xem tiếp
Em nghe nói Sapa đợt này đang sửa đường và bị mất nước. Có bác nào ở sapa cho em hỏi liệu đến tháng 6 tình hình đã khả quan hơn chưa ạ? xem tiếp

Xin chào các ac ạ, cuối t6, đầu t7 này e muốn xuất ngoại lần đầu tiên và chưa biết đi đâu, ac gợi ý cho e 1 số địa điểm được k ạ, em cảm ơn ạ
P/s: Em đang thích HQ lắm í xem tiếp
Tháng 6 mình muốn đi du lịch Tam Đảo, các bác có thể review cho mình homestay giá sinh viên cho 4 người k ạ???
xem tiếp
Góc hỏi đáp
Mọi người cho em hỏi tháng 6 thời tiết Đài Loan như thế nào ạ? Không biết thời điểm đó còn hoa loa kèn Calla Lily ở Dương Minh Sơn ko ạ?
Cám ơn mọi người
Thanks ad duyệt bài xem tiếp
Về Cần Thơ xinh đẹp thôiiiii
Kết thúc chuyến đi đầy nắng gió và TUYỆT VỜI ông mặt trời!!!!!
xem tiếp

Bạn mình là người nước ngoài và muốn đi trăng mật ở Đảo Yến, Nha Trang. Thời gian đi dự kiến 1 tuần, nên có lẽ ngoài đảo Yến sẽ muốn đi thăm thú một vài nơi ở gần hoặc quanh Nha Trang. Bạn nào có kinh nghiệm tương tự thì chia sẻ giúp mình với. Cảm ơn nhiều. xem tiếp
Ngày thứ 2: Nhà thờ đá - Fansipan - Cánh đồng hoa tím
- Bọn mình ban đầu định đi thêm bản tả van và tả phìn nhưng do cầu mây đang bị cạn nước và mình đi thì hết dâu rồi, mận thì hơi chát nên anh taxi khuyên không nên đi.
- 8h sáng bọn mình đi bộ đến Sun plaza để đi cáp treo lên Fansipan, thật sự thì đi bộ mất 15p nên k có taxi nào nhận chuyến cả )
- Vé Fansipan bọn mình nhờ chị chủ homestay mua trước với giá 700k/ người gồm vé cáp treo, vé tàu hỏa Mường Hoa 2 chiều, vé tàu leo núi 1 chiều là 120k( Sẽ chỉ phải leo 100 bậc thay vì 600 bậc ). Lúc xuống mọi người có thể đi bộ xuống tiện ngắm cảnh ))
- Trước khi lên cáp trên sẽ có 1 cánh đồng hoa tím đang cực kì hot, mọi người có thể vào sống ảo thoải mái nhé, lưu ý là mua vé tàu thì mới vào vườn hoa được ạ.
- Lên fan thì sẽ cực kì lạnh, mình chủ quan mặc mỗi 1 cái váy nỉ vì thấy trời siêu nóng nhưng lên đỉnh thì hoàn toàn ngược lại ạ siêu siêu lạnh
- Trưa bọn mình ăn ở Ẩm thực trần gia, quán cơm phục vụ nhanh nhẹn và đồ khá ngon ạ.
