[ Góc hỏi han ]
Chào mọi người. Nhà mình có ai ở thành phố Hạ Long có món gì hay có thể giúp mình tìm không? Cảm ơn các bạn xem tiếp
< góc review >
Bánh xèo nem lụi cô Hường cơ sở 324 Minh Khai đây ạ, có cả ở Tạ Quang Bửu nhưng em không nhớ rõ địa chỉ. Khá hài lòng vì giá hợp lí và đồ cũng ngon nữa. Hôm đó em đi ăn hết 139k/ 3 đứa.Menu cũng kha khá các món như : bánh xèo, nem lụi (5k) vị tẩm ướp vừa miệng, nem chua rán thường (5k) còn lắc phô mai thì 6k ăn cũng lạ lạ, khoai lệ phố, xúc xích,... Đồ uống không đặc sắc lắm đọc lướt qua thì có nhân trần, nước ngô, rượ bia, nước ngọt, trà thái,... Không ưng lắm cút lộn xào me ( sốt me không ngon, rau dăm hơi cũ ), bánh cuốn thịt nướng chìn chung cũng ngon mỗi tội bánh cuốn hơi cũ tẹo nhưng 25k kha khá thế thì cũng ổn rồi, đc kèm bát sung ăn cùng. Không có wifi Nhân viên hiền, cẩn thận dắt xe ! Sẽ còn quay lại nhiều vì vừa no bụng lại hợp túi tiền Lần đầu em review trên hội có gì mong mn góp ý xem tiếp
Tocotoco Hồ Tùng Mậu
Em bức xúc quá mọi người ạ . Nay sinh nhật con bạn em, bọn em có ghé vào địa chỉ này vì gần chỗ đi ăn tối. Ban đầu, chỗ để xe thì đông, nhân viên nhét xe bọn em xềnh xệch đập hết vào các xe khác. Đã đang xót xe rồi còn phải đợi một hàng dài người xếp hàng mua. Không hiểu tại sao cơ sở này lại đông đến vậy :((. Vì con bạn em có tải cái ứng dụng gì đấy mua 1 tặng 1. Lúc order bọn em đi 4 người, gọi 4 cốc, tính tiền 2. Con bạn em Nó ít uống hãng này nên có hỏi nhân viên hơi kĩ một chút, chưa gọi xong mà một bạn nhân viên khác đứng đằng sau bảo bọn em gọi đồ nhanh lên tỏ thái độ khó chịu ra mặt, rồi quay đi luôn. May mà sau bọn em còn 2-3 người thôi. Nếu còn hàng dài chắc đuổi bọn em luôn. Hic. Sợ tập 1. Order xong bọn em ngồi đợi lấy đồ lại bạn nhân viên đó với thái độ cũ hất mặt với bọn em bảo lấy số lên tầng 2 đợi. Sợ tập 2. Lên đến nơi, cơ sở rõ to mà rõ nóng, bạn em ngồi mà tóat hết mồ hôi, đông ngươì mùi rất kinh. Hỏi bạn nhân viên nhận được câu trả loì nhà em mở số bé nhất rồi ạ. Quỳ. Chưa hết, đợi một lúc lâu chưa có đồ, bạn em xuống hỏi lại nhận được câu trả lời khinh khỉnh của bạn nhân viên lúc đó "có đồ tý mang lên". Hạn hán lơì k còn gì mà nói. Nhân viên đã đành nào ngờ lúc mang đồ lên, vâng chân châu sống cứng nhắc mọi ngươì ạ. Em k thể nào ăn nổi, còn con bạn em bỏ phải bỏ ra, nó Ngại cũng k nói lại với nhân viên. Em bức xúc quá, phản ánh lại thì được nhân viên bảo mang xuống quầy đổi cốc khác. Nhưng nghĩ đến lúc xuống quầy gặp lại bạn nhân viên kia em đã ngán ngẩm. Thôi đứng dậy đi về. Em ở mạn Hà đông, cũng vào nhiều quán Toco nhưng chưa bao giờ thấy một cơ sở nào tồi tệ như vậy. Xin cạnh lần sau không dám vào xem tiếp
Góc review
Hôm qua em đi 2 người ăn bánh mỳ trâm Đình Ngang
Trước em ăn ở đây thì quán cũng khá ngon.Thấy đặc biệt hơn những chỗ khác
Hôm qua không biết có đen đủi gì không mà cứ cố nhai cố nuốt mãi. Cảm giác như pate bị tanh quá, sốt nguội ( xin thêm sốt tính tiền) còn nhạt nhạt nữa nhưng mà e khá thích xá xíu ở đây
Gọi 2 đĩa thập cẩm mỗi đĩa 1 trứng tổng 60k cũng tạm không hẳn là rẻ cơ mà nói đắt thì hơi quá xem tiếp
Tóm lại là ngon nghẻ, vừa vặn, lịch sự, chuyên nghiệp, thân thiện, hợp túi tiền xem tiếp
(GÓC ĐẲNG CẤP CHÁO SƯỜN)
Đây là bát cháo sườn Lương Sử A mà mọi người vẫn hay review Phải nói thật đây là "bát cháo có tâm nhất Hà Nội", nay mình đi lúc đấy đến nơi là 7h tối rồi, bác dọn hàng mất rồi. Cứ đi lòng vòng mãi tìm ngõ Lương Sử C , mà đi mấy vòng vẫn chỉ thấy có ngõ Lương Sử A và Lương Sử B, cuối cùng đã liều đi vào ngõ Lương Sử A. Đi mãi vào ngõ vẫn chẳng thấy quán cháo nào :((( lúc đấy hụt hẫng lắm vì đang thèm cháo :((( rồi bác đi ra gọi hỏi "ăn cháo à 2 còn? Đi vào nhà bác làm cho". Thật chứ lúc đấy hơi mông lung là không biết có đúng cháo xịn mà mn hay nói đến ko Vào nhà bác cứ gọi "con" nghe ấm lòng lắm. Bát mang bát cháo ra mà giật cả mình )) đầy quá thể đáng. Bát chào này còn có 4-5 miếng sườn ở dưới nữa cơ )) ăn xong trả tiền cũng giật mình luôn )) 2 bát đầy như này mà chỉ có 50k thôi ạ Thật đáng đồng tiền bát gạo quá mà Quán bác bảo là bác mở từ 3h chiều đến 6h30 thôi
Chắc đi khắp Hanoi không tìm được bát cháo nào ngon mà rẻ như này nữa đâu nhỉ?? xem tiếp
[Góc review] Tình hình là mấy hôm trước e có tham khảo các ac mấy quán nướng ngon - rẻ, hnay định đi ăn ở Võ Thị Sáu nhưng a bạn thân lại bảo sắp 1.6 nên cho đi ăn sang choảnh tí. Nên bọn e đi ăn buffet lẩu nướng Galbi ở trong Royal city. Bọn e ăn set 199k.
