[ góc khen ngợi ]
Mình đã từng ăn món bánh tráng thịt heo ở Đà Nẵng và rất nghiền món này.Hôm trc đi qua đoạn Sài Đồng Long Biên có để ý thấy cái biển bánh tráng thịt heo rùi.Cơ mà ngại chưa muốn vào.Hôm nay đi gặp khách hàng chờ 3 tiếng nên có đói và mệt..đi qua rùi nghĩ sao lại vòng xe lại để ăn thử...
Lúc vào 1 mình chị chủ quán có hỏi e đi mấy ng...mình trả lời lun cho e 1 suất bánh tráng.Xong khoảng 5-7 phút sau thấy bê 1loạt các đĩa như hình mình chụp ah..
Trông nhìn đĩa rau với cái bát thui là biết quán sạch hay ko...
Xong mình vừa mải đọc tin vừa cuốn cuốn...lấy miếng phở cuốn nó cứ dính lại..e nhân viên chạy đến nói chị ơi chị lấy cái bánh đa đặt lên phở như vậy nó ko bị dính tay ah..
Mình thấy thái độ phục vụ rất chuẩn.
Xong mình ăn mà xin đến 3bát mắm nêm...ngon nhất của món này chính là thứ ấy.Vì rau,phở cuốn,bánh tráng và thịt thì chắc ở đâu cũng vậy rùi..
Đoạn kết là thanh toán vì nhà hàng nhìn trông bàn ăn cao..ghế gỗ..điều hòa...sạch đẹp...đây chủ yếu là đồ ếch,gà và hải sản mà.Hóa đơn thì mình chụp lại ý.
Suất này 30k...mình là đứa ăn tương đối đc..vậy mà no lun..
Tóm lại dù đi 1 ng vào và xin 3 bát mắm nêm mà mấy e nhân viên rất nhiệt tình vui vẻ xong chị chủ lại hỏi ăn đc ko e vì chị mới làm thêm món này...
Mình thấy ngon miệng và quan trọng là cảm giác thấy thoải mái.. xem tiếp
P/S: Vì mình là dân PR nên giọng văn mình hơi PR thôi chứ mình review chân thực đó xem tiếp
[Góc khen]
Bánh mì của đời học sinh ) quán bánh mì e đã ăn tính ra đến 3 năm nay rồi! Quán nổi tiếng với học sinh cấp3 Nhân Chính luôn ạ
Bánh mì đầy đủ với xúc xích chả ruốc bò khô bate và lạp xưởng và với giá chỉ 10k )) thêm trứng là 15k
Thật sự ko biết bn năm rồi vẫn 1 giá không đổi
Quán ở Ngõ 86 Nhân Hòa bán cả bánh giò xôi với chè nữa )) tầm 6h 7h tối là đóng của rồi xem tiếp
Dành cho ai k tìm đc địa chỉ này giống e vì mặt tiền to quá ạ bên cạnh là hàng bánh gối và đồ hàn quốc. Từ kim ngưu đi vào Qua ngã 3. Nhà bên trái mọi ng nhé. 103C8 quỳnh mai mọi ng nhé xem tiếp
Nói chung là chắc sẽ quay lại thử những món khác vì hiện tại ở Hđ cũng chẳng có quán nào khác hehee xem tiếp
[ GÓC SIÊU SIÊU KHEN]
Đầu tiên là phải cảm ơn group vì nhờ có group mà mình đã biết được nhiều quán ăn ngon hơn mà vẫn rẻ
Hôm nay mình đã đến ăn thử ở Ding Doong 358 Thái Hà (rất gần rạp phim quốc gia nhé) .
+ Vẫn có buffet nướng hoặc buffet lẩu là 139k còn buffet cả lẩu và nướng là 169k. Gọi đồ thoải mái nếu muốn ăn tiếp ) + Nhân viên phục vụ nhiệt tình lắm nhé, kiểu lễ phép ý mặc dù có khi mình với bạn nhân viên chắc ngang tuổi nhau, bạn đấy mình không biết tên gì chỉ biết tóc dài mái bằng thưa và đeo kính.
+ Đồ ăn tẩm ướp ngon mỗi tội mình chả hiểu sao cái chỗ nướng ở đấy nó cháy nhanh thế, ko nhanh tay lật là cháy thịt ngay, ống hút mùi ở đó hình như chính là cái viền xung quanh chỗ nướng ý chứ không phải là cái ống hút mùi to thù lù chèn giữa mặt khách đâu nhé, mình khá thích điểm này của quán. Mình sẽ còn quay lại đây ủng hộ quán dài dài
P/s: ảnh này mình chụp nghiêng nên có thể trông không lung linh lắm nhưng mn yên tâm là ăn sẽ no đấy ))



xem tiếp
[GÓC CHIA SẺ]
thấy mng hot bánh mỳ ruốc phomai nên em chia sẻ cho mọi người 2 chỗ siêu ngon mà rẻ ạ
1. Là samlovecake chỉ 65k một ổ nhưng nhiều ruốc nhiều phomai . nhưng phomai ở đây là sốt phomai con bò cười thui ạ
2. Là fb Minh nguyen 80-85k ổ nhưng lại là pho mai kéo sợi nha ăn siêu lạ mà ngon hết nấc ạ cũng rất nhiều pho mai và ruốc
Hai chỗ đều là ảnh thật nên k lo treo đầu dê bán thịt chó đâu ạ .điểm cộng nữa là sạch sẽ tự làm không qua trung gian , cái gì cũng nhiều ruốc , phomai,sốt ,..... xem tiếp
Bún Cá Cây Si 5 ngõ trung yên, ngõ cạnh sữa chua lá nếp Huyền vi ( cho dễ hình dung nha)
Quán nằm trong con ngõ Trung Yên, nổi tiếng với bao nhiêu món ăn ngon.
Bát bún cá đầy đặn nhìn siêu hấp dẫn, nước dùng đậm đà, chua ngọt, có cả dứa và cà chua . Ở đây có cá rô phi chiên giòn rụm, lớp da cá thì đc tẩm chiên xù ăn kèm là rau cải, giá, rau sống ngon lắm. Tưởng 35k là đắt nhưng ăn rất nhiều và no căng chứ ko kiểu làm bôi đâu nên đừng no.
35k/1 bát , chất lượng thì miễn chê
Ngoài ra, ở đây còn có một món hot không kém nữa là Cá cuốn thịt phi lên chiên xù. 10k/1 chiếc
Phi lê cá được lọc ra rồi đc quấn với lớp thịt mọc nhĩ ở trong cùng. Ở ngoài phủ một lớp chiên xù. Sau đó được chiên vàng giòn. Lớp ngoài thì giòn tan nhưng lớp thịt bên trong vẫn ẩm mềm, ko hề bị khô. Được chấm kèm nc chấm chua ngọt ngon lắm.
Thêm nữa trà chanh , trà quất cũng ngon , hôm mình đi nóng quá chưa gì trc khi ăn đã làm nửa cốc trà chanh r ))) ngon lắm
Ngõ nhỏ nên gửi xe bất tiện chút. Nên các bạn chú ý nhé. xem tiếp
[Góc không ưng cho lắm]
Mình là fan của bánh tráng, nên hôm trước đọc được bài rw về bánh tráng nướng ở đối diện chợ Xanh Văn Quán cũng đến ăn thử, nhưng mình chỉ chụp mỗi trứng cút nướng (ảnh 2)
Cảm nhận của mình là bánh hơi ngấy, không chắc bánh cầm cứ hơi ẻo, bánh 25k cũng gần tương đương như bánh 15k (ảnh 1) ở đại công nghiệp mình hay ăn mà vị còn ngon hơn.
Trứng cút cũng bt như các hàng khác thêm thịt băm và cũng không có gì đặc biệt lắm. Có điều nữa mình không thích là thịt bò khô ở đây dùng là loại không "hịn" dù mình biết đa số hàng nào cũng thế. Nhưng do giờ mình hay ăn ở Đê La Thành thịt bò khô(thực ra là lợn khô) chị ý tự làm nên giờ ăn mấy chỗ thịt bò "đểu" thì không thích lắm.
