Mọi người cho em xin review du lịch Mộc Châu 3 ngày 2 đêm cho khoảng 10 người với ạ? Kinh phí khoảng bao nhiêu ạ? xem tiếp
Hi mọi người, cho em xin các địa chỉ homestay Đà Lạt có view cao cao tí ạ, em cảm ơn! xem tiếp
Nghe nói mùa này ở mà đi Châu Âu đón giáng sinh chắc thích lắm ha mn.
Mình muốn tham khảo tour đi Châu Âu cho cuối tháng 12 tới. Ac nào có tour nào ổn ổn k tư vấn e với. xem tiếp

Mình định vào đánh giá sao cho CH mà bên đó tắt mất phần phản hổi khách hàng lại lên đây kể lể vs chị em. Mua bánh su kem vs bltm. Bltm chưa thử nên ko có gì để nói mà bánh su kem biết là bthuong ko bơm đầy nhân nhưng chs cái bánh dài ngoằng bơm kem hai đầu cong ruột thì rỗng. Vỏ bánh kiểu bột ngàn lớp ăn bánh su nà phải quay nóng lại thì ăn mới ngon mà đắt 6k 1c nói chung ăn ko ra gì. Haiz máy đứa em mua có mấy cái. Chán đời xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI] Bún Bò Huế O Xuân 448 Xã Đàn.
Hôm nay em tình cờ gặp được quán này trong tình trạng "chết đói" lúc 14h mà chưa có gì vào bụng. Em vào quán gọi luôn một Bún bò không móng.
Lỡ ăn một miếng rồi mới chụp ảnh cho các bác xem. Nói ngắn gọn, lần sau em không quay lại nữa.
Nói dài dòng, có 2 thứ rất tệ ở quán là SỢI BÚN +VỆ SINH.
Nói về sợi bún, sợi to thì không nói làm gì đi, nhưng nó khá vụn và cứng. Em là một đứa cuồng tất cả các loại đồ có sợi, chỗ nào có phở, mỳ, bún thì em nhất định không ăn cơm chính vì ăn nhiều quá hay sao nên em rất khó tính, kén ăn. Sợi bún ở quán này khá cứng, có thể trong quá trình làm cho hơi nhiều hàn the. Nói thật là tệ nhất trong tất cả các loại sợi bún em từng ăn các bác ạ.
Em đang chết đói mà cũng không thể nào nuốt nổi hết bát này.
Nước dùng thì tạm chấp nhận, tiết thì em thấy hơi hôi 1 tẹo mà không biết có phải không.
Có vậy thôi, nhưng với một đứa kén ăn như em thì không chấp nhận nổi. Mỳ bún phở quan trọng nhất là nước dùng và sợi. Sợi không ngon nó làm hỏng cả bán bún đi.
Nói về vệ sinh, lúc em đến là nhân viên đang ngồi chơi đợi ăn cơm rồi . Nhưng mà. Thôi các bác nhìn đi. xem tiếp

Mọi người ơi ai dãnđi Bình Hưng về review cho em ít kibh nghiệm với ạ.Cuối tuần này em đi 2 người.Mnguoi cho em hỏi là mình nên đi tour hay tự túc tốt hơn ạ vì trước giờ em đi hầu như là tự túc nên lần này cũg muốn vậy nhưg chưa biết gì về BH. Nhà nghỉ hay ks trên đảo và ptien đi lại và giá cả quán ăn ra sao ạ. Cảm ơn mọi người nhiều xem tiếp
Cái này là NƯỚC LỌC VỊ DÂU nè cmay đã aii uống chưaa ))))))))
Nó nhạt nhạt chua chua uống mát mát á cũng đc đó calo vs carb cũng ít nên t nghĩ giảm cân vẫn uống đc nè )))))))) xem tiếp
Chào mọi người,
Tình hình là mình sắp vào Sài Gòn chơi. Mng có chỗ nào ăn ngon cho mình xin địa chỉ với ạ.
Mình hay đi lại giữa Quận 2 và Quận Bình Thạnh.
Cảm ơn mng.
xem tiếp
(Góc hỏi han)
Mình tìm hàng BÁNH TRÁNG NƯỚNG ngon khu quanh Hà Nội mà ko thấy ? Có bạn nào có Đchi ăn BTN ngon không cho mình với xem tiếp
XIN TƯ VẤN ĂN VẶT SÀI GÒN
Em đang thực hiện chuyến đi thăm thú SG + miền Tây.
