừa miệng.
- Chân giò luộc thì cũng ko có điều gì cần phải review nhiều.
- Mắm tôm ngon, có vị ngọt của nước thịt luộc, ko bị mặn gắt, cho 2 quả quất, 3 miếng ớt vào là tuyệt đỉnh
Trong hình là một mẹt 2 người. Không biết mọi người nhìn sẽ cảm thấy như nào nhưng mà em đi ăn với em trai hay người yêu thì đều no căng. Không bao giờ phải lo bụng đói đi về.
Giá cả thì lại rất là hợp lý ạ. 30k 1 suất. 60k 2 đứa ăn với 2 cốc trà đá nữa là ưng cái bụng lắm ).
Em xin kết thúc bài review tại đây ). Em xin chấm điểm 9/10. Sẽ quay lại vô vàn lần. Nếu a chị nào ăn ở đây mà có lỡ thấy e nói ko đúng thì hãy nghĩ là do khẩu vị mỗi người khác nhau ạ. Chứ e ko được đồng nào tiền pr đâu ạ . Thỉnh thoảng thì đc cô chủ quán cho thêm ít đậu hay ít chả cốm thôi )) xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người ơi cho e hỏi quán cafe mà hợp để học, có cả đồ uống và bánh mặn với ạ, khu vực đống đa hai bà trưng hoàng mai ạ e cảm ơn xem tiếp
[Góc khen dạo]
Đêm hôm đói đói vào review cái rồi đi ngủ )
Trước mình hay ăn vịt ở chùa Láng, nhưng ở đấy không sạch sẽ cho lắm, nhưng được cái rẻ và ăn vừa miệng. Nhưng nhiều khi ăn bị mùi vịt hôi cứ ngái ngái.
Giờ tìm được quán ngon hơn rồi nhưng hơi xa, vì mình ở Hoàng Quốc Việt mà quán tận Chiến Thắng Thôi vì ngon chịu khó đi lại tí vậy.
Quán ở địa chỉ 103 đường 19/5 - Chiến Thắng.
Trong ảnh mình chụp mỗi 2 đĩa là miến xào lòng mề và vịt rang muối. Lúc sau mải ăn quên chụp đĩa lòng mề xào giá Tổng thiệt hại cả trà đá là khoảng hơn 180k thì phải.
Mà lưu ý bạn nào không thích giá hay tỏi thì trc khi gọi đồ xào nhớ dặn quán nhé. Mình cực kì ghét tổ và giá mà họ cho hơi nhiều nên lúc ăn cứ phải nhặt nhặt, hơi khó chịu xem tiếp
[GÓC KHEN NGỢI]
Hôm nay e review quả bún chả thịt nướng với bún nem ở 54 Nguyễn An Ninh, Tương Mai.
Hôm nay e mới ăn lần đầu nhưng thật sự ấn tượng ý ạ. Mỗi suất 25k thôi ăn no kinh khủng
Thịt nướng thơm, mềm, không bị khô quá vẫn còn ngọt thịt ý ạ
Còn nem thì to, thực sự là cực kì ít thịt nhưng với e k qtrong bằng e thấy cô cho nấm vào nem ngon cực luôn ý ạ
Nước chấm vừa miệng. Cuối cùng e cũng tìm được quán bún pha mắm giống bún chả ninh bình
Điểm trừ là chỗ ngồi chật, hơi nóng 1 tí thoii ạ xem tiếp
E gọi set 230k, 1 đĩa ba chỉ bò, 1 đĩa dải lợn, 1 âu trà đá, 1 khoai tây chiên tổng thiệt hại là 380k/2 người mà no không thở nổi ạ..
(Trong ảnh là khi e chưa gọi thêm ba chỉ và dải lợn ạ) ăn ngon, rất hài lòng nhưng mỗi tội là chị chủ quán trả lại e tiền thừa với tờ 200k bị chuột gặm 1 góc nên cảm thấy tụt mood quá ạ đi đường rồi e mới để ý hix

xem tiếp
[Góc không thích]
Nay lượn lờ Tôn Thất Tùng, thấy quán ăn vặt 106/1A lại thèm nên ghé vào mua về.
