(Góc review)
Lạch cạch mãi e mới gõ đc bài review chi tết về bánh này mà nỡ reject của e, hic. Nhưng em vẫn muốn up lại, vì e quá thích bánh này và e đảm bảo mng cũng sẽ thích.
* Tên gọi: Bánh tuyết
* Giá: 70k/hộp 10 chiếc
* Địa điểm: Mua online
* Cảm nhận:
- Kết cấu bánh gồm: lớp vỏ mềm mịn dẻo, bông lan, kem tươi, thạch hoa quả. Nói chung các thành phần này kết hợp lại rất phù hợp và ngon xuất sắc.
- Vị ngọt thanh. Bánh này ăn điểm nhất là ở cái vị ngọt thanh này này. Không ngọt gắt như mochi, ngọt rất vừa phải. Mà đến cả ng lớn tuổi cũng thích thế mới lạ chứ. Bố mẹ e bt chả thích mấy đồ bánh trái này mà ăn thử xong cũng mê. Mà nói chung e thấy ai ăn 1 lần cũng khen, k 1 ai chê cả.
À còn 1 cái thích nữa là bánh này ăn lạnh, mùa hè ăn thì hết sảy.
- Điểm cộng: ngọt thanh, thơm nhẹ nhẹ, giá k đắt, ăn mát phù hợp mùa hè.
- Điểm trừ: bao bì hơi xấu ))
Sài gòn thì chắc k lạ j bánh này. HN thì e đảm bảo là ít người biết.
Em mua ở đây ạ
/ xem tiếp
Góc hỏi han
Trưa như này quanh khu Hoàng Đạo Thành - Nguyễn Xiển có gì ngon hả các mẹ ??? xem tiếp
[góc hỏi han]
cho mình hỏi có thánh nào ăn nướng ở Seoul BBQ 26 Nguyễn Trường Tộ chưa. ăn ở đấy có ngon k. mình đi ăn với mẹ chồng tương lai chỉ sợ chọn chỗ k ngon thì về nhà khó sống. mạ mẹ chồng mình lại thích ăn nướng chứ.... xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Mỳ Phùng gia - số 31 ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch
mỳ vằn thằn + phở trộn siêu ngon, đồ ăn ở đây siêu sạch siêu đảm bảo, mỳ nhà làm nên rất thơm và ngậy, nước dùng ngọt, phở trộn chua thì tuyệt vl chưa ăn món này bao giờ nên thử xong là nghiện liền ))
30k/1 bát xem tiếp
Cho e hỏi gần khu Bạch Mai, phố Huế, vincom có hàng cơm rang thập cảm vs dưa bò nào ngon k ạ. Cho e xin ít địa điểm trưa còn đi đớp ah. E xin cảm ơnnnn xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Chs đến đêm thì các bài trg Group liên tiếp hiện lên nf của em :(((
Chả là muốn hỏi xem các quán ruột của các bác để em đi check và cho vào Thực đơn linh đình "<100k" của em )) Mà tính em cứ lên xe và đi thôi nên nhớ đường đến quán nhg chẳng nhớ rõ nó tên tn đâu ạ
Hiện đã có: Xôi sườn cay, Nga Ốc, Cafe Đinh, Cafe Cộng Trung Hoà ( chủ yếu nghe nhạc và Cốt dừa ca cao ) , Bún bò Huế ( ngõ nào ở Phạm Ngọc Thạch e ko nhớ tên quán ) , Sữa chua Mít Nguyễn trãi ( quán lâu rồi vừa thay cái biển to đùng sáng choang cạnh Dingtea ấy ạ, thật ra e thấy cũng bthg nhg cảm giác muốn quay lại ấy ạ nên cho vào thực đơn mà e cũng ko ăn SCM mà ăn SC Caramen nếp cẩm),Chân gà nướng Lý Văn Phúc, Nước mía Phùng Hưng, Pizza Al Fresco ( cũng ko định cho vào danh sách vì nó vượt chỉ tiêu nhg kệ )
Bánh mì thì em ăn nhiều hàng lắm r nhg ko quán nào = ở quê khiến lòng em xao xuyến ấy ạ
Bún thịt nướng, bánh cuốn, mỳ vằn thắn ... nữa :((
Em thích kiểu xưa cũ và gia truyền một chút ấy ạ. Bác nào cùng style có thể chia sẻ Thực đơn fucking wow shit của mình ko
Em ở Trường Chinh và có khả năng đi trong bán kính 7km thôi
P/s: trừ trà sữa với bông lan trứng muối các bác cứ share nhiệt tình em sẽ đi Re-check ( vì cái này lắm bài quá r ) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cả nhà ơi dạo này cuồng em bltm quá mà ớt khu Hà đông tìm mãi ko ra nhà nào bán ok chút muốn ăn toàn phải gọi bánh từ trên phố xuống bánh có 70k ship 35k làm t thốn đến tận rốn.
