Đà Lạt....mộng mị lắm,đẹp lắm,hãy đến 1 lần thôi không thì phí tuổi trẻ! xem tiếp
Note: địa chỉ mình chụp trong ảnh, ai quan tâm tự xem hộ ạ, mình ko thích công khai lại bảo PR hộ quán ruột. xem tiếp
Cả nhà cho e hỏi với ạ e đang có dự định đi đại lý - lệ giang - côn minh vào dịp tết này, nhà mình ai từng đi rồi cho e hỏi kinh nghiệm với ạ . Thanks cả nhà ạ xem tiếp
<Góc hỏi thăm>
Các bác cho e hỏi quanh HN có hàng bánh chưng rán nhiều topping ngon ngon k ạ??? Thèm mấy hôm nay rồi mà chưa tìm được quán nào vs lười đi quá. E cảm ơn xem tiếp
Tổng thiệt hại: 188k/ tất cả đồ trên
=> Có thể e sẽ ko quay lại, bánh+ đồ uống giá khá ok nhưng chất lượng ko đc ổn cho lắm :(( cũng ko biết có phải do bánh tuỳ hôm ko, nhưng hnay bạn e ăn bảo ko ngon như mọi hôm- cũng có thể do e đen xem tiếp
Gần tới tết dương lịch các bạn không biết đi đâu chơi
Mình xin Review cảnh và thức ăn nơi mình được sinh ra và lớn lên..
Đảo Phú Quý mình là điểm du lịch còn mới mẻ chưa được biết đến nhiều..còn hoang sơ và giá thành thấp.. Lựa chọn mới cho các bạn trẻ muốn khám phá..
Có gì khó khăn cứ alo mình giúp các bạn..
Xin ad duyệt bài cho mình xem tiếp
Bộ ảnh secret garden ở đà lạt mình vừa đi tuần rồi xem tiếp
Cả nhà ơi cho em hỏi thời tiết đà lạt hôm nay như thế nào ạ ??? xem tiếp
Cách đi từ phuket đến bangkok sao cho rẻ nhất . E đi 3 người ạ? Thnk xem tiếp
[ góc vỡ mộng Gongcha Bulapin ??? ]
ace bạn dì cho mình hỏi đây có phải là trà sữa olong trân châu + kem mặn không ?
ra hỏi để đổi lại không biết đó là chủ hay nv nhưng mình chỉ nhận được câu " em thông cảm khách đông không đổi được " hỏi" trân châu đâu c" thì bảo "không có kèm trân châu đâu em" fine fine fine quá mà )))
ord 2 cốc thì đến 40p sau mới ra đồ
- về phần vệ sinh thì thôi nhìn ảnh là đủ nói c nv lau hộ em bàn với c ấy bảo " đợi em 1 tí " nhưng 10p 15p sau chưa lên!!!
địa chỉ : 142 trung hoà ))) biển ghi gongcha bulapin ĐÓNG MỞ NGOẶC ( HONGKONG )
à hình như hnay có kmai gì đó 70 hay 100% sao ý nhưng khuyên thật lòng các bạn đừng đến nhé )) không lại đau lòng !!! xem tiếp
Chào mọi người, e tính 27/12 đi Đà Lạt 2ngày 1đêm 3người. Có homestay nào xinh đẹp, giá rẻ giới thiệu e với ạ. E cảm ơn mọi người nhiều ạ. xem tiếp
Hạnh ngan chặt 63 Cửa Bắc
Miến trộn 35k
Miến ngan 30k
Bún miến ở đây còn ăn kèm với thịt ngan xiên nướng gọi thêm.
Măng chua vừa phải , ngon.
Đặc biệt bát nước dùng có 1 thịt viên thơm mùi hạt tiêu. 1 miếng tiết luộc. Chưa ăn ở đâu mà tiết lại ngon như ở đây, cắn vào thì dai dai giòn giòn, ăn thì rất mềm. Cảm tưởng như ăn thạch ý.