Nếu nói quay lại không, thì chắc là không. xem tiếp
[Góc ngon tuyệt]

Quán mì vằn thắn ngon nhất Trương Định 30k/ bát từ lúc ăn ở đây mình bỏ luôn quán đối diện biệt thự anphannam bên mai hắc đế . U bán hàng đáng yêu kinh khủng khách yêu cầu gì cũng cho 1 hôm thấy có ôg yêu cầu nhiều mỳ nhiều sủi luộc nhiều gan cho ra 1 bát đầy lắc lư mà vẫn chỉ có 30k . Một bát mì gồm : sợi mỳ tươi giòn sần sật , gan , trứng cút , sủi luộc , thịt , rau , hẹ , nấm , nước dùng tôm thơm nức mũi , găn kèm có sủi rán U tự làm thay cho quẩy cminh hay ăn đó nhưng có nhân thịt , hạt tiêu tự xay , ớt tươi tự xay ngày nào cũng thấy mấy anh nhân viên hì hụi quay tay xay tiêu ))) . Quán vừa ngon vừa nhiều
Địa chỉ : 157 trương định (cạnh hàng cầm đồ )
Giờ bán 6h sáng đến 1h chiều xem tiếp
(Góc khen ngợi )
Hnay khá rảnh nên ngồi review cho quán dimsum giá hợp lí và ngon miêng mang tên Dimsum corner ). Vô tình lần đầu vào đây mình gọi mấy món và ăn bị bất ngờ luôn, khá là ngon so với một quán trông cũng đẹp nhưng k gọi là sang chảnh . Toạ lạc ở 182 Hàng Bông nhé các ace .
Hiện tại thì mình đã ăn 5 lần ở đây và lần nào cũng ưng. Món há cảo tôm tươi, (thêm sò điệp) rất ngon, tôm đúng tươi giòn, nhân vừa vặn, vỏ thì hơi dai mà vẫn mềm 9,5/10
Xíu mại cũng ngon, tuy nhiên có phần thịt đôi khi hơi dai , thơm mùi dầu mè 8/10
Chân gà tầu xì , mềm, thơm , ngonnn mút mút )) 9/10
Há cảo chiên, đậu hũ chiên đều có nhân tôm cũng rất giòn tươi ngonnn 8/10
Sườn tàu xì thì bthg, n kiểu chín tới chứ chưa kiểu ninh mấy, 7/10
Bánh cuốn xá xíu , món này lại k ngon lăm, vỏ bánh cũng mềm nhưng mà nhân vs sốt ăn k hợp, 6/10
Bánh bao ở đây thì mình chưa thử )
Giá cả mỗi xửng dimsum từ 45-62k, khá là ok với chất lượng
Ngoài ra còn có mì , cháo và thêm nưax là xá xíu ở đây khá ngon nhaaa
Chụp k đủ món đâu vì mải ăn ))) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Tình hình là t với bạn người yêu định đi ăn buffet để kỉ niệm ngày "thương" nhau mà đang phân vân giữa Sen và Sứ
Nhờ mn tư vấn hộ t với, nhà hàng nào có hải sản đa dạng và nên đi ăn từ mấy h ạ?
Bọn t định đi tối
Ai có kinh nghiệm share cho t xin ít với
T cảm ơn!!!
(Ảnh đi mượn ạ) xem tiếp
[Góc chê bai]
Hôm nọ e có thấy mọi người review khen bánh mỳ ruốc nhân phomai của bên chị Đỗ Ngọc (N-mart). Chính vì thế HÔM QUA e đã quyết định đặt 1 cái bên chỗ ý. Đầu tiên, e vào page xem qua xem lại 1 lượt r gọi và ko có người bắt máy. Vì vậy, e chuyển qua inb thì cũng không ai trả lời và biện pháp là để cmt. Tầm 3p sau có ng rep cmt là oke bạn và e rảnh tối đấy nên e có bảo điện trước cho e 30p. Đợi dài cổ cả tối. Đứa e e liên tục hỏi xem bánh đến chưa. Vẫn an ủi bản thân là mới có 9h )Hai đứa quay ra nhìn nhau hnay đéo có bánh rồi chắc mai có Cả ngày hôm nay e đéo dám đi đâu ra khỏi nhà vì sợ lỡ bánh ship tới. Đến chiều thì e có nhắn lại 1 tin cho bên cửa hàng nhưng ko có ai cmt lại cũng như nhắn tin, inb, gọi điện... Vừa tính bấm gọi ord chỗ khác thì có số đt gọi đến hỏi order bánh rnpm ạ và bảo tí nữa ship đến cho e. Cả chiều làm đồ án đói mốc meo đợi bánh đến và kết quả e nhận được bánh như đây (e đã cắt thử 1 miếng). E và e e 2 đứa nhìn nhau ko biết nói gì luôn ạ Nhìn bánh xong ăn thì e thấy vị bánh bình thường ko có j đặc sắc. Ruốc thì có 1 tí ạ. 2 NGÀY ĐỢI MÒN MỎI CÁI BÁNH 160K THÌ E THỰC SỰ CẢM THẤY THẤT VỌNG Ạ. Ko chỉ e mà rất nhiều người khác cũng phàn nàn về việc ship đồ của cửa hàng. Em xin cạch hàng này từ đây và đéo có lần 2 ord nữa. E chụp hơi rung tay xíu mn thông cảm ạ xem tiếp

Mọi người cho em hỏi ở khu vực Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh (nói chung là quanh quanh đấy ạ )) có chỗ nào ăn ốc, nem các kiểu ngon không ạ?
Em cảm ơn ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Có bác nào thử buffet lâủ+ nướng ở F3BBQ chưa sj? Cho e xin ít rew với ạ. Tuần sau e định đi ăn mà ko biết đồ ăn như nào.
xem tiếp
[Góc khen] [Góc ăn hàng ]

Lơ ngơ không biết ăn trưa chỗ nào thì em nó dẫn vào đây. Phở ở đây khá ngon, nước dùng ngọt, chắc là vẫn có mì chính nhưng ko bị gắt hay rõ vị mì chính như nhiều chỗ khác. Bánh phở mềm, dai, nước nóng hôi hổi cầm bỏng tay luôn nên ngồi điều hoà vẫn nóng lâu chứ khoing bị nguội ngắt. Quẩy ở đây là quẩy dai, mình thấy đỡ ngấy hơn quẩy giòn nên thích hơn ^^
Trà đá ở đây là chè xanh chứ không phải chè khô nên uống rất ngon. Mình đi 6 người nên gọi 1 bình trà thì được đựng vào ấm tích chứ không phải ca nhựa, cốc cũng sạch sẽ, như ảnh mn thấy nước xanh ngắt chứ khôngnphair kiểu vàng vàng như chè cũ (ảnh gốc không chỉnh sửa gì đâu)
Nhân viên phục vụ nhanh, niềm nở. Sẽ còn quay lại đây dài dài
P/S: Bổ sung giá:
Phở chín/ tái thì 30k/ bát, còn mấy loại nữa thì cũng dao động từ 30k đến 45k thì phải ^^ Nói chung ko có bát nào hơn 50k, trừ khi gọi thêm đồ xem tiếp
Sang Tuần em đi tam đảoo mng có biết chỗ thuê xe và ksan rẻ k ah. Cả chỗ ăn uống nữa ạ. E cảm ơn ah xem tiếp
Quán bún đậu 110k6a ngõ 48 tạ quang bửu hôm trước có bạn khen ngợi, gần nhà nên đi ăn thử xem thế nào..
