Góc khen!
Hnay sang aeon mục đích chỉ để ăn linh tinh thôi nhưng đi qua hàng lẩu này thấy có set lẩu dành cho 2 người chỉ 199k ( chưa vat) mình chọn lẩu bò. Không làm mình thất vọng set lẩu này ngon mà đầy đặn, nước lẩu hơi cay thôi. Riêng về thịt bò thì tươi, đặc biệt ít mỡ và họ thái dầy hơn những quán khác nên ăn thấy ngọt mà k ngấy. Rau có nấm kim châm và đùi gà, rau muống và cải thảo. Đậu cũng ngon cơ các bác ak. Huhu. Em gọi một côca dc tạng thêm một cốc nữa. À trong đó có thêm một đĩa bánh xèo nhật. Bao nhiêu lâu đi ăn lẩu mac bh mới có quán vừa lòng em về tiêu chí ngon, sạch, rẻ. Tổng hoá đơn 1 lẩu, 1 coca, hết có 235k.
Điểm trừ là không gian quán hơi bé nhưng ksao, ăn ngon là dc. Quán này thấy có 2 sét lẩu khác là 259k và 279k. Ngon hơn mấy chỗ ăn lẩu một ng ở khu tầng 3 Aeon nhìu.
Địa chỉ: laska singapo tầng 3 Aeon mall long biên.
Ps: quán nhìn cũng sang chảnh lắm ạ. xem tiếp
[Góc cực chê]
Ad ơi! Rất mong ad duyệt giúp mình bài REVIEW này! Để cho nhiều người k bị lừa đảo.. Lên trang mạng thấy chụp hình nhìn hoành tráng thế, mà thực tế thì thật đến sợ...
Mình vô tình đi qua quán, thấy quán nhìn khá sạch sẽ, giá cả hợp lý nên mình và bạn mình ghé vào ăn thử.
Quán có menu giá 99k chỉ có nướng( hơn 10 loại thịt nướng). Và Menu 139k cả nướng( 20 loại thịt nướng) và lẩu. Mình và bạn chọn buffet nướng có lẩu.
Lần đầu quán mang ra tầm chục đĩa đủ các món loại thịt, mình ăn thấy ướp ko ngon, nhưng cũng gọi là ăn được, chứ chưa tới mức là ko nuốt nổi. Đến lần lấy thịt thứ 2, quán đem ra lại giống hệt các loại thịt lần đầu. Trong khi ở menu còn rất nhiều loại thịt khác, rồi mình chỉ tận tên món cho quán thì cũng đc quán đổi cho mình. Thôi, mình tạm chấp nhận.
Ăn nướng 1 hồi mình thấy ngán, kêu quán đổi món LẨU lên. Phải thật sự SOCK với lẩu của quán. Nước lẩu ko khác gì “nước luộc BẮP CẢi với Cà chua” cho thêm sate( rau ăn lẩu quán bỏ luôn vào nồi chỉ có Bắp cải, mà còn chưua thèm bóc từng lớp Bắp cải ra). Kèm 2-3 miếng đậu bỏ sẵn ở nồi. Và 1 đĩa thịt có ba chỉ lợn, vài lát sụn và vài lát thịt ức gà.
Mình không thể chấp nhận được cái gọi là buffet Lẩu và Nướng của quán. Có bán điêu thì cũng điêu vừa thôi chứ. Vừa mất tiền mà ức chế tận mấy ngày!!
Hi vọng có nhiều người đọc được review của mình và đừng tốn tiền vô ích vào mấy chỗ nvay!!!
Thanks! xem tiếp
Về thái độ phục vụ thì mình thấy nhân viên nhiệt tình lắm, dạ vâng liên tục đồ ăn bê ra cũng nhanh chóng không phải chờ dài mõm. Đang ăn còn có nhân viên ra hỏi han nhiệt tình.
Về mức giá có hai suất buffet 199k và 289k, bọn mình ăn suất 289k vì toàn lũ ăn lắm.
Điểm trừ duy nhất và to đùng là quán khá nóng vì bếp mở nên lúc ăn lẩu hơi bí. Ngoài ra đồ ăn và phục vụ rất ok.
Chốt lại mình thấy Kowloon sửa lại chất lượng rất tốt chả biết có phải đổi chủ không mà thay hết như vậy, chắc chắn sẽ quay lại ủng hộ nhà hàng dài dài. xem tiếp
Chốt lại địa điểm này phù hợp ăn chơi, thỉnh thoảng đổi món qua đây khá ok. Hi vọng lần sau quay lại mình sẽ đc thử nốt 2 vị rong biển và bò bbq để review cho hội )
)))))))) xem tiếp


Mng cho e hỏi chỗ nào bán khoai lang mật nướng ngon vs ạ. Đúng chuẩn khoai mật ý ạ
Tại vừa rồi ms ăn thử bên giáp nhật mà e thấy chả phải khoai mật ý tại nó bị sượng ý. Còn củ mà mềm thì sơ sơ mắc răng. Tội ghê
Giờ lạnh mà thèm quá xem tiếp
Ps: bát mình ăn trên đây là 30k, đủ mọi thứ luôn, từ ngan chặt đến trứng non, mề và tràng. Bát to ăn no thôi rồi. Bạn nào muốn ăn ít hơn có thể bảo bà làm bát giá rẻ hơn nhé xem tiếp
1. Take izakaya (cơ sở Lương Ngọc Quyến)
- nước lẩu có 2 vị, 1 bên có hoa quả 1 bên có rong biển, cả 2 đều nhạt ( chắc vì style nhật ) )
- đặt trc bàn trên 3 ng : bf bò 95k, hải sản 145k
- có bò, sườn sụn thì gọi nvien mang, quầy tự lấy là đồ ăn kèm có rau muống, cải thảo, cải thìa, nấm, ngô váng đậu, các loại viên như viên mực, cá, bò, há cảo,... bánh đa, mì rau củ nhiều màu sắc hay bán trong siu thị ấy ạ )
- dc tặng kèm 1 khoai và 1 salad cải tím
- mình sẽ k quay lại đây ăn nữa đâu. Chỉ 1 lý do thôi: thịt bò đông lạnh tới mức nồi nước đang sôi sùng sục, thả 1 miếng bò vào, ngưng sôi lập tức, xong mãiiii k chín. Sườn sụn the same mà lại còn có mùi hôi -.- vs mức giá này thì chắc chắn là k có dc bò tươi r, nhưng ít nhất như các hàng khác thì còn dc giã đông trc, đây thịt cứng đơ cuộn tròn mãi k duỗi ra dc hic
- nvien cx lễ phép nhưng mà vụng, k biết lắp bình ga, làm rơi đĩa các kiểu
- không gian đẹp, thoải mái (đấy là mình đi đầu tuần cx vắng)
2. Buk Buk ( cơ sở Aeon Mall)
Ưu điểm :
- Nhân viên cực kì nhiệt tình, lễ phép, lịch sự. Mình nhấn mạnh, là cực kì nhé. Mình ngồi từ lúc k có ai cho đến khi quán gần kín bàn, mà vắng hay đông các bạn ý vẫn nguyên 1 thái độ. Vậy nên các quán khác tém tém lại khi cháu chê nvien mà lấy lý do đông khách ra nhé
- Không gian rộng rãi, có trong nhà và ngoài trời
- Ghế ngồi như một cái thùng có nắp đậy )) để bớt đồ đạc kiểu túi xách áo khoác xuống cho gọn
- Thịt mềm, tươi, nướng không khói dễ chịu
- 10 điểm cho đồ ăn kèmmmmm, đa dạng tươi ngon khủng khiếp. Khoảng 10 loại thì phải, có xà lách, dưa chuột, cà chua bi, kim chi, mấy loại sa lad và củ quả muối ngâm ngon lắm ý, mình thích nhất salad xà lách có sốt siêu ngon, và củ đậu ngâm vs mắm muối gì đấy ngon nhắm ýyyy ăn vs thịt đỡ ngấy hơn bnhieu. Đồ ăn kèm, nướng kèm (khoai tây, đậu, ...) và gia vị để ở 2 khu tự lấy.
