P/s:Nhìn hộp cơm ngon quá lao vào ăn, ăn đc 2 miếng chán quá k buồn chụp lại ảnh luôn ạ xem tiếp


Các mem cho em hỏi quán nào ăn buffet nướng, lẩu... giá cả hợp lý, có chỗ cho trẻ em chơi, đi tầm 5-6 người ah.
Tks all! xem tiếp
Mình cũng k hay ăn đồ tây này nên cũng k dám nhận xét là ở đây có chuẩn vị k hay chuyên sâu vào độ tái chín của miếng bò nhưng vs mình thì thấy ăn khá đc. K phải ngon suất sắc nhưng 75k cũng là rẻ cho 1 suất bít tết r, nếu ăn bt thì 1 suất đó và nc la no no r nhưng mình ăn như thuồng luồng ( chắc phải 2 suất mới bõ thèm ) nên chưa no hẳn nhưng cũng phải ngang bụng r
2 suất bittet của mình giá 75k/ suất salad cá ngừ 45k coca 15k tổng hết 210k
Chắc chắn sẽ quay lại nhưng sẽ k gọi cái gì sốt phomai nữa. Mình thấy mọi ng chỉ gọi sốt bbq và tiêu đen thôi. Mình dễ ăn dễ nuôi nên khá hài lòng còn đâu tuỳ mọi ng trải nghiệm và cảm nhận.
Chốt hạ 7/10 điểm xem tiếp
[Reveiw xôi] Giới thiệu với ae quán xôi mình mới khai phá được. Trưa đói đi lang thang nhìn thấy quán xôi có khá đông hs vào ăn vì là con nghiện xôi nên e cũng tạt vào ăn thử. Gọi bát xôi trứg ốp pate thế là người ta bê ra bát ú ụ này.
Khen: Xôi nóng dẻo, pate ngon, trứng bthg như các hàng khác. Kết nhất là hành khô tự làm thơm giòn ( mình rất thích ăn hành khô) và cuối cùng là rẻ 1 bát ú ụ này có 15k.
Chê: bán vỉa hè nên chỗ ngồi hep, nóng thỉnh thoảng CAP đuổi các b nên mua mang về ăn )
Quán ở 6/13 Nguyễn Khắc Cần chỗ khu chợ cóc í. Bên cạnh có hàng bán hoa quả. Ở đây cũng nhiều hàng ăn hnao mình đi test nốt ) xem tiếp
[Góc hỏi han]
Có bạn nào dạo này cũng gặp tình cảnh như mình không nhỉ? Mình ở Hà Nội, quận Đống Đa ngay trung tâm luôn nha, mà tuần nào thứ 4 Popeyes mua 1 tặng 1 gọi đặt hàng cũng gặp tình trạng "Popeyes Giảng Võ cúp điện không thể đặt hàng, chị thông cảm gọi lại sau". Lần đầu mình cũng nghĩ ừ chắc cúp điện thật, xong cứ nửa tiếng lại gọi lại, từ 12h trưa tới tận 4h mới có điện và ship hàng. Sau đó mình mà gọi tầm 4h 5h (mua mang về ăn tối vì nhà mình xa sợ ko ship) thì luôn có hàng, mưa gió bão bùng cũng giao nhiệt tình, nhưng 2 tuần nay gọi lại luôn bị cúp điện ) Mình cũng ko gọi vào ngày khác bao giờ nên ko biết có phải chỉ mỗi T4 là hay bị cúp điện hay ko, nhưng thiết nghĩ Popeyes Giảng Võ nằm cùng dãy nhà với Dunkin Donuts với cả Gong Cha thì phải, cúp điện nhiều thế mà cả tháng trời ko có biện pháp nào hay sao ) xem tiếp
Lần đầu post bài ko lại thành ko hoạt động tý nào ở group này mà toàn xem bài ~ hehe
[Góc không ngon lắm hay suýt ngon]
[Steak me số 35 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh]
Phải đến 2 năm trời mình mới lết đi ăn bít tết miếng bự như thế này ♪(┌・。・)┌ Lí do đi ăn là vì ở đây đang có chương trình tặng gà phô mai mà thèm gà phô mai quá, đám đồ ăn Hàn gà xào phô mai lại quá cay để chiến 。゚(゚´Д`゚)゚。
btw, quán này trừ đồ ăn để chê ra thì không có gì khác, như là không gian quán ổn, nhân viên tốt... blah blah... đặc biệt giá cả hợp lý so với bít tết nói chung bò cỡ lớn, cừu cỡ lớn (như ảnh là cừu lớn á ~ ăn no lặc lè luôn ヾ(´▽`*;)ゝ”)
Khoai, salat ăn kèm bình thường
( ̄ー ̄ヘ)
Cái quan trọng nhất là thịt với nước sốt thì:
+ Thịt bò mềm, tái vừa chuẩn, ăn không có vị như thịt bò hun khói (chả hiểu sao), ăn kèm với sốt phô mai thì ôi thôi chả liên quan, sốt bị ngậy và ngọt quá mức ... lúc sau ăn thịt bò không luôn :">
