Xin phép ad ạ
Mọi người có thể cho mình xin vài gợi ý về cửa hàng bán món Huế ở khu vực gần Cầu Giấy được không ạ.
Món Huế thì sập rồi còn Nét Huế thấy có vẻ chất lượng cũng bị đi xuống quá nên mình hơi phân vân. Mình cảm ơn trước nha xem tiếp
Xíu Páo Nam Định- Người Nam Định nhưng không biết !!! Phí tuổi xuân
Hơn 20 năm kể từ ki được sinh ra, là người Nam Định nhưng e k biết đến sự tồn tại của món bánh thần thánh này. Lần đầu tiên được mở mang tầm nhìn về ẩm thực quê hương. Vốn là Fan bự của bánh bao nên mấy loại bánh kiểu nhân thịt trứng e đều thích hết á. Hôm nay b em cho e mới biết đến bánh này.
Ưu điểm: Vỏ giòn, có nhiều lớp, ăn vào giống vỏ bánh Pía nhưng bùi và thơm mùi trứng. Nhân có thịt, trứng, hình như có cả nấm nữa nếu e không nhầm, rất thơm, ngon hơn khi ăn nóng, nguội thì hấp lại là ok. Vị gần giống bánh bao mà nhân thơm hơn
Nhược điểm: Ăn bánh rất dễ bị nghẹn, có vẻ nhiều mỡ nên để lúc là cái túi giấy đựng bị thấm mỡ hết-> Ai đang muốn giảm cân ăn ít
Nhưng nói chung lại e vẫn có 1 tình yêu bao la dành cho loại bánh này. Địa chỉ bán ở Hà Nội thì e k biết vì e được cho. Bánh sẽ được list vào danh sách món ăn ưa thích
Điểm: 9/10 * Đối với cá nhân em* xem tiếp
[GÓC ĐỌC ĐI RỒI BIẾT KHEN HAY CHÊ]
Nay nhân dịp thi xong môn cuối, mình vs pà chị già khó tính xách đuýt tung tăng khám phá ẩm thực của 2/36 phố phường HN
- Đầu tiên là món phở gà Trang Bếu (11 Hàng Đậu). Ngon ngay từ miếng ngoạm đầu tiên. Nhưng mình thấy nước trộn hơi ngọt, hình như là cho đường quá đà . Nhưng chung quy là ngon. Nhớ nhắc ngta mang chanh cho, chứ hnay ngta vừa bưng phở ra mình đã vội vục mặt ăn nên quên luôn vắt chanh. Mãi sau ăn dc 1/2 tô r mới dc diện kiến 1 đĩa chanh đầy
{Giá ở ảnh}
- Dường như chè sen nhãn dừa là nổi bật nhất ở quán Chè 4 mùa (4 Hàng Cân) này. Bản thân mình không hảo ăn sen bẩm sinh rồi nhưng ăn xong sen nhãn ở đây chắc mình sẽ nghiêm túc suy nghĩ về việc thay đổi khẩu vị . Hạt sen nằm gọn trong từng quả nhãn, dc nấu nhừ, ăn rất bùi, cực kỳ ngon. Mình ăn thấy ngon ngay từ cục sen nhãn đầu tiên . Có điều nhãn đã ngọt sẵn r, mà nước đường cũng hơi ngọt nữa -> nên xin thêm đá để tránh ăn xong lại tự dằn vặt tại sao thây đã bíu lại còn ăn ngọt đến như vậy. Giá là 35k, còn mấy món khác mình k biết giá, chắc là đồng giá 35k. Rất đáng để thử.
Tọa lạc ngay vị trí khá đắc địa - trong khu phố cổ => ăn xong tiện thây thì lên bờ hồ dạo, tiện mồm thì đớp thêm miếng kem chanh, k thì đi về tập gym. Tùy
Kính hội
Edit nha: chè 35k nãy gõ nhầm 15k xem tiếp
Đi ăn mà mang cả cục sốc mang về
1,2 năm trước ăn cũng khá ổn. Gọi là xinh xắn mà rẻ ngon ý. Lần này quay lại thất vọng toàn tập
1 đen, 1 lẫn, 1 xoài. Không biết đang ăn cái gì luôn. Chè đen thấy có đỗ đen thì phải nhưng sao hạt nhỏ xíu mà còn cảm giác hơi sống sống, cốt dừa không có đóng góp gì, giờ mới biết là nếp cẩm chứ ko phải đỗ đen chè lẫn thôi next đi, không hiểu ăn cái gì luôn vì không có vị gì cả
Chắc cái duy nhất ăn được là chè xoài có miếng xoài tươi thì có vị chứ chè cũng như nước lọc chan vào
Nhưng cái bức xúc là thái độ của chủ quán
Chỉ là mấy đứa giơ cái điện thoại quay quay cũng bị nói ok, thì coi như chúng mình vô duyên
Nhưng lúc ăn chè ý, có chụp ảnh, xong kiểu múc múc để chụp cũng bị nói, kiểu gắt gỏng luôn ai làm gì đập phá nhà cửa gì đâu??? 15k cho bát chè mua bực
Đừng quên gửi xe ngoài đường thêm 5k nữa! 20k mua bực vào mình
Bye, không bao giờ muốn quay lại!
