Mn cho e hỏi tầm mùng 10 tết Mộc Châu cong hoa mận không ạ
E định đi Ninh Bình - Bái Đính - Tràng An - Mộc Châu vậy có tiện cung đường không ạ ? xem tiếp
P/s: ôm e-voucher ở foodcenter mà chả biết bao giờ mới đc đi ăn. Có anh chị em nào xúc lại ko nhỉ. Hạn còn lâu lắm ) xem tiếp
Review Toast n Tea
- Bữa nay mát mẻ vào Toast n Tea, tìm mãi mới ra địa điểm ( tại bị khuất cái thang dành cho ng đi bộ ). Vào đây mình gọi đồ ăn ăn nhẹ là chính mà no k tưởng Ấn tượg nhất là combo “ Gà tốc váy “ nghe đáng nhớ vãi chưởng; và mình gọi thêm 1 set cơm rang gà Toast n Tea
- Nxet đồ ăn như sau: Cơm rang trứng ngon , cơm tơi nhg k khô. Gà trog set cơm da giòn nhưg gà ng toast n tea nên hơi khô nên có thể lần sau mình sẽ gọi loại khác, sốt hoặc rán loại khác ( vì ưng ý cái gà chip chik ở dưới)
- Gà chip chik có oregano tẩm cả vỏ vs thịt, thơm và da giòn, thịt mềm giữ nc. Khoai nướng thơm, bổ cau nên ăn lạ ( khác vs các loại hay ăn kiểu kfc lotte các thứ ) nên bảo rằg set này xứng đáng MUST TRY chưa kể nước chấm sốt hơi xu hướng phomai ăn ngon lắm nha các bae
- Trc nay các loại coffee hay bạc xỉu các thứ mình k thích lắm ( k thích đồ chua đắng ); nhưng nhận xét cốc sinh tố bơ xứng đáng thật sự, k bị cảm giác độn đá nhiều ( bơ nhiều ăn phát là biết )
* Nhân viên nhanh nhẹn cư tê, chỗ ngồi chỉ trừ việc cái ghế bị dốc về phía sau khiến mình hơi mỏi còn lại đều ổn Giá thì chipchik gồm gà vs khoai ~ 84k hoy , cơm cũng tầm 75k thì phải, nước cũng tầm 40-60k ))) nói chung khá là dễ chịu và trừ việc ghế thụt ra còn lại perfect @lem8b xem tiếp

Được ngày rảnh rỗi lại ngồi viết các thứ các thứ đây Trước mình có đọc 1 bài khen về dồi sụn khu Đa Sỹ HĐ thì mình đã đi thử độc. Chị bán hàng ở ngã 3 nên rất dễ nhìn, tuy nhiên k có chỗ ngồi nên chỉ có thể mua mang đi. Ở đây có khá nhiều món như gà nướng mật ong, 3 chỉ hun khói vs cái gì ý nhưng mìn chỉ quan tâm dồi sụn thôi )) Ở đây là mua theo lạng ý. Như trên ảnh là 35 cành ( bao gồm rau sốn kèm chấm nạ)
Theo cảm nhận mình thấy vị hơi nhạt, nếu ở ngoài đc quét thêm 1 lớp mật ong thì best luôn Mình thấy nước chấm hơi mặn, tuy nhiên khi lấy cái lá rau sống ( mình k biết tên nó là gì ) gói 1 miếng dồi sụn chấm thì tuyệt cú mèo luôn. Trời lạnh lạnh ăn khá bon miệng nên vèo cái đã hết. Nếu so về giá dồi sụn mà ăn ở đê Trần Khát Chân thì ở đây có đắt hơn 1 chút. Nhưng giá ăn vặt như vậy cũng gọi là khá ổn
- Còn 2 cốc đằng sau đó là sữa chua hoa quả thạch nạ. Giá chỉ có 10 cành thôi. Chỉ vì tai hại muốn ăn thử dồi sụn nên mình pải kiếm 1 quán để ngồi ăn cho nóng. Nếu bạn nào ở khu HĐ thì sẽ biết quán tào phớ (trong ngõ có quán ốc nổi tiếng trường Nguyễn Huệ cũ ý ạ) Mình thì thường xuyên ăn quán tào phớ này vì bà bán hàng khá già nên rất hay ủng hộ sau mỗi lần tích nghiệp vào bụng Nói chung quán đảm bảo tiểu chí ngon - rẻ ) Mọi chuyện sẽ k có gì cho đến khi mình vừa ăn xong cốc tào phớ và ngồi nói chuyện để ý bàn bên cạnh có 3 cậu hs ngồi ăn tào phớ nch, vừa ăn hết bà đi ra bê dọn hết bát luôn (?) xong 1 cậu hs gọi 1 bát ăn thêm thì bà bảo: Có 3 đứa thì gọi hết đi 1 đứa gọi làm gì Bàn mình ngồi nch dc 2’ vì sau khi ăn khá là no nên ms ngồi ns dc vài câu, bà đi ra k ns gì dọn hết bàn của mình (thực tế cốc mình cũng còn pải 1 nửa vì mình đang ho k ăn dc) Trong khi quán k hề đông, chỉ có bàn mình và bàn 3 hs bên cạnh ))) Ns thật cảm giác như kiểu đuổi khéo mình vậy. Bthg mọi ngày mình k thấy bà cư xử vậy, k biết hôm đó khó tính hay dư nào nữa. Nhưng chất lượng phục vụ như vậy nên mình dỗi sau k ủng hộ quán bà nữa À, trong ngõ còn quán ốc nữa nhưng mình quên k chụp nên chưa viết rv dc, hẹn các bạn vào ngày rảnh rỗi mình viết sau nạ xem tiếp
Kính hội ạ. Mong ad sớm duyệt bài cho em. Em cảm ơn. xem tiếp
<góc thắc mắc >
Không biết đây là lông hay tóc
Nay mình mua 3 cốc ở Taster’s Choice Thái Hà do có voucher combo 3 cốc cho mấy đứa em .
Về hương vị thì ok do mấy đứa cũng dễ tính mà uống ổn mà .