Nhược điểm
- có bf nướng 129 149 và nướng lẩu 169, cuối tuần bị đồng giá 169 làm cháu lại phải ăn cả lẩu
- ít loại thịt, chỉ có 3 loại, ướp hơi nhạt.
- nước lẩu có 2 loại, mình chọn loại k cay và nó siêu mặn + siêu nhiều hạt tiêu. Mình xin thêm bát nước lọc, nvien mang ra 1 âu như âu trà đá đổ hết cả âu vào và nó vẫn mặn thả rau hoặc ba chỉ bò vào lúc vớt lên hạt tiêu nó bám vào nhìn thấy rõ luôn nh hạt tiêu tnao, trông miếng thịt như là thịt tẩm hạt tiêu luôn ý :((( thực ra vị của nước lẩu cx ngon các pác ạ, nếu dc làm nhạt đi và ít hạt tiêu đi.
- nhạc bật quá to, 2 cháu nc vs nhau như hét vào mặt
Nếu mà quán điều chỉnh dc nước lẩu thì mình sẽ cho 9/10 luôn ý xem tiếp
[ Góc dễ ăn]
Quán có cơm (cơm trắng hoặc cơm trộn) có xôi. Các món đi cùng có gà, thịt xá xíu, sườn, thịt kho. Cơm dẻo khá dễ ăn đặc biệt có dưa muối và rau xào ăn cùng. Mỗi lần lỡ bữa mình hay chọn ăn ở đây!
Booby 263 Trần Đại Nghĩa! xem tiếp
[góc chê thậm tệ]
Vừa mua 1tok thường 1 mì đen 60k ở takuru 104e2 lê thanh nghị mà về mở ra phát chán tok đc vài miếng ăn toàn vị tương ớt kiểu j ý, mì đen thì k có rau củ j vị ăn nhạt thếch nhân viên thì thờ ơ với khách mà nhìn thôi đã chán rồi hic
Quán hay ăn số 2 lê thanh nghị đóng cửa mà thèm quá sang đây mua thử mà hoàn toàn thất vọng xem tiếp
Bản thân bị nghiện đồ nước nên mình luôn tìm tòi các loại bún, phở, bánh đa. Hôm đi lễ ở Đền Ghềnh có ăn bắt bún full option Mọc-Thịt-Móng ở số 6 dốc Đền Ghềnh.
Về địa điểm: quán nằm ở mặt dốc rất dễ tìm. Quán thoáng mát, sạch sẽ
Về bún: so với người bình thường thì hơi ít bún, với mình là vừa. Nước dùng rất thanh, ngọt, nước béo cũng k bị hôi. Mọc rất ngon,k bị bở,bã. Móng giò ninh vừa k nát mà ăn rất giòn.
Tổng quan với 25k được bán bún như vậy là Ok rồi.
Địa chỉ: Bún móng thịt số 6 dốc Đền Gềnh xem tiếp
[Góc hỏi han]
Em sắp có một người chị từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội chơi, ở khu vực phố cổ mà em đang hoang mang quá về food tour trong 1 ngày nên đi những đâu ăn những món dặc trưng của Hà Nội được ạ? :((((
Với cả cho em hỏi thăm các quán cà phê ổn, rộng rãi thoải mái phù hợp cho off nhóm ở khu vực Nguyễn Chí Thanh- Cầu Giấy được không ạ?
Mong các thánh nhân chỉ dẫn
Em cám ơn ạ
Cảm ơn admin đẹp trai đã duyệt bài ạ :> xem tiếp
Dành cho những ngày cuối tháng ví kẹp lép mà vẫn đc ăn no Mang tiếng nhà gần đây chỉ đi có vài bước chân là tới mà cho đến tối hqua em mới phát hiện ra quán này đấy ạ Đầu tiên thì chỉ vì thèm ăn bún cá quá mà lại lười đi xa nên đi lang thang gần nhà xem có chỗ nào bán ko mà tnao lại vào bừa đc đúng quán vừa nhiều vừa rẻ thế này nên lại phải về review cho các bác ngay bonus thêm cả bác chủ quán vs chị con gái bán hàng siêu đáng yêu luôn Chắc vì quán hay phục vụ svien là chính nên đến ăn đều được hỏi ăn nhiều bún hay vừa bún vs cả nếu ko nói thêm ycau gì thì gần như auto mặc định là bún thập cẩm nhé . Hqua e ăn bát vừa bún mà lúc chị ý bê ra mà shock luôn ý ạ ăn xong thở hổn hển luôn đánh giá chung của em thì bát dc cho cực kì nhiều bún đồ ăn kèm thì ngon đa dạng nhưng cá nhân e thích ăn mình bún cá ko hơn, nc dùng khá bt theo như cảm nhận của e nhưng mà vs cái giá 20k thì ko đòi hỏi thêm đc gì nữa đâu ạ e thấy 1 bát bún 20k mà đầy đủ như này là quá ok rồi ý . Địa chỉ thì e đã chú thích ở ảnh sau rồi nên e nghĩ ai gần đây thì nên qua ăn thử 1 lần nhé À quên là quán này ở gần trg tài nguyên môi trường ở trong đường Phú Diễn ạ xem tiếp
[ Góc khen ]
Mình ăn bún chả ở đây 5 năm r nhg hnay có hứng review. Bún chả của bác này rất ngon nhé. Thịt ướp đậm đà, nướng rất khéo. Nướng 2 lần liền nên thịt ngọt.