Nói chung quán này cái j cũng ngon. 9₫
Ăn buổi trưa thì xếp hàng k có chỗ ngồi xem tiếp
[ Góc chê nhiều hơn khen]
Hôm nay đi học về có bạn phát tờ rơi khai trương quán lẩu buffet tên quán là 9 Life. E thấy có khuyễn mãi và pepsi nên hào hứng rủ bạn đi ăn xem có ngon không. Bình thường e hay ăn ở K-street ok nên muốn thử xem ntn. Nhưng chán thật sự chắc nếu theo sao thì e chỉ cho 1 sao thôi ))
- Lúc đầu đến thấy quán ok , không gian đẹp a quản lý chu đáo , không gian sáng sủa. Xong bạn nhân viên đến hỏi bọn e ăn gì mà k đưa menu ra, hỏi thế ai biết được , về sau mới đưa menu. E thấy có gói 99k và 169k nên e hỏi “ c ơi e thấy tờ quảng cáo là 75k mà chị “ xong bà chả nói đi đi luôn. Sau đó có 1 anh áo xanh kb là nhân viên hay chủ quán đến mang tờ quảng cáo là “ 99k 1 người đi 5 trả tiền 5 thôi “ rồi đi luôn thái độ rất khó chịu. Nhưng ngay sau đó có anh chủ đến bảo là các e đi 5 thì trả4 bọn a sẽ free pesi cho các e , cảm thấy ok vui hào hứng xem ntn
- Mang đồ ra e thấy rất đẹp, ăn ngon lắm nước rất ngon , nhất là thịt ba chỉ bò mỹ săn mà ít mỡ
- Bọn e ăn xong có gọi thêm đồ : tim , rau , thịt bò mỹ , 1 pepsi .
+ Lần 1: Gọi a quản lý a uh rồi không thấy đâu
+ Lần 2: Gọi bạn nhân viên nữ uh rồi cũng k thấy
+ Lần3: bạn order cầm máy mình order rồi cũng k thấy gì
+ Lần 4: mang pepsi , tim , rau , ngao
+ Lần 5,6,7,8 : gọi hỏi bò mỹ đâu k thấy nói gì từ nhân viên cho đến quản lý ))
+ Lần 9: e bực quá e gọi hỏi quản lý thì a bảo a sẽ trực tiếp xuống bếp mang cho e
+ Lần 10: hoá ra lại là ngao , tim , sụn )) mà trong khi đó bàn khác gọi bò mỹ thì có bàn e không có
+ Lần 11: e hỏi quản lý bò mỹ e đâu ạ e gọi bò mỹ mà a mang gì thế a , không nói gì RỒI QUAY MẶT ĐI )))
- Gọi đồ mà đợi hơn 1 tiếng đồng hồ , nhất là bạn nhân viên nữ tóc ngắn rất thái độ vs bọn e. A quản lý bảo “ bọn e ăn gì cứ gọi nhé “ thế đm e gọi bao nhiêu lần rồi. Không chỉ anh quản lý mà nhân viên nữ ấy RẤT RẤT RẤT thái độ với bọn e )).Hay bọn e là sinh viên ít tuồi nên thái độ ạ ? Chắc cũng phải thôi vì khách quanh đấy toàn nhân viên văn phòng , người có tiền cả )).
- Lại quả bọn e đang ăn thì tự nhiên riêng bàn bọn e mất điện chắc là thấy cáu nên rút à , đến lúc bảo thì cắm lại ms được. Đang ăn thì sập cầu giao nên bỏ qua chắc do sơ xuất. Bàn khác gọi thêm đồ thì mang ra , bàn bọn e thì không cảm thấy bị kì thị ra rìa ý )). Bàn khác ăn lẩu mà gọi thêm bò mỹ mang ra , bàn e thì không
THẬT SỰ RẤT CÁU , QUÁN NHƯ THẾ CÒN KHÔNG BẰNG ĂN Ở VỈA HÈ ))
E thì kb với những người khác ntn còn riêng e sẽ KBH đi lần 2 xem tiếp
1 đĩa lòng, 1 đĩa đậu rán, 2 bát cháo không 300k tròn có đắt ko ạ. Đc 265 trần khát chân xem tiếp

Nếu chỉ đi đà lạt 2 ngày 1 đêm thì tốt nhất nên đến những điểm nào vậy anh chị em xem tiếp
em muốn mua combo Phú Quốc cuối tháng 2. Bác nào báo giá giúp e với, bay từ HP nha các bác. xem tiếp
Hi cả nhà, cuối tuần này gia đình em có đi The grand Hồ Tràm, cả nhà cho em xin thông tin địa điểm nào ăn trưa, ăn tối gần đó đó không ạ, nhà em đi hơn 10 người, mà đồ ăn trong đó đắt quá ạ! Em cảm ơn cả nhà! xem tiếp
[Góc thoả mãn]
Trời mưa lạnh thèm một chút gì đó đầy đặn cho chắc bụng... Xôi đêm - Số 544 Đê La Thành. các food lovers có thể qua ăn thử nhé. Mà quán này t thấy có vẻ khá nổi, đông khách lắm, cũng nhiều người review rồi!
Ở đây bán các loại xôi đều đồng giá 25k/ bát như ảnh, có xôi xéo và xôi trắng, đồ ăn kèm thì có: giò chả, pate, trứng, thịt, gà xào nấm, xá xíu... ( nhiều quá không có nhớ nổi nữa ý). Đồ uống thì có trà đá, nước lọc, sữa đậu nành, coca... quán vỉa hè thôi mà cũng phong phú ra phết.
