Thấy e nó hót quá nên cũng phải bon chen thử ah, chưa uống thì nghĩ hẳn nó fai có vị j đó như mùi gạo rang hay thơm thơm cho đúng với tên trà sữa nướng , nhưng hoàn toàn khác với tưởng tượng
Kết quả là ko có j đặc sắc, vị trà sữa béo ngậy là chủ yếu, còn trân châu thì đích thị là trân châu hoàng kim mà mọi người, dự là sau vụ này trân châu hoàng kim lại đắt hàng đây
xem tiếp
Bạn nào bảo bánh Mochi ở KFC ngon vậy ạ???
Vỏ bánh cứng như bị sống vậy,
Tiện thể các bạn cho mình hỏi chỗ nào bán bánh mochi nhân hoa quả ngon vậy ạ??
Xin cảm ơn xem tiếp
Góc hụt hẫng
Dạo này now đang free ship nên e tranh thủ ăn lại mấy món thích ngày xưa
Blackball khoai dẻo ngày xưa ăn ngon dã man vì khoai ko bị sượng như mấy quán chè khác vs đá ở đây dùng đá bào thảo mộc nên ăn vị khá là thơm.
Từ ngày món này hết hot vs đóng cửa mấy cở sở mình chỉ ăn ở hàng mã thui.
Bh kiểu ko có khách làm ăn chán v~ chất lượng đi xuống rõ rệt lun order qua app thì auto bắt lấy sz L 64k cho cái bát chè vơi vc đây là e trộn lên chứ chưa ăn.
Khoai lèo tèo 3 4 cục nát bét sượng nữa nc là nó méo ra cái vị j hay do đổi chủ r nhỉ
Xin địa chỉ khoai dẻo đá bào thảo mộc ngon ngoại trừ chick garden ăn kinh vãi ) meat fesh thì vừa đắt vừa bt.
xem tiếp
Này thì trà sữa nướng HOT LẮM HOT VỪA KIỂU GÌ CŨNG PHẢI BON CHEN NHƯNG KO ĐC NHƯ MONG ĐỢI
Review qua : giá thị trường 40-65k tuỳ chỗ bán . Cốc to như cốc size L của các hãng bên mình .
Về trân châu : bị nhão hình thức , ăn vào hơi cứng k đc dẻo và dai như tsua mua ở hnoi
về vị : QUÁ NGỌT mình đã là 1 con nghiện ngọt vô đối rồi , ai quen ở ngoài đều biết , béo như 1 con lợn và nghiện trà sữa , hàng nào hãng nào ở hnoi cũng thẩm qua rồi nhưng thật sự cái này ngọt vcđ cho 7 viên đá vuông r uống vẫn ngọt , 20% vị trà và 80% vị sữa là có thật uống như là lipton mix vs sữa đặc ngôi sao phương nam đúng thật cái gì HOT LÀ BỞI VÌ nó chưa có ở hà nội thôi và ai cũng up lên là trà sữa nướng nhìn lạ thì mng mua mng tò mò chẳng phải dìm đâu nhưng có số tiền này chuỵ e cứ thẩm 1 cốc phúc long hay royaltea vị hồng trà là hết nấc nhé socola thì vote dingtea
ps: nhìn mẹt con em cho nó uống thử ngụm đầu tiên bóc tem xong nhìn mẹt nó đã thấy vị k ổn rồi chúa thẩm đồ là nó

xem tiếp
Thực sự thì mình rất không thích việc đi ăn mà phải càm ràm hay có phản hồi này nọ về quán ăn hoặc cung cách phục vụ của nhà hàng. Nhưng cực chẳng đã mới phải up lên cái review này
Hai vc đi nghỉ ở PQ, mọi khi chơi bời ăn uống ở Bãi Trường với thị trấn thì yên ổn. Nghe bảo Bãi Sao nước trong vắt thì tò mò xuống thử.
Trước khi đi có đọc review nhà hàng, thì xác định là có My Lan được khen nên sẽ vào ăn thử. Ai dè...
Đầu tiên phải công nhận Bãi Sao đẹp và sạch. Nước biển trong vắt. Hai vc đến bãi Sao cũng vào thẳng nhà ML. Thuê ghế dù tủ với mua dừa, nước. Nchung dịch vụ của nhà hàng sử dụng đầy đủ.
Riêng đến khoản ăn. Bọn m đi 2 người. Ăn uống cũng dễ tính. Nhanh nhẹn. Mình order đồ xong ngồi hơn 50p từ 12:35 đến 13:20, nhân viên chạy qua chạy lại phục vụ các bàn đi nhóm, bàn lẩu bình thường. Riêng bàn m, cứ ngồi ị ra nhìn người ta lũ lượt vào sau mình nhưng ăn xong trước đứng lên đi ra.