+ Thịt cừu cũng vậy, thịt tươi, ngon, ổn cho đến khi ăn kèm sốt.... mình gọi sốt tiêu nấm ~ và ko thấy tiêu đâu, nấm át hết tiêu (mà không hiếu sao át được)
Tóm lại mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi nó kết hợp với nhau ヾ( ̄ー ̄ヾ)ヾ( ̄ー ̄ヾ)
À còn món gà phô mai được tặng kèm lại một lần nữa chứng minh... phô mai ngon còn gà thì.... không có vị gì luôn xem tiếp
( Góc Khen Dạo )
Bún Canh , số 1 chợ Thanh Hà
Một xuất bún canh rất đơn giản, chỉ là sợi bún to to mix cùng chút rau muống và rau rút. Thêm chút nước dùng gạch cua ngon ngọt và có cả mấy miếng tóp mỡ giòn giòn nữa. Một bát như vậy là có giá 15k , rất thơm ngon và đầy đặn. Nếu ai muốn thêm giò thì sẽ là 5k. Nói chung là bỏ 20k ra cho một xuất ăn như vậy là khá xứng đáng xem tiếp
Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn, nếu có gì không phải mong admin nhắc nhở ạ. xem tiếp
[Đi ăn ở Thái Siam] khen nhiều hơn chê
Bữa qua mình được đưa đi ăn ở Thái Siam chỗ cổng trường đại học Hà Nội. Tìm địa chỉ ban đầu hơi khoai vì vào chả thấy ghi tên ngõ chỉ biết là rẽ vào ngõ có cổng chào to của tổ dân phố. Quấn nằm cuối ngõ đấy luôn. Đến mình gọi 1 suất cơm gà Thái sốt me + set Lẩu Thái tomyum 1. Thật sự ấn tượng về quán từ chất lượng món ăn đến không gian quán.
-Trước hết là phần cơm gà (40k)
Đùi gà đước khía ra chiên gìon ( ăn miếng mà ấn tượng luôn) cộng thêm nước sốt me vừa miệng nữa
Cơm thì dẻo, mềm.
Phần cơm gà có kèm luôn ít kim chi và dưa chuột muối.
- Tiếp theo là phần lẩu thái: ( set 185k) cũng ok luôn.
Phần nguyên liệu thả vào nồi lẩu.
Đĩa thịt gồm: sụn heo, tim bò hay heo gì ý, bò cuốn nấm với 2 con tôm, phía dưới đc lót thêm rau cải thảo (mình thấy đĩa đó trọng lượng cũng khá nhiêù).Bị ấn tượng bởi từ thịt cho đến sụn heo đều được thái mỏng và đều rất chuyên nghiêp (thịt mỏng vậy khi thả dễ chín mà cũng dễ ăn nưã).
Phần nước lẩu Thái thì đậm đà, ngon ngọt. ( ăn xong muốn húp cả nồi lẩu nước đó )
Đồ ăn rất ư ok. Tổng vị chi hết 225k chưa tính tiền nước.
Còn về nhân viên thì hơi tù xíu )) cơ mà mình cũng ko đặt nặng vấn đề phục vụ.
***Phải nói là chắc chắn sẽ quay lại. Ăn một lần mà cứ bị nhớ. xem tiếp
Lâu lắm lắm lắm mới review mà văn dốt nên viết lủng củng mọi ng chịu khó đọc nhé xem tiếp
[Góc khen]
Mình là một Fan bự của bún đậu mắm tôm (rất cuồng), cũng đi ăn khá nhiều nơi (Hàng Khay, Keangnam, Nguyễn Tuân...) nói chung mỗi nơi có một cái hay riêng.
Có đứa bạn giới thiệu nên giờ thì hay ăn ở quán Giang Béo cuối ngõ 3 Ao Sen, mình không nhớ số nhà bao nhiêu (vào cái là chỉ chăm chăm ăn, k để ý gì hết ) phải nói là tuyệt vời luôn
Một suất đầy đủ như hình 25k, mắm ngon, Free trà đá, ăn xong còn Free Doublemint, a chị chủ niềm nở vui tính. Quán cũng rộng rộng, có cả trên tầng 2, đi tầm trưa trưa đông nghẹt luôn .
Mình chưa thấy chỗ nào suất đầy đủ mà chỉ 25k ntn cả nên giờ thành khách ruột luôn, hợp túi tiền sinh viên.
P/s: không biết có bạn nào review quán này chưa, nhưng mà nay rảnh rảnh nên mình review lại cho bạn nào cuồng bún đậu như mình mà lại muốn ngon-bổ-rẻ nhé
Quán cũng đa dạng menu và nhiều món lắm, k riêng bún đậu đâu nhé, mình thì hay ăn bún đậu nên k quan tâm món khác xem tiếp
[ GÓC KHEN]
Hôm nay đi chơi ưng quá nên phải dành một review khen tưng bừng cho Cup of tea ( 317 Nguyễn Khang).