Tóm lại các chế Hà Đông có biết nhà nào bán bltm ngon mà ship nhanh ko tư vấn cho m vs thanks cả nhà . xem tiếp
Có ai ăn bánh của Madame Hương mà thấy có vị cao su như mình k ạ? Hôm nay mình mua 2 bánh tart và k nuốt nổi vì quá buồn nôn.. phần bánh thì ksao nhưng mà giữa phần hoa quả n có 1 lớp trong trong mà lúc đầu mình tưởng là lớp đường nhưng hoá ra n giống như kiểu keo để dính hoa quả lại! Ăn rất kinh khủng như nhai nhựa.. xem tiếp
(ảnh đây không phải lần em kể ở trên ạ, để cho đỡ trôi bài thui ihihi) xem tiếp
Thực sự là không được cái điểm gì, và mình chắc chắn có đánh chết cũng k quay lại đây lần nữa (đương nhiên rồi!) xem tiếp
Tầm này khu Cầu Giấy có gì ăn vặt ko nhỉ các bác ???
Tự nhiên thèm bánh chuối bánh khoai vào cái giờ này ms chết :(( xem tiếp
Góc chê chửi
( sẽ có tí chửi, viết 1 lần r chắc chửi ghê quá k đc duyệt bh sẽ chửi có vh hơn=))) )
Trưa nay đi ăn bún ốc, đc quảng cáo là á phố cổ r lâu năm này nọ kinh khủng lắm. Đúng món thik nên mừng ơi là mừng.
Ăn ở số 3( hoặc 5) phù đổng thiên vương. Âtđ k mấy tốt đẹp tại quán xấu xâu bẩn bẩn. Đi vào thì mùi ốc luộc xộc vão mũi ( cái kiểu ốc luộc nc lã í k mê nổi). Gọi 2 bát nhìu ốc thêm đĩa nem nx. Nhìn đĩa rau: nát tươm, úa úa, kiểu nhìu ng ăn r. Gọi quẩy: đ có=))) bê bát bún ra nóng hôi hổi---> điểm cộng duy nhất. Đập vào mắt là đống hành lá VÀNG KHÈ. Chs hành vàng đến vậy, chuyên nghiệp vchg=))) bún thì như bún lá, dính từng cục lại----> nản. Đưa thìa nc đầu tiên lên mồm thì oimeoi chuẩn cmn nước muối súc miệng pha giấm. Ko thấy vị j ngoài chua và mặn.------> hơi bực. Cà chua cắt đôi vứt thẳng vào bát, và cà chua cx KO HỀ TƯƠI, ăn phát biết cà chua để lâu. Đoạn gay cấn đây: ốc-nvat chính, TỞM k chịu đc. ốc để 5 tỉ năm trg tủ lạnh à kinh thế. Kiểu nhai ốc chết lâu r í kinh vchg----> muốn hất bàn=))) ăn thử miếng nem ốc thì nó cứ hăng hăng kỉu j í ncl là k hợp. Đấy ăn đc 2-3 thìa tởm lợm quá bỏ về. Tg thế là xg ra tính tiền vỡ mồm=)))) 240 của 2 em nhé wtf, điên à? Giết ng à? Cái j 100k bát bún kia á? Ok im soooo fineeee:)))) cuối cùng về chợ gần nhà làm bát bún occs 30k ngon lành xinh đẹp=))) đấy t ns thế các c tránh chỗ này ra nhá, xa vào, càng xa càng tốt. Bực quá quên chụp cho các c chiêm ngưỡng sự kinh tởm kia. Ncl từ nc dùng sợi bún con ốc hay cọng hành lá đều tởm nhé=)))) về bún ốc t recmd các c lên 16 ( hoặc 18) đặng dung nhá. Bún ốc cô huê. Max ngon max tươi bán hàng cx tươi luôn. Bb~ xem tiếp
(Góc chê bai)
Hôm nay mình đi ăn ở hải sản Hương Lan nghĩa dũng, 2 đứa con gái gọi 1 đĩa mực trứng, 1 điaz bề bề, 1 đia ốc móng tay, 1 cháo hàu, 2 con ghẹ. Vừa gọi đồ xong khoảng 1 ph, mình nhờ cancel 2 con ghẹ vì thấy nhiều đồ + sực nhớ ra mang khoảng 800k thôi mà nhà hàng ko có quẹt thẻ nên sợ ko đủ tiền. Nhân viên trả lời luôn là làm rồi ko huỷ được. Mình ok vậy thì ko huỷ nữa. Ăn xong hết các món trên cũng thấy no rồi, cũng mất tầm 30ph ăn, chờ thêm 5ph ko thấy ghẹ, mình ra tính tiền. Lúc đó nhân viên mới gọi lên bếp bảo có ghẹ rồi. Mình bảo thôi gói về cho mình. Các bạn cho mình hỏi 2 con ghẹ này 480k là đắt hay rẻ, với cả 240k 4 con bề bề 2 con to 2 con bé là đắt hay rẻ xem tiếp
Các bác review cho em chỗ nào ăn bánh giò với bánh đúc nóng, cháo các kiểu ngon ngon với. Gần mạn Gia Lâm Long Biên càng tốt ạ. xem tiếp
[Góc bình]
Mình đã tìm được đến địa chỉ mà 1 member trong nhóm đã review nhưng thật buồn là ko vừa ý mình lắm *so sad* *huhu*
Thứ nhất, bánh thực sự rất bé và được bán với giá là 20k/hộp (chứ ko phải 15k như bạn gái đã review). Mình thấy nó thực sự quá đắt so với chất lượng cũng như số lượng :(((
Thứ hai, sốt bánh thực sự ko hề quyện vào bánh mà nó bị tách ra và chưa dậy lên vị bltm.