Mình gọi khoai lang chiên, 2 bánh xèo, 5 nem chua rán thì cảm nhận chung là không ưa.
Nem hơi bé, phần nhân hơi ngán mà vỏ lại còn nhiều mỡ và không giòn.
Khoai với bánh xèo đều trong tình trạng cháy xém.
Khoai chiên cái cháy đen cái nhạt màu. Không có độ cứng ở vỏ mà cọng khoai mềm ẻo.
Bánh xèo vỏ cháy nên cảm giác đầu tiên là đắng @@ Nhân chủ yếu là giá, có lác đác thịt và (mình không biết có nên gọi tôm không hay là tép nữa @@
Không có ý định quay lại!
À giá bình thường nhé. Khoai chiên 35, nem 5k/c, bánh xèo 10k/c.
Quán có cả ốc, ngao nên các bạn có thể thử. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Ae bạn dì cho mình hỏi chỗ nướng ngon, rẻ càng tốt ở khu vực Đống Đa ạ.
Yakimono ở Nguyên Hồng có ra gì k ạ ) xem tiếp
Có bạn nào đã từng ăn ở đây chưa ạ? Review khẩu vị và giá cả món steak có ổn không ạ? xem tiếp
(GÓC HỎI HAN)
500 ace cho e xin địa chỉ ăn lẩu trưa mà ngon, mát, rộng rãi để tổ chức liên hoan lớp khoảng trên 50 người với ạ xem tiếp
5. Daruma
Mình ăn ở đây mấy lần r và đều khá hài lòng về chất lượng đồ ăn lẫn phục vụ. 239k/ng, mình đi ăn 2 gười gọi thêm nước là hết tầm 500k. Nước lẩu rất ngon, lẩu kim chi vừa cay vừa thơm mà một nồi bự chảng nhân viên cho sẵn đồ ăn vào rồi. Kèm theo đó là 30 món nhúng lẩu: thịt bò há cảo blah blah và nhiều món lạ hoắc mình cũng gọi thử hết ) và một số món bài trí khá đẹp. Mì nhúng thì có cả ramen và udon cho bạn nào thích mì nhật. Nếu đông khách thì chờ đồ có hơi lâu xíu thôi. Còn đâu thì ok!
Chấm 8/10 xem tiếp
REVIEW BÚN TRỘN
Thật ra thì mình thuộc diện ăn uống theo cảm tính, vào đâu mà có không khí thì tự khắc ngon nhưng ăn nhiều đến mức chú bán hàng thấy mòn cả mặt và bảo vợ nó đến suốt thì đúng chỉ có mỗi hàng này . Thử tưởng tượng 1 tuần mà la liếm đến 5 bữa, tuần sau vẫn chưa thấy chán, tuần sau nứa vẫn mò đến và tương lai vẫn đến dài dài.
: chua ngọt vừa phải, hài hòa, thịt bò xào vừa đủ, không dai mà dễ ăn, vừa miệng, giá đỗ, lạc, rau sống ăn kèm cực hợp mà lại rất sạch sẽ. Đồ ăn thì vừa nhiều vừa ngon ( ăn sáng mà đến trưa vẫn ngang bụng, xong lại còn đầy ú ụ thịt )
: Cô chú max thân thiện, tình cảm, cứ ăn xong chào đi về là cảm ơn
: quá quá rẻ cho cái giá chỉ .
Cuối C9 đầu C10 khu tập thể Kim Liên nhé xem tiếp
[góc hỏi han]
Cho mình hỏi ở đâu ăn lẩu thái chuẩn vị ngon với ạ dành cho 2 người thôi ạ
Với cả có điều hoà ấy ạ chứ ăn lẩu nóng lắm xem tiếp
[Góc chê bai]
Chùa Láng
Mình đã từng uống Bobapop ở Ô chợ dừa và ở Hà Đông, là khách hàng khá dễ tính chẳng chê gì bao giờ nhưng thật sự lần này rất thất vọng với Bobapop Chùa Láng!