- Chả miếng thì bạn nào thích ăn mỡ hay nạc thì bảo bác 1 câu là được luôn.
-Chả băm thì max ngon, nắm chắc tay đậm đà mà đặc biệt là ẩm ngon không bị khô như những hàng khác.
- Nước chấm cũng vừa miệng nhưng có hôm hơi ngọt xíu
- Giá cả cũng rất hợp lí : 25k , trà đá 3k. ( Mình ăn cx khoẻ nhưng vì trưa nên hay gọi ít bún như suất trong hình ăn cho vừa vừa ) . Ai ăn rất khoẻ thì mới gọi 30k.
- Rau tươi sạch sẽ, bún sợi nhỏ
- Bác chủ quán cũng rất thân thiện , đồ ăn làm nhanh
ĐỊA CHỈ : 106 ngõ Văn Chương ( bạn nào không rõ ngõ này thì cứ đi thẳng tuột từ ngõ văn chương bên phố Tôn đức thắng. Quán nằm bên phía tay phải . Vừa nhìn vào có ngay cái cột địa chính giữa cửa nhà ) xem tiếp
[ GÓC KHEN ]

Ngày nào ăn cũng dc vì thấy ngon, sạch, rẻ, ăn no ko thở nổi.
Chỉ 25k - quá rẻ cho 1 suất đầy đủ, free bún ăn thêm, free kẹo cao su. Mắm tôm chưng ăn an toàn mà ngon lắm.
Nhà u cái j cũng tự tay u và con gái chuẩn bị nên cẩn thận, sạch sẽ.
Thịt mới thơm, chả cốm dẻo ko bã, đậu mơ mềm mượt, dồi thơm nức mũi.
Giả cầy 30k/suất no ngon.
Đảm bảo ăn 1 lần sẽ nhớ mãi, chỉ muốn quay lại.
Địa chỉ : đối diện 156 Hồng Mai ạ xem tiếp
Có ai nghiền món này giống e k
Đ/c ở cổng làng j ấy e k nhớ, mặt đường Lê Đức Thọ ý ạ, ảnh e chụp là quán đối diện. Đi để ý 1 chút là rất dễ tìm ^^
Đây là quán tủ của e, tuần ít fai 2-3l. Đầy đủ đậu thịt lòng dồi chả cốm nem rán, tùy lúc mà có gan, dạ dày,... mà chỉ có 20k/ suất đầy ú ụ. Ảnh là e gắp bớt vs bị che ở dưới r ạ. Ăn k hết, mắm tôm ngon nữa nha ♡
Quán là quán bia thui nên view bình dân và hơi hẹp.
Gặp được chú chủ nấu thì đĩa đầy đặn hơn k thì sẽ là vợ chú và con gái nhưng ăn cũng no lắm ạ. Chưa bh e ăn hết 1 suất
À quên, quán còn có cháo, bún lòng. Thì e mới thử bún nhưng k ngon, có tiết thì tuyệt luôn ( cho ai mún gọi canh tiết )
Thật sự là fai rất ok nên ms review ạ.
Cảm ơn m.ng vì đã đọc bài ( dài dòng quá ^^) xem tiếp
GÓC KHEN THẬT SỰ
Phở gà ngon, quán rộng rãi sạch sẽ, mà giá thì bình dân.
E là đứa thíck ăn gà nên cứ lquan đến gà là ăn. Mà ăn ở Phủ doãn vz Hàng hòm bâyh cũng thấy chất lượng đi xuống quá rùi. Mới phát hiện ra quán này: ngon - bổ - rẻ - sạch sẽ. Có cả xôi nhé mng. Xôi cũng ngon lắm.
Quán ở cuối Bà Triệu: địa chie 342 thì phải.
30-35k xem tiếp

Anh chị em trong group cho e xin vài thông tin về việc travel alone tại jeju có dễ không ạ?>! di chuyển, ăn uống, địa điểm tham quan có thể review cho e hoặc cho e xin vài bài review chi tiết càng tốt ạ>!!! e xin cảm ơn xem tiếp
Hôm nay tình cờ dừng lại mua khoai và ngô nướng mới biết 4 cô chú này không nói được cũng không nghe được, họ chỉ tự hiểu bằng ngôn ngữ riêng với nhau thôi ấy.
Thế mà thấy ngta bán cũng thật thà lắm,chỉ là ngta không thể hỏi mình thích ăn ngô già hay non,củ khoai to hay nhỏ, nên việc giao tiếp mua hàng hơi lâu 1 xíu so với các hàng khác thôi.
Nhưng cá nhân mình thấy khoai nướng thơm,ngọt nhưng không bị quá như kiểu khoai bơm đường,ngô thì tuỳ vào mọi người thích bắp non hay già nhé. Vừa no bụng lại vừa có thể giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình thì cũng là điều nên làm mà .
Các cô chú bán ở vỉa hè tầm 148 Tôn Đức Thắng, mình nhớ k nhầm thì là ngay trước hàng Seven am đấy nhaaaa . xem tiếp
Có bác nào có kinh nghiệm du lịch 1 mình ở osaka không ạ? thuê phòng ngủ vs đi lại thế nào cho tiện với rẻ ạ? Bạn em không đi cùng được nên em đang không biết có nên đi 1 mình không, mà tiếng thì không biết :(( các bác chỉ em với em cám ơn ạ xem tiếp
Cả nhà có ai vừa lang thag Cămpuchia ko ạ, cho chóm này review có tâm với? xem tiếp

Góc chê
Nướng A Phủ - 197 chùa láng
Lần đầu cũng là lần cuối ăn ở đây.
