Có ai đi Cô Tô rồi cho mình hỏi chút về thời gian tàu ra đảo, giá vé tàu từ cảng Cái Rồng đi Cô Tô vơi ạ xem tiếp
+ Lên lịch trình : Từ đó giờ ai cũng xem các đoạn video clip gioi thieu ve... xem tiếp

Cả nhà ai có địa điểm ý kiến đi chơi gia đình gần sài gòn từ 300km trở lại review cho em biết với ạ. (Vũng Tàu, phan thiết, long hải đi nát cả rồi). Cảm ơn cả nhà ạ xem tiếp
Review Đà nẵng – Hội An 3 ngày 2 đêm chỉ 2tr/ người ạ.
Nhân tiện đang rảnh với nhiều bạn hỏi nên mình xin chia sẻ ít kinh nghiệm cá nhân đi ĐN- HA 3 ngày 2 đêm... xem tiếp
T2:
+ Phở Bình : 35k tô - DC: 29 Nguỹên Trường Tộ
+ Đồi Con Heo
+ Trà Sữa You and Me : ( yaua việt quất 35, trà sữa thái 27k) view cũng hông có gì đặc sắc lắm
+ Bến Tàu Maria do nắng nóng quá ghé được xí xong về
=> Tổng chi phí:
+ vui chơi, ăn uống 821k cho 2 người (trừ cái cf Ann không nhớ giá)
+ di chuyển tùy người hoy của mình đổ xăng tầm 150k đi thả ga rồi nhé mọi người
. NOTE: Chuyến Đi Của Mình Chưa Tính Phát Sinh Chi Phí Ngoài Ý Muốn như hư hỏng xe này nọ. Để chắc chắn cầm theo tầm 1tr5 nhé mọi người biết đâu công an túm lại thì phát sinh nhiều lắm
ẢNH MÌNH CHỈNH BẰNG: LIGHTROOM - VSCO - PICNIC...
xem tiếp
Mọi người đã có ai tour only jeju chưa ạ, cho em hỏi có công ty nào tốt mà khởi hành từ hà nội không? Em cảm ơn nhiều.

xem tiếp
Chào mọi người ạ!
Bọn em định đi đảo Cái Chiên Quảng Ninh nhóm 5 người. Anh chị đi rồi review cho em nên ở homestay nào, ăn gì chơi gì ạ?
Em cảm ơn nhiều^^
xem tiếp




Dạ em dự định hè này em sẽ đi Đà Lạt và Thái Lan( Đi tour ) em muốn hỏi mọi người tư vấn giúp em một công ty du lịch uy tín chất lượng với ạ em cảm ơn nhiều. xem tiếp
Hồi ức hành trình 7 ngày rong ruổi đất Trung Quốc những ngày đầu xuân của nhà Meo.
*Ngày 1: Máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống Bắc Kinh, nhìn từ trên cao chỉ thấy một mầu xám xịt, nhà cao tầng mọc san sát. Vợ chồng Meo đang bảo nhau sao không thấy có bóng cây xanh nào nhỉ, nhưng khi máy bay hạ độ cao xuống gần hơn thì hoá ra Bắc Kinh cũng nhiều cây cối lắm đấy. Hai vợ chồng quên mất bấy giờ đang là mùa lạnh, nên cây cối chẳng có nổi cái lá nào cả, nhìn cây nào cây nấy chẳng khác gì cành củi khô.
Máy bay hạ cánh lúc 3 giờ chiều, làm thủ tục xong, nhập cảnh vào được cũng đến 5 giờ chiều. Trời ngoài có nắng, cả nhà đang hí hửng quả này có nắng chắc ấm rồi, vì ngồi trong sân bay quả thực rất ấm, mình chỉ mặc một áo sơ mi và một áo khoác vải tweed là thấy thoải mái. Trước khi bước ra khỏi sân bay, vợ chồng mình đã mặc thêm cho tụi trẻ quần bông lót lông và mỗi người một áo khoác dày bự rồi. Ấy vậy mà khi bước chân ra khỏi sân bay thì quả thực là một cảm giác thật chẳng khác gì nhảy thẳng vào ngăn đá tủ lạnh.Quả thực là quá lạnh cả nhà chạy vội vàng lên xe mà tay và mặt lạnh toát.
Địa điểm đầu tiên nhà mình đến là con phố Vương Phủ Tỉnh. Nếu ai đã xem phim “ Chúng ta của sau này” ( Châu Đông Vũ & Tỉnh Bách Nhiên) có rất nhiều cảnh quay ở đây, mình ấn tượng nhất là cảnh nhân vật của Châu Đông Vũ phát hiện ra ông bạn trai đã có vợ con qua cái màn hình tivi khổng lồ quay trực tiếp mọi người đi lại trong sảnh trung tâm thương mại. Có rất nhiều người cũng đến đây chụp ảnh lại màn hình này, nhà mình chờ mãi mới vãn người để chụp vội được một kiểu ảnh .
Vương Phủ Tỉnh là con phố mua sắm nhất của Bắc Kinh, con phố này đã có các hoạt động thương mại từ thời nhà Minh. Đến thời nhà Thanh đã có những gia đình quý tộc và phủ công chúa xây dựng tại đây sau vì có một giếng nước tại đây. Tên phố là Vương Phủ Tỉnh , trong đó chữ “Vương Phủ” là nơi ở của bậc vương giả còn chữ “Tỉnh” nghĩa là giếng. Con phố này tập trung vô vàn cửa hiệu, từ thương hiệu bình dân đến thương hiệu cao cấp và đương nhiên có rất nhiều cửa hiệu lâu đời của Bắc Kinh. Mình ấn tượng nhất với Vương Phủ Tỉnh là khi con phố đã lên đèn, mọi thứ thật lung linh huyền ảo, xen lẫn giữa hiện tại và quá khứ khiếp ta như lạc vào một bộ phim lung linh sắc màu.
Nhà mình ăn tối ngay cạnh khu khố, nhà hàng ở tầng 2 của một toà nhà ngay gần đó, đi lên lầu bằng một thang máy nho nhỏ, dán đầy poster quảng cáo những vở diễn Kinh Kịch, bước vào nhà hàng với không gian mang đậm bản sắc Trung Hoa, tiếng nhạc du dương
Sau ăn cả đoàn đến khách sạn nhận phòng, kết thúc ngày đầu tiên của chuyến đi! Ngày hôm sau mình xin up tiếp hành trình những ngày tiếp theo.
Đây là clip 3 ngày đầu ở Bắc Kinh của nhà mình:
Cvg xem tiếp
P/s bọn mình đi oto xuống nên ưu tiên những chỗ đi lại gần khách sạn và công viên vui chơi ạ xem tiếp
HAGHTAG ĐỂ LÀM GÌ????
Hiện tại số lượng thành viên của group đang tăng nhanh rất nhiều. Nhưng khi các bạn đăng bài lại thường hay bỏ qua một chi tiết nhỏ đó là gắn hashtag, đó chính là một thiếu sót trong chính bài viết của các bạn.
- Khi các bạn đăng bài kèm hashtag cũng chính là đang tự phục vụ quyền lợi của chính các bạn. Nó sẽ giúp các bạn tìm bài viết dễ hơn nếu tìm theo hashtag. Thay vì phải đăng stt hỏi, chờ admin duyệt, mất thời gian vô cùng thì các cậu có thể search theo hashtag - ví dụ để có thể tìm được thông tin về địa điểm mình muốn biết. Vì đã có rất nhiều những review trước đó rồi các cậu ạ .
- Đối với những bài chia sẻ kinh nghiệm du lịch bạn phải gắn hashtag view )
Các bài hỏi đáp liên quan đến du lịch: sau đó là địa điểm bạn muốn hỏi.
Các bài góp ý: .
Các bài giải trí:
- Một số bạn luôn luôn ib hỏi mình là: "Ad ơi sao bài của em không được duyệt?" thì mình xin nhắc lại là bài của các bạn thiếu hashtag nên nên mình không duyệt. Không phải là mình khó tính hay gì nhưng các bạn nên hiểu rằng muốn có một cộng đồng phát triển thì nó phải đi lên từ những bài chất lượng. Thế nên nếu các bạn đã đầu tư hình ảnh đẹp nhưng thiếu hashtag thì cũng chưa chắc được duyệt đâu nhé! Có một thời gian các bạn kiểm duyệt đã phải đi cmt từng bài nhắc nhở gắn hashtag rồi và mình không muốn lặp lại sự cố đó nữa.
-------
Từ hôm nay (03/06/2019), mình xin thông báo tới tất cả các thành viên của nhóm Hội Review du lịch có tâm, những trường hợp thiếu hashtag mình sẽ không accept và đi nhắc nhở cần thêm hashtag nữa!
Bài nào không có hashtag, mặc định là sẽ KHÔNG ĐƯỢC DUYỆT!
Nếu không đầy đủ theo các quy định của Nhóm, xin phép mọi người không inbox Facebook cá nhân của mình để hỏi tại sao không được duyệt ạ.
*Lưu ý: Những bài đăng trực tiếp ảnh vào group sẽ được ưu tiên duyệt trước so với những bài share link nhé. Nếu những bài share link thật sự hữu ích thì chúng mình mới duyệt bài nha.
xem tiếp
Chào cả nhà ạ. Em muốn đi Mai Châu, Hoà Bình tầm giữa tháng 6, nhưng mà chưa biết hết các điểm nên đi. Nhờ mọi người review hộ với. Em muốn ở resort, nhóm khoảng 4-5 người, có bể bơi các thứ. Mong mọi người giúp đỡ. Em cảm ơn ạ xem tiếp

