Và Abby và Mike của chúng ta đã đến với nhau như thế... xem tiếp
Vũng Tàu tháng 2 có gì!!?
Mình sẽ review về chuyến đi 2N1Đ của mình tại Vũng Tàu chỉ tầm 550k/ng
Phương tiện: xe máy từ SG-VT
Tiền xăng: 150k
Khách sạn: mình book phòng trên app nhưng đợt này do rơi vào t7&CN nên giá phòng hơi cao một xíu là 290k/phòng
-Ngày 1:
Tụi mình xuất phát lúc 12h50( nếu đi sớm hơn thì càng tốt nhé, vì bọn mình có việc nên phải đi hơi trễ ) đến VT là tầm 16h20 sau đó nhận phòng nghĩ ngơi
17h30 bọn mình chạy lên bãi trước xuống đó chụp hình lúc mặt trời lặn rất đẹp luôn vì chiều nước rút nên có thể xuống chụp thoải mái. Chụp xong và mình đi ăn lẩu cá Đuối Út Mười. Do bọn mình ăn hơi nhiều nên tổng là 408k=> khoảng 200k/ng thôi. Nếu chỉ ăn 1 lẩu cá đuối 160k thôi là đã no rồi nè ^^
-Ngày 2:
Sáng 8h30 mình đi ăn bánh canh chả cá bà Tư( hẻm 45/14 Xô Viết Nghệ Tĩnh) mình gọi 2 tô bánh canh lớn (60k) ăn xong mình chạy lên ngọn Hải Đăng
Tháng này ở đường lên ngọn Hải Đăng đang vào mùa hoa gòn rất đẹp luôn nha.
Đến 10h30 mình xuống uống cafe Lightroom Vũng Tàu nằm cùng đường trên đường lên ngọn HĐ luôn nhé. => khoảng 45k/ng thôi
11h mình chạy ra Bãi Dâu đến hẻm sống ảo đường Trần Phú chụp hình (k có tiền vé nha)
11h30 tiếp tục đi lên đòi con heo ( đường chạy xe lên được nhé k cần phải tốn phí giữ xe nè^^)
12h mình đi ăn Bánh Khọt Miền Đông (59 Bà Triệu) mình kêu 2 dĩa lớn (50k) và 2 ly sâm(16k) tổng cộng là 66k và về ks nghĩ trưa và tranh thủ trả phòng
13h30 mình đi đến bến thuyền Marina( đường số 1, khu công nghiệp Đông Xuyên, p.Bà Rịa-VT) từ ks ra đến đó mất khoảng 25p mình được giữ xe miễn phí (mình có thể gửi đồ được luôn nhé) có quán coffe ngay bến thuyền . Nhưng bọn mình chủ yếu mua vé ra bến thuyền chụp hình thôi ^^ giá vé là 30k/ng
Tầm 14h30 mình chạy về SG kết thúc chuyến đi ngắn nhưng có quá trời hình

xem tiếp



Đi chơi mùa dịch Corona, chọn được resort đẹp, riêng tư, giá mềm, di chuyển thuận tiện, không phải chuyện dễ
Mình muốn giới thiệu với các bạn 1 resort 5*, mà giá chỉ hơn 3* một tẹo mà gia đình mình đã ở, đã trải nghiệm, đó là Oceannami, một resort ở biển Long Hải, cách SG chỉ 100km, cách Vũng Tầu tấp nập ồn ào 15km. Resort 5* sát biển, sở hữu hồ bơi gần 3000m2, sân tennis, khu kid club cho các bé, hệ thống nhà hàng, khuôn viên xanh mát. Đặc biệt vào thời gian này rặng mai anh đào nở rộ, chụp ảnh cứ phải gọi là hết ý luôn. Điểm thú vị, resort là một tập hợp của các chuỗi villa rộng lớn thiết kế theo phong cách địa trung hải ấn tượng. Mối con đường dẫn tới mỗi cụm villa mang tên các điểm du lịch biển nổi tiếng như villa Kohrong, villa Santorini...
Mỗi villa lại được thiết kế có phòng ăn, phòng khách, phòng bếp với đầy đủ tiện nghi có đầy đủ nồi niêu, chén bát, nồi cơm điện, dao thớt... tiện nghi như căn bếp nhà bạn ý... nơi bạn có thể tổ chức các bữa ăn ấm cúng cho gia đình và nhóm bạn của mình. Sân hiên là tiểu cảnh với vườn cây, lạch nước cá vàng bơi tung tăng... cụm hoa giấy đỏ rực rung rinh theo từng làn gió biển mát rượi... Trà, cafe chém gió ở đây thì cứ gọi là...
