[Góc khen]
Hôm nay được nhỏ bạn giới thiệu tới ăn phở Lý Quốc Sư ở nhà hàng Kun Steak số 8 Quang Trung Hà Đông. Mình có một số nhận xét sau:
- Thứ nhất, quán dễ tìm ngay mặt đường gần Highland coffee Quang Trung ạ, quán rộng lắm ấy tưởng phải đặt bàn trước ai ngờ dư chỗ tùm lum Bên trong trông sang chảnh cực, đèn lung linh huyền ảo luôn.
- Thứ hai, nhân viên lịch sự, đồng phục kiểu cao bồi trông rất hay, nhiệt tình và chu đáo khi khách đến cũng như về.
- Thứ ba, menu phong phú nhiều món đặc trưng là bít tết nhưng bữa nay quán có thêm phở và mình cũng khá thích phở ahihi.
- Thứ tư, đồ uống cũng đa dạng giá cả từ 35k-50k, như mình hnay chọn nước chanh leo 35k và nước chanh mật ong 35k uống khá được, cốc đựng cũng xinh nữa
- Thứ tư, phở có nhiều loại mình gọi một tô phở tái chín giá 49k và một tô phở đặc biệt giá 59k. Phở ngon, nước dùng ngọt đậm đà, nhiều thịt nữa, có đủ gia vị nếu bạn muốn tô phở ngon
Quán đang có khuyến mãi giảm 50% hóa đơn tiền phở nên hai đứa mình ăn hết 124k.
Điểm trừ duy nhất của quán là hơi nóng dù điều hòa vẫn bật, chắc tại quán rộng quá (có hẳn hai tầng), mình vs ny vừa ăn vừa lau mồ hôi Tóm lại sẽ ghé thăm vào một ngày k xa ahihi. xem tiếp
[ REVIEW GANGWON THÁI HÀ ]
Thể theo yêu cầu của ad nhà mình và để m.n nắm được một ít thông tin trước khi lựa chọn đến quán để khỏi bỡ ngỡ nhé
GÓC HỤT: trước khi đến quán nhóm mình xem ảnh trên page thấy quán ghi 99k/ng kèm ảnh full đồ (ảnh 1 do quán đăng). Tuy nhiên đến quán được nv hỏi han chọn bf 99k hay 139k và nghía qua menu mới biết 99k là chỉ được giới hạn với ( Thịt lợn, thịt gà, lòng lợn, mề gà, xúc xích, sụn, chả cá, xiên thịt mix củ quả ) như ảnh 2 nhé.
GÓC KHEN: đồ ăn ra khá nhanh dù bọn mình cũng gọi và giục khá nhiều ))
Anh chủ cũng được trai xong còn lại ghi order cho các bàn xung quanh trừ bàn mình ))
GÓC CHÊ:
- Nước chấm: là linh hồn của bữa ăn nhưng sau khi gọi đến 4 loại nước chấm gồm: nước chấm riêng của quán (mùi khó ngửi và k ngon), tương ớt, chanh muối, xì dầu và mình mix đủ kiểu cũng không thể ăn nổi :(((
- Thịt: tẩm ướp không như những quán nướng như Nhất nướng, dùng 1 loại gia vị tẩm ướp cho tất cả các loại thịt :((( Chả cá toàn xương và rất khó ăn. Thịt gà bở và mình k ăn 1 miếng thịt gà nào. Mình ăn xong không còn biết mình vừa ăn gì, kiểu ăn cho vào bụng thôi ấy
- Salad chua vì quá lạm dụng giấm :(((
139k là gồm cả lẩu cả nướng thì phải công nhận là rẻ thật.
Tuy nhiên rẻ thì phải đi kèm vs chất lượng k như mong muốn thôi nên mình chỉ review cho m.n biết chút chút trước khi đi ăn thôi ạ.
Mình thấy quán cũng đông lắm nên chắc nhiều người ăn vẫn thấy ok nên m.n có thể ghé thử 1 lần nhé ))
Bọn mình đi 8ng gọi bf 99k, thêm 2 đĩa bò cuốn nấm 60k/đĩa/12 miếng và 3 âu trà đá 15k/âu
Hết 120k/ng nhé.
Bonus cho m.n thêm chiếc ảnh cuối của 1 bạn đăng sau khi ăn ở đây về nhé )) con trong hình là con rết ạ :(((
M.n cân nhắc trước khi lựa chọn nhé xem tiếp
Khi nào trời se lạnh chút thì ăn quá hợp luôn <333 xem tiếp
[góc tàm tạm]
Chuyện là hôm nọ bạn Ad nửa đêm đăng ảnh xôi bà nấu. Khiến mình phải lôi anh chồng đi ăn đêm. Ad có bẩu ăn cho xin bài rv.
Kiểu của nhà t là thấy hàng gì mới thì sà vào ăn thử. Nên mới có bát xôi này.
Suất xôi bên dưới là xôi ngô pate lạp xưởng. Có giá 20k.
Khen: xôi dẻo, hành tự phi rất ngon. Pate thơm, lạp xưởng thì đâu cũng giống đâu.
Chê: dưa chuột không ngâm. Cứ thế cho vào nên nhạt nhẽo.
Cá nhân thì xôi ở đây không có gì đặc sắc. Cơ mà nửa đêm ăn đêm cũng tạm được. Chị chủ quán toàn rán các thứ ăn kèm. Như tớ ăn pate lạp xưởng rán còn được. Chứ thịt xá xíu thấy chị rán trông khô lắm. Nên nếu ăn các thứ kèm khác nhớ bảo chị đừng rán.
Chỗ quán khá thích hợp ngồi ăn ngắm phố. Lại có trà đá, nên vừa ăn chém gió cũng vui.
Quán nằm cạnh nón sơn 29 giang văn minh nhé. Quán vỉa hè, ngay chỗ giao giang văn minh và kim mã, phía bên giang văn minh nhé. Quên mất không hỏi quán mở đến mấy h. Hôm nọ đi ăn lúc 11h đêm.
Mà quán này chỉ nên ăn xôi nhá, bánh mì dở không ngon.
xem tiếp
Vừa đọc đc bài review cơm sườn phố cổ 241 Trần Đại Nghĩa, sẵn đang bực trong người nên mình viết luôn vài dòng. Tối nay mình và 2 ng bạn có đến ăn cơm tại quán. Thấy tầng 1 đông và chỉ còn 1 bàn ở góc trong cùng mà góc trong đó rất bừa. 1 chiếc điều hòa nằm quay lưng ngay sát bàn mình ngồi. Bọn mình định lên tầng 2 thì các bạn ấy yêu cầu mình ngồi vào bàn thì bạn ghế xộc xệch. Trên ghế có vài chiếc nilon và dây điện lằng nhằng. Ngay lúc đấy tớ đã cảm thấy ko vui rồi.Nhân viên đưa cơm đến cho mình vào lúc 19h38p. Ok mình vẫn vui vẻ. Vì đói nên bọn mình cũng ăn nhanh. Chính xác là 13p sau 2 đứa bạn mình ăn xong còn mình vẫn chưa xong. Nói thẳng ra là đang nhai miếng cơm trong mồm còn chưa kịp nuốt. 1 bạn nhân viên đến bàn đốp ngay vào mặt bọn mình 1 câu " các chị cho e dọn bàn" . Chính thức mình đơ luôn. Bạn đi cùng mình rất bực và đứng dậy đi thẳng ra luôn.
Nếu trong nhóm mình có quản lí của quán thì mong các anh chị đọc dk bài và xem xét lại thái độ của nhân viên quán mình. Đây ko phải là lần đầu e đến quán ăn. Nhưng lần này e thất vọng thật sự. Nếu có lần sau quay lại hi vọng sẽ có thái độ phục vụ tốt hơn. xem tiếp

Tớ với mẹ vừa trở về đêm qua sau 3 ngày 2 đêm ở Đà Lạt. Vì đi cùng mẹ là người lớn tuổi nên tớ xin phép review theo kiểu du lịch nghỉ dưỡng nha.
