Lần đầu tiên đăng bài.
Review có Tâm cho 1 địa điểm đồ uống ngon và nhất chỗ sống ảo bao đẹp.
View City cực thích. Đó là Skyline Hanoi
- Địa chỉ: 38 Gia Ngư - Hoàn Kiếm
- Vị trí: Tầng 13
a thử hết nên không đánh giá tổng quan, mà chỉ đánh giá dựa vào đồ đã uống thì 9-9.5 điểm. Nói chung rất ok.
- Không gian: 10 điểm
- View: 10 điểm
- Nhân viên: Ok, lịch sự
- Giá tiền: Rẻ nhất là cà phê sữa 95k, còn lại trên 100k cho 1 món đồ uống.
Nhưng phải nói: Đáng đồng tiền bỏ ra.
- Ngoài ra ở đây có khách sạn, nhà hàng, chủ yếu phục vụ khách Tây.
Lưu ý: Vào những ngày đẹp trời, đi buổi sáng, hoặc tầm chiều, nhất là tối. Cả không gian quán và cả độ view đều đẹp, tạo ra nhiều bộ ảnh bao ảo, bao đẹp.
- Từ trên tầng 13, hướng về phía bên kia là chụp bao trọn cầu Long Biên, Sông Hồng và Long Biên.
Quay hướng bên này chụp toàn bộ Hồ Hoàn Kiếm. Còn nếu hướng Tây ngày có nắng, hoàng hôn bao đẹp.
P/s: Ở dưới là 1 số ảnh minh hoạ thêm cho các bạn dễ hình dung, có cả ảnh của mình (khá xấu ) và ảnh của bạn mình đi. xem tiếp
‭P/s: Gửi vợ yêu quý, nếu em có đọc được bài này thì anh muốn nói là anh yêu em nhiều lắm. Cuối tuần lại Lẩu Cua Đồng nhé. Mãi yêu‬ xem tiếp
Các tiền bối có ai có biết quán vịt quay ngon cho xin review với hic. Mạn Cầu Giấy nhé! xem tiếp
P/S: các bạn bớt xàm cmt kiểu ko có tiền vào đây làm gì xong bóc phốt này nọ, đây là gr review, nghĩa là tôi dc quyền review suy nghĩ của tôi.
Các bạn thấy đắt hay rẻ, xứng đáng hay ko thì cứ cmt, tôi review theo con mắt 1 ng tính mức chi phí và giá bán, so với các món khác trong menu. xem tiếp
[Góc Sợ]
Em thích bún chả hàng than lâu rồi ) Thích lắm, nhà cách 10km thỉnh thoảng lại lượn lên ăn.
Cho đến hôm qua, em đang ăn thì nhặt được một CHÚT kim loại trong miệng ) Ohhh em nghĩ chắc là sơ suất thôi, nên ăn xong em nhẹ nhàng ra nói nhỏ với chị đang đứng trả đồ cho khách. Chị ý bình tĩnh lắm, mặt rất thản nhiên “THỈNH THOẢNG LẠI BỊ VẬY MÀ EM, NƯỚNG CHẢ VỈ SẮT NÓ RỤNG VÀO” ))))))))
Uây em bất ngờ qué ) Em hỏi lại “ui thế lỡ khách bị làm sao thì sao ạ ??”
Chị ý tỉnh bơ “Có sao đâu em”
Ối giời nếu em không may mắn chắc chút kim loại cứng cáp ý đã trôi xuống cổ, cào một chút tý phần nào đấy trong người em, không biết có tiêu hoá được không nữa )))))
Sơ suất luôn thông cảm được hjx nhưng thái độ chị ý làm em khiếp quá )))))) xem tiếp
[Review chút về Beef Wellington].
Mục đích chính là mình muốn thử qua món Beef wellington và qua review thì mình được biết đến quán Rico, vậy mình xách quần lên và đi thử thôi.
-Về không gian quán khá là sang trọng, yên tĩnh. Rất phù hợp cho gia đình tầm 4-5 người hoặc cặp đôi yêu nhau hẹn hò. Thái độ phục vụ ở đây rất chuyên nghiệp, mình rất thích thái độ phục vụ của quán.
-Về món ăn: mình gọi 1 phần Caesar salad - 2 ly rượu vang Red wine - Gran lomo Malbec - 1 phần Beef Wellington.
Ceasar salad: nếu có thêm 1 chút nước sốt nữa thì phần salad có thể sẽ tuyệt vời hơn.
- Beef wellington ở quán chia làm 2 loại Wellington thường và wellington gan ngỗng. Mình thử welling thường, thời gian chờ bánh ra bàn khoảng 30'-40'.( nên gọi món gì ăn nhẹ trước khi vào món chính nhé)
Trước khi Wellington đưa ra bàn thì ấn tượng đầu tiên là mùi Wellington rất thơm. Mùi thơm từ bánh + ít bơ + sốt nấm đánh thẳng vào khíu giác người thèm ăn như mình
Beef Wellington gồm có 4 lớp đó là: bánh + thịt mỏng + sốt nấm và (rau gì đó) + thịt bò.
Lớp ngoài bánh mỏng, giòn tan. thịt mỏng thì mình nghĩ là thịt xông khói. Sốt nấm thơm, ngọt,hay ngậy ngậy, miếng thịt giữa mềm, ngọt Cắn tới đâu nước miếng tứa đến đó. Ăn xong miếng thịt mà thêm ngụm rượu vang nữa thì là best r`.