Sáng mai em tới SG và có 1 ngày ở đây.
Mong các bác cho em vài địa chỉ ăn vặt, ăn nhanh tại SG với ah.
(Quán gần Ga SG hoặc bến xe miền Tây thì càng tuyệt ah)
Em cảm ơn các bác thật nhiều.
Ps: ảnh em vừa chụp xong để đăng stt đấu ah. xem tiếp
[Góc chê] Nay e lang thang trên jamja thấy có quán này mua 1 tặng 1 + trân châu, nghĩ chắc quán mới nên e đến thử ( Meet more 275 Trần quốc hoàn) . E gọi mua mang về. Về đến nhà bỏ ra e mới thấy thất vọng. Cốc e mua là trà o long cheese. Mà về đếm nhà. Nhà e cách quán tầm 1 cây rưỡi thôi mà cheese đã tan vào trà rồi. Còn một ít ở trên thôi =.=. Đá thì trải đều từ đầu đến cuối cốc, cốc size L cũng k đc đầy. Lắc cốc trà sữa mà tiếng kêu nghe thiệt thú zị Xong lúc e uống mới sock -___-. Trà đắng một cách bất cmn ngờ. Mọi người từng uống nước chè chưa ạ? ( e k biết gọi như nào. Nhưng ở nhà bố e hay pha. Ở chỗ e gọi là nước chè) nó đắng với chát 1 cách bất ngờ e chưa uống o ô long ở chỗ nào chát với đắng như chỗ này. Cảm giác cốc ô long chese nó như pha nước chè + thêm tí sữa )) uống 1 lúc đống đá tan ra thì nhạt toẹt chả thấy vị gì ngoài chát chát. E hơi bức xúc vì trời cũng đang mưa mà lội đi thử. Rồi kết quả k được như mong đợi cho lắm :(( phải nói là tệ thực sự so với tất cả những cốc kem cheese e từng thử. Cả cốc tặng kèm là trà sữa nhân sâm, thì cốc này khá hơn, vì ít ra e vẫn cảm nhận được mùi vị của sâm. Nhưng nói chung là vẫn nhạt nhẽo không rõ vị. Trân châu cũng không đặc biệt cho lắm. Không dai nhưng ít ra k bị bở

xem tiếp
tìm lại quán ốc ngày xưa
Cả nhà cho em hỏi quán ốc Mít ở gần cổng ktx kinh tế quốc dân giờ chuyển đi đâu rồi ạ.
Quán ngon quá mà h kb chuyển đâu rồi nữa ạ
Có ai biết không bảo mình với
Thanks xem tiếp
Phở ở đây ngon thật cả nhà ạ. Bánh phở trần vừa tới,miếng thịt gà săn chắc,thơm,lớp da vàng nhưng giòn,ăn ko có cảm giác bị béo ngấy, nước trộn phở thì đậm đà ăn rất vừa miệng. Mình đã từng ăn đc 2 bát phở trộn liền một lúc ở đây xem tiếp
Mưa gió ngỡ tưởng nhờ đc a ship đi mua cho 2 vc suất sốt vang ngon AI DÈ... chán éo thể chịu nổi huhu,nước thì loãng toẹt,thịt thì dai như rẻ rách ạ,lại còn thịt hơi hôi hôi,bò sốt vang chỗ ĐÌNH NGANG đấy các bác ạ,bt vc e vẫn hay ăn ở đình ngang buổi chiều buổi tối vẫn ngon lắm,ko hiểu sáng có khác j ko mà ăn như đấm vào mồm,ship 25k,tổng cả ship 2 suất là 120k đấy ạ xem tiếp
Lần đầu tiên gặp nhau vào giữa năm 2005. Cơ duyên đưa đẩy anh đến làm việc ngay gần nhà em. Rồi gặp nhau nhiều hơn, rồi say đắm, quấn quýt không rời...
Sáng nào cũng phải qua găp em trước giờ làm việc.
Ngày qua ngày, tình cảm càng khăng khít hơn, ta quấn lấy nhau không xa 1 ngày.
Rồi số phận đẩy anh xa rời em, mỗi năm 1 xa hơn. Chỉ còn là những lần công tác ghé thăm vội vàng.
Lâu lắm rồi mới được gặp lại em....