Vé máy bay: tớ từ Hải Phòng bay vào Buôn Mê Thuột chơi ở đó 3 ngày rồi đi xe limousine Phúc Hải xuống Đà Lạt. Đêm qua bay từ Đà Lạt ra Cát Bi. Vé tớ mua khứ hồi trước 2 tuần dành cho 2 người là (2350 x 2) + (180x2) + 200k cước hành lý kí gửi = 5260k
Ở Đà Lạt thì t book homestay Lacasa IV tại số 2B Hồ Tùng Mậu giá phòng 600k x 2 ngày = 1200k. Homestay này gần Nhà Thờ Con Gà - đi bộ ra chợ cũng phải 1km ý. View cũng ổn. Trời mưa ở trong nhà cũng có 1 loạt ảnh đc. Đúng kiểu 1m vuông được 10pic ảnh Ở đây chị quản lý tên Hạnh rất là dễ thương. Ban đầu lẽ ra tớ phải ở lầu 3 nhưng do thấy mẹ t lớn tuổi chị chủ động đổi cho 2 mẹ con xuống lầu 2 để mẹ tớ tiện đi lại. Chị còn cho địa chỉ mua quần áo lạnh đẹp mà báo trước nên giá tốt. Ko bị nói thách quá nhiều. Và các địa chỉ ăn ngon tại đây. Nói chung do báo gấp hết phòng mà bình thường mẹ hay nhờ anh chị book ksan - lần này để tớ tự book Homestay được phòng nhỏ nên ko thoải mái lắm còn đâu vô cùng ưng ý nhé. Tớ khá kĩ tính trong việc chọn giường và wc nên ở đây tớ thấy vừa ý với việc chăn ga thay hàng ngày giặt ủi sạch sẽ - wc cũng sạch. À vòi tắm = đồng hay sắt gì đó nên mỗi lần cầm vào tay hơi mùi sắt hơi khó chịu lúc đó nhưng rửa liên tục ksao ^^
Như đã nói là tớ đi cùng mẹ. Mà mẹ t chân không tốt lắm. Thời tiết ở đây mấy ngày này lúc nắng lúc mưa sợ ảnh hưởng tới sức khoẻ của mẹ nên tớ chọn đi taxi. T đc chị quản lý giới thiệu cho anh lái xe nhưng anh ấy bận nên đã gọi 1 anh khác. Anh này rất là hiền. Nói thật là nhìn xăm trổ thôi chứ anh ấy lành lắm. Chờ đợi tớ xuống chỗ này chỗ kia từ sáng đến chiều tối ko kêu ca. Mặc dù anh ấy nói 18h là nghỉ làm ko chạy xe nhưng hôm đầu vẫn đưa 2 mẹ con tớ đi loăng quăng từ 14h40 như Quảng Trường Lâm Viên - Ga Đà Lạt - thung lũng Tình Yêu - biệt thự Hằng Nga đến gần 17h30. Là người địa phương lại còn khá trẻ nên anh ấy nói chỗ nào ăn ngon chỗ nào ăn dở là biết. Những điểm ăn mà t lưu lại do biết tớ học y ưa sạch sẽ muốn ăn đồ đảm bảo nên quán nào như nào hỏi anh đều nói rất chân tình. Mà hoàn cảnh anh ấy tội lắm. Nếu các bạn đến đây có thể gọi anh ấy để đi lại. Cả team đi taxi tính ra cũng không hề mắc. Di chuyển nhanh mà đảm bảo với thời tiết này. Đi 2 người hơn 320k taxi mẹ tớ đưa 350 cho 2 người. Tớ đi taxi của a
Mùa mưa này khuyên các bạn nên đi taxi hơn xe máy. Để đảm bảo sức khoẻ cũng như an toàn của bản thân.
Ngày thứ 2 tớ đi xe của ‬. Từ sáng đến 18h. Sáng thì tuỳ các bạn đi từ 6-7 hay 8h đều đc. Mát trời tớ ngủ nướng nên chọn đi từ 8h chú là người địa phương chạy xe đã 30 năm rồi. Đi nơi nào đẹp - nơi nào nên đi chú đều nói. Thời gian đi thoải mái mình muốn ở điểm đó bao lâu cũng được. Không giống như chọn các tuor đi 1 ngày bị gò bó thời gian. Nên tớ rất là ưng. Ngày hôm ấy tớ đi lên LangBiang đầu tiên - sau đó là xuống Thung Lũng Vàng - ăn trưa rồi đi Đồi Mộng Mơ - Dinh Bảo Đại - Chùa Vạn Hạnh - Hồ Tuyền Lâm - Thác Datanla. Định vào trường CĐ sư phạm nữa nhưng mưa quá đi không nghỉ trưa thấy mẹ mệt nên t bảo chú cho về nghỉ. Kết thúc ngày thanh toán 400k/người. Tổng 800k
Ngày thứ 3 tớ rời giường lúc 8h30- 9h mới gọi a Nhật đưa đi những điểm còn lại trong tp như hồ Than Thở - ngó đồi thông 2 mộ - chùa Linh Phước - qua cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu rộng 2 ha rồi về nghỉ trưa là thủ tục trả phòng. chuyến sáng taxi mất có 270 mẹ đưa luôn 300. Sau khi nghỉ ngơi trả phòng tớ cùng mẹ gọi a Nhật đưa qua Tiệm Bánh Cối Xay Gió. Không biết các bạn thấy thế nào chứ bánh trong tiệm tớ mua su kem que thì kem ngọt sắc - vỏ bánh hơi khô, bông lan chocolate thì hơi hôi bánh cũng không được mềm. Chắc là tớ có học qua mấy lớp bánh lại quen các chị làm bánh ngon nên hơi kén ^^ sau đó trên đường ra sân bay tớ ghé vào Làng Cafe Mê Linh - Thác Voi - DaLat Milk Farm rồi về Liên Khương mất 667k tiền taxi mẹ tớ đua a ấy 700 + tặng 1h sữa DaLat milk ^^
Tại sao các điểm như là Ma Rừng Lữ Quán - Làng Cù Lần - Làng Đất Sét - Làng Hoa Vạn Thành - Hoa Sơn Điền Trang - Tuyệt Tình Cốc tớ không nhắc đến vì trời Đà Lạt mưa cả tháng r. Đường vào sình lầy rất nguy hiểm. Mùa này hoa cũng chẳng có gì nên t chỉ ngó cho có chứ không vào. Chắc các điểm này hẹn Đà Lạt vào mùa xuân - mùa nắng
Nhà tớ ăn tối hôm đầu tiên ở Đà Lạt tại nhà hàng Lê Anh. Đồ ăn ở đây tươi - ngon..giá hợp lý. T có xem bếp chế biến khá là sạch sẽ. Có điều nhà toàn người h.a cao ăn nhạt bao năm nên vào đây thấy quán nào cũng nấu hơi mặn tớ với mẹ ăn xác định không hết tránh lãng phí nên mời a Nhật lái xe taxi cùng ăn. Mặc dù anh ấy từ chối nhưng mặt tớ dày nên cũng dụ thành công
Hôm này nhà tớ gọi 1 con gà rừng nướng 550k + 1 nồi lẩu cá Tầm 390k + 1 đĩa salad 65k. Nước trà đc free ko tính.
Trưa ngày thứ 2 ăn ở nhà hàng chú Quang đưa vào. Do chú mới mắc gout nên ăn chay ko ăn cùng mẹ con tớ làm 2 người gọi đồ ăn ngắc ngứ mãi mới hết sợ lãng phí. Tớ gọi thịt lợn rừng xào xả ớt - canh chua cá tầm - salad và cơm trắng. Bữa nay hết tổng 560k
Tối hôm thứ 2 ăn tại nhà hàng Cơm Niêu Như Ngọc - ngay gần homestay tớ ở. Ăn cá bốp kho tộ - mực chiên giòn - cải bó xôi xào tỏi - canh cua rau đay - cà pháo - cơm trắng - nước suối tổng hết gần 400k
Trưa ngày cuối thì vẫn ăn ở nhà hàng cơm niêu Như Ngọc. Tổng bill 430k
Tối ngày cuối thì ăn ở sân bay rồi. Mẹ tớ ăn phở 60k/bát còn tớ ko ăn. Dùng matcha đá xay 65k. Xin đc mk wf Songviet 3 là mk giống tên wf nha ^^
Tất cả các bữa sáng 2 mẹ con đều dùng tại homestay luôn. Menu đa dạng nhiều món lại nóng sốt đảm bảo ^^
Vé vào cổng các điểm thăm quan ở Đà Lạt không cao. Chỉ từ 15-20-30k 1 điểm. Hình như cao nhất là 50k. Ở LangBiang lên đỉnh núi đi xe mất 60k tổng mới là 90k thôi.
Trời mưa miết nhưng mưa 5-10’ lại nắng 5-10’ nhịp nhàng các bạn qua chợ mua 50k/ô-dù trong như vậy là sống ảo đc r ^^ vẫn có thể mặc váy bánh bèo tác nghiệp mà ko lo bị ướt nhé
Chúc mọi ng có những chuyến đi chơi vui vẻ, an toàn và thật thoải mái xem tiếp
À ốc to cũng có nhiều nhưng 2 bọn mình nhặt ăn 1 lúc mới nhớ ra chụp xem tiếp
Ad duyệt bài giúp e đi ạ :< lần trước đăng 1 lần mà chưa được duyệt
[GÓC CHÊ]
Chả là tuần trước tự dưng thèm đồ Hàn xong thấy cái Voucher trên Dealtoday ăn ở Ghimbab Shochu. Bt toàn lên Foody để xem review mà lần này quên nên thất vọng chàn chề luôn
+ Ghimbab (30k) : À trong ảnh là mình và ny đois nên chén trc 2 cái đầu. Nchung là bt. Hơi nguội vs cả lớp vỏ k đc giòn
+ Cơm trộn (90k) : Hơi bé , nhạt mà chả coa gì nổi bật ? Nói thật e mà tự trộn ở nhà có khi 40k là kịch kim
+ Gà rán BBQ (50k) : Thực sự đây là món e thất vọng nhất chị em ạ :(( e thề là THỊT GÀ MUA NGOÀI CHỢ XONG RỬA RỒI RÁN LUÔN chứ không có một vị gì hết :(( mà họ rán bằng mỡ lợn hay mỡ gà ý nchung có mùi hôi hôi :< lớp vỏ trắng trắng nhìn mất cả cảm tình:<
+ Salad ( 25k) : Toàn rau. Mà e cũng chả hiểu sốt vàng kia là gì. Chắc là mayone trộn thêm gì gì đó ăn cứ chua chua. Chưa kể nhiều hành tây ăn hăng hết cả mồm rau có chỗ đắng
+ Kimchi: ( 15k ) Hơi chua quá. ( em là đứa ăn được chua ạ ).