Nhắc 1 lượt, 2 lượt, đến 13:15 thì m nổi cáu. Nhân viên đùn đẩy nhau. Cưới cùng 13:35 đi ra chốt hạ lại: “Nhân viên mới quên ko order, chưa có đồ. Chị thông cảm ăn thì bgio e báo bếp làm”.
Ôi giời ơi nói bằng cái giọng này với m vào cái giờ này là m điên tiết rồi. Mình yêu cầu gặp chính cái bạn đã order cho m. Bạn gái đi ra, mặt vênh ngược lên (bạn đứng còn mình ngồi), KHÔNG MỘT LỜI XIN LỖI: Đồ chị đã gọi chị có ăn nữa hay ko để em bảo bếp làm.
Ô hay ? Mọi người cho vc mình xin 1 câu công bằng đi ạ. Mình yêu cầu gặp quản lý. Và m gọi điện trực tiếp cho quản lý. Quản lý nhà hàng có xin lỗi và đề nghị giảm cho m 20%. Nhưng quả thực m rất giận. Ko ăn uống gì sất. M ko ngồi đấy để đòi giảm 20%. Người làm sai mặt trịch thượng vênh váo ko một câu xin lỗi. Ăn hay ko ăn để còn làm. M thực sự rất ức chế. Cuối cùng xách nhau đi Ái Xiêm quán cóc bên cạnh. Nhỏ thôi nhưng mà phục vụ chu đáo. Tươi cười. Cuối cùng là được ăn bữa trưa lúc 2:00 chiều.
Phát điên !
P/s: Ảnh này ăn ở Ra khơi. Vì tức quá và không có gì ăn cả nên m ko có ảnh ở My Lan. xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi quán phá lấu nào ngon ở Hà Nội với ạ
Thanks mọi người xem tiếp
[Góc max khen]
Vừa được đi về nên phải lên đây review luôn. Ngon quá xá là ngon. Tên cửa hàng có trong ảnh rồi nên các chế đừng hỏi em nữa nhé.
Hôm nay em gọi 1 phần bánh mỳ đĩa và 1 phần sốt vang, thêm 2 cốc tào phớ. Nhiều người gọi nó là bánh mỳ chảo, nhưng em thấy giống bánh mỳ đĩa hơn, nên các chế cứ gọi nó là bánh mỳ đĩa nhé ))
- Bánh mỳ đĩa: nhiều topping: chả, pate, trứng 2 quả, xúc xích, thịt xá xíu (thịt này hơi mỡ), dưa chuột, tí rau mùi, nước sốt. Nước sốt em không biết tả như thế nào nữa, nhưng ăn khá vừa, không nhạt, không mặn quá, nó sền sệt lại í, màu trong trong. Ăn được hết suất này là no căng rún luôn.
- Sốt vang: khá đậm đà, nhiều thịt và gân, có nạc, có mỡ, nước sốt ngon vãi chưởng í. Bánh mỳ chắc là được nướng qua rồi, giòn tan. Ăn bánh mỳ với 2 suất này đúng là best luôn.
- Tào phớ: nó là cốc sữa đậu nành thêm tào phớ, vì mải ăn suất kia nên em không nhớ hương vị của nó ra sao nữa. Các chế thông cảm cho em ạ
Quán này nằm ngay ngã ba, số 30 Cửa Nam, đối diện Aha cafe ạ. Quán kê bàn ra vỉa hè, nên đi qua là nhìn thấy ngay. Có 1 lần em order trên Foody mà shipper không tìm thấy quán, em nhịn đói bữa í luôn, nên hôm nay phải đi ăn bằng được.
Các chế nên qua thử một lần nhé. Ngon quên sầu luôn ạ xem tiếp
Sau khi 1 lần ăn mì udon ở Vincom Liễu Giai thì mình rất thích ăn món này, ở đó thì mì rất ngon nước dùng đậm vị nhưng khổ nỗi giá lại khá mắc cho 1 bát mì nhờ các cao nhân cho em một ít địa chỉ ăn món này (kèm nhiều đồ ăn ngoài ăn cùng mì) ở đâu trong hà nội còn có nữa ạ. Chứ mỗi lần vác xe lên liễu giai cũng hơi vất vả xin mọi người cho em một chút chỗ ăn có tâm nhé thanks xem tiếp
[Góc khen] - Mỳ vằn thắn, hủ tíu, mì khô, sủi cảo,.. - 9A Đinh Liệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội - 40k
Chào mọi người! Đây là lần đầu tiên mình viết review một cái gì đó trong hội nhóm trên facebook, sau khi đã từng tham khảo vô số review khác của mọi người.