+ View: Mình đánh giá khá cao view ở đây, đẹp, thoáng, rất nhẹ nhàng, tinh tế. Điều mình thích là quán được decor khá cẩn thận khi mỗi góc đều rất đẹp, ko như 1 vài quán chỉ tập trung decor 1 số chỗ cho khách check-in, có thể ngồi bất cứ chỗ nào mà tầm nhìn trước mặt cũng rất đẹp. Điểm cộng siêu lớn là quán rất thơm, thơm kiểu nhẹ nhàng rất relax. Âm nhạc cũng nhẹ nhàng, du dương. Chấm 10/10
+ Đồ uống: mình uống Smoothie Đào và Greentea Latte thì cả 2 món đều ngon. Smoothie thơm, ngọt vừa, có vị hơi chát của trà( trong menu quán có ghi thành phần có trà Earl Grey). Greentea Latte ngon, vừa mồm. Điểm trừ là 2 cốc hơi ít và hơi nhiều đá. Chấm 8/10
+ Phục vụ: các bạn nhân viên của quán lịch sự và nhẹ nhàng. Với mình thế là vừa đủ, gặp quán nhân viên nhiệt tình, nói nhiều quá mình cũng hơi sợ . Mình thích là lúc mình đi tầm 5h chiều, các bạn có cầm bình tưới cây và dọn lại vườn. Là 1 con người thích cây cối như mình thì nhìn cách các bạn ý nhẹ nhàng tưới cây, ngắt lá già, chỉnh cây mình cũng thấy vui, điểm cộng siêu siêu lớn. Chấm 9/10
% mình sẽ quay lại luôn. Rất phù hợp với những bạn cần 1 quán coffee nhẹ nhàng, tinh tế và để relax hay chỉ đơn giản là 1 nơi để suy nghĩ mà giá thành không quá cao.
P/s: hơi buồn 1 tẹo là bác bảo vệ lạnh lùng quá. Lúc mình vào và lúc ra đều đông xe, bác thì đang ngồi dỗi mà bác kệ mình luôn, cho 3 đứa con gái tự dắt xe ra xe vào :((((( xem tiếp
Chung chung là như vậy , mình chưa ăn các món khác nhưng cũng ko muốn quay lại. xem tiếp
Túm lại là bạn nào gần khu vực này nên thử nhé )) Mình có bạn ở gần đó giới thiệu cho thành ra bị nghiện luôn, mỗi lần lên cơn vật phải lội mấy quãng đồng )))) xem tiếp
[ GÓC KHEN CHÊ ]
Bt e cũng là thánh sống ảo nhg nay đồ ra chậm lẻ tẻ nên hơi khó sống ah là đứa hay ăn nhg văn kém nên đây là lần đầu tiên e viết review
*ỐC MINH TÂM - khu tập thể trung tự ( đằng sau kichi phạm ngọc thạch*
•Khen : e có gọi ốc mít luộc mắm + ốc len xào dừa + nem rán
Ốc luộc mắm 50k/b khá ổn đậm đà ngon - nhưng nước chấm thì quá bt k có j để lại ấn tượng. E là đứa nghiện ốc nên nc chấm là hàng đầu. Oẻ đây nc chấm giản dị quá 7/10
Ốc len xào dừa 90k/đ ( hình ảnh ) ngon tuyệt ạ, chua cay mặn ngọt đủ cả khá hứng thú dù hơi mặn 1 chút nhg vẫn cố đc 9/10
Nem chua rán 40k/đ nóng ngon thơm nhg đĩa này cắt ra hơi điêu k biết là bn cái nữa 8/10
Trà đá 3k
•Chê : quán ngồi vỉa hè cũng ksao nhg góc để đồ dọn xong khá bừa bộn hơi mất thẩm mĩ. Quán hình như toàn nh trong gđình nên thế hệ hơi già nên tác phong chậm và vẫn giữ cách làm cổ xưa là ghi sổ từng bàn. Mà ghi order là 1 cô khoảng 50 rồi thành ra viết lâu, đi lại lâu hơn so vs thanh niên cta bâyh. Khách ngồi đợi order khá lâu và vất vả. Hệ thống bếp chưa hợp lí nên máy hút nóng thốc thẳng ra vỉa hè chỗ khách ngồi nên nóng kinh khủng . Vì có mỗi 1 bếp làm ( theo quán là vì bị c.an đuổi k để đc bếp ) nên đồ ra rất lâu
Tuy ngon nhg sẽ f snghi xem có quay lại k
Bonus bên cạnh là quán bánh tráng hoàng béo ngon ngon cho các bạn là tín đồ của bánh tráng thịt heo
E k giỏi văn nên viết lủng củng mng thông cảm nha xem tiếp
{Góc thử nghiệm} {Góc khen ngợi}
Em với any đi ăn hà nội toàn phải tìm chỗ thôi. Giò cứ lên đây và thử mọi chỗ các ce đã đi. Đi 2 mà ăn hết suất của 4 người
162 phố huế đây ạngon bổ rẻ nhé hihi thử 1 lần nhớ cả đời đấy ạ xem tiếp
Góc tạm ổn- Lại tiếp tục là bánh ngọt
Cupcakes Vinh Tẩm
T mua ở 291 Kim Mã, sau 7h tối bánh giảm còn 10k 1 chiếc, khá nhiều loại lựa chọn nhưng chỉ chén được thế này thôi!