- À được cái là nhân viên ngoan, lễ phép. Gọi một lúc sau có đồ luôn. Cơ mà ăn cuối giờ nên k đc ngồi đh )
=> Mua voucher nên set này là 210k còn 120k. Công thêm 1c coca ( côca chai thuỷ tinh ) vị chi là 140k. So với chất lượng đồ ăn thì e nghĩ giá này là QUÁ CHÁT E nghĩ thà ra mấy cái quán đồ hàn trên xuân thuỷ có khi còn ngon hơn ý ạ :((.
Chấm điểm : 3/10
Quay lại : KHÔNG BAO GIỜ xem tiếp
Hi cả nhà, sắp tới mình có đi Vĩnh Hy, Nha Trang, Đà Lạt, cả nhà cho mình xin ít địa chỉ khách sạn ở đây với ạ, cám ơn cả nhà xem tiếp



Chả là sáng mưa to gió lớn lên mình lượn lờ trên mạng gọi đồ linh tinh về ăn kết quả là đau bụng cả chiều.tối phải kiếm cái gì thanh đạm dễ ăn cho bụng dễ tiêu hoá nên quyết định ăn cháo.
Quán này tên là cháo ngon hay sao ấy t thấy biển to đùng có chữ cháo ngon nằm trên đường nguyễn khang.trong hình là t mua 1 xuất cháo tim 45k.cháo khá là ngon còn nhiều tim nữa.tim kiểu cắt miếng r xào chứ k phải bằm nấu với cháo ăn đã miệng lắm.
T đi 2 người vào mua có xuất mang về mà nhân viên nhiệt tình vs thái độ dễ chịu thôi rồi.có người dắt xe lúc ngồi chờ nấu cháo còn được mời trà nữa.chưa biết cháo ngon hay không nhưng thái độ nhân viên đủ ấm cái bụng rùi
Không biết có phải quán mới mở k mà thấy vắng khách lắm.t chia sẻ để bạn nào trở trời muốn mua cháo ngon rẻ thì ghé.còn t chắc chắn sẽ quay lại rùi xem tiếp

Các bạn cho mình hỏi: bãi tắm biển nào sạch mà gần Sài Gòn nhất. (Sạch= nước trong, bãi biển không có nylong lăn lóc) xem tiếp
(Góc hỏi han)
Tình hình là sắp sn ny mình. Mà ngta lại rất thích đồ ăn trung quốc. Có bạn nào biết quan ăn trung quốc nào ngon và có món mì trường thọ không ạ? Mình cũng tìm mấy quán đồ trung rồi mà không có món mì trường thọ. Hic
Hay có bạn nào biết quán nào bán mì trường thọ ngon cho mình xin địa chỉ với.
Mình cám ơn ạ. xem tiếp
THẬT SỰ SỢ!!
vừa mua mấy ngày trước bò khô Miếng, sợi các kiểu 130k/1 gói 2 lạng trên 22 HÀNG GIẤY nổi tiếng ngày nào. hôm nay mới bóc ra ăn mốc trắng tinh, còn nilon xanh đỏ trong túi nữa chứ. Hạn thì hẳn là còn tận 6 tháng nữa!! quá là bức xúc
CẠCH MẶT NHÉ Ạ! xem tiếp
Cơm sườn phố cổ BBQ - 241 Trần đại nghĩa
Hqua clb mình làm teambuilding ( ở cv thống nhất) xog thì qua quán này ăn vì cũng gần nữa. Thấy mn khen cơm xá xíu lắm nên mình cũng order 1 xuất. Đợi hơi lâu vì tầm trưa quán này đông khách thật, toàn tốp chục ng 1 í ;v
Ban đầu lúc gọi món pv có mang trc lên 1 bát canh, vừa chạy nhảy xog kiểu cũn khát mà chờ mãi chưa có nc nên húp tạm thì hơi sốc văn hóa 1 tí ) nhìn qua tưởng canh khoai hầm xương mà hóa ra canh dứa ngọt ;v
Về cơm thì mới đầu nhìn có vẻ ít mà ăn xog đứa nào cũng k đứng nổi )) cơm dẻo mà hơi nguội, 1 suất nhiều thịt dã man ;>, mấy đứa order cơm sườn thì bỏ cả 1 miếng sườn dài, thịt thì khá ngon và đậm đà phục vụ cũng khá ổn, bàn ghế sạch sẽ
Mỗi tội giá hơi chát (với sv như e) 45k 1 suất cơm vs 1 ly trà đá
Nchung đáng để thử ạ
Edit ảnh này e chụp chay k qua chỉnh sửa nên màu k đc hấp dẫn mn thông cảm =3 xem tiếp
Nói chung là khuyên các bạn thích ăn đồ Ấn đến quán này! xem tiếp

Mình muốn tìm các homestay/khu nghỉ dưỡng ở ngoại thành Hà Nội dành cho tầm 30-40 người. Có ai biết ở đâu không ạ? Giới thiệu cho mình với mình cảm ơn ạaa xem tiếp
[ GÓC CHÊ + CHÊ Vô Cùng Luôn ]
BÚN ĐẬU NGỌC LINH QUÁN- 114 TRẦN TỬ BÌNH
Hôm nay được hôm trời mưa gió mình và anh mình nổi hứng đi ăn bún đậu. Thấy foody review các kiểu con đà điểu nên hai ae cũng hí hửng đi ăn. Lúc đến thì quán cũng khá đông. Điểm cộng duy nhất là dù đông nhưng đồ ăn mang ra rất nhanh Nhưng nói về chất lượng thì phải nói quá tệ luôn. Mình là fans của bún đậu, từng đi ăn nhiều chỗ nhưng chưa bao giờ ăn ở đâu chán như ở đây. Đầu tiên là mắm tôm, hình như là k trưng lên mà loãng loãng, ăn lại còn lợ lợ. Thịt ba chỉ ăn như thịt sống chả cốm thái dày xong ăn còn nhớt nhớt, lòng thì nguội tanh nguội ngắt. Bún thì bã và đậu thì quá giòn. Nước mắm thì k có gì đặc sắc rồi
Thôi thì gọi rồi đành ngậm ngùi cố gắng ăn vài miếng cho đỡ đói thì đến khi ra thanh toán hết 100k cho 2 suất như ảnh ^^ ngon thì k nói làm gì đây đằng này.. thề xót tiền vcđ. Mọi khi ăn gần nhà có 35k/suất mà ngon lại còn đầy đặn. Hôm nay dở chứng qua đây ăn thì chs lại tệ đtcn.
Có ai đã từng ăn ở đây và có cảm nhận giống mình k?? Hay tại do hnay mình đen?? xem tiếp
Thấy team nhà mình cũng khá yêu thích phở và chăm ăn sáng nên e cũng riview quán ruột gần nhà e cho mng cùng thưởng thức, đánh giá ️
Quán trong ngõ nên rất đông khách. Cô chủ quán rất nhiệt tình. Ngày nào đi học qua cũng thấy mùi thơm phức.
Bát phở đầy đặn, nhiều thịt, nước ngọt thanh k f kiểu mì chính đâu vì m rất sợ mì chính. Mình ngồi ăn ở đây thấy ai ăn xong cũng kêu no quá nhiều . Cô ấy lúc nào cũng sợ khách đói, ăn k đủ ấy .
Đã thế lại còn FREE TRÀ ĐÁ các chế ạ )
À mà ở đây còn có cả bún ngan cũng ngon ấy ah ) có măng tươi còn có cả măng ngâm nữa ạ. à mà m thấy trưa ở đây nh người ăn trộn lắm. PRICE 25
Địa chỉ: số 17 ngõ 69 Nguyễn Phúc Lai - Đống Đa xem tiếp
Hôm trước chị m có đi Đài mua về gói bánh quy trứng muối. Nghe lạ v chị bảo ngon lắm nên cũng ăn thử coi sao. Công nhận ngon thật
Bánh quy nhỏ xinh ăn mà có võ các cậu ạ:)) lớp bánh quy giòn giòn, thơm thơm, có vị trứng muối nữa. Bánh có kẹp nhân dẻo dẻo, đọc trên túi thì chắc là nhân làm từ mạch nha với trứng muối. Ăn ngọt mặn vừa phải ngon vùn
Chị m mua mà quên hỏi giá, m k biết giá giá search trên mạng thấy nhiều sốp cũng bán tầm từ 100k đổ lên thì phải. 1 túi 500g to đùng ý. Nghĩ sắp trung thu ăn bánh kiểu này cũng quá là hợp lý lunnnn. Bạn nào thích ăn trứng muối như m thì nên mua về ăn thử nhé xem tiếp
Hà nội- Huế 13/9-15/9
Mình bán lại vé máy bay đã đặt do có việc gấp. Ngô Thị Ngọc Oanh và Đoàn Ngọc Diệp. Giá ib. Cảm ơn ạ. xem tiếp

Mình có dự định đi huế 3 ngày từ 28-30/7, tụi mình gồm 2 đứa bạn thân và 2 bé 4 tuổi, mình muốn hỏi các bạn trong hội mình nên đặt nhà nghỉ (or khách sạn cũng đc miễn là sạch sẽ) ở khu nào thuận tiện cho việc di chuyển. Tụi mình định đặt tour đi thăm các địa điểm nên bạn nào đi rồi cho mình hỏi tour nào uy tín và thời gian đi tour những điểm đáng đi hết khoảng bao lâu ạ. Tks cả nhà nhiều ạ xem tiếp
Đấy và thế là hết:)) Các cậu cứ đi thử đi. Thử cho biết, mấy cốc chụp ảnh lại dc cái cũng đẹp Còn m thì lần sau ra TCH chỉ gọi đào cam xả hoặc trà đen machi thui ạ xem tiếp

Nằm vùng trong hội lâu lắc r, nay e xin phép trồi lên review về mấy quán bún bò huế e mới ăn gần đây.
