[GÓC HỎI HAN]
Các bác cho e hỏi khu vực quanh Nam-Bắc Từ Liêm có chỗ nào ăn lẩu buffet giá cả hợp lí ko ạ? E thấy dạo này nhiều phốt quá nên chưa dám đi đâu. Mong các bác giúp ạ
( Ảnh mạng ) xem tiếp
[góc thất vọng ]



Hôm nay thử ra cafe bờ hồ, thế éo nào tui chọn cái quán này các bẹn ạ. Bị bọn bạn đi cùng chê vc luôn.
Quán sang chảnh lắm mà quạt với điều hòa như kiểu nhặt bãi về sửa dùng ý. Quạt lờ đờ, điều hòa thì đéo mát tý nào. Ngồi trong mà đi ra ngoài thấy mát hơn mới chết.
Nản nhất là vụ chờ đồ uống, nửa tiếng luôn cho 2 cốc nc. )
Giá thì quá đắt, pha chế ko ngon. Khuyên mn đến đây uống sinh tố, chanh tuyết thì ok. Đằng nào cũng đắt thì chọn thứ chất cho tương xứng. Đừng ngu như mình gọi cafe nhạt như nc ốc còn ko bằng cf lon mà giá 50k luôn ) em phục vụ bảo cf của ý, vch luôn thề bọn bạn uống thử đứa nào cũng bĩu môi.
Đc đĩa hướng dương 25k khá đầy đặn và sinh tố đc bọn bạn khen ngon ra thì chả có gì để khen.
Đồ ko ngon, nóng, chờ lâu.
5/10
Never come back. xem tiếp
[ GÓC KIỂM CHỨNG CHIM ]
Lâu lắm rồi từ hồi nâng cấp con gái lên phụ nữ chồng mới cho đi đổi gió
Đc nghe review về quán Chim-ốc 22 Đặng Văn Ngữ mới ( mn lên vào page lấy sdt c chủ để k tìm đc thù c ý chỉ cho, 2 vc đi loanh quanh rồi gọi c ý đón nhiệt tình luôn ) 2 vc quyết định đi ăn
- Về chim quay: mình thấy ngon vch ướp thơm lắm lá móc mật giòn tan, nước chấm cũng oke con to 30k, con nhỏ 12k ( nhưng c ý tính mình 10k hii)
- Về châm gà tẩm hải sản gì gì ý mình k nhớ rõ nhưng đc khuyến mại ăn 5 tặng 2, 10k/ cai, mình cũng thấy ngon
- Lẩu cho 2ng mình gọi set 230k, nước lẩu ngon, đồ có: tôm, bạch tuộc, gà, bò, tim, sườn sụn, rau đậu nấm....
Nước chấm có 2 loại: nước chấm chim chấm vs chân gà, còn nước cond lại chấm rau ngon lắm mình ăn cả rổ rau ))
Tổng hết 340k 2 vc ăn no căng
Lúc tính tiền c ý tính nhầm thành 440k mình cũng bảo tính lại nhưng c ý bảo cộng đúng rồi lòng vòng lúc ra cửa mình cộng lại và bảo c ấy, c cộng lại và nhiệt tính vui vẻ trả lại và còn đc khuyến mại thêm 10k. Cách phục vụ rất Nice )
À ck mình còn quên đt tại quán c chủ còn gọi rối rít quay lại lấy nhiệt tình lắm
Đánh giá 10/10 luôn lk xem tiếp
Đang phân vân không biết ngồi đâu thì nhớ ra quán Yifang này nên ghé vào ngồi uống thử, tại đi qua nhiều lần thấy quán cũng đèm đẹp, sáng sủa, còn có tầng 2 ngoài trời thoáng mát. Dạo này cũng nghiện sữa tươi trân châu đường đen nên gọi một cốc size L ( 59k, cũng đắt so với mặt bằng chung), nhưng thực sự thấy hơi thất vọng, nếu không muốn nói là rất thất vọng. Sữa tươi không được thơm ngậy lắm, hẳn nửa cốc là trân châu đường đen (trên ảnh đã hút bớt) nên uống vị đường đen ngọt át hết cả vị sữa ( mình uống The Alley thấy rất cân bằng), trân châu ở đây lại là trân châu mini nên khi nấu với đường đen thấy nhão nhão.
Quán ghi là thương hiệu trà hoa quả số một Đài Loan, không biết trà hoa quả có khá hơn không nên mình sẽ không đánh giá cả thương hiệu khi mới chỉ uống một đồ uống.