- Đầu tiên là về nhân viên thì thực ra e là người rất dễ tính, chỉ cần k tỏ thái độ bực dọc vs khách hàng là đc. Nên điểm trừ duy nhất là nhân viên cười đùa quá to quá mất trật tự, khoảng 20p sau khi bọn e vào nhân viên ms dừng lại việc cười và hú hét ầm ỹ
- Về đồ ăn:
+ Điểm cộng là thịt thái mỏng vừa (tuy có miếng mỏng quá) sốt ướp vừa, chấm nước chấm là vừa miệng.
+ Điểm trừ thì có khá nhiều
• Nướng: bọn e ăn đồ hải sản thì có sò huyết, ốc gai, ốc sư tử, hàu. Sò huyết thì tạm đc. Ốc gai có mùi THỐI ạ, k phải 1 2 con mà là tất cả những con bọn e gắp ra đều rất thối. Nướng chín lên thì có 1 mùi như kiểu mùi mắm tép rất kinh khủng ạ. E gọi quản lý thì a ấy giải thích đây là mùi đặc trưng của đồ biển (?). Nghe đến đấy e chán k buồn nói j r nên thôi. Lúc sau thấy a ý đi vào nhà bếp
• Nộm sứa: mặn. Mặn kinh khủng khiếp. E tưởng e vừa bỏ 1 cân muối vào miệng ý tê hết cả lưỡi
• Lẩu: bọn e chọn lẩu thái chủ đích là chua chua ăn cho đỡ ngấy. Và thật bất ngờ là chả có vị j hết. Cua thì để còn chưa rã đông hết
E viết hơi dài ạ xem tiếp
<<<<Góc hỏi han>>>>
Mng đã ai ăn buffet ở Sen hồ tây chưa ạ? Cho mình xin ít review với. Gđ mình đag định mai đi ăn mà chưa biết thế nào xem tiếp
<góc thất vọng>
O xuân mới mở ở xã đàn khang trang đẹp đẽ mát mẻ lắm. mình gọi 1 bún bò chín thịt không, còn ny mình ăn suất đầy đủ. về vị thì mình thấy làm k ngon bằng bên quang trung huhu 2A quang trug vẫn best :((((( đc cái sạch sẽ lịch sử hơn thui. nvien thì chắc do mới mở nên vẫn còn lúng túng lắm. mọi thứ vẫn còn tạm chấp nhận đc CHO ĐẾN KHI NGYEU MÌNH SUÝT ĂN PHẢI SỢI CHỈ NÀY well tôi sẽ để ở đây và không nói gì cả xem tiếp
[góc hỏi han] Các chế cho e hỏi địa chỉ mấy chỗ ship cơm văn phòng quanh khu Thái Hà ngon ngon với ạ . Nắng nóng thế này lười ra ngoài quá ạ. Các thề loại cơm gà, cơm sườn, hoặc kiểu đồ ăn hàng ngày cũng đc. xem tiếp
Cái này mua ở đâu các chị ơi. E đi fivimark cũng hết mà big c cũng k có xem tiếp
Chắc chắn sẽ không quay lại đây thêm lần nào nữa dù 25k hộp xôi khá đầy đặn mà ăn không nổi xem tiếp
Chiều hôm nọ mình lọ mọ lên "Chợ đồ ăn của các mẹ" kiếm gì đó bỏ bụng, vì cơm phở chè cháo mãi cũng chán. Thấy có bạn đăng bán mấy đồ lẩu cốc, bánh tráng trộn, mỳ trộn tương đen, kèm theo cả list các dòng trà sữa. Tìm hiểu bài viết thấy có cả page, mình vào xem thấy nhiều comment review về quán và đồ ăn. Gần công ty mình, hôm sau mình đến quán review xem có đúng như thế không.
Hôm đó mình gọi 1 mì trộn, 1 trà ô long kem cheese, 1 bánh tráng trộn. Tổng tiền : Trà olong kem cheese trân châu đen và trắng mix: 36,000 loại cốc 50ml. Mỳ trộn tương đen: 30,000. Bánh tráng trộn: 15,000. Tổng bill: 81,000.
Nhận xét về sản phẩm: Trà rất thơm, ngon, vị trà đậm đà, không bị ngọt hay nhạt, kem cheese nhiều béo ngậy, trân châu ngon.
Mỳ trộn tương đen nhiều nhân, ăn 1 bát mì này và nửa cốc trà đã no lắm rồi. Cảm giác đồ ăn rất tươi và chất.
Bánh tráng trộn: Món này cực ngon, vị bánh tráng và nước sốt rất đậm đà , rõ vị sốt thịt bò.
Nhận xét về giá: Mức giá trà rẻ hơn rất nhiều các quán trà hiện nay mà chất lượng không thua gongcha.
Nhận xét về quán: Quán thoáng mát, mỗi tội đường vào hơi khó tìm, phải tìm theo địa chỉ cạnh trường học. Trong quán có mấy bức tranh tường tự vẽ phù hợp style học sinh. Đồ ăn đa dạng, sạch sẽ. Nhân viên nhiệt tình niềm nở ra đồ nhanh.