Chẳng hiểu sao đợt trước rầm rộ k thích, h mới mò đi ăn
Review trong từng ảnh ạ.
Thứ tự:
A1: số 5 Kim Đồng
A2: 18 đại Cồ Việt
A3: 65 láng
A4: ngõ đình đại, bạch mai. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho mình hỏi đi ăn buffe nướng ở đâu ngon mà giá cả vừa phải nhỉ, quanh khu Hai Bà Trưng với Đống Đa ấy ạ. Thanks ) xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
EM là sv mới lên hn. Em muốn hỏi 1 số địa chỉ ăn ổn các món ăn vặt quanh xem tiếp
Cuối tuần này mình dự định đi phượt đâu đó gần sài gòn, bạn nào biết địa điểm đẹp thì cho mình xin review với ạ. Mình cảm ơn! xem tiếp
Góc hỏi han
Mong các ace trong hội mách e địa chỉ ăn uống tất tần tật các thể loại ăn uống từ cơm, hải sản, chè, cháo, bánh.......đến đặc sản ngon bổ rẻ ở Nha Trang ạ
xem tiếp
[Góc khen + chê]
- Nướng A Phủ- chùa láng
Mình và bà chị đưa nhau đi ăn vào tầm 12 rưỡi , mình đã vào ăn nướng ở quán này 1 lần rồi, lần này mình đi ăn lẩu. Đồ ở đây cũng khá đa dạng, có 2 dạng suất ăn: nướng vs lẩu đều có 2 mức giá 149k và 179k, nướng phải từ 3ng trở lên mới có thể ăn suất 149k, may mà lần này mình đi 2 người và cũng có ý định ăn lẩu nên k bị hố. Đồ uống tầm 15k. Giá tiền này cũng hơi mắc với sinh viên.
Về đồ ăn, độ đa dạng thì mình chụp trên ảnh rồi, suất nướng ăn đã lâu rồi thì mình k nhớ mức giá, cũng khá được. Lần này đi cũng để tâm hơn nên nhận xét được chất lượng đồ ăn chút. Salad hôm nay trộn vị hơi kì kì, kiểu chỉ dấm với sốt chứ chả có vị gì, bắp cải thì bị đắng. Khoai thắt miếng hơi to và vị nhạt, không tẩm kĩ, ăn bở và hơi chán. Kim chi là ngon nhất, ăn vừa miệng lắm, chua và cay vừa. Đồ để nhúng ở đây không được tươi cho lắm, có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ dải thịt bò bị co lại, nấm hơi héo, gà tây hơi già, ... nhưng có nước lẩu ngon, vừa miệng nên cứu lại được.
Điều làm mình ngại duy nhất ở đây là: nhân viên phục vụ chưa được chuyên nghiệp lắm. Quán khá vắng, ( lúc mình ăn là tầm 12r) có tầm 3-4 bàn thôi, đôi lúc các bạn ấy bị nhầm đồ và lúc đầu chờ sắp đồ để ăn khá lâu. Lúc mình và chị mình còn đang ăn , khoảng 2/3 bữa thì đã có bạn đưa bill để thanh toán, lúc đấy mình còn định gọi thêm nước cam, nhưng thấy vậy lại thôi. Cái chính là, khuân mặt các bạn ấy kiểu không được vui vẻ cho lắm, -- mình nhờ bạn nam san đồ ord thêm vào đĩa to để cho bàn đỡ chật, bạn ấy đặt THẲNG cái đĩa ord thêm chèn lên đồ ăn ở cái đĩa to có sẵn, mình đớ ra một lúc, mặt kiểu : " Ơ, wt..." r cân nhắc xem có ăn cái chỗ thức ăn tiếp xúc với đế của cái đĩa mới ord đấy không, ai biết nó sạch hay không?? Kể cả khi 1 bạn trả tiền thừa thừa 100k, chị mình trả lại, cũng k 1 câu cảm ơn hay nụ cười. Hồi trước ăn thì không như này, cũng hơi chậm ( vì quán đông) nhưng chưa đến mức xầm xì mặt như bị ai mắng như này, kiểu đợi ăn xong để dọn đồ ấy, có thể các bạn ấy chưa quen và mệt, nhưng =(( mình rất dễ tính và niềm nở chứ cũng k cáu gắt gì với các bạn ấy mà...
Bà chị mình thì nhất quyết không quay lại nữa. xem tiếp
[GÓC KHEN]

Không nhớ rõ địa chỉ lắm vì quán không ở mặt đường, hình như là 107 B12 Nghĩa Tân, mình nhớ là từ quán Pattern Cofee đi vào 1 đoạn. Ốc của chị chủ gốc Hải Phòng ngon mà rẻ lắm. Có rất nhiều loại ốc lạ lần đầu tiên mình nhìn thấy luôn, nhất là cái con ốc này mình k biết tên xào ăn béo ngậy nói chung là ngon. Ăn tầm 150k no ễnh bụng xem tiếp
---
Nay cũng hít thử nước trái cây kiwi lô hội của Ding Tea, ngon thì em cũng không rõ nhưng em ấn tượng vì cảm thấy uống nó thật mát mồm mát lòng mát gan. xem tiếp
[Góc khen]
Ở Hà Đông chắc nhiều bạn biết quán này. Quán ốc Nguyễn Huệ - Lê Quý Đôn, Nguyễn Trãi, Hà Đông nằm trong ngõ đối diện trường Nguyễn Huệ cũ đã gắn bó với biết bao thế hệ đam mê ăn uống
Lần đầu mình được dẫn đi ăn là đầu năm mặc dù nghe tiếng lâu lắm rồi và từ đấy thành quán ruột luôn thích nhất là món nem chua và cháo hến, nước chấm ốc có vị chua dịu của me. Với mình cảm thấy hầu như tất cả đồ của quán đều hợp khẩu vị, menu đa dạng. Quán mở từ 4h chiều, mình không rõ quán đóng cửa mấy h nhưng hình như khá sớm vì quán nhanh hết đồ.
Điểm trừ của quán là order khá lâu vì đông khách quá, phải nhắc liên tục. Nên ngồi tầng 2 thoáng, sạch sẽ phục vụ nhanh hơn, tầng 1 gần chỗ rửa bát đĩa nên hơi mất cảm tình, tầng 3 thì xa trung tâm văn hoá quá nên đợi dài cổ
bản thân mình thấy đi tầm 5h là đẹp nhất, không sợ hết đồ mà đúng tầm tan học bụng đói meo. Mà giá cả cũng yêu lắm. Mình với 2 anh bạn đi ăn no căng rún đủ ốc, nộm, nem, cút.. mà thanh toán cũng chưa đến 200k xem tiếp
(góc tình cờ + khen)
Tối hqua mình với ny tầm 8r đi loanh quanh khu bạch mai tìm đồ ăn nhẹ vì cả 2 đứa đều ăn tối sớm r nên không đói lắm, đi qua 1 quán nhìn to đèn vàng nhìn rực rỡ nhất cả phố, đi qua ai cũng nhìn đề là Bánh Ngon Ngon, quán nhìn bắt mắt thật nhưng 2 đứa mình k vào, xong đi hết cả phố mới quyết định quay lại ))) vào quán thì thấy hơi lạ tại có tầng 1 dùng để chế biến đồ ăn ngay ờ đầu lối vào,bên trong để xe và ăn trong nhà để xe luôn )))) nhưng nhìn không gian sạch sẽ lắm
Menu của quán có 5 loại bánh như trong ảnh, mình gọi cả 5 loại nhưng đúng bánh Gyoza Nhật muốn thử nhất thì lại hết, nên mình gọi 2 bánh Gyoza rán, 5 bánh Pelmeni, 4 bánh Shaomai, 2 bánh Harkao
Nước chấm thì có nước tương đen và nước đu đủ, bọn mình chỉ ăn nước tương
Ấn tượng đầu tiên là vỏ bánh ngon, mỏng, nhân bánh đầy chứ không có khí, mình thích nhất là bánh Shaomai và Harkao, bánh Harkao nhân tôm và các nhưng tôm nhiều lắm, ăn giòn giòn, bọn mình lúc vào quán đã ngang bụng nhưng ăn vẫn tạo cảm giác thấy thèm, bánh Gyoza chiên thì ko ngon lắm vì vỏ hơi giai, nhân cũng không đặc biệt lắm, khuyên ai đến ăn nên gọi Shaomai và Harkao, bánh ở đây được cuốn và gấp ngay ở đầu quán nên bánh lúc nào cũng tươi, ở cuối có tivi chiếu công đoạn làm bánh nữa nên yên tâm về chất lượng với vệ sinh
Ở đây mua 20 bánh mỗi loại đc tặng thêm 10 cái nhưng lần đầu ăn nên muốn thử mỗi loại không mua nhiều
Mình có hỏi 1 bác làm ở đấy thì bảo quán mở từ tháng 7 có 3 tầng phục vụ được tầm 200 khách nhưng do ít khách nên chuyển xuống tầng để xe phục vụ thôi, vì ít bàn nên thấy mn hầu hết gọi mang về
Giá cả thì để ăn no cũng ko hẳn là rẻ so với quán bình dân nhưng so với đi ăn dimsum thì rẻ hơn rất nhiều, do đĩa to với mình chụp để cho có chứ lúc đầu ko có ý định review nên nhìn hơi ít với không được đẹp, nhưng vói chất lượng ở đây thì mình chắc chắn sẽ quay lại nhiều lần dù ở tận Láng
Địa chỉ : Bánh Ngon Ngon – 368 Bạch Mai, buổi tối đi qua không sót được đâu, vì quán rất sáng ))) đèn bật cả 3 tầng mỗi tội chỉ phục vụ ở tầng 1
Quán mở từ 4h chiều - 10 h tối
Đánh giá : 9/10 ! xem tiếp
- Giá cả: 25k/ bát nộm thập cẩm. Bánh bột lọc 5k/ chiếc. Nem cuốn 6k/ chiếc. xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Lần trước review xôi sườn cay 628 trường chinh, thấy vài bạn bảo xôi phương nhi 630 trường chinh gần đấy ngon hơn, nên hôm nay ăn thử =]]
- 630 thì sườn nhiều hơn, cay hơn, và đặc biệt nhiều rau hơn =]] của bù 628 được tẹo rau
- xôi thì ở đây có rưới thêm sốt gì đấy, ăn vị đậm hơn 628 .