Thứ ba, trứng muối thực sự là điều đáng nói ở đây đấy là giống hệt trứng muối trong bánh trung thu thái nhỏ và khá cứng đây là điều mình buồn nhất
Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có 1 số ưu điểm là cốt bánh khá mềm, ruốc có vẻ như tự làm (chắc là do tự làm và ko đều tay nên khá là cứng)mình đề cao việc tự làm ruốc và quan trọng là anh chủ quán khá niềm nở.
Chốt lại là sau lần này mình sẽ suy nghĩ lại về 1 số review và chọn lọc trước khi mua bltm xem tiếp
Tổng thiệt hại chỗ này là 54k
Chấm điểm 7/10. Sẽ quay lại xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các a/c cho e hỏi là có fb/insta nào bán tiramisu ngon, giá hợp lí k ạ Khu vực nào cũng đc ạ
Thời kì bông lan trứng muối lên ngôi cảm giác như k còn shop nào bán tiramisu vậy :(((
E cảm ơn ạ xem tiếp
Các bác cho e hỏi khu vực đê la thành kim mã bưởi có quán cháo lòng nào ngon ạh. Lão ck e lên cơn thèm mà e chả ăn bh nên k biết ạh. Tks các bác xem tiếp
[góc review]
Trà chanh dây và trà dâu mới của highlands chán vãi Chanh dây còn khá khẩm hơn 1 chút nhưng bị cái là có nha đam + ống hút bé chứ trà dâu đúng kiểu lipton xong thêm 3 lát dâu tươi + 5 miếng thạch dừa + siro dâu, sau khi múc hết topping thì còn cái cốc đỏ lòm toàn mùi hương liệu... ngoài sen vàng thì còn gì ngon nữa hả các bác??
xem tiếp
(góc khen dạo)
Mình mua brownie chỗ này từ 4 năm gì đó từ những ngày đầu mới bán luôn. Đợt ý gà mờ chả biết chỗ nào nên đặt thử phải nói cực ngon luôn í, bánh mềm ẩm nhg k nát. Bẵng 1 tgian mất insta bạn này đổi tên nên mãi gần đây mới tìm lại đc. Order lại ăn thử vẫn ngon như ngày nào lại có nhiều loại mới như oreo với creamcheese mà ví tiền có hạn.... nên mới chỉ ăn đc brownie thường :(((( giá là 45k/5 miếng khá to mình ăn 2 miếng là no nhg chs k đông khách lắm nhỉ ? có ai ăn ở đây giống mình chưa?
địa chỉ bán hàng @bykieuanh mình ở hoàn kiếm ship 20k mỗi tội hơi lâu à mình mới chỉ ăn brownie ở đây nha xem tiếp
[Góc Chết Mê Chết Mệt]
Fezzzeee) Trà xanh ở Highlands là best luôn. Bất kể khi nào thèm trà xanh là em chỉ nghĩ đến Highlands. Đang ngồi học thi mà ngốt quá em phi ra ngay Highlands gần nhất làm 1 cốc cho thoải mái đầu oc
65k/cốc to ko phải là quá đắt. Từ vị trà đến kem topping đến thạch đều ko chê vào đâu đc.
Trà lúc nào cũng thơm vị trà xanh. Thanh mát mà ko bao giờ quá ngọt, lúc nào cũng trg tầm kiểm soát. Em đến những hàng khác mà có gọi matcha trà xanh hay cái gì trà xanh cũng kiểu có mùi rau diếp cá ấy .-. Hay mùi sữa quá thể đáng. Nhưng Highlands ko bao giờ bị vậy luôn.