Mình rất thích ăn những món trộn, món nước và có vị đậm đà. Do đó, mỗi lần không biết ăn gì là mình lại nghĩ đến hủ tíu, miến trộn, hay mì vằn thắn.
Quán này mình ăn từ khi mình còn học c3, hồi nó còn 35k/bát, giờ tăng lên 40k/bát rồi. Mà mình nghĩ với giá đấy ở khu phố cổ, thì cũng không phải quá đắt, nhất là một bát cũng rất đầy đủ.
Mình thường gọi hủ tíu và mì vằn thắn để ăn chứ không gọi sủi cảo. Vì nếu gọi món khô sẽ được tặng kèm bát nước có sủi cảo trong đó rồi.
Với mì vằn thắn, mình thấy sợi khá dai nhưng mềm, nước dùng đậm đà và thịt ăn cũng rất tươi.
Còn mình thích ăn hủ tíu ở đây nhất, do hợp khẩu vị mình nhất. Nhất là trộn cùng thịt và sốt thì ngon bá cháy luôn.
Ở đây cũng có quẩy nữa, nhưng nhanh hết lắm vì khách khá đông do quán cũng nổi tiếng nữa. Vì đông khách, nên mình không ngồi được lâu nói chuyện đâu, ăn xong là đứng dậy ngay để nhường chỗ cho người khác vào ăn nữa.
Chị chủ cũng rất dễ tính, có chỗ để xe trước quán và nhân viên phục vụ nhanh.
Mình chụp ảnh không đẹp nên có thể mọi người nhìn sẽ không thấy ngon ) Nhưng mà rất mong được chia sẻ một quán mình thấy thích cho mọi người, nên vẫn quyết tâm viết review vậy dù sẽ có ý kiến trái chiều.
Đồng giá các món: 40k/bát
Cảm ơn mọi người vì đã đọc! xem tiếp
***GÓC REVIEW***
BÚN AO SEN 20K - HÀ ĐÔNG
- Mình ăn ở đây cũng được một thời gian rồi, đồ ăn cô chú xếp từng món ở các khay khác nhau để khách đến chọn đồ cho dễ ~~ Bún mọc, bún gà, bún cá, bún sườn sụn, bún bò huế, bún hải... loại nào cũng có luôn í ) Mình ăn gì thì chọn, nghĩ mà như kiểu buffet bún vậy
- 1 bát bún có giá 20k thôi nhưng siêu đầy đặn ~~ nước dùng có vị chua chua của dứa, bắt miệng lắm nhé các loại topping mk đã thử là cá, bò, gà, mọc, sườn sụn đều ổn cả, không dở và cũng không quá xuất sắc đâu ✓✓✓ Tips ăn bún của mk ở đây là phải cho sa tế vào!!!! Hợp lắm luôn, ăn ngon hơn nhiều đó ^^
- Cô chú chủ bán hàng rất là vui tính và thân thiệnnn Đồ ăn ok, giá siêu rẻ mà m.n ở quán còn thoải mái nữa nên mình cũng hay tới đây lắm ấy ~~ Vào những giờ ăn trưa hay ăn tối quán này rất đông hssv đến ăn, nên nếu không muốn đợi thì các bạn nên tránh khoảng giờ đó ra nhé!!!!!
.
: 20k-30k/ bát
: Bún Hoàng Khánh- ngõ 3, phố Ao Sen, Hà Đông. xem tiếp
Giết người ko phải ngồi tù!
Giết 2 người cũng vẫn không ngồi tù!
Hãy xem TĐTNĐ, bạn sẽ biết lý do vì sao. xem tiếp

Review cho anh em Hà Đông 1 địa chỉ nên tránh xa. Quán cơm tấm bánh xèo ngay ngã tư 19/5- văn quán.
- Lần 1 : qua ăn bánh xèo , lơ ngơ chưa biết 1 suất bn chiếc , gọi theo chiếc hay theo suất , hỏi mấy câu bị em nhân viên quát cho vào mặt mà lúc đó quán ko hề đông nhé. Mị đã nói thẳng “ này ng ta ko biết mới hỏi mấy câu cho rõ thì mất gì của nhà chị à mà phải gắt gỏng lên như thế “ , chủ quán ra xin lỗi . Ok .
