GÓC CHÊ BAI
Bình thường mình dễ tính lắm nhưng hôm đó có lẽ đang mệt mỏi sẵn nên thấy hơi bực.
Đó là hôm kia và em đang lang thang trên Bạch Mai bỗng dưng gặp Dingtea BM không biết mở từ khi nào. Vào thử phát thì chưa bao giờ thấy thất vọng hơn.
Ca bài ca quen thuộc: Cho em 1 Hồng trà sữa size L 70 đường thêm trân châu đen ạ.
Điều đáng nói là lúc đó chẳng ai đang đợi và order sau mình. Đại khái là một mình bao cả quán nhưng cốc HTS của mình ở trong máy ép nắp nilong 1 lúc lâu. Nó ép xong lâu rồi nhân viên không lấy ra đưa luôn mà còn đứng đó bấm điện thoại. Ôi đùa chứ đang mệt chờ đợi cốc trà sữa để giải toả mà thấy cảnh đó tí tăng xông.
Và có lẽ hôm đó bạn nhân viên pha chế bị thất tình hay làm sao mà cốc HTS của em như kiểu để trẻ con pha. Hồng trà sữa mà hồng trà còn bám trên thành cốc như bột matcha. Vâng đây là trà bám các bác ạ không phải bột đâu. Em phải lắc cho nó hết. (Edit: Em biết đó là đường của tcđ rồi em cảm ơn các bác ạ ) ). Xong uống 1 hơi thì em phát hiện ra cốc của em chỉ có 30 đường chứ không phải 70. Uống 70 quen rồi uống 30 cứ nhạt nhẽo như ko cho đường ấy. Rồi trân châu cũng bị giảm đường hay sao ấy nhạt hơn cả trà sữa .
Bình thường em thích uống dingtea lắm nhưng có lẽ Dingtea BM và em không thuộc về nhau. xem tiếp
[góc khen chê]
mình là 1 tín đồ buffet lẩu nên hôm nay đi ăn về mình tranh thủ review 3 địa chỉ buffet cho mọi ng tham khảo , lẩu thôi nhé mình ko thích ăn nướng
1-yixin -lẩu hồng kong( an dương)
2-mchef buffet (trần đại nghĩa)
3-Thìn béo quán (Võ thị sáu)
*giá cả *:
yixin lẩu hongkong : đang km 99k
Thìn béo quán: 135k
Mchef: 150k
*không gian quán* : cái này lẽ ra ko đáng để nói đâu nhưng mình phải có 1 phê bình cho yixin lẩu hồng kong, quá nóng, nóng 1 cách kinh khủng khiếp, quạt thì đc 3,4 cái, điều hòa rất nhiều nhưng chắc do tiết kiệm nên ko bật lúc mình ăn thì trong nhà hàng có khoảng 20 khách nhưng chắc chưa đủ để đc ngồi điều hòa ( thật ra với các nhóm hội họp đông vui thì có thể quên đi cái nóng nhưng mình thì đi ăn là chính nên nóng quá ko chịu đc ) , bên Mchef thì khá sạch sẽ, rất mát mẻ, bên thìn béo là bình dân nhất, bàn nhựa ghế nhựa thôi k có điều hòa nhưng quạt treo quạt cây quạt đá tùm lum à mát lồng lộng
*đồ ăn*
- yixin lẩu hồng kong: nước lẩu khá ngon, đồ nhúng ko đc đa dạng lắm, theo khẩu vị của mình thì ngon nhất là thịt bò , viên mực và viên tôm thôi, với giá km 99k thì cũng hợp lý chứ nếu giá đúng của buổi tối là 129k thì mình sẽ ko ăn đâu, chấm 5/10
-Thìn Béo quán : tuy bình dân nhưng đồ nhúng đa dạng hơn bên lẩu hongkong,các loại bò có cả bò nạc,chả cá, há cảo, sủi cảo, sườn sụn,gà, hột vịt...v..v.. nước lẩu chỉ có riêu cua nhưng chua ngọt rất ngon, đặc biệt có nấm kim châm thả ga cho ai thích ăn nấm chấm 7/10
-Mchef (cơ sở trần đại nghĩa) : giá bên này cao nhất nhưng đồ ăn cũng đc đánh giá cao nhất , ko hiểu sao trên fanpage của Mchef rất nhiều chê bai nhưng có lẽ mình may mắn nên là khách quen mà ko gặp khó chịu gì, và Mchef thật sự vẫn rất đông khách đồ ăn cực kì đa dạng, có cả mực và bạch tuộc nhúng lẩu, có rất nhiều đồ chế biến sẵn ngoài món lẩu, chồng mình cực thích cánh gà chiên còn mình nghiện mấy món nộm va salat ngoài ra đồ tráng miệng có hoa quả ăn đỡ ngấy, chè và bánh làm cực kì ngon và tinh tế luôn cái này mình phải khen thật, mình thích ăn ở Mchef 50% là vì đồ tráng miệng chấm 8/10
*phục vụ*
bên Yixin và bên Mchef mình đều hài lòng, ko chê trách gì , chấm 7/10
nhưng bên Thìn béo mình đặc biệt có lời khen, nhân viên cực kì nhiệt tình dễ chịu, rất hay cười với khách, chả làm gì cũng cười bê đồ ra cũng cười vui như tết , lại lễ phép , nhanh nhẹn, khiến cho mình rất thoải mái, chủ quán thì quan tâm nhiệt tình chu đáo, chấm 10/10
********* REVIEW TRÊN CHỈ LÀ Ý KIẾN CÁ NHÂN CỦA MÌNH THÔI, VÀ MÌNH CŨNG LÀ 1 NGƯỜI DỄ TÍNH, KO XÉT NÉT QUÁ NHIỀU, NÊN MONG MỌI NGƯỜI THAM KHẢO CHỨ ĐỪNG NÉM ĐÁ , CẢM ƠN ********* xem tiếp
[Góc thảo mai ]
Mình là đứa cuồng đồ nướng, nhất là đồ nhật nên rất hay đi ăn dạo từ hệ thống lớn đến quán vỉa hè....
Cũng đã ăn KING BBQ ở times nhưng hnay ăn tại TTTM Artemis trường chinh thì thật hài lòng hết sức
Đồ ăn tươi, ướp phải nói là đậm đà, phong cách phục vụ nhân viên thì nhiệt tình, nhẹ nhàng, lễ phép, ngoan nữa. Tốc độ ra đồ nhanh, nhân viên phục vụ ngay tại bàn cũng rất nhanh.