- Ăn xong tầm 2h bọn mình về homstay và xếp hành lý để ra 618 Điện Biên Phủ, Sapa kịp chuyến về lúc 4h chiều
-------- xem tiếp
Thank you Yoko Bali
xem tiếp
Vợ chồng em đang đi chuyển ra cô tô. Có ai có nhà nghỉ nào ở thị trấn không. Giới thiệu cho em với ạ. xem tiếp
Cả nhà ơi, nhóm mình có 4 người muốn đi đâu đó chơi bời trong ngày quanh Hà Nội mà không phải là Ba Vì (vì đi nhiều quá rồi ) thì có địa điểm nào hay ho hơn không ạ? Tiêu chí là đi để ăn hoặc sống ảo cũng được ạ.Em cảm ơn
xem tiếp
Các bác ơi em muốn xin review chỗ ở sạch rẻ (đẹp càng tốt) ở Sapa ạ, giá tầm trung 400-600k ạ xem tiếp
Tình hình cuối tuần này mình và vợ đi ĐàLat 2 ngày 1 đêm. Có homestay nào đẹp gần trung tâm xíu có thể review cho mình ít thông tin được ko ạ! Thanks mn đã đọc tin. xem tiếp



Các chế ơi , cho em hỏi có ai đi Phan Thiết chưa ạ ? Có thể cho em xin 1 vài review về Phan Thiết được không ạ? Em Cám Ơn! xem tiếp
Về nội dung đánh giá tổng thể không quá tốt, không có nhiều điều nổi bật. Vẫn có những đoạn thót mình( mình sợ ma )) ), nhưng những đoạn cao trào lại diễn ra rất buồn cười. Nhân vật phụ nháy mắt cái lại xong. Còn những nhân vật chính thì cứ luẩn quẩn mãi không dứt điểm để rồi sự nguy hiểm trôi qua một cách khó hiểu. Cá nhân mình mình thích một trong số các nhân vật chính sẽ "tèo", vừa tạo cảm xúc lại tạo điều kiện cho những nhân vật mới cho phần sau có thể là bé gái Maise. Một số nhân vật như anh lập trình viên, anh chàng phản diện .... không tạo quá nhiều ấn tượng.
Phần âm thanh và hình ảnh thì mình lại đánh giá cao. Hình ảnh chú khủng long to lớn ăn cỏ, ấm thanh những khi cao trào khá khiến mình thích thú.
Tóm lại, trong tháng 6 này thì đây vẫn một bộ phim rạp đủ sức hút để bạn bỏ tiền ra xem.
Điểm đánh giá : 7/10 xem tiếp


Các bạn cho mình hỏi kinh nghiệm đi vịnh lan hạ tự túc với ah? Nếu mình chỉ có 2 người thì đi thuê tàu thế nào để có thể tham quan, vs tắm biển vs chi phí tiết kiệm nhất có thể ah..
Mình cám ơn ạ.. xem tiếp
Nếu chưa gặp được người khiến bạn muốn dừng chân thì cuộc đời bạn vẫn là những chuyến đi
xem tiếp
Chắc ai đó sẽ cần :
- Review Phú Quốc : 2JlH6C7
- Review Nam Du : 302jsQL xem tiếp
Review Jurassic World 2018
Được thực hiện bởi ad Thái Âu
~~~~~~~
Do có sự thay đổi trên ghế Đạo diễn so với phần 1 2015, nên phần phim này mang nhiều màu sắc kinh dị hơn. Nhiều cảnh giật mình đến thót tim, bóng đen lại lỡn vỡn nhưng con quái vật săn mồi thông minh, hàng loạt màn hù doạ ấn tượng.
Tuy nhiên, kịch bản phim vẫn còn nhiều lỗ hổng, mô tuýp phim khá quen thuộc, dễ bắt gặp ở nhiều phim khác, câu chuyện và kết thúc khá dễ đoán.
Những cảnh nhân vật gặp nguy hiểm đều được giải cứu trong phút chót. Khiến khán giả không quá lo lắng cho nhân vật.
Điểm trừ của phim là có quá nhiều điểm không hợp lý làm người xem không thể kìm chế mà cho là phim “Xạo”.
Thế nhưng, phim thành công ở tính giải trí, điều mà các nhà làm phim đều hướng đến trong dịp hè. Nhiều chi tiết ngộ nghĩnh, dễ thương đến từ những chú khủng long. Đặc biệt, nếu cực kỳ yêu thương động vật thì sẽ có lúc bạn rưng rưng cho 1 cảnh trong phim ( k nói rõ được nha ^^)
Tóm lại, phim vẫn đáng ra rạp trong mùa hè này, các kỹ xảo vẫn rất đẹp mắt. Nếu bạn không cực kỳ khó tính thì Jurassic World vẫn đáng xem.