Suất 2 ng 60k free trà đá vì đi ăn muộn hơi thiếu đồ
Dồi khô k có nhân mấy, đậu giòn nhưng hơi có mùi chua chua chắc tại nóg quá, mắm tôm hơi mặn phải cho mấy quả qất vào còn lại thì ổn, đầy đặn, c chủ qán nhiệt tình. Kẹo singum thì chưa thấy
Sẽ thử lại vì độ nhiệt tình của c chủ qán và rút kinh nghiệm ăn sớm hơn xem tiếp
Sang Tuần em đi tam đảoo mng có biết chỗ thuê xe và ksan rẻ k ah. Cả chỗ ăn uống nữa ạ. E cảm ơn ah xem tiếp
Góc sống chung với mẹ chồng
Hôm nay mẹ chồng có bạn muốn đi ăn bún đậu mắm tôm, mẹ chồng liền phóng xe đưa bạn đi ăn ở Thái Hà (mặc dù mẹ biết quán đấy xuống cấp nhiều lắm rồi, nhưng chả biết quán nào gần ăn ngon hơn ).
Ra đến nơi, bạn mẹ chồng chui vô ngồi, mẹ lại phải vất vả để xe (cái quán bún đậu này có cái chỗ để xe máy rất khốn nạn, không có chỗ để lách vào mãi mới chen vào được giữa hai cái xe). Nhưng đời có bao giờ cho mẹ được sống tốt, quán hết cmn đậu mẹ liền nóng máu ngoắc tay ông bạn bảo đi ra, bún đậu mắm tôm mà không có đậu thì ngồi làm cái m* gì.
Mẹ đành chở bạn đi tiếp, đi qua Thành Công, mẹ thấy quán bún chả Hùng Thái, mẹ thấy đông, mẹ tin tưởng, mẹ đi vào
Sắp xếp đồ ăn ra khá nhanh, mẹ vs bạn đều đói, vục mặt vào ăn luôn. Nhưng đời đúng là chả cho mẹ ở hiền được second nào bát thịt nước dùng nói bé thì chả bé, nói to thì cũng chả to mà nó tận 45k, ăn thì cũng chả phải là thượng đẳng gì cho cam phải gọi là chả có cái mọe gì là sờ pê sồ. Rồi còn cái nem, mang tiếng là nem cua bể mà hình như nó chỉ có mùi vị là của cua bể thôi, còn thịt và miến là chính (mà thực ra mẹ cũng chả biết mùi vị cua bể ra sao, chỉ biết vị nó khác so với nem bình thường ).
Mẹ chỉ thấy có nem cuốn lá lốt là mẹ thích thôi, ăn ngon hơn cả cái nem cua bể kia nhiều (nhưng mà mẹ gọi mỗi bát nem lá lốt chắc nó chém cho mẹ hết đường về nhà quá )
Tổng thiệt hại của cả hai người là 110k. Mẹ lồng lộn lắm, bạn mẹ mới từ nước ngoài về, mẹ mang tiếng về vn trước bạn mẹ, biết nhiều chỗ ăn hơn, mà mẹ dẫn bạn vào đây ăn, mẹ thấy bản thân nhục dần đều
Cơ bản là mẹ sẽ ne vờ căm bạch, mẹ sẽ cho hẳn vào sổ đen danh dự những quán mẹ hận ) .
xem tiếp
[góc thất vọng một tí]
Chào mọi người, đây là lần đầu tiên mình viết bài lên nhóm, lần đầu tiên đi ăn mà để cảm xúc cao trào phải viết ra mấy dòng này. Mình và ny vốn là fan ruột Gogi house, dù đã thử nhiều chỗ nhưng thấy đồ nướng Hàn Quốc ở đây là ổn nhất, thích nhất cả về chất lượng và thái độ phục vụ của các bạn nhân viên ở đây. Nhưng mà tối hôm qua, mình có ghé Gogi Giang Văn Minh để ăn tối, tầm 7h30 đến 8h30. Mình gọi 1 combo 330k (6 lạng thịt), 1 canh kim chi, 1 salad cá ngừ, đồ uống thì dùng trà quế của cửa hàng. Bình thường mình vẫn hay đặt bàn rồi mới đến nhưng mà hôm qua là do “thèm đột xuất” với cả tiện đường nên tạt vào ăn luôn, chứ mình thường ăn ở Gogi Lạc Long Quân. Trước mình có ăn ở GVM 1 lần, có đặt bàn trước, đi 4 người, các bạn phục vụ rất nhiệt tình, thân thiện. Tầm mình ăn quán không đông lắm, mình ngồi thì xung quanh vẫn còn trống mấy bàn liền, khi nướng hết đồ thì bọn mình có nhờ bạn tắt bếp và không gọi đồ thêm nữa. Trong khi đang ngồi ăn chỗ thịt đã nướng xong, canh vẫn còn, salad vẫn còn thì đã có bạn nhân viên ra nói kiểm đồ để thanh toán luôn, mình vs ny tròn mắt nhìn nhau vì còn đang gắp miếng thịt đưa lên mồm thì đã được thanh toán luôn rồi, cảm giác như bị đuổi ấy. Mình kiểm đồ để thanh toán, thì bạn ấy không hỏi mình có thẻ thành viên không cũng không đưa hoá đơn có mã QR để mình tích điểm, đến khi mình nói mình sẽ quẹt thẻ thì thái độ bạn ấy tỏ ra không vui ngay lập tức, còn chần chừ một lúc, không muốn đưa mình ra quầy thanh toán, và đề nghị mình trả tiền mặt. Đến lúc thanh toán, mình còn mở sẵn app trong đt để tích điểm, bạn quản lý hỏi bạn nvien là em đã tích điểm cho khách chưa, bạn ấy lại nói luôn là chị ấy bảo k có thẻ thành viên. Mình có nói lại 1 câu là “bạn không hỏi mình thẻ thành viê, hay tk để tích điểm nhé.” Bạn ấy còn cự cãi lại mấy câu, xong im lặng, một lúc sau thì nói xin lỗi. Mình vs ny cũng nói luôn là “thôi ksao, k tích lần này thì tích lần khác”
Chuyện buồn hơn khi đêm về cả 2 đứa đều bị đau bụng đi ngoài, và buổi chiều hôm đấy trước khi đi ăn bọn mình không ăn gì linh tinh cả (chỉ có uống nước lọc ở cty thôi) đến hôm thay thì bụng mình thỉnh thoảng vẫn nghe ọc ọc ọc ( mình định đánh giá lên fanpage nhưng họ lại tắt chức năng đấy đi nên đành lên đây than van :”< xem tiếp

[Góc rùng rợn]
Tôi không biết phải dùng từ nào khác ngoài hai chữ rùng rợn để dành cho Lotteria Huỳnh Thúc Kháng. (LHTK)
Tôi không phải người ưa sạch sẽ quá lố nhưng LHTK nên xem lại cái nhà vệ sinh.
Thứ nhất là cái bồn rửa ở bên ngoài, tôi thấy ở chỗ nắp thoát nước có chấm đen không biết là rỉ sét hay là rêu mốc. Cái bồn rửa khá bé, mỗi khi cho tay xuống dưới vòi nước tôi lại phải chạm vào cái bồn.
Thứ hai là lọ nước rửa tay, các bạn tận dụng một chai dầu gội/sữa tắm gì đó để chứa nước rửa tay. Mùi của cái chai cộng thêm mùi NRT cực kì ghê và khó chịu. Thôi thì đầu tư thêm một lọ Lifebuoy không chết ai đâu. D:
Thứ ba, mùi của nhà vệ sinh rất gắt. Không phải mùi khai thối mà là mùi gắt. Nước rửa tay cũng hết sạch, chỉ có lọ rỗng, không có cái gì để lau tay hoặc sấy cho khô tay. Tôi phải để NGUYÊN CÁI TAY ƯỚT sờ vào nắm đấm cửa nhà vệ sinh và trải nghiệm đó GHÊ lắm. Nó nhớt nhát, trơn trơn.