Đến cốc trà xoài thì thấy có vật thể lạ ) mà nhớ là lúc mua cửa hàng chỉ có 2 bạn gái phục vụ nên không biết là cái gì , chỉ hy vọng nó là tóc thật. xem tiếp
[ Góc khen và chê - Nhưng chê nhiều hơn ] - Quán Maru ( đầu chùa láng giao với đường láng)
- Góc khen
Không gian quán đẹp, trước quán này là aroi coffee, hôm nay đi qua thấy thay thành quán đồ ăn hàn, vào ăn thử xem như nào )
đồ ăn khá ngon, mình ăn lẩu tok phomai( bên trong có tokk, bắp cải, bò mĩ, khoai lang, chả cá) , canh kim chi có kèm cơm, nêm rất đậm vị, với mình thì hơi cay một tí, mọi người có thể nhắc pvu lúc order
- Góc chê:
Đồ uống quá ngọt :(( cái gì cũng ngọt từ trà sữa trà chanh trà đào cam xả, không riêng mỗi mình và bạn thấy ngọt mà cả hai chị bàn bên cạnh cũng thấy kêu
Cơm ăn cùng canh kim chi quá nhão huhu ăn vào cảm giác n ướt ướt nhão nhão hơi khó ăn :(( thịt trong canh ăn hôi khác hẳn với thịt trong lẩu tok, không hiểu sao
Nhân viên hơi lóng ngóng ạ, kiểu như vào ngồi, đồ ăn bê vào rồi, ngồi một lúc phải nhắc thì bạn nv mới cho bát để ăn, mình để ý thấy những bàn khác cũng vậy, nên cũng coi như đây là một khuyết điểm đi, mình nghĩ các bạn nv nên chủ động một chút
*Vấn đề quan trọng là bộ đàm của các bạn nhân viên ạ. Nó kêu quá to các bác ạ, đang nói chuyện với khách mà bộ đàm bên cạnh cứ nhéo nhéo nhéo, nv order và nv phục vụ thỉnh thoảng quát nhau ầm ầm đau đầu thực sự
- Chốt lại là quán đồ ăn ngon, ít nhất là mấy món mình gọi , sửa mấy lỗi bên trên đi chắc sẽ ok hơn vì cũng kp lỗi gì quá lớn ah ))
Lần đầu review mong các bác giơ cao đánh khẽ ))))
Edit: hnay mình ăn hết tổng là 293k ạ, lẩu tokk 130k thêm chese thì + 20k xem tiếp
Thêm gà đảo phô mai như ảnh
2. Feedback
- Bò quá mỡ
- nước lẩu k có gì ấn tượng thậm chí goji còn mặn hơn so vs khẩu vị ăn
- mình ngồi tầng 1, có 5 bàn có người ăn, và chỉ có 1 nhân viên order cực kỳ chậm chạp
- vs giá 119k/n nhân 2 người vì lý do rất chậm và ko muốn cho gọi thêm món nên cthay rất bực mình, như hqua 2 người mà chỉ dám gọi thêm 2 đĩa bò (nhỉ tý xíu, nhiều mỡ, dc 7 lát bò/đĩa nhỏ xiu). Thái độ phục vụ k muốn quay lại nữa. Mang tiếng ăn buffet mà ko bằng ăn 1 đĩa bò no nê như lẩu ko mang tính chất buffet
- gọi thêm 1 gà đảo phô mai thì ôi trời, ăn 1 miếng đã phát sợ. Nó mềm nhũn, nhiều gân, lại còn bột bột, ăn đúng mùi thịt chưa chín , giá đĩa này là 45k nha quá tiếc tiền khi gọi thêm
Thực ra quán ko hề đông khách vào tối qua khoảng 7-8h nhưng khi thanh toán anh chủ quán có ns thông cảm do đông khách nên ko thể phục vụ dc. Quá điêu luôn đó. Gọi có 2 lần bò mà cả 20' chờ đợi sau mỗi lần cũng phát điên
3. TÓM LẠI LÀ SẼ KO QUAY LẠI CHO DÙ CÓ CƠ HỘI TIẾP THEO xem tiếp
[Góc hỏi han] CREPE CAKE
Cả nhà cho em hỏi ở Hn chỗ nào bán Crepe cake vs Waffle ngon với ạ??? Em thèm quá rồi, mọi hôm hay ăn ở các cơ sở Crepe House, hàng Mành, Đinh Tiên Hoàng mà bây giờ mấy chỗ ý rủ nhau dẹp tiệm em tìm ko thấy chút dấu vết nào Mong hội cho em xin địa chỉ nào ngon ngang như ở Crepe House hoặc ngon hơn, giá đừng quá sang choảnh (có kem tươi xịt, kem tươi lạnh..bla ăn kèm bánh í ạ)
Em cám ơn hội nhiềuuuuu thèm quá ạaaa
Ảnh minh hoạ xem tiếp
Thưa quý hội, e là một người khá yêu thích steak.. nhưng cái kiểu của e hình như là bị nửa mùa hay già nua quá.. e không thích vị âu quá hay cũng k thích kiểu ta quá.. Trong nhóm có cụ nào bị nghiền cái vị ở chiến béo vào thời gian 10 - 14 năm trước như em không vậy? Sau này, lần cuối e ăn vào khoảng 2016 thì thấy mọi thứ đã khác, k còn ngon và nước sốt k chuẩn vị như trước. Đến giờ e vẫn đang tìm kiếm 1 tiệm bít steak kiểu như này. K biết có cao nhân nào soi đường chỉ lối cho e ko??? E cảm ơn vì mọi ng đã đọc bài. xem tiếp
Review Hite Jinro Pocha ( nhà hàng Chung )
Cửa hàng này đi qua rất nhiều lần vì gần nhà nhưng do trên tầng 2 nên chả bao h mình để ý )) ngay chỗ ngã tư Yên phụ cắt Cửa Bắc, dưới tầng 1 k có đề biển đâu, hãy nhìn lên tầng 2 nhé các bạn )))
- Ở đây dc cái có 1 đoạn cầu thang trang trí khá độc đáo giốg bên Hàn ))) chắc để cho khách chụp ảnh
- Để nói nhân viên thì khá nhiệt tình nhưng có thể do hnay đông ( giáng sinh ) nên đồ ra chưa nhanh, tuy nhiên thái độ cũng đóng góp 1 phần k nhỏ trog việc chờ đợi mà k bực mình Mình ăn combo A: gà xào bắp cải Pm + tok + kimbab. Gọi thêm canh chả cá, cơm, gà rán nửa con
