Location: gần trường Nguyễn Đình Chiểu dọc đường Lạc Trung.
xem tiếp
Lại là vấn đề quen thuộc THÁI ĐỘ NHÂN VIÊN VÀ ĐỒ ĂN Ở LOTTE
Hôm nay tầm 2h trưa mình có đi ăn ở LOTTE TÂN MAI và mình đã rất bức xúc 1 số vấn đề
- Mình phải order đến lần thứ 3 mới đúng được đơn của mình, mặc dù mình nghĩ mình nói đủ to và rõ để nv có thể nghe rõ, nhưng không hiểu vì lí do gì, nv KHÔNG TẬP TRUNG? KHÔNG MUỐN BÁN HÀNG? CÓ VẤN ĐỀ GÌ VỀ VIỆC NGHE?
- Mình gọi 1 phần gà HS và 1 cơm gà sốt đậu. Và mình nhận đc lại ở phần HS là 2 miếng gà như hình, sốt thì quết không đều. Cũng khá là hơi shock vì cảm thấy không xứng với số tiền mình bỏ ra.
- Mình có thắc mắc với nhân viên, và chính bạn nhân viên nữ đó giải thích với cái thái độ KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC " Cửa hàng em chỉ còn như thế, mà phần cơm đã được miếng thế kia rồi". Ô hay, mình mua 2 phần riêng biệt, trả tiền cả 2 mà nv lại nói như kiểu 2 phần là 1? Mua cơm xong được tặng phần kia hay sao mà phải chấp nhận 2 miếng như thế vì lí do CƠM ĐÃ ĐƯỢC MIẾNG THẾ KIA RỒI
xem tiếp
Nên xem phim nào đây mọi người ơi xem tiếp
Chốt lại với giá 249k/1ng không có VAT được một bữa hải sản no phè phỡn, phục vụ tận răng mình thấy quá xứng đáng. Quán mà ở Hà Nội chắc nhà mình đóng họ thường xuyên ăn xong đi bộ từ quán khoảng 5p là ra quảng trường xem thả diều tiêu bớt rồi đi ăn tiếp sữa chua trân châu là vừa xinh cho lịch trình buổi tối xem tiếp
xem tiếp
Ai ăn ở seoul soul chicken PHT rồi thì cho e xin review với ạ :< e định mai đi ăn bufet gà đặc biệt 119k nhưng kbt ngon ko xem tiếp
Lại câu chuyện muôn thuở: KHÁCH DU LỊCH )
Đúng tức ói ỉa luôn á mng em có đi nha trang chơi mấy hôm. Tối ra lượn phố kiếm gì ngon ngon ăn. Cái thấy có ông kia đi xe xích lô điện mời bọn e đi mãi. Thấy cũng tội nghiệp cái lên đi
Lên xe thì chị gái e có hỏi chỗ nào ngon ngon để ăn tối, bảo ăn vặt gì đấy thôi vì không mang theo tiền. Ổng khăng khăng bảo ăn hải sản đi tốt cho em bé, giá bình dân lắm vì bán cho ng địa phương.
Chị gái nghe mùi pr nặng vì hỏi gì cũng lái sang ăn hải sản nhưng thấy ổng cũng tội nghiệp mà gth kiểu thật thà lắm. Cái ổng dừng lại quán BIỂN CÁT gần ks Havana rồi bảo tụi e vào đi giá bình dân lắm.
Vào rồi thì định gọi 5 con hàu vì đi có 2 ng thì được offer gọi 10 con. Sau có gọi thêm 1 đĩa ốc móng tay xào rau muống như hình.
Lúc đầu e thấy ghi là 10 con hàu 250k. 1 đĩa ốc 350k. E tưởng đĩa ốc 100k và tổng là 350. Cũng thấy đắt nhưng nghĩ thôi cũng kh nhiều.
Ăn được 2 miếng thì thấy con hàu sống nhăn, cắn cái mà muốn nôn ra luôn ấy, ốc thì vừa tanh vừa nhạt vừa sống. Tưởng do sống mà tanh, kêu làm lại ra thì hoá ra là vừa sống vừa kh có tươi )
Ôi đm tính tiền thì hết 600k ) nhìn cái bill hú hồn chim én luôn á.
Dù sao tiền cũng mất r, em đăng lên cho mng biết sau còn tránh. Tránh quán và tránh luôn cả “sự thậy thà” của mấy ông xích lô
P/s: chị gái em sau đó kh đủ tiền mặt nên còn phải chuyển khoản đây ạ. Chuyển xong đưa máy cho bà chủ bảo chuyển được rồi. Cứ dần dà dần dà mãi, cháu e thì vừa đói vừa buồn ngủ, nói mãi tới khi nổi cáu lên xong đi về. Đúng cay đcđ
EDIT:
Nghĩ cũng bực nhưng em thấy nên né cái quán BIỂN CÁT đó thôi. Tẩy chay hay gì đó.Còn ông kia chắc cũng được vài ba chục tiền công thôi. E nghĩ chắc cũng khó khăn quá mới z. Thấy mng toàn nói mấy ông í cũng thấy tội ghê bà chủ quán thì ngồi mát ăn khách chỉ mất vài chục. Ông kia thì mời rớt mồm nên thays cũng tội xem tiếp
Sực nhớ ra LOLITA là phim sex Nhật Bản.