Cốt bánh chocolate đặc ruột, ăn hơi nghẹn cổ ) có vị đắng đắng của choco. Ăn cùng với kem tươi bên trên thì ổn, ăn 1 mình hơi đắng (so với t)
Cốt bánh vani bông xốp, nhưng gặm thì bị rơi tung toé, dễ ăn hơn choco nhưng hơi khô
Kem tươi: t mua 3 vị, màu tím là việt quất, xay kiểu vẫn còn miếng nhỏ nhỏ, ăn sần sật nhưng vô cùng ngọt 2 vị kia ăn ngon hơn, nhưng nửa cái oreo kia mềm xìu, chắc tại để từ sáng
Với 1 đứa thích ăn bánh kem, t chỉ chiến đấu được 2 cái ) vì ngán
Ncl tạm ổn, giá rẻ, trung bình từ 18-22k, sau 7h còn có 10k. Gần nhà nên nếu thèm vẫn sẽ mò ra

xem tiếp
Hôm nay đi ra Hồng Mai ăn bánh gà
Cảm nhận của em là lúc trưa ra ăn thì phải ngồi ngoài vỉa hè . Hơi nóng nhưng may mà có cái quạt không thì chết mất
Bánh có 4k . Công nhận là rẻ thật .
Vỏ bánh giòn , bên trong hình như nhân gà , thấy hơi cay cay hình như cho nhiều hạt tiêu và gừng hay sao ý nên thấy hơi cay cay
E đi với bạn gọi 10 cái mà no căng bụng . Lần sau rút kinh nghiệm gọi 8 cái. Nói chung là sẽ quay lại
Lời văn em hơi lủng củng mọi người thông cảm:))
À địa chỉ là 172 hồng mai thì phải . Tại e k nhớ rõ lắm xem tiếp
các anh chị cho em hỏi nếu e đi Hòn gai thì có gì chơi / ăn ko ạ? chọn ăn chơi bên ấy xong e hơi hối hận vì xa khu phố Hạ long sầm uất
tại e đi bãi cháy 3 lần rồi muốn đổi gió.
e ở de la va homestay, có ai thử chưa ạ? xem tiếp
[Góc hỏi han]
Nhờ mọi người trong nhóm chỉ giùm em chỗ nào ăn ngon ở khu vực Nghĩa Tân với ạ, có quán bún ốc ngon thì càng tốt. Tối nay em đi có việc ở khu đó tiện tìm chỗ ăn tối luôn. Em cảm ơn cả nhà.
P/s: mong ad duyệt bài của em sớm xem tiếp


Nhóm không có quy định ở HN nên mình xin phép rv ở Nghệ An cho bạn nào quan tâm.
- Gin's Pizza: Pizza mình mua về, vào thứ 4 nên khi mua 1 size L đc tặng 1 size M, đều tùy chọn vị.
Đánh giá: nhân viên ngoan ngoãn, để xe rộng rãi, tuy nhiên chờ có hơi lâu xíu nhưng bù lại là bánh lại nóng + khá giòn; pizza đế dày, nhiều phomai cơ mà k thấy cà chua nên ăn hơi thiếu thiếu giá cho 2 em này là 150k quá rẻ, ăn no lặc lè.
-> sẽ quay lại
- Bobapop: nhân viên ngoan quá ngoan luôn )
Gọi quan âm và ô long, topping thạch socola và trân châu trắng. Uống tạm, nhưng với giá 2 cốc 69k là mình thì mình sẽ qua Dingtea uống cho bõ.
- Tocotoco: lâu nay nghe thiên hạ gạch đá ghê gớm nên trong thâm tâm tự nhủ sẽ chẳng bh thử. Cơ mà tối qua là bạn mình mua rồi đưa cho mình cầm về uống thử. Ấn tượng lúc vô cửa là mùi phomai thơm vch ) ấn tượng sau khi uống là hơi bị bất ngờ luôn, hóa ra cũng ổn chứ k tệ như đã tưởng. Nó khác các loại trà sữa mình từng uống, là nó ngậy ngậy mùi phomai, cơ mà quên k để ý tên của vị đó là gì ncl sẽ quay lại lần sau. xem tiếp
Đến quán thì anh chị chủ rất nhiệt tình luôn, dù quán hơi nhỏ. Dạo này anh chủ bận mở cơ sở mới nên ít xuất hiện bên này, chủ yếu nhân viên hơi hiền, nên các bác có thấy nhân viên hơi chậm cũng từ từ tập trung vào đồ ăn nhá ). Lần đầu review nhẹ nhàng thế thôi ) xem tiếp
Tình hình là cuối tháng này e vào sài gòn, các anh( chị) biết ai bán vé máy bay có tâm chút chút cho e xin info với ạ, e có hỏi 1 bạn bán vé máy bay mà bạn ấy ko nhiệt tình, mặc dù e cũng có nói là lần đầu e đặt vé nên ko biết, e muốn bạn nào đó nhiệt tình chút chút để e tham khảo chứ e chưa đi máy bay bao giờ nên còn bỡ ngỡ. Em cám ơn ạ!!!! xem tiếp

Chắc hẳn mọi người cũng từng nghe qua chè tự múc ( chè tự chọn ) ở đối diện nhà thờ Hàm Long. Trước tớ học ở Ngô Sĩ Liên nên cũng có vài lần được ăn thử.
• Địa chỉ: khá dễ tìm vì có 2-3 hàng chè nằm ngay đầu ngõ đối diện nhà thờ, cũng chính vì mấy hàng chè này khá giống nhau nên với con não cá vàng như tớ thì chẳng nhớ được mình ăn ở hàng nào rồi.