- gà xào bắp cải pm: cay vừa, nhiều bắp cải; pmai vs gà ít hơn. Món này tuy bảo cay vừa nhưg vs 1 đứa k ăn cay dc như mình thì fai gọi thêm 1 bát cơm trắng ở ngoài ăn bao ngon bao hợp )))))) cảm thấy nên để luôn cơm trong combo đỡ fai gọi riêng vì nhiều ng k để ý, và cũng có thể nói đây là món ăn ok nhất trog số các món hnay mình gọi
- Gà rán nửa con Jinro: ăn giống gà popeyes: giòn ở ngoài, mềm ở trong. Gia vị ko có gì đặc sắc
- điều mình thích ở đây là nước chấm: nước chấm kimbab làm từ sốt hoa quả xay ( sở dĩ nhận ra vì hay ăn nem sữa mùi giống lắm ); nước chấm gà hơi giống ( hoặc là) tương cà nên k có nhận xét gì thêm
- Tok: cay vãi ra phải nhờ các bạn ý vào đổi loại nước tok cay ít mà vẫn cay, tok và topping trong tok cũng ít ( nếu k muốn nói lèo tèo ) dc cái tok ăn vẫn mềm nên bỏ qua vụ topping ít )) Ai ăn đc cay thì sẽ thấy ngon nhé
* total : 585k 2 người
* Xác định gọi gà chờ lâu 45p nhé ))
* Đồ hàn ở đây tầm trung, k quá đặc sắc và giá k quá đắt, còn chuẩn vị hàn hơn thì sẽ có 1 mức giá khác, đồ ăn kèm khác và chất lượg khác. @lem8b xem tiếp
Lần đầu tiên em rỳ viu nên các bác thông cảm nhé. Em xin hết ạ. Chúc mn 1 buổi chiều vui vẻ ố là la. xem tiếp
Có bạn nào cho mình xin king nghiem đi bangkok and pattaya được không ạ ? xem tiếp
2kg hàu km Noel giá 100k + ship 30k
Kết thúc một cuộc tình: 130k
Kq: -Hàu siêu ngon, nướng mỡ hành vừa vặn. Xếp bọc giấy bạc gọn gàng, cẩn thận
-Dịch vụ cskh quá chi là chim ưng

xem tiếp
<góc độn đá>
Chào buổi sáng cả nhà các bác cho em xin í kiến vớc cốc trà này vứi ạ ) vừa hút đc 1 ngụm thôi đấy ạ chs vẫn đông khách nhỉ có khi cf siêu đá là chiến lược kinh doanh của HL k taaa? xem tiếp
1 lần ra quán Gong Cha ở Giảng Võ gọi món Mango Matcha Teaffogato khi uống mình đã k hiểu uống cái thức uống gì mà nhạt toẹt rồi. Nghĩ chắc do chọn sai đồ k ngon nhưng cho tới lần thứ 2, mình gọi qua GrabFood với 2 cốc cùng hình ảnh quảng cáo quá bắt mắt: 1 là tam bảo đoàn viên (độc quyền trên grab), 2 là okinawa latte. Lúc ở nhà uống cốc okinawa đã thấy trân châu cứng như đá tảng thì khi đi làm uống cốc Tam bảo kia lại 1 lần nữa đ hiểu mình đang nuốt cái gì vào mồm
Oimeoi vừa nhạt, vị rất thốn, trân châu chắc ngâm 2 ngày rồi nên “mềm dẻo” tới mức như nhai đá. Vậy mà là hàng độc quyền đấy, chắc uống dở nên độc và đc nửa cốc mình phải ném đi hết đống topping trân châu + đậu đỏ + sương sáo vào sọt rác
Thôi thì sau 3 lần thử cũng xin là cạch k quay lại nữa. Còn ai muốn thử thì mình khuyên là chống chỉ định cho người răng yếu nhé k nhai xong trân châu lại thấy răng rơi lả tả xem tiếp
Có mấy quán café mình và các bạn hay đến, thấy đồ uống cũng ngon mà view cũng đẹp để sống ảo. Không khí cũng tuyệt lắm đó! Mách cho các bạn nè!
1. Kone Cafe - 295 Khâm Thiên, Đống Đa: Nó nằm ngay ngã 5 Khâm Thiên - Ô Chợ Dừa. Chỗ này mà tụ tập, hẹn hò thì thôi rồi, góc nào trong quán cũng thích hợp để chụp ảnh sống ảo ấy. Ưng nhất là mấy cốc trà đào, trà đen machiato khổng lồ uống cực đã lôn.
2. Camrabola - 103 Vạn Phúc, Ba Đình: Đây là quán cà phê duy nhất tại Hà Nội đưa bạn đến với không gian cổ kính của nước Pháp. Bạn sẽ được thưởng thức những bản nhạc cổ tiếng Pháp hấp dẫn và lãng mạn. Những bạn yêu nhiếp ảnh, điện ảnh, âm nhạc và nghệ thuật sẽ được truyền cảm hứng rất nhiều khi đến Camrabola đấy nha!
3. Villa Ju Bakery Việt Nam - F3, CD3, Cầu Giấy: Ở đây có món Cappuccino (Ice) và Shakerato là 2 món mà mình rất thích luôn ấy, có dịp đến hãy thử món này, đảm bảo không làm bạn thất vọng đâu, view quán cũng rất đẹp nữa, rộng rãi mà trang trí theo phong cách Hàn Quốc nên góc sống ảo tuyệt thôi rồi đó. xem tiếp
Xin chào!!!!!
Chắc mn cũng chả xa lạ gì với số 19 Kim Mã Thượng nhể!
Với 1 đứa gốc miền Trung mà bén duyên được với bún ốc như tui đây cũng là 1 chuyện khá kì tích.
1 ngày mùa đông không lạnh lắm, hậu quả của việc tối hôm trước uống quá nhiều rượu là sáng phải kiếm gì đó thật cay và nóng để nó giã nát quá nhưng bù lại đây là quán bún ốc mình thấy ngon nhất từng ăn, giá lại ok.
Đùa, nói gì nói, các bác cho mình các địa điểm bún ốc cực phẩm đi ạ, còn 2 tháng nữa để ăn nhưng đừng xa quá là được, mạn mạn Cầu Giấy hoặc lên phố cũng chấp nhận vệy.
Cảm ơn hihi Merry Christmas xem tiếp
Quán của bác Kimura, nổi tiếng qua đấu giá đạt giá trị kỉ lục thế giới con cá ngừ vây xanh. Quán có các chi nhánh ở quanh Tokyo và các thành phố lân cận. Quán chính nằm ở khu Ginza, gần chợ cá Tsukiji.