Thứ tư, nên cải thiện lại cái cửa WC vì nó nặng, khó mở và không chốt được. Lúc vào thì chỉ lo đi không nhanh, lỡ có ai xông vào thì đứng tim vì nhục. Lúc ra thì sợ bị nhốt vì đẩy mãi mới mở được cửa. D:
Ăn một bữa hết 80k mà sợ quá đi mất. D: xem tiếp
[ góc chia sẻ niềm vuiii ]
qán bánh xèo Sáu Phước_địa chỉ bxeo ruột phèo của e ) từ lúc tạm đóng cửa để tìm địa điểm mới là e chưa ăn ở đâu cả :((((( và bh đã MỞ CỬA LẠI tại địa chỉ mới trong ảnh ấy ạ \yeahh/ e ăn mỗi bánh ở đây là thấy hợp nhất, từ bánh, rau ăn kèm đến nc chấm mỗi tội thik nem lụi nữa mà ở đây k có
e biết trong nhóm có nh b cx thik qán này nên chia sẻ ạ, bác nào chưa thử thì nên qa ăn ạ ))
mỗi tội địa điểm ms xa hơn qán cũ :(((((
sắp tới lại qa đóng họ rồi :') :') xem tiếp
(góc khen ngợi)

Tình hình là mới ăn đồ ở đây từ giữa tháng 5 thôi mà giờ mình đã thành khách siêu quen của quán rồi )
- điểm cộng : menu quán khá đa dạng, nhiều món ăn thức uống và quan trọng là giá cả hợp với túi tiền. Cái xô trà hoa quả kia là món yêu thích của mình ở quán, to bự mà có mỗi 35k thôi uống no bung rốn luôn ) mùa hè nóng nực uống cốc này rất phê mà chị chủ ở đây rất nhiệt tình và chiều khách nhé
- điểm trừ : quán hơi bé xíu nên mình toàn gọi ship về nhà, tiền ship cũng rẻ nữa nên cứ 1 tuần đều đặn 2,3 lần gọi
Địa chỉ quán là 111 Hồ Đắc Di ạ xem tiếp
[Góc hài lòng]
Hôm qua mát trời em đi ăn lẩu ở Thái Deli, hai người ăn toè mỏ ra k thở được nữa, nhân viên phục vụ nhanh, đồ nóng mà ngon nữa, mực rất tươi và giòn, thịt bò cũng ngon hầu như cái gì em ăn cũng đều ngon cả . Em ăn thấy xứng đáng quá trời luôn nhưng chỉ có điều là phải ngồi bệt nên e k thích lắm nhưng k sao vẫn chấm điểm 4/5. Ai có muốn đi ăn lẩu buffet thì đây cũng là một lựa chọn hợp lý đấy ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cho mình hỏi có quán bánh xèo nào gần trườg thuỷ lợi hay ở quận thanh xuân ko thế???


xem tiếp
Định tặng em 8/3 nhưng k kịp nên đành thì tặng luôn 8/3/2019
Để đây mấy năm nữa mình xem lại xem tiếp
[Góc khen]
Hôm nay đi ăn với hội bạn ở Pizza Company 30 Đoàn trần nghiệp, quả thực là rất rất hài lòng ạ. Pizza rất ngon (theo ý kiến cá nhân em và hội bạn), viền cheese ngon, giòn, khá rõ vị cheese ngậy ngậy, mặn mặn, kiểu khi bẻ viền thì cheese dây ra như ăn phomai que ý ạ, nhưng không bị dai. Nhân bánh ngon, mềm, hương vị rất quyễn dzú )) Thứ tư còn có chương trình mua 1 tặng 1, nên 4 đứa gọi 1 cái size M và đc tặng 1 size M khác là ăn no nê luôn.
Không gian quán bài trí rất thoải mái rộng rãi Nhân viên ở đây cũng rất dễ thương. Anh phụ trách order rất kiên nhẫn nghe bọn em cãi nhau gần 10p để chọn vị bánh ( hơi xấu hổ tí), sau đó trong lúc chờ order thì bọn em chụp ảnh, thế là có 1 chị nhân viên tóc ngắn tomboy đi qua đề nghị chụp hộ, và chị rất nhiệt tình đứng uốn éo đủ loại tư thế, thậm chí dẹp cả ghế bàn bên cạnh để lấy view đẹp cho bọn em ạ ( dễ thương dã man luôn). Anh order bảo chờ bánh khoảng 15p, đúng 15p là có bánh luôn. Bánh nóng hôi hổi.
Mặc dù em thấy cái bạn bảo bánh viền cheese vị xúc xích thịt nguội (em k nhớ chính xác tên) là hơi mặn nhưng em thấy thế là bình thường, có thể do em ăn mặn, còn pizza bị gà với rau củ hay ớt gì ý còn lại thì tất cả đều thống nhất vừa miệng.
Giá cả rất ok, hợp với túi tiền sinh viên bọn em. 4 đứa ăn 2 cái bánh no nê, hài lòng mà tổng tất cả, bao gồm cả pepsi, là chưa đến 300 ạ
Chắc chắn sau vụ này em sẽ thành khách ruột của quán mất ))))) xem tiếp
<GÓC CHÊ BAI>
Nói thật là k xuất sắc như đã được review. 1.Mình ở Hoàng Mai nên tìm quán k khó lắm, nhưg nếu ai k ở quanh khu này thì khá là khó tìm.
2.Lúc mình đến chủ quá có hỏi đi bao nhiêu ng, mình nói là 5 nên chủ quán tư vấn là ăn nồi 180k chỉ dành cho 2 ng thôi, 5 ng fai ăn nồi 350k. Mình cũng nghĩ nếu đi 5 ng gọi nồi 180k thì keo quá, nhưg thực sự với giá 350k/nồi thì quá đắt so với mặt bằng khu này.
3.Đúng là quán rất sạch, sạch đến nỗi trên bàn chẳng có cái j cả, trống trơn luôn
4.Chân gà sả ớt như bạn kia review là 35k/đĩa/5 chân. Thì k fai giá đấy nữa nhé, 10k/chân r.
5.Nước lẩu chả có j đặc sắc, bt như bao quán khác
6.Mình đi 5 ng thì có 3 ng là con trai nên uốg bia, mà gọi 333 lon, k nghĩ tính tiền 20k/lon đâu )))) đi cafe, pub các kiểu bia chai còn có 30k/chai nữa là quán bình dân lại còn bia lon
7.Đĩa độn đầy rau ở dưới, nhìn tưởg đầy đặn thôi, dưới toàn rau. 5 ng ăn fai gọi thêm đĩa thịt nữa.
8.Khoai, gọi bắt đầu mới rã đông xog chiên, chiên ngay cạnh chỗ mình ngồi luôn, đĩa lèo tèo vài cuộng, fai gọi 3 đĩa mới dính đc răng.
9.Có free trà đá quái đây mà review là free
10.Rau cũng ăn k đủ, cũg lại fai gọi thêm
11.Gọi từng cái bát, đôi đũa, cái cốc, gia vị, chanh ớt, muôi..v..v... Nói chung phục vụ kém
12. Được 1 cái vớt vát là cô chủ quán rất xinh, ăn nói lễ phép )))
xem tiếp
Bây giờ không theo DAS nữa nhưng mình thỉnh thoảng vẫn chạy qua làm đĩa dưa bò Highly recommend cho bạn nào DAS hoặc muốn ăn mà đang giảm cân )
P/S: Quán có ship nhưng a ấy tự ship nên ship chậm mà ship cũng cao đó nên nói chung tự ra ăn được thì tốt:)) Bây giờ thì k biết sao xem tiếp
Mình lười viết review lắm nhưng vì cảm kích tự đáy lòng nên phải viết .
Chả hiểu sao mình kết quán Chả cá Ngư Long này thế ạ.
- Về không gian: vừa xinh, sáng sủa, trang trí đẹp.
- Về thực đơn: có chả cá lăng, lòng cá, lẩu cá... khá là basic thôi.
- Về độ ngon: chả cá cũng như bao nơi, nhưng đồ đạc bày biện siêu sạch sẽ, rau tươi, lòng cá giòn, lẩu cá gọi suất nhỏ nhưng rất to mỗi tội cá kèm lẩu hơi lắm mỡ.