Tổng thiệt hại là 1.281k (Đã bao gồm VAT)
-719k cho Beef Wellington thường.
-890k cho Beef Wellington Gan ngỗng.
Sẽ còn quay lại để thử Wellington gan ngỗng xem sao.
P/s: ngoài thử Wellington ở Rico ra còn chỗ nào khác các bác chỉ em với. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Ace cho mình xin địa chỉ quán ốc Hải Phòng hoặc quán ốc ngon ở HN với.
Mấy buổi đi ăn ở Lan béo, ốc Tú Linh mình cứ thấy nhạt nhẽo thiếu vị ntn. Đồ cũng không tươi lắm nên lên đây hỏi han.
Ai có tủ quán ốc ngon nào mà ốc đã ngon, đồ chấm cũng ngon, đậm đà, đồ ăn kèm nhiều nhiều món 1 tí thì cho mình xin với xem tiếp
[Góc hỏi đáp]
Các anh chị em giúp mình giải đáp thắc mắc chút
1.Mình đi ăn ở các quán buffet trên 250k như Gigi hay Sumo thì thấy thịt ở đây họ ướp rất ít - chỉ kiểu là phết qua sốt nướng còn các quán giá rẻ dưới 200k thì thường họ hay tẩm đẫm sốt không còn thấy màu gốc của thịt thì có phải do thịt ko chất lượng mà phải tẩm như vậy không.
Thịt ở Sumo hay Gogi thì mình thấy còn nguyên màu tươi của thịt.
2.Anh chị em thích ăn nướng tẩm đẫm sốt hay để nguyên màu tươi của thịt hơn?
Sắp tới mình có đoàn khách từ Campuchia sang khoảng 20 người muốn thiết kế mời khách 1 bữa mà ngân sách có hạn nên đang đắn đo nhỡ chọn quán rẻ quá thì sợ về Tào Tháo đuổi thì toi mà quán đắt quá thì không với được
Các anh chị em tư vấn giúp mình vài quán ngon bổ rẻ mà đi được đoàn đông nhé!!! xem tiếp
Các bác cho em hỏi thời tiết Nha Trang tầm giữa tháng 1 có hay mưa không và thời gian này nên đi đảo nào là hợp lý nhất ạ? xem tiếp
[ GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI ]
Và vâng, như tiêu đề trên thì mình xin phép nói luôn địa chỉ là Wang 134 Trần Đại Nghĩa, lí do thì chắc vô cùng quen thuộc ạ...
Lần đầu tiên đến đây vào buổi tối, mình đã rất ấn tượng và đã viết 1 bài review khen ngợi hết lời nhưng không hiểu sao k được duyệt bài...
Nhưng hnay mình quay lại thì thật sự có một trải nghiệm thật sự k ổn tí nào :((
Nhóm mình đi khá đông, bỏ qua việc không gian quán chật chội và nóng bức ngột ngạt( ai từng ăn ở đây chắc cũng biết rồi ạ), mình nói luôn về đồ ăn. Mình ăn buffe 99k. Tổng cả nhóm khoảng hơn 20 ng nhưng bàn mình thì 7 ng 1 nồi lẩu.ok. Nhưng chờ đợi đến khi lên đồ thì bàn mình đc đúng 1 khay bò vài miếng mỏng dính và 1 khay bánh bao(4c), 1 đĩa rau. 7 ng thì k kịp chạm đũa đã hết, chưa nói đến việc cả 7 ng đều đói vì cả sáng chụp kỉ yếu. Mình có gọi thêm, kiên nhẫn gọi mấy lần nữa nhưng chờ khoảng 20-30p sau, khói trong nồi thì nghi ngút phả vào mặt, quạt lại yếu k đủ làm mát, cộng thêm đói nữa thì k thể chịu đc. Mình có ra hỏi nv thì bạn bảo “anh chị thông cảm” nhưng ánh mắt và thái độ như kiểu mình đi ăn xin mà đòi hỏi vậy cứ bảo là do k kịp tải đồ ăn lên nhưng mình phản hồi cái thì lại mang đồ lên luôn.
Đồng ý là quán đông và đồ giá rẻ thì phải chấp nhận một số thứ nhưng chờ 30p, bàn 7 ng ăn lẩu bò với 1 khay bò duy nhất thì thật sự làm mình khó hiểu
Chắc là lần này mình đen nên gặp đúng tình huống này :(( Không biết các bạn thế nào
Edit: bên trên mình ghi là 1 khay bò nhưng thực ra là bàn mình đc ăn 2 khay vì bàn bên cạnh chưa vội trong khi bàn mình có bạn phải đi ngay sau 15p nên nhường lại cho 1 khay ạ Ngay sau đó mình cũng đi luôn vì thật sự ở trong đó thêm chắc mình k chịu nổi xem tiếp
Kết luận lại thì giữa thời tiết bắt đầu có chút lạnh này, tìm được quán ốc vỉa hè ăn ấm cái bụng thế này cũng thấy ok nhiều chút các bác ạ ) xem tiếp
[Góc nghiện]
Hôm trước có bạn nào đăng ảnh bánh mỳ Pate Nam định nhưng ngắn và chóng vắn quá nên hôm nay e chia sẻ luôn cho mọi ngừoi về món này nhiều hơn nhé.