Hôm trc lượn fb thấy quán nên tối chủ nhật nhóm 4ng qua đây ăn. Quán không quá đông mà phục vụ rất chi là chán. Gọi đồ cứ phải chờ ít nhất 10p mới thấy đồ lên. Gọi đc 3 lần thì mỗi lần chờ phải hơn 10p ấy. Nướng ăn gần hết vẫn chưa thấy đồ lên. Lần cuối gọi thì đùa chờ còn lâu hơn 3 lần trc. Đến nỗi cái vỉ nướng ko có 1 cái gì mà lửa thì vẫn cứ bốc ) nhân viên đi qua đi lại nhìn thấy thế vẫn đi tiếp mặc dù đã có nhắc. Để rồi cả nhóm quyết định đứng lên đi về vì chờ quá lâu. Nói chung phục vụ quá chán. Đông khách lắm thì mới thông cảm nhưng nào có đông mức đấy. Mà ức chế nữa là gọi đồ chờ đã lâu lên đồ lại còn ít. Mỗi đĩa có 2-3 miếng Thịt lại còn 80% mỡ 20% thịt Gọi đồ hết mà không nói năng gì. Hỏi lại đến lần 3 mới bảo món đó hết rồi Thịt ướp và nước chấn tầm trung bình
Giá 149k 1 ng chỉ áp dụng nhóm 3 ng trở lên
Nói chung là 1 trải nghiệm vô cùng thú vị và không hề xứng đáng vs giá tiền
Tạm biệt và kbh quay lại xem tiếp
(Góc hỏi han)
Mọi người cho e hỏi quán e tầm 2 chục mạng đi ăn liên hoan muốn tìm quán nướng ngon mà các quán toàn đóng cửa sớm k mở muộn nên e cần mọi người biết thì rewiew cho e mấy quán nướng ngon mà mở muộn đến 1,2h sáng với ạ trong quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng càng tốt ạ
Cảm ơn mọi người ah xem tiếp
Em xin cái lịch trình đi đà nẵng ạ. em ở hải phòng ạ. tks all ạ.
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Sắp tới mình dẫn bạn mình với người yêu bạn mình về nước đi ăn chơi ở khu phố cổ, nhưng khổ nỗi là mình hơi ít đi lại nên cũng không biết nhiều quán lắm. Một số món ít ỏi mình biết là mỳ vằn thắn ở , kem chanh bạc hà ở bờ hồ, hết :<
Vì bọn mình đi cả ngày, thích ăn nhiều cái nhỏ no lâu và đi bộ siêu nhiều nên hi vòn các bạn có thể đề cử cho mình một số quán đồ ăn ngon quanh khu ấy với. Chủ yếu ở phố đi bộ, nhưng có thể qua cả khu khác nếu gần chút hoặc đồ siêu ngon (kiểu Hoè Nhai, Quốc Tử Giám,...)
Một số món mình muốn biết là bún chả, bún bò, bún hải sản, bún nem, bún đậu, bún ngan, bún thang, phở, cơm sườn, phở, bánh đúc (mình cần cái này lắm), chè trôi tàu hoặc chè/sữa chua khác cũng được, bánh tráng trộn/cuốn, bánh bao, bánh rán (loại tự làm ý ạ), nộm, bánh bột lọc, bánh giò, bánh cuốn, bánh xèo, nem lụi, cháo lòng với một số món đặc sản khác nữa ạ.
Mình xin địa chỉ quán với giá (bình dân thôi) chứ không nhà hàng vì bọn mình đi kiểu trải nghiệm ấy ạ.
Mình cảm ơn xem tiếp
[Khen hết mức] Lẩu Food Center
Mình đi ăn ở đây khá nhiều lần rồi, trở thành Fan ruột của quán, tuy nhiên bây giờ mới có dịp ngồi viết review cho những bạn ghiền lẩu thái đậm vị và nước lẩu không mỡ như mình.
1. Không gian quán và nhân viên
Food center có nhiều cơ sở với không gian quán sạch đẹp và hay ho lắm ạ. Mình thì thích ăn ở Kim Mã và Điện Biên Phủ nhất vì mình thích kiểu ngồi ngoài trời ở đây, thêm nữa là nhân viên của quán rất nhanh nhạy, không để khách phải khó chịu vì order mà không có bàn hay đợi đồ ăn lâu bao giờ. Mình gọi đồ chỉ tầm 10-15p là đủ đồ kể cả hôm 20-10 quán đông nghịt.
2. Chất lượng: Điểm 10 cho chất lượng )
Đối với mình, ăn lẩu quan trọng nhất là nước, và nước lẩu ở đây đạt đúng tiêu chuẩn của mình. Mình thích lẩu thái vì thích ăn chua cay, các bạn thích ăn hơi ngọt một chút có thể gọi Tomyum. Mình đi ăn 2 người nên hay gọi set 299k, bao gồm 1 đĩa nhân như hình, rau, 1 đĩa tôm viên, 1 khoai tây chiên đầy ú ụ và 1 ca nước hồng trà. Thực ra lần khi nhân viên mang đồ ra, mình thấy hơi ít, tuy nhiên đối với những ai có sức ăn không quá nhiều thì yên tâm, các bạn sẽ không cần phải gọi thêm đồ đâu ) Điểm đặc biệt ở đây là nước lẩu khi cho bò vào cũng không bị mỡ nhiều như các quán khác, và đậu là đậu rán chứ k phải đậu thường ( mình thấy ăn đậu rán thấm vị hơn). Rau và các thứ thì khỏi phải nói về độ sạch sẽ và tươi ạ. À mà các bạn có muốn gọi thêm đồ thì giá chỉ tầm 50-60k 1 đĩa gọi thêm thôi, và đồ gọi thêm không lèo tèo như 1 số nơi đâu.
3. Giá cả
Mình nghĩ là với chất lượng như này thì giá 300k là xứng đáng. Vì set 2 người mình ăn chưa bao h phải gọi thêm, và k mất VAT, 299 là 299. Ngoài ra các bạn đi ăn đông có thể ăn lẩu 9 tầng mây hoặc 1 số set khác của quán.
