Kết: Đánh giá cao takoyaki ở đây, so vs mặt bằng giá chung ở HN thì mình thấy tako ở Totoro rất chất lượng. Còn sẽ quay lại vì tako~ xem tiếp
Hic :(( thề luôn tầm 2 tháng trước đi ăn lẩu nướng ở Xả Hận thấy ok lắm, hôm nay đi ăn mà sợ đến già. Thịt bò mùi hôi hôi bảo giống thịt lợn thì có tội cho lợn, mực, ốc gì cũng ươn :(( ....
Tóm lại e chỉ thấy ăn dk khoai lang chiên các bác ah :(( xem tiếp
(Góc khen) Bánh Denys đào o siêu thị Nhật trên đường Lê Duẩn,mình ko nhớ tên siêu thị.Nhưng mà ăn ngon lắm luôn ý.Thấy trên gói đề giá niêm yết là 22k.Nhưng mình mua lúc tối nay ko biết là do đang trong thời gian khai trương hay là các loại bánh tươi cứ đến tối là họ giảm giá 50%.Nên còn có 11k/chiếc thôi.Đáng để thử cả nhà ah xem tiếp
Cần lắm những review về bf hải sản ở Chef Dzung ahhhh xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN]
Anh chị biết hàng bánh gối nào mở đến tầm 7, 8h tối quanh khu vực Bách Khoa không chỉ cho em với ạ. Em cảm ơn xem tiếp
Cần lắm những review về lẩu thác phô mai ở funny monkey ạ xem tiếp
Mãi mới có dịp review 1 quán ăn ngon, rẻ, phục vụ có tâm,
Cơm ngon như mẹ nấu, chả kém gì Vinh Thu mà rẻ hơn nhiều, canh rau luộc free, mỗi tội chỗ đỗ xe ko dc nhiều lắm
Ăn vừa vừa thì 30K chứ mình ăn hay lấy ít cơm nhiều thức ăn nên 40K.
Chỗ ngồi cơm bình dân nhưng sạch sẽ
Có ship nữa nhé. xem tiếp
Lần đầu e đăng bài mong ad duyệt hộ
[Góc chán]
Em uống ở soya garden nhiều rồi nhưng toàn dòng milk và tea. Nay chuyển sang cafe thử thì... cafe thì ít mà đá thì nhiều. Đã vậy còn chẳng có cái vị như quảng cáo là soya ở đâu k biết do e chưa quen hay ngta quên bỏ thêm thành phần j. Có bác nào uống r không ạ? . Riêng về dòng soya milk và tea thì e chả có j bàn.
Lần sau chắc cạch cafe chỗ này, trug thành vs highland thôi xem tiếp
[Góc chán] số 73 ngõ 10 Tôn Thất Tùng
Ăn từ hồi quán mới mở công nhận rất ngon và rẻ, nvien nhiệt tình.
Nhưng hnay quay lại ăn thì chán toàn tập.
Nvien ko hề niềm nở với khách, gào lên gọi nhau to dã man, đang ngồi ăn mà giật cả mình. Quán có 2 tầng, mình đi 3ng muốn len tầng ngồi bệt cho rộng rãi thì nvien k cho . Một lúc sau có 2 bạn nữa vào thì đi lên bình thường wtf?
Sốt đợt trc là sốt nấm rõ ngon giờ thay bằng sốt BBQ (lúc mới mở chỉ có 1 loại sốt nhg giờ có 2 loại là BBQ và tỏi tiêu) (vị k khác gì tương ớt + tương cà pha loãng)
M ko ăn đc trứng nên thay = pate thì ko đc thay (đợt trc vẫn thay bt) và 1 quả trứng thay = 3 miếng rau xúp lơ luộc
Bạn m gọi 2 trứng chín hẳn thì mang ra 1 suất trứng lòng đào, 1 suất trứng gần như sống luôn (ko có ở ảnh vì đã mang đi làm lại)
Có dưa góp ăn kèm nhưng ko mang ra, phải gọi và đợi 5-10p sau mới có (dưa góp còn có vị coca ý ) )
Thiết nghĩ quán nổi hơn thì chất lượng phải ngon hơn chứ. Lần tới sẽ đến thử cơ sở khác xem chất lượng có khác k xem tiếp
Góc ức chế - Bò Lế Rồ Giảng Võ
thấy như bị lừa!
Hôm 31 cuối năm mình dẫn cả đoàn khách đi chơi rồi về đến mạn gần Giảng võ mn kêu đói, nhớ đến quán này đã từng ăn trong nam vs cũng có cơ sở ở hn thì mình dẫn Mn vào luôn.
Lúc trc khi đến có gọi đặt bàn rồi. Khi vào quán có poster set 299k cả sốt cả lẩu thì bọn mình vào gọi luôn cho nhanh. Lúc gọi 2 set 299k thì bạn phục vụ bảo: bàn mình đi hơn 6 Ng đặt đc sẽ đc giảm 30% khi gọi món nếu gọi set thì k đc giảm, OK thế là đoàn mình gọi món.
Ăn uống xong xuôi đến đoạn tính Tiền Thì lại nảy sinh vấn đề là đây:
1 bạn vào và bảo do các bạn đặt bàn nên đc giảm 20% cái 30% k áp dụng từ 30-1/1. OK thế thì giảm 20...nhưng vẫn chưa xong nhé, lại 1 bạn khác Lên và hỏi thế bạn đặt bàn trc p không, bạn đặt trên tablenow à, ờ...không bạn ơi, nếu bạn gọi đặt qua hotline thì k đc giảm giá bạn ạ....Đùa chứ mình lúc đấy bực lắm rồi đấy, như treo đầu dê bán thịt chó.
Cuối cùng ra thanh toán mình hỏi thì Tiền ăn có bao gồm 10% vat rồi, OK mình lấy hoá đơn đỏ coi như vớt vát lại vụ trên nhưng KHÔnG nhé, nhà hàng k có hóa đơn đỏ Ahihi.
Cú chốt cuối cùng: mình trả thẻ được không bạn, bạn ơi cho mình xin tiền mặt nhé bên mình dịch vụ này đang trục trặc...
Rồi xong, mình xin đảm bảo đây là cú chốt cuối năm cực kì tệ hại của mình.
Đi ăn mà cứ kiểu mập mờ Nhân viên mỗi người nói 1 kiểu rồi kết quả khi thanh toán xúm lại hót, nếu thế từ đầu xin đừng hót bài ca khuyến mãi % vì cuối cùng vẫn p trả full giá.
