2 món hot nhất phố cổ, nhất định phải thẩm một lần cho biết
1. Cafe trứng Giảng 30k
Rất rất ngon và thơm, k bị tanh tí ti nào luôn. Mỗi tội chắc đông quá nên bị nhiều bã cafe cuối ly, cơ mà ngon nên mọi lỗi có thể bỏ qua. K có chỗ ngồi nên phải mua mang ra đường thẩm.
2. Doner Đức Long 30k số 4 Lương Ngọc Quyến
Cảm giác cái miệng phải như chị Phạm Hương mới cắn đc cái bánh nè. Ngập mồm thịt, rau. Vỏ bánh dày và giòn lắm luôn. Ăn hết cái bánh no từ trưa đến đêm.
Edit: Bánh mình ăn là bánh tam giác thịt heo nha. xem tiếp
Em xin mọi người 500 địa chỉ ăn bánh mì sốt vang ngon với ạ xem tiếp

Đồ ăn .
Mình đi 4 người gọi buffe 159k .
Đồ buffe 1 mình được chọn thoải mái . Mình chọn chân gà nhưng chân gà có vẻ hơi có mùi 1 chút . Tiếp theo là lòng và dạ dày , lòng chắc do hôm nọ hôm kia nay ruột non mình ăn thấy đắng ) , dạ dày ăn cũng tạm ổn giòn ngon.
Mình lấy thêm sườn sụn nhưng sườn sụn có vẻ hơi có mùi 1 chút k ngon )
Thịt gà ở da gà vẫn còn lông gà
Nầm thì cũng ngon dòn .
Mình lấy cả mề hay gì gì nữa mình cũng chả để ý lắm ) vì ướp hơi mặn 1 chút nên mình không ăn .
Buffe 2 và 3 nhân viên mang ra cho bọn mình .
Đồ khá ổn nhưng mình ngại gọi nhiều vì đồ mỗi đĩa mang ra đc rất ít . Tôm ngon , thơm . Mực cũng ngon ) , bạch tuộc cũng ngon . Ở combo 3 mọi thứ đều ổn . Combo 2 thì mình k thích lắm vì ba chỉ bò mĩ cuộn nấm mỗi đĩa đc 3 miếng và thịt bò thì được đúng 1 tí tị ti , xong thịt bò dải hay gì thì toàn da bò là chủ yếu ) . Ở combo 3 mình gọi hàu thì nhân viên bảo hết r .

Ở đây các bạn đều khá nhiệt tình , thân thiện . Khách gọi cái các bạn mang đủ đồ mình cần luôn . Nhân viên cực tốt
Điểm 6/10 cho cách phục vụ của các bạn nhân viên , còn đồ ăn thì mình k ưng lắm , cảm thấy k đc tươi . Chắc do tiền nào của đấy . xem tiếp
[Góc phê bình - The Pizza Company Nam Định]
Chẳng là mình rất ham hố pizza, khá vừa miệng vs khẩu vị của PC Hà Nội nên khi nghe tin ở ND có cũng hí hửng dắt mẹ đi ăn lắm, và 2 lần đều cho mình trải nghiệm khó quên
Lần 1 ngồi trên tầng 2: đợt khai trương mình có ghé qua và ăn combo 2 ng (196k) order pizza đế mỏng và nhận pizza đế dày )))* mình nhắc nhẹ nhân viên nói quán đông người gọi combo ấy nên chắc nhầm. Mẹ mình ăn kiêng nên mình dặn rất kỹ khi order là nước ép táo KHÔNG ĐƯỜNG, khi mang lên nước ngọt sắc và đường còn chưa tan hết,phản ánh vs nv thì nói TÁO KHÔNG ĐƯỜNG CŨNG NGỌT NHƯ VẬY. Về phần soda của mình thì tới tận khi ăn xong xuôi hết rồi (khoảng gần 1h sau) mới thấy mang lên, không lẽ mình bảo ăn no rồi uống không nổi nữa trả lại -.- . Nv xin lỗi vì quán đông, thôi thì ậm ừ trả tiền rồi đi về.
Lần 2 ngồi ngay tầng 1 và vị trí trung tâm luôn : (vâng trải nghiệm halo của bữa tối nay) mình order xong 20p vẫn chưa thấy gì mang lên (kể cả nước ngọt mình gọi là 7up). Nhân viên pv,order lẫn quản lý đi qua đi lại nhưng không hề ai quan tâm đến việc vì sao bàn mình chưa có đồ mặc dù mình đến lúc khá sớm (tầm 6 rưỡi) và quán không phải là đông, những bàn đến sau thậm chí đã lên đủ đồ.Đợi đến 30p mình có gọi nv đến và họ nói là xảy ra lỗi nên chưa chuyển order, chị chờ thêm 15-20p nữa )))) lúc này thì mình đã mất sạch kiên nhẫn và đứng lên đi ra ngoài luôn.
Lần t2 vậy cũng là lần cuối, chắc phải tạm biệt các bạn PC Nam Định từ đây vậy.
Bonus ảnh từ lần ăn đầu tiên xem tiếp

Ahihi welcome back to my reviews )))
-Sau những ngày tháng thèm mochi vật vã mà k đc ăn, toàn phải xem video ăn mochi mukbang trên utube thì nay đã đc thoả mãn òiii. Thật ra mình cũng đã đọc nhìu review về mochi nhưng chẳng tìm đc chỗ nào cả, mochi kfc thì chê nhiều hơn khen, còn mochi ở Mochi Sweet đc recommend nhiều nhg mà chát nắm Đợt trc mình có ăn thử cái mochi của Celano (?) mà k ăn đc từ miếng đầu tiên, vỏ bánh khô xong bột bột như kiểu chưa chín đành phải bóc hết vỏ đi ăn kem bên trong cho đỡ phí ))
-Nay có dịp lên phố đi bộ nên ghé qua Kem Tràng Tiền để ăn thử mochi ở đây cho đỡ vã )) Ơ nhưng mà ngon cực ý, vỏ bánh dẻo daiiiii bên trong nhân kem thơm ngọt ư ư vèo phát hết 3 viên Cái giá phải trả là 30k/hộp 3 viên ( bằng 1 viên của MS hic ) có vị vanila, trà xanh, cà phê với dâu ạ )) À điểm trừ duy nhất là mochi hơi bé so với cái mòm của mình thui
Thôi phải đi mua hộp nữa đây ahuhu xem tiếp
Update: m có nhắn tin bên đó hỏi bt pizza bên b cũng ntn à bạn trực page vẫn hỏi lại là c ko vừa lòng điểm j. Sau đó 1 lúc b í có nt lại bảo đã đưa bếp xem, xin lỗi vì pizza nướng còn trắng nhg bù lại bạn í thấy cũng nhiều xúc xích mà ok. Chuẩn. Thôi vậy,.... hi vọng nhà hàng sẽ cải thiện dần. Nhg m thì...té đây. xem tiếp
Góc chê - Bún đậu 185 chùa Láng
Ai ở khu chùa Láng cũng biết ở đây nhiều quán bún đậu bình thường mình hay ăn hàng số 33 bên tay trái từ đầu ngõ vào. Làm đầy đặn ăn ngon nên lúc nào cũng hết sớm
Nay thèm quá mà đi làm về muộn tầm hơn 9h ở ngõ còn mỗi 1 quán mở, chỗ đầu ngõ đối diện trường tiểu học. Mình mua về nhà ăn .