Món chủ đạo của quán là sushi các loại. Đồ tươi mới, ngon hịn mịn. Nổi tiếng nhất ở đây là món cá ngừ vây xanh. Chấm với wasabi thì ngon phê tận mây xanh. Cá được lấy tươi mới hàng ngày nên độ ngon thì không cần bàn. Cá nhân mình đánh giá độ tươi ngon của cá ở đây là ngang ngửa với cá của quán bác Jiro, vì mấy quán này đều lấy chung một nguồn cá, còn cách chế biến và làm món thì mỗi quán có bí quyết khác nhau. Túm lại là recommend cho mọi người. xem tiếp
Review cho mọi người có ý định đi ăn lẩu nướng
Quán Ven ao số 8 ngõ 100 Trung kính
Set này tất tần tật là 205k , ăn no è cổ , Phục vụ là cả gia đình lunnn , rất nhiệt tình , đồ rất ngon nhé
Điểm trừ là phục vụ ít quá vì tối nào cũng đôngggg )) xem tiếp
Nhân cái sự đi làm về muộn mà thèm đồ nướng
Thế là phòng t rủ nhau đi ăn đồ nướng Phố Gầm Cầu luân
Đĩa t gọi : lẫn gồm nầm, ba chỉ, bò với 1 đĩa lòng rán ngon tuyệt
Nhìn ít ít thôi mà ăn ngon lắm nhé , có tỏi nướng ăn kèm thơm hết cả mồm
Ướp ngon 9/10 , nước chấm cũng ngon 8/10
Combo lẫn 4ng, 4 bmi nướng mật ong, 1 đĩa lòng rán , 3 coca , 1 bia tổng hết 425k vì bọn mình ăn lót dạ trước đó rồi nên ăn hết chỗ kia là no
Ai ăn nhiều phải gọi nữa mới bõ mồm nhé )
Đchi : 33 Hàng Giấy
Có thằng cu em nhiệt tình lắm , vote 10 điểm xem tiếp
Thật sự chưa bao giờ em ăn cái quán xôi nào mà khó chịu như quán xôi này . sáng ra đi dọc phố Nguyễn Hữu Huân em thấy quán này đông người ăn nên vào thử phát xem sao .
Đầu tiên nhận ngay quả mặt của chị order ngồi quầy hăm hăm như đòi nợ , nói em " order bên cạnh anh ơi " xong em sang quầy bên cạnh thì bà ở quầy ý quát " anh vào trong ngồi order " . ok em vui vẻ vào thôi . vào ngồi 1 lúc thì có 1 bạn nam nhân viên ra hỏi món order , do lần đầu vào nên em cũng bỡ ngỡ chỉ nói cho em bát xôi xéo , cậu nhân viên mặt liền thái độ nói " oh , mỗi xôi thôi á!!! " . em thấy vậy nên gọi thêm 1 chả quế nữa . vè phần xôi thì oke ngon bình thường , nhưng trong lúc ăn thì các bạn nhân viên ở đây nói chuyện với nhau rất to , rất mất dạy ( địt mẹ , địt cha nhau . mặt thì thái độ lồi lõm với khách hàng ) làm ăn mất cả ngon . đến lúc thanh toán thì e gọi bạn nữ ở trong quầy order cho em thanh toán thì mặt nó câng lên như đâm lê " anh cầm bill ra ngoài thanh toán " . may phát này ra gặp ô chủ quán nên cũng k thái độ với mình , chỉ cầm cái giấy bill rồi quăng bụp phát cái khay order xuống thôi !!! . bát xôi chả quế 21k ( bình thường ). Nói chung mới ra ăn ngay trái tức từ cái quán này.
Edit fist : À !! Bây giờ em mới nhớ lại 1 tình tiết . có 1 bạn mới order xôi có cả trứng lẫn chả quế nghe bọn nhân viên chửi bậy xong bỏ bát nguyên ra thanh toán luôn . xong thằng nvien lại cầm bát xôi ra quầy xôi order . ???
xem tiếp
Cháu hỏi một chút thôi ạ, đây là bánh bao cháu mua ở Origato. Sáng nay cháu hấp thì có 1 cái bị xẹp như trong hình, thế là sao ạ? Cháu cảm ơn trước ạ.
P.S. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền buổi sáng. xem tiếp
Quán nướng cực đông khách ở Chùa Láng nè, đồ được bày lên mẹt xinh... xem tiếp
Đánh giá (tại SG): 10/10, chưa tìm được chỗ ngon hơn.
So với ăn tại Sing: 8/10. Bên Sing chất mượt hơn. xem tiếp
[GÓC CHỚM LẠNH]
Hôm trước thấy quán up món này nhìn là lạ, hôm nay giáng sinh bị con bạn bắt phải đi ăn thử ngay. Ai thích uống cafe chắc cũng biết đến Drew rồi, từ hồi còn ở Nguyễn Hữu Huân mình cũng hay la cà chỗ này, một thời gian không quay lại thấy quán trông hiện đại phết. Cái món này là kem rượu bắp nôm na là kem vị rượu rum và ăn kèm bắp rang bơ, dị chưa )) mấy món không liên quan mà ăn cùng nhao hợp ghê ấy, nhất là trong cái trời nửa nạc nửa mỡ này. Mà đầy đặn phết, mình khoái kem nên cái gì có kem là auto thích !! bỏng thì ngon như cgv, nói chung là rất là nên thử ạaaa xem tiếp
Tako Chan 99 Chùa Láng
Mình đã từng ăn ở Chợ Gạo 1 lần thấy k đặc sắc lắm, cũng tạm, bẵng 1 thời gian thì thấy mở ngay gần nhà, Noel ko có chỗ đi nên kéo bà chị ra ngồi.
Lúc mình vào chỗ đã thấy có dự cảm chẳng lành vì thấy quán có mỗi 2 nv. Mình vào quán lúc tầm 7h30 order 4 viên tako bạch tuộc kim chi, 4 sò điệp, 1 salad và 2 phomai que.
Đc 1 lúc thì nv bưng lên đc 4 viên sò điệp và 1 salad và nói là của 2 chị còn phomai que, tức là đã quên hẳn đi 4 viên bạch tuộc của mình. Sau khi nhắc lại thì bạn ấy cũng ok và nhẩm nhẩm lại để nhớ.