- dù mua về nhưng nhìn qua thì có vẻ chỗ hơi chật, được cái là phục vụ nhanh
==> ăn ở đây hơn quán 628 . Tóm lại là ăn đáng đồng tiền bát gạo Suất này 25k nhé =]] xem tiếp




's House

AI VỀ VỚI XỨ MỘNG MƠ
Review đi HUẾ _ Huế Ecolodge
Hôm nay, Mèo sẽ review về chuyến đi mới nhất của mình Một trong những thành phố Mèo yêu nhất của Việt Nam_ Cố đô Huế
* ĐI VÀO LÚC NÀO? Thời điểm đẹp nhất để đi Huế : Huế nằm ở khu vực miền Trung- Việt Nam. Khí hậu ở Huế chia thành 2 mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Mùa khô ở Huế kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8 với tiết trời nóng và nắng chói chang. Có những thời điểm nhiệt độ lên tới đỉnh điểm ở mức 38 - 40 độ C. Mùa mưa ở Huế thì kéo dài từ tháng 8 đến tháng 1 năm sau. Vào mùa mưa có những trận mưa lớn, đôi khi có thể kèm theo những cơn bão. Nhiệt độ vào mùa mưa cũng khá thất thường có khi trời mát mẻ, dễ chịu trung bình là 20 độ C nhưng cũng có lúc xuống tới 9 độ C.
Các bạn nên đến Huế vào mùa thu là đẹp nhất. Mùa thu Huế kéo dài qua các tháng 7, tháng 8, tháng 9. Vào các tháng này, tiết trời mát mẻ sẽ thuận tiện cho du khách trong việc đi chơi, tham quan và di chuyển trên đường phố giữa các điểm du lịch. Với thời tiết đẹp của mùa thì chắc chắn sẽ có một chuyến đi hấp dẫn, thú vị và có nhiều kỷ niệm với thành phố Huế mộng mơ.
Ngoài ra, nếu không có dịp được ghé thăm Huế vào mùa thu thì nên đến Huế vào dịp Festival Huế. Festival thường được tổ chức vào tháng 4 hay vào các ngày lế như 30/4, mồng 1/5 hoặc vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3. Trong dịp này sẽ có nhiều hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí chắc chắn sẽ làm cho mn có những trải nghiệm thú vị cực kì
Các bạn cân nhắc đi giữa hai thời điểm này là ok nhất nha
* LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẾN ĐÂY? Có 3 cách để đến Huế là đi Tàu, đi ô tô giường nằm và máy bay. Mèo đã từng đi Huế 3 lần, và trải nghiệm các cách di chuyển từ Hn đến Huế khác nhau, mỗi cách có sự thú vị riêng. Các bạn có thể gg các hãng xe như Hưng Thành, Hoàng Long và tàu trên trang web của đg sắt Việt Nam hoặc đặt vé máy bay của Vietjet, Vietnam airline...
* Ở ĐÂU KHI ĐẾN HUẾ ? Như đã nói,Mèo từng 3 lần đi Huế , nếu kinh tế eo hẹp các bạn có thể ở homestay với giá từ 200-500/1 người/ 1 đêm như Shmily homestay, Vu homestay, Đinh's house ...
Vì Huế ecolodge hơi xa trung tâm, cách tầm gần 10km nên hôm đầu tiên Mèo ở Đinh's House giá homestay từ 360k trở lên cho phòng 2 người. Tuỳ theo các bạn muốn ở hạng phòng nào.Nhà đúng kiểu Huế xưa, mộc mạc, yên bình, nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh yên tĩnh. Có dàn hoa leo ngoài hiên nhà, tối đến thơm nưng nức. Không gian thoáng, có sân trước, sân sau, cửa sổ ngập nắng và ánh sáng . Tối ngồi hiên nhà đọc sách, uống chút trà thơm, ngửi hương hoa thoang thoảng sân vườn, không gian tĩnh lặng. O chủ nhà niềm nở dễ thương thấy yêu Huế nhiều hơn. Mèo có nhận book phòng tại đây nha. Ai muốn đi bình dân tiết kiệm thì ới Mèo.
* Còn nếu có điều kiện và thực sự đến để nghỉ dưỡng, cảm nhận hương vị của Huế thì mèo vote cho Huế ecolodge , Huế Riverside, ... nếu các bạn muốn một chốn thư giãn tuyệt vời, thả hồn vào thiên nhiên, sống giữa nhà vườn phong cách nam bộ từ những năm trước 1945 thì hãy đến với Huế ecolodg chỗ Mèo ở lần này nha
Cảm nhận đầu tiên là đúng với tiêu chí về với thiên nhiên, ở đây mọi thứ đều làm bằng gỗ, tre, nứa, dây thừng, cọ... đảm bảo tiêu chí môi trường, tránh sd nhiều túi nilon Các em nhân viên thì hoà nhã, ngoan và rất hiền, nhiệt tình kinh khủng. Hôm đến mình và bạn dính mưa hơi mệt các em ấy còn bỏ công hỏi thăm mua thuốc các thứ, rất đáng yêu. Mèo chấm điểm thái độ 200% , yêu từ chú bảo vệ đến cô làm vườn.
Và tất nhiên, điểm cộng lớn nhất là khuôn viên nhà vườn Nam bộ thời xưa. Lối kiến trúc cổ đẹp tuyệt vời, vườn cây ăn trái, đặc biệt là bưởi nhiều và sai trĩu vườn, chuối, bầu, bí, mướp, hoa cỏ... thật sự thư giãn. Khuôn viên thoáng, ríu rít chim kêu, bướm bay dập dìu và nhất là hồ bơi rộng rãi, siêu sạch và thoáng đãng.
Phòng tại Huế ecolodge có 2 loại là phòng 3 người giá 1490k/1 đêm
và phòng 2 người giá 1190k/1 đêm đã bao gồm bữa sáng buffet. Hạng phòng tương đương Deluxe của Mai Châu ecolodge, giống cả cách bài trí, bồn gỗ, đồ dùng... vì cùng một hệ thống. Mà giá siêu yêu tía má ơi
Ăn uống tại Huế ecolodge : Mình là đứa nhạy cảm đồ ăn ) ăn ở các quán nổi tại Huế quá ngon rồi nên mình đánh giá đồ ăn bình thường, ko ngon ko chán chỉ từ 65k trở lên.
Còn đồ ăn ngon tại Huế ư? Tui kê cho 1 list nè )
- Mì Quảng: Mì quảng ở ngã tư Nguyễn Thái Học vs Bà Triệu.. 15-20k/tô.
- Bánh Cuốn nóng: có 3 chỗ, ở đường Lê Hồng Phong ( đợi hơi lâu nhưng ngon ), ở gần cuối đường Nguyễn Khuyến bên tay trái, ở ngã tư Nguyễn Thái Học-Bà Triệu (sát quán mì quảng)… ( tất cả đều 20k/phần)
- Mì ốp la : qua Lê Quý Đôn ( 30k/phần ), qua quán TUẤN ở Bạch Đằng ( xuống dốc khoảng 200m bên phải, giá 25k-30k/phần), ở Đinh Công Tráng ( bên bờ bắc – gần ngã tư giao nhau với Lê Thánh Tôn, giá 20k-30k/phần )
- Bún chả cá : bún chả cá A Có ( cs1: ở đầu đường Nguyễn Khuyến, cs2: ở sát quán mụ Đợi bên Nam ) 20k/tô
- Bún Ốc : Ngã tư đường Đống Đa – Lý Thường Kiệt.. ( bên cạnh cột đèn đỏ )
- Bún Bò Huế : Đi qua đường Nguyễn Công Trứ ( bún bà Tuyết ở 47 Nguyễn Công Trứ, Bún bà Nguyệt Toàn ở giữa đoạn đường Nguyễn Công Trứ ), quán Tuấn ở Bạch Đằng ngoài ốp la cũng có bún bò ngon, nhiều chỗ lắm… ( bún thì khoảng 25-30k)
- Bún riêu cua: quán THÚY ( 14 Nguyễn Huệ - 13k/tô)
- Xôi Thịt Hon (169 Trần Phú. Bán từ 6h-10h )
- Bánh canh chả cua: Gánh hàng rong trước Liên Hoa - 03 Lê Quý Đôn (nằm ở ngã 3 Lê Quý Đôn và Tôn Đức Thắng ) bán từ 6h - 7h30 sáng, password ở đây là " O Mai ơi ! bán cho con "
- Món tráng miệng: Thạch 7 màu ở Nguyễn Thiện Thuật ( đoạn giữa đường ), sữa chua ở Nguyễn Biểu, sữa chua- yaourt đường Nguyễn Huệ ( trước mặt Đại Học Y ), thạch ở đường Trần Quang Khải (chưa tới chợ), chè hẻm Hùng Vương...