Chè bobochacha - ngõ 92 Cửa Bắc, Ba Đình xem tiếp
Đồ uống ở đây cũng bình thường, được cái view đẹp dễ chụp hình. Giá tiền khoảng 35-70k/tuỳ loại đồ uống. xem tiếp
Cảm ơn ad dã duyệt bài ạ. xem tiếp
Phở Hương 494 Trương Định.
Bát phở sợi to đặc trưng. Tái lăn. Không chanh/quất, chỉ có dấm tỏi
Bát của e là vừa bánh, chứ bát bình thường cứ phải gọi là ú ụ xem tiếp
Bà bán bnhieu năm nay rồi ah, cơm nắm, xôi nén, bánh mỳ ngon mà rẻ lắm ah, bán từ 10h30 sáng đến tầm 2h chiều số 9 Hàng Bún kính hội ah xem tiếp
À, mà đúng là phim VN hay có mô típ công an ào vô hốt hụi chót xong hết phim ghê CA gì kì dễ sợ hihi xem tiếp
Phim còn nhiều thông điệp nhân văn về những ông bố cổ hủ phong kiến nhưng sẵn sàng gạt bỏ tự trọng để yêu thương đứa con gái ăn cơm trước kẻng, chuyện hàng xóm tranh hùng, về đức hy sinh, tình cha con nồng đượm,.... Nói chung đối với 1 phim Việt thời hiện đại, đây là 1 bộ phim ổn để xem thư thả mùa xuân.
xem tiếp
Mọi người không tin đến ăn thử nhé ạ, mình thì thấy phí mồm thật sự. xem tiếp
Ngoài ra các bạn có thể đi chợ đêm cuối tuần ăn mấy xiên nướng nhé, cũng đa dạng lắm đó. xem tiếp
Giá cả mình thấy hợp lý, trước dịch thì 6k/xiên giờ lên 8k/xiên rồi ạ.
P/s: Lần đầu em review 1 món ăn có gì sơ sót anh chị em chỉ bảo.
Địa chie: cụ thể thì mình không có cứ đi vào trong Trung tự chỗ vườn hoa có đúng 1 hành thôi ạ.
Chỗ sân con voi nhé các bạn xem tiếp
Nói thế thôi chứ phim hay lắm ấy, đáng đồng tiền hơn nhiều trò hề khác :>
xem tiếp
Tuần nào cũng phải ăn mới chịu nổi, vì bún mọc sườn siêu đỉnh ý.
Nước dùng trong, thanh mà vẫn đậm đà, ngọt thỉu luôn. Mọc thịt đầy một bát, viên tròn xoe mũm mịm, mỡ nạc đầy đủ nên ăn không bị bã, thơm thơm béo béo. Sườn miếng to được ninh mềm nhưng không bị nhũn. Cắn miếng sườn mà sướng hết cả mồm Nhiều mọc sườn đến nỗi ăn hết bún vẫn còn đầy. Thêm miếng măng tươi, ngon ngọt sần sật là đúng là ưng cái bụng. Giá cả khá hợp lý, 40k
Quán có 2 cơ sở, nhưng vẫn có cảm giác độ ngon ở Đào Duy Từ nhỉnh hơn chút
Lúc nào cũng thấy đông khách
———————————
Bún Mọc Thuỷ - số 10C ngõ Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
06:30-13:30 (Cs Trần Nhật Duật bán cả tối)
40k-60k tuỳ bát xem tiếp
Tuấn Thảo:
Thấy khen Mr Crab nhiều quá nên quyết thử tuấn thảo cho khác bẹt
Bọn mình gọi tôm hấp dừa, mực chiên, mực xào, canh ngao, hàu nướng mỡ hành. Tôm ngọt thơm, hàu tươi ngon, vị đậm đà, vứa miệng nha, mực chiên ok, canh ngao quá trời ngao, nhiều cà chua, ngon nhưng vẫn hơi nhiều ngọt xíu. Mực xào đúng là cơn mưa ngang qua, có xíu mực thôi à à cả 2 món mực đều dai ý, như kiểu mực một nắng chứ không phải mực tươi ý, bùn nhẹ
Nc cũng chưa thực sự xúc sắc như mong đợi. Thấy Năm Y đầy đặn và chân chất hơn ý xem tiếp
4+ vẫn là anh ad khó tính của Nhóm với mong muốn cmt không lầy, văn minh, chắc chắn là cách thức ta thể hiện mình, tôn trọng mọi người, và là bước chuyển giao gần nhất với điện ảnh. (đã tự thả tim ) xem tiếp
KEM CHANH TUỔI THƠ
Mấy ngày nóng vật vã như này sao mà thèm khát cái ly đá bào màu xanh xanh tươi mát thi thoảng lẫn vỏ chanh thái sợi thơm thơm cay cay. Vừa ngọt vừa mát, ăn đến đâu là tê tê phê phê đến đấy.
.
Lên cơn thèm cái là mình đi khắp Hà Nội để tìm cho bằng được. Mình lê la khắp các khu trường học tìm kiếm dấu hiệu là những xe bán xiên có thùng đá quen thuộc thì hầu như bây giờ người ta chỉ bán xiên thôi không còn bán kem chanh tuyết nữa. Hoặc là nếu có thì chúng mình tới toàn lúc...hết hàng. Nhưng ông trời không phụ lòng người, sau bao lần hụt thì chúng mình đã dừng chân tại cổng Đại học Luật (Nguyễn Chí Thanh) và làm ngay 2 cốc với giá 2k/cốc cho bỏ cơn thèm.