Sau đó ngồi đến tận tầm 8h30 không có gì bê lên nữa. Hoàn toàn ko có gì luôn thì bọn mình quyết định đứng lên đi về.
Nhận xét về đồ ăn:
- Salad rong biển mình order là rong biển trứng cua nhưng bê lên chỉ là rong biển thường, chị mình thấy có mỗi 2 nv nên bảo thôi cũng đc ăn đi chứ ko trả lại. Salad rong biển bị chua so vs bình thường mình ăn ở các quán khác. Chua rùng cả mình ấy.
- Takoyaki sò điệp: mình ăn và cảm nhận mãi thì ko thấy sò điệp hay cái gì lợn cợn cần phải nhai trong nhân cả. Dùng đũa mở ra thì thấy bên trong có gì đó như nấm nhưng ko thấy sò điệp đâu. Chắc là cắt nhỏ qá không thấy.
Nhận xét về nhân viên:
- Nhân viên hay quên
- Không có kinh nghiệm
- Sau khi mình phản ánh là đã lâu rồi ko thấy ra món tiếp thì bạn nv bơ luôn, ko 1 lời xin lỗi hay là “thông cảm nhà mình hơi đông” gì cả.
Nhận xét về không gian quán:
Không gian quán khá ổn, sạch sẽ, có chút cảm giác Nhật, nói chung là không gian rất Ok
Ưu điểm:
- Ánh đèn thích hợp để chụp ảnh đồ ăn
- Có 1 bạn nv nam trong 2 bạn luôn cười vs khách rất có thiện cảm
- Có 1 anh rất thân thiện đã dắt xe giúp bọn mình nhưng cuối cùng thì anh ấy là anh bán giày bên cạnh thì phải.
Có quay lại hay không? KHÔNG! Ai ăn thì ăn chứ đối vs mình thì đợi gần 1 tiếng ko có nổi 1 lời giải thích là 1 ấn tượng xấu cực kỳ. Hơn nữa đồ ăn dừng ở mức tạm. Nên chả có lí do gì để quay lại.
Nếu ăn Takoyaki mình sẽ chọn Totoro ở Triệu Việt Vương để biết đc rằng mình đang ăn bánh bạch tuộc, có nhân bên trong, nhai miếng bạch tuộc sật sật.
Giá: 70k cho 1 bát salad rong biển cùng takoyaki sò điệp hoàng gia. xem tiếp
Góc khen chê !
Lang thang phố ngọc khánh tìm đồ ăn thì gặp quán Bít tết ngon số 5, cơ sở 2 của bít tết số 5 hoè nhai.
Đã từng ăn Bít tết khắp hà nội thì mình xin mạn phép đôi lời:
Thịt bò ngon, mềm và đầy đặn. Nước sốt quán này làm thơm thật. Khoai tây giòn, mình đi 2 người thì nhân viên tặng 1 đĩa khoai ko tính tiền. Bánh mỳ ăn thêm thoải mái. Quán rộng rãi sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình
Mình ăn nhạt nên cảm thấy vị hơi đậm, chắc do khẩu vị từng người. 75k/1 suất là quá ngon cho 1 cuộc tình. xem tiếp
[BÚN RIÊU BẠCH MAI]
Vừa nãy thấy 1 bài review về bún riêu ở Bạch Mai mà không phải quán này làm e muốn review ngay cho quán tủ e hay ăn. Quán do 2 vợ chồng bác cũng có tuổi rồi ngồi bán vỉa hè đoạn ngã 3 bạch mai với Tạ quang bửu cạnh quán Vietmart 10K. E ăn tô thập cẩm có đậu rán( vàng ròn), thịt bò, ốc nhỏ ( có ốc to nhưng e ăn ốc nhỏ), chả cá, giò sụn , tóp mỡ ( ngon bá cháy). Có quẩy, rau sống ăn kèm đặc biết e thích ăn rau muống chẻ sạch giòn ăn kèm ngon kinh khủng. Cá nhân e thấy đồ ăn ở đây mọi thứ đều tươi mới, nước dùng nóng hổi chua ngọt chuẩn vị bún riêu ai có thể ăn mắm tôm thì bảo bà sẽ cho vào. Chỉ có duy nhất điểm trừ là ông bà bán vỉa hè nên hơi chật chội khi ngồi quán cũng đông nữa. Mùa lạnh này đi chơi đêm chỉ cần 1 tô thôi cũng ấm lòng rồi. Đầy u no căng rốn mà có 40k thôi các bác ợ. Đã ăn nhiều lần nhưng vị và mọi thứ ko hề thay đổi lần nào cũng dc phục vụ tận tình và cho nhiều rau muống chẻ
xem tiếp
Địa chỉ : cuối ngõ đình đại bạch mai , bún riêu Ngà , cứ đi đến cuối ngõ bảo bạn trông xe là ăn bún riêu là bạn í hướng dẫn tận tình lắm xem tiếp
Bổ sung: Giá 1 bình trà + 4 bát topping này là 100 cành hoa. Noel mặc đồ đỏ đến đc giảm 30% hay sao đó. Hôm đó mình mặc váy hồng nên ko đc giảm. xem tiếp
[Góc khó hiểu]
Hôm nay mình có đi ăn ở food house 230 xã đàn mới khai trương. Mình có đặt qua hotline của quán và khi đến nv bảo check in tại cửa hàng thì được giảm suất buffet UFO 189k -> 149k. Mọi thứ rất ổn cho đến khi nồi lẩu UFO được đưa ra. Dạ vâng chắc ở đây cũng nhiều bạn bị thu hút bởi lẩu UFO trông đẹp sang nên mới đến thử đúng k ạ? Và mình cũng vậy ) nhưng khi nv đem ra thì như hình mình có hỏi lại tsao thì các bạn nv giải thích là để thịt lên thì sẽ nhanh cháy ăn đến đâu gọi đến đấy ngon hơn ) woa trong đầu mình lúc đó nghĩ thế tôi đến đây để làm gì ) điểm nổi bật nhất của nồi lẩu thì không có ) okay mình cũng dễ tính ăn thôi k quan trọng hình thức lắm. Điểm cộng là đi 2 người thay vì dùng bếp từ như bt thì được dùng bếp ga nên sôi rất nhanh ) nv cũng nice ) Mình cũng có chút thắc mắc vì mình đi ăn buffet lẩu nhiều r sức ăn cũng ổn mà đến đây ăn được rất ít. Ngoài 2 khay bò ban đầu thì mình chỉ gọi thêm bò đúng 1 lần và được đem ra 3 khay. Mình cũng k ăn nhiều đồ thả lẩu khác chủ yếu ăn bò thôi mà rất no và đầy bụng. Bt ăn lẩu xong sẽ thoả mãn vãi mà lần này ăn xong thấy khó chịu bức bối thế nào ấy ) Có ai ăn ở đây mà cũng nhanh no đầy bụng như mình k ạ? Mong cửa hàng sau khai trương sẽ cố gắng cả thiện chứ với giá 189k thì e thấy chưa tới ạ ) xem tiếp

Lòng Giang Béo - 167 phương mai
Hôm qua thấy có bài up khen quán này. Mình lặn lội thân lợn mò tới ăn. Về review lại một chút cho cả nhà
Ưu điểm:
Quán dễ tìm dù nằm trong ngõ. Mọi người đi vào ngõ 167 Phương Mai, quán nằm bên tay phải biển màu xanh dương.