Nói chung chỉ chung thành với sttcdd của The Alley, và Royaltea cũng ok( chất lượng tuỳ cửa hàng). xem tiếp
[Góc không bao giờ quay lại]
Chiều hôm qua mình có đi ăn quán chè sầu riêng ở cạnh quán Xôi sườn cay Trường Chinh ( mình không nhớ cụ thể địa chỉ). Mình gọi chè khúc bạch. Và được mang ra 1 bát chè như thế kia. Trong bát chè có nhãn chắc do để lâu nên bị chua và bốc mùi. Mình gọi nhân viên phản ánh và bảo đổi cho mình bát khác thì bạn ấy bảo thời tiết này chè nó bị như vậy. Bảo mình gạt mấy nhãn hỏng ra và ăn "tạm" khúc bạch thôi. Nghe xong thực sự bực mình. Không bao giờ quay lại quán thêm lần nào nữa. Bạn nào trót mê quán này thì cạch cái món chè khúc bạch của quán ra k về lại đau bụng xem tiếp
Update địa chỉ do các bạn comment:
1. Bánh mì Hương Lan (Kim Mã, Tôn Đức Thắng)
2. Bánh mì Nguyên Sinh (Lý Quốc Sư)
3. Bánh mì Great (Trần Đại Nghĩa)
4. Bánh mì bác An (Quán Thánh)
5. Bánh mì (74 Ngô Thì Nhậm) xem tiếp

Cuối tuần sau e và nhóm bạn tầm 10 người định đi vườn quốc gia Ba Vì chơi trong 1 ngày
Mn cho em hỏi h này đã có hoa dã quỳ chưa và lên đấy mình có được nướng đồ ăn không vs thuê lều ở đâu ạ?
Vs ở đây có những chỗ nào tham quan đẹp ạ, em thấy nhiều chỗ quá
Em cảm ơn xem tiếp
trời ơi t xin lỗi các bạn nhưng t bực quá, không chịu nổi. Bữa nay t đi ăn bánh mì vợ ong vàng, đang ăn cái bánh mì uống thêm cốc trà quất thì đột nhiên, t thấy trong cái bánh mì của tao có vật thể lạ. Sau 2s nhìn kĩ, nó là 1 CON NHẶNG, NHẶNG XANH TO VCL Ạ. Vâng,t gọi nhân viên ra bảo cậu ơi cậu nhìn này. Xong 2 con bé nó ô lên 1 tiếng và vứt cái bánh mì của tao đi, ĐÉO XIN LỖI, OK, ĐÉO XIN LỖI. xong nó còn hồn nhiên quay ra hỏi tao, bạn ăn bánh mì pate phải ko? tao bảo: cậu nhìn tớ giống như nuốt nổi nữa không? Xong nó éo nói gì, lại quay mông đi tiếp. T đã rất nhịn vì tao nghĩ t cũng làm dịch vụ, t cũng ghét khách hãm l, nên t ít khi to tiếng với nhân viên khi t đi ăn. Nhưng đến khi t bảo bạn ơi thanh toán tớ còn về, nó kêu trả tiền và VẪN ĐÉO XIN LỖI HAY ĐỀ CẬP GÌ. T quá thất vọng và nói là : t cũng đi làm như các cậu thôi, nhưng chả hiểu sao, chuyện như vậy mà các cậu ko xin lỗi tớ được 1 câu. Nó trả lời: ĂN XONG, TÍNH TIỀN RỒI TỚ MỚI XIN LỖI CHỨ KO PHẢI TỚ KHÔNG XIN LỖI BẠN.
OK ok ok, đéo thể hiểu nổi ạ, đợi trả tiền mới xin lỗi. Các bạn đối xử với khách như thế đấy ạ, tớ chả hiểu nổi, may hnay tớ là đứa hiền nhé, là anh xăm trổ nào đấy, chắc bạn ko còn đc cười tươi thế đâu.
à cơ sở tôn thất tùng nhé, ngay cổng đại học Y ấy xem tiếp
Khen và chê. DSVN
Lần cuối m ăn cơm tù.. à .. tàu là hồi 12 tuổi, hồi cuối những năm 90. Là lần đầu tiên đi tàu, ấn tượng là cơm tàu hồi đó rất ngon, ngon như nào thì ko nhớ rõ lắm, nhưng một thằng học lớp 6 mà oánh phát hết hai phần cơm thì chắc cũng phải ra gì. Nhớ là đồ ăn được đóng ra hộp nhỏ nhỏ, ăn thì bóc nắp ra như hộp sữa chua. Có món thịt kho rất chi là nhừ và thơm.
Bao nhiêu năm mới lại có dịp đi tàu, bây giờ cái j cũng nhanh, cũng tiện, tự nhiên thèm cảm giác lắc lư cả ngày lướt qua từng cảnh vật của nước mình.