Trời ơi. Nhục ơi là nhục.
Đầu năm đầu tháng. Nhụcccc xem tiếp
Review phim Alita.
Đây là bộ phim mà mình trông chờ nhất năm 2019.
Cách đó vài tháng thì mình cũng may mắn được xem trích đoan 30’ phải nói là tuyệt phẩm.
Có lẻ đạo diễn James Cameron chưa làm thất vọng người hâm mộ bao giờ và đã xuất sắc trở lại với bộ phim đầy tâm huyết mang tên “Alita” thiên thần chiến binh.
Nội dung phim xoay quanh việc tìm lại kí ức của cô cũng chính là con đường tìm lại dòng máu chiến binh - dịu dàng nhưng không nhu nhược, quả cảm nhưng không tàn ác. Xoá hẳn cái mô típ xây dựng nữ anh hùng từ sự cam chịu.
Hình ảnh, đồ hoạ thì khỏi phải bàn tới. Mãn nhãn, tuyệt vời. Sướng 2 con mắt.
Thoạt đầu xem xong tưởng phim không có cao trào, về ngẫm nghĩ lại mới thấy à thì ra cao trào ở cả bộ phim. Xem không rời mắt.
Diễn viên đẹp, nhất là nam chính ( hí hí) .
Alita - mình khá ấn tượng nụ cười nhếch môi và hở lợi của cô nàng này. Lúc đầu Alita gặp Hugo khi rời đi, nàng nở nụ cười nham hiểm : “ để đấy rồi ta sẽ thịt được chàng” he he.
Tóm lại phim hay, cốt truyện hay, hành động, kỉ xảo tuyệt đẹp, diễn viên ngon - cơ mà kết thúc hơi buồn chút xíu- đẹp mà chết uổng quá chừng. Một bộ phim đầy nhân văn thuần tuý.

Mượn slogan của phim “tách biệt” cho phim Alita
BẠN SẼ TRỞ THÀNH NHỮNG GÌ BẠN TIN TƯỞNG
Điểm : 9,5/10 xem tiếp
MỲ CHUA CAY TIM BẦU DỤC FULL TOPPING
.
.
.
Ăn ở đây đúng 1 lần mà cứ nhớ mãi nên nay phải lóc cóc đi hơi xa để ăn lại. Quán nhỏ mà đông dã man, order ra giấy nhưng phải chờ max lâu, đồ ăn thì vẫn như thế mình gọi bát đầy đủ tim, bầu dục thêm tim gà 50k ăn no ko nhúc nhích, đã vậy 2 đứa còn gọi thêm óc trần với 4 cái chân nữa. Đảm bảo có 1 bữa tối bao no, tổng bữa này 180k nhưng ưng ý vì cái vị nước dùng chua chua cay cay ngọt ngọt ở đây các chỗ khác đều không có được.
—————————————-
Mì chua cay chị Tâm - 277 Phúc Tân
50-65k
18:00 - 2:00 xem tiếp
Cảm ơn admin và các member trong group đã chia sẻ thông tin để mình có những trải nghiệm tuyệt vời ở Hải Phòng, chắc chắn sẽ còn quay lại nhiều ạ xem tiếp
MÓN MỚI
Hôm trước nghe giới thiệu từ một người bạn Hàn Quốc rằng bên đó có bán loại bánh bao vỏ mỏng hơn rất nhiều so với bánh bao Việt Nam nên mình quyết định ra Lotte mua thử.
Thực sự là có nhiều khác biệt thật các bạn ạ.
Chế biến thì ngoài nhãn dán có hướng dẫn, có thể rán, hấp, nấu canh hay dùng lò vi sóng đều được.
Mình thì mua hai loại nhân kim chi và nhân thịt.
Mình dùng lò vi sóng và cả rán,
Bản thân mình thì thấy ăn rán ngon hơn, thơm hơn, vỏ thì mỏng giòn còn nhân thì mềm. Nhưng dùng lò vi sóng thì thấy vị của bánh bao nó đúng kiểu nguyên bản.
Nếu ai thích thịt thì nên mua nhân thịt, còn ai thích vị cay của kim chi (cũng có thịt băm nhưng ít hơn) thì mua bánh bao nhân kim chi.
Chỉ là, nếu người nào không thích hành tây, thì các bạn nên cân nhắc kỹ trước khi thử vì mình thấy loại nào cũng có nhiều hành tây.
Giá: 58k/hộp 4 cái
Các tín đồ Hàn xẻng nên thử mua và cảm nhận nhé

Update 1: mình gọi là bánh bao theo tên ở siêu thị, cám ơn mn đã chia sẻ thêm ạ
Update 2: trong bánh bao nhân thịt đúng là có nhiều lá hẹ, ăn rất thơm ạ. Bánh ăn cũng khá ngon ạ nhưng có điều hơi đắt xem tiếp
Review phim cuộc chiến âm dương.
Mình có một ý kiến duy nhất là diễn xuất của tiểu tình chưa tới. Mấy đoạn sướt mướt mà cô í kiểu như k thể khóc đc í, khóc cũng phải rặn mới ra giọt nc mắt. Diễn viên nam xem cảm động bấynhieeu thì quay tới cảnh mặt nữ diễn viên tut cảm xúc bấy nhiêu. Tụt cả hứng xem tiếp
Phim có thật sự xứng với từ "Đỉnh" ?