Hơn hẳn King ở times, cũng có thể do cơ sở mới nên lượng khách ko quá nhiều nên phục vụ tốt nhưng dù sao cũng rất hài lòng
Lâu lắm mới thấy hài lòng về đồ ăn lẫn dịch vụ của 1 chuỗi hệ thống...Good ^^ xem tiếp
[HỎI HAN & HÓNG HỚT]
Mọi người cho em hỏi quanh khu vực bệnh viện Thanh Nhàn, Võ Thị Sáu, Kim Ngưu, Lò Đúc có món gì ngon hay đặc sản gì ko ạ
Em tụ tập ăn trưa
Cảm ơn ad duyệt bài và mọi người xem tin xem tiếp
Các bạn recommend giúp mình hãng pizza nào thường xuyên có khuyến mãi mua 1 tặng 1 với ạ. Cần gấp trong ngày mai huhu đội ơn mọi người TvT xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bác cho em hỏi khu vực cầu giấy có chỗ nào lẩu ngon bổ rẻ không ạ xem tiếp
[Góc vừa khen vừa chê]
Big beef- 72 Nguyên Hồng
Đi ngang qua đây bao lần cứ tưởng quán bia, may xem review trên Hội mới biết bán thịt nướng. Có km tháng này 1kg bò còn 495k nên phải thưởng thức:
- không gian quán hiện đại, bàn xếp hợp lý, hút mùi tốt
- nhân viên nhiệt tình, ngoan, làm hết mọi thứ, mình chỉ việc ăn thôi
- đồ ăn:
+thịt ít tẩm ướp, thấy mềm ngọt, chấm muối ớt xanh or sốt hoa quả, free 2 panchan, mình chọn kim chi, nộm hoa chuối(rất vừa miệng), cuộn với xà lách, lá kim, rau cải, rau rừng
+ suất 1kg 3 đứa mình ăn hơi thòm thèm, chưa đã nên gọi thêm lẩu kim chi. Suất gồm nước lẩu hơi ngọt, hơi cay, mình thích có vị chua ăn sẽ đỡ ngán, ba chỉ bò mỹ ngon nhưng hơi ít, viên bò 5-6v(cái này ăn 1v thì cũng tạm, chứ hơn thì ngấy, vị nó là lạ, bọn mình bỏ 1/2)
Tổng cộng 900k cả vat, tính ra không rẻ như mng review
Điểm trừ: quán có gián, nó bò qua chỗ mình 2l nv mới bắt được, quán cần chú ý hơn xem tiếp
PHỐT Fresh garden
Tối nay sinh nhật bà ngoại nên mình qua Fresh Bạch mai lúc 7h15 để mua bánh. Qua lời gthieu của nvien thì chọn 1c vị caramen. Về cắt bánh mọi người ăn thì thấy bị chua và chảy nước xấu hổ k biết để đâu cho hết. Hãng bánh lớn mà làm ăn có tâm ghê gớm XIN CẠCH xem tiếp
[Góc nhờ vả]
Giờ này, quanh khu Nguyễn Lương Bằng, hồ Đắc Di còn quán nào ngon không mọi người? xem tiếp
Mình đang có code giảm giá % áp dụng cho toàn bộ khách sạn nội địa. Bạn nào cần thì để lại comment mình gửi mã nhé! Flash sale trong 2 ngày thôi ạ. 27/6 là hết hạn mã rồi! xem tiếp
(Góc khen dạo )
Season BBQ ,tầng 2 toà nhà D2 Giảng Võ
Mình mua được voucher trên adayroi nên hnay 2 vợ chồng được dịp đi ăn no đến vỡ bụng .Ở đây là quán theo hình thức buffe cả lẩu và nướng .Suất ăn của mình bình thường là 349k nhưng mua voucher thì còn có 259k free pepsi và ko mất thuế vat .Đồ ăn phong phú đa dạng từ các loại thịt đến hải sản ,đồ ăn kèm có lá kim ,lá xà lách và các loại panchan .Lẩu cũng có nhiều loại nước lẩu nhưng mình chọn lẩu Thái thấy khá ngon .Thịt tẩm ướp vừa miệng .
Nhân viên ở đây khá tận tâm , nhiệt tình nướng hộ và giới thiệu các món ăn cho khách đầy đủ .
mình đã chấm chỗ nào thì đều thấy 10/10 .Mọi ng nên đi thử xem tiếp
Hôm qua có bạn khen vịt ở kiot số 10 chợ Thái Hà, hôm nay hai chị em phi ra. Vịt bình thường, nước chấm bình thường, măng ớt bình thường, không phải quá ngon, nói chung cũng sàn sàn mấy quán khác. Nhưng mà canh măng tiết thì dở, vô vị, măng thái quá dày và có cảm giác chưa kịp chín. Nhìn một tô tổ chảng khiến mình choáng váng nhưng bên dưới độn rất nhiều giá.
À thêm một điều rất chi thứ yếu nữa đó là hình như ghế quá thấp còn bàn quá cao
Nhưng điều mình muốn nói ở đây là phục vụ khá chậm vì đông khách, và hình như cũng vì đông khách quýnh quáng nên tính tiền nhầm. Mình có thói quen không tốt là hầu như không bao giờ check lại giá, cứ họ nói bao nhiêu trả bấy nhiêu, có khi về nhà mới kiểm lại hoá đơn hoặc nhẩm lại trong đầu. Hôm nay hai chị em mình ăn hết nửa vịt + 1 coca + 1 canh măng tiết + 1 bún (10k) + 1 rau muống xào (30k - hơi choáng) Hai cái sau mình nghe được trong lúc chủ quán nhẩm. Mà hôm qua được biết giá là 1 con 160k. Thanh toans 190k. Vậy cho mình hỏi là bát canh măng tiết 60k sao? Mình không muốn tin như thế chút nào. xem tiếp
Mng nên thử xem sao nhaaaa Fb bạn bán hàng là Ngọc Lê (Cheshi lai), còn instagram là _cheshi_ . Sđt đây nhé 01218686789. Thanks mng đã đọc ^^ xem tiếp
Mình biết bạn chủ shop cũng ở trong group này. Nếu bạn đọc được bài, mong bạn cải thiện chất lượng dịch vụ. Chứ mình ăn thấy buồn nhiều hơn vui. xem tiếp

Mọi người đã bao giờ ăn buffet ở Pepperonis chưa ạ?
Giờ không phải nướng lẩu thì ăn buffet ở đâu là ngon và hợp lí nhỉ?
Còn nếu là nướng thì nghe nói Suchef ok phết.