Dài dòng rồi, quay lại vụ ăn. Mình đi tàu SE11, khoang bình dân, ngồi mềm, nên chỉ là review đồ ăn trên chuyến này và của những toa này.
Thực đơn khá đơn giản, cơm thịt kho, cơm gà rán, cơm chả cá. Cho vào cái khay nhỏ như mình đi ăn cơm văn phòng. Trưa mình gọi cơm thịt kho thấy có thêm miếng trứng rán với nửa miếng chả cá. Vote cho cái sự hào phóng của anh phục vụ. Cơm thì hơi nát nhưng còn nóng, thịt kho vừa vặn, nhưng ko đc nhừ cho lắm, chả cá là loại bình thường, hơi nhiều bột, mà ko bị tanh quá, ăn cũng tạm. Rau thì có bắp cải luộc, vừa tới, ko bị quá lửa.
Tóm lại thì giống như bạn có một cô bạn gái mà nấu ăn thì đoảng không đoảng nhưng mà khéo thì cũng chả khéo. Bảo là ngon thì chắc chắn là ko mà nói ko thể nuốt đc thì cũng không phải.
Ăn tại chỗ thì có cái bàn con con như khi đi máy bay, phải cái tội tàu nhà mình lắc lư, canh với nước chấm sóng sa sóng sánh, ăn mà cứ thấy hồi hộp, sợ nó đổ ra người, cái này phải thêm điểm cho chị múc canh, ( có hai xe, 1 xe đồ ăn, 1 xe sau múc nc canh, nóng hổi nhé) rất chi tinh tế, căn lượng nước vừa đủ, cả toa mình ngồi ko thấy ai bị sánh ra ngoài cả.
Mình ko thích bị giật mình khi ăn, nên chiều quyết định đến toa ăn riêng- Nhà hàng Di động- để trải nghiệm.
Ăn tại chỗ là 35k 1 phần, bạn ăn tại toa ăn là 40k. Chuyện, đố tìm đc ở đâu cái nhà hàng vừa ăn vừa được ngắm cảnh núi rừng , phố xá chạy vun vút qua mặt, mà lại bị tính có 5k dịch vụ cộng thêm. Ko phàn nàn gì vụ này.
Mình gọi cơm gà, như ảnh. Cơm vẫn hơi nát, hơi nhé, ko phải cái thể loại mà chỉ có đem đi làm cơm nắm mới nuốt được. Gà hơi quắt, mà ướp thì cũng vừa, phải cái tội rán hơi khô, ăn cứ thấy nghèn nghẹn, mà thôi, bù cho cơm dễ nuốt. Được khuyến mại thêm 3 miếng thịt kho. Bát canh cải thì lại bị vàng, với cả hơi nhừ.
Điểm cộng là có bàn ghế ăn đàng hoàng, mình yên tâm ngắm cảnh với chụp mấy cái ảnh trong khi ăn.
Quên, các bạn hay review thái độ nhân viên, thì như này, các bạn ý không niềm nở lắm theo cái kiểu nhân viên nhà hàng đc huấn luyện bắt phải cười, nhưng nhẹ nhàng, nhiệt tình, nhanh nhẹn. Nói thật chứ, công việc mà cứ phải lắc la lắc lư, rồi nghe cái tiếng xình xịch ngày này qua tháng khác thì bố bảo mình cũng ko thể lúc nào cũng toe toét như các bạn phục vụ trong nhà hàng máy lạnh được.
Tổng kết lại, đồ ăn xoàng, giá cả hợp lý, thêm cái view đẹp, với mình cũng là trải nghiệm hay ho nên thử ở cái nhà hàng đặc biệt này nếu bạn ko vội vàng quá. xem tiếp
GÓC CHÊ
mình hay đi dạo qua đường Mai dịch. hôm nay gé vào quán Mẹt quán 201 Mai dịch này ăn thử thì ôi thôi. quá chán
về thẩm mĩ. quán bẩn. bàn bám bẩn mình k thể để ví hay là điện thoại lên bàn. lọ đựng gia vị bám bụi. mẹt bẩn.
về phục vụ. mình vào quán lúc 5h. vắng khách mà cũng chả ai đón. mình bước vào và có 1 bạn nam bảo ngồi kia lấy menu chọn. k có ly nước nào. lúc bưng mẹt bún ra có 1 cái kẹo singum.
về món ăn. mùi vị rất dở và mình k thể nuốt nổi mặc dù mình trưa k ăn và rất đói.
lúc vào mình gọi mẹt 25k bún đậu thịt luộc. mình bảo nhân viên mình k ăn thịt mỡ. lúc bưng ra thấy thịt cũng ít mỡ ạ.
dưa chuột 5 miếng. rau thì héo và chỉ có 1 loại rau. đậu rán thì nước mọng và có mùi chua chua nên mình k ăn đậu ...
về mắm tôm. nói chung là chưa bao giờ ăn mắm nào mà nó tệ ntn, gia vị k tan ra mà đóng cặn dù mình đã quậy kĩ. huhuu nói chung ko bao giờ quay lại ạ hic xem tiếp
< Góc hơi khen>
Hôm nay đến ăn thử ở kisu burger ở 215 tô Hiệu.