Câu trả lời của mình là chưa , chẳng biết có phải quá kỳ vọng vào phim hay do tin tưởng vào các bài review khác ko mà mình vẫn chưa thỏa mãn. HAY nhưng chưa Đỉnh .
Về nội dung thì chẳng có gì phàn nàn vì thật sự nó hoàn chỉnh và có chiều sâu , liên kết và chỉnh chu. Phim mang đậm tính nhân văn và đầy đủ yếu tố cảm xúc , nhưng mà là cảm xúc trong phim chứ chưa đủ để chạm tới xúc cảm của ng xem , ít nhất là đối với mình.
Kỹ xảo khá tốt, mình xem 3D giật mình né mấy lần vì sợ trúng skill , mà sao lại chỉ là khá tốt vì đơn thuần chỉ là đẹp mắt nhưng chưa mang tính đột phá , hoành tráng gì thiếu cao trào, nói theo kiểu ngược Đen là phim ko " chơi lớn để khán giả phải trầm trồ " Khi mà điều này đã quá quen thuộc và đầy rẫy trên các bộ phim .
Âm thanh, âm nhạc bình thường . Diễn xuất thì chắc chỉ có mình Alita là điểm nhấn duy nhất còn lại chỉ tròn vai cho đến nhạt nhòa nhất là mấy vai phản diện, như tấu hài .
Như đã nói phim giàu tính nhân văn, tình cảm , tình yêu, lòng nhân ái , sự đấu tranh .
Một bộ phim đáng xem , đáng đồng tiền .
Điểm cá nhân : 8.5đ xem tiếp
Rv trên có điểm nào chưa hợp lý thì mn cmt góp ý nha xem tiếp
xin phép mn mình hỏi chút, xem ở Beta có được k ạ? xem tiếp
Phở gà trộn đẫm đầy! .

Phở gà chị Trang béo chuyển về hàng đậu rồi các bạn.
Mình gọi phở trộn đùi + tràng trứng = 50-55k thì phải mình đi ăn vs bố nên k để ý lắm .
Thịt đùi mướt thơm, trứng ngậy bùi bùi. Xong chấm cùng gia vị của mụ Trang hợp lắm.
Mình ăn hơi đậm, thi thoảng trộn sẽ cho tí gia vị chấm vào trộn cùng .. thấy phê hơn.
Khuyết điểm duy nhất: bà Trang thi thoảng trần phở hơi kĩ nên trộn bị nát .

Địa chỉ: 11 Hàng Đậu ( chỗ hơi bé hơn hồi ở Nguyễn Thiệp ).
17h30-23h. xem tiếp
Taima art cafe & studio - 26 Phạm Huy Thông.
Quán cafe phong cách nhật thấy hot hit gần đây.
Không gian: bên trong quán hơi tối, nhưng khá yên tĩnh thích hợp làm việc hoặc ngồi chill chill thưởng trà. Góc nhỏ ngoài cổng siêu xinh cứ ngồi vào là có ảnh đẹp.
Menu: Đồ uống ở đây khá đa dạng từ cafe trà, nước ép. Do hôm mình đi khá nắng nóng nên chọn 4 cốc đều là trà và nước hoa quả, phải nói so với những quán deco đẹp thì taima là 1 điểm sáng vì về chất lượng đồ uống tốt. Ngoài ra ở đây có bánh nưa ăn cũng khá ok.
Giá: 35-55k
Điểm: 8,5/10 xem tiếp
Cô phù thuỷ nhỏ thưởng trà đồ uống và đắm chìm trong thế giới phép thuật. Liệu cb có muốn trở thành dân phủ thủy thứ thiệt....?!? xem tiếp
xem tiếp
2. O Hoa mới mở địa chỉ 16 ĐCV (cạnh Thu Thùy) vẫn là ko móng ko tiết 40k, điểm cộng đầu tiên là rất sạch sẽ + mát. Nước đc, bát xôi thịt như ảnh. Chả cua 2 miếng to đùng (bt ăn ở Huy béo 40k cũng chỉ 1 miếng). Rau húng để riêng, giá trần để riêng rất đúng ý mình . Ở đây có cả bánh canh nhưng chắc hôm khác sẽ quay lại ăn thử. Đặc biệt free trà huế, cốc dùng 1 lần sạch sẽ sợ nhất uống trà đá ngoài hàng nên bt toàn mua lavie (4 ảnh còn lại) xem tiếp
[ Góc cáu bẳn] Chai Talay Xã Đàn
Chả là hôm nay (trưa 20/6) em với cùng 3 người bạn đi ăn trưa ở chai talay vì giá học sinh sinh viên mà cũng gần trường bọn em nên bọn em chọn. Đến thì bọn em chọn set buffet 129k thì trong set là có thịt ba chỉ bò mĩ, gầu bò và bò viên, rau rồi đậu phụ tươi và các món ăn kèm như salad ấy ạ. Salad và các món ăn kèm cũng ra rồi với rau và thịt ba chỉ bò và nấm cũng ra hết rồi. Ăn hết 1 khay thịt thì bọn em định gọi khay thứ 2 thì lúc chị nhân viên ra bọn em bảo lên cho bọn em bò viên và gầu bò luôn đi ạ thì chị ngoảnh mặt đi luôn. Chờ 10p thì chị đi ra với 1 khay chả cá rồi bảo là bên mình hết bò viên thì em mới định hỏi là sao lúc ord k nói luôn thì chị quay đi luôn. Lúc sau em lại bảo nvien cho lên gầu bò tiếp thì cũng kêu hết. Em mới xin lại menu để xem lại em còn những gì thì còn đậu phụ tươi em bảo mang lên cho em thì bảo chỉ có đậu phụ rán thôi mới vl. Em hỏi sao lúc em ord k ai nói thiếu mà vẫn nhận như bth xong em mới hỏi gọi trong set cái gì cũng k có thì làm như thế nào thì các anh chị ấy im tịt, k nói cái gì làm em thấy cũng khó xử nên bảo thôi các anh chị lên cho em mì để em ăn luôn cho no còn đi về đi học. Nhưng gọi 3 lần vẫn chả thấy gì luôn ấy ạ phải sang lần 4 mới có. Chưa kể quả thịt bò ba chỉ kia đúng ombre 2 màu luôn ý ạ . Lúc tính tiền em mới bảo với cô tính tiền trông cũng giống cô chủ quán hay quản lí ở đó thì cũng chẳng nhận đc lời xin lỗi nào luôn ạ. Biết là lẩu bình dân giá rẻ nhưng bọn em bỏ tiền ra ăn đàng hoàng chứ có ăn xin ăn chực gì đâu ạ. Em đăng để mng né thôi chứ đây k phải lần đầu em ăn chai talay mà là lần đầu nhận đc thái độ nnay ạ, k xin lỗi k gì còn bị 2 chị nhân viên lườm ạ. Tức ák xem tiếp
Ảnh dưới mình chụp khi đó là 8h23p, là lần thứ 2 mình được set thêm 03 đĩa bò mỹ và rau, chứ chả có gà nữa. Trên bàn gần như là vét sạch để ăn chống đói ạ!
VÀ MÌNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI! xem tiếp
Ngoài lề tí ạ
Mấy bro cho em hỏi tên phim có nội dung như này với ạ:
Ở trong phim có 1 cái tổ chức nếu ai trả tiền thì sẽ bắt người kia rồi nhốt vô 1 cái nhà tù. Rồi có 1 nhân vật bị bắt vô đó xong tìm được cách thoát ra rồi quay lại giết hết cái tổ chức đó và giết luôn cái thằng thuê tổ chức đấy nữa.
Em tìm gần 1 tháng rồi vẫn không tìm dc
Bonus thêm : tựa đề phim là em nhớ cái số ngày để ông nv chính thoát ra được á ( ví dụ vậy nè xxxxdays )
Lúc ở trong tù ổng còn phải coi chương trình tập thể dục để thủ dâm nữa xem tiếp
Cảm nhận thật của cá nhân về Du Lịch Cát Bà...!?!
Quá chán và thất vọng là hai điều tôi cảm nhận về Cát Bà, tất cả mọi thứ mà Cát Bà thể hiện cho thấy một sự thoái trào về du lịch
Nếu bạn nào đã đi Cát Bà sẽ không muốn có quay lại nơi Đảo Ngọc!
*Tắc đường là cảm nhận đầu tiên về Đảo Ngọc, không phải chỉ mỗi Hà Lội không vội đâu nhé, Hải Phòng cũng vậy, và chính là lối vào phà Gót, chỉ có khoảng 2km nhưng sẽ có người mất cả 3,4 tiếng cuộc đời trong công cuộc đợi Phà( riêng nếu bạn mua combo xe đưa đón hai bên và vé phà thì bạn được xe thả xuống nội bộ khoảng gần 2km)
* Phòng ở của Đảo Ngọc, bạn nên thông thái một chút, khu đường 1/4 sẽ thuận lợi cho bạn ăn uống, ngủ nghỉ, đi chơi. Có một điều là bạn đỗ ô tô ở đâu sát đường mà không phải vào quán sẽ mất 30k phí đậu.
*Đối với các khách sạn nhỏ sẽ không có chỗ để ô tô, và bạn phải tự chịu tiền để xe, ở một bãi xe nào đó.
Khu Núi Ngọc là một lựa chọn tệ về ăn, ở, mua đồ. Các khách sạn đều nhỏ hay muốn nói là nhà nghỉ, tệ về cả chất lượng phòng, và sự thờ ơ của nhân viên. Các khách sạn sẽ không đóng cửa đêm, nên bạn đi chơi về lúc nào cũng được
* VỀ ĐỒ ĂN thì nó là một sự dối trá khi bạn tìm hiểu quan lozi, google,...đầu là ánh trăng lừa dối, bỏ qua Bánh xèo Quảng Nam( ngõ đối diện 46 núi ngọc), bỏ qua nhà hàngViễn Dương đi, nên đi ăn trên đường 1/4 hợp lý và chất lượng hơn. Đồ ăn sáng thì chán vcc các bạn ạ, tất cả đều nhạt nhoà theo nghĩa đen, hay theo lời nói của bố mẹ chúng ta hay nói là làm ăn điêu toa
* Về nơi đi, thì đâu đâu cũng như cái hội chợ của huyện, các bạn sẽ được trải nghiệm biển người
* Cát Bà được cái khi đêm muộn xuống thì đội sale lao như thí thân, đá phò không anh ơi, ăn ghẹ không anh ơi, 300k thôi anh ơi, massage không, phát triển mạnh hơn cả Thương hiệu Trần Duy Hưng
* Bar, pup thì xuống nhạc khá muộn, nhưng nó cũng bình thường, đều đều, có phần vắng vẻ chán ngắn, vì người đi thì ít mà pup thì quá nhiều ( rose club vẫn chơi đến hơn 1h)
Cát Bà luôn ở trong tâm trí tôi xem tiếp
Ps : Cuối tuần sầm sơn đông như hội ! xem tiếp
Xin phép Ad
Sản phẩm mới của Highland!!!