Tạm biệt Bò Lế Rồ HN cta chia tay nhau từ đây. xem tiếp
[góc review]
lại là t đây các m. vừa gg sớt thấy dòng này mới ra mắt nhưng k biết là có m nào đã thử loại này chưa. fami go có 2 loại là mè đen nếp cẩm và đậu đỏ nếp cẩm. t mới mua mè đen nếp cẩm uống thử. ôi dồi ôi da best!!! rít ngụm đầu tiên thấy thích k tả đc. vị nó béo béo. thơm mùi mè đen. tuy nhiên vị nếp cẩm thì chưa rõ lắm nhưng uống hết 1 hộp rồi lại muốn thêm hộp nữa. để khi nào thử uống nóng xem nó có ngon nghẻ hơn tị nào k
rổ giá 18-19k/3 hộp
t mua ở Vinmart nhé xem tiếp
- Góc chê - Chaitay Xã Đàn
+ Điểm cộng: Nước lẩu khá ngon hợp vị nhà mình, oder đồ nhanh
+ Điểm trừ:
1. Lần đầu tiên bước vào quán, 2 vợ chồng kèm con nhỏ đi ăn ( bé mới 9 tháng tuổi ) nên mang theo xe đẩy. Mình vào lúc 6h. Nhân viên nhìn nhìn rồi nói anh chị ăn xong trước 7 rưỡi được thì ăn. Bên e hết người rồi. Mà trong khi đó tầng 1 full bàn trống. Có 1 đôi vào cùng lúc với mình vẫn dắt tay nhau lên tầng 2 ăn bình thường => nên mình đi về ko ăn nữa
2. Lần t2 mình đi ăn 4 người vẫn kèm theo bé 9 tháng vào thì ok được dẫn lên tầng 2 luôn. Mình oder đồ bảo cho chii 4 buffe + 1 ca trà đá Nhân viên quay lại hỏi mình :’chỉ thế thôi à...^^. Mới đầu mình nghĩ do đông khách với thoải mái quá nên bỏ qua
3. Hnay mình vừa từ đó về. Hnay thật sự rất tức và ngại
2 vợ chồng mang bé nhỏ đi ăn. Mình quên mang túi. Trẻ con mà nó nghịch mì tôm bóp nát ra ghế.
Lúc tính tiền mình đang mặc áo cho con. Chồng mình gom chỗ mì tôm vụn lại rồi gói lại để vào đĩa. Có 1 bạn nhân viên nam đang đứng gần mình nói để e dọn thì bị 1 bạn trẻ trẻ hay ngồi quầy nói để nó dọn.dọn xong in bill xong mình mới phát hiện quên mang túi tiền để trong đó nên kêu ck về nhà lấy _ nhà cách đây 100m đi mấy bước chân. Mình ngồi đấy đợi
1 lúc sau bạn ngồi quầy trẻ trẻ ra nói: Chị ơi chị thanh toán cho em đi để em chốt đồ
Mình nói: lúc nãy đi ăn vội quá quên mang tiền chị đợi tí ck e chạy về lấy mang ra luôn
1 lúc sau cô tính tiền ở quầy nói rõ to với mình: Cháu ơi thanh toán cho cô đi
Mình bảo: Cháu quên mang túi cô đợi tí ck cháu mang ra giờ
Ừ thế cháu muốn trả tiền mặt hay thẻ - hỏi kiểu khinh khỉnh nghĩ mình ăn quỵt
Thề luôn lúc ấy ngại biết chui vào đâu cho hết. Ăn hết có 300k xung quanh bao nhiêu người nhìn mình ôm con. Rồi có 2 bạn nhân viên nam chắc đứng đợi dọn bạn mình cứ hí hoáy với nhau rồi nhìn mình cười
Từ lúc ck mình về đến lúc mang tiền ra chắc chưa đến 10p.
Mình cảm thấy bị phân biệt đổi xử vãi các bác ah. Nhà cách quán 100m nên 2 vợ chồng đi bộ ra kèm theo quần áo ngủ. Chắc lần sau đj ăn quán phải mặc thật chảnh trót quên tiền còn không bị nghĩ ăn quỵt xem tiếp
[ GÓC XIN REVIEW ]
Nghe tiếng Sài Gòn nhiều món ngon lắm mà HN ko có, đc dịp sắp đi SG muốn đc thử quá ạ . A/c/b cho e xin review list đồ ăn ngon SG vs ạ, đặc biệt là quận BÌNH THẠNH
Ví dụ như chuối nướng, phá lấu, bánh tráng các thứ đó ạ huhu nghe danh đã lâu mà chưa đc thử :(((
Many thanks xem tiếp
< Góc hỏi han>
Có bác nào ăn Bufet ở đây chưa ạ, cho e xin review với, xem tiếp

Trời lạnh này thì mình cực thèm bánh bột lọc, ở Hà Nội thì tìm nứt mắt ra cũng không tìm được bánh bột lọc như ở quê mình.
Trên HN toàn kiểu hấp/luộc nhân thịt,tôm nấm
Còn ở Nam Định thì chuyên bột lọc rán.
Nhân thì đơn giản hơn chỉ có thịt lợn và mộc nhĩ trắng ấy vậy mà siêu ngon, thơm và ngọt. Chấm cùng bát nước chấm thêm mấy miếng đu đủ bóp cộng chút ớt thì hết xảy . Vì rán nên là ăn hơi ngấy chút nên thường sẽ gọi thêm bánh chuối ăn kèm nhưng hôm nay quên mất không gọi )
Một món nên thử khi ghé qua NĐ
Địa chỉ: 41 trường chinh, tp Nam Định
P/s: quán có cả thạch rau câu siu ngon mà quên k gọi vì trời lạnh :(( xem tiếp
[góc review] - [góc chê]
Địa chỉ: uncle tea Bạch Mai
Em chào group mình ạ. Em vừa đặt ship cốc này về, mà uống đc 1 ngụm phải review ngay.
Đợt trc e từng uống vị trà xanh, k rõ là latte hay trà sữa trà xanh nên hnay gọi lại, đặt loại trà sữa trà xanh. Mà khi nhận đc nước, thấy thất vọng quá ạ. Màu như bột pha, vị thì lờ lợ, lại hương hương gì đó rất khó tả. Em mua thêm trân châu mà lèo tèo vài hạt. Nói chung là k xứng vs giá tiền 66k ạ. Mong a/c/e nào định đặt thì suy nghĩ kĩ trc khi gọi
( Mong ad duyệt bài giúp em, em cảm ơn ạ) xem tiếp
[Góc khen hết cỡ:)))]
Có ai nghiện bún ốc như em không?
E bị khó tính khoản nước dùng lắm í, ăn không biết bao nhiêu quán rồi mà không ưng nổi quán nào, được hôm đi chơi cùng bạn qua văn miếu mà tìm được ngay quán ưng í, chắc sẽ là khách ruột thôi
Quán bán vỉa hè, c chủ gầy nhé, tên Trang. Quán ở 34 cao bá quát, nhìn chung sạch sẽ, mà c chủ chiều khách thôi rồi, giá e không để í nữa vì lúc đó bạn e trả tiền. Hình như 30k hay 35k j đó. À quán có thêm món trôi tàu giá 10k hay 15k j đó. C ấy chỉ mở lúc chiều từ khoảng 14h- 18h thui.
Nhìn chung là e ưng lắm luôn và sẽ trung thành với quán mãi xem tiếp
500 anh em có ai thích món này như mình k nhỉ? " Jamon Espuna - năm ngoái đi ăn cùng bạn năm nay thấy thằng bạn khoe lại thấy thèm.
Ngoài Sky and Bottle - ở Nguyễn Đình Thi, Thụy Khuê thì còn ở đâu bán ngon và chất lượng nhỉ... Mùa này lai rai chút này + 1 ly Saugivnon vang đỏ thì tuyệt...
P/s: Review chút quán này.. không gian bình thường k ấn tượng lắm nhưng đồ ăn thì ngon... ( tùy theo cảm nhận của mỗi ng nhưng với mình ăn 2,3 lần ở đây thấy ngon).. Kiểu ăn thích hợp ng nhẹ nhàng... ai thích thì đến.. . Ngoài ra ở đây có vài món khá thú vị.. các bạn nào thư thả cuối năm thì đến tìm hiểu nhé.. nhà mới chuyển về gần khu này nên thôi làm bài ủng hộ quán.. xem tiếp
Chiều ngày 1:
Xuất phát từ sân bay TSN lúc 16h45, đến Nội Bài lúc 18h45. Thay áo ấm, ăn uống, nghỉ ngơi tại sân bay rồi 11h lên xe đi Sapa luôn (Interbusline).
Ngày 2:
5h30 sáng đến Sapa. 6h check in phòng (Sapa Paramount Hotel)
8h ra nhà thờ Đá (trung tâm Sapa) chụp vài tấm hình xong đi ăn sáng.
Đi bộ đến bản Cát Cát (cách tt 2 km), ngang qua The Haven Sapa uống cốc cacao nóng, chụp vài tấm sống ảo, chỗ này view ruộng bậc thang, đi mùa lúa sẽ rất đẹp. Sau đó đi bộ tiếp đến Cát Cát, thuê trang phục dân tộc (50k), mua vé vào bản (70k).
Lê lết trong bản chụp ngàn tấm hình xong tới 2h chiều thì bọn mình ăn trưa cơm lam thịt nướng ở nhà hàng đối diện Sun Plaza, sau khi về phòng thay đồ tắm rửa thì thuê xe đi Cổng trời ở Đèo Ô Quy Hồ. Tiếc là trời không chiều lòng người, lên đến nơi sương mù dày đặc cản trở tầm nhìn nên lại đi xuống. Đường đi nhiều xe container và xe tải chạy rất nhanh, cần cẩn thận. View trên đường đi rất đẹp, cung đường ngang qua Thác Bạc và Thác Tình Yêu.
Về lại trung tâm cũng cỡ 6h tối, đi ăn lẩu cá tầm ở nhà hàng gần hồ Sapa. Nhà hàng này nấu nước lẩu chua quéo cả ruột, rất may họ đã đổi lại nước lẩu cho bọn mình. Cá tầm ăn rất tươi ngon luôn.
9h tối trả xe về phòng ngủ vì quá mệt, không thể lết thêm nữa. Buổi tối ở đây khá vắng vẻ, sương mù dày đặc.
Ngày 3:
Sau khi ăn sáng và mua ít đồ nướng đem đi, bọn mình vào Sun Plaza mua vé, tàu lửa leo núi Mường Hoa 50k khứ hồi, cáp treo Fansipan 700k khứ hồi, tàu lửa leo núi lên đỉnh Fan 70k một chiều. (Thời tiết trên Fansipan rất thất thường, cần cập nhật thời tiết thường xuyên trên các trang chuyên review Sapa và nên đi sau 10h sáng để sương tan bớt
Ngồi trong cabin ngắm nhìn dãy Hoàng Liên Sơn ngụp lặn trong biển mây thật sự là trải nghiệm đáng nhớ trong đời mình, cách một tầng mây là đường lên tiên cảnh.
Tàu lửa sau khi đưa lên trạm thì lại phải tiếp tục leo bộ lên mấy chục bậc thang của Bích Vân Thiên Tự để lên được chóp nhọn, dấu mốc Fansipan. Bậc thang ở đây hẹp và dốc, gió thổi mạnh và mờ sương, không khí loãng, cần trang bị áo ấm, nón mũ, bao tay đầy đủ.
Trên đỉnh chóp Fansipan rất rất là đông luôn. Ngoài ra còn có tháp chuông và tượng Phật rất to, phải tranh thủ chụp hình lúc nắng đẹp nếu không sẽ bị sương mù che khuất.
Lúc xuống không được đi xe lửa nữa mà phải đi bộ khoảng 600 bậc thang để xuống, khá là mệt mỏi!!!
Lại đi cáp treo và xe lửa về lại trạm Sun Plaza, sau đó check out khách sạn, lên xe đi về Hà Nội. (Khá tiếc vì thời gian gấp quá, không kịp mua đặc sản Sapa là thịt trâu gác bếp về).
Về tới Hà Nội là 8h tối, check in homestay Backpacker Ha Noi Hostel (Đinh Liệt, Phố Cổ), tắm rửa rồi ra ngoài đi dạo, ăn uống (high recommended quán Jeju Korean Bbq & Hotpot 15 Hàng Chĩnh, đồ nướng, lẩu kimchi Hàn Quốc ngon, rẻ), uống cốc sấu, trà chanh (phố Mã Mây) rồi về ngủ nà.
Ngày 4:
Thuê xe máy đi Ninh Bình (thuê xe bên Motogo, xe Sirius còn mới cóng, được tặng 2 cái áo mưa nữa, 120k/ngày).
Đối với xe máy đi Ninh Bình thì sẽ đi đường Quốc lộ cũ, dọc đường đi nghỉ chân ăn sáng. Đi từ 7h đến nơi lúc 10h, thời tiết buổi sáng khá sấu khi mà sương mù dày đặc, mưa lất phất. Bọn mình đã rất lo lắng khi trời chẳng có miếng nắng nào. May mắn là khi đến Ninh Bình trời nắng lên xua bớt cái âm u của ngày đông.