Mình cảm ơn! xem tiếp
- Giá cả: Tầm 180 - 269K/ set 2 - 3 người ăn lưng lửng chứ không thực sự no (có thể do nhóm mình nhiều người ăn khỏe). Nói chung là mình thấy mấy món Hàn ăn hương ăn hoa cho biết chứ không rẻ được. xem tiếp
Lần thứ n ăn ở đây, bị nghiện lẩu riêu + lẩu thái ạ, tuy hơi xa nhưng phải nói là chất lượng mọi ng nên qua thử đáng đồng tiền bát gạo, có khi còn nghiện luôn ý ) k phải e quảng cáo quá lời đâu nhưng mọi ng cứ ăn thử 1 lần là biết, quán lẩu Chất 169 Thanh bình, Hà đông. Đi qua phải để ý số nhà vì quán hơi bé,có cả chỗ trên tầng thượng ạ, ngoài ra có món gân bò chiên vs mấy món đi kèm đều ngon, a chị chủ lại nhiệt tình chiều khách, hnao thích ăn hải sản ngon e đều gọi trc nhờ đặt đồ ngon, như ảnh dưới tôm mực là e đặt riêng chất lượng lun, hnao lười gọi ship về tận nhà, nói chung là đáng để thử ^^ xem tiếp
[góc khen dạo]
Thấy mn hay review bún bò huế nên mình cũng muốn chia sẻ vs mn quán bún bò huế mình mài mòn môg 3 năm nay.
Quán mở từ sáng tới đầu giờ chiều thôi.mình ăn ở khá nhiều nơi mà đây là quán bún bò huế mình ưng nhất luôn.bát bún siêu đầy đặn (có thịt bò,tiết luộc ,bò viên,móng,tuỳ từng hôm sẽ có cả gân bò nữa,tiết ở đây khá mềm và ngọt chứ không khô cứng như nhiều quán) nước dùng ngon ngọt ăn khá vừa miệng.Trà đá miễn phí.
Nói chung với giá 30k/bát thì cực kì ưng luôn.
Quán ở 101D4 Lương Đinh Của nhé mn.
Ảnh mình ms chụp lúc đi ăn trưa nay,chưa qua tí chỉnh sửa màu mè nào luôn.
xem tiếp
(Review dạo)
Thấy mọi người hay khen đồ ăn trong chợ thành công lắm nên hôm nay đi làm về cũng tiện ghé quá. (E làm ở láng hạ). Quán đối diện chỗ trạm bơm nước. Bánh giò thêm 1 giò ngoài = 15k.
Bánh giò to, dày dặn, nhiều nhân nhưng cảm giác bánh hơi cứng, ko ngon lắm và hơi nhạt. Bù lại được cái dưa chuột khá đậm đà và đưa vị. Tương ớt cay ở mức trung bình. Em thuộc tuýp ăn cay nên cứ phải chan như chan canh vậy.
Điểm cộng là giò thêm ăn khá ngon.
Chưa được ưng ý lắm nên sẽ ko quay lại. Sẽ tiếp tục review cho các bác các món khác trong chợ thành công. Chào thân ái ! xem tiếp
[ Góc Chê Baiiii ]
thấy có bạn rì viu nên thử ạ ở đầu Khâm Thiên ấy mà quán Hà béo hay cg béo ý( t k nhớ lắm ) . T gọi xôi pate thịt kho nhưng lúc thấy bưng ra thịt toàn mỡ trắng tinh thế là t bảo đổi đc k đổi cho cháu, xong bà béo nghe thấy bơ cmnl t nhắc lại 3,4 lần nữa thì bà khác đổi cho, t đổi sang trứng kho mà lại còn là trứng kho như này đm. Pate thì ngấy cả nhạt + trứng thì chán + dưa góp nhạt toẹt sống sống mới làm + tí hành khô hoà quyện vào nhau thành món chả ra cđg. Hết !
xem tiếp
[ GÓC KHEN NGỢI + GÂY NGHIỆN ]


- Quán bún đậu vô tình 1 buổi trưa tìm đồ ăn mình có ghé vào ăn thử. Ngay đầu ngõ bên tay phải. Thật sự ngon nhất trong các quán bún đậu mình từng ăn ở HN. Quán vỉa hè chủ quán là 2 bác vợ chồng đã già. Lòng + dạ dày rất ngon và giòn, dồi hình như bác tự làm vì rất nhỏ, nhồi nhân béo mà ngon lắm luôn ấy mềm ko bị bã như nhiều chỗ đâu. Mình cũng đã thử cháo lòng ở đây cực kì ngon. Quán khá đông nhưng vì trong ngõ nên nhiều người ko biết nên mình muốn rv cho quán bác đông khách Thực sự rất ngon từ khi phát hiện ra quán bác thì mình không ăn ở quán nào nữa. Nhưng quán CHỈ BÁN BUỔI TRƯA ĐẾN 1h-1r là hết rồi các bạn hãy đến thử 1 lần nghiện như mình luôn ý !!!
Xuất mình ăn như hình là 60k-70k
- Quán bún ngan mọc cũng cực kì gây nghiện, nước dùng ở đây rất đậm đà, ngậy vị xương ninh. Thơm mùi măng nữa. Ngoài ra còn có măng ngâm cay đi kèm ăn ngọt ngọt cay cay ngon lắm
Bát như hình là 30k
Cảm ơn đã đọc bài viết của mình xem tiếp
Hôm nay được ngày các bạn phục vụ cũng nhiệt tình vui tính nên mình chấm cho Đinh Thy 20/10 luônggg xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người ơi, có ai biết quanh khu hv kỹ thuật quân sự vs đại học công nghiệp ở Nhổn có quán nào ăn ngon k ạ? Hoặc quanh đấy có ai ship đồ ăn hộp ngon thì bảo mình với xem tiếp
{góc chê} ốc Oanh vỉa hè đầu Hàm Long chuyển vào trong ngõ Hàm Long..
..phải nói mình là đứa nghiện ốc đến kiểu như tháng 30 ngày thì ngày nào ăn ốc cũng được nên mình ăn qua đủ các loại hàng ốc quanh khu vực mấy phố mạn trung tâm vì gần nhà..mấy hôm trước mình định ăn nộm Toàn Béo thì cô í lại đóng cửa và thấy hàng ốc này ngay đấy thì vào ăn luôn xem sao..lúc mình ăn là 8h tối ngày thường nên ko đông khách gì.. mình gọi 1 ốc lẫn,sung muối & 1 trà đá..
vị trí là một dãy bàn kê trong ngõ hàm long nên ko có gì đáng nói rồi,thái độ mấy anh nhân viên thì mải nhìn vào điện thoại,mặt lạnh như đít bom..làm việc kiểu này đây cho xong với khách..nên mình thấy đáng trừ điểm rồi..
bát ốc thì miệng rộng nên nhìn có vẻ nhiều chứ thực ra thì bình thường,đc vài con ốc to ở phía trên thôi..sung muối free nhưng nhạt nhẽo,sung thái miếng dầy hự & ko đc trộn gia vị gì..