Gửi bà con page tham khảo:/
Điaj chỉ: Nguyễn Khang, cạnh cổng trương cấp 3 Yên Hoà, ở đây có nhận Ship xem tiếp
Túm lại: tiết ngon, chả cua ăn hay hay lạ lạ, nước dùng có chút cay cay chứ ko chỉ mặn như nhiều chỗ. Nói chung hương vị ok. Ngoại trừ việc QUÁ ÍT SO VỚI GIÁ TIỀN 45K bát bún thêm 5K trà đá tổng thiệt hại 50K. Thím nào khen ngon + rẻ thì cần xem xét lại tiêu chuẩn của bản thân so với đại chúng nhé
Thà ra O Xuân còn hơn, cũng 45K tui thấy bún bò huế O Xuân ngon kiểu khác, nhạt nhạt thanh thanh, bát 45K ở đấy ko đến nỗi ngập mặt nhưng đủ no. Mấy hôm nóng bức quán còn bật quạt phun sương kèm điều hòa hay sao ý, bước vào quán mát rười rượi không muốn đi ra nữa
Còn bát 45K ở 65 Đường Láng thì ăn ngập mồm nhưng ko ngon lắm, bát 35K tui đã phải ăn cố mới hết vì thực tế là đồ ko ngon bằng )))))) xem tiếp
[Góc hỏi thăm]
Mọi người ơi, tình hình là tớ đang ở trong Sài Gòn, độ 1 tuần mà không biết ăn gì kiểu hay ho mà đặc trưng Sài Gòn ấy. Không biết có bạn nào dân SG tàu ngầm trong này không gợi ý cho tớ với, gần gần thôi vì tớ không có xe:))) Khu Trần Hưng Đạo q.5 ạ, cảm ơn mọi người nhiềuuu.
P/S: cái ảnh là hôm đi ăn mì vằn thắn ở Hàng Chiếu, ngon lắm lắm lắm:))) xem tiếp
[ Góc hài lòng]
Có bác nào như e ko? Đối với mng việc gọi ship về là chuyện bt nhưng e tự thấy mình số nhọ lần nào order cgi về từ q.ao' đến đồ ăn đều dở ẹc k đỡ đc. Nhưng 2 hnay tự nhiên Hn bốc hoả k dám ra đg thôi lại tặc lưỡi làm liều Lên fb search "cơm ngon" ra page Cơm ngon giật mình, thấy hình ảnh hấp dẫn nhưng nói thật chả dám hy vọng nhiều )))) Gọi thử 1s này về thì phải nói thật là hnay mới thấy mình gặp may vì lần đầu đc ship suất cơm ưng đến thế 65k suất này mình e ăn ko hết mà vẫn cứ cố, dạ dày mình bé nhưng mà vị nó ngon ) Sau chắc e gọi suất ko trứng hoặc ít sườn đi cácc pác ạ, mọi ng thử xem e thấy ổn phết xem tiếp
(Góc xui xẻo )
Hôm nay vô tình em với gấu vào đúng quán Bánh mì chảo Cột Điện ăn bún đậu mắm tôm và trong ảnh là suất cho 2 người ăn 70k.so với những quán khác em ăn thì thế này là hơi ít.còn mắm tôm quá ngọt.cảm giác như nước đường thêm mắm vậy xin thêm ớt chủ quán cho đúng 1 quả vì "ớt chỉ thiên cay nên 1 quả là đủ.ăn thêm thì gọi thêm".nói chung là sẽ ko bao giờ quay lại lần 2 xem tiếp
[Góc khen]
Hôm qua vừa đọc bài của bạn nào review về quán chỗ 219 Hồng Mai ))
Và công nhận là ưng thật
Mì bé hơn mình nghĩ nhưng ngon, mì trần vừa, sốt thịt vs pate thật ăn ncl chất lượng được: 18k
Gimbab chiên: Bình thường ăn giống như các quán khác thôi nhưng giá ổn: 12k
Bánh mì gà cay: 15k ổn mình thích cái này gà mềm vừa tẩm ướp ngon, bột chiên ngon sốt ổn ncl triệu like
Trà đào: là trà cozy pha thêm đường nhưng với giá 5k thì ổn
Menu giá rẻ hợp cho svien học sinh nhưng nay mình đến gặp team cấp 1 xe hồng nên hơi nhức đầu
P/s: Mì với gimbab k có trên menu các b nhé xem tiếp
Các bạn cứ search tên page trên facebook là ra đó. Ở trên page cũng có update menu nên các bạn vào xem cho chính xác nha. Đánh giá chung nơi này là nơi mình chắc chắn sẽ quay lại với tần suất thường xuyên khi bị stress cần đồ ngọt cứu rỗi xem tiếp
[Góc hỏi han]
Đã ai ăn ở lẩu nấm Muru chưa ạ? Nước lẩu ntn ạ? Nấm vs đồ ăn có tươi k ạ? E cảm ơn xem tiếp
[Hóng Review] Bánh mì nướng Lạng Sơn
Lasoba - Ngõ 1 Ao Sen Hà Đông ))
Combo trong hình là Combo S đặc biệt 25k
Được đĩa khoai tây chiên, 1 bánh mì nướng, 2 xiên thịt, đĩa nộm dưa chuột, bát nước chấm )) và 1 cốc sữa đậu nành
Đi ăn được mấy lần mà mỗi lần một vị nên chẳng biết rì-viu thế nào cho chuẩn )))
Nên bạn nào muốn thử Bánh mì nướng Lạng Sơn thì cứ đến đây nhé biết đâu được đúng hôm đậm vị ))
Tiện thể cmt review cho vui
Mình thì thích thịt nướng vs bánh mì nướng (nhưng lần gần đây nhất mình ăn thì bánh mì lại k được đúng ý cho lắm )
Điểm trừ: Phải đợi hơi lâu nên ai gấp đi đâu thì ăn cái khác ))
À, bây giờ có mấy em đzai làm phục vụ đó ))))
Chúc các bạn bữa tối ngon miệng! xem tiếp
[Góc chê bai]
Hôm qua mình và bạn mình đi ăn ở Grill66 Steakhouse 106 Hào Nam. Bọn mình gọi 1 suất Rip-eye steak 250k và 1 mỳ pesto 80k
Mình sẽ nhận xét về không gian quán trc. Với mặt bằng giá cả cũng không phải là ở mức bình dân thì decor của quán đối với mình là chưa tương xứng. không gian rộng rãi, bàn ghế và tủ rượu có vẻ ok mà đèn hơi lờ nhờ và 1 điều QUAN TRỌNG là nhà vệ sinh không được thơm tho sạch sẽ.