Hôm nay bọn mình gọi 2 suất xôi trắng, 3 loại topping là gà nấm, thịt và trứng mà đã đầy ú ụ như này rồi. Ăn đến gần cuối là no lặc lè, cố mãi mới hết bát vì ko muốn bỏ phí ) tổng thiệt hại có 50k thôi
Thêm một điểm cộng là quán xôi có phục vụ kèm bát nộm chua ngọt chống ngán và bát nước thịt chan vừa đỡ khô mà lại đậm vị.
Ăn xôi trời này hợp cực, lại còn tìm được quán ngon nên chim ưng dã man. Mỗi tội bị hụt hẫng tí xíu vì gọi gà xào nấm mà ko có nấm gì cả ( thay vào đó là mộc nhĩ cơ)
Vẫn theo tiêu chí ngon - bổ - rẻ thì đây lại là một quán must try nữa nhé! Mình chụp tối bị dìm đấy chứ ở ngoài trông ngon nhiều
Quán mở từ 7h tối - 4 rưỡi sáng ngày hôm sau, nên hoàn toàn có thể chọn ăn bữa tối hoặc ăn đêm ạ. xem tiếp
(Góc hỏi han) Các bác ở Hà Nội có biết chỗ nào bán bánh thắng dền này không? (Không phải bánh trôi hay bánh trôi tàu, bánh này mình thấy ở Tuyên Quang bán) xem tiếp

Mọi ng ơi, gần đây có ai đặt vé của Vnair cho e hỏi 1 tí ạ, e cám ơn ạ. xem tiếp

Mình được chị bạn đưa đi ăn vào ngày sinh nhật cách đây mấy năm từ đó mê mẩn bát bún ốc bắp,giò bò này....
Thật sự rất ngon các bạn ạ ăn mùa này hết xảy con bà bảy luôn....Nước dùng trong veo có vẻ đơn điệu nhưng húp 1 miếng nước ấm nóng ấy thật sung sướng 40k/bát ốc lẫn thêm bát bò trần và giò bò riêng mình ăn 2 ng là 80k/bát bò trần,giò....
Ấy là theo khẩu vị của mình thấy thật sự ngon và siêu hợp với thời tiết này nên share cho các bạn cùng thưởng thức ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Anh chị em cho em xin địa chỉ những quán cf yên tĩnh có thể ngồi lâu để học bài, làm việc ở HN dc k ạ xem tiếp
<Góc hỏi thăm>
Các bác cho e hỏi khu vực Ngã tư sở có hàng cháo lòng nào ngon ko??? Thèm mấy hôm nay rồi mà chưa kiếm đc quán nào xem tiếp
<GÓC NHÂN VIÊN BẬN QUÁ>
Mình vừa ăn bún bò huế o xuân trung hòa )
) Mình cảm thấy ăn ở quán vỉa hè còn được phục vụ tử tế hơn!!!! Hay do hôm nay vợ chồng mình mặc đồ ở nhà, mang theo mấy túi bánh. Nên là nhân viên không thèm quan tâm?
Bước vào quán vắng tanh không có ai ở tầng 1. 4.5 nhân viên đứng NHƯNG KHÔNG MỘT AI HỎI BỌN MÌNH LẤY MỘT CÂU Ạ... Bọn mình vào ngồi 1 lúc thì có bạn nói to lên "Kìa khách bàn 2 kìa" Mặt nhân viên thì không hề có một chút thiện cảm nào ) hay do ấn tượng đầu không tốt nhỉ. Vào sau mình cũng có 1 chị vào, nhân viên cũng không thèm hỏi gì ). Mang bún ra không mang rau ăn kèm...Đang ăn thì nhân viên quét rác. Bún thì cũng không có gì đặc sắc, ăn xong cứ thấy tanh tanh, còn không bằng Huy béo ở Lò đúc mà còn đắt hơn. Không biết các bạn khác ăn thì thế nào riêng mình thì thái độ phục vụ như thế là.....
Tóm gọn, không bao giờ quay lạiiii !!!
P/s : chưa nói đến vde bẩn, nc dùng văng tug tóe, chanh còn trên bàn. Nvien bận thật!???! xem tiếp
[Góc hỏi han]
cho mình xin tư vấn về những hàng có lẩu đuôi bò ngon ở Hà Nội với ạ
Khu vực bán kính 6km từ đường Trường Chinh thì tốt quá ạ vì nhà có người đang bầu, ngại đi xa
mình xin cảm ơn trước ạ xem tiếp
Các bác ui, chả là em thích món Mì gà tần này lắm lắm luôn ấy mà không biết ngoài Hàng Bồ ra thì Quận Thanh Xuân, Đống Đa hay Hà Đông ở đâu có bán Mì GÀ Tần nữa không để thỏa sự thèm của em, cám ơn các bác nhiều ạ xem tiếp
Bà chỉ mở tới 11 12h trưa khi hết hàng thì thôi nhé ^^ xem tiếp
Góc hỏi hannn
Em thèm khâu nhục Lạng sơn quá :((( mng biet chỗ nào ở ha nội bán mà ăn Ok khong ạ???