..mình nghiện ốc nên cũng xin nhiều nước chấm lên,còn mình tự cho thêm gừng,lá chanh,sả băm để tại bàn luôn.. ai dè chấm con ốc đầu tiên nó đã cay nồng mùi tỏi,ớt..và ăn được tầm chục con ốc thì mình phải gọi trà đá khẩn cấp do cay nồng tỏi ớt ( dù bản thân mình đã ăn cay khá tốt )..thế là mất cả vị ngon của nước chấm ốc,nước chấm ko vừa vặn ngon như ốc Đinh Liệt mình hay ăn..
tổng thiệt hại : ốc lẫn 75k + trà đá 3k là 78k..về giá là mình thấy ở đây đắt hơn một số chỗ mình hay ăn rồi,thái độ phục vụ thì tệ,ốc vẫn đôi lúc sót con ốc thối,nước chấm quá cay nồng tỏi ớt mất cả vị ngon..
..review này là cảm nhận cá nhân nên mình cứ review lên đây các bạn cứ cân nhắc để khỏi mất công ăn mà gặp cảnh nhân viên thái độ lạnh te với khách,giá cũng đâu có rẻ gì nước chấm thì cay xé ra.. xem tiếp
Rì viu khoai tây pho mai của Domino's Pizza.
Theo như cảm nhận của cả t và bạn t là TỆ
OMG khoai như kiểu trần qua nước sôi ăn cứ sượng hăng hăng hay Tây nó ăn kiểu vậy ạ xem tiếp
[ Góc chê bai]
Đã ai từng ăn caramen hoa quả Ông già tóc bạc cơ sở Xã Đàn chưa ạ?
Thú thật là em chưa bh ăn cái món gì tệ như thế trong đời
Hôm trước trời nắng chang chang mình và thằng em 2 đứa dở hơi đi lượn lờ xem có gì ăn ko mà nghĩ mãi chẳng ra món gì. Tạt tạm vào quán OGTB em gọi 1 bát caramen hoa quả, thằng em gọi hình như là chè bơ( hay cái gì đó bơ, m ko thích ăn bơ nên ko để ý).
Bát caramen hoa quả đc mang lên và nhìn HQ ko đc tươi. Ok, do thời tiết ng còn héo nữa là hoa quả. Chấp nhận đc. Nhưng vừa ngửi và ăn 1 miếng thạch và chân trâu đi kèm thì sộc lên toàn mùi chẳng biết tả là mùi gì nhưng mà kinh theo kiểu hóa chất, phẩm màu Caramen thì nó bở như chưa bh đc bở. Chưa kịp chạm vào nó đã tơi ra. Và thú thật là em còn chưa đc nhìn hình cái Caramen trọn vẹn( ko biết m có ăn thừa của ai ko nữa). Ai mà hay làm caramen ở nhà mà cho lòng trắng trứng vào thì sẽ biết đc cái bở bở mà em chọc vào nó hơi có màng màng lớp lớp như thế vị thì còn tệ hơn tự làm tại nhà.
Em ăn đúng 1 miếng và bỏ lại toàn bộ lúc đó quên ko chụp ảnh lại. Về chè chợ Nam Đồng vừa gần nhà lại mát mà ngon xem tiếp
Review
Đây thành quả buổi chiều hôm qua của mình. Cũng k định đăng nhưng ngứa tay quá ))
Đầu tiên là bánh tráng trộn CUỐI CHỢ XANH. Hồi xưa mình vẫn hay ăn trên hàng trống nhưng giờ thấy chỗ đấy bết bát quá hôm trc thấy có bạn giới thiệu nên thử. Mình thấy khá ổn, bánh tráng khá mềm và k bị bết, kb có phải soi quá k nhưng mình thấy chị ấy bào cả vỏ xoài vào nên lúc ăn nó bị dai dai sao ấy, bánh tráng thì cảm giác k ngấm hết dc gia vị mà vẫn bị chỗ trắng trắng vs ăn bị vướng mấy cái cục cứng cứng ))) à trong lúc ăn còn dc bonus thêm vỏ ốc nữa, con ốc bé bé xinh xinh :xx
Chốt: 7/10 ở mức trung bình khá. Chấp nhận dc, có thể quay lại
Thứ hai là bánh mì chảo Nghĩa Tân, bình thường vẫn hay ăn ở cột điện nhưng hôm nay sang ngõ bên cạnh, cái quán ngồi dưới sân khu tập thể đấy ạ. Cũng do xem rì viu trên này xong mới qua đây ăn thử. Thực sự mình cảm thấy rất tệ luôn. Bọn mình gọi 2 chảo k xúc xích. Quán rất ít khách nhưng phục vụ chậm, lúc mang chảo ra thì mình đã cảm giác k ổn rồi, vì nhìn nước sốt nó trong trong xong thi thoảng có tí vỏ màu đỏ đỏ kb là ớt hay cà chua nữa nhưng nói chung nhìn chán, thịt viên mình thấy hơi mặn, bánh mì thì bọn mình dính 2 cái bánh cũ kiểu ăn nó dai nhách ý, lúc sau gọi thêm thì dc bánh mới ( ăn thấy khác hẳn thì mới biết lúc nãy ăn bánh cũ @@ ). Bù lại thì giá khá rẻ 25k/ chảo chưa có bánh. À còn nữa là ăn dc nửa thì mình thấy quá ngán, vì bên cột điện có dưa ăn kèm, mình đi ăn bánh mà thích nhất món đấy luôn, toàn xin thêm ăn cho đỡ ngán ))) vậy nên chắc lại quay lại vs cột điện thôi
Chốt: 5/10 chắc mình kbh quay lại nữa