- Về phục vụ: ôi dồi ôi không thể chê câu nào, có khi nói bâng quơ quản lý đã phục vụ tận mồm, rau hơi hết có ngay rau thêm, điện thoại hết pin ngay lập tức nối thêm dây điện cho khách sạc, có kèm trà quế trước và sau khi ăn (cái này không phải nhắc vì họ nhìn thấy mình có vẻ ăn xong là họ đến mời).... Nói chung nhân viên siêu tự giác nâng khăn sửa túi làm mình k chỉ vui mà xúc động dạt dào
Thêm một điểm cộng nữa là vì quán rất vắng nên mình càng được phục vụ nhiệt tình niềm nở.
Chẳng hiểu sao quán vắng khi phục vụ tinh tế đồ ăn vừa miệng, không gian đẹp, giá thành phải chăng thế này ý (đặt qua tablenow có cả giảm giá nữa).
Các bạn hãy qua ăn đi (quán trên đường Huỳnh Thúc Kháng ạ) đảm bảo k thất vọng, chứ mình chỉ sợ quán ít khách lại đóng cửa mình mất chỗ ăn thôi .
Bài có vẻ hơi ca tụng nhiều nhưng thật sự là yêu quán một tình yêu mù quáng lắm ý. xem tiếp
[Góc chê chê]
Hôm trước có đi ăn ở Cuốn Việt trên t4 TTTM Artemiss. Thấy trên menu đang chạy chương trình buffer hơn 30 món cuốn. Thấy cũng hay ho nên cùng any ăn thử. Phải nói là cực kì tệ.
#1 là thái độ của nhân viên. Phục vụ thì siêu siêu chậm. Mình vào ngồi đc 15p mà bàn ăn vẫn chưa dọn sạch và set up đồ. Đợi tới gần 30 phút vẫn chưa thấy cái cuốn nào xuất hiện trên bàn. Bàn bên cạnh gọi giục bảo em ơi lâu thế. Thì bé nv thái độ rất khó chịu bảo quán em đang đông khách gọi buffe anh chờ đi. ~.~ mình cũng chả dám giục sợ lại nghe mắng:( Mà mình nói thật là cả quán chỉ có 4 bàn cả bàn mình. Vậy ko hiểu đông là kiểu j.~~~~
#2 Tới đồ ăn thì tệ lần hai. Uống hết hai cốc nước mới thấy đồ ăn lên. Đầu tiên là hai cái cuốn chay hổng có thịt. Đu đủ dai chứ ko giòn kiểu như nó bị héo rồi nên mất độ giòn, bánh khọt thì bột cứng, bò cuốn lá lốt thì thịt bị chua. Nem cua bể với ram tôm thì để đông trong tủ lạnh. Lúc cắn vào vẫn còn lạnh. Bảo bé nhân viên đổi thì lần hai vẫn bị lạnh trong. Ngập dầu nhìn ngán nhưng vẫn thử cắn xem có vớt vát đc j ko. Thì ôi thôi. Nem cua bể mùi hoi hoi ko nuốt đc. Thế nên bỏ qua~.< ăn tới bún thịt nướng thì thịt giống xào hơn. Ko thơm mà nhiều mỡ. Ướp quá ngọt rồi có mùi hôi~.~.
#3 Tới tầm này là chán ko thiết tha cuốn củng j nữa nên mình gọi bát bún bò nam bộ ăn đỡ đói. Gọi đc bát bún mất 20p. Bún lèo tèo,có mỗi đậu với miếng giò nước ko thơm mà cứ nhợt nhợt. Thấy khó nuốt lắm rồi nhưng bỏ thì lại tiếc ~200k đã ăn đc j đâu. Bảo xin bé nv miếng chanh vắt vô ăn cho dễ nuốt thì sau 10p bé í mang cho mình nguyên đĩa chanh lát như hình~.| giời ôi.
Từ giờ xin cạch. 1 lần đầu và là lần cuối luôn ak~.~ xem tiếp
< Góc khen>
Dành cho các bạn sắp đi du lịch Quy Nhơn
Nem nướng Lợi- địa chie: 113 Tăng Bạt Hổ - TP Quy Nhơn.
Ở đây có nem nướng, bò nướng, nem chua, giò. Đĩa như hình 2 người ăn gồm nem nướng và bò nướng là 100k. Có kèm rau sống và bánh tráng chiên như nem nướng Nha Trang. Vị thịt bò và nem nướng rất thơm. Theo mình có phần còn ngon hơn Nem Nha Trang.
Nước chấm có vị như nước chấm nem lụi, nh ko ngậy bằng vì ko có gan xay. Nh vẫn rất thơm ngon.
Một đặc điểm của đồ ăn ở Quy Nhơn là rất rất mặn, cái gì cũng mặn, từ đồ chấm tới thức ăn nấu sẵn ấy. Và độ ngọt đường cũng hơn nhiều so với khẩu vị của người Bắc.
xem tiếp
[Góc yêu thích]
Mình rất thích ăn sushi nên hôm nay sẽ share cho mọi người địa điểm yêu thích của mình: Tokyo deli.
*Không gian: ấm cúng, sạch sẽ. Đi buổi tối hoặc ngày nghỉ thì sẽ khá là đông.
*Nhân viên: Tuy thỉnh thoảng gặp mấy bạn thử việc hoặc khách đông quá sẽ bị hơi chậm tí nhưng vẫn ở mức có thể cho qua. Và đa số lan thì vẫn rất là chuyên nghiệp.
*Đồ ăn: mình yêu thích Tokyo deli từ ngày còn ở SG cơ hiện tại vào HN vẫn thích ăn, đồ ăn lúc nào cũng tươi ngon bắt mắt chất lượng
*Giá cả: so với mặt bằng chung của sushi thì giá ổn. Các bạn đừng ham sushi giá rẻ vì mình cũng thử nhiều chỗ vì rẻ rồi thật sự chỉ thấy thất vọng.



xem tiếp
Hôm nay em ăn lẩu vịt măng cay, vẫn nước lẩu như hôm qua, húp rất thích, vịt cũng đầy đặn, và lại hơi dai
Gà rang muối ăn ngon mọi người nhé! Quán đông lắm, ra đồ khá nhanh
Nồi lẩu hôm nay kết cấu như nồi hôm trước: nước lẩu - váng đậu - chả giò - măng chua - rau thơm. Tóm lại em thấy ngon
2. CHÊ
Nhân viên hơi ngơ, xin gì cho nấy, còn quên đồ của khách. Xin cái thìa cho hẳn 1 cái, xin mấy chai bia cho hẳn 2 chai
Cả 2 lần, bếp hết gas ngay phút thứ 2. Cứ ngồi hóng bếp sôi mà hoá ra có gas đâu!
Nói chung quán cũng ok, thử cũng được, giá cả cũng k phải rẻ
Chụp ảnh vớ vẩn do đang mải việc khác sr mn ạ
Khẳng định em k pr nhé, em ăn ở đây 2 hôm liên tiếp vì dì e xuống chơi ở trọ gần khu này! Em cũng dễ tính nên thấy ngon, ai k thấy như em thì cứ bốc phốt quán thôi! E khen chút thì bảo em pr, bảo sao nhiều người bh ngại review!
Pr gì mà pr quán nhân viên ngơ cho mất mặt à! xem tiếp
Vừa có biển đẹp vừa có núi xinh thì tội gì hè này không book một vé đi Quy Nhơn luôn.
... xem tiếp
Tiện đi ship hàng cho khách + với sở trường thích bánh rán mặn và bánh gối nên hôm nay e mới lên quán bánh rán ra cây đa ở Lý Quốc Sư nổi tiếng.
Địa điểm tuy nhỏ nhưng được cái sạch sẽ,vì đông nên e phải vào nhà trong lên tầng 2.