Em cảm ơnn xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ]
Khi bạn có 1 tình yêu mãnh liệt với phở Hà Nội và đã quá mệt mỏi với việc suy nghĩ xem sáng nay nên ăn phở bò chín hay tái, phở gà đùi hay cánh...
Thì mình xin gợi ý với các bạn thêm 1 quán phở để làm phong phú thêm địa chỉ ẩm thực của mình nhé
Đó là : Phở GÂN BÒ
Địa chỉ : Số 01 Đặng Trần Côn - Đống Đa- HN
Vào 1 sáng lập đông, trên con xe đạp điện thần thánh, mình và cô vợ nhỏ nhắn xinh xắn Thùy Linh Lê lại hỏi nhau 1 câu kinh điển : " sáng nay ăn gì??"
Sau gần 30p, mặc cho hàng trăm gợi ý của mình về các tinh hoa ẩm thực Hà Nội, đều nhận lại các lắc đầu của người bạn đời khó tính.
2 vợ chồng quyết định cứ phó mặc cuộc đời, thấy hàng nào thì vào hàng đó
Đập vào mắt 2 vc là 1 quán phở nhỏ nhắn,nhưng đông khách - Phở bò gân
Ok, 2 vc cùng làm chuột bạch thôi
2 vc cùng gọi bát nạm gân- ồ, cũng ko phải thất vọng
Nước dùng: cũng ko phải xuất sắc nhưng 2 vc đều cảm nhận là nước ninh từ thịt bò và xương, ko thấy vị mì chính
Bánh phở: thơm, có cả sợi bánh phở to cho bạn nào thích kiểu xôi thịt như mình
thịt bò: thịt mềm, thơm, gân dòn dai sần sật,ko bị cứng. Bạn nào thích có thể gọi gân mềm nhé
phục vụ: nhanh, nhiệt tình, cần gì có đấy
không gian: có thể ngồi trong hoặc ngoài. Trong nhà tầm 5 bàn inox, mùa hè có bật điều hòa. Bên ngoài kê đc tầm 4 bàn ghế nhựa nữa
Giá : 25k/ bát( bát mình gọi là 30k nhé)
Phở + 5k quẩy + 3k trà đá là combo ko thể thiếu để tạo nên 1 bát phở perfect với mình
Thời gian mở: 06h đến 13h
Thử tưởng tượng xem, bỏ qua mọi bộn bề, hối hả lo toan buổi sáng, tắt điện thoại, kệ mẹ sếp, kệ cha deadline, tự thưởng mình 1 bát phở nóng hôi hổi. Xong order thêm 1 chén trà ko đường, ko chân trâu, dành chút thời gian ngắm nhìn trọn vẹn sáng thu Hà Nội bình yên và tươi đẹp.
Tôi yêu Hà Nội, vì em và phở



xem tiếp
Hoa quả dầm hơi nhiều sữa, so với mình thì thấy hơi ngọt quá kể cả trộn đá. Mình thích hoa quả cắt bé hơn cho vừa miệng.
Cái cục xanh xanh nhiều hạt dính lại với nhau mình k biết đó là cgi nhưng ăn thấy chả liên quan gì ấy ) nhạt mà cứng
Nói chung là cũng được nhưng ai có biết hàng hoa quả dầm nào có cả kem như này không để mình thử thêm với ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Trước đây em hay đi ăn bánh mướt xáo lòng ở Huynh đệ quán 24 Nguyễn Khang, nhưng giờ không biết quán chuyển đi đâu. Ai có thông tin gì có thể cho em biết được không ạ. Hoặc ai biết quán nào ăn món này ngon thì cho e xin địa chỉ. Em cảm ơn!!! xem tiếp
Ảnh 7-8-9-10-11 : Lẩu hơi Sauna 108 Hàng Bông , mình cực kì thích ăn ở đây cảm giác ngon mà ko bị ngấy
Khoảng : 200-250/1ng ( ăn nhiều món mà no )
Nước chấm sốt mè ở quán chấm món nào cũng vừa miệng ăn rất vào
Mình có gọi thêm món xôi lạp xưởng ăn ngoài , xôi ăn mềm lạp xưởng thơm r thêm chút xì dầu nữa là quá tuyệt nè.
Có cái hay nữa là nếu ăn no quá ko hết có thể mua cặp lồng r đựng đồ mang về ạ
Mình rất ưng cách phục vụ ở đây vì ko phải lgi hết có người đứng làm đồ từ đầu đến cuối , mình chỉ việc ăn và chén gió thôi hehe )
Nói chung là các bạn NÊN ĂN THỬ LẨU HƠI 1 LẦN !