Từ bé đến lớn em đã không biết bao nhiêu lần bánh mỳ pate này rồi. Đến lúc đi học trên Hà Nội cũng thể tìm được hàng bánh mỳ pate nào ngon hơn :((
Có lẽ là do phần vì cái pate ở đây rất ngon. Ngon thực sự ấy ạ :((( pate mềm, thơm (k hôi mùi gan một tý nào) chắc nịch và nóng hổi. Cô bán hàng cứ nấu hàng nồi pate, đổ ra cái khay như hình rồi dùng dao xắn từng lát dày dặn nhét đến khi cái bánh mỳ đầy ụ thì thôi ạ. Pate trứng thì cho mỡ vào chảo đập trứng rồi cho pate và đảo thôi ấy thế mà ngon tới da diết
Phần nữa là vì bánh mỳ ở đây ngon lắm ạ. Trên Hà Nội họ toàn dùng máy ép hoặc bắn lò cho nóng nên mình ăn cứ có cảm giác làm sao ấy. Bánh mỳ ở đây trước khi được rạch và nhét pate thì sẽ cho vào cái lồng (e kb gọi là cái gì) trước cho có độ ấm nóng rồi khi nhét nhân xong lại cho vào để giòn bánh (thích mềm thfi cũng có thể bảo cô nha)
Bánh mỳ giòn thơm kết hợp cùng pate ngon nao lòng bảo sao ai ăn một lần mà chả nhớ thương :((((
Mà giá cũng rất rẻ trước là 10k/pate 13k/pate trứng, xíu, thịt.
Em hay ăn ở hàng cô liên đầu tiên đoạn gần chân cầu đò quan vì sạch sẽ nhất (về NĐ cứ hoit bánh mỳ chân cầu là họ biết). xem tiếp
[[Review]] Feng Huang- bf dimsum lẩu HK
Tuần này bị đói nên thớt quyết tâm đi ăn lẩu
Bạn ăn ở 2 cơ sở Lê Đức Thọ (209k) vs Trần Kim Xuyến (269k). Menu có thể xem trên web, đồ ăn ở mức ngon vừa miệng.
-Dimsum, há cảo với các thứ ăn kèm ngon.
-Nước lẩu sữa, nấm vs Tứ Xuyên là canh ninh, ngọt xương dễ ăn. Tuy nhiên ngoài màu và độ cay khác nhau thì thấy hương vị y như nhau, ko thấy rõ khác biệt. Vị lẩu Tứ Xuyên bên Lê Đức Thọ mới thử cảm giác giống mỳ tôm chua cay.
- Lê Đức Thọ không gian thích hơn, nước chấm đầy đủ các loại hơn. Tuy nhiên gọi suất 209k, lại vào giữa tuần nên ng ta báo hết chè (chắc là ko làm chè )
- Trần Kim Xuyến bản đầy đủ mà quên ăn Mỳ vs Cơm rang . Chè, caramen có hết, mỗi tội nước chấm ko đủ như Lê Đức Thọ.
- Phục vụ nhanh, lịch sự.
- Không gian thoáng và nhã, nói chuyện thoải mái hơn ngồi quán nướng.
=> Lẩu nước dùng tạm ổn nhưng ko quá đặc biệt. Dimsum, há cảo ngon, vừa miệng. Có thể ăn lại, chỉ nên chọn suất 209k ăn trong tuần là đủ no rồi ) xem tiếp
- Địa điểm quán: Khá gần măt đường nên dễ tìm ko quá khó. Mỗi tội chỗ để xe bên ngoài và thậm chí chiếm mất chỗ đi vào đi ra của đoạn ngõ kế bên nên thoạt trông có vẻ ko ứng quả này lắm nhưng đi ăn nên thôi skip cái này đi
- Không gian: Ko quá tốt vì ồn
- Nhân viên: Lễ phép nhưng mà khá chậm, khách đông là bị loạn ngay. Đồ ăn lên hơi lâu và bị nhầm đồ, thậm chí còn ko đủ. Đến khi hỏi lúc ăn xong xác nhận lại đồ ăn thì mới báo lại hết ))). Nhưng thấy các bạn bận quá nên tạm chấp nhận.
- Đồ ăn:
Bọn mình ăn set nướng ngon 198k. Lúc đầu ăn thịt có vẻ ngon, nhưng đến lúc ăn đồ lần 2 đem ra thì thấy có vẻ thịt ướp bị ngọt chắc thấm vị lắm rồi nên bắt đầu khó tính ))))
Sốt chấm ăn ngon. Ko bị lợ hay ngấy, ăn cay cay hợp khẩu vị bọn mình.
Kimchi ở đây ko quá chua cay vừa đủ. Ăn cũng ngon
Salad khá buồn tẻ và không có gì đặc sắc.
Tóm lại: đó là những gì để mình review về "Ăn" của quán ạ. Ko được nhiều món và ko có gì đặc sắc hơn mấy quán khác nên chắc là ko quay lại ))
Ảnh chụp hơi ko đẹp do cam có vấn đề nên các bác thông cảm
Bổ xung chút là quán có cả nướng và lẩu, tụi mình chỉ ăn mỗi set nướng mà đã như này rồi ấy ạ )) tụi mình đi 3 người nhé ạ. xem tiếp
Chào mọi ng ạ . E dự định khoảng mùng 4 Tết Nguyên Đán đi Nam Du khoảng 3 ngày 2 đêm . Vì lần đầu đi chơi xa , nên mọi ng cho e xin chút review về chỗ book vé đi, homestay , ăn uống , đi lại ạ. Hy vọng mọi ng dành chút thời gian cho e xin ít ý kiến . Cảm ơn mọi ng nhiều ạ xem tiếp
[GÓC CỰC KÌ PHÍ TIỀN VÀ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI !!!]