@: chỉ là muốn giới thiệu quán phở bò 58 tại ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng thôi mà
Các bác có sở thích món phở bò thử ghé qua test thử xem tình yêu tôi dành cho em nó có xứng đáng không nhé xem tiếp
Ốc thì nc chấm chua loét, ngao hấp ko có nước chấm, xoài dầm vị ngon mà cho ăn xoài chín mềm nhũn, ngao xào me thì chua vđ, càng ghẹ bơ tỏi thì lại cho cả bột năng vào sóng sánh. Ôi Kim giang đc hàng ốc đông nhất mà ko ra cái gì. Càng làm lâu ăn càng chán hơn trc..
ở phố Hoàng đạo Thành Kim giang xem tiếp
Cả nhà cho e hỏi địa chỉ ăn ngan chặt, vịt chặt ngon, sạch ở HN vs ạ. Ở khu vực Tây Hồ càng tốt ạ. E cảm ưn cả nhà. xem tiếp
Mình đc bạn giới thiệu qua suchef hai bà trưng vì thấy bảo ngon và rẻ lắm và thiết nghĩ tiền nào của đấy nma thực sự tối 14/7 mình qua ăn thì thấy thật sự thất vọng. Quán nhỏ và bí. Đồ ăn thì khỏi nói, chán vô cùng tận. Ai mà sành sỏi về nướng thì mình nghĩ chỉ 1 lần ăn ở đây là đủ!! Thịt lõng bõng nước, có vẻ k tươi lắm nước chấm theo bản thân mình thì k ngon. Gọi nồi lẩu ra thì mình nói thật chỉ thả mì và ăn vs thịt còn nước để nguyên đc cái nhân viên oder đồ nhanh và phục vụ tốt. Còn đâu thì khỏi bàn có thang điểm thì mình cho 4/10
p/s: hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ. Quên k chụp lại cho mn xem và k bao giờ quay lại suchef BBQ 77A Hai Bà Trưng lần nào nữa !!! xem tiếp
Các bác cho em tổng chi phí đi du lịch Malay 4 ngày 3 đêm khoảng bao nhiêu nhỉ ??? ( ảnh chống trôi) xem tiếp
Cho e hỏi với mng, e ở hà nội, e định đi du lịch Đà lạt vào khoảng nửa tháng nữa thì không biết lúc đó có hoa dã quỳ nữa không nhỉ? Với lại e đi 1 mình thì đang kb nên đi máy bay hay tàu nữa tại thấy bảo đi tàu đc đi qua nhiều đèo các thứ , đến đó thì nên đi đâu trước nữa, thuê ks nào ổn ạ ... Ai có kn chỉ em với với lại đi 1 mình khoảng 10tr 3 ngày có ổn k ạ, với lại đi 1 mình liệu có buồn quá k nhỉ em cảm ơn! xem tiếp
Về nhà search mới biết quán này khá nổi tiếng, có vẻ lại đi sau cộng đồng mất roài. Nên thanh niên nào nói mình ăn tiền rồi PR như ở bài review ChaiTalay thì xin phép block luôn nhé. Đang zui không muốn mất hứng xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Cần lắm 1 địa chỉ bán xôi chim như này ạ xem tiếp
Mình đứng dậy và đi về ngay sau đó, ra khỏi quán vẫn nguyên cảm giác nôn nao, khó chịu, rùng mình mãi cho đến tận bây giờ. Có lẽ những ai đi ăn, uống ngoài đường gặp trường hợp tương tự như mình thì sẽ đồng cảm hơn với cảm giác ghê rợn cũng như sự bức xúc, ức chế, khó chịu của tớ ngày hôm qua. Tuyệt nhiên không có 1 lời hỏi han tình trạng của khách ra sao, cảm thấy thế nào mà chỉ xin lỗi cho xong chuyện và còn nói giọng miệt thị khách hàng. Cũng tại mình đã trông đợi 1 cách chăm sóc và xử lí khủng hoảng chân thành, có trách nhiêm hơn với sức khỏe khách hàng chứ ko phải là 1 cách hành xử chợ búa nthe! Thật sự đáng thất vọng. xem tiếp
Hôm nay mưa gió có lên Delivery Now order Trà sữa Royal ở 62 Hồ Tùng Mậu
Không biết là do sale hay do order online mà hôm nay trà sữa nhạt toẹt ý. Mặc dù lúc order đã giảm 50% đá nhưng nhận về vẫn chả khác gì bình thường
Em hay uống Matcha kem cheese ở đấy, mọi lần rõ ngon nhưng lần này rõ tệ
cả bao bì lẫn vị đều khác
Có ai hay uống ở đây xác nhận giúp em mấy cái hộp này có phải ở Royal Tea 62 Hồ tùng mậu không ạ?