Ảnh 7 : Rau củ quả theo mùa ăn rất ngọt ( đậu bắp , cà rốt , củ cải , súp lơ , ngô ngọt )
Ảnh 8 : Gà luộc ăn mềm ngon ko giống gà mình tự luộc ở nhà hahaha
Ảnh 9 : Miến xào rau cải cà rốt thái sợi với bò mỹ rồi trộn ít sốt mè ăn cực lạ vào lắm
Ảnh 10 : Cháo chim hầm vs ngô, vì hầm ngay từ lúc đầu ăn nên cháo rất thơm luôn ý.
Ảnh 11 : Các món mình ăn tại quán ạ.
Đây là theo cá nhân mình thấy ăn ngon mà giá vừa phải nên gợi ý cho các bạn nha. Tiện thể các bạn có quán nướng lẩu nào ngon gthieu cho m vs để m đi thẩm ạ kakaka xem tiếp
BÁNH CHUỐI CHIÊN 10k
Sau 1 tgian bánh chuối làm mưa làm gió ở khắp mọi nơi.... Hnay trời mưa gió chúng mình lặn lội đi tìm quán để xem bánh có HOT như lời đồn không ))
- Vỏ bánh: quá nhiều và dày không có mùi thơm của bột. Vừng đen cũng k thơm. Nchung mình thấy sự kết hợp của vừng đen ở vỏ bánh klq lắm
- Nhân bánh: chuối bên trong hình như bị dập hơi nát, nhìn nhân bên trong mỏng tang 1lớp mỏng. chuối không thơm. Chuối không chát ( vì có mỗi 1 tí nhân thì s cảm nhận đk vị gì ))
=> Cảm nhận của mình sau khi ăn : NÓNG- VỎ DÀY - CHUỐI NÁT
Ăn xong 1 chiếc cảm thấy thật sự mệt Cảm thấy thất vọng
Đó là cảm nhận của mình. Mong rằng không bị ném đá )) còn các bạn thích ăn bánh chuối thứ thiệt thì mình vote BÁNH CHUỐI SỐ 1 HÀNG ĐIẾU
NGON ĐẾN TỪNG MIẾNG CHUỐI xem tiếp
Edit: mình viết nhầm là xíu báo )) xíu páo nghen quý zị )
Nchug thấy vọng bánh ở Hn quá. Chắc bạn về lại nhờ vả mua huu
Ảnh 1 là xíu páo NQD, vỏ bột, nhân hơi nhớt, bánh bé tí mà nhìn quán k vệ sinh tí nào huhu.
Ảnh 2 là bánh b mang lên từ ND cho. Vỏ th mà ngon, mỗi tội mag xa bánh nguội nên ăn 2 cái là ngấy r xem tiếp
Đ/c : tầng hầm 2 B2 R3 - 10 Royal City, từ Hutong đi quặt vào là thấy
xem tiếp
Anh em ơi, bánh cam Bà Thêm ngon là có thật ạ!
Vì lịch công tác dày đặc nên chẳng có thời gian chơi cũng chẳng vác được bánh về nhiều, chỉ đc chục hộp sợ còn không đủ ăn huhu, ăn vèo cái hết 1 hộp! Chỉ hận không có sức khuân vác để giờ đây vừa ngồi ăn lại vừa sợ ăn thì hết mất, lên cơn vật bánh lại không có mà ăn huhu xem tiếp
Góc cực khen
Bánh bột lọc trần/ bánh bèo (một số nơi gọi thế ^^). Địa chỉ: quán Huế ngõ 157 Chùa Láng, đối diện Thạch Quán.
Mình là người miền Trung nên bị nghiện ăn bánh bột lọc, cũng đọc review đi tìm các quán bán bánh này nhưng kiếm ra được quán ngon đúng vị như người miền Trung làm thì chưa thấy. Cho đến khi mình tình cờ mò ra được quán này )) . Cô chú chủ quán đúng chuẩn người Huế và làm ra bánh đúng chuẩn vị Huế ))
Bánh vị rất khác những quán mình từng ăn. Nếu nhân bánh của những quán khác là thịt ba chỉ và nấm mộc nhĩ xào chung lên thì nhân bánh ở đây là thịt nạc lợn và tôm rim đường. Nước chấm pha vừa phải, không ngọt quá, đủ ngon để chan ăn kèm bánh. Giá cho một đĩa bánh như hình là 15k/1 chục, rất rẻ phải hok ạ ^^. hy vọng chia sẻ của mình sẽ bổ sung thêm tí thông tin về các quán ăn ngon đến mn trong group nazz xem tiếp
Em đang cần tìm villa hoặc homestay ở Hội An (càng gần phố cổ càng tốt), có phòng cho 5 người. Bác nào biết chỉ em với
Hoặc cái nào xinh xinh mà có phòng 3ng và 2ng cũng được ạ xem tiếp
Cả nhà cho mình hỏi có nên đi du lịch Quy nhơn vào tháng 1 dương lịch ko ạ? Mình hơi lo mưa và lạnh. xem tiếp
E cần tìm homestay ở nha trang.ai có kinh nghiệm chỉ e với. xem tiếp
Khoảng tết e có dự định đi đà lạt khoảng 9 người ạ m.n biết homstay hay nhà cho thuê ở tập thể giá rẻ không ạ cmt cho e với. E cảm ơn ạ !!! xem tiếp

[ GÓC CHÊ !!!!! ]
Edit : quán ở 275 ĐỘI CẤN
Vâng lần đầu tiên trong đời em đc đi ăn quả buffe lẩu gọi là quá đáng kiểu này !