Theo lịch trình ngày đầu tiên ở Ninh Bình là quần thể chùa Bái Đính và Động An Tiên - Tuyệt tịnh cốc.
Chùa Bái Đính có xe điện chở từ đầu cổng đến điểm tham quan. Có 2 cách đi xe điện, cách 1 là họ chở tới khu chùa mới để bạn tham quan và đi bộ lên chùa cũ, nếu muốn đi chùa cũ theo cách này sẽ rất xa, phải đi bộ nhiều. Cách 2 là họ chở bạn đến chân núi chùa cũ, bạn đi bộ khoảng 300 bậc thang thăm chùa cũ trước rồi đi bộ xuống núi tham quan chùa mới sẽ ok hơn. Ở đây có hướng dẫn viên thuyết minh nữa mà 500k lận, bọn mình đi 2 người nên không dùng dịch vụ này.
Bọn mình đi theo cách 1 nên chỉ đi thăm được chùa mới. Điểm nhấn của chùa là tòa tháp chứa xá lợi mang từ Ấn Độ về, có thang máy lên đỉnh tháp, ngắm toàn cảnh quần thể chùa (vé 50k)
Loanh quanh trong khu chùa Bái Đính tới tận 3h chiều mới tìm được lối ra. Tiếp đến là đi ăn trưa ở nhà hàng chuyên dê núi gần Tuyệt tịnh cốc. Bọn mình ăn dê tái chanh, cơm cháy sốt, đi 2 người thì chỉ ăn như vậy là no lắm rồi, hết tầm 300k.
Thăm quan Tuyệt tịnh cốc 20k/người, giữ xe 10k. Khu này mình tranh thủ tham quan nhanh, chụp vài tấm hình thôi.
Tầm 6h tối mình di chuyển đến Tuyet’s homestay, chỗ ở này cũng là đường vào Hang Múa luôn. Chị chủ nhà rất thân thiện, phòng sạch sẽ, có phục vụ bữa ăn sáng rất tiện.
Ngày 5:
Sau khi check out Tuyet’s homestay bọn mình đi thêm một đoạn nữa là tới luôn Hang Múa. May mà chị chủ nhà có dặn trước là vào tận cửa mua vé gửi xe miễn phí luôn, chứ đừng gửi bên ngoài mặc dù họ mặc đồ như kiểu bảo vệ xong còn tuýt còi nữa.
Vé vào Hang Múa 100k, nên xem thời tiết, chờ nắng lên để sương tan, lên lúc đó mới nhìn được toàn cảnh. Hang múa tầm 500 bậc thang, đường lên chia thành 2 đỉnh, đi tham quan Hang Múa tầm 2 tiếng.
Tiếp tục di chuyển đến Tràng An (Tuyệt tịnh cốc, Tràng An, Hang Múa theo thứ tự và trên cùng một cung đường nha). Sau khi cân nhắc thì tụi mình chọn đi tuyến thuyền số 3, vì tuyến 1 toàn hang động, vào hang thì tối và hay phải cúi đầu sẽ rất mệt, tuyến 2 thì hơi ngắn, nên tuyến số 3 là ok nhất. Thuyền chở tối thiểu 3-4 người, bọn mình đi 2 người nên họ bảo chờ thêm 1 đôi nữa mới được đi, hoặc muốn ngồi thuyền riêng 2 người thì mua thêm một vé (200k/vé).
Đi Tràng An ngồi thuyền và đến các điểm tham quan chụp hình là tầm 3 tiếng. Xong tụi mình ghé quán Chính Thư (ngõ Hang Múa) ăn thịt dê tiếp, quán này ngon, view hồ mát mẻ.
Tầm 5h chạy xe về Hà Nội. 8h về đến nơi, trả xe.
Bọn mình vẫn ở dorm chỗ Đinh Liệt, quẹo vào hàng Bạc có quán ốc hấp vỉa hè ngon bá cháy, mà rẻ nữa. Kế bên là 2 quán chè lớn, đối diện là phố bia Tạ Hiện.
Ngày 6:
Sáng dậy sớm mua ít quà đem về: sấu dầm Tiến Thịnh Hàng Đường, bánh cốm Nguyên Ninh 11 Hàng Than.
Check out phòng rồi ra sân bay.
---------------
Tóm tắt:
Ngày 1: SG-HN
Ngày 2: HN-Sapa (Nhà thờ đá, Cát Cát, Đèo Ô Quy Hồ)
Ngày 3: Sapa (Fansipan)-HN
Ngày 4: HN-Ninh Bình (Chùa Bái Đính, Tuyệt tịnh cốc)
Ngày 5:Ninh Bình (Hang Múa, Tràng An)-Hà Nội
Ngày 6: HN-SG
Chi phí (2 người)
Vé máy bay: 3,250,000đ (vé 0đ, khứ hồi, 15kg)
Xe giường nằm Sapa: 940k (khứ hồi)
Sapa hotel: 290k (check in sớm)
Cát cát: 100k+140K= 240k (thuê đồ+vé vào)
Thuê xe: 120k + 30k xăng
Fansipan: Tàu lửa Mường Hoa 100k+ 700k cáp treo (được free 1 vé đã săn trước đó)+140k tàu lửa leo núi= 940k
Xe máy đi Ninh Bình: 240k/2 ngày +Xăng 100k= 340k
Bái Đính: 60k xe điện+ 100k vé vào tháp= 160k
Tuyệt tịnh cốc: 50k (vé 2 người+ gửi xe)
Tuyet’s Homestay: 250k (có ăn sáng)
Hang Múa: 200k
Tràng An: 200k/vé, 3 vé 600k
Ăn uống:
350k lẩu cá tầm + Thịt dê 2 bữa tầm 600k + thịt nướng Sapa: 300k + nướng Hàn Quốc: 250k + Ốc hấp: 100k
Ăn linh tinh, mua quà tầm 1tr nữa
Tổng: 10tr10k (2 người) xem tiếp
Ace cho e xin ít địa chỉ ăn bánh bột lọc quanh khu Hai Bà Trưng hoặc Đống Đa với ạ. E cảm ơn ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
các bác tiền bối lâu năm cho em một vài địa chỉ ăn lẩu 1 người ngon ở hà nội với ạ. Em cảm ơn! xem tiếp
ĐỊA CHỈ: Quán Gimbap - Bibimbap 185 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân xem tiếp
[góc chê]
Hnay e ăn thử bánh giò Trần Xuân Soạn - giao Ngô Thì Nhậm
1.Nhìn 1 suất đầy đặn nhưng giò chả nhiều hơn bánh.