Chợ Long Hải to đùng với thủy sản phong phú và hấp dẫn, nhiều món cá, tôm, cua, mực, sò... với giá phải chăng. Bạn đã ăn Cùm Cụm và Tôm Sắt chưa nhỉ? Sản vật của Long Hải đấy...
À, Chợ chỉ cách resort chừng 3km thôi nhé.
Khai báo luôn khỏi hỏi, một villa 3 phòng ngủ mình chỉ book với giá hơn 3 triệu vào ngày thường và không bao gồm ăn sáng.
Vì cấu tạo các phòng của Villa khá độc lập, nên bạn có thể book 1 phòng, 2 phòng hay cả villa 3 phòng đều được nhé.
Chúc các bạn có được sự lựa chọn tốt nhất cho gia đình mình, du lịch sang chảnh, an toàn, tiết kiệm xem tiếp
Nha Trang vẫn đang được du khách yêu mến và dành thời gian ý nghĩa bên người thân mùa biển ấm

xem tiếp
Cái cách nêu ra các tình huống và giải quyết chúng thật mượt mà không gượng ép. Mọi nút thắt được giải quyết triệt để, Có lắng đọng, có sâu sắc. Có hài có bi. 1 cái kếết có vẻ không phải là HE vêều nhiều người nhưng đầy tính nhân văn và đáng để chúng ta suy ngẫm. xem tiếp
Nhân tiện phim được làm dựa trên bộ truyện tranh bán chạy nhất nên không biết anh chị nào đọc chưa kể sơ cho mình nghe nội dung truyện đỡ hóng cái nào? Phải đợi đến 11 & 12.03 để xem suất chiếu sớm cũng nóng ruột nóng gan lắm :(( xem tiếp

Mọi người ơi cho em tầm này du lịch từ Nam ra Bắc có ai đi không ạ, cuối tuần sau nhóm mình định đi mà tình hình dịch như vậy không biết có nên không.
Tụi mình định đi cuối tuần tới sẽ đi từ Hà Nội và Hà Giang, có bạn nào mới đi về không ạ, cho em xin ít thông tin tình hình dịch ngoài đó với ạ.
Em cảm ơn xem tiếp
Mới đầu phim vô thấy các dv ko nói tiếng Anh hơi bỡ ngỡ do đc tặng vé nên đi xem thôi chứ k tìm hiểu về phim
Nội dung phim kể về 1 gia đình từ quê lên TP mua 1 căn hộ trả góp và quyết định ở luôn ... nhưng đời méo ngờ ... giải đặc biệt khó trúng mà vẫn có người trúng . Mua ngay căn nhà bị ám . Ta nói đời nó xui thì có nghèo vẫn bị đeo bám cái xui... quỷ nó xuất hiện ban ngày tới ban đêm, từ nhà xí tới nhà kho, từ già đến trẻ ko tha 1 ai
Điểm cộng cho phim là âm thanh rất đã, tạo tiếng động rất thật. Các diễn viên diễn rất đạt, phải nói hay nhất là diễn xuất của từng diễn viên và diễn biến tâm trạng của từng nhân vật. Nên dù kịch bản ko lạ nhưng vẫn khiến người xem ko chê được. Thêm nữa, màu sắc u tối của phim "rất phù hợp" với cái bối cảnh mà phim đặt ra ! Điều này cũng khiến người xem cảm thấy chân thật trong từng cảnh quay
Phim hù dọa từ đầu tới cuối, mình nhớ có đoạn cả phòng khán giả đều ngồi bật dậy chỉnh lại tư thế ... >> vì quá lôi cuốn và hồi hộp ư ? Lúc đó mình cũng bật dậy luôn để theo dõi á )) có 1 sự đồng bộ k hề nhẹ
Bên cạnh đó phim vẫn ko tránh đc những khiếm khuyết là đoạn cuối hơi lẹ, có đoạn nói rõ lý do con quỷ nó ám luôn nha, nên chú ý nghe kĩ sẽ hiểu nội dung. Con bé lo ngồi bịt tai sợ nó hù đau tim nên ko nghe rõ )) :((( . Còn nữa, lúc coi có nhiều đoạn phim bị chụp, tắt... k hiểu là do Chất Lượng phòng chiếu, do phim đã vậy,đó là những đoạn "bị tắt mở để đồng bộ với phim" , hay do rạp cố tình làm nữa
Đánh giá cá nhân: 7/10 vẫn đáng xem hơn nhiều phim kinh dị khác đang chiếu nhé các bạn!