Mình gọi Trà sữa khoai môn thì vị nhạt toẹt, nhạt kinh khủng so với 2 cơ sở mà mình từng uống, không hề giảm đường nhé.
Bạn mình gọi Trà sữa socola bạc hà thì nó uống hết mình mới để ý ôi chao phải đến gần 2/3 cốc là đá (lúc mình chụp là đá đã tan nhiều mà vẫn còn nửa cốc đá)
Một trà sữa 3q thì max nhạt, nhạt kinh khủng đến nỗi bạn mình phải gọi nhân viên cho thêm đường. Thêm xong vẫn nhạt
Cơ sở chùa láng ngay gần trường, nhưng mình nghĩ đây sẽ là lần đầu cũng là lần cuối nhóm mình đến đây! xem tiếp
Aizzz có câu chuyện e đang nghĩ, bác bảo vệ lúc bọn e mới vào niềm nở nhiệt tình lắm dắt xe hộ bọn e hỏi ân cần cực kì. Vậy mà khi bọn e ra ngoài đang cố dắt xe (chân chống xe e bị vướng vào bàn đạp do bác bảo vệ dắt xe ra chỗ khác k biết cái bàn đạp bị vướng, rất khó đẩy ra ai đi xe đạp điện sẽ hiểu) mà bác quát rõ to "Ra nhanh lên cho khách khác còn vào" :((( ơ biết là hôm nay quán có km sẽ đông khách r nhg bác đừng cáu vầy chứ, làm cháu định rv quán có bảo vệ siêu dễ thương mà bây h phải đổi r xem tiếp
Góc review đủ thứ )
1. Thịt xiên nướng ngõ A8 Đại học Hà Nội
Thịt ướp ngon kinh khủng, chị bán hàng dễ thương mình mua 10 là tặng 1 thịt đập mỏng ra nên ngấm gia vị ướp rất ngon. Có vừng rắc lên khi nướng thơm thơm
2. Tengcho BBQ
Địa chỉ HH3C KĐT Linh Đàm. Quán có 3 tầng rộng rãi, đặt bàn trước được in tên ra giấy để trên bàn khá lịch sự. Đặt trước được giảm 20%.
Salad ngon, trà quất thơm dịu, 12k mà bình to kinh khủng thịt ở đây bình thường không tẩm ướp đậm đà mấy. Kim chi hơi cay quá, bát rau củ muối của mình bị ngọt quá mà còn thâm thâm xấu xấu =.=
Điểm trừ ở đây là quán ít nhân viên mà toàn nhân viên nữ, đợi lâu ơi là lâu. Chủ động ra hỏi mình có gọi thêm gì không khi thấy hết đồ trên đĩa chưa nướng.
À hay ở chỗ là tính VAT trên giá đã giảm 20% nên cũng rẻ
3 - 4. Bánh ngọt vs donut của Fresh Garden. Bình thường thôi mình sẽ không ăn loại này nữa đâu
5. Toco Toco: rẻ vs mua 1 tặng 1 nên mua chứ bình thường, không có gì đặc sắc.
6. Pizza của Pizza's Hut. Đế dày nhưng giòn ngon không cứng, ăn ngon.
7. Mochi Sweet: siêu ngon, lạnh mềm ngọt vừa phải.
8. Bobapop: bình thường, không đặc sắc, cốc xinh.
9. Chizza của KFC: tsb lừa đảo )))) nhìn quảng cáo rõ đẹp rõ to.
10. Peem Icecream: nhìn xinh, ăn bình thường không ngon bằng Lick n Bite
11. Goofoo Gelato: kem hoa hồng siêu nhanh chảy do nhân viên làm lâu quá, lại còn phải ăn dưới quạt )))
12. Bánh mì que Đà Nẵng ngõ A4 Đại học Hà Nội. Khá ngon, túi đựng xinh xắn nhìn sạch sẽ. Ớt kiểu tự làm, vị lạ nhưng ngon.