• Thời gian: hình như là chỉ bán buổi chiều, còn mấy hàng ăn mặn ở bên trong ngõ mới bán cả ngày. ( ăn cũng khá lâu rồi nên không nhớ rõ mọi người thông cảm )
• Sản phẩm: vì là chè tự chọn nên có khá nhiều loại chè khác nhau. Nhưng nếu đến ăn mọi người chú ý bảo bác cho ít đá thôi, nếu không đá đã 1/2 cốc rồi thì chẳng ăn được mấy. Tớ thường bảo cho ít đá nên ăn khá ngọt, 1 cốc 10k còn không ăn hết, toàn bỏ dở đến nửa cốc. Ăn chè này khá hên xui hôm nào may mắn thì múc đúng vị ăn không bị chua, còn không thì
Không biết ai ăn ở đây mà đau bụng chưa chứ tớ thì lần nào ăn là lần đấy trụ ở nhà vs khoảng nửa tiếng
Chốt lại là nếu có đến ăn thử cho biết thì hãy chắc chắc bụng dạ khoẻ còn tớ thì chắc có tiền cũng không ăn thêm lần nào nữa xem tiếp

Có bác nào biết khu xung quanh Tân Mai có quán phở chiên phồng k ạ?
Thèm ăn em toàn pải lượn lên Ngũ Xá xem tiếp
[Góc siêu chê]
E có đọc một số review về đồ uống bên Goky rồi cơ mà hnay mới đc thử
E gọi 3 đồ bên Goky Láng Hạ ạ gồm :
.sữa chua trà xanh : siêu chua.siêu siêu chua.át hết cả vị trà
.trà sữa hoa anh đào kem mặn : siêu ngấy.kem đặc quánh luôn ạ.mùi thì như kiểu sữa cô gái hà lan hộp
.trà ô long sữa : cái này thất vọng nhất.vì e rất thích uống trà olong sữa bên dingtea nên cũng gọi thử bên này xem tnao thì thấy vị siêu chát.và đặc biệt là có vị như kiểu rong biển ??? chs luôn
Ncl e thấy Tệ sẽ ko quay lại ạ ! xem tiếp
[GÓC CẢNH BÁO]
Không ngờ lần đầu đăng bài mà lại phải đăng trong đau đớn như vậy
Cảnh báo cho ae không nên ăn bánh ngọt ở Bánh mì V+ Giang Văn Minh nhé! Chả là bình thường e vẫn hay mua ở đó ăn ko vấn đề gì, hôm qua e có mua 2 bánh cuộn nho + 2 bánh cuộn trà xanh, mở ra thì thấy bánh trà xanh hơi bị mềm quá đà, e hỏi lại thì chị bán hàng bảo ko sao đâu em! E cũng nghĩ bụng chắc ko sao vì ăn ko có vị gì lạ cả ai ngờ bị Tào Tháo đuổi từ hôm cho qua đến bây giờ, may mắn vẫn còn sức để viết cảnh báo cho ae!
Rút kinh nghiệm xương máu từ giờ ko nên ăn đồ khả nghi xem tiếp
[Khen]
ngan của cô chú ở 99 Giáp Nhất. ( đường bờ sông ngay ngã tư Sở)
- Bún ngon, tớ hay ăn bún sườn với bún ngan. Sườn mềm thơm, nước dùng vừa phải. Ngan thịt ngon cắt khéo. Đồ dùng kèm : măng , dọc mùng, hành... thích xin thêm bao nhiêu cũng đc.
- Phục vụ : free trà đá / nước vối. Chỗ để xe rộng, cô chú bán hàng siêu niềm nở + chiều khách ( nhà t hay ăn bún ngan kiểu Hải Phòng là bỏ riêng Ngan ra - cô làm cho rất vui vẻ). Quán ko rộng nhưng khá sạch. Phục vụ nhanh gọn.
- Giá: 25k/bát. Loại nào cũng vậy, gọi lẫn cũng thế.
Vote cho các bạn văn phòng quanh ngã tư sở ăn sáng , ăn trưa ạ. Tớ để ảnh No Filter cho chân thực nhé xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bác đã có ai ăn ở quán này chưa ạ. Cho e xin cái Rv với ạ
Quán nướng Mập Vòi 91 Võ Thị Sáu
Tiện thể em ở khu hoàng mai, các bác có thể gipwos thiệu cho em chỗ ăn nướng, lẩu ngon gần khu đó được không ạ. Bọn e chuẩn bị tụ tập nên muốn kiếm chỗ ngon ngon một chút
Cám ơn các bác ạ xem tiếp

Em có dự định cuối tháng 7 sẽ đi du lịch Cát Bà 3N2D
Mọi người cho em hỏi là nên đi theo Combo hay tự túc thì ok hơn ạ?
Cho em xin vài chỗ bán Combo giá hợp lí với. Em cảm ơn!! xem tiếp
Bún bung - khu nhân hòa
Phải nói cái khu nhân hòa này người thì đông mà quán ngon thì ít. Ngoài bún cá ngõ 3 ra thì tớ chưa ưng ý quán nào cho đến khi quán này đc mở.