Nhiều bạn chai lì hơn sẽ cho thấp điểm vì chưa phê nhưng mình nghĩ như vậy là ổn cho 1 bộ phim kinh dị (so với mấy bộ gần đây mình xem) xem tiếp
Đối với phim Nắng 3 thì mình sẽ dùng từ "ổn". Nội dung phim thì mình chỉ cho khoảng 5-6/10 thôi vì thiệt sự nó hơi lê thê với mình. Nhưng về diễn xuất của các diễn viên thì mình xin khẳng định là cả 3 Kiều Minh Tuấn, Khả Như và bé Ngân Chi đều diễn rất là tốt. Mạnh dạn cho 8/10. Cái mình thích nhất là cách mà phim vẫn chia đều ra cho cả tình mẹ con và tình cha con, tất nhiên sẽ tập trung nhỉn hơn cho KMT với bé Ngân Chi. Nhưng mà ko vì thế mà tình cảm mẹ con bị lu mờ. Mới đầu phim hài hài, dần về sau thì cảm động và nhẹ nhàng. Twist không có nhiều đâu nhưng tập trung giải quyết 1 vấn đề duy nhất - cha của bé Ngân Chi là ai? và hướng giải quyết cũng khá ổn, cảm được chứ ko phải là vô lí. Nắng 3 chắc là một trong những phim Việt về gia đình khá ổn áp để đi coi chứ ko bị tiếc tiền đâu. xem tiếp
Nắng 3 rất đáng xem
Phim quy tụ dàn diễn viên gạo cội tuy rằng kịch bản không mới nhưng cách truyền đạt nội dung rõ ràng dễ hiểu
Cô bé Ngân Chi sau này triển vọng lắm nè he, bi hay hài đều diễn dc hết lấy nước mắt khán giả cũng nhiều
Khả Như hình như vai chính đầu tiên trên màn ảnh nhưng diễn đạt duyên lắm
Kiều Minh Tuấn thì chưa bao giờ làm thất vọng về diễn xuất ta nói rừng càng già càng cay xuất sắc lắm
Túm lại xem phim cười đó rồi khóc đó đáng xem lắm
8/10 nha xem tiếp
Kẻ vô hình
Mình ko viết review vì có nhiều bạn review hầu như được toàn bộ nội dung và mọi thứ của phim rồi.
Mình chỉ kể lại hành trình đi coi bộ phim này của mình.
Mình ko xem review hay trailer hay tìm hiểu về nội dung phim ntn trước khi xem.
Mình đến rạp mua rồi vô xem luôn, nhưng mình đc bạn bán vé review nhẹ là nữ chính bị đa nhân cách.
Má ôi, chỉ có 1 keyword là “đa nhân cách” mà suốt 70% thời lượng phim mình luôn suy đoán mọi tình tiết trong phim diễn ra theo hướng Ceci bị đa nhân cách và tự làm mọi thứ. (Tình tiết Ceci viết email cho em gái làm tăng tính thuyết phục với mình hơn nữa)
Có lúc mình cũng nghĩ ko bik phim này có phim ma hay ko. (Vì có những lúc hù dọa, rồi ma mị các kiểu). Nhưng mình vẫn cố gắng tin vào keyword, và tiếp tục chờ.
Chờ hoài, chờ hoài, rồi suy diễn, rốt cục tới cuối mới biết Ceci ko có bị đa nhân cách mà lòi đâu ra bộ giáp tàn hình gì đó.
Moá, đệch mợ cái thằng bán vé
Làm hư hết nguyên bộ phim
Hại não mình dễ sợ luôn!!! xem tiếp
Ngày 5: CEBU CITY, ĐẢO MACTAN, DI CHUYỂN VỀ
- Vì sân bay ở Đảo Mactan nên sẽ đi thành phố Cebu trước rồi về tham quan Đảo Mactan sau (Tiện cho việc di chuyển ra sân bay)
CEBU CITY
Pháo đài San Pedro
- Pháo đài San Pedro là một hệ thống phòng thủ quân sự được xây dựng bởi người Tây Ban Nha và dân lao động bản xứ Cebuano từ năm 1565.
- Giá vé: 30PHP
Basilica del Santo Niño
- Nhà thờ Santo Niño được tu sửa, bảo tồn sau trận động đất năm 2013
- Khoảng 10 phút đi bộ từ pháo đài San Pedro là đến nhà thờ Basilica Santo Niño.
- Đây là một trong những nhà thờ cổ nhất ở Philippines.
- Là biểu tượng tham quan nổi tiếng nhất Cebu City mà bất cứ khách du lịch nào cũng nên đến.
- À mà hầu hết người Philippines theo đạo Công giáo.
Magellan’s Cross
- Megellan’s Cross là nơi Magellan trồng cây thập tự đầu tiên tượng trưng cho sự xuất hiện của đạo Công giáo.