- Vài chỗ tập hợp đầy đủ món ăn sáng: ngay chỗ giao nhau giữa Lê Thánh Tôn – Hàn Thuyên ( đủ món ngon – đặc biệt có bánh mỳ thịt nướng ngon )… một chỗ nữa là ở trước mặt khu chung cư Đống Đa (cũng khá ngon)
Bán chiều tối :
- Bánh bèo nậm lọc: ở đường Trương Định( bán sau 4h chiều ), ở đường Trường Chinh ( chạy 1 đoạn dài qua 1 cây cầu gì đó đầu tiên xong nhìn qua bên trái ngay có chỗ bán, ở đây có bánh nậm lọc, bún bò, bánh canh, bún thịt nướng v..v… bán sau 4h chiều ) , một chỗ ngon nữa là ở đường Yết Kiêu ( đoạn Lê Duẩn cua vô nhìn sang trái ngay ) …
- Bún Thịt Nướng – Nem Lụi: ở chợ Đông Ba ( 15k/phần, nem lụi 6k/xiên), ở đường Trường Chinh ghi ở trên, quán HUYỀN ANH ( trên Kim Long )…
- Chè: Chè sữa chi lăng, chè hẻm ,chè ở Mai Thúc Loan (rẻ). Đặc biệt nên thử chè bột lọc heo quay, bột lọc cốt dừa, chè chuối....
- Bún Hến: ở Hàn Mặc Tử, xuống dưới Cồn– Quán HOA ĐÔNG ăn ngon mà ko đắt
- Bánh tráng nướng: Nguyễn Du.. ( ở đây còn có Bánh Tráng Trộn ) , ở đường số 92 Hoàng Diệu ( bánh tráng nướng Đà Nẵng )…
- Bún Đậu mắm tôm: ở đường Trường Chinh ( hoặc đi vô ngõ nhà Vịt xong cua trái rồi đi ra thẳng là tới - ở đây khá ngon + giá 15k-20k), bún đậu gánh ruốc ở Mai Thúc Loan ( đoạn gần đèn đỏ - 172 Mai Thúc Loan )
- Nem Chua Rán Khang : số 7 Kiệt 130 Đặng Thái Thân ( tập hợp nhiều món ăn vặt - ở đây còn có sữa chua nếp cẩm )
- Bánh Tôm Hồ Tây: cũng khá ngon, ở 29 Lê Hồng Phong ( 1 dĩa 10k, 4 cái )
- Bánh canh bột lộn: tới ăn là biết vì khá ngon( 7k-10k/tô, bán cả ngày – 66 Ngô Đức Kế )
- Bún Nghệ : ở đường Trần Quang Khải ( đoạn gần chợ nhưng chưa tới chợ - 10k/tô ngon – bán từ 2h chiều )
- Bún giấm nuốc : ngay dốc cầu Gia Hội bên phải (15k/tô)
- Bánh canh cua : Phạm Hồng Thái. (20k/tô)
- Bún mắm nêm O BÉ + Bánh Lọc( 14 Nguyễn Huệ ) (10k/dĩa)
.... Nhiều lắm, kể tới mai hổng hết. Kinh nghiệm nè, không cần nổi tiếng. CỨ THẤY ĐÔNG NGƯỜI ĂN LÀ TẤP VÔ CHÉN LIỀN AUTO NGON NHA MẤY MẸ
ĐI ĐÂU? CHƠI GÌ Ở HUẾ
Đại Nội ( giá vé niêm yết 150k/1 người nên đi kèm vé các lăng tẩm để đc rẻ hơn) : Hoàng thành nằm bên trong kinh thành Huế là địa điểm đầu tiên nên ghé qua khi du lịch Huế. Sau hơn 100 năm, những công trình kiến trúc đồ sộ ở Đại Nội chỉ còn lại ít ỏi chiếm không đầy một nửa con số ban đầu nhưng vẫn mang trong mình nét uy nghi của triều đình phong kiến một thời. Đại Nội khá rộng, đi tham quan hết cũng mất gần nửa ngày đến 1 ngày lận đó.
Các lăng tẩm: Đi du lịch Huế không thể không tận mắt đến xem các công trình cổ xưa huy hoàng này đúng ko nào? Các lăng tẩm của các đời vua ở Huế đều có nét riêng và những câu chuyện lịch sử thú vị. Tuy nhiên các lăng tẩm thường cách xa nhau và không nằm trong trung tâm thành phố. Độ xa trung bình 10km cần thuê xe máy or taxi, grab để đi thăm quan các lăng tẩm như Lăng Tự Đức, Lăng Minh Mạng, Lăng Khải Định. Mèo đánh giá lăng Khải Định đẹp nhất trong tất cả các lăng nha. Đáng tiền giá vé lắmmmm ( Trung bình 100k/1 lăng/1 người, đi cùng đại nội rẻ hơn 3 hay 4 chục gì đó, hihi )
Ngoài ra các bạn có thể đi tham quan các điểm nổi bật sau, Mèo lôi tên thôi tại lười viết chi tiết quá, huhu
- Hồ Thuỷ Tiên, công viên ma đã từng lên báo Mỹ đó ạ ^^
- Nghe ca trù trên sông Hương
- Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế
- Điện Hòn Chén
- Chùa Thiên Mụ
- Đồi Vọng Cảnh
- Núi Ngự Bình
- Núi Bạch Mã
- Biển Lăng Cô, Biển Thuận An, biển Cảnh Dương
- Đầm Lập An, Đầm Cầu Hai, Suối Voi, Hồ Truồi ....
Nói chung, Huế với Mèo luôn đẹp, luôn thân thương, người Huế đáng yêu. Phong cảnh Huế siêu đẹp, có hồ, có sông, có núi, có biển. Cảnh đẹp miễn chê, đồ ăn tuyệt vời. Vậy nên có ai muốn về với xứ mộng mơ thì ới Mèo để đc book phòng giá siêu yêu nhé
Chúc các bạn có chuyến đi vui xem tiếp
[ Góc cực khen + hơi chê ]
Buffet lẩu nướng 139k - Kumo 14 Thịnh Liệt
Thật sự bất ngờ khi 139k mà có thể có buffet cả nướng và lẩu như vậy.
Mình biết quán này qua muachung khi đang tìm chỗ ăn cho công ty, thật ra mua voucher qua muachung thì cực kì hên xui, nên mình cũng không có hi vọng gì nhiều, ai ngờ lại ưng ý cực.
Địa chỉ quán : 14 Thịnh Liệt ( cạnh 1143 Giải Phóng)
Nhận xét cụ thể :
- vị trí : quán khá bé, nằm trong đường Thịnh Liệt, nếu để tự tìm thì có lẽ sẽ ít bạn vào, lời khuyên của mình là nên ngồi ở tầng 2 sẽ dễ gọi nv mang đồ hơn, vì mình thấy chủ yếu nhân viên toàn đứng ở tầng 2 thôi ý. Mỗi tầng khoảng 30 chỗ ngồi
- phục vụ : hôm mình ăn do đông nên ngồi ở tầng 3, mỗi lần cần gì thì sẽ bấm chuông gọi nhân viên, nên sẽ lâu hơn gọi trực tiếp, nhân viên trẻ, nhanh nhẹn, dạ vâng, nói chung là ok, tuy nhiên khi gọi đồ thì thi thoảng sẽ bị chậm do đông khách, kinh nghiệm của mình là nếu đợi 1 lúc k mang thêm thì bạn nên bấm chuông gọi tiếp. Chị quản lý thì khá nhiệt tình, thoải mái
- đồ ăn :
+ nước chấm : có 2 ngăn nước chấm, một ngăn là nước me, một ngăn là dạng sốt chua ngọt kiểu hơi sánh lại, mình thích dạng nước chấm kiểu ntn hơn là dạng nước chấm xì dầu với ớt loãng loãng của sumo ý.
+ đồ ăn : tươi ngon, khá bất ngờ khi 139k có cả tôm, mực nữa ý, thịt tẩm ướp ngon, tuy nhiên là không có thịt nạc kiểu : bắp bò hay thăn bò,.. đâu nha, bạn nào không ăn được thịt mỡ thì lưu ý nhé. Điều mình thích nhất là tôm, tôm khá to và tươi nữa, đồ ăn gọi thêm cũng thoải mái, không có kiểu lườm nguýt hay cố tình không mang ra như một số quán khác đâu.