Tiếp theo là đồ ăn. Mình ăn mỳ pesto thì thấy hơi ngấy vì nhiều mỡ, sợi mỳ mình cũng cảm thấy hơi bở ko đc dai và ngon như đĩa mỳ Pesto 74k ở bên Toaste and Tea Hoàng Cầu. Steak thì mình đã cố tình chọn phần Rip-eye vì muốn ăn có tí mỡ mà ko thấy mỡ mấy, thịt hơi khô. Đặc biệt mình chọn sốt phô mai thì phục vụ lại mang nhầm sốt tiêu đen. Mình cũng thắc mắc với bạn mình ở đây hay nhỉ sốt pho mai lại màu nâu à, pha kiểu gì thế. Thế là bạn mình thử rưới lên thịt bò ăn thử thì ms biết là phục vụ nhầm là sốt tiêu (thực ra bọn mình cũng k cẩn thận đáng lẽ fai thử trc khi rưới lên phần steak, nhưng dù sao đây vẫn hoàn toàn là lỗi nhà hàng) Bọn mình yêu cầu đổi sốt phô mai thì cũng 1 lúc ms đc mang ra. Với khách hàng khó tính, chắc chắn sẽ yêu cầu đổi luôn phần steak vì đã rưới sốt lên rồi hơn nữa thời gian đợi chờ đổi sốt làm miếng steak bị nguội, ảnh hưởng đến mùi vị.
Cuối cùng là thái độ nhân viên thì ok. Nhẹ nhàng tươi cười. Nhưng k biết tư vấn. Nhà hàng đang chạy set ăn khá rẻ mà k nói vs khách hnay mình vào page qán ms biết. Chậm chạp.
Bonus nữa là địa chỉ nhà hàng khá khó tìm vì có phố Hào Nam mới và Hào Nam cũ. Bọn mình đầu tiên có đi nhầm. Các bạn rút kinh nghiệm nhé vì nhà hàng nằm ở Hào Nam mới. (trên page nhà hàng có ghi là đối diện ga tàu mà bọn mình đi tối ga tàu chưa xây xong nhìn như cái công trg đổ nát chịu k nhận ra)
Tổng thiệt hại của bọn mình cả nước là hơn 356k nhưng có code qua Uber giảm 30% nên còn 256k thì fai. Đại thể tầm đó mình k nhớ rõ. Đây là điểm cứu vớt của quán vì giá sau khi giảm thì khá rẻ. ) Vậy thôi. xem tiếp
Điểm: 9/10 vì hay phải đợi lâu hơn dự định một chút T^T
xem tiếp
[ GÓC KHEN NGỢI]
Được 1 bạn giới thiệu quán bánh tráng bên đường Nguyễn Khuyến đối diện chợ xanh văn quán ở khu Hà Đông, gần tiệm cafe trắng
Thật ra mà nói là đồ ăn ở đây quá xuất sắc luôn ý...mình kêu 1 đĩa bánh tráng trộn ra trước thử xem có ngon như mọi người đã nói ko. Quả là ko thể diễn tả được luôn ko biết chị bán hàng cho những nguyên liệu gì vào mak phải nói bánh tráng mềm vừa phải,cộng với cái chua chua ngọt ngọt rồi một ít khô bò cay cay ngon ko thể diễn tả nổi. Cái món bánh tráng nướng thì ngon vô cùng nóng nóng cần trên tay cắn vào 1 miếng độ giòn của bánh tráng vỡ ra rồi nhân xúc đầy trong miệng cảm giác vị thơm của nó lan tỏa ra trứng thì chín bánh ăn ngon miệng tại Sao mình phải nói vậy vì mình ăn bánh bánh ở phùng khoang hay tô hiệu gì đó cảm thấy cứ mặn rồi trộn thì ko đều chẳng thấy ngon gì cả. Mình là dân trung thành của món bánh tráng từ ngày còn đi học nên cứ thấy ở đâu ngon là mình sẽ quay lại và giới thiệu cho mọi người cùng nhau biết!!!!
Hôm qua vì do công an đuổi chị bán hàng quá làm mình ko chụp lại được tấm hình nào cả dàng phải lấy hình của bài đăng xem tiếp
Túm váy lại là đối vs mình Wang ko ấn tượng như lời đồn, chắc chỉ thích hợp vs các bạn chuộng vị trà đậm. Menu thấy không đa dạng lắm. Chấm điểm: 5/10 xem tiếp
[ góc hỏi han]
Các bạn có ai biết chỗ bán mắm kho quẹt k ạ!! Mình ăn 1 lần mà nghiện luôn món này!!! Ai biết chỉ mình với xem tiếp
[góc khen dạo]
bún riêu Lương Định Của, đoạn ngã tư Phương Mai Lương Định Của đi thẳng tí nữa.