Đầu tiên phải chấm điểm 10 cho cung cách phục vụ. Mình có em bé nhỏ đi cùng mà ko ngờ quán nhỏ mà có cả ghế cho em bé. Các bạn nhân viên cũng rất nhiệt tình cho mượn bát với cốc cho bé.
Về giá cả thì khá okie. Mình đi 2 ng lớn gọi combo 310k có 2 bao bủrger, 1 steak, 1 salad, 1 khoai tây chiên với 2 coca. No lòi kèn phải gói 1 burger mang về.
Về chất lượng thì steak rất ngon, nêm vừa miệng. Còn bao burger thì dùng phần bánh bao kẹp thay vì bánh mì, ý tưởng cũng hay nhưng ko hợp khẩu bị lắm vì sốt trong burger hơi ngọt mà bánh bao cũng ngọt.
Tổng quan mình khá hài lòng, sẽ quay lại xem tiếp
GÓC CHÊ BAI
Quán HẢI YẾN - Tổ 18 Cảng Cá Cát Bà
Đây là bát canh ngao tại quán.
Sau mấy ngày hải sản tùm lum thì bọn mình quyết định ăn cơm thường để chuẩn bị về HN (do có ng say xe nữa). Lúc gọi món thì quán bảo: " Gọi thế này chẳng đủ tiền thuê nhân viên" Và trong thời gian ăn tại quán, thật sự thái độ nhân viên khiến mình rất khó chịu. Kể cả khi mình phàn nàn về bát canh toàn ngao chưa mở này nhận được câu xanh rờn là cậy ra để ăn.
Thật sự chẳng bao giờ ăn canh ngao chua mà cậy như vậy cả, con mở được thì sạn kinh khủng.
Khách đến ăn từ chai nước đến đĩa rau thì chủ đều thu được cả gốc lẫn lãi. Thái độ phục vụ như vậy làm mất cả ấn tượng về người dân Cát Bà.
Nên nếu có đến Cát Bà mùa này mng lựa lựa quán mà ăn nhé!!! Ví dụ: BOOM ngay cạnh Hải Yến và PHÚ THÀNH cũng gần đó cũng ổn ạ.
xem tiếp
Ps : NOTE XINSHIQUI 139 NCT ĐANG CÓ CT MUA 1 TẶNG 1 HẾT HN ,HOA QUẢ SIÊU TƯƠI
NGON NHANH CHÂN ĐI CÁC ÔNG xem tiếp
Hôm thứ 6 mình có hẹn đi ăn ở Nét Huế, bình thường ăn ở Thái Hà vs Hàng Bông thì k sao, tự nhiên hôm ấy đổi qua cơ sở 43 Mai Hắc Đế ăn thì bị ngộ độc thực phẩm
1. Đồ ăn
Mình gọi nem nướng, ram ít, gỏi vả, thịt luộc. Gỏi vả ăn nguội và hơi tanh, nem nướng k thơm, lõi thì bị nhiều nước (ăn chỗ khác k thế).
2. Đồ uống
Mình uống nc ép ổi chát cực kì chát, như ổi non...
3. Thái độ nhân viên:
Mình đến ngồi tầng 2 nên nhân viên mặc kệ k quan tâm. Một lúc sau hỏi menu thì vất cái menu iử bàn r đi cũng k hỏi han gì. Nc thái độ tệ.
4. Bị ngộ độc
Thực ra mình cg k định review trên đây đâu nhưng về cả m và bạn mình bị ngộ độc, đến bây giờ vẫn chưa khỏi nên m lên tẩy chay thôi. Ngay sau khi ăn mình đã thấy nôn nao và đau bụng nhưng nghĩ là say xe nên k chú ý, đến đêm thì biểu hiện ngộ độc rõ ràng luôn. Các b có thể tin hay k thì tùy, mình chỉ cảnh báo vậy thôi... xem tiếp

Có ai từng đi Phú Quốc có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết không ạ )
Phú Quốc đối với mình luôn là một điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ cùng đám bạn trẩu tre
Dưới đây là clip mình quay lại cho chuyến đi Phú Quốc vừa rồi cùng đám bạn. Mời cả nhà cùng xem giải trí ạ )
xem tiếp
*Góc chê*
Likeme Coffee 18 Yên Lãng.