Trưa nay dậy muộn nên cũng lượn lờ bên Jamja xem có gì hot để ăn . Thì đập vào mắt đc quán Korean BBQ này đang có mã giảm giá khi đặt chỗ là 89k/1 người . Nhìn sơ qua quảng cáo thì oke lắm )) ai dè đến là quán thì là chuyên BIA ạ nhìn cũng đã hơi e dè r .
Lúc đầu vào thì các bạn nhân viên khá niềm nở . Xong đến tiết mục gọi đồ . Thì em có gọi 2 loại salad ( 1 cái là loại tổng hợp , 1 cái là hoa quả ) cả cái menu thì nhà em gọi tất chỉ trừ cơm trộn .
Và vâng sóng thì bắt đầu từ gió , còn em bực mình thì chắc chắn bắt đầu từ chờ đồ ăn lòi mồm mãi đ thấy đồ . Đầu tiên 1 bạn nv nam mang đồ lên thì đúng 1 đĩa salad tổng hợp ( em quên chụp ) thì cái salad đấy đúng chỉ lèo tèo vài miếng rau cải bắp và đúng 2 miếng xà lách để bên dưới ! Trông chán không thể tả đc . Xong thì bạn ấy mang 1 đĩa rau thập cẩm , lèo tèo vài cái nấm kim châm , ít rau cải và rau cải thảo . Và cái bực nữa của nhà em đó là nhà em ngồi ngay cái quạt vâng nhưng bạn ấy mang ra cái bếp gas du lịch )) em chờ căn đúng 15p nó đ sôi đc ạ . Sau đó em có yêu cầu bạn ấy đổi bếp điện vì lúc em đến thấy bàn bên cạnh có dùng bếp điện . Thì em nhận đc câu trả lời rất đáng yêu )
-“ dạ chị ơi nhưng bàn chị k thể cắm bếp điện đc vì k có dây điện .” Xong em điên quá em nhìn dưới đất và nói bàn đối diện vừa dùng bếp điện em nói ơ thế dây điện là gì kia bạn )) thì lúc đấy bạn ấy mới ơ v ạ để em cắm eo ơi phải nói là best của sự đáng yêu đấy ạ . Vâng sau đó thì nước đã sôi những đồ thì k thấy
Em tích vào mục đồ chiên thì em tích đúng khoai tây !!! Vâng nhưng bạn ấy mang ra là khoai lang kén ạ ) oke ksao bỏ mục đó
Sau đó em gọi đồ r xác nhận các thứ xong hết r thì chờ muốn rụng cmn hàm -))) đồ vẫn chưa thấy . Nước lẩu sôi vẫn chưa có thịt chưa có 1 cái gì ngoài 2 gói mì và đĩa rau . Đĩa khoai kén kia thì cũng phải lâu ơi là lâu mới có mặt trên mâm .
Tiếp đến khoản nước chấm ! Vâng bạn em nếm thử quả sốt chấm lẩu của quán thì liền gọi ngay bát nước mắm tỏi + tiêu ) vâng gọi thế mà cũng phải chờ 5 phút gọi đến 3 lượt mới thấy đc bát nước mắm đó ạ ) ấy v mà tưởng sẽ vớt vát đc 1 sự đáng yêu nào đó của quán , ấy nhưng không !