Mang đồ ra thưởng thức (5p có đồ)...vì e cũng là người nấu ăn bán hàng online nên e nhận xét như sau
Bánh rán mặn(7k/c đắt hơn so với mặt bằng chung) riêng món này với e là phải nóng bỏng lưỡi nhưng đây thì nguội,vỏ bánh mềm nhưng là rán lại nên ko tươi,nhân thì ít mà thịt cũng ít(5/10)
Bánh gối(9k/c rẻ hơn so với nh chỗ) nhân đầy đặn,vỏ giòn chấp nhận đc nhưng vẫn ko đc nóng và nhân nhiều miến.(6/10)
Bánh tôm vỏ k giòn (nguội nhất) tôm đương nhiên k tươi(4/10)
Trà đá giá thị trường ko miễn phí.
Tóm lại là để vào top những quán bánh rán ngon hà nội thì e ko chấp nhận đc.(thất vọng) e có ăn thường xuyên bánh rán ở đường Chiến Thắng - Hà Đông 5k/c ăn bỏng lưỡi thổi mãi mới nguội,nhân thì nhiều như bánh gối, ăn 4c là no(e là người ăn khỏe và nghiện món này).Hôm nào e đi ăn thì e xin gửi ảnh cho mọi người xem ạ xem tiếp
[Góc chê bai]
Có thể nhiều bạn thích ăn bánh xèo và nem lụi ở quán 166B đội cấn ..nhưng đây là quan điểm của mình..
mình ăn ở quán chiều 13/6/2017 và mình nhận xét như sau.
quán chỗ đỗ xe thoải mái ..vào nhân viên cũng lịch sự nhiệt tình lấy nc chấm và rau ra ngay,nhanh nhẹn..k vấn đề gì..nhưng lúc ăn mình có đề ý 1 số cái ..
1 đó là dưa chuột với chuối xanh họ thái sẵn thành ra bị héo ...dưa chuột với chuối xanh như cái xác k hồn k hơn..
2 nem lụi cũng sẵn bị nguội,ăn cũng gọi là tạm được thôi.
3 sẽ không có vấn đề gì khi mình nhắc đến rau ...không biết các bạn có biết ngò tây(theo cách gọi của mình)vâng ngò tây chưa rửa nguyên lá ngò tây nguyên đất vàng luôn giữa cái rổ rau ..và mình là ng rất thích ăn ngò tây với mấy món cuốn ...và mình hiền quá vứt sọt rác mà trong khi đó mình có thể gọi nhân viên và chủ quán đến để phản ánh ...và mình bỏ luôn k ăn rau..ok k sao hi vọng bánh xèo ngon ..vì đợi cũng lâu ..ok k sao chắc tại hơi đông ..
4 bánh xèo quá nhiều dầu,ăn rất ngấy (chắc có thể là do k có rau ) nhưng nhiều dầu quá..
5 nước chấm bánh xèo ..mình thấy không ngon..
6 thực tế thì nước chấm nem lụi cũng không có gì đặc biệt cả
Quan điểm ăn cho biết và không có ý định quay lại.có thể là do mình khó tính quá chăng ..và cân nhắc mấy bạn khi đi ăn nhớ để ý đến rau ...chứ nhìn cọng rau mà chưa rửa nguyên đất ..thì ..
ảnh mình lấy trên mạng vì người yêu mình không thích chụp ảnh xem tiếp
Góc chuột bạch
Hôm nay mát trời, tự dưng dở chứng muốn ăn bún cá. Đúng lúc đi qua thái thịnh, thấy ngay quán bún cá (đ** gì mà thiêng thế). Thế là chốt dừng xe ngay, xoong chảo bước vào quán. Vào rồi thì cũng hỗn loạn một lúc mới quyết định đặt bún riêu cua cá.
Đến lúc vào vấn đề chính rồi. Bát bún thì có vẻ đầy đấy, kha khá bún. Vấn đề chỉ là ăn như kiểu bún không người lái nó nhạt nhẽo một cách khó tả (không phải thiếu muối mà kiểu nước dùng không ngọt hay có vị đặc biệt). Đặt rồi thì cũng đành đớp, ăn xong ra trả tiền thì 30k (đi đốt tiền thích hơn ăn ở đây ).
Chỗ ngồi thì chả hiểu sao, ỷ là quán mặt đường, sử dụng ánh sáng tự nhiên cho tiết kiệm điện, chỗ ngồi tối om chỉ được cái ngồi bán ghế gỗ, thoải mái hơn ngồi ghế nhựa thấp thôi
Cơ bản đã có một con chuột bạch đi ăn ở đây rồi, thì các chế nào khó tính tốt nhất đừng ghé vào ) địa chỉ xem tiếp
<Góc khen>
Dành cho các bạn sắp đi du lịch Quy Nhơn.
Món lagu- thịt chân giò, sườn, móng giò lợn hầm khoai tây, cà rốt, đậu trắng.
Địa chỉ: Hẻm 171 Nguyễn Huệ- Tp Quy Nhơn.
Nước hầm sánh, ngọt thanh, ko bị quá ngấy mỡ. Nếu gọi giò thì là một khoanh thịt chân giò to bằng nắm tay, gọi sườn móng là 1 miếng sườn dẻ bằng 2 ngón tay và nửa cái móng. Ăn kèm bánh mỳ nướng phết bơ khá thơm.
Giá: 30k/ bát thịt. 2 bánh mỳ giá 5k.
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho e hỏi HN có quán nướng nào ăn ngon mà giá hợp lý ko ạ??? Định rủ cả nhà đi ăn mà khó quá ạ.
E cảm ơn mn ạ!!!!
xem tiếp
[Góc hơi chê ]
Đây là combo gần 1 triệu của bọn e các bác ạ, có thêm 1 mẹt nhỏ rau, ngao,sụn với mấy đồ linh tinh ăn lẩu nữa nhưng quên mất e không chụp.
Chẳng là hôm trước có bà c đi ở quán LẨU THỊNH PHÁT ở ngay đầu đường Trần Quốc Hoàn giao với Phạm Văn Đồng đó ạ, c ấy bảo ở đây ăn được mà rẻ. Mà thêm nữa là bọn e cũng muốn tìm quán mới chứ suốt ngày ăn ở Nhất Nướng cũng chán.Thế mà chẳng hiểu sao nay e với mấy đứa bạn đi ăn mà lại chẳng thấy vậy.
Thứ nhất là về đồ ăn: không có gì đặc biệt, đồ ướp như không ướp vậy, đã thế còn ít, chắc bằng 1 nửa ở Nhất nướng mất, xong đồ thì thiếu cái nọ thiếu cái kia. Thật sự là với cái giá ấy thì vào chỗ khác thì có mà no nê thịt thà đủ kiểu ý
Thứ 2 là về nhân viên: rất rất rất không nhiệt tình luôn, mà không nhiệt tình thì thôi khách hỏi con thái độ nữa cơ ạ,mặt lúc nào cũng hằm hằm, chẳng lẽ bọn mk vào ăn không của quán bạn à mà bạn nhìn như muốn hút chửng mk thế
Được cái là view quán cũng khá đẹp ạ.
Chẳng biết các bạn ăn ở đây thấy tn chứ đi 1 lần mà t muốn 1 đi không trở lại lại rồi.
Chắc lại trung thành với quán cũ thôi. xem tiếp
Bánh mì mật ong + thịt nướng ở gò Đống Đa.
Trc có cô bán trước cổng trường tiểu học. Mình ăn ở đấy hơn 10 năm trước. 2,3 năm gần đây cô biến mất k biết cô bán nữa k nên hay ăn quán này.
Quên mất k nhìn địa chỉ. Nếu đi từ Tây sơn thì là quán đầu tiên. Đối diện bên gò đống đa có hàng cắt tóc vỉa hè ý.