Hôm nay mình với bạn mình đi tìm lẩu bình thường thì toàn ăn buffet tầm 160k 1 đứa tính cả nước nôi VAT các thứ rất no. Đến hôm nay thì thử ăn lẩu 1 người ở TRƯ KÍ 63 TRẦN NHÂN TÔNG 1 set lẩu 99k gồm vài cọng rau muống, 1 tí nấm kim châm, chắc 5 6 miếng cải thảo cắt ra, 1 miếng đậu, 2 viên đồ nhúng và còn lại là bắp cải thái sợi độn dưới?? Cái đáng nói là set này chỉ có 1 đĩa gồm 6 7 miếng thịt bò mỹ. Mình không biết chất lượng như nào nhưng 1 người chỉ có từng đó và đặc biệt mì cũng phải gọi thêm. Nước dùng thì ngon nhưng mình sẽ không bao giờ quay lại vì thật sự thấy quá phí tiền !! xem tiếp
[Góc khám phá] - cheesetart mini pablo & cheesecake manila của Paris gateaux
Dạo này đang hot bánh Cheesecake pablo của Nhật Bản khi lần đầu tiên Pablo mở một chi nhánh ở Hai Bà Trưng.
Mình đã ăn thử 2 loại bánh của pablo: bánh tart phô mai mini và bánh tart phô mai miếng to truyền thống. Mình thấy bánh tart mini ngon hơn bánh to, bánh to mình thấy k có điểm nhấn bằng bánh tart mini. Ý kiến cá nhân thôi ạ
Mục đích mình viết bài review này thực ra là do mình mới phát hiện ra anh em sinh đôi với tart pablo. Đó là bánh cheesecake manila của PAris gateaux ạ. Bản thân mình thấy hai bánh này giống nhau lắm ý. Giống từ hương vị, chất bánh, đến giá tiền (58k/miếng). Chỉ khác ở chỗ bánh cheesecake manila to gấp đôi, và thua về tên tuổi, thương hiệu so với pablo thôi.
Nói chung là nếu ai nhà xa ngại ra pablo mà nhà ngay cạnh PG ,hay muốn cùng với mức giá đó mà đc ăn miếng bánh to hơn thì có thể thử bánh cheesecake manila nha, xời ơi ngon ơi là ngon luôn.
À thực ra cũng nên một lần đi thử miếng pablo xem sao nếu có cơ hội, nó nổi tiếng thế cơ mà^^ xem tiếp
*góc khen*
Lạnh tnay tối tối dẫn nhau đi ăn bát bánh trôi tàu thì phết nhất r các bác ợ. Chuyện là bánh nhà chị này k quá ngọt, bột mềm nhân mềm, nước gừng thanh thanh ngọt ngọt, thích nhất là khoản có nước cốt dừa và dừa tươi vì e siêu thích dừa .. ưng bụng lắm luôn ạ.
101 đội cấn, bán từ 11h sáng đến 10h tối. Có nhận ship luôn cả nhà ạ xem tiếp
.
Chả cá Vọng Ngư 29 Nguyễn Chí Thanh.
Đồ ăn vote :
Thái độ nhân viên : .
Mặc dù mang tiếng là zai thủ đô nhưng đây là Lần đầu sau 27 năm cắm rễ em đi ăn chả cá kiểu vậy.
ComBo này em gọi giá sale còn có.
1 chả cá lăng.
1 Dạ dày cá bóp thấu.
1 Lẩu đầu cá lăng lá giang.
1 Khoai chiên .
Tráng miệng thạch sương sa.
BÚN ĂN FREE.
Chả cá khá vừa miệng không bị mặn, dạ dày cá giòn không bị tanh, lẩu lá giang chua chua thơm rất lạ miệng
Mắm tôm , nước mắm pha chế rất ổn.
Em ấn tượng nhất ở quán là thái độ nhân viên rất ngoan từ bạn bảo vệ đến bạn order.
Chắc chắn sẽ quay lại quán này ăn lần tới cùng đám bạn xem tiếp
- ĐIỂM TRỪ:
+ Bàn ghế bẩn, mỡ, lau bàn xong nhìn tờ giấy ăn đen xì, cốc uống cũng bẩn, bạn mình có tính cẩn thận nên lau cốc khá kĩ và nhìn tờ giấy ăn thì ko đc sạch lắm, đũa cũng mỡ
+Chờ lâu, chờ hơn 30 phút mới có đồ ăn, thậm chí bàn đến sau bọn t còn có đồ ăm trước???