Chợ Cacbon và đường Colon
- Các mặt hàng được bày bán trong chợ và trên các con đường.
ĐẢO MACTAN
Ghé thăm làng ghi-ta
- Lapu - Lapu của đảo Mactan, nơi có truyền thống làm đàn ghi-ta nổi tiếng.
Các môn thể thao trên biển
- Các bãi biển ở Mactan có vẻ đẹp của màu nước trong suốt, không có sứa và cá mập nên rất an toàn. Ngoài ra, khu vực này cực kỳ an toàn vì không xảy ra những thảm họa thiên nhiên như bão lụt, núi lửa hay động đất.
- Các trò chơi thể thao ở đây rất đa dạng cho bạn trải nghiệm.
Thuê thuyền truyền thống du ngoạn
- Tham quan đảo bằng thuyền truyền thống. Họ sẽ đưa bạn đến nhưng chỗ có thể lặn ngắm san hô. Chẳng cần lặn xuống đâu, cứ ở trên thuyền hóng mát, thỉnh thoảng thò mặt xuống nước ngắm san hô cũng được.
DI CHUYỂN VỀ (23:25 – 7:30)
- Ăn uống rồi ra sân bay.
- Nhớ đến trước 1 tiếng rưỡi để làm thủ tục check-in nhé.
- Và còn tiền thừa thì đổi hết đi nhé.
TÓM LẠI
- Phải nói là Cebu thật sự đẹp. Một trong những nơi có biển đẹp nhất mà mình đã từng đi.
- Hãy xách Ba lô lên và đi đi nào ^&^
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo xem tiếp
Hình ảnh và Âm nhạc:
Hình ảnh ở mức bình thường nếu không nói là hơi xấu. Có nhiều cảnh toàn quay đẹp, nhưng mấy cảnh đó đếm trên đầu ngón tay.
Ost nghe ok, không xuất sắc như “ghánh mẹ”, nhưng cũng nghe khá hay
Soundtrack thì bên hãng đã không đầu tư nhiều, vì đa phần nhạc nền đều đã từng sử dụng phim khác (Lô Tô, Nắng 2, ...)
Tóm lại phim thích hợp dẫn ba mẹ, bạn gái xem cuối tuần, 8/3. Vì thể loại này ướt át lấy nước mắt ngừoi xem. Câu chuyện độc lập so với hai phần trước nên không cần xem 2 part trước.
Điểm trừ là kịch bản khuôn khổ, hình ảnh và nhạc phim không đầu tư nhiều. Nhưng bù lại cảnh cao trào, cảnh bi lấp đầy bớt đi thiếu xót. xem tiếp
Nhìn chung, Kẻ Vô Hình (Invisible Man) xứng đáng là một cột mốc mới trong thể loại phim kinh dị, giật gân mà các nhà làm phim hiên nay đang theo đuổi. Phim chắc chắn sẽ đem đến những phút giây căng não, bất ngờ và xoay người xem đến chóng mặt và thích thú.
Đánh giá 9/10. xem tiếp
Tóm lại là phim xem được, nếu bạn ko quá khắt khe ^^ xem tiếp
Trộm vía, Call Of The Wild khá hay nên mình vẫn nhớ dù đi xem cách đây 4 hôm. Phim dựa trên cuộc phiêu lưu huyền thoại của Jack London, một cuốn chuyện kinh điển về cuộc phiêu lưu của 1 chú chó được nuôi nấng cưng chiều. Nhưng tiềm ẩn bên trong là khát vọng được sống, được phiêu lưu và khám phá. Trải qua những lần đấu tranh gay go, đổ máu mới thấy được sức mạnh và ý chí phi thường vượt lên khó khăn của Buck. Cũng như trong mỗi con người đều có sức mạnh như vậy và chính ta phải tự vượt lên những thử thách đó. Cảm xúc khi xem phim không phải kiểu phấn khích, cũng không mang nỗi buồn sâu thẳm mà lại hướng tới và như thể truyền năng lượng cho người xem vậy. Quá xứng đáng khi Call Of The Wild mang danh được chuyển thể từ tác phẩm huyền thoại nhưng lại mang đến sự mới mẻ chứ không phải núp bóng và phụ thuộc vào tác phẩm này. Một điểm trừ khá nhẹ là Buck của chúng ta được tạo hình từ công nghệ CGI nên thỉnh thoảng xem có vẻ không thật, nhưng ok thôi, vì có những đoạn chiến đấu máu me dã man lắm nên vì không thật mà đỡ xót Buck đến bao phần. xem tiếp
Review Người vô hình ( có spoil )
Đây là ý kiến cá nhân nên mọi người tham khảo vui thôi nhé. Mình viết dựa trên sạn của phim
Trước tiên là tính cách main : mình nghĩ main này là người rất thông minh có kiến thức vì khi mình nhìn vào bản dự án main tìm được trên gác và nụ cười cuối phim. Có vẻ như cũng khá đam mê giàu sang khi quen và cưới luôn một anh nhà giàu trong bar.