Mình sẽ review về Hodota resort and boarding center ở Hàm Tân Bình Thuận mình đi dịp tết 2019.
Resort nằm khá gần Bình Châu, các bạn search tên Resort thên fb sẽ ra, mình đặt cũng qua ib fb.
Di chuyển: Resort có xe đưa rước từ SG giá 150k 1 người.
-Ở: Gia đình mình 4 người thuê 1 căn Bungalow giá là 4tr450k. Nếu thêm 1 ng lớn là 800k, thêm trẻ em 400k. Mặc dù đăng ký 4 ng nhưng ng ta vẫn xếp thêm 2 nệm lớn ngoài 1 giường đôi nên khá rộng. Có bếp, có ga nhưng k có nồi niêu xoong chảo gì hết . Mình chọn căn sát hồ.
-Ăn: Đồ ăn rất nhiều. Hải sản tươi, chất lượng, tôm mực to. Trưa có thể chọn ăn cơm hoặc lẩu.Chiều có món nướng BBQ: tôm xiên, thịt xiên, bạch tuộc, cá, sò, gà, bắp, khoai lang, cơm chiên. Gia đình mình ăn k hết bỏ hộp đem về ăn khuya .
-Chơi: Resort cho mượn cần câu, mồi câu cá cho khách ở lại. Khách mua vé cổng về trong ngày chắc tính tiền. Có chèo thuyền, nhảy cầu mà thấy hơi nguy hiểm nên k chơi. Có 1 chuồng dê, cừu cho bé.
-Chụp hình: Ở đây khá nhiều view. Mình tới Resort lúc 9h, gửi đồ ở lễ tân r đi chụp hình. Hàng dương bên trong rất mát nên chụp tới trưa thì ra ăn. 2h vào nhận phòng. Có điều hơi phiền là sáng hôm sau khách bên ngoài ùa vào bên sân Bungalow nhà mình lúc cả nhà đi tắm biển, lấy ghế mây ngồi câu cá nói ầm ĩ
-Ban đêm trong Resort mở nhạc, thắp đèn đi dạo ngắm cảnh đêm cũng thoải mái.
-Khách ngoài có thể mua vé cổng, đem đồ ăn theo
-Ngoài Bungalow có các loại phòng lạnh khác như nhà trứng, nhà tổ chim... có lều vải. xem tiếp
Mình tính cuối tháng 7 đi Thái tự túc. Tính đi bangkok và đảo nào đó đẹp. Bạn nào đi rồi review lịch cho mình với. Thanks mọi người
xem tiếp
Cả nhà ơi
Cơ quan em tính đi du lịch chớp nhoáng:
- Trưa thứ 6 bay Hà Nội - Huế
- Tối CN bay Đà Nẵng - Hà Nội
Muốn nghe nhạc trên sông Hương
Điểm muốn dừng chân: Lăng Cô
Muốn xem pháo hoa ở ĐN
Đang chưa quyết 2 đêm nên ở đâu
Mọi người tư vấn nên ăn/ ngủ/ chơi ở đâu cho hợp lý được không?
Thanks xem tiếp

Mọi người cho em hỏi ở quanh hồ tây có chỗ nào cho thuê xe đạp không ạ? Mạn Vệ Hồ, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, đường Thanh niên với ạaa.
Em cảm ơn xem tiếp
Gần đây mình thấy nhiều bạn quan tâm đến du lịch Đài Loan, một phần vì vé máy bay rẻ, lại có nhiều ưu đãi về chính sách visa cho người Việt Nam. Cuối năm ngoái mình có đi Đài Loan mấy ngày và làm review tương đối chi tiết. Hy vọng có thể giúp các bạn chuẩn bị đi Đài Loan có thêm chút thông tin hữu ích
xem tiếp

Đến La Mã gặp Võ Sĩ Giác Đấu và thăm nhà nàng trong tác phẩm tình yêu bất hủ của đại văn hào William Shakespeare
Một câu chuyện xưa
Về những giấc mơ
Tình yêu đi ngược chiều gió
Trang sách đóng lại
Và mình nghĩ rằng
Yêu thương như giấc mơ
Tỉnh giấc rồi sẽ mất
Nếu có thể, hãy yêu
Khi ta còn nhau... xem tiếp