+ lẩu : nướng thì k bàn thêm nữa rồi, nhưng lẩu của nhà hàng này thật sự đáng khen, có duy nhất 1 loại là lẩu Thái thôi, nước ngọt, đậm đà, dễ ăn cực kì.
Điểm trừ :
- thi thoảng có lẫn 1-2 đĩa thịt bị thái mỏng quá để nướng, có đĩa lại dày quá để lẩu
Tổng kết :
- Giá cả : có 2 loại 179k ( giảm còn 139) và 199k ( giảm còn 169k ) - loại 169k thì thêm hàu, khoai tây chiên, dẻ sườn,.. so với 139k
Lưu ý quan trọng : nên đặt bàn trước để đảm bảo, hôm đó mình thấy voucher trên muachung được giảm nhưng lười đi mua quá nên gọi điện trực tiếp hỏi đến nơi luôn thì có được giảm không? Chị quản lý đồng ý cho mình luôn )) và nói thêm hiện tại quán đang có free 1 coca/ suất ( uống thêm thì 10k/ cốc ) và không VAT nhé. Mình khuyên là bạn nên làm theo mình, vì như thế còn đỡ bị phụ thu như sử dụng vocher muachung nữa ( mình nghĩ nhà hàng cũng thích như vậy hơn do không phải chia % cho bên muachung ))
Chốt :
Để nhận xét thì với mức giá 139k cho 1 bữa ăn ntn thì mình thật sự rất hài lòng, cứu vớt niềm tin của mình về buffet giá rẻ, chắc chắn mình sẽ quay lại nếu nhà hàng vẫn giữ được phong độ ntn.
UPDATE TIẾP: trước lúc mình viết bài này thì quán vẫn ok nha mn, nhưng h mấy lần mih quay lại thì k được như trước nữa ý, nướng thì tôm cũng k được to ntn nữa, thịt cũng bị thái mỏng k nướng được, 3 lần đi thì 2 lần bị nt, nên nếu đến thì mih khuyên mn nên ăn buffet lẩu thôi, đừng nướng. Ak nếu cố ăn nướng thì đừng chọn set đắt tiền hơn, vì khoai tây k ngon đâu, hàu cũng thế nên đừng gọi xem tiếp
( Góc cực khen )
Em thì chưa có kinh nghiệm review nhiều ,nhưng hôm qua đi ăn đc quán bánh tráng ưng quá nên về phải kể kể ngay hi. Quán ở phố Phan Văn Trường ( ngõ chợ Xanh) số bn thì e cũng ko nhớ chỉ nhớ cạnh Shop Hoà Trần to đùng . Quán hơi nhỏ phải ngồi ra vỉa hè , cơ mà suất 20k gì đâu mà max nhiều, gì cũng nhiều xoài, bò khô , lạc bánh tráng.. tóm lại gì cũng nhiều . Mình ăn bánh tráng cuộn thì thôi rồi đầy ú mà sốt còn ngon ăn hết suất no thôi rồi . Thêm nữa chị chủ còn free cho 3 cốc trà đá mình cười tít mắt cảm ơn và hứa về sẽ review cho c Ahihi. Mình cũng ko phải là thành phần cuồng bánh tráng nhưng nhất định sẽ ủng hộ chị dài dài . xem tiếp
[KHEN]
3k/cuốn (1 cái nem chua hoặc bò khô rải từ đầu đến cuối) ăn đứt cuốn ở Hàm Long.
10k/bát nộm mà ăn xog ms nhớ chụp ảnh
địa chỉ : đi xuống ngõ 184 Đê Trần Khát Chân khoảng 100m có cái ngã 3 thì ở bên phải (đối diện nhà văn hoá) . bán từ khoảng chiều đến khi hết hàng tầm 6h
bên cạnh còn 1 bác bán bánh gối 7k/cái ăn cũng okie xem tiếp
[GÓC CHÊ ]
Mình là fan ruột của lẩu HongKongTown ở Aeon Long Biên vì tuy đồ ít ăn không bao giờ no nhưng mê nước lẩu nên mình vẫn đi ăn thường xuyên mà giờ nhiều quy định bắt chẹt khách hàng quá đành tạm biệt từ đây.Bình thường muốn có thêm nước lẩu phải mua thêm đồ ngoài từ 60k tuy k thích kiểu quy định như thế nhưng mình vẫn chấp nhận tại ăn mấy xiên viên thịt cũng thấy ngon. Nhưng ngày hôm qua đi ăn thì lẩu Hongkongtown lại có thêm quy định mới là đi 2 ng chỉ được cho 4 viên cồn, mình vs bạn thích ăn thật dừ vs muốn để lâu để ngấm nước nên dùng hết sạch cồn ra xin thêm cồn thì nhân viên nói lẩu 2 người trả 4 viên cồn k đc cho thêm !!! Thiết nghĩ giờ chẳng lẽ đi ăn lẩu thiếu cồn thì phải bỏ tiền ra mua. Thôi từ bây giờ đành đổi địa điểm ăn lẩu khác vậy.
P/s: ảnh trên mạng k phải ảnh của mình nhé xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
Thấy có nhiều bài review chỗ quán bún hải sản ở DH Hà Nội nên cũng thử và đây là cảm nhận của mình.
Địa điểm: dễ tìm ở ngay ngõ đầu tiên đi vào trường DH HN. Quán tên là Khánh Linh quán.
Quán mở 10h30 đến 13h (mình cũng ko nhớ rõ lắm) Khá đông nên khuyên các bạn đến sớm ăn ko hết chỗ.
Bên trong quán thì có 2 tầng. Tầng 2 có điều hoà mát. Diện tích quán bé, có WIFI
Có 3 món đều 25k là bún hải sản, bún trộn thịt nướng và bún trộn bò nam bộ. Trà đá 3k, sữa đậu 5k
- Bún hải sản: ăn ngon , nhiều hải sản mỗi tội nước dùng hơi ngọt quá.
- Bún trộn thịt nướng: thịt nhiều lát mỏng, nước trộn cũng hơi ngọt cho thêm cay vào thì ngon hơn.
Ncl mình thấy quán ăn ngon, giá sv, có wifi tốt. Sẽ quay lại
Chấm: 8,75/10 xem tiếp
[ Góc khen ]
Quán phở số 25, ngõ 151 nguyễn đức cảnh là quán ruột của em ạ. Em đã ăn rất nhiều quán kể cả phở lý quốc sư, bát đàn nhưng thấy đây là 1 quán ngon cả về chất lẫn lượng. Bát phở chủ quán cho thịt đầy đặn lắm, nước phở thanh thanh rất đặc trưng vị Hà Nội chứ không nhiều quế nhiều hồi như phở Nam Định. Bác chủ quán cũng chiều khách, dễ tính. Ở đây có cả bò tái, chín, gà, gân. Thêm điểm cộng là quán còn cho nước vối đá free. Mà nghe bác chủ quán nói từ nước, đá bác làm đều là nước sạch (nước RO), xong rồi ớt cũng bác tự tay làm nên đảm bảo sạch. Em ăn 2 người: 1 bát bò tái, 1 bát bò gà, 2 quả trứng, 1 đĩa quẩy,bonus 2 cốc nước tổng hết 55k ạ (rẻ vãi chưởng). Tính ra 20k/ bát đầy ú ụ .
Điểm trừ là quán ở trong ngõ, quán hơi nhỏ nên đôi lúc đông khách phải đứng chờ.
Sáng CN em ra làm bát phở ngon ấm lòng mà còn rẻ nữa ️ xem tiếp
Túm lại, muốn đi ăn ở Hội An, xác định cái gì mua được ở ngoài thì mua, mua không được hẵng lên phố cổ tìm. Vì phố cổ vừa đắt vừa không ngon, chuyên chặt chém du khách mà lại )) xem tiếp

Mọi người nghĩ đây là size gì ạ?
Nửa đêm thèm pizza quá nên e gọi ship bên Condo's Pizza gần nhà, gọi hẳn size L ăn cho đã, cơ mà lúc nhận tưởng nhận nhầm luôn.
Cái pizza chắc cỡ 20 22cm là hết cỡ
Về vị thì cũng bt, k có gì quá đặc sắc, trừ việc cho hơi nhiều ớt chuông, e k thích lắm.
Từ lúc e gọi ship tới lúc nhận hàng cỡ 45', và shipper chỉ cầm túi bóng đựng hộp pizza, đồng nghĩa với pizza bị nguội
Nhìn chung là có lẽ lần tới thèm pizza sẽ phải tìm chỗ khác để gọi
Nhân tiện có bác nào biết quán nào quanh khu hoàng mai nhận ship đồ ăn đêm thì recommend cho e với ạ.
Em cảm ơn ạ. xem tiếp
Lẩu One piece 35 Thái Hà
Hôm gì thấy có bạn trên hội review chỗ này nên hôm qua mình và bạn mình có ghé qua ăn thử
Khen: - Nhân viên thân thiện, nhiệt tình, nhanh nhẹn. Từ bạn lễ tân bên dưới lẫn chú bảo vệ và nhân viên bên trên đều ok
Mình hết gì kêu nhân viên các bạn ấy đều đem ra ngay
- Điều hòa vù vù, quán k to lắm nhưng k ngột ngạt. Sạch sẽ, có hình vẽ one piece khá dễ thương
- Hai đứa mình ăn suất 159k/1ng gồm nước lẩu, viên bò+tôm+hải sản, bò cuốn nấm, thịt bò, sườn sụn, salat, bánh bao, khoai tây chiên, thịt gà, ngao, rau, váng đậu, ngô+khoai+cà rốt.