Điểm đánh giá : 7/10 xem tiếp
"Sống lại cảm xúc của U23VN cùng 11 niềm hi vọng"
Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ thực sự có hứng thú với phim việt cả bởi sự cẩu thả,nhàm chán trong kịch bản,nội dung và đặc biệt là xử lí hình ảnh,kĩ xảo chả bao giờ kĩ càng,tới nơi tới bến cả.Nói về phim 11 niềm hi vọng thì bởi mình là 1 người rất cuồng bóng đá nên khi nghe tin có phim về đề tài bóng đá mình đã rất hào hứng,hóng phim TUY NHIÊN sau khi xem xong phim thì mình vẫn phải khẳng định rằng PHIM VIỆT CÒN KÉM LẮM!dù là phim về đề tài bóng đá nhưng phim lại xoay quanh những vụ việc bên ngoài sân cỏ,chuyện tình yêu trai gái bla bla.......Dàn diễn viên trong phim ko để lại một chút ấn tượng nào.Kịch bản của phim còn rất nhiều thiếu sót.ĐẶC BIỆT là phần kĩ xảo của phim,mình quá thất vọng về phần xử lí kĩ xảo này.Cứ như mời 1 ông chả biết gì về kĩ xảo, về xóa phông cả.Ảo tung lòng chảo!!!điểm sáng duy nhất của phim có lẽ là khơi gợi trong chúng ta tình yêu đất nước,yêu trái bóng tròn^-^
P/s:phim này dìm đội Thái lan hơi bị nhiều á nha=))và phim đang được chiếu miễn phí trên kênh youtube METAN ENTERTAIMENT
LINK PHIM xem tiếp

Có ai đi Lý Sơn tầm cuối tháng 8 đầu tháng 9 rồi cho mình xin ít review về thời tiết và biển với ạ xem tiếp
Đầu tháng 6 em có chuyến đi Cần Thơ - Đồng Tháp - Châu Đốc
Mn cho em xin ít kinh nghiệm đi lại, xe khách di chuyển và chỗ nghỉ giá rẻ với ạ
Em cảm ơn mn
xem tiếp
Phần phản chiếu ở dưới là hình thật, có mấy thím người Indo ở đó đứng chụp hộ cho bạn, họ có cái miếng kiếng be bé, họ kề vào họ chụp giùm cho luôn, ko thích thì tự chụp cũng được, nhưng thường là ko đẹp bằng mấy thím chụp họ cho, tại mấy thím đó ăn với đứng đó chụp cả ngày mặc dù chẳng ai cho tiền gì cả, dễ thương vô cùng tận.
xem tiếp
Ai biết homestay, khách sạn hay villa nào có phòng 2 giường đôi ở Hạ Long ko ak. Mình cần tìm 2 phòng ngủ cho 8 người ạ!
Thank mọi người


xem tiếp
Chưa được coi rạp, giờ mới coi trên Youtube. Nhìn phi thể thao quá )) vì không chỉ nói ở góc độ là những tình huống phi thể thao trên sân, mà những cảnh quay đá bóng nhìn thô, ngứa mắt, xây dựng truyện hơi phí lí xem tiếp
Em chào cả nhà. Cả nhà cho e xin review foodtour và homestay Hải Phòng với ạ? Cảm ơn cả nhà ạ!
xem tiếp
THÁNG 8 MÌNH MUỐN ĐI NGHỈ DƯỠNG QUANH HN. MỌI NGUOI CHO MÌNH XIN ÍT REVIEW VỚI. ĐI 2 NGƯỜI VÀ CHỖ NÀO CÓ HỒ BƠI CÀNG TỐT Ạ. TKS ALL. xem tiếp
Chào cả nhà ạ.
Em book phòng bên Vinpearl Hạ Long rồi mới biết nó là đảo Mọi người có kinh nghiệm chỉ cho em cách thức di chuyển và vui chơi trong Vin và khu vực đất liền xung quanh với ạ. Nhà em đi 3n2đ, có em bé 1 tuổi nên tiêu chí đi nhẹ nhàng và khám phá đồ ăn hải sản là chính thôi ạ.
Em cảm ơn nhiều. xem tiếp
em chào mọi người ạ em có vấn đề khá nhạy cảm mong được adim xét duyệt bài em cảm ơn ạ
Mong mọi người góp ý nghiêm túc ạChả là em thắc mắc thuốc lào liệu có được mang lên máy bay và cụ thể là tới Đài Loan, nếu được thì mình để ở hành lý kí gửi hay theo người ạ???? Em xin cảm ơn ạ xem tiếp
Vậy là chuyến đi của mình đã kết thúc mãn nguyện với 1 phần công sức không nhỏ của anh Khánh HDV tư vấn hướng dẫn từng chỗ ăn, chỗ tham quan. Nên đăng lên đây review tiện giới thiệu cho anh luôn hehe. Các bạn có gì thắc mắc cứ comment mình trả lời cho nha xem tiếp
xem tiếp
Ngày cuối tuần du lịch Ecopark chỉ với 50k !!!