Bạn nhân viên mang ra bát nước mắm TIÊU KHÔNG VÀ KHÔNG HỀ CÓ MIẾNG TỎI NÀO !! Bạn em hỏi tại sao thì bạn nhân viên nói xin lỗi chị bên em hết tỏi ôi cái đm . Xong bạn em và em có nói thế đm quán chuyên bia mà đéo có tỏi á ) ấy thế mà có bàn khác vào gọi su su xào tỏi thì vâng vẫn có tỏi ạ thế là thôi chán luôn
Đến quả đồ cho vào lẩu thì cái cần ra thì mãi đéo ra )
Em chờ đậu phụ với ngô muốn lòi con mắt mà bạn ấy cho em ăn gần hết đĩa thịt bò úc cmnr bạn ấy mới cho ra
Xong gọi đồ ăn thì 5 lần 7 lượt nhân viên thì cứ đứng nói cười em chờ đồ ăn muốn phát rồ cáu lắm ý ạ
Vâng gọi salad hoa quả thì đến lúc em bực quá đ muốn ăn nữa thì mới thấy vác ra ) ăn cũng đ ngon nên thôi đi về
Còn chả cá ) thì thôi em chán k bàn nữa
Nước lẩu thì cũng gọi là k quá đặc sắc .
Điểm cộng của quán thịt nhiều , dày dặn . Khá tươi
Điểm trừ thì đi ăn đc 10 phần dùng mẹ hết 8 phần thức ăn hấp thụ để nói gọi nhân viên !!! Nhân viên gọi đồ r thì cứ nhởn nhơ . Đồ của em chỉ để nhúng lẩu mà còn lâu hơn cả đồ các bàn khác xào nấu ăn ngay .
Biết cái giá mình bỏ ra là cũng rẻ so với giá mặt bằng các bf lẩu bh nhưng bỏ tiền ra mua cả dịch vụ thì bh về rước bực vào người !
Và chốt lại sẽ đến 1 lần k có lần 2 trong đời xem tiếp
Sắp tới e có đi sapa 3n2d (24-26) mn cho e xin ít kinh nhiệm chỗ sống ảo ,ăn uống và vui chơi ))
Tiện e cũng đang tìm combo từ 1100k đổ xuống đi sapa ai có chỉ em với ạ
xem tiếp
cho em xin vài địa chỉ resort gần Hà Nội đi 2n1d cho nhiều người, cụ thể là cả lớp em tầm 50 người với ạ... xem tiếp
Ăn từng thứ thì thấy hơi sao sao mà ăn tất cả với nhau thì thấy hơi kì )))) nchung k hợp khẩu vị mình.
Chắc do mình đi ăn hơi bị tâm lý kì vọng nên lúc ăn thấy hơi bị thất vọng ấy. Nếu hỏi mình quay lại không thì chắc là không )))) Đi ăn vui vui cho biết thì được chứ để ngon để quay lại thì... ㅋㅋㅋㅋㅋ xem tiếp
(Góc đính chính)

Em xin chào tất cả mọi người trong nhóm ạ, mấy hôm trước em có đọc đc review về quán mỳ vằn thắn ở địa chỉ số 8 nhầm thành Lan Mỳ số 6 Nguyễn Biểu ạ. Hôm nay em xin phép đính chính lại một chút để mọi người đỡ bị nhầm ạ, trước kia địa chỉ cũ đúng là ở số 8 nhưng mấy năm trước bác Lan nhà em đã chuyển vào Sài Gòn ko bán ở đó nữa nên gia đình em chuyển địa điểm mới sang số 6 Nguyễn Biểu và bán đến bây giờ ko còn liên quan gì đến nhà số 8 nữa ạ, còn vấn đề khen chê mỳ thì là do mỗi người một khẩu vị nên ko thể tránh đc người này hợp người kia ko hợp ạ, công thức gia đình em vẫn giữ nguyên như vậy, có rất nhiều khách ăn từ ngày mới mở ở địa chỉ cũ đến bây giờ vẫn đến ăn ủng hộ gia đình em ạ. Em xin cảm ơn tất cả các ý kiến của khách hàng đã đóng góp, dù khen hay chê gia đình em vẫn luôn ghi nhận và cảm ơn mọi người đã đến và ủng hộ quán ạ. Em chỉ đính chính để mong mng đỡ nhầm và đến đc đúng địa chỉ của Lan Mỳ thôi ạ.
MỲ VẰN THẮN LAN MỲ SỐ 6 NGUYỄN BIỂU
(6h-10h30) xem tiếp
[GÓC PHÍ MỒM]
Nay mình và bạn đi ăn sinh nhật với nhau, tại Yaky Nướng Tảng Nhật bản, ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn. Phải nói là vừa phí mồm vừa phí tiền.
Định đi ăn Nhất Nướng nhưng bạn mình thấy quảng cáo 139k buffe nên bảo đi ăn thử, đúng là không nên thử cái gì khi mình chưa chắc chắn, nhất là với đồ ăn.
Điểm cộng: quán đẹp, nhân viên rất nhiệt tình và ngoan, phục vụ tốt, có cái hút mùi ngay phía trên vỉ nướng nên không bị ám mùi.
Điểm trừ:
- Ít đồ, cực ít đồ. Và set 139k không có thịt bò, vì bạn mình muốn ăn nên bọn mình chấp nhận bỏ thêm 39k để có bò, nhưng bò thật sự mình còn không biết là bò thật hay không, vì ăn không khác gì thịt lợn. Và không phải bò Mĩ đâu ạ.