Coca gọi 2cốc- giá 20k/1cốc. Tổng thiệt hại là 360k
Trên ảnh là nhân viên bê ra cho bọn mình ăn trước chứ chưa đủ
Lúc đầu tưởng ít nhưng thật ra cũng khá nhiều, chắc phải 4ng ăn mới hết được. Hôm qua ngoài viên bò, viên tôm, viên hải sản, bánh bao với 2cốc nước ra thì cái gì cũng thừa vì hai đứa k thể ních được nữa

- Nước lẩu đậm vị nhưng chắc do mình ăn cay quen rồi nên không thấy nó hơi thiếu vị cay. Bạn mình thì bảo vừa
Thịt bò nhiều- ăn mãi k hết fai bỏ lại hơn 1đĩa, khá ngon - k có nhiều mỡ
khoai tây chiên giòn- mình k biết chiên từ bao giờ nhưng lúc bê ra mình cầm bằng tay vẫn thấy nóng
Bánh bao ok
Ngao tươi- mình thấy 1vài con vẫn còn mở miệng
viên cũng ok
Rau ok
Gà thì chắc mới bỏ từ tủ đá ra tại mình thấy nó vẫn cứng nhưng được cái nhân viên chặt sẵn nên bỏ vào nồi nó cũng chín mau, tuy k gọi là xuất sắc nhưng cũng k hề bị bở quá, vẫn có độ dai nhất định
Chê: Món salat của bạn mình thì ok k vấn đề vì k có thịt nhưng món salat của mình thì cái thịt ngấy quá trời- mình ăn một miếng thịt và bỏ luôn- chỉ ăn rau thôi, kb nó là thịt gì nữa
Phần này thì là góp ý chứ k hẳn là chê. Mấy bạn nhân viên tư vấn cho khách nói nhanh quá trời luôn. Sau mình còn 2bàn nữa đều nghe các bạn nói nhanh như thế. Và hai bàn kia cũng giống bọn mình đều phải hỏi lại mấy lần vì chắc k load kịp
Ngoài ra mình không thấy vấn đề gì nữa cả xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Uyên lẩu nướng
Hôm trước có đọc được bài của một bạn khen quán Uyên lẩu nướng ngõ 12 Núi Trúc nên hôm nay quyết định lôi bạn đi ăn.
Lúc đến quán là 5h40 chiều, quán đang dọn bán, có cả trong nhà và ngoài trời. Mình vào trong nhà có cả điều hoà và quạt nhưng bạn nhân viên bảo bên trong đặt bàn hết rồi nên bọn mình ra ngoài. Bọn mình gọi hai lẩu FA là lẩu bò và lẩu hải sản 89k/1 lẩu. Phục phụ khá lâu và phải nhắc nhiều lần, nhưng nghĩ là đang bận dọn quán nên mình cũng thông cảm. Đồ bày ra mẹt thịt bày bên trên, khá là ít rau và không có nấm, thịt bò hơi thâm. Được một đĩa khoai lang kén free. Bên ngoài có 4 dãy bàn nhưng lại chỉ có duy nhất một cái quạt cây nhỏ nên bọn mình cứ như vừa ăn vừa tắm ý. Ăn xong cậu bạn đứng lên thanh toán vội vì nóng quá Nói chung là có lẽ mình sẽ không quay lại quán nữa.
Sio sushi
Mình ăn trước đấy lâu rồi vì quảng cáo của quán hiện lên bảng tin suốt . Sio Sushi có nhiều cơ sở, hôm đó mình ăn ở cơ sở bên Hoàng Cầu và cũng là lẩu FA hải sản giá 90k/1 lẩu nhưng hôm đó khuyến mãi giảm 20%. Đồ bày trong bát tô to bao gồm thịt bò, mực, chả cá, cá hồi, tôm, cá viên, váng đậu và chả gì đó mình không rõ bày hết một góc. Rau có nấm hương, nấm đùi gà, nấm kim châm, nấm gì dài dài trắng kia nữa mình không biết tên và cả thảo full bên dưới. Không gian mang phong cách nhật bản, có cả điều hoà và quạt, phục vụ nhanh, đồ tươi mà nước lẩu cũng đậm đà, hợp khẩu vị mình. Mấy ông bạn đi cùng mình ăn no lặc lè, mình là con gái thì khỏi nói rồi Mình khá là ưng và sẽ còn quay lại nữa.
Viết vậy có ai bảo mình PR cho sio sushi không nhỉ xem tiếp
DINGTEA TÔ HIỆU
KHUYẾN CÁO
Mình chỉ muốn nói là chưa bao giờ thấy uống một cốc trà sữa mà tởm đến mức độ như thế này
Hôm nay mình và em gái có đặt DingTea Tô Hiệu qua Deliverynow ( hihi hôm nay có code giảm giá ) hai cốc trà sữa hoa nhài size L, 1 cốc add thêm trân châu trắng và pudding, 1 cốc chỉ add chân trâu trắng. Ở bên Deli thì mình thấy giao hàng có vẻ khá nhanh và ok nhưng hôm nay nhận được đồ thì đúng thực sự cáu lắm. Cốc của mình order có add thêm trân châu trắng thì lại không có trân châu trắng thay vào đó cốc của em mình lại được 2 lần trân châu trắng và pudding, mình đã cáu rồi gọi lên Deli thì bên đó cũng bảo xin lỗi mình, bảo vì có code giảm giá xong đông khách nên lỡ, thế chắc cứ có code giảm thế này chắc mất khách hết nhưng thôi nghe chị ý xin lỗi cũng tội nên cũng ok thôi bỏ qua cho đỡ mệt, mình tự múc topping từ cốc em gái sang cũng được. Nhưng đến lúc cầm cốc lên nốc thì đúng là **** không thể hiểu đây là thể loại gì luôn. Cốc trà sữa mình gọi full đường đá bình thường, không hiểu sao lại như một cốc nước lọc cho thêm vị sữa HẾT Quẫn quá, mình gọi lại lần nữa lên Deli và chị ý vẫn luôn xin lỗi mình, và hỏi mình muốn order lại hay nhận code giảm giá, mình bảo mình muốn order lại vì uống thế này có uống được đâu, xong chị ý gọi lại bên Ding để xem cách giải quyết và lại gọi lại mình lần nữa và bảo BÊN DINGTEA TÔ HIỆU KHÔNG HỖ TRỢ ĐƯỢC VÌ MÌNH ĐÃ MỞ RA UỐNG RỒI ÔI vcd thế không mở ra uống biết sao được làm ăn kiểu **** vớ vẩn thế này. Cảm giác bỏ tiền ra uống mà như kiểu cho không ạ
Thôi thì chắc mình sẽ cẩn thận hơn khi có code giảm giá chứ kiểu này, uống không xong tiền cũng mất xem tiếp

K biết group mình có biết ai bán mì shop&go k ạ? Tự nhiên thèm ăn thế mà k ra ngoài đc,trc hay mua quen 1 em trên fb giá như shop&go mà ngon lắm nhưng nghỉ mất r xem tiếp
[GÓC KHEN]
Học ở khu Cầu Giấy nên lượm lặt được vài địa chỉ bún ngon rẻ hợp túi tiền cho anh chị em group
1. Chỉ 20k cho một cuộc tình chua ngọt đầy ụ như trong ảnh (mỗi bát 20k ))))) có thể gọi suất nhìu xiền hơn thì sẽ có nhìu chả hơn nhưng bt mình toàn ăn 20k đã được no nê rùi
Quán ở trong ngõ 175 Xuân Thủy, đối diện quán net hay play station gì gì đó. Mình ko rõ có bán buổi sáng ko nhưng từ trưa đến tối thì chắc chắn là bán ) quán vỉa hè, giá vỉa hè nhưng ăn cũng ưng cái miệng lắm, sinh viên trọ quanh khu này chắc ai cũng ăn rùi
2. Bún cá gần đại học thủ đô ở Dương Quảng Hàm (mình ko nhớ rõ địa chỉ lắm nhưng nhớ là ở trong cái ngõ cạnh trường, vào phát là thấy luôn) cũng chỉ với 20k là đã có 1 bữa ăn no nê. Nước dùng chua ngọt vừa phải, cá giòn, chỗ ngồi thoải mái sạch sẽ. Vì chỉ 20k nên chỉ có cá rán thui chứ ko có chả cá nhưng giá sinh viên thì thế là ok rùi ko đòi hỏi gì thêm bán từ sáng luôn ạ, có cả bún/phở ngan nữa.
Các chế sành ăn gợi ý thêm vài quán bún ngon ngon ở Cầu Giấy được ko ạ dạo này thèm bún quá xem tiếp
Góc Hỏi Han
Cho mình hỏi quán bánh tráng ở Nguyễn Siêu đổi chủ rồi hả m.n? Hồi trước nghiện ăn ở đấy lắm, lâu lắm ko ra ăn nữa, hôm nay ra ăn thì ko thấy anh chị chủ cũ đâu nữa. Nhìn bánh ít hơn hẳn. Ăn thì... Ôi thôi toàn xoài là xoài ạ, chán kinh khủng
xem tiếp
Một bát đầy đủ ở Huyền vi 5B đinh liệt - tối thứ 7 không gío
Ngon thật các mày ạ - 30k
Thạch lá nếp, dâu tây, kiwi, xoài... xem tiếp