Quán sạch sẽ, sáng sủa, có hẳn hướng dẫn ăn lẩu dán trên tường, ai cũng phục vụ nhiệt tình, niềm nở, free hẳn cả đĩa củ đậu to oạch từng bàn. Bàn mình ko ăn nên chị chủ thì thầm “thế chị free âu trà đá cho nhớ” )) đáng yêu dã man.
Đĩa lòng to, đầy đặn, độn ít cần dưới thôi. 1 nồi lẩu lòng 4 đứa ăn no ăn ngon chứ ko dở đâu nhé
Thanh toán nhìn giá giật hết cả lùi
Nhược:
Hết đồ nhanh =(( mình đến lúc 7h tối mà hết lòng chần. Còn mỗi lẩu lòng vs lòng rán
Lòng rán tẩm ướp theo các bẹn mình thì bth, với mình là vừa miệng. Tuỳ khẩu vị các bạn đánh giá.
Kết:
Vẫn sẽ quay lại vì thái độ phục vụ quá ổn. Đồ ăn được.
Bạn nào đi ê tô thì đỗ ngoài ngõ nhé. Vào trong sợ ko có chỗ đỗ xe bé thì khả năng ok đấy. xem tiếp
[Góc thẩm đồ mới] Kem 10000 điểm Ngon thật sự 2 lốp 1 cốc=)))) hơn cả starbucks tuy nhiên bỏg ngô ăn k lqan tí nào vì ỉu, đường hạt trân châu cứng quá ăn tưởng đang cắn đá=))) bánh ốc quế vs oreo vs kem ngon ăn vs nhau quá hạp. Nước như đá xay dâu của Gongcha. Trừ đắt ra k còn gì để chê ( và những ai k thích đá nhưg vẫn thích đồ mới như mình thì cứ tới thẩm đồ, chả mấy khi ra đồ mới, chịu khó để 1 lúc cho nó tan đá uốg đỡ hại cổ họng hơn )))) Cốc này 2 người uống là vừa 1 ng uống hơi no do nhiều kem khá ngậy M uống ở Tuệ Tĩnh nha các chế ĐẮT DO CỐC NHÔM ĐC MANG VỀ, ko uống, ko thích đồ ngon đồ đẹp xin đừng nói lời cay đắng. Ps: ko ai trả tiền để mình Pr nhé, mình thích đồ ăn và thích đồ mới nên hay thử và mình k là nhân viên ở đâu cả nhé các bạn êi buồn cười quá k thích thì cứ bỏ qua, đây là góc thẩm đồ mới mà, 9 ng 10 ý nên mình k tiếp mấy bạn bảo mình nhận tiền đi Pr nha buồn cười quá, chụp đẹp cũng là 1 cái tội à?=)))) @lem8b xem tiếp
Quán xá ko nổi cái bảng giá, hay menu có giá rổ gì. Đấy là ng Hn ăn chứ mà khách du lịch nhất là tây nữa khéo chém cmn đẹp. Thôi dẹp sau ko ăn ở mấy hàng ko có giá nữa. xem tiếp
PHỞ CUỐN HƯƠNG MAI - 27 Vũ Phạm Hàm
Thật sự là e rất thích ăn ở Hương Mai, đồ ngon nhân viên từ lúc đến đã dắt xe nhiệt tình nhưng toàn ăn ở Ngũ Xã hôm nay vội nên e ăn ở VPH. Lúc bọn e vào ăn là 7h40 và muốn lên tầng nhưng các bạn bắt ngồi dưới k cho lên. Ok ngồi dưới. Vào ăn bọn e gọi 1 phở cuốn 1 phở chiên trứng. Lúc nhân viên bê ra thì 1 đĩa phở + 2 bát nước chấm như ảnh. Bọn e mới nói là: “ Ơ mọi khi chị ăn trên Ngũ Xã có thế này đâu. Cho c chanh với ớt nhé”. Bạn nữ nhân viên trong ảnh mới nói là “Hôm nay nhà e hết chanh ớt rồi. Nước chấm vẫn như mọi khi chỉ thiếu dưa góp thôi”. Bọn mình mới nói với nhau “Như này thì ăn ra gì” thì bạn thu ngân bảo bạn nữ là lên tầng xem còn k lấy cho các c ấy. Ok xong. Bạn mình đi vào đi vệ sinh thấy bạn nữ gắt gỏng “ Phát điên lên mất”. Lúc đấy bạn mình bảo “ Em ơi cảm thấy không lấy được thì thôi”. Bạn nhân viên choảng lại luôn “ Em phục vụ vậy là nhiệt tình lắm rồi” xong quay ngoắt lên tầng. Lúc sau bê đĩa phở chiên phồng ra đặt bịch xuống bàn, điên quá e mới bảo “ Em làm cái gì vậy, c xin quất ớt em là quá quắt lắm à mà e bảo phát điên”. Em ấy tuôn 1 tràng “ nhà em hôm nay hết dưa góp các c phải thông cảm chứ”. Đang định nói lại thì khách vào nên thôi. Thật sự thái độ nhân viên quá kém. xem tiếp
Có ai là con nghiện bún, phở như mình không ạ?