Kem topping tuy nhạt những thơm và ngậy vô đối. Mỗi tội cho hơi ít, được có mỗi nhúm nhỏ nhỏ bên trên.
Thạch mềm mềm vừa miệng, cũng có chút chút mùi trà xanh. Nchung là thích mê. Xúc cả miếng to đufng vào miệng đúng là phê đắm.
Có 3 size nhưng e chỉ gọi size L cho nó thoả mãn đam mê.
Các bạn nhân viên chỗ em cũng rất đáng yêu. Có 1 đứa ỏrder là bạn cấp 3 nên cũng thoải mái )
View tại quán thì max đẹp và trong lành. Nhưng e phải mua về vì còn phải vục mặt trong sách vở. Chỗ để xe cũng quá thể là thoải mái, ko lộn xộn hay chen chúc.
Nói chung là thích vãi chưởng. Vào đây là chỉ kêu feeze trà xanh thôi. xem tiếp
[góc thắc mắc]
Em tự hỏi trân châu sợi của em sau 2 tiếng nó biến thành trân châu hạt bằng cách nào kì diệu vậy ạ=))) bạn em mua cho mang đi nên cũng k kịp để ý, đến nơi thì nhận ra em nó biến hình từ lúc nào r huhu... 50 đường 50 đá để đến tận lúc tan hết đá mà vẫn ngọt vcd huhu ngọt ngang Dingtea k giảm đường í ạ... Kim cương ăn chán vchg hic.. Dnay nghe nh phốt Toco r nhg hnay vẫn tin tưởng thêm 1 lần nữa but no xem tiếp
Có quay lại ko? Không. Vì cá nhân mình thấy ko ngon. xem tiếp
[Trà sữa và sữa chua handmade) Cho em hỏi ở đâu bán trà sữa và sữa chua handmade ổn ạ, dạo này em hơi chán uống quán nên muốn thử đồ handmade ạ! xem tiếp
Lần đầu tiên mình post bài nên chắc lời văn hơi lủng củng, mọi người thông cảm ạ !
Hôm nay mình với 2 đứa bạn có xuống chỗ Hà Đông có chút việc , trưa về có ghé qua chỗ Lẩu Son, quán này mới khai trương thấy nổi bài trên Facebook thì phải!
Quán ở lô 44-45 Vạn Phúc, Hà Đông- Lúc đầu mình tưởng địa chỉ khó tìm nhưng nó ngay Ngã tư Tố Hữu-Vạn Phúc, Mặt đường đi vào Đại Mỗ rất dễ tìm
Không gian: Điều đầu tiên mình thấy gây cho mình ấn tượng tốt là nhà hàng sạch sẽ, khang trang, không gian khá mát mẻ...Nói chung là có thiện cảm !
Lúc đầu vào hơi ngợp tí nhưng cầm được cái menu lên đọc thì lại thấy khá bất ngờ!
Đồ ăn , phần quan trọng nhất Mình với bạn có gọi Lẩu ếch, Cánh gà Sốt cay, khoai lang chiên!
_Từ trước giờ đi đâu ăn lẩu mình cũng chỉ ăn lẩu ếch thôi thì thấy lẩu ếch ở đây ăn ngon, nước lẩu nêm nếm vừa miệng, ếch thì được xào vừa đủ gia vị, thịt mềm. Cho vào nhúng lẩu nữa là ok luôn! Mình ăn so với nhiều chỗ trước đây thì thấy ngon, rất vừa miệng !
_Cái món cánh gà sốt cay thì đúng là mình mê tít! vì từ trước giờ toàn ăn gà rán không! Không biết mọi người thế nào chứ mình ăn thấy vị khá lạ, chua chua, cay cay, ngòn ngọt! Tóm lại là dễ ăn, và mình thấy ngon và rất thích .
_Khoai lang chiên thì chắc chả phải bàn nữa vì món này khá là phổ biến rồi! Mình chốt lại là ok!
Mình với 2 đứa bạn định gọi thêm nhưng ăn rồi thấy no quá, định ăn thử mấy món nữa chắc phải để dịp sau rồi!
3 đứa nay ăn hết 350k mà no bụng
Một tí nhược điểm là quán ở xa quá , với cả nhân viên chắc cũng mới nên là chưa tinh ý lắm nhưng mấy cái này thông cảm được vì quán cũng mới khai trương !
Chốt lại, không gian đẹp, sạch sẽ , sang trọng nhưng giá cả đồ ăn lại khá là phải chăng ( mình thấy thế) Anh chị chủ với nhân viên rất nhiệt tình! Riêng mình cứ thấy sạch sẽ là mình chim ưng rồi! Thời buổi vệ sinh thực phẩm thật giả lẫn lộn! Đi nhiều quán thấy cứ bẩn bẩn mình cũng sợ lắm .