Em hay mua về kiểu cốc đẹp hơn cơ
Do quán mới đổi cốc hay do order qua Now nên vậy ạ
Tóm lại là lần đầu order qua Now mà chán ghê xem tiếp
Góc Review
Gọi sữa chua đường đen. Lúc đi lên nghe nv nói với nhau hết đường đen. Ko hề hỏi lại, đến lúc giao đồ cũng ko nói. Hỏi lại mới bảo nhà e hết. A ăn hộ em. Hộ thì a hộ đc nhưng a cho cái review nhé e. Sữa chua không lạnh. Ăn không dở nhưng cũng ko ngon. Sẽ không quay lại.
Điểm cộng nhân viên dọn dẹp bàn ghê nhanh, sạch xem tiếp
Nay tôi review cho anh em nào thích ăn pizza, gà viên, pasta các kiểu pizza cone ở 31 ngõ Trạm nhé. Tôi review cho vui thôi chứ ko pr gì đâu Nổi bật nhất là pizza cone nhé, kiểu miếng pizza cuộn vào ý. Dành cho anh em thích ăn pizza mà nhanh ngán như tôi. Bánh nóng hổi luôn, phô mai thì nóng cmn chảy luôn. Nhân ăn ngon, nhân hải sản ăn có vẻ tươi ngon. Vỏ giòn mà cuốn lại cực kì dễ ăn nhé, cán giòn sụm luôn ý. Loại này làm hình ốc quế nên khá phù hợp cho ae lười cả sợ bẩn tay như tôi nhé!
Đồng giá 30k 1 cái như trong hình nhé, một số cái 35. Mua xong đi lượn đường ăn cũng vui phết xem tiếp
Theo yêu cầu của rất nhiều bạn thì hôm nay mình UP một PIC đầy đủ này luôn cho những ai chuẩn bị đến Huế nhé.
Những ai chuẩn bị đi Huế thì nên rất nên đọc nhé,... xem tiếp
Cần lắm địa điểm bán bánh canh thịt ngon ở Hà Nội ạ !!! e k thích ăn cua ghẹ mà tìm mãi không có quán nào bán bánh canh thịt heo mn ai biết cho xin 500 địa chỉ với ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho em xin 1 số quán ăn thịt chó quan , được không ạ Hôm nay mùng 3 sợ không mở mà em lại đang vật quá ))
Có bác nào thèm nhậu thì đi cùng luôn càng tốt ))) xem tiếp
[Góc khen ]
- Thịt xiên tẩm ướp vừa miệng ,vàng ươm ( có thể nói là rất ngon huhu ,từ khi b hàng này thì e k muốn ăn ở đâu khác ) , 1 xiên sau khi nướng mà no to dầy dặn , chứ kp teo tóp như nhiều chỗ khác đâu ạ
- Dồi nướng ăn cũng hơi giống dồi luộc nhg mà công nhận ngon và thơm phức
- Tương ớt ở đây giống tương ớt ăn phở do cô chủ tự làm ( cô bảo thế ạ )
Ăn xong thanh toán hết 13k = 6k 1 xiên dồi + 7k 1 xiên nướng .Quá rẻ cho 1 buổi chiều mưa
Đc : đối diện 32 Đê Trần Khát Chân ( Đi từ đầu Trần Khát Trân thì nó bên phải ,thấy cái dốc có cái biển “ THCS Hai Bà Trưng “ thì rẽ vào ạ )
P/s : E cũng chỉ là khách đi đường tạt vào ăn thôi ,thấy ngon nên muốn chia sẻ cho mng ạ !