Về không gian thì mình không có ý kiến vì chỉ ngồi tầng 1 trú mưa, không leo tới tầng trên.
Về đồ uống thì phải nói là cực dở. Nhà mình đi 3 người, gọi 2 sinh tố,1 sữa tươi
và 1 nâu đá. Sinh tố ngọt khé cổ và không thơm. Con mình uống 1 ngụm và chê luôn ko chịu uống. Gọi sữa tươi cho bé thì nó thật sự ko phải sữa tươi các cụ ạ. Là sữa đặc pha loãng, thêm đường và hơi có mùi lạ lạ. Nâu đá của ông xã thì thấy lão nhăn mặt nên mình cũng nếm thử, vị cà phê để lâu và chua chua.
Cả nhà ngồi 15’ rồi đứng lên.
Thật sự thất vọng và không bao giờ quay lại.
Nhân viên không nhiệt tình.
Giá cả bình thường. 45k/cốc. xem tiếp
Dạ hiện tại e định cúi tháng đi sapa săn mây và ngắm núi non hùng vĩ nên cả nhà có ai biết homstay nào có phòng riêng view ngắm núi non và săn đc mây k ạ..chỉ giúp e với..e đi 2 ng ạ..e k cần sang trọng ạ chỉ đơn sơ thuận theo thiên nhiên là dc ạ tks cả nhà xem tiếp
GÓC HỎI HAN
Anh chị em cho mình xin 500 địa chỉ đồ ăn Nhật ngon với ạ, sắp tới đi ăn với bạn mà chưa biết quán nào ăn ngon với giá cả hợp lí cả Help meeeee !!! xem tiếp
Góc cực khen :
Vịt nướng, dồi nướng tại MẸT QUÁN KI ỐT 14 - TRẦN QUANG DIỆU, ĐỐI DIỆN CỔNG CHỢ THÁI HÀ
1. Vịt tẩm ướp đậm vị, da vịt giòn, thơm mùi mật ong. Thịt vịt dai, nóng ấm, nạc nữa chứ, sao cùng dùng một kiểu xe nướng mà nó khác nhau đến thế. Ở đây còn đặc trưng bởi hương thơm của lá mắc mật, xé một miếng thịt ăn kèm với lá này, đảm bảo là bạn sẽ thấy một hương vị chưa từng thấy ở đâu khác.
2.Nước chấm được chú chủ quán tự pha chế, sánh sánh, những quán khác quá nồng vị xì dầu, nhưng nước chấm ở đây ăn rất hài hoà giữa xì dầu và các loại gia vị khác.
3. Ôi dồi nướng thì quá toẹt zời. Khúc dồi được chú lấy ra từ xe nướng, hơi nóng vẫn còn khi được đưa ra bàn chúng tôi. Dồi lợn ở đây là dồi sụn, những tép sụn kết hợp với vỏ ngoài dai dai, chấm ngay với nước chấm, nói chung là hợp không kể đâu cho hết.!!
4.Chủ quán vui tính, thân thiện với những công thức đặc biệt để tao ra những món ăn đặc biệt )) , dù chỉ mới đến lần thứ 2 nhưng chúng tôi với chú như đã quen lâu lắm rồi vì cách nói chuyện trẻ trung như bọn sinh viên vậy.
Giá cả lại hợp lý!!