- Lần 2 : ha ha ko có cái dại nào bằng cái dại nào. Trưa nay thèm ăn cơm tấm , ở cái Hà Đông mà đồ ăn ngon còn hiếm hơn dai đẹp này Mị vẫn te te phi vào quán đó mặc lời cảnh báo của con bạn về độ vắng ??? Quả nhiên ăn ngay quả cơm sườn còn đỏ hỏn. Lịch sự gọi nhân viên ra “ chị ơi sườn của em còn đỏ nguyên chưa chín , chị làm lại cho em với “ em nhân viên ko ư hử gì đi thẳng vào trong . Chờ mãi ko thấy ai đoái hoài đành ngậm ngùi đứng lên thanh toán 2 suất , thắc mắc 1 lần nữa em vẫn thản nhiên tính tiền ko 1 lời xin thông cảm chứ đừng nói an ủi cho Mị bớt tủi ))))) .
Quên ko chấm điểm đồ ăn cho các đồng đớp : 6/10
Phục vụ : 0/10
=>>> éo bao giờ có lần 3 luôn . xem tiếp
Bác nào mà vui vui đi qua khu HVNN bên Gia Lâm thì nhớ ghé qua ăn bún va bánh quấn đồng giá 20k ( có cả chả viên lẫn chả thịt nướng ) nha. Trong một buổi sáng mồng 5 tết đi làm nghĩ chắc quán nào cũng phải đội giá lên thì em vô tình chọn được một quán ăn vừa ngon vừa rẻ. 2 trứng vịt lộn + bánh cuốn chả thịt nướng + bún chả chan thịt nướng = 52k
Trà đá free tự phục vụ. Lúc đứng dậy thanh toán bất ngờ luôn các băc ợ ( chắc em làm nhiều bên phố cổ quá nên shock) =]]
Nhưng tóm lại em thấy quán này được, ngon
Địa chỉ : đường G học viện nn
Cơ mà em thề là ở đây làm cái gì cũng nhiều ý ăn đã lắm xem tiếp


Có gì thiếu mọi người cmt bên dưới để mình bổ sung và hoàn thiện bài. Cảm ơn đã đọc bài xem tiếp
Ace cho e xin địa chỉ mua khô gà lá chanh,khô gà bơ tỏi ngon với ạ.
Em ở hà nội ạ. Cảm ơn mọi người! xem tiếp
Góc hỏi han
Em muốn tìm 1 quán steak ở Hà Nội
Mọi người có thể cho e xin review 1 số nhà hàng giá cả hợp lý so với chất lượng được không ạ. Em tìm quán có không gian kiểu như ảnh và có rượu vang ngon em xin cảm ơn mn xem tiếp
Quán nhỏ, kê được chục bàn, khách ai cũng sáng sủa vì đơn giản nếu không có tiền thì không nên rẽ quán này!!! xem tiếp

mình định cuối tuần đi hạ long 3 ngày tham quan nhưng ko biết gì cả. Xin hỏi nên đi tour thuyền của hãng nào thì ok, liên lạc ra sao và giá cả thế nào ạ?
Cám ơn mọi người nhiều! xem tiếp
E chào cả nhà.Đầu xuân năm mới kỷ hợi e xin gửi lời chúc sức khoẻ,vạn sự như ý đến thành viên trong hội ạ.
Thưa a/c/e đầu tháng 3 nhà e có đi đà lạt du xuân nên mong muốn đc mọi người chỉ cho chỗ ở,chỗ chơi ở đà lạt với ạ.mong ad duyệt bài giúp e ạ.e chân thành cảm ơn ! xem tiếp
[ Góc hỏi thăm ]
- Ny e từ xưa chẳng bao giờ ăn chè khúc bạch, từ khi ăn lẩu ở FengHuang thì đâm ra nghiện. Mà muốn ăn chè khúc bạch lại phải ra đấy thì hơi tốn kém
Các cao nhân cho em hỏi thăm chỗ ăn chè khúc bạch ngon ở Hà Nội với ạ xem tiếp
Update tí điểm trừ k mng lại bảo bài toàn khen )) quán khá là bé, với bình dân thôi chứ k phải kiểu nhà hàng sang chảnh. Đồ nhúng k đa dạng mấy (nhưng mình thì chỉ cần thịt bò thôi ) ). Vậy thôi chứ thật sự mình cũng k nghĩ ra đc gì. Phục vụ cũng nhanh, k phải đợi lâu. (Chắc tại vì mình may toàn đi vào những hôm k quá đông khách chăng?) xem tiếp
Gà tần Số 9 Vũ Hữu Lợi
Nếu ai muốn thưởng thức 1 món gà tần theo đậm chất truyền thống thì đây là 1 địa chỉ đáng để mn thưởng thức ạ.