Khu đô thị Ecopark cách nội thành Hà Nội khoảng 10km , về hướng Văn Giang, Hưng Yên ( cạnh làng nghề Bát tràng ) . Không chỉ có đồi hoa hướng dương đẹp tuyệt vời , Ecopark là nơi lí tưởng để cắm trại cuối tuần với công viên Xuân Hạ Thu Đông , bạt ngàn cây xanh . Thật sự khi đến với Ecopark rồi thì bạn sẽ choáng ngợp về sự đầu tư cây xanh của khu đô thị này
Còn ai thắc mắc ảnh em lại có nhiều bộ đồ vậy thì do nhà em gần đây , rảnh rỗi lại rủ chị em cây khế lên đồ ra sống ảo với vé vào đồi hoa hướng dương 50k ( đối với cư dân là 30k ) nha .
Thanh niên cậy gần nhà nay lại đi , nay đi vườn hoa đã rụng hoa nhiều rồi nha, chỉ còn khoảng đến đầu tuần sau thôi xem tiếp
Project VietNam lần này thật sự mang lại cho mình nhiều góc nhìn mới mẻ pha chút tiếc nuối về chính quê hương của mình. Trong đó có lẽ ấn tượng sâu đâm nhất vẫn là cố đô Huế.
Mình tới Huế lẽ cũng vài bận với nhiều mục đích khác nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên mình thật sự dành thời gian và chiêm nghiệm những hơi thở và góc nhìn chân thật của Huế. Mình gần như giật mình vì ko biết tại sao đó h mình ko nhận ra Huế đẹp phi thường đến nhường nào, thậm chí có thể so sánh với Kyoto nổi tiếng mơ ước của bao người. Mình thật sự tiếc vì với những kiến trúc và văn hoá đặc trưng vô cùng thú vị như thế mà Huế hơi lép vế so với những địa danh du lịch khác, ít được du khách biết đến. Mình tin rằng chỉ cần đến Huế một lần, thì chắc chắn ai cũng sẽ phải thốt lên kinh ngạc với những danh thắng như bước ra từ những thước phim cổ trang mê hoặc, hay đắm chìm trong bầu không khí trong lành và yên bình đến mềm lòng. Bảo xao bất kì một người gốc Huế nào mình từng biết mỗi khi nhắc đến quê hương đều tràn ngập niềm kiêu hãnh!
Mọi người có thể xem thêm short film 4k trên youtube nhé
tu.be
xem tiếp
Và điều cuối cùng là hãy thử nếu có cơ hội đến Sapa. Bạn sẽ có những trải nghiệm cực thú vị ở ngôi nhà này và chắc chắn sẽ không bao giờ hối tiếc bỏ qua mới là đáng tiếc đó nhaaaaaaa!!!!
———-
xem tiếp

Hi cả nhà
Mình hiện đang ở Hà Nội, đang muốn đi Hạ Long, mọi người có kinh nghiệm đi du lịch có thể giúp mình du lịch từ Hà Nội đến Hạ Long với giá rẻ nhất cho 2 người không?
Cám ơn mọi người nha! xem tiếp
Cambodia - láng giềng của Việt Nam, nổi tiếng với khu quần thể đền Angkor Wat hay thiên đường biển đảo... xem tiếp
* Mình muốn tham khảo giá homestay tại Tam Đảo cho đoàn khoảng hơn 20ng lớn +1em bé, tiện đi lại, có kết hợp khu vực để nướng bbq càng tốt! Ai biết ib mình nhé, mình k hay onl nên sẽ check ib dần dần ^^ xem tiếp
Review phim của những chú chó / IsLe Of Dogs
Thể loại : hoạt hình
-----------
Một bộ phim hoạt hình khá thú vị với nội dung xoay quanh những chú chó bị bỏ rơi tại một hòn đảo nhằm cách ly với dịch bệnh chó và đứng trước nguy cơ diệt vong chủng loài từ con ng .