.
Một vài địa chỉ khác mọi người có thể tìm thấy: cổng trường Trưng Vương (Hàng Bài), Bể bơi Bách Khoa (đầu ngõ 40 Tạ Quang Bửu). Nhưng giá ở bể bơi là 5k/cốc mà ăn không có vỏ chanh với cảm giác rất "hóa học" nên mình recommend mọi người đến với Đại học Luật, căn tầm 16h-18h để chắc chắn có ăn nha.
.
Và nếu còn biết địa chỉ bán vé kem chanh về tuổi thơ nào khác các bạn cmt phía dưới để mình ghé qua nha! xem tiếp
Do sự ngu ngục mà để xe dưới lòng đường do không thấy có chỗ để xe, ai ngờ có các anh áo xanh đi lại thăm thú thế là bị vác mất lên phường . Ăn ở thế nào kbiet dính ngay quả đầu tháng xoè ngay 2 lít rưỡi
.
Hạt xôi đanh, mặc dù không được mềm nhưng không đến mức bị rời rạc, khô khốc. Mình thích ăn kiểu này hơn là xôi mềm nhão
Ở đây bán theo giá topping, tầm từ 5-30k/topping. Lần này mình có gọi: Tóp mỡ, Trứng ốp, Gà Xào Nấm, Pate. Tổng cộng 50k cho 1 bát ú ụ
Thích nhất là Tóp mỡ xắt miếng con chì, không bị cứng khô, rim với mắm tiêu, mằn mặn đưa miệng phết. Tiếp đến là Gà Xào Nấm Hương, gà không bị bở, da gà giòn nhai mê vl . Trứng ốp lòng đào lúc nào cũng trong list món phải gọi ở bất kì quán xôi nào. Pate chưa mịn nhưng được cái thơm, có dắt tí mỡ phần ngậy lắm
.
Quán chỉ bán tối, đủ từ xôi, mỳ, hủ tiếu, kem trứng,... ăn được 1 bát này cũng gọi là ưng cái bụng hề hề
.
Xôi, Mỳ Tim Cật: 39 Nguyễn Siêu
40k-50k
18:00-23:30 xem tiếp
[Góc siêu thất vọng]
Cả nhà mình ơi đã bao giờ gặp trường hợp như mình chưa? Chả là có cửa hành bánh Papa Gateaux ngay gần nhà, hơi vắng ng mua nhưng mỗi lần mình vào đều thấy bày rất nhiều loại bánh vô cùng đẹp mắt. Tối 30/6 mình đi qua thấy quảng cáo ra mắt loại bánh mới mouse xoài nên mình xà vào, tự nhiên thèm thế vào hỏi thì em bán hàng bảo là mai mới có cơ, thế là mình lại loay hoay xem có mua đc j k thì thấy ngay trên kệ thanh toán tiền bày mấy loại bánh mình chưa ăn bao giờ, hỏi mua lại đc biết mua 1 tặng 1 đấy, mình múc luôn hí hửng nghĩ ăn tạm, mai có mouse xoài mua sau. Ấy thế mà sáng nay mang bánh đến cơ quan mời đồng nghiệp ăn trước, mình chưa kịp ăn thì nó la thất thanh ối bánh mốc xấu hổ vô cùng có khi lại nghĩ mình cố tình cho cái bánh ấy, mình lục lại 3 cái bánh còn lại trong túi thì ôi thôi cái nào cũng mốc xanh luôn, qua lớp nilon rất khó nhìn vì có vừng đen trên bánh. Đã thế xem cái bánh còn lại cũng mốc chằng chịt các bạn ạ. Mà mình toàn mua bánh giờ muộn sau khi đi làm về thế này thôi, chả nhẽ toàn bị ăn bánh mốc mà không biết?? Liệu cửa hành cứ quảng cáo giảm giá có phải là muốn khách “xử lý” hộ bánh hỏng k? Liên hệ fanpage từ sáng mà giờ này k thèm giải thích gì luôn, ạ Papa Gateaux luôn ạ. Thôi thì mình k đc tôn trọng nhưng vẫn cứ phải thả cái rì viu cho các bác cẩn trọng né xa nhé huhu
Tks admin nhé! xem tiếp
Ps: bọn mình là khối VP công ty thời trang nên cũng ko bịa chuyện hay bỏ giòi vào làm gì đâu ạ. xem tiếp
Bún thái hải sản .
__
55 Bát Sứ.
30k-50k
6h-15h
__
Dạo này có một niềm đam mê với việc thẩm mấy quán trên mạn phố cổ các bác ạ.
Bún hải sản ở đây khá đầy đặn nhé. Tôi gọi 2 bát 40k-50k ăn ăn cho đẫm.
Bát 40k (tôm, cá rán, mọc, mực, bề bề) bát 50k thì thêm miếng chả mực nhưng khá bé, thôi tôi khuyên gọi bát 40k thôi.
Tôm tươi, cá tươi mọc cũng to và giòn, mỗi tội bề bề vẫn là đông lạnh, biết là bát bún không nên đòi hỏi nhiều nhưng vẫn mơ ước.