Ảnh chụp cam thường .
xem tiếp
[Góc cạch]
K’street - phố lẩu nướng (186 Thượng Đình)
Thấy có bạn review quán này tốt nên hnay vợ chồng mình đến ăn, gọi là lần cuối trước khi mình nằm ổ đẻ. Ôi vc mình vô cùng bức xúc với cách phục vụ quá chậm chạp và thiếu chuyên nghiệp của các bạn nhân viên (m ngồi tầng 3)! Đồ lên quá chậm, bảo thay cái vỉ tận chục lần nhân viên cứ vâng dạ xong kệ mẹ khách! Một lần kêu thay vỉ mất mie nó 20p Vâng, bức xúc quá phải hỏi tên em nhân viên để tí còn xuống báo cáo vs quản lý xem lại. Cứ một tí là phải ngoái lại nhìn nhân viên và hỏi xem có đồ chưa, vỉ chị đâu . Bầu 8m rồi mà ngồi ăn khổ vđ!!! Chưa kể bàn bên cạnh còn bị mang nước lên nhầm, ko 1 câu xin lỗi và vẫn phải uống ) cũng kiểu order mãi, kêu thay vỉ mãi mà ko ai làm, thốn nhất là đag ăn thì mưa to, đôi bạn trẻ bị nước dột ướt hết đồ ăn và bàn phải xuống tầng 2 ngồi Bàn mình và đôi bạn trẻ ấy cứ thế nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm! Chưa hết, Bọn m gọi oder lần 1 thì đồ 30p mới lên. Gọi lần 2 thì nhân viên báo nhà bếp sắp đóng cửa, anh chị order giúp e nốt lần cuối. Order xong thì bảo một số đồ ko có và lại đợi 30p tiếp! Mang lên mỗi 1 món là ba chỉ. Chả nhẽ chửi thẳng vào mặt là tại các em ko thay vỉ và bắt anh chị chờ đồ mà giờ anh chị ko gọi đc đồ nữa vì hết giờ??? Chồng m đag ăn thì nv “lịch sự” lại hỏi anh chị ăn tráng miệng j như kiểu đuổi tà kêu thanh toán thì đến rất nhanh trong 1 nốt nhạc. Ôi định mệnh!!! cảm giác như bị lừa! Mất tiền chứ có phải ăn free đâu. Ăn như bố thí ấy :(((( bà bầu lặn lội đến ăn, Ngồi từ 12h30 đến mãi 2h30 mà chả đc mấy miếng vào bụng. Giờ về đến nhà còn đói meo Mình đi ăn đâu cũng quan trọng thái độ nhân viên và cách phục vụ hơn cả. Đồ ăn tạm đc nhưng rau hơi nát ko tươi. Vâng, cá hồi bọc giấy bạc chỉ là 1 miếng lườn toàn xương
Thề đến lần đầu ko bh quay lại! xem tiếp
NHA TRANG
1. Nem nướng Nhã Trang (39 Nguyễn Thị Minh Khai)
Ăn bình thường đến mức ko thể bình thường hơn. Nhà mình gọi 6 suất nem nướng (50k/ suất) và 10 nem lụi (5k/cái). Nem nướng 6 suất mà đc 2 đĩa vơi ăn ko bõ dính răng. Nem lụi chẳng khác gì nem chua để nguyên lá xong thả vào bếp cho ấm lên, mà nem chua còn ko ngon cơ. Thái độ nhân viên cũng ko nhiệt tình, gọi 8 cốc trà đá mà mang ra 4 cốc ko đá, ăn hết nem cũng ko thấy mang nốt trà lên.
2. Bún cá quán Mịn (170 Bạch Đằng)
Quán có bún cá dầm, chả cá, sứa, bánh canh cá dầm chả cá. Nước trong, thơm, ko tanh, chả cá bình thường, mỗi bát bún còn có 1 khúc cá to, cá chắc thịt, ngon.
3. Bánh căn (đầu hẻm đối diện lối vào hầm để xe Vincom Nha Trang - đường Lê Thánh Tôn)
Quán vỉa hè, chỉ bán sáng, bán cho dân địa phương gần 40 năm rồi. Ăn ngon tuy nhiên phải đợi hơi lâu chút vì quán rất đông.
4. Bánh canh riêu/ chả/ sườn (hẻm 44 Lê Thánh Tôn, ngay sát bên trái Vincom)
Quán vỉa hè, chỉ bán đêm, từ khoảng 9-10h trở đi. Bánh canh siêu ngon, nước dùng thơm, đậm đà, giá rẻ (15-25k/ tô). Người dân địa phương ăn khá đông.