Cũng kb đặt tên là gì cho hợp
Chỉ dám hút 1 hơi rồi bước sang công cuộc "đào vàng" trong đống đá với hy vọng vơi đầy như niêu cơm Thạch Sanh
Chắc mình chơi hơi dở nên đào mãi, đào mãi mới được 4 hạt Sen vàng
Nhiều đá đào mãi cũng nản nên thôi, chắc thế nên mình nghèo
P/s: t KHÔNG nói món đó K ngon nha mấy bồ
xem tiếp
BUFFET Style Bố thí Ăn Mày - Lẩu Pháp 65 Nguyễn Khang
Vừa ôm điện thoại chơi vừa xin ăn các bạn ạ, mà ng ta quyết tâm “Say đ*o”
Chào mọi người, lần đầu viết bài lại để kể với cả nhà câu chuyện chi tiền để được làm ăn xin của chị em mình. Chả là cuối tuần rảnh rỗi con bạn bảo cả ngày ko làm ra xu nào, đi tiêu tiền đi, cho đi ăn thịt đi, thế là 3 đứa rồng rắn ra Lẩu Pháp, số 65 Nguyễn Khang chọn ngay buffet hải sản, nghĩ bụng nay thì toè mỏ rồi, bắp phê cơ mà.
Bọn mình ra quán sớm, tầm 6h hơn. Lúc đó quán chưa có kh, cô áo vàng nạnh nùng ra hỏi ăn gì, sau 3-4 lần hỏi lại thì mình cũng gọi dc 3 suất buffet 3 chai nc. Mọi chuyện vẫn suôn sẻ trong 3 lượt đồ đầu tiên, mỗi lượt mình dc 3 khay bò, 1 đĩa tôm 4 con, 1 đĩa cá, 1 đĩa mực và 1 đĩa bạch tuộc như hình.
Sau đó thì không có sau đó nữa ạ. Bữa ăn của chúng mình kết thúc vì cô áo vàng nạnh nùng cho chúng mình dừng. Chắc cô thấy béo quá cô thương nên tạo điều kiện cho giảm cân các bạn ạ. Quán bắt đầu đông khách và cô áo vàng bận bịu set up bàn, mang đồ cho tất cả các bàn mới vào, trừ bàn cũ là bọn mình. Dù bọn mình năm lần bảy lượt (theo đúng nghĩa đen) gọi cô cho thêm đồ. Bạn mình bảo đi 3 người cho 3 lượt đồ còn đòi gì nữa, nghe cũng hợp lý.
Sau cả nửa tiếng chờ đợi, với n lần cô áo vàng đi qua đi lại và nạnh nùng lườm mình khi mình hỏi đồ thì bọn mình vẫn ngồi chơi. Bạn mình bảo về đi, mà mình đòi chờ xem bao lâu nữa họ ra đồ nên vẫn lì ngồi xem. Đính kèm cái hình các bàn vào sau mình ko lại bảo nói quá, ai lại chờ lâu thế bao giờ. Mang đủ đồ cho chừng này bàn chắc cũng nửa tiếng thật ấy chứ. Sau cô áo vàng thì có 1 bé bê đồ qua cho bàn bên cạnh, e mình chắc nản mình quá nên gọi bé ấy lại hỏi còn phục vụ ko? Kết quả là bé ấy dúi cho 3 khay bò và ngay lập tức quay lại ghi order bàn bên tiếp. Liền, ngay và lập tức các bạn ạ, ko bố thí cho e mình lấy 1 câu. Tổn thương ghê gớm.
Cuối cùng bọn mình cũng dc 1 cô áo xanh ra hỏi ăn nữa ko, cô áo xanh bảo cô tưởng mình ăn xong rồi, cô bảo ăn gì cô mang ra, cô bảo có bò đây gì. Nên cô đổ nc dùng cho mình, cô mang cho mình 1 đĩa rau. Sau đó thì hết thật ạ. chúng mình ngồi im xem cô áo vàng và bé kia đi đi lại lại bê đồ rồi ngoan ngoãn đứng dậy thanh toán 417k vì bạn mình bảo cho nó ra Circle K ăn mì tôm ko tối về đói ko ngủ dc.
Hiện tại thì mình đã yên vị ở circle K, gặm mì tôm uống coca kể cho chúng bạn nghe đây ạ. Viết cái bài này chỉ để nhắc các đồng bạn ăn thùng uống vại như mình là nếu có ý định đến Lẩu Pháp thì ăn lót dạ trước nhé, không lại dc như bọn mình, chi tiền ra để dc làm ăn xin. xem tiếp
Hàng phở bò gia truyền ngon có tiếng khu vực Phú Thượng, Tây Hồ mọi người nhé, quẩy nóng rán tại chỗ, tương ớt tự làm, giá 35-50k, bán vào buổi sáng. đ/c : phở Hồ Lợi số 28 ngõ 209 An Dương Vương gần trường mầm non Đoàn Thị Điểm. xem tiếp
Phở ngọt mềm cùng nước dùng thanh đậm đà, thịt bò mềm như tan trong miệng.