13. Kem than tre Circle K: sicula đấy mơ mà than tre ) không ngon lại còn bẩn huhu xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cho mình xin một vài địa chỉ ăn trưa và ăn vặt ngon mà giá sinh viên quanh khu phố cổ với ))
Cảm ơn nhiều nhé xem tiếp
[Góc chê bai]
Highland Vincom Long Biên
Bình thường mình hay uống freeze nên kh để ý, hnay hết kem nên gọi trà, cái này là trà vải gì đó ở 2land. Freeze ở 2land này mình uống nhiều rồi mà thấy ngon hơn ở Hàm cá mập với Tràng Tiền nhiều dù là cùng 1 loại. Nhưng hnay uống thử cốc này xong phải gọi là buốt hết cả não vì quá nhiều đá Trong cốc có 2 quả vải + 2 miếng pudding bé bằng 2 đốt ngón tay. Vải chua dã man, còn pudding thì ngon nhưng có 2 miếng chả bõ dính răng lắm )) Và kh kém phần long trọng là 1 đống đá. Ngồi buồn đếm từng cục 1, sơ sơ vào khoảng 12-13 viên ))))) Kb do đen đủi đủ đường hay do 2land chỗ nào cũng thế. Ncl chỉ quay lại 2land vì mấy cốc freeze thôi xem tiếp
<GÓC TRÊN CẢ TUYỆT VỜI>
mình là 1 con nghiện thịt bò các bạn ạ 1 ngày sống thiếu thịt thì vật như vật thuốc luôn ý :(((( biết quán này lâu rồi vì gần trường mà chưa có dịp đi. hnay nhân ngày mưa gió lôi ngyeu đi cùng ăn thử xem tnao.
ấn tượng đầu tiên khi vào đây là SERVICE BEST NHẤT CMN HÀ NỘI luôn ạ :(((((( vừa vào dc chào tiếp đón niềm nở, mặc dù là nhà hàng đang họp trc khi mở cửa (mình đến 5h40). quản lý ra hỏi han tư vấn các kiểu thích cực :((( ban đầu vào mình được xếp ngồi ở bàn trong góc nhưng mà sau khi ngỏ ý là muốn ngồi cạnh cửa sổ, chị quản lý chuyển chỗ luôn và ngay cho mình. mặc dù đấy là bàn 6-8 ng nhé )))) huhu hơi ngại cơ mà kệ :"> tiếp đến phần tư vấn đồ ăn, chị ý rất nhiệt tình và thật thà giới thiệu từng phần thịt 1, rồi là rau dưa sốt siếc có gì nói hếtt nói tóm lại về khoản service, mình cảm thấy như mình là queen vạy huhuhu điều này hiếm gặp ở các cửa hàng đồ nướng bh lắm :((((
sau 15p nghe giới thiệu, ổn định chỗ ngồi, thì cuối cùng thịt cũng ra chu choa mạ ơi 1kg nhiều gì đâu to bự chảng ăn đứt jlegu luôn :((((( suất mình ăn là cho 4 ng nhưng cứ gọi cho máu, đằng nào k ăn hết cũng dc nhà hàng gói cho mang về mà hehe )) về đồ ăn thì khỏi chê. thịt nướng than hồng always the best bò mềm mọng nước, ngọt thịt. cắn một cái nước ứa ra trùi ui hết xảy :(((( thêm vào nữa là cái nước sốt, ban đầu nghe giới thiệu thấy hơi dị. 1 cái là sốt xì dầu hoa quả (mình nghe xog kiểu wtf=)))), 1 cái là ớt chuôg xay với mù tạt cả rau gì ý. mà sao nhúg thịt vào ăn cuốn théeeee ăn liên tục k thấy chán ạ. cả 1 buổi chỉ gắp gắp gắp và gắp )) nướng thịt thì đã có nhân viên lo nchug cảm nhận của mình sau khi ăn ở đây là 9/10. k có gì để chê cả à suất mình ăn là 495k nhé đc giảm 32% so với giá gốc rùi đó đắt mà sắt ra miếng
Quán này là Big Beef - 70 Nguyên Hồng thì phải
p/s: mình thấy thịt ở đây na ná giống meat plus nhưng sốt đa dạng hơn và phục vụ tốt hơn rẻ hơn nữa hí hí xem tiếp
[góc hỏi han]