Chấm 8,5/10
CHẮC CHẮN SẼ QUAY LẠI ! xem tiếp
[Góc hỏi han]
E lại phải đăng lại bài phát, vừa nãy có trình bày và hỏi mọi người về mấy quán sườn nướng, beaf steak chuẩn, hoặc buffe nướng sạch sẽ sang trọng cho đoàn khách nc ngoài của mình sắp tới mà đang hỏi dở tự dưng bị xóa bài và block khỏi group luôn
nên e lại phải hỏi lại mọi người về địa chỉ các món ở trên và hỏi luôn ad nào thẳng tay ban e mà chẳng hiểu ban vì lý do j luôn =.= mong ad nào ban e thì vào nhắc nhở xem e bị lỗi j để e biết còn rút kinh nghiệm ak xem tiếp
[ Góc hỏi han]
Mọi người ơi, mai mình đi ăn lẩu. Mọi người có thể cho mình xin vài địa chỉ Lẩu Thái với Lẩu Kim Chi ăn ngon, giá ok quanh khu Ngã Tư Sở, Thái Hà, Kim Mã không??
Cảm ơn m.n trc nha!!!!!!!!! xem tiếp
[ góc hỏi han]
Mọi người cho e xin mấy địa điểm ăn uống ổn mà kiểu để ăn trưa ăn tối cho nvien đi làm thêm quanh khu times city - lạc trung với ạ xem tiếp
[Góc một đi không trở lại]
Hôm nay bọn em có đi ăn ở OkonomoYaki 121 ngõ Núi Trúc. Nhấn mạnh lại 1 lần nữa là sẽ không quay trở lại.
1. Quán đông khách, full bàn và chỉ có 1 chị phục vụ kiêm một nghìn việc khác. Mặc dù nhìn chị ấy vất vả bọn em cũng ngại nhưng chê thì vẫn phải chê. Bọn em order từ lúc 6h kém 5 và đến 6h20 mới bắt đầu có đồ ăn.
2. Món đầu tiên là bánh xèo thịt heo. Lúc em ăn thịt thì em không cảm nhận được gì nhưng bạn em bảo là có mùi nên nó ko ăn nữa. Cái đấy em không thấy nên em không bàn.
3. Món thứ 2 là baso trứng. Có cả vỏ trứng lẫn trong trứng ý.huhu. Em nhai bị lạo xạo xong còn nhặt ra được 1 miếng vỏ luôn. Tính em lại còn hay soi đồ ăn nữa. Và em thấy 1 sợi tóc hay lông gì đấy mà em cũng không chắc nữa. Nhưng mà đa số đi ăn ngoài em đều gặp tóc trong đồ ăn rồi nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
4. Bọn ăn xong khoảng 20p sau mới có đồ ăn mới. Lần này là cơm trộn. Cơm bị khê ấy. Nó không phải là cháy mà là khê. Kiểu nó cứ ngai ngái mùi khói ấy. Em cũng không biết diễn tả sao nữa.
5. Cuối cùng là mì đen. Bình thường hơn cả bình thường. Bọn em còn gọi thêm cả takoyaki nhưng hết, gọi thêm tok phô mai thì chị ấy quên order mà bọn em cũng không muốn ăn nữa nên không nhắc.
Bọn em gọi thêm 2 nước nha đam Hàn Quốc, 1 nước gạo và 1 coca nữa. Tổng thiệt hại là 230k, được free một tào phớ nhưng chị phục vụ bảo không có thời gian làm nên trừ 10k còn 220k. Cái này bọn em không phàn nàn gì.
Về cơ bản em thấy mức giá như thế này là rẻ nhưng đồ ăn lại dở nên rẻ như thế chẳng để làm gì cả. Thà đắt 1 tẹo mà ngon còn hơn ấy. Nhất định sẽ không bao giờ quay lại.
P/s: Hiện tại thì em đang vừa ngồi trong WC vừa review vì em bị đau bụng rồi ạ xem tiếp
[góc hỏi han]
Có ai hay ăn hàng bún bung, miến ngan ngồi vỉa hè Starbucks đối diện Vincom Bà Triệu ko ạ? Từ ngày bị dẹp vỉa hè kbiet quán đã chuyển đi đâu, bún bung ăn ưng nhất hàng đó mà nhiều hôm lặn lội xuống vincom để ăn mà k thấy nữa Ai biết cho mình xin 500 địa chỉ với ^^ xem tiếp
Góc review khen nức nở...
Nick này là clone. Mong ad duyệt hộ nhé. Lần đầu review. Ad thông cảm.
Lại là trà sữa. Thần con mẹ nó thánh các bạn ạ. Cứ như kiểu muốn quay lại và hớp trọn mẹ cửa hàng luôn ấy.