Nước dùng thanh, nhẹ không bị ngọt lợ, tuy nhiên với tôi thì hơi thiếu chua và cay phải vắt thêm quất và ớt vào là okilah.
Rau cải đăng đắng nhẹ ăn kèm ngon. Măng cũng khá mỗi tội hơi cay. xem tiếp
Nói chung là vẫn thích nhất Bún Chả Kim Chi
Còn chợ Cát Bi thật k có gì để review cả,k có gì đặc sắc
Mình chưa ăn đc nhiều chỗ có gì mn bổ sung thêm hộ mình nhé
xem tiếp
[ GÓC SƯỚNG MỒM, ai thích thịt cực kì NÊN THỬ]
Manwah Taiwanese hotpot
Bài viết có chút so sánh với Haidilao
Nói thật mình là người rất chăm lượn lờ lê la các quán xá, cứ quán nào mới mở và có vẻ hay ho là sẽ có dấu răng mình. Hôm trước có up bài review về Haidilao sau khi qua 2 môn thể dục thì thấy mọi người cmt khen ăn Manwah hợp lí hơn. Thế là nối tiếp truyền thống qua môn là sẽ đi ăn thế là minh và ny lại lên đường oánh chén 1 bữa ở Manwah Nguyễn Hoàng. Thực ra lúc đầu mình định đi ăn ở cơ sở Big C Thăng Long vì đấy là cơ sở mới nên giá rẻ hơn cơ mà quên không đặt bàn sớm thế là đã hết bàn.
Về phần đồ ăn
- Bọn mình chọn nước lẩu mala và nước lẩu Đài Bắc vì bạn nhân viên bảo đây là 2 vị đặc trưng của quán. Nước lẩu Mala cay nồng đặc trưng nhưng không cay bằng nước lẩu cũng vị ấy ở Haidilao. Nước lẩu Đài Bắc bạn ấy bảo là ninh từ thảo dược và collagen, nghe có vẻ giống nước lẩu Thảo Dược bên Haidilao nhưng ăn rõ vị chứ không nhạt nhẽo như Haidilao nhé! Ngoài ra còn 2 vị nữa là lẩu thái và lẩu nấm cơ mà chỉ được chọn 2/4 thui.
- Đồ nhúng lẩu đa dạng ăn ngập mồm luôn. Có siêu nhiều dimsum, đồ viên, bò cừu, gà, hải sản, rau,… phải đến cả trăm món ấy. Ngoại trừ miếng thịt mỏng dính ra thì thịt ngọt, tươi, hải sản cũng tươi. Các đồ ăn kèm ngon. À thịt cừu khá mùi vị nó cứ thum thum thủm, em ăn 1 miếng rồi bỏ luôn
-Gia vị chấm, có hướng dẫn ở đó như Haidilao luôn, pha theo đó ăn vừa miệng phết
- Tráng miệng nhiều đồ để lựa chọn: sữa chua các vị khá ngon, kem ngon, hoa quả tươi và đặc biệt cái nước trái cây tổng hợp với trà sữa siêu ngon lun. Riêng chè khúc bạch thì ngọt quá.
Về phục vụ: 4/5 Nhiệt tình, ngoan lễ phép, phục vụ lúc đầu nhanh, lúc sau khá chậm. Gọi đồ thêm khoảng 2,3 lần rồi để bọn mình vội đi xem phim ý mà nửa tiếng mới mang ra, có đồ còn chưa kịp ăn.
Giá rổ: Buffet tối 339k/người + 30k/người bf tráng miệng + 10% VAT. Ở big c thăng long vs 1 cơ sở nữa đang km có 269k bf tối thui cơ mà chắc phải đặt trước mấy ngày.
Tổng cộng hết 811k cơ mà quét VNPAY đang được giảm 20% tối đa 100k nên còn 711k cho 2 người ăn no vỡ bụng xem tiếp
Nước khoáng có ga Lavie 8k - 15k/lon tùy nơi. Mình thử vị bưởi mơ này lần đầu, những vị kia chưa thử. Ai thử rồi cho mình xin cảm nhận nhé!
Nước uống này có ga, mình thấy vị giống Efferalgan viên sủi và không chỉ mình, đồng nghiệp mình cũng thấy giống.
Túm lại, chắc loại này k hợp với mình. Nếu bạn nào có khẩu vị ưa hương vị của thuốc giảm đau hạ sốt thì còn ngần ngại gì mà không thử ạ, múc ngay thôi! xem tiếp
Tha thiết tìm 1 hàng bánh chưng chân ái ở HN bán quanh năm các bác ơiii xem tiếp
Không biết có phải do BỤT GẦN NHÀ KHÔNG THIÊNG KHÔNG không chứ nhà mình ngay cạnh quán bánh gà thần thánh này nhưng số lần ăn không nhiều. Hầu như toàn là bạn bè sang chơi tiện dắt đi ăn. Quán này luôn đông ơi là đông cực kì rèn tính kiên nhẫn.
Bánh gà 5k :bánh chiên giòn cắn cái giòn rụm nóng hổi, bên trong mềm và thơm phức thịt gà đều với mùi tẩm ướp gia vị vừa phải chấm cùng ớt với sốt hết sảy con bà bẩy.