Về phần hình ảnh và đồ họa của phim ko đc bắt mắt và đẹp đẽ nhưng lại mang tới cho mình cảm giác thân thiện và gần gũi như những bộ phim hoạt hình cách đây hơn chục năm vậy , một phong cách cổ điển. Đôi khi gây buồn chán nhưng phim vẫn biết kéo khán giả lại bằng những câu thoại hài hước dễ thương và ... tiếng trống thùng thình xuyên suốt bộ phim .
Nhạc nền , nhạc phim , nhạc dạo của phim rất hay , thư giãn và thoải mái . Giọng của các diễn viên lồng tiếng ( bằng tiếng anh) thật sự rất ấn tượng dù mình ko hiểu gì
Nhưng nội dung và cách sắp xếp từng cảnh phim là điều chưa thực sự tốt , kiểu như làm đại , làm cho có . Nội dung chưa đủ sâu sắc để mang thông điệp tới cho khán giả , chưa đủ cảm xúc , nước mắt nhìn như kiểu giả tạo .
Điểm cá nhân : 5.5đ xem tiếp
Tổng kết chi phí 4 ngày ở Penang mình xài hết khoảng 450RM(2600k tính luôn cả tiền khách sạn,ăn ở,di chuyển cho đến khi rời khỏi Penang và mình thì ăn uống gấp 3 lần các bạn đi chung ) xem tiếp
NGÀY 4: PHÚ YÊN
Từ Quy Nhơn đi Phú Yên tầm 2-3 tiếng cách hơn 100km. Đường Quốc lộ 1 rất dễ đi. Đi trong ngày thì theo như chỉ dẫn sẽ được anh lái xe đưa đi hết các điểm và quay vòng về. Cùng đi thôi nào!!^^
NHÀ THỜ MẰNG LĂNG
Một trong những nhà thờ
Tại đây thì ngoài nhà thờ có view cao và deep ra thì còn có một số khu vực phía sân sau. Trông vô cùng bình yên và dễ thương. Tất cả các ngóc ngách đều xinh xắn cả. Ngoài cổng bán nước mía khá rẻ 5k/ly thôi, ngoài ra còn bán bánh đa rắc dừa dẻo ăn cũng tạm được. ( 15k/ chiếc)
GHỀNH ĐÁ ĐĨA
Có xe điện đi từ ngoài vào trong, nếu không thì sẽ đi bộ chừng hơn 1km là tới. Vé vào cổng là 20k
Xe điện thì 5k/người đi khá tiện.
Vào đến nơi thì còn một đoạn là đi bộ xuống dốc, có hai đường hai bên, giống nhau đi bên nào cũng được. Nước ở đây thì trong xanh vô cùng mà sóng hơi lớn, mình cũng chưa thấy ai tắm ở đây cả. Sẵn sàng chụp hình so deep thôi nào !!!
Gần Ghềnh Đá Đĩa tầm 2km có ngọn hải đăng, ai muốn có thể ra check in nhâ...
ĐẦM Ô LOAN
Thực ra mình đi cùng gia đình nên cũng không mày mò nhiều, đến đây để ăn và nghỉ trưa là chủ yếu, mình đến quán Hải sản Thuý Kiều:
Các loại ở đây thì giá cũng tương đối: tôm sú 600k/ kg, mực 350k/kg, bề bề 450k/kg và cá dìa 100k/kg... đã bao gồm công chế biến. Mình gọi mực nướng muối ớt. Tôm hấp, bề bề hấp. Lẩu cá dìa mà người ta quên cho lá giang nên hơi thất vọng. ( lá giang là một loại lá có vị chua, tính thanh mát, hay được nấu canh, có thể ra chợ mua về bắc nấu ạ)
Ở đây khung cảnh đẹp, gió mát vô cùng.
Tổng chi phí bữa ăn tầm 1,5tr
Ăn trưa xong mình nghỉ ngơi chút ( trên võng)
BÃI XÉP - PHIM TRƯỜNG TÔI THẤY HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH
Vé là 20.000/ng lớn
Khung cảnh ở đây còn khá hoang sơ. Phim trường thì là một ngọn đồi có hoa cỏ, hơi xơ xác. Bãi XÉP là bãi tắm, nước rất trong và cát rất mịn luôn. Ở đây có quán cafe bán đồ uống, kèm cho thuê và bán đồ bơi nếu khách không muốn dùng chung.