Vị gà tần ở đây rất khác so với gà tần ở nhg chỗ mình ăn như Hàng Bồ, Hàng Cót hay Ngõ Núi Trúc. Cảm giác ăn k ngọt quá theo kiểu cho đường, mà nó ngọt tự nhiên từ thịt gà và các vị thuốc bắc đi kèm nên nước dùng rất là thanh và kiểu vừa miệng đó ạ. Ngoài ra thì rau ngải ăn mềm, giữ đc màu xanh của rau, ăn thơm bùi. Thịt gà thì loại mình ăn là gà thường, mềm thịt và ngọt nhg ăn k bị bã đâu ạ, da gà còn kiểu hơi giòn giòn nữa. Thêm nữa là quán có miến ăn kèm nha, mình thấy mn hay miến nhiều hơn ăn mỳ đó ạ, hnay mình cũng ăn kèm miến. Mình mua về nhà mà miến vẫn mềm mà kiểu dai dai sật sật ý ạ ăn cũng lạ hơn so với việc ăn mỳ như bt hay ăn ạ
Quán còn có món bánh mì đường như trong ảnh, bánh mì sẽ tẩm đg sau đó chiên vàng và sẽ đc ép cho ra bớt dầu nên ăn k bị ngấy quá. Bánh mì khi ăn có thể chấm vs nước gà ăn sẽ còn đậm vị ngọt hơn nữa.
À ngoài ra thì có nước chấm chỉ là gia vị bình thường thôi, tuỳ vào khẩu vị mỗi ng ăn mà có cách pha riêng, nhg nếu muốn có nc chấm thần thánh thì có thể nhờ cô ở đó pha cho ạ, ngon tuyệt cú mèo luông
Nghe cô chủ nchn thì cũng biết quán có cả huy chương, gia đình cô cũng đã có truyền thống về món này lâu lắm r ạ, từ thời bà ngoại truyền lại và cũng có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ghé ăn đó ạ vậy thì mn nếu muốn thử vị gà tần truyền thống này thì nhớ ghé quán cô nha!!
Như mình ăn trong ảnh sẽ rơi vào khoảng 50-60k gì đó. Vì mua về nhiều suất nên cũng k rõ giá lắm ạ.
Quán mở từ: sáng 7h30-11h và chiều từ 16h- 21h30 nhé ạ

xem tiếp
Tớ định đi sapa, các ace hãy cho tớ xin 1 vài review về khách sạn nào gần trung tâm mà có view núi đẹp được hônggg xem tiếp
Đến vụ đồ ăn thì càng k chấp nhận nổi hơn ) bàn bên cạnh mấy anh ăn nướng hải sản + lẩu và nó bị THỐI ) hôi tanh k ăn dc mấy ảnh kêu chỉ nướng xúc xích ăn cho đỡ )))))))))) bên mình ăn lẩu lôi ra thịt bò lốm đốm thâm như ảnh ) lôi lợn gà đóng băng giống như dc ủ cả năm ) Lợn bị HÔI, rất HÔI Ăn dc 3 miếng dắt nhau đi về cho quán vào black list xem tiếp
Chào mng, cho em xin địa chỉ bán sữa đậu nành nóng vào buổi sáng với ạ, tầm từ 6h đổ ra ạ. Em cảm ơn mng ạa xem tiếp
Sửa chút: mình có biết ng bán ở Hạ Long 150k/1kg, trứng cá ngừ nhưng phải gom nhiều ms gửi lên đây được. Ai gom cùng thì ib nhé, đủ mình mình ord nhá Cứu vớt cơn thèm xem tiếp
Tóm lại: phù hợp cho bác nào thích thử trải nghiệm mới, checkin khá đẹp còn mở cửa 24/24. Sẽ quay lại xem tiếp
Địa chỉ : BOX BBQ
Mình ăn ở 37 Đỗ Quang, và còn có 1 cơ sở nữa là 14N7B Nguyễn Thị Thập. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bác cho em xin vài địa chỉ ăn lẩu Thái ngon chuẩn vị với ạ? Nếu có buffet thì càng tốt ạ.
Tuần trước tụi em ăn set lẩu 9 tầng mây ở Food House Xã Đàn nước lẩu bị ngọt quá. Nhúng đồ vớt ra còn đỡ chứ ăn mì mà tưới nước lẩu thì thực sự là ko thể nuốt nổi
Hồi lâu em hay ăn ở Bangkok Giảng Võ thấy rất ưng nhưng giờ thấy vị ko được như trước nữa, nghe nói quán đổi chủ rồi (?!)