Ngoài bánh gà ra còn bánh gà cà ri, nem chua rán, khoai,.... mọi thứ ăn gọi là ok chứ chưa quá xuất sắc như quả bánh gà ở đây
Ở trên là cảm nhận về ngày xưa ăn bánh gà của mình thôi ))) còn bây giờ theo cá nhân mình : bánh hơi khô ăn khá mỏi mồm, nhiều bột hơn không còn cái vị cắn một cái thơm phưng phức nóng nổi như xưa nữa.
Nhìn chung thi thoảng thòm thèm ăn 1 cái thì vẫn ngon ngon nhưng không ăn được tới cái thứ 2 luôn.
Đặc biệt hơn ngại ra ăn bánh gà lại là vì hàng nước bên cạnh, không uống nước là họ lật mặt nhanh như bánh tráng zị đó, và nhiều điều khiến khách ăn mất ngon
Điểm trừ: chỗ ngồi chật bé, đợi lâu
Giá: 5k
Địa điểm : 172 Hồng Mai. (Đừng để xe ở sân tập thể không là bị mất tiền ) xem tiếp
Nước dùng ở đây ngọt thanh, topping đầy đặn. Ngoài những nhân đặc trưng của bánh đa cua truyền thống thì ở đây còn có thêm phần thịt cua được gỡ rối rồi xào cháy cạnh, ăn cuốn lắm ạ . xem tiếp
xem tiếp
xem tiếp

Dân Quảng Ninh mà nghiền đồ ăn Hải Phòng ghê gớm Năm 2020 tớ đã thực hiện 3 chuyến foodtour HP và vẫn còn muốn quay lại. Nhận xét cá nhân cụ thể từng ảnh nha ~~ xem tiếp
Các bạn có ý kiến gì góp ý cho mình nhé ^^ xem tiếp
Chúc mừng đạo diễn Lê Văn Kiệt, nữ chính Ngô Thanh Vân và ekip xem tiếp
Lần đầu ăn phở thìn.gọi 1 bát tái gầu. Nước phở hơi mặn, mùi vị thì cũng bình thường. Nhiều thịt. Gầu thái quá to và dầy. Có những miếng ko bỏ vừa miệng luôn. Gầu trắng nên cực kì ngán. Cảm nhận riêng nên đừng gạch đá ạ. xem tiếp
Twitter Beans Coffee đang có deal buy 1 get 1 siêuuu hời và mua bạc xỉu bọt biển với giá 1k trên Now có nên thử không?
Mình đã đi test thử deal mới đầy hấp dẫn này ở cơ sở Hoàng Cầu nhưng lại nhận về kha khá sự thất vọng.
Mình k đánh giá về view vì thực sự k ấn tượng lắm và mình cũng k đánh giá về thái độ nhân viên vì nvien ở đây hoàn toàn tốt! Đảm nhiệm đúng vị trí và trách nhiệm. Cả cửa hàng có 2 nhân viên thôi và đang chạy deal, ship đông, nên đồ sẽ ra khá lâu ạ nhưng đấy là sự rất cố gắng của các bạn nvien rồi.
Nhưng điều làm mình thất vọng là chất lượng đồ uống thực sự không ngon!
Áp dụng dòng đồ uống mới là trà sữa trân châu đường đen, trà thạch đào, trà đào đá xay và trà xí muội. Mua 1 trong 4 dòng sản phẩm trên sẽ đc free 1 đồ uống cũng trong số sản phẩm ấy.
Chúng mình gọi đào đá xay và trà sữa trân châu đường đen up size M cùng 1 lemon cheese cake hết 79k. Nếu k khuyến mại sẽ có giá 59k/cốc size M, 29k size S và 69k size L.
Để đánh giá 59k này có thực sự xứng đáng với chất lượng món không! Mình xin khẳng định là không. Đồ uống k có một chút gì đặc biệt hết. Trân châu cứng, k có vị đường đen, bên trên là lớp cream cũng k mấy ấn tượng. Cốc ny mình k biết tả như nào nữa giống vị trà đào lipton ấyyy k hề có chút gì hương vị gì đặc trưng cho hãng cả. Nếu k có deal này mình chắc chắn sẽ k bỏ ra 59k cho 1 ly nước ở đây.
Hnay mình ngồi còn có cả bé gián xinh xinh chạy vòng quanh quán, vòng quanh chân mình. Tất nhiên việc có những người bạn k mời mà đến là điều khó tránh khỏi nhưng mình k hiểu nổi lí do gì lại có sự xuất hiện của bạn ấy tại một cửa hàng nằm trong một toà nhà khá sạch sẽ này! .
À chiếc cake cũng k ngon đâu, có vỏ chanh nên hơi đắng, k rõ vị của lemon cũng k rõ vị của cheese.