5. Sinh tố trái cây (Quán Thiên Nhiên - 21 Tô Hiến Thành)
Nhà mình đã uống sinh tố bơ, bơ + dưa gang, kem trộn, chè thái đều ngon, giá cả hợp lý. xem tiếp
Góc khen dạo - Mì gà tần ngõ 115 An Dương - Team thích ăn rau ngải cứu và húp nước dùng bơi hết vào đây
Cách đây hơn năm có bạn trong hội review lại chỗ này, đi ăn thấy ngon quá nên đây thành luôn quán ruột của mình rồi
1 bát ở đây chỉ 25k gồm 1 đùi, 1 gói mì và nhiều rau vl (ko có đơn vị để đo rau nên ko biết được mọi ng cứ xem như hình rồi tự ước lượng Với cả cái đùi này là bát của ny mình, đùi bên bát mình bé hơn!!! Trời đựu bất công vl
Đùi gà hầm mềm mụm, dùng đũa xé được luôn ko cần dùng tay , nước dùng ngọt ngọt đặm vị ăn ngon vl lần nào mình cũng húp hết nước Chưa kể rau ngọt ngọt thêm chút vị đắng, ối giời ăn bao phê Bạn nào ko thích ăn hơi đắng thì sẽ là điểm trừ nhá!
Còn mì thì là mì cân mua ăn lẩu thôi nên cũng bthuong ko có gì đặc sắc lắm
Xin hết!!
À địa chỉ cụ thể là ngõ 115 an dương đi vào 100m nhé, quán bán vỉa hè thôi ạ!
P.s: Quán còn có trứng ngải, trứng vịt lộn nữa cơ
Trứng ngải 6k/suất 1 quả, trứng vịt lộn 5k/quả
Nói chung là cái j cũng rẻ vl
P.s 2: Mình bận đi làn thêm tối nên ko biết có bán tối hay ko nhé mình hay ăn trưa chiều thôi
Kính hội xem tiếp
Có thể mỗi người 1 cảm nhận, nhưng nếu có dịp ace nên đi ăn thử xem sao. Bạn nào có địa chỉ nào ngon nữa thì comment nhé, hôm nào e lại đi thử . xem tiếp
Bánh tráng + trứng cút nướng !!!
Cả nhà có bạn nào biết cô bán bánh tráng + trứng cút nướng ở 106 Chùa Láng giờ chuyển đi đâu không ạ. Cái xe hàng nhỏ nhỏ, ngồi vỉa hè mà max ngon luôn. Lâu lâu không ăn thèm quá mà tìm mỏi mắt quanh đó không thấy cô bán ở đâu xem tiếp
Hội cho mình xin chút review về Buffet Poseidon với ạ
Hôm qua xin review Chef Dzung mà nhiều người chê nên hoang mang quá xem tiếp

Các ace cho em xin review khu vực Nha Trang - Khánh Hoà- Phú Yên. Vợ chồng em định đi trăng mật vào tháng cuối tháng 2 nên đi chương trình thế nào ak. Em hỏi trước để lên kế hoạch chi phí cho hợp lý các bác cho em xin ý kiến. Em cám ơn! xem tiếp
Mọi người có thể cho em hỏi ở Phú Quốc khách sạn 5 sao nào có ăn buffet trưa + tối
Và biển đẹp ạ!
Em đã đi vinpearl và the shell
Em xin thêm ý kiến cho những resort khác mà anh chị đã từng ở!
Em cám ơn! xem tiếp
TÌM ĐIỂM ĂN TẠI HUẾ - LĂNG CÔ
Chào cả nhà. Sắp tới mình được giao nhiệm vụ tìm các quán ăn ngon ở Huế và Lăng cô cho đoàn công ty đi du lịch. NHờ cả nhà review THẬT về các địa chỉ ăn ở Huế và Lăng cô giúp ạ. Ăn sáng, trưa, tối.
Cảm ơn cả nhà. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cho em hỏi đã có ai ăn nướng lẩu Nhật ở Yakimono chưa ạ?? Cho em xin review với ạ. Tại em thấy ngta cứ khen chê lẫn lộn :'((( xem tiếp
Cơ hội cho các bác thích chụp ảnh và thích dự thi các cuộc thi ảnh đây )
Đang có 1 cuộc thi ảnh ạ, nhưng up lên istagram. )
cả ảnh máy chụp và ảnh smartphone, Bản quyền ảnh vẫn là của tác giả, chỉ là đăng lại trên trang của cuộc thi và có ghi nguồn !!
giải thưởng là 1 triệu đồng. và tham dự free, chỉ cần có ảnh là dc )
Có bác nào hứng thú k ạ
Inbox e nói rõ nhé nhé, e ko postlink dc, admin lại ban e vì tội quảng cáo thì chết e ))
tks cả nhà ạ xem tiếp

Anh, chị, em, bạn bè là người Cần Thơ hoặc là du khách từng ở homestay ở Cần Thơ rồi cho em xin ít thông tin với ạ. Em xin cảm ơn!!! xem tiếp
Theo yêu cầu của rất nhiều bạn thì hôm nay mình UP một PIC đầy đủ này luôn cho những ai chuẩn bị đến Huế nhé.