Cuối cùng là bông lang trứng muối của bạn Hà Phương. Mình gọi cho bạn ý lúc 4h thì bảo khoảng 5h có bánh mình hẹn 5h30-6h qua lấy. Mình qua gọi thì bạn ấy k nghe máy, đứng đợi một lúc thì quyết định đi ăn bánh mì chảo đấy ạ, gần đấy r lát qua lấy bánh cho tiện. Ăn xong mình gọi lại thì bạn ấy bảo đợi 20', xong 20' sau mình gọi thì bạn ấy lại bảo gọi điện cho mẹ bạn ấy mang xuống cho. Nói chung mình cũng hơi bực, sao bạn ấy k bảo từ đầu luôn. Thôi ok ks vì mình qua thì mẹ bạn ấy đứng đợi dưới r, hình như là ng khác hẹn trc ấy. Nhưng bạn ấy lại đến sau nên phải đợi bác lên nhà lấy tiếp )). Nói chung công đoạn mua bánh hơi vất, mình mang về phòng đến hơn 11h đêm mới mở ra ăn ( lúc ấy mới bắt đầu thèm ăn vì ăn bánh mì ngấy quá ) phòng 3 người mỗi người một xúc cảm nghĩ chung là ngán, cốt bánh mềm nhưng ngọt quá, xốt cũng nhiều quá mình chỉ thấy vị ngọt chứ k thấy một vị nào khác luôn. Đến bh vẫn còn 2/3 bánh
Đây là cảm nghĩ của mình và mỗi người có một khẩu vị khác nhau nên các bạn có thể đọc và tham khảo chứ đừng quy chụp gì cả. Thân ! xem tiếp
[Góc Khen Ngợi] Donerkebab số 4 Lương Ngọc Quyến
Mình là đứa thuộc hạng thích ăn thịt mê thịt nên tìm được quán này cũng ưng cái bụng lắm. 1 đĩa như hình 45k gồm: cơm, thịt, salad siêu nhiều ăn 1s này là ngắc ngứ không ăn thêm được gì đâu ạ. Quán khá đông nên mng đi sớm tý ngồi cho thoải mái chứ chỗ ngồi ít lắm . Một món ngon cả nhà nên thử ạ vì mình khá dễ tính nên ăn ntn là ok ròii
P/s: ai biết địa chỉ của món nhiều thịt thì cho mình với . xem tiếp
Ở Hà Nội có chỗ nào bán ô mai ngon ngon, mà đóng gói nhỏ nhỏ đẹp đẹp k ạ?
Em muốn mua mỗi người 1 ít làm quà, mua cả hộp to thì k có tiền mua cho nhiều người =((
Mà ra hàng Đường tự mua theo cân thì k biết đóng gói cho đẹp xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho e xin địa chỉ những quán đồ Hàn ngon ở khu vực Nguyễn Trãi - Lê Văn Lương Láng Hạ - Trần Duy Hưng Nguyễn Chí Thanh với ạ hic đợt này thèm đồ Hàn mà ko biết ăn ở đâu chứ ra Kfood mãi cũng chán :((( xem tiếp
[góc hỏi đáp]
Mn ơi hnay m mua thử matcha kem sữa của toco ở quang trung HĐ. M thấy uống n bột lắm chese thì tạm đc nhưg ts uốg bột hơi thé ở cổ ấy. Mn ai uống vị này ở toco chưa ạ? Cho m hỏi là kiểu n nthe hay do bạn pha chưa tan vậy ạ? Chắc m kbh uống vị này ở đây nưa :(( m mua sz L.thạch lô hội nhưg đc có mỗi tí xíu ở dưới đáy ăn k bõ xem tiếp
[Góc hoi han]
Các bác ơi, các bác đã dùng bữa ở The pizza company chưa? Cho em xin cái review về đồ ăn và các phục vụ với.
Mà em hỏi thật bánh pizza Ý truyềb thống có dùng ớt ta thật ạ? Hay là biến tấu khi về Việt Nam nó như vậy? xem tiếp
(góc thất cmn vọng)
Nghe mng review cũng nhiều về Seoul BBQ nên mình cùng bạn người thương cũng hí hửng đi ăn thử xem nó thế nào. Đến nơi thấy quán to, xe gửi đông lắm, các bạn nhân viên lại rất nhiệt tình hướng dẫn các kiểu
Lên đến nơi được các bạn tư vấn có 3 suất buffet là nướng (189k), nướng kèm lẩu (269k và 329k). Bọn mình chỉ chọn suất nướng 189k thôi vì cả 2 đang thèm nướng. À mà nói thêm là các bạn nên đặt bàn qua Pasgo để được giảm giá. Như chúng mình đi thì giá chỉ còn 139k/người cho suất nướng thôi (cũng may k chắc tiếc tiền chết mất ). Điểm đáng thất vọng ở đây là gia vị ướp đồ rất chán, tất cả các món đều được phết 1 mặt nước sốt lên trên nên gia vị chả kịp ngấm vào thịt. Đặc biệt phải kể đến món gà nướng cay các bạn lấy nguyên gà trong ngăn đông ra, phết nước chấm lên 1 mặt và mang ngay ra cho khách. Gà vẫn còn cứng nguyên, nướng lên nổ bép bép vì nước đá chảy xuống, lúc ăn gà bở vì để ngăn đông kèm theo đấy là k có 1 chút gia vị nào cả. Bọn mình dù bình thường ăn rất nhiều và cũng đang thèm nướng mà ăn chỉ được 2 đĩa con cũng dừng đũa.
P/S: thái độ nhân viên rất nhiệt tình là 1 điểm cộng tuy nhiên cái mình cần khi đến ăn là món ăn nên nếu có cơ hội thì mình cũng sẽ KHÔNG QUAY LẠI đây ăn, vẫn trung thành vs Nhất Nướng vậy xem tiếp
1 mẹt như hình + 1 trà đá là 113k. 2 người ăn thì phải gọi thêm, không ăn đủ.
Thân. xem tiếp
REVIEW ĐỂ ĐI HẠ LONG KO PHẢI NGHĨ NHÉ . Ảnh là phụ thôi vì toàn người ham chơi ko chộp ảnh mấy ^^ nhưng trò chơi công viên trong clip thì man rợ lắm, chống... xem tiếp
[Góc bực mình]
Hôm nay e về quê nên tiện đi ăn luôn để lên xe, thì vô tình ghé vào Sông Hương Quán cơ sở 2, địa chỉ 140 Mỹ Đình 2 thì phải.