Mn ơi, mn cho e xin xít review xịn xò về đảo Nam Du với ạ, đi PQ rồi ra Nam Du có tiện không ạ? xem tiếp

Sắp tới em chuẩn bị đi Sapa, mọi người cho em hỏi là đi Sapa nên ở Homestay nào đẹp mà thuận tiện nhất cho việc đi chơi không ạ? Với cả nên di chuyển bằng xe nào từ Hà Nội lên Sapa ạ?
Em cảm ơn ạ. xem tiếp

Mình có nhu cầu tìm tour 2n1đ du thuyền và 1 đêm biệt thự giá tốt cho 20 người lớn 2 trẻ em đầu tháng 7 ở Hạ Long. Bạn nào có kinh nghiệm có thể recommend địa điểm phù hợp giúp mình không ạ? Mình cảm ơn. xem tiếp
Đà Lạt không còn là nơi quá xa lạ với du khách hiện nay. Đà Lạt không chỉ... xem tiếp
Chào mọi người ạ!
Em hiện đang có trip đi Cát Bà vào cuối tháng 6 (ngày 24-25) tới và đang cần book 1 homestay gần thị trấn Cát Bà.
Nhóm em đi 4 người, cần homestay đủ tiện nghi cơ bản và có chỗ cho nấu ăn...
Mọi người biết homestay nào như vậy, có thể giới thiệu giúp em được ko ạ? xem tiếp
Bé bán vé nói mình giống SV quá, nhất định không chịu xuất vé 80k, và thế là mình lại mua vé 45k. xem tiếp


Chào cả nhà ! E sắp đi Hải Tiến cùng 1 nhóm bạn khoảng 8-10ng nhưng do lần đầu tiên nên cũng chưa có kinh nghiệm xin rv của cả nhà về phòng, về ăn uống nhà hàng ạ !
E cám ơn !!! xem tiếp
* // Ngày 3 : Pattaya -> BKK -> bảo tàng Mueang boran ( Ancient city ).
- Sáng 8h mình tranh thủ ra bắt songthaew tới bến bus Pattaya về BKK giá 150 bạt. Hình như vẫn bị mắc í . Giá vé bus lúc về 120 bạt/ng (~ 90k) . Tính ra 326k/ng/đi+về nhưg phải tự di chuyển, còn nếu mua trên klook là 542k/ng/đi+về đưa đón tận răng.
- Tới bus BKK mình lên trạm bts ekkamai mua thẻ về ratchathewi để về ks cất đồ, nghỉ ngơi. Sau đó ra trạm ratchathewi mua vé tới trạm Kheha . Tới nơi lại bắt songthaew đi tới mueang boran chỉ 10b/ng . Tại vì từ trạm bts tới đó rất gần 1 đoạn ngắn thui nhen. Còn nếu các bạn muốn tới bảo tàng Erawan thì đi bts tới On nut rồi bắt songthew hoặc grab tới bảo tàng. Nếu muốn đi đc 2 nơi thì các bạn nên dành 1 ngày để đi vì nó cùng hướng .
- Ở trong mueang boran mình thấy kiến trúc đẹp kinh luôn í.
....Mách nhỏ : Mình có thuê trang phục thái 200 bạt /ng để chụp hình . Bạn có thể mua vé trên klool cũg đc( khi mua nhớ đọc kĩ địa điểm muốn tới hãy bấm mua nhen) vé vào đã bao gồm hướng dẫn biết nói tiếng anh và xe di chuyển đưa mình đi tham quan các điểm free. Nên mình ko cần thuê xe gof hoặc xe điện đau ạ ( mà còn phải tự lái lại ko có hướng dẫn nữa, phí thuê thêm tài xế thì phí là 200 bạt) .
Qa thái cái gì các bạn ko biết có thể hỏi thoải mái ng ta chỉ nhiệt tình lắm nhé. xem tiếp


Gia đình mình sắp tới có chuyến đi Quy Nhơn 3 ngày 2 đêm ở FLC Luxury Hotel.
Sáng ngày đầu 8:30 tới sân bay Quy Nhơn, và chiều ngày thứ 3 thì 17:30 bay về Sài Gòn.
Dự tính đi Kỳ Co, Eo Gió, Cù Lao Xanh...
Do thời gian cũng không nhiều mà lại không rành về Quy Nhơn nên mong mọi người gợi ý giúp mình lịch trình vui chơi, địa điểm ăn uống hải sản và phương tiện đi lại sao cho hợp lý.
Mình cảm ơn nhiều xem tiếp




Ngôi chùa tuyệt đẹp, nổi tiếng này lọt thỏm trong lòng Tp.Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang tại đường Nguyễn Trung Trực.
Được xây dựng năm 1849, rồi trùng tu 1907 với pha hoà kiến trúc Á - Âu, bên ngoài kiểu lối Roman nhưng chánh điện vẫn đậm chất phương Đông, đặc trưng của Việt Nam.
Đây là địa điểm ưa thích của khách du lịch phương Tây.
Nếu yêu thích kiến trúc, văn hóa. Nơi này chắc chắn rất thú vị, ấn tượng khó quên.
Đường đến đây rất dễ dàng do nằm trong nội ô thành phố, kết hợp được với các hành trình du lịch khác.
Đừng bỏ lỡ nơi này nhé. xem tiếp
Nói chung, với 6190k (tips vào tầm ) để có 1 tour đi nước ngoài mà cảnh đẹp như thế mình thấy quá là rẻ rồi. Hi vọng bài review của mình có ích cho các bạn đang chuẩn bị đi PHCT, có thắc mắc gì cứ ib mình giải đáp nhiệt tình nhé xem tiếp
Tầm tháng 7 gia đình mình muốn đi tour Phuket? Vì có bé nhỏ 2 tuổi nên mình đang hoang mang liệu lịch trình đi có "vật vã" quá k cả nhà nhỉ? Và nếu được thì mình nên chọn tour của hãng nào tốt ạ? Thanks cả nhà
xem tiếp
Chào mọi người, sắp tới giữa tháng 6 em và các bạn định làm 1 chuyến du lịch bay từ SG ra Hà Nội rồi đi Ninh Bình. Bọn em định là sau Ninh Bình sẽ đi Hạ Long hoặc SaPa nhưng do ko ai rành địa lý và tuyến đường nên xin mọi người góp ý dùm bọn em nên đi nơi nào và tuyến nào thì tiện nhất. Sẵn tiện cho e xin 1 số homestay xịn luôn. Cảm ơn mọi người nhiều xem tiếp
Tràng An hiện lên như 1 bức tranh tuyệt đẹp từ góc nhìn Flycam
Link full video HD : XGO_yHWjK8w xem tiếp