+ Bọn mình gọi Soju vị nho thì quán bảo chỉ còn classic thôi
+ Ôi thịt rọi toàn mỡ ạ, thấy ghi là 5 rọi vs 3 rọi mà thấy cõ mỗi 1 vạch thịt nạc tí ti, còn đâu toàn mỡ( chắc gọi là thịt 2 rọi). Các chế có thể nhìn trong ảnh, mình quên k chụp lúc chưa chín để các chế nhìn rõ hơn. Set của bọn mình được lèo tèo 6 miếng sụn be bé, chắc chia đầu người sẵn. Set chỉ có thịt bò, nầm, thịt rọi,.sụn
Cũng k đặc sắc
+ Nước chấm chán, ăn hơi đăng đắng? Tẩm ướp nhạt nhẽo, vô vị
+ 2 lần mình ăn miếng thịt bò thì bị...hôi??? Thịt bò nhé kp nầm
+ Khoai kén ngọt khé cổ. @@
- Sau buổi ăn hq thì mình và 2 đứa bạn mình đã bị đau bụng và đi gặp tào tháo đứa 2l, đứa 3l và cồn cào ruột gan.
=>>> Tổng 1 bữa 3 người của bọn mình là 459k gồm: 1 âu trà đá, 1 khoai lang kén, 1 khoai tây chiên, 1 chai soju(80k) +1 set 3 người
Với giá 459k và chất lượng ntn mình sẽ kbh quay lại. Đúng là nhìn ảnh trên fb với lúc đến ăn thì trong đầu vang lên câu: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa xem tiếp
[ Góc nghiện ]
Đây là bát ngan bún, ngan bún not bún ngan )) bạn ăn 5p hết bún nhưng 10p chưa hết ngan ) Mình nói thế thôi chứ thực sự bát này thịt ngan nhiều vô kể. Khi nào có người gọi thì chủ quán mới trực tiếp chặt ngan chứ k thái sẵn để đấy đâu mà toàn đc chặt miếng nhiều thịt thôi nên k lo thiếu nhé, ngan bún mà ))
Quán nằm ở đối diện ngõ 1 lĩnh nam, tên là bún ngan cô hiền, quán mở từ tối đến tầm 1h đêm nhé. Yên tâm đông từ lúc mở đến lúc đóng cửa. Từ đầu chỉ chọn quán ăn tạm thôi vì vừa đá bóng xong nên cần bổ sung năng lượng, sau khi ăn xong thì bao nhiêu sự vận động trc đó tan biến hết vì no quá ))
À quên 1 suất là 30k nha. Có cả miếng mọc cũng to lắm. Ăn và các bạn sẽ thấy ngoài cô nhàn vs bà hằng ra còn cô hiền cũng rất phê nhé )) xem tiếp
Mình có dự định đi Bali vào ngày 28/1/2019, qua nay nghe tin bão lớn ở Indo + thời tiết dự báo giông rải rác. Mọi người cho mình xin ý kiến là có nên đi hay không?
xem tiếp
Chúc mọi người có một chuyến đi đáng nhớ và an toàn
1. Đà Lạt: 5SBKQ
2. Ninh Thuận: 5SBPW
3. Phú Quốc: 5SBM4
4. Hàn Quốc: 5SBRC
5. Thái Lan: 5SBSU
6. Thiên đường bảo sơn: 5SBTS
7. Lý Sơn:5SBNQ
8. Santorini Park: 5SBV3
9. Mộc Châu: 5SBX2
10. Đài Loan: 5SBX6
11. Boracay: 5SBXV
12. Khu jimjibang lớn nhất Hà Nội: 5SBYB
13. Hòn Thơm: 5SBYP
14.Singapore: 5SBP
16. Phan Thiết: 5SBS2
17. Malaysia: 5SBU6
18.Đà Nẵng- Hội An: 5SBUR
19. Koh SaMui: 5SBWP
20. Myanmar: 5XJAC
21. Thả đèn trời chiangmai: CVYH7
22. Đi indo ngắm núi lửa bromo: CHTUS
23. Làng cổ shirakawago: media_set
24. Xin visa tự túc và 7 ngày ở Nhật: DKERM xem tiếp

Có bạn nào trong nhóm có khách sạn sapa >= 3 sao view ok cho mình contact với nhé, từ ngày 30/12-1/1 mình gọi tùm lum ko còn phòng.
Cảm ơn mọi người! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] mọi người cho em hỏi ở HN có chỗ nào ăn nầm nướng ngon mà sạch không ạ. Cám ơn mọi ng xem tiếp
Mong ad đăng bài giúp em, em không hề có ý bóc phốt, nếu nhà hàng muốn tồn tại được lâu thì xin hãy thay đổi.
Trích nguyên văn câu nói của ny em : " Tao sẽ cố kiếm tiền và đ bao giờ đi ăn suất nướng dưới 100k "
Edit : Bên HC vừa có liên lạc với em và xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua, ko hề nhắc em về việc xoá bài nên đã tăng phần nào được thiện cảm trong em. Mong nhà hàng có thể cải thiện được dịch vụ! xem tiếp
< góc chê thậm tệ >
Hi các mẹ .
Hình như chưa có ai review về hutong phó đức chính các mẹ nhỉ . Phải nói em là fan trung thành của Hutong bởi nước lẩu chuẩn vị của hongkong ..mọi thứ em cảm thấy rất ổn trừ thái độ và cách ra đồ của các bạn nhân viên không ổn 1 chút nào !! Thế mới có chuyện để rì viu lên đây cho các mẹ xem thấy có đáng đồng tiền bỏ ra không !