Bánh mì . Thịt xiên #5k
Bánh vỏ giòn rõ vị bơ mật ong. Xiên thì hơi nạc với khô vì t thích ăn thịt mỡ thôi :(( Thế mà cũng đớp 5 xiên ) Cố kìm mồm chứ k còn gọi thêm nữa xem tiếp

Có thể cho em xin một vài địa chỉ nhận đặt cupcake theo set k ạ như hình dưới ý ạ,em lấy sớm ( 8h-8r sáng mai) nên k ai nhận e cảm ơn xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Cho mình hỏi ở bạch mai có quán ăn nào ngon k ạ ? Helpp mee xem tiếp
<Góc khen và chê>
Lần đầu tiên đăng bài, mình xin review chỉ các quán buffet lẩu và nướng giá rẻ để anh em bạn bè cùng tham khảo nha. Cái này là ý kiến cá nhân, nên nếu mình có khen hay chê hơi quá thì đừng ném đá mình nha.
Mình ko hay chụp ảnh đồ ăn nên chỉ chụp có vài quán thôi. Theo ý mình tốt nhất các bạn nên chọn buffet để ăn, vừa nhiều món hơn mà ăn thả ga ko lo giá.
Nhân tiện bạn nào có quán buffet lẩu hay nướng nào ngon và rẻ có thể giới thiệu cho mình ko, ko thì quán nào có kiểu combo nhiều đồ mà rẻ ý, mình đang muốn thử quán mới. Mình đang định đi quán Thìn Béo ở Võ Thị Sáu nhưng ko rõ hôm nào thì có buffet 99k, bạn nào chỉ giúp mình với. Và cho mình hỏi thêm là trong Aeon mall có chỗ nào ăn ngon, rẻ, cho cả trẻ em ko ạ?
1. Deli Deli – Royal City
Mình đặt qua hotdeal, còn 135k/ng, cả VAT là 145k, mình gọi buffet lẩu gà nấm.
Điểm cộng: Đầu tiên là ko gian quán rất sáng sủa,trông đã thích rồi. Nước lẩu trông khá bình thường, nhưng khi nhúng đồ thì rất là hợp vị. Nhận xét về thực đơn ở đây chỉ có 3 từ: đa dạng, tươi và ngon. Thực đơn thịt và hải sản rất tươi và nhiều loại, gần như nhiều loại nhất trong các quán mình đi, đồ đầy ắp và thêm thường xuyên nên ko lo thiếu luôn. Đồ ăn kèm cũng rất nhiều loại, tráng miệng thì có ít loại hoa quả nhưng nhiều loại chè, ăn cũng được thôi. Còn kim chi và nộm thì siêu siêu ngon, lại còn nhiều loại nộm nữa, đến mức mình chỉ ăn rau cùng kim chi và nộm mà cũng thấy quá đã. Thêm điểm cộng nữa là nhiều loại nấm và lấy thoải mái luôn, ko như chỗ buffet khác là chỉ cho 1 đĩa nấm nhỏ 1 bàn, lấy thêm thêm tiền. Với giá 145k/ng lại ngồi chỗ mát mẻ trong Royal thì quá là rẻ và đã. Ai đi cùng mình cũng đều khen nức nở, hẹn nhau quay lại tiếp rồi. Quán là buffet tự phục vụ nên có lấy nhiều cũng ko ngại. Ak lưu ý thêm là nếu chỉ ăn buffet lẩu thì sẽ trừ 2 món là hàu và cá hồi. Nhân viên thường xuyên dọn các đĩa thừa và giấy cho khách. Nếu các bn muốn ăn trong ngày mà ko kịp mua voucher có thể gọi quản lý để chị ấy đặt hộ cho, chị ấy sẽ nhắn tin, đến quán check tn là okie.
Điểm trừ: thực sự quá ưng chưa có điểm trừ nào. Mình thấy ở đây nướng và lẩu là cùng 1 đồ, nên đồ nướng sẽ ko tẩm ướp gì, có thể là sẽ hơi nhạt, nhưng nước chấm thì có rất nhiều loại để các bn tự pha nên chắc sẽ bù lại. Chắc chắn mình sẽ còn đến đây nhiều, nhưng chỉ ăn lẩu thôi vì mình thích đồ nướng ướp đậm đà.
2. Sườn no.1 – Royal City
Cái này mình cũng đặt qua hotdeal, mình gọi buffet nướng 149k/ng ko VAT
Điểm cộng: Đồ nướng tẩm ướp ngon, sốt chấm ngon, salad ngon, nhiều loại hoa quả tráng miệng, các bạn phục vụ nam cũng khá nhiệt tình.
Điểm trừ: Không gian quán khá tối, nhưng đk cái rộng rãi. Đồ ăn mang ra ko đa dạng như trong thực đơn, trong khi bọn mình đã yêu cầu mang hết các món trong thực đơn, đồ ở quầy tự chọn thì thực sự quá ít loại luôn, nhìn mà chả thấy gì để chọn. Quán tên Sườn no.1 mà sự thực ăn sườn của quán quá nhạt nhoà, ăn ko để lại ấn tượng gì cho mình. Quán là nhân viên mang đồ nướng ra, bàn mình 4 người nhưng mỗi lần mang ra các bn chỉ mang ra 1 đĩa nhỏ đủ cho 1 lượt nướng, gọi nhiều quá cũng ngại nên bọn mình ăn cũng chưa đã. Đồ ăn kèm bọn mình chọn khoai tây chiên và ngô chiên, và bỏ đi gần hết, quá nguội và cứng ngắc. Còn thịt thì mấy lượt đầu còn tẩm ướp tốt, sau đấy các bn mang cho mình thịt còn lạnh cứng ngắc và ko thèm tẩm ướp gì. Nói chung với giá 149k, mình cũng ko yêu cầu cao, nhưng thực sự bạn nhân viên nữ làm mất hết điểm của quán. Mặt bạn ấy thì cứ đăm đăm khó ở, bọn mình cx ko quan tâm, nhưng khi bạn ý mang đồ ra cho mình thì đi phăm phăm tới, để cạch 1 cái rồi lại phăm phăm bước tiếp, như kiểu vứt đồ ăn vậy. Sau đấy mình có gọi bạn ấy để lấy thêm đồ thì bạn ấy nhìn mình, mình bảo lấy thêm đồ thì quay mặt đi, coi như ko nghe thấy gì, lúc lâu sau mình phải gọi bạn khác lấy. Nói chung là sẽ ko quay lại quán này thêm lần nào nữa.
3. Hai chị em – 170 Lê Thanh Nghị
Bọn mình ăn buffet lẩu riêu cua 129k/ng
Điểm cộng: Quán khá sạch sẽ, đồ ăn ngon, còn nhân viên thì siêu siêu nhiệt tình. Anh nhân viên hỏi bọn mình có gọi đồ uống ko, bọn mình bảo ko vì mới đi uống trk đấy rồi, thế mà anh ấy vẫn cứ lấy thêm cho bọn mình, anh ấy bảo cái này có trong suất buffet rồi nên cứ lấy ra. Trong khi ăn thì nhân viên hay đứng gần khu của khách, gọi cái là mang đồ ra luôn. Đĩa đồ ăn mang ra thì đầy đặn, nhìn thích mắt luôn, nên ko phải gọi mang thêm nhiều.
Điểm trừ: quán chỉ có thịt thôi, nên đồ nhúng lẩu ko đa dạng cho lắm, ngoài ra thì mọi thứ quá okie
4. DingDoong - 358Thái Hà
Quán này đi theo review của mọi người trong hội, có lẽ thấy mn khen nhiều quá nên mình đặt kỳ vọng hơi cao, nên hơi thất vọng đôi chút. Còn nói chung thì đồ ăn ở đây khá được, nhân viên phục vụ thì mang đồ lên nhanh, nhưng cũng ít món so với thực đơn. Quán này quá nhiều bạn review nên t ko review thêm nữa. 1 suất buffet lẩu là 139k, nếu có lần sau cần tìm quán ăn khu vực này mình vẫn sẽ vào DingDoong
5. Buffet Mchef – 117A Trần Đại Nghĩa
Quán này mình chọn buffet lẩu 150k/ng
Điểm cộng: đồ ăn khá ổn, đồ ăn kèm cũng rất nhiều loại, có nhiều loại bánh ngọt để ăn kèm, có vài món mình thấy các chỗ buffet khác ko có như chim cút quay (hình như thế) với mấy món nữa nhưng mình ko ăn
Điểm trừ: đồ vẫn thiên nhiều về thịt, nếu bạn gọi lẩu thì phải chờ rất lâu. Nhân viên nhiều nhưng cứ thế nào ý, để cái bếp lẩu đấy và đi luôn, còn ko cắm bếp cho mình.