Cho em xin địa chỉ mấy quán ăn đêm quanh khu vực ngã tư sở với ạ? khương trung, khương đình, chính kinh, quan nhân càng tốt ạ.^^
Giúp em xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mn có biết nhà hàng nào quanh khu vực Cầu Giấy, Đống Đa, gần ĐH Giao thông vận tải ăn ngon mà lịch sự một chút không ạ? Lớp mình bảo vệ xong mời thầy cô đi ăn nên cần quán chỉnh chu một tí. Chi phí chắc tầm 200k/người lộn lại. À chỉ cần bàn đủ cho khoảng 20 người là ok nhé, không cần to quá đâu ạ xem tiếp
< Góc khen dạo >
Quán Thai Pattaya 6A Láng Hạ
Nhân viên: ưng lắm ý, ưng từ lúc xuống xe đến lúc ra về. Toàn trai xinh gái đẹp trẻ trung 96,97,98 ngoan ngoãn, lễ phép, nhiệt tình, thân thiện... 10/10 luôn
Không gian: ổn, ấm cúng, sạch sẽ, rộng rãi 9/10
Đồ ăn: ướp vừa miệng, hơn hẳn Gogi. Ngon và no phè phỡn từ món khai vị đến món tráng miệng luôn. Mình ấn tượng nhất là món gỏi tôm (trong hình). Có các gói combo lẩu và nướng hoặc các b có thể chọn buffet. 9/10
Các bạn nên thử điiii
P/s: các món nướng các b nhân viên k bày ra bàn mà mang ra và nướng từng món một nên mình k chụp ảnh đc :(( xem tiếp
[ góc khen dạo]
Ở Cầu Giấy mới mở thêm 1 cơ sở nên hnay e qdịnh đi uống xem tnao ))))
Kem phô mai đặc cực kì, trà cũng thơm, không ngọt quá, chân trâu trắng giống hệt ở gongcha luôn, chứ ko bị dai như dingtea hay bobapop. Điểm trừ là nhân viên hơi lạnh lùng ))))
em uống kem cheese ở đây xong chán luôn kem mặn )))
mà e cx ko biết cơ sở này là fake hay auth chỉ cần chất lượng tốt là ok r
9/10 xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Bún ngan
Ngõ 68, phố Triều Khúc, Thanh Xuân, HN.
Quán bún miến cháo ngan vịt đầu tiên ở ngõ 68, hình như quán duy nhất ý. Nhìn anh chủ quán rất chi là kiểu vô cảm, thỉnh thoảng cười tủm tỉm buồn cười cực ) làm đồ như kiểu làm nghệ thuật chậm chạp từng tí một nên chịu khó đợi lâu chút nhé, ko thích hợp cho các bạn thích tàu nhanh.
Bát bún đầy ú ụ thịt như này này, nước dùng thơm ngọt lắm mà có 20k thôi. Có cháo nữa cũng toàn thịt là thịt. Bọn mình ăn 2 bún 1 cháo hết 55k a toàn lấy 50k mà làm ưu tiên cho nhiều cực ))
Ngoài ra thì quán còn có tiết canh, rượu vịt ngan các kiểu nữa nhé. Quán ăn đêm nên mở từ tầm 6h tối đến sáng hôm sau nha!
Đáng để thử lắm!! Nhất là nhìn cái cách anh ấy làm đồ ăn như kiểu quay lưng vs cả thế giới ) chưa bao giờ mình thấy anh này vôii vàng cả luôn
À hình như anh Nam nhé ))))) xem tiếp
[ góc xin xỏ ]
Em xin địa chỉ cơm tấm sườn bì ngon quanh khu phố cổ , gấp gấp xem tiếp
Quán sữa chua mít Bà Triệu 24BT
Hôm nay rủ cả nhóm đi ra Bà Triệu cả một dãy sữa chua mít chọn bừa một quán ai ngờ ngon lắm ý, một bát rất nhiều thứ, mỗi loại đều có vị riêng, chọn sữa chua mít thập cẩm để cảm nhận hết nhé! 1 Bát 20k, nhóm mình gọi thêm nem chua, nem chua ở đy tuy hơi bé những có vị mặn mặn ăn cũng hay xem tiếp
Các bác cho em hỏi quán nướng Zô nguyễn và Anh Tống phệ này có ngon ko ạ?