Bạc xỉu bọt biển được đánh giá là khá ngon, mua trên Now có 1k thôi mn có thể oder thử nhé. Mua tại quán thì là 49k/cốc được tặng thêm 1 cốc nữa ạ.
xem tiếp
Có thể nói đây là một bộ phim có chất lượng, có sự đầu tư kỳ công chuyên nghiệp, hầu hết các diễn viên đều dốc hết sức kiệt sức để tạo ra những thước phim hành động võ thuật chân thực nhất ấn tượng nhất. Nếu có điều kiện thì các bạn nên ra rạp xem phim để ủng hộ nền điện ảnh nước nhà, để nhà sản xuất có động lực sản xuất ra những bộ phim có chất lượng hơn, kịch bản mới hơn, đa dạng thể loại hơn. xem tiếp
(Góc buồn)
LUKCHEW 183 PHÙNG HƯNG
Trước đây cứ khi nào ăn ngoài mà không nghĩ ra quán nào để vào thì mình lại tới Lukchew đóng họ, sau gần nửa năm xa HN thì hôm nay lại ghé qua thăm quán. Mình có gọi mấy món sau:
1. Thịt quay tổng hợp (bị mặn/ngọt quá và màu cũng nhợt nhạt, bì hơi cháy đen)
2. Rau vs trứng bắc thảo (đĩa bé bằng 1/2 hồi xưa giá giữ nguyên )
3. Mỳ giòn vs mỳ sa tế nêm nếm cũng bị mặn
4. Tháp bánh mỳ vẫn ngon
Buồn nữa là về cả 2 đứa đều bị tào tháo đuổi ạ, ko biết là chế biến kém vệ sinh hay là do đồ ăn để lâu (nên màu sắc nhợt nhạt). Buồn nhất là đã khen quán ko ngớt lời để lôi bạn tới ăn xong thành ra thế này
Chả hiểu đổi đầu bếp hay đổi chủ hay như nào nhưng đây khác xa Lukchew ngày xưa mà em đóng họ, mong mọi người cân nhắc tới ăn và review thử xem sao ạ. xem tiếp
Tào phớ thạch găng, Sấu đá trân châu .

Zô zô - 7 Hàng Da.
15k/bát
18h30-20h30 ( có thể muộn hơn tí).

Làm bát tào phớ thạch găng lúc này thì nét căng các bác ạ.
Tào phớ ở đây ăn được nhé, mượt mịn. Nước đường ngọt thanh, thơm mùi nhài thoang thoảng. Ăn giải khát lắm, mà không nặng nề.
Thạch găng ở đây thì thơm, ăn hợp với tào phớ phết.
Nước sấu cũng khá ổn . Sấu giòn khá ngon, nước thơm mùi gừng nhưng lại hơi ngọt với tôi, bác nào hảo ngọt thì cứ gọi thử .
Trân châu ở đây lại hơi dày bột và cứng, nên tôi không recommend gọi nha . xem tiếp
Mỗi khi muốn ngồi đâu chill chill kiểu sân vườn là nhớ ngay đến Inside.
Đến đầu ngõ 40, thấy ngay hướng dẫn để xe của quán. Vào trong ngõ là quán một màu vàng xinh
Quán gồm 2 không gian, trong nhà có điều hoà và khu sân vườn xanh mát. Bên trong cũng nhỏ thui, nhưng kiểu gần gũi thân thương.
Menu đồ uống cũng khá đa dạng, nhiều sự lựa chọn (menu ảnh cuối). Mình có gọi bạc xỉu và cafe muối. Uiii cafe muối rất ngon nha. Cafe thơm, ngậy, lúc đầu theo khẩu vị mình thì hơi mặn chút, sau bạn nhân viên điều chỉnh thêm nên vừa vặn ngon cực. Mà giá cũng phải chăng
———————
Inside Cafe - 40 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
08am - 10pm
25.000 vnđ - 40.000 vnđ xem tiếp
Góc khen nặng nề Phở Khoái . 92 Lương Thế Vinh
+ Điểm ưng đầu tiên là ở đây bò nhiều vđ , mềm ngọt .
Cơm rang dưa bò cũng ko bị trộn mấy miếng bò vụn vụn vào bao giờ .
Cơm rang hạt gạo ko bị khô , rănng kém như mình thích kiểu hạt gạo còn mềm như này . Bò xào dưa có sốt khá đậm đà . Nếu gọi bò xào cải thì nước rau cải ra sẽ làm sốt bị nhạt đi khá nhiều
+ Về Phở thì zư đã lói ở trên là nó nhiều bò vđ . Nay 7h đi ăn gọi bát tái gân , moé cho lắm gân zữ luông . Và lặp lại là nó mềm và ngọt
Nước phở thì mình thấy thêm chanh , ớt , tiêu vào thì với mình là ổn , thanh thanh , ko có vị gì lạ làm khó chịu ( cái lày thì tuỳ cảm nhận mỗi người ạ )
Nói chung là 35k cho đĩa cơm rang . 30k cho mọi bát phở thì giá quá ư là rẻ . Thịt thà đầy đặn ăn ko bị hụt hẫng xem tiếp
Quán mới mở ở bạch mai phải không các bạn?
Mình không khen lắm tại mình thấy không ngon bằng quán bên ngọc lâm mình hay... xem tiếp
*Điểm cộng:
+ Các cô phục vụ nhiệt tình,thân thiện,gọn gàng.
+ Xiên thịt đầy đặn,nạc mỡ đan xen bởi vậy thịt k bị quá khô cũng như k bị quá mỡ.Thịt ướp rất vừa miệng được nướng xém xém phần mỡ cũng giòn giòn.
+ Bánh mì nướng bơ mật ong đẫm 2 mặt, chứ k bị chạy qua hàng bơ với mật ong như mấy hàng mình từng ăn.Nướng vừa tới vẫn giữ đc độ giòn và độ ẩm của bmi.Tuy nhiên mình khuyên mng nên ăn ngay lúc mới nướng xong chứ để nguội phần rìa ngoài bị cứng còn bên trong sẽ bị dai.