Buổi sáng đổ mồ hôi
—————————————-
PHỞ BÁT ĐÀN - 49 BÁT ĐÀN
Giá: 50-60k xem tiếp
Góc bức xúc
Hnay trên đường về em có qua Fresh Garden ở Thái Thịnh để mua bánh vào lúc 9h20. Vào đến nơi có 3 bạn nhân viên thì bạn nữ đeo kính đã thái độ lườm nguýt, nên e cố nhanh lấy cái bánh mì đen ra quầy tính tiền luôn.
Lúc này thì đến 2 bạn nam quầy tính tiền,1 bạn bảo :
- 39 nghìn
Bạn nam đeo kính : bảo chị í 40 nghìn. Xong thái độ rất khó chịu.
Em k có tiền lẻ nên đưa tờ 200. Bạn í mới bảo bọn e đóng quầy rồi k có tiền trả lại. Mình hỏi quẹt thẻ các bạn đấy cũng từ chối bảo bọn e đóng quầy r k thanh toán thẻ đc r đập bộp tập tiền xuống quầy tính tiền.
Lúc này e mới bảo chị tưởng chỗ em 9 rưỡi mới đóng cửa thì các b í kêu : 9r đóng cửa nhưng bọn e đóng quầy từ 9h15 rồi mà cái giọng vs cái thái độ siêu khó chịu.
Ra đến cửa nhìn lại thì hoá ra 10h mới là giờ cửa hàng đóng cửa. Bh các bạn nhân viên sợ thật đấy. Hay fresh garden bh k cần khách???
K bao giờ bước chân vào fresh garden 1 lần nào nữa xem tiếp
Reviu chân gà nướng 244 bà triệu
Góc chê : Đây là cảm nhận cá nhân mình nhé. Được ngày mát zời hai con rủ nhau đi gặm nhấm, uh thì ngang qua nhiều lần thấy đông nên vô ăn thử
Cảm quan :
Phục vụ chậm, khoảng 15-20p, vì mải buôn dưa nên ko nhớ chính xác bao lâu nữa. T gọi chân cánh gà nướng và nước chỉ có nước mía trà chanh , Ở đây bán thêm cả bánh mì, nem chua.
Chất lượng :
Được 1 đĩa dưa chuột chua ngọt ăn kèm, dưa chuột ỉu ko giòn ,không đặc sắc lắm, gọi là nêm muối giấm tẹo ớt cho ra cái vị chua ngọt chứ ko đậm đà, chân cánh gà size vừa, ko thơm, khá thất vọng, da ko giòn, riêng ăn chân gà T thích nhất là được nhai da gân giòn sần sật thế mà lai rai mãi ko hết 1 cái chân ) tiếp theo gia vị nhạt nhẽo, họ chỉ quết một lớp ngọt bên ngoài không tẩm ướp nên ko cảm nhận được gì
Giá : 145k cho 5 chân + 3 cánh + 1 nước mía + 1 trà chanh
Note: Hai đứa đều thắc mắc với chất lượng món ăn như vậy sao quán đông thế Có thể do ngồi vỉa hè ngắm đường phố nên mọi người thích chăng bác nào có quán chân gà nướng ngon chuẩn thì mách T, đến giờ thấy có Phạm ngọc thạch là ok xem tiếp
Edit ạ: mình nhận pizza lúc 8r tối qua đói cồn cào, và bánh thì có vài chỗ bột chưa được chín hic
À mình đặt qua Now, shipper làm mình trầm cảm chút ) xem tiếp
Lang thang khắp Hà Nội để tìm những quán bún riêu ngon
.
Bún Riêu: Ngõ Giếng Mứt (đi vào khoảng 20-30m), Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
25k-40k
18:00-24:00
.
Mình chỉ thích ăn mấy quán bún riêu bưng như này thôi, vỏn vẹn vài chiếc ghế, ngồi đối diện xem chủ quán làm đồ mà hay ho ))))). Không hợp với ông nào ưa sạch sẽ, bàn ghế đầy đủ nhé vì ngay trong ngõ nên xe cộ đi lại hơi bất tiện một chút
.