2.bánh bị nát và ít nhân - thịt k đc thơm
3.giò tai - chả cốm và chả cá bị cứng.
2 vc mình ăn mà bỏ lại giò vì nhiều quá mà k ngon.
Tương ớt bị chan quá nhiều ngập bánh luôn.
30k /1 suất nhưng chắc nha e ăn 1 lần để thử thôi xem tiếp
<Góc hỏi han> Có ai biết chỗ nào ăn tôm hùm đất ở Hà Nội ngon ko ạ? xem tiếp
*Rate* 1/5 => Khẳng định đây là lần đầu và cũng sẽ là lần cuối mình đặt chân đến đây.
xem tiếp
[Góc Khen]
Tin được không bát bánh đa cua đẫm gạch như thế này mà chỉ có 20kkkk.
Ăn xong bát này no đến trưa luôn, nước dùng đậm đà, max nhiều gạch luôn ấy
Thề chứ lúc ăn xong còn nhiều gạch bên dưới mà no quá k húp hết nước nên tiếc
Highly recommended cho bạn nào ở khu Hoàng Mai nhé vì quán ở trên con đường Hoàng Mai, đối diện trường mầm non màu xanh ấy, gần chợ Hoàng Mai ạ. Chị ấy bán từ sáng đến trưa thì phải, 10r ra ăn vẫn còn
Edit: mình k nhớ rõ địa chỉ gần tiệm bánh KHÁNH LY BAKERY 141 HOÀNG MAI, đối diện trường mầm non ạ! xem tiếp
Ý Kiến cá nhân: Xin xếp trên Aori Ramen và mấy quán ở khu Kim Mã. xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Sumo BBQ, BigC Thăng Long
• Không gian : Cũng hẹp, được cái đèn chiếu ở bàn nên chụp ảnh đồ ăn đẹp.
• Nhân viên : nhiệt tình, thỉnh thoảng có bạn mặt hơi lầm lì 1 tí nhưng nhà hàng đông khách có thể bỏ qua.
• Đồ ăn : mình gọi combo thăn ngoại + dẻ sườn, gọi thêm 1 số đồ sẽ đc giảm 30% : salad, sashimi, lẩu ... Bò mềm, nướng chín cũng k bị khô. Điểm trừ tên món là salad rong biển trứng tôm, mà rong biển với trứng tôm có 1 tí xíu.
• Giá rổ : hóa đơn ở ảnh cuối xem tiếp
Hello các bác, lại là em.
Các bác đã thử bún/bánh đa cá ở 56 Lý Thường Kiệt chưa.? Chưa thì thử đi nhé ạ.
Quán bán hải sản tươi, khách đến ngoài việc ăn bún/bánh đa cá còn là để đi mua, đi ăn hải sản. Mấy đồ hải sản em chưa thử nên không đề cập nhưng em thấy đồ ở đây rất tươi ạ.
Về phần bánh đa cá mình ăn thì thấy ở đây nước dùng rất hợp, khá là chuẩn vị Hải Phòng, topping cũng nhiều so với bát ạ. ) Ngoài bánh đa đỏ có bánh đa trắng và bún. Miếng cá to, đầy đặn, ăn không hề bị ngấy. Nước thơm dịu mùi cà chua, dọc mùng ăn không bị ngứa là em thấy ưng. (vì em hay bị dị ứng với dọc mùng, ăn ở đây ksao hết.)
Quán có 2 tầng, cả ngồi vỉa hè lẫn trong nhà. Nhìn bên trong chỗ sơ chế thì thấy khá sạch sẽ. Đây theo kiểu kinh doanh gia đình, hầu hết đều là người nhà làm cho nhau nên tiến độ phục vụ nhanh, niềm nở, vui vẻ, thoải mái. Hôm mình đến lần đầu là Noel, rất đông nhưng anh chị phục vụ rất nhiệt tình. Sau khi ăn xong thì có anh ra hỏi mình cảm thấy thế nào, mình cũng nói luôn là ăn hôm đó thấy oke còn bạn mình cảm thấy k ưng ý ở nước hơi nhạt có bảo anh, anh nói luôn với đầu bếp. Xong anh ý còn bảo: Lần sau em lại ghé quán anh, anh sửa lại công thức em xem sao. ) quán đông nhất vào trưa do các cơ quan họ nghỉ trưa họ ra ăn khá đông. Vậy nên khuyên mng ăn vào tầm sáng hoặc tối là oke nhất ạ.
À, ở đây có bát: 35 - 55. Vì 55 quá nhiều đồ: lòng cá, dồi,.. em k ăn đc nên không ord. Nhưng bát 35k đủ no đó ạ.
56 LTK cạnh GongCha nha các bác. xem tiếp
MARU - 980 đường Láng.
Mình mới phát hiện được quán đồ Hàn mới mở tầm nửa tháng trước. Điểm cộng ở đây là decor siêu xinh, đậm chất Hàn Quốc. Nhân viên bạn nào cũng trăng trắng đáng yêu. Đồ ăn nước uống cũng rất chú trọng hình thức.
Về độ ngon, tiếc là chỉ ở mức trung bình khá. Đùi gà chiên sốt Maru (một loại sốt chua ngọt - đây là sốt đặc trưng riêng của quán), được cái sốt ngon nhưng thịt gà bị khô, lớp chiên bên ngoài quá cứng. Gimbap cuốn rất lỏng tay, phải ăn bằng thìa không cả miếng sẽ bung ra hết :(( Món tokbokki thịt ướp phomai, giá 65k nhưng với mình thì quá ít, ăn mấy miếng là nhìn được luôn cả đáy nồi ấy. Nhưng được cái ăn ngon, và nhân viên cũng bảo mình nguyên liệu mua thực sự chất lượng nên cũng ok. Đồ ra chậm, bọn mình ngồi 10 - 20 phút mới có đồ.