Hoặc cho em chút gợi ý về quán nướng ngon, bổ , rẻ trên địa bàn quanh nguyễn trãi-thanh xuân với ạ! xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Câu chuyện về việc bị nhân viên tại Xingcha Trần Đại Nghĩa chế nhạo về giọng nói địa phương.
Trước giờ mình vẫn khá ưng Xingcha Trần Đại Nghĩa vì vừa yên tĩnh vừa rộng rãi, đồ uống và tầm giá ở mức chấp nhận được, mà trân châu lại còn khá ngon so với mặt bằng chung nữa, nhưng qua vụ này thì phải xem xét lại.
Chuyện là chiều nay mình có qua đây, lúc gọi đồ “Cho mình một trà sữa Xingcha thêm trân châu đen”, không hiểu mình nhấn nhá từ “đen” mạnh quá hay sao mà bị một bạn nhân viên nam ở đây nhại lại từ “đen” của mình. Rất to, rất rõ, đứng ngay trước mặt mình mà nhại rồi cười hi hi hô hô. Lúc đấy quầy có 4 nhân viên, 2 nam 2 nữ, thì bạn nam còn lại hùa theo và 1 bạn nữ tuy có nhắc khéo nhưng chung quy là cũng cười lại với cái trò đùa không-hề-vui này. Nói luôn mình là người Hải Phòng, tự nhận thấy là giọng chẳng có gì đặc biệt hay xấu xí đến mức để bị các bạn lôi ra cười cợt như vậy. Thậm chí mình còn rất yêu thương cái giọng “ăn sóng nói gió” này. Mà đợi mãi cũng không thấy được xin lỗi một câu cơ.
Các bạn Xingcha nên quản lý lại nhân viên của mình đi, cứ để nhân viên “tự do” như vậy dễ mất khách lắm. xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Chào cả nhà!
Trước hết sorry cả nhà vì mình chụp ảnh hơi xấu đang ngồi trên tàu rung lắc hơi gớm, bánh đang ăn dở thấy bắt miệng quá nên chụp giới thiệu luôn ạ.
Vẫn là bông lan trứng muối thần thánh. Và đặc biệt dành cho bạn nào ở khu Ngọc Lâm, Nguyễn Văn Cừ ạ. T hay đi về qua đó nên khi nào thèm bltm toàn mua nhà bạn này.
Bạn ấy bán chủ yếu trên insta HIBICAKE nhé. Hoặc qua 222 Ngọc Lâm mua trực tiếp, bác trai bán dễ thương lắm, hên xui bánh sẽ còn hoặc hết ạ
Bánh mềm xốp, ăn miếng to cũng không bị nghẹn ở cổ. Nhưng nếu không đặt trước cho cực nhiều sốt thì chiếc bánh này không dành cho tín đồ "siêu sốt" đâu ạ sốt dầu trứng ngọt vừa, không bị tanh, bò khô hịn. Trứng muối cắt vụn, 1 miếng phomai được cắt lát. Bánh cao khoảng 5cm, hộp chữ nhật khá to.
Và giá thì chỉ 50k thôi ạ kể cả bltm truyền thống hay mix bò khô đều 50k. Mình nghĩ với giá đó so với mặt bằng chung là rất đáng tiền và đáng để thử. Mình đã đến nhà bạn ấy và ngồi xem bạn ấy làm bánh, nói chung là sạch sẽ và đảm bảo
Kính hội xem tiếp
<Góc hỏi han>
Mn có biết khu Cầu Giấy có quán patbingsu nào ổn k ạ?
Tiện cho e xin giá và đchỉ luôn ạ!
Many tks xem tiếp
<Góc xin xỏ>
Anh chị em cho mình xin địa điểm ăn bánh gối hoặc bánh rán mặn được k ạ quanh quanh bách khoa trung tự càng tốt xem tiếp