ăn ở đây nhiều lần, thấy ngon nên review các bạn ăn thử. Nước dùng đậm đà béo ngậy (ai không thích ăn mì chính thì nhớ nhắc cô chủ quán nhé), bát bún đầy đặn riêu, giò, rau, hành khô. thêm tí mắm tôm thì thôi rồi. Điểm cộng lớn là có lọ măng ngâm ngon bá cháy đưa thức ăn lắm. Rau sống thì tớ thích ăn tái nên nhờ cô chủ nhúng cho luôn.Ở đây chỉ bán trưa và chủ nhật thì nghỉ, trưa toàn dân Topica ra ăn kín quán. nên thử các bạn ợ xem tiếp
(Góc hỏi han)
Mình ko biết nhậu nhưng xin phép hỏi cả nhà quán nhậu hay ăn cái gì có thể uống bia đc ạ. Thanks cả nhà xem tiếp
Địa chỉ: 200 Quang Trung, Hà Đông (gửi xe xuống hầm, ăn xong nhớ bảo cô chủ đóng dấu gửi xe free nhé hehe )
Sdt: 0946396999 xem tiếp
[Góc vừa khen vừa chê]
Hôm qua vừa đến ăn thử súp cua hoa ở 151 Ô Chợ Dừa ( đoạn Xã Đàn mới)
Mỗi bát súp cua có giá 25k, như trong hình là đã ăn đc 1 nửa, khá nhiều thịt cua, súp đặc, đậm đà, có 1 quả trứng, ăn 1 bát còn hơi thòm thèm. Theo cá nhân chúng mình thì đc 8,5/10.
Hàu nướng mỡ hành:
Ăn xong thất vọng hoàn toàn, như ăn 1 nhúm muối trộn vs một nhúm toàn hành khô và lạc, chả có vị hàu, chỉ thấy mặn. Vừa ăn vừa uống nước là nhiều. Một đĩa đc 6 con 95k , chấm đc 3/10
Sau khi ăn xong đĩa hàu thì chúng mình không còn hứng ăn món gì nữa vì món hày quá mặn.
Tổng thiệt hại: 2 bát súp, 1 đĩa hàu, 2 trà đá hết 150 mà hai đứa thấy chả bõ dính ruột, nên đành đi ăn nem lụi nữa cho no.
Lần sau có quay lại chắc chỉ ăn mỗi súp, và ăn thử miến vì thấy có nhiều người gọi miến xào cua 45k xem tiếp
< Hỏi han góc >
Tình hình là dạo này thèm ăn xôi ốc quá mà ko biết chỗ nào ăn ngon, ace biết chỗ nào thì mách mình với, ở HN ạ. Cám ơn mn nhiềuuu xem tiếp
Khẩu vị mỗi người 1 khác, mình chỉ nêu ý kiến cá nhân thôi nha xem tiếp
Góc chê bai :
Hôm qua mình và anh bạn mình có đi ăn bingsu ở quán bingsu, sữa chua mít mới mở ở chỗ đầu thanh nhàn gần ngã 4 bạch mai thanh nhàn , ngay tocotoco đi lên 1 2 nhà . 2 người 1 người ăn bingsu thập cẩm , 1 người ăn bingsu caramen . Bingsu thì chán , kem thì chả có vị gì . Sau khi về nhà mình và anh bạn mình đau bụng cả đêm . Đến tận hôm sau ôm wc cả buổi . Mọi người đi ăn né chỗ ý ra nhé . xem tiếp
" Góc khen và khen "
Bố mình khá khó tính trong việc ăn uống nên hầu như cả nhà đi ăn toàn chọn nhà hàng nấu gi vị truyền thống, hoặc rất hiếm khi thay đổi một địa điểm. Duy nhất chỉ có quán này là có đồ nướng được tẩm ướp mà bố mình cũng khá tâm đắc.
Nhà mình mùa hè thường gọi 1 set nướng, thêm 1 đĩa thịt bò, 1 đĩa thịt ba chỉ, 1 đĩa rau thêm và 2 đĩa khoai. Mùa đông thì hay gọi 1 set nướng và 1 set lẩu. Giá trung bình rơi vào 700-800k/ 6 người mà ăn no lặc lè, đôi khi vẫn thừa ra một chút. Set lẩu thì cũng miễn chê vì rau tươi, lúc nào tới đây ăn cũng cảm giác như nhà làm chứ k phải đi ăn hàng, mùi riêu cua thanh và thật.
Mải ăn quá nên không chụp hình tử tế được cho mọi người, set nướng bao gồm thịt, rau cuốn, bún, xôi rất tươi, đầy đặn và nhà mình thường kêu tẩm ướp ít để ăn thịt cho ngọt. Chỉ duy nhất có một điểm trừ là quán này rất yên tĩnh, đa số là khách đoàn hoặc khách du lịch theo tour họ đặt ăn ở đây. Nếu các bạn đi theo hội nhóm thì có thể gọi đặt bàn trước vì không gian rất rộng và thoải mái.