Về đồ ăn thì dọc mùng thi thoảng vẫn hơi ngứa. Nước ngọt, thơm. Mọc hơi bã. Tớ hay ăn lưỡi nên k rõ thịt vs móng thế nào. Tớ ăn đc mì chính nên k rõ có mì chính k.
Điểm cộng:
+ sạch
+ nhiều ( đây là tiêu chí lớn vs tớ vì tớ thuộc thành phần ăn thùng uống vại)
+ chủ dễ tính biết hỏi han
Điểm trừ: là tớ k thích chủ nhà mà cô chủ quán thuê. Ở đây đồ uống các kiểu là do chủ nhà bán, vừa đắt vừa k ngon, kể cả trà đá. Đến đây chỉ nên ăn bún thôi, đừng uống gì
Địa chỉ: đối diện ubnd phường nhân chính
Mở cửa từ sáng đến 14h
Dưới hình là bát lưỡi 25k của tớ đó xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Mọi người có thể cho em xin tên những instagram bán đồ ăn vặt + đồ ăn chính uy tín ở Hà nội k ạ?
Cảm ơn ad đã duyệt em ạ! xem tiếp
[Góc chê]
Về Haitea mới mở ở Khâm Thiên ( xin lỗi m ko nhớ địa chỉ cụ thể), chả là quán này gần nhà mình, mới mở cả đang giảm giá 50% nên t với bạn t tạt qua thử xem thế nào. T và bạn t đều gọi trà sữa trân châu ống, bạn t gọi thêm hạt é và kem cheese ngọt, t gọi thêm trân châu trắng và kem cheese mặn. Lúc nhận đồ t thấy cốc vơi vơi và hình như chỉ có bọt trà trắng chứ ko có kem cheese nên có quay lại bảo bạn đứng quầy kiểm tra lại thì đúng là quên . Lúc mang về nhà mở ra thì thấy bóc lớp nắp dập bên trên ra để đổ thêm kem vào, 1 cốc thì thêm nắp như hình còn 1 cốc thì không không dập lại nắp mà để nắp cũ đã bị cắt ra và không thêm nắp khác. Về trà thì t thấy bình thường không quá đặc biệt và bị ngọt quá, dù đã gọi mức đường ít nhất là 25% nhưng vẫn bị ngọt. Và trân châu ống ở quán này thì giống trânchâu trắng, còn trân châu trắng thì chả giống gì hết ăn như thạch ý double kem mà ít quá
Nói chung là với mức giá ntn thì có thể uống ở nh quán khác ngon hơn và phục vụ chuyên nghiệp hơn chắc sẽ không quay lại xem tiếp
Ac nào đi cô tô rồi cho e kinh nghiệm có nên đi ko với ạ. Hay có bãi biển nào đáng để đi k ạ xem tiếp
"Góc khen ngợi"
Phở cuốn :3k/cái : ngõ 139 tam trinh
điểm cộng :
+ Phở cuốn rất ok vừa ngon vừa rẻ chủ 3k/cái thôi
Mình ăn 10 cái đã no no r
+ngoài phở cuốn ra quán cô còn có bánh bột lọc :2k/cái thôi
+bánh tôm:5k/cái ,bánh to phết
+chưa hết : cô còn bán kèm cả bún trộn nữa có 15/bát nhá
Bình thường mình có 50k là ăn no phè phỡn combo như :
10 phở cuốn -2 bánh tôm-5 bột lọc
10 phở cuốn -1 bún trộn -2 bánh tôm
Cái đấy còn tuỳ vào các bạn muốn ăn gì ahihi,tuỳ chọn và tuỳ túi tiền kekee mình thì baoh cũng combo như thế là no tới tối
điểm trừ :cô bán từ 3-6h tối
-nhưng nhiều hôm đi học về 5h là hết ởh cuốn r
-quán có mình cô bán nên quany nhiều khi ko kịp vì khách vào h cao điểm đông lắm thi thoảng mới có con cô giúp huhu ,nhiều hôm đợi lâu thật nhưng cũng thông cảm
Nói chung là ngon -bổ -rẻ : mình share cho mng cùng ăn thử ,ai ăn r thì đã biết xem tiếp
(góc có khen có chê)
Hnay sinh nhật gấu t. đi ăn ở unibbq đội cấn. gọi set 269k. ăn ổn phết. nchung hai người ăn thấy cũng đủ món lợn bò gà vs cả một con bạch tuộc rưỡi. ))) nvien nhanh nhẹn niềm nở. khá là hài lòng.
cơ mà ăn xong ra feeling tea đội cấn. tực hộc máu. mình gọi nước mà cái mặt nó sưng lên như kiểu t xin của nhà nó quả thận í. xong lên tầng hai. bàn thì đ có ai dọn. cả 2 phòng. mới 8h tối. chả nhẽ cno định hết ca thì dọn? xong còn có một con gián chết bị kiến bâu cạnh 1 cái ghế.
tóm lại là sẽ quay lại unibbq và Đ** BAO GIỜ quay lại FEELINGTEA ĐỘI CẤN
ảnh unibbq nhé xem tiếp
[Góc hỏi han]
Sắp tới mình và bạn định đi ăn lẩu và cũng có xem qua vài chỗ, thì mới thấy quán Xuýt xoa xì xụp chỗ 56 Yên Lãng đang có chương trình khuyến mãi 99k - 149k lẩu buffet nên mình cũng muốn hỏi có ai trong group mình đã ăn ở đây chưa và chất lượng ở đây thế nào, có ổn hay không ạ?