Mn cho e hỏi ở Hạ Long có quán cf nào trên cao ngắm đc toàn cảnh HL đẹp k ạ? E cảm ơn ạ xem tiếp

Hi mọi người,
Mình từ Nam ra Bắc chơi nên không rành lắm về phương tiện di chuyển. Có ghé Nam Định chơi vài bữa và sẽ di chuyển qua Ninh Bình 2 ngày và về Hà Nội.
Cho mình hỏi có bạn nào biết đón xe gì đi từ:
Nam Định => Ninh Bình và Ninh Bình => Hà Nội mà tiện lợi + an toàn không ạ?
Cảm ơn mọi người ạ! xem tiếp
Lịch trình 3N2Đ. Xuất phát từ Hanoi, nhóm mình 6 người chỉ cần lên lịch đi, chọn nơi ở và xong.... xem tiếp

[ Góc Review ]
- Sau đây mình xin phép chia sẻ kinh nghiệm chuyến đi 7 ngày 6 đêm vừa rồi của gia đình mình cho mọi người tham khảo nhé:
Visa:
- Maldives cấp visa cho du khách tất cả các nước ngay tại sân bay Male. Khi các bạn xuống sân bay vào quầy nhập cảnh thì nhân viên sẽ đóng dấu mộc cho bạn sau khi hỏi 1 vài câu đơn giản như “bạn ở ks nào?” “Ở trong thời gian bao lâu”. Cho nên các bạn k cần lo lắng về visa nhé!
Ngôn ngữ và tiền tệ:
- Tiếng Anh và Đô la. Ngoài tiền mặt các bạn nên có 1 thẻ Visa card để phòng thân và thuận tiện trong thanh toán.
Đi vào thời điểm nào?
- Vụ này cực quan trọng nè: Lời khuyên chân thành là các bạn nên đi vào mùa cao điểm từ tháng 1 đến tháng 4 cho chắc ăn. Từ tháng 6 đến tháng 12 là mùa mưa ở Maldives. Dù các ks, resort có giảm giá 30-40% thì các bạn cũng đừng ham rẻ, nguy cơ gặp mưa suốt cả tuần rất cao.
- Vừa rồi mình đi vào đầu tháng 5, trước khi đi mưa suốt, đến đúng tuần mình bay thì nắng chói chang. Lúc trả phòng xong thì lại mưa nguyên cả tuần sau luôn. Đến giờ vẫn còn mưa nhé
Lưu ý:
- Ngay cả khi các bạn book vé vào mùa cao điểm thì vẫn có khả năng gặp mưa 1 vài ngày, thời tiết Maldives thất thường, cần tới 1 phần may mắn nữa. Maldives mà mưa thì mất 70% vẻ đẹp rồi.
Thời tiết mùa cao điểm ở Maldives khá nóng, tháng 4-5 nóng nhất năm, trời nắng cháy da. 32 độ mà oi bức cứ như 37 độ ở Vn vậy.
Cho nên các bạn đừng quên mang theo mũ nón, kem chống nắng và đặc biệt là phải có 1 đôi giày đi biển nhé, vì khu vực phía dưới hoặc xung quanh Water Villa hoặc 1 số bãi tắm có nhiều san hô đi đau chân lắm.
Chụp ảnh ở Maldives thế nào cho đẹp:
- Ngày đầu tiên ở Maldives mình thức dậy lúc 5h sáng để ngắm bình minh và đã vô cùng thất vọng khi nhìn thấy biển sao mà nó nhợt nhạt thế này??? Chả giống như những gì xem trên phim ảnh. Buồn thúi ruột gan luôn các bạn ạ Nhưng đến ngày thứ 3 thì mình đã kinh nghiệm đầy mình
Thì ra biển Maldives tầm 6-9h sáng thì nước cạn ngang thắt lưng, trong veo, có màu tinh khôi như nước máy ấy. Thấy rõ từng chú cá đang bơi lội. Bắt đầu từ 10h đến 15h, kết hợp với ánh nắng mặt trời chói chang là lúc nước biển lên màu đẹp nhất, màu xanh ngọc bích. Đây mới đúng là Maldives trong mơ. ( mưa hoặc nhiều mây xám xịt là coi như “móm” ) Thời điểm này cũng là lúc thích hợp nhất để cho ra những tấm hình đẹp nhất nè ^^! Từ 16h đến 18h thì thuỷ triều lên, nước sâu ngập đầu và sậm màu lại y như biển Vn vậy.
Cá ở Maldives thì cực kì nhiều, mình có thể ngồi trên ban công hoặc đứng trên cầu ngắm nhìn những chú cá mập nhỏ, cá đuối cùng rất nhiều loại cá đủ màu khác bơi lội dưới nước, lội xuống tắm cùng với cá cũng được luôn nha
Di chuyển:
- Mình book vé ở văn phòng du lịch tại Đức. Bay hãng Emirates. A380 từ Frankfurt Đức đến Dubai, chờ 3 tiếng sau đó đổi sang B777-300 từ Dubai đến thủ đô Male của Maldives. Tại đây mình chờ 2 tiếng và tiếp tục đổi sang ATR72 ( máy bay cánh quạt nhỏ nên hơi chao đảo, vừa bay mình vừa A di đà phật ) ra 1 cái đảo mình cũng k biết tên. Sau đó lên Cano chạy 10p nữa mới đến đc Sun island Resort & Spa. Tổng hành trình là gần 24h
Nơi ở:
- Đây là phần quan trọng nhất trong chuyến du lịch đến Maldives. Có 2 lựa chọn cơ bản là ở lại trên đảo dân sinh hoặc đảo resort. Đảo dân sinh có ưu thế giá rẻ, khoảng 35 - 90 USD một phòng. Ở đây các bạn có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm văn hoá địa phương.