Lúc nào đi chơi ny hỏi muốn ăn gì cũng “ăn bún phở đi” )
Đùa chứ mình đi ăn kha khá các quán bún phở ở HN rồi. Từ quán có tiếng đến quán vỉa hè, quẩy tất. lần này xin phép được review cho mn 1 quán bún, phở, miến gà bò ngan gì có đủ ở trung tâm HN.
Quán này gần nhà ny, được ny đưa đi ăn. Quán cô Dung ngay đầu ngõ Lê Đại Hành từ đường Lê Đại Hành rẽ vào, một bên dừa dầm Hải Phòng ý ạ.
Thấy ny bảo cô ý bán được 30 năm rồi, có tiếng ở cái khu đấy. Dân văn phòng ở Vincom Bà Triệu toàn đến ăn.
Rổ giá thì 30k cho bún phở miến nước hoặc trộn ạ.
Có hôm thèm ăn phở sáng mà k dậy sớm được thế là nhờ ny mua của cô ý mang lên. Trong hình là khi mình cho ra bát đấy ạ. Cô để riêng nước dùng và bún vào hộp nhựa sạch sẽ lắm. Còn cho cả tương ớt, chanh đào nữa cơ... huhu cho vào bát xong ngồi ở công ty ăn mà ai cũng “xin miếng” )
Điểm trừ là quán vỉa hè nên chỗ ngồi hơi ít, cũng không thể như các nhà hàng được. Nhưng thôi chất lượng và thái độ bù lại tất cả.
Cô vui tính lắm, bán buổi sáng và chiều tối đến tầm 9h 9r thì phải. Mấy lần đi ăn tại quán đều đói quá lo đớp không chụp lại, mót mới thấy con ảnh hôm ny mua mang lên công ty ăn sáng cho.
Kính hội ạ xem tiếp
Anh chị nào đã từng đi chiếc ghế phụ trên tàu hỏa cho em xin ít kinh nghiệm vs ạ.Tình hình là em định mua vé tàu về tết mà giờ còn mỗi ghế phụ nên cũng k biết nó như thế nào. xem tiếp
[Góc chia sẻ] Bánh mỳ ngõ Hồng Mai
[English caption below]

Có ai từng tỉnh dậy vào 2h sáng và thèm một cái bánh mỳ pate ngon thật sự như Lợn không? Nhà khu Bạch Mai thì đi thẳng ra Bánh mỳ Anh Anh nhé. Bánh mỳ kiểu truyền thống nóng giòn bao ngon nha.
Chẳng biết có phải vì thèm thuồng quá không mà bánh hôm nay Lợn ăn ngon thật sự, chắc phải 4-5 năm rồi chưa ăn cái bánh chất lượng tới vậy.
Bánh mỳ là loại truyền thống, ít ruột. Bánh được nướng nóng lại nên ăn vỏ giòn cực thích .
Pate có lớp mỡ phần thơm, ăn hòa quyện giữa thịt và gan như ở nhà làm chứ không bị bèo nhèo nước nước , ớt ăn kèm là loại ớt cay xè ngày xưa chứ không phải ớt tương với mayo này nọ cũng là một điểm cộng.
Dưa chua ăn kèm ngâm kĩ nên chua chua ngọt ngọt, ớt thì cay cay cực đưa mồm. Chả, thịt thái miếng dày dặn tử tế, không xài hàng vớ vẩn. Điểm trừ là mình thích có thêm xíu xiu gia vị tiêu hoặc ruốc ăn kèm và cô bán hàng thì làm hơi chậm xíu.
Bánh mỳ pate thập cẩm 20k/cái; giá quá hợp lý cho ổ bánh mỳ ngon lành bữa đêm
---------
Bánh mỳ Anh Anh - Anh Anh's Bread
Rating : 8.5/10
Add: 06 Hồng Mai lane, Bach Mai St, Ha Noi, Viet Nam
Price: ~1$
Opening time: 15:00 - 05:00
----------
Piggy is completely voting for Banh mi Anh Anh is the most delicious traditional Paste Banh Mi at night in Hanoi. The wonderful taste comes from pickles to the bread, the paste and even the chilli sause. Everything is very tasty and the small restaurant opens until 5 am.
#



xem tiếp
QUẨY ĐÙI GÀ - 164 THÁI THỊNH - ĐỐNG ĐA
.
Bản thân vốn dĩ k thích ăn quẩy, mà lần đầu tiên ăn quẩy lại cảm thấy nghiện đến thế các bác ạ
Thấy hàng quẩy này được review ghê lắm nên được hôm tiện đường đi qua phải tạt vào làm 2 gói ăn thử )) và đúng là ngon như lời đồnnn.
Quẩy chiên đến đâu bán hết sạch đến đấy nên k có tình trạng để lâu bị ỉu đâu ạ. Người người cứ xếp hàng mà mua nườm nượp như thời bao cấp ý ) nhất là cái giờ tan tầm.
K biết chị bán hàng chế biến thế nào mà ăn quẩy nó có vị ngọt nhẹ thích dã man, đã thế quẩy còn nóng giòn nữa chứ. Kiểu từ trước đến nay mà ăn quẩy ngọt thì toàn là quẩy bọc đường, rắc đường bla bla... nhưng quẩy ở đây thì k hề )) hahaa
Trước đây bán 800d/cái nhưng giờ chắc đông ng mua nên tăng thành 1k/cái rồi mà ksao ) vẫn cứ là okela vì no ngon ahihii. 15k/túi quẩy đầy ụ )) chỗ kia mình mua là 30k/2 túi nhé xem tiếp
Cảm ơn Ngon Garden vì trải nghiệm CỰC KÌ TỆ lần này. Một đi không quay lại. Em chán quá nên không chụp ảnh bill. Còn ảnh set cá chình em lấy tạm trên web Ngon Garden (trong ảnh ghi là cá lăng nhưng set cá chình decor y hệt ạ). xem tiếp
Ngon :>
Góc kiểm chứng khu chợ thành công :>
Theo video của anh Ninh eating, nhóm mình đã thử đi ăn ở đây 2 lần và cảm thấy ngon tuyệt.
Nộm ngon, nước nộm vừa, gọi thì bảo cho phần nộm mấy người ăn để họ biết.
Ngoài ra còn gọi thêm bánh bột lọc ăn khá ổn nhưng hơi ít nhân theo sở thích của mình . Nem chua dán khá ngon, nộm chân gà thì mình k thích lắm.