Mình gọi 1 bánh tráng với 2 bún bò huế, nhân viên có 3 người nhưng thấy có đúng 1 người làm, nên ny mình lo mình muộn xe mới bảo 1 bà là: chị ơi chị làm nhanh giúp e với ạ... thì bà ý bảo là (nói nhẩm trong miệng):nhanh thì cũng phải từ từ.. xong đi luôn chứ chả buồn quay lại nhìn bọn mình luôn
Sau đấy đồ mang ra, bánh tráng thì cắt nham nhở, lèo tèo vài miếng, bún bò huế thì cũng đầy đặn nhưng ăn thì chán kinh khủng. Tóm lại bọn mình ăn đk 2,3 miếng còn lại bỏ nguyên bát
Ps: ảnh là mình chụp vội lúc mình ăn đk 2 gắp xem tiếp
Hqua mình có đặt mua 7 cái chân gà chiên mắm ở 22 Đặng Văn Ngữ. Thấy ăn cũng bth, cũng k có gì đặc biệt. Ăn đến cái thứ 5 là đã thấy no k thể nuốt nổi thêm cái nào nữa rồi. 10k/ cái
Chắc là cho điểm 6/10. xem tiếp
Mình đã uống rất nhiều loại trà sữa, Dingtea, Goky, Chatime, Royal tea bla bla....Nhưng mà mình thích nhất vị ''Hồng trà sữa'' ở COCO ! Thề luôn, vị hồng trà sữa ở đây rất ngậy, ngon, ngọt, ngầy ngậy, không bị nhạt quá như ở một số hàng. Đã thế trân châu còn mềm mềm, không bị cứng như ở Goky ý @@ Mỗi tội wifi ở Cơ sở COCO Láng Hạ hơi chán=)))))) xem tiếp
Cuối tuần này nhà em định đi Cô Tô mà thấy bảo đang cấm tàu các bác xem có địa điểm nào khác e xin review với xem tiếp
[ Góc hỏi han]
Mọi người cho em xin địa chỉ một số quán buffet lẩu nướng quanh khu vực Giải Phóng với ạ. Em cám ơn! xem tiếp
Mình có 3 vé tàu du lịch Hà Nội -Sapa của DreamExpress khởi hàng lúc 22h ngày 28/6/2018 tại ga Hà Nội muốn pass rẻ cho bạn nào có nhu cầu. Giá gốc 550k. Có fix nhé. Mình cảm ơn. xem tiếp
Cuối tuần này em muốn đi Mai Châu tự túc bằng xe máy, ai có kinh nghiệm đi mai châu ( chỗ ăn uống, khách sạn, homestay...) thì cho em xin với ạ
Em cảm ơn xem tiếp
(góc hỏi han gấp)
Mọi người cho t hỏi có quán coffe nào khu tây sơn- ngã tư sở yên tĩnh để học bài không ạ???
Mấu chốt là đồ uống ngon, giá cả hợp lý ạ. Mong m.n giúp với. Chiều nay t với nhóm bạn đi học nhóm rồi )) xem tiếp
Mấy hôm nữa em bay Sài Gòn rùii mà tình hình vẫn chưa bỏ túi được địa điểm ăn ngon nào ở Sài Gòn và Vũng Tàu. Mọi người cho em xin ít kinh nghiệm đi 2 nơi này với ạ, ăn gì, chơi gì ạ Và phương tiện di chuyển từ Sài Gòn về Vũng Tàu ạ xem tiếp
REVIEW ĐI SIHANOUKVILLE - KOH RONG
Hãy đi khi còn có thể
Tổng chi phí cho chuyến đi 4 ngày 4 đêm ( 1 đêm trên xe) này là 3tr5-4tr nhé.
Mình cũng không tính viết review này tại đi về cũng 1 tháng tròn rồi, với tính lười biếng bẩm sinh thì sau bao nhiêu cuốc đi chơi cũng chẳng có cái review nào cả….Nhưng mà có 1 số bạn hỏi nên thôi mình siêng năng 1 chút viết về hòn đảo ngọc Campuchia và thành phố biển nước bạn để khuyến khích đi trước khi những gì còn sót lại biến mất. Bài viết này dùng hình có chụp dính người hơi nhiều nên là coi như mục đích khoe hình luôn nhé.!!!
ĐI TOUR HAY ĐI TỰ TÚC???
Mình có lời khuyên chân thành là các bạn nên đi tự túc, còn trẻ mà, đi tour thì hơi gò bó thời gian, ở đảo Koh Rong cũng không được lâu trong khi trên đảo khá nhiều thứ thú vị để làm đó.
Đi tour mình thấy có 1 vài tour như của Viettravel hoặc Ivivu giá tầm 4tr5-5tr2 cho 4 ngày 3 đêm.
Còn đi tự túc thì tụi mình tốn chi phí cơ bản tầm 3tr5. 1 triệu tiền phát sinh do tụi mình ăn hơi nhiều và ăn hơi ngon 1 chút.
Lịch trình của chúng tớ
Chuyến đi này mất 4 ngày 4 đêm và có 1 đêm tụi mình ngủ trên xe từ TPHCM đi Hà Tiên để tiết kiệm thời gian nhé.
Đêm 1 + Ngày 1 :
• 11h tụi mình lên xe đi Hà Tiên ( 5h30-6h sáng tới nơi).
• Vì tụi mình book vé xe đi Sihanouk của công ty Vietcamthai nên xe đưa trung chuyển chở tụi mình tới văn phòng công ty ( cạnh chợ Hà Tiên). Dùng thức ăn sáng xong là vừa kịp 7h xe chở ra cửa khẩu làm thủ tục.
• Sau khi làm thủ tục xong ở 2 cửa khẩu thì có xe của Vietcamthai rước mình bên kia đi thẳng tới bến tàu Sihanouk. ( Nhóm mình đi 6 người nên được ngồi xe riêng luôn, phi vèo 3 tiếng là tới)
• 12h tại bến tàu Sihanouk, tụi mình đi tàu hang Speed boat ( có hướng dẫn cuối review về di chuyển) qua đảo Koh Rong.
• Tới đảo Koh Rong sau khoảng 45-1 tiếng ngồi tàu nhanh tụi mình check in phòng, đi ăn rồi tắm biển tại bãi koh touch ngay trước Bungalow, khá vắng và sạch sẽ.
• 7h tối tụi mình đi ngắm Plankon , sau đó quay về phòng tắm rửa rồi đi quẩy.
• Tối có thể quẩy ở khu bến tàu trung tâm, có khá nhiều bar,pub và hàng quán. Nói quẩy cho vui chứ 10h im ắng hết rồi , quay về phòng tự đánh bài mua vua.
Ngày 2 : Koh Rong
• Tụi mình ngủ dậy hơi bị muộn do đi kiểu relax nhé. 10h thì tụi mình ăn sáng rồi đi bộ đến khu công viên High Point chơi đu dây mạo hiểm .