Suất này là suất 25k =(( rau héo( chắc do cuối ngày) , đồ ít, đậu cháy đen . Xong nước chấm mình chỉ vắt 1 quả quất vào thôi mà đã chua loét thế mình mới lấy đũa ngoáy lên thấy trong cốc nhựa có cả sợi bún vs hạt ớt
Bonus thêm là chắc ng bán quên cho kẹo cao su nữa sẽ ko quay lại ạ xem tiếp
Nhân tiện đây trên hội cũng có nhiều bạn review về bún bò huế tôi có quán tủ này share cho các cậu nè
Tớ cũng ăn ở 1 số nơi nhưng chung quy lại vẫn thích chỗ này nhất mặc dù nó cũng chả ở gần khu t. Chủ quán và nhân viên đều là người trong nam, ở đây rất sạch sẽ và thoáng. Nước dùng thì thanh thanh, nêm cũng rất vừa miệng. Topping thì có bò viên , chả cua , tiết, bò , 1 miếng chân giò nhưng nhìn chung khác nhiều và đầy đặn ( điểm trừ : cho ít bún) . Ngoài ra thì có cả bánh bột lọc nhưng mình chưa thử bao giờ ))) tối hình như bán cả lẩu thì phải
bát 40k -50k ( quẩy 10k, trà đá 3k )
546 lạc long quân
Từ sáng đến 23h xem tiếp
Xuất sắc quá các chế ham ăn ơi bún miến ngan có cả trộn cả nước ạ e thích ăn trộn nên gọi 2 trộn lun ngan nhiều mà trộn thơm ngon lắm luôn í ạ ))) Lợn gà đag dịch các anh chệ em đi ăn ngan quá hợp lí
Có 30k 1 bát thui ạ đasng đồng tiền bát gạo
Đchi 161a tô hiệu đối diện gemini coffe ạ
E đi ăn lúc 5h chiều có bán tối nhé ạ
xem tiếp

Review về quán công cá - ngõ 34 xuân la
Quán chuyên về cá, có bánh đa, bún và miến.
Giá khá ổn áp là 25k/b như hình ( gồm 6 miếng cá) kèm rau sống đầy đủ
Mở cửa từ sáng đến 8h tối.
Mình thấy chất lượng khá ok so với giá tiền, nước dùng vừa miệng, cá chiên giòn, k bị tanh. quán dc cái sạch sẽ, vào bữa trưa và tối khá đông, thường full bàn. Các b có thể qua thẩm thử, nhưng vẫn là tiện hơn cho những ai ở gần có nhu cầu ăn vào bữa hoặc ăn thường xuyên, chứ nếu chỉ để đi thẩm 1 lần thì mình thấy bún cá Hương Thủy ở ngõ Hồng Phúc chỗ Hàng Đậu và bún cá chấm Hạnh Béo Nguyễn Thái Học vẫn ngon hơn ( mặc dù cá nhân mình thấy bún cá Nguyễn Thái Học k đc vệ sinh lắm).
Chúc cả nhà một ngày vui vẻ xem tiếp
(Chuyện du lịch ở Sài Gòn, gặp người ở SG)
Quen thói 2h sáng vẫn lang thang Bùi Viện mí cả ngày hqua mệt quá ngủ 16 tiếng bệt mông trên giường, giờ này mắt vẫn thao láo khép vào lại mở ra chập chờn như cái catset cũ kĩ ở chung cư cổ. Thôi làm vài dòng tâm sự về Sài Gòn để cho buồn ngủ hẳn mai còn đi làm.
Trước vốn tính định cư luôn đất này, vì yêu quá đỗi cái miền đất phát triển, toàn nóng chứ tiệt không thấy mùa lạnh ớn gai ốc sởn da gà chim cò -2cm như đất Bắc. Nhưng rồi vô mà trải nghiệm kĩ lần thứ 2 ở SG, mới thấy có lẽ nếu vô cũng chỉ vui vui dk 2,3 năm rồi lại xách bím ngược ra quê cha đất tổ vì nóng banh háng ra vẫn phầm phập phả hơi.
Cái độ giao mùa này, SG như một con mụ phù thủy đến tháng sân si xấu tính. Đi đâu cũng chói chang, rặt toàn thấy người là người dù ở HN cũng chả khác vẹo j.
Cơ bản là 4 ngày ở đất Sài thành, ngặt nỗi toàn gặp mấy người ẩm ương đáng yêu như cái thời tiết SG vậy.
Là bác tài xế taxi Nguyễn Văn Gắt sở hữu mùi cơ thể gắt y như cái tên bác vậy. Bác đi con xe đít 69, phi vù vù trên con phố Nguyễn Trãi rồi dừng xe cái bịch ở Lê Lai, không thèm thối lại tiền lẻ cho chúng cháu mà vội vã đi luôn như chỉ sợ cháu đòi lại 1 nghìn. Trên xe có một cn mũi điếc, còn 1 con bê đê vs 1 con ô môi thì cấm có tắc mũi bh, ám ảnh đến độ thi thoảng ra Bùi Viện, đi lang thang phố xá lạ tình cơ nghe dk mùi bác Gắt quanh quẩn trong không gian. Bác đã sớm trở thành biểu tượng của SG trong lòng những ng dân du lịch như chúng cháu. SG gắt vcl bác nhé.