Một bát đầy đủ giò bò đậu thêm cả trứng vịt lộn kia có 40k, rẻ thật sự. Nước dùng ở đây không mỡ màng, thanh lắm, bác nào muốn chua thì pha thêm chút bỗng, dấm ớt vào nhé, đảm bảo dậy mùi mê tít . Được cái ở đây có vị cua thật nên ăn yến tâm hehe. Đậu rán xắt miếng vừa, ngâm trong nước nên thấm đẫm, ăn đậm đà, thơm ngậy, thật sự ăn riêu với đậu không có khi lại bon mồm hơn cả ))))
Giò tai ở đây nhai giòn sật nhưng chưa đủ thơm của thịt. Thịt bò mềm, trứng vịt lộn ngon không cần bàn . Rau sống thái nhỏ ăn ngon lành. Giá rẻ lại còn bán đêm, địa điểm hợp lý cho các cậu đêm đêm đói bụng thèm xì xụp đây nhé xem tiếp
Hoặc nếu bạn chưa có cơ hội đi Gia Lai để ăn món này thì có thể đến quán sữa chua chấm muối Gia Lai - "Ksor Quán" ở gần Gigamall để ăn món này nha. xem tiếp
Huhu. FB bị lag hay sao ấy mà tự nhiên xóa hết ảnh nên bị mất mất comment của mấy bạn. Có mấy bạn hỏi mình về homestay Dreamers có ok không?. Thực ra khi mình ở tại đây 2 đêm thì có gặp 1 chút vấn đề vì chủ quên không lưu lịch ở cho mình. Nên mình không được ở phòng đã đặt trước, mà ở 2 đêm 2 loại phòng khác nhau. Nhưng bù lại mình thấy phòng sạch sẽ, phòng Nắng có view thung lũng đẹp. Giá tiền phòng đã bao gồm cả bữa sáng khá ngon lành như hình. Nhân viên khá nhiệt tình, xử lý tình huống nhẹ nhàng! À quán có 3 nghìn 6 trăm góc chụp lung linh nhaaa. Trước khi mình đến có đọc được nhiều review tiêu cực tại homestay này, nên cũng có phần khá lo lắng. Nhưng khi đến ở thì thấy mọi thứ đều ổn! xem tiếp
HÀNG PHỞ CUỐN ĐẦU TIÊN HÀ NỘI LIỆU CÓ NGON THẬT ?
Trong một vườn bánh cuốn ở Khu Trúc Bạch - Ngũ Xã thì quán Chinh Thắng số 7 Mạc Đĩnh Chi được đồn là quán đầu tiên luôn.
ĐÂY LÀ NƠI "PHÁT MINH RA MÓN PHỞ CUỐN". Chủ hàng bác Vũ Thị Chinh, năm nay đã ngoài 62 tuổi. Bác bán bán phở nước từ năm 1981, đến khoảng năm 2000 phở nước môi mạt đi thì bác nghĩ ra món phở cuốn, để ăn cho mùa hè.

Đánh giá chung:
- Phở cuốn chắc tay nhưng mà hơi nhỏ quá so với mình. Mùi bánh phở cuốn rất thơm, không thoảng mùi chua như nhiều hàng. Thịt bò mềm, ướp đậm vị ! 50k
- Nước mắm là ĐIỂM TRỪ so với mình vì thì hơi nghiêng về chua, không ngon miệng lắm, mà nước mắm thì là linh hồn rồi. May mà mình hay mang gói đường ăn kiêng đi nên còn cho vào ăn cho nó vừa miệng.
- Phở chiên phồng: Phở chiên phồng ở đây vì không hề ngấy hay ngập mỡ, đúng giòn tuy nhiên thịt bò xào với rau cải hơi ít thì phải. Món này đợi hơi lâu. Giá 50k.
- Không gian bé, không có điều hoà nên đúng là hơi e ngại xíu. Mình đi ăn tầm chiều mát thì khá Okela. nhưng bù lại RẤT SẠCH SẼ nhé !
Điểm cộng thêm là cô Chinh chủ quán rất nhiệt tình và thân thiện nên cho thêm 0,5 điểm )

Dù biết là quán đời đầu nhưng với mình khẩu vị chưa hợp lắm chắc chỉ cho quán này: 7/10 thôi ạ. Dù sao vẫn nên ăn thử nha ^^
Địa chỉ: số 7 Mạc Đĩnh Chi. xem tiếp
Bài hơi dài, cám ơn mọi người đã đọc xem tiếp
P/s: bọn mình vào từ 8h nhưng khi gọi thanh toán thì mới ra bill nên thời gian trên hoá đơn vậy nhé xem tiếp
Có ai xem Nữ thần rắn 2 chưa cho em xin 500d review với ạ ) xem tiếp
KV muốn nói là anh admin Nhóm này đẹp trai mà vẫn ế chỏng gọng nha.
xem tiếp
Đôi lời về phim Quỳnh
Có thể nói đây là một bộ phim có thể gọi là coi đc trong dịp tết , vì ngoài yếu tố giải trí ra thì đúng là phim chẳng có điểm gì nổi bật .
Tiếc là mình chưa đọc bộ sách Trạng Quỳnh này nên sẽ ko so sánh với phim khác nhau ntn , phim kể về Quỳnh cậu bé mồ côi cha mẹ và bỏ học từ sớm nhưng tư chất thông minh hơn người nên ko ít lần gây ra rắc rối mâu thuẫn , ko những khiến bản thân a mà còn gia đình thầy a phải liên lụy .

Nội dung phim thì tất cả đều có sự liên kết , hợp lý , nội dung hài hòa , chẳng có gì để phàn nàn cho tới tận gần cuối phim , mình thật sự rất khó chịu và khó hiểu qua lời kể chuyện của Xẩm vì lú khúc đó , Bá gửi hình Đạm cho chúa Trịnh , chúa Trịnh đem lòng say đắm nhan sắc nên bắt Điềm về....bla bla...xong khúc sau là cảnh Bá trong lồng củi , dù biết là do Xẩm đùa qua lời kể .
Những tình tiết , lời thoại gây hài của phim cũng là con dao 2 lưỡi , pha trò nhiều quá thì thành lố và khiên cưỡng, nhưng tổng thể cũng đc 1 trận cười no .