Mạch phim từ đầu có vẻ như rất thực tế , main đã chịu ám ảnh tột độ và chỉ muốn lẩn trốn . Nhưng khi nhận được tiền thừa kế có lẽ main đã nhóm lên ngọn lửa tham lam trong đầu. Nên khi phát hiện chính xác chồng còn sống thì main đã có suy nghĩ về việc nếu vậy thì tài sản sẽ ra sao vì main biết chồng mình sẽ không giả chết luôn thế là bả chạy về nhà giấu bộ giáp. Các bạn sẽ hỏi là sao biết bộ giáp mà giấu ? Thực tế khi tạt sơn dù giật mình nhưng thoáng chốc main cũng thấy được mấy con mắt trên giáp và nhớ tới 4 bộ đồ ông chồng nghiên cứu trong room lab đầu phim( Main có vẻ không giống là lần đầu vào room lab qua cách vận hành máy tính mò password này nọ...) nên muốn bàn với em gái vụ này.
Bắt đầu từ thời điểm em gái bị cứa chết và main vào khám thì tâm lý trả thù được bộc lộ và bắt đầu cảm giác có sạn trong phim. Ngoài hành lang chỗ hành hung police lúc máy quay chiếu trần nhà có camera 360° nên main sẽ chọn chỗ này để chứng minh là mình đúng và thế là có cảnh cảnh sát bị đập như con trong khi bả cách cây súng có 5 cm. Nhưng khi bắn chết Tom thì bả biết kế hoạch vẫn chưa thành công nên mới hẹn ông xã ăn cơm gia đình rồi cứa ảnh Bằng bộ giáp tàng hình đã giấu trong nhà trước đó. Bả cố tình rủ jame đeo máy nghe lén và dụ chồng nhận tội bằng những câu nói lộ liễu nhất thế giới ( anh hãy nói thật đi ) để tạo chứng cứ ngoại phạm.
Kết thúc phim bằng một nụ cười khá nham hiểm nên mình phải ngồi viết lại kịch bản cho phim theo kiểu conan.
Phim tốt về âm thanh nhưng kịch bản không đủ đô nên mình chấm 6/10
Bonus : Anh chồng này nên vào vũ trụ marvel. Tưởng tượng thanos chuẩn bị búng thì bị thó mất viên đá ^^ xem tiếp
+ xem tiếp
Điểm : . / phim gần đạt mức khá xem tiếp
Vừa xem kẻ vô hình về thấy khá hay nhưng m cứ có 1 khúc mắc trong lòng )) m cảm giác tất cả từ lúc giết emily là cecilia làm )) để cuối cùng giết dc durian để dc giải thoát ) vì cái nhìn của jame ở cuối phim khiến m nghĩ vậy ! M nhớ đến lúc cecilia về nhà durian phát hiện ra bộ áo tàng hình ấy , là cô ta đã bắt nhốt durian dưới hầm sau đó về bắt tay vs jame )) cô ta thoả thuận vs tom cho tom tài sản và cô ta dc tự do ! Chứ k tự dưng thằng tom phi ra làm gì vô lý. Cái nhìn cuối phim thực sự đáng ngẫm ! Và 1 mực durian chối a ta ko làm những việc giết người đó ) mặc cho cecila nói rằng " sẽ bắt đầu lại nếu a ta ns thật " ! Rõ ràng a ta làm tất cả để dc cecilia quay lại cơ mà ? Sao lại ko nhận rằng mình làm ? Và đoạn cecilia nói câu " ngạc nhiên chưa khi durian bị cắt cổ " ) haha kiểu cảm giác cecilia muốn dc tự do quá nên làm tất cả ấy xem tiếp
Bố cục và diễn viên:
- Chưa bao giờ tựa phim lại làm tròn trách nhiệm của mình đến thế. Phim luôn biết cách lia máy vào không gian trống, không có nhân vật để khán giả phải chú ý 100%, căn mắt ra để tìm những chi tiết dù là nhỏ nhất xem xem trong không gian kia có người hay không.
-Elisabeth Moss không còn lời nào để chê, nhập vai quá đạt trong từng cảnh quay, mỗi lần cô thay đổi cảm xúc là đều có miếng để chăm chú xem.