Chuyện là như này em có đặt bàn cho 4 người lúc hơn 7h ,quán lúc đó tầm 4-5 bàn. Vào bàn ngồi được 10p vẫn không thấy 1 bạn nào ra order trong khi các bạn vẫn đứng tụm lại trước cửa để nói chuyện với nhau rất nhiều . Em chọn buffet 289 1 người, mà ăn k đc no, không đc gọi theo ý mình.. bonus bực vào người các mẹ ạ . Em order 3 loại bò và các bạn nv chỉ mang ra ba chỉ , sau bàn em giục nhiều quá hay sao thì mang ra 1 đĩa sườn sụn mà vẫn k thấy bò đâu ??? Ăn nhiều lần và để ý có bạn nhân viên nam người nhỏ nhỏ tóc màu trắng.. em gọi lại để thêm đồ thì bạn đó chỉ tiếp nhận rồi đi chỗ khác bàn tán ko 1 lời ?? Rất thái độ cho đến lần vừa r thì thấy bạn ấy mặc áo sơ mi đen thì em nghĩ là giám sát , khách thì k có gì ăn , ăn buffet ngồi đợi hàng nửa tiếng mới có đồ ..ngước lên thấy bạn đó đeo tai nghe nhảy múa trước mặt mình Cuối cùng bực quá nên bọn em quyết định gọi luôn tráng miệng và thanh toán . Thanh toán ra rất là nhanh và rồi các bạn cũng quên luôn cả đồ tráng miệng , bạn nam đeo biển tên quang anh gì đó thanh toán xong ra mặt rất khó chịu bảo a chị vui lòng trả bàn cho bên em dọn đón khách đặt bàn khác vào ????? Thôi từ nay từ biệt hutong . Tiện thể mẹ nào biết chỗ nào có lẩu vị chuẩn hongkong thì cho e xin . Cảm ơn
Kính hội ! xem tiếp
{Góc cả khen cả chê}
Bít tết Cutisun, 38 Đỗ Quang
Nếu các bạn muốn tìm 1 quán bít tết giá hạt dẻ mà vẫn có chất sang chảnh thì đây là một trong những quán mà bạn có thể cân nhắc.
Không gian quán khá đơn giản không trang trí gì nhiều, để đèn hơi mờ mờ ảo ảo nhưng nó lại mang đến một cái dáng vẻ gì đó khá sang trọng, mình thích nhất điểm này ở quán.
Về đồ ăn thì mình sẽ vừa khen cũng như chê:
Phần thịt bít tết khá ổn miếng bò rất mềm cắt dễ dàng, ăn gần như tan trong miệng.
Đi với bít tết có 3 loại sốt như sau: sốt tiêu đen, sốt BBQ và sốt phô mai.
Cả 3 loại sốt mình đều đã ăn quá trong đấy mình thích nhất là sốt tiêu đen, kết hợp với miếng bít tết quá ổn vừa miệng.
Sốt phô mai thì quán làm cô đặc lại giống kiểu bột bột ấy, mùi vị thì ko có gì đặc sắc lắm không được ngậy như mình tưởng tưởng nên hơi thất vọng chút.
Sốt cuối cùng là sốt BBQ chua ngọt, mình nghĩ là các bạn ko nên gọi sốt này vì mình nếm thử qua thì thấy nó không khác gì sốt mỳ ý Spaghetti cả nên nó chả ăn nhập gì với miếng bít tết cả.
Khoai chiên bánh mỳ ăn kèm thì cũng ko có gì đặc sắc lắm nên mình ko nói đến làm gì.
Một món khai vị mà các bạn nên gọi có lẽ là salad dâu tây, nước sốt dâu khá là ổn chua chua ngọt ngọt và có rất nhiều sốt nữa nên lần nào ăn mình cũng phải gọi món salad này ăn kèm )))))))
Nhân viên thì khá là lạnh lùng cảm giác các bạn ấy như là robot được lập trình sẵn ấy nên mình thấy hơi ko thoải mái chút cơ mà ko sao cả.
Giá cả dao động từ khoảng 70k-150k/suất khá là ổn cho một món bít tết đúng ko? ))))))
Cảm ơn admin đã duyệt! xem tiếp
*ad duyệt sớm cho em để sáng mai em có chỗ để đi ăn, em cảm ơn ) xem tiếp
Hé lô cả nhà
tình hình là 2 vc mình đang định vi vu 1 chuyến Nha Trang hoặc Đà Nẵng vào thời điểm sau tết nguyên đán
Sớm nhất là giữa Tháng 2- và tháng 3/2019
ai đã đi 2 địa điểm này cho mình xin ít kinh nghiệm
về chỗ ăn chơi- nghỉ dưỡng với ạ
Chân thành cảm ơn cả nhà xem tiếp
Takochan- 10 Chợ Gạo
Quán đầu ngõ dễ tìm, nhỏ nhỏ xinh xinh với những vật decor đậm tính Nhật Bản đọc đc rì viu của 1 bạn khen quá trời khen nên phi đi ngay. Có rất nhiều loại nhưng vì dốt tiếng Nhật nên e xin phép k dám đọc. )) đây là 3 loại : rong biển nhân thanh cua phomai, takoyaki truyền thống nhân bạch tuộc kim chi, loại cuối là sốt kem trứng( loại này gọi cuối vì anh chủ cứ ngon lắm e ơi, ngon lắm lắm e ơi )
Nhìn chung các vị đều ngon, nhưng rong biển ngon nhất, sốt đậm, rong thơm mà không hề tanh, có vị hơi mặn mặn chút. Còn về vị kem trứng anh chủ bảo thử thì nóng quá, mình chả ăn được thấy vị gì, có sốt kem trứng ngậy ngậy bên trên.