Vịt quay 160k/1con
Dồi nướng 15k/1 lạng
Với một đứa cuồng vịt, băng qua bao nhiêu quán để rồi quyết định phải dừng lại tại nơi này ) xem tiếp
Xin phép BQT
Không biết có bac nào ăn thử bánh do mật mía lạng sơn này chưa, bánh mềm dẻo dai chấm với mật mía ngọt mà thơm ăn cuốn vcc e cũng chẳng biết tả kiểu gì nhưng khá ngon, tí đồ ăn ngọt nên thử, k phí đâu ạ
Sắp tết diệt sâu bọ tự dưng thèm bánh do mật mía này quá mà chẳng biết ở đâu HN có bán k... có bác nào biết fb hay ai bán đồ lạng sơn không nhỉ, cho e xin cái link vớiii xem tiếp
Mình dự trù sẽ đi du lịch Phú Quốc Miền Tây vào tháng 1 này nhưng ko biết có nên đi tour hay tự túc nữa. Bạn nào có kinh nghiệm thì cho xin chia sẻ với ạ. Nếu đi tour Phú Quốc và miền tây thì nên chọn tour nào. Và trong group nếu ai muốn du lịch Phú Quốc miền tây thì có thể tham gia cùng với mình ạ. xem tiếp
các bác cho tôi hỏi mì Carbonara ở Hà Nội chỗ nào ngon với ạ? tôi đi ăn mấy chỗ mà chưa chỗ nào vừa miệng xem tiếp
A/c/e có kinh nghiệm ăn phở cuốn hay các món cuốn nói chung cho e xin ít review địa chỉ quanh khu vực ba đình, đống đa với ạ! E có hay ăn ăn ở phở hưng với phở 31 ngũ xã cơ mà thấy phở Hưng mở từ lâu nhưng phục vụ chán quá.... xem tiếp
Anh/chị có kinh nghiệm về hàng Steak chất lượng ở Hà Nội cho em xin review với. Cảm ơn mọi người xem tiếp

Mn ơi ai biết có giấm trộn salad nào ngon ko chỉ em với ạ ^^ đi siêu thị em thấy mấy loại giấm táo này nhưng ko biết chọn loại nào
Ngoài ra mn chỉ em nột số loại sốt trộn salad mà ko béo nữa ạ
Em cảm ơn xem tiếp
Mình đang ở đà nẵng mai có ai đi hội an k lập team ạ. xem tiếp

Nhân ngày Hà Nội trở lạnh, em xin hé lộ danh sách những món ăn nóng tuyệt vời nhất thủ đô, cho những du khách có đang hưởng cái lạnh Hà Nội nhất định phải ghé ăn ạ! xem tiếp
Mọi người có thể xem chú thích từng hình ở fb mình thêm xem tiếp
Chủ động cà phê (số 31 ngõ 279 Giảng Võ)
Đối với 1 đứa thích yên tĩnh và thích ngắm những thứ cổ xưa như mình thì Chủ động cà phê là lựa chọn đầu tiên cho những ngày rảnh rỗi luôn ạ. Đồ uống rẻ, mình gọi 1 nước ép dưa hấu và 1 hướng dương hết 35k (có cả mì tôm trẻ em và đồ ăn nhẹ). Nhân viên dễ thương, lúc đi về bạn nhân viên còn chờ đến khi mình lên xe rồi mới đi vào và đặc biệt là yên tĩnh nhé, mình đến từ chiều ngồi cũng lâu mà hình như ko có thêm ai vì mình ngồi gian trong cùng. À còn có cả nhạc nữa, và (hình như) có người ngồi đánh đàn guitar bên ngoài. Mọi thứ đối với mình ko chê được chỗ nào cả và xứng đáng 10/10 ạ xem tiếp
<Góc Khen>
Tào phớ thạch đen trân châu dừa ở ngay chợ đồng xuân
Tuần nào cũng thế cứ chờ đến cuối tuần để bắt taxi từ nguyễn văn cừ sang phố chỉ để ăn bát tào phớ 10k rồi đi về
Nhà cô này chỉ bán buổi tối cuối tuần thôi nhé các bạn
Cô í bán ở ngoài vỉa hè
Quanh đấy nhiều quán lắm nhưng thấy cô này làm sạch sẽ cả nhìn hiền nữa nên cứ mặc kệ thế giới xung quanh thôi ))
Nếu mấy bạn đi chợ đồng xuân thì ghé ăn ủng hộ cô í nhé
Ngay đoạn ngã tư hàng bạc vs hàng ngang thì phải không nhớ rõ.huhu xem tiếp
K bt có ai uống thử chưa nhưng mà cái trà Sakura ngân nhĩ mới của Toco Toco uống k hợp khẩu vị của mình tí nào . Nó cứ lợ lợ ý và giá dùng thử là 35k hết hạn dùng thử hình như tăng lên 47k size m xem tiếp
10h tối lượn lờ chán chê tìm đồ ăn vặt mình với con bạn vô tình thấy quán này ở ven đường. Ban đầu cũng ko định vào đâu vì thấy quán vắng, cảm giác ko có bảo hành lắm nhưng rồi nghĩ thế nào lại tặc lưỡi vào xơi tạm may quá đỏ luôn đen quên đi )