Là những chị bán hàng máu chiến đến hơi thở cuối cùng ở chợ Bến Thành. Em cũng bán hàng nhưng đ bh em mời chào khách, lắm lúc còn chửi đuổi khách đi nếu mà khách hỏi lằm hỏi lốn. Đây thì cũng xin là được trải nghiệm văn hoá tiểu thương biến chợ thành thương trường, các chị tự coi mình là dũng sĩ, xông trận là lôi kéo khách đến kệ cmn khách đi vượt bán kính quán mình đã vài trăm mét. Có lẽ trước có học kĩ năng mềm bên đa cấp, các chị tiếp thu được máu lì vs máu liêu của dân này. Liều mình nói đủ tiếng anh, tiếng ấn để mời chào khách. Im lặng thì đéo yên rồi. mở mồm kêu em ko mua đâu là chị xổ vào mồm chị chửi: Ơ làm cứ tưởng người nước ngoài rồi phẩy đít đi mâts. Sợ chị tạt cả bát mắm tôm lên đầu thế là chẳng dám quay lại đường cũ. Đi vòng một hồi nhân sinh đúng là có duyên dễ sợ, bất thình lình chị bước đến nơi đây dịu dàng chân phương chống nạnh hằn học: à nhớ ra rồi 3 cái đứa bún thịt nướng mời mãi không ăn lúc nãy. vcl chị chị hét lên như thể chúng em là quân ăn cướp, ăn trộm bê cả trinh cả tiền cả quán chị đi vậy. cái tên chị đặt cho chúng em '3 đứa bún thịt nướng' nghe cũng khắm lằm lặm quá cơ.
Là bác tài xế uber hận đời xong đổ vấy lên đầu 3 thanh niên vô tội. Ngta ngơ ngáo không biết đứng đâu, bác chửi sml: book xe mà không biết đứng đâu thì book làm gì. nghe lời bác hủy chỗ cho bác vui vẻ. ấy thế mà chạy đến chỗ có số nhà đàng hoàng, book lại, bác lại lao vào nhận. Lên xe, bác xối xả chửi. Dm thật sự đ hiểu bác là Thượng đế hay khách là nô lệ nữa. Phố Nguyễn Huệ tối ấy, thằng thì dộp chân vì đi bộ, đứa thì bị chửi sml vì lỡ book xe giữa phố Nguyễn Huệ mà đ có địa chỉ rõ ràng.
Là anh thanh niên bán hàng vs lời thề son sắt rằng chiếc quần bò hở mông tua rua gợi cảm size L kia là size to nhất trần đời, 60kg còn mặc vừa huống hồ nhỏ bé như em. vậy là vật vã mua về chỉ tổ nặng hành lí, khi mà quần kéo đến đầu gối đã ko thể nhích tiếp cho vừa. Ai oán thay món quà duy nhất mua trong chuyến du lịch. Trách anh bán quần bò? Trách mình ngu.
Là mấy bác già U50-60 cùng đi ỉa ở Wc sân bay. Ai cũng biết WC để giải quyết nỗi phiền muộn, nhưng cũng đâu cần vừa vào đã gào lên giục nhau ỈA ĐI ỈA ĐI. Ngồi ở phòng giữa, nghe tiếng các bác giục nhau mãnh liệt thế, đang ị style đông lạnh cũng đến xin là té re phét phẹt phèn phen theo điệu flow rap rủng ỈA ĐI ỈA ĐI ỈA MAU LÊN. ỈA ĐI ỈA ĐI ỈA ĐI NÀO. SẮP BAY RỒI ỈA ĐI ỈA ĐI... của các bác. Té re xong, nghe máy bay chuyến Thanh Hoá có kêu tên mấy người phụ nữ đang để cả máy bay đợi, chỉ sợ nếu lỡ là các bác, thì cũng đến tội mấy trăm người trên chiếc máy bay kia, vì các bác đéo nghe thấy đâu, đang mải đọc rap cho nhau nghe ỈA ĐI ỈA ĐI trong WC. Ôi đến là thân thương, đoàn kết và tinh tế.
Là chàng trai/ cô gái nào đó chụp trộm hình team mình, gửi cho anh đồng nghiệp khoe thấy mình ở sân bay. Mặt lúc đó đen thùi lùi vì chỉ mải nghĩ qua cửa an ninh để đi ị. Anh đồng nghiệp gửi ảnh, khoe bạn anh cơ rớt em lâu rồi. Lúc ấy, còn đang bận nghe bài rap của các bác U50 trong WC. Tự dưng cảm thấy dứt cơn ị muốn lục tung sân bay tìm cái chàng chụp trộm mình, chỉ để tát lật mồm: Anh gì ơi góc này em 2 cằm vs đen như chó. Anh đ có tâm nhé. Cơ mà thôi.... Chắc ngta lại tưởng mình là chó điên.
Còn vài người hay ho gặp ở SG cơ mà bụng lại quặn rồi. chắc phải tạm dừng stt để đi ị. hjhj. Mỗi lần suy ngẫm chuyện gì, là auto quặn bụng. Giống như việc đang chơi vui, đang ăn Tết lại phải đi làm, nghĩ thôi đã đau bụng đi ị rồi. Buồn ơi là sầu.
KỂ VẬY THÔI CHỨ MỖI NƠI ĐÊÙ CÓ NGƯỜI NỌ NGƯỜI KIA, IEM VẪN MẾN SÀI GÒN LẮM Ạ. IEM KỂ CHO ZUII THÔI NÈ. xem tiếp
cuối cùng sang phía đối diện ngõ 133 xuân thuỷ làm cốc trà sữa chocolate trân châu đường đen đang sale 20k/cốc size L rồi bon bon về .
Note lại : ngõ 130 thì là ngõ thần thánh quen thuộc với các bạn sư phạm hay quốc gia rồi đọc review nhiều nay mới đi lượn thì thấy khá hợp với túi tiền sinh viên, trong còn chè, cháo, nem nướng , bún , phở ... mà để có dịp sau sang thử nốt
Hàng trà sữa mình xuống tài chính chơi được bạn dẫn đi thử nên nay vòng qua cơ sở chính để uống thôi . Khá ngon . Trân châu mềm. Giá best rẻ
Nem nướng mình quen ăn bên nông nghiệp rồi nên không ăn .