Những ai chuẩn bị đi Huế thì nên rất nên đọc nhé,... xem tiếp
Mọi người cho em hỏi có homestay nào ở ninh bình mà đẹp và đầy đủ tiện nghi, Giá tầm 500-700k hông ạ? Em cảm ơn xem tiếp
(Góc hỏi han )
Mọi ngừoi cho em hỏi với ạ . Em với nhóm bạn tầm chục người chuẩn bị đi Biển Hải Tiến - Thanh Hoá . M.n cho em xin Review và khách sạn nào oke mà gần biển k ạ . Em cảm ơn xem tiếp
Ức đi Ninh Bình quá. Đang kiếm đồng minh cùng chí hướng đi cùng. Có ai lập team cùng trải nghiệm Ninh Bình với tớ không. Mình chỉ nghỉ được cuối tuần nên đi tầm 3 ngày ok rồi. Team 3-4 người ok rồi ấy nhỉ. Mình ở Huế ngen xem tiếp
Có ai nghiện vịt nướng như t k?
Hãy nói tớ không alone đi, tuần nào t cũng ăn í, cơ mà ăn mãi quán chùa láng. Muốn đổi vị một chút?
Các thánh recommend tớ với?
Thank uuuu xem tiếp
Cả nhà cho mình xin địa chỉ ăn dimsum và đồ Hoa ngon và giá cả hợp lý ở Hà Nội với
Không biết tại sao mình ăn ở Furonghua ko hợp khẩu vị lắm
Ảnh là ở Timhowan, hợp khẩu vị mình hơn nhưng ko nhiều món lắm cả đợi lâu lắmmmm xem tiếp
Chê!!!
Tay Gri house B2-R3-23-24 Hầm B2, TTTM Royal city
Chưa bao giờ ăn đồ nướng mà chán và cảm thấy mất tiền oan như này luôn.
- Món ăn:
Set 265k giảm giá còn 229k: thịt bò thái mỏng dính, tôm đầu đi trước thân lội nước đi sau, mực bỏ vào mồm chưa kịp cắn thì thôi vừa vào đến môi đã muốn trôi xuống ruột, không phải vì ngon mà vì quá bở.
Kem ăn có cốc lấy ko có thìa.
- Bếp nướng: than cháy lom zom, khói bay tứ tung
- Nhân viên: nói chuyện to hơn khách, gọi đồ thì em này bảo em kia sai chuyền mãi mới ra.
Kêu thay than thì em nó bảo để em chỉnh lửa. Chỉnh mãi ko to ra được mới đi thay.
- Quản lý: ngồi xem phim không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng quay lại lườm và hét lên 1 câu xong lại úp mặt vào điện thoại.
Cả nhóm thấy thứ duy nhất ăn được là : NGÔ.
Bảo nhau thôi 10k 1 bắp ăn no trên đường rùi xuống còn hơn.
CẠCH xem tiếp
[Góc khen]
Gà chiên mắm - 123x Thuỵ Khuê
Ăn ở đây rất rất nhiều lần rồi hnay mới nhớ để review cho mn ))))
Mình đi 2 người và gọi 2 chân, 2 cánh, 2 sụn chiên mắm, 2 dưa chuột vs 2 trà đá hết tất cả 170k nhưng ăn không hết. Gà chiên mắm khá là giòn, đẫm sốt, thơm và ăn có vị rất đặc trưng của quán. Menu cũng khá nhiều món nhưng chủ yếu mình chỉ gọi chân, cánh vs sụn. Điểm trừ là quán có một loại nước chấm để ăn vs gà có vị hơi chua chua cay cay vs một chút mặn mà gà đã đẫm mắm rồi nên chấm cùng mình thấy hơi mặn nếu nhạt một chút thì ăn cũng khá là hay. Thêm nữa là chỗ để xe hơi bé.
Tóm lại thì đây là quán gà chiên mắm duy nhất cho đến bây giờ mình thấy ưng ý và quay lại nhiều như thế ))))) nên thử ạ xem tiếp