Nhìn chung: đồ ăn 7/10, nhân viên 9/10, không gian 10/10 huhu đẹp thật sự luôn ạ đi ăn vặt thôi mà làm được trăm kiểu như Hàn Quốc luôn. xem tiếp
Có ai đặt vé máy bay qua app Alotrip chưa ạ? Uy tín không cả nhà? Em cảm ơn mn xem tiếp
Chê YiLong-Trung Hoà dã man lunnnnn. Khổ quá đi ăn mà đợi dài cổ xong cái gì cũng hết cái gì cũng nguội tanh nguội ngắt. Đến ăn dimsum là chính lại bắt ăn lẩu đợi, ăn lẩu rồi thì phải 1 tiếng sau mới có dimsum và chỉ ra lại 3 4 loại lúc đầu, đến bánh bao kim sa còn hết, tất cả mọi thứ đều hết. Ko thể mê được ạ. Thấy ace review ngon mà phục vụ tốt nên đi ăn thử bây h thì ko hiểu nổi lun, hay do mình đen nhỉ haizzz xem tiếp
GÓC MÃN NGUYỆN
Lâu lắm mới được qua ăn lại. BÚN BÁNH ĐA CÁ 366 THÁI HÀ ( đoạn Thái Hà nhỏ cạnh rạp quốc gia)
Mình nghiện bún cá ở đây và chưa thấy chỗ nào ngon hơn. Mê từ nước, cá, chả cá, đậu, rau sống đặc biệt là măng chua siêu ngon và free trà đá!
Mọi thứ đều tròn trịa đối vs mình, nước trong thanh chua mặn ngọt vừa đủ, cá thơm dai vẫn giòn và ko tanh ko gợn xương, hôm nay hết đậu hic hic!!
Bát như hình chỉ 30k đủ no ấm bụng phê lắm
Quán bán trưa tầm 2h là hết ạ xem tiếp

Cả nhà giúp mình review thông tin đi Phú Yên với ạ:
1. Địa chỉ ăn uống
2. Khánh sạn/ Nhà Nghỉ/ homestay
3. Lịch trình đi chơi
Thank you! xem tiếp
Tối nay em với nhỏ bạn thân muốn cùng nhau chào năm mới, định đi ăn đồ Âu uống Vang view trên cao nhing xuống. Anh chị cho em xin 1 vài gợi ý với ạ. xem tiếp
Tận hưởng những ngày nghỉ ngơi khám phá với DEAL HOT DALAT HOTEL DU PARC chỉ từ /đêm
Du Parc Hotel là một trong những khách sạn sang trọng cổ kính và lâu đời nhất tại thành phố Đà Lạt. Mặc dù đã được tôn tạo và sữa chữa vào những năm 1930 nhưng nơi đây vẫn giữ lại những kiến trúc, thiết kế của Pháp. Đây là nơi có được bầu không khí thoáng đãng, cỏ cây xanh ngát bao phủ trong khuôn viên thành phố làm cho Du Parc Hotel có được bản sắc riêng – cổ kính và sang trọng.
Hạng phòng Standard chỉ từ #1095k/đêm áp dụng từ chủ nhật đến thứ 5
Hạng phòng Standard chỉ từ /đêm áp dụng thứ 6 và thứ 7
Trọn gói bao gồm:
01 đêm nghỉ tại khách sạn Đà Lạt Du Parc
Ăn sáng hàng ngày dành cho 02 khách.
Thuế và phí phục vụ.
Một số lưu ý:
Khuyến mại áp dụng cho booking từ ngày 28/12/2018 - 31/03/2019.
Khuyến mại không áp dụng dịp lễ tết (29/12/2018 – 01/01/2019 ; 05/02/2019 - 10/02/2019)
Áp dụng phụ thu nâng hạng phòng Superior room: 200.000 VND/đêm; Deluxe room: 400.000 VND/đêm, Suite room: 900.000 VND/đêm
Zalo/inbox hoặc call theo SĐT 0984.036.772 để biết thêm thông tin chi tiết
Ngoài ra, mình có đặt phòng toàn quốc với mức giá rẻ nhất!!
xem tiếp
Hi mọi người,
Ngày 20/2-23/2 này mình cùng gia đình (tổng cộng 8 người) có dự định đi từ HCM-Đà Nẵng.
Trong group mình có ai có thể book dùm mình phòng ở Mercure Danang French Village Bana Hills không ạ?
Mình cảm ơn.
xem tiếp
[ Góc Không Thể Khen ]
Chắc mọi người cũng đã quen với The Alley rồi nhỉ? Chẳng là tối nay có thòm thèm 1 cốc sữa tươi kem trứng trân châu đường đen nên được ny đưa đi mua cho thoả mãn. Bình thường em thì hay gọi ship nên cũng không có gì để chê trách cả. E cũng chưa bao giờ thắc mắc với giá tiền của trà sữa dù nó đang là những quán có giá cả mắc nhất ở thời điểm hiện tại. Nhưng ok mình thích uống thì mình mua không ca cẩm )) Về chất lượng thì e thấy uống ngon hơn sữa tươi trân châu đường đen vì nó ngậy ngậy phần kem trứng lại thanh thanh của sữa tươi. Các mẹ vẫn nên thử để so sánh giữa 2 loại ạ dù nó vẫn chỉ là sữa tươi trân châu đường đen thui nhưng được biến tấu thêm ‘ít ít ít’ kem trứng cho là lạ Tất cả vẫn không có gì cho đến khi em được ‘hưởng’ thái độ từ nhân viên của The Alley cơ sở Tuệ Tĩnh... Đi mua trà sữa không khác gì một con đi xin ăn luôn thấy bực mình vô cùng. Nhất là nhân viên order kiêm vị trí thu ngân Thái độ khách hàng như xin ăn. Trả thiếu tiền cho khách nhưng vẫn tỏ ra là mình tính đúng k lệch đi đâu được. Đây là còn vắng khách )) một con số cơ bản cũng k tính toán được thì mình thật sự thấy việc quản lí training quá kém r. Bảo sao quán vắng tanh. Và tất nhiên, nhờ thái độ của nhân viên quán mình chẳng bh quay lại nữa đâu )) Có thể đối với các quán bớt thêm một khách chẳng nhằm nhò gì nhưng với thái độ làm việc như vậy thì bạn đi đâu cũng đừng mong có một dịch vụ tốt. Nhân viên best tệ!!! Một nụ cười với khách có thể cảm thấy quá khó khăn thì chỉ cẩn bỏ thái độ ấy đi là được r ^^ bye 2018, bye The Alley Tuệ Tĩnh. xem tiếp
(GÓC CHÊ) Bánh cuốn GIA AN số 1, dãy 16B5, làng Việt Kiều Châu Âu, Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông
Chất lượng đồ ăn k tương xứng giá tiền!
-Được hôm nghỉ tết muốn ra ngoài ăn thay đổi không khí mà thất vọng quá :< Đường Nguyễn Văn Lộc có khá nhiều cửa hàng nhưng hôm nay lạnh lạnh nghĩ có đĩa bánh cuốn nóng thì còn gì bằng, cửa hàng cũng rất to đẹp trang khang trang nên mình cùng cả nhà quyết định vào ăn. Nhà mình lúc đầu định bánh cuốn nhân thịt nhưng hết, nhân tôm cũng chỉ, chỉ còn bánh cuốn chay dù chưa đến 7h, mình nghĩ chắc bánh ngon bán chạy lắm. Nhà mình 4 người chọn 2 bánh cuốn thịt nướng, 1 bánh cuốn chả mực và 1 bánh cuốn chả tôm. Ngồi đợi tầm 15p thì bạn nhân viên mới ra bảo hết chả mực rồi, nhà mình đành đổi sang chả tôm.