Rổ giá khá rẻ, 35k/4 viên, 45k/6 viên và 55k/8 viên. Thấy bảo 2 anh em chủ đều ở Nhật về nên chuẩn vị Nhật, đẹp trai và dịu dàng lắm nhaaaaaa sẽ còn quay lại dài dàiiiiii xem tiếp
Các bác cho em hỏi ở Hà Nội món này ngon thì tìm ở đâu ạ? Dạo này toàn thấy mỗi lợn giòn bì xem tiếp
Giá ramen nươc 150k, ramen xào 170k
Có quay lại không?
E nghĩ là không vì giá khá chát ạ, e đến ủng hộ Seungri 1 lần đã tốn hơn 500k 3 người rùiii xem tiếp
Tất cả là ý kiến cá nhân của mình nếu có gạch đá mong mọi ngừoi hãy ghé ăn thử và cho cảm nhận ạ! Để khách quan nhá
chúc cả nhà một buổi tối ấm áp
- Hà Nội (10-11-2018) xem tiếp
Chúc mọi người có một chuyến đi đáng nhớ và an toàn
1. Đà Lạt: 5SBKQ
2. Ninh Thuận: 5SBPW
3. Phú Quốc: 5SBM4
4. Hàn Quốc: 5SBRC
5. Thái Lan: 5SBSU
6. Thiên đường bảo sơn: 5SBTS
7. Lý Sơn:5SBNQ
8. Santorini Park: 5SBV3
9. Mộc Châu: 5SBX2
10. Đài Loan: 5SBX6
11. Boracay: 5SBXV
12. Khu jimjibang lớn nhất Hà Nội: 5SBYB
13. Hòn Thơm: 5SBYP
14.Singapore: 5SBP
16. Phan Thiết: 5SBS2
17. Malaysia: 5SBU6
18.Đà Nẵng- Hội An: 5SBUR
19. Koh SaMui: 5SBWP
20. Myanmar: 5XJAC
21. Thả đèn trời chiangmai: CVYH7
22. Đi indo ngắm núi lửa bromo: CHTUS
23. Làng cổ shirakawago: media_set
24. Xin visa tự túc và 7 ngày ở Nhật: DKERM xem tiếp
và Cn Bokor-Kohrong mình nên lựa chọn cái nào hay hơn ah ?
Em cảm ơn nhiều xem tiếp
Mùa lạnh có rất nhiều món ăn để khám phá, nào là bánh trôi tàu, ngô nướng,...nhưng thực sự xôi thì ăn quanh năm cũng được. Các bạn có thể chán xôi xéo, xôi ngô, xôi lạc hay xôi topping, nhưng xôi sắn mỡ hành là món ăn lạ mà quen, đáng để thử, đối với những ae sống quanh Hà Đông này
Khi nhắc đến xôi sắn, hẳn mn trong đây thường nghĩ ngay tới xôi sắn Ngô Sĩ Liên đầu tiên. Nhưng mk ở tận Hà Đông, mỗi lần lặn lội ra đấy cũng ngại, và hôm nay đang định đi ăn cháo trai mk tình cờ phát hiện ra quán này, và quyết định ăn thử. Quán thực chất chỉ là 1 quán nhỏ, với 1 chiếc nồi đựng xôi sắn nấu nóng hổi và 1 chiếc tủ đựng các topping như ruốc, chả, giò, thịt băm, mỡ hành. Quán này mở cả sáng và chiều nha (7h30-18h)
Cảm nhận đầu tiên của mk là xôi dẻo cùng sắn bở quyện nhau (nhiều sắn lắm à nha!!). Xôi cũng có màu ngà kem như màu sắn, hấp dẫn vô cùng. Xôi sắn được ăn cùng với thịt băm tóp mỡ, thêm mỡ hành, hành phi khô, rồi ít muối vừng cho đậm đà. Có thể ăn thêm chả, giò nếu muốn nhé. Ngoài xôi sắn thì ở đây cũng có cả bánh mì nữa )
đầu ngõ Lê Quý Đôn (đoạn giao với Lê Lợi, đối diện THCS Lê Lợi, Q.Hà Đông
suất, thêm giò/chả +5k
7h30 - 18h xem tiếp
Hồi ở quê rất thích ăn thịt quay giòn bì, bánh mì người ta cũng dùng thịt này. Lên Hà Nội đi đâu cũng gặp thịt quay lá móc mật với bánh mì Doner Kebab nhiều quá nên nhìn cũng đã sợ rồi. Mọi người biết ở đâu có bán loại thịt hay bánh mì kẹp thịt này không ạ? Em xin cảm ơn nhiều. xem tiếp
mn cho e hỏi đi Quy Nhơn sau tết âm lịch thời tiết có ok và có đông lắm ko ạ xem tiếp
Em chào mọi người! Tình hình là em có dự định phượt miền Tây 3 ngày 2 đêm. Đi từ Sài Gòn. Mọi người có kinh nghiệm gì về đường đi, địa điểm, nơi ở, ăn uống, hay những gì cần lưu ý mong mọi người chỉ em với. Em cảm ơn ạ xem tiếp
Sr vì mình mải ăn quá nên chỉ chụp được có vài tấm này thôi xem tiếp
Khoảng mùng 3 tết cổ truyền em cùng bố mẹ muốn đi sapa kiểu nghỉ dưỡng khoảng 2-3 ngày
- Tắm suối nước khoáng nóng
- Tắm nước lá người dao
- Đi bộ ở khu vực khí hậu trong lành
- Ăn đồ nướng , lẩu
Anh/chị nào đã đi cho em xin lịch trình và địa điểm book phòng với ạ
Thanks ạ xem tiếp
(PHƯỢT ĐÀ NẴNG CÙNG GIA ĐÌNH)
Mấy mẹ "mồm loa" toàn hỏi kháy kiểu: "Thế con bà đi du lịch bao nhiêu nước thế mà không thấy nó BÁO HIẾU nhỉ?".