Các bác giới thiệu địa chỉ và nếu tiện review thêm giúp em thì càng quý hóa ạ.
Xin đa tạ các bác nhiềuuuu xem tiếp
Đừng thắc mắc quá nhiều. Xem tất cả các tình tiết gây sợ như những thủ pháp điểm xuyết cho trào lưu kinh dị hiện đại. Chỉ là cách gây khó hiểu mà phần lớn các nhà sx sử dụng. xem tiếp
Chả là mấy nay e thèm Cháo Lòng quá, ko biết ở đâu có món này mà họ làm ngon ngon bán buổi tối ko ạ?
E với con bạn đang ở Phố Huế, mà e với nó thèm cháo lòng quá, tính đi ăn luôn bây giờ các bác có ai biết ở đâu ăn Cháo Lòng ngon thì cho bọn e xin cao kiến với ) xem tiếp
Đây là một combo tao nghĩ là tốt cho một ngày mưa gió, cho tâm trạng bị đồng nghiệp bỏ rơi, bị người tình từ chối, bị bạn bè xa lánh, bị sấp mặt vì một núi những công việc và rắc rối cuộc sống. Cốc vối nóng vị chua chát cuộc đời 3k. Điều thuốc lá rít sâu lâng lâng bay bay 2k. Bánh vị socola đắng tình yêu giá 15k (ship) - tao mua trên Now nó tính tiền ship ko mất tiền bánh. Đứa nào đang có tâm trạng vl như tao thì thử sẽ biết. Đàn ông đéo thích nói nhiều ! xem tiếp
Chào mn
Mình muốn xin 1 vài địa chỉ bún đậu mắm tôm ngon
Nhìn ảnh tự dưng thèm quá quán nào mở buổi tối càng tốt ạ xem tiếp
Tóm lại: Bác nào muốn trải nghiệm ẩm thực tinh tế thì tôi khuyên chân thành nên một lần thử qua Kaiseki nhé!!! xem tiếp
[GÓC KHEN]
Chào cả nhà
Lần trước em cũng có viết review về nem nướng rồi. Lần này xin viết đôi lời về Sumo BBQ và xin địa chỉ chè khúc bạch ngon ạ
Về chất lượng:
Riêng về chất lượng thì Sumo khỏi phải bàn rồi ạ. Thịt tươi ăn ngọt dã man, tôm cũng ok. Nói chung không có gì phải nói nhiều nữa. Hôm ấy mình đi đúng 14/2 may đặt bàn trước. Mình tới lúc 7h mà đã hết bàn rồi. Mình đi 2 người gọi suất là suất max nhất rồi và mình còn extra thêm 49k. Hôm ấy 2 người hết hơn 800k
Về không gian, thái độ phục vụ:
Mình ăn ở cơ sở Hàm Nghi, quán khá rộng. Bày trí cũng khá ok. Mình ăn ở tầng 4, sợ ngồi ở trên không được care nhiều mà ai ngờ nhân viên tận tâm ghê. Vào cái là giới thiệu menu, khá ngoan và nhiệt tình. Vì mình cũng từng đi làm phục vụ nên cũng không muốn hạch sách.
Về đồ tráng miệng:
Nghe đồn chè khúc bạch ở đây ăn ngon lắm. Mình gọi thử ai ngờ lời đồn là thật
Tiện đây ai biết ở Hà Nội có quán nào chè khúc bạch ngon như Sumo thì cho e xin ít địa chỉ với Em cảm ơn

xem tiếp
Có ai nhận đc trà sữa và trân châu k thấy giống trong hình k ạ , nghe mn nói trân châu thần thánh lắm mà màu cam cam trong trong , mình nhận đc là maud vàng đục cứng đơ , mình cũng k biết nghĩ là quay lo vi sóng cho mềm ra mà ai ngờ quay 1p thì nó cứng như nhựa xốp bẻ mãi k ra là sao ạ , vị trà uống cũng ok mà trân châu thấy ghê quá k như mong đợi xem tiếp
Tết năm nay có vẻ hot em này: vỏ ram hà tĩnh. Mik thấy giá cũng k rẻ giao động từ 40-45k mik mua 2 tập 70k. Nào là khen ngon rồi giòn các kiểu đà điểu trên đời làm mik hí hửng mua về cuộn chả. Miếng cắn đầu tiên là dai. Ôi rõ rán giòn mà dai kinh khủng ai răng yếu cẩn thận rơi răng như chơi. Tiếp đến là nhạt k có mùi vị gì luôn. Nói chung là thất vọng hoàn toàn ạ k bằng bánh đa nem u e mua ngoài chợ.