Tổng kết :
Trà sữa 20k
Xiên 35k
Nộm 35k
Tokbokki 15k xem tiếp
[Quán cafe view bờ hồ] The Note Coffee
Bạn mình nhìn từ xa thấy bên ngoài có ghi Egg coffee nên đã gợi ý vào quán, nhưng quyết định vào chỉ khi nhìn thấy một bạn nv đứng ở ngoài phục vụ khách, đz như Quang Hải, nở một nụ cười toả nắng vẫy vẫy mấy đứa mình vào @@
- Menu khá đa dạng, từ cafe, sinh tố, trà, trà túi lọc, đồ tuyết, bánh.... với mức giá có thể chấp nhận.
- Khách tây nhiều vô kể, đông hơn cả khách việt.
- Không gian: Quán 4 tầng (hay 5 tầng) hơi nhỏ. Ngồi tầng 3 có lẽ là đẹp nhất. Thiết kế không cầu kỳ, tất cả được tô vẽ bởi nhiều tờ giấy nhớ sặc sỡ do khách viết (đọc hay phết ạ). Nhìn ra cửa view khá đẹp.
Dù quán bé nhưng mình thấy kể cả bạn có uống xong xuôi, ngồi đó ngắm bờ hồ hay tám chuyện với bb cũng không bị nhắc nhở. Chấm 7/10
- Nhân viên: nhiệt tình từ khâu order đến phục vụ, bắn tiếng anh như gió ), chủ động bật quạt cho khách. Đến tận bàn hỏi cảm nhận của khách về từng đồ uống. Chấm 10/10
- Đồ uống: Bọn m gọi cafe nâu đá, hazelnut latte, lemon tea, peach tea. Với giá từ 37-50k. Tổng 166k cho 4 cốc. Trà đào m rất ưng, ngon nhất trong số đó. Nhưng những đồ uống còn lại thì khá bình thường, không có gì đáng để khen, cafe hơi nhạt, latte không rõ vị hạt dẻ. Chấm 7/10
=> Chốt: Chắc mình sẽ quay lại để thử Trà đào hoặc Cafe trứng xem sao.
Đc: 64 Lương Văn Can xem tiếp
Đây là quán tủ của mình sau quán trên Gầm Cầu
Đầy đặn so với giá 25k
Nem rán 5k ăn ổn
Thường bỏ cơm ăn bún vì quán này
Cô chủ quán quan tâm khách ko có thấy mắng khách bao giờ, ai vào trước đc làm trước ko sợ bị quên, quán bán từ khoảng 10h đến 2h chiều. Đông dã man nếu ra lúc khoảng 12h
Chấm điểm 9/10
Ai ăn quán này rồi cho nhận xét
Địa chỉ quán gốc đa đối diện số 275 Văn Chương nhé. xem tiếp
Đúng là chỉ có vấn đề một số món ăn nhanh ở bển, khi về Việt Nam trở nên khá đắt đỏ...400k có một bữa 2 người!! xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi có bệnh viện nào ở đà nẵng phù hợp cho người nước ngoài k ạ
Mình cảm ơn xem tiếp
Có ai biết ở Hà Nội chỗ nào bán bún thịt nướng ăn với Chẻo không ạ ? Trước có quán vị 37 bán mà giờ đóng cửa mất rồi. Thèm quá xem tiếp
(Góc hỏi han)
Tình hình là sắp tới em muốn tổ chức kỷ niệm 1 năm ngày cưới tại 1 nhà hàng nào có view đẹp ở trên cao tại khu vực Hà Nội kiểu như 6 degrees. Các anh em cho mình xin ít ý kiến với ạ. xem tiếp
CẢNH BÁO: Mọi người đi uống Phúc Long nhớ để xe dưới hầm nhé. Hôm nay rất nhiều xe bị lên phường vì để dưới vỉa hè xem tiếp

Hi mọi người, mình sắp có chuyến đi Quy Nhơn - Phú Yên 3.5 ngày 3 đêm trong tháng 3 tới. Có bạn nào đã đi rồi có lịch trình ko ạ. Cho tớ xin lịch trình với nhé! xem tiếp
[góc không cảm xúc]
18 Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Nhà hàng Kimpap
Đợi 20’ cho 1 bát canh tương đậu hầm bò: 4 miếng thịt bé hơn ngón tay dai nhách, 4 con ngao đầy sạn, 3 con cá khô cứng đơ chưa nhừ mặn chát, nước dùng loãng tệch nhờ nhờ.Cơm khô khốc với vừng thậm chí còn không phải bát cơm nóng hàn quốc
Không bao giờ quay lại với bát canh 80k như này xem tiếp
Với mình, quán bún bò Huế ngon Nhất vẫn là ở Chân Cầu vượt Đại Cồ Việt. xem tiếp
Mì xào bò hay rốt cuộc là mì luộc rồi trộn với Bò ?
Địa chỉ : Cháo sườn chú Chen .
Mình hôm nay đi làm về khá mệt , thậm chí lừ đừ và cảm giác buồn ngủ đến dạt dào . Vừa về đến nhà là thay đồ , vscn xong rồi ngủ héo mòn đến khoảng 12h rưỡi tối thì cảm thấy đói đói nên bật dậy kêu chồng mình đặt NOW ăn chơi
Cái cảm giác lướt NOW mà hơi thèm thịt bò mà chả còn chổ nào bán nên thôi vừa gọi cháo vừa gọi luôn mì xào vậy .
Cái cảm giác trong hình nhìn hấp dẫn cực kì ? Thật sự luôn ý ??? Mọi người hiểu cái cảm giác đó không . Mà khi vừa nhận xong thì mở ra như thế này đây .
Bóc đũa trộn trộn lên mà buồn mồm chả ăn nổi luôn .
Cải luộc muốn héo tàn .
Thịt bò dai nhai đau cả mồm
Mì tệ như chưa được tệ .
Chưa kể nó nhạt như chưa được nhạt . À đừng ai hỏi vì sao mình không bỏ nước tương vào ăn nhé . Vì vốn dĩ xưa nay mình không thích ăn như thế . Và mì xào nó thường hay kiểu sệt sệt có sốt , trộn đều là ăn được rồi .
Cảm thấy thất vọng và chắc hẳn cạch luôn không bao giờ gọi nữa . xem tiếp
Hậu Valentine ))
Thật ra mình chỉ định làm mem hóng hớt đồ ăn thôi chúng cậu ạ.