P/s: Nhà hàng Hương Sen, ngõ 61 Thái Thịnh xem tiếp
Nhân tiện đây các bạn cho mình xin địa chỉ mấy quán chè Thái ngon nhé, nắng nóng chỉ muốn ăn chè mà mới thử dc vài quán, chưa ưng lắm. Cảm ơn mng nhiều ạ! xem tiếp
Review có tâm mà bị xoá nên post lại ạ
Góc review dạo (cả khen và chê)
Chào mọi người. Hôm nay mình muốn review một quán mà được Hội khen ko hết lời. Hôm nay mình có đặt bàn 15 người đến ăn ở đây, vì quán quá đông lần nào đặt cũng tạch nên nhân thể hôm nay tan họp sớm nên đặt bàn đi ăn xem chất lượng thế nào mà được ca ngợi nhiều vậy thì mới có bàn ) Mình ko có chụp ảnh lại nên dùng ảnh của quán vậy
KHEN
- Nước lẩu ngon vì mình thích đậm đà
- Chỗ ngồi thoải mái, mát mẻ, có điều hoà
- Giá thì khá rẻ, giá gốc hình như 230k thì phải nhưng chạy chương trình buffet lẩu+nướng 169k
CHÊ
- Thái độ: mình nghe trên hội khen thái độ nhân viên cực tốt. Ok cái này thì mình đồng ý, chỉ có điều nhân viên ko thân thiện, ko tươi cười, mặt cứ xị xị ra trông chả có sức sống gì cả. À mà ko có chuyện nhân viên dắt xe cho đâu nhé, mặc dù bọn mình đến khá sớm, quán ko đông khách nhưng cũng tự xếp xe
- Thái độ quản lý: CỰC TỆ. Bọn mình đến quản lý ngồi bệt trước bậc tam cấp đúng nghĩa canh cửa ấy mặt thì hầm hầm như thể muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Trông bạn ý ko tợn đâu, nhỏ con thôi, mình tưởng tượng mình đẩy một phát là bay sang bên kia đường ấy, thế nhưng mặt cực thái độ. Trông như kiểu muốn đuổi khách ấy. Mình ko nghĩ là quản lý cho đến khi hỏi các bạn nhân viên mới biết, quản lý kiểu này thì khách nào muốn đến nữa
- Mình đặt bàn lúc 10h kém, nhìn trên page báo 10ph nữa tức là 10h mở cửa. Có báo là 10h30 sẽ ăn, quán OK ko nói gì. Khi gần 10h30 hơn bọn mình đến thì các bạn nhân viên mới báo 11h bếp mới bắt đầu lên đồ. Và các bạn nhân viên đem ra 1 bát con kim chi cho bọn mình )
- Chỗ ngồi: bàn cố định, mỗi bàn cách nhau một khoảng khá xa nên đi đông phải chia làm nhiều bàn, ko ngồi cùng nhau được
- Đồ nướng: ướp nhạt nhẽo kiểu gì ấy, có đồ thì ăn vị như ướp với kim chi, nói chung là ko vừa miệng
- Gọi đồ: có thể vì quán đông nên gọi năm lần bảy lượt mới đem được đồ ra, lần nào cũng đem thiếu, phải nhắc lại nhiều lần
- Mình đi ăn nhiều chỗ, ví dụ như ở Xuýt Xoa Xì Xụp thấy các bạn nhân viên rất nhiệt tình, lúc nào cũng hỏi bàn mình cần gì ko, còn ở đây tuyệt nhiên ko thấy, gọi mãi mới đem ra, có đồ gọi còn bảo hết trong khi mới 12h hơn (ngô ngọt)
Mình ko biết có phải mình khó tính hay ko, nhưng đối với mình thái độ rất quan trọng. Thực sự mình cũng theo hội giới thiệu ăn ở XXXX cảm thấy ko ngon lắm, cũng hơi nóng nhưng cực kỳ hài lòng về chất lượng phục vụ, mình sẽ còn quay lại. Còn với DingDoong thì chưa chắc
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây xem tiếp
Mấy hôm nay gặp toàn mấy quán đồ ăn chán mà nhân viên OK, thấy hơi tiếc cho mấy quán như thế xem tiếp
[GÓC REVIEW] Feeling tea Chùa Láng
-Thái độ của nhân viên: Thái độ của nhân viên khá tốt, phục vụ nhanh nhiệt tình dù quán khá đông nhưng không có vẻ gì là mệt mỏi hay khó chịu. Chấm 8/10
-Không gian quán: Rộng rãi, có 2 tầng thì tầng 1 rộng hơn nhưng kê ít ban, khá yên tĩnh hợp để làm việc hay ôn bài đặc biệt là rất sạch sẽ, ở tầng 1 e k để ý kĩ lắm vì e ngồi trên tầng hai, phía góc tường có để một thùng rác và khi khách vừa đi thì liền có nhân viên lên dọn bàn. Qua những gì e thấy thì e k nghĩ là cho dù có phốt mất vệ sinh e vẫn tin tưởng felling. Chấm: 10/10
- Chất lượng đồ uống: Hôm nọ e với bạn gọi 2 cốc size nhỏ : 1 trà sữa hoàng gia trân châu với trà sữa bạc hà trân châu. Hoàng gia thì e thấy giống hồng trà cho sữa vào cũng không phải vị gì đặc biệt nhưng trà ổn, ngọt vừa, trân châu đen dai vừa, k bị nhão và được khá nhiều trân châu, bạc hà thì thơm, uống mát ngọt hơn hoàng gia. E thấy chất lượng thế là ổn so với giá tiền của nó. E gọi là 42000 2 cốc (Hoàng gia:18000 và Bạc hà 24000) Chấm: 8/10
Có cơ hội chắc chắn sẽ quay lại. Địa chỉ là 163 Chùa Láng ạ
[GÓC NGOÀI LỀ] Hôm đấy e có mua thêm hộp bánh tráng trộn ở trên đường Chùa Láng phía Felling tea đi thẳng xuống vì cô chở xe bán vỉa hè nên k có địa điểm cụ thể, ở gần circlek k í ạ. Bánh e mua man đến felling tea mới ăn. Lúc đấy bánh bị mềm hơn r nhưng ăn vẫn ngon k bi nát quá, khá đầy đặn có cả trứng cả bò khô. 1 suất như thế là 15k 1 người ăn khá no. Không phải suất sắc nhưng cũng nên thử
P/s: Lần đầu e đăng bài review nên có gì k phải mong mọi người thông cảm xem tiếp
[góc khen dạo]

Như tiêu đề, hnay mình đi uống ở wang tea 51A O chợ dừa. Hqua uống Goky và thấy quán này ngay cạnh nên hnay vào tiếp xem sao vì uống ở goky quá chán. 500ace đừng hỏi sao uống goky. Mình biết là nó ko ngon nhưng vì có bạn làm ở đấy nên mình mới đến thôi, chứ công bằng mà nói thì goky làm mình thất vọng lắm (dù có biết trước là chán) ))))))
Quay lại vấn đề chính, mình ưng wangtea kinh khủng. Ưng từ bạn bảo vệ dắt xe cho mình cho đến các bạn nhân viên order ý. Ta nói ai cũng niềm nở nhiệt tình và nụ cười thường trực. Mình có làm về dịch vụ nên mấy vụ này mình tương đối nhạy cảm )))
Còn về phần trà thì như hình. Ny mình order trà sữa socola toping tct + tcđ. Hầu như đến hàng trà sữa nào thì ny mình cũng gọi vị này ))) mình có hỏi thì a ấy bảo ngon hơn hqua uống ở goky, vị ko bị giống milo pha đá ))))) Còn cốc của mình là trà đào cream cheese toping flan trứng. Nói thật ra trải nghiệm của tớ với cream cheese chưa nhiều nhưng phải nói là nó ngon vcđ luôn ý (xin lỗi ny nếu anh có đọc được cũng đừng phạt em 10k vì nói bậy ạ) nhưng mà thật, nó sánh đặc, ngậy thơm lắm ý. Hút uống với flan mà hợp kinh khủng luôn. Vừa uống vừa tấm tắc khen mà sợ nó nhanh hết ý. Tất nhiên với vị trà ngon như thế này thì mình sẽ còn quay lại dài dài, mặc dù điểm trừ nho nhỏ là không gian quán bị hẹp quá, ngồi ko thoải mái cho lắm.