Chả giấu gì, em fan trung thành của dingtea. Dù nói ngả nghiêng, dù bóc phốt 1k lẻ hay thế đ nào em cũng kệ vẫn uống nhé. Thế mà uống sang cái này lại thấy cuộc đời bắt đầu có gì đó sai sai. Chẳng là, tối qua đang lượn lờ với bạn, nó rủ vào đây uống, trước nay chỉ uống quen 1 quán. Nay dở hơi đổi vị.
Vào quán, cảm nhận đầu tiên là không gian hơi chật. Điểm trừ vậy. Nhưng mà nhân viên phục vụ thì chắc mình phải trừ to đùng. Dù đông khách vl đông, đông sml thì các bạn ý vẫn dễ thương và đón mình với thái độ dễ chịu hết sức, bonus thêm quả vì mình ăn quá lắm toping. Tận 3 loại, nên các bạn ý chủ động nói qua giảm toping và chủ động tặng voucher rất là thích. Mình mua mang về, gọi loại là hoa nhài với ô long creamcheese. Cho vào túi, nhưng dễ đổ mong quán lsau làm hộp đóng nắp ấy. Thế là vừa ra ngoài, phải bỏ ra ún luôn, sợ đổ. )) cảm nhận đầu tiên của mình là thôi xong ăn ... rồi. Kiểu này thế đ nào lại chả béo lại. Lớp creamcheese ngậy mà thơm, huhu. Nức cmn nở, hút roèn roẹt, lớp trà vừa, thơm đậm mùi trà với nhài. Thích vãi nhái. Quá ấn tượng với lớp creamcheese của wangtea đấy. )) . Nên thử. Từ nay bỏ thêm 1 địa chỉ để đi uống nữa rầuuuuuuuuuu
À đấy. Bài này k pr, p ủng cái gì đâu á. Tao dễ tính trong khoản ăn, cái nào ngon vs tau, thì tau review, k ngon t chửi cho sml )
Bài có mấy câu chửi chực, thông cảmmmmn xem tiếp
cửa hàng là Habibi-Hoàng Béo
Cái NHÚM thịt trong ảnh là 1 xuất 50k đấy ạ.vâng.b không hề đọc nhầm đâu, là 50k.mở ra mà thấy choáng.thịt mỏng chưa từng thấy.mỗi cuốn chắc phải bỏ ít nhất 2 miếng ăn mới thấy thịt đâu.đấy là mình cuốn cực kì ít rau vì k thích ăn rau mấy.
Nem lụi cũng 50k 5 cục ngắn ngắn nhỏ nhỉ xinh xinh() mà ăn thì toàn bột mà mặn chát cố cuốn rau bún và cho khỏi mặn mà k cần chấm nắm nêm cũng vẫn thấy mặn.
Điểm công là mắm nêm khá ngon và rau siêu siêu nhiều(với 1 đứa k thích ăn rau mấy như mình thì k biết đây có được cho là điểm cộng không.)
Nói chung là mặc dù siêu gần nhà nhưng có lẽ vẫn nên trung thành với phạm ngọc thạch thôi. xem tiếp
[ Góc chê bai ]
Đây chính là lần cuối cùng mà mình đi uống Goky, thẳng tay list vào danh sách ĐEn cùng với Dingtea và Toco luôn
Thật sự trải nghiệm hôm đó quá kinh khủng. Phải nói là hôm đấy do có mã đặt bàn giảm 30% của Goky nên mới lặn lội đường xa từ cầu giấy phi lên Láng Hạ để thử
Mình và bạn order xanh kem mặn Tct + trsữa sicula pudding xoài. Trong lúc đợi đồ mang lên thì Aukie, view đẹp, Nhật Bổn hay hay, ngồi ban công cũng mát, đến lúc đem lên thì nhìn cốc khá thích, to và lượng đá theo như mình mong. Nhưng húp 1 miếng vào thì. Chao ôi, ghê kinh dih bởi độ ngọt của trà xanh, ngọt như nước đường, k có tý vị trà nào. Ngọt đén mức ngồi 1 tiếng vẫn còn 2/3 cốc. Kem thì nhạt toẹt, loãng nữa. Còn trsữa socola thì bạn mình bảo y như Milo pha ra Được pudding xoài coi như ổn vị nhưng mix vs socola chả ra thể thống gì. TCT thì dc cái cho nhiều. NCHUNG đây là lần 2 vs Goky, 2 lần trải nghiệm đều kinh khủng, 1 lần quá loãng quá cợn với matcha, 1 lần quá ngọt như xanh kem mặn. Chính thức từ bỏ Goky luôn, mặc cho view đẹp hay discount gì nữa xem tiếp
[Góc Khen Dạo]
Mình là fan của các món chè luôn, cứ chè là thích bất kể loại gì, cứ chỗ nào ngon là lùng sục ăn thử.