P/s: theo tổng kết cm các chế chắc mik mua phải hàng nhái rồi nên cần lắm 1 địa chỉ bán vỏ ram hịn.
Èn cảm phiền 1 vài bạn đừng cm kiểu như k biết cuốn r k biết làm nhân r. Nhân nem mẹ e làm k phải e tự khen mà chưa 1 ai ăn chê nem mẹ e làm nhân lc nào cũng thơm và rất vừa miệng và bài viết e đang nói về vỏ ram chứ đâu có bàn về nhân nem đâu. Nhân là nhân vỏ là vỏ chứ xem tiếp



Ngày mai nhóm e định đi Ninh bình 2n 1 đêm xe khách từ Hn , dự định chỉ đi Tràng An và Hang Múa
Mn tư vấn thêm điểm khác và cho e hỏi hiện tại có đông lắm k và có nhiều xmay cho thuê k??? xem tiếp
Khoe bát bún riêu 20k sáng nay vừa hốc
Mình thấy so với giá thì khá ok có thể gọi thêm cá hoạc trứng tùy ý
Với cho xin địa điểm ăn bún riêu ngon với ạ
Quán này Gần số 2 Cự Lộc nha xem tiếp
Cuối tháng 2 em có chuyến đi hội an ( đà nẵng) 3 ngày, anh chị em cho em xin lời khuyên nên đi những điểm nào ạ? Em đi 1 mình tiện công tác nên đi chơi, đà nẵng em đã đi nhiều rồi lần này muốn đi hội an những chỗ đặc trưng và hay ho nhất,cho em xin vài homestay xinh đẹp có hoa giấy mà các bạn hay chụp với cả em định đi lặn ngắm san hô ở cù lao chàm ạ, mn cho em xin ít kinh nghiệm, em cảm ơn ạ
xem tiếp
Giới thiệu cả nhà góc bánh của Lotte mart mới mở ở Cầu Giấy này. Đây là chưa chụp bên bánh quy và bánh kem nhé
Mình mới ăn bánh phô mai, bánh sừng bò và danish thôi, k dám ăn nh vì sợ bếu. Nhưng được ăn thử mấy vị khác và mình vẫn ưng hết ý.
Giá cả từ 9-19k/c, so với chất lượng thì quá ổn ạ.
Có cả góc bàn ghế xinh xinh ngồi ăn lại nữa, có cả ghế ngồi cho trẻ em (khoản này mình rất ưng).
Ngoài ra, vì mới khai trương nên nh km mãi, mọi ng qua thử nhé. Nhưng qua ít thôi ko đông quá mất vui )) vì t chờ thanh toán rõ lâu ý mặc dù k đông lắm. Hóa đơn 300k đc tặng vé xem phim ạ.
Điểm trừ là cái tòa nhà này gửi xe lòng vòng dã man,biển hướng dẫn thì lung tung. Và mất phí 5k gửi xe máy ạ.
Ở tòa Discovery Cầu Giấy- Chùa Hà mọi ng nhé. xem tiếp
Hội ace chuyên đi ăn hàng cho em xin ít review lẩu nấm với ạ, Nghe nói ăn nhẹ bụng lắm. Chán thịt thèm nấm là có thật. Em ở khu vực Đống Đa ace nhé. xem tiếp
Anh/chị/em team Review cho em xin địa chỉ 1 nơi yên tĩnh để làm việc từ 9h sáng đến 18h chiều ở Hà Nội được không ạ??? :((((((
Mọi người có gợi ý địa điểm hay quán cà phê nào yên tĩnh ko ạ? Em không cần nhạc hay, đồ uống ngon. Em chỉ cần yên tĩnh thôi :((
Làm ơn giúp em chứ nhà em ko yên tĩnh nổi vì bầy chó mèo hàng xóm mà em thấy các hàng quán gây giờ ồn quá
:((((
Em xin cảm ơn và hậu tạ ạ! xem tiếp

K biết ở đây có thím nào thích ăn bánh kem k nhỉ? Em đây thích ăn bánh kem nên hôm chủ nhật vừa rồi đi với bạn ra mua ở mesa bakery phố huế. Ra đến nơi thấy tiệm to, bày đẹp, nhiều khách. Nghĩ mẩm trong bụng chắc cũng OK lắm nên mua 2 bánh kem và 1 hộp su kem.