Quán đang có ctrinh check in giảm 30% cho hoá đơn sau nên mình cũng tranh thủ làm kiểu ảnh để lần sau uống tiếp
Lan man thêm tí là lúc bọn tớ về thì bạn dắt xe cho tớ lúc đầu + thêm bạn khác nữa cũng vẫn rất rất nhiệt tình, tươi cười chào khách và cảm ơn rối rít. Đáng yêu thật ý
Mình viết theo cảm nhận của bản thân và ko PR cho hãng nào cả nên anh em chém nhẹ tay để lần sau mình lại có hứng rv tiếp nạ. xem tiếp
(góc hỏi gấp)
Ace cho mình hỏi là có ai biết quanh khu vực láng hạ thái hà yên lãng thái thịnh quanh quanh đó có quán bún đậu mẹt nào đầy đủ chất lượng k ạ??? cảm ơn ace nhé xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
Tóm tắt : chờ khá lâu và đồ ăn không ra gì ..
KHÔNG BAO GIỜ QUAY TRỞ LẠI LẦN 2 xem tiếp
bún ngan Thuỷ - Hà Đông
Trong hình là bát bún ngan 30k và 1 cái cánh ngan 80k. Từ ngày gắp sợi bún đầu tiên ở đây, mình đã k thể ăn dc bún ngan ở những quán khác.
Bát bún đầy đặn, thịt ngan già thái miếng, nồi nước dùng 1/2 là hài cốt ngan nên ngọt ko cần mì chính, có măng ớt ăn kèm.
Cổ cánh ngan dai giòn đẫy thịt, 2 người gọi 2 bát bún với 1 cánh, tổng 140k no nứt rốn
Ngoài ra có miến trộn cũng rất ngon
Quán bán từ sáng đến 1h chiều, cuối tuần bán đến 10h sáng.
Địa chỉ: 53D5, KGD Yên Phúc, Hà Đông xem tiếp
Nếu nói đây là lần đầu tiên tớ ăn bltm các cậu có tin ko ))
Và ko uổng công chọn đi chọn lại giữa bao nhiêu hàng để mở màn.. phải nói là cực ngon
Hôm nay đáng lẽ tớ lên xe về HP rồi nhưng ra muộn, lỡ chuyến nên mua vé lùi sau đó 1 tiếng. Thế là nghĩ xem ăn gì mạn gia lâm. Ngẫm đi ngẫm lại mỗi bltm chưa ăn mà bên này nghe tiếng mỗi @hibicake Hiền Bi nên thử qua
Khiếp hồn, đi bộ từ BX GLam qua 222 Ngọc Lâm mà tuởng gần :((( chắc phải tới 2km.. đến nơi bác gái bán cho nhiệt tình lắm, xong hỏi sao cháu biết chỗ này, mình bảo cháu nghe đồn
Xong xin wifi của bác để book Grab quay lại BX
Xong thèm ơi thèm mà lên xe nghĩ chưa kịp check in mà ăn hết thì phí ) thế là để dành đến giờ về nhà. Bố mẹ tớ bảo nhìn như đồ sống mà ăn vào khen lấy khen để, một hộp 3 ng ăn ))
Tớ nxet như này
- tớ ko thích phô mai cả cục thế, ăn dễ ngấy, giá như ko có hoặc cắt bé ra thì tốt hơn )
- còn lại thì 10/10 ạ, cốt bánh, sốt và ruốc, trứng hòa quỵên.
- giá rẻ so với chỗ khác. Có 50k, mấy nơi tớ thấy bảo toàn 70,80 chưa ship, mà ship ở HN toàn 20,30 chứ
Hic. Tiếc là mua mỗi hộp về. Hôm sau có dịp đi công tác, sẽ ăn của Samlovecake và vài nơi nữa xem tiếp
Tham gia đủ các thể loại hội nay e mới mạn phép rì viu. Khửa khửa
(Vừa khen vừa chê)
Trà sữa royalate 171 Trần Đại Nghĩa
E đã uống Ôlong kem cheese, trà xanh kem cheese và h chỉ uống duya nhất ôlong
Mùi trà rõ rệt, vị thơm ngon chuẩn trà. Haha trân châu trắng thì rõ nhiều nữa còn kem cheese cũng nhiều nốt nên e thấy ngán quá!!
So với dingtea và 1 số quán khác e uống rồi thig e ưng Royalaet nhứt vì uống xong về nhà vẫn còn thấy ngọt giọng còn lại các quán kia thấy miệng chua chua sao ấy...từ h chắc sẽ liên tục đóng họ ở đây mất..
Còn nhân viên sao e thấy cứ lạnh lùng tn ấy hay tại e đi buổi trưa bạn ấy mệt nên thế nhỉ??