Quán này đc biết qua insta, trên đấy hình ảnh đẹp, dc nhiều ng khen nên quyết tâm chiều nay phải thử.
Cảm nhận đầu tiên khi bước vào quán là không gian sạch sẽ, sáng sủa. Đầu tiên mình gọi chè thái bưởi và thái khoai nhưng cả 2 loại đều hết, đành chuyển sang thái ngô và thái sầu. Bà chủ bê ra khay 2 bát to bự luôn, nhìn ngon mắt và ăn cũng ngon luôn Thái ngô thì vị thanh thanh, mát mát k bị quá ngọt, trân châu to giòn, ngậy ngậy của cốt dừa. Chuyển sang Thái sầu, trước mình hay ăn ở nhà Hàng cót, ngon k kém, thạch dai dai giòn giòn, vị béo ngậy, mít giòn (theo cảm nhận của t thì ngon hơn Hàng cót).
Bà chủ nhiệt tình, thân thiện lại cẩn thận.
Mình chắc chắn sẽ quay lại đây và trở thành khách quen hehe.
Ở đây có ship nhé mng, đóng hộp tròn nhựa chắc chắc như hộp mng hay đi mua cháo ấy. K phải lỏng lẻo như cốc nhựa đâu mà k mất thêm tiền hộp
Mở cửa từ 10h-22h30 thì phải. T có up menu ở dưới cho bạn nào muốn xem giá các thứ nha. Tất cả đều chụp cam thườnggg
Địa chỉ quán : 65 Trần Nhân Tông
Nói đến đây thôi k có người lại nghĩ đi PR ...
xem tiếp
góc khen dạo bánh ngọt siêu thị
đây là bánh bông lan cuộn Coopmart. 10k 100g. nchung 1 cái bánh + 1 hộp sữa là cân được cả 1 buổi sáng. nhìn thế nhưng cơ bản là bánh khá to. bánh mềm. thơm. tiền nào của nấy thôi. coopmart còn nh loại bánh ngọt khác ăn cũng rất ngon như muffin. donut. bánh nhân kem....
giải pháp hữu hiệu cho những ngày nghèo kiết xác ) xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho mình xin mấy địa chỉ quán bún, miến trộn ngon nha ))) khu vực quận HBT càng tốt xem tiếp
Mn cho t hỏi chân cánh gà nướng vs rang muối ở đâu ngon ạ? Trừ ở lý văn phúc ra vì có lần ăn vẫn sống nguyên nghĩ thấy sợ chỗ nào có đủ cả ba món thì càng tốt ạ t cám ơn!! xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Cho mình hỏi xung quanh khu vực xã đàn có gì ngon ko? Mình muốn mua ship về nhà.
Thanks. xem tiếp

Cho m hỏi quanh khu vực cầu giấy chỗ nào ăn lẩu sườn sụn ngon ạ xem tiếp
[Góc khen ngợi-review]
Hôm trước e và 2 đứa bạn mới đi ăn tại ITREE HOUSE (Lô 2 nhà C8 Khu đô thị Mỹ Đình 1-Hà Nội)
Quán này có 2 tầng , tầng 1 là coffee và ăn uống , tầng 2 là coffee sách , chủ quán là người Hàn Quốc ạ.Quán được thiết kế và bố trí khá rộng rãi và sạch sẽ , sống ảo rất hợp.Đồ ăn được làm khá nhanh . Em và 2 đứa bạn có gọi nồi toppokki 3 người ăn giá 250k( còn được kèm cả 1 cơm rang và 1 bình nước dứa ép tươi) và 1 mì hải sản 45k còn nước thì em quên rồi . Hôm đó bọn em dc sale nên nồi toppokki chỉ hết 190k mà 3 đứa ăn no căng đành nhà chủ quán gói cơm mang về . Mì hải sản sợi mì to , nước mì rất thơm , đặc biệt là bát rất to Còn toppokki cực nhiều bánh gạo và chả cá )))) Nói chung là chả có gì chê bai cả xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI THẬM TỆ]
Hôm nay mình ngồi ở Trà Tiên Hưởng 98 Trần Đại Nghĩa và cảm thấy cực kỳ cực kỳ thất vọng. Hỏi cái gì cũng hết, nhân viên bảo hết topping 10k nên đổi xuống 7k cũng không trả lại tiền thừa, bàn không dọn. Trà sữa vị bình thường, topping ít đến đáng thương. Trước đây mình đã từng mua đồ ở quán và có hỏi ở quán được chơi boardgame không, nhân viên nói không sao. Hôm nay lúc chơi mèo nổ nhân viên cũng ở đấy, không có phản ứng gì bọn mình mới chơi. Lần 1 có 1 bác bảo vệ lên gắt bọn mình không được chơi bài, bọn mình đã giải thích đây là boardgame không phải bài rồi. Một lúc sau hai bác dẫn nhau lên thái độ hùng hổ như thể bọn mình là tội phạm cần bị dắt lên đồn, bọn mình không muốn đôi co nên đã cất mèo nổ đi rồi mà vẫn bị mắng. Ok nếu có luật cấm chơi bài và dù nv không phân biệt được boardgame và cờ bạc thì hoàn toàn có thể giải thích nhẹ nhàng và bình tĩnh với bọn mình, chứ không cần nhờ bảo vệ lên gắt gỏng như thế.