Chốt lại, con ghiền lẩu như mình tìm ra chỗ ưng ý tnay nên muốn share cho các bạn có khẩu vị giống mình. Từ khi ăn ở đây rồi mình có đi ăn ở đâu cũng thấy k ưng, mà ăn ở đây thì thỉnh thoảng mới đi thôi vì sinh viên mà )
Trong hình là set lẩu thái và Tomyum nhé xem tiếp
Ban đầu bọn mình tính sáng hôm sau sẽ cùng 1 người độc hành nữa chụp bình minh, nhưng có vẻ không đc may mắn khi khoảng 3h sáng trời bắt đầu gió mạnh và mưa, một số nhóm đã tháo lều và đi về ngay trong đêm, bọn mình đã chuyển lều xuống cánh rừng nhỏ dưới chân núi khuất gió để tránh con mưa lớn ( thật may không xuất hiện sét ) khoảng 7h sáng trời vẫn mưa mù mịt và mây kéo tới tiếp tục mưa lớn và không có dấu hiệu giảm, trong cái rủi có cái may, mây mù đã tạo nên khung cảnh thật hùng vĩ đẹp lạ lùng, 8h sáng bọn mình di chuyển về Hà Nội ngay sáng hôm đó, mất ~6h thay phiên nhau lái xe, rất mệt nhưng đây là một trải nghiệm thật tuyệt vời.
Trước khi rời đi hãy mang theo tất cả những gì của bạn nhé xem tiếp
* Góc khen *
-Được hôm lang thang thấy ngay hàng nước ép nhỏ xinh nên vào luôn. Ưu điểm là cốc nước to đùng mà k bị pha nhiều nước . Cốc e st xoài mà thêm trân châu trắng uống hay hay. )
- Nhược điểm là quán hơi nhỏ, k có chỗ đi vs . Đa số ngồi ngoài vỉa hè
Giá tầm 25-30k . Địa chỉ là số 2 Hòa Mã nha xem tiếp
[góc CHÊ - Bún Thái hải sản 24 Ngũ Xã]
Trc hồi quán mới nổi cũng đã qua ăn ròi mà thấy nc lợ qá cảm giác bị nh mì chính ý. (mình thì k thích mì chính cho lắm) thế là từ hồi ấy đến h k ăn lại. Mà h cô bạn thèm ăn bún hải sản, nó bảo chưa ăn trên này bao h nên muốn ăn thử. Thế là 2 đứa dắt nhau đi ăn xem có thay đổi j k. Và mình xin chia sẻ đoạn hội thoại ngắn như sau:
_ Chị cho e 2 bát 35 (2 bát như ảnh)
_ Quẩy k e ơi?
_ Dạ k ạ
_ Nc k e?
_ Dạ k c. E ăn 2 bát bún thôi ạ
_ Gọi có 2 bát thôi á
_ Vâng
Vâng thế là gọi 2 bát bún.K gọi đồ thêm nên c ord khó xịu. k vui đâu. Thôi thì cũng qua màn ord đồ. Đến lúc có đồ thì xồi ôi tanh ngất ngây. Nhất là mực. Tôm và bề bề còn tạm dc chứ mực thì mình với bạn ăn dc 1 miếng rồi bỏ. Nc dùng thì ổn hơn, k nh mì chính như trc. Sau lúc tính tiền, đưa tiền ra thì bác gái mải ngồi xem clip. Đợi 1 lúc bác mới cầm tiền trả lại
Thôi e xin cáo từ k có lần sau nữa. Tiện thể bác nào có chỗ ăn bún thái hải sản ngon thì share cho e với. Tốt nhất trên mạn Hbt với Hk ạ xem tiếp
Chưa bjo e rì viu đâu nhưg quán này ngon hết xẩy í. Mì vằn thắn trộn phê mê li lun
Quán mở từ 18h đến 23h thôi ở khoảng số 35 Nguyễn Cao ạ xem tiếp
[Góc khen]
Mình chụp hơi xấu.
Mình là đứa kén ăn. Cái gì không ưng mình không bao giờ ăn hoặc ăn một lần sẽ không bao giờ quay lại.
Đã từ rất lâu mình luôn muốn tìm một quán bán phở cuốn mà không phải lếch thếch lên tận hồ Tây, rồi lại chịu cảnh chèo kéo. Tuy nhiên tìm mãi trong nội thành mà không thấy(khu cầu giấy, nghĩa tân).
Cho tới hôm nay, khi ngồi ăn ốc gần chợ Nghĩa Tân mình đã phát hiện ra một quán nhỏ bán phở cuốn.
Quán do một cặp vợ chồng bác gái bán, là một cái xe đẩy nằm lọt thỏm giữa các quán ốc. Mình đánh liều mua thử và kết quả vượt ngoài mong đợi.
Phở cuốn ăn có vị thơm của rau, vị ngọt của thịt công thêm nước chấm được pha khá đặc biệt (có đu đủ, lạc, cà rốt,... ngọt vừa miệng lại bùi bùi, cay cay)
Mình sẽ tiếp tục quay lại để thưởng thức.
Lưu ý bạn nào muốn tìm thì cứ đế gần mấy quán ốc ở khu chợ Nghĩa Tân và để ý sẽ thấy có tấm biển phở cuốn. Hai bác bán nghỉ khá sớm, hình như tâm 10h tối đã dọn hàng.
P/s:mình bổ sung giá 5k/chiếc ạ. xem tiếp
,
Mình có dự định đi biình định với phú yên khoảng đầu tháng 9 tới. Liệu khoảng đó thì thời tiết ntn vậy. Mình có xem dự báo thì thấy ok. Ai có thể cho mình một vài ý kiến các điểm đi được ko. Tks xem tiếp

Mình sắp đi du lịch quy nhơn tự túc ạ. Mình ra đó tính liên hệ đặt tour đi kỳ co eo gió - ngắm san hô trong ngày. Mọi người biết ở chỗ nào đặt tour uy tín và mức giá phải chăng ngoài đó không ạ ?
Mình cám ơn trước nhen xem tiếp
Tổng kết của em là thế này, cả trà kem cheese và trà hoa quả ở Heicha là rất ngon, riêng với em kem cheese ở đây có thể nói là nằm trong top ngon nhất ở Hà Nội. Thực sự là phục vụ ở đây cũng làm em bất ngờ, chuyển từ bực tức sang thành hài lòng mới chết. Một lưu ý nữa là nếu có gặp phải trà nhạt hay k như ý thì nhiều khả năng là do pha chế k đều tay, chắc là vấn đề chung chứ k phải riêng một thương hiệu nào. Cảm ơn các bác đã đọc ạ. xem tiếp
Nhân viên Touslesjours Keangnam coi thường khách, đuổi khách và nói xấu khách?