Đảo Maafushi và Malé là 2 đảo dân sinh được nhiều khách lựa chọn. Hạn chế của các đảo này là ít bãi tắm đẹp, nước sẽ k xanh ngọc bích nhiều như trên phim. Và k đc mặc bikini khi tắm biển đâu nhé ^^!
Lựa chọn phổ biến hơn ở Maldives là các đảo resort. Đặc trưng của Maldives là các Water Villa và Water Bungalow. Giá phòng ở đây phụ thuộc vào độ xa gần, chất lượng và gói dịch vụ bạn lựa chọn. Giá resort thấp nhất cũng từ 200 USD một đêm. Những resort cao cấp giá không dưới 1.000 USD một đêm.
Chú ý:
- Maldives có hơn 1000 hòn đảo, k phải đảo nào cũng đẹp, resort nào cũng lung linh đâu. Kinh nghiệm của mình là các bạn cứ phải vào youtube hoặc hội nhóm trên facebook của resort bạn muốn ở. Xem các hình ảnh, video của những du khách đi trước người ta post lên. Xem chân thực nước ở đảo đó có xanh không? Có nhiều vệt san hô đen ở dưới đáy không? Vì nước biển ở Maldives rất trong nên những vệt đen này sẽ làm giảm thẩm mỹ khá nhiều. Chất lượng phục vụ thế nào? Và có nhiều góc đẹp để chụp hình sống ảo k?
Một số Water Villa cấm trẻ em dưới 10 tuổi.
Đừng quá tin vào những tấm hình chỉnh sửa quá đà trên google hoặc những trang booking nhé
Ẩm thực :
- 3 bữa đều là buffet. Bạn có thể chọn ăn sáng riêng, ăn trưa riêng, hay ăn cả 3 bữa sẽ khác nhau. Vì đã ra đảo resort thì tiền ăn uống riêng rất đắt đỏ, trung bình từ 8-20 usd cho 1 món ăn, 12 usd 1 ly cocktail, 5 usd 1 quả dừa tươi... Mà bơi nhiều sẽ rất nhanh đói, thời tiết thì nóng , oi bức không kém gì 37 độ ở Vn cả. Bạn sẽ phải uống nhiều nước. Nên theo mình đặt phòng All-inclusive bao 100% ăn uống cho thoải mái, khỏi lăn tăn điều gì.
Đồ ăn ở Maldives khá ngon, nhiều món kiểu Ấn Độ như cà ri, cơm trộn, bánh bột mì nướng,các loại thịt gà bò cừu trộn với các loại hạt và nước sốt... tuy nhiên vẫn có nhiều món tây cho cho các bạn lựa chọn. 1 ngày 1 phòng sẽ đc free vài thanh socola và 3 chai nước khoáng nhỏ
Vui chơi giải trí:
- Ngay khi đặt chân tới resort, bạn sẽ được đưa cho những tờ rơi giới thiệu hàng loạt trò chơi trên đảo như đi lặn biển ngắm san hô, bơi cùng cá mập, cá heo, rùa biển. Đi tàu ngầm dưới đáy biển. Chơi dù lượn, cano. Câu cá ngắm hoàng hôn. Tiệc nướng, múa lửa. Tiệc hải sản, nghe nhạc sống. Bar, cà phê và đi tham quan 1 đảo dân sinh gần đó.
- Giá cả từ 40-100 usd/ng. Riêng dịch vụ spa thì 250 usd/ng/1h. Nói chung là trên đảo k thiếu thứ gì chỉ thiếu tiền để chơi thôi
Ngoài các dịch vụ tính phí thì còn có các đêm nhạc ở bãi biển miễn phí nữa nha! Nhân viên trên đảo đều rất thân thiện, phục vụ tận tình, rất tuyệt vời nha các bạn!
Không nên ở Maldives quá lâu, mình ở 1 tuần là đã bắt đầu chán hoặc 2-3 ngày vì quá ngắn để cảm nhận và tận hưởng hết những điều tuyệt vời mà hòn đảo này có thể mang lại cho bạn.
Tổng chi phí cho chuyến đi 7 ngày 6 đêm của gia đình mình ( 2 vợ ck, 1 baby 2 tuổi ) ở Water Bungalow và bao ăn uống 100% là 110tr , cộng thêm chi phí 80 đô/ng cho lặn biển, 40 đô/ng cho tiệc thịt nướng và một số chi phí mua sắm, quà lưu niệm, ăn uống thêm khác. ( quà lưu niệm cũng khá đắt nha, mình mua 6 khung ảnh nhỏ bằng bàn tay mà 20usd/1 cái )
Cám ơn đã đọc bài viết và Nếu các bạn thấy review của mình hữu ích thì tiếc gì k bấm like, shares ủng hộ tinh thần mình nào xem tiếp
Nằm ẩn mình dưới chân núi trong thung lũng Tràng An thơ mộng,... xem tiếp
Review Phú Quốc I S l A N D CHẮC AI ĐÓ SẼ CẦN
Vé máy bay tự đặt ở iPay hoặc chỗ ở VNtrip
( đặt ở vntrip giá phòng giảm nhiều lắm ạ giá công khai 1200k/ ngày mình đặt vntrip ở hết có 850k thôi view biển bể ngắm hoàng hôn đẹp luôn các bạn chịu khó vào đó mà tìm phòng )
Mình ở Tom Hill Resort & Spa Phu Quoc ( phòng sạch, view đẹp, nhân viên thân thiện, đồ ăn ngon)