Bọn mình gọi 1 bát ngao hấp, 1 đĩa ngô chiên và 1 cóc. Bát ngao ra đầu tiên cùng 1 bát cóc dầm nhỏ xinh. Mình mới hỏi chị chủ đây có phải quả cóc mình gọi ban đầu ko thì chị bảo ko, đây là cóc dầm ăn kèm cùng ngao và có tính tiền bát cóc này nhé ) thế nên là mình ko gọi cóc chưa gọt kia nữa. Đáng khen đầu tiên là ngao siêu to béo con nào con nấy đều mũm mĩm, ngao được hấp cùng sả và dứa nên thơm lắm, lần đầu tiên mình đi ăn ngao hấp mà húp lấy húp để nước đặc biệt là ngao ko bị sạn nhé cực kì like điều này luôn vì mình đi ăn nhiều chỗ ngao đều còn rất nhiều sạn, ăn kiểu mất cả hứng tiếp đến là cóc dầm thì so với khẩu vị của mình lại hơi cay, ăn 1 miếng mà dát cả vùng mồm nhưng ko sao mình có thể chịu đc vì ngon, cay thì cay vẫn xơi hết ngô chiên thì cũng ko có gì đặc biệt lắm, được cái nóng hổi vừa nhai vừa thổi tổng quan chung thì khá ưng ý và cảm thấy thái độ của chị chủ rất dễ chịu, nhiều khi mình còn ko quan trọng đồ ăn bằng cách phục vụ nên vấn đề này thực sự đánh giá rất cao menu của quán mình thấy khá nhiều món, nào là nem chua rán, cá chỉ vàng, khoai, ốc, trứng cút lộn nhưng hình như ko có món xào, buồn
Giá cả: tổng thiệt hại hết 91k bao gồm cả 2 cốc trà đá gọi sau nữa, giá từng món thì mình quên ko hỏi
Địa chỉ: quán vỉa hè nên ko có địa chỉ cụ thể, quán đối diện cửa hầm gửi xe của vincom Phạm Ngọc Thạch mặt đường Đông Tác nhé
Chốt 1 phát là chắc chắn sẽ quay lại xem tiếp
Cấm
Cuối tuần này mình muốn đi núi Cấm-An Giang, đã bạn nào đi từ SG rồi cho mình biết nên chọn nhà xe nào tốt, nhà nghỉ nào ở An Giang thì tiện vui lòng chia sẻ cho mình với. Mình cám ơn nhiều nhiều xem tiếp
Mọi người ib em để biêt thêm thông tin chi tiết ạ
Ngoài ra em nhận book vé máy bay và phòng khách sạn toàn quốc cam kết giá tốt ạ xem tiếp
Mọi người ib em để biêt thêm thông tin chi tiết ạ
Ngoài ra em nhận book vé máy bay và phòng khách sạn toàn quốc cam kết giá tốt ạ xem tiếp
1080m so với mặt nước biển. Le bokor. Ở vị trí này các bạn có thể nhìn thấy đảo Phú quốc của Việt Nam nhé. Đừng quên check in ở đây khi đến Campuchia các bạn nhé. xem tiếp

Mọi người chia sẻ giúp mình chút kiến thức đi du lịch Quy Nhơn mùa này với ạ.
mình đi mấy ae gồm 6 người lới 2 trẻ em 3 tuổi, Thì đi dứng thế nào ạ. Săn vé rẻ ở đâu, vào đó dừng chân ở đâu, thăm quan thuê chỗ nghỉ thế nào... rất mong mn chia sẻ giúp mình
cảm ơn cả nhà thân yêu! xem tiếp
Mọi người chia sẻ giúp mình chút kiến thức đi du lịch Quy Nhơn mùa này với ạ.
mình đi mấy ae gồm 6 người lới 2 trẻ em 3 tuổi, Thì đi dứng thế nào ạ. Săn vé rẻ ở đâu, vào đó dừng chân ở đâu, thăm quan thuê chỗ nghỉ thế nào... rất mong mn chia sẻ giúp mình
cảm ơn cả nhà thân yêu! xem tiếp
Sắp tới e có chuyến thăm thành phố hạ Long xinh đẹp và nghỉ ngơi ở bãi cháy các bác cho e xin địa chỉ ăn uống ngon bổ chất lượng với ạ
Thanks các bác rất nhiều ạ xem tiếp
Nếu như Sa Pa đã quá đông đúc, chợ tình Mộc Châu đã quá nhàm chán, Tà Xùa chẳng có mây, Hà Giang chưa có tam giác mạch và Mù Căng Chải lúa mới bắt đầu chín thì hãy bỏ tất cả những cái tên đó đi... Đi ngay những điểm hấp dẫn trong lòng Hà Nội vào những ngày đầu thu này bạn nhé!
xem tiếp
Sao mình thấy có cái món khó hiểu vô cùng là món “ sữa tươi trân trâu đường đen “ ko biết uống nơi khác như nào mà uống mấy nơi ghê hết cả cổ . Đúng là sữa tươi , uống ko khác gì sữa ba vì . Hút đến chỗ trân châu thì giật nảy mình vì ngọt khé cổ . Túm lại là vẫn thấy khó hiểu vl . Ko hiểu ai sáng tác ra quả cực phẩm này mà đâu đâu cũng hot thế nhỉ xem tiếp
Em thèm ăn kiểu này quá bác ạ. E ở hàng bún có chỗ nào ăn gần mà ngon ko các bác xem toàn thấy ở tận phạm ngọc thạch xa quá xem tiếp

Có bác nào đang trên Sapa ko, cho em xin 500 tình hình thời tiết được ko ạ
Em đang dự định sáng thứ 6 đi Ô Quy Hồ, dự báo thời tiết có báo mưa nhỏ ko biết có đi nổi không ạ ?