Chiều nay khoảng 2:30 mình và chị có vào hàng bánh Touslesjours của toà Keangnam mua bánh. Trong lúc mua bánh thì mình có chụp cho chị vài kiểu ảnh. Sau đó bạn nhân viên nam ra yêu cầu không chụp ảnh thì mình và chị đã vui vẻ xoá ảnh ngay trước mặt bạn ý. Buồn cười là bạn ý nói chuyện rất cao giọng rằng mình phải xoá đi cả 2 album. Mặc dù mình đã giải thích là mình xoá chế độ DELETE IMMEDIATELY thì ảnh sẽ k lưu vào album đã xoá. Bạn ấy vẫn tiếp tục cao giọng kiểu chỉ trích ) rồi còn nói thế này:" chị trả lại bánh và không mua cũng được ". Ơ hay tay mình vẫn đang bê khay bánh để xoá ảnh xong thì thanh toán, mà bạn Lê Chí/Quý Hoàng nói như vậy là ý gì thế? Đuổi khách à )) xong còn quay ra bảo là ở hàng bánh CẤM CHỤP ẢNH ĐỂ BÁN QUẦN ÁO ). Ơ kìa mình có bán quần áo à?Mặc váy vao mua bánh là bán quần áo ?
Câu chuyện chưa dừng lại ở đó khi mà mình đi ra ngoài sảnh rồi vẫn thấy bạn ấy nói chuyện với bạn rằng :" vào hàng đ** chụp ảnh để bán quần áo thì là gì?" . Ôi lạy chúa nhân viên đuổi khách xong quay ra nói xấu khách kinh hồn. Mình tức quá có hỏi lại là ở đây còn có kiểu nối xấu khách à, thì bạn giai vênh mặt lên :" ừ nói xấu đấy". ) lạy chúa tôi.
Các bạn nào muốn hưởng dịch vụ phục vụ khách hàng cao cấp như trên hãy qua ngay hàng bánh này nhé ). Thua thật sự. Quá thất vọng về chất lượng dịch vụ thế này. xem tiếp
Vậy là suy cho cùng đây ko khác gì chiêu trò ?? Kiểu ép khách ăn, khách nào cảm thấy k nhằn đc thì thôi phải k ạ ))). Từ bayh e xin cạch mặt lòng ở đây luôn ạ !!!. A vs tâm thế chả vui vẻ gì ))))
Cảm ơn ad và mng đã đọc xem tiếp
[Góc cực khen] Dolpansam tầng 5 artemis
Đây là lần thứ 2 mình đi ăn ở đây và có lẽ là quán đồ Hq mình ưng nhất từ trước đến giờ? Cả về đồ ăn và phục vụ
Quán có nhiều combo hay ho để lựa chọn, đặt tên cũng rất đáng yêu ) suất mình ăn là Sếp Dol 229k/ng nhưng đang đc giảm giá 35%, 2 ng chỉ hết có 297k chưa tính đồ uống
Đồ ăn: 9/10, thịt 5 chỉ, 3 chỉ bò mỹ, bì, thịt dải.. tươi ngon, đồ ăn kèm sạch sẽ, nhiều món, có tráng miệng
Không gian: 8/10
Phục vụ: 9/10, các bạn nhân viên đều phục vụ rất nhiệt tình, lễ phép
Sau lần ăn đầu tiên bạn sẽ được làm 1 thẻ member được giảm giá 5% các ngày trong tuần, 15% thứ 3 và 10% + bánh sinh nhật trong ngày sinh nhật ap dụng từ lần thứ 2.
Nói chung là rất ưng
Chấm điểm tổng 9/10 và chắc chắn sẽ quay lại nhiều nhiều vì mình mê thịt nướng lắm
Có lẩu nhưng chưa thử nên mình ko ý kiến nhé
Edit 1: nhiều bạn bảo ít thịt ăn ko đủ, mình với bạn mình con trai ăn khá nhiều mà ăn ở đây no luôn. Mình đọc tuỳ loại combo có lượng thịt ăn chính và món ăn kèm khác nhau, như suất của mình còn có canh tương, trứng hấp và trứng phomai nữa. Những suất khác mình thấy đc chọn cơm hay mì gì đó nhưng mình chưa thử
Edit 2: vì quá ưng quán này và muốn chia sẻ với mng nên mình viết lần đầu tiên, các bạn nào kêu quảng cáo quán thì vui lòng đi ra roiif tự đến mà kiểm chứng chứ đừng sân si câu chữ ok?
Edit 3: về giá thì mình thấy sẽ hơi cao so với các bạn sinh viên, nhưng với ng đi làm là xứng đáng cho chỗ ngồi, dịch vụ tốt khi được nhân viên phục vụ từ đầu đến cuối
Các bạn nên đi 1 lần để kiểm chứng nhé, hôm qua mình đc giảm 35% ko biết hnay còn ko. Thân! xem tiếp
Quán này mình đánh giá 1,5/5
Một lần và mãi mãi không quay zở lại xem tiếp
[GÓC CỰC KÌ CHÊ]
2h mình đi ăn thì lựa chọn cũng không có nhiều rồi nên vào bừa quán này và ôi thôi. Đã mệt thì chớ. Vào thật chẳng muốn nói.
Quán bẩn vô cùng tổ quốc ta ơi. Giấy rác thì loạn lạc. Thậm chí lúc mình đang bỏ mồm miếng nem thì cô chủ còn đổ cả thùng rác ra sàn và quét quét trước mặt mình.
Bánh xèo mặn. Rau táp (nhặt lại rau cũ) vs một chuyện xin lỗi chị chủ và bạn nhân viên là nhìn bẩn bẩn mình mất hết cả cảm tình ăn.
Được có cái nem lụi là ok mà mệt với không có thiện cảm nên chỉ ăn được một cái nem vs một miếng bánh là mình xin phép gác đũa.
Giá cả thì mình ko bàn vì ngứa tay ngứa mồm quá nên viết luôn. Túm cái váy lại là bữa ăn hôm nay của mình khá vô phúc mà
xem tiếp
( góc hỏi han )
Mng giúp e với ạ, e cần quán nào có gà phomai , giá học sinh (300-400/2ng tẹt ga) , mở đến 10h tối
Khu: Xã Đàn, Lê Duẩn, Lê Thanh Nghị,
phố Huế ... quanh quanh khu đấy ạ vì 8h e tan học ở Bách Khoa ạ nên muốn tìm quanh quanh đấy ạ
E cảm ơn ạ xem tiếp



Xin phép ad. Chào các bạn!