Về phần âm thanh , nhạc nền các bài hát trong phim mình nghĩ là khá tốt , có chiều sâu và phù hợp hoàn cảnh . Về diễn xuất mình nghĩ các diễn viên đều đã thể hiện tròn vai từ chính tới phụ , trừ vai Điềm của Nhã Phương, mờ nhạt , ko cảm xúc , nhìn giả giả .
Điểm cá nhân :6đ xem tiếp
Ơ, các bác ơi sao rủ em đi ăn quán bún riêu nàyy thế, EM CHÊ ạa. 365 ngày thì em ăn hàng mất 350 ngày mà chưa bao giờ em thử quán bún riêu nào lại có cái nước dùng nó tệ ở cái tầm như quán 383 Bạch Mai này (quán mà bán chung với bún bung đấy ạ)
Topping gồm đậu, giò, ốc, tóp mỡ. Nói chung topping em không chê vì bây giờ các chỗ cũng na ná nhau rồi, riêu còn chưa thấy vị riêu luôn, cái nước ở đây em phải nói là em bị sợ, sợ mì chính hay đường quá nhiều trong nước thì chưa rõ, e chỉ biết là em đang ăn bát bún riêu như chan nước đường thôi ý. N ngọt khủng khiếp:(((( không phải ngon ngọt mà là ngọt lợ đến đi từ bạch mai vòng qua khương đình rồi lại vòng về bạch đằng mà em vẫn chưa thoát được cái vị ngọt này ạ :((((.
$$$ / bát ạ. Nhưng cá nhân e thấy với tầm giá này còn nhiều hàng bún riêu ngon hơn, đầy đặn hơn chứ không chán và lèo tèo thế này để chọn ạ.
Để quay lại chắc chắn không bao giờ dù em nhớ mãi vị ngọt này rồi ). Chỉ quay lại ăn bún bung mà thôi xem tiếp
Thấy hay thì share nhé anh em xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bạn cho mình xin vài địa điểm bingsu hay đá bào ngon ở hà nội với
Trời nắng nóng dư này chỉ thèm thứ gì mát mát mà ko biết chỗ nào. Tìm mà toàn ở SG ko ... huhuuuuu xem tiếp
Mình thấy từ Hà Nội đi Cát Bà khá nhanh, và tiện. Nếu cảm thấy Hà Nội quá ngột ngạt và bạn muốn đi một nơi nào đó để gần gũi, hoà mình với thiên nhiên thì mình nghĩ Cát Bà là một sự lựa chọn hợp lý. Chuyến đi 2 ngày 1 đêm với mình là vừa đủ rồi, còn ai muốn khám phá sâu hơn thì ở thêm cũng được nè ) xem tiếp
Mà em thừa nhận phim đáng tiền, vui ra vui đâu ra đó.
Ad duyệt dùm bài em gõ gẫy mẹ nó mấy ngón tay. xem tiếp
Quán cũng chỉ có 1-2 chỗ vỉa hè, t thấy mn xung quanh toàn mua mang về thui, ăn ở đây cũng dùng cốc nhựa không thấy có bát . Thấy cô bán cả bánh bao nên lần sau sẽ qua thử lại và review cho mn nhé
.
Chè nhà làm, Bánh Bao: 31 Quán Thánh
5-10k
14:00-19:00 xem tiếp
Có bác nào đã ăn món này giống iem chưa???
Thạch sữa ạ ... em thấy lạ lạ nên hnay thấy ở Vinmart đã bốc về thử ... 22k cho 1 hộp nhỏ xinh này
Về vị: vị lá thạch mùi đặc trưng của thạch an, thêm sữa nhưg ko rõ mùi lắm nên ăn thì vẫn man mát ... nhưng điểm trừ mà em ăn thì thấy là hơi ngọt, ăn thạch nhàn nhạt hơn chắc ngon hơn
Ăn cho vui thì cũng được chứ em vẫn thích cái thạch đen truyền thống hơn, mát hơn lại còn rẻ hơn ... À thạch an e thấy nát hơn thạch kia nữa, em thích ăn giòn giòn cơ xem tiếp
Bún Dọc Mùng Cô Oanh - 18 Hàm Long
———————
Lần đầu tiên ăn ở đây nhưng cảm nhận cái gì cũng nhiều trong bát bún 35k Mùng nhiều, bún nhiều, lưỡi nhiều, măng nhiều, mọc thì có 4 viên thôi.
- Dọc mùng thái miếng to dài giòn sần sật và ko bị ngái.
- Nước dùng đơn giản ko cà chua, trong ngọt và thơm.
- Lưỡi thái miếng mỏng vừa ăn, mọc nặn ko đẹp mắt đâu nhưng cũng thơm ngon phết.
- Măng ai ăn thêm thì gọi nhé.
Ngoài ra đồ ăn kèm khác như móng giò, đuôi, măng tươi măng khô....muốn mix như nào thì bảo với cô chủ hoặc nhân viên ý.
——————-
Điểm trừ là ko có nước chấm pha riêng như Bún Chửi - Ngô Sỹ Liên đâu, ai xin thêm thì dùng xì dầu bán sẵn thôi.
.
Quán đối diện nhà thờ bán từ sáng sớm đến tầm đầu h chiều nhé. xem tiếp