Tối về mình ăn tại quán ốc gì đó mà mình quên mất tên : đồng giá 20k, 30k tuỳ loại luộc nướng, chiên dừa , bla bla hết
NGÀY 5: THÁP ĐÔI- MUA SẮM QUÀ - HÒN KHÔ
THÁP ĐÔI
Là một di tích mang dấu tích Chăm Pa cổ. Thiết kế tinh tế và mang những dấu tích của người xưa. Có hai tháp: tháp lớn chừng 20m và tháp nhỏ chừng 18m. Và khung cảnh độc đáo này sẽ đem lại cho chúng ta những bức ảnh thật đẹp và đáng nhớ
MUA SẮM
Sau khi đi tháp đôi, mình qua của hàng Phụng Nga để mua sắm quà, ở đây có khá nhiều loại. Recomand cá mai và muối tiêu xanh nhé.
Note nữa cho các bạn nào chưa biết: ở Quy Nhơn có quả ớt tiêu người dân thường nghiền ra cùng đường muối và lá chanh để ra được một thứ gia vị chấm hải sản ngon vô cùng. Ở siêu thị ngoài bắc có mà không được tươi thơm như ở đây nhé.
Chanh giấy là loại chanh trồng tại Quy Nhơn, bề ngoài thì giống chanh thường thôi nhưng vị thì thanh hơn và mùi thì thơm thôi rồi, khó tả lắm, thơm hơn mùi trà lipton ạ
Sau khi ăn cơm gà tại quán Gà bốn mùa thì mình về nhà nghỉ ngơi chút rồi chiều về đi Hòn Khô cho đỡ nắng
HÒN KHÔ
Vượt qua cây cầu Thị Nại, cách trung tâm thành phố chừng hơn 10km, tầm 30p đi xe. Giá vé cho thuyền đi ra Hòn Khô là 100k/ người có lặn ngắm san hô. Nếu bạn nào muốn ăn thì giá là 300k/ng ( menu 7,8 món có bào ngư và nhum biển)
Đường ra Hòn Khô khá êm khi di thuyền. Bến thuyền thì do không biết do dân ở đây hay du khách hoặc rác từ nơi khác đến đến mà toàn rác, ban đầu nhìn khá mất vệ sinh. Nhưng càng đi sâu ra đảo càng sạch và trong
Ở hòn khô khi thuỷ chiều chưa lên nước rút thì sẽ có một con đường dẫn ra biển, view khá deep.
Có một bậc thang gỗ leo quanh thân những hòn đá lớn, cây cầu sống ảo của năm đây ạ
Ở đây có dịch vụ moto nước 200k/ lượt đi được 2 người( 100k/ người)
Thực sự đi cái này biển hiền hoà hơn thì phê lắm luôn. Nhưng các bạn lưu ý đeo kính nhé không nước biển tạt hết vào mặt thì cay mắt lắm. Với bám thật chắc vào anh lái nhé! Bám vào thành vừa đau tay vừa sợ rớt , được đi một vòng xa rồi về.
Hoặc nếu ai muốn học lái cũng được nha, nhưng đi 1 người 1 lái giá sẽ tính 1 lượt là 200k/ người anh lái cho đi một vòng rồi về, mình thử lái rồi, quan trọng tay phải chắc ạ.
Lên đường về khách sạn và chuẩn bị cho bữa ăn tối
Tối nhà mình đến quán cây dừa
Quán có phục vụ theo kiểu mình mua đồ đến và chế biến. Nhà mình có người quen, mua được cá ngừ của 1 công ty để làm sasimi, và ăn gỏi cá mai cuốn,....
Ăn xong mình ra suf Bar, quán cafe thần thánh nổi tiếng của biển Quy Nhơn. Trang trí rất bắt mắt, đi buổi sáng thì sẽ có nhiều ảnh xinh hơn. Đồ uống ở đây cũng ngon.
Kết thúc một cuộc hành trình dài và vô cùng thú vị. Tính ra tầm 5tr cho 5n 4 đêm ạ!! ( nhưng chi phí mình được mời hoặc tiền quà mình không tính nhé)
Chúc các bạn đizui xem tiếp
Còn nhiều những kinh nghiệm nữa, mình sẽ tiếp tục update trong những stt sau nha xem tiếp

Xin phép admin ạ..