Trải nghiệm tuyệt vời: 9/10 vì cảm giác phim hơi ngắn, xem chưa đã mà đã hết phim, còn nhiều điều chưa chắc chắn. xem tiếp
Cho em hỏi sao mỗi lần tích điểm vào thẻ u22 thì nó không có chính xác cho lắm . em giao dịch thí dụ như 200 thì nó chỉ tính là 130 thoi ạ .
Taj sao lại vậy mọi người giải thích cho em với xem tiếp
Mình đang muốn đi xem phim. Mn có phim nào hay bảo mình với ạ. Ko phim kinh dị và ma nhé mn. Mình định xem "Tiếng gọi nơi hoang dã" có hay ko ạ? xem tiếp
Các bộ phim HQ từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với các khán giả Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Tuy vậy vẫn còn một số bộ phận khán giả mang cho mình suy nghĩ Phim HQ là vô bổ và sẽ làm cho con người ta trở nên ảo tưởng, có những suy nghĩ như vậy bởi thế giới trong phim HQ phần nào được tô hồng bởi quá nhiều những câu chuyện tình cảm vượt lý tưởng, vượt cả khoảng cách, địa vị xã hội điều ấy vô tình làm cho con người ta tin vào những thứ viển vông, lệch lạc với thực tế. Điều đó hoàn toàn không sai, phải công nhận là có một số tác phẩm tình cảm HQ vô cùng tệ hại và vô bổ nhưng cũng đừng nên áp đặt cho mình suy nghĩ đó với tất cả bộ phim HQ vì trong số chúng vẫn còn rất nhiều tác phẩm xuất sắc truyền tải đến chúng ta những bài học cuộc sống vô cùng nhân văn và ý nghĩa. Hãy dẹp bỏ những định kiến đã tồn tại bấy lâu để tận hưởng những sắc màu mới của thế giới điện ảnh. Nhân đây cũng nói luôn chuyện về 20 du khách HQ vừa trơ về từ Việt Nam và ĐTH YTN, chúng ta đừng nên chỉ vì những thành phần rất nhỏ, những con sâu mọt mà chỉ trích quá gay gắt thậm chí lên án, tẩy chay cả một XH HQ bởi trong đó vẫn còn rất nhiều người yêu văn hóa, đất nước con người Việt Nam, làm vậy không những làm mất tình bằng hữu đã mất công gây dựng bấy lâu nay mà còn làm mất hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bề quốc tế xem tiếp
Em xin phép ad em không biết có được đăng bài hỏi không hay là chỉ được review nếu có gì ad nhắc em để em xoá ạ hihi.
Em đang rảnh quá muốn tìm ít phim để cày ạ. Phim 1 tập thì em thích xem mấy phim hành động kiểu băng đảng hay FBI CIA đặc vụ các thứ còn phim dài tập thì thích tình cảm sến súa Hàn Quoắc ạ ) mọi người cho em xin những cái tên với nhá em cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
P/s: Tất cả đều dựa trên ý kiến cá nhân của mình về phim. Mình thấy đây cũng là một bộ phim Việt Nam đáng xem trong mùa dịch này. xem tiếp
Hóng ai review Cuốc xe nửa đêm - thấy không quảng bá rầm rộ lắm xem tiếp
Phim hay và hết sức cảm động, cực đáng để đi xem nhất là những ai đang buồn chán hay oán trách cuộc sống này, nìn Buck đi và thấy đời mình vẫn còn tươi đẹp chán. Chấm 9/10 cho bộ phim của tháng 2. Phim vẫn chiếu tại rạp BHD và các rạp khác đó ạ. xem tiếp
Cho e ít review về tiếng gọi nơi hoang dã với ạ xem tiếp
Vừa xem xong phim nên chút review cho bà con
Với mình thì phim xem được nhưng để thoả mãn thì chưa
Phim kịch tính từ phút đầu nhân vật trong phim không nhiều nhưng chất lượng
Chị diễn viên chính phải nói là đỉnh luôn chị cân hết cả phim
Có thể ai tinh ý thì sẽ phát hiện ra ai là người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện nhưng nhớ là phải ngồi chú ý từng chi tiết phim hen.
Điều mà đáng khen nữa là phần âm thanh làm hồi hộp căng thẳng.... có mấy khúc cũng giật mình nữa
Với mình thì phim xem ổn nhưng trọn vẹn đôi đường thì chưa
8/10 xem tiếp
Cho mình xin ít review về phim thí nghiệm xác sống với kẻ vô hình với ạ. Cảm ơn mn xem tiếp
Em hỏi mọi người một câu là: nếu chỉ xem trailer phim kẻ vô hình và căn hộ của quỷ thì mọi người sẽ chọn phim nào xem tiếp
Cá nhân chấm 7/10 xem tiếp

Dựa trên tiểu thuyết huyền thoại “Tiếng gọi nơi hoang dã”
Có lẽ nên đánh giá 9/10 cho bộ phim này, bởi nếu không có 15p đầu dùng kĩ xảo CGI trông hơi “dối trá” trong tạo hình Buck thì phim phải hoàn hảo 100%.