• 2h chiều ,sau khi tham gia cả 2 chặng của high point tụi mình đi ăn trưa .
• 4h chiều tụi mình thuê tàu taxi boat đi qua khu Long Beach để tắm biển và ngắm hoàng hôn lặn trên biển.
• Sau khi về thì tụi mình đi ăn tối, đi lên bar cao nhất ( không thấy mẹ gì đâu) để chơi đùa ăn uống rồi về ngủ tiếp.
Ngày 3 : quay về Sihanouk.
• Sáng dậy tụi mình ăn sáng, chụp hình các kiểu rồi vào khu bến tàu ăn trưa.
• 12h30 lên tàu về Sihanouk.
• Thuê tuk tuk về hostel ngay tượng sư tử. Tụi mình thay đồ rồi đi thác Kbal Chhay. Các bạn có thể thuê xe máy chạy ra thác nha, thoải mái thời gian, đường đi dễ dàng, dây dưa dạo phố phường ban đêm nữa.
• 3h tụi mình đi ra thác, tắm , chơi đùa vui vẻ, chụp hình 1000 bức. Sau đó ra ăn ốc bưu, bánh chuối chiên rồi chạy về bãi otres ngắm hoàng hôn Sihanouk ( chạy không kịp, ai chạy kịp rang coi nha, đẹp lắm)
• Tắm rửa sạch sẽ xong đi dạo phố phường, đi ăn tối và maybe có tiền vô casino chơi nha.
Ngày 4 : về Việt Nam
• Sáng đó mình dậy sớm, chạy ra chợ Leu Market mua quà, thăm thú cuộc sống địa phương.
• 9h leo lên xe về Hà Tiên, dọc đường ghé ăn sáng luôn ( do xe cho 6 đứa mình à, được anh phó giám đốc Vietcamthai đi công tác, sẵn chở mình luôn nên khá thoải mái)
• Về tới Hà Tiên tầm 12h. Làm thủ tục tại cửa khẩu, bắt taxi về vp Vietcamthai đợi xe ( hoặc kêu trung chuyển rước ở cửa khẩu luôn).Tụi mình dạo chợ Hà Tiên mua quà rồi ra bến xe về chuyến 2h chiều.
• Về tới SG tầm 10h đêm nhé.
Phương tiện
Đi từ SG- Hà Tiên và ngược lại có 2 nhà xe Kumho và Phương Trang là phổ biến nhất. Tụi mình đi cả 2, Kumho lượt đi Phương Trang lượt về nhé. Mỗi nhà xe có ưu điểm khuyết điểm riêng nên tùy cảm nhận.
P/s : các bạn nên mua chuyến xe đêm 9h-10h từ SG đi Hà Tiên để kịp chuyến xe 7h sáng đi Hà Tiên qua Sihanouk.
Di chuyển Hà Tiên – Sihanouk : các bạn nên đặt nhà xe Vietcamthai ( trực tiếp hoặc qua Phuotvivu voucher cũng được ). Giá xe 1 chiều 12-13$. Lúc đi bạn tập trung ở văn phòng Vietcamthai ngay chợ Hà Tiên trước 7h sáng, sau đó sẽ có xe trung chuyển chở ra cửa khẩu cho bạn làm thủ tục, xe đi sẽ rước phía bên cửa khẩu Campuchia. Mình thấy đi giờ hợp lý nhất là chuyến đi 7h sáng, ra tới Sihanouk tầm 11-12h để leo lên tàu luôn. Bân về đi chuyến 8h sáng, về tới Hà Tiên Tiên để đi xe về SG không quá khuya
Di chuyển Sihanouk – Koh Rong : Vì đi tận dụng tối đa thời gian nên tụi mình đi tàu nhanh, 40$ khứ hồi 2 chiều. Xe sẽ chở ra luôn bến tàu ( tip chú thêm 5$). Làm thủ tục đổi vé rồi chờ tàu đến thôi. Lên phía boong tàu trên ngồi ngắm cảnh chụp hình cho đẹp ngen.
Di chuyển ở Koh-Rong, phần lớn bãi Koh Touch trung tâm thì các bạn chịu khó đi bộ, không xa giữa các điểm đâu. Muốn qua Koh Rong Saloem hay Long Beach, CoCo beach…thì đi taxi boat. Giá có đề sẵn.
P/s các bạn đi về hướng Paradise Bungalow ( tự xem google map), trước paradise có 1 quầy tạp hóa, có 1 cái quầy cho thuê xe máy, xem plankon , taxi boat khá rẻ, rẻ hơn được 7-10$ so với thuê tàu taxi boat trong khu bến tàu trung tâm. Anh chủ ở đây siêu dễ thương và cool ngầu, tụi mình thuê xe máy của anh 3$ để chở hành lý ra bến tàu do làm biếng, thuê sao hư mẹ xe người ta nhưng ảnh vẫn rất nice.
Di chuyển ở Sihanouk, mình khuyên các bạn thuê xe máy nha, rẻ lắm, 5$ thôi, xăng thì giá như Việt Nam. Mà tính 1 ngày là 24h kể từ lúc thuê xe nên khá ok.
Ở đâu ???
Ở Sihanouk thì tụi mình ở 1 hostel bé bé xinh xinh tên Onederz, ở giữa có 1 cái hồ bơi nho nhỏ, phòng dorm 6 người máy lạnh phà phà, sạch sẽ vô cùng và giá cả phải chăng nữa. Nó nằm ngay tượng 2 con sư tử vàng nên khá là thuận tiện trong việc di chuyển và vui chơi nha. Giá 1 giường là 8$/ nights.
Ở Koh-Rong, tụi mình chọn ở Paradise Bungalow, vì 1 phần xem những đánh giá trên tripadvisor. 6 đứa thuê 1 big house 2 phòng ở được 8 bạn.
Điểm + : Bungalow riêng, bãi trước nó khá sạch và đẹp, phong cách hoang dã núi rừng nhà lá tre trúc gì đó. Nhà hàng Paradise đồ ăn siêu ngon, ngon nhất trên cái đảo đó đó, tin tụi mình đi. ( giá hơi mắc so với mấy chỗ kia tí)
Điểm - : nhà tre lợp lá nên có muỗi, hơi u tối ẩm thấp, dùng quạt nên nóng chết đi được…
Ăn gì ???
Koh Rong : Mình sẽ giới thiệu 1 vài nhà hàng , chỗ ăn ngon ngon trên đảo nha. Thiệt ra tụi mình ăn dầm nằm dề ở Paradise luôn vì chỗ này ngon.