+Ngoài ra khi các bạn mua mang về sẽ được gói trong giấy bạc nên đồ mang về nhà vẫn giữ được độ nóng ấm tuỳ khoảng cách xa gần.
*Điểm trừ:
-Ở đây có chỗ ngồi trong ngõ nhỏ,có quạt mát nhưng k có quá nhiều chỗ nên các bạn đi đông lưu ý nha.
-Quán có tương ớt và sốt me chấm kèm tuy nhiên mình thấy sốt me hơi lạc lạc,chưa rõ vị sốt me cho lắm nên mình vẫn lựa chọn tương ớt chấm vẫn là ok xem tiếp
Cháo trai 77 Hàng bồ vs Xôi chè bà Thìn 1 Bát đàn
.
Nắng nóng vỡ đầu, chả biết ăn gì thôi thì làm tạm bát cháo trai 20k, xong chạy qua xôi chè bà thìn đá thêm cốc đỗ đen thạch chân trâu 20k nữa. Cháo trai bán từ 3h chiều đến 6 7h tối, xôi chè bán cả ngày. Cả 2 hàng đều ổn va gần nhà nên tuần nào cũng phải đóng họ. Em nghiện cháo trai lắm, bác nào có chỗ nào ăn ngon hơn thì bảo em với. xem tiếp
64 hoà mã
35k-50k/1 bát
nước dùng đậm đà, thịt gà ngon ạ
——
Kính hội..!!! À quán bán cả ngày đó .. xem tiếp
Sau 3 chuyến đi Hải Phòng trong cùng 1 tháng thì mình đã rút ra được khá khá kinh nghiệm muốn chia sẻ cùng mọi người để có 1 chuyến foodtour Hải Phòng trọn vẹn nhứt
1. Phương tiện:
- Mình đã tới Hải Phòng bằng cả 3 phương tiện là Oto khách, xe máy và tàu hoả:
+ : nhanh và tiện lợi nhất, bạn chỉ mất khoảng hơn 1 tiếng trên xe là đã tới nơi rùi, nhưng lưu ý khi đi xe khách là để ý các bến. Giá vào khoảng từ 100~120k/lượt
haiaubus.vn/
+ : chúng mình mất 2 tiếng đi xe máy để vào tới trung tâm Hải Phòng, recommend đi xe máy nếu các bạn ở lại lâu vì lượn lờ buổi tối ở Hải Phòng cực thíc, đặc biệt là đi trên các cây cầu siêu độc đáo ở đây( mình rất ấn tượng với thiết kế của cầu Hoàng Văn Thụ, tối đi qua đây thì siêu mát và cảnh đẹp) và cũng dễ di chuyển giữa các điểm ăn uống. Nhưng mà rất mệt nhớ mình toàn ngủ gật giữa đường nên hơi nguy hiểm.
+ : mất nhiều thời gian nhất ( 2 tiếng rưỡi~3 tiếng) nhưng rất thú vị, thoải mái và giá rẻ (90k cho người lớn và 81k cho sinh viên). Mình hay chọn ghế giữa vì có cái bàn chung cảm giác như đang ngồi quán thêm nữa là chụp ảnh ở bến ga thì đẹp mê li
https://dsvn.vn
2. Chỗ ở:
- Nếu bạn đi trong ngày thì mình khuyên là nên thuê nhà nghỉ hoặc khách sạn để nghỉ giữa trưa tầm 3 tiếng cho đỡ mệt với cả lên đồ cho shoot hình buổi chiều khách sạn mình chọn là khách sạn Hoàng Tuyết ở 70 Lạch Tray (trong ngõ nhé) bởi vì n nằm trên con phố ăn uống chính( Lạch Tray) thêm nữa là giá cực oke( 180k/3 tiếng cho 2 người lớn và 1 em bé) phòng ốc sạch sẽ mà cô chủ cực nice
- Nếu bạn ở qua đêm thì có thể book phòng trên booking hoặc AirBNB. Căn hộ mình chọn là HK appartment, khá sạch sẽ thoáng mát có bếp và đầy đủ dụng cụ ăn uống, đặc biệt là có cái ban công cực chill à và có cả chỗ gửi xe máy qua đêm miễn phí nếu bạn đi xe. Giá là 550k/đêm mình book qua booking.com
3. Di chuyển trong thành phố:
- Nếu đi trong ngày thì hầu hết mình book grabcar đi cho đỡ nắng và đi bộ giữa các điểm gần nhau. Tính ra thì cũng rẻ hơn là thuê xe nên mình quyết định gọi grab cho tiện
- Và mình cũng đi xe máy nữa nhưng là xe máy tụi mình đi tới đó và đi xe máy lượn lờ buổi tối ở HP thực sự là trải nghiệm thú vị nếu bạn có ở lại qua đêm
4. Ăn Uống tại Hải Phòng: haha phần quan trọng nhứt đây rùiiiii.