Cám ơn mọi người ak xem tiếp
Có một Hà nội đẹp đến thế )
Nguồn: Đức Nguyễn
Chỉnh sửa ảnh đẹp hơn vs bộ app Vscocam full màu
ib để mua trọn bộ màu vsco nhé!!!
xem tiếp
Mình từ Đà Nẵng chuyển ra đây sống, gặp cả bị dị ứng mỳ chính nên chả dám ăn ngoài nhiều, toàn là tự nấu ăn ở nhà.
Hôm rồi được bạn dẫn đi ăn quán Loan Mai này thích cực kì.
Menu khá đa dạng, nhưng mình thấy ngon nhất vẫn là cơm tôm và gà như trong hình.
Nước ở bát tôm đấy trộn cùng cơm ăn chuẩn cực, 1 phần có 3 con tôm ạ, có hơi mặn nhưng ko sao đã có đĩa dưa ngay bên cạnh )))
Gà rất mềm + mùi vị chuẩn nữa khỏi phải bàn, 1 phần vậy hình như có 4 miếng gà.
Cơm rang cả trứng, hạt cơm tơi, khô vừa đủ và cũng ngon ko kém nhé.
Canh thì nghe bạn mình bảo ngon, nhưng vì muốn an toàn không dám dính mỳ chính nên không dám thử.
À trên bàn là suất 2 người ăn, thêm 1 coca 1 trà đá nữa tổng thiệt hại là 260k.
Tất nhiên sẽ quay lại chén tiếp cơm tôm.
Quán có 2 địa chỉ là 1188 Đường Láng và 2A Tống Duy Tân nhé, nhưng recommend các bạn nên ăn ở Láng vì nhiều tôm hơn í. xem tiếp
Em đang cần gấp 1 page (du lịch, vé máy bay, hoặc chuyên trang dành cho cộng đồng giới trẻ).
- Độ tuổi: 20 - 38.
- Khu vực: ưu tiên Hà Nội.
Cần lắm các Cô/ Chú/ Anh/ Chị / Bạn / Dì ai có hoặc quen biết ai giới thiệu cho em với ạ.
Em cảm ơn nhiều nhiều. xem tiếp
Em là một cô gái hay mộng hay mơ
Anh ơi hãy đi qua lại con phố nhỏ
Sẽ thấy em đong đưa bên chiếc xích đu
Nơi anh kéo kèo qua kéo lại
Đưa em bay bổng lên cao... xem tiếp
Các bác có biết hàng bánh tôm phở cuốn này không nhỉ??? Nó nằm ở ngõ 139 tam trinh ấy
Em ăn ở đấy mấy lần rất ngon mà rẻ nhưng đợt này qua k thấy cô đấy bán hàng k biết còn mở k hay cô dẹp tiệm rồi huhu xem tiếp
Lâu lắm mới ăn đồ Hàn vì cảm giác đâu cũng như đâu, nhưng hôm trước đi ăn thử ở Yeol Kwang ở Dịch Vọng thấy có chút khác biệt ở mấy món key của nhà hàng là chân giò, ăn 3 món chân giò hầm, cay và lạnh đều ok, thích và lạ nhất vẫn là chân giò lạnh, chắc do đang là mùa hè + đồ xung quanh khá cay nên ăn thấy thực sự phê, cảm giác lạ ở đây là vị nó lại hơi tây 1 chút cơ mà vẫn ngon, các món thuần Hàn đều ok tteokbokki, canh kim chi , cơm nắm rong biển ( cực ngon mải ăn quên chụp )) ), thái độ nhân viên ok nhanh nhẹn
chi phí khoảng 200-250k/ người là ok xem tiếp
Mỗi ngày một tour nhưng vẫn chưa đủ để khám phá hết quần thể các hòn đảo xung quanh Krabi. Do đó, hẹn vào dịp không xa tôi sẽ còn quay trở lại nơi đây! Hy vọng vẻ đẹp hoang sơ đầy tinh tế của Krabi vẫn còn mãi với thời gian, ít nhất là trong thời gian tôi trở lại. xem tiếp