Nhưng hôm nay mới khui hộp socala được anh nhà tặng từ tết
Nhìn ngoài vỏ thì cảm giác sẽ giống các loại sô-cô-la bình thường hay ăn với cái tên đọc có cảm giác hơi Tung Của, nhưng lúc check mã vạch thì okie hàng Bỉ nhập khẩu
Và khá lung thị linh, nên mình quyết định gợi ý cho các cậu một loại hình socola để tặng sang xịn mịn như thế . Ăn không quá ngọt, theo miệng mình là khá ngon và hình thức thì không khác ngoài bìa kia là mấy.
Hình ngao sò ốc hến, các hình cổ được xếp 4 hàng thêm 1 hộp sô cô la phủ 10 viên được bọc riêng bên cạnh. Chúc các cậu có thêm 1 sự lựa chọn vừa túi tiền và đáng miệng ăn nhé!
T thì chưa thử hết nhưng hàng ngoài cùng là sô cô la có nhân ăn yêu lắm nhé...
Mình có tham khảo giá thì tầm 250k-300k gì đó
Mong ad duyệt bài xem tiếp
[ góc thất vọng]
Hôm trc mình có đọc đc bài viết của 1 bạn nào đó khen quán bún bò huế ở 350 cổ nhuế rất ngon, vào soi cmt thì thấy chưa có nhiều cmt lắm nhưng khá tích cực, thậm chí có những bạn còn khẳng định là ngon nhất hà nội....
Và đây là cảm nhận của mình:
- quán phục vụ khá nhanh, thái độ tốt, giá khá ổn áp là 30k, đc free trà đá.
- chất lượng của bát bún, nhìn thì tưởng nhiều topping, nhưng thật ra là trứng cút ( ???), giò tai, và những thứ linh tinh khác, topping chính là bò chín thì đc 2 miếng k thể mỏng hơn và nửa miếng móng giò siêu mỏng. Tiếp đến, mình thử nếm một muỗng nước dùng thì đúng kiểu wth mình đang ăn bún bò huế hay sao? Không hề thơm mùi mắm huế, mà lại có mùi nấm hương, tạo ra một vị nước dùng rất khó tả.
Tổng kết : bát bún ăn được, nhưng nếu nói là bún bò huế thì rất sai sai, nói ngon nhất hà nội thì lại càng sai, cùng giá tiền đó, có quán 255 trần cung, hay 79 cầu diễn đều ngon hơn rất nhiều. So với 47 nguyễn ngọc vũ, 106c tô hiệu, o uông, 18 đại cồ việt .... càng khập khiễng.
Tuy phục vụ tốt nhưng mình sẽ không quay lại vì mình đi ăn bún bò huế chứ k ăn 1 loại bún mới lạ.
( mình bị mất ảnh chụp lúc chưa ăn, mình sẽ bổ sung sau bằng bài+ ảnh của b hôm trc review)
xem tiếp
P.s : Mới thêm ảnh chỗ bác Nga sau khi search GG, báo trước là trên hình vẫn còn long lanh lắm xem tiếp
Huhu hạnh phúc quá
Chắc trong này nhiều người đã từng ăn hàng phở vịt quay đầu tiên ở Hà Nội chỗ Lò Đúc, mình từng mê mệt cái quán này, xong đến một ngày đùng cái quán đóng cửa, không một tung tích, không một ai biết về nó đi đâu, không lời nhắn gửi. Sau này nhiều lần mình vẫn cố ghé qua xem nó có mở lại không, có khi chỉ đóng cửa nâng cấp thì sao, vậy mà tuần trước đến vẫn chỉ là cửa đóng. Đã rất buồn cho đến ngày hôm qua đọc được review của một bạn là đã tìm thấy quán cũ ở địa chỉ mới, chiều nay ngay lập tức rủ gấu đi ăn cùng luôn. Quán giờ khang trang hơn, có nhiều thay đổi, nhưng về cơ bản mọi thứ vẫn tốt, vẫn ngon như vậy. Nhìn lại cái menu giống hệt ngày nào mà nhớ da diết. Mình vẫn gọi như xưa, món áp chảo thần thánh mà không đâu có được sau đó kết thúc bằng bát phở vịt.
Giá cả cho ai chưa biết thì nửa con áp chảo là 150k, bát phở vịt ngon từ nước tới cái là 30k, măng và kim chi 5k/bát (giá ko thay đổi nhiều so với trước đây)
Quan trọng nhất là địa chỉ mới: 319 Thanh Nhàn xem tiếp
Update: chắc cách mình viết làm nhiều bạn đọc không hiểu ý. Mình không hề có ý bức xúc với việc đền cốc đền. Cốc do mình đánh đổ làm vỡ đương nhiên mình phải đền rồi, do mình sai từ đầu mà. Và nhấn mạnh là lúc đổ mình cũng đã ngay lập tức dọn bớt những mảng vỡ to và lau bàn chứ những mảnh vụn nhỏ thì chả lẽ dọn bằng tay không ??? Lần đầu nhờ bạn nhân viên mình đã nói là "Xin lỗi bạn mình lỡ làm vỡ cốc, bạn có thể dọn giúp mình không ạ? ". Lần 2 và 3 mình cũng nói y như vậy, và thay vì được đáp lại thì nv đều đi thẳng không phản ứng gì. Nếu họ mà chỉ cho mình chỗ để chổi xẻng mình cũng sẵn sàng dọn luôn. Đằng này bị bơ như vậy thì mình mới thấy bức xúc mình đã xin lỗi và nhờ đàng hoàng rồi thì cũng hy vọng nhận được 1 tiếng đáp lại chứ không muốn lơ đẹp như vậy. Giành cho những bạn chưa hiểu, mình mong được nhận lời xin lỗi vì nv biết rõ bàn bị vỡ cốc và đã được nhờ 4 lần rồi nhưng không thèm quan tâm, chứ không phải mình làm vỡ cốc còn bắt nv xin lỗi. Còn việc liệt kê giá tiền, như mọi người biết thì ra quán giá đồ ăn đồ uống đều gồm cả chi phí dịch vụ. Nếu ít nhất nv đáp lại hoặc đi ra bảo ngay mình là quán phụ thu tiền cốc thì mình không thấy có vấn đề gì. Nhưng bỏ tiền ra đổi cho dịch vụ bơ triệt để như thế này thì có đáng không? xem tiếp
Vợ chồng em định đi du hí .. ở Phú Quốc.. các Bác cho em hỏi mùa này Phú Quốc đi có gì không ạ?