- 68LêLợi-30k : nếu muốn thưởng thức bún cá cay bạn cần phải tới vào buổi sáng vì bún cá chỉ bán vào buổi sáng thui. Mình mới được thử duy nhất quán này vì đc recommend nhiều nhất, khá là thanh đạm và nhẹ nhàng, nhưng hơi nhiều mì chính @@( mình bị say mì chính nên sau khi ăn xong cái mình mất 10p “gãy cổ” trên taxi )
- : best seller Hải Phòng must try nhé, nước dùng ngon, vừa miệng nhiều topping. Mình có nghe lỏm được mấy cô ăn hàng nói chuyện là quán này bán tới tận 12h-1h đêm ( chưa được kiểm chứng nên k chắc nha )
- -2,5k : Mình có thử 3 chỗ 39 Đinh Tiên Hoàng/181 Hàng Kênh/bánh mỳ Cột Điện Lê Lợi nhưng thấy oki nhất vẫn là bánh mỳ 39 Đinh Tiên Hoàng nhưng bánh mỳ HP 5 người mười ý nên tuỳ người mà cũng tuỳ ngày á nhưng mọi người có thể tham khảo 3 chỗ trên
- k : quán này lấy của quán Hiền Béo nổi tiếng, mọi người có nói là trân châu cứng nhưng mình lại thấy ở đây khá ngon kiểu yêu ngay miếng đầu tiên ý, cảm giác béo ngậy vị dừa mê mẩn dã man. Mình cũng hay mua ở đây đóng thùng mang về HN (thêm 30k đóng thùng nứa)
- iềucơsở)-25k : Duy nhất 1 thương hiệu cô Hạnh đình đám Hải Phòng Cà phê thơm + cốt dừa đặc sáng thêm thạch + trân châu + dừa = món ăn vặt đỉnh kout huhu chị gái mình chỉ vì mê mẩn món này từ trên HN mà mới quyết định đi Hải Phòng với mình.
- ănAn-20k : bánh bèo cảm giác hơi giống bánh giò nhưng vỏ bánh cứng hơn ăn cùng với nước mắm khá lạ miệng nếu ghé đây ăn bánh bèo thì cực nên thử bún cua nhớ, nó là 1 quán gần hàng bánh bèo cô Mây, nước dùng ngon cực kỳ kiểu đậm vị cua dã man ý
- -268 Lạch Tray : không phải fan ốc nhưng mình vẫn bon chen thử cho bằng được ở đây menu cực đa dạng và phong phú với nhiều các loại sốt lạ nên thử.
- Các món ăn vặt và quán cafe khác : (mua ở mấy hàng tạp hoá ), ( nhìu lắm các bác cứ đi dọc đường thấy là tấp dô), ( đủ các loại chè, có xôi sắn khá lạ, bánh khọt, các loại đồ nướng ăn vặt, giá bể), (mình lượn lờ ở Lạch Tray thấy nên mua mà nó kiểu bánh pancake có nhân), (cực xinh cho các chị e sống ảo với nhiều concept), -207LạchTray.
- Các món mình đã lưu lại nhưng chưa có cơ hội thử: , -14 kỳ đồng .( bác nào thử rùi tui xin cái review nhó).
Theo mình thấy kinh phí phù hợp cho 1 chuyến đi Hải Phòng dao động trong khoảng 500k~600k (k tính quà mang về nha mọi người ) và mình nghĩ Hải Phòng là địa điểm lý tưởng cho 1 chuyến đi ngắn đổi gió cuối tuần
Chúc mọi người có 1 chuyến du lịch tại thành phố Hoa phượng đỏ thiệt là ngon ngẻ nhóoooo xem tiếp
Còn giờ giấc thì mình không rõ. Mình đi ăn buổi tối nên không biết ban ngày có mở không. xem tiếp
[Góc chê] Bún ốc sườn cô Sáu
Thấy Ứng dụng Baemin mới có nhiều chương trình khuyến mãi hnay mình đặt thử xem quán như thế nào. Đầu tiên thì vì mới nên rất ít quán mình thấy quảng cáo bún ốc cô Sáu khá nhiều nên hôm nay đặt thử xem sao, nhưng mà không có gì làm mình hài lòng hết
- Mình chọn suất cỡ lớn có giá 45k mà không có gì hết. Ốc được có mấy con, nước mình thấy bị nhạt ( cũng có thể do mình ăn hơi mặn) với giá 45k thì mình thấy không hợp lí
Mình là người dễ ăn không hề khắt khe nhưng hnay mình thấy ko ngon thật sự. Chắc chắn mình sẽ không đặt lại lần nữa
=> trên đây chỉ là ý kiến riêng của mình có gì sai mong mọi người thông cảm xem tiếp
Bán vào lúc 10h-13h và 16h-21h đó ạ xem tiếp
8/10 ( Tuy không phải quá xuất sắc và đúng hương vị , nhưng giâ thành lại quá rẻ )
Chỗ ngồi vỉa hè , không có quạt , nên đi vào những hôm mát là hớp lí
Tính ra thì cũng 30-50k/ng là no lắm ý
Địa chỉ : Ngõ 139 Tam Trinh , đối diện đình Mơ Táo
Mở từ 3h chiều đến khoảng 6r - 7h , nhưng mọi người nên qua sớm vì từ 6h đa hết đồ khá nhiều ạ xem tiếp
Khi nhân duyên kết đôi
Khi trong nhà đang có sẵn
Kết hợp một miêng mít và một miếng sầu riêng tạo ra một trải nghiệm lạ kì _ khá ngon _ hậu vị kết giống như uống một ngụm rượu vậy !!! xem tiếp