Đặc biệt nên gọi phở cuốn. Ngon cực. Thịt bò, rau xà lách cuốn bánh phở bên ngoài cùng nước chấm đi kèm thì max ping luôn..
Nem cuốn thì k ngon lắm vì hơi nhiều đu đủ bào và ăn không có gì đặc sắc.
Giá thì bọn mình đi nhóm 11 người hết 570 nghìn , nhìn full đầy bàn luôn và ăn no . Free trà đá xong cô chủ còn giảm còn 550 nghìn cho dễ chia.. nhân viên và chủ quán dễ thương kinh khủng
Địa chỉ 105, A5 Thành công... Các bạn phi xe vào để trước quán mình ăn nha
Ngoài ra bọn mình còn gọi riêng 3 đĩa quẩy quán ngay cạnh , 40k/ đĩa.. quẩy thơm, ngon, nước chấm đậm , có đu đủ nữa.. khỏi chê. :> xem tiếp
Mình là người dễ tính, đi ăn rất nhiều và quán nào hơi kém 1 xíu thì mình cũng dễ dàng bỏ qua.
Vốn cũng lại là tín đồ dimsum nên ăn rất nhiều nơi, trước còn quen ông Alex bếp trưởng dimsum Fortuna nhưng hnay quay lại ăn thấy thất vọng quá.
3 mẹ con đi ăn đều chung 1 nhân định là chất lượng đồ ăn giảm sút đi nhiều bù lại dịch vụ vẫn ổn so với ks 4*.
Chỉ có 1 từ duy nhất mô tả được đấy là NGẤY MỠ, món gì hầu như cũng thừa dầu mỡ và béo phát ngán. (Thừa hơn mức bình thường nhé, chứ ko phải mình ko biết đồ ăn TQ là sẽ béo ạ)
Há cảo tôm và một số loại cảo khác vỏ nát, gắp lên là vỡ. Có mấy cái xe chạy quanh nhà hàng nhưng hầu như ko có há cảo tôm và xíu mại, gọi mãi mới mang riêng ra mỗi thứ 1 lồng.
Vớt vát lại còn được bánh bao kim sa và cháo trứng bắc thảo là ăn vẫn ổn thôi.
Chưa kể pha ít sushi vào buffet vừa lạc điệu vừa trông không tươi ngon lắm.
Giá thì 318k/người
Trà 70K ấm
Coca 50k/lon
Tất cả chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế giá trị gia tăng.
Theo mình là mức giá này nếu ăn ít thì ăn ở Furonghua hoặc ăn nhiều thì buffet ks Hanoi. xem tiếp
Mn ơi cho em xin review tour Phượng Hoàng Cổ trấn của bên nào giá tốt mà chất lượng với ạ xem tiếp
Bánh nho dài thơm ngon béo ngậy
P/s: trl cho mấy bạn thắc mắc. Mình đăng vì MÌNH thấy con muỗi nó buồn cười ) Bác nào thấy nhảm nhí thì lướt qua, hoặc bảo mình câu like hoặc kĩ tính thì cũng ẩn bài mình đăng luôn ạ. Stt mình k có 1 chữ nào đả kích chê bai bất cứ hãng nào nhé ạ. Ai muốn hiểu thế nào cũng dc ạ xem tiếp
Nói chung là ngon lắm ạ vừa ngon vừa rẻ mà cụ bà còn có tâm nên gợi ý các bạn nên đến đây thử xem tiếp

Chia sẻ với các bạn trên nhóm khu vực Cầu Giấy một địa chỉ bún miến ngan ngon bổ rẻ chất lượng. Thịt ngan chắc, nước ngọt và trong ko đục ngầu như các chỗ khác
Ở đây có cả chân gà chân ngan chấm muối mì tôm best của best
- Giá: Bát đầy đủ măng, giá, ngan ( tớ ko ăn tiết)như hình: 25k.
Đặc biệt măng ngâm ngon lắm luôn. À quên ai thích ăn tràng mề trứng thì cũng có luôn nhé, full topping cũng có
- Thời gian: Chỉ bán từ 6h tối đến đêm
- Đ/c: Ngõ 17 Dịch Vọng, CG xem tiếp
[góc khen]
Tối qua em được ăn quả lẩu ốc ở Quán Xưa ngõ 59 Láng Hạ, phải nói 1 từ thôi NGON
Định ăn hải sản xô bên Thành Công mà không tìm được nên ăn lẩu bên này. Nhà hàng đông có báo trước là lên đồ hơi chậm nhưng 15p sau khi order là có đồ ăn rồi.
Lẩu ốc chua chua thanh thanh thơm thơm 1 nồi là 325k nhà em gọi thêm 1 ngô chiên, 1 váng đậu, 1 dưa chuột với 1 pepsi và 1 sài gòn là hết 467k.
Đánh giá cá nhân của e thì ốc dai giòn, nước lẩu chua thanh giấm bỗng, bắp bò tại e để lâu quá nên hơi dai nước lẩu hợp miệng nên ăn hoa chuối ngon dã man.
Nhân viên thì nhanh nhẹn, nhiệt tình
Đánh giá 8/10 sẽ quay lại lần sau thử nhiều món nữa xem tiếp
Ăn đêm đi các đồng chí,
Cơm rang dưa gà Nguyễn Du, giòn giòn dính từng cục như cháy, khác hẳn ở nhiều nơi cơm rang tơi hạt, ăn cũng sướng mồm lắm.
Ngoài ra có cả cơm rang dưa bò, phở gà, gà chặt.....như bọn mình gọi các món dưới đây xong ngồi trong nhà thì công an đuổi vẫn đóng cửa ngồi bình thường.
Đồ ăn vừa miệng, hnay thì cơm hơi nhiều mỡ chút.
Bát kê gà kia có giá 400K mình thấy đắt còn các món khác cũng chấp nhận được,
Quan trọng là ngồi khuya được nên ok.
Địa chỉ số 7 Nguyễn Du, mở từ 4h chiều nhé, xe ô tô đỗ ven đường mấy em trông xe của quán hay xin anh chị cho bao nhiêu thì cho, thực ra nó cũng ko dc trông chính thức cho nên mình hay đưa 20K nếu ngồi lâu. xem tiếp
Thực sự thì theo cá nhân mình quán này cần thay đổi đầu bếp không thì chắc cũng sẽ sập sớm vì chưa thấy quán nào ăn tệ như quán này : xem tiếp