Về đi lại : mình đi taxi vì nắng
Hầu hết người dân ở đây đều cho thuê xe máy , xe số , xe ga giá 120k/1ngày . Nếu các bạn đi đông và biết đường thì mình khuyên các bạn nên đi xe máy để tiết kiệm chi phí đi lại ạ !
Sau đây là lịch trình vui chơi của tụi mình
- 12:45’ tụi mình hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phú Quốc đi taxi 150k mua vé tại sân bay còn ( đi xe đồng hồ chỉ 110k ạ)
- 1:30 đến resort ăn cơm tại đây luôn ( bò xào cải, canh chua cá bớp, mực chiên, cơm 646k)
- 2h check in resort ngỉ ngơi
- 4:00 mình bắt đầu đi sunset sanato ngắm hoàng hôn và chụp ảnh taxi hết 85k. Vé vào cổng 70k ( 50k x 3 + dừa 35k nước chanh = 235k)
- 5:30 mình về resort tắm bể bơi rồi chuẩn bị đi ăn . Taxi Ra chợ đêm 35k mình gé ngang quán Ốc Nốc ăn hải sản 4 người gọi ( mực chiên, ghẹ sốt me, ngao nấu chua, hầu ... hết 1500/4 người )Đồ ngon giá cả hợp lí nhân viên nhiệt tình
- Ngày thứ 2 mình dậy sớm book tuor đi vinberland và safari giá combo 765k ( mua lẻ đắt hơn)
Có xe Buss đưa đón free nhé
- 8h đi thời tiết k ủng hộ lắm mưa lên chỉ ngắm được con thú trên xe điện và oto. Tiếc hụt! R chờ xe 30p/ chuyến buss
- 11h đi vinberland mn bảo chỗ nào cũng giống nhau, mình đi thì thấy cũng đúng nhưng có thêm rạp chiếu phim 5d, THUỶ CUNG đặc biệt thích chỗ này nhé nhiều loại cá lắm đẹp chưa nhìn thấy bao giờ vào lúc trưa nhìn con nào cũng muốn DÁN GIÒN ( vào 2 chỗ đó đói lắm ý nên mn chuẩn bị sẵn đồ ăn ngoài nha gần đó có lotte, nhà hàng nữa)
- 4h Đi xe buss về thay đồ xuống bể bơi
- 7h xuống Bò Tơ Quán ( bảo resort đưa xuống bằng xe điện free nhé) ăn cũng dc ạ( lẩu bò tơ + bò xào xả ớt hết 560k ăn bình thường )
- 8h đi bộ ra Bar sunset ngay gần đó nghe nhạc uống nước. ( 50k dừa x 4 qua, ngồi chờ gần 10h mà k thấy đánh nhạc nên mình về)
Ngày 3 book tuor cano lặn ngắm san hô tham quan 4 đảo của a Be Be 600k/ người (850k bao gồm ăn nhé) Sđt ‭0708123883‬
- 8h Xe đón tận nơi a be be nhiệt tình và vui tính ạ .
- 9h tới ga An thới check in ( ga đẹp lắm nha)
Đáng để lưu luyến nhất là khi sang hòn Gầm Gì để lặn ngắm san hô phải công nhận là ở đây đẹp lắm Các bạn đừng lo nếu k biết bơi nhé, a hướng DV và a lái cano sẽ cho mình mặc áo phao đeo kính và ống thở. ( mn nhớ mang đồ bơi quần áo thay nhé)
Tuor đáng tiền lắm ạ!!!
- Sau khi đi các đảo xong đoàn lại lên cano sẽ đưa m về lại cảng An Thới rồi đi cap treo về ga an thới . Ở đó có sẵn nước ngọt để sau khi mình tắm biển về m có thể tắm qua lại bằng nước ngọt .
- Tiếp đó xe sẽ đón đoàn về và đi tham quan tiếp ở đất liền
- 4h đi bãi sao ( ở đây thương mại hoá lắm mình k thích chỗ này vì chụp ảnh cây dừa nghiêng cũng mất tiền, cầu thang 30k, đu quay 20k ... nhà phao ... dc 20p thì lên xe, xe dừng chân ở Nhà Thùng Nước Mắm Phùng Hưng
- Kết thúc chuyến hành trình bọn mình lại Bún quậy ăn 30k bé 50k tô to. 10k nước mía
7h về ks ngỉ ngơi đi mát xa tại resort luôn 350k/người ( người trong resort được giảm 15% nhé). Mệt mỏi nên mát xa ngủ quên luôn tại đó .
- A lái cano , cảm ơn a đã cho cả đoàn một cú bay ngoại mục trên mặt nứớc biển tưởng như rơi tym ra ngoài luôn ạ nhưng thú vị, cả đoàn ai nấy đều cười như rớt hàm ra ngoài luôn
- Cảm ơn a Be Be và a lái cano đã cho đoàn e một chuyến đi thật nhiều niềm vui và ý ngĩa.
Ngày cuối mình sắp đồ r lượn chợ Đông dương r về nghỉ ngơi trả phòng 13h bay
Ăn chơi xả láng tất tần tật 4 ngày 3 đêm hết 17 triệu ( cho 4 người )( k kể giá may bay và giá phòng vì mỗi người bay thời điểm, vị trí , ở khác nhau giá khác nhau nhé)
Khi check phòng các bạn nên chọn tt Dương Đông vì nằm giữ Nam đảo và Bắc đảo cho tiện khám phá toàn bộ Phú Quốc ( chỗ đó đi ra sân bay cũng gần sẽ giúp các bạn tiết kiệm nhiều chi phí đó)
Toàn bộ mình chụp là camera thường k màu mè chỉnh sửa gì đâu nhé!
Cảm ơn các bạn đã đọc bài xem tiếp