-Đợi 1 lúc nữa thì được bê 3 suất ra, mình hơi ngạc nhiên với hơi ngại vì bàn bên cạnh mình có 2 anh chị đi với nhau đến trước 1 lúc mà chưa có đồ. Bạn nhân viên sau khi bê đồ cho bọn mình r sang bàn bên kia bảo với 2 anh chị là anh chị gọi 2 suất nhưng hiện tại hàng đã hết bánh và chỉ còn 1 suất, anh chị kia khá bực vì đã phải đợi tận 30p mà bh mới được thông báo là k có đồ ăn, 2 ng đành về và đi chỗ khác.
-Nhà mình đợi thêm 1 lúc thì có đầy đủ đồ nhưng mình lại ngạc nhiên thêm lần nữa vì bánh cuốn nguội ngắt, có mỗi bát nước chấm nóng, nhà mình đành gọi nhân viên bảo đi làm nóng lại nhưng cũng chưa được nóng mấy đĩa bánh thì khá lèo tèo, đĩa bánh cuốn thịt nướng 37k mà được 3 4 miếng mỡ mỡ, đĩa bánh cuốn chả tôm 53k mà được 2 cái chả, đến nước chấm mà cũng cho ít ý ạ
-1 điểm trừ nữa là cửa hàng khá to nhg nhân viên k chuyên nghiệp gì cả mình trả lại 1 chai trà xong tự nhiên lúc sau bưng lên 2 cốc trà vì tưởng là mình gọi cũng k có bill hẳn hoi mà viết tay lằng nhằng như kia ạ, cũng viết k chính xác nữa nhà mình gọi 1 cốc trà lúc đầu thôi với 2 cốc bưng thêm
-4 ng đi ăn tầm 200k là rẻ nhưng 4 bán bánh cuốn như kia thì có đáng k ạ? xem tiếp
Hôm nay cuối năm đang lướt fb thì thấy có quảng cáo của quán này, tại số 349 Vũ TÔng Phan. Mình mới rủ mấy người bạn đến liên hoan tất niên.
Đến nơi thì mới vỡ lở ra là phải ăn xong mới được mua voucher để giảm giá cho lần sau 199k, còn quán đang chạy combo 279k/ người. Mình đành tặc lưỡi cho qua vì đã đặt bàn 6 người rồi ( chắc quán cũng biết khách sẽ không vì chênh giá 80k mà bỏ về mới bày ra trò này).
Không gian quán mới mở cũng khá đẹp, bài trí nhiều màu sắc trang nhã.
Bọn mình bắt đầu gọi đồ theo menu quán.
Trong menu ghi tặng 1 combo bò kèm theo , 6 người nhà mình mang ra một đĩa mỗi loại 1 miếng thịt )) mình thắc mắc với quản lí thì được biết:” nhà em mỗi bàn tặng một đĩa, 2 người cũng vậy mà 6 người cũng vậy” thế chắc đi 6 người phải tách 3 bàn để cho đủ ))
Đồ ăn khá tươi ngon, tẩm ướp ổn, nhưng phục vụ khá lâu, không nhớ đồ của khách. Gọi đĩa bánh mì từ đầu mà đứng dậy vẫn chưa thấy mang ra.
Khi mình gọi đặt bàn thì có nói 9h30 chốt đồ nhưng sau khi mình gọi ra lẩu, mới 9h10 đã nói bếp nghỉ chốt order, mà sau đó vẫn mang đồ ra cho các bàn khác gọi sau. Bếp vẫn làm đồ như bt. Làm cho nhà mình đi ăn mà k đủ đồ, 6 người một vắt mì, 4 con tôm với mấy miếng thịt mỏng dính. Nói thật là đi ăn buffet mà cứ như đi xin, mấy bạn còn kêu đói đi về.
Tính tiền hoá đơn ghi coca 15k, mình hỏi trong menu ghi 9k thì đc biết 9k mà coca chai. Vậy sao trong menu k có ghi coca lon 15k mà gọi cũng k hỏi anh chị dùng chai hay lon )) thôi có mấy k cũng chả muốn đôi co.
Tóm lại là mình thấy quán mới mở nhưng thông tin không rõ ràng, lợi dụng để kiếm thêm chộp giật thế nào ấy )) khó mà làm ăn lâu dài được. Ban đầu mình cũng định ăn xong nếu ok thì mua mấy voucher để sau ăn nhưng chắc là bye bye luôn thôi ) xem tiếp
Bánh mì Hương Lan - 513 Kim Mã
Mình ở gần đó nên trưa ra ăn suốt. Nói xuất sắc có thể hơi quá chứ hàng này ăn không biết ngán. Khuyên cả nhà nên gọi chiếc 10 nghìn thôi, hồi đầu mình mới ăn gọi ổ 25k thấy nhanh ngấy, sau gọi 20k rồi 15 thấy cũng đỡ hơn chút, rồi khi ăn bánh 10 nghìn thấy OK nhất. Có 20k trong tay thì cứ gọi 2 ổ 10k cho chắc dạ. xem tiếp
Trời lạnh sun vòi ntn làm bát phở lõi thì đỉnh của các loại đỉnh rồi.
Nhắc đến phở Mặn thì đây cũng là 1 trong những hàng phở đầy thị phi.
Phở đậm vị đúng như cái tên của nó nên khá nhiều người cảm thấy ko được hợp miệng cho lắm nếu bạn ăn ở đây lần đầu.Nhưng tin tôi đi nếu bạn ăn tầm 3 lần trở lên trong 1 tuần thì bạn sẽ hiểu tại sao người ta bỏ đến 80 cành để ăn 1 bát phở mặn cả về giá lẫn vị.Thịt ăn đến lúc hết bánh phở mà thịt vẫn còn luôn(đáng tiền lắm)
Phở Mặn -Số 1 Gầm Cầu (đi Hàng Giấy lên rẽ trái là nhà đầu tiên bên trái luôn)
xem tiếp
Địa chỉ thì hình như 109 thì phải ko rõ lắm, nhưng quán bé xíu nằm cạnh An Biên nên dễ tìm lắm. xem tiếp

Bác nào ăn ở Fenghuang hoặc Yi Long rồi thì cho em xin ít review ạ.