Mình nhiệt liệt recommend Trà Tiên Hưởng 98 Trần Đại Nghĩa cho những ai có nhu cầu vừa uống trà sữa vừa bị sỉ vả xem tiếp
<góc khen chê>
sáng nay lao lên lò đúc định ăn xôi của bà hoa điếc theo chỉ dẫn của nhiều bạn mà lúc mình ra lại k thấy. hic mình đen vdai :(((( đi tầm 10m nữa thì tự dưng thấy có hàng gì đông đông. ngó vào thì thấy thịt bò thế là k nghĩ ngợi gì mình lao vào luôn )) ngồi 1 lúc mới biết hoá ra đây là phở thìn nức tiếng hà nội ạ biết thế nên mình háo hức lắmm!
Điểm cộng: NHIỀU BÒ! bới bánh phở trong đống thịt luôn ạ vì thịt nhiều dã man thịt bò ngon, được xào trước với tỏi, tẩm ướp gia vị đậm đà nóng hổi ngửi thôi cũg thấy ngất ngây rồi ý. ngoài ra thì quẩy ở đây dai mềm ( mình thích ăn quẩy dai mềm hơn là quẩy giòn vì quẩy giòn ăn lắm dầu mỡ vãi ) trứng trần thì ngon thôi rồi
Điểm trừ: vì quán rất đông, max đông nên bạn phải tranh thủ ai vừa ra là phải xí vào chỗ ngay ko thì cứ xác định vừa đứng vừa húp nhé:) nhân viên do đông nên họ cũng chẳng care hay hướng dẫn mấy đâu. mình loay hoay mất 5p tìm chỗ ngồi và tìm chỗ gọi đồ. bên cạnh đấy thì quán dùng nhiều mì chính quá nên nước dùng bị ngọt lợ, ăn xog cứ thấy rát ở lưỡi ấy 1 bát cũng nhiều nước béo nữa nên ăn đc 1/3 là ngấy rồi í. cái này rất là tiếc vì mặc dù công nhận ngon thì ngon thật nhg mình sợ mì chính dã man..
1 bát giá 50k mình cho rằng rất xứng đáng với chất lượng như này. đánh giá tổng quan 8/10 (mình dễ tính mà ahihi)
địa chỉ: lò đúc (số mười mấy í quên mất ròii) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Em xin nhờ 500ae hội mình cho em thông tin vài bạn bán đồ ăn ngon online hoặc có quán ở xung quanh khu vực linh đàm, đại thanh. Mỗi lần muốn ăn gì gọi ship băng nửa tiền ăn luôn
Em xin cảm ơn xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Lên Hồ Gươm thì ăn gì quanh đây hả các thánh
Các thánh rành nổ địa chỉ cho e với
Em đi bộ ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
500 anh em Ngã Tư Sở cho mình xin vài địa chỉ ăn uống ngon bổ rẻ với được không ạ? Xin cảm ơn nhiều nhiều ạ. Mới về khu này nên cần khám phá ạ, nhất là những chỗ có thể tụ tập đông người ạ. xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Ace trong nhóm cho mình xin vài địa chỉ quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm quán ốc ngon ngon mí ạ. Nay mát trời thèm ốc ạ
- 109 Yên Hòa
- 632 Đê La Thành
- 215 Chùa Láng mấy quán này m đã ăn rồi ạ.
Thanks all! xem tiếp

Có quán bún đậu nào mà 60k trở xuống dành cho 2 người mà đầy ú ụ mẹt mà bán vào buổi tối không ạ . Ae cho ít quán với ạ xem tiếp
(Góc hỏi han)
Có thím nào đã ăn ở Taku 201 Kim Ngưu chưa ạ. Cho e xin tí review nướng với
Đây là hình nướng 220k ạ xem tiếp
[ Góc hỏi đáp]
Ace thông thái ơi cho e hỏi ở Hòe Nhai ăn bít tết hàng nào thì ngon ạ? Cả dãy thế không biết táp vô hàng nào. xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Chào mọi người, mọi người cho em hỏi chỗ nào bán bông lan trứng muối ngon ạ? Cho em địa chỉ với nha
Em cảm ơn rất nhìu ạ xem tiếp