Bạn nào check in ở cánh đồng hoa tím đang hot hit này chưa ạ xem tiếp
Quan Lạn ở đâu thế???
Khiến trái tim tôi tương tư chẳng nhớ đường về.
Sau đây page sẽ chỉ cho các bạn lịch trình để đến với nhé:
Bước 1 : Di... xem tiếp
Nam Định - một vùng đất mà:
Nếu chưa đến,ta sẽ rất muốn đến
Nếu đến rồi,ta sẽ chẳng muốn xa
Mà khi xa rồi chắc chắn ta sẽ rất nhớ
#2019
xem tiếp

Mọi người cho e hỏi, có ai đi tour hà khẩu- mông tự- kiến thuỷ chưa ạ? xem tiếp
LÀO CAI - HÀ KHẨU
Tổng chi phí mình đi ~ 2 triệu vnđ
Đi lại
Hà Nội - Lào Cai:
Mình đặt khứ hồi nhà xe Sao Việt.
Giá vé 390k/1 người
Mình đi xe này vì điểm đón ngay cạnh nhà. Các b có thể tham khảo còn nhiều nhà xe khác giá rẻ hơn và chất lượng.
Khách sạn:
Đi 1m nên mình ưu tiên ở khách sạn cho an toàn.
Mình book qua traveloka.
Khách sạn Hoàng Gia: số 19 - 21 Trần Hưng Đạo,tp Lào Cai
Giá phòng: 600k/1,5 ngày lưu trú.
Tour:
Mình đặt tour qua fb anh Tuấn Nguyễn.
Giá tour: 550k
Bao gồm:
- Làm sổ thông hành (bạn sẽ gửi trước 1 ảnh 4x6 nền trắng và ảnh chụp 2 mặt chứng minh thư cho anh trước từ 1-2 ngày)
- Xe đưa đón từ khách sạn - Cửa khẩu và ngược lại.
- Hướng dẫn đi cùng.
Đặc biệt bonus thêm tư vấn nhiệt tình và chụp ảnh hộ siêu có tâm.
Mình xuất phát từ Hà Nội đêm t6. 6h sáng t7 checkin nhận phòng, nghỉ ngơi.
10h sáng mình có mặt ở Cửa khẩu và bắt đầu làm thủ tục qua cửa khẩu
Ăn gì ở Hà Khẩu
- Trà sữa nướng (k thể bỏ qua ^^): 9 tệ/ cốc + topping thì mỗi loại thêm 1 tệ. (~ 35,40k)
- Ăn bữa chính thì mình recommend nhà hàng Dou dou, có thể gọi món để ăn vs cơm hoặc ăn cơm chiên, mỳ xào,... menu khá đa dạng
- Mực xiên que ông đầu trọc: 2 tệ/ 1 xiên nhưng phải mua tối thiểu 10 xiên nha
- Đậu hũ thúi, thịt xiên, chân gà, thập cẩm các loại xiên nướng đều có ở khu chợ nhé.
- Bánh bao lồng hấp, há cảo,... quán ở gần khu đường tàu: 7-18 tệ/ lồng
- Đồ ăn vặt, mua mang về thì vào siêu thị có rất rất nhiều luôn các b nhé.
Chơi gì ở Hà Khẩu
- Với các bạn đam mê mua sắm thì sẽ có nguyên 1 khu phố bán quần áo, đồ lưu niệm hay ho vs dễ thương. Quần áo thường mức 20,30 tệ (~100k) trở lên. Đồ lưu niệm thì vào mấy quán đồng giá 8 hoặc 10 tệ (~30-35k) sẽ dễ chọn mà đỡ phải hỏi giá.
- Siêu thị: vẫn là dành cho các tín đồ mua sắm, ăn vặt
- Khu đường tàu, bờ sông: khu vực dành cho sống ảo, đặc biệt nếu đi lại nhiều và mệt rồi thì có thể tranh thủ ngồi nghỉ ở đây vì cảnh đẹp và thoáng mát.
- Công viên ánh sáng: điểm này thì hot lắm rồi và chắc chắn đã tới Hà Khẩu không bạn nào bỏ qua được . Giá taxi tới đó là 15 tệ, nếu đi nhóm đông bạn có thể gọi xe tuk tuk giá 20 tệ nha.
Sau khi chơi và check in xong ở công viên Ánh Sáng, mình về cửa khẩu lúc 8h và ăn tối tại thị trấn Lào Cai sau đó về khách sạn.
Chủ nhật mình check out và về HN lúc 10h sáng sau khi đã nghỉ ngơi khá thoải mái.
Một số note cho các bạn nè
- Đầu tiên là dù có sổ thông hành nhưng vẫn phải mang theo Chứng minh thư để xuất/nhập cảnh nhé.
- Nếu bạn có hướng dẫn viên đi kèm thì khi qua cửa khẩu sẽ được hướng dẫn cẩn thận. Nếu không thì cũng lưu ý xếp theo hàng, trong quá trình làm thủ tục điện thoại phải tuyệt đối để im lặng và không sử dụng tới.
- Ngay trước cửa khu xuất/nhập cảnh sẽ có rất nhiều người đổi tiền, bạn đổi ai cũng được, tỉ lúc mình đổi là 3.5. Nếu không dùng hết có thể đổi ngược lại về tiền Việt.
- Nếu bạn chỉ qua để thăm thú, ăn uống là chính thì đổi khoảng 500k tiền Việt là đủ rồi. Còn muốn mua sắm và mua quà mang về thì theo mình nên dự phòng đổi khoảng 1.000k tiền Việt/ng.
- Bên này hầu hết ng bán hàng đều biết nói tiếng Việt, tư vấn chọn món, hỏi giá và thanh toán đều dùng tiếng Việt bình thường. Một số ít cửa hàng còn có thể thanh toán được bằng tiền Việt nữa, nhưng là số rất ít thôi và tỉ có thể chênh lên thành 3.7, 3.8 tuỳ cửa hàng.
- Lộ trình mình đi khá thoải mái thời gian để nghỉ ngơi, nếu muốn đi nhanh gọn, tiết kiệm chi phí bạn có thể xuất phát từ HN sáng sớm t7 lên tới nơi sẽ có xe bên tour đón, sang Hà Khẩu chơi luôn. 9h tối về lại Lào Cai thì lên xe khứ hồi về thẳng HN. Như vậy sẽ không mất thêm chi phí lưu trú khách sạn nhưng theo mình thì khá mệt và không dành cho những bạn say xe nữa
- À còn 1 chuyện về chênh lệch múi giờ, thì qua cửa khẩu thời gian sẽ nhanh hơn 1 tiếng so với bên Việt Nam nhưng theo mình cũng không ảnh hưởng gì lắm. Các bạn để ý để kịp check out khỏi cửa khẩu trước 10h tối theo giờ Việt Nam là được.
Cuối cùng, chúc các bạn đã có dự định đi có một chuyến đi vui vẻ và bạn nào còn đang băn khoăn thì hi vọng sau bài viết này sẽ có thêm động lực xách baloo lên nha xem tiếp
8. Tổng chi phí mình đi (2 người):
- Sổ thông hành 70k
- Taxi đi 30 tệ, về 50 tệ
- Phở 17 Tệ
- Kimpap trà sữa 29 Tệ
- Đồ nướng 46 Tệ
-Quà cáp 146 Tệ
Nếu mọi người đi tiết kiệm nhất hoặc đi nhiều người thì chắc chỉ hết khoảng 350k/người thôi, du lịch nước ngoài rẻ hơn cả 1 cái áo Quá đáng đi luônnnnn
Nên:
- Mang theo 1-2 bộ quần áo để sống ảo, vì ở đấy có WC công cộng, mà các địa điểm không cách xa nhau nên thay đồ xong lại chạy đi chụp thoải mái
- Đi giày bệt hoặc dép, vì chủ yếu là đi bộ nên cao gót là kẻ thù luôn ý
Người dân Bằng Tường chủ yếu là đi xe điện, ở đó cũng nhiều cây xanh nên không khí lúc nào cũng trong lành, hôm mình đi mây còn sà xuống cơ, thời tiết mát lạnh như sapa, thích mê luônnnnnn xem tiếp



Xin mn giúp đở, đặc biệt là các bạn ở khu Cam Ranh.
Ngày 14/6 tới em về Cam Lâm tìm và thăm mộ mẹ. Em đĩne khách đến bến xe Cam ranh, rồi thuê xe máy đi về Cam Lâm. Đi về trong buổi sáng hoặc trưa.
Ace ở gần Bx Cam Ranh cho em hỏi có chổ cho thuê xe máy không ạ. Với đường đi từ đó ra Cam Lâm khoảng bao xa?
Cảm ơn xem tiếp


Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào mùa hạ,nếu không biết cách tắm mưa thì cơn mưa sẽ tàn nhanh. Các bạn đã biết cách tắm mưa chưa? Mình sẽ giới thiệu cách hòa mình vào cơn mưa tuổi trẻ của mình nhé
uket trong 8 ngày.
Mình đã có bài viết về Penang ở phần trước,phần này mình viết về Phuket. Đáp chuyến bay 8h35 p.m từ Penang đi,tới Phuket lấy xong hành lý ra ngoài hơn 9h p.m rồi. 3 đứa bắt đầu mới đi hỏi taxi giá 800B/người(mắc kinh khủng vì sân bay khá xa trung tâm) và sau đó quyết định đi xe van về khách sạn. Cái xe gì mà nó đi lâu lắc và rất mệt(1 phần do mình đã mệt từ chuyến bay trước đó),về tới khách sạn 10h30 p.m,tắm rửa xong ra Family Mart mua đồ về ăn.
Sáng hôm sau ngủ dậy hơi trễ,sau đó 3 đứa đi thuê xe máy(200B/ngày và chạy xe bên trái),màn theo đồ chạy ra cảng tính mua vé đi Phi Phi Land luôn,nhưng thời tiết khá ẩm ương cùng với việc có 1 chuyến tàu duy nhất 3 tiếng phải quay lại nên tụi mình không đi. Ghé vào căn tin ăn uống ở cảng,đồ ăn cũng khá ngon,nghỉ ngơi và chạy về lại Patong chơi.
chai),đi mòn mỏi mới thấy cây xăng.
Về các điểm du lịch,Phuket có khá nhiều bãi biển đẹp nhưng cách xa nhau nên hơi mất thời gian di chuyển. Mình ở gàn Patong nên ra đó chơi(chỉ đi ngang qua Karon). Tụi mình chơi dù lượn(giá 1500B nhưng trả giá chỉ còn 900B,và chơi xong thì họ hỏi có tip cho họ không ). Sau đó thì 3 đứa lượn lờ đi hỏi mua tour ngày mai đi Phi Phi. . Buổi tối thì đi chợ đêm Patong, cách chỗ mình ở 7p chạy xe máy. Đồ ăn bao rẻ,mua sắm cũng rẻ nữa. Ăn uống no nê xong về ngủ để sáng dậy sớm tour đón.
Về tour Phi Phi,Giá tour 2600B nhưng nói chuyện 1 hồi giảm còn 1300B(nhưng thấy các bạn bảo vẫn mắc). Tour khá ok,người Thái người ta làm du lịch khá tốt và chất lượng. Sáng sớm xe đón đúng giờ,đưa ra cảng và nghe giới thiệu tour. Tour đi cano,không hợp với những bạn say sóng(hội mình cũng mệt mỏi luôn). Tụi mình mua tour không ghé Maya Beach bởi vì Maya đang trong thời gian bảo tồn,không được lên bãi tắm. Các bạn tùy thời điểm mà hỏi kỹ tour và trải nghiệm để cảm nhận rõ hơn.
Về ăn uống,đồ ăn Thái khá hợp với mình nếu như dặn người ta "KHÔNG CAY",cứ cầm 100B ra chợ đêm ăn no nê luôn,bia Chang uống cũng khá ngon.
Về mua sắm,tụi mình lượn chợ đêm mua đồ(nhớ trả giá) và đi lượn BigC nhưng không mua sắm được gì nhiều vì hầu như ở VN mình đều có )
Về di chuyển đi lại,taxi và grab mắc nên tụi mình chỉ dám đi 1 chuyến từ khách sạn ra sân bay cho kịp thôi. Thuê xe máy chạy đi,chạy lại khá giống VN(~150k/ngày).
phòng/3người). Các bạn muốn view biển thì có thể chọn phía biển(giá khá cao),còn tụi mình đi tiết kiệm nên chọn phía núi.
Tổng kết chuyến đi,mình đổi 5triệu tiền Việt tỷ giá 740 nhưng xài không hết,ra sân bay phải mua đồ miễn thuế để cho hết(vì mình lười mang về đổi lại) xem tiếp
-Chúng mình đặt phòng tại : homestay nhà gỗ thuy thảo
Giá phòng : 500k / đêm
Không làm mình thất vọng , phòng sạch sẽ , đẹp , và đầy đủ mọi tiện nghi ( điều hoà, quạt hơi nước, tủ đựng đồ, bình nóng lạnh)
Địa điểm chơi : bọn mình di chuyển bằng xe máy , giá thuê : 150k/24h và xăng tự túc mn nhé
•Bãi Biển Hồng Vàn : cách homestay mình ở 100m, sạch sẽ , biển xanh cát trắng như trong truyền thuyết tuy nhiên chắc bọn mình tới hơi sớm nên ko gặp ai
•Thị Trấn : Cũng không có gì quá đặc biệt ngoài đồ ăn , đồ lưu niệm và vài quán cafe , bạn nào hay ăn vặt thì có thể chọn ở gần thị trấn ạ
• Bãi Đá Cầu Mỵ : bọn mình đến lúc sáng , thuỷ triều chưa lên nên không được đẹp cho lắm , bạn nào muốn bọt trắng xoá sóng đánh dữ dội mình nghĩ nên đi buổi chiều
•Âu Cảng : cách bến đò ra Cô Tô con không xa chắc tầm 1km
•Cô Tô Con : bạn nào muốn ra Cô Tô Con mình khuyên nên đi sớm để đón nắng vào thời gian đẹp nhất nhé , giá vé ra Cô Tô con : 700k/ thuyền / tối đa 12 người, hôm ấy bọn mình có 9 người nên chia ra 80k / ngừoi / khứ hồi. Và tất nhiên vẻ đẹp thì không phải bàn ạ, một trải nghiệm không nên bỏ lỡ khi các bạn đã tới Cô Tô nhé.
Vì chỗ ở siêu thoải mái nên bọn mình đã ở nhà ngủ rất nhiều Có lẽ đấy cũng là lí do mình sẽ quay lại Cô Tô một ngày gần nhất .
• Đồ ăn : mình nghĩ mình khá may mắn khi được chủ homstay mời ăn cùng gia đình , không những 1 mà tận 2 bữa tối , mình được ăn hầu hết các đặc sản ở Cô Tô và ăn theo cách ăn như người bản địa , tiếc là mình không có thời gian ở lại để được đi câu đồ biển , trải nghiệm nhiều hơn cùng mọi người, và vì thế nên mình không tốn nhiều tiền ăn , chỉ đi mua một số đồ ăn vặt lúc đói )))))
• Con người : Người dân ở Cô Tô siêu siêu siêu thân thiện , điển hình như bọn mình đi chụp ảnh , cũng dắt xe gọn gàng hộ bọn mình , hay là đi bộ ngoài đường cũng có ngừoi ngỏ ý định cho đi nhờ, đi uống cafe hay đi mua đồ ăn cũng đều được mọi người đối xử cực kì thân thiện và mình nghĩ tất cả ngừoi dân ở đây đều mến khách như thế .
•Điều mình ấn tượng nhất : An ninh ở Cô Tô
Các bạn tha hồ cắm chìa khoá xe và để mà không sợ mất luôn ạ .
Gía cả và dịch vụ cũng không quá hơn đắt so với Hà Nội đâu ạ tuy nhiên về chất lượng thì các bạn nên tìm hiểu kĩ trước khi đến tránh trường hợp “không hợp khẩu vị” nhé.
Nhìn chung Cô Tô là một điểm du lịch đáng đến cho những tín đồ yêu sự thân thiện , an ninh , biển xanh và nắng vàng nhé.
Hi vọng những chia sẻ của mình vừa rồi giúp ích cho các bạn trong chuyến du lịch sắp tới nhé . Chúc mọi người có kì nghỉ vui vẻ ạ. xem tiếp

Các anh chị đã từng du lịch Nhật Bản cho em xin các địa điểm đáng tới ở Nhật với ạ Và cuối tháng 6 thời tiết Nhật có đẹp k ạ . E có nghe nói tháng 6 và 7 ở Nhật thường hay có mưa bão nên hơi hoang mang ạ xem tiếp
Cảm ơn các bạn đã đọc và chúc các bạn có một chuyến đi như ý nha! xem tiếp
Các bạn ơi, tầm giữa tháng 6 mình dự định ở lại Hà Nội khoảng 4 ngày, cho mình hỏi có khách sạn hoặc homestay nào tốt, giá cả phải chăng không ạ? Cảm ơn rất nhiều.
xem tiếp