Mình đang tìm phương án di chuyển từ Hà Nội vào Đà Lạt trong tháng 8 này. Tiêu chí của mình là an toàn và giá hợp lí. Mình tra thử vé máy bay khoảng 1tr8/chiều hơi đắt. Tra thêm thì mình thấy phương án sau có vẻ kinh tế hơn:
- Đi tàu Hà Nội – Tháp Chàm nằm điều hòa khoảng 900k/chiều, mất khoảng 28 tiếng, xuất phát từ Hà Nội khoảng từ 6 đến 8 giờ sáng và đến Tháp Chàm khoảng từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tùy tàu;
- Đi xe khách Hiền Ân/Tuấn Tú từ Tháp Chàm vào Đà Lạt khoảng 80k.
Mình có một số băn khoăn:
- Đọc đánh giá cả hai nhà xe không thấy ổn lắm, ko rõ thực tế thế nào.
- Mình chưa biết đặt vé trên trang kia có yên tâm không, nên muốn tìm số máy liên hệ trực tiếp nhà xe. Hơn nữa không biết xe đón tận ga không hay phải di chuyển ra bến xe.
- Nghe nói đường đi xe khách có nhiều đoạn nguy hiểm ko rõ thực tế thế nào.
Rất mong các bạn giải đáp giúp mình. Các bạn có phương án di chuyển tốt hơn vui lòng chia sẻ. Cảm ơn các bạn rất nhiều! Link tham khảo trong bài:
em-chi-phi.html
-2018 xem tiếp
Góc khen ạ. Địa chỉ 368 Ngọc Lâm (ngay đầu chợ Ngọc Lâm, gần vườn hoa các bạn nhé). Quán mở từ tầm 17h đến 23h các mình nhé.
Trước có bạn đã review rồi, nhưng nhiều ace vẫn không tin thì nay e làm bài nữa, mục sở thị quán ruột của e cho cả nhà ạ.
Em đi 2 người, gọi 1 set thập cẩm không lòng là 150k: có nầm, bò, ba chỉ, sườn sụn, 2 bánh mì, 1 đìa rau củ nướng thập cẩm, 2 bát nước chấm siêu ngon, rau sống lấy free, tự túc ạ.
Em có gọi thêm: 1 đĩa nấm, 1 lon coca, tổng chi 180k.
Thịt được tẩm ướp khá ngon, chấm kèm gia vị, rồi cuộn với lớp rau, rồi... ngoàm ngoàm. Ực ực.
Phục vụ nhanh, cô chủ dễ tính, thoái mái.
Ngồi vỉa hè nên thoáng, "mát".
Điểm trừ là vì vỉa hè nên hơi tối ak, với mùa này gió lùa hơi lạnh xíu nha. xem tiếp
Tuy Hoà (nơi quay phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh) và Quy Nhơn... xem tiếp
M-box combo gà khủng lồ nhé ! Bạn có thể thấy trên foody nhé vì online ạ
Thực sự tồi tệ..chắc chắn ko quay lại !!!
Gà quá bột cứng như được chiên qua nhiều lần
Sườn ko như quảng cáo tý nào..bị cắt ra cảm giác chắc chỉ được 1 nửa!!!
Sốt đi kèm cũng chỉ lờ lợ..cá nhân mình thấy chẳng hợp chút nào!
Gọi cho CH thì bảo là sườn 0.5kg nướng lên chỉ còn 0.3kg..gà nửa cân thì 1/3 là bột
Các bạn lưu ý nếu muốn order nhé!!
Thiệt hại 335k kèm ship ạ
Mong ad cho lên để cảnh báo mn! xem tiếp

E cần lắm 1 địa chỉ ăn mì gà tần khu vực cầu giấy. Lên phố thì xa lắmmmmm luôn ý ạ. Lạnh dư này đi chỗ nào gần gần thui ạ.
Ảnh klq đến món e hỏi cho lắm. Nhưng đưa lên xem ai thích không. Ahihi.
Ad duyệt bài giúp e chứ lên cơn vã là không ổn đâu ạ. xem tiếp
[góc khen ngợi] sẽ chăm rv hơn những quán thnay!
Đồ ngon - giá hạt dẻ nhưng vị trí siêu dị
Tên quán: Chả cá Chị Bé
Địa chỉ: tầng 4 ngõ 19 Phan Bội châu đối diện quán Ngon. Đọc qua tg dễ tìm ai dè tới nơi có tận 3 số 19 liền nhau. Thấy mình ngó nghiêng nên có 1 anh ( khá đập trai) hoá ra là nv quán. Đi lên tầng 4 lận nhưng đúng là lên tới nơi ở trên là sân thượng cực thoáng vs phê. Chỗ này đúng dành cho ai muốn đi trốn cả thế giới
Món ăn: chả cá 98k/suất, bm đi 4 người đc giảm giá 2 suất còn nửa giá nữa cơ
Chả cá ướp siêu ngon, mỗi suất 6 miếng. Thấy có cả bể cá sống nên cug yên tâm. Mắm tôm ngon vs cả đc rất nhiều rau
Gọi thêm một món tổ cá nộm xoài vì đc bạn nv giới thiệu. Món này gần giống gỏi xoài cá trê của thái, ăn giòn vị sốt xoài chua ngọt nghĩ lại cunzg đag ứa nc miếng )
Bọn mìn 4 ng ăn hết hơn 400k rẻ bất ngờ cơ bản cũng đg có giảm giá
Xong chị chủ còn ra hỏi ý kiến, cũng giải thích lý do làm quán tít mãi tầng 4 vì yên tĩnh với giá rẻ.