Mình cảm ơn mọi người trước nhé xem tiếp
Chả là chủ nhật tuần này mình có hẹn với bạn, 3 đứa muốn đến quán cf koi vì nghe nói ở đây có dịch vụ massage cá , kb trong hội mình đã có ai đi chưa, nếu có cho mình xin rv với ạ. Tiện thể cho mình xin 1 vài quán cf view đẹp ở Đống đa - cầu giấy với ạ
xem tiếp
Ai cho em cái review Tam giác mạch với ạh.
Chuẩn bị đi mà chưa bik lm sao đây.. giúp e vs mn ơi.. E cảm ơn ạh xem tiếp
[GÓC NHẬN XÉT]
Nay bạn mình bên Học Viện Tài Chính sang chơi thế là 2 đứa đi ăn Nem nướng nha Trang ở ngõ 130 Xuân Thủy.
2 suất là 50k ăn khá no. 25k cho 1 suất như vậy là tạm ổn. Nem, xoài, dưa chuột, rau khá nhiều.
Nhưng mình không thích nước chấm ở đó chút nào. Nước chấm hơi ngọt nên có cảm giác bị ngấy. Xoài chín quá. Nếu xanh và chua 1 chút thì có vị hơn.
Nói chung với mình thì mình không thích cho lắm. Nếu nước chấm có thêm vị chua cay thì tốt hơn.
Chỗ ngồi cũng hơi chật và khách khá đông. xem tiếp
[ góc khen ốc]
Quán ốc cô dung ô! Ốc Tề số 21 ngách 46 ngõ 71 hoàng văn thái. Quán nhiệt tình mà giá cả hạt dẻ. Quán sạch sẽ, nhân viên lịch sự, trà đá cũng ngon.
1 đĩa ốc như dưới hình chỉ 20k/ đĩa.
- ốc điếu luộc: lần đầu tiên đc t mút ốc nên cảm thấy nó khó lên. Nước ốc mặn mặn cay cay. Vừa miệng 8/10.
- ốc mút: nếu thật sự bạn nào có tgian thì hãy thử món này. Ngồi cầm kìm cắt cắt lâu ơi là lâu. Xong mút đc con ốc bé xiu xíu nữa. . 4/10
- bánh đúc: t thấy giống chè hơn. Nhưng ăn lạ miệng. Nhân có đậu xanh xay nhuyễn với thịt mỡ. Gần giống nhân bánh khúc. Cá nhân mình thì thấy ngon 7/10. Món này cũng 20k
- ốc thường luộc: món này chấm vs chẻo thì ngon hơn là mắm. 8/10
Có dịp thì sẽ quay lại thử nốt các món còn lại xem tiếp
[Review] mình muốn nói về cái bánh bao gà này. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ ngay đến bánh bao gà của 1B Nguyên Hồng nhưng không phải. Tớ mê bánh bao lắm nhưng trc h chỉ ăn bánh bao chay vì chưa tìm đc bánh bao nào khác ưng í. Hôm nọ xem review trên foody tớ mới mò đi tìm nhưng sau khi ăn bị đau bụng. Bánh bao này tớ mua ở đường Chiến Thắng , Hồ Văn Quán , Hà Đông trong một lần tình cờ đi linh tinh . Vỏ bánh mềm , lúc tớ bỏ ra ăn hơi nguội rồi nhưng mà vẫn xốp không bị cứng lại, phần nhân bên trong ướp vừa miệng tớ ăn hơi mặn nên hợp , thực ra nó cũng không mặn quá, thấy ướp hài hoà . Giá vẫn là 15k , địa chỉ thì chỉ cần đi vào một đoạn là thấy , có hai hàng bán bánh bao gần nhau, tớ mua ở hàng trên. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho e xin ít review về địa điểm phù hợp để tổ chức sinh nhật mà chỉ riêng 2ng thôi đc k ạ Nhà hàng nào có không gian yên tĩnh lãng mạn 1 chút ý ạ. Hehe
Em cảm ơn! xem tiếp
TIỆM BÁNH OANH OANH
Lần đầu t ăn ở đây thấy quán sạch sẽ thực phẩm rất đảm bảo ấn tượng đầu tiên về tiệm là bác bán hàng rất thân thiện, dầu ở đây nghe nói là dùng dầu Trường An chứ không dùng dầu vớ vẩn Có ít món nhưng món nào cũng ngon đặc biệt là bánh rán nhân mặn,một cái to gấp đôi mấy cái ở chợ mà chỉ 4k.Nước chấm đậm đà khỏi chê ). T mua về mà đc bọc trong 1 túi giấy nước chấm thì bọc trong cái bọc sạch chứ không bọc qua loa cho vào túi nilon như ở chợ. Quán ở trong ngõ nhỏ mà rất đông nhiều lúc mua phải đợi. Nchung là 10/10 Ăn lần 1 sẽ có nhiều lần khác.