Tiếng gọi nơi hoang dã theo chân Buck – chú chó to lớn ở Bắc California, vốn là thú cưng của một vị thẩm phán địa phương. Biến cố ập đến khi chú bị bắt cóc và bán đến phía Bắc, trở thành “tài sản” của chủ nhân mới, để rồi sự gặp gỡ cùng John (Harrison Ford) khiến Buck nhận ra sự thay đổi lớn trong bản thân, rằng phải chăng chính nơi hoang dã ngoài kia lại chính là ngôi nhà lý tưởng nhất, vượt xa khỏi sự tù túng và xiềng xích của cuộc sống con người.
Tuy có đánh giá Buck được tạo hình nhờ công nghệ CGI, tuy không hoàn hảo và tiên tiến như The Lion King, thậm chí có đôi ba cảnh Buck trông không “thật” lắm, nhưng nhìn chung phần hiệu ứng hình ảnh đã làm tròn nhiệm vụ của mình xuyên suốt phim. Nên phải nói chỉ trừ 1 điểm nhỏ khách quan thôi, nhưng nếu nhìn ở khía cạnh khác sẽ phải cho nhà làm phim một điểm cộng, bởi nhờ công nghệ CGI nên với những pha vật lộn, cấu xe, nếu đó là một chú chó thật hẳn khán giả sẽ đau lòng mấy tháng liền cho mà xem.
Phim được gắn nhãn PG nên có thể nói cái gì cũng ở mức vừa phải nhưng lại tạo được sự sâu lắng trng lòng người. Tiếng gọi nơi hoang dã có thể được gọi tên là bộ phim nhân sinh hay nhất nhì năm 2020 này. xem tiếp
Clip trong bài: Lý Tây Kiệt xem tiếp
Judy
Phim do Renee đóng, kể về giai đoạn cuối đời của minh tinh Judy Garland người đã từng rất nổi tiếng với phim Oz và bài nhạc Over the rainbow. Nổi tiếng là thế nhưng đời bà là một bi kịch trong guồng quay Hollywood tàn nhẫn và khắc nghiệt.
Renee đã lãnh rất nhiều giải thưởng cho vai này từ Quả cầu vàng, Bafta đến Oscar. Chỉ riêng phân đoạn cuối phim này thôi đã chứng minh cô hoàn toàn xứng đáng với từng giải thưởng đó. Bước chân liêu xiêu, ánh mắt vô định, giọng hát trầm khàn trong bài ca mang lại tên tuổi cô. Tùng chữ như hoài niệm về một thời xưa cũ, một vùng đất thần tiên, một giấc mơ trong lời ru êm đềm, nơi mà những con chim xanh bay lượn, nơi những khó khăn trôi qua như những viên kẹo chanh. Nhưng bị giông gió cuộc đời vui dập, cô đã không thể hát hết bài ca đó, không còn niềm tin vào "wonderful world" nữa. May mắn thay cô vẫn còn những khán giả trung thành nhất, họ đã cùng hòa ca bài hát tặng cô, nhắc nhở cô rằng họ vẫn ở đó, vẫn cùng cô hoài niệm Over the rainbow bluebirds fly...
Có thể thấy cô đã bất ngờ thế nào, đã biết ơn thế nào. Cô vẫn giữ chút cốt cách minh tinh của mình, chống tay lên hông và nghẹn ngào: Các bạn sẽ không quên tôi chứ, đúng không. Hãy hứa bạn sẽ không quên tôi. " You won't forget me, will you? Promise you won't". Mình đã khóc khi xem đến đoạn này và cũng hứa sẽ không bao giờ quên vì với người nghệ sĩ, chẳng có gì đáng sợ và tuyệt vọng hơn sự lãng quên của khán giả đâu. Nếu đã trót yêu mến ai hãy đi cùng người ấy qua thời vàng son rực rỡ nhất và kể cả lúc qua thời lui bước nhé.