Vs dân chuyên la cà quán xá như mh thì quán này đạt chất lg. Mình chắc chắn sẽ quay lại hoặc bb hỏi chỗ ăn chả cá đây sẽ là địa chì highly recommend!
xem tiếp
Góc khen- chê lẫn lộn
Mình có 1 món ăn yêu thích từ nhỏ đó là miến lươn, tuy nhiên từ bấy đến h mình chỉ ăn ở Đê La Thành mà k ăn ở bất kì nơi khác
Nhưng hnay quyết tâm "ra phố" để xem khẩu vị thay đổi tnao
- Miến lươn Phủ Doãn (ngã 3 phố Phủ Doãn và Chân Cầm)
Thoạt nhìn rất đông khách, chỗ ngồi thoải mái, sạch sẽ ()
Nhân viên nhanh nhẹn đón khách, đưa khách vào tận bàn và hỏi xem khách ăn gì, lươn giòn hay mềm ()
Cô bán hàng rất vui tính và thân thiện ()
Bát miến lươn trình bày rất bắt mắt, nhiều lươn ()
NHƯNGGG:
Mang bát miến ra k thấy có mùi thơm
Miến còn vón cục, khi ăn có cảm giác hôi hôi
Lươn giòn thì giòn nhưng dính lấy dính để vào nhau, nhiều thì nhiều nhưng gắp 3 đũa là lên cả thể
Không có hạt tiêu cái này mình kb là do hnay hết hạt tiêu hay hàng này k cho nhưng nhìn bàn ăn nào cũng k có lọ này :((
Nước dùng không có gì đặc sắc
Đó là review 1 bát miến 30k trên phố ), thôi thì mình vẫn chung thuỷ với Đê La Thành phố lươn thôi xem tiếp
Nói thì bảo điêu chứ nay bức xúc vì miếng ăn ạ.tối nay đi qua chỗ Hồ Tùng Mậu vừa đói vừa lạnh nghĩ ăn bánh mì dễ ăn nên tạt vào mua cái bánh mì ngay ngõ vào mai dịch và đây ạ...về mở ra ăn eo ôi thề là chán không bằng bánh 15k ạ ăn lúc đói nhưng chán kinh khủng...vâng bánh 39k nhìn có hờn không ạ ( còn nghĩ hay ngta làm nhầm bánh 19k không)e thề cạch mặt không bao giờ ngu mua nữa ạ... xem tiếp
Mong ad duyệt cho ạ. Mình mới tìm được quán này mới gần đây chưa đầy 1 tháng mà mình đi ăn cũng 5-6 lần rồi. Lần đầu đi ăn xong thấy ngon đều rủ theo bạn bè đến ăn, và cũng đều thấy ngon như mình.
-KHEN: Đồ ăn rất đa dạng, mình đã thử gimbap, tokbokki, cơm đùi gà, cơm gà rút xương, gà xào bắp cải phô mai tokkboki (mình hay ăn với cơm) vị tạm ổn, giá thì ok. Đặc biệt mình thấy gà rút xương chiên khá là đầy đặn, vị của món gà xào rất ngon, ngọt thanh, cay cay.
-CHÊ: Không hiểu sao, chính là tối nay, mình có dẫn thêm bạn (mới chưa từng ăn ở đây) đến thử gà xào bắp cải phô mai tokkboki thì báo hết cơm, ok mình gọi thay bằng mì. TUY NHIÊN, vị thực sự chán, không như những lần trc mình ăn. Mình cứ nghĩ mì xào riêng, nhưng đây xào chung hổ lốn, trông vừa ít đồ, vị lại không ngon mà giá 70k. Khô khốc, mặn chát, sốt ít, bạn mình trách mình mãi, mình cũng thấy thật ngại.
Nói thật, để cái món này trong menu là sai lầm, nếu ko thay đổi thì mất khách là bth. Để nói quay lại không, OK, nhưng mong là quán thay đổi món này, hoặc là bỏ.
P/s: Mình ăn đây thấy nhiều bạn không tìm được đường, hay như đến gần quán rồi không vào vì trông nó "không bth" xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] Mình làm việc ở đường Nguyễn Hữu Thọ, gần Linh Đàm, thường làm ca tối nên xin mấy bác chỉ cho mình 1 số địa điểm ăn uống loanh quanh khu vực nhất là cửa hàng hỗ trợ ship càng tốt ạ. Vì thời gian nghỉ của mình ngắn k ra ngoài ăn được ạ. Mình cảm ơn xem tiếp
Buổi tối thì vào quán sushi ăn , lát nhận ra quán là ng việt bán . Cô bé ng việt ríu rít dọn dĩa đũa ra , nước đem ra , khui dùm rót dùm , chúc ăn ngon miệng các kiểu
Cái đáng tiếc nhất khi ghé Đức là không đc chiêm ngưỡng con đg hoa đc vào Top những con đg lãng mạng nhất thế giới " Con đg hoa Anh Đào cherry blossom ở Bonn " thường là tgian mình đến là hoa đã ra và nở , không biết ăn ở ra sao đến lúc mình ghé thì năm nay trời lạnh nên hoa chậm ra ... khi mình đến thì mới có nụ thôi hu hu ... thế là k đc xem hoa . Tuy là trước giờ k phải là một cái đứa lãng mạng yêu hoa , nhưng khi thấy hoa bên Hà Lan và những cây hoa dại dọc đg thôi là yêu luôn
Tháng sau lại có dịp vi vu trời Âu , chắc sẽ lại mò qua Bonn , nhưng mùa này thì lại chẳng có hoa
Àh Koln bên Đức có cái nhà thờ to ơi là to , mà còn đẹp nữa ... xây bằng đá . Thăm quan xong k biết họ đã làm cách nào và bao lâu để hoàn thành cái nhà thờ này
Mọi ng ai có qua Đức nhớ đem theo ổ khóa nha , đi qua các cây cầu móc ổ khóa lại kỉ niệm . Bữa quên mang , đi lòng vòng kiếm mua k ra , nghĩ bụng ở VN mà có cầu này chắc từ đầu đến cuối cầu toàn ng bán ổ khóa
Đang tính gom vốn buôn ổ khóa qua cầu đứng bán đây , ai hùng vốn hok
Bữa là 2 đứa lái xe từ HL qua, gửi xe mắc vãi .. 1 đêm 25€ ks thì ở ks bé thôi , cũng trên 50€ book phòng double bed đc cho cái phòng 2 giuong single ghép lại >>> double bed tỏi ngủ vướng cái khe giường khó chịu vãi
Nước uống bên Đức k hiểu sao mình k uống đc , cái vị kì quá ... kể cả nc suối đóng chai đến nước từ vòi thế nên nhịn uống lun
Quên nữa , cái gì bên Đức cũng to cái bánh xúc xích to dã man , ly bia cũng vậy hi hi
Chuyến đi Đức chỉ vọn vẻn thế thôi .... hẹn lần sau có gì hay hơn thì viết tiếp vậy
4/2018 xem tiếp