Ối giời ôi các mẹ zoom được cả ống kính vào nhà tôi biết tôi chưa bao giờ báo hiếu cơ đấy. Thôi quất mịa 4 cái vé đưa các cụ đi phượt luôn cho máu.
23 tụi, lần đầu tích cóp được xíu xíu đưa thầy u đi phượt cảm giác cũng phê lắm nhé. Năm nay đi Đà Nẵng 3 lần, mà mỗi lần 1 cảm giác khác nhau ahihi.
Đi với các cụ thì mình không khác gì con dẫn tour, tập đoàn TRANGCHO BOOKING hân hạnh phục vụ quý khách từ nơi ăn chốn ỉa, các địa điểm du lịch cho đến những đòi hỏi: "Tao không ăn mì quảng, ngọt lắm, ở đây có cơm không?"; thậm chí kiêm cả cảnh sát giao thông chuyên phân làn chia luồng dẫn các cụ băng qua từng con phố mà cuối cùng vẫn lạc ở Núi Thành rồi lại chửi um lên "Bố mày già rồi mày đi nhanh thế theo sao nổi".
Ui nhìn chung cú tập dượt này để chuẩn bị cho quả dẫn tour đưa các cụ đi Bangkok. Cơ mà các cụ đang sợ mù tiếng Anh, sang í đ biết gì.
Mình thì chỉ lo, toàn đồ ăn cay, ăn sống thì chắc lại đòi về Việt Nam gấp ăn cơm quán kakak.
p.s: Riêng Đà Nẵng thì em không bh review đâu nên bác nào có nhu cầu lấy review đi kiểu gia đình, đi bụi 1 mình, đi theo team thì inb em gửi lịch trình sau nha.
xem tiếp
Các hãng bm khác hình ảnh vs thực tế chỉ sai số tầm 20% thôi, đây thì... ok xem tiếp
Mọi người biết quán nào ăn cá chép om dưa ngon quanh khu vực & k ạ. Cho mình xin địa chỉ với quán nào mở muộn muộn chút ạ xem tiếp
[Góc hỏi han] Dạo này em muốn ăn pate gan, nhưng mà không biết nhà nào hay địa điểm nào bán ngon ạ. Em đăng lên group muốn nhờ mọi người tư vấn hộ em ạ. Em cám ơn cả nhà nhiều! xem tiếp
Mn ơi cho mình hỏi có ai ở khách sạn này chưa ạ. Khách sạn này ở khu china town singapore tại em thấy gần trạm MRT . Cả nhà có ai từng đi xin cho em tí thông tin vài khách sạn ở phòng riêng( ko tập thể ) gần trạm MRT ko ạ. Mùng 10 tết em đi mà giờ chưa đặt khách sạn nữa xem tiếp
Tóm lại là 1 trải nghiệm rất tệ. Sẽ không quay trở lại 1 lần nào nữa!!! xem tiếp
[ góc đổi gió]
hến
# 32 hay 36 hàng bún gì đó k nhớ rõ (ngay đầu ngã tư hàng bún, nguyễn trường tộ)
Trưa đi làm về đang lang thang fố fường tìm quán ăn thì thấy biển hiệu bún cua, bún hến. Nghĩ ăn bún riêu nhiều rồi đổi gió ăn bún hến xem sao
Quan phong cách thập niên 90
Bún hến (như ảnh fía dưới) 30k . Hành dăm thì là đầy đủ. Nước dùng ổn,đậm đà nhưng không có gì đặc sắc. Với monbuns hến mình nghĩ nươc dùng nên chua nhẹ và ngọt thanh thì mới làm nổi bật lên vị của hến.
Topping gọi thêm 3 miếng chả lá lốt(m ăn thấy khô) + 1 miếng đậu rán cắt 3.lúc thanh toán riêng đĩa này 20k. Chột dạ, nghĩ trong đầu sao mà đắt thế.
Tổng thiệt hại 50k. Món này đúng là chỉ để bạn nào muốn đổi gió thôi. Riêu bò 35k vẫn chuất hơn
Hôm nào thèm hến các bạn có thể qua thử vì mình thấy vệ sinh ở đây ổn xem tiếp
Mọi người cho em hỏi chút, có ai hay ăn ở quán miến ngan đoạn PHAN PHÙ TIÊN, gần cắt Cát Linh của hai bác vợ chồng không ạ. Em rất thích ăn ở đó nhưng khổ nỗi tự nhiên 2 bác bốc hơi k 1 lời tạm biệt.
Em nghĩ bận việc gì đó nhưng mấy tháng k thấy mở lại, có ai biết 2 bác chuyển đi đâu rồi không ạ.
Chờ đợi mỏi mòn đã lâu e đành hỏi hội vậy.
Em cảm ơn xem tiếp