Lội các bài review cũ thì thấy khen chê lẫn lộn nên em đang khá phân vân vì mai đi ăn rồi mà giờ vẫn chưa chọn được chỗ ạ
--
P/s: Nếu 2 chỗ này không ok thì cho em xin gợi ý 1 nhà hàng dimsum + lẩu khác đồ ăn + dịch vụ ổn, giá tầm trung thôi vì bọn em đi nhóm đông người nên mấy chỗ hịn quá thì không vừa túi tất cả m.n ạ )
--
Ad duyệt bài sớm dùm em với vì một bữa tân niên vui vẻ ạ. Cảm ơn ad
--
Edit: Đã đi ăn và bổ sung review dưới cmt ạ. xem tiếp
Tầm mùng 10 tết 2vc mình định đi Quy nhơn mọi người có thể Review cho mình một số khách sạn hoặc Homestay gần biển ổn ổn chút đc ko ạ, có địa chỉ hoặc dt liên hệ càng tốt, cảm ơn mn ạ xem tiếp
p/s: Chắc em dễ tính quá nên các thím tưởng em là seeding bên Pewpew hay bên Now chứ em ăn mất xiền đó mấy bác ơi và ko liên quan gì đến 2 đơn vị trên ạ. ))) xem tiếp
Nhà mình ai biết ở đâu bán chè khúc bạch ngon ở gần đoạn Đống Đa k ạ em thèm quá xem tiếp
[Góc thất vọng tràn trề] lofita 338 phố huế.
Không biết có bạn nào đến đây uống thử và thất vọng giống mình ko?Chả là hôm trước có bài đăng của now về mấy quán cafe đẹp thì thấy quán này , lại gần chỗ trọ nên cuối tuần mình có rủ 1 đứa bạn đến uống thử và sống ảo tý. Quán ở trên tầng 10, chỗ để xe tầng 1 hơi chật chội chút. Khi lên đến nơi thì cảm nhận đầu tiên
là không gian khá rộng rãi , phần trang trí thì hơi rối mắt vì nhiều đồ quá chứ ko được lung linh giống trên ảnh đâu ạ. Nên bạn nào nhìn ảnh lung linh quá thì đừng phi vội đến nhé.
Bọn mình có gọi 1 detox và 1 hoa quả nhiệt đới . Đồ uống trang trí khá bắt mắt nhưng chất lượng thì ... detox mình ko uống nổi vì nó nhạt nhẽo kinh khủng , giống hệt như bạn ngâm hoa quả vào nước lọc vài phút rồi uống. Thực sự chưa bao giờ uống 1 đồ uống ở đâu mà nó chán như vậy. Hoa quả nhiệt đới thì cũng ko có gì đặc biệt. So với trà hoa quả nhiệt đới royaltea thì kém xa.Giá 2 món gần 100k, ko phải rẻ nhưng chất lượng thì quá tệ so với giá. Ở đây trên tầng 10 nên ko gian khá thoáng , nhưng có mùi hơi hôi hôi. Chắc quán ít lau dọn. Nhân viên nhìn thấy khách ko tươi tỉnh lắm mà kiểu hơi chảnh.
Nói chung sẽ ko quay lại lần 2 vì đô uống quá chán và hơi đắt. Ko gian sống ảo cũng ko quá nổi bật và đc khuyến mại thêm quả mùi hơi khó chịu.

xem tiếp
Chút Review cho nhưng ai đang và sẽ hoặc có dự định đi Đà Lạt.
1. Chúng ta không nên đi tất cả các địa điểm du lịch mà nên đi 1 vài điểm tiêu biểu và để dành 1 ngày đi phượt những con đèo cảm giác rất là thích (nên có xế xịn)
2. Nếu các bạn thích sự yên tĩnh thì nên ở home stay cách tp 1 chút và gần các địa điểm du lịch hơn
3. Nên ở home dạng truyền thống, vừa có không gian riêng tư (phòng ngủ) lại có không gian chung mà dễ dàng quen được nhiều ng có thể lập team chơi chung cực vui luôn.
4. Chia sẻ 1 chút về chuyến đi của mình.
Lần đầu tiên tự đi du lịch ở một nơi xa và chưa hề có kinh nghiệm, mình đã lên nhóm xin review của các bạn đã từng đi và có duyên với 1 home. Thực lòng trong rất nhiều lời giới thiệu mình lại tình cờ gọi đến cho 1 anh chủ home hỏi phòng và đã đặt luôn và ngay trong 1 nốt nhạc. Giờ nghĩ lại thấy mình liều nhưng lại may mắn được ăn nhiều theo cả nghĩa đen và bóng. Thực lòng chưa bao giờ mình thấy có người nhiệt tình như anh chủ home mình ở, trước khi đặt phòng ổng nói hết nói sạch những ưu điểm cũng như hạn chế của home ra luôn và ngay nhưng đc cái mình lại bị thích cả ưu lần nhược điểm. Ông ngày ngày nt hỏi giờ giấc bay và nhắc nhở hướng dẫn mình. Nói chung là từ hà nội đến đà lạt ông lo cho từ A đến Z. Mình và đứa bạn thân đi với nhau xong lại là con gái nên không biết đường tính là vào đà lạt sẽ thuê xe và đi đến 1 vài địa điểm du lịch nhưng may mắn là lại lập được team tại home và đi chơi chung. Ngày đầu mình đựơc ông chủ home dẫn cả team đi phượt, cảm giác được ngồi trên xe đi qua những con đèo ở đà lạt thật khó diễn đạt chỉ có 1 từ là MÊ. đựơc dẫn đi ăn mọi thứ ngon bổ rẻ, thậm chí đựơc chính ông chủ home mở tiệc BBQ cho mọi ng trong home kết nối. Một ưu điểm mình thấy rất hay đó là trong home vừa có phòng riêng tư nhưng lại có cả không gian sinh hoạt chung, mọi ng hòa đồng khỏi nói. Đã bao giờ các bạn đi du lịch mà phải quét nhà, rửa bát, cọ dép, phơi quần áo chưa??? Mình đã đã có 1 chuyến du lịch thành công hơn cả mong đợi bởi vừa được đến nơi mình yêu ăn món mình thích và quen được những con người tuyệt vời. Kể về chuyến đi của mọi người đi để thấy đà lạt trong mắt của mỗi người ra sao? xem tiếp
Có a.c.e nào biết hàng nướng lụi nào ngon mạn trung kính hay tràn duy hưng hay đường láng k ạ ? Cho e xin ít địa chỉ với. Ths các a.c.e ^^ xem tiếp