Quán ở 96 Ngọc Khánh, Đi vào sâu trong ngõ nhé ngõ bé ở đầu ngõ có hàng tạp hóa nhé. bán từ 13h đến 17h thì phải xem tiếp
Mình mua lúc ở Bắc Ninh chứ trên Hn thì mình chưa thấy bán. Có ai biết trên Hn chỗ nào bán loại này k nhỉ. Mình cảm ơn xem tiếp
< góc khen nức nở >
Bánh xèo nem lụi 125 đội cấn
Giờ mở cửa: 11h trưa, bán đến 1-2h chiều đóng cửa ăn cơm rồi mở bán đến 9h tối
Trong ảnh là 5 nem lụi, 2 bánh xèo ( hôm nay ăn vui vui, còn bthg ăn no k thở đc là 10nem,3-4 bánh xèo )
- bánh xèo ở đây vỏ vàng, giòn. Nhân có giá, thịt lợn , tôm đầy đặn. Và đặc biệt bánh to nhé chứ k bé đâu ạ.giá là 20k/c
- nem lụi thì ăn hơi dai dai kiểu có giò sống ý chứ k bở .10k/c
- đĩa trắng là củ cải gọi thêm(T nhớ có lần tính có lần k tính tiền củ cải gọi thêm ). Ăn giòn
- nước chấm thì có 2 loại cay/ không cay. M hay ăn loại cay phê lắm ạ
- rau sống tươi, gọi thêm thoải mái. Cái để cuốn là bánh đa cuốn nem bthg ý
Nói chung t ăn ở đây lâu r, thấy ngon, quán quen luôn ý mà chưa thấy có rv nên hnay mới rv. Nói k với pr nhé )
à có 1 tầng phải đi lên cầu thang,phòng bé bé thôi có điều hoà nhé.Tối thì ngồi đc mấy bàn ngoài đường nữa. Tóm lại là đáng thử đấy ạ, ăn khác xa mấy hàng dọc đội cấn đấy nhé!
T thấy chỗ này hơi khuất nên chụp cả cái ngõ vào ) mà k phải hơi khuất đâu khuất thật ý )
xem tiếp
[góc xin ý kiến]
[hà nội]
MỌI NGƯỜI ƠII CHO EM HỎI CÓ AI BIẾT NHÀ HÀNG ĐỒ ĂN THÁI NÀO NGON NGON KHÔNG Ạ. GIÁ KHOẢNG 200-300/Ng CÓ KHÔNG Ạ? xem tiếp
[Góc bực mình]
Hai lần trước mình đến ăn trực tiếp ở cửa hàng cơm sườn 47 đào duy từ thì vô cùng hài lòng về chất lượng sườn nướng ở đây và bạn bè đi cùng mình ai cũng khen. Mình thấy ngon nên về cũng quảng cáo vs bố mẹ ghê lắm, bảo bố mẹ nhất định phải 1 lần ăn thử cho biết. Cuối cùng thì trưa hnay, mẹ mình bảo gọi thử cơm về ăn xem thực hư nó nhứ thế nào. Vào trang của cơm sườn đào duy từ thấy nó có 3 chi nhánh, mình cứ nghĩ chất lượng các chi nhánh đều đảm bảo như nhau nên đã quyết định gọi cơm ở chi nhánh 40 Nguyễn Thị Định và các sự khó chịu bắt đầu từ đây
- Đầu tiên là mình đặt cơm từ 10h, bảo cửa hàng 11h giao cho mình mà đến 11h25 mình ms nhận đc. Cái này có thể do shipper nên mình cx có thể thông cảm được
- Khi nhận được cơm r thì cái đầu tiên thấy thất vọng là canh đc đóng trong cốc nhựa nhưng do chất lượng máy đóng hộp kém nên canh đã bị đổ chan chứa ra túi đựng
- Mất mỹ quan đã đành, đến khi mình và mẹ ngồi ăn thì thất vọng ko thể tả nổi. Lần đầu tiên trong đời mình đc ăn sườn nướng dai và cứng đến như vậy. Mình ăn sườn mà cứ tưởng mình đang cắn cao su vì xé mãi mới được. Đã thế sườn đc ướp còn chưa ngấm và đi kèm đó là 1 hộp nước sốt sườn ( gọi là sốt chứ nó loãng như nước canh ấy ) mà như mình ăn 2 lần trước ở 47 đào duy từ thì ko hề cần tới nước sốt do sườn đã vừa vị, ngon và mềm lắm r.
Dù không ngon nhưng vì nó đắt nên mình vẫn phải cố ăn hết. Các bác nếu có ai có ý định ăn cơm sườn đào duy từ thì mình khuyên nên đến cơ sở 47 đào duy từ và tránh xa cơ sở 40 nguyễn thị định này ra nhé.
P/s: mình lúc quên ko chụp lại nên ko có ảnh r, mong mấy bác thông cảm nhé xem tiếp
Ps: Có lần em đến quán được ngồi ngoài ban công, nhìn chéo sang là tiệm bánh Tourlejour luôn. Vừa ăn vừa ngắm Phố Huế cũng vui lắm. Mọi người thử đi, cực đáng đồng tiền bát gạo. )))) xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
mn cho em gần khu Minh Khai, có quán CƠM/GÀ TA nào ngon ko ạ. em dẫn người lớn đi ăn, nhưng chỉ thích Cơm/Gà thôi ạ. xem tiếp