Thanks all xem tiếp
Góc chê . Mình đi ăn nhiều chả review bao giờ hnay xin mạn phép review nhà hàng holy crab ở vincom mới kim mã . Do any mình thích ăn cua đi qua thấy menu toàn cua nên vào ăn thử .đồ ăn tạm được nhưng nhân viên phục vụ quá tệ . Đi ăn gọi đồ mang đồ ăn ra nhưng thìa đũa vẫn chưa thấy . Gọi cua còn ko có đập cua , phải xin nhân viên mới mang ra . Mình gọi 2 bia bud nhưng phục vụ lại mang 1 bia và một nước suối . Trong khi mình nhớ rõ ràng mình ko gọi nc suối . Gọi thêm 1 bia thì đến tận khi ăn gần xong vẫn chưa thấy đâu . Thang điểm : đồ ăn 7/10 ( nếu ko phải phục vụ kém chắc sẽ quay lại ) . Phục vụ 2/10 ( quá kém quên lung tung hết , anh người yêu mình bảo ở hàn quốc nhân viên thường ko được quên như vậy , khách hàng sẽ rất giận dữ ) . Tổng kết m gọi 1 cua sốt tương ớt singgapo , 1 cơm chiên hải sản 2 súp khác nhau mình ko nhớ tên . Đồ ăn khá ổn , nhưng nhân viên phục vụ cần cải thiện . xem tiếp
Review quán bún riêu lạ lùng ở bạch mai
Đc thằng b dắt đi ăn bún riêu. Thấy quán menu phong phú quá. Bung, móng giò, thịt mọc riêu lẫn lộn. Loay hoay dắt xe vào lề để thì sang sảng tiếng bà chủ quán : để sang bên đường. K đc để đấy hơi khó hiểu vì khách vào sau vẫn để đấy nhưng thôi. Dắt sang đường ngoan ngoãn )
Order 3 riêu đủ nh bún. Bát khá đầy đặn. Có riêu bò giò ốc đậu tóp mỡ. Nhưng hơi ít bún thì phải ) mình gắp mấy gắp đã hết r. Nước dùng ok.rau khá tươi ) Giá 40k. Trà đá 2,5k.
Và h mình sẽ giải thích chỗ lạ lùng. Cùng 1 cửa hàng nhưng 2 bên bán tách biệt nhau. Ban đầu mình gọi bún riêu mà để xe bên bún bung nên bị mắng ngay )
Bên ngoài chia riêng. Bên trong khách ngồi lẫn lộn đc. Ngồi ăn có 10p mà nghe chửi qua lại vui tai phết ) ( chủ quán chửi nvien, nvien cãi ầm ầm )
Add: 383 bạch mai xem tiếp
GÓC CHÊ
Bác nào có ý định đi ăn tại Sườn Cây thì nên suy nghĩ lại nay nhà e 5 người đi ăn vừa ko ngon mất vệ sinh lại mua bực vào người . Gọi đồ thì lâu , nhân viên mặt ai cũng hằm hằm lúc mang đồ lên thì nguyên miếng cọ rửa bát sắt xoăn tít nằm giữa miếng thịt định chụp lại thì bạn nhân viên mang vào cất cũng chả giải thích gì luôn , vỉ nướng đen kịt xong mãi mới đc thay đi ăn từ lúc 6h có mỗi 1,2 bàn chứ ko phải đông đúc gì xem tiếp
Cho em hỏi là xe từ hội an về nha trang giờ còn xe nào còn không ạ Help meeee pleasss
xem tiếp
Các bạn thích bánh bột lọc có thể qua thử ở đây nha! xem tiếp
- Chả cá Thăng Long 19 - 21 - 31, Dương Thành ( tầm giá 120k )
- Ông Già chả cá - 18 lý thường kiệt (tầm giá 90K)
- Chả cá An Nam 324 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hà Nội (tầm giá 130k)
- 269 Kim Mã ( tầm giá 130K)
- Chả cá Lão Ngư 171 thái hà (tầm gia 110k)
- Chả Cá Vọng Ngư 29 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội (tầm giá 120k) xem tiếp
Twitter Beans Coffee
164 Khuất Duy Tiến

Sáng T7 nằm lướt fb vô hồn thì đập ngay vào mắt là dòng quảng cáo Twitter Beans ra hai loại đồ uống mới. Tính mình cũng ham của lạ nên đòi bạn nam đưa đi bằng được. )) Hành trình gian nan vượt gần 10km đến quán đã được đền đáp rất xứng đáng bởi hai cốc nước nói trên )))
Sữa chua trân châu đường nâu cafe
- Đầu tiên là khuyến cáo các bạn không nên khuấy tất cả lên. Mà chỉ khuấy 1 2 cái cho đều vị ở dưới thôi.
- Vị cafe rõ và thơm ngon. Uống rất hoà quyện với sữa đặc. Nhưng lúc khuấy tất cả lên (có cả sữa chua) thì mình lại thấy vị hơi rời rạc và cốc nước thành chua hơi nhiều.