- cả set 139k (+39k) chỉ có thịt lợn, không sụn, không nầm, không nấm, không gà ướp, không lòng, không ngao, không bạch tuộc như một số quán khác, không có cả mất cái củ quả cắt lát để nướng, tóm lại vỏn vẹn mấy đĩa thịt tảng bò lợn lẫn lộn và bát kim chi bé tẹo, một ít rau cải xoăn, bát canh kim chi, một bánh xèo nhật gì đấy ăn cụng tạm ổn, và salad cũng tạm ổn. Có hai cánh gà nướng nhưng gà rất bé.
- Tẩm ướp rất đáng thất vọng. Nước ngọt mình thấy thấy đắt hơn một số quán. Và có tính phí VAT
Nói chung 446k không phải số tiền nhiều nhưng cũng không phải ít, và quan trọng là mình không hề hài lòng về chất lượng đồ ăn.
Sẽ không bao giờ quay lại.
À dưới kia là ảnh quảng cáo của page, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
Vì mang tâm lý đi ăn cho vui nên mình không check in, bạn nào không tin đến thử phát biết ngay )) xem tiếp
[ Góc k bao giờ quay lại ]
Trc đây m đc giới thiệu đến yakimono ăn 1 lần ở cs Kim Đồng thấy khá ổn. Trưa nay tiện có yakimono ở Trần Thái Tông nên đã ghé vào.
Bm đi 3ng gọi bufet lẩu- nướng 228k/ng. Khai vị là súp rong biển và trứng hấp. Có 1ng đi vệ sinh nên đã mang 2 phần ra trc, nhưng sau đó ra thì đã gọi bổ sung thêm ngay. M phải gọi đến 5-6l thì đồ mới đc mang ra mất tầm 45’.
Cực chê: lúc mang thịt ra thì m có xin rau sống, đến lúc thịt chín vẫn chưa có rau ăn. Rau rửa rất bẩn, nhìn thấy nguyên cả sạn, m có nói vs nhân viên là rau bẩn và đổi đĩa khác. “CHỊ ƠI K PHẢI RAU BẨN ĐÂU Ạ” vâng chưa nhìn mà c í đã nói vậy, sau đó m giơ ra mấy cái còn nguyên sạn, k đc câu xin lỗi đành mang đĩa rau đi đổi. Phải tầm 20’ m hỏi mấy lần thì mới thấy mang đĩa khác ra
+thịt: thịt bò thì bthg, thịt lợn miếng thì là thịt đông lạnh còn đá nguyên k cò tươi nữa, ba chỉ nhiều mỡ. Tẩm ướp + nước chấm k ngon
+cháo cá hồi: nhạt và tanh mặc dù là ăn nóng
+bánh xèo vs cơm trộn: chắc k hợp khẩu vị nên k thấy k ngon
+ Thích nhất là trứng hấp ăn béo béo
Vì hết lễ r+ m đi tầm trưa nên k đông khách, nv phục vụ chậm, bm vừa ăn vừa nhìn nhau. Muốn gọi đồ thì phải hỏi nhiều lần mới thấy ra, nhân viên cứ dạ vâng xong mất hút luôn. Tính ra hết 270k/ng( bao gồm VAT+ nước)
Ăn nướng trc thấy k ngon nên m cũng chẳng gọi lẩu.
Bài viết hơi lủng củng ạ xem tiếp
Với giá này mình thấy Trân Châu Đường Đen của Royal uống còn đầy đặn hơn. Thực sự The Tiger nhiều đá quá -.- xem tiếp
[GÓC KHEN]
Hôm nay em có xuống Highlands coffee dưới chung cư nhà em và gọi một ly trà sen vàng size L. Mặc dù em có yêu cầu giảm đá nhưng nhân viên vẫn cho thêm trà chứ lượng trà không bị giảm như những bài review trước đâu em đọc ( có thể là do cơ sở ạ ), mà lớp milk foam lại dày cực dày luôn. Thái độ phục vụ của nhân viên thì vô cùng tốt, tác phong lại nhanh nhẹn. Điểm trừ là milk foam hôm nay có hơi mặn xíu. Trong ảnh là em có uống một chút rồi mới chụp ạ.
Nếu nói về chất lượng thì em recommend Highlands trên Tây Hồ vì được cả view lẫn độ ngon.
Em thường gọi trà sen vàng vì nó khá là dễ uống và vì chưa thấy chỗ nào pha ngon như Highlands.
Tiện thể mọi người có thể cho em vài địa chỉ của những tiệm có đồ uống liên quan đến trà ngon ngon một chút ạ. Em cảm ơn.
Mong ad duyệt bài ạ xem tiếp