Khuyên các bn nên chọn lẩu nướng, đồ nướng ở đây cx là đồ lẩu nên ko tẩm ướp, nhưng mình thấy lẩu nướng thì sẽ có nồi lẩu 2 ngăn, hơn là buffet lẩu như của mình.
6. Zoo Nguyễn – 454 Nguyễn Trãi
Quán này trước mình đi ăn khá nhiều, đều gọi buffet nướng 99k/ng, có VAT, nhưng từ khi vào hội thấy mn chê nên mình ngại chưa quay lại. Quán này đồ ăn nhiều loại, mình ưng nhất là chân gà, nhưng tẩm ướp thực sự như ko. Rau sống ít, hầu như cứ ra là hết, mà nhân viên lâu thêm rau sống nên với người thích ăn rau như mình thì ko đủ. Thấy mọi người chê bẩn, ko hiểu sao mình bụng dạ cũng ko tốt mà đi ăn ở đây bao nhiêu lần chưa bị đau bụng lần nào. Nhân viên ở đây khá là nhiệt tình, mình gọi gì cũng đưa thêm, kể cả kẹp nướng hay kéo, chỉ trừ khi đông khách quá, ko còn để đưa thôi.
7. Galbi - Royal City
Mình đi ăn buffet lẩu nướng ở đây, hơn 300k/ng (mình ko nhớ rõ giá)
Điểm cộng: nhiều loại hải sản, đa dạng các món, đồ cũng khá tươi (thịt thôi), đồ ăn kèm, khai vị hay tráng miệng đều nhiều loại và thực sự rất ngon.
Điểm trừ: ko gian quán ko rộng, lại tối, tạo cảm giác bí bách sao ý. Hải sản ở đây ko được tươi, có nhiều con ốc đã chết. Rau sống rửa ko sạch. Nhân viên khá đông, nhưng phục vụ chậm, gọi mấy lần các bạn ấy mới nghe. So với số tiền bỏ ra thì mình thấy đồ ăn ở đây đắt và ko để lại ấn tượng gì. Đi ăn một lần và sẽ ko bao giờ quay lại đây. xem tiếp
{góc khen} Bún bò Huế Oanh béo 655 H5 Tân Mai ( Trương Định rẽ vào )
quán bún bò huế này mình biết cũng nhờ bạn mình dắt đi ăn dù nó khá gần nhà mình nhưng đi qua nhiều mà mình có để ý đâu vì trông quán cũng bt ko có gì đặc biệt..2 đứa chúng mình là 2 đứa ăn ngon nó quen rồi,ăn gì là phải ngập răng luôn nên gọi 2 bát đặc biệt 45k,bát thường là 35k thì phải..
cô chủ quán thì tận tình hỏi thích ăn rau sống loại gì trong rổ rau sống để lấy loại đó nhiều lên cho mình..hoa chuối ở đây thái siêu mỏng nên ăn giòn ko bị chát kiểu thái dày hự như mình đi ăn bún bò huế ở chỗ khác..bàn ghế nhựa nếu ngồi vỉa hè & bàn gỗ ngồi trong nhà..
anh nv bê bát bún ra ôi chao lấp đầy lớp lớp thịt trên miệng bát luôn các cậu ạ,viên chả cua giòn sần sật ăn ngọt ngon chuẩn vị huế,nhiều thịt ,thịt bắp bò thì mềm mềm lại hơi giòn mà nước dùng cũng thơm ngọt nữa..ko bị nồng kiểu như mình đi ăn ở O xuân hay đường láng..miếng chân giò to oạch kia thì mềm như tan được trong miệng í,ăn ké miếng tiết ở bát bạn mình thấy cũng giòn ngon ko bị bã..nói chung từ sau nghĩ tới bún bò huế mình chỉ nghĩ tới quán này..ăn tới sợi bún cuối cùng vẫn còn mồi ( mình chúa ghét kiểu bún ít mồi ăn vài miếng đã phải ăn bún suông vì hết thịt rồi ) 45k vô cùng đáng đồng tiền bát gạo luôn...lại gần nhà..nãy h review mình khen nhiều quá cũng ngại..bạn nào nhà mạn Trương Định thử đến ăn xem sao,mình là ưng bún bò huế ở đây lắm.. xem tiếp
[Ăn cho biết]
75A Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bạn nào có cơ hội thì nên thử M rì viu nếu ăn ở Hà Nội thì nên ăn ở Thế giới hải sản nhé , đồ tươi, hay có chương trình giảm giá và phục vụ nhanh lẹ mình ăn ở Thế giới hải sản
Hôm nhóm mình đi có 6 ng , gọi một e cua hơn 3 cân tẹo( mình cũng k nhớ rõ là bn kg ) làm đc ba món, phần mai thì bỏ lò phô mai , ăn ngấy phát giồ lên đc ngon thì có ngon nhưng mà ngấy, 6 ng mà k ăn hết nổi cái chỗ trên hình kia. Càng cua thì đem nướng ngũ vị thịt ngọt và thơm chấm mù tạc với xì dầu là hợp lý . Được cả một nồi cháo nữa, nhưng mà mình quên ko chụp nói chung là cũng tạm ( bản thân mình thấy ko ngon bằng cháo sườn chợ Thành Công ) . Nói chung là 6 ng ăn thì thừa nhiều toàn phải ăn cố, nhìn chụp trông ít thế thôi chứ ăn no lắm xem tiếp

Chả là e rất thích ăn bún riêu cua. Đã mấy tháng rồi chưa qua quán này ăn, hôm nay đc ngày mát zời tiện đường e ghé qua ăn luôn, vì quán cách khá xa nhà e. Quán này chuyên bán bún ốc chuối đậu (ốc to + nhỏ) đầy đủ cả. Tất nhiên là riêu cua, thịt bò, giò tai cũng có. Mà quán làm sạch sẽ lắm, quán k to nhưng mấy cô phục vụ cứ phải luôn tay luôn chân nhể ốc bưng bê liên tục. Cua ốc các thứ ăn k chê vào đâu đc, nước dùng càng ngon hơn, thêm chút mắm tôm nữa thì thôi rồi )) Cách đây vài tháng e có đi thực tập ở gần đó nên hầu như trưa nào cũng ăn ở đó suốt 2 tháng zời. ) Cảm thấy bị nghiện luôn!
Địa chỉ ở số 28 Lương Định Của nha mng! xem tiếp

Quán cf mới mở ở 56 BT8 Văn Quán, Hà Đông. Cũng dễ tìm vì ngay gần hồ Văn Quán.
KHEN:
Không gian rộng rãi, thoáng đãng, sạch sẽ, vô cùng thích hợp đến chụp ảnh sống ảo. Đây là ảnh bé nhà mình chụp nên chỉ thế này chứ ở ngoài đẹp hơn.
Nhân viên nhiệt tình, nhẹ nhàng.
CHÊ:
Hôm trước có bạn ở hội chê đồ uống, nói thật không ngon, trong ảnh cốc nhỏ là trà đào, 40k/cốc mà chỉ có mỗi đào là tạm còn nước uống thì bình thường như kiểu lipton tự pha vậy, mà 3 cốc nước đều nhiều đá.
Khách không đông nhưng mình cũng phải chờ 30 phút, nói chuyện mỏi mồm mới có nước.
Hy vọng quán cải thiện đồ uống thì động lực ngồi thường xuyên sẽ cao hơn. xem tiếp