Sữa chua trân châu đường nâu đào miếng
- Ngược lại với cốc kia thì cốc này có khuấy điên đảo thì vẫn rõ vị thơm của Đào. Điểm cộng nữa là miếng đào khá to
Lưu ý :
- Một điểm đặc biệt ở đây là trân châu đường nâu giòn như trân châu trắng ở mấy hàng trà sữa khác ý. Không phải trân châu đen mềm thêm đường nâu đâu Và thật sự thì lượng trân châu trong cốc cực ít so với hình ảnh quảng cáo )
- Cả hai đồ uống đều là đồ đá xay nên việc giảm đá sẽ khá khó khăn. Mặc dù vẫn có thể giảm
Giá cả :
- Hiện đang có chương trình km dùng thử từ 48k giảm xuống 35k/ cốc. Cụ thể thì mn vào trang fb của quán để xem thêm nha. Không nói nhiều lại bảo mình pr
Chấm 8/10 cho trải nghiệm riêng của mình. xem tiếp
Hôm nọ có bạn trên đây hỏi mình địa chỉ quán bún bò Huế trên phố Phạm Ngọc Thạch. Mình chả biết trả lời thế nào... vì k thấy biển. Sáng nay mình đi tập nên tiện thể rẽ vào.))) Mình ăn ở đây chắc được 8 năm rồi. Nhà mình ở Cầu Giấy nên thỉnh thoảng mới lên đây ăn. Anh chủ là người Huế. Nói chung là rổ giá thì vẫn thế, nên bát bún có vơi đi chút tẹo, vẫn đầy đủ topping theo quy chuẩn bình thường là tiết, cục thịt giò heo, thịt bò, mọc. ))) miếng tiết thì bé đi nhiều nên mình hơi buồn, còn thịt bò vs giò heo thì vẫn thế, nhiều và ngập mồm. Nước dùng đậm đà nên mình cứ quay lại đây ăn mãi. Rau chuối thì thâm nên yên tâm là hàng k hóa chất ạ. ))). Còn lọ ớt muối thì thôi rồi, mình nghiện ớt nên mình phải review về nó. Mở lọ ớt ra là thấy đượm mùi hăng của ớt, cắn 1 miếng sựt giòn tan. Miếng ớt trên đầu lưỡi mằn mặn, ngọt ngọt, nuốt xuống thì vị cay nồng lan tỏa khoang miệng, húp 1 miếng nước dùng thì khỏi phải bàn. Mình ăn được ớt thì thấy không cay lắm, nhưng nước mắt rơi lã chã(mình có tật ăn ớt là rơi nước mắt). )))). Cô bạn thân đi cùng thử 1 miếng thì kêu ú ớ, gắp ngay miếng ớt vào bát mình, dù trong bát đã có 4 quả nhưng mình vẫn tiếp nhận. )))). Mỗi người một khẩu vị nên các bạn thích thì qua, không thích thì thôi vì anh chị ý cũng buôn bán ở đấy lâu rồi, cũng nhiệt tình. Tính mình thì hay chọn quán quen, nên khi nào vật hoặc tiện thì lên đây ăn. 35k/bát nhé, giờ có thêm chả cua nhưng mình chưa ăn.
P/s: ông cầm đũa bên trái là anh chủ nha. xem tiếp
Trở về tuổi thơ với sữa chua hoa quả Kim Mã Thượng
2k/ cốc
Đ/c: số 8 Kim Mã Thượng
Có 2 hàng cạnh nhau nhưng em hay ăn ở hàng bên trái nhỏ nhỏ của 1 bác gái lớn tuổi ạ
Rất nhiều vị bạt ngàn tha hồ lựa
Có loại mềm và loại đá nha cả nhà xem tiếp
[ Góc không bao giờ quay lại ]
Bún bò cũ cạnh chung cư Ngô Thì Nhậm Hà Đông (đối diện Circle K).
Không biết các bạn ở hội mình suy nghĩ ntn về vấn đề "bún mắng cháo chửi" hiện nay nhưng đối với mình dù ngon dù rẻ bằng mấy cũng không bao giờ quay lại.
Trưa nay mình có bế con đi mua 1 bán bún bò huế và vào quán mình gọi một bán không chân giò mang về. Do không biết là ở đây có loại 25 loại 30 nên mình chỉ nói nguyên văn: "cô ơi cho cháu 1 bún không chán giò mang về".
Do bụng bầu sắp sinh lại bế con khá mệt, sau 5,10, 15p hàng chục bát bún ra đi mình mới hỏi bún của cháu dc chưa. Thì thái độ của cô chủ quán là vô cùng khó chịu sẵng giọng quát lại: "em ko báo ăn bát bao nhiêu thì chị không làm dc!" Trong khi mình đứng ngay trước mặt chẳng nhẽ không hỏi mình dc một câu ăn bát bao nhiêu? Mình có nói lại là " cháu không biết phải gọi như thế có gì cô phải nói rõ ràng chứ, cháu đợi ở đây nãy giờ rồi". Và cô chửi lại luôn: "này chị nói cho em biết nhé, em không nói em ăn bát 25 hay 30 thì em có đợi 30p hay cả ngày chị cũng ko làm cho em dc".
Thật sự mình quá bất ngờ luôn, hình như càng đông khách một số chủ quán lại càng có thái độ thờ ơ và khinh thường đối với khách hàng, và tâm lý của họ khách hàng chọn bữa trưa giá 25k, 30k ko đáng dc tôn trọng hay sao ấy
Còn về chất lượng thì mình xin phép ko nhận xét nữa, vì nói gì bây giờ cũng là không khách quan ạ xem tiếp
- về vị: rất đậm đà , cá giòn ngon , 1 bát đầy luôn ý , ăn no, bánh đa mềm và cũng nhiều nữa
Nước dùng thơm ngọt ,lần nào đi m cũng ăn hết k chừa tí gì luôn , còn bảo ck e có thể ăn dc 2 bát
- về đồ : ngoài đồ ăn trên có thêm hộp măng muối ớt và rau sống . Thề măng ngon dã man ý , ăn toàn gắp ú lên thôi
1 bát 30k mà m thấy ăn ngon lắm
Chủ nhật nào cũng chỉ rình rồi rủ ck đèo đi ăn
Quán nằm trong khu đô thị Xala ,lố Kfc rẽ vào , bên cạnh là Bản Nướng và Moon coffee
quên mất . Ăn ngày 26 hàng tháng giá chỉ 20k và kèm theo nươc ngọt nhé xem tiếp
Phát hiện lý thú
Chân lý dành cho ai ăn mãi vẫn ko thấy cay )
Price : 15 cò
Ăn đồ nước hợp lý v chưởng, đồ chấm thì thêm tí đường là tuyệt cú mèo )
P/s: Chống chỉ định cho những đứa ăn tí đã vêu mồm )
Quảng cáo ko hề nói láo )
Pha vs xì dầu để chấm bánh chưng rán ngon vcđ các bác ạ xem tiếp
[Cafe chém gió] Trill Bistro Sáng thứ bảy se lạnh mưa dầm sẽ là thời điểm thích hợp nhất để đến đây thưởng thức một tách Capu rồi nhẩn nha ăn khoai tây nói dăm ba câu chuyện không đầu không cuối.
98, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội xem tiếp
3.Dâu page Bio farm
Shop này em được bạn giới thiệu. Thật sự mà nói thì ban đầu nghe dâu Vn hay chính xác ở đây là dâu Đà Lạt em không yên tâm lắm về việc phun thuốc hay không, cơ mà lúc sang con bạn em nó dùng máy đo dư lượng thuốc thử thì máy báo dùng được nên em oder thử. Điểm cộng là shop ship nhanh, dau đẹp đều, khá to dù bé hơn dâu lotte chút, đựng trong hộp bìa cứng bọc khá đẹp và cẩn thận và kì lạ lại còn thêm gói muối mì tôm ??? ăn ngon phết, vị thì ổn có quả ngọt hẳn có quả chua ngọt nhẹ. Với mức giá 500gr/200k em cho 8,25/10 đ
/biofarmhp/
4.Dâu chợ sạch Hà Thành
Nói thật đây là shop khiến em cảm thấy không thoải mái nhất. Thứ nhất , tuy em chưa trực tiếp mua dâu ở đây nhưng đi làm thêm các chị cùng làm hay oder về ăn cho đỡ thèm vì giá rẻ tầm 130k/kg nhưng em thấy thật sự quả bé, không đều, dâu có quả dập, vị ăn thì cá nhân em không thích. Nhưng điều em khó chịu nhất là lần trước em có chụp hình dâu em mua và comment review cho 1 bạn trong hội thì page chợ lấy luôn hình em và cho vào album hình dâu của page trong khi dâu page bán không hề được như thế.Chưa bàn đến chất lượng nhưng cách lám ăn treo đầu dê bán thịt chó như vậy làm em cực kì khó chịu
uoisach/
Trên đây là reiview của em.Có gì mọi người góp ý em nhaaa xem tiếp
Mọi người muốn uống cafe trứng ngon, nhưng lại ngại đông đúc thì hãy đi thêm một đoạn nhỏ đến Năng Cafe - 45 Nguyễn Hữu Huân nha!!
Nhìn ngoài vào thì mặt tiền Năng khá nhỏ, nhưng bên trong vẫn có riêng 1 khoảng sân để để xe.
Bước vào không gian bên trong kiểu hoài cổ nhẹ nhàng, siêu dễ chịu. Chỗ ngồi trên tầng 2 có cả khoảng sân thoáng đãng mà có ánh nắng mặt trời chiếu thẳng cực xinh lun
Cuối cùng là nhân vật chính - cafe trứng (30k) : cafe trứng ở đây được phục vụ kiểu đun liu riu dưới nến khá hay, phần trứng sánh mịn màng, được đánh bông quyện với cafe mang vị ngậy béo, thơm nức lòng người hâm mộ.
( Nhắc nhỏ chút là mọi người nên để nến cháy chút rồi tắt nha, em ham chụp ảnh xong thành ra uống được nửa cốc trứng đã chín đen xì mất tiêu rồi )

xem tiếp
Sắp tới em sắp đi du lịch Vũng Tàu, mọi người cho e tham khảo các chỗ vui chơi, checkin, ăn uống và khách sạn nào view biển đẹp với ạ!
Em cảm ơn ạ!
xem tiếp
P/s: Đĩa trong hình là cho 2ng ăn mà giá là 25k/s chứ không phải 20k đâu ạ. xem tiếp
[góc khen]
Nằm vùng đã lâu nay mới viết được 1 bài ))))
Hôm nay mát trời rủ đi ăn chè ở Vân Nhi - số 2 Trần Quốc Toản. Nghe danh đã lâu nên muốn đi ăn thử
View khá đẹp. Quán chè tầng 2. Tầng 1 là quần áo. Có cả chỗ ngồi ngoài ban công lẫn trong nhà
Mình ăn chè thì thấy ngon và oke ko đến nỗi nào
Nhưng mình có gọi thêm 1 cốc trà táo thì uống như nước súc miệng vậy chắc họ bỏ siro táo nên vậy hay sao ý huhu
Chè 30k và nước 30k nhéee
Tất cả mọi thứ đều oke trừ cốc trà táo. Các bạn nên thử vì chè khá ngon. Còn mình thì sẽ quay lạiiiii
xem tiếp
[Góc thử bánh ở Lotte mart]
Lần trước đọc review+ Lotte mart mới mở ngay chỗ mình làm nên tối mình tranh thủ qua chiêm ngưỡng gian bánh )
- Lúc đầu vào mình thấy gian cũng không rộng lắm, nhưng cũng khá nhiều loại bánh khác nhau.
Sau khi xem qua một lượt, mình quyết định chọn 4 loại bánh: Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
- Bánh mì dưa gang kem trứng: bánh em không thấy vị dưa gang lắm. Vỏ ngoài giòn rắc đường, bên trong mềm kẹp sốt kem trứng đặc. Ngọt vừa phải, thơm rười rượi. Giá 14k. Hình thức 10/10. Vị 8/10.
- Bánh phô mai 2 lớp: bánh này ngậy thơm dã man ạ. Em tưởng bánh phomai chảy nhưng là chess sệt đặc. Bánh mềm mềm, hợp dã man. Giá 14k, chấm 9/10
- Bánh mì bơ đậu phộng: Vỏ cứng, xù xì, bên trong dù không có sốt gì nhưng thơm mùi đậu phộng, không ngọt lắm (m không thích ăn ngọt). Giá 13k. Chấm 7/10
- Bánh bông lan trứng muối: có lạp xưởng (kiểu mai quế lộ ạ), trứng muối lát, chà bông. Bánh sz 14cm, cao 5cm. Trứng muối siêu mặn :((, còn lạp xưởng, ruốc thì không có gì phải chê, ít sốt, cốt bánh mềm. Chung quy ăn được. Tuy nhiên m chỉ phải trả 30k cho hộp bánh khá to, nên chấm 7/10
- Điểm thú vị: Mua bánh xong có khu ăn. Khu ăn có từ lò vi sóng, tương cà tương ớt tự phục vụ như KFC, giấy, thìa, đũa, tăm đầy đủ.
P/s: mình thấy có bán cơm nhìn ngon phết ạ ) có dịp mình sẽ thử
Đc Lotte Mart tại Discovery 302 Cầu Giấy ạ xem tiếp
- Địa chỉ: 150 Phó Đức Chính
(Ngay đâuf cửa bắc rẽ vào) xem tiếp
[góc review-KHEN]
Hôm nay mình ăn phở trộn ở Phở gà Nguyệt số 5 Phủ Doãn. Theo cảm nhận của mình thì 1 bát thường như này khá là ok mà mức giá 35k cũng vừa tầm
Ngoài ra còn có Phở đùi 45k và các loại khác. Mình cũng khá dễ tính nên ăn thấy hợp khẩu vị là ngon r k nhận xét nhiều ạ. Đáng để thử
Chấm điểm: 9/10
Sẽ quay lại xem tiếp