xem tiếp
xem tiếp
Phim xem tạm được, kịch bản chưa tương xứng so với dàn diễn viên có thực lực hùng hậu. xem tiếp
Cuối cùng, đây là lần đầu tiên mình review phim. Coi phim về thất vọng quá nên mình phải lên đây nói. Mình đã kỳ vọng khá nhiều vào một bộ phim có dàn diễn viên khá ổn, cùng đạo diễn với bộ phim đình đám Cô Ba Sài Gòn. Ấy thế mà nó lại là bộ phim dở nhất mình từng coi. xem tiếp
Nội dung thú vị nên xem sau bộ là Mr. Zoo. Hài vô cùng xem tiếp
Phim đáng xem nhất hiện nay. xem tiếp
Phim mặn mòi nhất từ Tết đến giờ nhưng không hiểu sao không lên top. Các chi tiết vừa hài vừa gầu đan xen mà rất tự nhiên. Thoại không lê thê nhiều câu nói ra ăn ngay khiến cười đau bụng. Xem phim ngồi không nhấc người lên được. Đáng đồng tiền bát gạo.
P/s: Nhưng nên đeo khẩu trang đi xem nhé để tránh phì nước vào ghế dưới. Và nói chung dịch bệnh vẫn còn không biết đường đâu mà lần xem tiếp
P/s: Phim tâm lí Nhật Bản: Rắn & khuyên lưỡi xem tiếp
giữa sonic với cậu bé ma nên chọn phim nào ạ mọi người cho em xin ý kiến với ạ . Em cảm ơn xem tiếp
Đáng xem nhất mùa dịch là The Gentlemen. Sau bao năm, Guy Ritchie làm phim crime vẫn cực duyên. Xem phim này tập trung tí nhé, không là bỏ lỡ mất mấy đoạn hài thâm với tình tiết. So với trailer thì bị cắt một ít đoạn joke “Phúc - fuck”. Cá nhân chấm 8/10 xem tiếp
Review về bộ phim đáng xem nhất mùa dịch "Tiếng gọi nơi hoang dã"
Ta nói ở trong nhà tránh dịch mãi cũng chán nên mấy ace rủ rê nhau đi coi phim. Vì có cả lớn, cả nhỏ và toàn mấy đứa yêu động vật nên lựa chọn "Tiếng gọi nơi hoang dã". Phim kể về cuộc đời của Buck, một chú chó thông minh và trung thành.
Buck có cá tính và câu chuyện riêng. Những hành trình mà nó đã vượt qua gặp bao nhiêu gian nan để có thể sinh tồn, những tình cảm sâu sắc với người chủ cũng không thể khiến nó quên tiếng gọi về với thiên nhiên hoang dã.
Phải nói là sau khi xem thì đảm bảo là ai cũng muốn có một chú chó như thế này. Phim đang chiếu ngoài rạp rất đáng xem xem tiếp
Mọi người ai xem film Sở thú thoát ế rồi cho em xin cái review về film với ạk..
Em định đi xem mà ko biết có hay ko xem tiếp

Birds Of Prey : Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn
Điểm cá nhân: 5/10đ
Chỉ cần nghe tên Harley Quinn hay Joker là mình đã xiêu lòng rồi. Bởi vậy lúc ra trailer, mình chắc chắn 100% sẽ đi xem luôn á Bữa giờ cũng nhiều bạn review phim không như kỳ vọng nhưng mình vẫn nhất quyết đi xem vì nghĩ mỗi người mỗi cảm nhận, ai ngờ xem xong thất vọng ghê gớm.
Nội dung phim quá bình thường, ko có gì nổi bật hay gây bất ngờ cho người xem luôn. Ko hề hấp dẫn như bản thân kỳ vọng, lúc phim chiếu mình chỉ mong hết nhanh nhanh để về thôi ấy. Tên trùm mà xử lý dễ ợt tức á
Bản chất Harley nói luyên thuyên, nói nhiều và điên loạn nhưng trong phim này tìm một câu thoại gây ấn tượng cũng khó, nếu ko muốn nói là hơi mệt tai.
Tuy nhiên, vẫn có nhiều phân cảnh đáng yêu giữa Harly và Sara Mình còn siêu thích phần âm thanh, nhạc tốt và kết thúc bộ phim, mình chỉ nhớ mỗi cái đấy )) Phim cũng hài hước ở mức khá. Tóm lại, khá hụt hẫng vì trông đợi quá nhiều xem tiếp
Phim hay mà rạp sắp xếp suất chiếu dòm dễ quạoooo thiệt sự. Ra rạp coi đi mn ơi, hay thiệt sự luônnn xem tiếp
Em chào tất cả mọi người, mọi người cho em hỏi tên phim nội dung là có 1 vụ án hóc búa mà cảnh sát và thám tử Mỹ đều ko giải đc, sau đó đành nhờ hay tập hợp những tên tội phạm đứng ra giải mã giúp, là tên gì ạ? Em cảm ơn và chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. xem tiếp