Mình cần book vé máy bay từ HN đi Chu Lai vào cuối tháng 6 này, bạn nào nhận book vé rẻ ib giúp mình với, chứ khoản book vé này mình mù tịt quá ^^
Mình cảm ơn trước ạ ! xem tiếp
Em ko rành SG cũng như miền tây. Có thể giới thiệu cho e 1 số điểm nên đến ko ạ.
Nếu được nhờ anh chị giới thiệu cho em địa điểm ăn uống, mua sắm luôn. Em cảm ơn ạ xem tiếp
RW ''EM GÁI MƯA '' by Phong Nguyen
Hiếm khi mới có một bộ phim VN với những đạo diễn, con người mới, kịch bản không dựng lại của nước khác lại có thể khiến mình cảm nhận tốt đến vậy .Coi từ đầu đến đuôi logic . Cảnh quay đẹp nhạc phim sắp xếp tốt ( lưu ý: tuy phim tên Em gái mưa nhưng chỉ dc hát ở after credit làm mình thấy hơi bị lừa ) . Ngoài Mai Tài Phến ít thoại và đôi lúc hơi khô (bỏ qua đc vì đẹp trai ) thì các diễn viên khác diễn rất ok . Mạch phim có lúc thăng lúc trầm, lúc cao trào tốt nhưng điểm trừ nhiều nhất là tính ổn định hơi nhiều và mình chỉ mong thêm tình huống cao trào một chút xíu thôi thì bộ phim sẽ tròn trịa hơn. Ngoài ra phim mang lại niềm vui, sự hồn nhiên của tuổi học sinh và chọc cười mang tính chất dí dỏm duyên dáng vô cùng.
Kết lại mình cho bộ phim 8/10, đây là một con số cao vì mình ủng hộ tính thuần Việt của phim. Đáng ra rạp xem tiếp
Bạn mình tối thứ 6 này từ HN vào Huế, bạn mình cần tìm khách sạn gần khu vincom Huế hoặc ở khu trung tâm Huế. Các bạn review giúp mình khách sạn, địa điểm ăn, chơi với ạ. Cám ơn mọi người ( Mong ad duyệt bài cho mình sớm— cám ơn ad) xem tiếp
***TỔNG HỢP CHI PHÍ TRÊN 1 NGƯỜI
- Vé máy bay : 1tr950
- Ăn 3 ngày : 550k
- Chi phí ở tham quan và đi lại: gần 1tr5
- Chi phí lặt vặt nước nôi :250k ( đây là chi phí mình ko ngờ đến vì đợt này quá nóng )
TỔNG : 4TR250 /Người
Cong một vài điểm nữa nếu trời ko quá nắng thì vẫn đủ thời gian đi như : cố đô, tuyệt tình cốc, nhà thờ đá...

Còn nhiều hình lắm nhưng chưa có thời gian coi lại nữa !!! xem tiếp

Chào mọi người ạ
Nhóm em dự định chủ nhật 27/5 sẽ đi vườn trái cây. Hiện em đang phân vân giữa nơi là vườn ở Trung An Củ Chỉ và vườn ở Lái Thiêu Bình Dương. Xin nhờ mọi người tư vấn giúp em là vườn ở nơi nào trái đã chín rồi, có trái ngon, có bán các món phụ như gà thả vườn hay gỏi măng cụt.... Xin mọi người tư vấn giúp em ạ xem tiếp

Mình định đi Đà Lạt - Nha Trang vào tháng 9 này. Các bạn share cho mình lịch trình đi hợp lí với ạ,mình định đi 5 ngày ạ.
Cảm ơn cả nhà xem tiếp
Bắt đầu hành trình đến một nơi chưa bao giờ từng tới dù là một địa danh rất quen thuộc với mọi người, bạn chọn cách nào? Lần này mình chọn cách phó mặc cho một... xem tiếp
Đó là tất tần tật những kinh nghiệm của mình khi tới Sapa. Hứa hẹn sẽ tiếp tục ghé thăm Sapa và checkin những địa điểm chưa được tới vào cuối năm nay. Mong rằng chia sẻ của mình có ích cho các bạn và chúc các bạn có 1 chuyến đi vui vẻ ( đừng quên chia sẻ hoặc tặng mình 1 trái tim để mình có thêm động lực đi tiếp nhaaaaaaa, camxamita ) xem tiếp