Các bạn và các ac cứ bổ sung nha!! xem tiếp

Nhà e rất thích ăn đồ tàu, ăn cũng khác nhiều rồi nhưng chưa đc ăn Luk Chew phùng hưng, có ai ăn ở Luk Chew r cho e xin ít rì viu, món gì ngon, rổ giá thế nào với ạ xem tiếp
[ Góc hỏi han]
Ace cho e xin ít địa chỉ bán há cảo, sủi cảo hấp với ạ nghiện món này mà k tìm ra địa chỉ nào bán cả
Ngoại trừ dimsum nhé, vì nó quá sang choảnh với túi tiền bé tý như e
E cảm ơn trước
Hình ảnh mang tính chất klq nhé xem tiếp
+quán địa chỉ như trong ảnh ạ. Ngay đầu ngã 4 thđ- ngô quyền.
+ anh chị nào có quán xôi thịt ngon nữa ko share e với ạ.
Khu cầu giấy, mai dịch gần gần ) xem tiếp
[Góc Review có tâm - GOKY]
Em đã nghe nhiều người phản hồi không tốt về Goky nhưng nghĩ vì mỗi người một khẩu vị, với ngon hay không một phần do cách chọn vị và mix topping, lại thêm tính cứng đầu trăm nghe không bằng 1 eat nên hnay quyết tâm rủ hội chị em đi uống thử
Lúc ord bọn em có các vị như hình thứ 2 mn check ảnh giúp em nhé ạ ? Em hỏi chị nhân viên (ô chợ dừa) thì chị ấy nói trà xanh kem mặn và trà xanh kem sữa là như nhau, nhưng khi gọi sẽ khác hẳn luôn ạ.
thì màu vàng cam giống với màu trà lipton ý ạ, kem của n có vị chỉ hơi mặn một chút thoi ăn ngonn cựccc kìii. Bạn em hòi trc ghét kem mặn lắm mà sau hnay thử kem mặn của goky là mê luônn. Trà pha rất vừa, ngọt dịu, khuấy cùng với kem hay ăn kem riêng uống trà riêng đều oki hết luônn ạ
thì màu nhạt hơn, hơi giống với màu của trà xanh pha loãng, gọi là tạm đc vì uống thì có vị đắng, và khi trộn kem vào cùng trà thì mặc dù là kem sữa nhma lại đắng kinh khủng ý ạ (có lẽ là vì em không thích uống trà đặc). Vị này em nghĩ chỉ hợp với các bạn mà thích uống trà đặc còn ai không uống đc trà đặc thì không nên thử, và khuyến khích không khuấy lẫn kem với trà.
em nghĩ là vị perfect nhất ở Goky, độ chua dịu xen lẫn ngọt vừa phải, các bạn nữ mà thử là mê tới cuối đời luôn ý ạ. Và nếu bạn nào thích ăn pudding thì có thể mix cả 3 loại trên cùng với pudding xoài (em thấy goky có tận 3 hay 4 vị pudding gì đếy k nhớ rõ nhma vị xoài em nghĩ là hợp nhất)
Những bạn nào thật sự thích ăn đồ chua thì mới nên chọn vì vị này k có gì ngoài chua và chua.
ĐẶC BIỆT KHÔNG BAO GIỜ CHỌN 2 VỊ:
vị này nhạt và hơi đắng, chocolate pudding thì cũng nhạt chẳng kém phần luôn ạ. Nchung là ăn chả thấy có cảm giác gì
còn đắng hơn cả choco đắng một cách đáng sợ, bột matcha khuấy không đều hút lên cảm nhận rõ bột bột trong miệng luôn ý ạ
Topping ở goky quan điểm cá nhân em thích nhất là pudding xoài vị ngọt dịu, chân trâu trắng thì dai giòn sần sật nhai đã cả miệng luôn ý ạ
Về giá cả thì em thấy nhiều ng nói là goky đắt, nhưng so với mặt bằng chung thì chỉ hơn tầm 5-6k gì đấy thoi. Em nghĩ nếu chọn đúng vị và mix topping phù hợp với vị đó thì sẽ rất đáng tiền ạ xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Năm ngoái tình cờ mấy đi cùng mấy đứa bạn cứt giữa đêm nên mò được vào quán ốc này. Hồi đấy mùa đông nên ăn thấy phê vãi. Đến giờ mùa he ăn vẫn thấy phê
Kinh nghiệm ăn 1 năm cho thấy
- Ốc lúc nào cũng béo ngậy
- Nhìn cái niêu ốc sạch sẽ vô cùng Chứ ko đựng vào mấy bát nhựa như mấy chỗ khác đâu.
- Nước ốc trong, vị đậm đà cay ấm nồng của ớt và xả, (thề là mê chỉ vì bát nước ốc). Ốc xào hay cút xào me đều ngon vô đối. Nhưng đã ăn thì nên gọi bát ốc luộc mà xì sụp xì sụp nước ốc nhé!
- Nem chua rán ngon, mỗi tội tương ớt handmade của quán hơi nhạt vị so với mình (chắc quen ăn chinsu rồi)
P/s: Hôm nay đi ăn, vị nước ốc có hơi nhạt hơn mọi khi tí chút, nhưng vì cả 1 năm đều "tròn vị" nên vẫn nhiệt tình vote !!!!
Địa chỉ: Ngõ Nguyên Hồng, đoạn Đê La Thành rẽ vào ý. (Cách ngã 3 rẽ vào khoảng 1 đoạn thôi). Quán ngay mặt đường của ngõ, không mất công tìm đâu.
Huhuhu... Sorry mọi người vì cứ đi ăn là để não ở nhà, chẳng nhớ địa chỉ địa cheo gì hết xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cầu admin duyệt ạ
Cả nhà cho em xin rw về Yixin ạ Về tất cả mọi mặt của cả 2 cơ sở luôn ạ
Cảm ơn cả hội xem tiếp