Em ra thanh toán thì nhân viên đóng gói xong bảo của chị hết 99k. Em với bạn mới ngớ người vì k thấy có bảng giá lúc chọn, chắc bánh ngon chất lượng nên giá cao hơn em mua bth ở tiệm bánh gần nhà. OK thanh toán cái phi ra hàng trà thưởng bánh!!
mở hộp ra đã thấy k thơm mùi bánh rồi. Ăn được miếng su kem cứng nhắc, kem thì ok cũng đc, nhưng vỏ thì cứng đờ như để từ rất lâu r ấy. Tóm lại là chán.
Đến 2 miếng bánh kem thì ôi thôi!!!! Chán ghê gớm, phần bánh thì bở, kem thì quá béo toàn mùi bơ sữa, xong k cho đường trứng gì hay sao mà nhạt toét toèn toẹt
Ăn k hết còn thấy phí mồm, phí tiêng, đã cuối tháng thì chớ
Từ sau xin chừa mesa xem tiếp
Chào cả nhà. mình ở SG định bay ra HN xong đi Tràng an, thì cần bao nhiu ngày và đi những đâu, điểm nào ạ , Đi 1 mình . Mình thiên về đi tour hơn. Mong các bạn góp ý . Xin cảm ơn xem tiếp
Chào mọi người!
Mùng 4 5 6 mình cùng gia đình dự định đi Biển Ninh Chữ - Ninh Thuận. Hiện đang cần ít thông tin về vấn đề nhà nghỉ, khách sạn . Bạn nào có thông tin cho mình xin nhé. Cám ơn! xem tiếp
Và mình đã ăn nướng ở nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên thấy 1 quán nướng mà nv ko nướng đồ cho khách , nhấn mạnh là tầng chỉ có 2 bàn , bàn mình và 1 bàn 8 người , nv thì 3-4 ng nhưng thà bấm dt chứ ko nướng đồ cho khách . Vì than đỏ quá , thịt của bọn mình chưa kịp chín đã cháy bên ngoài bên trong đỏ nguyên và mình có gọi nv kêu gắp bớt than ra thì.bạn ấy chỉnh chỉnh cái gì bên dưới chứ k hề gắp bớt than ra cho mình và thịt thì vẫn tiếp tục cháy khi mình chưa kịp ăn
Nhân viên thì ko thái độ , khá là ngoan nhưng mà ngáo ngơ!! K hề care khách , vỉ của mình cháy đen như kia gọi mãi k dc để thay
Vì tiếc tiền và vì đói nên cố nhá tiếp vài miếng nhưng lát sau hãi quá phải bảo nv đổi lẩu cho đỡ sợ
Nhưng ko khá hơn là mấy . Nước lẩu chắc dc 1/3 nồi . Đồ nhúng lẩu lèo tèo vài miếng thịt dai như cao su với mấy viên thịt viên và vài ba con ngao mì cũng k thấy mang ra
269k cho 1 bữa tối kinh hoàng , chưa bao giờ ăn ở đâu tệ thế . Ko bằng 1 góc của Dolpan sam với suchef 159k
Với mức giá này mình khuyên mọi ng nên ăn ở Yuksam , yakimono hoặc là bbq
Nói chung là never come back
Một trải nghiệm đầy sợ hãi xem tiếp

[Góc review] do đang rảnh )
Đến giờ mặc dù em uống xong no nê chán chê rồi nhưng vẫn không hiểu là được nướng đoạn nào ạ )) nhưng nói chung là cũng thơm ngon đậm vị trà, ngậy vị sữa. Em lướt fb thấy món này có vẻ hot mà em thì nghiện trà sữa độ nặng rồi nên phải thử luôn và ngay có kèm thêm topping là trân châu ăn dai dai như trân châu đen nhưng mềm hơn (về quay vi sóng 20s cho mềm ạ)
Cốc tương đương size L nhưng mà e không uống được quá ngọt nên phải cho tới 10-12 viên đá (gần chạm miệng cốc) thì uống mới thấy vừa ạ
Nghe bạn bán hàng nói trà vừa về và ship luôn nên cũng cảm thấy fresh chứ không bị váng váng như kiểu để qua đêm và qua 24h rồi em không hề đau bụng hay có vde gì ạ
Các bạn nghiện trà sữa thì cùng thử nhé ^^ xem tiếp

Em có dự định mùng 5 đi Vũng Tàu chơi.
Mọi người cho em hỏi giá phòng bình dân khoảng bao nhiêu ạ ?
Với cho em xin những địa điểm đẹp và lạ ở Vũng Tàu mùa này với ạ.
Em cảm ơn mọi người xem tiếp
Mng cho e xin một vài quán bún riêu, bún bò huế, phở hoặc bánh đa trộn ngon quanh khu vực CG,Hoàng Quốc Việt với ạ xem tiếp