+ Paradise Restaurant ( thuộc paradise bungalow) : có món tây , món Khơ me, giá tầm 3-6$ 1 dish. Tụi mình đi đông nên kêu nhiều món rồi nếm thử của nhau, ngon thiệt các bạn ạ.
+ Sigi’s Thai Food : chỗ này tụi mình vô tình đi vô khám phá hẻm nhỏ trên đảo thì phát hiện ra chú. Chú ngày xưa đi quân đội, người Thái, h ra đảo bán đồ Thái, đồ chú làm khá khá ngon và giá phải chăng 3-5$ dish nhé.
+ YAYA restaurant : chỗ này anh hướng dẫn bên High Point giới thiệu, giá rẻ , 3-5$ dish mà đồ ăn đa dạng, khá ngon. Có hình bên dưới hết nên xem sau nhen.
Sihanoukville :
+ Ăn vặt ở chợ trước thác Khay Clay : ở đó có ốc bươu, chuối chiên, trái cây và hàng tá món ăn khác, các bạn có thể ăn no banh bụng luôn. Giá xem chi tiết trong hình nha
+ Quán ăn của Trung quốc : tụi mình có ghé đại 1 quán ăn của người Trung trên đường ra khu bến tàu , đồ ăn làm ngon, có cả trà sữa và 1 chị phục vụ người Việt nên sẽ được tư vấn an tâm. Tụi mình ăn khúc này hơi nhiều nên 7-10$ 1 bạn ăn bể banh cái bụng nhé. Bonus ly trà sữa trong đó rồi.
+ Ăn ở khu chợ Leu Market : chợ ở đây như Vietnam, nên bán cà phê sữa, cà phê, hủ tiếu, đồ chiên….khá ngon, đi buổi sáng có thể lượn lờ ăn vui lắm.
Chơi gì
Koh Rong :
+ Đi ngắm Plankon : 5$ 1 bạn, khởi hàng 7h tối, mình khuyên các bạn book chỗ anh trước paradise bungalow như mình giới thiệu nha, ảnh khá dễ thương và rẻ nữa.
+ Đi ngắm hoàng hôn Long Beach : tầm 3-4h chiều các bạn thuê taxi boat qua khu Long beach nha. Giá 1 tàu 6 người tầm 40$ 2 chiều đi về, nhưng mình thuê anh đó nên mình trả giá thấy ớn luôn, trả được nhiêu tùy nha
+ Đi công viên đu dây mạo hiểm High Point : Hôm đó mình đi khá là may mắn, do ế quá hay gì đó mà discount 50% còn 15$ 1 bạn Binh thường giá 30$ 1 bạn nhé. Có hướng dẫn đi kèm theo. Nước free, được tặng bộ kit khan đội và áo 3 lỗ nữa. .
+ Bar trên cao : quên tên rồi, nhưng dọc dọc đâu đó bến tàu có 1 cái đường đi lên trên quán bar đó. Sau quán bar đó là đường trekking qua bãi Long beach dài 20km luôn. Trên đó k có nhạc nhảy nhót đâu, có rút gỗ, với mấy trò chơi gắn kết tình bạn ).
Sihanoukville :
+ Thác nước Kbal Chhay : cách trung tâm tầm 20km. Đường bự đẹp nên các bạn an tâm thuê xe máy mà chạy đi nhé. Đường vào đó có 2 chốt, mỗi chốt 0.5$ 1 bạn thì phải ( mình k nhớ rõ lắm). Vào thác thì không đẹp như mong đợi , xanh ngắt hung vĩ như Việt Nam đâu mà nước hơi đục ngầu phù sa, và nước sấp sấp, nhưng tụi mình chơi khá vui.
+ Quán bar ngồi dọc các bãi : giờ thì khá vắng rồi, cũng sập sệ nên mình không biết review sao hết do không dám vào.
+ Chợ Leu Market: chợ địa phương, buổi tối có bán sầu riêng dọc đó khá ngon, sáng thì có chợ , có thể mua quà địa phương và tham quan nhé.
Tổng chi phí cơ bản : Khoảng 4tr-4tr2.
Di chuyển : 84$
360k xe khứ hồi SG-HT + 40$ tàu nhanh khứ hồi + 24$ xe 2 chiều Sihanouk+ 5$ thuê xe máy và xăng/1 bạn.
Ở : 30$ cho 3 ngày
Do Paradise ngoài Koh Rong hơi mắc nhé. Các bạn có thể tiết kiệm chi phí hơn nếu book dorm.
Chơi : 27$
Đi thác 1$+ High Point 15$ + tàu qua Long Beach 6$/bạn+ xem plankon 5$.
Ăn : 40$
Do tụi mình ăn khá nhiều nên không ước lượng được. Các bạn đi thì 1 ngày ăn tầm 10$ nhé.
Nước uống : do trên đảo bán nước 1$ 1 chai 1 lít nên mỗi đứa trong đám mình tốn 5$ tiền nước/bạn. xem tiếp
Uống cà phê Bắc Cực ngay trong lòng Hà Nội, quán cà phê mới checkin siêu hot!!!! mới của giới trẻ Hà Nội xem tiếp
Có bạn nào share giúp mìh ks nào gần ga Tàu điện, khu Bukit Bintang hoặc gần China town ở bên Kuala Lumpur mà giá phải chăng ko???? xem tiếp
À mình chỉ nói 1 số ít bạn 1 bộ phận nhỏ cố tình và ý thức hơi tệ thôi chứ k vơ đũa cả nắm hay đánh đồng tất cả mọi ng đâu ạ vì mình k giỏi diễn đạt câu văn lắm nên có thể sẽ gây hiểu nhầm cho 1 số ng mong mọi ng thông cảm ạ xem tiếp
(Góc hỏi han)
Mn ơi cho mình hỏi cháo trai trần khát chân chuyển qua đoạn nào vậy ạ? Mấy lần đi qua đều k thấy mà kb chuyển ra đâu mất rùi :(( xem tiếp
[Góc review]
mình xin phép review trà sưaz toco toco ở Lê Đại Hành. Hôm nay mình đi làm về ghé qua quán mua, vì khá muộ rồi nên cửa hàng thông báo hết mất trân châu. Khá thất vọng vì mình rất thích chân trâu, điểm mình không thích là trà sữa vị hơi nhạt so với mình, thứ 2 là kim cương trắng ăn ở ngoài toàn vị đường thôi, nếu k uống cùng trà thì khá chán. Kem cheese không có gì đặc biệt lắm. Nói chung nếu có lần sau sẽ khômg ghé lại nữa. xem tiếp